PDA

View Full Version : 22N104E Khau Cọ, thách thức mọi chấmer



eskimot09
21-04-2008, 11:19
Sau rất nhiều thời gian nhòm ngó từ xa với sự thèm muốn không thể diễn tả bằng lời, khả năng chinh phục 22N104E đã được 1 newbie trong làng chấm nhưng là 1 chuyên gia địa chất, 1 pro đồ hình và khảo sát địa hình vẽ lên tương đối rõ ràng. Thank you much bác Hoa Ha (c) (beer) :L

Từ bức tranh toàn cảnh bác Hoa Ha vẽ lên sau chuyến tiền trạm một mình hôm 12/4 vừa rồi, có thể nhận định 22N104E sẽ là thách thức lớn nhất cho đến thời điểm này và ít nhất là ở phía Bắc, vượt xa Quản Bạ, Sơn La và bất cứ DC nào đã từng chén (c)

Kế hoạch và thời gian cụ thể chúng em sẽ lên vào thời điểm thích hợp. Topic này để kích thích quyết tâm của những ai muốn tham gia vì theo chúng em thì chấm này không nên đi quá vắng, mà đã đi thì phải đi đến cùng, không thể bỏ nhau giữa đường được. Một số thông tin cụ thể có thể được bác Hoa Ha bật mí sau. Còn sơ bộ thì dư lày:


22N104E nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn
Khoảng cách tiếp cận chấm từ lúc hết đường xe máy khoảng 4km
Đường vào chấm có thể sẽ đi qua một bãi đào vàng và trong khu bảo tồn có hổ =))

Tóm lại là rất nhiều kích thích và cần có một kế hoạch tương đối trước khi đi. Trước tiên là cần một đoàn tiền trạm lần 2 khoảng từ 3-5 người, đi từ 2-3 ngày, thời gian dự kiến là tuần đầu tháng 5 (cuối tuần) hoặc tuần cuối tháng 5 sang tháng 6. Hiện đã có 2 thành viên cho chuyến tiền trạm lần 2 là Hoa Ha và Eskimot09 và cần thêm từ 1-3 mems nữa :help

windysmile
21-04-2008, 11:28
cho em hóng hớt với ạ

eskimot09
21-04-2008, 11:29
Đây là 1 số hình ảnh khu vực chấm do bác Hoa Ha chụp

https://www.phuot.vn/imagehosting/7480c17646780e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10235)

https://www.phuot.vn/imagehosting/7480c176469b36.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10236)

https://www.phuot.vn/imagehosting/7480c17646ba75.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10237)

Map Google và tracklog chuyến tiền trạm lần 1 sẽ do 2 bác Cvn và Hoaha Up lên để phục vụ các bác (beer)

yeumaudo
21-04-2008, 11:29
Nếu chuyến tiền trạm chỉ đi đúng 2 ngày cuối tuần thì cho em đăng ký với ạ.

Quat
21-04-2008, 11:33
Đặt gạch nếu đi đầu tháng 6 :D

Kận
21-04-2008, 11:35
Em đi tiền trạm với các cụ nhé, đang tập thể dục rồi :D

eskimot09
21-04-2008, 11:38
Kận mà đi là phải kiểm tra thể lực trước: bơi, leo Yên Tử hay đi bộ 1 từ chân rừng quốc gia Ba Vì lên đến Đền Thượng rồi quay lại. Tự tổ chức, lo xe cộ, ăn uống cho đoàn kiểm tra nhá :LL :D

Kận
21-04-2008, 11:46
Cùng lắm em là thằng trông xe cho các cụ đi vào tiền trạm là cùng chứ gì =))

CVN
21-04-2008, 11:50
Đây các bác:

https://www.phuot.vn/imagehosting/8480c1cd7c0077.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10238)

Ta có thể sẽ tiếp cận chấm từ cầu Nậm Mu hoặc từ Bãi Vàng để hạn chế dốc đứng.

vnvirus
21-04-2008, 11:59
An toàn nhất là từ cầu Nậm Mu..em thấy thế..

anhminh
21-04-2008, 16:07
chén luôn đi, tiền trạm làm gì nhiều. Nếu ko có mục đích rõ ràng, rất dễ bỏ cuộc. Mà ... đợi trời mát mát tí đi, sắp nắng vỡ đầu rồi đấy. tháng 10 chẳng hạn ;).

eskimot09
21-04-2008, 16:11
chén luôn đi, tiền trạm làm gì nhiều. Nếu ko có mục đích rõ ràng, rất dễ bỏ cuộc. Mà ... đợi trời mát mát tí đi, sắp nắng vỡ đầu rồi đấy. tháng 10 chẳng hạn ;).


Hế hế, mình biết thằng cha này sẽ nói chén luôn mà :LL Khó đấy, cứ chờ tiền trạm trước đã. Và sẽ để trời mát, nhưng tháng 10 thì sợ mát quá, nguội mất đồng chí ạ :)

Quat
21-04-2008, 16:21
Uh nói nghe bùn cười quá :D chén luôn mà lại tịn tháng mười thì gọi gì là luôn nhớ mấy ông nghiện chấm nhở :D

nguyen
21-04-2008, 17:06
Kận mà đi là phải kiểm tra thể lực trước: bơi, leo Yên Tử hay đi bộ 1 từ chân rừng quốc gia Ba Vì lên đến Đền Thượng rồi quay lại. Tự tổ chức, lo xe cộ, ăn uống cho đoàn kiểm tra nhá :LL :D

thật hay đùa vậy?? đừng làm nhụt chí em, cho luôn cái ngày cụ thể đi bác.

Kận
21-04-2008, 18:16
thật hay đùa vậy?? đừng làm nhụt chí em, cho luôn cái ngày cụ thể đi bác.

Bác Nguyên xem hôm nào anh em mình đi xe máy chạy lên Ba Vì rồi đi bộ để em test thể lực tý nhẩy :D

anhminh
21-04-2008, 21:59
thể lực chỉ là 1 chuyện thôi, còn lại là phải biết chịu khổ!

CVN
21-04-2008, 22:25
:)) chợt nhớ ra là chú anhminh chưa có đi đến Khau Phạ, Khau Cọ lần nào nên rất thông cảm với cái sự lạc cbn quan của chú :)) !!!

soi7x
21-04-2008, 22:41
E chưa đi chấm bao giờ nhưng phượt thì đi nhiều roài,cho e xin chân tiền trạm ạ nếu vào đầu T6,thể lực ok,chịu khổ oki,nhà e nghèo nhắm,khổ quen rùi ạ,đầu T5 thì e chịu,vẫn đang trên đường phượt ạ,các bác lưu ý e với nhé,e là newtoe mà,tks các bác.

gps
22-04-2008, 02:41
Đặt gạch nếu đi đầu tháng 6 :D

Đầu tháng 6 cụ thể là ngày nào các bác. Chuyến này có lẽ em phải nghỉ hè sớm rồi.

TB: có bác nào từng xem phim "Mùa hè đến sớm" chưa ấy nhể

eskimot09
22-04-2008, 07:55
Đầu tháng 6 cụ thể là ngày nào các bác. Chuyến này có lẽ em phải nghỉ hè sớm rồi.

TB: có bác nào từng xem phim "Mùa hè đến sớm" chưa ấy nhể


Theo thông tin mới nhất từ bác Hoa Ha, sau khi liên hệ được với kiểm lâm và Ban quản lý khu bảo tồn... thì khả năng là sẽ không cần tiền trạm mà là chén luôn (c) Thời gian thì chúng em bận đến cuối tháng 5, bởi vậy chỉ có thể đi đầu tháng 6, ngày giờ chính xác chốt sau nhưng đại khái sẽ xuất phát vào ngày thứ 6 30/5 hoặc 6/6 hoặc 13/6 cố gắng đêm chủ nhật về đến nhà.

Lịch đăng ký bắt đầu từ hôm nay. Thành viên tham gia có thể leo hoặc không leo chấm. Đội chấm do bác Hoa Ha chủ trì. Đội không leo do lão SonTT chủ trì, ăn hút, chụp ảnh gì trong thời gian đội kia chấm thì tùy. Danh sách hiện có bao gồm:
1. Hoa Ha
2. Cvn
3. SonTT (không chấm)
4. Anhminh (vào confirm đi ông)
5. Eskimot09
6. GPS (I hope so (wait) :) )
7. Mời mọi người

@GPS: nếu bác tham gia thì confirm thời gian available của bác để bọn em xếp lịch ở đây nhé.

anhminh
22-04-2008, 08:01
cáu nhể, đếch cần fơm, đến lúc đấy đi được thì đi.
Đi chấm sợ nhất vắt và rắn :D

Anton TRAN
22-04-2008, 08:08
Tao theo !

