PDA

View Full Version : Nepal mò mẫm ký



chân đất
07-04-2014, 23:40
Xin chào các bác, iem chân đất xin được phép tái xuất giang hồ ạ :">

Mùa thu năm ngoái, mình có du hí Nepal dăm ngày, mới chỉ đủ thời gian lượn từ thành phố về nông thôn, leo qua vài quả đồi, săn vài cái bình minh đã phải về, lại cộng thêm vận hạn khó tin nên chuyến đi rất chi là liểng xiểng, mọi người có đọc thì cũng đừng thắc mắc về độ ngu và độ điếc ko sợ súng của chúng tớ nhá :v
Khuyến cáo: Do yếu tố liều mạng quá cao nên bài chỉ mang tính chất tham khảo, không nên thực hiện theo :help

Hành trình của mình nôm na là gồm 3 phần: ngộp thở ở Kathmandu (vì bụi), thở bù ở Pokhara (vì nơi đây rất trong lành) và nín thở ở Lower Mustang (vì cảnh đẹp quá sức tưởng tượng).

Mục lục:

Kathmandu - thành phố cực đoan (https://www.phuot.vn/threads/145215-Nepal-mò-mẫm-ký?p=1095735#post1095735)
Pokhara - cực trái dấu của Kathmandu (https://www.phuot.vn/threads/145215-Nepal-mò-mẫm-ký?p=1098913#post1098913)
Lower Mustang trekking - hành trình vật vã (https://www.phuot.vn/threads/145215-Nepal-mò-mẫm-ký?p=1099024#post1099024)

3a: Bao giờ thì đến được Jomsom thế?? (https://www.phuot.vn/threads/145215-Nepal-mò-mẫm-ký?p=1099024#post1099024)

3b: Jomsom - Jharkot: rùa lên núi trekking (https://www.phuot.vn/threads/145215-Nepal-mò-mẫm-ký?p=1100772#post1100772)

1 phút dành cho quảng cáo:
https://farm8.staticflickr.com/7370/10620074026_7122cb45c0_c.jpg
Kathmandu và đặc sản ... chim bồ câu

https://farm4.staticflickr.com/3772/10641656513_2a5e603155_c.jpg
Bảo tháp Boudhanath - 1 trong 7 kì quan vĩ đại của Phật giáo

https://farm6.staticflickr.com/5508/10692195103_db1730d8c8_c.jpg
Hồ Phewa - Pokhara

https://farm4.staticflickr.com/3721/10672965465_3363d83961_c.jpg
Trên đường trekking ở Mustang :)

https://farm8.staticflickr.com/7426/10801435316_51037664ba_c.jpg
Tìm về cội nguồn dòng Kali Gandaki (mỗi tội đoạn này con sông tự nhiên xé lẻ, loạn cào cào :v)

https://farm8.staticflickr.com/7338/10752235536_0ed4747080_c.jpg
Sớm mai yên bình trên nóc nhà thế giới - làng Jharkot - Lower Mustang

chân đất
07-04-2014, 23:54
Phần 1: Kathmandu - thành phố cực đoan

Kathmandu là một tổ hợp của các thể loại cực đoan. Muốn mô tả thành phố xinh đẹp (hay xấu xí?) này rất đơn giản, chỉ cần điền theo công thức: quá + cụm tính/danh từ. Ví dụ ạ: đường phố quá bẩn, quá bụi; các công trình kiến trúc chạm trổ quá tinh xảo; dân địa phương quá gian; quá nhiều thứ để mua; phải mặc cả quá dữ dội, guest house quá rẻ và cũng quá hủi; quá lắm bồ câu và quạ; bảo tháp Boudhanath quá ấn tượng; buổi đêm quá 'không yên tĩnh', điện đóm quá yếu; sân bay nội địa quá chuối; máy bay nội địa quá ghê rợn; càri quá ngon … nói chung là chẳng biết đâu mà lần, tâm trạng cứ gọi là vô tư theo đồ thị hình sin lao lên tụt xuống…

Một trong những điều vĩ đại nhất mà mình cảm thấy choáng với Nepal vô cùng tận đó chính là vé máy bay có thể mặc cả như mặc cả mớ rau ngoài chợ … Một nửa giá niêm yết trên website sao? Vẫn còn đắt!!!

Thời gian ở Kathmandu có mỗi 1 ngày 1 đêm lúc mới đến, và thêm 1 đêm cuối cùng trước khi về, ngắn ngủn mà sao ấn tượng để lại dữ dội quá…

https://farm4.staticflickr.com/3738/10778245983_5395ac7e32.jpg

1 h chiều mò về được guest house nằm giữa khu phố tây Thamel, giá phòng rẻ mạt, cơ mà tiền nào của nấy. Phòng có đển 6 7 cái đèn mà tối như trong hang động, kéo phăng rèm ra để hóng thêm tí ánh sáng thì bắt gặp cảnh nóng của tụi bồ câu này, hí hí. Chúng nó mải miết dễ đến 5 phút.
Kathmandu thiếu điện trầm trọng nên cứ tối tối nhà nhà chưa kịp đi ngủ thì các chú cắt điện. Viễn cảnh ngủ dậy thấy các loại pin máy ảnh/đt đã sạc đầy nay chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ …

https://farm8.staticflickr.com/7454/10778581333_544036b958_c.jpg (https://flic.kr/p/hqt3Hc)

Hoàng hôn Kathmandu. View từ 1 phòng vé nào đó :v

Việc đầu tiên mà chúng tớ làm là lao đầu vào shopping … vé máy bay. Đã hóng hớt được từ nhà rằng thì là không nên mua vé máy bay nội địa nepal online vì giá niêm yết rất đắt, lại phải thanh toán kiểu offline credit card rất rườm rà, sang đến nơi mua tốt hơn, còn được giảm giá mấy chục đồng. Thế là y kế hoạch và sau đó trải nghiệm ngay quả lừa đầu tiên ở Nepal: tụi guest house giảm giá 1/3 cho vé đi Pokhara, tưởng chuyến này ngon ăn rồi, ai dè ra đến phòng vé khác chúng nó bảo dốt thế, vé đấy chúng nó chỉ bán chưa đến nửa!!! Hơ, thị trường hàng không nội địa của Nepal sao nó kì dị vậy nè, vé máy bay mà giống nải chuối ngoài chợ vậy sao??:shrug:

Nhưng chưa hết, vé đi Pokhara còn dễ. Địa điểm thứ 2 khoai sọ hơn: Jomsom, chỉ 1 hãng hàng ko duy nhất bay tuyến này và chỉ bay trước 10 h sáng vì nơi này quá nguy hiểm, ặc ặc. Đang mùa cao điểm, vật vạ từ phòng vé này sang phòng vé khác, chiến hết 2 hiệp trà sữa nepal đến khi vạt nắng cuối cùng sắp tắt vẫn chưa mua nổi vé. Cuối cùng, 2 chị em đành chấp nhận với phương án chỉ có vé đi, ko có vé về?? :help

Trộm vía may mà vẫn về được đến nhà, không đến mức phải ở lại quét chùa trên dãy Hy Mã Lạp Sơn.:gun

chân đất
07-04-2014, 23:58
https://farm4.staticflickr.com/3764/10778427394_8163b0b4d9_c.jpg

Buổi chiều đầu tiên coi như công cốc, h chả làm đc j ngoài lê la mua sắm. Thamel nói riêng và Nepal nói chung công nhận là thiên đường của dân du lịch khoái đồ thổ dân rừng rú. Vô thiên lủng các thứ đẹp kinh dị, cứ gọi là hoa mắt. Giờ về đến nhà mới thấy tiếc vì không xúc vải mẻ hảng về buôn :">

Ông anh này lỡ ok giá thấp quá, xong lại thấy mình mua nhiều, hố nhiều, mặt cứ xị ra. Mà mình khổ cái là vẫn chưa nghĩ thông giá đấy là rẻ, mặt còn xị hơn. Kết quả hắn lại phải quay sang dỗ mình (NO) Dỗ qua dỗ lại, cả làng cùng cười, keke.

Hay nhất ở Nepal là thấy tất cả mọi người đều ăn mặc giống nhau và giống … ăn mày. Trông ai cũng lếch thếch tơi tả, từ đầu đến chân toàn mấy đồ áo quần kiểu thụng bay phấp phới thêu nhằng nhịt hoa văn, cổ tay cổ chân vòng xiểng tùm lum. Vầy cho nên về đến sân bay Suvarnabhumi thấy vị nào thời trang cái bang mà dưới chân chơi quả giày trekking tổ bố bụi mù thì biết ngay vừa đi Nepal về :D

https://farm4.staticflickr.com/3741/13697294655_7c4fa1b120_c.jpg (https://flic.kr/p/mSoduF)

Bữa tối ở Kathmandu. Bị nhồi cà ri trên máy bay của Thai Airways, h vẫn chưa sẵn sàng chơi hiệp 2. Giá cả ăn uống ở Kath quá rẻ so với VN, nhưng vẫn đắt hơn hẳn so với các vùng khác của Nepal.

10 h tối nhà nhà đã đóng cửa. Mấy cái siêu thị cho tây khách vẫn vào lũ lượt cả đoàn, đội bán hàng đành phải mạnh tay kéo hết cửa sắt xuống, nhốt luôn 2 3 chục khách ở trong, ông nào mua xong thì họ hé cửa cho bò ra, rồi sập xuống nhanh như chớp để ngăn lũ ở ngoài tràn vào. Haizz, đi siêu thị mà như đánh du kích.

Đêm đấy ở Kathmandu đúng là ác mộng cỡ vừa vì tuy thiên hạ đóng cửa đi ngủ rất sớm nhưng màn đêm lại chẳng hề yên tĩnh chút nào:) Dàn hợp xướng bồ câu gù vang lên rộn ràng đến mức chỉ muốn đem rôti hết cả lũ :) Dân lang thang say xỉn đập phá cãi nhau, đến 3 4 h sáng lại có bọn kéo lên kéo xuống cái cửa sắt theo nhịp 3:4, chúng mày có bị điên không :)

Mình nằm đếm cừu, xong sực nhớ câu chuyện tại sao bọn tây nó đếm cừu lại thấy buồn ngủ, vì sheep nghe na ná như sleep. Vậy đếm cừu tiếng việt toi công rồi, chuyển qua đơn vị ‘thằng ngu’ (đồng âm với ‘ngủ’) hôm đó cũng đếm dễ đến vài trăm đứa. :v

chân đất
08-04-2014, 00:08
Cuối cùng ngày mới cũng đến. Chuẩn bị lên đường thăm thú các nơi quanh Kathmandu. Đến 2 h chiều lại bay tiếp.

https://farm6.staticflickr.com/5514/10778308036_be0c919b11_c.jpg

Lựu đỏ rực, ruột đỏ hơn vỏ, ngọt lừ, chẹp. Hoa quả của Nepal thấy được mỗi quả này với sau lên vựa táo của Nepal thấy táo cũng ổn.

https://farm4.staticflickr.com/3827/10778415995_e5b4e266ba_c.jpg

Nepal là đất nước của di sản thế giới: 2 di sản thiên nhiên (rừng quốc gia Chitwan và Sagarmatha) cùng với 2 di sản văn hoá (Lâm Tỳ Ni – nơi Đức Phật ra đời và quần thể 7 công trình kiến trúc tại Kathmandu). Đây chính là quang cảnh ở quảng trường Dubar của thành phố cổ Patan – một trong 7 công trình đó.

https://farm3.staticflickr.com/2827/10778569214_4892d3c193_z.jpg

Nghệ thuật xây dựng cũng như điêu khắc chạm trổ đậm màu sắc Hindu của người Nepal đã đạt đến level thượng thừa, đủ sức thôi miên bất kì kẻ lãng du nào lỡ chân lạc bước đến đây :| Cảnh tượng hay gặp nhất chính là hình ảnh mấy chú tây ba lô đứng ngẩn tò te trước một khung cửa gỗ mun tinh xảo, sau vài phút thì sực tỉnh giấc mơ, giơ máy ảnh lên bấm lia lịa

https://farm3.staticflickr.com/2807/10620087916_9d07eae501_c.jpg

Bồ câu có thể coi là một trong những đặc sản của Kathmandu (nhưng chỉ mang tính chất tinh thần, cấm sờ vào hiện vật vì cho đến giờ, mình vẫn chưa nghe nói đến các version kho, nướng, hấp của loại đặc sản này)

https://farm8.staticflickr.com/7370/10620074026_7122cb45c0_c.jpg

Lũ này sống kiểu thiếu chính kiến, hùa theo số đông, 1 con bay là cả đám bay theo ầm ầm, va đập lung tung. Như thế là hỏng!

