PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thái Lan lẩu thập cẩm



TÍM
25-04-2008, 10:06
Nhiều người đi lắm lắm, vào đây kể chuyện đi bụi ở Thái cho bà kon nghe nhé ;)

Nhân tiện em cũng xin kể về một chuyến Đột kích Thái lan của mình hồi đầu năm.

Trước Tết có cậu bạn nhảm nhí thế nào dụ dỗ được em và 1 cô bé nữa book vé Asia 0$ đi Thái, hành trình 4 ngày 4 đêm. Vừa ăn Tết xong, thịt mỡ dưa hành chèn cả vào não, đến lúc đi cứ ngơ ngơ ngác ngác vì chả hiểu mình định đi đâu, làm gì. Chỉ nghe mấy người bạn dặn, nhớ phải xem sâu :D (c)

Thế là lên đường, trộm vía máy bay Air Asia sau hai lần đề pa trên đường băng đã tự tin cất cánh bay lên trời rời xa Hà nội xám xịt và rét mướt. Đến trưa thì hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi - rất hoành tráng và hiện đại. Sau khi em tới 1 tuần thì bạn Thạc sỉn cũng về nước, tiếc là lúc đó em bận phải về VN sớm để thay bỉm cho các bạn đi Na Mèo, nếu ko cũng ở lại hàn huyên, động viên bạn í tý ty gọi là :LL :LL :LL

TÍM
25-04-2008, 10:27
Máy bay trong đỏ choét rực lửa nhưng phải lấy đà mấy lần mới bay lên được ặc ặc, máy bay giá rẻ quả cũng khác người


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348114e4a343f1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10615)

Xuống sân bay, chạy loong toong theo mấy tiếp viên của hàng không Quatar thì phải


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348114e866c204.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10616)

Sân bay toàn bê tông cốt thép, ở ngoài có cái bãi đỗ xe 4 tầng, em lần đầu bước ra ngoài cái giếng, cứ gọi là ngất ngây:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348114ee45f762.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10617)

arvil77
25-04-2008, 12:38
May quá bạn Black mở màn Tớ hứa sẽ tham gia khi bạn bật đèn xanh :)

TÍM
25-04-2008, 13:40
Xuống sân bay, việc đầu tiên là đi mua một cái "Đi tặc" giá 100 Bath, Sim ở Thái lan có GPS, đi tới đâu màn hình hiển thị địa danh tới đó, tiện cho mình biết liệu có đi đúng đường hay không.

Ba đứa bị mấy bạn Taxi Li mâu zin gạ gẫm từ 3.300 Bath giảm xuống tận 2000 Bath để đi Pattaya mà thấy không quần chúng lắm nên từ chối, ra cái Express Bus mua vé chuyến 1h15pm có 106 Bath/1 khách, có bánh ngọt và nước lạnh phục vụ trên xe, nhân viên dễ thương. Một ngày ở sân bay có 4 chuyến đi Pattaya 6:45 am ; 9:15 am; 1:15pm và 5:15Pm, quầy bán vé ở tầng 1.

Quầy xe AE bus về BKK cũng tầng 1, giá vé là 150Bath 1 chú nhưng bọn em cũng ko đi.(BB). Đến lúc quay lại mới biết ở tầng 4 của sân bay, tại hai cửa số 4 và 6 (hình như thế) có xe bus miễn phí về BKK. Các bạn đi bụi lần sau chú ý, cũng tiết kiệm đc kha khá tiền.

Xong bọn em chui vào Magic Food kiếm đồ ăn trưa. Chưa thấy các bạn review cái nhà hàng này bao giờ, có lẽ ít ai có thời gian lang thang ở sân bay vì xuống cái là lên xe đi chỗ khác luôn. Cái Magic Food này thực sự rất hay ho, có 10 gian hàng bán đồ ăn truyền thống của Thái, đồ ăn khá ngon, rất địa phương và rất rẻ, giá từ 20Bth đến 80Bth cho một món, mỗi bạn cầm một tập 100Bth giấy đi mua bán bất cứ thứ gì mình thích rồi xách ra bàn ngồi ăn, âm nhạc du dương, xung quanh toàn zai thanh gái lịch, tự vì ngoài nhân viên sân bay thì thấy toàn phi công với tiếp viên vào ăn. Chỉ có 3 đứa em là mỗi đứa khoác một cái balo ngật ngưỡng :)

Một quầy hàng


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348118365328dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10642)

Suất này giá 40Bath


https://www.phuot.vn/imagehosting/1334811838b9cbe1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10643)

Quat
25-04-2008, 13:41
Sau khi em tới 1 tuần thì bạn Thạc sỉn cũng về nước, tiếc là lúc đó em bận phải về VN sớm để thay bỉm cho các bạn đi Na Mèo, nếu ko cũng ở lại hàn huyên, động viên bạn í tý ty gọi là :LL :LL :LL

Tớ lại nghe đồn là Kậu mua các loại bỉm ở bển dùng mà không đủ chỉ nhanh nhanh chóng chóng hóng về Việt nam khu Na mèo để bọn đi Na mèo thay bỉm hộ :D:D:D

TÍM
15-05-2008, 11:48
Từ sân bay Suvarnabhumi của Thái lan, một ngày có 4 chuyến xe bus chạy thẳng xuống Pattaya – Chon Buri với giá là 106 Bath / 1 hành khách. Thành phố biển xinh đẹp nằm bên bờ đông của vịnh Thái Lan cách thủ đô Băng cốc chừng 165km và 3h xe bus, 5 tiếng tàu chợ, chào đón chúng tớ bằng một trời rực nắng và một bến xe bus (trung tâm) nhưng bói ko ra một bạn biết nói Tiếng Anh X( - một điều đáng để ngạc nhiên ở Thái lan. Phải loay hoay mất 15', chúng tớ mới hình dung nổi tấm bản đồ lấy đc từ sân bay.

Pattaya được chia làm 3 khu, mỗi khu một bến xe bus to đùng đoàng riêng biệt. Naklua là khu phía bắc, yên tĩnh và ít ồn ào hơn cả, tuy nhiên bãi biển cạn và nhiều bùn. Bãi giữa là khu trung tâm, nơi thu hút đông khách du lịch nhất với hai con phố dài chạy dọc biển, hàng dừa cao vút bên bờ cát, quán xá, quầy bar đèn màu rực rỡ, tấp nập người qua lại, cuối khu là phố Walking street, khu phố đi bộ đầy sắc màu và sôi động khi đêm về. Jomtien là khu phía nam nằm ở bên kia núi, với những quán ăn rất thơ mộng nằm sát bờ biển.

Trời khá nắng, nhưng 3 đứa quyết định đi bộ để tìm nhà nghỉ, tiện nhòm ngó đường ngang lối dọc xem ra làm sao. Lần mò theo bản đồ để đi về phía phố Pattaya 1 & 2, chúng tớ lang thang qua những khu phố nhỏ, hoa hoét tưng bừng trên hàng rào gỗ, mái nhà, hàng hiên, lan can, quán liền quán, bar liền bar, khách sạn liền khách sạn. Khách du lịch ngồi lẫn với người địa phương, uống bia và chuyện gẫu, ai trông cũng nhàn rỗi và thảnh thơi một cách thèm muốn (c).

Cái đầu tiên bọn tớ ghé vào là Accor Hotel, bình tĩnh hỏi giá, còn phòng 2200Bath một đêm, khoảng ~ 1tr vnd, bình tĩnh xem phòng, bình tĩnh cám ơn, xong rồi bình tĩnh đi ra cửa, bình tĩnh thế thôi, chứ cũng tý thì dứt dép (NT)

Các nhà nghỉ bình dân trong phố nhỏ giá 350-400 Bath thì đều kín cả. Chúng tớ thấy một khu nhà gỗ địa phương với những gốc xoài lúc lỉu, khoái quá, cứ đứng xin xỏ ngủ nhờ ở đó cho nó quần chúng. Nhưng mấy vị chủ nhà ko nói được nửa chữ TA, chỉ biết cười và chỉ cho chúng tớ ra đường để tìm hotel. Xin xỏ mãi ko hiểu nhau, thế là đành lên phố lớn tìm phòng. (NO)

Có rất nhiều loại nhà nghỉ và khách sạn từ bình dân đến sang trọng nằm trên hai con đường dọc biển của khu trung tâm và các phố nhỏ song song nối hai con đường lớn này. Giá phòng dao động trong khoảng 350Bath – 2000 Bath.

Cuối cùng bọn tớ chọn một GH ở Soi 3, một con phố ngắn và rất dễ chịu bởi cái vẻ vừa thanh bình vừa nồng nhiệt ở gần khu Alcazar show – nơi chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật của dân Hi – fi tức những cô gái chuyển giới – điều đã mang lại sự nổi tiếng cho Pattaya trong suốt những thập kỷ qua. Ngoài ra, tớ cũng nghe nói một loại show tương tự tên là Tiffany nhưng thú nhận là bọn ko mang đủ tiền để tiêu hoang (NT)


Lôi nó lên để tý nữa về viết :d
Viết đến mấy tý í nhở (c) Mai về cho thêm vài tý ảnh nữa để minh hoạ :D

@hoaha: Anh ơi, thăm thôi chưa đủ, phải vừa thăm vừa chăm sóc chứ :LL

hoaha
16-05-2008, 13:33
Lôi nó lên để tý nữa về viết :d

Tớ "rốn" ngồi lại đợi "tí" của Black mà không thấy, có bạn nào thấy ở đâu thì ới tớ để thăm nhé! =))

th.hoang
16-05-2008, 15:15
Sân bay toàn bê tông cốt thép, ở ngoài có cái bãi đỗ xe 4 tầng,


Chỗ này có wireless miễn phí, tốc độ ngon và ổn định. Các bác transit qua đây nhớ dùng để lên Phượt kể chuyện nhé.

