PDA

View Full Version : Tây Tạng 16-26/10/2014



kitten0303
07-04-2014, 12:12
Chào mọi người,

Em và bạn (cả hai đều là nữ, 24t) - sẽ dự định sẽ đi Tây Tạng vào khoảng thời gian từ 16-26/10/2014. Bọn em sẽ bay từ Singapore và đến Thành Đô vào 10pm ngày 15 và bay về 5pm ngày 26/10. Dự dịnh sẽ ở lại Thành Đô 1-2 ngày rồi sẽ lên đường đi Tây Tạng. Lịch trình dự định (riềng ở Tây Tạng) như sau:

++
Update 13 Apr

Day 0 - Ở Chengdu và chuẩn bị chuyến bay sáng/trưa hôm sau đến Lhasa
(Day 01.)- Arrival. Pick up and transfer to your hotel. Today is first day in Tibet, so you have a good rest and to use acclimatization high altitude
(Day 02).- Lhasa + Drepung monastery + Sera Monastery
(Day 03.)- Lhasa+ Potala Palace+ Jokhang temple, Barkor street.
(Day 04.)- Lhasa — Yamdrotso Lake- Karola Glaciar- Gyantse- Kumpum monastery- Shigatse 370Km. 7-8hour
(Day 05.)- Shigatse — Tashilompo Monastery -Tashilompo Kora- Sakya Monastery - New Tingri 250Km 4-5 hour
(Day 06)- New Tingri — Rombuk Monastery - EBC 120Km 3-4 hour
(Day 07) - EBC, Sun rise, then drive back to Shigatse 6-7hour
(Day 08)- Shigatse- Namtso Lake 300Km 7-8hour Along the yarlongzangzu reiver and nomad , sun set Namtso Lake. Over night Guest houses (dorm bed)
(Day 09)- Drive back to Lhasa.250Km 3-4Hour Morning in Namtso Lake sun rise and do little bit walk around Lhasa city, then back to Lhasa.
(Day 10 ) Leave Tibet. Our guide and driver they will escort with you to airport or train station. Say good bye to Tibet..

Total cost in this trip is 6136Yuan for per person a group of four people. Total cost in this trip is 5568Yuan for per person a group of 5 people

++

Kinh phí dự kiến cho itinerary trên là 6200 (USD 1,000) nếu đoàn 4 người và 5,568 (USD 900) cho đoàn 5 người. Hiện tại bọn em đã có 2 người.

Giá trên chưa bao gồm vé máy bay đến/đi Lhasa và chi phí ở các địa điểm khác ngoài Tây Tạng :)

Kinh phí dự tính (không kể vé máy bay đến Chengdu là $1900 ($1000 tiền tour, $500 tiền vé Chengdu - Lhasa - Chengdu [nếu ai đi tàu chiều về sẽ rẻ hơn xíu] + $150 chơi ở Chengdu + $200 tiền ăn uống). Thực tế thì em hay bị tính quá budget, nhưng được cái an toàn :D

Lịch trình đưa ra mang tính tham khảo vì bọn em mới book vé đi Chengdu thôi và chưa book những leg còn lại nên có thể thay đổi được theo ý kiến chung ạ.

Hi vọng là năm nay chuyến đi không chỉ là đến vùng đất mới, mà còn là hành trình cùng với những người bạn mới :)

Cheers,
Trang

===

11 Apr: Em add itinerary mà bọn em đã book cho Thành Đô ở dưới đây, còn lại chưa book gì nên rất flexible ạ
Welcome tất cả mọi người!

https://lh5.googleusercontent.com/-SqQdAnPXumk/U0dSgOR1NGI/AAAAAAAAFGk/_RAXXY72aOM/w776-h340-no/Untitled.jpg

Hiện tại group đã có:

1. Trang (sn 1990)- đi từ Singapore (15/26 Oct)
2. Trâm (Bạn Trang, sn 1990) - đi từ Singapore (15/26 Oct)
3. Chị Hạnh (1987) - đi từ HN (15/29 Oct)

Các member có intention:

-Chị Xakura2004 - đi từ Saigon. Email: [email protected]
-Chị Ly (akira_etou, sn 1988) - đi từ Saigon
-Chị Ruby Tran - đi từ SG. Email: [email protected]
- Và các anh chị khác đã đặt gạch :v
(Em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ạ)
(TBC)

Dự kiến:
1. Để xin permit vào Tibet, agent cần visa scan trước ít nhất 2 tuần. Em và bạn sẽ làm visa Trung Quốc vào tháng 8, muộn nhất là đầu tháng 9 để chắc chắn có permit vào đầu tháng 10.
2. Vé máy bay đi Tibet sẽ cố gắng book trước 15/9.
3. Cố gắng chốt đoàn vào muộn nhất là giữa tháng 9.