9mares
08-04-2014, 09:55
Lời lẽ rất dí dỏm và hình ảnh minh họa màu sắc rất đẹp. Tiếp đi bạn ơi!

chân đất
08-04-2014, 23:03
@ 9mares: Thank bạn :P Mình tiếp tục chém gió đây :gun

Phần 1: Kathmandu - thành phố cực đoan (tiếp)

https://farm3.staticflickr.com/2806/10897581605_a17445a521_c.jpg

Đâu đâu cũng mang đậm dấu ấn Hindu. Dân Nepal 90% theo đạo Hindu, chỉ có 9% đạo Phật và 1% không đáng kể theo đạo Hồi (trích nguồn thông tin: mr. lái xe taxi sân bay). Nghiện thịt bò thì chớ có đến đây.

https://farm4.staticflickr.com/3720/10620050426_5291ef0f10_c.jpg

Đồ lưu niệm. Công phu mặc cả có bao nhiêu phải thi triển bấy nhiêu, không thôi là hố đau hố đớn.

https://farm4.staticflickr.com/3727/10619997405_186da3e763_c.jpg (https://flic.kr/p/hbsgex)

2 em nữ sinh ku te.
Bắt đầu thấy nản nản với các chủ đề gạch gỗ đá, mình quay sang tăm tia người qua lại. Mục tiêu đầu tiên là gái xinh (c)

https://farm4.staticflickr.com/3752/10619988945_e65655d28c_z.jpg (https://flic.kr/p/hbsdHF)

Chân dung kinh điển :)

https://farm8.staticflickr.com/7326/10619975955_1f580892c8_c.jpg

Cái sự chán bao h cũng kết thúc bằng 1 sê ri ảnh chụp … chó :”> Ảnh này mình đặt tên cho nó là “Đối xứng”. Đặt tên ảnh là việc tối cần thiết nhằm nâng cao tầm quan trọng và tạo sự bí hiểm cho bức ảnh (cho dù nó không có) hí hí

chân đất
08-04-2014, 23:14
https://farm8.staticflickr.com/7330/10619984144_5c4dc019be_c.jpg

Một kẻ hóng hớt từ trên cao (BB)

https://farm4.staticflickr.com/3724/10620224423_167914a1be_c.jpg

Bắt kịp xu hướng mới 5 Cheap à nhầm 5 Colors, các cảnh cửa ở Patan mỗi cái oánh một màu. Thực ra trò này đơn giản mà hiệu quả về phần nhìn rất rõ rệt. Giờ Hà Nội thử sơn mỗi nhà 1 màu theo gam cầu vồng xem, khách du lịch chả kéo thành bầy xếp hàng tham quan ngay.

https://farm3.staticflickr.com/2827/10620215383_4b7ef0a53e_z.jpg

Ớt khô treo thành chùm dài thậm thượt. Chuyến này đi trộm vía chưa gặp tai nạn nào với ớt, hay phơi ớt vầy chỉ mang tính show off?

https://farm6.staticflickr.com/5501/10619951674_b368d9a3c9_c.jpg

Đôi mắt Hindu. Luôn là những đường kẻ mắt đen đặc trưng.

chân đất
08-04-2014, 23:21
Tạm biệt Patan, lên đường sang Bhaktapur, cũng là một thành phố cổ nằm trong cụm quần thể kiến trúc được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, niềm tự hào của Nepal. Giá vé chát chúa dành cho những người không thuộc khối những nước theo đạo Hindu.

https://farm6.staticflickr.com/5499/10623259653_41e0941025_c.jpg

Cái nhà với vòm hoa giấy rõ đẹp, thế mà bị ông anh bảo vệ bầu 4 tháng này đứng chềnh ềnh ra đấy, vướng kinh. :Dam

https://farm4.staticflickr.com/3710/10623249713_74dd342046_c.jpg

Một góc Bhaktapur, vẫn là phong cách kiến trúc với gạch đỏ chủ đạo mà các lò gạch Thị Nở Chí Phèo ở VN rất ưa chuộng.


https://farm3.staticflickr.com/2816/10622959285_5894ff4e6a_c.jpg

Một ô cửa sổ của lớp học :D

https://farm3.staticflickr.com/2812/10622937195_c8f2084b57_c.jpg

Bồ câu tập trung phần lớn ở Patan, bên này chỉ rơi rớt vài chú FA đi lạc.

https://farm8.staticflickr.com/7425/10622971976_456c243b94_c.jpg

Một trong hàng nghìn khung cửa mỹ miều.

chân đất
08-04-2014, 23:30
https://farm3.staticflickr.com/2853/10897702064_3ef726446e_c.jpg

Ngõ ngách đan xen chả khác gì phố cổ nhà ta :D

https://farm4.staticflickr.com/3779/10622910045_dcb82e8a63_c.jpg

Sáng hôm đó chỉ có gần 2 tiếng loanh quanh ở Bhaktapur trước khi ra sân bay. 1 góc đi cũng chưa hết.

https://farm6.staticflickr.com/5509/10897833003_3009b04b36_c.jpg

Say giấc :)

https://farm8.staticflickr.com/7425/10641757043_d81e118e8d_c.jpg

Tạp hoá cũng màu mè.

https://farm6.staticflickr.com/5512/10641484085_28220fc55a_c.jpg

Bộ 3 xếp hàng :))

https://farm4.staticflickr.com/3772/13719857763_160beb03d4_z.jpg

Cari gà cho bữa trưa.
Trước khi đi, nằm nhà đọc các topic Nepal bị thiên hạ doạ cho sợ xanh mắt mèo, nào là cái gì thì gì miễn ăn được là bọn nó cho bột cari vào, nào là chỉ cần 1 tuần là cả người bốc mùi cari, về nhà chỉ có nước đem lục phủ ngũ tạng đi ... rửa mới hết ám mùi, rồi cari chính hiệu thì rất khó nuốt, ko xơi được, bla bla. Ấy thế mà đến tận nơi ăn thử lại thấy rất chi là ... ngon :”> Trình bày cũng đẹp nữa, 1 suất được đặt hết lên mâm và chia thành 4 cái ly: rau riêng, thịt riêng, sốt riêng, ăn kèm với sữa chua và bánh gì đó giòn giòn như kiểu bim bim (bánh nan thì phải). Nói tóm là chuẩn, sau chuyến này, về nhà cứ nhớ day dứt hương vị cari nepal. :D

chân đất
09-04-2014, 15:11
Tạt qua bảo tháp Boudhanath trước khi ra sân bay.

https://farm4.staticflickr.com/3772/10641656513_2a5e603155_c.jpg

1 trong 7 kì quan vĩ đại của Phật giáo lại toạ lạc ngay trong lòng Kathmandu, thế giới của đạo Hindu với 90% người dân theo Ấn Độ giáo. Công trình này được xây dựng theo cấu trúc Mạn đà la và mang đậm các nét văn hoá cũng như tín ngưỡng của phật giáo Tây Tạng.
Mình trước giờ không hứng thú mấy với Tibetan Buddhism, nhưng lần này ghé qua Boudhanath lại thấy có một sự xúc động không hề nhẹ. Chết dở, có vẻ có một mối tình vừa mới chớm nở đâu đây :))

https://farm3.staticflickr.com/2864/10778034734_cede137751_c.jpg

Hoa này được trồng khá nhiều xung quanh bảo tháp.

https://farm6.staticflickr.com/5531/10641683593_b0f7bd0d31_z.jpg

Hoa cài khung cửa ;)

https://farm8.staticflickr.com/7399/10641445224_3be89352a8_c.jpg

Nơi này ngoài danh xưng mỹ miều là thánh địa Phật giáo linh thiêng thứ 2 của Nepal sau Lâm Tỳ Ni thì còn có 1 tên khác do tớ tự đặt với cùng công thức, đó là nơi nhiều chim bồ câu thứ 2 của Kathmandu sau Patan, chẹp. Tụi này thỉnh thoảng lại nổi hứng ùa nhau bay lên đậu trên tháp. Toà tháp trắng toát lúc đấy tự dưng mọc một đống mụn...

https://farm6.staticflickr.com/5495/10641406304_a5bae4e1dc_c.jpg

Cờ phướn – Prayer flag – Lungta – Windhorse gần như đã trở thành biểu tượng ko thể thay thế của Phật giáo Tây Tạng. Càng đến gần với đất Tạng bao nhiêu thì số lượng các lá cờ phướn này lại tăng lên chóng mặt bấy nhiêu. Nôm na thì những lá cờ này được treo lên với mục đích cầu nguyện cho cuộc sống hoà bình, sung túc, an lành đồng thời cũng là để truyền bá các tư tưởng phật pháp, treo càng nhiều, tầm ảnh hưởng càng lớn (chả biết em mình chém có quá tay ko :gun)

https://farm6.staticflickr.com/5532/10641392555_a53cb4aa8a_c.jpg

Luôn là cảm giác bình yên, tĩnh tại kì lạ khi ngắm nhìn những lá cờ phướn này bay từng dải phấp phới trong gió...

chân đất
09-04-2014, 15:20
https://farm6.staticflickr.com/5482/10641608223_e1983747f2_c.jpg

Một em bé đáng yêu. Chả biết Nepal thiệt hay dân Ấn nữa. Khá là có cảm tình với ng Nepal ‘thuần chủng’, còn dân gốc Ấn thì sụp xuống vái cả nón chưa đủ về độ gian.

https://farm4.staticflickr.com/3791/10642069926_010186716e_c.jpg

Ồ zê, nước thánh đê

https://farm4.staticflickr.com/3686/10642203053_f0c52332e8_c.jpg

Và ta đã lại chán rất nhanh, quay sang nghịch reflection (NO)

https://farm3.staticflickr.com/2878/10642273623_8c51afb197_c.jpg

Khu dân cư xung quanh Boudhanath, nhốn nháo, ồn ào và bụi bặm, như bao nơi khác ở Kathmandu.

https://farm6.staticflickr.com/5537/10642014425_4419a5641c_c.jpg

Taxi ở Kath thuộc loại taxi thần kinh nhất mình từng đi. Thà để cả tấn bụi ngoài đường phang vào mặt (cả mặt tài xế chứ ko riêng mình mặt khách) nhưng nhất quyết ko chịu đóng cửa sổ xe? Đi được vài lần thì cả thảy đều thế cả, hic.

https://farm8.staticflickr.com/7398/10774103825_ca90569dac_c.jpg

Vị khách đi nhờ ku te ;)

chân đất
09-04-2014, 15:34
Ở Kath được đúng 1 đêm và 1 buổi sáng, đến 2 h chiều chúng tớ khăn gói quả mướp ra sân bay để đi Pokhara – một thành phố nhỏ của Nepal hơi na ná Đà Lạt nhà mình, là điểm khởi đầu của nhiều tuyến trek mạn dãy Annapurna.
Dịch vụ hàng không của Nepal đúng là li kì rùng rợn ko để đâu cho hết, mở màn bằng quả vé máy bay có giá cả co dãn đàn hồi như cao su, sau đó đến sân bay nội địa với các quầy check in trông như xe kem bán dạo, rồi máy bay nội địa thì thon thả như xe buýt, và cả mức độ huỷ chuyến tỉnh bơ như cơm bữa... tóm lại ko biết bắt đầu kể từ đâu :Dam

https://farm4.staticflickr.com/3820/10642033416_d5ec78fbd3_c.jpg

Trên xe bus ra máy bay.

https://farm6.staticflickr.com/5520/10642026296_f453899cfa_c.jpg

Em bé Ấn Độ đáng yêu trên chuyến xe

Nôm na thì có thể mô tả hàng không nội địa Nepal dư sau:


Giá vé "linh hoạt", tuỳ vào năng khiếu và kinh nghiệm mặc cả của khách hàng…
Phong cách làm việc đầy "ngẫu hứng": Bay chuyến 3h40, đúng 2h40 có mặt thỏ thẻ xin check in thì được thông báo chuyến 3h00 vẫn có ghế trống, muốn bay luôn hem. Gật đầu cái rụp, vầy là xong, hơ hơ. Chả hiểu làm ăn kiểu chi nữa:shrug:

https://farm8.staticflickr.com/7149/13166016444_d62df7c7cf_c.jpg


Chiến lược phục vụ 'độc đáo' đánh vào tâm lý khách hàng: Kiểm tra an ninh nam riêng nữ riêng, khu vực kiểm tra buông rèm kín mít, ng nào ng nấy lúc kéo rèm đi ra cảm giác y như celebrity, chỉ còn thiếu thảm đỏ...
Luôn gây 'ngạc nhiên' cho hành khách: Vé máy bay ko có số ghế, ko có cửa ra. Lên máy bay mạnh ai nấy ngồi. Đứa ngu nhất ko phải đứa đi cuối mà là đứa đi giữa, ngồi ngay cánh máy bay chỉ có nước đạp cửa bay ra ngoài mới mong nhìn đc núi tuyết. (NT)

https://farm4.staticflickr.com/3725/13165732335_1c85ca7d19_c.jpg


Tạo được 'cảm xúc mạnh' với khách hàng trong suốt chuyến đi: Máy bay bé như xe bus, có 2 hàng ghế, 1 hàng đôi 1 hàng đơn. Cảm tưởng chỉ cần 1 đợt gió hơi mạnh xíu là máy bay găm ngay vào núi. Nói chung là thót tim.
Chiến lược '3 trong 1': Cả máy bay chỉ có duy nhất 1 cô tiếp viên làm hết mọi việc. Bay có 25’ mà cũng phải phục vụ đến 3 bận: bận 1 bông gòn nút tai (máy bay bé ồn như máy cày); bận 2 lạc rang muối, kẹo và bận 3: coca/fanta. Chệp, vất vả quá. Phải mình mình cho nhịn hết cả đám.

https://farm3.staticflickr.com/2618/13165801623_912b1c845d_z.jpg


Tầm nhìn mờ ảo: Bay từ Kath đến Pokhara, ngồi tay phải sẽ thấy đc Everest. Chú ý, chớ nên ảo tưởng hay ăn dưa bở quá nhiều vì cửa sổ máy bay nội địa Nepal phải gọi VN airline bằng cụ về khoản ... sạch.

https://farm4.staticflickr.com/3702/13165713195_885dbcb603_c.jpg


Kiến trúc khó quên: Ảnh này nhìn như cái chòi bảo vệ của một công viên gì đó đúng không? Dạ không phải đâu ạ, đây chính là ga nội địa của sân bay Pokhara, ặc ặc. Máy bay hạ cánh một phát, chỉ cần song phi một cú ngoạn mục qua hàng rào là đáp chính xác xuống đường cái, 10 phút sau về đến trung tâm thành phố.
Thủ tục 'gọn nhẹ': Lấy hành lý theo kiểu đi chợ mua thịt, bu vào xe đẩy, thấy cái nào của mình thì giơ tay chỉ 1 phát là người ta đưa cho.

