PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Những ngả đường châu Âu - chọn ngả nào?



Pages : [1] 2

Toet
20-04-2008, 21:19
Thời gian gần đây và hiện tại có rất nhiều chuyến bay quốc tế trực tiếp nối Hà Nội và TP HCM tới thủ đô các nước châu Âu. Lượng du khách người Việt đi du lịch tự do ở châu Âu mà không theo tour cũng tăng lên đáng kể.
Nhưng phần lớn số du khách này băn khoăn trước lịch trình châu Âu của mình, đi đâu, thăm gì, bao lâu, đi bằng gì, ngủ ở đâu.
Ai cũng muốn xem được nhiều nhất, tiêu ít nhất, đi lại thuận tiện nhất trong thời gian đã định cho chuyến đi châu Âu của mình và gia đình.

Nhiều gia đình có cơ sở là họ hàng, bạn bè hay đối tác ở châu Âu, cũng thuận lợi trong việc hỏi han, tìm kiếm thông tin. Nhưng nhiều khi cơ sở ở châu Âu cũng không rành lắm về chuyện du lịch. Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt chưa có.

Vậy topic này nhằm gợi ý những lịch trình cơ bản cho những người lần đầu đi châu Âu và là những tham khảo không thừa cho cả những người đã đi chơi nhiều lần ở châu Âu.

Rất mong các thành viên đóng góp lịch trình của mình để thông tin về du lịch bằng tiếng Việt ngày càng xôm tụ.
Trân trọng.

Chitto
20-04-2008, 21:59
Toet viết bài này, mới lục lại trong đống PM cũ 4 năm trước, khi đó có 1 người PM bên TTVN hỏi về đi London thì nên đi những đâu, nên có trả lời vài thông tin cơ bản. Nay copy lại về đây, kẻo phí.
_________________________________________________

London rất đông, hơn Paris nhiều, đi bằng bus hay tắc, tốt nhất là đi bằng Metro. Tại các ga đều có 2 loại bản đồ để sẵn (mà em sẽ gửi link dưới đây), mỗi người nên lấy 1 cái cầm tay cho khỏi lạc.

Trước hết là bản đồ metro của London, phức tạp và khó đi hơn Paris nhiều. Chị có thể phóng to và in ra xem trước. Đặc biệt phải xác định vị trí chị sẽ ở, gần ga nào, để chọn tuyến. Các tuyến của London mang tên riêng chứ không đánh số như Paris, nên phải rất cẩn thận khi đi.
http://www.multimap.com/map/tube.cgi?client=public&tsize=500&tmap=to&mapsize=small

Tuyến màu vàng (Circle) là tuyến đi vòng quanh khu trung tâm London.

Thứ hai là bản đồ các điểm du lịch
http://www.tfl.gov.uk/tfl/tourist_map.shtml , vào link “Central London Bus Map and Tourist attractions pdf (266k)” (hoặc http://www.tfl.gov.uk/tfl/pdfdocs/cen_bus.pdf ) để load bản đồ các điểm du lịch về xem trước.

Đặc biệt lưu ý những chỗ có ga metro, đối chiếu hai bản đồ để xem. Trên bản đồ du lịch, chỗ vòng tròn đỏ có vạch ngang màu xanh là ga metro.

Chitto
20-04-2008, 22:02
Các điểm du lịch nổi tiếng nên (xem trong bản đồ du lịch)

1. Parliament house: Nhà nghị viện Anh, có Big Ben, nằm ở giữa phía dưới bản đồ. Chỉ đứng ngòai xem được thôi.

2. Ngay cạnh đó là Wesminster Abbey : nhà thờ hoàng gia, ngay cạnh đó, vé 6 bảng (giá 2002)

3. Trên con đường Horse Guard road từ Parliament house ra Trafagar Square là chỗ cửa vào khu hoàng cung, hai bên có ngự lâm cưỡi ngựa đứng gác Horse Guard, rất nổi tiếng. Tuy nhiên phân và nước ***** ngựa rất hôi. Đối diện là số 10 Downing str. nơi Thủ tướng Anh ở.

4. Từ chỗ vệ binh Horse Guard, đi thẳng vào là khu hoàng cung (vào tự do). Vườn St. James Park, rất nhiều bồ câu, sóc rất dạn người, dưới hồ là các loài chim. Nên mang theo bánh mì, bỏng ngô, lạc… để cho chúng ăn, sóc có thể trèo cả lên người. Mất 1 buổi chiều nơi đó là thường.

5. Đi hết St. James Park là Buckingham Palace, hoàng cung, chỉ đứng ngòai xem thôi.
Nếu thẳng tiếp sau Buckingham là vườn tiếp, thông ra các công viên đằng sau, cổng chào Khải hoàn Wellington Arch (bé tí và xấu – nếu so với Arch de Triump của Pháp)

6. Trafalgar Square : quảng trường đẹp nhất London, có cột Nelson tưởng niệm Đô đốc hải quân Nelson, người đã chiến thắng Pháp, TBN, giành ưu thế tuyệt đối trên biển cho Anh. Dưới chân là 4 con sư tử bằng đồng rất lớn. Buổi chiều tối ngồi ở đây ngắm thành phố cũng hay.

7. Tower of London và Tower Bridge (bên phải bản đồ). Tower of London là pháo đài cổ nhất ở London, từ thế kỉ X, vào trong vé 11 bảng, có bày một số bảo vật hoàng gia như vương miện, trang sức. Tower Bridge thì quá nổi tiếng rồi. Qua cầu, đi dọc sông cũng có nhiều chỗ rất đẹp.

8. Bên phía Tower of London có The Monument, cột đá tưởng niệm vụ đại hỏa hoạn năm 1666 thiêu trụi 2/3 London. Mua vé, có thể lên đỉnh để ngắm thành phố.

9. St. Paul Cathedral. Nhà thờ lớn nhất UK, xây 1667, sau vụ hỏa hoạn. Vé 6 bảng (giá 2002), có thể trèo lên nóc vòm (giống như Vatican).

10. British Museum (giữa bản đồ). Bảo tàng Lịch sử - Nghệ thuật lớn nhất thế giới. Mở cửa miễn phí từ sáng đến 5 giờ chiều, phải mất cả ngày như Louvre.

11. National Gallery. Phòng tranh nghệ thuật lớn.

12. Ba bảo tàng Science Museum, Victoria & Albert Museum, đặc biệt là Natural History Museum, rất nổi tiếng (phía trái bản đồ)

Đó là những điểm mang tính lịch sử.

13. Công viên Hyde Park, rất rộng, có một số trò chơi, nhưng không thể như Disneyland được

14. London Zoo.

15. Bảo tàng sáp Madame Tussaud.

16. Đường phố mua bán sầm uất nhất là Oxford Piccadilly, nối từ Piccadilly Circle (nơi có tượng Eros bằng đồng be bé) sang Marble Arche ở Hyde Park. Các cửa hiệu tập trung ở đây rất nhiều.

Tuy vậy theo tôi, mua đồ ở UK luôn đắt hơn nơi khác, cho nên nếu rủng rỉnh thì hãy mua. Hoặc mùa Sale Off. Nhưng Sale off rồi vẫn còn đắt lắm.

17. London Eye. Bánh xe vòng lớn nhất thế giới, đối diện Parliament house, vé 24 bảng (giá 2002), đi một vòng mất 30’.

18. Đi thuyển trên sông Thames. (không rõ vì chưa đi)
18. Đài thiên văn Greenwick (đứng ngòai xem), nằm ở zone 4, khá xa.

Ở London – giống các tp khác, cũng có Sight seing Tour đi = bus du lịch, qua các điểm nổi tiếng.

Ngòai ra, có thể tham khảo thêm ở các site tourism.
Hoặc có thể vào forum của SV VN ở UK http://www.svuk.org.uk/forums/ để trao đổi.


(Đoạn sau tư vấn cho một bà dẫn theo 2 con đi chơi)

Để đi du lịch, có thể mua vé cho cả metro và bus. Đi lại ở London rất đắt.
Vé ngày 1 người lớn là 4.2 bảng (2002).
Tuy nhiên nếu đi cùng trẻ em dưới 12 tuổi, thì lại rẻ hơn, vé Family, khi đó người lớn 2.7 bảng. 0.8 / 1 trẻ em (child).

Do đó em thứ 2 (8 tuổi) có thể giúp tiết kiệm được khá nhiều tiền đi lại.

Lưu ý là đi từ các zone khác nhau thì tiền cũng đắt khác nhau.

Chitto
20-04-2008, 22:04
(Vì người hỏi đi trong thời gian 1 tuần) Thời giá 2002.

Nếu đi 1 tuần, mà chỉ ở London (lại không có người dẫn đi) thì có lẽ hơi dài. Có thể đi thêm một số nơi quanh đó.
Chị có thể search thông tin đi bằng xe khách (coach) ở UK tại trang sau
http://www.nationalexpress.com/

Dưới đây là một vài địa điểm đi trong 1 ngày

1. Lâu đài Windsor Castle. Lâu đài của hoàng gia Anh, mở cửa cho khách du lịch. Thông tin tại
http://www.royal.gov.uk/output/page576.asp
hoặc http://www.windsor.gov.uk/attractions/castle.htm
Có thể đến office để xem chi tiết thông tin.

Muốn biết chính xác, có thể dùng trang www.multimap.co.uk , gõ post code vào rồi xem.
Đi xe đến Windsor khoảng 1 tiếng, 10 bảng cho người lớn, 5 bảng trẻ em; vé vào cửa 12 bảng cho người lớn, 6 bảng cho trẻ em.

2. Oxford. Đại học cổ nổi tiếng. Thành phố nhỏ cũng rất đẹp.
Vé khứ hồi người lớn 12 bảng, trẻ em 6 bảng. Đi 1h40 thì đến. Đến Oxford thì phải đi ngày thường, một số toà nhà của trường ĐH mới mở cửa. CN họ đóng cửa.
Thứ 5 có chợ open, có một số đồ linh tinh. Còn đồ bình dân ở Oxford còn đắt hơn London.

3. Canterbury. Nơi có nhà thờ Canterbury, là trung tâm tôn giáo tối cao của Anh trong thời trung cổ.
Vé khứ hồi người lớn 11 bảng, trẻ em 5.5 bảng.
Xe đi mất 2 tiếng.

