PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Leo núi Tây Ninh - Qua đêm Đăk Nông - Home Stay Lâm Đồng - Tự sướng Bàu Trắng



LeDuong0203
17-04-2014, 16:19
Chào cả nhà :D
Tình hình là dịp 30/4 1/5 này em định dẫn nhóm đi Phượt Bàu Sấu - Nam cát tiên 2 ngày 1 đêm, nhưng đặt phòng trễ quá nên đã full phòng :(

Chẳng lẽ chịu ngồi không ở nhà thì chết mất, thế là a lê hấp lên một tour đi vòng miền Tây Home stay(Bến Tre), chợ nổi cái Răng (Cần Thơ), Qua đêm ở Rừng Quốc gia Tràm Chim 4 ngày 5 đêm. Hí ha hí hửng thông báo cho nhóm thì bật ngữa vì đồng thanh một ý kiến "lên núi đi anh giai, em thiz về núi" X(

Nặn đầu ra lên tour tiếp...và đây, Núi thì núi :))

Ban đầu định đi lên hướng Tây Nguyên nhưng xa quá nên đành gác lại đi theo vòng khác vậy.

Lộ trình em nó đây

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/dichoi.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/dichoi.jpg.html)

- Ngày 1 (~100km): Sáng khởi hành từ SG thẳng tiến đến Núi bà đen Tây Ninh(Điểm B)
Tham quan tòa thánh Tây Ninh, ghé siêu thị miễn thuế, tự sướng ở Hồ Dầu Tiếng và leo núi Bà đen. Tối trải chiếu giữa sân chùa với khỉ :D
Sở dỉ chọn đi theo hướng Tây Ninh trước là vì 30-4 1-5 giá cả đắt đỏ nên đi bên hướng này sẽ tiết kiệm được chi phí nhất so với đi bên Bàu Trắng - Phan Thiết cả nhà ạ

- Ngày 2 (~230km): Gửi hành lí tại chùa, 5h thức. Từ chùa bà men theo đường mòn leo lên đỉnh núi Bà đen, sau đó về lại chùa bà ăn cơm chay, đi máng trượt hoặc cáp treo xuống chân núi(dự kiến 11h). Theo QL14 tiến về hướng Đắk Nông (càng gần càng tốt, để ngày hôm sau có mặt sớm tại Lâm Đồng) Dự kiến sẽ nghỉ qua đêm tại thị trấn Gia Nghĩa (Điểm C).

- Ngày 3 (~160km): Khởi hành sớm lúc 5h Theo QL 28, QL 20 Di chuyển về Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng để nghỉ Home Stay, trên đường dự kiến sẽ ghé Thác ba tầng (kế bên Gia Nghĩa) và thác Bongour. Dự kiến tầm 1-2h sẽ có mặt tại Đơn Dương. Các tiết mục tại Home Stay sẽ do chủ nhà lo liệu (Đi thác, đi rẫy bla...bla..) và nghỉ qua đêm tại home Stay.

- Ngày 4 (~120km): Sau khi dùng cơm trưa sẽ khởi hành đi Bàu Trắng (Xã Hòa Thắng - Huyện Bắc Bình) Cách Tp Phan Thiết ~45km. Dự kiến sẽ đến Bàu Trắng vào tầm 3h chiều. Tham quan và ngắm cảnh Hoàng Hôn Bàu Trắng. Chạy về TP Phan Thiết nghỉ qua đêm.

-Ngày 5 (~182km): Sáng tham quan bảo tàng Dục Thanh, tháp chàm Ponsanu và khởi hành về lại SG.


*Thời gian: 4 ngày 5 đêm
*Lộ Trình: ~800km
*Chi phí: Cập nhật sau(Đang Tính)
*Thành Viên: Đã được 4 xe, 8 mem.