Aromatic-grass
10-04-2014, 11:24
Hay quá chân đất à.
Năm ngoái bị bài viết về Cameron của em quyến rũ, cả nhà chị mò mẫm lên đấy :)) , cũng vô đúng cái quán ăn mà em nói, công nhận ngon và...đắt kinh, lúc hạ sơn bị say xe một trận nhớ đời lun .

AlainNg
10-04-2014, 19:55
Tiếp đi em ơi, thích lời văn của em, năm nay anh dự định đi Nepal, cũng check tùm lum rồi nhưng vé máy bay khá đắt nên anh đi Sabah ở Malaysia luôn! hehehe, nhưng hy vọng lần sau sẽ đi, mong bài em!

chân đất
13-04-2014, 16:55
Hay quá chân đất à.
Năm ngoái bị bài viết về Cameron của em quyến rũ, cả nhà chị mò mẫm lên đấy :)) , cũng vô đúng cái quán ăn mà em nói, công nhận ngon và...đắt kinh, lúc hạ sơn bị say xe một trận nhớ đời lun .
Uầy, em cũng rứa chị ạ. Chiều đi ko sao nhưng chiều về say bí tỉ :| Còn vụ ăn uống, em có thói quen trong các chuyến đi thì 95% ăn bờ ăn bụi, 5 % nhắm mắt vung tay :gun hehe. Thank chị đã theo dõi topic :D

chân đất
13-04-2014, 17:00
Tiếp đi em ơi, thích lời văn của em, năm nay anh dự định đi Nepal, cũng check tùm lum rồi nhưng vé máy bay khá đắt nên anh đi Sabah ở Malaysia luôn! hehehe, nhưng hy vọng lần sau sẽ đi, mong bài em!
Vâng, em tiếp tục chém gió đây ạ. Thank anh :D
Vé máy bay Nepal độ gần đây có bọn Air Asia nhảy vào đâm rẻ hẳn đi ấy anh ạ. Em thấy nhiều người book được vé rẻ của AA đi Kathmandu lắm. Đợt trước em đi chưa có, phải canh vé rẻ của Thai Airways, mỗi đầu tháng thường sale. Jet Airways rẻ hơn chút xíu nhưng phải transit ở Ấn Độ khá mệt và mất thời gian.
Mà Sabah cũng hay, happy travelling nhé anh :D

chân đất
13-04-2014, 17:59
Phần 2: Pokhara - cực trái dấu của Kathmandu

Pokhara là thành phố lớn thứ 2 của Nepal, hơi giống Đà Lạt nhà mình, chỉ khác mỗi cái là ở Pokhara, ngẩng đầu lên lúc nào cũng thấy núi tuyết trập trùng bao quanh. Không khí Pokhara phải nói là trong lành, dễ chịu đến chết đi đc nếu so với địa ngục Kathmandu quanh năm ... bụi phủ mịt mù.

Pokhara chính là bàn đạp để các tay trekker chinh phục những cung trek mạn dãy Annapurna.

https://farm3.staticflickr.com/2835/10642009784_56ab20670f_c.jpg

Paper journey bắt đầu bằng màn hộc tốc lao từ guesthouse đến các thể loại office để xin mấy cái permit trekking khu vực dãy Annapurna, chỉ có thể đăng ký ở Kathmandu và Pokhara. Đến lúc đấy mới biết giá trị của việc đi tour là như thế nào. Hic, bị hành cho tơi tả vì cái tội dám đi 1 mình, ko có tour guide. Trekking permit nó lại oái oăm ở chỗ chia ra 2 loại: kèm guide và ko có guide. Lại còn bắt phải cam kết là đã ko có guide là chắc chắn phải đi 1 mình, nếu phát hiện có guide phạt gấp đôi tiền. Ôi cái sự chuối nó dài dằng dặc ạ! Lỡ người ta lên đến Mustang thấy địa hình khó bỏ bu, phải thuê guide địa phương thì sao :help Này thì phạt :Dam

Ngồi buồn chán trước cái ‘chòi’ cấp TIMS card (Trekker’s Information Management System) ngắm quạ bay qua bay lại. Tự dưng chợt nhớ ra h này hôm qua mình cũng đang mọc rễ ở phòng vé máy bay. Đến Nepal được 2 ngày mà hôm nào cũng diễn qua diễn lại cái màn chờ với chả đợi này, ko đi tour bộ tội tình dữ vậy sao :((

https://farm8.staticflickr.com/7384/10642005066_dabb3b6fe7_c.jpg

Fried chicken momo – món ăn truyền thống của ng tạng, ăn như kiểu sủi cảo nhưng nhân trộn kiểu khác. Ăn quá ổn!!

Paper journey thất bại, đành chuyển qua food jouney để an ủi cõi lòng. 2 chị em ăn một trận bét nhè ở 1 quán momo bé xíu, ai dè ngon quá sức tưởng tượng, và rẻ cũng ngoài sức tưởng tượng luôn. Trong cả chuyến Nepal thì bữa ăn tối ở Pokhara chính là bữa ăn ấn tượng nhất. Chệp, nghĩ lại sao thấy đói quá xá :”>

https://farm3.staticflickr.com/2820/10650259543_2ba40a7b1a_c.jpg

Chờ bình minh trên đỉnh Sarang kot – một ngôi làng cách Pokhara khoảng 15 km.
Pokhara đối với bọn mình chỉ mang tính chất transit để bắt tiếp chuyến bay đến Jomsom, điểm khởi đầu của tuyến trek. 9 h sáng máy bay đã bay, chỉ có vẻn vẹn 1 đêm ở Pokhara, vậy mà cũng ham hố chạy sô được vài nơi.
Có những người lớn tuổi như thế này, họ vẫn leo được đến đây. Hic, không biết mấy chục năm nữa, mình có làm đc như vậy hem :(

https://farm3.staticflickr.com/2860/10649959356_ce3d45fa5e_c.jpg

Mặt trời một đằng, núi một nẻo. Đâm cứ phải đấu tranh tư tưởng, không biết nên giữ chỗ ở hướng nào :v

https://farm6.staticflickr.com/5504/10650006094_f2027d6209_z.jpg

Bình minh vs sáng rõ.
Ngọn fishtail – biểu tượng của Pokhara, là một trong các đỉnh của dãy Machapuchare, cao 6993 m. Ngọn núi này được coi là thánh địa của thần Shiva, cấm mọi hình thức leo trèo :-j

https://farm4.staticflickr.com/3783/10665201183_d2119d20ac_b.jpg

Toàn cảnh thung lũng Pokhara sau khi mặt trời lên.

chân đất
13-04-2014, 18:06
https://farm4.staticflickr.com/3764/10650143263_81dfa1497a_c.jpg

Một đỉnh khác của rặng Machapuchare. Cặp bô lão đứng cạnh mình bình luận: đỉnh núi này cũng đẹp bỏ xừ, sao thiên hạ cứ phải xoắn quẩy lên với cái ngọn fishtail cũ mèm kia? (của đáng tội, lúc ánh nắng bắt đầu nhuộm hồng ngọn fishtail, dân tình cứ rú lên ầm ầm, chả khác gì nhìn thấy cầu thủ ghi bàn). Mình nghe xong giật nảy, len lén quay ống kính sang dãy núi unpopular, bấm vài phát :-“

https://farm3.staticflickr.com/2841/10649862355_b2475ec87f_c.jpg

Hướng mặt trời mọc, chói chang thôi rồi.

https://farm6.staticflickr.com/5472/10649912474_3728001dc6_c.jpg

Đây là 1 trò rất được ưa chuộng ở Pokhara – micro flight. Thực thà mà nói lý do cái món này được ưa chuộng một phần cũng vì ở Pokhara hơi bị chán, đi ra đi vào có mỗi cái hồ to tổ bố với mấy con phố bán đồ lưu niệm dọc hồ. Hoạt động thì cũng chỉ đại khái trekking loanh quanh mấy làng gần đấy, cảnh vật na ná miền núi mình, tóm lại chán phèo. Micro flight và paragliding (dù lượn) được vẽ ra dành cho những ng buồn chán đang thừa tiền. Giá hơi bị đắt, lượn vào càng gần núi càng đắt, nếu đâm vào núi chắc giá đắt nhất.

https://farm6.staticflickr.com/5542/10650007095_4947bebb4f_c.jpg

2 mẹ con.
Dân cư quanh Sarang kot làm du lịch ngang với bản Cát Cát trên Sapa. Chệp

https://farm6.staticflickr.com/5472/10665001754_4891a1dba6_c.jpg

Đường đi xuống.
Lúc cắm đầu đi lên trời tối mò mò, ko biết con đường tròn méo thế nào nên lao như gió. Giờ đi xuống, nhìn rõ đường rồi lại rón rén từng bậc một

https://farm6.staticflickr.com/5508/10692195103_db1730d8c8_b.jpg

Hồ Phewa.
Gọi taxi ra sân bay xong mình tranh thủ ép tài xế tạt qua hồ phát để chộp bức ảnh kinh điển trên postcard. Cảnh này chụp từ một cơ quan ven hồ Phewa, phía đập nước, muốn vào chụp phải năn nỉ ỉ ôi bảo vệ mới cho vào.

Namtuoc84
13-04-2014, 22:37
bác chụp bằng bộ gear nào vậy, nhìn ảnh thích quá :D

chân đất
13-04-2014, 23:54
bác chụp bằng bộ gear nào vậy, nhìn ảnh thích quá :D
Hehe, thank bác. Em xài cặp đôi cùi mía là Nikon D7000 + 18 200 3.5 5.6. :D

chân đất
14-04-2014, 00:12
Phần 3: Lower Mustang trekking - hành trình vật vã

Đi Nepal là phải trekking, ai cũng bảo thế. Có những ng đến Nepal chả thèm những Kathmandu, những Lâm Tỳ Ni, những Chitwan, họ chỉ thèm Everest. Nhưng thèm là một chuyện, làm được hay ko lại là chuyện khác hẳn. Biết ng biết ta, trăm trận trăm thắng. Quán triệt tư tưởng này, chúng tớ đã làm một chuyến trek chỉ vỏn vẹn có 2 ngày lên Muktinath - điểm cao nhất của Mustang – một tỉnh nằm ở phía tây bắc Kathmandu, giáp với biên giới Tây Tạng.

Mustang có vương quốc Lo Manthang (thuộc Upper Mustang) nằm ở độ cao 3800 m, được xưng tụng là Tây Tạng đích thực vì vương quốc này chưa bị bọn tàu túm gáy, nằm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài cả về địa lý và chính trị. Nguyên nhân là do Nepal đã đóng cửa Upper Mustang từ năm 1950 để tránh các rắc rối xung quanh TQ và Tây Tạng, đến giờ cũng chỉ mở lại một cách rất hạn chế với phí permit rất cao (500$ cho 10 ngày, ko được đi ngắn hơn), đồng thời hệ thống đường xá không có, cách duy nhất để đến đấy là ... đi bộ, thế nên nơi này hoàn toàn bị cô lập. Thời gian hem có, tiền cũng hem có, nên mình đành bằng lòng với 3 ngày ở Lower Mustang. Sau này thất nghiệp, tỉ phú thời gian, tui thề sẽ quay lại đây làm chuyến hành xác 15 ngày chơi :v

Chuyến trek này tuy ngắn ngủn nhưng củng đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố, lúc đen thì đen ko để đâu cho hết mà lúc phê thì cũng sung sướng miễn bàn! Đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần…

Phần 3a: Bao giờ thì đến được Jomsom thế??

Muốn tiếp cận Mustang, phải đi Jomsom. Jomsom là một cái nơi khỉ ho cò gáy, chỉ có duy nhất 1 chuyến bay đến đó mỗi ngày, và chỉ bay trước 10 h sáng. 9.00 có mặt tại sân bay Pokhara, 9 rưỡi chuyến bay đến Jomsom cất cánh, vậy mà nhai hết 2 cái bánh, xem hết tất cả ảnh đã chụp, viết kín 5 trang nhật kí đi đường, đồng hồ chỉ 10 rưỡi, máy bay vẫn chưa thấy đâu. Nhân viên sân bay thông báo tàn nhẫn: đến 11 h mà vẫn ko thấy máy bay thì huỷ chuyến.

