PDA

View Full Version : Bắc Kinh - Thượng Hải - Tây An ngày 04/02/2011



tigon1508
05-01-2011, 01:04
Hi cả nhà,

Mình dự định đi TQ với lịch trình như trên từ 02 Tết, trong khoảng 9 ngày. Nhưng có bạn nói đi dịp Tết thì bên TQ rất đông người, chen lấn khổ sở lắm, nên lùi lại tới ngày 11/02.

Vậy bạn nào có hứng thú thì join nhé.

Về lịch trình cụ thể thì mình sẽ tham khảo các bạn đã đi rồi, edit và post lại trong vòng tuần này nhé.

Thanks.

avarta_2006
05-01-2011, 13:40
Đã có lich trình cụ thể chưa bạn?

tigon1508
06-01-2011, 00:17
Chào cả nhà,

Hành trình sơ lược mình tạm thời để như sau, các bạn comment hộ mình với nhé:

Ngày 11/02 (Thứ 6 ngày 09 Tết):
Mình dự định bay từ HN qua Bắc Kinh. Tuy nhiên giá vé hơi đắt 3.9T của VNA (hôm qua còn vé 3.4 nhưng hnay đã thấy hết rùi). Mình muốn đi máy bay để tiết kiệm thời gian và sẽ chơi ở BK được nhiều hơn.
Nếu đi tàu từ HN sang BK phải mất 2 ngày (đi từ thứ 6 đến CN đến nơi).
Mình thấy có một số bạn bay sang Malay, từ Malay qua Thiên Tân rồi đi bus đến BK.
Có bạn đi ôtô từ HN qua Nam Ninh rồi bay sang BK.
Mình muốn nhờ các bạn comment xem cách nào có thể tiết kiệm được thời gian mà chi phí lại k quá đắt (tất nhiên đi máy bay vẫn là nhanh nhất roài).
Các bạn comment cho mình luôn thời gian đi đường và giá vé mà các bạn đã chi nhé.
Nếu đi máy bay thì đến BK luôn trong ngày thứ 6 (bay từ 10.05 đến 14.30).
Buổi chiều bắt đầu lang thang BK.
Các điểm sẽ đi:
Cố cung, công viên Trung Sơn, Di Hòa Viên, Lama Temple (chùa Vĩnh Lạc), Bảo tàng Quốc gia, Lăng Mao Trạch Đông, phố đi bộ Vương Phủ tỉnh, Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam Lăng, Khổng Miếu, Khu Olympic, công viênn Bắc Hải, khu phố cổ Hútong.
Nhờ mọi người comment hộ các điểm này, nếu thiếu bổ sung giùm.
Dự định ở BK 4 ngày.

Tối 14/02 lên tàu hỏa đến Thượng Hải
Mình chưa rõ là sẽ đến TH vào buổi sáng hay trưa hôm sau, nhưng cứ dự tính sẽ chỉ có nửa buổi chiều ngày 15 có thể bắt đầu lang thang ở TH (sẽ check time vào ngày mai).
Các điểm sẽ đi:
Chùa Tịnh An, tháp Minh Châu, khu phố mới, phố đi bộ Nanjing, song Hoàng Phố và các tòa nhà về đêm, khu Dự Viên (các bạn comment thêm).

Ở TH đến tối 16 thì lên tàu tới Tô Châu
Các điểm sẽ đi ở TC:
Hàn sơn tự, Định Viên, Chùa Huyền Diệu, Lưu Viên, Zhuozeng Yuan, Đồng Lí, phố cổ (các bạn comment thêm).

Tối 18 lên tàu đến Hàng Châu
Từ TC đến HC mất khoảng 2 tiếng.
Thấy bảo ở HC k có gì đặc sắc lắm ngoài Tây Hồ nên mình sẽ ở đây đến tối 19 rồi đi tàu về BK. Đến BK sáng 20, buổi chiều sẽ bay về HN.
Như vậy sẽ phải xin nghỉ phép 6 ngày.