Cảm hứng:

Trước đây, Tây Tạng là miền đất kì bí và ước mong được đi Tây Tạng của mình xuất phát từ cảm giác máu "ăn thua" - vì thấy mọi người đi về, chụp ảnh đẹp, nhìn trời xanh, mây trắng, cờ phướn đủ màu sắc trông thật lạ và thật khác với những cảnh vật quen thuộc ở Đông Á và Đông Nam Á nói chung. Thật sự cho đến lúc book xong vé và quyết định "nhắm mắt đưa chân" thì máu ăn thua vẫn là cảm hứng chủ đạo.

Cho đến khi đọc đến Mùi Hương Trầm.

Cuốn sách nhỏ gần như "thấm" vào mình từ ngay những trang đầu. Tác giả, cũng giống như mình, là con người ngoại đạo, sống một cuộc sống bình thường, đảo điên với vòng quay của đồng tiền trong thế giới tư bản. Cơ duyên đã đưa ông đến Ấn độ, và đấy là bắt đầu cho con đường tìm về một niềm tin vĩ đại, một tâm hồn rộng mở và một thế giới bình yên ngay trong tâm thức. Thực ra mình đã đọc cuốn sách từ rất lâu trước đó, nhưng hồi đó vì kinh nghiệm sống chưa đủ nên chưa đủ tầm để hiểu những gì tác giả viết. Và cứ thế cuộc sống kéo đi cho đến ngày mình đọc nó như một guidebook để tìm hiểu về văn hóa Tây Tạng.

Cuốn sách như một sợi dây nối lại những sự kiện rời rạc trong 23 năm mình tồn tại trên thế giới này: từ hồi bé đọc Tây Du Ký trên những trang giấy cũ đen nhẻm, 1 mặt trơn 1 mặt ráp; những trang truyện chưởng Kim Dung dường như chỉ có các chiêu thức võ công, anh hùng mỹ nhân, những Ngũ Nhạc Kiếm Phái, cuộc chiến chẳng có kết thúc của những Danh môn chính phái - Ma giáo và thế giới giang hồ đảo điên tranh giành bá chủ; cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng của Thích Nhất Hạnh, mình đọc để có sự bình yên trong tâm hồn - vì một sự "đi để mà đi";....

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù vẫn còn ham muốn rất đỗi trần tục của tuổi trẻ để đi EBC, để nhìn đỉnh Everest "lởm chởm" (nhưng cao nhất thế giới!) và chụp được cái ảnh bên cái mốc của Everest Base Camp (North) - Tây Tạng là hành trình chứa đựng nhiều điều hơn là sự máu me ăn thua của tuổi trẻ - đó là hành trình tìm về miền đất thiêng liêng nơi Phật giáo đã phát triển đến đỉnh cao, qua Thành Đô đảnh lễ Văn thù sư lợi và Phổ Hiền bồ tát, đi qua những miền đất lịch sử nơi mà hàng trăm hàng nghìn năm trước, đã có những sự kiện lưu danh sử sách đã diễn ra. Hành trình thì ngắn, lịch sử lại quá dài - làm sao mà tâm hồn bé nhỏ và kiến thức hạn hẹp này tiếp thu cho đủ, tận hưởng cho hết? Chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong Tây tạng sẽ là sự khởi đầu của những nhận thức thiêng liêng, khởi nguồn của sự bình yên và là một hành trình khởi đầu cho những hành trình tiếp theo trong con đường hoàn thiện bản thân của mình - một cá thể nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.

muamuathu
07-04-2014, 21:15
Hi Trang

Mình ở SG đã từng đi TQ bụi một mình (Thành Đô) năm ngoái 9 ngày tiêu tốn khoảng $1000. Tây tạng là niềm mong ước của mình năm nay mình tính sơ bộ tối thiểu 1700 vì vé máy bay từ Thành Đô đi Tibet khứ khồi khoảng $500.Phải ở lại Thàng đô khoảng 2 ngày để xin giấy phép vào Tibet. email của mình [email protected]

kitten0303
08-04-2014, 09:56
Cả nhà ơi, chi phí trên chưa bao gồm đi lại ngoài Tây Tạng nha, vé máy bay từ Thành Đô đến Lhasa tầm 500 usd + vé từ vn + ăn ở chơi ở Thành Đô nữa.

