PDA

View Full Version : Vượt Hải Vân ghé Cố Đô về thăm Quảng Trị quê bạn



Bạch tuộc
05-01-2011, 09:57
Chúng tôi những thành viên 8X - PDN mở đầu ngày đâu tiên của năm mới 2011 bằng chuyến viếng thăm nhà Mahee ở Quảng trị. Vì trên đường đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị có rất nhiều địa điểm để ghé lại tham quan, dừng chân nghỉ mát, uống nước và chụp hình. Plan này được mọi người hăm dọa từ trước và qua nhiều cuộc họp online, thế là lên đường vào ngày 01/01/2011, mở đầu nặm mới thế này chắc năm nay cả hội sẽ không an phận ngồi nhà được rồi. :))

6h30 Xuất phát ở cầu Phú Lộc, trời Đà Nẵng mấy ngày này trời lạnh không nắng nên khi chúng tôi xuất phát trời vẫn còn lãng đãng sương, gió lạnh táp vào mặt,ai cũng phải rùng mình.Bắt đầu vượt đèo Hải Vân, dường như mỗi lần vượt đèo tôi lại gặp một khung cảnh thiên nhiên khác nhau, vào mỗi thời gian khác nhau đèo hải Vân có cái đẹp khác hẳn, giống như một cô gái trong mỗi phong cách lại cho người ta cái cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp của mình. Trời vẫn còn sương nhẹ, và gió thổi mạnh hơn, mọi người bỗng suýt xoa, không phải vì lạnh mà vì một khung cảnh đẹp lung linh hiện ra: Những tia nắng đầu tiên của ngày mới và năm mới bắt đầu chiếu xuống mặt biển xanh, mặt trời len ra khỏi đám mây mù, dát vàng trên mặt biển xanh. Đẹp lung linh, ánh nắng đầu ngày không ghắt mà chiếu xuống dìu dịu như một cô gái e ấp, thật khó để tả được cảm giác của mọi người trước cái đẹp lúc đó. Rất tiếc là do chưa thông nhất từ trước nên không ai dám dừng lại để lưu lại khoảnh khắc lúc đó vì mọi người sợ sẽ không đảm bảo hành trình như đã định. Nhưng biết đâu đó lại là khoảnh khắc mọi người sẽ lưu vào tầm mắt và giữ mãi vì không có hình lưu lại mà.

Cảm giác vượt đèo Hải Vân bao giờ cũng thật thích. Vừa qua khỏi đèo mọi người quyết định dừng chân vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp của bãi biển lăng cô :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48744

Cây cầu bắc ngang qua :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48747

Và một góc khác Biển lại mang một màu khác:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48745

Một bên biển xanh và một bên núi xanh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48748

Và cả bọn làm dáng bên ngay chân đèo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48746

@4cus: máy khủng úp hình lên đi, máy c cui chụp ọe quá...

kuden
05-01-2011, 11:56
Những hàng tre xanh mướt, dòng nước xanh ngắt trong veo của Sông Thạch Thản nay còn đâu.
Thay vào đó là những dãy kè khối bê Tông san sát, làm mất đi cái hay của QT từ thưở nào.

thienson
05-01-2011, 22:11
Trong thời gian chờ đợi tay máy khủng nhất nhà PDN úp hình lên,tôi chen ngang với nàng Bạch Tuộc vài tấm hình chụp đèo Hải Vân mờ mịt :)
Hướng về Đà thành...là những vòng cua nho nhỏ như sự thẹn thùng mà mạnh mẽ của cô gái Đà Nẵng:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48877
Hướng về Cố Đô...ngoằn ngoèo uốn lượn như vành nón che nghiêng của cô gái Huế:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48878
Còn hướng ra Đảo Ngọc thì sao ta???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48879

mpt4cus
07-01-2011, 15:00
Không đơn giản mà Hải Vân được mệnh danh là thiên hạ đệ nhât hùng quan,xin chia sẻ 1 vài hình ảnh về đèo hải vân để thấy được vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ của Hải Vân
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/_DSC1055.jpg
Mỏm "Con Rùa" nhìn từ đèo Hải Vân
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/_DSC1059.jpg
"Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui
Qua đèo hải Vân mây bay đỉnh núi
Nhớ thương nhau em chờ anh tới
Mà tàu anh đi vượt qua núi cao "
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3140.jpg
Những cung đường uốn lượn
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/_DSC1137.jpg
Những chú dê núi thong thả kiếm ăn

mpt4cus
07-01-2011, 15:07
Đèo Hải Vân xưa kia hùng vĩ,tấp nập người đi lại,nhưng h đây chỉ là tuyến đường du lịch và cho những xe không thể qua hầm
Cả bọn làm vài pô kỉ niệm dưới chân đèo :D
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3495.jpg
Vượt đèo Hải Vân hùng vĩ để đến với vịnh Lăng Cô đã quá nổi tiếng,nhưng còn đó vẻ nguyên sơ của đầm Lập An
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3374.jpg
Đầm Lập An
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3194.jpg
Thiền Viện Trúc Lâm

mpt4cus
07-01-2011, 15:14
Đến với Huế,mọi người trong nhóm đều đã đi quá nhiều lần nên cũng k lưu lại lâu,chỉ ghé thăm 1 vài điểm
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3519.jpg
Hàng Thông ở Đàn Nam Giao
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3600.jpg
Đồi Vọng Cảnh nhìn ra sông Hương
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3629.jpg
Con Sông Hương với chiếc cầu Trường Tiền bắc qua đã đi vào thơ ca
"Cầu Trường Tiền in bước nhỏ qua đây
Đêm sông Hương ướt cơn mưa hạ nhớ
Xa ngái rồi một thời còn bỡ ngỡ
Bước bâng khuâng tìm một áng thơ buồn..."

nguoilangbat
07-01-2011, 21:07
Ồ, giờ mới nhớ ra là em Mahee người Quảng Trị, Hướng Hoá phải không nhỉ? Chuyến đi của hội xì-tin ĐN chắc vui và ý nghĩa lắm, để NLB tiếp xăng cho các bạn nhé, qua Huế tới Quảng Trị luôn.