Chitto
20-04-2008, 22:11
Sau khi gửi những chỉ dẫn trên cho người hỏi, hơn 1 tuần sau, thì tớ nhận được reply của người đó như sau, để các bác tham khảo về ý kiến người ngoài cuộc:

-------------------

"Chuyến "du lịch ba lô" của bọn mình ở London rất tuyệt : Thời tiết vô cùng thuận lợi, ngày nào cũng có nắng chan hoà, không khí mát mẻ dễ chịu; việc đi lại rất thuận tiện, nhất là vì có 1 đứa trẻ con nên giá vé giảm khá nhiều, 2 ngày cuối tuần trẻ con lại được miễn phí nên càng ... khoái.

Thật may mà in được ngay cái bản đồ Bus và Metro để ngâm cứu ngay từ bên này nên khi sang bọn mình có thể đi chơi được ngay không cần người dẫn đường và cũng không bị nhầm lẫn gì đáng kể (không ngờ metro của London đẹp và hiện đại thế, tuy ko đẹp bằng Moscou nhưng hơn hẳn Paris). Bọn mình đã đi được gần hết những điểm quan trọng nhất theo danh sách của Chitto, chỉ còn National Gallery là chưa đi được và 3 mẹ con chỉ chụp ảnh London Eye mà không lên nhà kính của nó.

Bảo tàng sáp Madame Tussaud rất thú vị, Musee National History để lại ấn tưọng cực kì cho thằng bé 8 tuổi nhà mình vì nó rất say mê khủng long và nhưng gì liên quan đến thiên văn học, nó đọc khá nhiều sách tiếng nGa tiếng Việt về khủng long, về thiên văn học, nên cũng có được 1 số hiểu biết tàm tạm trong lĩnh vực này. Cả 2 đứa cũng thích Britihs Musee vì có Mummy, cả 3 mẹ con vào xem phim 3d về Mummy khá hay mặc dù tiếng Anh ko đủ để hiểu hết phim.

Xem gian Egype của Bảo tàng này mới thấy nó hơn hẳn những gì trưng bày trong gian Egype của Louvre Pháp (hồi còn học ở Pháp, trong Louvre, mình thích gian này nhất). Đi London Zoo, bọn trẻ cũng khoái vì lần đầu tiên được xem con Rồng Komodo (Komodo Dragon, chỉ mới vừa được đem về Vườn thú London từ hồi tháng 7 vừa qua), bọn nó chỉ phàn nàn là sao nó bé thế. Thằng lớn nhà mình thì say mê Tower Bridge, chụp khá nhiều ảnh về cái cầu này.

NGoài các Bảo tàng, thì các Parc của London vừa rộng và đẹp khiến mình mê tít, tuy nhiên, tự dưng lại hơi buồn 1 chút vì từ trước đến nay vẫn cứ tưởng vườn Luxemburg ngay cạnh nơi mình học ở Paris là ... đẹp nhất và vẫn thầm tự hào về nó. Điểm khác biệt là trong khi người Pháp giữ gìn các bãi cỏ non tơ muợt mà của các Parc ở Paris, ko cho mọi người dẫm lên mà chỉ được ... ngắm suông, thì tất cả các bãi cỏ cũng đẹp tuyệt vời của London lại được trồng hình như chỉ để cho mọi người chơi, thậm chí là đá bóng, trên đó. 3 mẹ con đã chụp hết 4 cuộn phim (chưa kịp in ảnh).

(trước khi mình đi, nhiều người đã từng sang London và ngay cả gia đình nhà chủ cho mình ở nhờ tại đó đã "cảnh báo" rằng London rất chán và chả có gì đáng xem khiến mình cũng đôi lúc nhụt chí). Sau khi mình đi về, kể lại những gì đã xem cho chính gia đình nhà chủ, họ lại thấy thích quá và đề nghị mình cho địa chỉ bến Metro của các bảo tàng và 1 số nơi mà 3 mẹ con đã đi mới ... ngộ chứ (gia đình này đã ở London 4 năm và họ bảo rằng ko ngờ ở London mà cũng có nhiều thứ ... hay như vậy để đi xem !!!)."

Toet
20-04-2008, 23:13
Lần đầu đi châu Âu, ai nấy trong đầu đều nghĩ tới Paris - thủ đô nước Pháp hoa lệ và hoành tráng, đến Rome với Roma cổ kính - thành đô vĩnh hằng của nhân loại, tới Venice - điểm đến lãng mạn, Amsterdam - thành phố sôi nổi của vùng đất thấp, rồi Berlin - thủ đô của nước Đức thống nhất, mảnh đất lưu giữ lịch sử lâu đời không chỉ của chính nước Đức mà còn của cả châu Âu...

Biết chọn nơi nào đây, đi từ đâu đến đâu giữa muôn địa danh hấp dẫn của châu lục già này.

Có một hành trình gợi ý theo chuyến bay từ Việt Nam và tạm thỏa mãn sự hào hứng của những người lần đầu tự đi châu Âu.

Pháp - Ý - Áo - Đức - Hà Lan - Bỉ - Paris

Bay với Vietnam Airlines hoặc Air France hoặc Thai Airways từ Hà Nội hoặc TP HCM, có thể transit tại Bangkok, sau đó nối chuyến bay dài đi Paris, đến sân bay quốc tế Charles De Gaulle.

Lịch trình sơ lược như sau:

Ngày 1: Bay HN hoặc Tp HCM đi Paris.
Ngày 2: Đến sân bay CDG Paris, đi xe về trung tâm thành phố. Ngủ đêm ở Paris.
Ngày 3: Tham quan Paris với tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Chams Elysee, bảo tàng Louvre (Bảo tàng này có lẽ nên dành nguyên ngày để thăm). Buối tối dạo bờ sông Seine. Nếu thời tiết tốt nên mua một tour thuyền đi dọc sông Seine, cũng thú.

Ngày 4: Paris.
- Sáng đi thăm Cung điện Versaille ở ngoại vi Paris, cực đẹp vào mùa hè với khu vườn danh tiếng.
- Chiều đi thăm khu đồi Monmartre, nơi cư ngụ lâu đời của giới văn nghệ sĩ, thăm nhà thờ Sacre Coeur, Moulin Rouge... Buổi tối dạo chơi khu này rất thú. Nhiều hàng quán đủ mùi vị quốc tế, giá hạ. Nhưng cẩn thận móc túi.

Ngày 5: Paris
Ai có em bé hoặc hứng thú chơi các trò mạo hiểm thì bỏ ra thêm một ngày đi Disneyland Paris, còn không thì nguyên ngày đi mua sắm, lượn phố, cà phê ở trung tâm cũng khoái.

Ngày 6: Paris - Rome
Chặng này bay với hãng hàng không giá rẻ nào đó như Easy Jet hay Ryanair, hoặc bất kỳ hãng hàng không nào thích hợp với túi tiền và thời gian đi lại của bạn.
Ngủ đêm ở Rome.

Ngày 7: Khám phá Roma
Thăm Colloseum, Imperial Forum, Pantheon.
Buổi chiều dạo quanh khu vực đổ nát Palatine, nhà thờ St. Peter-in-chains, hay Marmetime Prison.
Sau bữa tối dạo quanh quảng trường lớn ở khu trung tâm. Ngủ đêm ở Rome.

Ngày 8: Thăm thành phố Vatican
Bảo tàng Vatican với Sistine Chapel, St. Peter Bassilica với những kiệt tác của Michelangelo.
(nên xem thêm topic của Chitto tại đây:
Rome - Thành đô vĩnh hẵng (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=985&page=2))

Ngày 9: Rome - Florence
Nên đi bằng tàu, rất rẻ và tiện lợi trên đất Ý.
Thời gian di chuyển khoảng 4h bằng xe bus hoặc tàu.
Ngủ đêm ở Florence.

Ngày 10: Florence:
Đi thăm Academia Gallerynơi có tượng David nổi tiếng, thăm Uffizi với những tuyệt tác nghệ thuật có một không hai của Ý. Dạo bộ quanh các phố sau, còn nguyên trạng ảnh hưởng của thời kỳ Phục hưng, thời trung cổ và những thay đổi vào thế kỷ 19 của Florence.
Ngủ đêm ở Florence.

Ngày 11: Florence - Venice
Chặng này cũng đi bằng tàu hoặc xe bus, mất khoảng 4 tiếng.
Chiều tối dạo chơi thành phố. Ngủ đêm ở Venice.
Nếu nhiều thời gian và nhiều tiền thì ngủ ngoài đảo, tiện nghi, nhưng mất thời gian đi lại từ đảo ra đất liền và ngược lại.
Venice nổi tiếng đắt đỏ, nhưng ra ngoài rìa cách trung tâm độ 30-40km thì cũng bình thường thôi. Chịu khó đi xe bus vào trung tâm mất khoảng 40phut/lượt thì cũng chả sao, nhỉ?

Ngày 12: Venice
Nên mua một tour thuyền mũi cong dạo trên các dòng kênh nổi tiếng của Venice, mà nghe các anh lái thuyền hát đối.
Ngủ đêm ở Venice.

Ngày 13: Venice - Vienna
Chặng này cũng nên đi tàu hoặc xe bus đường dài ngắm cảnh ven đường rất thú.
Ngủ đêm ở Vienna.

Ngày 14: Vienna
Thăm cung điện Schonbrunn, khu vực trung tâm thành phố với hàng loạt bảo tàng trứ danh, lâu đài...
Nhớ ăn bánh Sacher Torte đắt khét lẹt ở khách sạn 5 sao Hotel Sacher.
Mua sắm ở đại lộ Mariahilfe rất sướng, đủ nhãn hiệu đắt tiền, vừa tiền và ít tiền, tha hồ chọn. Đứng có dại mua vé xem hòa nhạc dành cho khách du lịch ở bất kỳ lâu đài, biệt thự hoặc nhà hát nhỏ nào tại Vienna, nếu mua được vé xem Dàn nhạc thành Viên chơi thì bõ công, hoặc phải xem ở Opera House.
Ngủ đêm ở Vienna.

Ngày 15: Vienna - Munich (München)
Tiện nhất là đi bằng tàu. Nhiều khi vớ được vé rẻ, chỉ có 29E/chặng.
Ngủ đêm ở München.

Ngày 16: München
Tham quan thành phố với Glockenspiel và Marienplatz.
Uống beer Đức và chén thịt lợn quay với bắp cải muối chua.
Ngủ đêm ở München.