Bài RP sẽ được viết sau khi chuyến đi kết thúc :D

LeDuong0203
17-04-2014, 16:22
Tạm thời xây dựng cung đường cũng hơi gấp nên nhờ cả nhà góp ý giùm mình với nhé.
Mình cũng muốn hỏi là đi từ Huyện Đơn Dương về Bàu Trắng theo đường như trong bản đồ có được không, thấy trên bản đồ nó hiển thị đường đi nhỏ quá.
Tức là cái đường đi từ D đến E đó cả nhà.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

linhatm
17-04-2014, 20:47
Cung đường này thấy nó bình bình, địa hình ít có núi non hiểm trở, đi vào toàn chỗ nắng nóng, bụi bặm

mr3ntj
18-04-2014, 00:52
mạnh quá, mình cũng muốn làm 1 tour như thế này đây ^^

LeDuong0203
18-04-2014, 08:45
mạnh quá, mình cũng muốn làm 1 tour như thế này đây ^^

Thế thì đi thôi bác, nghỉ 5 ngày lận mà :D


Cung đường này thấy nó bình bình, địa hình ít có núi non hiểm trở, đi vào toàn chỗ nắng nóng, bụi bặm

Do mình xây dựng tour chủ yếu là dừng trải nghiệm - quan trọng điểm đến. Hơn nữa với thời gian ít như vậy + dịp lễ, việc tổ chức một chuyến đi xa hơn là không khả thi cho lắm. Mà miền nam mùa này thì chỉ toàn nắng và nắng? Chỗ nào đâu mà không Nóng bác?

linhatm
18-04-2014, 09:37
Đoạn đi Tây ninh, theo mình bạn thẳng tiến đến TP tây ninh, tham quan chùa chiền, sau đó thẳng tiến lên cửa khẩu Xa mát, thăm quan căn cứ TW cục miền nam nằm trong khu rừng rất đẹp, xong về núi bà leo núi

Mình thấy tuyến này: HCM- Ban mê thuật- Đà lạt- HCM, hay hơn

LeDuong0203
18-04-2014, 10:10
Đoạn đi Tây ninh, theo mình bạn thẳng tiến đến TP tây ninh, tham quan chùa chiền, sau đó thẳng tiến lên cửa khẩu Xa mát, thăm quan căn cứ TW cục miền nam nằm trong khu rừng rất đẹp, xong về núi bà leo núi

Mình thấy tuyến này: HCM- Ban mê thuật- Đà lạt- HCM, hay hơn

Ùa cung này cũng được á, nhưng giờ lễ lên Buôn mê thuột sợ hơi mệt nên mình mới tẻ sang Tây ninh keke.
Nếu cung của bạn thì 30-4 khởi hành, tối ngủ VQG Bù gia mập, rồi hôm sau lên Buôn mê Thuột chắc sẽ ok :D
căn cứ TW cục nó nằm gần cửa khẩu Xa mát à bạn?

linhatm
18-04-2014, 11:07
Ùa cung này cũng được á, nhưng giờ lễ lên Buôn mê thuột sợ hơi mệt nên mình mới tẻ sang Tây ninh keke.
Nếu cung của bạn thì 30-4 khởi hành, tối ngủ VQG Bù gia mập, rồi hôm sau lên Buôn mê Thuột chắc sẽ ok :D
căn cứ TW cục nó nằm gần cửa khẩu Xa mát à bạn?
TPHCM đi Ban mê thuật chưa đến 380km sao phải ngủ trong rừng? nó cũng đi qua điểm C đó thôi.

Cửa khẩu xa mát nằm ở bìa rừng trên đường vào căn cứ TW cục

LeDuong0203
18-04-2014, 14:30
Ah do mình muốn tránh đi các điểm du lịch vào dịp lễ ngay ngày 30/4 1/5. Ngày đấy và đi mấy khu du lịch thì chỉ có nước khóc thét thôi :D
P.s: sẽ cân nhắc ghé căn cứ TW cục như bạn tư vấn :D

Hiz cần trợ giúp khẩn
Vừa được thông tin tiền trạm về là QL 14 hiện đang sửa chữa và đường lầy lội cực khó đi. Nên dự kiến ngày 2 đi từ Tây Ninh theo QL 14 lên Gia Nghĩa (~230km) để ngủ qua đêm không khả thi lắm.
Nhờ mọi người tư vấn tuyến đường khác giúp mình với, giờ mà từ Tây Ninh chạy về Bình Dương rồi lại đi theo QL 20 hướng lên Bảo Lộc - Đà Lạt thì nhàm quá, do đã đi tuyến đó 2 lần rồi @.@

LeDuong0203
07-05-2014, 10:14
4h sáng...
Lực lượng chiến đấu đã có mặt đầy đủ tại vị trí tập kết, chưa ai kịp ăn sáng...
Riêng tôi...2 cái bánh ú vác 2 bên.