TÍM
19-05-2008, 17:20
Một vài bức ảnh chiều đến Pattaya

Không phải chợ mà như cái chợ, cái chợ này trải chiếu trong lều và bọn em đoán già đoán non rằng nó dùng để phục vụ các bạn có nhu cầu nhậu nhẹt và tẩm quất khi đêm về. Not sure á :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/1334831538d7c1cf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12319)

Một trạm Police dọc đường


https://www.phuot.vn/imagehosting/133483153f12df08.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12320)

Xe bán côn trùng chiên


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315425a2f27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12321)

Một góc phố Soi3, nơi chúng tớ đặt tổng hành dinh, GH có bar, có bàn bia, vô thiên lủng các bạn Taybalo tụ tập và buôn chuyện ngày đêm, rất fun


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315476a3613.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12322)

TÍM
19-05-2008, 17:43
Chiều xuống khá nhanh xua đi cái nóng cháy bỏng của mùa hè. Như kiểu bị cái không khí ăn chơi đèn màu lấp lánh nó cuốn, chúng em nhanh chóng tắm giặt rồi bắt đầu thăm dò Pattaya từ ông chủ GH ngồi xe lăn và những vị khách đang ngồi tán phét ở quầy bar. Sau khi hỏi được một số thông tin về sâu sâu, mấy đứa láo nháo ra phố kiếm đồ ăn.

Đồ ăn ở Thái lan rất dễ mua, ăn nhiều cũng được, ít cũng xong, hoa quả ướp lạnh bán rong đầy đường, đi bộ chừng vài phút ra chỗ Alcazar show để hỏi ctrinh` và mua vé.

Alcazar là trung tâm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất của các nghệ sỹ chuyển giới tại đây, nằm trên phố Pattaya2, cách siêu thị Big C chừng 100met về phía nam. Mỗi tối có khoảng 2 hay 3 chương trình biểu diễn, tụi em xem lúc 8h30, mỗi ctrinh` diễn ra trong khoảng 1 tiếng 30 '. Giá vé có hai loại 600Bath ngồi gần và 500 Bath ngồi xa .

Hàng đàn khách du lịch đặc biệt là Hàn xẻng và Tung của không biết nghỉ ở chỗ nào, ào ào tới đây trên những chiếc xe bus 2 tầng khổng lồ. Mỗi lần thấy một cái xe đó chạy vào khu Alcazar là cứ chóng cả mặt (NO)

Các cô gái chuyển giới siêu xinh đẹp và sexy, mặc các trang phục của các quốc gia Châu Á, biểu diễn những điệu múa hoành tá tràng trên nền nhạc truyền thống của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả Việt nam - quả thật dân Thái lan làm du lịch đỉnh cao (c), họ đã đem vẻ đẹp dao kéo đến với cả thế giới!

Sau buổi biểu diễn, các nghệ sỹ ùa xuống sân để chụp ảnh lưu niệm với các du khách, họ cười đùa, vẫy chào mời mọc. Bạn chỉ cần trả 40Bath là có thể chụp hình chung với họ làm kỷ niệm. Sẽ có các bầu sô đứng thu tiền. Họ - những người đã đánh đổi tuổi thọ để trở thành những cô gái xinh đẹp và là một phương tiện để kiếm tiền - ctrinh` vui và ấn tượng , nhưng giữa những hỗn độn của pha kiếm tiền giữa hiệp này, có điều gì đó khiến em thấy cảm thấy chạnh lòng :(

TÍM
19-05-2008, 17:53
Trước cửa Alcazar :


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315b768e8e0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12325)

Bán vé là một em gái, cất giọng lên thì khiến 3 đứa dù có chuẩn bị trước cũng hơi bị giật mình, nhưng cực kỳ fun. Đề nghị chụp ảnh, em ý giơ hai tay lên làm sừng, và em, một kẻ chuyên đi bắt chước người khác, sau đấy cứ chụp ảnh là có hai cái sừng trên đầu :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315bf485e3f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12326)

Màn đầu tiên:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315c1979b4f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12327)

Một nghệ sỹ xinh đẹp:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315c3a0de00.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12328)

TÍM
19-05-2008, 18:04
Một số pic về các cô gái chuyển giới


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315e7082508.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12329)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315e82f06f5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12330)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315e95a05de.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12331)

Đây là zai ái Việt ạ:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348315eaaaec05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12332)

TÍM
20-05-2008, 14:13
Rời Alcazar show thì ra phố Pattaya 1 để xuống khu Walking Street, nghe nói rất vui. Dọc bờ biển, Pat y như một trại dưỡng lão già của thế giới, toàn các cụ già chậm rãi lê bước, các em châu Á cũng già chả kém, đẹp một cách đáng suy nghĩ ặc ặc (NO)... đến mức tụi em nghĩ, liệu có phải là một chốn phiêu bồng như sách vở vẫn quảng cáo???

Đầu tiên là xuyên qua Soi6, các em gái (hoặc là trai đổi thành gái) công khai đứng giữa đường uốn éo, khiêu khích và mời mọc... cậu bé trong nhóm vừa đi vừa run bần bật... :D , đành dừng lại bên xe hàng nhét mấy đống côn trùng chiên xào vào họng lấy lại tinh thần


https://www.phuot.vn/imagehosting/1334832788e4fb2a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12349)

Rồi lén lút chụp vội một pics các bạn chưa có việc ngồi la liệt ở lan can:


https://www.phuot.vn/imagehosting/133483278d1a1aee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12350)

Xong nhớn nhác ra bờ biển lộng gió, gặp một tốp cảnh sát du lịch Thái lan đang chuyện phiếm, bèn tiến lại gần để xem con xe đẹp trị giá khoảng 1000$:


https://www.phuot.vn/imagehosting/1334832793fa43fd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12351)

Theo lời của chàng cảnh sát thì họ làm việc từ 10h sáng hôm trước đến 2-3 h sáng hôm sau. Nhiệm vụ là đi tuần vòng quanh các khu phố, nếu có sự cố thì giải quyết, giúp đỡ khách du lịch. Rất thân thiện và tiếng Anh tốt, nói chuyện rất fun, và rất ngạc nhiên vì ít gặp các bạn Vietnam ở Pat, có lẽ lần trước LE mày đến đây ko gặp chú cảnh sát này nhỉ ;) :LL

TÍM
20-05-2008, 14:22
Ở Pat đi shopping cực vui, lý do là nó in đầy những câu chửi siêu kỳ quái ở trên áo phông, quần đùi, tết những dây đeo bằng tay cầu kỳ có dòng chữ kiểu như Fxxx MU, Killing Bin Laden vưn vưn... Rồi kiểu Same shit - difffrent day, Tặc tặc on the first date....

Chung kết là hơi pậy, nhưng ở khung cảnh Pat thì lại thấy buồn cười và sảng khoái.... Ko thể ko buồn cười khi thấy các thể loại pic như này đc in trên áo phông:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327c5c46a2a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12352)

Người đàn ông này đang ngồi tết dây đeo tay, rất khéo, màu sắc đẹp và khá độc, đẹp hơn đồ dây sapa nhà mình, giá 30Bath/1 dây


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327cbed0683.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12353)

TÍM
20-05-2008, 14:32
Tới phố đi bộ Walking Street, con phố ở cuối khu Trung tâm Pattaya, bar - bar - bar và các thể loại A go go go nhiều vô số kể, dân du lịch chủ yếu là thanh niên thay vì cái trại dưỡng lão già bên bờ vừa nãy, hoá ra tập trung cả ở đây. Các quầy ba xây như kiểu chia chuồng khách đông nghẹt thở, đàn sáo tung trời, chỗ này rock, chỗ kia ráp, chỗ này ghitar, chỗ kia kèn sắc, ai muốn hát cứ lên hát, ai muốn đàn cứ lên đàn, quán nào cũng có một cái bục rộng vài mét vuông cho khách tung hoành, ở dưới có các bạn hợp chủng quốc cổ vũ và hò hét, gõ bàn gõ ghế giùm.

Túm cái váy lại là vui và cực kỳ cuồng nhiệt.

Giữa cái cuồng nhiệt ấy, có những người dân địa phương tranh thủ đi bán hoa dạo để trang trải cho cs, hoa ko đẹp lắm, nhưng các đôi tinh nhân có thể mua tặng nhau ở một nơi cách xa quê hương của họ, đủ để lãng mạn và thú vị chứ ạ?


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327e375047c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12354)

và cả nao lòng


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327e65a79b1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12355)

TÍM
20-05-2008, 14:46
Pat đã nổi tiếng vì những hoạt động như thế này:

Châu Âu múa trên nóc nhà


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327f2fe74d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12356)

Châu Á thì cầm tấm bìa đứng ở vỉa hè mời mọc:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327f5e382d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12357)

Còn tụi em thì bị một cơn lốc nó cuốn qua cái chỗ này:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348327f861a26a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12358)

Cứ vừa đi vừa ngơ ngác, thế nào cũng có cò gí vào mặt một tờ rơi được ép plastic chắc là để dùng đi dùng lại nhiều lần với các tiết mục gạch đầu dòng nhu món ăn, từ 1 - 18, như là cafe Trung Nguyên từ 1 - dưới 18 bảy nấc vậy :D

400Bath 1 khách cho 2h đồng hồ. Hì hì, hơi bị hồi hộp vì đã nghe nhiều mà chưa bao giờ được mục sở thị.