Ngày 17: Munich (München) - Berlin
Lại tiếp tục đi tàu nhỉ. Ai muốn tự lái xe cũng có thể thuê xe, đủ loại nhãn xe của Đức và sản xuất ở Đức nhé, tha hồ chọn.
Hoặc đi máy bay, có thể đi với nhiều hãng hàng không như Lufthansa, German Wings, Air Berlin...
Giá vé bao gồm cả thuế khoảng 60E - 100E/lượt, tùy thời điểm đặt vé và bay. Chặng này hết khoảng hơn 1 tiếng bay.
Ngủ đêm ở Berlin.

Ngày 18: Tham quan Berlin
Thăm cổng thành Brandenburg, Quảng trường Parisien, Nhà quốc hội, Bức tường Berlin, Khu vực tưởng niệm các nạn nhân Do Thái, các nhà thờ khu vực trung tâm lịch sử của thành phố, quảng trường Alexandre...
Lượn bar trên phố trung tâm vào buổi tối.

Ngày 19: Berlin - Amsterdam
Chặng này nên đi bằng tàu EC (liên vận châu Âu), hết khoảng 4h.
Mua vé trước 3 ngày online, có vé giá rẻ tại www.bahn.de
Ngủ đêm ở Amsterdam.

Ngày 20: Amsterdam
Lượn lờ thành phố, xem bảo tàng Van Gogh, bảo tàng Rijks, Nhà tưởng niệm Anne Frank (tôi thì không khoái xem các ký ức buồn), bảo tàng Sex,... khu vực quận đèn đỏ, thăm các ngôi nhà nhiều màu soi mình trên kênh, đi xe đạp trong các ngõ ngoằn ngoèo...
Ngủ đêm ở Ams.

Ngày 21: Amsterdam - Bỉ - Paris
Có thể đi bằng tàu chạy ngang qua Bỉ (chỉ là transit) rồi quay về Paris.
Nếu còn thời gian thì ở lại chơi Brussels 1-2 ngày, rồi đi tàu về Paris.
Dành thời gian thăm bà con họ hàng, bạn bè... tại Pháp
Sau đó tiếp tục bay về Việt nam từ sân bay Charle De Gaulle qua Bangkok.
Kết thúc chuyến đi.

Toet
20-04-2008, 23:28
Nếu bạn có thời gian dưới 2 tuần cho chuyến châu Âu đầu tiên, xin mời tham khảo lịch trình sau (cũng vẫn dựa trên chuyến bay từ Việt Nam tới thủ đô Paris của Pháp):

Pháp - Ý - Áo - Hà Lan - quay lại Paris

Paris: 3 ngày 3 đêm
Paris - Rome (bay)
Rome: 3 ngày 2 đêm
Rome - Venice (tàu hoặc bus)
Venice: 3 ngày 2 đêm
Venice - Vienna (tàu hoặc bus)
Vienna: 3 ngày 2 đêm
Vienna - Amsterdam (bay)
Amsterdam: 3 ngày 2 đêm
Amsterdam - Paris (tàu hoặc bay)

Vừa xinh 2 tuần lễ.

Nếu bạn có ít thời gian hơn nữa, thì bỏ Vienna đi, bay Venice - Amsterdam.

Nếu ít thời gian hơn nữa, chỉ trong vòng 7-10 ngày, thì nên đi Paris, Rome và Venice.

Chitto
20-04-2008, 23:57
Hì, tớ nghĩ cung mà nhà Toét viết ra là rất gọn về thời gian rồi.

Có điều theo tớ, nếu ngay đầu tiên đã chơi "hạng nặng" như Paris, Roma, Venice, thì sau đó liệu khi sang đến những nơi "kém hấp dẫn hơn" như Amsterdam, Vienna, Munich, Brussel,..., thì liệu có bị rơi vào trạng thái chóng chán không?

Lưu ý ở đây tớ viết "kém hấp dẫn hơn" không nhằm đến các phượt gia như Toét, đi nhiều thì chỗ nào cũng hấp dẫn cả. Nhưng với người mới đi/đi chưa thật nhiều, thì vì không đủ thời gian tìm hiểu sâu, nên sẽ thấy những điểm sau là chán hơn so với những thành phố hoành tráng đã đi qua.

Hơn nữa, theo thói quen dân ta, khi đi cũng thích mua các đồ lưu niệm làm quà, thế nên nếu xếp những thành phố nổi tiếng, có nhiều đồ để mua ra sau thì sẽ hấp dẫn hơn. Như thế sẽ không làm nguôi hứng thú.

Chitto
21-04-2008, 00:00
Tất nhiên lại có một vấn đề nữa là sức khỏe.

Nếu sức khỏe không đảm bảo tốt, mà nếu để những thành phố có nhiều chỗ tham quan lại phía cuối cuộc hành trình, có người sẽ không đủ sức đi, và thế là lại phí, hoặc khi đó sức khỏe không tốt sẽ không thể ham thích khám phá, cảm nhận được nữa.

Do đó, việc lựa chọn cách sắp xếp nào sẽ tùy thuộc vào sức khỏe, nhiệt huyết khám phá.

Tớ biết có không ít người đi đến các nơi với mục đích chụp cái ảnh có mặt mình thôi. Đến chỗ nào cũng chỉ nhảy vào chụp một cái ảnh có mặt thật rõ, thật to, xong rồi chạy vội vàng đến chỗ khác, thấy ai chụp chỗ nào thì mình cũng phải chụp chỗ đó. Với đối tượng đó thì nên xếp những chỗ hay về cuối chuyến đi, để không bị chán và kêu ca. Hehe.

Toet
21-04-2008, 01:48
Đúng như nhà Chitto phân tích, có nhiều người đi du lịch chả khám phá hay tìm hiểu gì, chỉ cần chụp ảnh có dán cái mặt mình trước công trình nào cực kỳ nổi tiếng là đạt yêu cầu chuyến đi rồi.
Có ông em rể họ hàng của zai nhà, gọi là em rể nhưng con ông í lớn bằng mình luôn, hị hị, sang châu Âu chơi mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng đòi đi Zurich. Thằng con chán ốm, vì cứ phải lái xe đưa bố đi đến chỗ chả có gì đặc sắc, lại còn đắt nữa. Mà bố thì không bao giờ bỏ tiền ra đi shopping ở đấy rồi. Thế thì đòi đến Zurich làm gì. Vì thành phố ấy rất nổi ở VN, ông ấy muốn đến đấy để về khoe bạn là tao đã đến Thụy Sĩ, tới hẳn Zurich đấy. Khốn nỗi ông này rất hay quên nơi mình đến có gì, vì phần lớn đều ngồi trên xe ô tô đi từ điểm A đến điểm B, đến nơi chụp cái ảnh công trình gì có tiếng, cả nhà xếp hàng chụp ảnh, xong lại chui vào ô tô đi tiếp. Cho nên lần nào sang lại châu Âu cũng đòi đi Zurich để còn về kể với các bạn.
Chưa kể một chuyện này, hí hí. Ông ấy đi Đan Mạch, xem xong Nàng tiên cá ở Copenhagen rồi, đòi con đưa đến chỗ Thằng bé tè. Cậu con bảo, thằng bé tè nào, ông bố gắt: cái tượng thằng bé thò chim ra tè ấy, cứ đi đi, bố nhớ đường.
Cậu con cũng chiều bố, đi lòng vòng thành phố mãi chả tìm thấy đâu, mới vỗ đùi đánh đét: Ơ, bố ạ, cái tượng đấy ở bên Bỉ cơ mà.
hí hí

Toet
21-04-2008, 02:05
Lịch trình hơn hai mươi ngày mà Toét vạch ra ở trên được tính toán kỹ lưỡng về cung đường dựa trên góc độ địa lý và phương tiện di chuyển; tiếp theo dựa trên tiêu chí muốn giới thiệu cho những người lần đầu đi châu Âu đến những điểm đặc sắc nhất của châu Âu, có thể đặt tên tour này là Highlights of Europe cũng được. Hoặc là European Discovery.
Paris, Rome và Venice là những địa danh lừng danh thế giới, chứa đựng những kho báu về văn hóa nghệ thuật của nhân loại, không thể không tới thăm. Còn Vienna, các thành phố của Đức hay Amsterdam, Brussels lại là những địa điểm nổi tiếng trong các tour du lịch châu Âu, người ta có thể hiểu được thế nào là châu Âu cổ kính, thế nào là nhịp sống hiện tại của người châu Âu thông qua những thành phố ấy, hiểu thêm về phong cách sống của người vùng Trung Âu để so sánh với người vùng Nam Âu như Ý mà họ đã đi qua. Và thêm một điều nữa là giá cả ở mấy nước Trung Âu có hạ hơn các thành phố như Paris hay Rome và Venice. Để mọi người thỏa mãn thú mua sắm của mình.

Với những người chỉ cần tới nơi chụp ảnh, thì độ hoành tráng của các điểm đến cũng được bảo đảm. Nếu như Roma tráng lệ, Venice hoa mỹ, Paris yêu kiều thì Munich đỏ rực mái ngói như trong chuyện cổ tích, lâu đài và tòa thị chính to lớn, nhà thờ đủ loại kiến trúc cầu kỳ; Vienna lộng lẫy với đủ loại bảo tàng, lâu đài, cung điện; Berlin thành phố lớn nhất của Đức, chứa đầy lịch sử hiện trên đủ loại công trình vĩ đại; Amsterdam quyến rũ, các hoạt động về đêm sôi nổi, công trình lớn để dán hình vào cũng không thiếu...

Toet
21-04-2008, 03:50
Ăn sáng ở London (Anh), shopping buổi trưa ở Madrid (Tây Ban Nha), tối ngủ Oslo (Nauy) là chuyện nhỏ nhé.

Bản đồ du lịch Châu Âu hiện nay bao trùm 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải trên diện tích khoảng 10.5 triệu ki-lô-mét vuông, bến bờ của Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
Có một hệ thống mạng lưới tàu nối các quốc gia với đủ loại tàu, nhiều loại tốc độ, các kiểu chuyến liên tục trong ngày; mạng lưới xe bus đường dài xuyên châu Âu cũng hùng hậu không kém; chất lượng đường cao tốc đồng đều mọi quốc gia; danh sách các hãng hàng không giá rẻ ngày càng dài ra xếp cạnh các hãng hàng không truyền thống cũng đang giảm giá kịch liệt để cạnh tranh; chưa kể tới các phương tiện du lịch bằng đường thủy (các cruise to vật vã, những ferries phà biển phà sông nhiều tầng); và đặc biệt là mạng lưới giao thông công cộng đa dạng, tiện lợi ở nội thị, nội vùng khắp các nước châu Âu; tất cả đã tạo nên sự tiện lợi tuyệt vời về di chuyển trong châu Âu cho bất kỳ ai.
Người ta có thể sống ở Berlin và ngày ngày bay sang Barcelona để đi làm ở văn phòng của họ. Các nhân viên kế toán ở London có thể giở sổ sách ra kiểm tra trên tàu từ nhà họ tại miền đông nam nước Anh vào buổi sáng trước khi tới chỗ làm, và các giáo sư tranh thủ giở laptop soạn bài trên tàu từ Vienna (Áo) sang Prag.

