PDA

View Full Version : Vòng quanh châu Á 10/6-25/9/2011, tìm bạn đồng hành + mong nhận góp ý về hành trình



tivoli208
02-01-2011, 23:35
Chào mọi người, mình là con gái nữ 8x đời gần cuối :D Tháng 6 này mình quyết định nghỉ việc và đi lòng vòng châu Á (chủ yếu SEA, thêm Japan, Korea) trong khoảng 3 tháng rưỡi. Đầu tháng 6 mình có chút việc ở Hà Nội nên ít nhất sẽ phải ở HN hết ngày 5/6/2011. Sau đó thì mình có thể xuất phát bất cứ lúc nào và sẽ phải trở về khoảng cuối tháng 9.

Lịch trình của mình chủ yếu đi đường bộ overland, train, bus :D chỉ bay những chặng không thể overland mà thôi. Đi SEA thì rất dễ đi đường bộ. SEA thì mình cũng đi đc một số nước rồi (Laos, Thailand, Philippines, Malaysia, Singapore etc..) nhưng một số mình đi chỉ lướt lướt nên đợt này quyết tâm đi luôn.

Mình biết đây là chuyến đi dài ngày, nó đòi hỏi phải có tinh thần thép, khả năng chịu đựng và sức khỏe tốt. Khi đi ngắn ngày, bạn không thấy nhớ nhà như khi đi dài ngày thế này (nhiều lúc chỉ muốn trở về nhà kềnh kang ^^), ngoài ra đây là đi phượt nên thành ra cường độ đi lại + sự chịu đựng rất nhiều: ngủ đêm trên bus/train, trekking/hiking. Tuy nhiên quan điểm của mình là đi phượt chứ không phải đi hành xác nên thành ra mình vẫn muốn có những kỉ niệm đẹp nhất, không vì tiết kiệm quá mà cả chuyến đi trở thành ác mộng. Thi thoảng mình vẫn muốn được ở khách sạn rẻ mà đẹp (gọi là good deal :D), ăn nhà hàng (ở những nơi rẻ rẻ như Myanmar, Laos :D). Nhưng chủ yếu vẫn là ở youth hostels, guest houses, dorms, ăn street food hay hawkers ^^

Có lẽ lịch trình này hơi nặng đô, bạn nào cùng chí hướng thì liên lạc với mình nhé, nick Y! tivoli208


Còn đây là lịch trình cơ bản

Từ Hà Nội đi Laos (7 days) - Thailand (10 days) - Myanmar (10 days) - (Thailand) - India (21 days) - (Hongkong/Macau) (2 days) - China (21 days) - Japan (14 days) - Korea (10 days) - Indonesia (10 days) - Cambodia (10 days)

Với lịch trình như trên thì khoảng 115 ngày. Trong quá trình lên lịch đi chi tiết mình sẽ rút bớt lại những chỗ không cần thiết hoặc kéo dài thêm ở một số nơi để số ngày giảm còn khoảng 105 - 110 ngày

Chi phí tạm tính như sau (đây là chi phí trung bình thôi, có những nơi chi phí sẽ rẻ hơn nhiều):
Japan: 80$/ngày x 14 ngày (chưa tính JP Rail Pass) = 1,120$
Korea: 50$/ngày x 10 ngày = 500$
SEA & China: 25$/ngày x 91 ngày = 2,275$
__________________________________________________ _
Total: khoảng 3,900$
(chưa kể một số chặng bay phải book vé trước như: BKK - YGN khứ hồi, bay nội địa Myanmar, India - HKK, China - Japan, Korea - Indonesia, Indonesia - Cambodia, tàu nội địa China, vé JP Railway Pass, tiền book ks/hostels etc.)
Lệ phí xin visa (dưới đây là một số nước mình biết):
- China: 60$ (qua dịch vụ mất thêm 2$)
- Myanmar: 20$
- Hongkong: 53$ (Macau đã bắt người Việt phải xin visa từ trước, kô on arrival đc nữa) - HK & Macau có thể sẽ bỏ qua.
- Japan: 570K (kô biết phải kô?)
- Korea: 30$ (hình như cái này phải qua dịch vụ để có giấy mời)
- India: 78$
- Cambodia, Thailand, Laos, Indonesia: miễn visa
______________________________________________
Total (tạm tính): 270$

Ngoài ra còn chi phí bảo hiểm, làm thẻ sinh viên quốc tế etc...