Về việc đi lại giữa BK-TH-TC-HC-BK thì mình đã tra thấy có tàu hỏa nhưng mình chưa kiểm tra giá cả (vì hôm qua muộn quá nên buồn ngủ). Về tàu thì chạy rất êm (mình đã đi tàu từ Lệ Giang về Côn Minh) và giá cũng ok (142 tệ khoảng 450k, quãng đường từ LG-CM hình như bằng 2/3 quãng đường từ BK-TH).
Về chỗ ăn ngủ thì sẽ ngủ dorm, giá cả khoảng 35-40 tệ/người/ngày. Và sẽ book online hoặc đến đó thuê đều ok.
Đi lại trong thành phố có thể đi taxi or bus.
Nếu dung thẻ SV quốc tế thì sẽ được giảm giá tham quan 50% ở một số điểm (có những điểm sẽ k được giảm giá). Mình đã có thẻ SV quốc tế roài, mới đi Lệ Giang hồi tháng 11 vừa rồi.
Nếu bạn nào join cùng thì sẽ làm thêm thẻ SV.
Mình biết tiếng Trung nên khoản giao tiếp ok.
Các bạn comment them cho mình nhé (về phương tiện, thời gian, địa điểm tham quan và giá cả).

Mình sẽ làm dự toán chi cho chuyến đi và post trong tuần này, dự tính khoảng 16T-17T (nếu bay 2 chiều HN-BK)

Bạn nào hứng thú join thì chat với mình ở YM nhé: tphuongchi
Thanks.

hahuyen
06-01-2011, 08:41
hi,

mình vào diễn đàn, thấy có topic đi BacKinh, Thuong Hai, hí hửng sung sướng... nhưng mà hết tết AL bạn mới đi, thì ko thể nào tớ tham gia cùng được, huhu....

Tớ định đi trong dịp Tet AL thôi, khoảng ngày 2 bắt đầu đi là đẹp rồi, ngày 10 về đi làm, hi vọng là thế, vì chưa xin nghỉ...

Tết năm ngoái, bên ttvn có một nhóm khoảng 30 người cũng đi Lệ Giang, thấy cũng ko đông lắm mà bạn...

Nếu bạn đi vào dịp tết thì PM lại cho mình nhé... Nick của mình: hth0678.

Chúc vui!

meomapyk
06-01-2011, 12:47
nếu có thể thì đi sớm hơn 1 tuần đi bạn đầu năm xin nghỉ khó khăn lắm. mới cả mình đi học nếu muốn nghỉ cũng không được . và bạn lên dự tính cho cả chuyến đi nha kinh phí bao nhiêu nha. hì . có gì pm mình : huongykn nha

tigon1508
06-01-2011, 17:54
Okie, mình cũng muốn đi trong Tết luôn, vì không muốn xin nghỉ phép mà. Nhưng có 1 bạn lại muốn Tết ở nhà cùng gia đình, hihi.

Nhưng mình sẽ thuyết phục bạn đó để có thể start luôn từ mùng 02 Tết, mình cũng muốn vậy để còn giành ngày phép.

Sẽ gửi lại cả nhà dự toán kinh phí vào cuối tuần nhé.

Thanks.

kesitinh
07-01-2011, 11:09
Mình đăng ký tham gia với. Theo mình nên đi vào mùng 4 tết (6/2) là hợp lý nhất. Vừa cùng gia đình ngày tết, vừa dùng đc ngày phép. Mùng 2 tết sớm quá :).

Mình cũng nghĩ nên đi máy báy từ Nam Ninh - Bắc Kinh để giảm chi phí. Nếu bay từ Hà Nội thì đăt quá.

kesitinh
07-01-2011, 11:29
Rảnh offline đi, tiến hành làm visa, thẻ sinh viên và thống nhất lịch trình đi. Thời gian đến khi đi cũng không còn nhiều.