Chiều trên đầm Lập An

https://farm6.static.flickr.com/5042/5332583107_c49807ab0c_z.jpg

Bãi Lăng Cô sóng bạc bờ cát

https://farm6.static.flickr.com/5129/5333198782_6be13ceb60_z.jpg

Và vẫn Lăng Cô, buổi hạo nhiên trong khoảnh khắc

https://farm6.static.flickr.com/5209/5333199074_053c6d42b6_z.jpg

Thêm một chút đời thường

https://farm6.static.flickr.com/5203/5332584295_e713db1941_z.jpg

mpt4cus
07-01-2011, 21:39
Ồ, giờ mới nhớ ra là em Mahee người Quảng Trị, Hướng Hoá phải không nhỉ?
Mahee nó người Gio Linh anh ah,ngay chân Dốc Miếu,sau nhà nó là sông Hiền Lương chia cắt 2 miền đất nước luôn đó anh

mahee
08-01-2011, 12:16
4 Năm ở Đà nẵng không nhớ bao nhiêu lần vượt đèo Hải vân rồi :d.

Hải vân trong sương sớm lúc 6am trong lần ra nhà cách đây 8 tháng
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/DANANGHUEQUANGTRI/IMG_0171.jpg

Thuền đậu trên đầm lập an
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/DANANGHUEQUANGTRI/IMG_0172-1.jpg

Làng cùi nhìn từ trên đèo Hải vân
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/DANANGHUEQUANGTRI/IMG_0158.jpg

nuamua
08-01-2011, 21:21
4 Năm ở Đà nẵng không nhớ bao nhiêu lần vượt đèo Hải vân rồi :d.

Hải vân trong sương sớm lúc 6am trong lần ra nhà cách đây 8 tháng

https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/DANANGHUEQUANGTRI/IMG_0171.jpg

Sau nhiều lần hứa hẹn với con WIN, cuối cùng em cũng cùng nó vượt được Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan vào 1 ngày giữa tháng 11, khi 1 dải miền Trung ngập trong các cơn lũ và các đợt áp thấp liên tiếp hình thành. Lúc ấy, Hải Vân chìm trong sương mù dày đặc, dư lày:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49185

Hoặc dư lày:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49186

Còn Hải Vân Quan thì dư lày:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49184

Hơi hụt hẫng vì lên đỉnh nhanh quá, giá mà kéo dài hơn thì cực khoái.

Bạch tuộc
08-01-2011, 22:00
@ Rất vui vì mọi người hưởng ứng topic của 8X- PDN, tiếp tục nhé mọi người :)

Chuyến đi lần này hình như không có Leader mà chỉ có Mahee là thổ địa dẫn đường, vì rất đơn giản là: trước chuyến đi, mọi người đều đã tham gia các buổi online để bàn về hành trình, các điểm sẽ đến, và trong suốt hành trình nếu có thay đổi gì thì tất cả các thành viên đều được quyền biểu quyết.Và kết quả số đông được ưu tiên " một người vì mọi người" (c). Một chuyến đi thật vui và biểu quyết đầu tiên là bỏ các lăng tự vì hầu như ai cũng đi ít nhất 1 lần rồi, và điểm tiếp theo bị loại là chùa Thiên Mụ vì Bt e nghe đồn điểm này rất linh thiên, và các ;).. thì không nên đến đó, mặc dù Bt không liên quan gì đến nhưng e vẫn đề xuất không nên đến đó vì những người bạn mà Bt yêu quí hi..hi...

Cả hội nạp năng lượng ở đường Điện Biên Phủ và thẳng tiến đến Đàn Nam Giao. Một bãi tông xanh mát hiện ra, ở đây mọi người chỉ phải tốn 3k/xe máy, thế là mọi người được ùa vào không gian bao la xanh mát của rừng thông :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48760

Bt vốn thích khung cảnh thiên nhiên, rừng thông thật đẹp với bãi cỏ xanh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48762

Rừng thông làm Bt chợt nhớ đến những đồi thông ở Măng Đen trong chuyến Phượt xa đầu tiên của PDN, cận cảnh nhé:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48761

Bạch tuộc
08-01-2011, 22:33
Bt xin phép show một số hình có mẫu vì làm mẫu cũng là một trong những tài năng :)) của bọn 8X

Mỗi đứa một gốc, mỗi đứa diễn một tâm trạng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48757

Vì nền cực đẹp nên 2 mẫu dù cười toe toét nhưng sorry nhé, tớ đang ngắm lia máy vào cảnh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48754

4cus hi sinh vì nghệ thuật :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48758

Áo PDN tại Huế, Pakon vui lòng nghía lun mẫu nhé, vì áo mẫu đang mặc mặc mờ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48756

Và cả bọn bon chen để được có mặt trong ống kính:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48753

Bạch tuộc
08-01-2011, 22:46
Và con đường lát gạch sạch bong, xẻ đôi rừng thông :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48755

Ngồi từ trên khoảng sân rộng nhìn xuống :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48751

Lại tiếp tục tác nghiệp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48750

Và điểm danh :)) chân trước khi rời Đàn Nam Giao tiếp tục hành trình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48759

Mọi người cùng share ảnh ở Đàn Nam Giao nhé! :)

Bạch tuộc
09-01-2011, 21:35
Rời Đàn Nam Giao chúng tôi tiếp tục hành trình đến Đồi Vọng Cảnh, nghe cái tên thôi đã thích rồi, nên mọi người hăng hái lên xe thẳng tiến. Các di tích, điểm du lịch ở Huế theo chủ quan của Bt thấy cũng khá gần, đường thẳng tắp dễ đi.