Nói chung roughly cả chuyến này khoảng 4,500 - 5,000$ (khoảng 1,500$/tháng). Đấy là mình tính rất dư dả để đề phòng bị thiếu tiền này nọ. Còn khi lên kế hoạch chi tiết rồi mình nghĩ sẽ rẻ hơn, và nhất là nếu có bạn để share chung ^^

Đồ đạc cần chuẩn bị trước khi đi và làm thế nào để pack cho chuyến đi dài ngày như thế này thì lần sau có thời gian hơn mình sẽ viết nhé. Hi vọng tìm được "đồng minh". :help

tivoli208
02-01-2011, 23:52
À quên mất sau khi mình lên lịch chi tiết thì bạn nào nhập đoàn theo từng chặng cũng có thể nhé, mình đang ngồi viết lịch chi tiết đây, nhiều chỗ quá đọc hoa cả mắt hi hi ^^

Laos (7 days)
Day 0: Hanoi - Laos.
Day 1-7: Vientiane - Vangvieng - Luang Prabang - Pak Ou - Pak Beng - Huay Xai
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/Laos7days.jpg

Thailand (10 days):
Day 8 - 17: Huay Xai - Chiang Mai - Ayuthaya - Lopburi - Bangkok - Phuket - Ko Phiphi - Phuket - Krabi - Ko Tao - Bangkok
Tham khảo: http://www.travelfish.org/trip_planner/thailand-mountains-and-islands
(Mình đã đi Bangkok + Pattaya nên những chỗ này bỏ qua)
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/thailand.jpg

Myanmar (10 days):
Day 18 - 27: Bangkok - Yangon - Bago - Kyaiktiyo (Golden Rock) - Bagan - Mrauk U - Mandalay - Inle Lake - Yangon
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/Myanmar10days.jpg

India (21 days):
Day 28 - 48:

China (21 days):
Day 49 - 69: Nanning - Guilin - Yangshuo - Kunming - Lijiang - Chengdu - Jiuzhaigou - Xian - Hangzhou -Suzhou - Shanghai - Beijing
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/China21days.jpg

Japan (14 days):
Tokyo - "Nikko" (day trip) - "Kamakura" (day trip) - Takayama - Kyoto - "Nara" (day trip) - Mount Koya - Osaka - Hyroshima - Miyajima - Nagasaki - Himeji - Tokyo

Korea (10 days):
Seoul - Gangchon - Chuncheon - Inje - Sokcho - Jeongdongjin - Samcheok - Hwanseon Donggul - Gyeongju - Ulleungdo - Busan
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/Korea-10days.jpg

Cambodia (10 days):
Phnom Penh - Phnom Da - Sihanoukville - Kompong Thom - Angkor Wat - Siem Reap

chipjuen
03-01-2011, 13:45
- Japan: 570K (kô biết phải kô?)
- Korea: 30$ (hình như cái này phải qua dịch vụ để có giấy mời)

Ở Korea phải qua dịch vụ để có giấy mời, thì Japan dù có qua dịch vụ cũng khó xin được visa đấy, bắt buộc bạn phải xin visa trước rồi mới qua được ,nếu không sau khi hạ cánh xuống sân bay ngay lập tức sẽ bị gửi lên máy bay về nước .
Tiền lệ phí xin visa là - Visa hiệu lực 1 lần: 570.000 VNĐ

- Visa hiệu lực nhiều lần: 1,130.000 VNĐ
Bạn có thể tham khảo về thủ tục xin visa của Nhật tại đây nhé !
http://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/consulate/help_visa_120110.html
Chúc may mắn và chuyến đi thành công !

duturi
05-01-2011, 12:53
Phục bạn đấy. Chúc may mắn.

Quenx
05-01-2011, 15:22
Khâm phục và cổ vũ bạn lên đường thành công. Có lẽ sau chuyến đi bạn nên viết 1 cuốn sách những kinh nghiệm học hỏi được.

Ruồi
05-01-2011, 16:18
Qua hơn ba tháng :), tiền thì chắc ở đây nhiều người có nhưng thời gian thì không phải ai cũng nghỉ được 3 tháng ;( ... Chúc bạn tìm được bạn đồng hành.

Nguyenduchuya11
06-01-2011, 14:41
Khâm phục bạn quá.

thichanchay
06-01-2011, 15:07
Nên suy nghĩ kỹ.
Tính toán những trường hợp xấu nhất.
Tốt nhất nên chia làm 2 hoặc 3 chuyến.
Chứ đi 1 lào như trên chỉ là cởi ngựa xem hoa.
Chúc ra đi và trở về tốt đẹp.
Cũng đáng khen tinh thần tuổi trẻ.

Nheva
06-01-2011, 16:08
Kế hoạch rất hay, tuy nhiên khó tìm đc bạn đồng hành
Mình mà xin nghỉ việc được thì sẽ đi với bạn.
Hoặc bạn để đến năm sau thì mình sẽ chắc đi đc hơn
Trong thời gian đó bạn cố gắng nghiên cứu kỹ hơn nữa các điểm đến thì tốt, thí dụ nên đi cả Nepal , Bhutan nữa

homeless man
06-01-2011, 18:28
Kế hoạch rất hay, tuy nhiên khó tìm đc bạn đồng hành
Mình mà xin nghỉ việc được thì sẽ đi với bạn.
Hoặc bạn để đến năm sau thì mình sẽ chắc đi đc hơn
Trong thời gian đó bạn cố gắng nghiên cứu kỹ hơn nữa các điểm đến thì tốt, thí dụ nên đi cả Nepal , Bhutan nữa


Hố hố, bác cũng định bon chen chuyến này ư=)). Phần lớn những nơi ở đây bác đi rồi còn gì. Với lại oánh du kích, năm vài chuyến thì cũng chả mấy nả đâu bác.