(không đủ sức, không chấm thì theo thằng bếp điện ăn, hút, chụp trong lúc lũ dở hơi leo rừng, đủ sức thì leo lên chấm cái cho nó sướng, đi chấm mà không chấm được thì đi làm gì ! )

SonTT
22-04-2008, 08:16
Mình thống nhất như thế hỉ, Anton nhỉ :)

Không cần lên chấm, ta ở dưới xuôi được rồi :)

eskimot09
22-04-2008, 08:47
Updated

Ngày đi dự kiến: 30/5 hoặc 6/6 hoặc 13/6 (tất cả đều là thứ 6) đi buổi sáng, đầu giờ chiều đến nơi, vào làm việc với uỷ ban, kiểm lâm, BQL khu bảo tồn, tối giao lưu, sáng hôm sau (thứ 7) xuất kích sớm, dự kiến sáng Chủ nhật chấm được (Cô thương thì xơi được luôn chiều thứ 7), khả năng phải ngủ 1 đêm trong rừng tương đối cao (cái này ông Hoa Ha confirm giúp), cố gắng về đến HN đêm Chủ nhật.

1. Hoa Ha
2. Cvn
3. SonTT (không chấm)
4. Eskimot09
5. Anton Tran (nửa chấm nửa không chấm)
6. Anhminh (chưa confirm)
7. Quạt (Sẽ confirm sớm vì đang chuyển văn phòng)
8. Kận (không chấm)
9. Windysmile (không chấm)
10. PVC (không chấm)

Bác nào đi hay ở, đi dạng gì thì tự confirm, ai có xe thì thông báo luôn hộ cái. Thanks

windysmile
22-04-2008, 08:57
Bác chốt cho em ngày đi và số ngày, em theo chụp ảnh :D

vnvirus
22-04-2008, 09:40
Cho em một cục gạch với...theo bác Anton, nửa chấm nửa không chấm..đến nơi mới biết được..

Chuối đây
22-04-2008, 09:43
Em đặt gạch đi chấm, không có xe !!!

TungRau
22-04-2008, 09:48
Nếu là 13/6 thì em có thể đu theo các bác được vì khi đó em cũng có tý việc tại HN.

Chưa chắc chắn , nhưng mà có theo thì em cũng chỉ lanh quanh với bác pvc và sontt , chứ em yếu lém :(

Kận
22-04-2008, 10:04
Bỏ cái thứ 6 ngày 13 đi nhé, còn lại ngày nào em cũng theo :D

hoankiem
22-04-2008, 10:19
Các bác cho em đăng ký nhóm điếu đóm dưới chân núi.

eskimot09
22-04-2008, 10:24
Updated

Ngày đi dự kiến: 30/5 hoặc 6/6 hoặc 13/6 (tất cả đều là thứ 6) đi buổi sáng, đầu giờ chiều đến nơi, vào làm việc với uỷ ban, kiểm lâm, BQL khu bảo tồn, tối giao lưu, sáng hôm sau (thứ 7) xuất kích sớm, dự kiến sáng Chủ nhật chấm được (Cô thương thì xơi được luôn chiều thứ 7), khả năng phải ngủ 1 đêm trong rừng tương đối cao (cái này ông Hoa Ha confirm giúp), cố gắng về đến HN đêm Chủ nhật.

1. Hoa Ha
2. Cvn
3. SonTT (không chấm)
4. Eskimot09
5. Anton Tran (nửa chấm nửa không chấm)
6. Anhminh (chưa confirm)
7. Quạt (không hiểu thế nào)
8. Kận (không chấm)
9. Windysmile (không chấm)
10. PVC (chưa confirm và không chấm)
11. Tùng Râu (chưa confirm và không chấm)
12. Chuoiday
13. Vnvirus (nửa chấm nửa không chấm)
14. Hoàn Kiếm (không chấm)

Quanh đi quẩn lại không có mấy mống chấm nhể :D Các bác xác nhận xe cộ hộ cái.

@Hoa Ha: sedan ok không bác???

Quat
22-04-2008, 10:26
Em sẽ theo chân Chấm nhé

hoankiem
22-04-2008, 10:27
Sedan ok mà, nên em nghĩ xe cộ thì đến khi chốt người rồi phân xe. Đừng để đi xe đến rồi lại mang xe về hoặc đi gửi vì không thì 2 ông một xe đấy nhé.

eskimot09
22-04-2008, 10:31
Thấy Vũ Narva quanh quẩn từ nãy đến giờ mà không lên tiếng nhể :LL Tham gia đi bác, và hướng dẫn bà con chuẩn bị phụ tùng thiết bị hộ em cái :help :)

soi7x
22-04-2008, 10:45
Cho e hỏi một tí ti là đi bằng phương tiện gì ạ?

Cho e đặt một gạch nhé.
...............................
1. Hoa Ha
2. Cvn
3. SonTT (không chấm)
.....................................
..........................................

...Soi7x(chấm cũng được mà đi xem chấm cũng được)
......................

gps
22-04-2008, 12:17
)
@GPS: nếu bác tham gia thì confirm thời gian available của bác để bọn em xếp lịch ở đây nhé.

Em mới book xong vé máy bay, chuyến sớm nhất là 13 Jun. Như vậy đến đêm 13 Jun em mới về tới SGN, hic hic, chắc là lúc ấy các bác đã gần đến đỉnh rồi.

hoaha
22-04-2008, 12:17
Updated

@Hoa Ha: sedan ok không bác???

Bác xem lại cái tracklog em ghi có một số đoạn xấu, cơ bản thì vẫn đi tốt nếu đi hướng Bảo Hà vào

Nếu các bác kết hợp đi chơi luôn Tú Lệ - KHao Phạ - La Pán Tẩn - MCC từ hướng Than Uyên trở lại thì chẳng vấn đề gì miễn là tránh được đoạn Đèo Khế hoặc Lũng Lô

Bác nào chạy sedan mà muốn đi dọc sông Hồng kiểm tra đường 151 trước khi vào 279 đến chấm thì sáng mai (23.4) đi với em. Ai biết tình hình đường 151 từ Yên Bái lên Bảo Hà thế nào thì cho em xin tư vấn để mai đỡ phải đi đường đấy.

r0sy
22-04-2008, 12:44
Xem ds thấy toàn các bác zai, ko có chị em nào đi à để em còn rón rén đăng ký :)

windysmile
22-04-2008, 12:52
Nếu các bác kết hợp đi chơi luôn Tú Lệ - KHao Phạ - La Pán Tẩn - MCC từ hướng Than Uyên trở lại thì chẳng vấn đề gì miễn là tránh được đoạn Đèo Khế hoặc Lũng Lô

Bác nào chạy sedan mà muốn đi dọc sông Hồng kiểm tra đường 151 trước khi vào 279 đến chấm thì sáng mai (23.4) đi với em. Ai biết tình hình đường 151 từ Yên Bái lên Bảo Hà thế nào thì cho em xin tư vấn để mai đỡ phải đi đường đấy.

Đi Lũng Lô cũng tốt các bác ợ, chỉ có 1 đoạn khoảng 100m là đường do xã mở ra để ô tô tránh đèo Khế, em đi xe máy là 5k một chú, ô tô chắc nhiều hơn chút, xe county 24 chở khách đi Phong Thổ vẫn chạy qua lối đó. Sedan các bác đi ngon trời mưa thì hơi vất.

Đoạn 151 từ Yên Bái lên Bảo Hà, toàn là offroad kông thôi, không chơi sedan được đâu bác ạ. Em chạy cào cào mất gần 1 ngày cho đoạn 151 từ Bảo Hà - Trái Hút - Mậu A - Yên Bái.

eskimot09
22-04-2008, 12:52
Virgo với Black đang đi đâu ấy nhỉ? Em rosy cứ rón rén đăng ký đi, thế nào chả có :)

anhminh
22-04-2008, 13:04
virgo với black thuộc nhóm giấu mặt :D.
Mọi người lùi lại sau ngày 13 đi, đợi bác gps về chơi luôn.
@hoaha: county gầm nó cao hơn sedan nhiều. Nếu đường xấu nhưng ko trơn trượt thì chỉ cần gầm cao, đâu cần 4x4 lắm.
@rosy: riêng đồng chí thì ưu tiên cho vác theo xe đạp :D
@cvn: ko hiểu lúc đó quả garmin đã rã đá chưa nhể :))

CVN
22-04-2008, 13:14
@cvn: ko hiểu lúc đó quả garmin đã rã đá chưa nhể :))
Hé hé, em nó đang nằm trong chăn, ấm cực!

r0sy
22-04-2008, 13:26
Thôi, em đi khổ nhiều rồi :D, lần này quyết đi nghỉ ngơi an dưỡng, ko có đạp điếc gì hết, xung phong ở dưới núi đợi các bác chấm trợ dzìa

soi7x
22-04-2008, 15:17
Đoạn 151 từ Yên Bái lên Bảo Hà, toàn là offroad kông thôi, không chơi sedan được đâu bác ạ. Em chạy cào cào mất gần 1 ngày cho đoạn 151 từ Bảo Hà - Trái Hút - Mậu A - Yên Bái.
-------------------------------------------------
Chú này vừa đi vừa bò à???Hôm rùi bọn này chạy 3xe mà toàn Wawe,F,J đi từ 14h ở hà nội-đến mậu a nghỉ ăn cơm (có đồ rừng rất ngon,giá rẻ )-rồi với chạy tiếp,cộng cả lạc đường vào Hồng Bùn mà đến bảo hà có 22h.