Với khách du lịch cần có visa thì Khối liên minh không biên giới của các nước châu Âu (Schengen) là một lợi thế cực kỳ, một sự nhẹ nhõm khôn tả.
Chỉ cần có thị thực nhập cảnh một nước, là nghiễm nhiên được vào các nước còn lại trong khối Schengen hiện gồm 22 nước (Schengen là tên một thị trấn ở Luxemburg nơi 7 nước thành viên Liên minh Châu Âu EU ký hiệp ước không biên giới đầu tiên vào tháng 3 năm 1995). Sướng và nhàn!
Những ai có thẻ cư trú dài hạn hoặc thường trú không thời hạn ở một trong 22 nước này đương nhiên không cần phải làm visa khi du lịch trong khối này.
Tèn ten

Thế nên người ta thường kết hợp nhiều nước châu Âu trong một chuyến đi cũng là điều dễ hiểu.

Toet
21-04-2008, 04:21
Châu Âu tiện lợi về giao thông, thị thực, biên giới rộng mở thế, vậy mình đi tuyến nào cho thuận nhỉ?

Có thể thiết kế lịch trình dựa trên yếu tố địa lý như: tuyến Đông Âu, tuyến Trung Âu, Nam Âu, các nước Bắc Âu, Vương quốc Anh, các nước dọc sông Danube, các nước vùng Balkan, tour quanh Địa Trung Hải, các nước vùng đất thấp như Bỉ và Hà Lan; rồi lịch trình liên vùng Trung - Đông Âu, các nước quanh dãy Alps...
Cũng có thể vạch ra lịch trình theo chủ đề như: Âu châu vào đông, Âu châu sang hạ, Những con đường lãng mạn ở Âu châu (Romantic roads), Các đảo và quần đảo ở Nam Âu, Tour bảo tàng, Tour lâu đài, Tour leo núi, Cruise trips, Tour lễ hội, Tour xem ca nhạc, xem bóng đá, dự các Đại hội thi đấu thể thao...
Cũng có thể thiết kế chương trình du lịch dựa trên yếu tố người tham gia du lịch như: tour trăng mật, tour dành cho gia đình có trẻ em, tour cho người về hưu, tour tham quan học tập khảo sát...
Còn có tour mua sắm, tour chữa bệnh, dưỡng bệnh, an dưỡng ...
Ồi ôi, vô vàn các kiểu tour và lịch trình.

Toét lại xin gợi ý một số lịch trình thông dụng và dễ dùng cho đại đa số người Việt.

Toet
21-04-2008, 05:21
Vietnam Airlines hiện đang khai thác chuyến bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP HCM đi Frankfurt am Main (CHLB Đức) với tần suất khá ổn, 3 chuyến/tuần, thậm chí là 4 chuyến/tuần. Dân tình đỡ được khoản transit ở sân bay nào đó, tiết kiệm thời gian bay, giao tiếp được tiếng Việt với nhân viên phục vụ (lợi thì có lợi, nhưng ... keke) mà giá bay giờ cũng cạnh tranh lắm. Nhiều khi còn kèm được khoản khứ hồi HN-TP HCM miễn phí, cũng đã.

Thế nên tội gì mình không đi VNA hoặc với Lufthansa cũng bay thẳng đến Franfurt am Main nhỉ và lấy nước Đức làm nơi xuất phát chuyến đi châu Âu của mình?!

Một tour đơn giản, dễ hiểu, tiện sử dụng và rất đáng giá, xin trân trọng giới thiệu:

Đức - Czech - Áo
với các ngôi sao rực sáng trên bầu trời du lịch châu Âu:
Berlin - (có thể thêm Postdam) - Dresden - Prag - Salzburg - Vienna

Chỉ cần 10 - 14 ngày
phương tiện: máy bay, tàu, ô tô

Ngày 1: Đến sân bay Frankfurt am Main (vì sao phải viết rõ như vậy, vì nước Đức có 2 thành phố cùng tên Frankfurt, phân biệt bằng cách thêm vị trí địa lý, một thành phố nằm cạnh sông Main thuộc tây Đức, một thành phố nằm cạnh sông Oder phía đông Đức).
Đi tàu từ Frankfurt am Main tới Berlin (khoảng 4h bằng tàu nhanh).
Xem thêm thông tin về giao thông và du lịch ở Đức
Đi chơi loanh quanh ở Đức (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=791)
Ngủ đêm tại Berlin.

Ngày 2: Berlin
Tham quan khu trung tâm thành phố, đi dạo phố phường. Buổi tối lượn bar, pub cực vui.
Ngủ đêm ở Berlin.

Ngày 3: Berlin - Postdam
Nếu có nhiều thời gian và thích lưu lại Đức lâu hơn thì nên đi thăm thành phố Postdam là thủ phủ của một bang của CHLB Đức, và vốn là thủ đô của một vương quốc Phổ trước khi Bismack thống nhất nước Đức. Postdam rất hiền hòa, cổ kính và êm dịu với cung điện và khu vườn Sans Souci (Vô tư đi - tiếng Pháp) tuyệt đẹp mà chỉ cách Berlin chừng 40km, đi tàu hết chưa đầy 1h.
Ngủ đêm ở Berlin.

Ngày 4: Berlin - Dresden (bằng tàu hoặc xe bus hoặc ô tô với khoảng cách 180km)
Dresden là thành phố phong cách Baroque cổ kính với các công trình bằng đá sa thạch, thủ phủ của bang Saxony giàu có, thành phố được mệnh danh là "Florence bên dòng sông Elbe" với nhiều bảo tàng chứa những bộ sưu tập quý hiếm của châu Âu.
Ngủ đêm ở Dresden.

Ngày 5: Dresden
Tham quan Zwinger - cung giải trí của vua vùng này, nhà thờ Đức Bà - biểu tượng của chiến tranh và hòa bình, Cung Vua, các công trình bên bờ sông Elbe...
Xem chi tiết ở đây
Dresden - Florence bên dòng Elbe (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=868)
Ngủ đêm ở Dresden.

Ngày 6: Dresden - Prag (cách 160km, nên đi bằng đường bộ, tàu hoặc xe bus, xe ô tô cá nhân)
Nghỉ đêm ở Prag.

Ngày 7: Prag
Tham quan Cung vua, đi dạo trên Đường vàng, Lối bạc, thăm các công trình kiến trúc và lịch sử theo Con đường Hoàng gia (Royal Road), thăm quận Do Thái.
Xem chi tiết ở đây
Praha - Thành phố độc nhất vô nhị (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=684)
Nghỉ đêm ở Prag

Ngày 8: Prag
Dạo trên các phố dọc bên sông, ngắm nhiều công trình nhà của ảnh hưởng nhiều lối kiến trúc khác nhau.
Thưởng thức bia Tiệp ngon tuyệt và giá rẻ giật mình trong các quán ăn đẹp đẽ.
Nghỉ đêm ở Prag.

Ngày 9: Prag - Salzburg (Áo) (cũng nên đi tàu, hết khoảng 5h)
Salzburg là thành phố quê hương của thiên tài Mozart, có đến đây mới hiểu vì sao âm nhạc của ông lại trong sáng như vậy; cảnh vật thanh bình, yên ả và đẹp đẽ, nhịp sống của dân chúng hiền hòa.
Nghỉ đêm ở Salzburg.

Ngày 10: Salzburg
Tham quan các công trình nổi tiếng như Pháo đài, Nhà thờ Lớn (Dom), đi dạo trên phố chính có nhà của Mozart sinh ra và sống thời niên thiếu - cũng là phố trung tâm mua sắm...
Nếu còn thời gian, nên để ra 1-2 ngày đi thăm vùng quanh Salzburg có nhiều hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp và khu vực dưới chân dãy Alps quyến rũ.
Xem thêm ở đây
Salzburg - quê hương của nhà soạn nhạc Mozart vĩ đại (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=595)

Ngày 11: Salzburg - Vienna (chắc khoảng 200km - để kiểm tra lại)
Cũng nên đi bằng tàu.
Vienna là thủ đô không chỉ của nước Áo, mà còn là thủ đô âm nhạc của cả thế giới.
Nghỉ đêm ở Vienna.

Ngày 12: Tham quan Vienna
Nghỉ đêm Vienna.
Ngày 13: Vienna - Frankfurt am Main
Có thể đi bằng tàu cũng có thể bay.

Từ Frankfurt am Main căn giờ cho chuyến bay trở về VN.
Kết thúc chuyến đi Trung - Đông Âu với những tiêu điểm đặc sắc nhất.

hoankiem
21-04-2008, 09:58
Thông tin của Toet rất lý thú và hấp dẫn , tuy nhiên trong tình hình hiện tại thì việc phượt châu Âu là đắt đỏ với ai sống tại Việt nam.

Ngoài ra thì Châu Âu muôn đời vẫn thế, tớ nghĩ là 30 năm nữa chắc nó cũng chả có gì thay đổi nhiều so với hôm nay.

phtuan
21-04-2008, 11:01
Nhìn hành trình của Bác Toet và Chitto hoành tráng thật. Nhưng mà em nghĩ chỉ có những người sức khỏe trên loại A mới có thể đi được. Ngày xưa 2 vợ chồng nhà em đi 15 ngày, bay từ London đến Ý rồi bay sang Tây ban nha rồi bay sang Paris. 3 ngày cuối cùng ở Paris mà bọn em mệt fờ râu trê, chán ngán, chỉ ngắm cảnh cho nó xong, thế là chỉ loanh quanh dưới chân tháp Eifel và Nhà thờ đức bà là hết. Mệt quá không thể đi được nữa, mà đấy là em toàn đi bằng máy bay đấy. Kém tắm thật. Mai này mà có nhiều tiền, chắc em sẽ đến ít địa điểm nhưng dài ngày thì sẽ hiệu quả hơn vì mục đích của em cũng không fải ló cái mặt vào để chụp ảnh.
Thế nên em khuyến cáo là phải có sức khỏe dẻo dai và kiên nhẫn thì mới đi được hành trình như của mấy bác kia.