Với lại đi một mình dài ngày quá có một cái ốm (là cái homesick) và nhiều cái chán. Cái khó vượt qua nhất là chán đi, không muốn đi nữa. Giống như bình nước đầy í, chả thể nạp thêm được tí thông tin cảm xúc nào và quên rất nhiều thứ.

Trên đường độc hành, em cũng gặp nhiều bạn đi cả năm trời í. Nhưng các bạn không đi liên tục. Đến một chỗ, ở lại, kiếm việc làm thêm vài tháng sau đó đi tiếp. Đi chơi cũng mệt chả kém đi cầy:)).

Có lẽ bạn này hợ với bạn Backpackervn

timtam
06-01-2011, 20:44
Mỉnh cũng nghĩ giống như bạn homeless .. Đi khoảng 3 tuần là muốn về nhà, vài 3 tháng nữa lại vác ba lô đi tiếp chứ đi một lèo 3 tháng mà lịch trình kín như thế này thì chỉ vài tuần đầu còn thấy thích, vài tuần sau sẽ cảm thấy mệt mỏi (vì ăn ngủ, đi lại đều không điều độ như hàng ngày) và bắt đầu chán (đặc biệt là nếu đi một hai người thôi).

vietnguyen
06-01-2011, 21:08
Muốn đi để... tiện làm quen với con gái 8x đời gần cuối như mình (con trai đời gần cuối ;))) nhưng nhà nghèo không đi được :)) Chúc chuyến đi thành công và ngóng hành trình của bạn ;)

kupopopo
06-01-2011, 21:13
Hì hì, Tây nó toàn đi 1 mình hoặc 2 mình thôi, chứ ít khi nào đi kiểu group như người Việt cả .... Hành trình của bạn quả là đáng nể. Mình là 8x giữa mà chưa dám đi như bạn. Chúc bạn chuyến đi thành công !!!

tivoli208
06-01-2011, 23:10
Mấy ngày vừa rồi mình bận quá, chưa lên lịch trình đi Ấn Độ và Indonesia đc. Mình đang khá phân vân với Indonesia vì đây cũng là 1 nc khá rộng lớn nên nếu chỉ đi 10 ngày e rằng mình chỉ đi đc Bali + Lombok là hết. Mình đang định để dành Indo cho một dịp khác và san sẻ thời gian còn lại cho những địa danh còn lại.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến topic và động viên mình.


Kế hoạch rất hay, tuy nhiên khó tìm đc bạn đồng hành
Mình mà xin nghỉ việc được thì sẽ đi với bạn.
Hoặc bạn để đến năm sau thì mình sẽ chắc đi đc hơn
Trong thời gian đó bạn cố gắng nghiên cứu kỹ hơn nữa các điểm đến thì tốt, thí dụ nên đi cả Nepal , Bhutan nữa

Chào bạn,
Mình cũng dự đoán trước là sẽ khó tìm được bạn đồng hành. Thực sự thì mình cũng không hi vọng sẽ tìm được bạn đồng hành (tuy nhiên hiện giờ đã có 2 bạn pm cho mình ngỏ ý muốn tham gia), chỉ mong nhận được góp ý về hành trình và kinh nghiệm thôi. Trong số danh sách các nước trên mình sợ nhất thân nữ một mình lang thang ở Ấn Độ thôi, các nước còn lại thì mình không lo lắng lắm.
Mình cũng muốn kéo dài thời gian ở Trung Quốc hơn để có thể đi Nepal hoặc Tibet, mình sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của bạn. Tuy nhiên mình không thể lùi tới năm sau nữa. Năm sau nữa mình đã có kế hoạch cho một châu lục khác. Nếu có duyên hẹn bạn vào năm tới vậy ^^

tivoli208
06-01-2011, 23:14
Hố hố, bác cũng định bon chen chuyến này ư=)). Phần lớn những nơi ở đây bác đi rồi còn gì. Với lại oánh du kích, năm vài chuyến thì cũng chả mấy nả đâu bác.

Với lại đi một mình dài ngày quá có một cái ốm (là cái homesick) và nhiều cái chán. Cái khó vượt qua nhất là chán đi, không muốn đi nữa. Giống như bình nước đầy í, chả thể nạp thêm được tí thông tin cảm xúc nào và quên rất nhiều thứ.

Trên đường độc hành, em cũng gặp nhiều bạn đi cả năm trời í. Nhưng các bạn không đi liên tục. Đến một chỗ, ở lại, kiếm việc làm thêm vài tháng sau đó đi tiếp. Đi chơi cũng mệt chả kém đi cầy:)).