Sex show thực ra là bất hợp pháp, nhưng rất dễ dàng để xem một sâu như vậy ở đất Thái, một sự cho phép ngầm. Các em gái ko xinh đẹp lắm đứng trên bục và uốn éo trong ánh sáng mờ ảo, rồi lần lượt diễn một cơ số trò... nói chung rất khó tả, ảnh thì ko được chụp, nên, chỉ có cách là xem tận mắt mà thôi.

Đang diễn tự dưng đèn neoong bật sáng choang, các em gái nuy hốt hoảng phi từ bục xuống chạy ào vào trong phòng sau quầy bar,các em nào còn hai mảnh trên người thì chạy lên bục thế chố và uốn éo, làm ra vẻ ở đây chỉ có múa thôi, ko có gì nữa đâu . Hoá ra là có cảnh sát đi tuần qua đột ngột, chương trình gián đoạn cỡ 15' rồi lại tiếp tục đâu vào đấy.

Nói chung, các bạn xung quanh, ai cũng há mồm trợn mắt bởi các màn như kiểu hút thuốc lá, bắn bóng bay, mở cô ca, tung hứng... Bọn em tất nhiên cũng há hốc mồm như các bạn, có điều về đến VN mỗi khi nhắc lại, 3 đứa vẫn há hốc mồm :D

TÍM
20-05-2008, 14:56
Hết màn sex show thì tụi em lại đi dạo phố, ra biển, rồi tập vô một cái xe ô tô được biến thành quán bar di động cuối đường, nghỉ cho cái chân đỡ mỏi, nghe nhạc và xem các bạn tây dập dìu trên khoảng sân trống


https://www.phuot.vn/imagehosting/133483282b93ec59.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12359)

Hút xì gà kiểu Thái lan, thuốc lào quấn vào trong một loại lá cây ép khô:


https://www.phuot.vn/imagehosting/133483282e0addc8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12360)

Đâu đó có các nhóm nhạc địa phương tự phát ngồi hát nghêu ngao trên phố:


https://www.phuot.vn/imagehosting/133483283b1a5ef2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12361)

Những xe hàng ăn rong đứng chờ khách lúc 2h sáng:


https://www.phuot.vn/imagehosting/133483283efc5282.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12362)

Lúc tụi em về ksan, Walking street đã bớt đông vui, nhưng vẫn ồn ào và náo nhiệt vô cùng. Đồng hồ đã chỉ 3h sáng , đêm ở Pattaya có lẽ phải gọi ngày....

TÍM
20-05-2008, 15:31
Pat thức dậy muộn tất nhiên rồi , buổi sáng phố vắng, nắng vàng, không khí khoáng đạt, dễ chịu kinh :)

Pat là nơi mà tiền trong ví bốc hơi với tốc độ tên lửa, thật khủng khiếp, 3 đứa dù rất có ý thức vẫn ko thể cưỡng lại được vô số trò ở thành phố biển náo nhiệt này.

Chiều trước khi về, nắng cháy đỏ mà ko làm tàn khô phố xá, tuy nhiên 3 đứa cũng ko rời cái bàn bia và chơi vài ván trước khi tạm biệt Pattaya

Ăn:



https://www.phuot.vn/imagehosting/13348328af33572b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12366)

Lập ban nhạc trên biển:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348328b16a4935.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12367)

Nhảy dù:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348328b3dae570.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12368)

Bồng bềnh lướt phố


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348328b74bb90c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12369)

Chiêm ngưỡng những chiếc xe đầy nam tính:



https://www.phuot.vn/imagehosting/13348328c120952e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12370)

Và cuối cùng là tráng miệng bằng hoa quả:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13348328c4050dfc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12371)

th.hoang
20-05-2008, 16:26
Đồng ý với Black là ở Pat về đêm thì cực kì vui, quán xá nhạc nhẽo cứ gọi là bét nhè nhỉ. Mình dại đi với cả nhà, bị U liên tục giục về, còn con em nhà bà gì thì nhất định trả 40 bạt để touch một cái xem các bạn ở Alcazar nó có khác so với đồ thật không.

Thế mà đã 6 năm rồi í

arvil77
15-06-2008, 22:11
Đó là 1 ngày đầu tháng 12, 1 ngày sau ngày sinh nhật nhà vua, tớ lên đường đi tìm cánh đồng hoa hướng dương - HHD, thông tin về tỉnh có trồng hoa hướng dương và cách đi đến đó có được nhờ 1 lần vào website của Tổ chức Du lịch Thái lan 1 tỉnh nằm ở miền Trung Thái lan (hồi đó tớ gần như ko có kinh nghiệm đi lại)

Sau khi lượn lờ vào chợ Chatuchak tớ ra bến xe phía Bắc mua vé đến tỉnh đó (có vài tỉnh trồng HHD, ko nhớ tớ đã đi tỉnh nào nữa :) ) Xe liên tỉnh đỗ ở trung tâm thị trấn, cần phải bắt xe địa phương đi tiếp đến cánh đồng, may mắn là trên xe từ BKK, tớ ngồi cạnh một bạn gái người Thái dạy tiếng Anh sống ở thị trấn tớ sẽ xuống, lúc xuống xe, bạn này đã hỏi và chỉ cho tớ cách đi xe buýt tiếp đến cánh đồng HHD.

Cách đồng hoa đẹp nhưng chiều tà hơi tơi tả ủ rũ. Lang thang giữa cánh đồng hoa, loay hoay tìm người nhờ chụp ảnh xong hỏi đường quay lại thị trấn thì mới hay ko có xe buýt quay về. 1 người bán hàng chỉ tớ nói chuyến với 1 cảnh sát đang đậu xe ở bãi đó Sau khi nghe trình bày là cần về lại BKK, 2 chú cảnh sát đã nhận hộ tống tớ về tới tận thị trấn Cũng hơi sợ 1 chút khi ngồi trên xe, có thể họ ko phải là cảnh sát lắm chứ

Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về người Thái

Treo ảnh nhà vua trước tòa nhà văn phòng công ty ở đường South Sathorn, 1 con đường lớn ở BKK nhưng cũng ko thoát khỏi tắc nghẽn giao thông:


https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/Kingsbirthday.jpg

Lạc ở cánh đồng hướng dương?!


https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/Sunflowerfield.jpg

Babel
16-06-2008, 12:41
Không phải "Walking street" mà là "Wa king street".
Phía trên là ảnh nhà vua thailand.

Babel
16-06-2008, 21:35
Phố đó đây ợ!

https://www.phuot.vn/imagehosting/13648567a1ae9a7b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13402)

arvil77
19-06-2008, 01:07
Những cô gái....ccccổ dài

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/DSC01775.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/DSC01773.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/DSC01770.jpg

Đổ bộ lên Lào ở ngã 3 biên giới Tam Giác Vàng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/DSC01752.jpg

Cổng vào làng làm ô Bosang ở Chiang Mai
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/DSC01693.jpg

Ăn tối các món ăn truyền thống của miền Bắc kết hợp ngồi xem ca múa nhạc dân tộc
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/2004/DSC01719.jpg

Toet
19-06-2008, 02:35
Công chúa mò mẫm nhỉ? Lượn lờ khắp chốn cùng sơn! hị hị

lymy
19-06-2008, 16:24
Hé, em cũng vừa đi về hồi tháng 4, công nhận thích Thái dã man! Mỗi tội đi mỗi BKK thôi, lượn hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Thèm đi Chieng Mai kinh lên!!!

anhemvietnam
19-06-2008, 19:00
Nhớ quá Thái Lan

baixinho
30-06-2008, 00:11
Em cũng mới đi TL tháng trước, có nhận thấy một số điều:

Ở Bangkok: vé vào cửa Grand Palace/Wat Phra Kaew (2 in 1) 250 baht, dùng xong nhớ giữ lại cuống vé để đi tiếp Dusit Palace, tạm hiểu là cung điện mùa hè để hoàng gia ăn ngủ ụ ị tránh nắng, bên trong có cái Vimanmek Mansion cũng được phết. Trước khi đi em tham khảo khắp các forum mà chưa thấy bác nào nhắc chi tiết này, có thể vì thông tin in trên vé bé quá nên ít người để ý. Còn giữ cuống vé thì thậm chí ngày hôm sau đi Dusit Palace cũng được, không nhất thiết phải đi trong ngày. Không có phải mua vé mới, đâu 100 baht => chiến thuật là đi GP/WPK trước, đi Dusit sau.

Nhắn bác nào đi du lịch bụi muốn tiết kiệm tối đa: dứt khoát phải có trong tay 2 cái bản đồ, một là free map có thể lấy trong tất cả các văn phòng TAT để mường tượng các tuyến phố, cái thứ hai là Roadway's Bangkok Bus Map (đã được recommend trong LP) -> cái này cực hữu dụng: mỗi điểm du lịch đều kèm theo một list các tuyến bus chạy qua (giá vé 7 hoặc 8 baht). Đi lại kiểu này cực kỳ tiết kiệm, tính ra mỗi ngày đi ngang dọc chỉ mất độ 2 usd là cùng :D.