Từ Mậu a chạy Lang khay-lang thít dọc theo đường tầu hoả,ko rẽ vào Hồng Bùn nhé mà phải nhớ chui qua gầm cầu (phía trên là đường tầu hoả )qua một cái cầu tre bé xíu là sắp tới Bảo hà.

Chạy đến Bảo hà phải qua đền Ông Hoàng Bảy khá nổi tiếng,vượt đèo Mã Yên Sơn cực phê.
Ngủ ở bảo hà có mấy nhà nghỉ được nhưng bọn này kiêu lắm,giá cũng hơi mắc,ghét mỗi cái chúng nó kiêu căng quá.

Đấy là em nói 2bánh nhé chứ 4bánh ko đi đường này được,cái cầu bé xíu không qua được bác ạ.

Ducko
22-04-2008, 16:19
Em xin một chân chấm (2 chân còn lại thì dùng để leo trèo).

Kế hoạch tiền trạm thế nào ạ? Em xin xung phong đi tiền trạm luôn. Em có cái hay là tiền trạm chấm nào xong là bỏ chấm đó khỏi đi luôn hehehehe.

Duck

virgo
22-04-2008, 16:37
Em xin một chân chấm (2 chân còn lại thì dùng để leo trèo).

Kế hoạch tiền trạm thế nào ạ? Em xin xung phong đi tiền trạm luôn. Em có cái hay là tiền trạm chấm nào xong là bỏ chấm đó khỏi đi luôn hehehehe.

Duck

Ducko vía nặng, tiền trạm chuyến nào là thất bại chuyến đó, đề nghị trưởng đoàn xem xét có nên cho vào waiting list không (NO) :gun

@Rosy: anh eskimot09 làm trưởng đoàn là được đi sướng rồi, em cứ yên tâm mà đi keke (NT) (c)

anhminh
22-04-2008, 16:47
done!, ducko coi như xong :D, ko cho đi tiền trạm, .......... chỉ được tham gia chấm thật :P
(mà mình có là trưởng đoàn đâu nhể :)) )

mihtua
22-04-2008, 16:55
Ducko vía nặng, tiền trạm chuyến nào là thất bại chuyến đó, đề nghị trưởng đoàn xem xét có nên cho vào waiting list không (NO) :gun

@Rosy: anh eskimot09 làm trưởng đoàn là được đi sướng rồi, em cứ yên tâm mà đi keke (NT) (c)
Chị virgo thân iêu đứng ngoài hóng thôi à :T :Dam :LL
Em xin đặt viên gạch với nhé :) kiến thức cơ bản về chấm và GPS cũng biết sơ qua tuy rằng chưa đi chấm lần nào :)

eskimot09
22-04-2008, 16:56
[QUOTE=eskimot09;36315]Updated

Ngày đi dự kiến (các bác cho ý kiến): 20/6 thứ 6 đi buổi sáng, đầu giờ chiều đến nơi, vào làm việc với uỷ ban, kiểm lâm, BQL khu bảo tồn, tối giao lưu, sáng hôm sau (thứ 7) xuất kích sớm, dự kiến sáng Chủ nhật chấm được (Cô thương thì xơi được luôn chiều thứ 7), khả năng phải ngủ 1 đêm trong rừng tương đối cao (cái này ông Hoa Ha confirm giúp), cố gắng về đến HN đêm Chủ nhật.

1. Hoa Ha
2. Cvn
3. SonTT (không chấm)
4. Eskimot09
5. Anton Tran (nửa chấm nửa không chấm)
6. Anhminh (chưa confirm)
7. Quạt (không hiểu thế nào)
8. Kận (không chấm)
9. Windysmile (không chấm)
10. PVC (chưa confirm và không chấm)
11. Tùng Râu (chưa confirm và không chấm)
12. Chuoiday
13. Vnvirus (nửa chấm nửa không chấm)
14. Hoàn Kiếm (không chấm)
15. Rosy (chờ 1 bạn gái nữa)
16. Ducko
17. GPS (chưa confirm)

@GPS: đã lùi lịch để chờ bác, mời bác confirm

@Virgo: anh không phải trưởng đoàn (dại gì (NT) ) để về còn được kêu chứ :LL

@virgo:

gps
22-04-2008, 20:43
[QUOTE=eskimot09;36315]Updated

Ngày đi dự kiến (các bác cho ý kiến): 20/6 thứ 6 đi buổi sáng, đầu giờ chiều đến nơi, vào làm việc với uỷ ban, kiểm lâm, BQL khu bảo tồn, tối giao lưu, sáng hôm sau (thứ 7) xuất kích sớm, dự kiến sáng Chủ nhật chấm được (Cô thương thì xơi được luôn chiều thứ 7), khả năng phải ngủ 1 đêm trong rừng tương đối cao (cái này ông Hoa Ha confirm giúp), cố gắng về đến HN đêm Chủ nhật.

17. GPS (chưa confirm)

@GPS: đã lùi lịch để chờ bác, mời bác confirm



Cám ơn các bác cô đã có nhã ý cho em bám càng. Em xin confirm ạ. (Mới xuất vé máy bay ngày 13 Jun xong)

Ducko
22-04-2008, 22:07
Quả thực đây là cái chấm dã man nhất trong số những cái chấm dã man. Em đã xoay hết 4 tấm bản đồ hầu mong tìm được một khe nào khả dĩ có thể luồn lách được để đến chấm. Khốn thay, bốn phía đều trùng trùng điệp điệp núi dốc đứng. Ai còn nghi ngờ về độ khó của cái chấm này xin cứ nhìn các đường đồng mức khít khìn khịt thì biết ngay. Em đề xuất lộ trình đi như hình bên dưới, tổng chiều dài hơn 6.5km, quả là kinh khủng. Bác Hoaha đã đi thực địa, bác thấy ven sông Nậm Mu (?) có thể đi được dễ dàng không hay lau lách gai góc cao hơn đầu người thì... ăn cám thât.
Bác GPS ơi, em thấy nhớ Vàng Viêng quá hehehehe

Duck

https://www.phuot.vn/imagehosting/150480dff122cf5e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10356)

anhminh
22-04-2008, 22:18
còn cái ở Lai châu nữa, con ngan đấy to hơn nhiều :D.
Quả này đi giữa tháng 6 thì chắc phải mang theo 5 lít nước! chưa kể đồ ăn
Có lần nhìn hội đi Tây bắc về qua đường này, có chỉ lên phía cái chấm, nói chung cây cũng cao vừa đủ thôi :)

CVN
22-04-2008, 22:22
Có lần nhìn hội đi Tây bắc về qua đường này, có chỉ lên phía cái chấm, nói chung cây cũng cao vừa đủ thôi :)Rừng pơ mu nguyên sinh đấy ông thần ạ!

eskimot09
23-04-2008, 08:02
Updated

Ngày đi dự kiến (các bác cho ý kiến): 20/6 thứ 6 đi buổi sáng, đầu giờ chiều đến nơi, vào làm việc với uỷ ban, kiểm lâm, BQL khu bảo tồn, tối giao lưu, sáng hôm sau (thứ 7) xuất kích sớm, dự kiến sáng Chủ nhật chấm được (Cô thương thì xơi được luôn chiều thứ 7), khả năng phải ngủ 1 đêm trong rừng tương đối cao (cái này ông Hoa Ha confirm giúp), cố gắng về đến HN đêm Chủ nhật.

1. Hoa Ha
2. Cvn
3. SonTT (không chấm)
4. Eskimot09
5. Anton Tran (nửa chấm nửa không chấm)
6. Quạt
7. Kận (không chấm)
8. Windysmile (không chấm)
9. Chuoiday
10. Vnvirus (nửa chấm nửa không chấm)
11. Hoàn Kiếm (không chấm)
12. Ducko
13. GPS
14. 1 nữ (giấu mặt) :D

Chờ Confirm
1. Anhminh
2. Tung Râu
3. PVC
4. Rosy


Nếu đi được theo đường mòn bác Cường đánh dấu trên bản đồ thì đoạn xuyên rừng còn hơn 1km nữa. Đừng nói đến rừng Pomu nguyên sinh mà chỉ cần lau lách không thôi thì hơn 1km này cũng mất ngót ngày rồi, nếu phải chặt cây cả 6,5km thì =)) (BB) :D

Trừ khi có anhminh đi để chặt cây, tên này hình như mới có phát kiến mới trong việc phá rừng nên có vẻ rất tự tin ;)

@Anhminh: confirm đê xong hẵng bàn, vụ này vừa chấm vừa Trekking mà không tham gia à :LL

anhminh
23-04-2008, 08:07
đến bàn mà cũng cấm! chán thật :D
@cvn: rừng pơ mu ngon đấy, đỡ côn trùng, và có khi em thuê cái xe tải đi riêng, về có khi được cái sàn mới. :)

Kận
23-04-2008, 09:16
Lắm gạch nhẩy, bác Es có duyên với các em gái dấu mặt nhẩy :)):)):))

SonTT
23-04-2008, 09:18
Tại sao lại 20/6 hả giời????