Mọi người tham khảo lịch trình này nhé:

https://www.phuot.vn/threads/9676-L%C6%B0%E1%BB%A3n-l%E1%BB%9D-B%E1%BA%AFc-Kinh-T%C3%A2y-An-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-H%E1%BA%A3i-T%C3%B4-Ch%C3%A2u-H%C3%A0ng-Ch%C3%A2u

hahuyen
07-01-2011, 11:52
Chủ topic ơi,
Bạn thống nhất ngày đi, ngày về, và khoản chi phí. Nếu ai ok với plan đó thì gặp nhau để ọp luôn.
Vụ làm thẻ sv thì mình thấy dùng CMT cũng ok, bọn Trung Của ko biết đâu là CMT, đâu là thẻ sv đâu.
Bạn thống nhất đi để ọp nhé. Có lẽ sang tuần ọp là tiện đấy.
Bạn lấy nick mọi người để chat nhóm cho tiện nhé.

tigon1508
07-01-2011, 12:17
Hi cả nhà,

Mình đang chat với bạn kesitinh roài. Đã add nick bạn hahuyen nhưng chưa thấy trả lời. Còn nick của meomapyk thì không tồn tại, :(, nick huongykn ấy.

Các bạn liên lạc với mình qua YM để thống nhất ngày off nhé. Bạn kesitinh muốn off tối nay nhưng chắc k kịp để liên lạc với các bạn roài.

tigon1508
10-01-2011, 00:25
Hi cả nhà,

Mình post lại hành trình và dự trù kinh phí nhé. Các bạn nào mà không thích đi Tô - Hàng và eo hẹp về thời gian thì có thể quay về trước từ Thượng Hải :)

1. Ngày 04/02, lên tàu ở ga Gia Lâm lúc 21.40, đến Nam Ninh 09.12 ngày 05/02.
Giá vé: 20.29F = 440.000
Bay từ NN lúc 16.10, đến BK 19.15, giá vé từ 900 - 1640 tệ, sẽ đợi khoảng 2 tuần trước ngày bay để book vé sẽ được vé rẻ 900 tệ = 2.700.000
Ở BK tối 05, ngày 06, ngày 07, ngày 08
Các điểm sẽ đi:
Cố cung, công viên Trung Sơn, Di Hòa Viên, Lama Temple (chùa Vĩnh Lạc), Bảo tàng Quốc gia, Lăng Mao Trạch Đông, phố đi bộ Vương Phủ tỉnh, Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam Lăng, Khổng Miếu, Khu Olympic, công viênn Bắc Hải, khu phố cổ Hútong.
2. Tối 08 lên tàu đi Tây An: 21.30 – 08.35 ngày 09, hết 150 tệ = 460.000
Ở Tây An ngày 09, 10.
Các điểm sẽ đi:
Chùa Nhạn Tháp, Hoa Thanh Cung, Cung điện ngầm Tần Thuỷ Hoàng, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, khu Binh Mã Dũng, xem đại nhạc kịch Hán cung.
3. Tối 10 lên tàu đi Thượng Hải:

Tàu 22.27 đến 13.49 ngày 11 đến nơi, hết 182 tệ = 550.000

Ở TH chiều 11, ngày 12.
Các điểm sẽ đi:
Chùa Tịnh An, tháp Minh Châu, khu phố mới, phố đi bộ Nanjing, song Hoàng Phố và các tòa nhà về đêm, khu Dự Viên (các bạn comment thêm).

4. Tối 12 lên tàu đi Tô Châu
Tàu TH-Tô Châu:
Có rất nhiều chuyến và chỉ mất hơn 1 tiếng với giá vé tầm 16 tệ = 50.000
Ở TC tối 12, ngày 13
Các điểm sẽ đi:
Hàn sơn tự, Định Viên, Chùa Huyền Diệu, Lưu Viên, Zhuozeng Yuan, Đồng Lí, phố cổ
5. Tối 13 lên tàu (ôtô) đi Hàng Châu:

