View Full Version : Chinh phục Fansipan trong giá rét
lengkeng1minh
30-12-2010, 07:03
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48403
"5 anh em trên 1 chiếc xe tặng, như bông hoa nở cùng 1 ...lúc!"
Nhóm mình gồm 5 dân Phượt đất SG, quang năm chỉ biết đến 2 mùa mưa+ nắng. Lần đầu tiên trong đời của mổi người được biết mùa đông lạnh giá xứ Bắc, mưa Phùn và thế nào là "Rét đậm, rét hại" ngay trên vị trí cao nhất của bản đồ VIỆT-NAM.
Cả nhóm 5 người với 3 chuyến bay khác nhau, hẹn cùng gặp nhau tại ga Hà Nội.
lengkeng1minh
30-12-2010, 07:40
Thông qua sự giới thiệu tour leo Fan của Dương Trúc Long_ Nhóm đã đặt tour leo thông qua Làng DL Sapa với giá 1300k/1 người.
Đến ga Lào Cai, nhóm được đón lên Sapa và đến KS để chuẩn bị leo Fan. Tiếc là khi đến nơi đã không gặp được bạn Long; có vài thay đổi so với lời chào mời ban đầu( Lúc đầu tuyên bố 5 ng/3 poter, nhưng lại chỉ có 2 người; khi mình yêu cầu phãi đủ theo số lượng đã báo qua mail thì đòi mình phãi chi thêm 800k/1 poter).
Biết sao được bây giờ, đành phãi tiếp tục hành trình vậy!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48404
Số lượng lương thực cho nhóm 5 người của mình mà nhà tour chuẩn bị cho nhóm.( Mọi người nhìn và nếu chia cho số người thì quả là rất oke,........Nhưng tiếc thay lại không phãi vậy!)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48406
Nhóm nhanh chóng thu dọn đồ; phân loại các thứ sẽ gởi lại, và các thứ sẽ mang theo lên núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48405
Nạp năng lượng trước khi xuất phát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48407
Lên xe của nhà tour chở vào VQG Hoàng Liên Sơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48408
lengkeng1minh
30-12-2010, 07:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48411
Trong nhóm mình xuất hiện 1 bạn người nước ngoài còn rất trẻ, chỉ mới 19t_ Nghe giới thiệu là người thiết kế các trang web về DL.
Với phong phanh áo dài tay và cái quần dù, thêm cái áo khoát bên ngoài. Mình run lập cập vì lạnh, chỉ mong nhanh nhanh lên đường cho đở lạnh, còn 4 bạn khác thì thích thú trong cảnh mờ sương, thở ra khói( Giông phim HQ).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48409
lengkeng1minh
30-12-2010, 08:01
Nhóm bên sơ đồ leo Fan của VQG Hoàng Liên Sơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48413
Thử thách đầu tiên, 1 con dốc. Lethanh rớt lại phía sau, được bạn trẻ người NN kia hổ trợ đồng thời làm nhiệm vụ khoá đuôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48414
(Trong tiết trời lạnh giá, sương mù mờ mịt, hình chụp không được nét, mong các bạn thông cãm.)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48416
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48417
weekender
30-12-2010, 08:37
Rất tiếc trên đường lên mình không có hình vì mang theo DSLR trong điều kiện sương mù không dám lấy máy ra. Đành hóng hớt hình từ máy chịu nước của anh Leng keng vậy.
Một vài hình ảnh khi mới tới khách sạn của pác Long sáng ngày 22/12/2010
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00871.jpg
Phố núi, theo đường này sẽ xuống bản Cát Cát
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00872.jpg
Từ sân thượng chổ ăn sáng tại khách sạn nhìn được cảnh này
Đường phía bên trái là đường Mường Hoa, đi về các bản Hồ,bản Dền, bãi đá khắc cổ, ...
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00870.jpg
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00869.jpg
Cũng từ chỗ này, sáng ngày 24/12/2010 (sau khi xuống núi tối 23/12/2010)
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00910.jpg
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00914.jpg
Và nhìn ra phía sau khách sạn
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00919.jpg
lengkeng1minh
30-12-2010, 09:33
Chặng nghỉ đầu tiên cho mọi người nai nịch lại đồ đạc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48415
Kỷ niệm 1 tấm của người già và trẻ nhỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48418
lengkeng1minh
30-12-2010, 09:41
Tiếp tục hành trình hướng lên lán 1 ở độ cao 2.200m.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48422
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48420
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48421
lengkeng1minh
30-12-2010, 09:48
Chỉ cần dừng lại chụp 1 tấm thì những người đi trước mình đã chìm khuất trong sương mù dày đặc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48424
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48425
Đối với dân SG như mình, 1 lần đến với Fan là cực kỳ tốn kém và việc thu xếp công việc, nên nhấn nhá rảo bước lưu kỷ niệm. Nhìn các bạn đồng hành chờ đợi làm mình áy náy quá. Sorry và thanks các bạn nhiều!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48426
lengkeng1minh
30-12-2010, 10:10
Thành viên nử duy nhất trong nhóm mình. Đứng bên tay phãi hình là người dẫn đường tên là: Dũng.( 1 người DĐ thiếu đạo đức nghề nghiệp TRẦM TRỌNG_ mình sẽ nói rỏ hơn ở phần sau, khi nhóm lên đến lán 2_ 2.800m).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48428
Anh Hiển( Bên trái hình) và Weekender.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48430
Bạn đi đầu là Louis.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48432
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48431
Đường mòn nhìn thăm thẵm làm sao_ Mọi người xem thấy thế nào khi người dẫn đường lại lệt bệp ở khúc giữa!!!???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48429
Cô em gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhờ giọng trong trẻo và những câu hỏi ngây ngô của em mà bọn anh cũng vừa đi vừa cười nghiên ngã.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48433
Đầu tàu của nhóm, nhìn hơi bị béo nhưng cực kỳ khoẻ, anh luôn là người dẫn đường, mở lối cho nhóm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48427
lethanh0901
30-12-2010, 14:28
Ui...đoạn đường này là anh LK có nhìu ảnh dìm hàng của em lém lun nè, hý hý
Bùn 1 nỗi là em ko lên đỉnh được nhưng em thiết nghĩ sức khỏe của mình quan trọng hơn đúng ko anh?
Cái ông dẫn đường đó em cũng cú nó lắm luôn áh! Làm dịch vụ du lịch mà khách nói 1 câu, cãi lại 1 câu. Không biết động viên khách gì cả....Bực mình
weekender
30-12-2010, 15:34
Giờ này, ngày này tuần trước đang trên đường xuống gần tới chỗ này - Trạm 2200
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00875.jpg
Láng này có kết cấu nhẹ, nếu đem lên 2800 gặp đêm mưa gió như vừa rồi chắc sáng dậy thấy nằm ngoài trời
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00878.jpg
Ở trạm này có quầy bán thức uống
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00876.jpg
Đây là đoạn đường giữa Trạm Tôn và Trạm 2200, trong điều kiện ánh sáng yếu chân rung, mắt mờ nên hình ảnh không được nét
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00903.jpg
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00894.jpg
Chân dung tự xử vì lúc này chỉ có 1 mình :)
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00902.jpg
Đoàn của bọn em ngủ ở lán 2800 tối 25/12 cũng gặp cái ông Hướng dẫn viên này dẫn 1 đoàn vài người cả tây cả ta. Nhìn cách cư xử của ông này thì biết hắn là loại người nào, thấy xấu hổ với bác tây ở đoàn đó vô cùng. Xin chia buồn với đoàn của cụ lengkeng, các bác quả là không gặp may.
Thành viên nử duy nhất trong nhóm mình. Đứng bên tay phãi hình là người dẫn đường tên là: Dũng.( 1 người DĐ thiếu đạo đức nghề nghiệp TRẦM TRỌNG_ mình sẽ nói rỏ hơn ở phần sau, khi nhóm lên đến lán 2_ 2.800m).
Chờ câu chuyện của bác ở lán 2, và theo tôi, nếu sự việc có tính chất tiêu cực thì nên cảnh báo cho tất cả mọi người trên diễn đàn, những người sẽ leo Fan và có người quen muốn leo Fan, để tránh những nhà tour - HDV thiếu đạo đức. Bác là người đã có uy tín, nên sự cảnh báo sẽ rất có giá trị. Thông tin có thể đưa lên đầu topic về đi Fan.
lengkeng1minh
30-12-2010, 20:07
Bắt đầu gặp con suối nhỏ, đường lúc này đi cập theo suối.
Dòng suối được tân dụng làm phông nền cho việc bắn phá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48434
Đối với những tên con trai, thì mấy cục đá xếp ngang dòng suối thì "Hấp" 1 cái là bay từ bên này qua bên kia, nhưng riêng Lethanh thì thật vất vã.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48435
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48436
( Cảnh suối của Weekender là lúc nhóm đi xuống_ Wee! Cậu đang cầm cờ chạy trước auto, coi chừng bị phạt đấy nhé!).
lengkeng1minh
30-12-2010, 20:17
Chắc do gần suối, nên mình thấy ven đường hay mọc loại hoa vàng này( không biết là hoa gì?)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48437
Rời đường mòn ven suối thì bắt đầu leo dốc, dốc ơi là.....dốc!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48438
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48439
Chàng Mau hay mo( anh bạn người nước ngoài), lúc này không chịu khóa đuôi mà nhường lại cho Lethanh.
lengkeng1minh
30-12-2010, 20:46
Ngoài lần đầu leo Chư Yan Sin cũng sương nhờ nhờ, thì lần leo này khung cảnh mờ ảo trong sương còn hơn hẵn, thật là tuyệt! đôi lúc mình như lạc bước cỏi tiên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48478
Lợi dụng lúc dừng chân, Weekender gọi điện báo tin cho bà xã biết vị trí của mình, còn cặp nhí nhố kia thì há hốc mồm ra thở.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48479
Bỗng nhiên xuất hiện 1 đoàn người đi ngược trở xuống. Thì ra đây là 1 toán sinh viên thuộc 1 trường ĐH dưới sự dẫn dắt của 1 giảng viên, đưa lên núi chơi. Đến độ cao 2.200m thì quay trở xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48480
Các bạn trẻ này thật đáng khâm phục vì nhiều người trong hơn 50 người này đi dép nhựa leo núi!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48481
Chờ đoàn SV đi qua, nhóm tiếp tục leo lên cao hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48483
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48482
Lán 1, ở độ cao 2.200m xuất hiện trong tầm mắt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48484
lengkeng1minh
30-12-2010, 21:06
Khi mình bước chân vào lán, thì thấy 1 nhóm tây gồm : 4 nử và 1 nam đang ăn mì xong rồi còn được uống nước trà nóng. Còn bọn mình có gì nào?........1 cái rổ đã bỏ sẵn 6 cục cơm nắm, kèm theo 6 bao nylon chứa muối đậu và 3 lát chã lụa. Kèm theo 6 trái Quít. Mọi người tự lấy ra ăn mà không thấy người HDV đâu cả. Thậm chí không thấy phát nước uống.( Theo thông báo của nhà tour thì buổi sáng phát 1 chai, trưa sẽ phát tiếp mổi người 1 chai nữa).
Mình nuốt không trôi cục cơm nắm nên nhanh chóng xong bửa trưa.
Hầu mhư cả nhóm 6 người không ai ăn hết cục cơm, nên quay ra nằm nghỉ hoặc xoa bóp chân.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48488
Nhóm tây bắt đầu xuất phát, thì xuất hiện 1 nhóm người Ỉael bước vào lán. Nhóm này gồm nhiều khuôn mặt trẻ măng và rất ồn ào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48489
Khi ấy mình lấy thuốc ra hút, thì anh Hiển nhắc mình là trong này không được hút thốc đâu! Thế là mình bước ra ngoài, do trời lúc này lất phất mưa, mình đành bước qua lán dành cho Poter, thì thấy 2HDV và 2 tay poter đang xì xụp ăn mì!!!???( Ngạc nhiên ghê! Họ ăn bằng tiền của mình bỏ ra mà lại ăn ngon hơn mình?)_ Nhóm Ỉael kia cũng ăn cơm nắm y như nhóm mình.
lengkeng1minh
30-12-2010, 21:17
Hết giờ nghỉ trưa, mọi người lục đục bước ra chuẩn bị đi tiếp lên lán 2.800m.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48491
Lethanh và louis chuẩn bị mặc áo mưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48492
Và hành trình gian khó với cái bụng xẹp lép được bắt đầu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48494
lethanh0901
30-12-2010, 21:28
Trùi, giờ em mới biết là trong lúc mình ngồi cố nuốt cục cơm nắm khô queo, cứng như đá [đập chắc vỡ đầu] thì cha quỷ đó lại được ăn mì gói nóng...Thiệt là quá đáng hết sức. Em mà biết là lúc đó lấy cục cơm cứng ngắc đó ném vỡ đầu nó rùi...Tức >"<
Mà giờ nhìn lại hình thấy đường dốc kinh...Khâm phục đoàn mình thật, keke
lengkeng1minh
31-12-2010, 06:22
Tiếp tục hành xác....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48495
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48497
Đoạn nguy hiểm duy nhất trên cung đường 2.200 lên 2.800.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48496
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48500
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48501
lengkeng1minh
31-12-2010, 06:49
Những đoạn dốc này và trước đó mình thấy cũng dể. Khó là vì mang đồ nặng, đường gặp mưa phùn nên khá trơn và nhất là nhiệt độ xuống thấp cộng với không khí loãng nên tạo cãm giác khó thở vì thiếu oxy.( Mình có mang theo 1 quẹt Zippo, ở mổi độ cao mình mang ra quẹt thử thì càng lên cao càng khó cháy, cháy thì ngọn lửa chỉ nằm trong buồng đốt_ Kiểm tra như thế này thì khập khiểng quá! nhưng ngoài nó ra thì mình chẵng có thiết bị hay đồng hồ nào để kiểm chứng việc này.)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48511
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48512
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48513
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48517
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48514
Đoạn đi theo "Dong" núi này, đường mòn ở giữa, 2 bên đường là vực. VQG Hoàng Liên Sơn có làm 1 lang cang xi mặng mang hình dáng cây lồ ồ ( thuộc họ Tre). Nhưng trời lạnh nên nó cũng lạnh theo, bám vào nó cãm giác như tay mình đặt lên cây nước đá.