Toet
22-04-2008, 20:02
Em kể chuyện người quen đi du lịch châu Âu chỉ cần chụp ảnh có mặt ở công trình nổi tiếng, không phải chê bai gì nhé. Chỉ là kể chuyện để tiếc thôi. Cũng là cái công đi, cũng là phải chi tiền, nếu để ý và quan tâm hơn chút thì chuyến đi sẽ đáng nhớ rất nhiều.

Có nhiều người đi chơi chỉ để đến nơi họ muốn, thấy cái họ cần thấy. Âu cũng là một cách cảm nhận. Với nhiều người bận rộn thì chỉ cần có mặt ở nơi mà họ mong muốn (thậm chí là mơ ước cũng tốt rồi).

Còn lọ mọ như Chitto hay một số bạn em, đọc nhiều trước khi đi, lại còn ngẫm nghĩ trong lúc đi, về rồi vẫn còn trăn trở, có người lại cho là lẩm cẩm.

Thế nên mỗi người một cách đi, phỏng ạ? Miễn sao đều thấy hứng thú là được rồi.

Bác hoankiem nói rằng du lịch ở châu Âu hiện nay đắt đỏ cũng phải thôi. Tỉ giá đồng euro khá cao so với các đồng tiền mạnh khác, đổi ra VND lại càng lắm. Mà châu Âu cổ kính già nua, chắc vẫn nguyên thế trong vòng vài chục năm nữa, chỉ có giá cả tiêu dùng và thuế là tăng thôi, hẹ hẹ.
Song cũng có nhiều người ít tiêu tiền vào chuyện đi lại, hoặc nhân thể đi công tác, thăm thân ở châu Âu, họ sẽ có một chuyến đi trong đời, tại sao không hướng dẫn để tham quan những gì đặc sắc nhất ở đây.
Bác hoankiem nhìn nhận việc du lịch châu Âu theo con mắt của một người đi nhiều trong năm, nên phải tính toán đi đâu cho tiện lợi. Chứ những người có khi cả đời mới đi một chuyến xa và dài thì thường ít khi tính kỹ lắm.

RaidMaxx
24-04-2008, 13:02
Bác hoankiem nhìn nhận việc du lịch châu Âu theo con mắt của một người đi nhiều trong năm, nên phải tính toán đi đâu cho tiện lợi. Chứ những người có khi cả đời mới đi một chuyến xa và dài thì thường ít khi tính kỹ lắm.

Chí lý quá (c) - RaidMaxx là điển hình nè. Đi chuyến đầu về thương tích đầy mình - nhưng âu là việc nó phải như thế. "Ai nên khôn mà chả dại đôi lần". Vô tư đi :))

Toet
24-04-2008, 17:57
Em vẫn tiếp tục đưa ra các gợi ý lịch trình ở châu Âu, bạn bè, họ hàng các bác ai có nhu cầu tìm hiểu trước khi đi thì gửi link topic này cho họ nhé.

Lần này là tour ở Vùng đất thấp
Đức - Bỉ - Hà Lan

với các điểm đến
Frankfurt am Main - Köln - Brussels - Bruges - Amsterdam - The Hague - Frankfurt am Main

Thời gian: 10 ngày

Phương tiện: tàu

Bỉ và Hà Lan được gọi là Những hạ quốc gia (Low Countries) vì có gần nửa diện tích thấp hơn mực nước biển. Bao quanh bởi các quốc gia to lớn và hùng mạnh của châu Âu như Pháp, Đức, Vùng đất thấp dễ dàng tạo cho người thăm một chuyến đi toàn cảnh nơi này, để chạm vào một bước chân của lịch sử châu Âu in dấu nơi này. Những căn nhà phố vách liền vách nhiều màu sặc sỡ xếp trên quảng trường, bên những dòng kênh như những ngôi nhà diêm đồ chơi; những cối xay gió quay đều trên các cánh đồng gió lộng; xe đạp đủ loại; dánh hình đê biển; những siêu phẩm của danh họa Hà Lan; những người phụ nữ cần mẫn quay ống sợi làm thứ đăng ten tinh xảo bậc nhất thế giới ... và hơn hết là sự nhiệt tình, thân thiện, xởi lởi của người dân vùng đất thấp.
Một sự khởi đầu khá an toàn cho chuyến du lịch châu Âu.

Xuất phát từ Frankfurt am Main, vì dựa vào chuyến bay quốc tế từ Việt Nam tới Đức, ta đi tàu tới Köln - thành phố nổi tiếng của Đức với tên gọi tiếng Anh là Cologne.

Ngày 1: Frankfurt am Main - Köln (Cologne)
Tàu có nhiều chuyến trong ngày, đi tàu EC hết khoảng gần 2h.
Nghỉ đêm ở Cologne.

Ngày 2: Tham quan Cologne với Nhà thờ nổi tiếng thế giới, kiến trúc Gotic cầu kỳ phía ngoài và nội thất tráng lệ. Đi dạo khu vực trung tâm thành phố.
Nghỉ đêm ở Cologne.

Ngày 3: Cologne - Brussels
Nếu có thời gian, nên dành 1 ngày hoặc 1/2 ngày ghé thành phố nhỏ Aachen nằm ở biên giới hai nước Đức và Bỉ, thành phố nhỏ yên bình, kiến trúc các ngôi nhà rất đặc sắc nhiều màu, các lối phố xinh xắn.
Đi tàu từ Cologne tới Brussels hết khoảng 3h, tàu nhanh. Nếu khởi hành vào buổi sáng, ta có nguyên buổi chiều và tối tham quan Brussels. Nếu thời tiết hôm đến tốt, nên đi thăm luôn mô hình nguyên tử nằm ở rìa thành phố Brussels, xây dựng nhân triển lãm Expo'58. Mô hình to lớn, sừng sững trên nền trời xanh ngắt, rất ấn tượng. Du khách có thể leo lên trên quả cầu cao nhất để ngắm toàn cảnh. Gia đình có trẻ em đi cùng rất nên đưa các em tới đây để tăng kiến thức.

Buổi tối dạo chơi ở trung tâm Brussels,thăm quảng trường và phố xá.
Nghỉ đêm ở Brussels.

Ngày 4: Brussels
Lần lượt thăm Phố Hạ và Phố Thượng, lượn các quảng trường trung tâm, nghía Cung điện Hoàng gia, dạo các công viên vĩ đại và đẹp đẽ.
Nhớ chén bánh waffel tươi với đủ vị tùy chọn, nhớ mua sô cô la Bỉ tươi hay đăng ten hảo hạng nhé.
Và đừng quên thử các loại bia Bỉ. Có đến hàng trăm loại bia chai và hằng hà sa số các loại bia tươi nhà nấu ở đất nước bé tẹo này. Thú vị một điểm là mỗi một loại bia lại có một loại ly/cốc chuyên dùng. Thử vào quán gọi vài loại khác nhau xem, gọi bia Chimney họ mang ly Chimney ra, gọi bia Leffe có ly Leffe ...

Nghỉ đêm tại Brussels.

Ngày 5: Brussels - Bruges - Amsterdam
Đi tàu từ Brussels tới Bruges hết khoảng 1h30', tham quan thành phố nhỏ êm dịu Bruges cả ngày. Những con phố với các dãy nhà nhiều thế kỷ còn nguyên vẹn, màu sắc vui mắt, những dòng kênh nhỏ, bãi cỏ xanh mướt, quảng trường sống động - Bruges xứng đáng là Di sản của thế giới. Chắc chắn bạn sẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp giản dị của Bruges.
Chiều đi tàu tới Amsterdam, có thể chọn tàu có transit tại Antwerpen hoặc đi qua Brussels đều được.
Từ Bruges đến Amsterdam đi hết khoảng 3.5h.
Nghỉ đêm ở Amsterdam.

Ngày 6: Amsterdam
Ai khoái hội họa thì vào xem Van Gogh Museum hay Rijks Museum; ai khoái lịch sử thì vào Anne Frank Museum; ai khoái ấy ấy thì vào Sex Museum, Erotic Museum và lượn khu đèn đỏ; ai thích nhà thờ thì có cả lô nhà thờ cổ kính ở quận đèn đỏ như là Oude Kerk; ai thích nhà cửa, kênh rạch thì mua tour thuyền lượn trên các dòng kênh, luồn qua các gầm cầu duyên dáng; ai khoái đạp xe có thể thuê xe lượn quanh thành phố.
Amsterdam cũng là thiên đường mua sắm, thập cẩm ngũ đại vị các nhãn hiệu thời trang và tiêu dùng đủ cả, giá tốt.
Ăn uống thì phong phú các món Âu Á Ấn Nhật Thổ ..., vì là thành phố của tứ xứ mà. Giá cũng tốt.
Đừng bỏ lỡ việc chơi đêm ở Ams nhé, các bar tối cực
vui.

Ngày 7: Amsterdam - The Hague
Chắc ai cũng nghe nói đến Toà án quốc tế tại Den Haag, đây là thủ đô hành chính của Hà Lan (chứ không phải Ams là thủ đô đâu à nha).
Thành phố yên bình, êm ả, kiến trúc đẹp và cổ kính.
Cứ 10 phút có 1 chuyến tàu từ Ams đi đến Den Haag, hết độ 45 phút.

Nếu không chọn đi thăm The Hague thì nên đi thăm Haarlem, cũng chỉ cần đi trong ngày. Tham quan Nhà thờ Lớn, Chợ Lớn, bảo tàng tranh của các danh họa nổi tiếng Hà Lan như Frank Hals ...
Nghỉ đêm ở Amsterdam.

Ngày 8: Amsterdam
Nguyên ngày dạo chơi, mua sắm, ăn uống.
Nhớ mua guốc gỗ Hà Lan nhé.
Nghỉ đêm ở Amsterdam

Ngày 9: Amsterdam - Frankfurt am Main
Đi tàu hết khoảng 4-5h về Frankfurt để nối chuyến bay về VN. Tốt nhất là ngủ lại Frankfurt một đêm, vì chuyến bay về Vn thường cất cánh khoảng buổi trưa.