Tàu Tô Châu-Hàng Châu: Nhìn vào bảng giờ tàu thì thấy mình nên đi vào sáng sớm hoặc giữa trưa, vì k/c chỉ mất hơn 4 tiếng. Nếu đi vào tầm 9h tối hoặc 11h tối (tối chỉ có 2 chuyến ấy) thì đến HC lúc 1-2h sáng.
Các chuyến khác thì hoặc là đến ga HC Nam, Bắc gì đó, hoặc là vé tầm 200 tệ. Nên tốt hơn hết đến đúng ga Hàng Châu và giá vé tầm hơn 30 tệ đến 44 tệ thôi.
Hoặc đi ôtô.
Cứ cho là hết 44 tệ =140.000
Ở HC tối 13, ngày 14.
Các điểm sẽ đi:
Có mỗi Tây Hồ.
6. Tối 14 bay về Nam Ninh
20.05 đến 22.30, hết khoảng 1000 tệ = 3.200.000. Ngủ đêm ở Nam Ninh và ngày 15 ở NN để đợi đến 17.45 lên tàu về HN. Vé = 440.000
Về đến HN 5h sáng ngày 16 đi làm luôn.
Tất cả các ghế đều tính tiền ghế cứng nhé, ghế mềm sẽ đắt hơn.
Tổng tiền vé đi lại: 7.980.000
Tiền phòng: 40*9 (có mấy ngày ngủ trên tàu và đi đường) = 360 tệ = 1.200.000
Tiền tàu đi trong thành phố: 3 tệ 1 lần lên tàu, tính mỗi ngày khoảng 10 lần lên tàu là 30 tệ + 20 tệ tiền taxi (cho xông xênh) = 50 tệ = 160k * 12 ngày = 1.920.000
Tiền vé tham quan: tính trung bình 1 điểm khoảng 30 tệ. BK: 10 điểm, TA: 5 điểm, TH: 7 điểm, TC: 5 điểm, HC: 1 điểm. Tổng cộng khoảng 28 điểm * 30 tệ = 840 tệ = 2.500.000
Mình hy vọng cái thẻ SV QT có thể giảm được hơn nữa.
Tiền ăn mỗi ngày khoảng 50 tệ * 11 = 550 tệ = 1.760.000
Tiền visa: 62$*20 = 1.300.000

Tổng cộng: 16.660.000

Nếu đi sau khi nghỉ Tết thì mình phải xin nghỉ nhiều quá, nên có lẽ phải đi từ tối mùng 02 Tết thôi.

hahuyen
10-01-2011, 16:04
Chủ top ơi,

Tớ thấy chi phí vụ này hơi cao, nên mọi người có vẻ ko hứng thú nhiều nữa rồi.

Chi phí cao là vì Trung Của cũng là dịp Tết của họ, mà giờ Tệ lại càng ngày càng lên, VND mất giá quá, hihi...

Tớ có ý kiến này, hay là mình rút ngắn Tô-Hàng châu, chỉ tập trung đi BK-TH thôi, và một chiều sẽ đi máy bay, 1 chiều đường bộ, thì sẽ giảm chi phí nhiều đấy.

Tớ rất muốn tham gia vụ này, nhưng mà xèng cũng có hạn,,, ấy nghiên cứu qua ý kiến của tớ nhé...

Huyen

tigon1508
11-01-2011, 00:02
Thể theo yêu cầu của bạn hahuyen, mình đã edit thêm option thứ 2, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của các bạn hơn :D

Mình đã cắt điểm đến Tô-Hàng, và chỉ bay 1 chiều từ Nam Ninh-BK, hoặc bay từ Thượng Hải về Nam Ninh.

Thêm nữa là nếu dùng thẻ SVQT thì số tiền sẽ giảm hơn nữa, around 11T ( số tiền đi lại trong từng thành phố mình để khá rộng rãi ).

1. Ngày 04/02, lên tàu ở ga Gia Lâm lúc 21.40, đến Nam Ninh 09.12 ngày 05/02.
Giá vé: 20.29F = 440.000
Vì đến Nam Ninh 09.12 mà chuyến tàu cuối cùng đi BK khởi hành lúc 10.30p nên e rằng k kịp, chắc phải chạy nhanh mới kịp.
Nhưng giả sử đi tàu thì sẽ mất 276 tệ = 883.000
Đi tới BK mất 28 tiếng, từ 10.30 ngày 05/02 tới 14.35 ngày 06/02 tới nơi.
Ở BK tối 06, ngày 07, ngày 08, ngày 09, ngày 10
Các điểm sẽ đi:
Cố cung, công viên Trung Sơn, Di Hòa Viên, Lama Temple (chùa Vĩnh Lạc), Bảo tàng Quốc gia, Lăng Mao Trạch Đông, phố đi bộ Vương Phủ tỉnh, Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam Lăng, Khổng Miếu, Khu Olympic, công viênn Bắc Hải, khu phố cổ Hútong.
2. Tối 10 lên tàu đi Tây An: 21.30 – 08.35 ngày 11, hết 150 tệ = 460.000
Ở Tây An ngày 11, 12.
Các điểm sẽ đi:
Chùa Nhạn Tháp, Hoa Thanh Cung, Cung điện ngầm Tần Thuỷ Hoàng, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, khu Binh Mã Dũng, xem đại nhạc kịch Hán cung.
3. Tối 12 lên tàu đi Thượng Hải:

Tàu 22.27 đến 13.49 ngày 13 đến nơi, hết 182 tệ = 550.000

Ở TH chiều 13, ngày 14, sáng 15.
Các điểm sẽ đi:
Chùa Tịnh An, tháp Minh Châu, khu phố mới, phố đi bộ Nanjing, song Hoàng Phố và các tòa nhà về đêm, khu Dự Viên (các bạn comment thêm).

4. Trưa 15 bay về Nam Ninh
10.45 đến 14h, hết khoảng 540 tệ = 1.700.000. Đợi đến 17.45 lên tàu về HN. Vé = 440.000
Về đến HN 5h sáng ngày 16 đi làm luôn.
Có thể về sớm hơn 1 ngày nếu rút ngắn thời gian ở Thượng Hải.
Tất cả các ghế đều tính tiền ghế cứng nhé, ghế mềm sẽ đắt hơn.
Tổng tiền vé đi lại: 4.473.000
Tiền phòng: 40*8 (có mấy ngày ngủ trên tàu và đi đường) = 320 tệ = 1.024.000
Tiền tàu đi trong thành phố: 3 tệ 1 lần lên tàu, tính mỗi ngày khoảng 10 lần lên tàu là 30 tệ + 20 tệ tiền taxi (cho xông xênh) = 50 tệ = 160k * 10 ngày = 1.600.000
Tiền vé tham quan: tính trung bình 1 điểm khoảng 30 tệ. BK: 10 điểm, TA: 5 điểm, TH: 7 điểm. Tổng cộng khoảng 22 điểm * 30 tệ = 660 tệ = 2.112.000
Mình hy vọng cái thẻ SV QT có thể giảm được hơn nữa.
Tiền ăn mỗi ngày khoảng 50 tệ * 11 = 550 tệ = 1.760.000
Tiền visa: 62$*20 = 1.300.000

Tổng cộng: 12.269.000

hahuyen
11-01-2011, 09:28
Tớ đồng ý với p.a 2: Bac Kinh - Thuong Hai - Tay An của bạn.

Nhưng mà như vậy thì chuyến đi thành 11 ngày, ngày 16/2 về đi làm thì tớ lại ko thể mà. Hạn chót là sáng 14 tớ fải về đi làm rồi.

Sao ko đi ô tô HN-NN vào sáng ngày 4.2 nhỉ, thay vì đi tàu tối ngày 4, để đến trưa or đầu h chiều là đến nơi, sẽ chơi ở đó được một chút, tối lên tàu đi BK thì sẽ ko phải lo kịp tàu hay ko.

Ấy cắt giảm đi ntn để sáng 14 về đến Hn nhé.

ung_tu_kien
11-01-2011, 12:34
Mình theo dõi với, tour này hay nhưng hơi dài quá, mà mình chỉ máu mỗi Bắc Kinh và Tây An, mà 15 mình phải đi làm rồi. Xem các bạn bàn bạc tiếp ntn vậy

rocketium
11-01-2011, 12:44
Hi cả nhà,

... Nhưng có bạn nói đi dịp Tết thì bên TQ rất đông người, chen lấn khổ sở lắm, nên lùi lại tới ngày 11/02...



Ồ tính đi china hả, mình đi Shanghai rồi, cũng chẳng cần vô dịp tết đâu. never say never, nhưng thực sự cho tiền mình cũng không dám quay lại nữa. Không thể dùng từ "khổ sở" được, mà phải dùng từ "kinh hoàng". Anyway, let's try it and see :D

tigon1508
11-01-2011, 14:03
Kinh hoàng lắm à :(, nghe có vẻ choáng nhỉ. Lúc đầu định k đi đúng dịp Tết vì sợ đông, nhưng con bé em đang học bên đó bảo, đi đúng dịp Tết thì người ở các thành phố lớn đều về quê ăn Tết hết (giống như Hà nội) nên sẽ không đông như ngày thường, vì thế mới đi sớm hơn kế hoạch ban đầu. Cũng vì không muốn xin nghỉ quá nhiều nữa, mình sẽ edit thời gian ở Thượng Hải và Bắc Kinh để có thể về sớm hơn.