( tất cả các loại vật liệu thể rắn khi gặp lạnh thì co lại, nên găng tay len nó co lại còn tí xíu, bên ngoài bọn mình còn mang thêm găng tay nhựa chống nước và nó ôm sát vào tay nên mang vào và cởi ra rất khó khăn).
lengkeng1minh
31-12-2010, 07:08
Tới đây mình bàn giao lại cho các bạn khác trong đoàn up tiếp hình lên Topic.
Riêng việc HDV và Nhà tour SAPA LUXURY KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG THEO CAM KẾT LÚC ĐẶT TOUR. Mọi người không nên mang vào đây, chỉ làm DƠ, VẤY BẨN chuyến đi của chúng ta. Anh L.K sẽ có bài riêng ở cuối Topic về việc này. CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ_ Hẹn gặp lại sau tết DL.
vietnguyen
31-12-2010, 07:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48496
Đoạn này sao các bác không đi vòng lên phía trên, cách nhau 1m mà an toàn hơn cả... trăm năm :-s Trời đã mưa mà các bác còn bám cái này mà leo nữa :D
weekender
31-12-2010, 08:13
Vậy mới có cảm giác leo núi chứ pác :)) Mấy chỗ dốc kia toàn là bò lên không hà, lúc đi xuống mới biết là nó dốc như thế nào :))
lethanh0901
31-12-2010, 09:02
Nguyên đoạn đường này là em và Louis đuối quá..ko chụp đc 1 tấm nào hết trơn áh :(
Đành nhờ anh Weekender và anh Hiển vậy ^_^
ThiDung0811
31-12-2010, 09:38
Cám ơn đoàn của Lengkeng rất nhiều. Đoàn mình chuẩn bị lên núi nên rất cần những kinh nghiệm sống như thế để học hỏi, chờ topic cuối của anh lengkeng đó nhé. Mong anh sớm đưa lên cho mọi người biết để tránh sạn nhé. Tiện thể, các bạn có một số tấm hình làm mình chết mê luôn.
weekender
31-12-2010, 10:06
Kinh nghiệm của mình lần vừa rồi là nên trang bị một máy ảnh chịu nước như anh Leng keng để không hối tiếc :))
Ngoài ra, nếu được thì nên trang bị thêm găng tay chịu lạnh và không thấm nước chứ vừa mang găng cao su vừa mang găng len như vừa rồi thì rất ư là bất tiện.
Thêm nữa, nếu khoảng 5g00 chiều mà chưa đến trạm thì nên thủ sẳn đèn pin trong người hay đeo trên cổ càng tốt vì trời tối rất nhanh. Vừa rồi, do chủ quan bỏ đèn pin cất sâu trong balô lúc gần đến trạm 2800 trời tối mịt công với sương mù mà lại 4 mắt nên khá là vất vả trong chặng đường đó. May mà không giẫm phải các "bãi mìn" to như cái nón lá của các chú trâu rải dọc đường. :))
vietnguyen
31-12-2010, 10:30
Vậy mới có cảm giác leo núi chứ pác :)) Mấy chỗ dốc kia toàn là bò lên không hà, lúc đi xuống mới biết là nó dốc như thế nào :))
Cảm giác thì để trời tạnh ráo đi bác, cảm giác này... :D Bữa em leo 1 mình không biết đường, cứ mò mẫm lúc lên cũng đi ôm cái quả này, đến lúc xuống mới phát hiện ra cái đường phía trên vì cái chỗ rẽ lên nó ở đường lên nhỏ quá, em nghĩ không phải đường đi nên không đi vào, may sao vẫn còn được trông thấy nó :D
Em không đi porter nhưng vẫn mong các bác chia sẻ kinh nghiệm porter cho bà con, ngoài ra em cũng định trong 2011 sẽ leo theo đường Cát Cát - Sín Chải nên buộc phải có porter nên cũng muốn tham khảo kinh nghiệm của các bác :)
tuancamau
31-12-2010, 10:35
Chẹp ... chẹp ... cứ đọc những hồi ức về pan là thấy người rộn ràng, rạo rực ghê. Giờ thì người người nhà nhà leo pan chứ không như hồi xưa, hihih nhưng e thấy mỗi người đều có cảm nhận riêng mình, và rất phê rất sướng. Cảm giác vượt qua chính mình, cái đó mới là sướng nhất.
Đoàn nên có sự cảnh báo rộng rãi về nhà tour này ạ, hixhix hình như đoàn các bác leo chỉ 2 ngày thôi pk, vậy mà lấy 1tr3 là hơi bị đắt rùi. Nếu các bác leo pan mà đi đoàn đông, mình khuyên nên liên hệ với VTM, 1 chuyên gia về pan và là 1 hướng dẫn tuyệt vời; có điều đ/c này giờ mai danh ẩn tích rùi; chỉ dẫn khi bạn bè nhờ vã thôi.
Tránh spam topic, e gởi tặng đoàn vài cái ảnh cung leo pan, nhưng là leo theo đường Sín Chải của nhóm e hồi xưa, phê lắm ợ. Lần sau nếu đi lại các bác leo hướng Cát Cát - Sín Chải thử xem.
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/IMG_5646.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/IMG_5640.jpg
Các bác viết tiếp và pót ảnh nữa đi ạ, e hóng ...
weekender
31-12-2010, 10:48
Hôm trước khi đi là dự kiến xuống đường Sín Chải nhưng do 1 thành viên trong đoàn bị đau chân nên có thay đổi vào phút 44 của hiệp 1 :))
Mà hình như nghe nói, đoạn ly kỳ hấp dẫn lẫn mạo hiểm của tuyến Sín Chải đã bị cấm rồi phải không pác?
langbianoz
31-12-2010, 11:03
Tường thuật rất chi tiết, theo dõi rất... "phê" bác Lengkeng ui (c). Cám ơn bác!
lungtung
31-12-2010, 13:59
Chúc mừng anh Lengkeng, Cả nhóm em đang ngóng chờ bài của các anh, Đầu năm sau bọn em sẽ leo :)
Trai Sinh
31-12-2010, 19:02
Các bài tường thuật lại thât hay, sống động, có thể tưởng tượng ra từng nẻo đường các bạn đi...
Giá mà có cái hình chân dung mọi người lúc "nai nịch" chuẩn bị leo - và chân dung mọi người lúc hoàn tất đoạn trường- để so sánh xem ai còn... tươi tỉnh nhất nhỉ ? :D và ai còn "sạch sẽ tinh tươm" nhất nhỉ :D.
Cám ơn đoàn đi, cho mình cảm giác thật thoải mái vào ngày cuối năm Dương lịch.
lengkeng1minh
31-12-2010, 22:00
Những đoạn lang cang này không liên tục, nhưng đường dốc mà có nó thì cũng đở lắm đấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48515
1 poter đang cỏng hàng đi qua bọn tớ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48516
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48543
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48544
Lúc này trời đã về chiều, sương mù dày đặc hơn, nhóm chia làm 2 tốp: A.Hiển, Weekender và MOL; L.K, Lethanh và Louis tạo thành nhóm nhỏ đi bằng ánh sáng đèn pin. Lúc này rất khó thở và khi dừng lại nghỉ thì cãm giác buồn ngủ ập đến. E sợ bất trắc, mọi người cố khuyên nhau ráng đi, không được dừng lâu. Mỏi thì đứng tại chổ, không được ngồi xuống.
May mắn có 1 bạn Poter sau khi cỏng hàng lên đã nhiệt tình quay lại và giúp đở dẫn đường đưa nhóm L.K về lán 2.800m
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48542
lengkeng1minh
31-12-2010, 22:42
Vào lán 2.800m, nhóm gặp lại đoàn Irael đang hát hò nhậu nhẹt rất ồn ào và vui vẻ. Chàng MOL( Anh bạn người NN trong nhóm mình) nhanh chóng chạy qua kết bạn, ăn ké bên ấy luôn. Đoàn Tây gồm : 4 nử và 1 nam thì đang ăn bửa tối.
1 khoãng trống nhỏ đủ nằm được 3 người dành cho 5 người của nhóm mình. Đó là 1 dãy sạp bên tay phãi bước vào, còn sạp bên trái dựng 3 cái lều và những cái lều ấy thuộc quyền sử dụng của nhóm tây 5 người kia. Thấy bọn tây ăn xong vẫn cà kệ mãi, mình nhờ anh Hiển đuổi bọn nó về lều để lấy chổ cho nhóm thay đồ ứơt và chuẩn bị ăn tối.
Bữa ăn tối thì gồm nhiều món: rau luộc, đậu đủa xào, 1 ít thịt xào chung với 1 loại rau nào đó. Có 1 món thiếu so với thực đơn_ Đối với người leo núi là rất quan trọng: Món canh thì lại thiếu. Khô khan quá; bọn mình yêu cầu được cung cấp mổi người 1 chai nước, thì chỉ mang ra 2 chai nước cho 5 người!
+ Thiếu món canh theo thực đơn của nhà tour.
+ Ngủ trong lán nhưng bằng túi ngủ cực dỏm; không giống như lời nhà tour: ngủ bằng túi ngủ chuyên dụng đủ ấm và ngủ trong lều.
Người HDV luôn miệng giới thiệu về cung đường ngày mai vô cùng khó khăn; nguy hiểm thế này, thế nọ_ Đại loại nghe qua là biết đang hù khách. Y cũng qua trò chuyện với người trưởng nhóm tây_ Mình ánh chừng cũng đại loại đang "Hù" nhóm đó.
Bản thân mình lúc ấy không ăn được. Chỉ cố ăn nữa chén cơm, phần còn lại là ăn đậu xào_ Mình rất ít nói trong suốt hành trình vì: Lạnh quá. mình bị cứng hàm luôn, ăn uống rất khó khăn, càng không muốn lộ ra có thể làm giãm khí thế của đồng đội. Mình rất bực mình vì tay HDV không biết động viên khách thì thôi, mà lại có những lời nói như xua đuổi khách xuống núi.
Bị tác động từ những lời nói của người HDV, Lethanh tuyên bố bỏ cuộc, Louis thì lấp lửng.
Sáng hôm sau: Nhóm tây 5 người bỏ cuộc, sau khi ăn sáng xong họ nhanh chóng xuống núi luôn. Nhóm Irael bỏ cuộc 1 người, số còn lại vẫn tiếp tục. Nhóm mình bỏ cuộc 2 người gồm: Louis và Lethanh. Buồn thay!
Cũng không trách được các bạn ấy. Tối hôm ấy trời rất lạnh, dù có chiếu cách nhiệt lót vào trong túi ngủ, với 6 lớp áo+ 4 cái quần tuy không đến nổi run lập cập nhưng thú thật là mình ngủ rất ít chắc chỉ được vài tiếng lúc đầu hôm thôi. Nhiều lần trong đêm khuya mình nghe tiếng trở mình liên tục của các bạn đồng hành.
Cả đêm có 2 lần mình ngồi dậy hút thuốc và đi WC mới thấy nhóm Irael cũng không ngủ nổi, họ choàng túi ngủ và ngồi quây lại với nhau. Uống rượu nhưng trong không khí im lặng, không giống như lúc bọn mình vào lán.
Tui thấy đoàn Bác đi hơi vất vả vì thời tiết không thuận, Dịch vụ chưa tốt và một phần đoàn mình cũng chưa được chuẩn bị tốt (Chắc không có nhiều thời gian tìm hiểu thông tin trên diễn đàn).
Đoàn chúng tôi đi 23 người chỉ sử dụng một phần của dịch vụ du lịch nhưng đi rất thuận, Porter, dẫn đường phục vụ đúng trách nhiệm, tận tình, và thời tiết ủng hộ (được thưởng thức 2 thái cực khí hậu)
Các bạn trước khi leo fan cần tham khảo trên diễn đàn kinh nghiệm của các đoàn đi trước để chuẩn bị và lựa chọn đối tác cho tốt.
Chúc các đoàn sau rút kinh nghiệm của Lengkeng để có một chuyến đi như ý.
lengkeng1minh
31-12-2010, 22:54
Đúng là mình đã chủ quan về việc lựa chọn người làm tour. Mình chọn SAPA LUXURY của Dương Trúc Long vì bác này chơi với Davipham mà Vic cùng mình và louis lẩn Lêthanh đều sinh hoạt trong nhóm PKM. Bác Long này nick trong Phượt là Lengkeng( không có đuôi). Tin tưởng là bạn Phượt cùng trong 1 diển đàn, không ngờ lại như vậy.
Tui thấy đoàn Bác đi hơi vất vả vì thời tiết không thuận, Dịch vụ chưa tốt và một phần đoàn mình cũng chưa được chuẩn bị tốt (Chắc không có nhiều thời gian tìm hiểu thông tin trên diễn đàn).
Đoàn chúng tôi đi 23 người chỉ sử dụng một phần của dịch vụ du lịch nhưng đi rất thuận, Porter, dẫn đường phục vụ đúng trách nhiệm, tận tình, và thời tiết ủng hộ (được thưởng thức 2 thái cực khí hậu)
Các bạn trước khi leo fan cần tham khảo trên diễn đàn kinh nghiệm của các đoàn đi trước để chuẩn bị và lựa chọn đối tác cho tốt.
Chúc các đoàn sau rút kinh nghiệm của Lengkeng để có một chuyến đi như ý.
Bác lengkeng1minh và weekender cũng là những người cẩn thận và cũng đã chuẩn bị khá kỹ, lần này trắc trở là vì không may thôi. Không may vì thời tiết xấu và vì nhà cung cấp dịch vụ quá tệ. Trời mưa lạnh, ăn uống kém và chăn không đủ ấm thì có mà giời đỡ được.