Bác nào thích mạo hiểm tí chút, thử trốn vé vào cửa ở một số chùa chiền nhé (em không recommend :T). Không khó đâu, hơi cắn rứt lương tâm thôi :T.

baixinho
30-06-2008, 00:30
Tiếp:

Ở Chiang Mai chưa thấy ai recommend cái công viên Royal Flora Ratchaphruek nhỉ. Bác nào có trẻ con cho tụi nó vào chơi cũng được, xét trong bối cảnh Chiang Mai khá là tẻ. Công viên có cây, có hoa, có nhạc xập xình, trông không tự nhiên nhưng hoa hòe hoa sói chắc bọn trẻ khoái. Cái đền ở trung tâm công viên nhìn xa cũng khá.

https://farm4.static.flickr.com/3035/2561660224_edb29dd6e0.jpg

(em không phải dân ảnh ọt, không biết quy tắc chụp chiếc gì, máy point & shot - điểm rồi shot :LL, em nói trước để các bác khỏi chê)

Các bác đi bụi cần tiết kiệm: các bác chú ý Chiang Mai khá nhỏ, nên tuyệt đối đừng phí tiền mua bản đồ vì map nào cũng đơn giản như nhau thôi, đến guesthouse cứ khoan thai chắp tay sau đít bắt nó xì bản đồ free cho mình. Accommodation rẻ nhất Chiang Mai là ở Trekker Camp (bác nào cần địa chỉ nhắn em), single room với hot water và fan là 150 baht, cực sạch nếu so với các loại guesthouse ở Khaosan Bangkok, chủ nhà có cô bé khá xinh xắn, có duyên và rất nhiệt tình, helpful. Phòng dorm có 50 thôi, đi đoàn 4 người có thể thuê 1 phòng này mà ở cho rẻ. À lên Chiang Mai thì các bác gạt cái nhu cầu air conditioner ra khỏi đầu nhé, mát lắm đêm nằm thậm chí chả cần quạt.

Hì hì tổng kết đợt đấy em đi Cam - Thái 15 ngày, hết khoảng 500 usd, tính theo tỉ giá lúc ấy là hơn 8 trệ một tị (à đấy là không trốn vé nhé, trốn thì tiết kiệm được vài trăm :LL). Đi nhiều nên chán lè.

baixinho
30-06-2008, 00:48
Chuyến vừa rồi em đi một mình, đi lâu nên tiếp xúc với dân Thái tương đối nhiều. Nói chung ở Chiang Mai dân rất tốt, bọn làm du lịch cực nhiệt tình. Bangkok thì đúng là cái nồi lẩu ngao ngán, đủ kiểu người, dân du lịch quái không tả, bọn tuktuk thì mất dạy (mặc dù em đi cái xe lam ấy đúng một lần và em đã cho thằng tuktuk mắc hợm một vố nên tốn có 10 baht đi từ nhà ra ga :D).

Cá nhân em khoái dân CM hơn dân BKK. Ngắm cảnh thì BKK hơn.

TÍM
02-07-2008, 14:01
Đi Thái Lan theo tour kinh điển từ VN thì đa phần mọi người đi BKK - Pat. Nếu tự đi thì chớ có bỏ lỡ chợ nổi Damnoen Saduak của người Thái.

Chợ nằm cách BKK chừng 100km thuộc tỉnh Ratchaburi, mua một tour ở khách sạn thuộc phố Khao sản bèo nhất cũng mất 600Bath, mà lại chưa bao gồm tiền thuê đò chạy long nhong giữa đám kênh rạch. Vì thế, cứ tự mình đi là ngon nhất, sung sướng nhất và ích lợi nhất.

Damnoen Saduak là chợ lâu đời của người Thái, nghe nói đã hàng trăm năm tuổi. Bản thân cái tên có nghĩa là "Đi lại dễ dàng". Chợ nổi không họp trên sông như chợ nổi của người Việt, mà họp trên những kênh đào dẫn nước chằng chéo ngang dọc từ sông Me kông vào khu dân sinh.

Người Thái làm du lịch rất giỏi. Các con kênh đào đều được bê tông hóa, chằng chịt chạy giữa những cánh đồng trồng cam, trồng dừa, trồng xoài, trồng chuối và các loại hoa quả khác, nước kênh cũng khá sạch sẽ chứ không xanh lè rêu phong như mấy cái sông Tô lịch, Kim Ngưu nhà mình.

Chợ nổi Damnoen Saduak bán chủ yếu là các loại hoa quả, chẹp chẹp, nhiều vô kể, màu sắc đẹp vô kể và ngon thôi rồi. Bên cạnh đó họ bán đồ ăn truyền thống của Thái, đồ lưu niệm và quần áo để phục vụ khách du lịch. Cái chợ bây giờ chắc buôn bán chỉ nhằm vào khách du lịch, hàng quán mở ra dọc theo các con kênh, có trật tự, thân thiện và nói chung khiến người đến 1 lần rồi vẫn còn muốn đến lần thứ 2.

Một góc chợ nổi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=612

TÍM
02-07-2008, 14:23
Nếu đi chợ nổi 1 ngày thì quả thật phí, best way là 1 đêm và 1 buổi sáng. Xuất phát từ BKK lúc 6am đến nơi cũng 9am, chợ đông nghìn nghịt những khách là khách(NO). Thế nên đi xuống chợ nổi ngủ 1 đêm ở Litte Bird - Con chim non, sớm mai đi chơi chợ từ 7h30 sáng, thư giãn, thong thả, đón mặt trời lên trên kênh đào, khi chợ bắt đầu đông thì tạm biệt, lên đường quay trở về thành phố. Một plan tuyệt hay theo hướng dẫn của LP ;)

Từ khu Khao sản, dễ dàng bắt xe Bus cà tàng để đi về Bến xe phía Nam của BKK. Từ đây luôn có xe chất lượng cao chạy 1h một chuyến đi Floating Market, rất dễ mua vé 80Bath/1 người, chuyến cuối cùng lúc 9pm. Bến xe của nó to đùng đoàng, lơ mơ là lạc.

Lúc tụi em bắt bus từ Ksản đi lên bến phía Nam, do gặp một con xe ko ai biết nói tiếng Anh nên khi mọi người trên xe xuống hết cả rồi, tụi em vẫn ngồi ì ra không chịu xuống.:shrug:

Lái xe, cô vợ phụ xe và cậu con trai (em đoán họ là 1 gia đình) bực mình chạy xe vào gara xua 3 đứa ngớ ngẩn xuống rồi lại chạy ra đường tiếp tục hành trình =)). Trời thì đã tối, nếu bọn em không nhanh lên thì có thể lỡ mất chuyến xe cuối cùng đi chợ lúc 9h đêm. May quá, lúc đứng đường gặp một cô gái nói đc tí tẹo tiếng Anh cũng đi về bến xe phía nam. Cô này đã chạy lên tận tầng 4 mua cho chúng em cái vé đi chợ rồi chúng em lại chạy hùng hục xuống tầng 1 để lên xe cho kịp giờ.

Hỏi thăm thông tin:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=609

Qua cửa kiểm soát, em có một cái tính rất kỳ cục, là dù vội thế nào cũng phải rút súng ra bắn vài phát, dù trình bắn của em thì bắn chim trên cột điện có khi trúng luôn vào thằng ngồi uống trà đá trên vỉa hè cạnh đó :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=610

Ngủ khoèo khoảng 2,5 tiếng thì đến nơi. Ksạn thì đã búc rồi rẻ rề, độ 2 hay 300 bath gì đó, sạch sẽ, sân vườn rộng rãi. Guest House xung quanh còn rẻ hơn có 150Bath/1 phòng, chất lượng thì ko ở nên em ko biết.

Con chim non


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=611

Khoảng sân rộng, có cả ghế đá, xích đu, cái vẻ thanh bình rất quê mùa và lãng mạng ;)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=608

Check in, tán phét với 2 chàng lính ngự lâm của khách sạn, mặc cả 500Bath thuê một cái thuyền gỗ để sớm mai đi chơi chợ cho 3 đứa trong 1h 30', giá cơ bản là 200bath/1 người. Ăn tối xong, đêm ấy bọn em ngủ ngon vô cùng.

vntuyen
02-07-2008, 15:56
Thái lan là nước láng giềng của VN nhưng mà có nhiều thứ khác lạ. Vì quốc giáo là đạo Phật nên nói chung họ rất hiền. Dĩ nhiên thì ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên.
Tuy là đất nước Phật giáo nhưng họ bị ảnh hưởng văn hóa Ấn độ, không ảnh hưởng Khổng giáo như VN nên vấn đề sex có vẻ thoải mái. Cũng chính vì thế mà mấy cái vụ hifi hay chuyển giới đạt đến trình độ thế giới. Và những người này sống vui vẻ trong cộng đồng, chứ không nặng nề như ở ta và 1 số nước khác.
Dân Thái tuy là giàu hơn VN, đi học ở Mỹ nhiều hơn nhưng mà nói chung là cứ quê quê. Thái trắng lai Tàu thường nắm về kinh tế và có nhiều chân trong chính trị. Còn Thái đen là dân quê mùa mua bán lê la. Không quá rạch ròi như thế nhưng chắc chắn là không "bình đẳng" như ở ta.
Người Thái ăn vặt thì khỏi nói, nó cứ vũ phu làm sao ấy. Ở VN ăn vặt thường là đặc điểm của các cô, và khi ăn chỉ vài miếng nho nhỏ, còn chừa bụng về nhà ăn cơm. Nhưng ở Thái thì nam nữ đều như nhau. Có lần tớ thấy khi đứng đón xe bus, mấy chú học sinh choai choai, tóc cài băng-đô, tay cầm 1 xâu gồm 2 cái trứng vịt và mấy cục thịt kho, chú kia thì ăn hẳn 1 con cá, kiểu như cá nục. Mấy đứa thì chí chóe côn trùng. Thật là lạ.