Thế này thì có khi mình chỉ đi được tiền trạm thôi :)

anhminh
23-04-2008, 09:30
20/6 thì có vấn đề gì hả đại ca?

SonTT
23-04-2008, 09:52
20/6 thì có vấn đề gì hả đại ca?

Ngày đó tao phải... chấm vợ tao ở một vùng đất xa xôi nào đó theo yêu cầu và ước nguyện của nàng:))

CVN
23-04-2008, 10:01
Tại sao lại 20/6 hả giời????

Thế này thì có khi mình chỉ đi được tiền trạm thôi :)
Cái mà đang bàn là cái tiền trạm đấy=)) Ai ngờ tiền trạm mà lại đông đến thế, quả này mấy soái ở bãi vàng đang lên kế hoạch đón tiếp long trọng đây. BTW, gái (nhất là gái bịt mặt) không nên lui tới nơi giang hồ hiểm ác này! :LL :LL

SonTT
23-04-2008, 10:07
Tưởng tiền trạm đầu tháng 6, cuối tháng 5 sau khi hãm hiếp cướp bóc ở Lệ Giang về chứ hả???

CVN
23-04-2008, 10:08
Tưởng tiền trạm đầu tháng 6, cuối tháng 5 sau khi hãm hiếp cướp bóc ở Lệ Giang về chứ hả???Thì đấy, đang lùi dần đấy, giờ là 20/6 rồi :D

r0sy
23-04-2008, 10:28
Nếu mà có chị em nào nữa đi thì em phơm :D

Mà deadline phơm là ngày nào bác trưởng đoàn nhỉ?

(Mà ét xì tăng, ai là Trưởng đoàn thía ạ )

SonTT
23-04-2008, 10:30
Nếu mà có chị em nào nữa đi thì em phơm :D

Mà deadline phơm là ngày nào bác trưởng đoàn nhỉ?

(Mà ét xì tăng, ai là Trưởng đoàn thía ạ )

Cô đèo anh đi...bằng xe đạp nhé :)

Ducko
23-04-2008, 12:45
Cái mà đang bàn là cái tiền trạm đấy=)) Ai ngờ tiền trạm mà lại đông đến thế, quả này mấy soái ở bãi vàng đang lên kế hoạch đón tiếp long trọng đây. BTW, gái (nhất là gái bịt mặt) không nên lui tới nơi giang hồ hiểm ác này! :LL :LL

Em mạo muội có ý kiến như sau:
1. Nếu không tiền trạm thì ta chén luôn ngày 20/6 (hoặc ngày nào thuận tiện nhất cho mọi người).
2. Nếu có tiền trạm thì tiền trạm sớm hơn và ngày 20/6 là ngày chấm thật. Vì tất cả mọi người đều đồng ý dời ngày để đợi bác GPS về chỉ để đi... tiền trạm thôi sao?
3. Cho em đi tiền trạm mí :L

Kính,
Duck

hoankiem
23-04-2008, 13:01
Em e là cái chấm này không hề dễ tí nào đâu. 4km các bác đưa ra khoảng cách tới chấm từ đường xe máy là tính theo đường chim bay. Đường chim leo trèo vạt rừng thì đi xong rồi về mới biết.Thường thì sẽ khoàng x1.5 nữa. Cố gắng tìm trên không ảnh nơi có người gần chấm nhất.

Em đã đến khu vực này, đã đứng chỉ tay nhìn chấm xa xa , nó cũng giống chấm Quảng Bình. Ta chỉ có thể nhìn chứ không để đến trong ngày

Do vậy để tới được đích cần phải có tiền trạm kỹ càng. Đội đi chấm cũng phải đạt yêu cầu sức khoẻ , khả năng bền bỉ. Ai dừng cuộc giữa chừng là rất rắc rối. Tốc độ của nhóm phải đồng đều , người nhanh người chậm cũng mệt.

Tháng 6 cũng không phải là thời tiết thuận lợi cho việc đi rừng, trời có thể mưa to, nhiệt độ nắng nóng dễ mất nước.

Ngủ lại trong rừng rậm không người cũng là một thử thách lớn.

Em nghĩ đã quyết tâm thì nên chia thành 3-4 nhóm, nhóm trông xe ngoài đường cái , nhóm sẽ tiến vào gần cách 1-2km để hỗ trợ và nhóm tới chấm. Nên trang bị bộ đàm khoẻ, tầm hoạt động 10km trở lên để các nhóm liên lạc trong suốt thời gian hành quân cũng như hỗ trợ nhau cung ứng năng lượng cũng như nhu yếu phẩm.An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Hy vọng là sẽ thành công.

hoangbquang
23-04-2008, 13:26
Đúng là đi tới cái chấm này không hề dễ dàng. Tôi đã đứng ở một vị trí chỉ cách chấm có 5km, nhưng thực sự 5 km này ... kinh khủng. Núi cao quá ...

Đọc kỹ lại từ đầu thì thấy ngày đi là ngày 20.06 thì có khi tôi không tham gia được. Sợ ngày này quá .... Mới lại cái chân gãy nên vụ leo trèo coi như ...bỏ. Nếu các bác đi ngày khác thì cho tôi tham gia. Nhưng tôi chỉ là chân lái xe và trông xe thôi. Các bác cho tôi gửi em GPS vào chấm nhé :)

Kận
23-04-2008, 13:48
Em cũng đã ngắm chấm này cách 4.5 km rồi, thực sự là khó nhưng cũng không phải là không thể. Nhất trí với đề nghị của bác hoankiem

sevenlove
23-04-2008, 14:46
em đăng ký 1 suất nhé!
Please!

hoankiem
23-04-2008, 15:16
Hai cái không ảnh lấy từ Google Earth :


https://www.phuot.vn/imagehosting/18480ef04cd572c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10400)

Ngoài ra thì có thể đi theo tuyến đường này không nhỉ , em nghĩ là có vẻ có đường mòn trong khu vực:

Ngắn nhất, nhưng leo dốc cao nhất , khoảng 5.14km theo GE

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/22N104E/22104_514km.jpg

Dài hơn nhưng thoải hơn : 6,12km

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/22N104E/22104_612km.jpg

Cái này dài nhất nhưng có vẻ là dễ hơn vì xuất phát từ độ cao hơn cái trước : 7,14km

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/22N104E/22104_714km.jpg

r0sy
23-04-2008, 16:23
Cô đèo anh đi...bằng xe đạp nhé :)


Em cho bác mượn xe đi nhé, chứ xe em tháo cái gác ba ga ra rồi :D.

Đổi lại, em ngồi tạm xe bác cũng được :))

anhminh
23-04-2008, 16:55
@hoanbquang: em sẽ take care em gps của bác.
1 trong các cái thú của đi chấm là bàn :D, sẽ cố kiếm bản đồ địa hình 1/50K update nhất khu vực chấm, loại có cả sơ đồ các loại thực vật và đường mòn.

eskimot09
23-04-2008, 17:25
Đọc không kỹ đâm lộn xộn quá :T Em tổng kết lại vài phát chính này:

1. Số đăng ký nói trên là chấm luôn đấy chứ không phải tiền trạm đâu. Theo thông tin mới nhất từ Hoa Ha sau khi liên lạc với Kiểm lâm khu vực và BQL Khu bảo tồn thì việc đi đến khu vực đó không có vấn đề gì lớn (mỗi tội kiểm lâm không hiểu chấm là cái gì thôi). Thời gian để kiểm lâm đi từ Nậm Mu đến vị trí chấm là 1 ngày. Và theo Hoa Ha thì không cần tiền trạm nữa (cái này tí bàn)

2. Ngày đi dời sang 20/6 vì muốn chờ bác GPS về VN và tham gia chấm này. Nếu ngày này trùng với lịch chấm vợ của lão Són thì... kệ lão ấy :LL vì cơ bản là lão ấy không đi chấm :D

3. Khoảng cách đi bộ dự kiến 4.5km là đường chim bay, còn đường chim đi bộ thì quãng đâu 6.5km (theo bác CVN). Cái này cũng phù hợp với công thức xxx * 1.5 của bác Hoàn Kiếm

4. Vì chấm nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn nên chắc chắn sẽ mời kiểm lâm và QBL khu bảo tồn, uỷ ban (kiểm lâm đã ok) tham gia.