Hơi tiếc cho 2 bạn không lên đỉnh được. Theo zin, các bạn hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh Fan. Hôm đoàn mình leo thì có 2 vợ chồng cũng người SG đi với 1 đoàn Tây, họ leo cũng ì ạch vất vả lắm, đặc biệt là cô vợ, tưởng chừng như họ lên được đến 2800 đã là giỏi lắm rồi, vậy mà họ tự động viên nhau cùng sự động viên của mọi người ở đoàn khác mà đã hoàn thành cuộc chinh phục.
lethanh0901
01-01-2011, 13:16
Thực ra không phải mình bị tác động bởi những lời nói của ông HDV trong bữa cơm tối tại lán 2800 mà bỏ cuộc đâu. Mà trước đó khi đi từ 2200 lên 2800, ý định bỏ cuộc đã lóe lên trong đầu mình rồi. Nói thật, nếu không vì trước dó 1 ngày, mình và Louis đã leo Ngũ Động Bản Ôn ở Mộc Châu thì chắc 2 đứa cũng không bỏ cuộc. Mình bị đau khớp gối chân trái, không thể nào co chân lại đc, cứ phải duỗi thẳng mà đi :(
Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy thì chân bớt đau rùi nhưng thấy mưa to, sợ đi tiếp chân đau thì không thể xuống núi đc nên đành ngậm ngùi nhìn mọi người tiếp tục hành trình chinh phục...huhu...Mà mình vẫn thấy mình đã quyết định đúng vì khi bắt đầu xuống núi, từ đoạn 2800 xuống 2200, chân mình hoàn toàn ko đau, đi rất nhanh. Nhưng khi từ 2200 xuống thì chân nó lại hành...Đi trong điều kiện trời tối của rừng, hầu như lúc đó mình chỉ đi = ý chí chứ chân mình chả còn sức nữa...Chân nó đau cho đến tận mấy ngày sau mình đi Ninh Bình vẫn còn nhức :(
Nhất trí cao. Chân bị đau thì không thể cố được. Mình cũng bị đau đầu gối phải bắt đầu từ đoạn 2200 về Trạm Tôn, thế nên đoạn cuối dễ thế mà đi từ 4h chiều đến 7h mới về tới nơi. Đúng là 1 trải nghiệm xương máu, lê lết với cái chân đau, hết leo lên lại leo xuống, mò mẫm dò dẫm từng bước chân trong rừng tối. Thật trong đời chưa có lúc nào khổ sở đến như vậy.
Nhất trí cao. Chân bị đau thì không thể cố được. Mình cũng bị đau đầu gối phải bắt đầu từ đoạn 2200 về Trạm Tôn, thế nên đoạn cuối dễ thế mà đi từ 4h chiều đến 7h mới về tới nơi. Đúng là 1 trải nghiệm xương máu, lê lết với cái chân đau, hết leo lên lại leo xuống, mò mẫm dò dẫm từng bước chân trong rừng tối. Thật trong đời chưa có lúc nào khổ sở đến như vậy.
hehe chúc mừng các bạn đã rèn luyện ý chí của mình rất tốt. Với Zin thì biết rồi trong rừng 5h30 là trời đã tối nhóm 2 đi còn thấy vất vả, ra đến Trạm Tôn rất lo cho nhóm 3. đợi mãi không thấy đâu. Có 1 Porter quay lại đón mà mãi đến 7h mới ra đến Trạm Tôn.
Nhưng dù sao mọi người cũng đã thành công trong chuyến leo Fan này.
Riêng Lethanh chúc bạn có chuyến sau thành công hơn(beer)
Nếu ở lại VN , chắc lobicat đã tham gia chuyến này , tiếc là ko có đủ thời gian để đi cùng đoàn bác Leng Keng :( , xem hồi ức của bác mà cứ run lập cập vì cảm giác lạnh và khó khăn cả đoàn mình phải vượt qua ... Chúc mừng các bạn đã vượt qua cuộc hành trình Fan (c) ( điều mà tớ nung nấu trong tim một lần trải nghiệm trong đời ^^ ) , cho dù có lên đến đỉnh hay ko thì các bạn đã có những trải nghiệm thú vị , tớ ghen tị vì điều đó :) . Happy new year my friends !!!
weekender
02-01-2011, 22:10
Do anh Leng Keng không có mặt ở SG trong mấy ngày nay và hình ảnh trong chuyến lên đỉnh 3.143 có được nhờ máy chịu nước của anh L.K. nên mình thay mặt để post tiếp 1 số hình hình ảnh trong điều kiện thời tiết rất là kém may mắn so với đoàn của Zin79 lên sau đó ít hôm.
Đến trạm 2800 hơn 6 giờ tối trong mưa nên không có hình lúc đến. Trạm này là bằng khung thép và lợp tole. Vào trạm đã thấy các nhóm khách người nước ngoài đang ăn tối và lều bạt đã dựng sẵn. Nhóm mình và nhóm khách người Do Thái thì không có lều.
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230180.jpg
Khi mới đến, ai cũng ướt và lạnh nên rung như cầy sấy. Thỉnh thoảng cánh cửa không chốt của lán bung ra và gió rét thổi ào vào trong.
Bữa ăn tối được dọn ra với nhiều món nhưng do lạnh và thức ăn nhiều mỡ nên mình cũng chỉ ráng đớp được 1 chén để có sức mà ngủ
Trước khi lên đây nghe nói sẽ được phát túi ngủ dầy, nhưng với cái túi ngủ này thì bà con phải có 4-5 lớp áo quần mới chịu nổi.
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230179.jpg
Riêng mình, do lười và không có chỗ thay đồ nên chỉ mặc 1 lớp quần thun thể thao nhưng áo thì vẫn phải 4 lớp. Lúc chui vào túi ngủ mới biết có những chỗ chằn bông bị lệch nên chỉ còn có 2 lớp dù. May mà mình cũng thuộc loại dư mỡ nên cũng chống chọi qua đêm Đa số trong nhóm có mang theo chiếu cách nhiệt nên cũng giúp cải thiện tình hình lạnh ngoài sức tưởng tượng. Nữa đêm, mình bị anh chàng hướng dẫn viên lấn nên cũng lấn thằng bạn bay ra khỏi chiếu cách nhiệt lúc nào không hay. Thức giấc vì lạnh, nó mắng cho 1 trận thế rồi 2 thằng lại lấn để dành lại tấm chiếu.
Suốt đêm nghe tiếng mưa va vào tole và tiếng gió rít nên giấc ngủ cứ chập chờn. Thỉnh thoảng mở mắt lại thấy anh L.K. không ngủ được
Dự định sáng dậy sớm lúc 6-7 giờ để tiếp tục lên đỉnh nhưng đến gần 8 giờ trời vẫn mưa. Thôi thì cố bò dậy, mỗi người đớp 1 phần mì nóng để có sức mà tiếp túc hành xác
Đây là vài hình ảnh tại lán tole ở trạm 2800, ảnh chụp bằng máy chịu nước của anh L.K.
Lán làm bằng tole như cái tủ lạnh. Đêm dựng cái ba lô sát vách, sáng mở ba lô lấy đồ thấy bên trong ướt mem. May mà đồ bỏ trong mấy cái túi không thấm nước nữa.:)
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230185.jpg
Lán và bếp của porter (cái chỗ màu xanh)
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230186.jpg
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230187.jpg
Thấy có cái lều này nhưng ko biết có ai ngủ ở đây đêm qua không
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230188.jpg
Nghe về chuyến đi của các bạn thật vất vả, đen đủi. Nhìn cảnh thật buồn. Thôi ông giời không chiều phải chụi nhưng thật bất bình với dịch vụ tour đã làm tăng thêm nhiều vất vả, bức xúc.
Qua các bạn mới thấy Zin79 chuẩn bị rất tốt cả về tư trang, chiếu ngủ, đồ ăn cho đoàn và dịch vụ tour đây cũng là yếu tố quyết định cho chuyến leo Fan của đoàn 23 thành viên thành công mỹ mãn.
Qua đây mong các đoàn leo Fan sau rút kinh nghiêm để có 1 chuyến đi như ý.
weekender
03-01-2011, 09:02
Đoạn từ 2800 lên đỉnh không cần vác nguyên cái ba lô. Có 2 cậu porter vác gùi đi theo. Mình chỉ cần vác cái thân với đủ đồ ấm trên người là được. Nóng đến đâu cởi đến đó rồi cứ gửi porter. Đường lên đỉnh chỉ còn khoảng 300 mét độ cao nhưng không phải lúc nào nào cũng leo lên, có nhiều đoạn phải đi xuống rồi mới đi lên. Đoạn này cũng tương đối dễ đi và khuất gió. Chỉ có đoạn gần lên đến đỉnh thì rừng trúc mọc rất thấp. Đoạn này có nhiều chỗ khá lầy lội.
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230199-1.jpg
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230200.jpg
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230201.jpg
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230202.jpg
Và cũng có những chỗ phải leo bằng thang sắt
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230204.jpg
weekender
03-01-2011, 09:04
Sau cùng thì cũng tới nơi cần tới
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230197.jpg
Trưởng đoàn, anh Leng Keng
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230192.jpg
Mình - Weekender
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230191-2.jpg
Và bạn của mình - Buidoicali
http://i911.photobucket.com/albums/ac315/sonian_album/Sapa%20-%20Fancipang%202010/PC230190.jpg
trangmoon
03-01-2011, 11:59
chúc mừng bác lengkeng đã hoàn thành chuyến đi,đã ôm được cái cục sắt đó :)).Đoàn e cũng chuẩn bị đi,nhìn kinh nghiệm của bác làm e cũng hơi lo.Hay hôm nào nhóm bác off cho e tham gia với nha.E muốn hỏi thêm 1 số thứ liên quan tới chuyến đi :)
Sao đoạn này porter lại đi cùng lên đỉnh à! tưởng HD viên phải dẫn đường chứ.
Chúng tôi đi vẫn phải vác ba lô, nước uống và tư trang bên mình chỉ có 1 porter dẫn đường theo nhóm 1. Mãi lúc xuống mới nhờ họ mang hộ 1 ba lô cho HHD vì bạn ấy cũng đã quá mệt.
Vậy đoàn Bác chỉ còn 3 người leo lên đỉnh à! Chúc mừng mọi người đã vượt khó và thành công! (beer)(beer)(beer)
weekender
03-01-2011, 12:43
Yes sir giantia, tay HDV không theo bọn mình lên đỉnh chắc để dành sức leo xuống :) Trong nhóm 5 người chỉ có 3 lên đỉnh, còn 2 ở lại lán 2800. Lý do, 1 trong 2 bị cảm lạnh từ khi bắt đầu từ ga HN, 1 còn lại là mem nữ khá nhỏ con, vừa đuối sức vừa bị đau chân và ngán cái chặng 2200-2800 nên tự nguyện ở lại giữ đồ :)
Lúc xuống và về thì các porter mới phụ mang đồ vì trong gùi đã trống chỗ.
@manfuisu_dat: anh L.K. không muốn nhắc lại chuyện nhà tour và tay HDV ở đây vì lý do tế nhị. Nếu cần để tránh gặp lại chuyện không vui như bọn này thì pác xem lại từ đầu topic chắc sẽ có những thông tin cần thiết. :)
Tôi theo dõi chuyến đi của các Bác ngay đầu có 1 người nước ngoài cũng bỏ đâu rồi
Bác lengkeng đã leo Bà đen và đi nhiều thì vụ này cũng đáng để đời? (NO)
Bác Leng Keng đi chuyến này xong chắc ốm thêm mấy kg quá :( ... tình hình sức khoẻ cả đoàn sau chuyến này thế nào ah ?!?
weekender
03-01-2011, 19:09
Tôi theo dõi chuyến đi của các Bác ngay đầu có 1 người nước ngoài cũng bỏ đâu rồi
Bác lengkeng đã leo Bà đen và đi nhiều thì vụ này cũng đáng để đời? (NO)
Anh chàng người nước ngoài trẻ tuổi lên trước rồi pác. Sau đó anh ta cũng xuống trước rồi về mất tiêu luôn :)
@ lobicat: khi về đến Sapa, tình hình sức khỏe mọi người vẫn tốt, 3 người vẫn còn trekking xuống Bản Cát Cát và leo lên núi Hàm Rồng được nữa mà :)
buidoicali
04-01-2011, 20:23
(NO) Bác Lengkeng lúc đó không nói em, em chửi tụi nó liền ah! *** bà, tiền mình đóng vô nó ăn ngon mình nuốt cục cơm khô queo với mấy miếng chả bột...nuốt hoài không vô.
buidoicali
04-01-2011, 20:39
Ừa, tối cái thằng hướng dẫn nó còn giành chiếu, mình nằm chèo queo lạnh run lập cập. Phải hè sức lấn nó lại để giựt lại chiếu mà mình tự trang bị. Chuối thiệt!
weekender
04-01-2011, 21:11
Giựt lại cái chiếu không được còn làm rách nó nữa, hahaha. Post hình mau lên đi pa. Mấy cảnh ờ đoạn giữa 2200 với 2800 chụp bằng súng lục Casio đâu rồi. Đoạn đó cảnh đẹp mà ko có nhiều hình tiếc quá. :))
Đoàn các bác đi vui thế còn gì, cái thằng HDV ấy không biết nhà tuor moi ở đua ra. Người như vậy mà cũng cho làm :gun:gun
lengkeng1minh
04-01-2011, 22:01
Lúc đầu HDV nói cái gì đó, rồi anh ta bảo sẽ để 2 người Poter dẫn đường lên đỉnh; Bảo với mình là: Nếu bác leo không nổi sẽ có 1 Poter đưa bác trở xuóng. Mình chỉ im lặng, nhưng trong thâm tâm rất tự ái! Bụng bảo dạ: Đã lên tới đây mà biểu đi xuồng à? Còn lâu!
Khi từ lán 2.800 đi xuống 2.200 thì mình mới hiểu vì sao HDV không lên đỉnh. Vì ĐÔI GIÀY.( Đường lên đỉnh có vài đoạn rất sình, lầy)_ Và đoạn xuống cũng thế, mà lúc này trời lại mưa! Người HDV mang giày vào chân, lấy bao xốp BỌC GIÀY THẬT KỶ. Trong khi bọn mình thì lại mang vớ rồi mang tất đi mưa rồi mới mang giày.