Chỉ cần các bạn máu đi thôi, còn thời gian hoàn toàn do chúng ta chủ động mà.

kent77
11-01-2011, 14:13
Chào bạn,
Mình cũng quan tâm đến lịch trình của bạn, khi nào final bạn mail cho mình với nhé ( [email protected]). Minh chỉ đi được đến ngày 13/2 là phải về tới HN rồi, mà đi từ đêm 2 Tết là ổn đấy, chỉ cần co dãn trong khoảng 10 ngày là tốt nhất.

Cám ơn bạn.

tabi
11-01-2011, 15:15
Mĩnh đã từng có kế hoạch đi như vậy mà chưa thực hiện được, đọc topic này mà thèm ^^. Thấy có người khuyến đi TQ nên tránh những dịp lễ tết được nghỉ nhiều, ko rõ thế nào.Hôm qua vừa xem 1 phóng sự về tàu xe ở TQ dịp Tết, kinh dị luôn, hic. nên nếu các bạn có kế hoạch đi thì nhờ người mua vé sẵn hộ từ giờ luôn đi, không sợ tới lúc đó ko có vé về thì dở.
Chờ chuyến đi của các bạn về chia sẻ kinh nghiệm ^^

rocketium
11-01-2011, 22:24
Kinh hoàng lắm à :(, nghe có vẻ choáng nhỉ.

Không có hù đâu, cái này mình nghĩ ko liên quan tới tết, mà đó là lối sống, văn hóa của họ rồi, rất bình thường đối với họ, cứ đi cho biết đây là vài dòng mình so sánh Shanghai với Taipei

https://www.phuot.vn/threads/14931-Taiwan-close-up

tigon1508
12-01-2011, 00:06
Hic, cám ơn bạn rất nhiều vì thông tin bạn đã chia sẻ. Bọn mình sẽ cẩn trọng và cố gắng nhanh hơn họ :D. Thanks bạn rất nhiều.

Tối mai bọn mình sẽ có buổi off để bàn kế hoạch cho chuyến đi.
Địa điểm: Quán Cafe Nam Đồng - 17 Hồ Đắc Di, quán cafe nhìn xuống hồ.
Thời gian: Từ 6h trở đi (vì trời rất lạnh nên đến sớm để về sớm :D)

Số đt của mình: 0904793899

Mời các bạn quan tâm đến chuyến đi tới tham dự :)

rocketium
12-01-2011, 08:16
ko có chi. Trong nhóm có ai nói được tiếng trung ko? nếu ko có thì phải pay attention về vấn đề này, ở Shanghai, thậm chí vào nhà hàng lớn, sang trọng cũng ko có ai biết tiếng anh đâu. thậm chí bạn muốn đi toilet cũng phải tự tìm, vì nhân viên chẳng biết toilet là cái gì. Taxi cũng vậy, nếu bạn đưa địa chỉ, thậm chí là chỉ vào map, thì nhất thiết phải viết bằng tiếng trung, họ ko hiểu pinyin đâu. Cẩn thận với taxi, rất thích đi lòng vòng, thậm chí đi vào chỗ kẹt xe, vì đồng hồ vẫn nhẩy khi xe dừng. có hôm mình tới office mà tiền taxi gấp đôi vì kẹt xe, hôm nào cũng phải nhờ nhân viên khách sạn (5 star - nói được tiếng anh) dặn người lái taxi là đừng có chạy vòng vòng, tao biết đường, tao sẽ report đó (bạn sẽ được bồi thường nếu giữ fapeo). Đi MRT thì phải cận thận ví tiền, chen lấn xô đẩy ko thương tiếc. Thẻ debit của VN hầu như ko xài được ở Shanghai, cần chuẩn bị đủ cash hoặc mang theo thẻ credit. Mua sắm ở mấy khu chợ hàng fake (shanghai là lò hàng fake của thế giới) cũng rất cẩn thận,nếu ko rắn mặt thì đừng có đụng vô hàng của họ, nhất thiết phải trả giá, có thể 50 - 60%, và tất nhiên họ sẽ bán, sau một hồi chửi rủa xối xả (cả tiếng anh, tiếng trung) nếu bạn đổi ý ko mua vì bực bội thì ko ổn, họ sẽ cầm cái áo đó chạy theo bạn khắp chợ.
còn nhiều lắm, nhớ ko hết nhưng túm lại là kinh hoàng. :D