Có lẽ bạn này hợ với bạn Backpackervn


Mình nghĩ rằng chuyến đi lần này kô chỉ đơn giản là hành trình mà còn là thử thách với bản thân mình. Mục đích du lịch chỉ là một phần thôi, mục đích khám phá thế giới và khám phá bản thân là quan trọng hơn (chẳng phải khi người ta trưởng thành, nhìn rõ thế giới hơn thì cách nhìn, quan điểm sống, sự nhận thức - bao gồm về cả bản thân - đều trở nên đúng đắn và rõ ràng hơn). Nói chung chuyến đi này mình quan niệm học hỏi và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn.

Phải công nhận là chuyến đi đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và ý chí kiên cường, mình sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập từ giờ đến ngày khởi hành. Cảm ơn bạn!

homeless man
06-01-2011, 23:52
Mình nghĩ rằng chuyến đi lần này kô chỉ đơn giản là hành trình mà còn là thử thách với bản thân mình. Mục đích du lịch chỉ là một phần thôi, mục đích khám phá thế giới và khám phá bản thân là quan trọng hơn (chẳng phải khi người ta trưởng thành, nhìn rõ thế giới hơn thì cách nhìn, quan điểm sống, sự nhận thức - bao gồm về cả bản thân - đều trở nên đúng đắn và rõ ràng hơn). Nói chung chuyến đi này mình quan niệm học hỏi và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn.

Phải công nhận là chuyến đi đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và ý chí kiên cường, mình sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập từ giờ đến ngày khởi hành. Cảm ơn bạn!


Nói đi phải nói lại cho nó chuẩn. Hai mươi năm trước í, khi bằng tuổi bạn bây giờ mình thật còn chưa đi đâu quá nơi mình sinh ra. Giờ thì bạn đầy bản lĩnh và cũng có rất nhiều tiền nữa. Mà cái này mới là quan trọng chứ như mình, thật còn chả có xu nào dính túi, chỉ nghĩ có chỗ nào cầy cuốc được thì cắm mặt xuống, làm gì có nhiều tiền thế mà đi chơi trong nước, đừng nói ngoài nước.

Giờ thì tiền bạn có, thời gian bạn có, sức khỏe bạn có (vì mới hơn 20 tí mà)... những cái còn lại này nọ chỉ là thứ vớ vẩn, chỉ thành chuyện với mấy bà già thôi. Vậy còn gì nữa mà không đi.

Tớ thấy khối bạn nữ (Tầu, Nhật, Hàn...) độc hành khắp nơi. Trên từng chặng, nếu để ý bạn cũng tìm được khối bạn đồng hành.

Chúc bạn có các chuyến đi thành công.

timtam
07-01-2011, 03:14
Tất cà các nước bạn liệt kê trong lịch trình mình đều đã phượt qua nhưng mỗi nước là một chuyến khác nhau (riêng Trung Quốc là 5 chuyến trong đó có một chuyến cũng ba tuần như của bạn). Mình toàn đi một mình, chỉ trừ Trung Quốc và Ấn Độ là mình có bạn đồng hành (mặc dù không đồng hành hết các chặng).

Ấn Độ là nước đầu tiên mình phượt. Hầu hết các chặng ở Ấn Độ mình đi với các bạn SV quốc tế vì mình sang Ấn Độ thực tập hai tháng, những chặng đấy khá vui và enjoyable. Bombay là thành phố đầu tiên và duy nhất mình tự đi ở Ấn Độ và chỉ trong một cái weekend, mình bị harass 7 lần, chẳng còn enjoy được gì nữa nên sau đấy quyết định sẽ không phượt một mình ở Ấn Độ nữa. Cũng có thể là năm năm trước, mình chưa phượt bao giờ mà lại chọn ngay Bombay để thân gái một mình, yếu mà ra gió :P

Đối với timtam, mỗi chuyến đi là một cơ hội để tìm hiểu thế giới và tìm hiểu bản thân. Đối với mình, mình muốn tìm hiểu trong trạng thái tâm lý và sức khỏe tốt nhất nên thường giới hạn thời gian đi từ ba tuần trở xuống nhưng nếu bạn đã quyết thì timtam chúc bạn thành công.

bobobo
12-01-2011, 13:16
Nếu đã có visa japan thì không cần xin visa korea, nhưng xin visa japan rất khó nếu tự xin. Có thể bạn có cách lấy visa nào đó dễ dàng mới chắc chắn như vậy

ngoctinhlk
12-01-2011, 18:02
Hichic hành trình ò bạn hoành tráng quá! Chúc u thành công!
:D Thấy mà ghiền
Nhưng không làm phiền
Vì không có tiền
hichic...(NO)

tivoli208
15-04-2011, 00:32
Đây là lịch trình của mình, bạn nào có thể join từng chặng thì hoan nghênh nhé:
8/6 - 15/6: Laos
15/6 - 18/6: Bắc Thái
18/6 - 4/7: Ấn Độ
4/7 - 16/7: Myanmar
16/7 - 8/8: Trung Quốc
8/8 - 14/8: Bắc Triều Tiên
14/8 - 20/8: Nam Thái
20/8 - 31/8: Cambodia
31/8 - 2/9: Saigon
2/9 - 12/9: Korea

Hiện giờ mình đang phân vân có nên đi Nhật Bản không vì vụ phóng xạ. Nếu đến tầm đó tình hình khá hơn thì có lẽ mình sẽ đi, và vì thế sẽ kéo dài thời gian ở Saigon hơn để xin visa đi Nhật. Vé đi Korea mình sẽ đặt của VN Airlines đi từ Saigon.

