PDA

View Full Version : Malaysia-Đi Chơi Cho Vui



khongthudao
13-04-2014, 17:02
Đi du lịch Malaysia cũng đơn giản như đi Thái, Sing hay các quốc gia vòng vòng khu vực ĐNA. Cũng là việc lên mạng săn giá rẻ của một số hãng quen thuộc như: AirAsia, TigerAirways…

Nếu bay thẳng từ Việt Nam sang bằng AirAsia thì sẽ được đến Terminal giá rẻ, từ đây phải lội bộ một đoạn đường khá xa để vào khu vực làm thủ tục. Sân bay được xây dựng rất bài bản và chuyên nghiệp. Vào khu vực nhập cảnh cũng vậy, nếu không có vấn đề gì thì được duyệt rất nhanh.

Do từ sân bay vào trung tâm KL (Kuala Lumpur) khá xa, nên phải mua vé xe buýt. Để mua vé xe buýt, khi làm thủ tục xong bước ra bên ngoài sẽ có một dãy các quầy bán vé của nhiều hãng. Bạn có thể chọn hãng nào cũng được, còn nếu không muốn mua trong quầy thì bước ra ngoài hỏi người ta xem xe buýt đậu ở đâu rồi đến mua trực tiếp luôn. Giá cả không khác nhau. Lý do tôi kêu các bạn “hỏi” là do bên Malaysia các bảng báo chỉ dẫn rất tệ, không rõ ràng như Thái hay Sing, bởi vậy nếu cứ nhìn bảng chỉ dẫn thì đến tết congo cũng chưa ra khỏi sân bay :D.

Từ LCCT xe sẽ chạy đến bến xe trung tâm gọi là KL Sentral, đây có thể coi là bến xe lớn nhất bao gồm các Monorail, bus… Giá vé từ LCCT đến KL Sentral giao động từ ~7RM cho đến 9RM tùy hãng. Xe nhìn bên ngoài cũ kỹ, nhưng trên xe rất êm và chạy rất đúng giờ. Một điểm các bạn cần phải lưu ý là phương tiện công cộng bên Malaysia chạy rất đúng giờ, nói 12h30 là đúng 12h30 đóng cửa xe và chạy. Không chờ đợi, hay đếm coi lên đủ chưa giống ở Việt Nam mình. Vì vậy, ai mà có thói quen cù nhầy thì phải chú ý không mấy bị bỏ lại đấy nhé.

Khi xe đến KL Sentral thì có thể đón Taxi tại quầy ở tầng 1 hay 2 gì đó (quên giòi) hoặc đi Monorail tùy theo vị trí khách sạn.

Đợt tui ở khách sạn SS City Hotel Kuala Lumpur

No 35, Jalan Changkat Thambi Dollah, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur
Nằm kế bên Berjaya Times Square, chỗ này thì ở được, phòng nhỏ phải nói là rất nhỏ. Ai mà bự con chắc ở không được đâu :D. Xung quanh khách sạn hơi vắng nhưng được cái gần đó có mấy cửa hàng tiện lợi và gần trạm monorail nên cũng khá tiện. Cũng tình cờ tui phát hiện ra một quán cơm chay của người hoa rất ngon gần khách sạn, giá cũng rẻ nằm trên đường Jalan 1/77b. Tui phải ghi nhớ quán này, bởi ba mẹ tui là người ăn chay.

http://luthanhphu.files.wordpress.com/2013/08/ss-city-hotel-kuala-lumpur.jpg

Từ khách sạn thả bộ đến Jalan Bukit Bingtang nơi ăn uống sầm uất nhất KL khoảng 10 phút. Buổi tối nên đến đây để ăn uống. Rất đông đúc, xung quanh mấy quán bar cũng nhiều lắm.

Mua vé đi Genting Highland
Có thể mua vé đi Genting tại 2 bến xe là KL Sentral và Puduraya Bus Station. Bến xe Puduraya nằm gần khu Chinatown (Penaling Walking street), để đến được đó thì có thể đi bộ, Taxi hoặc Monorail.

Đợt tui đi do ở KL Sentral hết vé nên phải sang Puduraya để mua. Giá vé đi Genting rẻ bất ngờ.

Cách đón xe từ KL đi Genting:

Hầu hết các chuyến xe bus khởi hành từ bến xe Puduraya Bus Station. Bến xe Puduraya nằm gần khu Chinatown (Penaling Walking street), để đến được đó thì có thể đi Taxi hoặc sử dụng phương tiện công cộng như: Monorail tại KL Sentral.

Giá vé khoảng 10.60RM/người/chiều + skyway.
Lời khuyên là nên mua luôn cáp treo (skyway). Về khoảng cách thì có thể hình dung là từ Sài Gòn đến Tây Ninh.

http://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/2013-04-20084940_zps5f98fd2a.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/2013-04-20080537_zps1a362cb7.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/2013-04-20091732_zpsff552a35.jpg

http://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/2013-04-20111733_zps5588138c.jpg
Đợi cáp treo lên Genting

khongthudao
13-04-2014, 17:04
Trên Genting là khu vui chơi giải trí, nên chủ yếu là giải trí.
Về ăn uống trên Genting thì không lo sợ đói, bởi có nguyên một Food Court lớn ở đó. Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm có thể đem theo đồ ăn.

http://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/2013-04-20113521_zps086717b6.jpg

Để mua vé về từ Genting thì chịu khó hỏi các nhân viên xem bến xe ở đâu, chứ đừng tự mò tới tết cũng không tìm được đâu :D.

http://i240.photobucket.com/albums/ff16/khongthudao/2013-04-20145636_zps7241fd70.jpg

Một số thông tin về Malaysia
Trước khi đi Malaysia tui cũng khá đau đầu trước những cụm từ viết tắt như KCCL, KLCC… Nên cũng ghi rõ để bà con đỡ rối:

LCCT (Low Cost Carrier Terminal): Khi đi AirAsia sẽ đáp xuống khu vực này.