vntuyen
02-07-2008, 16:18
Thái lan nổi tiếng vụ matxa. Trong đó có Body matxa. Body này là body của tiếp viên, dùng cái body matxa chứ không dùng tay. Mấy bác VN cũng có body matxa nhưng đừng có tưởng bở. Khách mà thắc mắc là giải thích ngay, body là body của khách đấy ạ. Chúng em gọi thế chỉ để phân biệt foot matxa, face matxa thôi. Hehe.
Mấy cái quán ở Thái hay trưng bày cái Male Tool bằng gỗ. Để ý mới biết. Tớ nhớ có cô bạn đi cùng rất nhí nhảnh, thấy cái tròn tròn dài dài đen bóng thì xoa xoa hỏi hỏi. Đến khi xoa tới cuối (hay cái đầu) thì đỏ mặt im bặt. Hahahah.
Pattaya trước đây chỉ là 1 cái làng nhỏ xơ xác không ai biết tới. Khi chiến tranh ở VN, đây là nơi đóng quân của Mỹ và tập kết vũ khí, quân dụng. Pattaya phát triển là để phục vụ cho mấy chú mẽo xa nhà rủng rẻng đô-la. Thái cũng là 1 trong những nước (ví dụ Hàn quốc) khá lên nhờ chiến tranh VN. Những năm 79 khi có chiến tranh Tây Nam ở Cam, người Việt ở Bangkok phải nói trớ là Philippin, chứ nói VN là hơi rắc rối đấy.
Bãi biển ở đây xấu òm, nếu so sánh với Nha Trang hay Vũng Tàu thì phải kêu bằng cụ. Chính vì thế họ phải có rất nhiều loại dịch vụ trên bờ để bù đắp cho du khách. Mấy cái show Alcazar hay Tiffany chủ yếu là vui vẻ chứ cũng không sex xiếc gì, trẻ con coi thoải mái. Mấy em chuyển giới này phải uống thuốc từ lúc chưa dậy thì thì mới trị được cái giọng vịt đực. Lúc trước họ thường hát nhạc Hoa, Hàn quốc, Anh, Pháp nhưng hiện nay thì Nhạc Việt 1 -2 bài, áo dài nón lá để phục vụ nhóm khách VN ngày càng đông.

vntuyen
02-07-2008, 16:27
Còn mấy cái show hút thuốc, bắn bong bóng thì rất đa dạng. Có cả vụ đổ vào Seven Up mà đổ ra Coca Cola mới kinh. Có đủ dịch vụ cho mấy anh, mấy chị (sex nam) , mấy cụ hoặc mấy vị đực cái lẫn lộn. Có cả sang trọng trong shop, lê la vỉa hè ăn chè cũng có. Người Thái làm du lịch rất tài. Khách bị móc sạch túi nhưng vẫn thòm thèm. Không như ở ta chèo kéo hăm dọa đến người Việt cũng còn hãi nữa là Tây.
Hàng lưu niệm ở đây rất đa dạng, sex nhưng hài. Người bán dễ chịu, trả giá thoải mái, không mua cũng được chứ không lườm liếc chi cả. Cũng có rất nhiều người Việt bán hàng, người Thái học 1 ít tiếng Việt. Lúc trước bị sóng thần thì người Việt ở đây cũng bị ảnh hưởng nhiều.

vntuyen
02-07-2008, 16:37
Chiềng Mai là vùng cao nguyên phía Bắc nên khí hậu mát mẻ mặc dù không bằng Đà lạt. Ở Chiềng Mai thì có thể đến Mae Hong Son, leo lên cái núi thâm thấp nhưng ở đó mây mù che phủ, như ở Bà Nà vậy. Ở đay cũng có thể tham quan trại voi, vườn hoa lan, ...
Nhưng tớ thích nhất là Phuket. Phong cảnh khá đẹp, là Hạ long của Thái lan mặc dù thua xa. Ở đây có Phan Nga là nơi James bond Hollywood đóng phim. Mua vé ra đảo Phi Phi ngủ 1 đêm. Đây cũng là nới Leonardo đóng phim the Beach thì phải.
Đảo tách biệt với đất liền và cho du khách cái cảm giác xổng chuồng. Ở đây dân bản xứ tất cả chỉ phục vụ du lịch. Mấy đứa bé lấm lem nhưng nói tiếng Anh khá tốt. Dọc ven đảo khách có thể ăn uống hải sản, đốt lửa, đàn ca nhảy múa, chơi game, hát karaoke, matxa, sex hay gì gì cũng được. Phờ phạc rồi sáng mai lết xuống thuyền về lại đất liền.

Zdreamer
02-07-2008, 23:20
mình cũng vừa đi về theo private tour đặt bên bạn LinhEvil. thích Phuket và Chiangmai còn BKK thì đã đi rất nhiều rồi nên ko có cảm giác mấy. Tuy nhiên, lần này có điều thú vị là khi ở BKK thì có lấy 1 cái tour đi Ayutthaya một ngày, sáng đi xe bus, chiều về bằng tàu thuỷ, khá tốt. Giá cũng rẻ, cho hai người chỉ hơn 100$, bao gồm cả buffet buổi trưa trên tàu. Đi trên tàu ngắm cảnh hai bên sông với những chùa chiền, đền đài khá đẹp.
Ở Chiangmai thì do lười nhác nên đến khi rời đi mới phát hiện ra vụ cổng thành cổ dọc hai bên bờ sông trong thành phố rất đẹp, khác hẳn cái cảm giác ngao ngán khi vừa từ sân bay về khách sạn vì đường đi rất hoang vu và mưa ngập cao tới nửa bánh xe máy, y chang HN những vụ ngập.
Ko đi coi mấy em cổ dài được vì đưa mama đi cùng nên đi đâu cũng tùy thuộc sức khỏe của mama. Được cái là Chiangmai thức ăn ngon, rẻ và đặc biệt là mua được cực nhiều váy áo đẹp, lạ và giá rẻ dã man!

TÍM
03-07-2008, 10:56
Tớ chưa được đi Chiang Mai, thấy rất nhiều bạn khen, hoa thì rất đẹp. Ở phía Bắc Thai lan tớ mới đến được Chiang Rai, Measai và bản Therd Thai (bản Khunsa), nhưng mấy chỗ đó cũng chả có gì ấn tượng.

Nói nốt chuyện đi chợ nổi. Sáng hôm sau 7h bọn tớ dậy vươn vai ngồi vắt vẻo trên cửa sổ đọc sách trong thời gian chờ đứa khác đánh răng rửa mặt. Đúng 7h30 một chàng lính ngự lâm lên gõ cửa phòng. Đi bộ từ ksạn một tý thì ra cái bến thuyền. Noknoi Hotel này nằm ngay sát cái chân cầu vượt to đùng ở Khu chợ nổi, tiện đủ các loại đường.

Buổi sớm, không khí mát mẻ và dễ chịu, thuyền chạy vè vè dọc theo các kênh, ngang ngang, dọc dọc. Ít gặp các thuyền khác vì 1 là nhiều đường và 2 chắc là vì sớm. Chúng tớ lang thang lang thang giữa các vườn cây trái hai bên kênh đào, nắng mới lên nhè nhẹ thôi nên nói chung là rất sảng khoái.

Sau đó dần dần đi vào khu chợ. Dọc theo bờ kênh bà con bắt đầu dọn hàng cho một ngày mới. Những con kênh này thực tế trên bờ có đường bộ có thể phóng xe máy vèo vèo, có điều tới đây, ai cũng thích được dạo chơi trên kênh rạch để tìm cảm giác mới.

Kênh với rạch:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=631

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=630

Mở hàng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=628

Tụ tập:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=637

Buôn chuyện:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=629

Chăm chỉ:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=632

Cần cù:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=636

Học trò đi chơi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=638

Bố ở nhà làm bánh dừa bán cho du khách:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=639

Hoa hòe hoa sói:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=633

baxu
03-07-2008, 12:10
hehe, chị đi Thái ko biết bao lần mà lần nào cũng lười chưa đi chợ nổi, vì sợ phải dậy sớm.

Gớm, làm chị nhớ Lào với Thái quá.

Hồi năm 99, đi tàu vào Vinh, bắt tuktuk rồi bus sang Vienchan, rồi đi speed boat trên sông từ Luang Prabang sang Chianrai với Maesai, đúng là ko có gì đặc sắc, nhưng ở đâu ăn cũng ngon, hehe.

Chiangmai to hơn, nhiều cái để xem hơn, nhưng ko hiểu sao chị cũng ko ấn tượng lắm, chắc tại vừa phê bạn Luang rồi.

Nhưng xuống đến Sukhothai thì thích, còn cổ và to hơn cả Ayuttaya.

Hehe, sori sì pam topic của em Black tí.

TÍM
03-07-2008, 18:42
Chị Bầu cứ xờ pam thoải con gà mái, nhất là xờ pam mấy bài + pic ở Sukhothai đi ạ. (c) Kể chuyện lấy view cho topic này của em nóng lên chút đê :help

Em khoái Ayutthaya chả kém gì Angkor, mà Sukhothai còn hơn thì chẹp chẹp... lấy đâu ra thời gian mà ở nhà đi đạp vịt với cả tắm nước nóng như Imim đây??? :LL

Mà Công chúa đi đâu í nhỉ, hẹn hò với mình ở Thái mà mất mặt, giận quá cơ :T

CVN
03-07-2008, 19:53
Ảnh Lách chụp đẹp lắm! (c)

lymy
03-07-2008, 20:21
huhu, tớ vừa ở BKK về, định đi chợ nổi rồi mà tính đi tính lại lại thôi! Giờ nhìn ảnh lại lên cơn thèm:((

arvil77
03-07-2008, 21:55
Ảnh chợ nổi của Black đẹp thế !