Ngày 10: Bay về VN.

arvil77
26-04-2008, 03:26
Đau hết cả đầu vì tính tính toán toán, hè này tớ cũng phải đi vài nước châu Âu, chưa biết có đi thêm được chỗ nào không hay lại bảo thủ chỉ đi lại chỗ cũ

Tớ gửi hành trình châu Âu của tớ 3 năm về trước Hồi đó chỉ hỏi tên hãng HK giá rẻ + trang tìm vé (được cung cấp Ryanair, easyjet, www.etours-flights.com của các bạn học ở UK), còn đâu là tớ tự mày mò, cũng đau hết cả đầu, nhất là vụ đặt vé mb Rome - Athens

1. Tổng cộng 17 ngày, 7 thành phố ở 4 nước, phần lớn ở Paris và Hi Lạp
2. BKK - Paris CDG khứ hồi của Malaysian airlines transit ở KL
3. Hành trình

- Paris 3 ngày đầu hành trình
- Paris - Barca bẳng Ryanair mua vé trước khi đi (2 ngày Barca)
- Barca - Pisa bằng Ryanair cũng mua vé 1-2 tháng trước khi đi (hồi đó bị chê khi chọn đi Pisa mà ko đi Florence), tớ chỉ ở Pisa có mấy tiếng chụp cái tháp nghiêng rồi đi tàu tiếp đi Venice (ở Venice 1 ngày)

- Venice - Rome bằng tàu (ở Rome 2 ngày)

- Rome - Athens - Rome bằng Alitalia 100e/1 chiều hồi đó (Athens 2.5 ngày)

- Athens - đảo Naxos bằng tàu biển chạy qua đêm, vé ngồi 25e/chiều, ở Naxos 2.5 ngày trong đó 1 ngày mua vé tàu đến Mykonos, ghé vào Delos, 1 ngày mua vé đi lòng vòng quanh đảo Naxos

- Rome - Paris bằng Ryanair (ở tiếp Paris 2-3 ngày nữa, 1 ngày đi Disneyland, thất vọng)

Lúc đó ko ngờ có ngày lại quay lại sống ở châu Âu :)

ngocquynhdn
26-04-2008, 22:47
Các bạn chỉ giúp mình làm sao mua vé tàu đêm online từ Madrid đi Barcelona?
Nếu đi xe bus ban đêm thì thế nảo
Mình định đi vào tối ngày 11/5.

arvil77
26-04-2008, 23:53
Train
http://www.renfe.es/

Lần xuống góc dưới tay trái sẽ có phần chọn ngoại ngứ, nhưng khi chọn tuyến đi thì tất cả về sau hiện ra chỉ tiếng TBN

Barca cách Madrid có 620km thôi mà, tớ ko nghĩ là phải đi tàu đêm vì hình như hết có 3.5h - 4h. Giá thường thấp nhất khoảng 100e. Tớ ko rõ có c/s khuyến mại đi tàu ở TBN

Bus
www.alsa.es
www.auto-res.net
www.continental-auto.es

Rome
14-05-2008, 10:46
Em hỏi hộ bạn em ạ.
Câu hỏi là: Mong các bạn chỉ cho 1 danh lam thắng cảnh của Hunggary gần Budapest, nếu gắn với một danh nhân nào thì càng tốt.
Em cảm ơn ạ.

Khanhgt
14-05-2008, 15:00
Hè này em làm chuyến Nam Âu gồm 3 nước các bác ạ : Ý , Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha , đại khái là các bác nào ở châu Âu thì sẽ có khả năng vé đi du lịch 10-15 ngày bằng tàu đi cụm 4-5 nước lân cận nhau chỉ hết có 150E thôi. Theo em nếu đi châu Âu thì nên phân vùng mà đi , chứ cứ đi cái kiểu từ Pháp nhảy xuống Ý rồi lại vể Bỉ rồi Hà Lan nó không tiện đường đi lắm ( tất nhiên em đang nói cho việc các bác đang sinh sống và công tác ở bên này chứ còn các bác du lịch em không dám góp ý đâu vì rõ ràng là các bác thích đi được nhiều thành phố nổi tiếng hơn rồi ). Ở Đông Âu các bác là chuyến 4 nước Đức Ba Lan , Séc và Slovakia là đẹp , đi tầm 10-15 ngày là cực chuẩn.. Đại loại em cũng mới gia nhập và cũng đi được vài nơi nên chỉ dám có ý kiến chút như thế :D

Toet
14-05-2008, 23:36
Hè này em làm chuyến Nam Âu gồm 3 nước các bác ạ : Ý , Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha , đại khái là các bác nào ở châu Âu thì sẽ có khả năng vé đi du lịch 10-15 ngày bằng tàu đi cụm 4-5 nước lân cận nhau chỉ hết có 150E thôi. Theo em nếu đi châu Âu thì nên phân vùng mà đi , chứ cứ đi cái kiểu từ Pháp nhảy xuống Ý rồi lại vể Bỉ rồi Hà Lan nó không tiện đường đi lắm ( tất nhiên em đang nói cho việc các bác đang sinh sống và công tác ở bên này chứ còn các bác du lịch em không dám góp ý đâu vì rõ ràng là các bác thích đi được nhiều thành phố nổi tiếng hơn rồi ). Ở Đông Âu các bác là chuyến 4 nước Đức Ba Lan , Séc và Slovakia là đẹp , đi tầm 10-15 ngày là cực chuẩn.. Đại loại em cũng mới gia nhập và cũng đi được vài nơi nên chỉ dám có ý kiến chút như thế :D

Bạn Khanhgt đọc lại các bài viết ở topic này đi, các tour đưa ra ở đây là nhằm gợi ý cho những người ở Việt Nam hoặc ở châu khác lần đầu đi châu Âu, muốn xem được nhiều trong một chuyến đi.
Vả lại các chuyến bay nối các nước châu Âu cũng rất tiện lợi, nhiều hãng bay giá rẻ với rất nhiều lựa chọn, nên việc di chuyển từ thành phố này của nước này sang thành phố khác của nước khác cũng đơn giản. Không phải phụ thuộc vào các phương tiện đường bộ.

Các lịch trình đi chơi châu Âu sẽ được tiếp tục gợi ý, mời các bạn đón đọc, keke.

Toet
15-05-2008, 18:25
Em hỏi hộ bạn em ạ.
Câu hỏi là: Mong các bạn chỉ cho 1 danh lam thắng cảnh của Hunggary gần Budapest, nếu gắn với một danh nhân nào thì càng tốt.
Em cảm ơn ạ.

Gần Budapest có các thắng cảnh nổi tiếng sau, đều gắn với dòng Danube:

- Szentendre (cách Budapest 20km về phía bắc): nổi tiếng với rất nhiều bảo tàng và phòng trưng bày tranh cùng các tác phẩm nghệ thuật tạo hình khác.
Xem chi tiết ở đây:
http://www.hungary-tourist-guide.com/szentendre.html

- Vac (cách Szentendre 12km, về phía bắc theo sông Danube): thành phố nhỏ có kiến trúc theo phong cách Baroque

- Visegrad (cách Budapest 40km và nằm giữa Szentendre và Eszterdom - hai địa danh du lịch nổi tiếng của Hungari): Những phần đổ nát của pháo đài và Cung điện Hoàng gia cũng như khuôn viên đẹp đẽ đem lại cho khách thăm những ấn tượng và cảm xúc khó quên.
Cung điện thời Phục Hưng ở đây gắn liền với tên tuổi Vua Mathias I.

- Esztergom (cách Budapest 48km và cách Visegrad 25km, tạo thành một tam giác giữa 3 nơi này): Thành phố nhỏ nằm bên sông Danube, là thủ đô trong hai thế kỷ và cũng là trung tâm Thiên chúa giáo La Mã trong suốt 1000 năm, nên dễ hiểu Esztergom có dáng vẻ và bề dày lịch sử văn hóa như thế nào.
Có rất nhiều điểm tham quan ở thành phố này. Xem thêm tại đây:
http://www.hungary-tourist-guide.com/esztergom.html

Toet
15-05-2008, 18:31
Các điểm được kể ra ở trên trong khu vực lân cận Budapest có thể sắp xếp để đi thành một tour với độ dài tổng cộng là khoảng 120km, bắt đầu từ Budapest đi Szentendre, sau đó tới Vac, rồi đến Visegrad, dừng lại ở Esztergom lâu hơn các điểm khác chút, rồi quay lại Budapest.
Tùy theo ý định và khả năng về thời gian mà quyết định tour này đi bao lâu, nhưng khoảng 2-3 ngày là đủ.
Phương tiện di chuyển cũng rất tiện, ngoài việc thuê xe ô tô tự lái, thì có thể đi bằng tàu địa phương, xe bus công cộng hoặc là đi bằng tàu thủy trên sông Danube.

thichdulich
21-05-2008, 13:45
Đầu tháng 6 em sẽ đi Ý. Em đã đặt vé máy bay khứ hồi transit qua Paris. Em sẽ phải đến Verona để làm việc với Cty đối tác chắc mất khoảng 2 ngày. Sau đó em có khoảng 5 ngày free. Vậy kính mong các bác có hiểu biết sâu về châu Âu cho em lời khuyên nên đi đâu làm gì trong 5 ngày đó, nếu có lịch trình và cách thức phương tiện đi lại thì càng quí hoá ạ. Em xin cảm ơn trước!

matador
21-05-2008, 15:40
Bác có 5 ngày thôi thì theo tôi chỉ nên ở Ý và Paris thôi. Bác ở Verona 2 ngày làm việc thì trong 2 ngày ấy lượn lờ ở đó, sau đó qua Venice một ngày. Từ Venice đi tầu về Roma, ở đó 2 ngày, thế đã mất 3 ngày rồi. Bay từ Rom về Paris, ở đó 2 ngày nữa - thế là đã hết quỹ thời gian. Bác chịu khó vào các topic mọi người đã nói về Venice, Roma và Paris đọc nhé.