ĐÔI GIÀY chắc đối với anh ta quí giá lắm nên ......quên nhiệm vụ dẫn khách lên núi.( Đôi giày ấy bán đầy ngoài chợ Sapa_ Giá tầm hơn 200k/1 đôi).
Mình có báo điều này với nhà tổ chức tour, được bạn Trúc Long hứa là sẽ xác minh lại; SAU ĐÓ THÌ CHÌM XUỒNG LUÔN.
+ 1 điều nửa: Theo thông báo của nhà Tour; khi lên đỉnh có Sâm Banh uống mừng. Nhưng thực tế khi lên đỉnh, mình hỏi người poter( Chỉ thấy có 1 người_ như các bạn đã thấy trong hình chụp của mình, người còn lại không thấy đâu?), thì anh ta trã lời là: Không có rượu chỉ có Bia.
+ Khi đem điều này ra nói khi đã về lại Sapa; được báo lại là do rượu họ chưa mua kịp!!!??? Và được đền lại bằng 1 buổi ăn sáng cho cả đoàn_ giá tương ứng 100k! Với cung cách này, mình có quyền được phép nghĩ là nhà TOUR NÀY THẬT DỐI TRÁ, CỐ TÌNH QUA MẶT KHÁCH.
+ Giá phòng 300k/1 ngày+ Ăn sáng: 50k= 350k/ 24g và 1 phòng là 4 người.(Theo thông báo của nhà tour gởi cho mình) NHƯNG NGÀY 25/12 BỌN TỚ Ở 1 PHÒNG( lúc này chỉ còn 3 người) tính giá 300k nhưng ăn sáng tính mổi người 30k( Xin thưa mình vẫn còn giử Hóa Đơn).
Đây là sự tráo trở không tưởng nổi.
+ Giá tàu từ ga Hà Nội lên Lào Cai; bọn tớ mua: 380k, khi nhà tour này mua dùm thì giá lên tới 480k/ 1 người.
+ Giá xe khách từ Sapa về Hà Nội( xe giường nằm) giá là 170k/ 1 người thì nhà tour này báo giá 200k!??? Chỉ 1 cuốc ĐT đặt vé mà ăn tiền TIP cao đến thế sao?
Chặt chém bằng hữu Phượt thẳng tay luôn! Thật dã man quá!
+ Trước khi mình viết bài này; đã có người SMS cho mình rằng nhà tour SAPA LUXURY này thân quen với vài MOD và AMIND trên diển đàn, và khuyên mình nên thận trọng! Không biết mình có đang chọc vào tổ Kiến Lửa không? Nhưng thực tế sao mình nói vậy, mong không ai "đi theo vết xe đổ của mình".
Sẳn đây, anh L.K xin lổi các bạn đồng hành cùng anh trong chuyến leo Fan vừa rồi. Sự thiếu sáng xuốt và không mạnh dạn phản ứng đã gây cho mọi người nhiều phiền toái trong chuyến đi vừa qua.
hummer2008
04-01-2011, 22:07
Các bác thật không may vì thời tiết, vì HDV. Điều đó làm chuyến đi mất nhiều điều thú vị.
E cũng vừa tham gia cung Cát Cát - Sín Chải 3 ngày 2 đêm. Những gì rút ra từ chuyến đi là:
1. Mang ba lô đủ nhẹ để không phải gửi porter gùi hộ. Những thứ cần thiết: nước uống 0,5l/ngày (đến chỗ nghỉ đun nước cho ngày mai, không nên mang nhiều) có pha C sủi hoặc Gluco, kẹo gừng để ngậm cho ấm người và đỡ khát nước: khoảng 10 viên/ngày. Quần áo đủ ấm và tốt nhất là nhiều áo mỏng (cả chuyến đi e mặc nguyên mấy bộ không cần thay ở bẩn chẳng chết ai). 3 đôi găng tay + tất, tất nilon che mưa chỉ nên chọn loại không đeo lòng bàn chân vì như thế sẽ không bị trơn. Đèn pin nên chọn loại đeo đầu để tay còn dùng vào việc khác (ăn vào buổi tối, ...). Ăn thật nhiều (e nghe theo lời _Deny_) để có đủ sức mà đi.
2. Đi trên đường nên dẫm vào những bước chân của người khác, không nên bước ra chỗ mới nhất là khi đi trên đá vì dễ bị trượt. Hít bằng mũi và thở bằng mồm, đừng ngược lại (không tin cứ thử xem). Khi mệt nên dừng chứ đừng nghỉ, nghỉ lâu sẽ rất mệt. Nên dùng một cây gậy để chống và nên dùng cây tre hoặc trúc trên đường vì nó nhẹ và dẻo. Khi đến chỗ nghỉ đêm đốt một đống lửa thật to bằng gỗ thì sẽ cháy được lâu, nứa và trúc cháy nhanh và chóng hết lắm (2 đêm ngủ e chỉ ngủ cạnh đống lửa chứ không chui vào lều vì lều không đủ ấm và lều của chúng e có người hay xẻ gỗ nên khó ngủ. Trước khi ngủ cắm mấy cây để ngăn mình và đống lửa phòng trường hợp sẽ thành Lê Văn Tám).
3. Đoàn có người chém gió thì thật tuyệt vời vì sẽ làm đoàn bớt mệt (Đoàn em xuống đến gần rừng táo mèo mà vẫn ngoác mồm ra chém gió với nhau. Lúc qua 2200 có tay HDV ở đoàn khác nhìn như đúng rồi và còn bảo "Chưa thấy đứa con gái ở đoàn nào đi Cát Cát về đến đây mà vẫn cười được" :LL:LL). Không nên đi tách đoàn vì như vậy sẽ làm nhụt trí của người đi sau.
4. Còn về nhà Tour và porter thì đoàn e không có vấn đề gì. Chúng e đã đặt tên bác Giang porter là "Giang Can Cook" vì ông ý nấu ăn ngon tuyệt.
Đó là ý kiến riêng của e, sẽ có những điều không phù hợp nhưng hy vọng sẽ giúp chút ít cho topic :D
lengkeng1minh
04-01-2011, 22:45
Đó là ý kiến riêng của e, các bác chém nhiệt tình giúp e. :D
Cám ơn bạn đã góp ý. Nhưng xin vui lòng đừng " Chặt chém" trong topic này. Mình không muốn nó bị loãng. Thanks bạn.
lengkeng1minh
04-01-2011, 22:50
Tâm trang hồ hởi nên xuống rất nhanh. Mình chỉ ghi lại vài hình dọc đường mà thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48805
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48806
Weekender đang xuống thang sắt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48807
Louis đang chia vui với những người chiến thắng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48808
weekender
04-01-2011, 23:02
Bỏ qua những chuyện không vui trong chuyến lên đỉnh vừa rồi đi anh L.K. vì dù sao thì mình cũng đạt được mục đích của chuyến đi. Những chuyện không hay đó chẳng nhằm nhò gì so với khó khăn mình đã vượt qua. Cũng còn những cái không vui khác đáng quan tâm hơn, ví dụ như nơi có cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ với những mẫu ruộng bậc thang thơ mộng lại có những bà mẹ trẻ với những đứa bé nghèo đeo bám theo để bán những món quà lưu niệm. Không vui không phải vì bị làm phiền mà vì cái mâu thuẫn ở một nơi du lịch đầy triển vọng như thế. Và những chốt chặn bán vé tham quan, không biết số tiền thu được ấy có nhiều hay không và giúp gì cho những người dân nghèo trong các bản làng ở đó không? Và ngay trên những mảnh ruộng bậc thang ấy, còn có khu nghỉ dưỡng cho khách với giá hơn triệu đồng/ngày.
lengkeng1minh
04-01-2011, 23:05
Sau khi về tới lán 2.800m. Mọi người được ăn trưa bằng bánh mì Sanwich và thịt hộp. 5 anh em hội ý với nhau. Quyết định cuối cùng: Ráng đi về đến Sapa ngay trong ngày hôm ấy.
Mọi người nhanh chóng chuẫn bị vật dụng cá nhân và xuống núi. Mình làm nhiệm vụ khóa đuôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48809
Trước mặt mình là Louis trong chiếc áo mưa màu xanh_ Cậu ấy bị cãm nên đoạn đầu đi khá chật vật. Nhưng khi ra mồ hôi rồi thì thấy cậu ấy có vẻ tươi tắn hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48810
Do bị bệnh nên balo của Louis lúc này phải nhờ poter mang hộ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48811
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48812
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48813
tienhung8x
04-01-2011, 23:26
Các bác thật không may vì thời tiết, vì HDV. Điều đó làm chuyến đi mất nhiều điều thú vị.
E cũng vừa tham gia cung Cát Cát - Sín Chải 3 ngày 2 đêm. Những gì rút ra từ chuyến đi là:
1. Mang ba lô đủ nhẹ để không phải gửi porter gùi hộ. Những thứ cần thiết: nước uống 0,5l/ngày (đến chỗ nghỉ đun nước cho ngày mai, không nên mang nhiều) có pha C sủi hoặc Gluco, kẹo gừng để ngậm cho ấm người và đỡ khát nước: khoảng 10 viên/ngày. Quần áo đủ ấm và tốt nhất là nhiều áo mỏng (cả chuyến đi e mặc nguyên mấy bộ không cần thay ở bẩn chẳng chết ai). 3 đôi găng tay + tất, tất nilon che mưa chỉ nên chọn loại không đeo lòng bàn chân vì như thế sẽ không bị trơn. Đèn pin nên chọn loại đeo đầu để tay còn dùng vào việc khác (ăn vào buổi tối, ...). Ăn thật nhiều (e nghe theo lời _Deny_) để có đủ sức mà đi.
2. Đi trên đường nên dẫm vào những bước chân của người khác, không nên bước ra chỗ mới nhất là khi đi trên đá vì dễ bị trượt. Hít bằng mũi và thở bằng mồm, đừng ngược lại (không tin cứ thử xem). Khi mệt nên dừng chứ đừng nghỉ, nghỉ lâu sẽ rất mệt. Nên dùng một cây gậy để chống và nên dùng cây tre hoặc trúc trên đường vì nó nhẹ và dẻo. Khi đến chỗ nghỉ đêm đốt một đống lửa thật to bằng gỗ thì sẽ cháy được lâu, nứa và trúc cháy nhanh và chóng hết lắm (2 đêm ngủ e chỉ ngủ cạnh đống lửa chứ không chui vào lều vì lều không đủ ấm và lều của chúng e có người hay xẻ gỗ nên khó ngủ. Trước khi ngủ cắm mấy cây để ngăn mình và đống lửa phòng trường hợp sẽ thành Lê Văn Tám).
3. Đoàn có người chém gió thì thật tuyệt vời vì sẽ làm đoàn bớt mệt (Đoàn em xuống đến gần rừng táo mèo mà vẫn ngoác mồm ra chém gió với nhau. Lúc qua 2200 có tay HDV ở đoàn khác nhìn như đúng rồi và còn bảo "Chưa thấy đứa con gái ở đoàn nào đi Cát Cát về đến đây mà vẫn cười được" :LL:LL). Không nên đi tách đoàn vì như vậy sẽ làm nhụt trí của người đi sau.
4. Còn về nhà Tour và porter thì đoàn e không có vấn đề gì. Chúng e đã đặt tên bác Giang porter là "Giang Can Cook" vì ông ý nấu ăn ngon tuyệt.
Đó là ý kiến riêng của e, sẽ có những điều không phù hợp nhưng hy vọng sẽ giúp chút ít cho topic :D
Bạn cho mình chút thông tin lên Fan bằng cát cát Sín Chải, mình đang dự định 2011 sẽ thực hiện tour này, mình dự định không mua tour, sẽ đi tự túc vì có quen một anh hướng dẫn người dân tộc tại Sapa và một anh hướng dẫn người Việt.
tienhung8x
04-01-2011, 23:59
Lúc đầu HDV nói cái gì đó, rồi anh ta bảo sẽ để 2 người Poter dẫn đường lên đỉnh; Bảo với mình là: Nếu bác leo không nổi sẽ có 1 Poter đưa bác trở xuóng. Mình chỉ im lặng, nhưng trong thâm tâm rất tự ái! Bụng bảo dạ: Đã lên tới đây mà biểu đi xuồng à? Còn lâu!
Khi từ lán 2.800 đi xuống 2.200 thì mình mới hiểu vì sao HDV không lên đỉnh. Vì ĐÔI GIÀY.( Đường lên đỉnh có vài đoạn rất sình, lầy)_ Và đoạn xuống cũng thế, mà lúc này trời lại mưa! Người HDV mang giày vào chân, lấy bao xốp BỌC GIÀY THẬT KỶ. Trong khi bọn mình thì lại mang vớ rồi mang tất đi mưa rồi mới mang giày.
ĐÔI GIÀY chắc đối với anh ta quí giá lắm nên ......quên nhiệm vụ dẫn khách lên núi.( Đôi giày ấy bán đầy ngoài chợ Sapa_ Giá tầm hơn 200k/1 đôi).
Mình có báo điều này với nhà tổ chức tour, được bạn Trúc Long hứa là sẽ xác minh lại; SAU ĐÓ THÌ CHÌM XUỒNG LUÔN.
+ 1 điều nửa: Theo thông báo của nhà Tour; khi lên đỉnh có Sâm Banh uống mừng. Nhưng thực tế khi lên đỉnh, mình hỏi người poter( Chỉ thấy có 1 người_ như các bạn đã thấy trong hình chụp của mình, người còn lại không thấy đâu?), thì anh ta trã lời là: Không có rượu chỉ có Bia.
+ Khi đem điều này ra nói khi đã về lại Sapa; được báo lại là do rượu họ chưa mua kịp!!!??? Và được đền lại bằng 1 buổi ăn sáng cho cả đoàn_ giá tương ứng 100k! Với cung cách này, mình có quyền được phép nghĩ là nhà TOUR NÀY THẬT DỐI TRÁ, CỐ TÌNH QUA MẶT KHÁCH.