Mình cũng tính mà chưa đi được chợ nổi ở Thái nhưng mà ko tiếc, đi hết rồi về sau quay lại biết đi đâu

Bạn vntuyen nhận xét về ăn vặt của người Thái rất chuẩn đấy , tớ cũng bị cuốn theo họ :D, thỉnh thoảng cũng mua cái bánh dừa tròn tròn trong ảnh của bạn Black, hay mua hoa quả (10 baht được 1 miếng đu đủ hay dưa vàng hay cóc hay dứa, túm lại tất cả giá chung 10b), nước uống. Chỗ tớ làm gần ngõ La Lai Sap, ngõ thông ra đường Silom (Silom có 2 ngõ Patpong ý) nghĩa là "tiêu tiền hay móc tiền từ túi bạn", có đứa bảo tớ thế, 1 đồng chí đồng cô Cái ngõ này trưa nào cũng đông nghịt dân văn phòng ở xung quanh ra đó Thường là mọi người ăn trưa hết nửa tiếng thôi, nửa tiếng còn lại đi mua quà vặt và shopping :D Rồi lúc về văn phòng thì bàn ai cũng có vài bọc gì đó ăn tí tách :)

Tớ cực thích (mà cũng thích cả quan sát công nghệ pha chế) nước sinh tố hoa quả hoặc các loại cafe phủ kem và tí bột cafe/cacao rắc lên trên kem của các bạn Thái, từ 20 đến 40 baht/cốc Trong ngõ La Lai Sap có 1 quán tớ chuyên ăn mì tom yum, 1 quán chuyên mua nước mơ, 1 quán chuyên mua đĩa phim (DVD 9 đĩa tốt 180baht, DVD 5 kém hơn 100 baht :))

Còn về massage của Thái, tớ cũng thích nhưng luôn phải dặn làm nhẹ tay :)) với kiểu Thai massage, có lần đi massage về, người còn đau thêm :)) Nói vậy thôi chứ nói chung tớ thích massage ở Thái, thư dãn, ko đắt quá, phục vụ tốt (nếu ko muốn nói là cực tốt, nhiều khi thấy họ quá nhiệt tình, ko nỡ ko mua :)) Nếu tình cờ đi qua 1 trung tâm massage tên là Health Land ở Thái thì bạn có thể nên thử http://www.healthlandspa.com/about.html

Còn về các bạn nam nữ, nữ nam nhập nhằng, có 1 điều mà nhiều người công nhận là các bạn đó thông minh, ít ra thì trong chỗ tớ làm Và nói chuyện với mấy bạn đó thì rất vui, được cười suốt ngày vì điệu bộ của các bạn ý

baxu
03-07-2008, 22:03
Em khoái Ayutthaya chả kém gì Angkor, mà Sukhothai còn hơn thì chẹp chẹp... lấy đâu ra thời gian mà ở nhà đi đạp vịt với cả tắm nước nóng như Imim đây??? :LL



È, è, chị đi sukhothai từ năm 99 cơ mà, đã có máy ảnh số đâu.

Bạn imim thì thôi, đừng nhắc, kẻo bạn í rã đông cũng ko ngon :LL

arvil77
03-07-2008, 22:52
Cái này ko đặc sắc lắm, ảnh ko đẹp, chỉ là 1 kỉ niệm của tớ thôi nhé

Do chị bạn đi cùng phải lên ô tô trước đi Ranong cộp visa, tớ giết thời gian và do cũng muốn test bản thân, bằng việc thử leo vách đá, giá mấy trăm bạt gì đó gồm thuyền đến địa điểm leo, bảo hiểm và hướng dẫn

Giờ nhìn lại ảnh cũng ko hiểu sao mình leo được như vậy, dù ko cao lắm (mà rồi trong ảnh toàn các bạn nam) Chắc có lẽ đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng leo vách đá Bữa leo đó là 1 cuộc thử sức thú vị với tớ, với cánh tay yếu ớt :) (dắt xe máy hoặc đi xe máy đèo 3 mạng đổ 2-3 lần gì đó :D), tớ là leo lên đích thành công, có trải qua giây phút cực kì căng thẳng do ko biết bám tay và đặt chân vào đâu, hướng dẫn bên dưới có chỉ đạo nhưng đến lúc cuống lên thì còn biết gì phải trái nữa . Thực ra nếu có buông tay thì cũng ko chết vì người buộc dây rồi nhưng có cảm giác người mình sẽ bị đập vào đá nên cuối cùng cũng bình tĩnh tìm được chỗ bám rướn người bò lên đến điểm đích

Hiện trường bên dưới
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/Krabi/Top-ropedclimbingarea.jpg

Giữa đường, trước đoạn cuối cùng kể trên (đầu tớ lấp ló)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/Krabi/27940009.jpg

Cảnh chụp từ điểm đích
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/Krabi/27940005.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Thailand/Krabi/27940006.jpg

P/S: Gặp bạn Black ở Thái rồi nhé :)

anhminh
04-07-2008, 08:00
chẳng hiểu sao, mình cực thích trò này :)

TÍM
04-07-2008, 10:08
Công chúa ơi ời, Người đúng là Mốc ơi là Mốc...

Xin xỏ mãi, Người cho thần diện kiến mỗi cái Mông leo núi. Theo như tiện thần nghĩ, thì người nên gửi gắm cả chút tâm hồn Thái vào đây để thỏa lòng mong ước của Black đi ạ

Gặp nhau thêm ở vài chục Post khác nữa Mốc nhé :D:D:D

Zdreamer
04-07-2008, 17:50
có bạn nào đi bắn súng chưa? hic, tớ nhìn mấy cái ảnh quảng cáo đi bắn súng ở Chiangmai mà thèm quá nhưng mama nhất quyết ko cho đi.
bạn nào đi kể tớ với, lần tới tớ mò đi bắn súng xem cảm giác ra sao!

baxu
04-07-2008, 18:28
có bạn nào đi bắn súng chưa? hic, tớ nhìn mấy cái ảnh quảng cáo đi bắn súng ở Chiangmai mà thèm quá nhưng mama nhất quyết ko cho đi.
bạn nào đi kể tớ với, lần tới tớ mò đi bắn súng xem cảm giác ra sao!

Mình đi rồi, thì cứ bắn thôi, cảm giác cũng như tập bắn hồi tập quân sự ở nhà mình ấy.

Có gì sợ đâu nhỉ, mình là ng bắn mà, có ai bắn mình đâu. Lại còn đeo cái gì vào tai rồi, ko sợ bị điếc đâu

arvil77
04-07-2008, 23:06
Phục các bạn ghê cơ, đi về là có sản phẩm, mình ứ viết được :) (trừ khi nào bị các bạn ép :D)

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=267036&ChannelID=100

TÍM
29-07-2008, 06:41
Nằm cách thủ đô Băng cốc 76km về phía bắc, công viên lịch sử Ayutthaya bao trùm một diện tích rộng lớn lên tới 2,556 km2. Đó thực sự là một thành phố vĩ đại và là một trong những di tích lịch sử có sức hấp dẫn số một ở Thái lan. Ayutthaya đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 12/1991. Vẻ huy hoàng của thành phố cổ được phản chiếu qua nhiều công trình kiến trúc và tàn tích nguy nga lộng lẫy, phần lớn được xây bằng gạch đỏ trần, nằm khắp nơi trên một vùng đất được bao quanh bởi 3 dòng sông, Chao Praya, , Mae Nam Lop Buri và sông Pa Sak. Có lẽ vì vậy mà Ayutthaya đã được lưu dấu trong ký ức của nhiều khách du lịch như là một ốc đảo của những chùa chiền bên sông.

Lịch sử Thái lan được chia ra thành các giai đoạn: Sukhothai (1238 – 1438), Ayutthaya – hấp thụ những tinh hoa của nền văn hóa Sukhothai và phát triển mạnh mẽ trong lịch sử hơn 400 năm từ 1350 – 1767, Thon Bori (1767 – 1782) và Rattanakosin (1782 – nay).

Như vậy, thành phố cổ Ayutthaya hay còn gọi là Pra Nakhon Si Ayutthaya đã từng là kinh đô của Thái lan trong 417 năm. Cổ thành được xây dựng từ năm 1350 bởi Vua U-thong và bị quân Burma chiếm đóng và tàn phá vào năm 1767, kết thúc thời kỳ Ayutthaya. Có tới 33 đời vua đã thay nhau trị vì vương triều và xây dựng Ayutthaya thành một thủ đô rực rỡ trong quá khứ. Nó đã từng có một nền nông nghiệp rất phát triển và những mối quan hệ giao thương thịnh vượng với các quốc gia phương đông và phương tây.

Trong suốt thời kỳ, vương triều cũng luôn phải chống lại sự xâm lược từ những quốc gia láng giềng, đặc biệt là Burma. Năm 1758, đất nước bị xáo trộn bởi một cuộc ganh đua tranh giành quyền lực ngai vàng trong hoàng gia, dẫn đến kết quả thất bại thảm hại trong cuộc chiến với người Miến điện vào năm 1767. Quân đội Burma khi xâm lược thủ đô đã ra lệnh đốt cháy và phá hủy nhiều công trình kiến trúc hoành tráng và lộng lẫy của vương triều Ayutthaya. Những tàn tích còn sót lại đã tạo thành công viên lịch sử Ayutthaya ngày nay.