Lịch trình chi tiết mọi người xem hộ trang 1. Lịch trình Ấn Độ chưa fixed. Khi nào có mình sẽ post.

tracyowen
16-04-2011, 16:19
Mình vào topic này vì tò mò, và ngạc nhiên vì bạn xưng là 8x đời cuối đi dài ngày, tự mày mò tìm hiểu và lên lịch trình với thời gian dài và rất nhiều chặng đường như vậy thì cũng đủ thấy là bạn rất tự tin rồi. Tuy nhiên mình có cùng quan điểm với 1 số bạn phượt thủ ở đây và cũng đặt câu hỏi là liệu có quá "tham" khi đi 1 lèo như vậy? Bản thân mình cũng rất mê đi, nhưng chưa bao giờ tính đi 1 lèo, và đơn cử là 1 tuần đi liên tục thôi đã có cảm giác chán đi rồi, ở lì trong khách sạn, ngại xách thân ra đường nữa. Nói không phải bàn lùi song 1 số cao thủ recommend nên phân ra thành vài chuyến là rất có lí, ít nhất là để hồi phục sức khỏe và tạo ra hưng phấn mới cho một hành trình mới.
Tháng 7 mình cũng có lịch đi Ấn Độ 10 ngày, từ 1/7 đến 11/7, đã book xong vé, nếu bạn thay đổi được 1 chút xíu lịch trình thì có thể join với bọn mình chặng đó để không e ngại thân gái 1 mình ở Ấn (mà đúng là highly recommend là k nên đi 1 mình ở Ấn, chính thằng bạn Ấn nói với mình như vậy, bất kể là ở thành phố nào đi chăng nữa). Bọn mình có 4 người đã book chuyến đi này, nhưng chưa xếp lịch trình.

Tiện đây xin hỏi bạn về Visa Ấn sao thấy bạn đề chi phí đắt quá vậy, mình tưởng chỉ khoảng 35$ thôi chứ???

EveyTran
17-04-2011, 10:50
Đây là lịch trình của mình, bạn nào có thể join từng chặng thì hoan nghênh nhé:
8/6 - 15/6: Laos
15/6 - 18/6: Bắc Thái
18/6 - 4/7: Ấn Độ
4/7 - 16/7: Myanmar
16/7 - 8/8: Trung Quốc
8/8 - 14/8: Bắc Triều Tiên
14/8 - 20/8: Nam Thái
20/8 - 31/8: Cambodia
31/8 - 2/9: Saigon
2/9 - 12/9: Korea

Em maybe sẽ join với chị vụ đi TQ đc ạ :D Em hiện đang ở Quảng Châu nhưng tháng 7 sẽ vò võ cô đơn ở lại QC 1 mình nên cũng định đi du lịch. Theo lịch của chị thì em nghĩ có lẽ em và chị sẽ có thể gặp nhau ở Yangshuo hoặc Kunming và đi tiếp nhưng em lại phải quay về QC vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 sau đó back về VN (lúc này mới quay về đi Guilin và Nanning).


Hiện giờ mình đang phân vân có nên đi Nhật Bản không vì vụ phóng xạ. Nếu đến tầm đó tình hình khá hơn thì có lẽ mình sẽ đi, và vì thế sẽ kéo dài thời gian ở Saigon hơn để xin visa đi Nhật. Vé đi Korea mình sẽ đặt của VN Airlines đi từ Saigon.

Lịch trình chi tiết mọi người xem hộ trang 1. Lịch trình Ấn Độ chưa fixed. Khi nào có mình sẽ post.

Em thấy trừ thành phố bị nhiễm phóng xạ thì các thành phố khác vẫn đi đc bình thường ạ (mấy đứa bạn em bên này vẫn còn nhăn nhở đi du lịch Nhật Bản đc cơ :()