Trê đường đi Đồi Vọng cảnh , chúng ta sẽ đi qua làng Hương, dọc đường có trưng bày cọng Hương theo kiểu làm du lịch để thu hút khách. Bạn có thể tự do chụp ảnh mà không cần phải mua hương, đó là điều mà cô chủ hàng nói với chúng tôi khi thấy chúng tôi, ngần ngại dừng xe phía ngoài đường và không dám lại gần để chụp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48769

Và đây nữa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48770

và Đồi Vọng Cảnh dần hiện ra, là một rừng thông nhìn từ xa. Nhưng khi đến. thì thật sự mọi người hơi thất vọng, vì không biết là vì lí do gì mà thông ở đây bé tẹo so với tưởng tưởng và so với Lịch sử của Đồi Vọng Cảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48768

Chụp thêm vài tấm về rừng thông nơi đây, nhưng trong lòng có chút hụt hẫng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48767

Chuyển qua chụp cúc dại vậy: :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48766

Bạch tuộc
09-01-2011, 21:49
Từ rừng thông nhìn xuống, dòng sông khung cảnh khá thơ mộng, nhưng nếu vào trời nắng thì ở đây tuyệt vời hơn là vào ngày cuối đông lành lạnh thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48765

Mây, trời sông, núi, quả thật ở đây có địa thế thật đẹp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48764

Nếu vào một lúc nào đó bạn thấy mệt mỏi với bon chen cuộc sống thì ngồi nơi đây nhâm nhi vài ly beer với bạn hữu thì có thể đầu óc sẽ thư giãn, bao lo toan cuộc sống sẽ lùi lại sau khi ta bước vào rừng thông và ngồi ngắm dòng sông, trôi lơ đãng, ngắm cuộc sống của những người vạn chài và ngắm mây núi xa xa.......

echxanha4
10-01-2011, 13:41
Tiếp đi Bạch Tuộc ơi. Mình đang chờ đoạn các bạn đi đến Quảng Trị hehe. Lần này ra Huế tớ cũng lăm le khu vực đó. Xin lỗi đã cắt ngang.

mpt4cus
11-01-2011, 10:35
Tiếp tục hành trình nào !!!
Dù đặt ra kế hoạch ghé thăm rất nhiều điểm đến,nhưng mải lo ham vui và ham làm dáng nên phải thay đổi kế hoạch xoành xoạch :))
Chi tiết lặt vặt chị BT kể đi nhé.
Em quăng ít hình ở La Vang - QTI đây :D
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3643.jpg
Tháp Chuông Nhà Thờ La Vang
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3689.jpg
1 góc rong rêu khác

Lúc chúng tôi vào thì La Vang đang chuẩn bị cho lễ bế mạc năm thánh 2010 gì gì đó,nên không khí chuẩn bị thật nhộn nhịp,tượng Đức Mẹ La Vang thì đang được tu sửa,nhưng ở duỗi chân thì nhiều người vẫn cầu nguyện
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3683.jpg

https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3680.jpg

https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3645.jpg

Kàrem
11-01-2011, 16:41
Mpt hay BT gì đó tiếp đoạn đến thành cổ đi

Bạch tuộc
12-01-2011, 09:29
@echxanha: nếu bạn đi từ Đn ra Huê thì nên chú ý đoạn Phú Lộc, đó là đoạn hạn chế tốc độ và nhiều bạn bị Cảnh Sát hỏi thăm ở đó rồi. Đoạn Huế ra quảng Trị cũng có khá nhiều đoạn bị hạn chế tốc độ vfa mấy chú Cảnh Sát cũng chăm chỉ làm việc lắm,bọn mình đi mà phải canh đúng tốc độc cho phép mà đi chứ chả dám phóng.

Trên đường từ Đồi vọng Cảnh về Tp Huế bạn sẽ đi ngang qua Đình Tử Hiếu, từ ngoài nhìn vào khá rộng, nhưng do thời gian hạn hẹp nên chúng tôi không dừng ở địa điểm này.

Huế nổi tiếng với nhiều món đặc sản ngon, lần này chũng tôi đãi ngộ cái dạ dày củ mình 03 món đó là: cơm hến, bún hến và chè Huế. Nói thiệt chứ tôi chưa từng thấy cái tô(bát) nào bé đến thế, chưa thấy chén cơm, Bún nào ít đến thế.. nói tóm lại là quá bé và quá ít nên cả bọn vẫn còn đói meo sau 2 món, và thêm 1 ly chè ( khá ngon) nữa cái bụng mới tạm đồng ý.

Để chống cơn bùn ngủ ập đến, cả bọn tấp vào quán cà phê ven Sông hương uống tách cà phê để chống gạt gà trên đường ra Quảng Trị :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48773

Có lẻ quán này khá quen thuộc với những ai đã từng đến Huế vài lần, nhìn ra bờ Sông Hương, gió thổi lồng lộng lạnh khiếp, kệ! thế cho khỏi buồn ngủ. Đang lia máy ảnh thì vấp phải mẫu, thôi cho nàng vô hình lun:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48775

Lần này Bt không chụp cây Cầu nổi tiếng của Huế nữa mà chuyển qua chụp mặt sông và

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48772

Có lẻ với tấm này, nhìn vô khó phát hiện được đây là Sông Hương nhỉ? ;) Cơn bùn ngủ đã cả thuốc trị, cả bọn lục tục vác balo lên đường thẳng tiến Quảng Trị. Huế mộng mờ dàn khuất sau lưng.

nga02dt1
13-01-2011, 11:07
Trong cùng thời gian 8x PDN đi Huế - QT thì Nga cũng đang có mặt ở Huế, nhưng vì ko biết nên ko đu theo được.
@BT: up hình thích wa, cho chen chân vô ty nghe.