Thế là cả bọn hăm hở lên đường...
1 Ex dẫn đoàn, 1 ex chốt đoàn (c)

Từ Q7... đoàn chúng tôi đâm thẳng về hướng Trường Trinh, theo QL 22 tiến về Củ Chi.

Bình minh...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09603.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09603.jpg.html)

Đến cầu vượt Củ Chi thì trời đã rạng sáng cả nhà ạ, ngay cầu vượt có quán bò tơ cũng nổi tiếng nhưng chả lẽ mới sáng sớm đã ăn bò tơ @.@

Thế là thẳng tiến tiếp, đi một chút sẽ thấy có bảng chỉ rẽ phải để vô địa đạo Củ Chi nhé mọi người. Vừa quẹo vào thấy có quán ăn sáng phía bên trái đường cũng khá đông nên vô dò giá rồi tâp vô luôn...hủ tíu, bún riêu, nui, canh bún...có đủ cả.

Món ăn tạm được, không có gì gọi là xuất sắc lắm, tuy nhiên giá cả rẻ ~20k 1 tô, cô chủ quán và mọi người rất nhiệt tình 8 chuyện nên buổi ăn sáng của đoàn khá là ok :D

P.s: Trước lúc qua cầu vượt củ chi một đoạn hơi xa tí có một quán bên phải đường đi luôn, thấy người dân ăn cũng đông lắm, xe đậu ken kín nhưng vì lúc đó xe dẫn đoàn không có kinh nghiệm nên đi vượt qua mất...

Kinh nghiệm đối với đi xa là tốt nhất cứ thấy quán đông đông người dân ở đó (xe máy) vô ăn nhiều thì cứ tấp vào dò giá và chiến nhé cả nhà.

LeDuong0203
07-05-2014, 10:39
Sau khi ăn sáng, thì thủ tục quan trọng cần thiết trong một chuyến đi cần phải có...gom tiền...200k/1 mạng...móc xỉa gấp :gun
Vừa chạy vừa hỏi đường, buổi sáng nên cảnh vật còn yên bình và lạnh lạnh của sương sớm...chạy thích lắm cả nhà ạ :D

Gần đến Củ Chi thì thấy bảng chỉ đường chỉ địa đạo Củ Chi 2 phía trái và phải...Mọi người rẻ Trái nhé, trái mới là chỗ tham quan. Muốn chắc ăn thì cứ hỏi người dân nhé.

À đặc biệt ở Củ Chi này có một trái đặt biệt mà đó giờ tui mới biết à nghen.

Tấp vô mua ăn thử cho biết...15k 1 chùm
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09604.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09604.jpg.html)

Tên là trái gì ta...trái Trường hay sao đó. Má nó là cây chôm chôm, ba nó là cây vải nên sinh ra nó vỏ thì như trái vải có điều nó đèo đọt do nhà nghèo suy dinh dưỡng, ruột ở trong là như chôm chôm, có điều ăn "Ngọt" chảy nước mắt. (Khúc này e tự chế cả nhà ạ). Nghe người bán bảo là hái trên rừng...

Ah còn trái y chang trái măng cụt nhưng mà màu vàng khè nữa, gọi là trái xấu (Quên chụp hình)

Chị bán trái cây, cười đẹp quá cơ
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09605.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09605.jpg.html)

Dâu da 20k 1 kí trả giá không thèm bớt, quê nghĩ mua...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0007.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0007.jpg.html)

Tự sướng một tấm rồi lên đường típ nào
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0006.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0006.jpg.html)

(Còn Tiếp)