5. Bãi vàng gần khu vực là bãi nhà nước khoán cho 1 công ty khai thác chứ không phải bãi thổ phỉ. Hổ trong khu bảo tồn thì có nhưng do bị săn nhiều nên dạt sang Lai Châu rồi (thấy kiểm lâm bảo thế) :LL Vả lại có sự tham gia của các đồng chí kiểm lâm và bảo tồn... thì nguy cơ rủi ro đã được hạn chế đến mức thấp nhất có thể rồi

6. Đồ đạc, phụ tùng thì chốt kế hoạch xong sẽ bàn chi tiết và phân công chuẩn bị

Bây giờ còn mỗi 1 vấn đề là có tiền trạm hay không. Ý Hoa Ha là không cần thiết nữa nhưng em vẫn lo lo. Các bác biểu quyết giúp em vấn đề này. Nếu quyết tiền trạm thêm 1 lần thì cuối tháng 5, đầu tháng 6 (30/5 hoặc 6/6) đi, 2 ngày thôi, vào được đến đâu thì vào, để còn liệu sức. Thành phần thì có Hoa Ha, SonTT (chơi thôi), Eskimot, Ducko (ai nữa? bác Cvn đi không?)

Chuối đây
23-04-2008, 17:41
Bây giờ còn mỗi 1 vấn đề là có tiền trạm hay không. Ý Hoa Ha là không cần thiết nữa nhưng em vẫn lo lo. Các bác biểu quyết giúp em vấn đề này. Nếu quyết tiền trạm thêm 1 lần thì cuối tháng 5, đầu tháng 6 (30/5 hoặc 6/6) đi, 2 ngày thôi, vào được đến đâu thì vào, để còn liệu sức. Thành phần thì có Hoa Ha, SonTT (chơi thôi), Eskimot, Ducko (ai nữa? bác Cvn đi không?)

Cho e đi cùng chơi với lão són, reg luôn!!!

anhminh
23-04-2008, 18:32
em ko đi tiền trạm đâu, em thường thử thành thật :P

eskimot09
23-04-2008, 18:34
Lịch tiền trạm 6/6 thứ sáu

Thành phần:
1. Hoa Ha
2. SonTT
3. Cvn
4. Ducko
5. Eskimot09

Khởi hành sáng hay chiều thì chốt sau các bác nhé

Bác Ducko pm cho em cái số mobil với

TungRau
23-04-2008, 20:24
Úi , các bác dời đến 20/6 thì em chịu rồi. Phí mát cơ hội lang thang rồi , em xin rút ạ.

Chúc các bác thành công.

Toet
23-04-2008, 21:57
Em cũng hồi hộp xem các bác bàn luận. Chẹp, chấm khó thế này, toàn núi non dốc và rừng, phen này mình bán đôi gậy leo núi cao giá cũng khối người muốn mua, hí hí

anhminh
23-04-2008, 22:02
núi dốc thế này ko có cơ hội dùng gậy đâu cô Toét ạ :).
Hoa hạ tiền trạm rồi mà, cứ thế mà chén thôi. :)

Kận
24-04-2008, 13:50
cho em xin cái tên vào danh sách tiền trạm với :)

offroad
24-04-2008, 17:38
chào các bác
cho em đặt gạch vụ này với nhé
đi bằng 4 bánh hay 2 bánh đới ?

Chuối đây
24-04-2008, 17:45
chào các bác
cho em đặt gạch vụ này với nhé
đi bằng 4 bánh hay 2 bánh đới ?

EM đặt gạch xe bác nhé!!!

Quat
24-04-2008, 22:17
chào các bác
cho em đặt gạch vụ này với nhé
đi bằng 4 bánh hay 2 bánh đới ?

4 Bánh cụ ạ. Đúng chất cụ offroad :D. Welcome cụ to Phượt.

linh cẩu
25-04-2008, 15:17
e xin một chân với ạ !!
Muốn biết cái cảm giác "được chấm cái chấm" nó sung sướng thế nào ạ !!
Chẹp !!

eskimot09
25-04-2008, 18:56
Bác Offroad có phải là offroader bên OF không nhỉ? Nếu đúng thì em sợ là cái xe của bác không vô đó được :LL :D Hehe welcome bác to Phượt

Sẽ xếp gạch của các bác Offroad, linh cẩu vào list chấm, nhưng để bọn em tiền trạm về đã nhé

@Kận: 5 người là đạt yêu cầu tiền trạm rồi, chờ hôm tới xem xe cộ thế nào, đủ chỗ thì đi luôn

Hay đi 2 xe nhỉ?

pvnguyen
26-04-2008, 09:42
Tình hình có vẻ gay cấn và cụp lạc.
lão GPS mà mò về dc thì em cũng bay ra chiến luôn ah !(beer)

Cho em đặt 1 cục bê tông ah

Em vẫn hậm hực vụ Vàng viên lắm nhá :LL

eskimot09
26-04-2008, 09:48
Welcome bác Sài Gòn cũ, bác GPS còn phơm rồi, nên chắc bác cũng phải ra chứ nhỉ :) Sẽ xếp bác vào list tháng 6

Mà ảnh này bác cho sang chỗ Nút của Hailé nhá :LL

windysmile
26-04-2008, 10:28
Cho em đi tiền trạm với được không ợ?

Kận
26-04-2008, 10:34
Kiểu này tiền trạm 2 xe rồi cụ Es ơi, xe của cụ với xe của cụ 2T rồi hé hé

Kận
26-04-2008, 10:58
Thì 2 xe, hay lấy 1 cái everest nhét cả 7 vào nhỉ :)

Quên: cái này là Esk mượn nick Kận để post nhé

hoankiem
26-04-2008, 11:01
Thêm em nữa nhá !

Kận
26-04-2008, 11:04
Hố hố thế là tiền trạm đông bằng đi chính rồi đấy, thế nhé, thôi nhé, chốt danh sách tiền trạm nhé, 8 người/2 xe

windysmile
26-04-2008, 11:41
Hố hố thế là tiền trạm đông bằng đi chính rồi đấy, thế nhé, thôi nhé, chốt danh sách tiền trạm nhé, 8 người/2 xe

Có em không ợ? mà bao giờ đi tiền trạm?

eskimot09
26-04-2008, 11:43
Ặc :T oánh cái tội không chịu đọc, 8 người bao gồm thêm Hoàn Kiếm, Windy, Kận

Ngày đi là 6/6, sáng or chiều confirm sau

CVN
26-04-2008, 13:58
Sáng. Danh sách fixed!

Ducko
27-04-2008, 11:22
Bác Esskimo, em đã PM bác số điện thoại của em rồi đấy ạ, có gì bác báo cho em với nhá. Hôm trước em Virgo báo đã chôm được 4 mảnh bản đồ topo 1:50k cập nhật mới nhất của khu vực cái chấm rồi, nhưng vội đi Campuchia nên không đưa được. Em không rõ con suối chỗ bản Mu đi lên có đi thuyền hay xuồng cao su được không nhỉ? Em háo hức quá, giá mà được đi tiền trạm sớm hơn, đi ngay bây giờ cũng được :))

Duck

eskimot09
27-04-2008, 11:28
Bác Ducko: em đã ghi số của bác rồi, đến hẹn sẽ gọi hẹn bác.

Bọn em cũng háo hức nhưng không đi sớm được, Hoa Ha đang đi Carnavan, bác SonTT, Cvn với em đi mất nửa cuối tháng 5 rồi, nửa đầu để làm việc tí.

Bình tĩnh bác, món ngon để lâu mới sướng :)

anhminh
27-04-2008, 12:33
30/4 này đang rảnh, hay là phá đám mấy bố đấy nhỉ =))

offroad
28-04-2008, 09:27
Bác Offroad có phải là offroader bên OF không nhỉ? Nếu đúng thì em sợ là cái xe của bác không vô đó được Hehe welcome bác to Phượt


he he, cứ đi mới biết là có đi được hay không bác ợ....:D :D

hay là đi tiền trạm luôn nhỉ =))

Kận
28-04-2008, 09:29
Em ạ bác ạ, tiền trạm mà 3 xe hic hic à mà xe bác đã có thêm cái cầu trước chưa hay vẫn là cầu sau không

offroad
28-04-2008, 09:35
hi hi, nói thế chứ sắp "vỡ đê" đi tiền trạm thế nào được !!

bác cáo bác là xe em bây giờ có cả cầu giữa rồi ạ....=))

Kận
28-04-2008, 09:57
Đê nhà bác lại vỡ ạ, hay đê sông khác =))

wild_honey
03-05-2008, 16:11
Tình cờ biết được kế hoạch " chấm" của các bác, em nó có đôi lời muốn chia sẻ. Chả dấu gì, trước đây,Văn bàn là địa bàn oanh tạc của em nó (nói nhỏ không hoaha kéo dài lưỡi ra chứ đùa à). chắc có lẽ không dưới đôi lần em đã lượn qua lượn lại khu vực chấm của các bác rồi cũng nên!Các ban bệ từ Hạt kiểm lâm, ban QL khu bảo tồn đến ban bệ xã Nậm Xé em nó cũng đã nhiều lần chén chú chén.. em đến lây phây rồi. Bà con mấy thôn quanh đó sợ em lắm! mỗi lần em về xã, gà qué của bà con cứ nhớn nhác sáo sác hết cả lên..:D Các bác tới địa phương nếu gặp khó khăn gì thì gọi em nó 1 câu, thi thoảng em nó cũng được việc ra trò.