Không khi lạnh theo đám mây trắng xóa tràn từ đỉnh Hải Vân xuống Đà Thành (sory vì ảnh có Model bất đắc dĩ nhé nhé)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49787

Thăm thú cổng vào Thiền Viện - Trúc Lâm Bạch Mã

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49788

Tiếp tục hành trình ăn chơi ở Suối Voi nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49786

Vì tay nghề còn thấp tệ, nên chụp hình cũng xấu hoắc, nhưng ham vui up lên cho mọi người xem nhé :T :T

Big Daddy
13-01-2011, 12:57
Đi đến Quảng Trị rồi mà BT không cố thêm 90km tới Quảng Bình, hưởng cái lạnh ít khi có được ở miền Trung đợt vừa rồi.

Bạch tuộc
13-01-2011, 13:43
@ a Bigdaday: Hôm đó bọn e cũng định ra QB nhưng do thời gian không đủ nên chỉ dừng ở Quảng Trị, chắc chắn sẽ có dịp PDN ra QB. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 18, 19 này Bt có chuyến công tác ra QB, nếu có dịp mong sẽ được ucf ở Qb với bác, Bt đã đọc nhiều bài của aBig về hoang động, rất ngưỡng mộ! Hi vọng có dịp (beer)! :))

vitvit
14-01-2011, 12:18
^^ Đi chuyến này, nhớ nhất là vụ chạy chậm rì rì, chiều tối đèo mờ mờ sương, thương cô BT thân còm cõi chạy xe ko mệt mỏi...
Và, vụ lên đèo, ai cũng thấy đẹp muốn đừng lại, nhưng lại thấy xe đầu vẫn bon bon, xe sau vẫn ko giảm tốc, lại tiếp tục đi với 1 mắt bỏ ở con đường 1 mắt liếc liếc ra xa... Sau đó hỏi mới biết hóa ra ai cũng tự hỏi: sao ko đứng chỗ này 1 chút, chỗ kia 1 chút.... haizzz
Và, tối về nhà Mahee dù bên ngoài những cơn gió cùng với ko khí lạnh cứ mơn man chựt chờ len lỏi từng phần góc nhỏ trống trải của da thịt nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất ấm áp... Cảm ơn ba mẹ, anh chị của Mahee đã chuẩn bị bữa ăn ngon cùng với không khí ấm cúng, cảm ơn các cháu nhỏ của Mahee đã bị bụng đói để chờ các cô các chú về... và mách với mẹ là các cô các chú bạn cậu Mahee ai cũng "đẹp" hết (???!!!!), cảm ơn ngôi nhà đã cho 2vit 1 giấc ngủ ấm ngon dù lạ chỗ.... tối hôm đó cũng rất cảm ơn cô BT, rất êm và rất ấm! Lần sau mùa này, cứ chọn chỗ BT là sáp tới! :L

Này là cờ......
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0616_resize.jpg

Này là hoa.....
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0614_resize.jpg
Này là mơ...
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0605_resize.jpg
Này là thơ của đời....
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0607_resize.jpg

Này là xìtin....
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0578_resize.jpg
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0712_resize.jpg

P/s: cô BT post ảnh đẹp lên đi, 2vit có ảnh đẹp nhưng ko chuẩn, chỉ dành cho nội bộ! Kakaka!

vitvit
14-01-2011, 16:31
Chiều, về đến Quảng Trị, cả bọn ghé thăm tiểu vương cung thánh đường La Vang, 1 trong 4 tiểu vương cung thánh đường ở Việt Nam (cái thứ 4 là Nhà thờ Sở Kiện Hà Nội), trúng vào thời gian diễn ra lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, đây cũng là Đại Hội Thánh Mẫu La Vang thứ 29.
Nơi đây, được chứng kiến công tác chuẩn bị cho Đại hội, những lều trại lớn dành cho cộng đoàn hành hương về La Vang, những dàn âm thanh, cờ phướn, dây hoa đỏ, dàn âm thanh lớn, sân khấu lớn đằng sau được trang hoàng và nô nức những người đến từ các Giáo phận khác nhau. Có 3, 4 xe 50 chỗ ngồi biển số Đà Nẵng mặc dù đến ngày 4/1 mới chính thức diễn ra lễ bế mạc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50070
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50068
Hôm ấy cũng ko phải là chiều thứ 7 hay chủ nhật nhưng không khí thành kính vẫn bao trùm ở thánh địa. Chỗ gốc cây đa cổ, mọi người im lăng và thành kính sùng bái cầu xin dưới chân Đức Mẹ, nơi trước đây đức mẹ hiện ra.
https://i288.photobucket.com/albums/ll176/micky2088/tet2011-quangtri/IMG_0625_resize.jpg
Đức mẹ không giống như tôi tưởng tượng, cứ ngỡ mặc đẹp, tha thướt kiểu Âu như trong những bức họa của chúa hài đồng, nhưng Đức Mẹ ở đây mặc áo dài khăn đóng, tay bồng chúa hài đồng. Thắc mắc tại sao đức mẹ không mặc đồ âu áo choàng trắng dài như trong phim tôi hay thấy, bạn tôi giải thích đó là sự hội nhập, do Đức mẹ hiện ra ở VN, và giống kiểu như nếu ở miền trung thì mình ăn bận kiểu khác mà vào nam hay ra bắc thì nếp mặc lại khác. Tạm tạm hài lòng nhưng lại thích hình ảnh Đức Mẹ bên Âu hơn :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50072