Chúc bác đi chơi vui vẻ và về kể chuyện cho bà con nghe!

vntuyen
21-05-2008, 16:21
Schengen là tên một thị trấn ở Luxemburg nơi 7 nước thành viên Liên minh Châu Âu EU ký hiệp ước không biên giới đầu tiên vào tháng 3 năm 1995

Hình Schengen nè. Hehe, mình cũng thuộc nhóm người hay dán cái mặt vô mấy cái nhà hoặc tấm biển này. Nhưng từ ngày biết trang phượt thì mình bắt đầu chuyển sang khám phá. Tiếc là chưa phượt được với các phượt thủ, phượt gia. Nhân tiện cho mình hỏi, tại sao là phượt? Phượt là tiếng Việt ha?

anhminh
21-05-2008, 21:09
Hình Schengen nè. Hehe, mình cũng thuộc nhóm người hay dán cái mặt vô mấy cái nhà hoặc tấm biển này. Nhưng từ ngày biết trang phượt thì mình bắt đầu chuyển sang khám phá. Tiếc là chưa phượt được với các phượt thủ, phượt gia. Nhân tiện cho mình hỏi, tại sao là phượt? Phượt là tiếng Việt ha?
Nhìn mãi không thấy hình schengen của bác, nên em post cái này vậy

https://img107.imageshack.us/img107/2189/schengen1928cbtm6.jpg
Làng Schengen, Luxembourg nằm ở ngay biên giới giữa 3 nước: Luxembourg, Đức và Pháp.

còn đây là biểu tượng về hiệp ước schengen
https://img147.imageshack.us/img147/5013/800pxschengenmonument22bc9.jpg

nq19832005
03-06-2008, 19:08
Em là phượt newbie, muốn nhờ các phượt già tư vấn vụ này.
Từ Stockholm em sẽ đi Đức và Séc từ 20 đến 27 June. Đức thì em sẽ đến Berlin sau đó đi tàu qua Prague.

Em chỉ đang băn khoăn là
1.Nên đi Berlin và Prague thôi (mỗi nơi 3,5 ngày) hay là đi thêm cả Hamburg (mỗi nơi từ 2-2,5 ngày).

2. Lựa chọn Hamburg có đáng không hay là nên đi thành phố nào khác ở Đức (tất nhiên là em vẫn sẽ đi Berlin). ví dụ Hamburg và Frankfurt cái nào hơn ạ.

3. Đi tàu từ Berlin sang Prague có gì phải chú ý ko ạ, em book vé từ bahn.de

4. Cám ơn các phượt già nhiều lắm. Mong các phượt giúp đỡ sớm để em kịp book vé ạ, em mới book ngày về thôi.

Xe Lu
06-06-2008, 22:42
Em nghĩ bác nên đi Berlin và Prague thôi (mỗi nơi 3,5 ngày) ! Vì 2 tp gần nhau.

Vòng qua Hamburg hơi trái đường (BB) , dành thời gian đi kỹ Berlin thích hơn! (NT)

Hoặc trên đường đi bác tạt qua Dresden (là một cố đô??), em chưa tới bao giờ :D , nhưng được nghe nhiều người khen đẹp, rất đáng đi! (beer)

Về phương tiện đi lại xin nhường lời cho các bác đang ở Đức, nhưng bác lưu ý bên đó có tầu vùng, vé đâu 30E, đi được 5 người, không giới hạn số lần lên xuống, giá trị từ 9h sáng hôm nay đến 9h sáng hôm sau, phải cái chạy hơi chậm (vì đỗ nhiều), nhưng tiện việc ghé thăm các thành phố nhỏ nhỏ, xinh xinh.. (c)

matador
07-06-2008, 04:35
Đi Hamburg quá hay đi, vả lại cũng rất tiện đường là đằng khác vì bác đi từ Stockholm.

Bác có thể đi từ Stockholm qua Hamburg, chơi ở đó ngày và đêm hôm đó. Ăn chơi nhảy múa ở Hamburg ban đêm có khác nào đến Amsterdam đâu, vui cực ;) - sáng sớm có thể đi chợ cá nếu hôm đó là chủ nhật, cũng rất thú vị.

Hôm sau đi sớm từ Hamburg về Berlin, ở đó 2 ngày thôi. 1 ngày nữa dành cho Potsdam, ngay cạnh Berlin, tuyệt đẹp - đẹp hơn Berlin nhiều - theo thiển ý của tôi.

Từ Berlin bác đi Praha, nếu thích có thể rẽ qua Dresden 1 ngày (vì đi tầu đằng nào cũng đi qua DResden), còn lại 3 ngày dành cho Praha. Từ Dresden đến Praha có 160 km thôi, rất gần.

Vài dòng để bác tham khảo.

hoya
10-06-2008, 22:22
Chào các bạn. Sắp tới 2 người tớ dự định làm 1 chuyến vài nước châu Âu. Lúc đầu định đi dạng thăm thân sang Paris rồi vòng vèo nhưng thấy xin visa khó quá nên có option 2 là đi Ý trước. Tham khảo bài của bạn Arvil và Toet, chúng tớ tạm vẽ 2 lịch trình thế này, các bạn góp ý với nhé:
Chúng tớ xin nghỉ từ 18/7 đến 9/8.

Lịch trình 1:
Paris – Marseille (1 ngày) – Rome (3 ngày) – Greece (3-4 ngày) – Roma – Florence (1 ngày) - Venice (1 ngày) – Vienna (1 ngày) - Paris

Ngày 1 (trưa hoặc tối - 18.7): Bay HN - Kualar Lumpur - Paris.
Ngày 2 (7h – 19.7): Đến sân bay CDG Paris, đi xe về trung tâm thành phố. Ngủ đêm ở Paris.
Ngày 3 (20.7): Paris – Marseille: Đi tàu hoả xuống Marseille. Chiều chơi bời Marseille. Ngủ đêm ở Marseille.
Ngày 4 (21.7): Sáng đi tàu (bay) đến Roma. Chiều tối chơi bời Rome
Ngày 5-6 (22-23.7): Khám phá Roma + Vatican
Thăm Colloseum, Imperial Forum, Pantheon.
Buổi chiều dạo quanh khu vực đổ nát Palatine, nhà thờ St. Peter-in-chains, hay Marmetime Prison.
Sau bữa tối dạo quanh quảng trường lớn ở khu trung tâm. Ngủ đêm ở Rome.
Ngày 7 (24.7): Thăm thành phố Vatican
Bảo tàng Vatican với Sistine Chapel, St. Peter Bassilica với những kiệt tác của Michelangelo.
Ngày 8 (25.7): Rome – Greece
Ngày 9-12 (26-29.7): Greece (chưa biết đi những đâu, chỉ biết là 3-4 ngày)
Ngày 10 (30.7): Greece – Roma - Florence
Từ Roma – Florence nên đi bằng tàu, rất rẻ và tiện lợi trên đất Ý.
Thời gian di chuyển khoảng 4h bằng xe bus hoặc tàu.
Đi thăm Academia Gallerynơi có tượng David nổi tiếng, thăm Uffizi với những tuyệt tác nghệ thuật có một không hai của Ý. Dạo bộ quanh các phố sau, còn nguyên trạng ảnh hưởng của thời kỳ Phục hưng, thời trung cổ và những thay đổi vào thế kỷ 19 của Florence.
Ngủ đêm ở Florence.
Ngày 11 (31.7): Florence - Venice
Chặng này cũng đi bằng tàu hoặc xe bus, mất khoảng 4 tiếng.
Chiều tối dạo chơi thành phố. Ngủ đêm ở Venice.
Nếu nhiều thời gian và nhiều tiền thì ngủ ngoài đảo, tiện nghi, nhưng mất thời gian đi lại từ đảo ra đất liền và ngược lại.
Venice nổi tiếng đắt đỏ, nhưng ra ngoài rìa cách trung tâm độ 30-40km thì cũng bình thường thôi. Chịu khó đi xe bus vào trung tâm mất khoảng 40phut/lượt thì cũng chả sao, nhỉ?
Nên mua một tour thuyền mũi cong dạo trên các dòng kênh nổi tiếng của Venice, mà nghe các anh lái thuyền hát đối.
Ngủ đêm ở Venice.
Ngày 12 (1.8): Venice - Vienna
Ngày 13 (2.8): Vienna - Paris
Ngày 14 (3.8): Có mặt ở Paris – đúng lịch trình

hoya
10-06-2008, 22:29
Tớ tách ra 2 post cho đỡ rối mắt:

Lịch trình 2:
Roma (3 ngày) – Greece (3-4 ngày) – Roma - Florence (1 ngày) - Venice (1 ngày) – Vienna (1 ngày) – Paris – Marseille (1 ngày) - Roma

Ngày 1 (trưa hoặc tối 18.7): Bay HN – Rome (transit đâu đó)
Ngày 2 (7h hoặc 11h – 19.7): Đến Roma.
Ngày 3-4 (20-21.7): Khám phá Roma + Vatican
Thăm Colloseum, Imperial Forum, Pantheon.
Buổi chiều dạo quanh khu vực đổ nát Palatine, nhà thờ St. Peter-in-chains, hay Marmetime Prison.
Sau bữa tối dạo quanh quảng trường lớn ở khu trung tâm. Ngủ đêm ở Rome.
Ngày 5 (22.7): Thăm thành phố Vatican
Bảo tàng Vatican với Sistine Chapel, St. Peter Bassilica với những kiệt tác của Michelangelo.
Ngày 6-9 (23-26.7): Roma – Greece
Ngày 10 (27.7): Greece – Roma – Florence
Từ Greece quay lại Roma (tàu bay). Từ Roma đi Florence bằng tàu, rất rẻ và tiện lợi trên đất Ý.
Thời gian di chuyển khoảng 4h bằng xe bus hoặc tàu.
Đi thăm Academia Gallerynơi có tượng David nổi tiếng, thăm Uffizi với những tuyệt tác nghệ thuật có một không hai của Ý. Dạo bộ quanh các phố sau, còn nguyên trạng ảnh hưởng của thời kỳ Phục hưng, thời trung cổ và những thay đổi vào thế kỷ 19 của Florence.
Ngủ đêm ở Florence.
Ngày 11 (28.7): Florence - Venice
Chặng này cũng đi bằng tàu hoặc xe bus, mất khoảng 4 tiếng.
Chiều tối dạo chơi thành phố. Ngủ đêm ở Venice.
Nếu nhiều thời gian và nhiều tiền thì ngủ ngoài đảo, tiện nghi, nhưng mất thời gian đi lại từ đảo ra đất liền và ngược lại.
Venice nổi tiếng đắt đỏ, nhưng ra ngoài rìa cách trung tâm độ 30-40km thì cũng bình thường thôi. Chịu khó đi xe bus vào trung tâm mất khoảng 40phut/lượt thì cũng chả sao, nhỉ?
Nên mua một tour thuyền mũi cong dạo trên các dòng kênh nổi tiếng của Venice, mà nghe các anh lái thuyền hát đối.
Ngủ đêm ở Venice.
Ngày 12 (29.7): Venice – Vienna
Tại Vienna, thăm cung điện Schonbrunn, khu vực trung tâm thành phố với hàng loạt bảo tàng trứ danh, lâu đài...
Nhớ ăn bánh Sacher Torte đắt khét lẹt ở khách sạn 5 sao Hotel Sacher.
Mua sắm ở đại lộ Mariahilfe rất sướng, đủ nhãn hiệu đắt tiền, vừa tiền và ít tiền, tha hồ chọn. Đứng có dại mua vé xem hòa nhạc dành cho khách du lịch ở bất kỳ lâu đài, biệt thự hoặc nhà hát nhỏ nào tại Vienna, nếu mua được vé xem Dàn nhạc thành Viên chơi thì bõ công, hoặc phải xem ở Opera House.
Ngủ đêm ở Vienna..
Ngày 13-14 (30-31.7): Vienna - Marseille
Ngày 14 (1.8): Marseille – Paris
Ngày 15 – 19 (3-7.8): Paris
Ngày 20-21 (7-8.8): Paris – Roma - HN