Chúc chị có một chuyến đi vui vẻ nha :X

tivoli208
19-04-2011, 18:46
Mình vào topic này vì tò mò, và ngạc nhiên vì bạn xưng là 8x đời cuối đi dài ngày, tự mày mò tìm hiểu và lên lịch trình với thời gian dài và rất nhiều chặng đường như vậy thì cũng đủ thấy là bạn rất tự tin rồi. Tuy nhiên mình có cùng quan điểm với 1 số bạn phượt thủ ở đây và cũng đặt câu hỏi là liệu có quá "tham" khi đi 1 lèo như vậy? Bản thân mình cũng rất mê đi, nhưng chưa bao giờ tính đi 1 lèo, và đơn cử là 1 tuần đi liên tục thôi đã có cảm giác chán đi rồi, ở lì trong khách sạn, ngại xách thân ra đường nữa. Nói không phải bàn lùi song 1 số cao thủ recommend nên phân ra thành vài chuyến là rất có lí, ít nhất là để hồi phục sức khỏe và tạo ra hưng phấn mới cho một hành trình mới.
Tháng 7 mình cũng có lịch đi Ấn Độ 10 ngày, từ 1/7 đến 11/7, đã book xong vé, nếu bạn thay đổi được 1 chút xíu lịch trình thì có thể join với bọn mình chặng đó để không e ngại thân gái 1 mình ở Ấn (mà đúng là highly recommend là k nên đi 1 mình ở Ấn, chính thằng bạn Ấn nói với mình như vậy, bất kể là ở thành phố nào đi chăng nữa). Bọn mình có 4 người đã book chuyến đi này, nhưng chưa xếp lịch trình.

Tiện đây xin hỏi bạn về Visa Ấn sao thấy bạn đề chi phí đắt quá vậy, mình tưởng chỉ khoảng 35$ thôi chứ???


Hi bạn, chuyến đi này mình đã chuẩn bị kĩ về tinh thần (lẫn tài chính ^^). Hiện giờ mình không dám trả lời là liệu có tham không khi đi một lèo như vậy (vì hẵng còn ngồi đây :P). Có thể mệt nên sẽ kém vui, có thể chán và nhớ nhà... có thể nhiều lắm. Một khi ghét thì có hàng ngàn lý do để ghét, nhưng khi đã trót yêu rồi thì biết lựa lý do nào đây? (爱是永远不要说对不起? :P)

Mình đã book vé đi New Delhi ngày 18/6, và chiều return thì chưa booked. Mình sẽ đi Ấn cùng 1 chị và vài người bạn của chị đó nên sẽ không phải thân gái một mình lang thang xứ Ấn nữa rồi :P Nếu 1-4/7 bạn ở New Delhi và có cơ hội thì chúng ta tổ chức một buổi họp mặt giao lưu ;))

Vụ visa thì hồi lập topic mình xem giá ở dịch vụ, không ngờ đắt hơn giá tự xin nhiều (40$).



Em maybe sẽ join với chị vụ đi TQ đc ạ :D Em hiện đang ở Quảng Châu nhưng tháng 7 sẽ vò võ cô đơn ở lại QC 1 mình nên cũng định đi du lịch. Theo lịch của chị thì em nghĩ có lẽ em và chị sẽ có thể gặp nhau ở Yangshuo hoặc Kunming và đi tiếp nhưng em lại phải quay về QC vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 sau đó back về VN (lúc này mới quay về đi Guilin và Nanning).

Em thấy trừ thành phố bị nhiễm phóng xạ thì các thành phố khác vẫn đi đc bình thường ạ (mấy đứa bạn em bên này vẫn còn nhăn nhở đi du lịch Nhật Bản đc cơ :()

Chúc chị có một chuyến đi vui vẻ nha :X

Chào em, 16/7 chị sẽ bay từ Bangkok qua Guangzhou, nếu em đi cùng được chị thì add nick Y! của chị nhé tivoli208. Đợt trước có bạn đồng ý join cùng chị hành trình TQ nhưng không thấy bạn đó confirm lại, nếu có em đi cùng thì thêm vui ;) Hành trình sẽ kết thúc vào khoảng 8/8-13/8 ở Bắc Kinh (khi nào em muốn quay về đều ok hết). Nếu em đi cùng chị được đến khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì chắc đến Xi'an là vừa. Từ đó em quay về GZ cũng tiện. Có j add nick Y! chị em mình trao đổi thêm nhé ;)

Về vụ Nhật Bản thì là vì chị còn yêu đời, còn muốn được đi du lịch dài dài nên mới sợ không dám sang. Nếu lúc đó Nhật khắc phục được Fukushima rồi thì chị nhất định sẽ đi.

Cảm ơn lời chúc của em ^^

nghi0ranik
19-04-2011, 22:30
Chào em,,,anh là new bie,,,cũng thích đi du lịch lắm nhưng lại thích đi free,,thế nên a quyết thi vào Du lich,,và hiện nay đang lam E spk guide..
anh đã đọc bài viết của em và tất cả các comments khác trong topic
anh thấy em rất khá,,tự thân 1 mình mà có thể lên cai itinerary như vậy thì cũng thuộc dạng expert rồii
anh chuác em gặp nhiều may mắn và sức khỏe

MannAm
20-04-2011, 02:07
Vào cổ vũ bạn này cái .
Mấy năm rồi mình chỉ có một ước ao một khát khao là một ngày nào đó tự dưng trên đường gặp một bạn gái xách balo đi một mình, where are you from, I'm from Vietnam chứ không phải Nhật Hàn Trung Quốc...:x Chúc bạn thành công để các bạn nữ có thêm tự tin lên đường enjoy the world .