Đã thành thông lệ, chuyến đi nào của mình cũng bị đồ-thị-hình-sin hoá một cách triệt để. Đợt này đi Nepal, 3 ngày đầu mới chỉ xui vừa vừa, mình lo ghê lắm, vậy là điểm đáy của cuộc hành trình vẫn chưa tới. Người bạn đồng hành lôi cái chuyển kinh luân mini mới mua ra quay tít, vừa quay vừa cầu lầm rầm. Hàng rởm, cái kinh luân sau khi xoay 1 lúc rời ra từng mảnh, nắp đi đằng nắp, que đi đằng que, cả cái cuộn giấy bên trong cũng tung ra lòng thòng. Thế là im tịt, ko có khấn vái j nữa.

11.00, chuyến bay chính thức bị huỷ với lý do thời tiết ở Jomsom không tốt, ác làm sao khi bên ngoài cửa kính, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng... Mười mấy con người đi chung chuyến, mặt dài thượt, quăng ba lô cùng mớ đồ trekking cồng kềnh lên vai, lầm lũi đi thằng. Quầy checking của Tara Airline giờ chỉ còn 2 đứa ngồi nhìn nhau, rối bời không biết phải làm gì.

https://farm8.staticflickr.com/7420/10687579805_d259c5bb67_c.jpg

Không thể bỏ cuộc, chắc chắn là như vậy. Đến được tận đây mà còn chưa thấy được văn hoá Tạng thì còn ra cái vẹo gì :D Dòng máu Việt cứng đầu cứng cổ, gan lì đệ nhất sôi lên trong huyết quản, chúng tớ nhìn nhau và cùng đưa ra quyết định: thuê jeep, đi đêm! (local jeep chỉ chạy vào 9 h sáng, ko kịp).
Vậy là sau 3 tiếng xoay xở mướt mồ hôi, đúng 2h30' chiều, cả bọn đã yên vị trên chiếc jeep riêng, có tài xế, có guide, trực chỉ Jomsom.

https://farm6.staticflickr.com/5471/10666205095_718104b28a_c.jpg

Những thửa ruộng bậc thang vàng rực ngút ngàn ở ngoại ô Pokhara.

https://farm3.staticflickr.com/2831/10672616156_f66a0f86cf_c.jpg

Dòng sông Kali Gandaki, một trong các dòng sông chính chảy qua khu vực Nepal, Ấn Độ, Tây Tạng, dài 630 km và bắt nguồn từ Mustang, trên địa phận Pokhara hãy còn dồi dào sức sống, ít nữa lên Mustang chỉ còn lại 1 lạch nước nhỏ, đáy sông gần như cạn khô. Chuyến đi lần này có thể đặt tên theo kiểu sến sẩm là ‘ngược dòng Kali Gandaki, tìm về nguồn cội” keke.

Quyết định thuê jeep riêng lên jomsom này phải nói là xơi một rổ liều, thuộc dạng cố đấm ăn xôi. Thứ nhất: hành xác. Bt ng ta chỉ bay nửa tiếng là đến nơi, đằng này mình đi xe dự trù là 12 tiếng, trong đó mất 10 tiếng để bò lên 75 km đường núi (!) từ Beni đến Jomsom – đoạn đường được mệnh danh là xấu nhất ở Nepal. Hic. Thứ 2: đi vào khoảng thời gian nguy hiểm nhất – đi đêm. Đường thì bé tí teo, vừa đúng 1 thân xe, toàn sỏi đá to bằng nắm tay đổ lên, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là dòng sông chảy xiết, đầy đá tảng. Vậy mà lại còn đi cái lúc trời tối như hũ nút Thứ 3: đi về mất hơn ngày, còn lại chưa đến 2 ngày ở Mustang, làm đc cơm cháo gì :-j Có khi mới đi được nửa đoạn đường trek, chưa kịp về đến nơi. Tóm lại, đúng là một cú đầu tư rủi ro ngất trời! :help

https://farm8.staticflickr.com/7142/13188511305_3581652bba_c.jpg

Khung cảnh quen thuộc khi ngó ra ngoài cửa xe :shrug:

https://farm8.staticflickr.com/7348/10672455355_2d8708238a_c.jpg
Lúa ở Pokhara toàn chân dài mướt mải, phải dài gấp rưỡi lúa nhà mình.

https://farm6.staticflickr.com/5548/10672548406_7b48ae84d9_c.jpg

Thổ dân ;)

Đồ thị hình sin lần này, cái đáy nó hơi bị to, sắp thành cái chậu đến nơi rồi. Đi được hơn tiếng, xe nổ lốp! Vầy là đi tong 1 tiếng thay lốp dự phòng và tìm hàng sửa xe thay lại chính thức.
Thằng ku guide sau một hồi thao thao bất tuyệt về tình hình văn hoá, xã hội, chính trị địa phương, chán lôi điện thoại ra giới thiệu về từng người trong nhà nó, cô dì chú bác anh chị em họ hàng râu rể các thể loại. Nhà cửa xong, nó lại khoe, tuần trước tao đi sở thú ở Kathmandu, thấy nhiều con rõ hay, bla bla, lại 1 tràng về chim chóc chó mèo. Đến đoạn nó mệt vì nói quay sang hỏi, có đúng là ở Việt Nam có tục lệ ăn thịt người hay không, mình bắt đầu cảm thấy điềm chẳng lành đâu đây…
À mà guide tên Basanta, lái xe tên Binod, thường được gọi tắt là Nod, nhưng cái bọn Nepal phát âm Nod hệt như ‘nôn’. Lái xe tên nôn có đau diều không hả zời. Lại một điềm không lành thứ 2.

Và cái sự phiêu lưu, đúng như dự đoán, vẫn còn rất dài...

Kau
14-04-2014, 14:46
Tiếp đi Chân Đất ơi ... Mong ngóng từng địa danh :).
Chụp hình rõ đẹp (NT)

chân đất
15-04-2014, 00:32
@Kau: hehe, em tiếp hàng đây ạ :D

Phần 3a: Bao giờ thì đến được Jomsom thế?? (tiếp)

Đêm nay bác không ngủ 1. (ảnh chôm chôm từ google - credit: Colorado captures)
https://farm4.staticflickr.com/3782/13188805924_e5cb215b1f_c.jpg

Đúng là giác quan thứ 6 cấm có sai. 12 h đêm, Binod phanh kít lại giữa đường, trỏ về phía con dốc tối hù, bảo có thằng xe chết máy nằm đó, giờ mà leo lên thì chỉ có tuột xuống thôi, không qua được dốc. Tức là cả hội đã bị kẹt! Basanta rút điện thoại ra gọi cảnh sát tới thông đường, sau một hồi lầm bầm thì thông báo với cả đám, cứ yên tâm mà chờ cảnh sát đến... sáng, 6 h ng ta mới tới. Đúng là thảng thốt, ko biết phải nói gì... Bao h mới tới đc nơi đây, sao gian nan thế??

Nhiệt độ tiếp tục tụt xuống với tốc độ chóng mặt. Nghe tiếng gió hú qua khe núi mà tưởng như tiếng nhiệt độ rớt, Basanta quả quyết, giờ không quá 2 độ. Cái gì, ban ngày còn 29 30 độ mà (NO) 2 thằng ranh toàn dân 9x giống mình, chả biết lo nghĩ gì, không mang theo lấy 1 cái khăn, nói chi đến áo khoác dày. Chúng tớ đành lôi vali ra phân phát. Dăm phút sau, 2 thằng mặt mũi hỉ hả quấn kín mít những khăn xanh khăn hồng với chả áo tím. Lại còn cảm thán, chưa từng gặp những vị khách du lịch nào tốt như vầy :gun Cái vali giờ nhẹ bẫng. Bà chị tự dưng có thêm 2 ông em trai phải chăm, đến mệt!

Trong lúc chờ đợi, 2 thằng ranh không ngủ lại khua khách hàng dậy, bảo ngủ chán lắm, ra ngoài chơi đi. Mình sầm mặt, đang định bảo chơi cái đầu mày, rét bỏ bu, thì bị nó khích, ko ra tiếc cả đời, khoảnh khắc ko quay lại. Thế là lại lồm cồm chui ra.

Cảnh tượng bên ngoài giống đến 90% ảnh trên, chỉ khác cái là con đường thì bé tẹo đầy đá chứ không được rộng rãi hoành tráng như thế. Trăng xanh sáng đến ghê rợn, cúi đầu nhòm xuống đất thấy đầy bóng, bóng vách núi tuyết sừng sững, bóng rừng thông cây lá nhọn hoắt, bóng 2 cái ô tô bị kẹt nối đuôi nhau, bóng 4 tên in rõ mồn một dưới chân. Run rẩy ngó xuống mép núi, thấy dòng sông Kali Gandaki vẫn đang gầm gào điếc tai, sôi sùng sục. Ko dám tưởng tượng đến cảnh chả may trượt chân ...

Cả bọn đi bộ về phía cái xe tổ sư nằm giữa đường, ngó nghiêng 1 hồi lại đi tiếp. Ko vị nào muốn quay lại xe khi bên ngoài, thiên nhiên choáng ngợp như vậy. Cảm giác giống y mấy cái wallpaper máy tính mỹ miều, chỉ khác là đã đc chuyển về tông màu đen trắng. Binod hứng chí hát hò ỏm tỏi, tiếng hát Nepal cao và trong, vang khắp không gian tĩnh lặng. Chẹp, đúng là cứ nằm lại xe ngủ thì tiếc thiệt.

Đêm nay bác không ngủ 2 - Bình minh Jomsom
https://farm3.staticflickr.com/2806/10673100934_4c97d4d535_c.jpg

Đi bộ được nửa tiếng, cả bọn đến một ngôi làng nhỏ. Ngay đầu làng là một đám các ông mặc đồ rằn ri bự con đang đứng thảo luận, hỏi ra thì chính là đội cảnh sát chuẩn bị đến giải cứu mình *chấm nước mắt vì xúc động*. Không ngờ dân ở đây lại trách nhiệm như vậy, mới hơn 2 h sáng chứ mấy, huhu.
Thế là khoảng 4 h, đường thông, cả bọn lại tiếp tục chặng đường xóc lộng óc đến Jomsom.

Jomsom
https://farm6.staticflickr.com/5540/10673268423_3903864b49_c.jpg

8 h sáng đến Jomsom. Nhảy ra khỏi xe thì là khung cảnh này đây :D Thay vì 12 tiếng như quảng cáo, cả đội đi chuyến đó mất 18 tiếng mà nếu bay thì chỉ mất nửa tiếng.

https://farm4.staticflickr.com/3784/10673089464_7d1efe7a51_c.jpg

Giây phút đặt chân đến Jomsom, việc mình muốn làm nhất ko phải là trekking này nọ, mà là cái việc này đây(c)

Muagiochuong
16-04-2014, 19:33
Chủ thớt vui tính quá, đọc mắc cười chết được

chân đất
16-04-2014, 22:39
@Muagiochuong: keke, thank bạn. Nhớ tiếp tục đón xem :LL

Phần 3b: Jomsom - Jharkot: rùa lên núi trekking

Ngồi thở được nửa tiếng, cả bọn phải lên đường ngay, không thì khả năng cao là sẽ không bò nổi tới chỗ nghỉ đêm trước khi mặt trời lặn.

https://farm4.staticflickr.com/3755/10684080355_fed113f375_c.jpg

Ánh mắt quyến rũ :”>

https://farm6.staticflickr.com/5515/10687662304_1053bea9dc_c.jpg

Nụ cười Nepal 
Ở Jomsom nói chung chả có hoạt động mua bán gì mấy. Dân cứ thì thưa thớt cực kì, ngày có mỗi chuyến bay đến, lại còn chuyên huỷ chuyến (sân bay Jomsom bé như sân tennis)

https://farm3.staticflickr.com/2889/10687658584_d0eb2107e7_z.jpg

Dung dăng dung dẻ

https://farm4.staticflickr.com/3721/10672965465_3363d83961_c.jpg

Xuất phát điểm của cung trek Jomsom – Jharkot – Muktinath là đây. Giữa thu mà hoa cỏ vẫn tưng bừng.

https://farm4.staticflickr.com/3784/10687609075_af6d9c9e7b_c.jpg

Đường đẹp hén các bạn :v
Nhìn từ xa tít mù tắp mà cũng thấy đc cái xe jeep kia nó đang xóc lên tận nóc.

https://farm8.staticflickr.com/7401/10687647596_0af161d761_c.jpg

Mấy mẹ con :)
Đây thực ra là lòng sông Kali Gandaki, vào mùa này nó cạn trơ như vậy đấy, đi tắt qua đây tiết kiệm đc ối thời gian.

https://farm6.staticflickr.com/5493/10801229766_f670b540bb_c.jpg

Kali Gandaki
Sông thì cũng chưa phải đứt hẳn, vẫn còn thoi thóp chờ thời, đến mùa nước về ta lại làm mưa làm gió.

chân đất
16-04-2014, 22:48
https://farm8.staticflickr.com/7351/10684327783_8965a18f98_c.jpg

Tay lái xe ham vui theo đuôi bọn mình trekking, vừa đi vừa hát hò ỏm tỏi, đủ các thể loại dân ca Nepal.

https://farm3.staticflickr.com/2854/10691998856_cfcb1c0d7e_c.jpg

2 tên thổ dân hết leo lên cây lại lao xuống nước, tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu. Tự dưng thắc mắc không biết mình hay là chúng nó mới là khách du lịch?

https://farm6.staticflickr.com/5488/10687766696_3165a64257_c.jpg

Đi và đi.
Lần đầu tiên trải nghiệm và thấm thía niềm vui của việc trekking. Cũng núi ấy, tuyết ấy, cũng bầu trời xanh vời vợi, cũng hoang mạc khô cằn nhưng việc nhìn ngắm tận mắt một cách chậm rãi những khung cảnh đó nó khác với việc nhìn qua cửa kính xe ô tô nhiều lắm. Lúc đó bất giác cảm thấy mình gần hơn một chút với cái gọi là ‘tự do tuyệt đối’.