+ Giá phòng 300k/1 ngày+ Ăn sáng: 50k= 350k/ 24g và 1 phòng là 4 người.(Theo thông báo của nhà tour gởi cho mình) NHƯNG NGÀY 25/12 BỌN TỚ Ở 1 PHÒNG( lúc này chỉ còn 3 người) tính giá 300k nhưng ăn sáng tính mổi người 30k( Xin thưa mình vẫn còn giử Hóa Đơn).
Đây là sự tráo trở không tưởng nổi.
+ Giá tàu từ ga Hà Nội lên Lào Cai; bọn tớ mua: 380k, khi nhà tour này mua dùm thì giá lên tới 480k/ 1 người.
+ Giá xe khách từ Sapa về Hà Nội( xe giường nằm) giá là 170k/ 1 người thì nhà tour này báo giá 200k!??? Chỉ 1 cuốc ĐT đặt vé mà ăn tiền TIP cao đến thế sao?
Chặt chém bằng hữu Phượt thẳng tay luôn! Thật dã man quá!
+ Trước khi mình viết bài này; đã có người SMS cho mình rằng nhà tour SAPA LUXURY này thân quen với vài MOD và AMIND trên diển đàn, và khuyên mình nên thận trọng! Không biết mình có đang chọc vào tổ Kiến Lửa không? Nhưng thực tế sao mình nói vậy, mong không ai "đi theo vết xe đổ của mình".
Sẳn đây, anh L.K xin lổi các bạn đồng hành cùng anh trong chuyến leo Fan vừa rồi. Sự thiếu sáng xuốt và không mạnh dạn phản ứng đã gây cho mọi người nhiều phiền toái trong chuyến đi vừa qua.
Rất đồng cảo cùng tâm trạng của Đoàn Các bạn! đoàn mình cũng vừa đi trong dịp ngày 12-13/10/2010, may mắn hơn mình đặt tour của Viẹtdiscovery, cũng nhiều cái khập khiễng lắm, nhưng nhìn toàn cục thì Ok, dịch vụ cam kết lúc đầu không thay đổi. Và trên hết rút được nhiều kinh nghiệm chia sẽ cùng bạn bè. Thực tế mình có thể đi tour tự túc được không cần thông qua công ty du lịch, mình thấy công ty nào cũng y như nhau thôi, họ chào tour sau đó bán tour lại cho công ty ở Sapa nên giá đội lên rất nhiều. Chi phí thực sự cho tour đi Fan chỉ bao gồm 400K- vé Tàu khứ hồi, 60K- xe đưa đón Lào Cai-Sapa khứ hồi, Khách sạn 200K phòng/2 người/đêm, 200K-400K/ngày/hướng dẫn viên chính, 100K/ngày/potter, ăn uống khoảng 80K/bữa chính, 30K/bữa phụ, thuê xe máy 120K/ngày. Các bạn đi đông người rất có lợi. các bạn có thể tự thuê hướng dẫn viên, nhờ họ book potter cho mình, lên thực đơn theo ý mình và chọn dịch vụ. Mình có biết anh tourguide tại Sapa nếu bạn nào có dự định đi mình sẵn sàng hỗ trợ tự vấn và cho các bạn sdt liên lạc với 2 tour guide nhiệt tình trên này.
Còn đi công ty thì theo mình có hai công ty có thể chấp nhận được Viẹtdiscovery, công ty tại sapa, khách sạn và nhà hàng của công ty tại sapa luôn nên cái gì cũng dễ deal, không tốn tiền gủi đồ và checkin sớm, check out trễ, ăn uống nhà hàng này cũng đảm bảo chất lượng(dư giả) lưu ý khi deal giá với công ty các bạn nên deal phòng VIP ở rất good, ốp gỗ, máy tính truy cập internet..., khách sạn ngay trung tâm đi đâu cũng tiện. Nếu cần nhiều thông tin hơn thì liên hệ cùng mình.
Công ty thứ 2 mình muốn kể đến là Phonglansapa, bên này mình làm việc với anh Tuấn, cũng dễ chịu, Phonglansapa là văn phòng tại Hà NỘi nhưng đívh thân làm tour, chứ không bán lại vì có liên kết một số KS tại Sapa, và biết một số tourguide trên này, công ty tư vấn khá kỹ khi leo núi. THường đi tour này ở khách sạn trung nguyên. ngặt nỗi không checkin, checkout theo y mình được.
Sở dĩ mình chọn các công ty là vì mình ký hợp đồng hẳn hoi và cái gì cũng cho vào Hợp đồng cả, chỉ thanh toán 40% tổng tiền tour còn 60% còn lại đi xong tour mới thanh toán, không hài lòng cái gì là gọi điện complain tại chỗ liền để họ khắc phục.
Một số thông tin chia sẽ cùng các bạn
lengkeng1minh
05-01-2011, 10:08
Giây phút dừng lại thở, nhìn qua con đường mòn vắt quả núi bên kia mà thấy đường xa mờ mịt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48823
Cùng động viên nhau nhanh chóng xuống núi cho đở rét.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48822
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48824
lengkeng1minh
05-01-2011, 10:23
Về đến lán 2.200; 2 người poter đã nấu mì và mổi thành viên được 1 tô mì. Lúc này trong lán có 1 nhóm bạn trẻ cũng leo Fan đang gày sòng. Mình có hỏi thì các bạn ấy bảo: Hôm nay lên tới đây thôi, ngày mai đi người không lên đỉnh và quay trở lại lán 2.200. Không ngủ ở lán 2.800 vì sợ lạnh quá họ chịu không nổi.
Sau khi ăn xong, nhóm nhanh chóng lên đường trở về Sapa.
lengkeng1minh
05-01-2011, 10:31
Rồi nhóm cũng về đến khu vực thung lũng, có suối cập theo đường mòn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48831
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48835
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48836
lengkeng1minh
05-01-2011, 10:49
Tiếp tục hành trình:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48845
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48834
Lúc này tuy trời chưa tối hẵn nhưng nhóm bắt đầu đi với ánh đèn pin.
Buidoicali đi trước với 1 poter, mình và Weekender đi tốp giữa( 2 anh em bị lạc do trời tối quá và tới 1 ngã 3 thì lạc xuống suối luôn). Louis, Lethanh và 1 poter nữa thì khóa đuôi và hổ trợ Lethanh xuống núi.( Tốp sau này nghe nói cũng bị lạc như mình và Weekender, nhưng may mắn là chàng poter nhận ra là đi nhầm! Nên dắt cả bọn đi ngược trở lại. Vì lội sình tới đầu gối, nên mình hết hơi, rớt lại cuối cùng trong rừng. Đi không nổi vì đói và lạnh run, anh chàng HDV phãi quay lại tìm mình và dắt mình về cổng VQG Hoàng Liên Sơn. Tại đây có xe chờ sẵn đón cả nhóm trở về Sapa.
Về đến KS mình nhanh chóng lên lầu, nhận phòng, gậm vài cục socola cuối cùng và nhanh chóng thay đồ ướt rồi đi ngủ.
Buidoicali và Weekender thì đi tắm lá thuốc_ Louis và Lethanh đi ăn đồ nướng gần nhà thờ đá.
Hành trình chinh phục Fan được kết thúc sau 2 ngày 1 đêm.( Tổng cộng mất 36g).
lethanh0901
05-01-2011, 11:26
Anh ơi, viết luôn đoạn mình đi Thung Lũng Mường Hoa nhé...Mà nhóm mềnh không off sau chuyến đi àh, hihi
Tiếp tục hành trình:
Về đến KS mình nhanh chóng lên lầu, nhận phòng, gậm vài cục socola cuối cùng và nhanh chóng thay đồ ướt rồi đi ngủ.
Buidoicali và Weekender thì đi tắm lá thuốc_ Louis và Lethanh đi ăn đồ nướng gần nhà thờ đá.
Hành trình chinh phục Fan được kết thúc sau 2 ngày 1 đêm.( Tổng cộng mất 36g).
Hehe! về đến nơi đói thế mà Bác chỉ ăn mấy thỏi socola trừ bữa thôi à.(Bọn em phải đập phá mấy nồi lẩu mới đã được) Bác giỏi thật
sapaTravel
05-01-2011, 12:11
Trước tiên thay mặt công ty sapa village trave & sapa luxury hotel xin lỗi một số vấn đề mà anh Lengkeng đã viết
Do ngày đó Long cưới vợ vào díp mà anh lengkeng đi Fan - vì vậy mà không trực tiếp điều hành và kiểm soát dịch vụ được chu đáo.
Khi về đến khách sạn thì được phản anh lại thì bản thân minh cũng đã kiểm tra lại thông tin và cũng thấy bên mình có thiếu sót và mình đã đứng ra xin lỗi cả đoàn về những thiếu sót đó - chứ mình không hề chốn tránh trách nhiệm.
Còn như các bạn trong diên đàn đã từng một lần sử dụng dịch vụ bên mình thì thấy hai lòng - nhưng duy nhất có 1 lần này là thiếu sót như vậy.
Cám ơn anh Lengkeng đã có nhận xét và góp ý ( coi đây là bài học và trừng phạt giành cho cty mình )
Về phía bản thân Long sẽ tự kiểm điểm và giút kinh nghiệm và rất mong trong thời gian tơi đây sẽ dân dần lấy lại được sự tín nhiệm của các thành viên.
ninhvani
05-01-2011, 13:41
Một điều dễ nhận thấy của các đoàn khi đi leo Fan là những gì mà nhà Tour đưa ra so với báo giá ban đầu đều khá là chênh lệch. Và đa phần các đoàn đều coi đó như một phần tất yêu của cuộc sống (Ngay như đoàn em đợt đi hồi tháng 4 cũng gặp phải). Tuy nhiên việc mà bên A Long đưa HDV thực hiện chuyến đi Fan lần này cho đoàn bác Lengkeng (Theo ý kiến của em, đáng để anh Long phải suy nghĩ nhiều đấy. Chỉ xin lỗi 1 lần chứ đừng nên xin lỗi lần thứ n+1 trong cùng một hành động.)
@ Bác LengKeng: Dù sao bác cũng đã viết ra những suy nghĩ của mình. và chuyến đi cũng đã thành công. Chúc bác luôn mạnh khoẻ.
weekender
05-01-2011, 14:09
Hehe! về đến nơi đói thế mà Bác chỉ ăn mấy thỏi socola trừ bữa thôi à.(Bọn em phải đập phá mấy nồi lẩu mới đã được) Bác giỏi thật
Đừng nhắc làm bọn mình tủi thân chứ pác:(
dangkhoaquan
05-01-2011, 14:15
Cá nhân mình đã dùng dịch vụ của bên Long ít nhất là 1 lần và nhận thấy là đúng giá và hợp lý , bác lengkeng cũng nên viết rõ là sau đó bác đã được nhà tour xin lỗi ngay tại sapa và đã chấp nhận lời xin lỗi đó + thêm 1 chút gọi là đền bù . Cách bác viết ở đây làm sự việc được phản ánh chỉ là thông tin 1 chiều .
sapaTravel
05-01-2011, 14:21
Một điều dễ nhận thấy của các đoàn khi đi leo Fan là những gì mà nhà Tour đưa ra so với báo giá ban đầu đều khá là chênh lệch. Và đa phần các đoàn đều coi đó như một phần tất yêu của cuộc sống (Ngay như đoàn em đợt đi hồi tháng 4 cũng gặp phải). Tuy nhiên việc mà bên A Long đưa HDV thực hiện chuyến đi Fan lần này cho đoàn bác Lengkeng (Theo ý kiến của em, đáng để anh Long phải suy nghĩ nhiều đấy. Chỉ xin lỗi 1 lần chứ đừng nên xin lỗi lần thứ n+1 trong cùng một hành động.)
@ Bác LengKeng: Dù sao bác cũng đã viết ra những suy nghĩ của mình. và chuyến đi cũng đã thành công. Chúc bác luôn mạnh khoẻ.
Cám ơn Ninhvanni - sau khi tiếp thu thông tin của 2 bên thì một phút 20 giây mình cho cậu hướng dẫn viên đó nghỉ ngay lập tức rùi - và lấy đó làm bài học cho các hưỡng dẫn của bên mình sau này.
lengkeng1minh
05-01-2011, 14:49
Cá nhân mình đã dùng dịch vụ của bên Long ít nhất là 1 lần và nhận thấy là đúng giá và hợp lý , bác lengkeng cũng nên viết rõ là sau đó bác đã được nhà tour xin lỗi ngay tại sapa và đã chấp nhận lời xin lỗi đó + thêm 1 chút gọi là đền bù . Cách bác viết ở đây làm sự việc được phản ánh chỉ là thông tin 1 chiều .
Đúng là bạn Long có xin lổi và mong bỏ qua. Nhưng Khoaquan này, biết lổi và biết khắc phục lổi thì.......đúng là 2 thái cực. Sao bạn biết rỏ quá nhỉ? Chắc là bạn cũng từng bị y hệt như mình? Mình nghỉ bạn không nên xen vào đây.
Mình sẽ chấp nhận lời xin lổi ấy với điều kiện sau đó không chặt chém anh em. Nhưng nhà tour đã không làm như vậy.
Ngày cuối cùng ở Sapa( lúc ấy chỉ còn lại cá nhân mình) khi biết mình sẽ đi Bắc Hà, bạn Long gợi ý mình mua tour của Sapa Travel với giá 180k và chê những chổ khác là nhồi nhét khách. Nhưng thật giá bên ngoài mình mua có 150k mà lại ngồi cạnh tài xế tha hồ bắn phá trên đường.