LeDuong0203
07-05-2014, 10:55
Vé vào địa đạo có 2 dạng nhé mọi người.
1 là 40k thì đi được 2 điểm, bao gồm địa đạo và khu gì đó (đại loại là nó có mô phỏng chùa một cột, bến nhà rồng với gì gì gì đó dạng mô hình thu nhỏ)
2 là 20k thì chỉ đi được địa đạo củ chi và đền tưởng niệm bến dược

Hội ý nhanh...cái chính là địa đạo củ chi, mấy cái kia đồ giả không thèm xem...10 người...200k...ói gấp

Cầm vé đó đi bộ vào một đoạn 400m để đến chỗ vào địa đạo, soát vé xong thì mỗi người được dán một cái decal logo du lịch của địa đạo (Cơ mà cái này dỡ quá, dán một hồi đi nó tuột ra hết trơn, thấy nó rớt tá lả trong đó...mất vệ sinh).

Xuống hội trường dã chiến để xem phim tư liệu và nghe thuyết trình về địa đạo củ chi...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0014.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0014.jpg.html)

Nhìn mặt nghiêm nghiêm là thế...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0032.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0032.jpg.html)

Nhưng chỉ cần lia máy ảnh quá là...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0026.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0026.jpg.html)

MC đang thuyết trình đây...
Bản đồ toàn khu vực củ chi và hệ thống hầm ngầm...nhớ không lầm là >200km đó, nhưng mà chỉ toàn đào bằng cái cuốc nhỏ nhỏ trên cái rổ tre góc trái ảnh đó mọi người.
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0027.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0027.jpg.html)

Cấu trúc địa đạo
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0029.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0029.jpg.html)

Chụp chung với mô hình chiến sỉ giải phóng
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0033.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0033.jpg.html)

Nhìn mặt muốn đấm cho phát...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0074.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0074.jpg.html)

Loay hoay tự sướng thì mất dấu đoàn, hướng dẫn viên dẫn khách đi ào ào như ăn cướp á. Theo mình thấy thì mỗi điểm nên cho một hướng dẫn viên đứng cố định là được, một người dẫn đi như vậy nhiều khi muốn ngó kĩ hơn, chụp ảnh là theo không kịp đoàn...

LeDuong0203
07-05-2014, 16:23
Chui hầm nào
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0035.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0035.jpg.html)

Chui xuống là gặp ngay cái phòng họp này
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0045.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0045.jpg.html)

Bắt đầu chui
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0048.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0048.jpg.html)

Đoạn đầu chỉ một đoạn ngắn cho mọi người cân nhắc là có tiếp tục chui hầm hay nghĩ, do quãng đường ở hầm sau khá là dài :D

Leo lên thì thấy Hướng dẫn viên dẫn cả đoàn đi mất tiêu, thế là cả nhóm tự mò đi đại vậy

Chui xuống đoạn hầm tiếp theo, đoạn này hơi dài nhưng được cái hầm nó sạch, chứ không có đen thui như hầm trước

Cửa hầm
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0049.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0049.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09611.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09611.jpg.html)

Đây là lỗ thông gió dưới hầm, cứ cách một quãng là sẽ có
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09618.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09618.jpg.html)

Hiz đang chui ngon lành thì
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09619.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09619.jpg.html)

Chúa ghét cái con này, lỡ bò bò ngang nó bám vô mặt cái thấy tía ở dưới nữa...chui lên gấp
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09620.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09620.jpg.html)

À sau khi chui hầm xong thì mọi người sẽ được thiết đãi đặc sản nơi đây, ăn free luôn nhá...nốc được nhiêu nốc đi...

Rửa mặt cái đã...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0058.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0058.jpg.html)


(Còn tiếp)

LeDuong0203
07-05-2014, 16:48
Đặc sản củ chi đây...tèn ten...thời bình ăn còn thấy nó ngon, huống gì thời chiến cả nhà nhỉ :D
P.s: Thằng pé áo xanh đang săn ảnh dĩa khoai mì
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0061.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0061.jpg.html)

Cận cảnh đặc sản do thằng pé áo xanh nó chụp
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09622-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09622-1.jpg.html)

Bếp hoàng cầm
Không có khói-không tốn ga-không tốn tiện-không gây cháy nổ
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0055.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0055.jpg.html)

Đền tưởng niệm bến dược
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0122.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0122.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0123.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0123.jpg.html)

Boom...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0136.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0136.jpg.html)

Rời Củ chi thôi, đoàn chúng tôi trực chỉ về Tây ninh.