Chỉ có điều, đến khi bắt đầu thở như trâu thì cái niềm vui tuyệt vời ấy nó sẽ sứt mẻ đi một ít...

https://farm6.staticflickr.com/5519/10692468306_a168e38913_z.jpg[/u

Đi và đi.
Lần đầu tiên trải nghiệm và thấm thía nỗi khổ của việc trekking, cụ thể là trekking từ độ cao 2800m lên đến gần 4000m. Tổ hợp nắng, gió khô khốc, bụi mù mịt từng tấn cộng thêm say độ cao chuếnh choáng chắc chắn sẽ không phải điều gì dễ chịu. Lê được 1 bước trên này mệt như đi 10 bước ở nhà. Nhớ hồi trước còn cười ông anh buộc tạ vào chân leo cầu thang để luyện thể lực đi tây tạng, đi rồi mới thấy có lý quá thể :gun

https://farm6.staticflickr.com/5471/10692448214_6d410c649a_c.jpg

Cây cối hoà với màu sỏi đá. Thiên nhiên ở đây khắc nghiệt thấy ghê.

https://farm8.staticflickr.com/7426/10801435316_51037664ba_c.jpg

Con sông chỉ đường dẫn lối cho cả bọn khúc này hơi loạn xíu :P

https://farm8.staticflickr.com/7322/10692418044_a3799118d2_c.jpg

Mỗi ngọn núi một kiểu hoa văn :biggrin:

Nheva
16-04-2014, 23:27
Ê ảnh đẹp viết hay mà bài cho chị thì sao ì ạch mãi thế hai chị em?
Chị thích ảnh của bọn lắm nhé, rất tình và có chuyện để kể.
Nhân thể viết luôn thành note rồi tag chị vào nhé

bonmuoilamki
17-04-2014, 00:12
Nepan mùa nào cũng đẹp
Gót sen rong ruổi dặm trường
Đắm say hành vân lưu thủy
Mơ màng non nước mênh mông...

Mình mà là phụ huynh thì 2 con bé này quắn đ..vì vụ xe jeep nhé
Viết tiếp đi nào sốt ruột quá

ptndiep90
17-04-2014, 00:35
Ôi chị viết hay quá, vui dã man, khoái nhất vụ đếm "thằng ngu" hahaha.
Viết tiếp chị nhe, có 1 đống người hóng kìa.
Chị ơi cho em trộm cái hình hồ Phewa làm cover với ạ. Thanks chị nhiều

ehviet
18-04-2014, 08:43
Tuần tới là mình cũng lên đường đi Nepal. Bạn cho mình hỏi giá SIM 3G ở Nepal là bao nhiêu?

monkeymouse
18-04-2014, 12:48
21/4 này là mình lên đường qua đấy, kiểm tra nhiệt độ thì nóng i chang SG, nhưng mình lại trek cung Annapura nên bị hù là vẫn còn tuyết, lại chẳng biết mô tê ra sao; hành lí thì không mua mà cồng kềnh khiên vác thêm áo dày nữa thì có mà ngất. Ghét nóng, kị lạnh, hổng thích mù sương như mình thì Nepal cũng họi khó chiều chuộng nhỉ??

jennyho
18-04-2014, 13:23
Bạn viết hay chụp hình đẹp bá cháy, tiếp đi bạn ơi :)

Bazo
18-04-2014, 17:17
Bạn Chân Đát viết hay và chụp đẹp quá, mình đi hai mấy ngày bên đó (hầu như qua hết những điểm bạn đến) mà có vẻ chẳng được bức nào đẹp như ảnh bạn :D.

Nói thêm về chuyện lấy permit thì đợt mình đi thì làm dịch vụ 2 cái ACAP & TIMS card là 31$/người, nếu gửi ảnh và PP copy sang trước thì 1 ngày sau khi sang là có ngay. Không biết bạn tự làm hết bn nhưng mình tham khảo trước khi đi thì giá tự làm hình như không rẻ hơn bao nhiêu.

redfox86
19-04-2014, 04:28
Đơn vị tiền tệ nepal là gì vậy bạn ,bạn show ít tiền lên cho mọi người chiêm ngưỡng đc ko ? :D

chân đất
19-04-2014, 12:21
Ê ảnh đẹp viết hay mà bài cho chị thì sao ì ạch mãi thế hai chị em?
Chị thích ảnh của bọn lắm nhé, rất tình và có chuyện để kể.
Nhân thể viết luôn thành note rồi tag chị vào nhé

Ui, công nhận ì ạch dã man ý chị ơi, em toàn cóp từ fb sang chứ có viết lách gì đc mới đâu, huhu. Mới cả chị em viết rồi em lại nghĩ viết thêm nữa thì trùng :LL


Nepan mùa nào cũng đẹp
Gót sen rong ruổi dặm trường
Đắm say hành vân lưu thủy
Mơ màng non nước mênh mông...

Mình mà là phụ huynh thì 2 con bé này quắn đ..vì vụ xe jeep nhé
Viết tiếp đi nào sốt ruột quá

Ui bonmuoilamki thở ra thơ hay quá :)) Còn vụ jeep nếu ko liều rồi lỡ mất Mustang thì chắc cũng phải tự cho mình 1 trận vì tiếc mất :T Đành vậy rồi về xơi đòn của phụ huynh sau :))


Ôi chị viết hay quá, vui dã man, khoái nhất vụ đếm "thằng ngu" hahaha.
Viết tiếp chị nhe, có 1 đống người hóng kìa.
Chị ơi cho em trộm cái hình hồ Phewa làm cover với ạ. Thanks chị nhiều
Hehe, thank bạn nhé. Thấy nick 90 có vẻ bằng tuổi mình :)) Vụ ảnh cover cứ thoải mái nha, có cần ảnh gốc cho nét ko mình gửi cho (BB)

chân đất
19-04-2014, 12:26
Tuần tới là mình cũng lên đường đi Nepal. Bạn cho mình hỏi giá SIM 3G ở Nepal là bao nhiêu?
Đợt mình đi là 500 NPR nhé :D


21/4 này là mình lên đường qua đấy, kiểm tra nhiệt độ thì nóng i chang SG, nhưng mình lại trek cung Annapura nên bị hù là vẫn còn tuyết, lại chẳng biết mô tê ra sao; hành lí thì không mua mà cồng kềnh khiên vác thêm áo dày nữa thì có mà ngất. Ghét nóng, kị lạnh, hổng thích mù sương như mình thì Nepal cũng họi khó chiều chuộng nhỉ??
Ban ngày nóng nhưng ban đêm lạnh lắm, đi cung Annapurna lại càng lạnh. Những cái gì bạn sợ Nepal đều có hết :)) Vẫn phải áo dày nha, với lại rất rất là nhiều nơi ở Nepal không có nước nóng sẵn nha :gun Nhịn tắm muôn năm :help



Bạn viết hay chụp hình đẹp bá cháy, tiếp đi bạn ơi :)
Hehe, thank bạn nhiều, nhớ tiếp tục đón xem :D

chân đất
19-04-2014, 12:33
Bạn Chân Đát viết hay và chụp đẹp quá, mình đi hai mấy ngày bên đó (hầu như qua hết những điểm bạn đến) mà có vẻ chẳng được bức nào đẹp như ảnh bạn :D.

Nói thêm về chuyện lấy permit thì đợt mình đi thì làm dịch vụ 2 cái ACAP & TIMS card là 31$/người, nếu gửi ảnh và PP copy sang trước thì 1 ngày sau khi sang là có ngay. Không biết bạn tự làm hết bn nhưng mình tham khảo trước khi đi thì giá tự làm hình như không rẻ hơn bao nhiêu.
Thank bạn đã theo dõi topic :D Về vụ permit bọn mình tự tả xung hữu đột thì 20$ cho cái ACAP và 10$ cho TIMS card, như vậy phí dịch vụ là 1$, các bạn Nepal xem ra vẫn còn nhân đạo chán :))
Bạn cũng đi hướng Mustang à, đi hẳn 2 mấy ngày thì lên được tuốt Lomanthang ý nhỉ (beer) Hay bạn đi Annapurna circuit? Ôi thèm quá, mình chỉ ở nepal đc có 7 ngày thôi :(


Đơn vị tiền tệ nepal là gì vậy bạn ,bạn show ít tiền lên cho mọi người chiêm ngưỡng đc ko ? :D
Nepal xài NPR ý (nepalese rupee). 100 NPR ăn 1$ :) Nhưng mà đổi tiền chả bao giờ đc cái giá này :LL

chân đất
19-04-2014, 12:47
Phần 3b: Jomsom - Jharkot: rùa lên núi trekking (tiếp)

https://farm4.staticflickr.com/3828/10721118394_70ea125ffd_c.jpg

Dọc đường gặp cái cầu bắc vào làng.
Mình tiếc hùi hụi vì không ghé vào làng chơi đc vì muốn vào làng thì ngoài việc đi qua cầu, phải leo thêm 1 ‘quả đồi’ nữa. Tụi Nepal bảo, đống đất nào từ 3000m đổ lên mới đc gọi là núi, còn thấp hơn thì chỉ là đồi thôi. Chậc. Đúng là định nghĩa của đất nước sở hữu 8 đỉnh núi cao nhất thế giới có khác.
Nghe xong, mình đành chữa thẹn bằng cách bình luận gây sốc: "Việt Nam quê hương tao chỉ cao trung bình từ 5-20 m trên mực nước biển thôi, vầy nên đối với ng VN, leo cầu thang từ tầng 3 đổ lên là thành trekking rồi". Các bạn ý chỉ biết há mồm :shrug:

https://farm3.staticflickr.com/2894/10801353543_c7f793a2fb_c.jpg

Cầu ngó cheo leo vầy mà chắc chắn và kiên cố lắm nha, trông thấy sao mà giống cầu dẫn vào nhà tù hay đặc khu quân sự thế.

https://farm6.staticflickr.com/5523/10801194414_da39ce3e68_c.jpg

Hung thần của những trekker ở Lower Mustang: xe jeep địa phương. Mỗi lần có chú này phóng qua, bụi bốc lên đậm đặc đến độ gần như sờ thấy được.

https://farm8.staticflickr.com/7443/10721115306_8294c11569_c.jpg

Dạ, đây là ... toilet ạ :”> Đây chắc chắn là cái toilet có view hoành tráng và ấn tượng nhất mà mình từng thấy :”>

https://farm3.staticflickr.com/2868/10801294034_e126232179_c.jpg

Thỉnh thoảng cũng thấy có 1, 2 người đi xe máy. Mình ngó theo mà phục sát đất, chả may có hòn sỏi ‘nho nhỏ’ nào đó làm lệch bánh thì chắc người đó sẽ lăn một mạch xuống đến chân núi luôn quá ... (BB)

chân đất
19-04-2014, 12:55
https://farm4.staticflickr.com/3732/10721103676_51f3332fc4_c.jpg

Basanta (ku guide) nghĩ tụi tớ cũng là siêu nhân giống nó, dắt cả đám đi đường tắt. Bình thường ng ta sẽ chọn con đường thoải hơn, và cũng dài hơn nhưng đỡ mệt, đằng này nó chọn đường thẳng 1 mạch dốc lòi mắt. Đã thế, cái thằng ranh toàn lao như tên bắn dẫn trước, xong chọn chỗ đẹp đẹp, hoành tránh như kiểu mỏm đá cheo leo, đỉnh dốc, xếp bằng ở đó một cách rất ngầu xì dầu rồi ngó 3 tên còn lại lê lết leo theo, cười khoái trá. Hic, không biết năm nay mình ăn ở thế nào mà đến cuối năm sang chơi nước bạn lại vớ phải 1 thằng guide như thế.
Cái đường bình thường người ta đi phải là cái đường uốn éo kia kìa.

https://farm4.staticflickr.com/3689/10693054833_5ebd5959a2_c.jpg

Lòng chảo xanh :D

https://farm6.staticflickr.com/5480/10720995785_27715028d8_c.jpg

Dân tình ở đây hay trồng lúa mạch, đến đúng thời điểm tha hồ bơi trong biển lúa.

https://farm8.staticflickr.com/7434/10692802264_2db2187894_c.jpg

Cây bụi rải rác, bụi nào bụi nấy gai tua tủa.

https://farm4.staticflickr.com/3714/10721266705_5b9c57b1c9_c.jpg

Ngầu đến khoảng lần thứ 10 thì Basanta bắt đầu xanh mặt. Đi như thế thì chả biết tối có tới nổi Jharkot, là nơi định ngủ lại hay không. Ở cái miền núi non > 8000m này, chỉ khoảng 4 giờ là mặt trời đã bị che khuất, nhiệt độ lại về mo, không đèn không đuốc, nghĩ đến đã ớn. Đoạn này mình cũng thấy thông cảm cho nó, là guide nên phải chịu trách nhiệm đủ thứ, kể cả việc lỡ vớ phải khách hàng quá giống rùa, nó cũng phải gánh.