Như mình đã trình bày ở trên; sau khi leo Fan về mình đã phản ánh những điều ấy. Nhà tour hứa xem xét rồi rốt lại là xin lổi đoàn và đền 1 bửa ăn sáng thay cho chai rượu trên đỉnh. NHƯNG: Tính giá ăn sáng gần gấp đôi cho bửa hôm sau( 25/12)_ Thay vì 50k tính chung với tiền phòng lại tính riêng mổi người 30k. Những khoản nước uống, thực phẩm đã không được giãi trình 1 cách rỏ ràng_ Sau đó còn chém anh em bằng việc báo giá tàu và xe với giá trên trời nữa. Rỏ ràng không có ý phục thiện và bọn tớ bị đem lên thớt liên tục à!
lengkeng1minh
05-01-2011, 15:17
Do số lượng thành viên ít ỏi quá, mà Louis thì bù đầu với công việc nên chúng ta sẽ không có buổi off riêng, tối nay lúc 18g30 ai rảnh thì đến coffe Lavender vừa share hình vừa mừng sinh nhật PKM mà Lethanh cũng có tên trong số các bạn PKM sinh vào tháng 1. Anh đã có lời mời nhóm Vongquanhtg cùng share hình chung trong chuyến khám phá Sapa và chợ phiên Bắc Hà.
Sau bài viết này; phần chinh phục đỉnh Fan đã xong. Anh em ta cùng xúm nhau post tiếp về Sapa nhé, với sự hợp lực của nhóm Vongquangtg.
:D:D:D
Hay quá ta! Nhưng mà hình như không phải đoàn nhà mình
weekender
05-01-2011, 17:29
Buổi sáng đầu tiên sau khi xuống núi, rất may khi gặp được cảnh này
Trong nhà :)
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00921.jpg
Và ở ngoài :)
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00914.jpg
Sau đó, nhóm của anh L.K. có hẹn với 2 mem phượt từ Sài Gòn ra để cùng đi. Tập trung chỗ này (đố biết chỗ nào) để chờ và "mồi" xăng luôn.
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00927.jpg
Nhắc đến cái vụ xăng chắc Louis và Lethanh quạu lắm. Mà thôi, bỏ qua các pác nhé.
Đây là cây xăng duy nhất ở Sapa (mình hỏi 1 chị nhân viên của cây xăng và được xác nhận như vậy) :)
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00924.jpg
Sau một lúc chờ đợi khá lâu, 3 cái xe cũng được đổ xăng và quay lại khu trung tâm.
weekender
05-01-2011, 17:39
Trên đường vòng lại không thể bỏ qua được cảnh này
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00925.jpg
Bất ngờ với 1 trạm thu phí, tưởng là thu phí giao thông nhưng không phải
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC00978.jpg
tuancamau
05-01-2011, 19:37
Ơ thế a lengkeng và các bạn có đi đèo Ô Qui Hồ không ạ, nếu không đi được thì tiếc lắm ...
Chuyện về nhà tour e không dám nhận xét gì nhiều, chỉ nói cảm nhận cá nhân thôi. Đỉnh Fanxipang đối với e và rất nhiều người, rất thiêng liêng, đã có những tình bạn đẹp ra đời tại đó, và là cột mốc rất đáng để ae ta chinh phục. Các ae đừng để những chuyện phiền lòng như thế làm ảnh hưởng đến ước mơ của mỗi người. Và tôi tin a lengkeng, là một nguời có tuổi, đủ uy tín nên những cảnh báo của a lengkeng là đúng là khách quan. Riêng e và nhóm sau này chắc chắn trong tương lai gần sẽ kh dùng dịch vụ của nhà tour này; và hy vọng trong tương lai nhà tour này sẽ sớm lấy lại uy tín của mình.
Riêng a lengkeng, dù chưa gặp nhưng e rất quý, đi cung nào về là viết bài chia sẻ ngay, cảm xúc lúc nào cũng dạt dào, có mấy người được khả năng chia sẻ như vậy đâu. Hy vọng a leng keng tuy đi nhiều nhưng vẫn giữ được ngọn Lửa chia sẻ, để bọn e tiếp tục được đọc cọp ạ, heheh
Đoàn này leo Fan đúng là không gặp may; HDV ko tốt, thời tiết không ủng hộ. Đoàn mình đăng ký tour với anh Traurungsapa _ bác này nhiệt tình cộng với porter cực kỳ khỏe.
buidoicali
06-01-2011, 22:54
Cũng dự tính đi nhưng cuối cùng không đến đích, đúng là tiếc thật!
lengkeng1minh
07-01-2011, 22:09
Sáng sớm ngày 24/12; Thói quen dậy sớm đã giúp mình ghi được cảnh này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49128
Sương mù dọc theo thung lủng bản Cát Cát các lúc càng lan toả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49129
Sau khi ăn sáng xong, cụ bị súng ống. Nhận xe từ KS với giá 80k/ 1 chiếc. Trên 3 xe nhóm trực chỉ nhà thờ Đá_ Vì có hẹn với nhóm Vongquanhtg cùng đi thung lủng Mường Hoa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49130
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49131
lengkeng1minh
07-01-2011, 22:27
Nhóm Vongquanhtg gồm có 2 bạn nử là: Chính và Trang. Chắc do dậy muộn làm bọn mình chờ dài cổ. Không chờ được cả nhóm xếp hàng đi đổ xăng, sau đó thì tiến vào thung lủng Mường Hoa.
+ Weekender đang mua vé tại chốt kiểm soát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49133
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49137
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49138
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49139
Nhìn kỷ hơn!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49141
Trời vẫn còn lãng đãng sương mù.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49140
lengkeng1minh
08-01-2011, 06:34
1 con suói nhỏ chảy tràn qua đường đèo, đeược tận dụng làm nơi rửa xe máy của Đồng Bào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49145
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49144
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49149
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49148
lengkeng1minh
08-01-2011, 06:48
Đi trên đường thì gặp cái cổng này, lạ lẩm nên chụp và sau đó xin vào tham quan. Mới biết đây là 1 KS đang xây dựng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49151
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49152
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49153
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49154
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49156
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49157
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49155
hoa mua dong
08-01-2011, 11:58
đẹp quá anh lengkeng ơi!
lengkeng1minh
08-01-2011, 19:20
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49158
Có những khoãng ruộng còn trơ lại gốc ra, có cả bèo trong ruộng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49159
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49162
Có những ruộng đã được tháo nước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49165
lengkeng1minh
08-01-2011, 19:24
Những thửa ruộng thuộc Bản Tả Van.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49161
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49160
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49163
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49164
lengkeng1minh
08-01-2011, 19:49
Muốn vào bản Tả Van phãi vượt qua 1 con suối. Có 1 cây cầu treo dành cho người đi bộ và 1 con đường có cống lớn dành cho xe auto và xe máy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49166
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49173
Trên con đường cắt qua suối có cống hộp lớn, nhóm dừng lại ngắm cảnh. Louis thì đi ven theo suối để lượm những viên cuội có nhiểm kim loại.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49168
Weekender thì bị dí bởi các em nhỏ bán hàng lưu niệm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49169
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49174
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49176
nguyenvantete
08-01-2011, 19:57
[QUOTE=lengkeng1minh;305031]Nhóm Vongquanhtg gồm có 2 bạn nử là: Chính và Trang. Chắc do dậy muộn làm bọn mình chờ dài cổ. Không chờ được cả nhóm xếp hàng đi đổ xăng, sau đó thì tiến vào thung lủng Mường Hoa.
+ Weekender đang mua vé tại chốt kiểm soát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49133
Đoàn mình là đoàn Zin79 khi qua chỗ soát vé này cứ phi nước đại chốn vế luôn....hehe...bọn soát vé ra gọi í ới ..nhưng bọn này ko dừng...
lengkeng1minh
08-01-2011, 20:00
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49170
Nhà nước đầu tư cho trường học cũng rất tốt, cơ sở khá khang trang và đầy đủ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49175
Trong những con đường nhánh của bản xuất hiện rất nhiều khách Tây đang lửng thửng dạo quanh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49177
Hóng hớt cùng Bác lengkeng vài cảm nhận ở Tà Van:
3 anh em đi chợ về, 2 bé nhỏ bụ bẫm, tóc vàng như tây, còn anh trai có cái cổ thật khoẻ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49011
Bản Tà Van đã được đầu tư, cuộc sống của đồng bào dân tộc ở đây được cải thiện nhiều so với nhiều vùng khác song vẫn chưa đủ. Các em bé vẫn phải lao động giúp gia đình với nhiều công việc nặng.
2 em này (khoảng 10 tuổi) đi lấy củi trên núi về, khi hỏi thì các em đều không biết mình giờ là bao nhiêu tuổi. 2 cây gỗ khá nặng (hơn trọng lượng của bản thân)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49189
Em nhỏ này được tự do đi chơi với suối, đồi núi. ở đây mọi người sống theo bản năng tự nhiên từ bé thế này đấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49191
nhưng trâu bò thì được quản lý chặt chẽ hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49187
lengkeng1minh
10-01-2011, 06:01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49239
Nh2 Trưng Bày về việc chạm, khắc đá cổ tãi Sapa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49240
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49243
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49242
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49241
Những tảng đá cổ- có hoa văn trên đá- nằm dọc theo con suối này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49244
Weekender! Post phụ anh mấy hình về đá cổ trong máy của em và "Múa" phụ anh với( Tuần này khá bận rộn không có nhiều thời gian cho các bài viết lắm)
lengkeng1minh
10-01-2011, 06:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49252
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49251
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49250
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49249
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49246
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49248
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49247
lengkeng1minh
10-01-2011, 06:40
Trên đường trở về Sapa, nhóm ghé thung lủng Hoa Hồng. Nhưng nơi đây đang bỏ hoang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49253
KDL này xây dựng rất nhiều nhà sàn nằm men theo thung lủng. Không thấy hoa Hồng đâu?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49254
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49256
( TG: Buidoi_cali).
Những dãy ruộng nhìn từ nhà sàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49255
nguyenvantete
10-01-2011, 12:49
Và mạn phép,xin được chia sẻ hình ảnh bãi đá cổ
https://lh6.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb8j2FYdpI/AAAAAAAAAck/wgLxIuzT6U8/s640/PC170112.JPG
Những hình thù kỳ quái không thể hiểu được
https://lh5.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb8kCTy7rI/AAAAAAAAAco/gIAKJu4_VSQ/s640/PC170113.JPG
https://lh3.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb8krXOMtI/AAAAAAAAAcs/tjTUvg3jMUE/s640/PC170115.JPG
https://lh4.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb8kqfDVxI/AAAAAAAAAcw/SoSh_x-8k74/s640/PC170119.JPG
https://lh4.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb-xLoJeTI/AAAAAAAAAc8/LvnaYbe3CAo/s640/PC170117.JPG
Nhưng hãy cố mà hiểu
https://lh3.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb-xjBazWI/AAAAAAAAAdE/TIU0uj5lwPc/s640/PC170114.JPG
https://lh4.ggpht.com/_5Ipe_tFUIpM/TSb-xy4-RzI/AAAAAAAAAdI/irKSaEbI0fw/s640/PC170118.JPG
buidoicali
10-01-2011, 14:34
Cám ơn bác LK đã post hình em chộp lên, chưa chỉnh sửa nên không đẹp lắm pà con thông cảm...
weekender
10-01-2011, 16:11
Cám ơn bác LK đã post hình em chộp lên, chưa chỉnh sửa nên không đẹp lắm pà con thông cảm...
Làm biếng mà còn khoe hả pa.
@pác Tete: gọi là bãi đá cổ nhưng đúng ra là hình khắc cổ trên đá. Để cố hiểu thì phải vào cái nhà trưng bày xem thêm. Mà nói thiệt, vào đó em xong em cũng không hiểu luôn :))
lengkeng1minh
10-01-2011, 20:20
1 góc Sapa nhìn từ thung lủng Mường Hoa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49358
( Tác giả: Buidoicali)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49359
( TG: Buidoicali)
Tượng đài ở trung tâm Sapa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49357
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49356
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49355
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49354
Đi trên những con phố này cứ ngở như mình đang ở nơi nào đó chứ không phãi đang ở VN. Nhìn thấy người H'Mông, người Dao lam lủ trên đường lại thấy chạnh lòng làm sao!!
Độc hành
10-01-2011, 20:39
Có lẽ nội thị Sapa cứ sương mù mờ mịt chả nhìn thấy gì như hôm bữa em đến lại thấy đẹp. Lúc trời quang mây tạnh nhìn thật chán.