Cơ mà lúc ra lấy xe thấy có bình nước suối 21l để kế bình nước đá 21l nên rót nước uống khi thế...uống xong nhìn lại dưới đáy bình nước toàn là cặn...
Hên hôm đó k đau bụng :(


(Còn Tiếp)

LeDuong0203
12-05-2014, 15:05
Rời củ chi, đoàn chúng tôi theo TL6 (Ra cổng rẽ trái, ngã 3 rẽ phải, rồi đến ngã 3 nữa rẻ phải sẽ thẩy bảng tên đường TL6) ra ĐT 787...tiến về Trảng Bàng...Rồi theo đường 782 - 784 tiến về Tây Ninh (Đường này an toàn và dễ đi hơn QL22)

Thị xã Trảng Bàng đón đoàn bằng cơm mưa đầu tiên...tấp vô lề trú mưa vậy. Đúng cái mưa miền nam trời đánh, chỗ thì mưa ầm ầm, chỗ nắng chang chang.
Gần đến tây ninh thì mưa tập 2 tập 3...cứ dừng rồi chạy dừng rồi chạy...nãn toàn tập :))

Rời củ chỉ vào lúc tầm 9h30 đến Tây Ninh là ngót nghét 12h. Áo mưa vẫn còn mặc trên người...mưa tõn tõn...
Dắt cả đoàn đi ăn Bò tơ vậy.

Bò tơ 5 Sánh thẳng tiến

Nếu đi từ QL 22 thì gần đến TN quán sẽ nằm bên trái. Còn đi theo đường từ trong Tây Ninh vòng ra thì CMT8 - 30/4 rẽ trái hướng về SG đi tầm 1,5km là tới nhé cả nhà.

Quán này cũng khá nổi tiếng, tuy trời mưa nhưng quán rất là đông nhé cả nhà.

Thực đơn thì chỉ toàn bò là bò... Giá chủ yếu bán theo kg nhé.

Thực đơn:

Thăn ngoại nướng lụi sả (Món khuyên thử, ăn thăn ngoại có da mới ngon nhé) (1kg~300k)
Mua nữa Kg được 5 cục to vật thế này nha cả nhà

3 cục
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09624.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09624.jpg.html)

2 cục
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC09627.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC09627.jpg.html)

Mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài, trong này đoàn người ẩm ẩm ướt ướt như chuột lột ngồi nướng nướng, xắt xắt...
Gấp cục bò đã xắt có dính miếng xả, chấm miếng mắm tôm...vài cọng rau rừng bỏ vào miệng...cái nóng của đồ nướng, cái ngọt của thịt bò, thơm thơm của xả, cay nồng của ớt và lác đác mấy vị rau dại...ôi sau cuộc đời hạnh phúc đến thế :))

Vẫn còn thòm thèm, quất thêm 0,5kg phèo nướng nữa(Giá giống như thịt nướng nhé)
Hình ảnh(Quên chụp hình)

Thêm 2 cái lẩu thịt+xí quách (hình như 120 một cái thì phải)
Thịt bao la luôn
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_140954.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_140954.jpg.html)

Nước lẩu được nấu bằng đậu xanh+khoai mì (củ mì) nên khá là ngọt và bổ, trời thì lạnh nên cứ húp lấy húp để

Nói chung cả đoàn ai cũng rất hài lòng về món ăn và giá cả ở đây, điểm cộng nữa là mấy anh nhân viên ở quán khá là nhiệt tình và vui tính nữa. Cứ xin nước và rau liên tục, nhưng vẫn cứ tươi cười đi lấy.

Kết thúc buổi ăn 10 người tầm 600k (Nhớ mang máng là thế). Quá rẻ và chất cho một chuyển đi phượt.
Bonus cái ảnh
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0148.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0148.jpg.html)

Bụng no rồi, thẳng tiến qua tòa thánh Tây Ninh thôi.