Bọn tớ bay từ Singapore đến Chengdu thì mua vé là 500 sgd (tầm 400 usd, SilkAir). Tớ chưa đi TQ bao giờ, nhưng mà hồi trước đi Japan thì budget 1 ngày tầm 50 usd - tính ra cả chuyến đi sẽ mất tầm 2,000 -2,200 USD.

Năm ngoái bọn tớ đi Nhật (Osaka-Kyoto-Tokyo) hết tổng cộng 1400 sgd (tầm 1,150 usd đợt 15-24 Nov). Nói chung là nặng lòng với Mùi Hương Trầm và Tây Tạng lắm mới cố gắng đi với budget cao thế này :D

phucduy1974
08-04-2014, 14:09
Tui cũng đang muốn đi Tibet, chờ xem có ai bay từ saigon để cung nhau mua vé và trao đổi

durham
10-04-2014, 21:07
Bao giờ chốt đoàn bạn nhỉ, tớ cứ đặt 1 viên ở đây đến sau kỳ nghỉ 2/9 sẽ quay lại :)

akira_etou
10-04-2014, 23:10
Tớ là nữ, ở SG. tớ muốn đặt gạch chuyến này, cũng nặng lòng với Tây Tạng từ lâu. Có bạn nào ở SG muốn join không nhỉ để trao đổi chuyện đặt vé. Tớ không biết gì về các chặng phải đặt hết.

akira_etou
10-04-2014, 23:11
Tui cũng đang muốn đi Tibet, chờ xem có ai bay từ saigon để cung nhau mua vé và trao đổi

Contact tớ bạn nhé. Mình cùng bàn. Bạn chủ topic có yêu cầu người join đoàn là nam hay nữ gì không?

Littlefoot
11-04-2014, 09:12
Hi Trang

Phải ở lại Thàng đô khoảng 2 ngày để xin giấy phép vào Tibet. email của mình [email protected]

Bạn phải xin giấy phép trước rồi mới đi được, thường là trước 2 tuần, và nhà tour sẽ xin chứ bạn không tự làm thủ tục được.

kitten0303
11-04-2014, 09:13
Contact tớ bạn nhé. Mình cùng bàn. Bạn chủ topic có yêu cầu người join đoàn là nam hay nữ gì không?

Ai cũng welcome ạ!

Em sẽ update liên tục trong 1st post để mọi người có thông tin sơ lược ngắn gọn nha, bao gồm cả những người đã confirm và những người có intention ạ. :D

ogo
11-04-2014, 10:47
Mình ở SG đây, cũng đang máu Tibet và đang tính lập 1 topic cho Himalayas: đi Tibet, Nepal và Bhutan luôn 1 lèo vào tháng 9 - 10 năm nay.

kitten0303
11-04-2014, 11:12
Mình ở SG đây, cũng đang máu Tibet và đang tính lập 1 topic cho Himalayas: đi Tibet, Nepal và Bhutan luôn 1 lèo vào tháng 9 - 10 năm nay.

Có thể join cùng bọn em rồi tách sau hành trình từ EBC cũng dc anh ơi, đi từ Lhasa-EBC-Lhasa/Kathmandu (tách nhóm) kiểu thế cũng dc (in case là rủ rê dc đủ người). Em máu Nam-tso lake quá nên mới đi theo kiểu mua đường quay lại Lhasa he he.

Bhutan thì chắc phải chuẩn bị trước 6 tháng vì nó hạn chế khách du lịch phải đăng kí thôi rồi. Nhưng mà đời dc 1 lần đi cũng sướng. Phải chuẩn bị kinh phí hơi cao tí thôi he he

ogo
11-04-2014, 11:23
Có thể join cùng bọn em rồi tách sau hành trình từ EBC cũng dc anh ơi, đi từ Lhasa-EBC-Lhasa/Kathmandu (tách nhóm) kiểu thế cũng dc (in case là rủ rê dc đủ người). Em máu Nam-tso lake quá nên mới đi theo kiểu mua đường quay lại Lhasa he he.