Ngày trước tôi cũng ngỡ tiếng La Vang là tiếng lai mượn của tiếng nước nào đó, nghe hay hay, thanh thanh. Tuy nhiên khi tìm hiểu thì lại thấy 1 sự thật trái ngược hoàn toàn với suy đoán của mình. Có 2 thuyết để giải thích cho cái tên La Vang này:
Thứ nhất, tiếng La Vang do xuất phát từ chữ lá vằng:
- Theo một thuyết, do những con người Công giáo do trốn chạy vua Tây Sơn Quang Toản đã chạy lên vùng đât rừng thiêng nước độc, thú dữ, bệnh hoạn, đau đớn cùng khổ , họ ko biết làm gì vượt qua khó khăn, chỉ biết cầu chúa, đức mẹ và thế là vào 17/8/1798 đức mẹ hiện ra chỉ họ đi tìm một loại lá gọi là lá vằng – uống vào sẽ chữa khỏi bệnh. Viết "lá vằng" không dấu thành La Vang.
- Hay, ngày xưa trên linh địa La Vang có vô số cây lá vằng loại cây này có hột đen, ăn được, vị đắng và là một vị thuốc, người phụ nữ Dinh Cát thường dùng lá vằng sắc uống khi sinh con do đó khi lập phường thì nhà nước đặt tên là phường Lá Vằng về sau người ta đọc ra thành La Vang.
Thứ 2 là do đặc tính của âm thanh chuyển thành danh từ riêng:
- Nói rằng nơi chốn rừng rú La Vang vốn xưa kia nhiều cọp beo hại người. Do đó xưa kia những người đi rừng đi rú, ở lại đêm thường chia nhau thức canh, thấy động thì đánh mỏ la lối hoặc "la vang" lên để thông báo hoặc gọi mọi người đến tiếp cứu.
- Hay là tiếng "la" to của người sẽ được các vách núi dội vọng lại thành tiếng "vang”, hay tiếng la vang nguyện cầu của những người đói khát ốm đau khốn khổ và đã được Đức Mẹ trả lời.

Chúng tôi cũng được nếm trải 1 chút hương vị đặc trưng của cây lá vằng khi ăn sáng gần nhà Mahee, vị đắng đắng, thơm thơm!

Bạch tuộc
14-01-2011, 21:09
@Vịt: giỏi quá zậy ta! Ngâm cứu kỹ ghê, Bt thì chỉ xem thôi, không theo tôn giáo nên không ngâm cứu kỹ vậy.

Tiếp với 2Vit những tấm hình Bt chụp được tại Thánh địa La Vang, đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên tại Quảng trị của chúng tôi. Ngay từ xa nhìn vào đã thấy không khí rộn ràng chuẩn bị cho đại lễ ở đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48787

Những đường đi nội bộ cũng được trang trí khá công phu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48784

Một không khí chuẩn bị cho lễ hội thật nhộn nhịp, xe chở những giáo dân từ khắp nơi đã tề tựu về đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48776

Và tôi bắt gặp một loại cây gì đó, quên mất tên đang cho những quả xanh mướt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48777

@ Mọi người ai có hình và lịch sử về Thánh địa La Vang thì hãy cũng chia sẻ nhé, 8X - PDN chỉ lưu lại ở đây trong thời gian ngắn nên chỉ có thể lướt sơ qua vài hình ảnh mà không thể có bài viết sâu sắc về nơi đây.

conlele
14-01-2011, 21:30
Phóng sự của các bạn rất hay.
Mình cũng đang plan một chuyến cung đường: Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị - Động Phong Nha

Không biết các bạn có thể ghi kỹ lại hành trình cùng ngày giờ di chuyển - điểm dừng cho cả chuyến để mình học hỏi được kg ạ?

Thân

mahee
14-01-2011, 21:45
chương trình 2 ngày 1 đêm (01/01 đến 02/01 -2011)

-06h sáng tập trung ở cầu phú lộc, trên đường nguyễn tất thành
-6h30 xuất phát 90km. đi vượt đèo hải vân ra.
-8h30 đến thành phố huế..( các địa điểm bao gồm: Đàn nam giao cuối đường Điện biên phủ). tiếp theo chạy theo đường Ngô gia cát đến Đồi vọng cảnh. Trên đường đến đây ghé lăng tự đức. Tiếp đến Hổ quyền trên đường huyền trân công chúa. thời gian khoảng 1 tiếng rưởi
-10h xuất phát đi biển Thuận an(12km từ thành phố huế)
-11h30 trở lại Huế ăn trưa
-12h30 ghé thành nội(ko vào bên trong). Đến chùa thiên mụ(free ticket). Tiếp đến Huyền không sơn Động..
-2h đi quảng trị 80km: trên đường ghé thành cổ quảng trị. tiếp đến nhà thờ La vang( 2 nơi này gần đường quốc lô 1A - 4km ). Tiếp theo đi Nghĩa Trang Đường 9.
4h ghé chợ đông hà
Nếu đủ time thì có thể đi nghỉa trang trường sơn
Về nhà mahee nghỉ nghơi+ ăn+ngủ
-Tối: Đánh bài , cf.. hehe.. đánh lẽ tùy thích
-6h : ăn sáng
ngày 02 Sáng hôm sau đi cầu Hiền lương (3km)
Tiếp theo đi Cửa tùng(8km)( có thể nhậu nhẹt ở đây. rất rẽ)
Địa đạo vĩnh móc( đi tiếp 4km)
10 trở về nhà mahee chuẩn bị vòa đà nẵng
Đến đà nẵng- kết thúc
Đây là kế hoạch được nhóm lập ra đi 2 ngày 1 đêm. nhưng cũng chỉ sơ bộ thôi.hehe. Tại vì khi đi một số địa điểm đã chiếm nhiều thời gian chộp ảnh nên phải bỏ 1 số điểm.

conlele
14-01-2011, 22:32
Cảm ơn bạn mahee nhiều...
Mình sẽ tham khảo chương trình của các bạn.