tigon1508
12-01-2011, 09:16
Kinh khủng nhỉ, đúng là kinh nghiệm xương máu :).

Mình biết tiếng Trung, còn vụ mặc cả thì mình cũng bị dính ở Lệ Giang, bị cầm cái áo chạy bám riết theo, cuối cùng phải mua. Đúng là mua hàng ở đó phải rắn mặt :D

rocketium
12-01-2011, 09:52
haha, cũng có kinh nghiệm nhỉ, hôm ở cái chợ đó, mình cảm thấy ê chề, họ chạy theo mình khắp chợ. lúc đó mình phẫn nộ quá, trở nên rắn mặt, kiên quyết ko mua, bởi vì mình cảm thấy danh dự mình bị xúc phạm nặng nề. bởi vậy mình mới nói, chả bao giờ dám nghĩ quay lại shanghai.

qua đay đọc cho vui, mình mới viết hồi kí :D
https://www.phuot.vn/threads/14974-Shanghai-d%E1%BA%A5u-%E1%BA%A5n-kh%C3%B3-qu%C3%AAn?p=307292#post307292

kent77
12-01-2011, 10:13
Chào bạn,
Bạn nên fix thời gian là 6h đi, đi làm về tạt qua luôn, chứ về nhà rồi ngại đi lắm.

Tks,.

MrDarcy
12-01-2011, 13:38
Mình thấy từ ga Hà Nội, có tàu đi thẳng tới Bắc Kinh, đi từ 6h tối hôm trước thì 1h chiều hôm sau tới Bắc Kinh. Hôm trước đi tàu ngó thấy cáibảng mà chưa hỏi giá, bạn thử gọi điện tới ga HN hỏi xem sao

hahuyen
12-01-2011, 16:02
Hi các bạn,

Thay mặt trưởng nhóm, ths cả nhà vì những ý kiến đóng góp nhé!

Vì chủ sị trong giờ HC ko vào diễn đàn này được, nên tớ thay mặt bạn ấy, mời các bạn chiều tối nay, 6pm đến Quán Cafe Nam Đồng - 17 Hồ Đắc Di để ọp ẹp, chốt danh sách, fix lịch ngày đi, ngày về, cung đường, chi phí....

Rất mong các bạn đến off để chốt đoàn và tiến hành làm visa, mua vé tàu HN-BK, vé máy bay TH-NN....

Hẹn gặp!

tigon1508
12-01-2011, 20:39
Mình thấy từ ga Hà Nội, có tàu đi thẳng tới Bắc Kinh, đi từ 6h tối hôm trước thì 1h chiều hôm sau tới Bắc Kinh. Hôm trước đi tàu ngó thấy cáibảng mà chưa hỏi giá, bạn thử gọi điện tới ga HN hỏi xem sao

Ừ, mình cũng hỏi rùi, đúng là có tàu đi BK, một tuần 2 chuyến nên sướng quá, chả để ý giá cả. Lúc nãy đi off các bạn nhắc mới nhìn giá, hóa ra tận hơn 4T. Hic, nên bọn mình sẽ đi tàu đến NN (440k), rùi đi tiếp tàu của TQ từ NN-BK, vé hơn 800k. Hoặc từ NN sẽ bay đến BK, vé hơn 2T

tigon1508
12-01-2011, 20:42
Mod ơi ời, mod sửa hộ mình cái title thành: "Bắc Kinh - Thượng Hải - Tây An ngày 04/02/2011" với nhé.

Thanks nhìu nhìu :)

tigon1508
13-01-2011, 23:14
Cả nhà ui,

Các bạn quan tâm đến chuyến đi này thì mau chóng quyết định để sang tuần bọn mình chốt đoàn rùi làm visa và thẻ sinh viên nhé.