Từ Băng cốc, có thể đến Ayutthaya bằng xe bus, xe minivans, taxi hay dễ dàng mua tour từ khách sạn. Tuy nhiên, có một cách rất thú vị mà nhiều tây – balô “lọ mọ” lựa chọn để có thêm cơ hội khám phá cuộc sống thực sự của người Thái. Đó là đi tàu hỏa. Từ ga Hualamphong, tuyến đường sắt Băng cốc – Chiang Mai đi qua Ayutthaya gần như cứ 1 giờ lại có một chuyến và ngược lại. Dễ dàng mua vé ga cổ thành với giá rẻ bất ngờ 15 bath/ 1 hành khách – gần giống tàu chợ của Việt nam, 2g đồng hồ cho hơn 70km đường.

Chuyến tàu sẽ đưa bạn chạy dọc theo những con kênh đầy hoa tươi và rực nắng, những cánh đồng cỏ bát ngát vùn vụt trôi qua ngoài ô cửa, bao căn nhà gỗ yên bình và hàng đàn gia súc nhởn nhơ. Dăm ba vị khách du lịch tay cầm cuốn sách, ánh mắt tò mò và ngơ ngác ngồi lẫn giữa những người địa phương, nếu gặp vài cô cậu thanh niên biết nói tiếng anh, là thế nào câu chuyện trong toa xe cũng trở nên rôm rả. Chả chốc mà nhà ga Ayutthaya cổ xưa và giản dị đã hiện ra, con tàu vội vã đỗ rồi lại đi, đem theo tiếng bánh xe xình xịch đi về phía Lop Bori, nơi mà vào những tháng cuối năm, thường có những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Nhà ga nằm ở bờ đông của sông Mae Nam Pa Sak, cách bến xe Bus phía bắc đi Băng cốc chừng 5km. Cách nhanh nhất để tiếp cận cổ thành là đi dọc theo bờ sông về hướng tây, một con phà luôn đưa khách qua sông chỉ với giá 2 Bath/1 người. Tuy nhiên, hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng việc đi tìm những dấu tích bên sông ở bên ngoài thành phố đảo – off the island

vntuyen
29-07-2008, 12:42
Chưa có hình mấy cái thành cổ hoang tàn à? Chậm là tớ up lên lụt box đấy nhá.

TÍM
29-07-2008, 15:41
Dạ, kính bác vntuyen post ảnh phục vụ bà kon xả láng giùm em.

Chân choọng cảm ơn, tính em là cứ có hòn bấc ném qua hòn chì ném lại là em vui rồi, ko cần trật tự hàng lối chi cả, bác ợ (beer)

TÍM
29-07-2008, 15:42
Wat Phra Chao Phya-thai hay còn có tên khác là Wat Yai Chaimongkhon là chốn dừng chân đầu tiên của chúng tôi khi rời nhà ga Ayutthaya trên một chiếc xe tuk tuk. Tu viện nằm ở phía đông nam của cổ thành và rất gần với tuyến đường sắt. Ngôi tháp lớn của tu viện có thể quan sát thấy từ một khoảng cách khá xa trong thành phố. Vua Uthong đã cho xây dựng tu viện vào năm 1357 cho các vị sư đi học đạo từ Sri Lanka trở về. Thoạt đầu nó có tên là Wat Pra Kaeo, sau khi Đức vua trao tặng danh hiệu “Somdej Phra Vanarat”, tu viện được mang tên là Wat Phra Chao Phya-thai có nghĩa là “Ngôi đền tối cao”.

Năm 1592, Vua Naresuan, nhân dịp chiến thắng trong một trận chiến tay đôi với hoàng tử xứ Burma trên lưng voi, người đã ra lệnh xây dựng một ngôi chùa lớn tại đây với ý tưởng kiến trúc khổng lồ này sẽ tương xứng với ngôi chùa lớn của Wat Pukhao Thong (Là ngôi chùa được xây dựng vào năm 1387 dưới triều đại vua Ramesuan, nằm cách cung điện hoàng gia 2km về phía tây bắc).

Wat Yai Chaimongkhon là một tổ hợp các kiến trúc gồm tu viện, mộ tháp và chùa chiền, được mở cửa cho du khách tham quan từ 8g sáng tới 6g chiều với phí tham quan là 20Bath/ 1 khách. Mộ tháp lớn nhất được xây trên một nền cao với hai ngôi mộ tháp nhỏ 2 bên và 2 tượng Phật khổng lồ bên gốc cây hoa đại hàng trăm năm tuổi. Bậc thang lên đến đỉnh mộ tháp rất dốc, tuy nhiên ở khoảng giữa có một hành lang chạy quanh ngôi mộ tháp lớn nhất, đứng tại đây, bạn sẽ có một cuộc quan sát thú vị. Dưới chân tháp là những du khách đang trầm trồ kinh ngạc, bên ngoài bức tường là những ngôi mộ tháp nhỏ hơn nằm rải rác trên bãi cỏ xanh, mùi hương trầm tỏa lan từ mái chùa trước mặt, Ayutthaya cổ với những nét vẽ mờ ảo cuối chân trời rực nắng.

Chúng tôi lẩn thẩn đi dạo quanh khuôn viên của khu mộ tháp, những hàng cột đã vỡ vẫn đang cố trơ mình cùng thời gian, hàng tượng Phật xung quanh trầm ngâm trong màu áo cà sa vàng rực. Tiếng kinh cầu ê a vang vọng giữa trưa hè, tĩnh tại, bằng an, êm đềm và nhẹ nhõm. Gần phía cổng vào có một gian thờ đặt đầy thú nhồi bông, rất kỳ lạ. Một bức tượng Phật nằm hướng mặt ra dòng sông, nơi ấy, có đám học sinh đang thích thú trú nắng dưới tán lá dừa. Người trông coi bức tượng đang lặng lẽ thay những đóa hoa cũ và thắp thêm vài nén nhang, trong khi du khách đi vòng quanh bức tượng Phật nằm với vẻ kính cẩn.

TÍM
29-07-2008, 15:51
Một số hình ảnh của Wat Yai Chaimongkhon


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1252

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1253

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1254

baxu
29-07-2008, 15:54
vâng bác vntuyen pót đi cho em ngó với, tiện thể cho em nhớ lại 1 thời mông muội.

em thì đi Ayutaya với Sukhothai từ cái đận 95, 96 chưa có máy số bác ạ

mượn top của nhà black lảm nhảm tí.

lần đầu đi Phượt, tiếng Anh vài từ lõm bõm, sách vở cũng chẳng có gì mà tìm hiểu, thông tin tịt mít. Đi tàu xình xịch đến Ayuttaya, rồi cũng lê la thuê cái xe đạp lượn lờ, chẳng biết cái gì, thấy cái gì cũng ngất ngây, vui cứ như chẳng còn ai vui bằng mình. Lâng lâng như lần đầu biết rung rinh trc zai đẹp í các bác ạ.

Mà cái thời í kinh khủng thật. Muốn ra nc ngoài lại còn phải xin cái giấy phép xuất của Bộ Nội vụ trc rồi mới làm visa đc, cực mà ham.

Thế bác vntuyen pót đi nhá. Mà cái nhà black cũng pót đi chứ nhỉ.

vntuyen
29-07-2008, 16:39
Dạ, kính bác vntuyen post ảnh phục vụ bà kon xả láng giùm em.

Chân choọng cảm ơn, tính em là cứ có hòn bấc ném qua hòn chì ném lại là em vui rồi, ko cần trật tự hàng lối chi cả, bác ợ (beer)

Mấy bàn lày na kháp? Khọp khun má kháp!
(No problem? Thank you very much! :) )

TÍM
09-08-2008, 00:53
Bạn vntuyen công nhận đáng phạt rượu, bài đâu? ảnh đâu?:T

Cái này copy lại, tớ viết hơi khô khan và cứng, chịu khó nuốt hí hí

Rời Wat Yai Chaimongkhon, chiếc xe tuk tuk chạy dọc bên bờ sông Chao Praya đi về hướng tây của thành phố đảo. Cũng giống như nhiều ngôi đền – chùa khác, Wat Chaiwatthanaram mở cửa từ 8g sáng đến 6g chiều mỗi ngày, miễn phí cho người bản địa và thu 30bath/1 khách du lịch ngoại quốc. Wat Chaiwatthanaram được xây dựng vào năm 1630 dưới thời Vua Prasat Thong và có nhiều nét tương đồng với kiến trúc của Angkor Wat. Đó là một tổ hợp các ngôi tháp nằm cân đối theo triết lý tiểu vũ trụ với một núi đền Meru làm trung tâm (trục quay của vũ trụ) và các điện thờ đền tháp nhỏ hơn vây xung quanh.

Ngôi tháp nằm ở chính giữa được gọi là “Prang Noi” cao tới 35 mét, bốn phía đều có bậc cầu thang dốc đứng dẫn lên đỉnh. Có 8 ngôi tháp nhỏ hơn nằm ở 4 góc hình vuông và 4 góc hình tứ giác lấy Prang Noi làm trung tâm, được nối với nhau bằng các trường lang dài, dọc theo các trường lang là 120 bức tượng phật với tư thế và dáng điệu trầm mặc. Điều đáng tiếc ở đây là phần lớn các pho tượng bằng đá sa thạch đều bị mất đầu do sự phá hủy của quân đội Burma thời kỳ xâm lược những năm 1767. Chính sự đặc biệt này sẽ tạo ra những ấn tượng và cảm xúc khó phai mờ cho nhiều du khách khi tới thăm nơi này.