Dự định sẽ gửi xe máy ra Đà Nẵng trước (mình ở SG), rồi bay từ ĐN ra sau để lấy xe đi phượt tới Vinh.
Sau đó lại bay từ Vinh về, xe máy lại gửi về SG sau.

Không biết đã có ai đã từng đi kiểu này chưa nhỉ?
Thanks all.

Raiha235
18-01-2011, 14:12
Cảm ơn bạn mahee nhiều...
Mình sẽ tham khảo chương trình của các bạn.

Dự định sẽ gửi xe máy ra Đà Nẵng trước (mình ở SG), rồi bay từ ĐN ra sau để lấy xe đi phượt tới Vinh.
Sau đó lại bay từ Vinh về, xe máy lại gửi về SG sau.

Không biết đã có ai đã từng đi kiểu này chưa nhỉ?
Thanks all.

Nếu bạn ra Huế thì nên đến Huyền Không Sơn Thượng 2 ( hỏi người địa phương nha)..
Vì quá ham hố chộp ảnh nên cả bọn vẫn chưa đến đó được.. He He

titigold
19-01-2011, 09:50
@ Raiha: Huyền Không Sơn Tự chị đi rồi, cảnh nhân tạo không có gì đặc sắc lắm nhưng nếu ai yêu thư pháp thì đây là một nơi đáng để đi. Đường vào hồi tháng 4 thì hơi xấu, bi giờ thì không biết đẹp hơn chưa???

@ Conlele: đợt tháng tư vừa rồi, em cũng máu đi con đường ven biển từ DN ra QB nhưng mà chỉ đi được đến đia đạo Vĩnh Mốc thì phải quay ra quốc lộ để đi vì không kịp thời gian. Thông tin về cung đường trên em chưa nghiên cứu nữa. Nếu bác chọn cung này thì cho em thông tin với.:)

Bạch tuộc
20-01-2011, 15:49
Khi tiếp tục những hình ảnh về thánh địa La Vang hôm nay, thì tôi vừa có dịp ngang qua Quảng Trị hôm qua, thế là trong vòng nửa tháng sau chuyến Phượt với mọi người tôi lại có dịp đi ngang qua nơi đây. Quảng Trị trong tôi hôm nay không chỉ có những địa danh nghe như xa xôi nữa mà bỗng hóa thân quen: bởi tôi đã cũng những người bạn đã đặt chân đến nơi đây, vui đùa ngâm cứu :D và làm dáng... Vì thế khi đồng nghe đồng nghiệp buôn chuyện về những thắng cảnh, di tích ở Quảng Trị tôi cũng góp được vài lời + thêm 1 sự xác nhận là e vừa đến đó cách đây nửa tháng mà. Có anh PV đi cùng đoàn nói rằng: La Vang là do ở vùng đất đó cây có nhiều lá vàng nhưng tôi thì không thấy giả thuyết đó đúng mà nghiêng về giả thuyết mà bạn Vit kể trên. Và tôi tự hào nói với a pV đó rằng e mới đến đó có thấy Lá vàng chi đâu, cây cối bình thường. Và còn có vài câu chuyện mà tôi buôn với a PV đó mà nghe lòng vui vui vì ak..ak.. dù răng mình cũng đã đi được vài nơi + thêm một số chuyện hóng hớt được trên Phượt đủ để chém :)) . Hơi dài dòng nhưng thật sự là tôi thấy vui với chuyến Phượt với 8X -PDN, một chuyến đi của những người bạn cùng chung sở thích và không có nhiều những bất đồng.

Tiếp thêm vài hình ảnh về Thánh địa La Vang: Đây làng thánh đường hcinhs, cho dù bên ngoài nhiều người đang chuẩn bị rộn ràng cho Đại lễ thánh 210, nhưng bên trong những người mạo độ vẫn đang thành kính :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48781

Có thể thấy được màu thời gian qua từng bờ tường gạch cổ đầy rêu phong :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48783


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48782

Và cây vẫn xanh bên cạnh tháp nhà thờ đầy cổ kính:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48788

Tôi thích cái tên La Vang nghe hay hay, là lạ, tôi cũng thích Thánh đường chính nơi nhìn cổ kính với gạch loang lỗ nhiều màu bởi "Sơn thời gian" phết lên tạo ra một cái gì đó riêng cho nơi này. Không gian ở đây thì cự kỳ rỗng rãi và thoáng đoãng. và cuối cùng tuy tôi không phải người theo tôn giáo nào nhưng đến đây tôi thấy rất ấn tượng, Vì thế nếu bạn là người theo đạo thì bạn bỏ qua nơi đây trên hành trình qua Quảng Trị thì thật đáng tiếc. ;)

mpt4cus
25-01-2011, 20:29
Rời La Vang,lại tiếp tục đến với những địa danh của mảnh đất Quảng Trị anh hùng
Thành Cổ 1 chiều yên bình...
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3707.jpg
Những bông hoa mọc trên mảnh đất đã trải đầy bom đạn và máu các anh hùng
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3705.jpg
Tượng TBT Lê Duẩn
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_0725.jpg

mpt4cus
25-01-2011, 20:33
Vĩ tuyến 17 lịch sử

Cầu Hiền Lương
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_0722.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3722.jpg
Sông Bến Hải yên bình nên thơ bên nhân chứng lịch sử
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3787.jpg
Cờ tổ quốc vẫn tung bay
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_0721.jpg
Và Cửa Việt vẫn vỗ về những con sóng
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/QTI-HUE/DSC_3794.jpg

Bạch tuộc
16-02-2011, 16:13
Tết bận bịu, ham chơi không viết bài được cứ áy náy thế mà hay, không thì lại phải gõ lại.:D

Để topic dang dở cứ thấy khó chịu làm sao, nên dù không có thời gian rỗi nhiều nhưng cũng cố gắng giới thiệu tiếp những địa điểm tiếp theo trong hành trình của chúng tôi.