Sapa giờ thương mại hóa quá rồi, chả thích.
lengkeng1minh
10-01-2011, 20:56
Sau khi về Sapa ăn trưa. Louis và Lê Thanh chia tay về KS chuẩn bị để tối về lại HN. Còn lại mình, Buidoical và Weekender tiếp tục đi vào bản Cát Cát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49363
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49364
(Buidoicali)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49366
(Buidoicali)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49362
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49361
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49367
( Buidoicali)
lengkeng1minh
10-01-2011, 21:34
Cảnh đẹp Cát Cát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49379
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49380
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49374
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49376]
( Buidoicali)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49377
( Buidoicali)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49378
9 Buidoicali)
lengkeng1minh
10-01-2011, 21:42
Không ngờ, bên thác Cát Cát, mình gặp đồng hương PKM_ Cao. Mr_ Người mà cách đây không lâu đã làm chuyến xuyên" Vịt" với Tidieu. Cậu ấy và đoàn làm phim cũng đến đây quay ngoại cảnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49381
weekender
10-01-2011, 21:51
Hehe, sao hình cát cát em lại ko có vậy ta, nhớ bữa đó cũng chụp nhiều hay là xấu quá tự xóa hồi nào ko hay :))
Để qua đến Hàm Rồng em post tiếp vậy :)
lengkeng1minh
11-01-2011, 06:21
Cảnh Cát Cát:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49412
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49416
Có những ruộng bậc thang dưới thung lủng nhìn cứ như những vòng tròn xoáy trôn ốc của dấu vân tay vậy!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49414
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49417
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49415
lengkeng1minh
11-01-2011, 15:04
Trở về Sapa, trời vẫn còn sáng. 3 anh em chạy ra bờ hồ chơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49509
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49512
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49507
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49510
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49511
Chợt thấy trong UBND H. Sapa có 2 cây Anh Đào đang trổ hoa, tấp vào bắn phá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49508
lengkeng1minh
11-01-2011, 15:12
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49515
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49514
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49513
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49516
lengkeng1minh
12-01-2011, 21:32
Cạnh nhà thờ Đá có 1 dãy hàng bán thịt nướng.( Nghe đồn đây cũng là nơi có thu nhập cao nhất trong các loại hình dịch vụ phục vụ DL của Sapa).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49705
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49709
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49703
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49706
Nằm trên vỉ là thịt nướng, các ống tre là cơm Lam, Trứng nướng, Bắp và cả khoai....cái gì cũng nướng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49704
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49708
Cơm Lam đựng trong ống tre, cơm Lam này ăn dẻo như nếp và ....ngon hơn cơm Lam ở Pleiku và Kon Tum.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49707
lengkeng1minh
12-01-2011, 21:59
Sáng 25/12 nhóm bắt đầu dạo chợ Sapa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49718
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49711
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49713
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49715
Những người phụ nử vùng cao này hình như rất thích ăn Mía. Mình thấy họ đứng ngay lề đường nhai mía rau ráu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49716
lengkeng1minh
12-01-2011, 22:04
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49719
Rất nhiều bài thuốc được bày bán, có cả những lá thuốc dùng để tắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49720
Vòng tay và bông tay của người H'Mông.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49714
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49712
Giày trekking nhiều vô kể. Nhìn mà....them!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49721
Chiều ngày 25, sau khi tiển Buidoicali và Weekender về HN, mình lang thang ra chợ sapa. Lò dò theo 1 cặp vợ chồng tây đi mua giày, mình cũng vớ 1 đôi giá 300k. Giày China nhưng mang đã ra phết. Ngày 26/12 dùng nó leo lên các bản của đồng bào ở Bắc Hà rất oke.
lengkeng1minh
13-01-2011, 06:18
Đây là Trang, bạn của Vongquangtg. Nhóm mình và nhóm Vongquanhtg hẹn gặp nhau tại nhà thờ đá để cùng trekking Sapa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49730
Dạo 1 vòng bờ hồ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49732
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49731
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49734
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49733
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49735
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49736
lengkeng1minh
13-01-2011, 06:28
Lang thang hướng về nhà thờ Đá để lên núi Hàm Rồng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49737
Chú heo lên giàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49738
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49739
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49740
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49743
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49744
Ở Sapa chỉ duy nhất bên hông nhà thờ Đá, đường lên Hàm Rồng có mấy bác ăn xin này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49742
lengkeng1minh
13-01-2011, 06:57
Núi Hàm Rồng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49753
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49745
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49746
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49747
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49748
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49749
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49752
weekender
13-01-2011, 07:38
Phải công nhận là cảnh trên đường lên núi Hàm Rồng giống như trong phim Tây du ký thiệt.
lengkeng1minh
13-01-2011, 22:35
Lưu niệm:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49830
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49831
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49834
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49835
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49832
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49833
lengkeng1minh
13-01-2011, 22:50
Công viên núi Hàm Rồng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49836
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49837
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49838
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49840
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49839
lengkeng1minh
14-01-2011, 21:11
Từ trên "Sân Mây" nhìn xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50118
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50119
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50117
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50116
weekender
15-01-2011, 09:02
Từ trên "Sân Mây" nhìn xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50116
Sân mây là cái chỗ trên đỉnh này, nhưng đây chưa phải là chỗ cao nhất của núi Hàm Rồng
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01129-1.jpg
Và khi lên đến "Sân mây" thì nó là thế này
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01149.jpg
Nhiều người cứ tưởng Hàm rồng là chỗ này
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01136.jpg
Nhưng có lẻ chỗ này mới đúng là Hàm rồng
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01183.jpg
weekender
15-01-2011, 09:11
Còn cái sân vận động nằm kế cái trường này. Không biết trường số 2 nằm ở đâu nữa :)) Mà sao người ta lại đặt tên trường theo số ???
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01107.jpg
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01110.jpg
Anh L.K và Buidoi ở trên sân mây
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01161.jpg
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/DSC01165.jpg
Định thử làm 1 tấm panorama nhưng không đạt yêu cầu cho lắm
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/Panorama6-1.jpg
https://i432.photobucket.com/albums/qq46/anphabet/Panorama5.jpg
lengkeng1minh
15-01-2011, 19:45
Cũng tại Sân Mây trên núi Hàm Rồng lại hội ngộ lần nửa với Cao Mr và những nhân vật chính trong phim.......( Quên mất tên).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50172
Rời Sân Mây, nhóm len lỏi qua các nghánh đá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50173
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50175
Có lúc phãi khom lưng chui qua.....1 hốc nhỏ trên đường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50176
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50177
Hạ độ cao để chuẩn bị leo đỉnh Hàm Rồng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50178
lengkeng1minh
17-01-2011, 05:56
Đường dẫn lên đỉnh Hàm Rồng bị chặn lại bởi 1 hàng rào, đành quay lại thôi. Cả nhóm tạm nghỉ gần bên những cây hoa Anh Đào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50218
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50219
Rồi mọi người lại nhanh chóng hạ sơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50221
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50222
lengkeng1minh
17-01-2011, 06:07
Gặp 1 gian hàng bán đồ lưu niêm với rất nhiều quần áo của các đồng bào được trưng bày rất đẹp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50329
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50330
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50331
thichanchay
17-01-2011, 14:43
Hoa văn trên quần áo dẹp .
lengkeng1minh
17-01-2011, 19:37
Trên đường "Hạ Sơn", nhóm gặp 1 cặp cô dâu- chú rể đang chụp hình. Trông họ thật đẹp đôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50548
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50549
thichanchay
17-01-2011, 19:49
Cách ăn mặc cuả chú rể nhìn giản dị ,nhưng cũng lịch sự .
Chứng tỏ đôi bạn này yêu nhau thật sự .
Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc .
lengkeng1minh
17-01-2011, 20:07
Tại sân sau nhà thờ Đá đang tổng dợt các màn trình diển của các em dân tộc thiểu số, chuẩn bị cho đêm lể mừng Giáng Sinh.( Vì lý do khách quan nên lể không tổ chức ngày 24 mà dời qua hôm nay).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50554
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50555
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50560
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50557
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50556
Phía dưới, rất nhiều "diển viên" đang chờ đến lượt mình được lên sân khấu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50558
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50559
Vào những ngày hội như thế này trẻ em, người lớn dân tộc ăn mặc thật đẹp
lengkeng1minh
17-01-2011, 20:41
Sau khi Buidoicali và Weekender về Hà Nội. Chỉ còn mổi 1 mình ở lại Sapa. Hơn 17g, mình lang thang đi ra ngoài. Giật mình vì không ngờ sương mù dày đặc. Trời lạnh kinh!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50562
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50563
Dự tính đi ăn đồ nướng, nhưng ngang qua sân sau nhà thờ Đá thấy sân khấu và hàng ghế nhựa cùng hàng hàng, lớp lớp các em nhỏ ngồi sát sân khấu nên mình nhanh chân vào xí chổ. Sẳn đi lể luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50566
Trước giờ hành lể có các Sơ từ giáo phận Hà Nội và dòng Mến Thánh Giá TP HCM cùng 1 Hội Từ Thiện của TP HN phát mủ Noel và áo ấm cho các em nhỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50564
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50565
lengkeng1minh
17-01-2011, 20:57
Do nhiệt độ xuống thấp và trời hơi lất phất mưa( theo thông báo từ loa phóng thanh: Nhiệt độ còn 1,5 độ C). Đúng 18g, Lể mừng Giáng Sinh 2010 của giáo phận Sapa được bắt đầu. Ngoài cha sứ còn có sự tham dự hành lể của 1 Giám Mục thuộc Giáo Phận TP HN.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50570
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50569
Rất đông người dự thánh lể mừng Giáng Sinh, dù trời lạnh căm căm và sương mù mờ mịt cùng mưa phùn lất phất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50571
Ca đoàn giáo phận Sapa đang hát mừng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50572
lengkeng1minh
17-01-2011, 21:18
Sau lể là phần biểu diển của các dàn đồng ca.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50576
Có cả ca sỉ đến từ Hà Nội lên biểu diển. Nhưng mình khoái hơn cả là phần trình diển mang hơi hướng Hip Hot của các bạn trẻ đến từ 1 Hội từ thiện của TP HN.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50578
Các bạn trẻ này hóa trang làm nhiều Ông Già Noel cùng lên nhảy múa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50577
1 số Ông Già Noel khác thì phân phát bánh, kẹo cho mọi người; L.K cũng được ké vài miếng bánh chống lạnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50574
Chân dung 1 bạn trẻ thuộc hội từ thiện ấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50573
fireworkswu
18-01-2011, 21:01
Tại sân sau nhà thờ Đá đang tổng dợt các màn trình diển của các em dân tộc thiểu số, chuẩn bị cho đêm lể mừng Giáng Sinh.( Vì lý do khách quan nên lể không tổ chức ngày 24 mà dời qua hôm nay).
Phía dưới, rất nhiều "diển viên" đang chờ đến lượt mình được lên sân khấu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50558
Các bác có để ý dòng chữ thứ 2 trên tấm biển không? Có bác nào biết đó là chữ viết hay phiên âm của tiếng gì ko ạ? Về nghĩa thì dễ đoán rồi :)
Các bác có để ý dòng chữ thứ 2 trên tấm biển không? Có bác nào biết đó là chữ viết hay phiên âm của tiếng gì ko ạ? Về nghĩa thì dễ đoán rồi :)
Là tiếng phiên âm tiếng dân tộc HMông theo tiếng La Tinh.
lengkeng1minh
19-01-2011, 06:18
Sáng hôm sau( 26/12), mình đặt tour đi chợ Phiên Bắc Hà. Nhà tour hẹn đón mình lúc 7g30 tại nhà thờ Đá. Ra đến nơi hẹn vẩn còn sớm, thả bộ vào nhà thờ thì thấy 1 cảnh tượng .......khá thương tâm!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50584
Chỉ vài người lớn còn phần đông là trẻ em đang quây quần sưởi ấm bên đống lửa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50585
Hóa ra, nhà bếp của nhà thờ có phục vụ cháo miễn phí cho các em nhỏ vào buổi sáng sớm mổi ngày.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50582
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50581
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50580
UAZ_469b
19-01-2011, 07:41
Anh Lengkeng1minh chụp hình mấy mụ dân tộc có bị túm lại đòi " 2 ngàn " tiền catse (không biết bây giờ có lên giá chưa :Dam) không vậy, nhớ hồi em lên đó vừa giơ máy bắn xong là bị túm lại đòi tiền nhưng kiên quyết không nộp =))
vongquanhtg
19-01-2011, 07:53
Co dau va chu re nay da chup hinh cuoi roi, nhung sang ngay hom do chup them hinh voi ban be, chinh vi the trong couple nay rat don gian
Pmytrung
19-01-2011, 09:54
Chào các Thành viên !
Thật cám ơn bác Lengkeng1minh viết một cái phóng sự dài về hành trình cực khổ trong giá rét để vượt lên đỉnh Fancipan. Chúc mừng đoàn đã thành công trong những khó khăn vất vả ngoài mong đợi. Việc leo Fancipan gặp khó khăn mưa gió là “chuyện thường ngày ở huyện” vì là một người làm công tác nghiên cứu bò sat lưỡng cư nên em cũng đã nhiều dịp leo phan (khoảng 6 -7 lần) trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau (càng mưa gió càng thích vì bọn này lưỡng cư khoái mưa và càng đêm tối suối sâu càng bắt được nhiều mẫu) nên em thông cảm và chia xẻ cho các bác.
Chuyến đi của các bác thật là vất vả và càng vất vả hơn vì tính KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA NƠI HỢP ĐỒNG DẪN TUA và HƯỚNG DẪN VIÊN. Ở đây em thấy thực sự họ không QUAN TÂM ĐÉN DỊCH VỤ LÀM ĂN LÂU DÀI và hướng dẫn viên KHÔNG trau dồi khả năng để trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp là “CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN”. Những chuyến đầu của em cũng gặp tình trạng y chang các bác và sau này em rút ra kinh nghiệm xin chia xẻ cùng các bác. Vấn đề nhạy cảm này chỉ mong muốn các NHÀ LÀM DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP HƠN chứ không phải một lời XIN LỖI, ĐỀN BÙ CHÚT ĐỈNH khi sự việc đã rồi.
1. Chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền bạc, công sức, thời gian từ XA đến để khám phá những nét đời sống văn hoá vùng miền và phong cảnh thiên nhiên hoang dã. Nên chúng ta đã có kế hoạch TIẾT KIỆM có khi hàng nhiều năm để có dịp đến đó vì vậy chúng ta không quá keo kiệt để mất vui và mang về nhá CỤC TỨC. Bời vì sẽ có khi ít rất có cơ hội đến lần thứ 2 nên nắm được tâm lý này chuyện CHỤT GIỰT của Du lịch hiện nay là “ chuyện thường ngày ở huyện”
2. Là khách nên chúng ta không thể bằng chủ nhà được họ thông hiểu giá cả tình hình thời tiết, địa hình, nơi có nhiều phong cảnh đẹp và những khó khăn vùng mkie62n họ sống là cái chắc. Cho nên nếu bạn cần du lịch những nơi khó khăn mới đến được vì chi phí cao thì họ chả DẠI GÌ mà tốn phí, khó làm, khó kiếm lợi nhuận … vì hai người có hai mục đóich khác nhau. Do vậy họ chỉ có thể dẫn đến những nơi VUI VẺ CẢ LÀNG là xong. Trong khi chúng ta cần gì thì họ cũng chả cần quan tâm.