Nó biến mất khoảng tầm 15 phút, xoay xở 1 hồi thế nào mà xin được cho cả bọn đi nhờ xe chở đá. Quả là thành công lớn!

NangCaoNguyen
19-04-2014, 14:55
Thớt cho mình hỏi bạn đi thời gian nào vậy ạ. Và có thể cho mình xin lịch trình của bạn được không?

at_dalat
20-04-2014, 00:38
Hehe, thank bác. Em xài cặp đôi cùi mía là Nikon D7000 + 18 200 3.5 5.6. :D

Bác co dùng filter gì ko bác oi

chân đất
22-04-2014, 23:47
Bác co dùng filter gì ko bác oi
Mình ko dùng filter gì hết đâu :D

chân đất
22-04-2014, 23:53
Thớt cho mình hỏi bạn đi thời gian nào vậy ạ. Và có thể cho mình xin lịch trình của bạn được không?
Mình đi vào cuối tháng 10 :D Lịch trình thì giống hệt những gì mình tường thuật thôi, nôm na là 2 ngày ở Kath (Thamel - Patan - Bhaktapur - Boudhanath - ngoại ô), 1 ngày ở Pokhara (hồ Phewa - Sarang kot), 3 ngày ở Lower Mustang (trekking Jomsom - Kagbeni - Jharkot - Muktinath) ;)

9mares
25-04-2014, 11:29
Mình đi vào cuối tháng 10 :D Lịch trình thì giống hệt những gì mình tường thuật thôi, nôm na là 2 ngày ở Kath (Thamel - Patan - Bhaktapur - Boudhanath - ngoại ô), 1 ngày ở Pokhara (hồ Phewa - Sarang kot), 3 ngày ở Lower Mustang (trekking Jomsom - Kagbeni - Jharkot - Muktinath) ;)

Mình cũng đã book vé để đi vào dịp cuối tháng 10 năm nay. Đang lên lịch trình cho chuyến đi thì đọc xong bài viết của bạn mình đi Jomsom ngay lun. hihi. Bạn thuê xe jeep và guide để đi Jomsom phí bao nhiêu? những ng này có thuộc cty du lịch nào ko? Rút kinh nghiệm từ vụ máy bay của bạn thì mình cũng muốn lên phương án backup lun. Thanks.

meocoi
25-04-2014, 13:55
Đang nhen nhóm ý định cuối năm sang Nepal gặp được cái topic:
1. Xém nổ mắt vì coi hình, chụp đẹp vãi chưởng luôn
2. Xoay tít với lối viết dí dỏm
3. Đọc bài viết mà cứ tưởng nhân vật chính là mình.
Cảm ơn chủ thread đã chia sẻ thông tin.

giavandai
25-04-2014, 22:35
Bác co dùng filter gì ko bác oi

Nik Software Color Efex Pro;)

hoang2009
26-04-2014, 18:34
Hình đẹp và bài viết rất chi tiế, Cám ơn bạn

Nodadu
26-04-2014, 20:44
Đẹp quá bác chủ ạ

chân đất
29-04-2014, 23:44
Nik Software Color Efex Pro;)
Ko phải Nikon Software color effect pro mà là Adobe Photoshop CS6 ạ :LL

chân đất
29-04-2014, 23:54
Mình cũng đã book vé để đi vào dịp cuối tháng 10 năm nay. Đang lên lịch trình cho chuyến đi thì đọc xong bài viết của bạn mình đi Jomsom ngay lun. hihi. Bạn thuê xe jeep và guide để đi Jomsom phí bao nhiêu? những ng này có thuộc cty du lịch nào ko? Rút kinh nghiệm từ vụ máy bay của bạn thì mình cũng muốn lên phương án backup lun. Thanks.
Mình nghĩ là bạn nên book guide và tour ngay từ trước khi đi, để ng ta lo hết thủ tục và giấy tờ cho mình. Như bọn mình tưởng dễ định tự đi ai dè giấy tờ nó loằng văn ngoằng ngoài sức tưởng tưởng, lại còn chia ra loại kèm guide và ko guide, guide và giấy phép lại chỉ lấy đc ở Kathmandu và Pokhara, lên Jomsom mới mua sẽ bị đắt gấp đôi (bằng mức phạt ko có giấy phép). :(
Một khi mình đã có guide từ trước thì bạn ko cần phải lo back up nữa, ng ta sẽ lo hết. Guide mình thuê là hú hoạ từ 1 trong các agency dọc hồ Phewa, trông to to đàng hoàng, nhưng phải thú thật là mình cũng ko bằng lòng với 2 bạn ý lắm, chưa chuyên nghiệp nên chắc sẽ ko recommend cho mọi ng đc.
Nếu bạn có dư dả thời gian thì nên đi hẳn lên Lo Manthang thuộc Upper Mustang, sẽ là một chuyến đi once in a life time (beer). Chỉ đi Lower Mustang như chúng tớ thì khá là cố đấm ăn xôi, đường đến thì quá vất vả mà đi thì chẳng đc mấy :(

chân đất
30-04-2014, 00:04
Phần 3b: Jomsom - Jharkot: rùa lên núi trekking (tiếp)

https://farm6.staticflickr.com/5510/10721545313_e051b55184_c.jpg

Đi ké được tầm nửa tiếng thì phải xuống. Bắt đầu gặp những người địa phương nhiệt tình, đáng mến. Gần đến làng có khác.

https://farm3.staticflickr.com/2884/10801258414_0ce924562f_b.jpg

Thấp thoáng bóng dáng mùa thu vàng. Trước lúc đi mình cứ nghĩ trên này chỉ có mùa thu sỏi đá thôi chứ.

https://farm4.staticflickr.com/3825/10721328204_67b33e10d7_c.jpg

Thiên nhiên khắc nghiệt vô cùng

https://farm3.staticflickr.com/2894/10801407835_1bcd61dc82_c.jpg

Cỏ lau cuối thu vàng ruộm

https://farm6.staticflickr.com/5549/10801019705_3370b47bfa_c.jpg

Lâu lâu lại có 1 cái tháp nhỏ nhỏ bằng gạch giữa muôn trùng núi non nhìn hết sức bí hiểm.

chân đất
30-04-2014, 23:47
https://farm4.staticflickr.com/3730/10721903963_2861fd4a37_c.jpg

Hiếm lắm mới gặp ng địa phương :)

https://farm3.staticflickr.com/2818/10721643716_ff5b64e5c8_c.jpg

Chú ý, trong bụi rậm có người. Ông đó đang làm gì mà lũ ngựa cũng đứng nhìn ta? :v

https://farm6.staticflickr.com/5499/10722423474_5ace6ca85f_c.jpg

Đi xuyên qua một ngôi làng nhỏ.

https://farm8.staticflickr.com/7445/10722415606_1e35274dde_c.jpg

Táo chín nứt nẻ trên các vòm cây.
Ở miền đất khắc nghiệt cằn cỗi này, ng ta vẫn trồng được táo, quả vẫn trĩu trịt trên cành, chín rục.
Đêm cuối ngủ lại làng táo Marpha, 2h sáng đã phải xuất phát về lại Jomsom, vậy mà chủ nhà vẫn kịp gói cho 2 chai nước táo và mấy cái bánh trứng nhân táo cây nhà lá vườn. Mỗi miếng ăn là mỗi niềm vui.:)

https://farm3.staticflickr.com/2874/10722409726_fa407ca550_c.jpg

Giữa thu, cây lá lột xác.

SteveGip
01-05-2014, 08:58
Mình rất thích cách viết của bạn và cả hình nữa. Rất tuyệt vời :D

chân đất
01-05-2014, 23:35
https://farm8.staticflickr.com/7361/10723657194_c5f88d476f_z.jpg

Em bé này ngồi bất động trong đống đá, làm mình chụp một hồi mới phát hiện có người, giật nảy.

https://farm4.staticflickr.com/3685/10723417565_b505e962f5_c.jpg

Mấy phút trước vừa là cảnh hoang mạc cát, đi vài bước lại thành rừng cây nào đây. Chả biết đâu mà lần *lặp lại lần thứ n*

https://farm6.staticflickr.com/5488/10723490364_8f3cfd9e16_c.jpg

Nhà cửa, vườn tược rất ngay ngắn, nhìn tưởng đang oánh đế chế :-j

https://farm4.staticflickr.com/3761/10723481666_823735efbf_c.jpg

Tạt vào nhà này ăn trưa (lúc 3 h chiều). 2 cậu bạn đồng hành chỉ ăn độc món cơm sữa chua, thế mà leo núi khoẻ như trâu!

https://farm8.staticflickr.com/7459/10723572876_d7c716fc11_c.jpg

Nắng nhìn vầy thôi mà gắt tàn bạo. Mình xem phim tài liệu của BBC về Mustang thấy bảo người dân ở đây đa số đều mắc các bệnh về mắt do cường độ tia cực tím trên này quá mạnh.

https://farm6.staticflickr.com/5475/10723607396_5b85671ef6_c.jpg

Núi với non, như bị hói :gun

https://farm8.staticflickr.com/7390/10723566224_b80e4d98c3_c.jpg

Làng Jharkot – đích đến của cả đám ngày hôm nay, sắp đến rồi, cố lên!

chân đất
01-05-2014, 23:40
https://farm6.staticflickr.com/5539/10723993463_8936864a49_c.jpg

Đây thực chất là một cái hồ nước lớn, vậy mà mùa khô ráo hoảnh, chỉ còn lại cái lạch nước bé tí ti. Lác đác đây đó vài con vịt ‘núi’ đang lội bì bõm trong bùn.

https://farm4.staticflickr.com/3735/10723692595_d436d29808_c.jpg

Ku cậu này cứ chạy nhắng lên, xong bị cô chủ tóm lại cho mình chụp ảnh. Mà trán nó cũng bị bôi cho cái chấm đỏ Hindu, nhìn đểu ko chịu đc :-j

https://farm6.staticflickr.com/5501/10724127933_ae5c573229_c.jpg

Hoàn thành mục tiêu: đến Jharkot trước hoàng hôn!

https://farm8.staticflickr.com/7426/10724006943_8d6f9b3e5e_c.jpg

Ánh sáng cuối ngay. Nhiệt độ đang trên đường cán mốc 0 độ.

https://farm4.staticflickr.com/3771/10723850634_1ae2f7cc3e_c.jpg

Tầm nửa tiếng sau, cảnh vật đã tối thui thế này đây.
Đêm đó xúm quanh bếp lửa nóng sực ăn cà ri rau củ và uống trà gừng. Cả đám không đứa nào muốn bò về phòng vì cái phòng chưa nhìn đã thấy rét căm căm. Nước nóng hầu như không có và phòng tắm còn vỡ mất một ô cửa kính. Cả ngày cuốc bộ leo dốc gần 8 tiếng nên tối đó biết mùi thế nào là ngã xuống giường, đầu chưa kịp chạm gối đã ngất trên giàn quất.

Ngày đầu tiên của mình ở Mustang đã kết thúc oanh liệt như vậy đấy! ^^

redfox86
04-05-2014, 09:05
Bác tư vấn 1 chút về khoản visa + vé máy bay đi , hình như vn chưa có đường bay thẳng đến khu vực nam á thì phải http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/46.gif (http://Blog.Uhm.vN)

chân đất
15-05-2014, 22:46
Bác tư vấn 1 chút về khoản visa + vé máy bay đi , hình như vn chưa có đường bay thẳng đến khu vực nam á thì phải http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/46.gif (http://Blog.Uhm.vN)
Đúng rồi, không có bay thằng. Nhưng bay chuyển tiếp cũng ko khó khăn lắm, trước kia có thể bay bằng Jet Airways, Thai Airways, Hongkong Airlines, China Sounthern Airlines … giờ hội Air Asia đã nhảy vào thị trường đường chim bay đến Nepal, vé rẻ sale rất nhiều đợt, cứ vô tư mà xúc :D
Còn vụ visa thì lại càng siêu dễ, visa on arrival, đến nơi, điền form, dán ảnh, nộp 25$, xong :D

chân đất
15-05-2014, 22:55
Phần 3c: Jharkot - Muktinath: thu về trên nóc nhà thế giới

https://farm6.staticflickr.com/5510/10751770295_0fdb874b2a_c.jpg

Sáng hôm sau ngóc đầu dậy, nắng vàng rọi thành luồng vào căn phòng bằng đất, sáng tưng bừng. Ngó ra cửa sổ thấy nhà nhà đã bắt đầu nổi lửa nấu bữa sáng. Khói bếp quyện với nắng gió hanh hao mang một phong vị rất đặc biệt.

https://farm3.staticflickr.com/2863/10751733505_6cf36aef3c_c.jpg

Cả đám kéo nhau ra ban công ngồi phơi nắng. Cảnh núi non vàng ruộm trải dài ngút tầm mắt làm đứa nào đứa nấy ngồi thừ ra ngó như bị thôi miên. Còn 1 ngày dài trước mặt đây!

https://farm3.staticflickr.com/2846/10751852544_b7667fd13b_c.jpg

Cận cảnh Binod, ông bạn lái xe thần sầu. Mỗi lần ngó hắn lái xe là mình lại có một sự gato ko hề nhẹ :v

Ngoài cái niềm đam mê hát hò ra thì Binod còn có một sở thích khác: đang lái xe lên giữa lừng chừng dốc hoặc đang lúc bánh xe sau rớt xuống một cái ổ voi kếch xù, hắn phanh kít lại. Bọn ngồi sau sợ tím tái, nghĩ chắc xe lại có sự cố gì đây. Ai dè thấy hắn im lặng mở cửa xe, thò đầu ra rồi ... chụp ảnh tung toé, quay đầu cười hí hửng với cả bọn: ‘A bird!’

https://farm6.staticflickr.com/5490/10751990743_8c24f35cfd_c.jpg

Đang ngồi duỗi chân duỗi tay sưởi nắng thì thấy Basanta lao vọt ra, cuống cuồng phi vào chỗ nắng nhất, tóc tai ướt nhẹp. Hoá ra ku cậu vừa tắm nước lạnh! Kinh dị. Chủ nhà vội vàng bê ra cho mấy cốc trà gừng nóng cứu mạng.
Ku guide này thì bé, 20 tuổi, mà cứ như ông cụ non, kỉ luật sắt đầy mình. Cũng phải, nó mà cũng xoã như tên lái xe thì cả bọn giờ chắc chưa đến nổi Jharkot. :help

https://farm8.staticflickr.com/7338/10752235536_0ed4747080_c.jpg

Sáng ra rét bỏ xừ mà cộc tay thế kia :shrug:

dinhnguyen
19-05-2014, 15:29
Trời xanh quá, cám ơn bạn đã cho xem ảnh đẹp. Mình cũng vừa mới trek đến EBC về.