Bhutan thì chắc phải chuẩn bị trước 6 tháng vì nó hạn chế khách du lịch phải đăng kí thôi rồi. Nhưng mà đời dc 1 lần đi cũng sướng. Phải chuẩn bị kinh phí hơi cao tí thôi he he

Chị, không phải anh nhá :)).

Mình tính book tour ở Tibet, sau đó đi xe từ Tibet qua Nepal, nghỉ đêm tại những địa điểm có thắng cảnh. Toàn bộ hành trình mất khoảng 14 ngày, chưa kể thời gian bay quốc tế. Bạn đi ít ngày hơn, lại ở Chengdu chơi nữa thì mình sợ không khớp được lịch. Năm ngoái mình liên hệ Tibet Fit, họ báo giá cho toàn bộ hành trình 14 ngày cho nhóm 6 - 8 người là $1280, 9 - 10 người là $1120.

Mình đã đi đâu là muốn đi hết sạch sành sanh, để khỏi lăn tăn, khỏi quay lại nữa. :D

kitten0303
11-04-2014, 11:25
Hem sao chị ơi he he....Em đi đâu cũng dc có 2 tuần là sức ko chịu nổi ý hihi

akira_etou
11-04-2014, 22:11
Mình là nữ, sinh năm 88 nhé chủ topic:)
Chị xakura và anh phucduy book vé thế nào đấy ạ, em book voi

kitten0303
12-04-2014, 23:47
Cả nhà ơi, em đã và sẽ update thông tin đầy đủ trong post đầu tiên nha. Em đã quote hỏi (http://www.tibetanguide.com/tibet-tours/) thì họ đã quote tâm usd 1,000 cho đoàn 4 người và usd 900 (about) cho đoàn 5 người.

Lịch trình cũng đã được đổi một chút (thay vì đi Summer Palace (mà theo lonelyplanet là ko có gì lắm) thì sẽ đi Drepung Monastery). Chỉ có thế thôi ạ, còn giá cũng là update mới nhất :D

Hi vọng chúng ta có thể chốt đoàn sớm ạ :x

Trang

FB/Email của em dc tag với email này ạ: nguyenthutrang90[at]gmail.com.

<3

rubytran
14-04-2014, 12:28
@ kitten0303: chị dk 1 suất.
Chị đi từ SG.
Email: [email protected]

kitten0303
14-04-2014, 14:57
Cả nhà ơi check inbox nha. Đợt 30/4-1/5 em sẽ về Saigon (ở HCMC từ ngày 2-4 tháng 5, trước đó thì đi Côn Đảo cùng gia đình). Nếu cả nhà có ai có interest có thể đi cafe với em rùi thảo luận ạ. Ai mún cafe thì để lại số dt ở đây hoặc inbox em nha :D Btw em lớn lên ở Hà Nội :)

Skype online 9am-6pm: thutrangms
Email available 9am-midnight
Whatsapp/Viber: (+65) 96538514

lehangnna
14-04-2014, 15:24
Nhóm mình đi tháng 7 nè

akira_etou
15-04-2014, 23:03
Ôi đợt Kitten ở SG chị về quê mất tiêu rồi. huhu. Có gì lập group chat hoặc fb để thảo luận thêm đi

hanhvuminh
19-04-2014, 14:23
Chào mọi người, cho chị join đoàn với nhé. Thời gian và plan đi của các e đều rất phù hợp với dự định của c. C sẽ liên hệ trực tiếp vì đang định book vé của Vnair qua Chengdu tuần tới.
C ở Hà Nội -1987

toanmomday
19-04-2014, 15:58
Chào mọi người, mình cũng máu me vùng đất này từ lâu lắm rồi, từ ngày chập chững biết phuot, đến bây h độ nhiệt huyết vẫn ko giảm. Rất vui dc làm quen vs bạn chủ topic, mình cug tuổi con ngựa, ham đi lắm :D. Mặc dù lịch t10 của mình ko khả quan lắm nhưng cứ thử sắp xếp lại biết đâu chen chân dc. Đọc xog topic này mình check luôn vé tới lhasa :))). Nếu đi dc mình sẽ đi tư sbay narita :). Mình sẽ confirm lại sớm nhất .

kitten0303
21-04-2014, 09:54
Chào cả nhà, hôm nay là thứ hai sau lễ Phục sinh, chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha!