Vừa rời Thánh địa La Vang qua khỏi cầu là đã thấy tấm biển đề Thành Cổ, chúng tôi đến Thành cổ Quảng Trị vào một buổi chiều muộn, trời sắp tắt nắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51474&d=1297660781

Hoàng hôn dát những ánh nắng yếu ớt lên mặt hồ phía trước Thành Cổ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51473&d=1297660781

Và với tôi biết đến Thành Cổ Quảng trị khi nghe bài hát "Cỏ Non Thành cổ", "cỏ non xanh ơi xin chớ vô tình với người nằm xuống ...." Vì thế đến đây Bt chủ yếu chụp cỏ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51476&d=1297660781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51475&d=1297660781

Bạch tuộc
18-02-2011, 13:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51477&d=1297660781

8X -PDN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51496&d=1297661794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51495&d=1297661794


http://www.nhaccuatui.com/m/qQz7oVEUAm

Lúc chúng tôi đến Thành Cổ vào cuối ngày nhưng vẫn có đông những du khách về đây viếng cả đoàn là du khách lớn tuổi lẫn những người trẻ tuổi, họ thắp nhang thành kính và cùng vào bảo tàng để rồi sững sờ với những con số thống kê đạn bom đã dội xuống mảnh đất này, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình và màu xanh bình yên nơi đây. Chúng tôi đã đang nhìn và cảm phục về cậu thiếu niên 14 tuổi đã dũng cảm chiến đấu 3 tháng liên tục tại chiến trường Quảng trị trên tường :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51973&d=12978454613

Và tất cả du khách đều bất ngờ khi 1 người cựu binh đưa cho mọi người xem tấm thẻ chứng minh như để chứng thực với mọi người rằng ông nói có chứng cứ rằng ông hcinhs là cậu thiếu niên trong ảnh. Chiến tranh đã qua đi, và chúng ta đang sống trong những ngày bình yên của hòa bình, và chúng tôi nghe được giọng nói đầy tự hào của ông khi nói về những ngày tháng chiến đấu dũng cảm cho hòa bình hôm nay :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51497&d=1297661794


Và nơi đây hoa sứ tỏa hương sưởi ấm lòng các chiến sĩ đã ngã xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51498&d=1297661794

vitvit
21-02-2011, 12:31
Cô chụp đc chú ấy hả cô? :D tui yếu bóng vía và bán tín bán nghi nên tui không nghĩ đến việc bấm máy, đến lúc ra về thấy buồn cho mình, hì...

Bạch tuộc
21-02-2011, 12:55
Có lẻ những dòng chữ vội vã vào thời gian này sẽ không có nhiều cảm xúc nhưng vẫn hi vọng sẽ đem đến vài thông tin hữu ích và để topic được trọng vẹn.

Chúng tôi rời Thành Cổ Quảng Trị khi trời đã tắt nắng, đường qua khỏi TP Đông Hà tối mịt và Gio Linh thắng tiến để kịp về nhà Mhee. Bố Mhee đón cậu con trai xa nhà trong niềm vui, nhìn lúc đó tôi thấy được tình cảm thương nhớ mà Bố dành cho cậu con trai xa nhà của mình, thật cảm động. Đúng là Với Bố mẹ con cái vẫn luôn bé bỏng, Rita đùa là tối ni Mhee ngủ với Mẹ hở? làm Mhee đỏ bừng mặt, tội nghiệp; vội phẩy tay từ chối ngay :D

Từ ngày đi Phượt đây là đầu tiên chúng tôi được ăn cơm và ngủ nhà, cảm ơn mẹ Mhee và các chị đã chuẩn bị 1 bữa tối thịnh soạn, những cái bụng đói meo do ăn từ trưa với cơm, hến, bún hến và chè Huế mà vẫn không no. Nhìn các món ăn đứ mô cũng thấy bụng kêu gào thảm thiết và không cần làm khách chén một cách nhiệt tình :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51499&d=1297661794

Điểm danh thì có khá nhiều món ngon : Vịt, hến xào, Xôi, bún, cơm, thịt luộc và cả trứng vịt lộn, ôi chúng nó ăn một cách nhiệt tình đến mức chẳng dư được thứ gì cho chú Cẩu lúc nãy chào mừng chúng đến một cách nồng nhiệt. :))

Thật sự một buổi tối đáng nhớ trên đường Phượt, gia đình Mhee thật ấm áp. Định kể thêm mấy câu chuyện về cậu Út Mhee khi Ba, mẹ các chị và cháu cứ hỏi dò : trong đám lố nhố ấy liệu có ai sẽ về làm dâu con nhưng sợ bị Mhee la bữa sau không cho về quê nữa nên thôi. Mhee chị không kể gì đó nha, đừng la chi nha :D. Các cháu Mhee thì khen mấy cô bạn cậu ai cũng xinh, Vịt nghe xong loan tin cho 3 đứa còn lại đứa mô cũng cười tít mắt vì vui ;)

Nhà Mhee vào buổi sáng sớm, tiết trời se lạnh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51974&d=1297845461

Nhà Mhee rộng rãi thoáng mát và khá yên bình, cây cối bao quanh chim ríu rít trên cành gọi nhau bắt đầu ngày mới và sau lưng là dòng sông Bến Hải thơ mộng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51975&d=1297845461

Cuộc sống yên bình nơi miền quê hương một thời khói lửa, với những người dân quê chân chất và đầy tính cộng đồng. Chúng tôi rời nhà Mhee để tiếp tục hành trình trong khaongr thời gian eo hẹp mà những điểm đến thì còn nhiều.