Chúc các bác tìm được chấm!

anhminh
03-05-2008, 16:54
tớ lại có thêm 1 người để hâm mộ rồi :)

eskimot09
03-05-2008, 19:21
Hoaha có số của Mật ong rừng chưa để tớ xin có việc gì gọi cứu nhỉ :) (c)

hailua_dichat
05-05-2008, 00:34
em hổm rày, nghe thiên hạ đồn ầm lên là lại chấm mút, chạy vô ngó thử thế mà đúng thiệt!

cho em cục gạch, em bay ra cùng Oldman (mà trong nam giờ chỉ còn mỗi em và Oldman thôi ạh, các bác khác bỏ đi nước ngoài hết ráo rồi) trước giờ G ngày N , 24h đặng kịp fixed công tác chuẩn bị với các bác ạh!

mà, con magellan của em là hên lắm cơ, cứ mang theo chuyến nào, là chấm chuyến đó ngon lành

gps
05-05-2008, 01:09
Em có nhờ Cookie nhắn với bác Hai và Ông già bắc tiến một chuyến nữa mà.

Chắc nhiều người chưa biết thôi chứ em nghĩ chú thím Sờ gây chắc cũng có thể tham gia.

hailua_dichat
05-05-2008, 16:10
Em có nhờ Cookie nhắn với bác Hai và Ông già bắc tiến một chuyến nữa mà.

Chắc nhiều người chưa biết thôi chứ em nghĩ chú thím Sờ gây chắc cũng có thể tham gia.

yé, có nghe Oldman nói, nhnghng rõ bác GPS za khi nào, nếu kết hợp được thì mình cùng bay ra cho tiện

em sẽ nắn với chú thím sờ vây coi sao!

eskimot09
05-05-2008, 19:05
em hổm rày, nghe thiên hạ đồn ầm lên là lại chấm mút, chạy vô ngó thử thế mà đúng thiệt!

cho em cục gạch, em bay ra cùng Oldman (mà trong nam giờ chỉ còn mỗi em và Oldman thôi ạh, các bác khác bỏ đi nước ngoài hết ráo rồi) trước giờ G ngày N , 24h đặng kịp fixed công tác chuẩn bị với các bác ạh!

mà, con magellan của em là hên lắm cơ, cứ mang theo chuyến nào, là chấm chuyến đó ngon lành


Welcome bác Hai, bác Già :)

Bác thỉnh thoảng ngó cái lịch update sau chuyến tiền trạm hôm 6/6 tới bác nhé. Mà nếu không bác cứ nói bác Lộc thông báo là được rồi

Kận
07-05-2008, 18:00
cho em tham với nếu dự kiến vào 2 ngày cuối tuấn... 0919121989

Chắc chắn là sẽ phải đi ít nhất là 3 ngày bạn ạ, thậm chí là nhiều hơn

ShineN
14-05-2008, 23:08
cho minh tham gia voi

gps
14-05-2008, 23:22
yé, có nghe Oldman nói, nhnghng rõ bác GPS za khi nào, nếu kết hợp được thì mình cùng bay ra cho tiện

em sẽ nắn với chú thím sờ vây coi sao!

Các bác định bay ra ngày nào thì PM cho em nhé. Nếu được thì nhờ pvnguyen đặt vé giúp luôn.

hailua_dichat
19-05-2008, 17:36
Tình hình tiền trạm hậu tạm thế nào các bác thông báo giùm nhỉ!

Quat
20-05-2008, 13:24
đầu tháng 6 mới tiền trậm mà bác. Chờ các ông ấy đi Lệ Giang về đã ạ :D

Ducko
28-05-2008, 08:47
Lịch tiền trạm có gì thay đổi không các bác, cũng cận ngày rồi mà sao im ắng quá :-p

Duck

anhminh
28-05-2008, 09:32
thôi khỏi tiền đi, chén luôn vào 20 nhé :)

gps
28-05-2008, 23:29
Đúng thế, chén luôn, để lâu chuột nó tha mất :)

Ducko
29-05-2008, 11:21
Đúng thế, chén luôn, để lâu chuột nó tha mất :)

Bác ơi, cái Chấm chứ có phải con gái mười bẩy mười ba đâu ạ =))

Chitto
29-05-2008, 11:34
Không phải là con gái mười bảy mười ba, nhưng chả phải các bác vẫn sợ có đứa khác nó chấm mút trước hay sao?

Đứa nào nó âm thầm đánh chén trước rồi lên lu loa, xem các bác có ức không? Chả phải cái chấm Sơn La hồi trước đã bị một bọn vớ vỉn chỉ có con garmin ghẻ nó ăn vụng trước cũng làm các bác ủ ê đó sao ?

vnvirus
29-05-2008, 11:39
Chén nào , chén nào hihi

hoankiem
29-05-2008, 12:23
Không phải là con gái mười bảy mười ba, nhưng chả phải các bác vẫn sợ có đứa khác nó chấm mút trước hay sao?

Đứa nào nó âm thầm đánh chén trước rồi lên lu loa, xem các bác có ức không? Chả phải cái chấm Sơn La hồi trước đã bị một bọn vớ vỉn chỉ có con garmin ghẻ nó ăn vụng trước cũng làm các bác ủ ê đó sao ?

Hì hì, có bác "sợ" để khích tinh thần anh em thôi. Tớ thì không sợ. Bác nào đi trước cứ đi, tớ khi nào thích thì đi sau :)

Ducko
29-05-2008, 14:23
Các bác ơi, thế rốt cuộc là các bác nhất định bỏ tiền trạm chấm Khau Cọ phải không ạ? Nếu đúng thế thì có lẽ em mần cái chấm Hà Giang. Cái chấm này đã bị.. "thất thân" nhiều lần rồi =))
Duck

anhminh
29-05-2008, 14:38
toàn ông ko đi tiền trạm được nên muốn bỏ thôi :D

Kận
30-05-2008, 10:11
Báo cáo các bác là em đã quay lại HN rồi ạ, vưỡn quyết tâm nhé, không để cho cái hội không đi được đam bị thóc chọc bi gạo nhé :D

SonTT
30-05-2008, 10:15
Ra Avatar trả ở cứng gấp cho tao :)

CVN
30-05-2008, 10:20
Và nhớ ngày mai là ngày gì đó nhé Kận

Thế còn vụ 5x kia thì sao để tao còn tính nào?

Ducko
02-06-2008, 07:37
Báo cáo các bác là em đã quay lại HN rồi ạ, vưỡn quyết tâm nhé, không để cho cái hội không đi được đam bị thóc chọc bi gạo nhé :D

Các bác xác nhận lại giúp em với. THế bây giờ còn lại bao nhiêu người đỉ tiền trạm, đi phương tiện như thế nào, thời gian thế nào, có phải chuẩn bị để ngủ lại trong rừng hay không? Bác Hoaha có đi hay không, nếu không có bác ấy liên hệ với kiểm lâm khu vực đó thì chúng ta có đi được hay không? Còn có mí ngày thui các bác, các bác xác định giúp em để không lỡ việc. Nếu các bác bỏ tiên trạm thì em đi chấm Hà Giang :D

Kính.
Duck

gps
05-06-2008, 00:12
Cái này dài nhất nhưng có vẻ là dễ hơn vì xuất phát từ độ cao hơn cái trước : 7,14km

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/22N104E/22104_714km.jpg

Các bác đã bàn bạc kế hoạch chưa ạ, phổ biến cho em nắm tình hình với.

Ducko
06-06-2008, 10:51
Các bác đã bàn bạc kế hoạch chưa ạ, phổ biến cho em nắm tình hình với.