Ghé Coop Mart mua thùng mì chai tặng chùa và 20 gói mì tối ăn khuya+ăn sáng đã...lên chùa ban đêm xui xui hết cơm là khóc tiếng mẹ đẻ trên đó luôn...:T

hoang7708
15-05-2014, 10:01
hay quá post tiếp đi bạn

LeDuong0203
26-05-2014, 09:20
hay quá post tiếp đi bạn

Hiz tình hình là máy tính đang bị hư rồi nên tạm ngưng ít hôm chờ mua máy mới, các bác thông cảm :((

cdg
19-06-2014, 11:18
Hành trình này đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai.haizz

LeDuong0203
20-06-2014, 09:54
Hành trình này đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai.haizz
Hì cũng không khó lắm đâu bạn, cũng dễ mà, đoàn mình đi tới 3 nữ mà vẫn pang pang thôi :D

LeDuong0203
02-07-2014, 11:03
Mưa...mưa suốt...cái cơn mưa miền Nam thì cả nhà biết rồi đấy...
Không âm ỉ và lâu như miền Bắc...nhưng nó cứ mưa rồi ngưng...mưa rồi ngưng...

Đến tòa thánh Tây Ninh thì trời tạm ngừng mưa
Tranh thủ chụp rồi vọt thôi

Quảng trường phía trước tòa thánh
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0173.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0173.jpg.html)

Tòa thánh chụp gần này
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0206.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0206.jpg.html)

Bên trong tòa thánh rất rộng, lúc mình bước vô tham quan thì thấy mọi người đang lau tới lau lui cái sàn nhà, bóng loáng và trơn kin kít :)

Ngoài ra có một số quy tắc khi vào trong, nam đi cửa bên phải, nữ thì cửa bên trái(Đứng từ trước nhìn vào), đi tham quan thì đi 2 bên sát tường, không được lủi lủi vô phần chính giữa, tắt chuông điện thoại nữa :D

Đồng bọn
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0195.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0195.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0220.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0220.jpg.html)

Thói quen khó bỏ của nhóm
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0190.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0190.jpg.html)

Chụp tẹt ga thì trời lại lâm râm báo hiệu sắp mưa, theo bản đồ đã định sẵn thì ngay cửa ra của tòa thánh, đoàn cứ thế mà đâm thẳng hết đường quẹo phải là tới núi Bà Đen...

Vừa ra khỏi tòa thánh thì trời mưa tầm tã...thế là cả nhóm phải trùm áo mưa mà chạy.
Đoạn vừa ra khỏi tòa thánh đâm thẳng Điện Biên Phủ đang sửa nên trời mưa hơi lầy lội nhé cả nhà.

Quẹo vô đường Bời Lời thì trời mưa mỗi lúc một to...xác định trong đầu là bể kèo tối nay ngủ dưới chân núi rồi...

Đến nơi thì mưa lại giảm còn lâm râm...phi đến hỏi chị bán vé là mưa này có lên núi ngủ được không, nhận được cái gật đầu nên cuốn gói lên thôi

Gửi xe thôi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_163940.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_163940.jpg.html)

Đây là chỗ gửi xe nhé mọi người, nó nằm bên phải, phía trước cổng vào Khu Du Lịch Núi Bà Đen.
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_164915.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_164915.jpg.html)
Vì leo núi nên một số ba lo to được gửi lại tại đây luôn, có phiếu riêng. Tuy nhiên chắc cú thì mọi người đừng bỏ gì quý giá nhé, quần áo khô mực thôi.

Ah Ah lưu ý quan trọng khi gửi xe, ghi phiếu một người, giữ đồ một người khác ghi, tính tiền là một người khác, lúc đó gửi 5 chiếc thêm 2 cái ba lô to, ra tính tiền thì ông tính tiền hét nghe đâu loáng thoáng 90k gì đó... hỏi đi hỏi lại 2 lần. xe chiếc có 5k, giữ đồ nữa tầm 30 40k hết đát...đâu ra 90?