Mochi
22-05-2014, 12:39
Bạn viết hài hước và lôi cuốn quá. Cảnh vật đẹp nhưng hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ cách dẫn chuyện tự nhiên, dí dỏm.

ktsthaivinh
22-05-2014, 13:56
Thank bạn Chân Đất, cứ ngồi ngóng bài mới của bạn về chuyến đi Nepal, đọc và bắt đầu thấy Nepal hay hay, nên đi. Mình bắt đầu nhen nhóm ý tưởng cho chuyến đi Nepal, bắt đầu search thông tin để ngâm cứu, nhưng phải sau khi thực hiện xong chuyến đi India cái đã, hehehe...

9mares
27-05-2014, 08:56
Vẫn đang hóng hớt những phần tiếp theo của bạn. Bạn cho hỏi là chi phí của chuyến đi mò mẫm của bạn hết bao nhiêu ko?

bonmuoilamki
27-05-2014, 22:36
bị bắt gả chồng rồi chăng? Mình mong con nhỏ này hoài. Xem rồi lại xem rồi xem lại, tấm ảnh nào cũng xao xuyến gì đâu!

chân đất
28-05-2014, 22:30
Vô cùng xin lỗi mọi người vì mức độ post bài chậm ngang cua bò này, hic :T Nhưng lý do không phải vì mình đi chống lầy như bonmuoilamki nói đâu, hehe. Chẳng qua mấy bữa trước mò vào thread thấy mất quyền chỉnh sửa mấy post đầu tiên, giờ không update nổi mục lục nữa, cảm xúc có chút gọi là tụt như tụt quần :Dam

Nhưng giờ bị nghi vấn là đi đút đầu vào rọ, mình cảm thấy có một sự bức xúc ko hề nhẹ, cần phải lên minh oan gấp (NT) Hàng tiếp đây ạ:

Phần 3c: Jharkot - Muktinath: thu về trên nóc nhà thế giới (tiếp)

https://farm4.staticflickr.com/3706/10752445673_7b734c9812_c.jpg

Bữa sáng: Bánh mỳ kiểu Tạng rán ăn với mứt quả.

https://farm3.staticflickr.com/2840/10752215366_475f677509_c.jpg

Hàng đàn dê lũ lượt đi qua đi lại, tiếng lục lạc kêu leng keng ko ngớt khuấy động sự yên tĩnh đến bình thản của buổi ban mai.

https://farm3.staticflickr.com/2842/10752223644_376e412c7e_c.jpg

Mấy cái tháp gạch nhỏ nhỏ này đi đâu cũng thấy.

Cả nhóm tiếp tục lên đường đến điểm cao nhất của Mustang: Muktinath.

https://farm4.staticflickr.com/3686/13324727415_dfcf31af5d_b.jpg

Ra khỏi làng Jharkot thì khung cảnh ngọn núi vàng bất ngờ mở ra như thế này đây :)

https://farm8.staticflickr.com/7306/10754134323_1a617ea19e_c.jpg

Núi non xếp lớp trùng trùng điệp điệp.

chân đất
28-05-2014, 22:32
https://farm4.staticflickr.com/3713/10753803915_cbd8953853_c.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3827/10753969964_5492b2e900_c.jpg

Ven đường có mấy cây đã rụng lá gần hết

https://farm4.staticflickr.com/3674/10754045486_f87c11b8ab_c.jpg

Cảnh cửa này dẫn đi đâu vậy @.@ Cho dân nhảy dù chăng :8:


https://farm6.staticflickr.com/5518/10754048874_4bd87c3ba6_c.jpg

Khung cửa mùa thu ;)


https://farm6.staticflickr.com/5509/10755826074_66cf1c7d83_c.jpg

Một ngôi làng phía xa.

https://farm4.staticflickr.com/3685/10754008424_9fd3b7be50_c.jpg

Mảnh trăng xanh.

https://farm4.staticflickr.com/3668/13325028423_6d6bb43f13_c.jpg

Trên nóc nhà thế giới cũng có ruộng bậc thang đàng hoàng nhá ;)

https://farm6.staticflickr.com/5531/10755768226_9fe297be81_c.jpg

Tên guide dụ leo lên tường gạch này đi cho nhanh. Thôi xin kiếu, nhìn mấy thanh gỗ kia đã thấy ê ẩm hết cả người (vì chắc chắn sẽ đo ván)

chân đất
28-05-2014, 22:41
https://farm8.staticflickr.com/7337/10755412764_ba1b1bc420_c.jpg

Cụ bà trông giống dân da đỏ ghê :-j

https://farm8.staticflickr.com/7316/10755301795_1a09058c14_c.jpg

2 tay chơi liều mạng, dở hơi biết bơi :">

https://farm3.staticflickr.com/2833/10760978456_151d6f20b5_c.jpg

Nhân vật đầu tiên chào đón cả bọn ở Muktinath :D

https://farm6.staticflickr.com/5528/11452206753_bd19eabec6_c.jpg

Quạ nhiều ác liệt, đôi lúc thấy cả chim ưng (hay con j đó tương tự) lượn lờ.

https://farm3.staticflickr.com/2876/10761172173_37439558ac_c.jpg

Tình hình dây điện trên này cũng rối ren ra phết :v

Doigiaymoi
31-05-2014, 16:06
Chào Chân đất lang thang,
Hổm rày bận túi bụi vì "Lang thang miền đất Phật", liếc qua hàng xóm thấy cái xư Nepal hấp dẫn quá mà chưa quỡn ghé thăm. Hôm nay, nghía 1 chút tháy ảnh quá đẹp, dằn lòng không đậu, bèn còm một miếng để cảm ơn. He he, từ từ xem tiếp. Mà hỏi nhỏ cháu: đi Nepal bằng xe gắn máy cùi bắp được hông?
Doigiaymoi.

chân đất
01-06-2014, 15:39
Chào Chân đất lang thang,
Hổm rày bận túi bụi vì "Lang thang miền đất Phật", liếc qua hàng xóm thấy cái xư Nepal hấp dẫn quá mà chưa quỡn ghé thăm. Hôm nay, nghía 1 chút tháy ảnh quá đẹp, dằn lòng không đậu, bèn còm một miếng để cảm ơn. He he, từ từ xem tiếp. Mà hỏi nhỏ cháu: đi Nepal bằng xe gắn máy cùi bắp được hông?
Doigiaymoi.
Thank chú nhiều nhiều :D Về vụ xe máy ở Nepal, thú thực là cháu không rõ lắm. Cháu chỉ đoán là hơi nguy hiểm, vì đường xá của Nepal rất tệ, trèo đèo lội suối, men núi xuyên rừng rất nhiều. Thế mà lên Mustang cháu vẫn thấy mấy bạn bản địa phóng xe ầm ầm, không rõ đi từ đâu đến :D Có lẽ vẫn đi được.

chân đất
01-06-2014, 15:48
Phần 3c: Jharkot - Muktinath: thu về trên nóc nhà thế giới (tiếp)

https://farm6.staticflickr.com/5503/10770490393_479811dfd1_c.jpg

E thẹn :">

https://farm6.staticflickr.com/5486/10770307856_f2386da509_c.jpg

Mấy vị giặc nhí đáng yêu Nhưng đúng là giặc :v

https://farm4.staticflickr.com/3699/10770603253_0333bce023_c.jpg
Toe :D

https://farm8.staticflickr.com/7459/10770533785_4a7f3df7f8_c.jpg

E thẹn tập 2 :">

https://farm8.staticflickr.com/7378/10770874213_ccb808736e_c.jpg

Đôi mắt ngây thơ Ơ.Ơ

https://farm6.staticflickr.com/5522/10770660596_a2d6e495a2_c.jpg

Thanh tịnh.

https://farm6.staticflickr.com/5508/10770854516_e59080013e_c.jpg

Cái cây này nổi bần bật

chân đất
01-06-2014, 16:18
https://farm6.staticflickr.com/5542/10770723925_8936864a49_c.jpg

Sở dĩ Muktinath là điểm đến của nhiều tín đồ Ấn giáo trên con đường hành hương là vì ở đây có đền Chumig Gyatsa - một trong những ngôi đền Hindu linh thiêng và lâu đời nhất thờ thần Vishnu. Cảnh trên là lối vào đền.

https://farm8.staticflickr.com/7326/13406002675_4097cbd906_c.jpg

Hoạt động sôi nổi nhất ở Chumig Gyatsa chính là gội rửa bụi trần bằng nước thánh. Xung quanh đền có tới 108 vòi nước…đầu bò, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tắm giặt dù trong mùa cao điểm :LL

https://farm3.staticflickr.com/2867/10772893053_8f5c63cf75_c.jpg

Nếu muốn nâng cấp hoạt động từ tắm vòi hoa sen lên ngâm bồn thì trước đền chính đã trang bị 2 bể nước thánh đối xứng nhau, các bác cứ tuỳ nghi sử dụng. (Trong trường hợp nước thánh đóng băng, đền ko chịu trách nhiệm :cool2:)

https://farm4.staticflickr.com/3801/10772746624_23cd1ec31d_c.jpg

Rét căm căm nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai :Dam

https://farm6.staticflickr.com/5473/10770840546_82cb606e81_c.jpg

Càng bò lên cao, lá rụng càng nhanh. Ở Jharkot còn có thể trá hình phim 'Trái tim mùa thu', còn ở đây thì chịu. Cây cối giờ chỉ còn xương xẩu.

https://farm4.staticflickr.com/3667/10773038323_a7a1ed115c_c.jpg

Xung quanh đền Chumig Gyatsa có thể bắt gặp rất nhiều đống đá được xếp chỉn chu dư lày. Hỏi ra mới biết, các bạn Nepal nghịch đá vầy là để cầu mong tậu được nhà cao cửa rộng. Đá xếp càng cao, nhà càng nhiều tầng. Mình cũng hăm hở xếp được một lúc, nhưng bí ở khúc truyền đạt với thần linh mong muốn nhà 2 tầng thôi nhưng rộng như trang trại (ko biết xếp đá cách chi) nên đành chuyển sang xin Bitexco hoặc Keangnam 72 thôi zậy.

chân đất
01-06-2014, 16:26
https://farm8.staticflickr.com/7390/10773893453_2100cb544e_c.jpg

Tăm tia được một ngôi chùa Phật Giáo, tụi tớ sống chết đòi tạt vào, mặc tay guide càm ràm nọ kia. Cái con người mà cổ quàng khăn hindu, tay đầy vòng vèo tràng hạt hindu, ban nãy lại còn bay ngay xuống hồ nước thánh và lấy đầy một chai nước thánh ở đền thờ Ấn Độ giáo về nâng như nâng trứng đối với mình mà nói, ko có khả năng thuyết phục cao cho lắm khi chê bai chùa Tạng. Xin kiếu nhá, chú em :v

https://farm4.staticflickr.com/3722/10773480486_2982c22eee_c.jpg

Trần nhà vẽ vời công phu ;)

https://farm8.staticflickr.com/7337/10773517184_65a5d40018_c.jpg

Ngoài cửa sổ có rặng Hy Mã Lạp Sơn (BB)
Đây là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất đối với mình ở đất Mustang. Một sự bình yên, tĩnh tại hiếm có bao trùm khắp châu thân, lan từ trái tim đang chạy việt dã hộc bơ vì độ cao lên đến 2 bán cầu não đang ngày một thiếu thốn nếp nhăn do lâu ko xài đến. Mình cứ đứng im lìm bất động, ngó đăm đăm vào dãy núi tuyết như vậy dễ cả 5 phút, mãi đến lúc tay trông chùa ra lay lay nhắc nộp phí vào cửa 100 rupi mới quay trở về được với thực tế …

https://farm3.staticflickr.com/2809/10773641896_39b1f772b4_c.jpg

2 mẹ con đáng yêu ngoài cửa chùa :x

https://farm8.staticflickr.com/7334/10774112163_c772615764_c.jpg

Tạm biệt Muktinath, cả bọn leo lên một chiếc xe jeep địa phương để về Jomsom.
Đã nhìn trước được viễn cảnh bơi trong biển bụi, cả đám tụi tớ băng bịt kín mít, dòm vô ko biết được da trắng hay da đen luôn :v Mấy cha tây đi chung xe diện thời trang như ở bãi biển Florida, cười nói oang oang. Đến lúc bị đống bụi đập thẳng vào mặt mới bịt mỏ ú ớ trấn an nhau: bụi vầy thôi nhưng không độc đâu!
Đường về ngoằn nghèo men theo mép núi, trong ánh sáng ban ngày sợ cũng gần vỡ mật. Chính ra đi xe đêm đến Jomsom cũng có cái lợi, chả nhìn được xung quanh tròn méo thế nào, lái xe né được cảnh bị giận cá chém thớt.