KLCC: Kuala Lumpur City Centre

Các phương tiện:

KLIA Express (KL International Airport) là tàu tốc hành từ sân bay – KL Sentral và ngược lại chỉ mất 28ph (35RM/1 chiều). Lưu ý: Tuyến này dành cho từ sân bay về KL Sentral và ngược lại.

KLIA Transit giống KLIA Express nhưng dừng ở 2 trạm (BANDAR TASIK và PUTRAJAYA). Nếu đi thăm thành phố mới Putrajaya thì có thể đi tuyến này, sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

KTM Kommuter là dạng xe lửa công cộng.

Monorail: Tàu điện trên không, đây là phương tiện thông dụng nhất mà dân phượt hay xài.

NHỚ ĐEM Ổ ĐIỆN 3 CHẤU ĐỂ SẠC

À, có điều này ai đi Malaysia nhớ chú ý là sữa bên đó rất rẻ, rẻ hơn VN mình nhiều lắm. Từ Alene, Milo, Ensure… Cho đến bánh trái. Rẻ hơn cả trăm ngàn đấy, mà tụi nó đóng gói toàn bịch bự nên tiện lắm. Vì vậy, ai đi thì nhớ tranh thủ mua sữa về uống hay làm quà tặng nhé có thể bán kiếm lời đấy =)). Để mua thì ghé mấy chuỗi cửa hàng tiện lợi của Malay mà mua, trong Seven Eleven thì không nhiều bằng. Đợt cả nhà tui mua nguyên Vali sữa về vừa cho, vừa uống :D.

vntrueloves
21-04-2014, 11:12
Em đang định đi Mã đợt này vì thấy vé của Airaisia có vẻ rẻ. Chưa đi lần nào nên xem thấy đi lại ăn ở có vẻ khó khăn, không như Sing hay HK nhỉ?

Ltbubu
24-04-2014, 16:54
Cái SS City Hotel này em cũng từng ở hồi đi Malay, chọn phòng gia đình cho 4 người em thấy ở vừa đủ, có tận 2 phòng vệ sinh, 1 giường tầng và 1 giường đôi :D Vì đi cả ngày mệt quá nên về đến ks là ngủ luôn. Mãi đến hôm về mới thuộc đường xung quanh một chút nên đi bộ ra jalan alor chứ lúc đến lơ ngơ bị taxi chặt chém 2 lần. Nghĩ lại thấy tiếc tiền quá.

Mà lạ cái ks này ở địa chỉ khá dễ tìm, đối diện ks furama mới, mà bọn em lúc đến hỏi từ cảnh sát đến người dân chả ai biết tên đường này luôn, mất công đi bộ tìm loanh quanh đến hơn 45p đành gọi taxi, mà chú tài xế còn phải gọi đt hỏi đường. Bó tay luôn :D

khongthudao
01-07-2014, 08:37
Em đang định đi Mã đợt này vì thấy vé của Airaisia có vẻ rẻ. Chưa đi lần nào nên xem thấy đi lại ăn ở có vẻ khó khăn, không như Sing hay HK nhỉ?

Cũng không khó đâu bạn. Do đợt có ba mẹ mình là người ăn chay trường nên hơi vất vả, chứ thật ra niều chỗ ăn lắm.

khongthudao
01-07-2014, 08:38
Cái SS City Hotel này em cũng từng ở hồi đi Malay, chọn phòng gia đình cho 4 người em thấy ở vừa đủ, có tận 2 phòng vệ sinh, 1 giường tầng và 1 giường đôi :D Vì đi cả ngày mệt quá nên về đến ks là ngủ luôn. Mãi đến hôm về mới thuộc đường xung quanh một chút nên đi bộ ra jalan alor chứ lúc đến lơ ngơ bị taxi chặt chém 2 lần. Nghĩ lại thấy tiếc tiền quá.

Mà lạ cái ks này ở địa chỉ khá dễ tìm, đối diện ks furama mới, mà bọn em lúc đến hỏi từ cảnh sát đến người dân chả ai biết tên đường này luôn, mất công đi bộ tìm loanh quanh đến hơn 45p đành gọi taxi, mà chú tài xế còn phải gọi đt hỏi đường. Bó tay luôn :D

Khách sạn này đúng là tiện thật, có điều nó hơi nỏ :D.

thuc_phuong
02-07-2014, 14:15
Bạn ơi, đầu tháng 9 này mình có chuyến đi Malay bạn có thể cho mình hỏi một số thông tin được không/

khongthudao
05-07-2014, 09:08
Bạn ơi, đầu tháng 9 này mình có chuyến đi Malay bạn có thể cho mình hỏi một số thông tin được không/

Bạn muốn hỏi gì cứ post lên đây, mình biết được cái nào sẽ trả lời cái đó :).