Thì ra là ông đó tính luôn tiền nhang, nhưng mà lúc đầu đoàn vào gửi xe đưa nhang có lấy đâu. Gặp không đứng trợn mắt lên hỏi giá xe nhiêu chiếc, giữ đồ nhiêu tiền thì bị chặt cái đống nhang rồi. Cho nên mọi người lưu ý lúc vào người ta đưa nhang mà không lấy thì ra nhớ hỏi lại giá tiền giữ xe kĩ kĩ nhé.


Chuẩn bị lên núi nào
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_165542.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_165542.jpg.html)

(Còn tiếp)

kstrinh92
12-07-2014, 23:39
Quá đẹp không thể nào chê dc

LeDuong0203
24-07-2014, 15:30
Từ cổng vào, cả đoàn hăng hái đi bộ một quảng khá xa dể vào chân núi(nơi có bậc thang) bắt đầu chinh phục núi Bà Đen...
Cái cảm giác mưa lâm râm, áo mưa thì bí hơi, giầy thì nướt ướt nhóp nhép...đi hết đoạn vào tới chân núi là đã thấy phê =))

Ghé mua vài trái xoài ngay chỗ cây cầu đá rồi bắt đầu leo thôi
Vừa bắt đầu đã có chiến sỉ xuống dốc cầu bị dập mông vì trơn...Leo thôi

Đoạn lên núi do trời mưa nên cả đoàn cũng nãn chụp chỉ biết cắm đầu đi cho lẹ thôi nên không có hình hảnh gì
Chiều mưa róc rách buồn thê lương luôn...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_175625.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_175625.jpg.html)

Lưu ý: Càng lên cao nước uống càng mắc nên tốt nhất là xách theo chai nước để uống dọc đường, 2 bên đường có buôn bán cũng khá đông, đèn điện mắc sáng trưng nên leo vào buổi tối vẫn ok nhé mọi người. Nhưng mà hình như là tùy tháng thì phải, khoảng đầu năm mọi người đi đông thì trên núi còn có người, chứ đi mấy tháng cuối năm thì đúng nghĩa vắng như chùa Bà Đanh luôn.

Hiz...đi làm ngồi riết một chỗ không vận động nên vừa đi vừa thở khá là lâu, lên gần tới nơi thì trời cũng chập tối mất rồi
Người chiến thắng...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_180629.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_180629.jpg.html)

Những gương mặt hớn hở
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0231.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0231.jpg.html)

Đây đến cái cổng này là đến nhé mọi người
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0232.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0232.jpg.html)

Vừa lên quẹo trái là cái này này
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0237.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0237.jpg.html)

Quẹo phải là chỗ cho mọi người ngủ qua đêm ở trên chùa nè, sau chỗ này là cái khu ăn uống cơm chay của chùa (Trưa mai ăn). Đi thẳng xíu nữa là khu vực wc nhé mọi người.
Sát tường có mấy bộ ván để nằm ngủ nhé, đi đông hết chỗ thì nằm dưới đất :))
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0234.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0234.jpg.html)

Tranh thủ nạp năng lượng
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_184951.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_184951.jpg.html)

Chỗ này thực ra tương đối đông người nên khá ồn ào, nên mình quyết định không ngủ ở đây mà dắt đoàn lên phía trên điện bà để ngủ.
Chỗ cái cổng lên khi nãy mọi người rẻ trái và đi thẳng là sẽ thấy đường chỉ lên điện bà thôi. Cẩn thận là chỗ hòn đá to to rẽ 2 đường thì đi bên trái nhé, bên phải là đi lên núi chơi với khỉ luôn đấy :))

Trên điện bà thì được cái là yên tĩnh, đúng chất không khí trên núi mọi người à. Bạn nào thiz yên tĩnh thì lên đó, thích đông vui thì cứ ở dưới.