B 0 0 B
20-04-2011, 16:02
phượt nc ngoài rất khó, đ/v các nc ít tiếng anh. vd : tq, laos, korea, japan.

một plan hoành tráng và hay

ngaymua
22-04-2011, 14:30
tuyệt thật :D rất đáng nể. đi vui nhé bạn. Sẽ là những trải nghiệm không quên được.

lilypham
23-04-2011, 20:09
Nghe nói về ý định du lịch quanh châu Á của chị từ lâu, hôm nay mới được đọc trực tiếp. Kế hoach lần này của chị hoành tráng thật. Làm em đây khâm phục vô cùng. Chúc chị có một chuyến đi vui vẻ và thú vị để chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người nhé!!!

wanderlust
23-04-2011, 22:13
3 tháng thì chac khong thể rồi. nhung cũng muon dat 1 vien cho Burma. thèm Burma, India lắm rồi!
Nhung ko biet la trong khoang thoi gian nao? Hi vong la dung trung vao thang 7 nhe.

Khi nao bạn xong ban chi tiet o burma, india thi post len nhe! se tham khao them va hi vong co them vai dong minh nua...
Than,

Royal Court
24-04-2011, 17:16
hoành tráng thật, chúc chuyến đi của bạn thành công và zui zẻ

pingpong02
24-04-2011, 20:03
Hành trình này thật tuyệt
Tiếc là mình không có đủ tiền và thời gian để theo vụ này
Nhớ chụp nhiều ảnh để mọi người xem nhé

tivoli208
28-04-2011, 11:23
3 tháng thì chac khong thể rồi. nhung cũng muon dat 1 vien cho Burma. thèm Burma, India lắm rồi!
Nhung ko biet la trong khoang thoi gian nao? Hi vong la dung trung vao thang 7 nhe.

Khi nao bạn xong ban chi tiet o burma, india thi post len nhe! se tham khao them va hi vong co them vai dong minh nua...
Than,

Chào bạn, mình đã post lịch chi tiết ở trang trước.
India thì mình đi từ 18/6 đến 4/7, hành trình chi tiết như sau: Delhi - Agra - Jaipur - Jodpur - Dharamsala - Varanasi - Kolkata
Myanmar từ 4/7 đến 16/7 bạn ạ :) (chi tiết trang 1)

timtam
30-04-2011, 06:28
phượt nc ngoài rất khó, đ/v các nc ít tiếng anh. vd : tq, laos, korea, japan.

một plan hoành tráng và hay

Mình thấy phượt ở Hàn Quốc và Nhật cũng khá dễ dàng mặc dù mình không nói được tiếng của nước họ. Trung Quốc và Lào hơi khó hơn một chút. Khi đến các nước như Trung Quốc, tốt nhất là các bạn cứ vào hostel mà ở vì nhân viên ở đấy nói tiếng Anh tốt và có đầy đủ thông tin du lịch tham quan, đi lại. Nếu bạn ở hotel thì trừ khi bạn ở khách sạn sang trọng, ít khi nào nhân viên nói được tiếng Anh lằm.

Nếu bạn bám theo classic route của Lonely Planet mà đi thì chẳng có gì phải ngại về ngôn ngữ vì đây đều là những điểm du lịch nổi tiếng.

baptlap
30-04-2011, 11:48
ke hoach rat can dam,minh vua di trung quoc mua he nay,bac kinh,to chau,han chau,thuong hai.Minh thay neu ban di TQ thi tot nhat la di thang Bac kinh la duoc roi,vi dia diem du lich o do gan nhu la nhieu nhat.Voi lai ben TQ nguoi ta noi tieng anh hoi kem,tot nhat thu vai ba cau tieng hoa de mua do,tra gia.
^^ dong gop vai ba cau de chuc ban may man vay!

cobida
30-04-2011, 12:40
Hâm mộ em dám "Thân gái dặm trường" xuyên Á quá!

Tớ cũng đã .... lết qua hết các nước trong kế hoạch của em nên có một điều anh hơi ái ngại đó là chi phí em dự tính:

1. Vé máy bay gần đây tăng phi mã và còn tăng nữa.
2. Chi phí ở Nhật rất đắt nếu trừ cái JR Rail Pass khoảng 350 USD/tuần (Nếu tớ nhớ không nhầm cho chuyến đi năm ngoái, ngoài cái JR Pass này sẽ còn phải chi cho tàu ở những tuyến không phải thuộc Japan Railway) thì tớ đã ngốn mất 2500 USD cho 9 ngày với tiêu chuẩn ăn khá kham khổ và ờ Dorm. Chi ở Hàn có rẻ hơn chút nhưng cũng ... khủng bố không kém. Các nước khác với mức 25 USD/ngày cũng sẽ rất kẹt.
3. Tuy Nhật đắt nhưng nếu bỏ qua thì phí mất nửa chuyến đi đấy. Rất đẹp, Con người thân thiện, Văn hóa đặc trưng, Ăn ngon
4. Vé vào cổng các điểm tham quan cũng là một vấn đề phải tính đến. Chỗ càng hay thì xem ra càng đắt.