Hihihi bác GPS khi nào về đến VN hú em nhé. Các bác đi chơi đâu hết rồi á.
Duck

anhandong
08-06-2008, 01:05
Đang đợi xem êu rô lọ mọ thấy cái topic này, các bác cho em đăng ký 1 người 1 xe (ford everest 07 chỗ) nhé
Tên: Trần An
Email: [email protected]

(beer)

banmaitoahuong
10-06-2008, 10:07
Để đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu GPS cho 1 số thành viên, nên các phượt gia hay tổ chức những buổi đi Chấm.
Trên bản đồ Việt Nam có những điểm giao nhau giữa kinh độ Đông và vĩ độ Bắc.
Các bác Phượt đã lặn lội tới nhiều nơi tại Việt Nam để thoả lòng yêu du lịch và công nghệ thông tin kết hợp.
Nhiều điểm Chấm hết sức gian khổ, vì không hề có lối mòn, thành ra, sau khi đi một chấm Tuyên Quang, Ban Mai chưa đi thêm lần nào nữa. ( Tinh thần Phượt hơi kém rồi đây )
Nếu bạn đang ở Việt Nam, hãy cùng đi Chấm 'mút' cho biết.

Kận
10-06-2008, 11:20
Cái chấm mà em banmai đã mút (hình như là gần mút thôi thì phải hehe) được đánh giá là cái chấm gần như dễ nhất đấy :)):)):)) thế mà tinh thần đã tụt thê thảm thế rồi cơ à

banmaitoahuong
10-06-2008, 13:57
Em cũng đi tới được gần Chấm nhé, cùng ngồi bóng mát với em còn mấy đồng sự cơ. Thế mà vụ ấy cũng có người bị say nắng đớ.

gps
14-06-2008, 12:52
Báo cáo, em đã có mặt ở SGN, đang chờ lệnh di chuyển ra Hà Nội.

anhminh
14-06-2008, 13:27
He he, báo cáo bác, trưởng đòan và một số quan chức trong đòan đang luyện thể lực bằng cách lặn, trekking và kiểm tra lại trang phục bikini nhằm phục vụ tốt việc chấm phá :D.

anhminh
16-06-2008, 13:32
bác nào có con BT 338 ko? tớ mượn đi chơi cuối tuần cái. Hứa là sẽ thực hiện các biện pháp an toàn như dùng bao :D

Kận
17-06-2008, 08:20
Mượn cụ Anton nhé

Babel
17-06-2008, 20:53
Ơ thế đã đi chưa nhể, cho babel xin 1 chưn!

CVN
17-06-2008, 20:54
Ơ thế đã đi chưa nhể, cho babel xin 1 chưn!Thứ 6 này đấy. Liên hệ các trưởng đoàn và phó đoàn khẩn trương nhé!

Babel
17-06-2008, 21:02
Oái, đi sáng thứ 6 hả đại ka?
Có lùi đến tối được không, em bựn cả ngày :((

CVN
17-06-2008, 21:11
Đi khoảng đầu giờ chiều, để tối còn đến được chân chấm ngủ, sáng hôm sau còn leo núi sớm.

Babel
17-06-2008, 21:18
Trời ơi, sao bây giờ, muốn đi chơi quá!
Có xe nào đi trễ tầm 6pm không, cho em ké với.

CVN
17-06-2008, 21:20
Đi 6h thì ko thể được rồi. Mấy trăm cây số đường đèo núi cơ mà.

Kận
18-06-2008, 08:19
cụ cứ ở nhà phượt bằng mồm nhé, lúc éo nào cũng bận

vnvirus
18-06-2008, 17:27
chuẩn bị những thứ gì thế các bác... làm quả đùng phát đi luôn hé hihih

anhminh
18-06-2008, 17:34
đang mưa to đấy, vào đấy xem lũ xem nó như thế nào :D

Quat
19-06-2008, 08:48
cụ cứ ở nhà phượt bằng mồm nhé, lúc éo nào cũng bận

Thường thì là thế :D The so call BABEL =)) =)) =))

Em lo là đi giời này dễ đường xá xấu lắm. Em vừa chiến Điện Biên về thì đường xụt lở kinh hoàng. Cũng may là mình vừa về đến Tuần Giáo thì Cung Điện Biên - Tuần Giáo tèo vì lở núi. Các Cụ đi nên cân nhắc kỹ cái CBN cho em nhờ. (NT) :(

Kận
19-06-2008, 08:59
Thực ra vấn đề đường xá không phải là cái quá lo ngại, vì hầu hết anh em đều đã từng trải qua những cung đường tương tự rồi, và đều có chút ít kinh nghiệm làm vốn rồi :) cái mà em lo nhất bây giờ là đoạn treckking, vì route dọc suối nên nếu mưa nữa và với cường độ như chiều qua thì khả năng gặp bạn lũ là rất lớn :)) lúc ấy thì sẽ là :((

r0sy
19-06-2008, 09:35
Em cũng thấy các bác nên cân nhắc, dự báo đến cuối tuần vẫn mưa, mưa Hà Nội hôm qua còn như thế nữa là mưa rừng ặc ặc

hoankiem
19-06-2008, 10:17
Mưa kẹt xe kinh thật , bình thường thì tắc đường em toàn né. Hôm qua mới dính quả 1 tiếng từ 20h đến 21h ở Kim Liên - Đại Cồ Việt. Thoát rồi lại gặp một đoàn xe ngược chiều ĐCV tìm cách rẽ vào TQB, vậy là ôi thôi ô hô....

Bác Trưởng đoàn nhà chúng em đã quyết rồi. Lên là lên không có lùi ban. Danh sách đã xin phép chính quyền từ Trung ương đến địa phương cơ sở . Đi vào núi mà xét lý lịch như là ra Trường Sa , Giấy giới thiệu của ban Tài chính quản trị Trung ương , lại được đại diện khối bảo tồn nước ngoài nàng Ong hướng dẫn, bảo lãnh. Vậy mới thấy cái sự chấm mút nó khổ sở thế nào.

Mưa thì cứ mưa thôi , lũ chấm không xong thì thành tiền trạm, thăm hỏi bà con đồng chí cơ sở.Tối khểnh khang chén rượu nhạt. Vô lo :)), Đằng nào thì em cũng hậu cần vòng ngoài.

Bác nào rảnh rỗi thì cứ phi lên sau rồi chúng em cắt cử cán bộ đón tiếp.

CVN
19-06-2008, 10:36
Mấy hôm rồi bận quá, + thêm điều kiện sức khỏe không thuận lợi, nên em không ra off với các bác để cổ vũ được.

Để ủng hộ tinh thần chấm phá của các bác, em xin tình nguyện ở nhà giải quyết những việc sau:

- Ăn:

+ Khai vị: Măng rừng CHẤM muối vừng;
+ Lòng lợn + bún đậu CHẤM mắm tôm; kết hợp với bún ốc CHẤM;
+ Thịt luộc CHẤM mắm tép;
+ Tráng miệng: Chuối CHẤM cốm

và các món khác CHẤM CHẤM CHẤM.

- Hàng động: khi mọi người lên đường, em sẽ chia tay vọng, CHẤM CHẤM khăn tay lên phía dưới mắt, ngậm ngùi cực ý.


- Bình ổn thị trường: cái này không tiết lộ được :P, chỉ cố thêm CHẤM 3 CHẤM để trong ngoặc đơn thôi.


Hôm nay hỏi tay Guc thấy bảo ở Thủ Lệ Zoo nhà em cũng có Vượn (cũng biét leo cây gãi nách nhé, có điều chắc thôi hót rồi). Nếu các bác đi ở trểm mà cũng bắt gặp Cá sấu như ở Thủ Lệ Zoo nhà em thì bảo em biết nhé ;)


Chúc vui và thượng lộ bình an. Em nguyện ở nhà đi đạp thiên nga ở Zoo thôi.

N.

Bức tâm thư trên nhà cháu sưu tầm được, mang hầu các cụ! Nhà cháu quyết không giả tiền bản quyền đâu, tác giả đừng có mà mơ!

Cụ Toét có thể xem xét đưa câu hỏi sau vào chương trình ấy tối nay:

" Bức tâm thư gửi những CHẤM chiến sỹ do ai viết:
1. abc
2. def
3. ghi
4. klm
"
:LL

mihtua
19-06-2008, 10:38
Mình đoán ra là ai rồi :LL

virgo
19-06-2008, 10:38
Haha, ý tưởng của bạn cvn được đấy nhưng mình sẽ xui... đòi tiền bản quyền tác giả :D Thời buổi đang khó khăn mà ;)

hoankiem
19-06-2008, 10:44
Bạn ấy không cần tiền bản quyền đâu. Trả bản quyền bằng thứ khạc Hôm qua trời mưa to thế mà có xe bốn bánh đưa rước từ Lý Thái Tổ về. Dạo này thị trường đang cần bình ổn. Buôn chính sách một vốn triệu lời :))

TÍM
19-06-2008, 18:06
Chà, ra giang hồ vào đây nói xấu TW

Ngồi bình ổn làm sao được khi mà ruột gan nóng như lửa đốt, toàn đòi CHẤM CHẤM CHẤM

:D:D:D

Toet
19-06-2008, 19:11
Ặc ặc, tâm thư chấm vãi, đọc xong cụ Toét cũng cứ gọi là chấm ằng ặc.