LeDuong0203
24-07-2014, 16:16
Đi theo cái đường đỏ đỏ này nhá mọi người
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0237-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0237-1.jpg.html)

Đi lên điện bà thì bên trái là chính điện, lưng lững ở dưới phía phải có cái cầu thang riêng là nơi nghỉ của khách, trong này thì không có giường, ai nghỉ thì nói người ta lấy chiếu cho mình. Đừng có tự tiện lấy bị la ấy.
Chỗ ngủ đây
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0242-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0242-1.jpg.html)

Chỗ nghĩ đứng nhìn xuống nè. Bên trái là đường từ chỗ nãy lên đó, bên phải là dãy phòng vệ sinh, phòng tắm
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/Higravenh0037.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/Higravenh0037.jpg.html)

Được cái trên đây yên tĩnh và mát mẻ cực kì.
Ít người không xô bồ nên khu wc cũng yên tĩnh cực kì, thích hợp cho những người sợ ma (c) Nói thế thôi, chứ nơi linh thiêng mà, không có đâu ^.^ Chỉ có mấy con khỉ buồn buồn nó phá nó đập cửa thôi, nhớ cầm khăn cầm đồ cẩn thận, để linh tinh khỉ nó chôm đấy.

Mưa+Trên Núi+Ban đêm...đi tắm...cảm giác cực kì sướng, khuyến khích mọi người nên thử.

Lục tục cả đoàn thay phiên giữ đồ, đi tắm cũng gần 1 tiếng. Đi ăn gấp rồi ngủ thôi.

Chỗ cái phòng ngủ nó có một cái cầu thang dẫn lên trên điện bà. để đồ trên chiếu và lên thôi (Đem theo đồ quý giá nhé)

Định bụng lên chế mì gói chay ăn, nhưng có lẽ đi ngay mùa lễ nên dù tối vẫn có cơm và đồ ăn nấu để đó sẵn.

Bay vào dọn thôi

Thực đơn: Dưa leo muối xào+canh mì+chao+tương

Chỉ đơn giản thế thôi mà ai cũng ăn nhiệt tình, còn tấm tắt khen ngon nữa chứ :))

Chiến thôi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0245.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0245.jpg.html)

Có đồ ăn là mặt mày lại tươi tỉnh hẳn
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0250.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0250.jpg.html)

Mấy bạn nữ
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0252.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0252.jpg.html)

Công nhận chao chùa ăn béo thật, hôm ấy ăn hết nữa hủ, cô ở chùa biết ngày mai cả băng leo núi nên cho nữa hủ còn lại, nhưng thôi có mì gói rồi. Không lấy, để cho người khác dùng :D

Lưu ý: Dùng cơm chay các bạn lấy đồ ăn vừa đủ phần ăn thôi nhé, đảm bảo lấy là phải ăn hết. Tránh tính trạng ăn dư rồi đem đổ ngược lại hay bỏ đi. Tội lắm. Cứ múc ít ít vừa đủ ăn, ăn hết thì múc tiếp.

Dùng cơm xong thì cả nhóm lại tập trung lại để rút kinh nghiệm về ngày đi đầu tiên và kế hoạch ngày mai.
Giờ thì ngủ thôi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140430_213251.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140430_213251.jpg.html)

(Còn tiếp)

LeDuong0203
31-07-2014, 09:57
Công nhận đi mệt nên tối ngủ ngon thật, đặt lưng xuống là ngủ quên trời đất luôn.

Sáng sớm...
Đây là cảnh chụp sau khi đã đánh răng rửa mặt xong.(Lan can phía trước chỗ ngủ)
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/20140501_061607-2.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/20140501_061607-2.jpg.html)

Ăn sáng cái đã rồi tính tiếp
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0259.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0259.jpg.html)

No rồi, đỉnh núi trực chiến thôi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC_0265.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC_0265.jpg.html)

Từ miếu bà, đi tiếp lên sẽ có một cái chùa nhỏ nhỏ nữa, rảnh thì có thể lên đó xin xăm và đứng ngắm cảnh cũng khá là tuyệt nhé mọi người. Nhưng vì không có thời gian nên cả nhóm đi ngược xuống cái chỗ định nghỉ chân tối qua. Nhưng chỉ cần đi qua khỏi cái chỗ có tượng phật quan âm đứng thôi là rẽ trái, đi theo bậc thang lên đường mòn rồi. Chỗ này ai không biết thì cứ hỏi, mọi người lên đây rồi đều rất nhiệt tình và vui tính. Tốt nhất là hỏi mấy ni trên chùa để được chỉ đáp rõ hơn :D