Dưới mái vòm của 8 ngôi tháp nhỏ xung quanh đỉnh Prang Noi vũ trụ có 12 bức tượng Phật mạ vàng được tạc chìm vào trong tường, mỗi ngôi tháp ở đỉnh góc vuông có 2 bức tượng hướng về 2 phía của 2 dãy hành lang, các ngôi tháp ở đối diện với lối cầu thang lên đỉnh Prang Noi chỉ có duy nhất một bức tượng. Wat Chaiwatthanaram được bao quanh bởi 3 vòng tường gạch, tuy nhiên vòng tường số 1 và số 2 đã bị hư hỏng và phá hủy gần hết, chỉ còn vòng tường thứ 3, nơi tựa lưng của 120 pho tượng phật không đầu là vẫn còn hoặc đã được khôi phục lại vào năm 1987.

Wat Chaiwatthanaram là một trong những ngôi đền gạch đẹp nhất ở Ayutthaya với kiến trúc đồ sộ và lộng lẫy. Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên sông Chao Praya. Leo lên trên đỉnh của Prang Noi, lặng ngắm những ngôi tháp nằm rải rác trên bãi cỏ xanh, ngay tầm mắt là dòng sông cuộn chảy, những đoàn thuyền lại qua mang theo bao thanh âm của cuộc sống, vừa rộn rã, vừa thanh lặng, vừa hối hả, vừa trầm ngâm…Bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thực sự tuyệt vời ở chốn này.

Nhiều du khách tới đây, khi ra về đều bất ngờ bởi cách làm du lịch của người Thái. Rất nhanh và rất đáng khâm phục, trong lúc bạn còn đang choáng ngợp bởi sự kỳ vỹ của khu đền thì một thợ ảnh đã nhanh chóng chụp vài bức ảnh của bạn với cảnh nền chính là một góc nhìn của Wat Chaiwathanaram. Sau khi tham quan và khám phá khu đền tháp, bạn quay ra cổng và ngạc nhiên khi thấy bức hình của chính mình đang nằm trên một chiếc đĩa nhỏ có in hình ảnh đặc trưng của Ayutthaya. Cực kỳ ngạc nhiên, rất thú vị và bật cười, bạn sẽ không ngần ngại trả 100Bath để mang về cho mình một món quà lưu niệm đáng giá ở Wat Chaiwatthanaram.

TÍM
09-08-2008, 02:42
Một số hình ảnh của ngôi chùa rất đẹp và đồ sộ ở Ayutthaya

Một góc toàn cảnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1255

Các góc khác trong chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1256

Hàng tượng Phật bị phá cụt đầu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1257

Trên Prang Noi và ngắm sông Chaopraya

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1258


Prang Noi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1883

Nhìn ra phía bờ sông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1881

Nghiên cứu lịch sử ngôi chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1880

Nhìn cái gì???

À, tớ nhìn Wat Chaiwatthanaram =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=59&pictureid=1882

vntuyen
09-08-2008, 07:27
Ôi Black dậy sớm thế, hôm qua không xem Olympic à. Lúc mình ở đó cũng chưa có máy số. Mình rất muốn nhìn lại các bức ảnh để hồi tưởng kỷ niệm nên buông nhẹ 1 câu khích tướng 1 tí, sorry nha.

Nhìn thành quách Ayuttaya điêu tàn, những câu chuyện tranh chiến liên hồi với Miến Điện, mình nghiệm ra là cái chiến tranh tuy nhiều người ghét nó thế nhưng nó vẫn có ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào.
Có đôi khi tớ nghĩ, mong thế giới 1 ngày bình yên là chuyện xa vời. Mà nói cho cùng, bình yên thì còn quái gì để nói nữa nhỉ.
Hehhe, sáng sớm mà lang man quá. :)

likemoon
16-08-2008, 21:24
Wat Phu Khao Thong hay còn gọi là Chùa Núi Vàng được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng Miến Điện của vua Naresuan, nền của ngôi tháp này được xây dựng theo kiểu Miến Điện , còn phía trên lại xây kiểu Thái:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07680.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07683.jpg


Phía xa xa là tượng đài vua Naresuan:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07689.jpg


Ở chính giữa tháp có một đường ngầm nhỏ, tớ nhìn quanh thấy chả có ai, có mỗi mình mình cũng đánh liều đi vào xem bên trong có gì, nhỡ đâu có kho báu ...ha ha:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07686.jpg


Bên trong tối thui chả nhìn thấy gì hết, nhưng khi chụp ảnh thì ánh flash cũng chiếu sáng, đây chỉ là một nhà nguyện nhỏ chỉ vừa cho 1 người đứng lom khom, thờ 2 bức tượng, chả phải là kho cất giữ đồ quý gì cả ..hi hi:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07688.jpg




Dưới chân tháp có một ngôi chùa nhỏ:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07684.jpg


Tớ vào chùa, mua 1 bông sen và một gói những miếng vàng dát mỏng, những miếng vàng này để khi mình thắp hương rồi cầu nguyện và dán lên tượng Phật: dán lên trán hay đầu là cầu mong sự thông minh, sáng suốt, dán lên vai, lên tay để cầu mong sức khỏe, dán lên ngực trái là để cầu mong tình duyên:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07691.jpg

Đây là cô bé con anh bán hương hoa:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07702.jpg

Còn đây là sư thầy trụ trì ngôi chùa này, thầy chả biết tiếng Anh và tớ cũng chả biết tiếng Thái, thế nhưng thầy thấy tớ cũng thành kính lắm nên...quý, hi hi...thầy cho tớ chụp ảnh, lại còn dẫn tớ đi xem một nhà nguyện ngầm dưới lòng đất, dưới đấy có một bàn thờ và một con mèo già béo ú đang nằm ngủ, nó nhăn nhó mặt mày vì bị tớ cố bế nó lên để chụp ảnh.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07692.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07706.jpg

baxu
17-08-2008, 01:36
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSC07686.jpg


Bên trong tối thui chả nhìn thấy gì hết,



Cái ảnh nì của em lái mun trông ấy ấy là ;)

ko lẽ nơi hầm sáng lại là nơi tối nhất :LL

likemoon
17-08-2008, 22:25
Cái ảnh nì của em lái mun trông ấy ấy là ;)

ko lẽ nơi hầm sáng lại là nơi tối nhất :LL

Chị Ba Xu rất là ấy nhé :T, ấy ấy là ấy thế naòooo........=)), à mà chị tháng 11 có về VN ko, để ấy Hoàng Sơn, Vũ Nguyên, Phượng Hoàng... với em nhỉ ;)

baxu
18-08-2008, 00:44
Chị Ba Xu rất là ấy nhé :T, ấy ấy là ấy thế naòooo........=)), à mà chị tháng 11 có về VN ko, để ấy Hoàng Sơn, Vũ Nguyên, Phượng Hoàng... với em nhỉ ;)

hè hè, thèm lắm, đang nghiên cứu, đang nghiên cứu

arvil77
18-01-2009, 23:19
Góp chuyện Bangkok với nhà Black này. Xem lại hóa ra mình ko chụp ảnh ở Thái nhiều lắm, ảnh đã chụp thì lại xấu (màu ảnh ngày càng nhạt nhòa). Khi nào ghé qua Thái phải đi lại các ngõ ngách và chụp lại vậy

Ở Thái, trong các phương tiện giao thông có mỗi tàu (train) là mình chưa đi thì phải: tuk tuk, sỏng thẻo (songthaew), xe ôm, taxi, xe buýt, tàu điện trên không (sky train), xe tải nhẹ (rất phổ biển ở Thái, Lào và Cam), xe chạy đường dài (coach), máy bay, thuyền máy, thuyền chèo tay (kayak :-) )

Ở Bangkok thì ngoài các phương tiện giao thông thông thường, minh thích đi thuyên, điểm đến hoặc là chợ hoa, hoặc là chợ bán đồ trang sức và các đồ linh tinh gần khu người Hoa hoặc là đi Kao San, hoặc là khu xung quanh Wat Phra kew, hoặc là dừng ở Wat Arun (hay Temple of Dawn)

Và đây là chợ hoa bán buôn lớn nhất ở Bangkok. Chợ có hoa tươi, hoa khô và các loại cỏ cây khô khác (ví dụ bắp ngô khô cũng có thể là 1 phần của một giỏ hoa đẹp), các đồ phụ kiện để gói hoa

Hoa trong nhà
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00591.jpg

Hoa ngoài vỉa hè
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00599.jpg

Hoa và vespa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00594.jpg

Hoa lên đường (đây là xe sỏng thẻo)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00596.jpg

Hoa lan tràn ngập
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00600.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00602.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Thailand/Bangkok/DSC00597.jpg

Nếu bạn tình cờ ghé qua chợ hoa này và muốn mua 1 chút hoa lan mang về VN, có thể yêu cầu họ gói hoa trong hộp, giống như hoa được đóng hộp và bán ở sân bay mà giá lại rẻ hơn rất nhiều

LikeTheSun
28-01-2009, 15:31
PHIMAI HISTORICAL PARK - Nakorn Ratchasima
Chụp bằng máy du lịch, các bác đừng chê :gun


https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Pimai%20historical%20park/IMG_1325.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Pimai%20historical%20park/IMG_1324.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Pimai%20historical%20park/IMG_1339.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Pimai%20historical%20park/IMG_1338.jpg

LikeTheSun
28-01-2009, 15:32
KHAU YAI NATIONAL PARK


https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Khao%20Yai/IMG_1371.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Khao%20Yai/IMG_1364.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Khao%20Yai/IMG_1376.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Khao%20Yai/IMG_1405.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Khao%20Yai/IMG_1385.jpg

https://i161.photobucket.com/albums/t221/duongducminh/Khao%20Yai/IMG_1392.jpg