Cuối tuần vừa rồi em đã nhận được whatsapp của chị Hạnh, mong là có duyên được đi với chị :D

Dear chị lamhien85, đoàn mình có chị Ngọc (rubytran2002[at]yahoo.com) và chị Rose (xakura2004[at]yahoo.com) sẽ đi từ Saigon. Tuy chưa confirm nhưng chị có thể thảo luận với hai chị ấy xem sao. Vì vé của bọn em đã book nên ngày đi đã fix (tour từ Lhasa bắt đầu ngày 17 và kết thúc vào ngày 26 tháng 10). Bọn em sẽ đi Lhasa từ Chengdu, tuy nhiên nếu chị muốn đến Lhasa từ thành phố khác (Beijing/Hongkong/Shanghai/Kathmandu/Xian/etc) thì cũng ok ạ, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Lhasa. Hi vọng là có nhiều anh chị cùng tham gia vào hành trình với em và Trâm :)

PS.

Nhân đây chia sẻ với mọi người bài viết này, chúc mọi người thành công trong việc tìm kiếm và gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống, tìm thấy và trân trọng một nửa thực sự hiểu và thương mình :)

http://www.nguoiduatin.vn/thien-su-thich-nhat-hanh-ke-chuyen-tinh-yeu-va-tinh-duc-a82279.html

kitten0303
23-04-2014, 09:33
Tinh thần đi chơi đợt lễ 30/4-1/5 cao quá làm topic bị đẩy xuống nhanh quá, kéo lên chút nào <3

Cheers up everybody!!!!!!!

https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10171186_743116707160_7300947628870777671_n.jpg

i_swear_all4one
23-04-2014, 16:12
Nhóm mình sẽ đi vào cuối tháng 5 này, giờ đang trong giai đoạn chờ giấy phép vào Tibet. Giấy này 5 ăn 5 thua vì chính phủ TQ không khuyến khích du khách vào Tibet, nên cứ chờ chữ duyên vậy.
Nếu đến Tibet mà không đi Kailash cũng tiếc đấy. Mình xem lịch trình của bạn chủ topic hình như k có đến kailash.

kitten0303
23-04-2014, 16:29
Ui Mt Kailash thì em chưa dám ạ, năm nay cũng hết leave với cả phải xem sức mình chịu được độ cao đến đâu nữa, em nghĩ mình chưa đủ sức để đi kora Ngân Sơn đâu ý :( Có duyên sẽ quay lại sau ạ, bây giờ còn non quá hihi.

i_swear_all4one
23-04-2014, 16:54
Các bạn còn nhiều thời gian mà, thừa sức để luyện tập. Năm nay là 1 năm rất quan trọng trong Phật Giáo TT nên khách thập phương đến Tibet rất đông.

kitten0303
24-04-2014, 16:15
ôi mải hóng đi Nhật năm 2015 quá nên quên mất việc chính, thông báo mới nhất là đã có 3 người join rồi ạ <3

kitten0303
28-04-2014, 10:59
Chúc cả nhà tuần nghỉ lễ vui vẻ hehe!!

Hqua em đi booksale mua dc Lonely planet của China (2013 edition) + Tibet + Nepal + India + Australia (2011 edition).

Xúc động dạt dào nằm đến 3h sáng không ngủ dc. Bây giờ thì đang hoa hết cả mắt lên vì email nhảy múa ở office :D

ken2012
29-04-2014, 14:21
Chào cả nhà, tôi ở SG rất vui nếu được join cùng mọi người trong chuyến đi này !

kitten0303
29-04-2014, 15:04
Chào cả nhà, tôi ở SG rất vui nếu được join cùng mọi người trong chuyến đi này !

Anh/chị check inbox nha :)

kitten0303
08-05-2014, 10:51
//still looking for people to join us (3)//

kitten0303
29-05-2014, 12:00
topic mốc meo rùi, kéo lên cho xinh nào :x

Kyoto
09-06-2014, 00:04
Đổi vé đi, đi trong khoảng tgian 7/10 - 19/10 cho anh join với Trang em