Chúc em gái Plan tốt và có nhiều chuyện vui kể cho mọi người!

drintothewild
30-04-2011, 13:32
Chúc chị vui vẻ,an toàn và may mắn trên mọi nẻo đường. Đi vê rồi viết sách đi chị để làm " kinh thánh" cho ace đi sau :))

tivoli208
30-04-2011, 15:39
Cảm ơn những lời động viên của mọi người. Mặc dù mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi (lên kế hoạch chi tiết, đặt phòng, vé etc.) nhưng thực sự mình rất háo hức với chuyến đi và hi vọng nó sẽ là một kỉ niệm đẹp.

Nếu bạn nào muốn nhận đc post-cards đc gửi từ những nơi mình đến thì có thể pm cho mình địa chỉ, khi mình đến thành phố đó mình sẽ ra bưu điện mua post-cards + tem để gửi về tặng mọi người (tất nhiên có kèm theo một vài lời kể về 1 kỉ niệm thú vị nào đó của chuyến đi). Đây như một lời cảm ơn vì những động viên mọi người đã dành tặng mình.

timtam
30-04-2011, 15:47
Mình đồng ý với cobida. Nhật tuy đắt hơn Hàn nhưng rất đáng đi. Sang Hàn rồi sang Nhật sẽ thấy tiếc tiền sang Hàn :-P (quan điểm cá nhân thôi!)

Năm ngoái timtam đi Nhật tốn tất cả $2000 cho 2 tuần. Vé máy bay từ VN tốn $450, JR Rail Pass tốn $550, còn lại chủ yếu là ăn uống và tham quan. Năm ngoái tiền accommodation ở Nhật của timtam chẳng tốn mấy vì đi dạng couchsurfing. Nhật là một nước cực kỳ an toàn, bạn nữ cũng vẫn có thể yên tâm đi couchsurfing một mình được.


Hâm mộ em dám "Thân gái dặm trường" xuyên Á quá!

Tớ cũng đã .... lết qua hết các nước trong kế hoạch của em nên có một điều anh hơi ái ngại đó là chi phí em dự tính:

1. Vé máy bay gần đây tăng phi mã và còn tăng nữa.
2. Chi phí ở Nhật rất đắt nếu trừ cái JR Rail Pass khoảng 350 USD/tuần (Nếu tớ nhớ không nhầm cho chuyến đi năm ngoái, ngoài cái JR Pass này sẽ còn phải chi cho tàu ở những tuyến không phải thuộc Japan Railway) thì tớ đã ngốn mất 2500 USD cho 9 ngày với tiêu chuẩn ăn khá kham khổ và ờ Dorm. Chi ở Hàn có rẻ hơn chút nhưng cũng ... khủng bố không kém. Các nước khác với mức 25 USD/ngày cũng sẽ rất kẹt.
3. Tuy Nhật đắt nhưng nếu bỏ qua thì phí mất nửa chuyến đi đấy. Rất đẹp, Con người thân thiện, Văn hóa đặc trưng, Ăn ngon
4. Vé vào cổng các điểm tham quan cũng là một vấn đề phải tính đến. Chỗ càng hay thì xem ra càng đắt.

Chúc em gái Plan tốt và có nhiều chuyện vui kể cho mọi người!

EveyTran
30-04-2011, 22:43
Chào em, 16/7 chị sẽ bay từ Bangkok qua Guangzhou, nếu em đi cùng được chị thì add nick Y! của chị nhé tivoli208. Đợt trước có bạn đồng ý join cùng chị hành trình TQ nhưng không thấy bạn đó confirm lại, nếu có em đi cùng thì thêm vui ;) Hành trình sẽ kết thúc vào khoảng 8/8-13/8 ở Bắc Kinh (khi nào em muốn quay về đều ok hết). Nếu em đi cùng chị được đến khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì chắc đến Xi'an là vừa. Từ đó em quay về GZ cũng tiện. Có j add nick Y! chị em mình trao đổi thêm nhé ;)

Cảm ơn lời chúc của em ^^

Hihi, dạ vâng chị, có gì em sẽ add nick chị ạ, hiện giờ máy tính em đang bị trục trặc nên ko có vào yahoo đc :( Em sợ là hành trình của em và chị sẽ ko khớp đc vì em định đi mạn phía Bắc vào đợt tháng 12 do có bạn ở Cáp Nhĩ Tân mời em lên đó xem băng đăng gì đó, do bay quá cảnh qua Bắc Kinh nên em sẽ đồng thời đi mạn trên này luôn :D

Nhưng anyway em sẽ cố gắng ^^ Nếu ko đc đi cùng nhau thì khi sang TQ chị có việc gì cần giúp cứ ơi ới em nhé, em giúp đc gì chắc chắn sẽ giúp ạ :D