CẢM ƠN Bố, Mẹ và gia đình Mhee vì buổi thật ngon, giấc ngủ thật say và tình cảm ấm áp của gia đình dành cho 8X.

mpt4cus
21-02-2011, 18:09
Lúc chúng tôi đến Thành Cổ vào cuối ngày nhưng vẫn có đông những du khách về đây viếng cả đoàn là du khách lớn tuổi lẫn những người trẻ tuổi, họ thắp nhang thành kính và cùng vào bảo tàng để rồi sững sờ với những con số thống kê đạn bom đã dội xuống mảnh đất này, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình và màu xanh bình yên nơi đây. Chúng tôi đã đang nhìn và cảm phục về cậu thiếu niên 14 tuổi đã dũng cảm chiến đấu 3 tháng liên tục tại chiến trường Quảng trị trên tường :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51973&d=12978454613

Và tất cả du khách đều bất ngờ khi 1 người cựu binh đưa cho mọi người xem tấm thẻ chứng minh như để chứng thực với mọi người rằng ông nói có chứng cứ rằng ông hcinhs là cậu thiếu niên trong ảnh. Chiến tranh đã qua đi, và chúng ta đang sống trong những ngày bình yên của hòa bình, và chúng tôi nghe được giọng nói đầy tự hào của ông khi nói về những ngày tháng chiến đấu dũng cảm cho hòa bình hôm nay :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51497&d=1297661794

Lúc về nhà thấy trên báo Công An Đà Nẵng có bài viết về chú này- người được mệnh danh là "Con Chim Khuyên Thành Cổ"

http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=84&modid=388&itemid=10496

Bạch tuộc
24-02-2011, 10:05
Chúng tôi tạm biệt gia đình Mhee và tiếp tục lên đường với nhiều địa danh lịch sử tiếp theo của quê hương Quảng Trị một thời khói lửa.

Có thể nói ít ai trong chúng ta không biết đến cây cầu lịch sử một thời đạn bom, cây cầu nối 2 bờ đất nước, cầu Hiền Lương. Và bài hát ""Bên Ven Bờ Hiền Lương" nghe da diết với chất giọng Quảng Trị: Bên ven bờ Hiền lương chiều nay ra đứng trông về , mắt đượm tình quê ôi đôi mắt đượm tình quê .... Một thời người dân 2 bên bờ Hiền Lương bị chia cắt, đứng bên này trông về bên kia mà nghe đau đáu trong lòng .... Thường thì qua tuyến quốc lộ chúng ta chỉ đi qua cầu mới còn cầu cũ vẫn được bảo tồn như một minh chứng cho lịch sử hào hùng của dân tộc :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51976&d=1297845461

Cây cầu gỗ vẫn còn vững chãi, và đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông Bến Hải đang êm ả trôi, cuộc sống của người dân chài vẫn diễn ra hằng ngày trên dòng sông.

Tiếp đến là cột cờ Giới tuyến, nhìn hình ảnh Cột cò cao vút, cở đỏ tung bay trong gió thấy tự hào sao Việt Nam quê hương tôi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51977&d=1297845461

Chúng tôi tiếp tục lên đường đến Địa Đạo Vịnh Mốc, trên đường đi ngang qua biển Cửu Tùng. Lần đầu tiên tôi đến đây nhưng nghe thì đã quen với bài học từ hồi đi học. Đường đến Đại Đạo khá đẹp 2 bên đường thông xanh mát con đường uốn cong với những thửa đậu, luống rau ven đường .

Giá vé 20K, và cả bọn tự khám phá với 2 hướng dẫn viên nghiệp dư là Rita và Mhee. Địa Đạo khá mát, bên ngoài có khá nhiều tre:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51978&d=1297845461

Và mọi người đề nghị sẽ viết lưu niệm vào Sổ Lưu niệm ở khu Bảo tàng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51979&d=1297845461

Khu địa đạo mát đến lanh, có đầy đủ các phòng, các công trình như một khu dân cư thu nhỏ( Cái này là so sánh hơi khập khiểng, nhưng thấy có đủ như : trạm y tế, phòng họp, phòng tắm....) trong này hơi tối nên máy KTS chụp không đẹp phải có máy khủng như MPT4cus thì mới được.

Hành trình kết thúc. Chia tay Mhee chúng tôi bắt đầu quay về ĐN kết thúc hành trình thăm quê Mhee. Trên đường về ghé chợ Đông Hà ăn trưa thấy cả bọn xuất hiện nhiều người nhìn hiếu kỳ, và khi lội chợ xem thế nào thì cô bán hàng cho tôi hỏi: Mấy đứa đang tham gia chương trình gì đó trên TV đó hả? Cả bọn bật cười, đâu có con đi chơi thôi. :D Có thể cách ăn mặc, khăn Phượt và balo trên vai đã biến chúng tôi thành những du khách khác người .

Vượt Hải Vân trong bóng đêm và mờ Sương, chúng tôi đến ĐN lúc 6h và kết thúc chuyến Phượt trong vui vẻ an toàn và thêm gắn kết các thành viên. (BB)

ren_down
31-03-2011, 02:40
Đúng là có dân địa phương có khác, đi được nhiều ghê cơ lại đúng dip Kiệu ở La Vang nữa, may mà bác đúng lễ bế mạc chứ không thì cũng xây xước mặt mày rồi >"< với cả đã đến QT các chị em tranh thủ thắp hương, cầu may cho gia đình, thiêng lắm ở tháp chuông Thành Cổ nhá.
P/s: nhìn bữa cơm ở nhà bác Mahee mà thèm quá đi, thịt luộc và hến xào :(