Thanks and Regards.

hahuyen
14-01-2011, 11:28
Hi cả nhà,

Bọn mình chốt lại cái plan vụ BK - TA - TH dịp Tết này như sau nhé:

1. Ngày 04/02, lên tàu ở ga Gia Lâm lúc 21.40, đến Nam Ninh 09.12 ngày 05/02.
Giá vé: 20.29F = 440.000
Vì đến Nam Ninh 09.12 mà chuyến tàu cuối cùng đi BK khởi hành lúc 10.30p nên e rằng k kịp, chắc phải chạy nhanh mới kịp.
Nhưng giả sử đi tàu thì sẽ mất 276 tệ = 883.000
Đi tới BK mất 28 tiếng, từ 10.30 ngày 05/02 tới 14.35 ngày 06/02 tới nơi.
Ở BK tối 06, ngày 07, ngày 08, ngày 09
Các điểm sẽ đi:
Cố cung, công viên Trung Sơn, Di Hòa Viên, Lama Temple (chùa Vĩnh Lạc), Bảo tàng Quốc gia, ***** Mao Trạch Đông, phố đi bộ Vương Phủ tỉnh, Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam *****, Khổng Miếu, Khu Olympic, công viênn Bắc Hải, khu phố cổ Hútong.
2. Tối 09 lên tàu đi Tây An: 21.30 – 08.35 ngày 10, hết 150 tệ = 460.000
Ở Tây An ngày 10, 11.
Các điểm sẽ đi:
Chùa Nhạn Tháp, Hoa Thanh Cung, Cung điện ngầm Tần Thuỷ Hoàng, ***** mộ Tần Thủy Hoàng, khu Binh Mã Dũng, xem đại nhạc kịch Hán cung.
3. Tối 11 lên tàu đi Thượng Hải:

Tàu 22.27 đến 13.49 ngày 12 đến nơi, hết 182 tệ = 550.000

Ở TH chiều 12, ngày 13.
Các điểm sẽ đi:
Chùa Tịnh An, tháp Minh Châu, khu phố mới, phố đi bộ Nanjing, song Hoàng Phố và các tòa nhà về đêm, khu Dự Viên (các bạn comment thêm).

4. Trưa 13 bay về Nam Ninh
10.45 đến 14h, hết khoảng 540 tệ = 1.700.000. Đợi đến 17.45 lên tàu về HN. Vé = 440.000
Về đến HN 5h sáng ngày 14 đi làm luôn.

Tất cả các ghế đều tính tiền ghế cứng nhé, ghế mềm sẽ đắt hơn.
Tổng tiền vé đi lại: 4.473.000
Tiền phòng: 40*6 (có mấy ngày ngủ trên tàu và đi đường) = 240 tệ = 768.000
Tiền tàu đi trong thành phố: 3 tệ 1 lần lên tàu, tính mỗi ngày khoảng 10 lần lên tàu là 30 tệ + 20 tệ tiền taxi (cho xông xênh) = 50 tệ = 160k * 10 ngày = 1.600.000
Tiền vé tham quan: tính trung bình 1 điểm khoảng 30 tệ. BK: 10 điểm, TA: 5 điểm, TH: 7 điểm. Tổng cộng khoảng 22 điểm * 30 tệ = 660 tệ = 2.112.000
Mình hy vọng cái thẻ SV QT có thể giảm được hơn nữa.
Tiền ăn mỗi ngày khoảng 50 tệ * 10 = 500 tệ = 1.600.000
Tiền visa: 62$*20 = 1.300.000

Tổng cộng: 11.853.000

Trong đoàn có 1 người biết tiếng Trung, hiện tại đã có 4 người.
Trong tuần sau sẽ ọp lần cuối để chốt danh sách đợi ngày lên đường. Rất mong có thêm một vài người nữa để nhóm thêm đông và vui, hihi....

tigon1508
18-01-2011, 18:02
Hi cả nhà,

Trưa mai bọn mình tập trung làm Visa trước, nhưng vẫn welcome bạn nào đăng ký join trong tuần này nhé. Tuần sau sợ không kịp làm Visa.

Thanks.