Bác cvn mật thư cho em cái tên tác giả để em làm đáp án, hẹ hẹ.

Nói chung là cứ lên đường thôi. Đi đi thôi là đi đi thôi!
Ở nhà bọn em cũng chấm cái khác, tèn ten

TÍM
19-06-2008, 20:12
Madam đoán đi, mật thư cái gì???

4 đáp án của Madam coi như một phép thử ẤY dành riêng cho chủ trò ẤY

Nhở :D

Quat
19-06-2008, 21:12
Haha, ý tưởng của bạn cvn được đấy nhưng mình sẽ xui... đòi tiền bản quyền tác giả :D Thời buổi đang khó khăn mà ;)


Để người ta ở nhà Bình Ổn Ba Chấm Cả đi bạn Virgo :)) :)) :))

CVN
19-06-2008, 21:16
Madam đoán đi, mật thư cái gì???

4 đáp án của Madam coi như một phép thử ẤY dành riêng cho chủ trò ẤY

Nhở :DThế nhé Toét :D
Bờ-nách: (c)

mihtua
19-06-2008, 21:31
Hô hô, câu này mà đưa lên thi thì mình ăn chắc :) Chúc mọi người ngày mơi đi CHẤM thành công, thế nào đừng để về nhà vẫn phải ăn CHẤM becberin là được :LL

Toet
19-06-2008, 22:18
Ra câu hỏi kiểu này thì chủ trò Ấy cũng phải ấy.
Nói chung là ấy!

Thôi thì ấy đi, chứ Toét ấy lắm rồi ấy. hị hị

hoankiem
20-06-2008, 06:34
Các bạn cứ ấy tiếp tục ở đây nhé. :P Xe 1 lên đường rồi.

Xe 2 khởi hành trong 1 h nữa.

pvnguyen
20-06-2008, 10:07
https://www.pbase.com/pvnguyen/image/46878813.jpg
:gun :gun :gun
https://www.pbase.com/pvnguyen/image/46878825.jpg

Chúc thành công

Quat
23-06-2008, 13:54
Các cụ đi Chấm về thế nào ? cho bà con tý thông tin tý ạ . Nóng quá !

anhminh
23-06-2008, 13:58
nóng thật, các đồng chí ấy quyết định để tin nguội đi cho mát.
Mà mọi người có đến được chấm ko ấy nhỉ? khoe ảnh đê :D

Babel
23-06-2008, 14:00
Lũ cuốn trôi cbn rồi =))

Quat
23-06-2008, 14:02
Kận vào thì trả lời đê :D

Kận
23-06-2008, 14:04
dạ, về tối hôm qua rồi ạ. Chấm thành công. Ba ngày ba việc: ngày 1 - offroad cực phê, 40 km cafe đen không đường. Ngày 2: 15km đường rừng với 2km lội suối, nước trong và mát lạnh làm chị em thành tiên cá hết, làm anhminh sững sờ rơi cả máy ảnh xuống suối. Ngày 3: thảnh thơi chộp ảnh Mù Căng Chải, Tú Lệ ... Ôi, nói chung là phê toàn tâp. Chắc hôm nay vẫn còn phê nên chưa thấy bác nào report, em sơ bộ vậy :)):)):))

anhminh
23-06-2008, 14:06
cái thằng này phét, mày đi TQ cơ mà!!! :)

CVN
23-06-2008, 14:06
nóng thật, các đồng chí ấy quyết định để tin nguội đi cho mát.
Mà mọi người có đến được chấm ko ấy nhỉ? khoe ảnh đê :D
Có ảnh có ảnh!!!!

Chờ shop tý đã nhé! Mời rượu tớ đi đã nào!

anhminh
23-06-2008, 14:08
ừ, bác cvn đi thì nhớ post ảnh lên nhé. Nghe nói có đoạn tắm suối hấp dẫn lắm :). À, nếu tiện tay photôshp, bác ghép cho em thêm mấy người vào đấy nhé :D

hoankiem
23-06-2008, 14:17
Tình hình là em rất xin lỗi các bác trong đoàn vì đã gây ra sự cố ngay trước lúc chạm cốc liên hoan mừng thắng lợi chấm mút thành công tại nhà hàng Hoa Mai - Than Uyên tối thứ bảy .

Cảm ơn các bác đã lo lắng và chạy đi chạy lại hỗ trỡ em . Có lẽ em đã bước qua ngưỡng sức của mình và từ bây giờ sẽ chia tay với các cuộc hành quân phượt .

Babel
23-06-2008, 15:25
Xong phim, lại một lão bộ đội về hưu.
Chửa thấy chấm mút đâu mà cứ đùn đẩy nhau thế lày có bực không cơ chứ!

Anh Già
23-06-2008, 18:21
Xong ! Thế chú Hoàn Kiếm dỗi , định về hưu hay sự tình dư lào thì nói cụ thể ra cho anh em biết chứ ! :LL

anhminh
23-06-2008, 18:28
mấy đồng chí này rắc rối nhỉ, cứ úp úp mở mở. Ai đi về thì kể chi tiết ra xem nào. Hay định làm bà con chết vì tò mò đấy!
Ko kể là tớ bịa ra chuyện thì đừng trách tớ :D

Kận
23-06-2008, 21:26
Em đi TQ nên hụt chuyến này, nghe giang hồ đồn đại lắm chuyện hay mà chưa thấy đâu cả, các cụ phọt lên đê, nhất là vụ lão AM mải nhìn chị em phượt tắm suối mà trượt chân rơi cả máy ảnh ấy, thêm cả vụ lão E đau chân cà nhắc mãi mới ra khỏi rừng làm em B với lão HH và thằng cha K lo sốt vó nữa, à thêm vụ lão HK đú đởn theo em Mật ong rừng đi làm tàu ngầm nữa, thêm cả vụ tên K bày tiệc rượu giữa đường, vẫy được 2 lão "rân" tộc cưỡi Wave đi ngang qua làm hết một bi đông, à còn thêm chuyện lão G nhân tiện vì mình bị dãn dây chằng đầu gối phải bó lại mà cứ thắc mắc là bây giờ mà lão HH bị dãn dây chắng khớp háng thì phải bó làm sao... ôi sao mà lắm chuyện thế, các cụ phọt lên đê :))

TÍM
23-06-2008, 23:56
Sao em nghe giang hồ đồn có một lán làm thủy điện ở Nậm Xi Tan bị gấu tấn công sập tan hoang, xong bị một nhóm thổ phỉ mặc áo choàng bằng plastic ào đến đòi nấu cơm luộc rau rang vắt lên làm món nhậu, nhưng rồi ko biết vì sao chúng lại đột nhiên tháo chạy toán loạn ra khỏi rừng, bỏ lại tất cả của cải châu báu.

Hình như công an xã Nậm Xé đang phát lệnh truy nã ráo riết đám thổ phỉ này vì chúng đã đột kích một trạm kiểm lâm và chơi nhạc ầm ĩ suốt đêm khiến dân chúng bất an hoảng loạn. Thật kinh khủng :((

Nam Bự
24-06-2008, 01:26
Sao dân tình lại kêu là đợt này có mấy đ/c Châu Phi sang chấm cái chấm này nhỉ(NO)(NO)(NO). Có bác nào đi thì confirm lại hộ em với. Chả nhé dân tình mình giờ đen như Châu phi thế sao(NT)(NT)(NT)

pvnguyen
24-06-2008, 10:51
ậm à ậm ạch...phọt ra vài dòng & hình cho anh em ở nhà đỡ thèm nào

:help:help:help

r0sy
24-06-2008, 11:07
Chán thế mãi chả thấy tường thuật và ảnh ọt gì cả :(

Quat
24-06-2008, 11:32
Chấm thành công thì bảo là thành công cứ úp úp mở mở đến mệt .

CVN
24-06-2008, 11:40
Nói nhanh cho nó vuông thì thế này: theo tiêu chuẩn của ông ahminh thì chưa "ăn" được em nó, còn theo KAN's standard thì "thế là ăn rồi chứ còn gì nữa".

Nói túm lại thì nội bộ còn cải nhau nhiều trước khi ra được quyết định (hy vọng thế!) là có ảnh ọt gì không!

:shrug:

TÍM
24-06-2008, 11:52
Thế theo tiêu chuẩn của DCP thì sao ạ anh CVN? :D

CVN
24-06-2008, 11:53
Thế theo tiêu chuẩn của DCP thì sao ạ anh CVN? :DEm giả nhời luôn đê!!!!!

CVN
24-06-2008, 13:55
Hoan hô Ducko đã anh dũng bắn phát súng mở màn (c)! Topic đã có thể tách, mừng quá!
Sang đây tiếp tục phọt và hứng các bác nhá: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1714