3. Phong cách du lịch kiểu CHỤT GIỰT là căn bệnh khó chữa ở Việt Nam. Nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch… nên dẫn đến tình trạng cạnh tranh, bóp chẹt khách, hường dẫn viên kém hiểu biết (kiến thức du lịch ngay vùng miền mình đến hầu như không có gì) tiếng Anh hổ lốn, nhạt … tính chuyên nghiệp không cao “chuyện thường ngày ở huyện” Em KHÔNG VƠ ĐŨA CẢ NẮM nhưng tình trạng này ở Sapa, Tam Đảo, Hạ Long thì phải chiếm trên 70%
4. Hướng dẫn viên thì ngoài việc không chuyên nghiệp và không đào sâu kiến thức để phục vụ khách hàng ra họ còn một cái tính nữa là (phán bậy, lười biếng, làm ẩu cho xong việc, lừa dối khách). Phán toàn những điều không đúng, sát thực tế về nhiều mặt vì kiến thức ít ỏi không được đào tạo chuyên nghiệp, không trau dồi nên họ thường Phang bừa, Phán ẩu. Em đã từng đi nhiều và gặp gở nhiều chú nói hướng dẫn viên về Fancipan mà nghe bực cả mình (Thà thuê bà nó 1 người bản địa làm tốt nhiệm vụ dẫn đường và chỉ biết im lặng còn sướng hơn). Nhưng lúc góp ý họ vênh mặt, giận dữ hỏi anh là ai mà anh biết về Fancian hơn tôi … Lúc khách yêu cầu giúp đỡ hay phàn nàn về dịch vụ thì thường đổ thừa cho nhà làm TOUR là “Em không biết, em không thấy nói, em không nghe anh/chị ấy chỉ đạo ….” Đại loại trốn tránh cho xong chuyện và rất mong sao cho tour kết thúc nhanh để họ còn làm chuyện khác … khoảng 90%
5. Nhà nhận TOUR vì lợi ích kinh tế nên đôi khi họ bất chấp, bắt chẹt mình. Không cam kết thực hiện như những gì đã hứa, đã mail trước đó … vì họ biết mình yếu thế đã đặt tour đã bỏ tiền đến đây nên đành “Ngậm bồ hòn làm ngọt” và dù đó có là khách quen hay người thân cũng thế. Khi gặp sự cố họ sẽ tránh mặt bằng những lý do đơn giản để đùn đẩy vì họ biết mình chả có nhiều thời gian, tiền bạc, công sức mà chờ đợi. Đây là một CHIÊU ĐƯỢC ÁP DỤNG rất thành công với khách du lịch của các nhà TOUR. Khoảng 90%
Để giải quyết các vấn đề em nêu trên (tuy còn nhiều cái nữa mà em muốn viết nhưng không có thời gian) em xin đưa ra một số giải pháp tạm thời như sau:
1. Cần ký hợp đồng đi tour cụ thể giữa hai bên. Ghi rõ chi tiết cần và đủ giữa hai bên vì cái này mình có thời gian chuẩn bị lâu hơn họ mình sẽ làm kỹ hơn. Nếu cần thiết gi rõ hành trình đi lại, ăn uống, món ăn, nước uống, nơi ở và trừ tiền hoặc huỷ TOUR nếu sai cam kết. Qua cam kết cụ thể và ghi rõ trách nhiệm để sau này KHÔNG CẦN MỘT LỜI XIN LỖI XUÔNG VÀ ĐỀN BÙ CHÚT ĐỈNH. Trong khi chúng ta phải bỏ ra rất nhiều thứ mà không thể mua được bằng tiền và nhiều tiền đó là thời gian.
2. Trả trước 20% chi phí không đưa nhiều hơn nếu nhà Tour này không chịu mình tìm tour khác. Trong trường hợp ngay từ phút đầu tiên đã có NHỮNG TRỤC TRẮC NHỎ VÀ KHÁC VỚI HỢP ĐỒNG chúng ta có thể bỏ luôn TOUR. Thà mất tí tiền kiếm chỗ khác còn hơn là mua cái BỰC vào thân vì khi đi du lịch chúng ta đã chấp nhận chi phí rồi không lăn tăn về khoản này.
3. Đối với bạn bè người thân giới thiệu nhà tour. Nếu thực sự thân thì nhờ giúp còn qua giới thiệu này kia nọ phài hết sức cẩn thận vì “Đồng tiền đi liên khúc ruột”. Đôi khi chính vì nhờ vả chúng ta làm mất lòng thêm nhiều người có khi đã là bạn tốt. Thà mất tiền sòng phẳng (như Tây) còn hơn chả thế ông bà ta đã dạy “Mất lòng trược nhưng được lòng sau”. Nếu chẳng may bị như bác Lengkeng1minh đây vừa bực vì ôm CỤC TỨC vừa mất lòng với nhóm vì mình đứng ra tổ chức và các bác khó có cơ hội lần khác nữa để mà sửa chữa. Hơn nữa ở Sapa việc thuê một số người bản địa dẫn tour cũng rất dễ nếu như những người đi trước giới thiệu người đi sau. Những người bản địa ở đây hầu hết là rất tốt và thật thà khi mình trả chi phí cho họ đàng hoàng và thỉnh thoảng bồi dưỡng tí đỉnh + tặng thêm đồ vật dụng mà mình còn dư thì họ rất thích và rất vui vẻ. Em thường đi làm thường thuê họ đi ban đêm bắt mẫu dù mệt mỏi nhưng họ vẫn vui vẻ và nhiệt tình nếu mình biết cách.
4. Các bác chuẩn bị sẵn một số câu hỏi về kiến thức du lịch nơi mình sắp đến để có dịp trò chuyện và hỏi ngay Tour guider để xem khả năng dẫn tour của anh ta đến đâu và biết được kiến thức anh ta thế nào mà có cơ hội đổi người khác ngay khi bắt đầu (cái này bọn Tây nó làm rất tốt). Các bác cứ thẳng thắn với nhà làm TOUR ngay là đổi người.
5. Hầu hết các nơi du lịch bụi liên quan đến rừng rú leo núi đều có đơn vị bảo vệ rừng là Kiểm Lâm đây là những người bạn đồng đội cũ và họ cũng từng gắn bó với em. Nếu có gì khó khăn các bác cứ call em em sẽ làm hết sức để các bác có những giúp đỡ tốt nhất 0944679222 – Trung.
6. Khi đi về nên chụp hình rõ những gã Tour guider yếu kém, vô trách nhiệm … Up lên web chia xẻ với anh em nhà Phượt để có cơ hội tẩy chay bọn này và nếu nhà làm TOUR không ổn các bác cũng cho hẳn một TOPIC để giúp bà con có cơ hội chia xẻ, tránh những việc đáng tiếc xãy ra như bác Lengkeng1minh để ÔM CỤC TỨC MÀ KHÔNG BIẾT THAN THỞ CÙNG AI.
Em ủng hộ ý kiến tạo 1 topic cảnh báo mọi người về chất lượng của các công ty du lịch.
lengkeng1minh
20-01-2011, 21:16
Mình rời Sapa bằng tour đi chợ phiên Bắc Hà. Đồng hành với mình cũng là 2 Phượt SG: Vongquanhtg và bạn cô ấy. Cùng đi chung còn có 1 cặp vợ chồng trẻ tạo nên 1 nhóm 5 người. Chợ phiên Bắc Hà:
( Nghe giới thiệu là chợ này chỉ nhóm vào ngày chủ nhật hằng tuần, còn khi ở chợ nhóm mình đã hỏi thì người ta bảo ngày nào cũng hộp chợ!???)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50842
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50843
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50844
lengkeng1minh
20-01-2011, 21:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50839
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50840
lengkeng1minh
20-01-2011, 21:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50841
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50838
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50836
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50837
Chà đây là dân tộc gì mà trông lạ vậy Bác Leng keng
lengkeng1minh
21-01-2011, 06:10
Đây là người Dao đỏ, rất thân thiện. Du khách xin chụp chung thoải mái, cũng có người bán dạo nhưng không chèo kéo khách.
Độc hành
21-01-2011, 13:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50841
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50837
Em cũng mù mờ về trang phục của người dân tộc lắm, nhưng trong loạt hình của bác LK chụp bên Bắc Hà không phải là trang phục của người Dao Đỏ. Phụ nữ Dao Đỏ có đặc trưng rất dễ thấy là đội khăn đỏ trên đầu. Chắc bác cũng gặp bà chị đội khăn đỏ ở chợ Sapa chứ, bám ác :D
Như hình trên thì đây là trang phục của người H'Mông (Mông Trắng), trang phục khác với người Mông Đen bên Sapa.
Nói chung tất cả các dân tộc đều thân thiện cưởi mở, chỉ trừ một số nơi thương mại hóa như Sapa thì bác mới có cảm giác khó chịu thôi.
Hình như Bác cũng nhầm rồi đây là người HMông ở Bắc Hà, Sa Pa, Mương ăn mặc trang phục này đấy
Còn người Dao đỏ trang phục thế náy cơ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46736
lengkeng1minh
25-01-2011, 05:08
1 góc cảnh quan chợ, hướng nhìn từ khu bán trâu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51100
Đây là hàng gạo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51101
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51103
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51102
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51105
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51104
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51106
lengkeng1minh
25-01-2011, 05:16
Không biết đây là khăn gì mà dài quá!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51108
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51109
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51110
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51107
Hàng DTDĐ; Giá rất bèo chỉ 300k là có 1 con mới tinh tươm, kiểu dáng thì thật lạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51111
lengkeng1minh
25-01-2011, 10:53
Trang đang tự sướng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51248
Những vòng đeo tai, đeo cổ tay và đeo cổ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51249
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51250
Cũng có bán nhang nửa nè!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51251
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51252
Những lu, hủ và cây chổi này thật lạ lẩm với dân miền xuôi như mình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51253
Chợ phiên Bắc Hà:
( Nghe giới thiệu là chợ này chỉ nhóm vào ngày chủ nhật hằng tuần, còn khi ở chợ nhóm mình đã hỏi thì người ta bảo ngày nào cũng hộp chợ!???)
Chợ của cả thị trấn, nên ngày nào cũng có chợ là tất nhiên. Bắc Hà giờ là tụ điểm người Kinh, nên phải có chợ mua bán sinh hoạt. Đồng thời các hàng quán đã "đóng chốt" sẵn cũng sẽ bán quanh tuần.
Tuy nhiên, chỉ đến phiên Chủ Nhật mới đông người Mông từ các bản làng xa đi chợ, và mới vui mắt, đẹp hơn.
lengkeng1minh
25-01-2011, 11:43
Món "Thắng Cố", nhìn trông cũng ngon mắt. Người người ăn và uống rượu trông hấp dẩn quá. Tiếc là sau khi dạo chợ, quay lại hàng ẩm thực thì đã hế!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51256
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51258
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51255
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51257
lengkeng1minh
25-01-2011, 11:59
Ở chợ phiên Bắc Hà có 1 chợ gia súc; chủ yếu bán trâu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51264
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51261
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51262
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51244
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51244[/QUOTE]
Hô hô! nhìn 2 con trâu sắp húc nhau rồi. Bác LK cho biết nó có đấu với nhau không? (Tôi rất yêu quý những chú Trâu, bình thường chúng hiền lành nhưng khi cần chúng rất dũng mãnh và nó cũng là biểu tượng gần gũi với người dân VN)
lengkeng1minh
26-01-2011, 18:50
Chủ của chúng đã nhanh chóng kéo chúng ra khỏi nhau, bọn mình cũng không nán lại lâu ở chợ gia súc vì sợ đạp phãi........... "Mìn"!
lengkeng1minh
26-01-2011, 19:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51357
Đây là hàng rượu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51358
Đền Bắc Hà.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51359
Hình như họ đang khoe nhau về 1 món hàng mua được từ chợ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51361
Giống như ở Sapa, phụ nử ở đây họ ăn mía rất khí thế.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51360
3 cô bé này lại rất vui khi được ăn kem.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51363
weekender
27-01-2011, 09:38
Giống như ở Sapa, phụ nử ở đây họ ăn mía rất khí thế.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51360
Cái hình này nếu chụp ở góc độ nghệ thuật thì khá là độc đáo :))
lengkeng1minh
21-02-2011, 20:13
1 ngôi nhà của người Dao, cái lu nước to thật là to trông ấn tượng quá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52953&d=1298293670
Nghe nói đây là nhà của vua Mèo ở Lào Cai.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52954&d=1298293670
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52955&d=1298293670
Ghé tăm cửa khẩu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52957&d=1298293670
phanhanh87
24-02-2011, 21:28
Tiếp đi bác ơi. Ảnh đẹp quá :D
Tui thấy đoàn Bác đi hơi vất vả vì thời tiết không thuận, Dịch vụ chưa tốt và một phần đoàn mình cũng chưa được chuẩn bị tốt (Chắc không có nhiều thời gian tìm hiểu thông tin trên diễn đàn).
Đoàn chúng tôi đi 23 người chỉ sử dụng một phần của dịch vụ du lịch nhưng đi rất thuận, Porter, dẫn đường phục vụ đúng trách nhiệm, tận tình, và thời tiết ủng hộ (được thưởng thức 2 thái cực khí hậu)
Các bạn trước khi leo fan cần tham khảo trên diễn đàn kinh nghiệm của các đoàn đi trước để chuẩn bị và lựa chọn đối tác cho tốt.
Chúc các đoàn sau rút kinh nghiệm của Lengkeng để có một chuyến đi như ý.
Em cũng đã leo Fan của Luxury hotel hồi tháng 5 vừa rồi nhưng cũng may là không gặp thời tiết xấu như bác lengkeng và HDV là 1 người dân tộc cũng nhiệt tình là làm tròn trách nhiệm lắm mặc dù anh HDV này bị kinh hóa nhiều rồi, tuy nhiên đoàn em đi thì chuẩn bị rất kỹ lưỡng đồ ăn nước uống trang bị đầy đủ ngay từ khách sạn, ai cũng có đồ của mình nên không bị đói như các bác, đồ ăn do nhà tour chuẩn bị thì như nhau cả thôi quan trọng là đoàn này các bác chưa có sự chuẩn bị tốt.Chúc các đoàn khác có sự chuẩn bị tốt về thể lực và đồ đạc trước khi leo Fan.
lula_308
25-08-2011, 16:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48496
Bác ơi bác đăng ảnh này lên, em có "gan to bằng trời" nhìn mà còn bủn rủn cả chân tay, liệu số phận em thế nào?:shrug::((
Đoạn này nhìn khoai phết!!! nhìn xuống là vực rất dốc!!! mình an toàn thì leo lên đường trên !!!hehe!!!!(c)
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.