Doigiaymoi
01-06-2014, 18:46
He he, hỏi cháu cho vui thôi, chứ ở cái vùng này chắc có cao độ hàng ngàn thước, chỉ có lội bộ từ từ rồi lên xe hơi, xe bò... chứ làm gì chạy moto cho nổi, phải hông cháu. Xin cảm ơn cháu về reply. Chú phải trở lại nhà thôi. Sẽ còn nghía tiếp ảnh chuyến đi của cháu, quá đẹp!
Doigiaymoi.

volty
02-06-2014, 14:37
đầu tiên là cảm ơn chân đất, bạn có cách hành văn thật dí dỏm, đọc bài của bạn mình cảm thấy thật sự rất thoải mái và vui vẻ vô cùng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn nhé . bla bla

chân đất
06-06-2014, 23:20
Đa tạ lời khen của mọi ng nhiều nhiều, mình lại có động lực viết tiếp (HH)

Phần 4: Quay lại thủ đô - né chốn thị thành

Tạm gác những ngày sóng gió ở Mustang qua một bên, h mình xin được kể lể tiếp chuyện ở Kathmandu cho nó tròn mạch.:D

Chuyến bay từ Pokhara trễ 1 tiếng, về đến Kathmandu tầm 6 rưỡi chiều. Trời tối sụp xuống ko kịp trở tay. Theo kế hoạch thì ngày cuối cùng ở Kathmandu sẽ là ngày hồi sức cấp cứu nên tụi tớ đã chọn một guesthouse nằm tuốt ở ngoại ô, phải đi bộ 15 phút qua rừng mới tới với hy vọng được hoàn toàn tách biệt khỏi khu phố xá trung tâm bụi bặm và náo loạn.

Viễn cảnh thì là thế, nhưng mà thực tế thì hơi bị tách biệt quá. Mr lái xe taxi sau tầm hơn tiếng vòng vèo quay đầu dòm 2 đứa mình cảm thán: trong cuộc đời lái xe mấy chục năm nay đây là lần thứ 2 đi xa như thế. Hic. Nhìn con đường đất bụi mù, vắng hoe, ko 1 bóng người, xuyên rừng, xuyên ruộng cứ gọi là run lập cập. Cuối cùng, xe dừng ở một ngôi chùa Hindu tối mò mò, cả bọn chui ra khỏi xe, nơm nớp chờ ông quản lý ra đón. Trăng rằm sáng vằng vặc, bầu trời dày đặc sao lấp lánh, nhưng lúc đó mình chả có tâm trạng đâu mà nhòm với ngó (kể lại sao thấy ghê răng quá, keke).

Ông anh quản lý phi ra đến nơi, chìa ra mấy cái đèn pin xong hăm hở chui luôn vào rừng. Trăng sao sáng là thế mà trong rừng cây lá có thấy đc cái khỉ gì đâu, đường lại còn vừa dốc lên vừa chênh vênh, hết phi qua con lạch này đến nhảy qua cái cầu khác. Đúng là chốn khỉ ho cò gáy, cái số trekking con rệp hoá ra chưa hề kết thúc ngay cả khi đã rời khỏi Mustang.
https://farm8.staticflickr.com/7400/10774210596_beb2ef6477_c.jpg

Sau 15 phút trèo đèo lội suối, một ngôi nhà bằng đá vô cùng mỹ miều hiện ra, có một sự choáng nhẹ:help. Sao tình tiết lúc đó giống hệt trong mấy câu chuyện ma kiểu lạc đường trong núi, vừa mệt vừa đói thì bỗng thấy ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà ấm cúng, gõ cửa thấy hoá ra nhà hồ ly tinh :”>

https://farm8.staticflickr.com/7369/10774384474_d6fd2f2654_c.jpg

Căn nhà bằng đá với đồ đạc hoàn toàn bằng gỗ hết sức ấm cúng. Hic, cũng bõ công vật vã suýt nhồi máu cơ tim mới tới đc đây. Đặc biệt cái giường êm một cách kì diệu, êm nhất trong cuộc đời mình từng được xài. Hôm đấy ngủ một giấc cứ gọi là thôi rồi.

https://farm4.staticflickr.com/3812/10774247095_59f17eb171_c.jpg

Bữa tối ăn theo kiểu gia đình. Cả căn nhà có 6 khách, tất cả được mời ngồi chung 1 bàn và được phục vụ lần lượt khai vị, món chính và tráng miệng đúng kiểu châu Âu. Ủa mình đang ở Nepal mà ta? Mấy vị khách kia cũng vừa kết thúc hành trình nepal, tất cả đều tranh nhau kể những chuyện rùng rợn li kì mà mình gặp phải, mình nghe mà dựng hết tóc gáy. Cặp vợ chồng người Pháp còn có màn lạc trong rừng Chitwan, phải cắm lều ngủ đêm, sáng dậy thấy dấu chân báo quanh lều :-SS

Linhnau
07-06-2014, 09:41
chị ơi! Chuyến này tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu tiền hả chị?

bonmuoilamki
12-06-2014, 20:11
Rồi sao nữa ha?
Cái tủ đầu giường ngộ quá! Và ánh sáng êm êm mơ mộng....nhưng hai đứa này ngủ chui vùi trong cái gối chớ mơ gì nổi!
Mình cứ có cảm giác chân đất là cô nhỏ áo xanh bên phải.

smallshoe
15-06-2014, 13:14
Em ngưỡng mộ chị quá luôn,

chân đất
15-06-2014, 14:51
chị ơi! Chuyến này tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu tiền hả chị?

Mình đi do dính nhiều phốt ngu + hố + gan to + xui nên cả chuyến mất khoảng 1500$ ; ;

chân đất
15-06-2014, 14:54
Rồi sao nữa ha?
Cái tủ đầu giường ngộ quá! Và ánh sáng êm êm mơ mộng....nhưng hai đứa này ngủ chui vùi trong cái gối chớ mơ gì nổi!
Mình cứ có cảm giác chân đất là cô nhỏ áo xanh bên phải.

Ngược roài chị ơi, em là cô (ko nhỏ lắm) áo hồng bên trái :))

chân đất
15-06-2014, 14:55
Em ngưỡng mộ chị quá luôn,

Thank em nhiều :D :D Topic này sắp đi đến hồi kết roài (BB)

chân đất
15-06-2014, 14:59
Phần 4: Quay lại thủ đô - né chốn thị thành (tiếp)

https://farm8.staticflickr.com/7395/10774611486_1ae8a7fa58_c.jpg

Sáng sớm ngủ dậy xông ra ngoài ngó. Hoá ra mặt mũi cái con đường ghê rợn xuyên rừng xuyên ruộng trên taxi nhìn thấy hôm qua là đây

https://farm4.staticflickr.com/3772/10774656104_f8b852c45a_c.jpg

Trung tâm Kathmandu, view từ ngoại ô hẻo lánh

https://farm4.staticflickr.com/3708/10778087114_f918420591_c.jpg

Chủ nhà Paulines nuôi rất nhiều các con linh tinh, trâu bò lợn gà lừa ngựa các kiểu. Sáng ra chơi với bọn này cũng vui, hehe. Mấy chú em này rất thính, thấy người là bu vào đòi ăn.

https://farm6.staticflickr.com/5499/10777938186_79f6abf72f_c.jpg

Chú nào cũng có vệ sĩ hộ tống…

https://farm8.staticflickr.com/7312/10778110113_d43a01d42c_c.jpg

Và đây, xin được long trọng giới thiệu nhân vật có IQ cao nhất mà mình được gặp tại Nepal. Lúc 2 đứa đi về, bà chủ vẫy tay chào tạm biệt một cách rất nồng nhiệt, sau đó quay lưng đi thẳng, ko hề có ý định dẫn tụi mềnh ra khỏi khu rừng. À chính xác là có nói 1 câu "Cứ đi theo nó là ra được đường cái" (tay chỉ vào chú em 4 chân đang vẫy đuôi loạn xị). :help

Và rồi sau 15 phút nối gót nhân viên chỉ đường bất đắc dĩ của Paulines, tớ đã choáng cực độ vì level chuyên nghiệp của nó. Nó chỉ chạy trước tầm 3 4 bước chân, lúc nào thấy tụi mình dừng lại chộp ảnh thì ngoan ngoãn đứng chờ, chộp xong lại đi tiếp, ko phải gọi một câu. Tên guide của bọn mình ở Mustang chắc phải tôn chú em này lên làm sư phụ mấy đời ấy chứ!! Hic, chia cho tao ít chất xám đi mày!

fangying
17-06-2014, 23:03
chao chandat. minh cung moi trek Annapurna circuit ve. thay bai viet voi hinh anh ban chup dep qua. dung la Nepal quá đỗi tuyệt vời, tâm hồn mình vẫn còn lưu lại trên núi nè. Máy ảnh của mình hơi cùi bắp nên hình hok đẹp như bạn chụp. mình muốn copy vài tấm của bạn in làm kỷ niệm không biết có được hông?

Kinabalu
18-06-2014, 08:53
Quá hay cho đội thợ may,yêu bạn chân đất mất rồi (wait)(BB)(beer)

chân đất
18-06-2014, 23:50
chao chandat. minh cung moi trek Annapurna circuit ve. thay bai viet voi hinh anh ban chup dep qua. dung la Nepal quá đỗi tuyệt vời, tâm hồn mình vẫn còn lưu lại trên núi nè. Máy ảnh của mình hơi cùi bắp nên hình hok đẹp như bạn chụp. mình muốn copy vài tấm của bạn in làm kỷ niệm không biết có được hông?
Ui, bạn mới đi Annapurna circuit à :D Ngưỡng mộ quá, mình lực bất tòng tâm, đầu hàng đẹp ngay từ đầu, chỉ dám lết đến lower mustang :"> Còn vụ ảnh bạn cứ copy thoải mái, có nhu cầu cop ảnh full size không, mình sẽ phục vụ nhiệt tình :))


Quá hay cho đội thợ may,yêu bạn chân đất mất rồi (wait)(BB)(beer)
Khà khà, tớ xin long trọng đón nhận tình yêu của ấy :LL *nhận hoa* (beer)

bigthor
24-06-2014, 18:03
Hình bạn chụp tuyệt vời quá! Hai cô gái dũng cảm, chuyến treking Nepan của hai chị e rất thú vị.

Akhin
29-06-2014, 23:27
Cứ thấy đi Kathmandu là like đã, mình nghiện vùng đất này hay sao nhìn thấy hình ảnh lại lên cơn vật, nhớ mọi thứ từ đường phố, còn người, mùi hương và văn hóa... như lạc về vài thế kỉ trước. Đi Kathmandu hình như bạn không đi Syambunath thì thật đáng tiếc? Riêng Kathmandu theo mình phải đi 1 tuần mới đã, tạm đi được hết các điểm đáng đến trong đời. Vẫn nhớ lời hứa nguyện trước Budhanath Stupa . Mong sớm quay lại.

buttercup3011
07-07-2014, 15:58
Chân đất ơi, bạn có lưu emaol của bên công ty tour bên đấy không, bọn mình cũng muốn đi lower mustang thôi, chứ EBC thì chịu chết :( Có thì cho mình xin email để contact nhé, vì đoàn mình hơn 10 người cơ :(

Scorpio_Bim
11-02-2015, 14:48
Oài chị ơi mê mẩn quá ạ!!

Ảnh quá đẹp và giàu cảm xúc x))

Giọng văn hay ho thú vị trời ơi hay quá :((((

vaputin
24-02-2015, 16:43
Các bạn chụp ảnh bằng máy gì mà đẹp quá vậy?

bonmuoilamki
06-09-2015, 19:35
chân đất hên thiệt, đã kịp đi khi mọi thứ đều chưa rung chuyển.
và kịp lưu những tấm hình tuyệt đẹp, để mình xem khi mình chưa kịp đi. thanks ha!

hoasuacafe
24-09-2015, 09:16
Mình phải đăng nhập để viết vài dòng, hi hi, bạn viết rất hay, ảnh chụp rất đẹp. Cảm ơn bạn