Như các bạn thấy thì đây hầu như hoàn toàn là sự lắp ghép các lịch trình của các bạn trên này. ;)

Đội ơn các bạn giúp đỡ trước hí hí.
Ngoài ra, di chuyển thế nào cho tiện, tớ cũng đang ngâm cứu, có gì lại hỏi các bạn tiếp
(beer)

matador
11-06-2008, 05:02
Một ý kiến nhỏ - không hiểu tại sao bạn đến Roma rồi mà không đi luôn Florence và Venice mà lại lượn sang Greece trước sau đó lại quay lại Roma để rồi mới đi 2 thành phố kia. Tôi thấy chương trình như thế chưa được hợp lý cho lắm. Nếu bay đến Roma thì thăm Roma trước, như bạn đã vạch ra lịch trình, sau đó đi tầu đến Florence (49 hoặc 53 EURo cho 2 người tùy loại tầu, tất nhiên cũng có vé đắt hơn nữa). Ở Florence 1 ngày thì hơi ít, nhất là bác lại thích bảo tàng - nên nhớ là nếu không mua vé trước vào Uffizi thì tha hồ mà xếp hàng, bảnh mắt ra đã rồng rắn lên mây rồi. Từ Florence đi tầu đến Venice hết 63 EURO 2 người, ở đó 1 ngày cũng quá ít, nhưng thôi cũng dạo được 1 vòng những điểm chính - nhưng những đảo rất hay ho như Murano và Burano thì chắc không có thời gian rồi.

Từ Venice đi tầu thủy buổi đêm sang Hy lạp, nhưng tốt hơn hết là bay sang Athens, ở đó 1 hôm, rồi ra đảo mà chơi cho sướng. Vì các bác không có nhiều thời gian thì đi đảo Hydra và Poros, gần với Athens và có rất nhiều chuyến phà ra đó.

Theo tôi bạn không nên tham đi Vienna, cũng đẹp đấy nhưng để thêm thời gian mà thăm Venice hay Florence hoặc thêm Paris và các thành phố khác của Pháp có lẽ hay hơn.

Vài ý kiến thế để bạn tham khảo.

Chúc đi chơi vui vẻ và kể chuyện cho bà con nghe nhá

arvil77
15-06-2008, 18:56
1 hành trình châu Âu khác 10 ngày của tớ để các bạn tham khảo, đi bằng tàu, thực ra chỉ có vài tp ở Ý và Pháp mà thôi

1. Paris - Milan bằng tàu đi ban ngày của Trenitalia, mua vé tàu hạng 2, giá khuyến mại Smart price, 25e/người Mục đích của tớ là đi tàu xem cảnh Ở Milan 1 ngày

2. Milan - Florence bằng tàu. Ở Florence 3-4 ngày

3. Florence - Pisa - Cinque Terre bằng tàu Ở Manarola, Cinque Terre 2 ngày

4. Cinque Terre - Nice bằng tàu. Ở Nice 2 ngày

5. Nice - Paris bằng tàu TGV hạng 1

Tớ sẽ post sau lịch trình cụ thể và chỗ tớ ở

minhchau
11-07-2008, 03:03
Em cũng sắp vi vu sang Đức đây, chỉ tội điểm đến của em là Munich (11 ngày) và Mannheim (7 ngày - vì bạn em ở Mannheim). Thật tình em vô cùng muốn di Berlin và Hamburg, nhưng nếu đi chắc sẽ phải 1 mình 1 ngựa (ôi ngựa cũng chả có ý chứ :)) ) nên cũng hơi nản vì đi như thế buồn lắm. Nhưng nghĩ lại thì 11 ngày ở Munich chắc em cũng gần như ...độc cô phượt :D nên có dung dăng dung dẻ 1 mình đi thêm vài nơi khác chắc cũng ko hề hấn gì, vả lại đọc bài của các bác làm em cũng .. máu B-)
Thế, các bác cho em hỏi đi Berlin, muốn thăm các bảo tàng, địa danh lịch sử văn hóa, và 1 ít thời gian sở lượn để nếm được 1 tí mùi vị cuộc sống ở Berlin và Hamburg thì nên ở lại mấy ngày ạ? Các bác có kinh nghiệm book hostel ko thì cho em hỏi xin luôn :P

Ngoài ra, vì em cũng sẽ ở Munich thuộc Bavaria hơi lâu, các bác phượt ở vùng này rồi chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm nhé :D Em cảm ơn các bác :D

nq19832005
11-07-2008, 14:48
Tớ vừa đi Berlin về đây, đợt vừa rồi tớ ở Berlin 4 đêm 3 ngày mà vẫn thấy ít. Theo tớ thì đi Berlin bạn nên ở tối thiểu 3 ngày, bạn thích lượn bảo tàng thì còn cần nhiều thời gian nữa nữa, ở trung tâm Berlin có Museum Island với 5 bảo tàng lớn nằm trong di sản văn hóa Unesco đó.
Ngoài ra nếu đi đến trại của phát xít Đức ở ngoại ô thì sẽ mất trọn thêm 1 ngày nữa. Do vậy có lẽ cần khoảng 5 ngày.

Tớ book hostel ở hostelworld.com, ở Berlin tớ ở Pegasus hostel, nằm ở rìa khu trung tâm Berlin, khá gần ga tàu điện ngầm (cái này quan trọng vì ở Berlin đi tàu điện là tiện nhất).
Quan trọng là giá cả tốt, sạch sẽ, an toàn, locker ở ngay chỗ reception nên tớ vứt laptop vào đó và yên tâm đi chơi cả ngày.

matador
11-07-2008, 18:54
@minhchau
Bạn có 18 ngày ở Đức thì có thể đi được khá nhiều nơi. Bạn đến Munich trước thì ở đó lang thang 3 hoặc 4 ngày là đủ. Nếu bác thích thì lượn sang Áo chơi - Salzburg cách Munich không bao xa mà lại là thành phố rất lãng mạn - ở Salzburg hai ngày là đủ. Nếu bác cắm trại được ở Munich thì rất hay vì ở bang Bavaria có nhiều thứ để xem lắm. Chẳng hạn bác có thể đi Regensburg 1 ngày - rất đẹp lại là một trong những thành phố cổ nhất nước Đức (trên 2000 năm). Thích nữa thì bác có thể đi Nürnberg (Nuemberg) và Bamberg, đều nằm trong bang Bavaria - cả 2 thành phố này rất nên đi - đẹp cực, nhất là Bamberg.
Thế là hết 9 ngày rồi. Còn lại chín ngày bác đi chơi thoải mái ở Mannheim, Berlin và Hamburg. Ở Mannheim có bạn bác nhưng cũng chỉ nên ở 3 ngày là cùng thôi, chả có gì thật đặc sắc ở đấy cả. Thời gian dành cho Hamburg và Berlin còn hơn.

Đi lại trong bang Bavaria bác mua vé tầu của bang đâu 19 Euro/ngày/1 người hay 27 E/ngày cho nhiều nhất 5 người. Đi thoải mái cả ngày đến 3 giờ sáng hôm sau thì phải.

Còn đi xa lên Berlin hay Hamburg bác phải đặt trước ít nhất 3 ngày có khi còn vé rẻ. Bác vào trang www.bahn.de mà tra. Hoặc không đi cuối tuần tầu chợ nhưng mất thời gian lắm, có khi hết ngày mới đi được từ Munich đến Hamburg hay Berlin mà lại phải đổi nhiều lần tầu.

Vài dòng cho bác tham khảo.

Chúc đi chơi vui!

matador
11-07-2008, 19:08
Ông Minhchau này cũng đã vào topic Salzburg và mình đã trả lời sáng nay nhưng không để ý tên.

Thế bác cứ tham khảo lịch trình tớ viết ở trên là ổn đấy chứ 18 ngày mà chỉ ở Munich và Mannheim thì cuồng chân đấy, nhất là Manheim 7 ngày thì phí công sang Đức, nhể

minhchau
13-07-2008, 08:28
Ôi cảm ơn các bác nhiều lắm lắm!!! Ko có gì sướng hơn là làm gà công nghiệp mà được tận tình chỉ bảo thế :P Mà, em phải cho cái avatar của em lên, ko bác matador lại gọi em là "ông" nữa thì chết em :)) haha

Em check rồi, đúng là Bayern single ticket la 19E bác ạ - Cái đấy mình nhảy tàu thoải mái, miễn là trong 1 ngày đúng ko ạ?

Em cũng muốn đi Berlin lắm, nhưng hôm nay đần mặt ra search trên bahn, toàn vé 89 hoạc 109E :-s sợ quá :-s Chắc hẹn Berlin dịp khác vậy. Mà sao đi lại ở Đức đắt thế ko biết :( Mà em biết là ở Đức, mọi ng cũng hay đi lại bằng cách đi nhờ xe (có reserve trước thì phải :-?), có bác nào thử chưa thế? Em cũng muốn đi thế lắm cho tiết kiệm nhưng mà chưa rõ lắm về hình thức này nó cụ tỉ ra làm sao :)

Bác bảo Mannheim ko có gì, em search 1 hồi cũng có vẻ là ko có gì :D hehe, 3 ngày chắc đủ, nhưng chị bạn em lại bảo là đi xung quanh ối thứ :-? Căn bản bà ý ở đấy cũng 1,2 năm rồi nên em cũng tin tưởng. Nếu ko thì chắc em sẽ dành 3 hoặc 4 ngày lên Hamburg bác ạ. Đi bus có 9E 1 chiều :D

Cho em hỏi thêm về mấy cái lâu đài nhé :) Tại em xem nhiều quá bây giờ đang bị loạn :-s thôi mang lên đây hỏi cho nhanh :D 3 lâu đài Neuschwanstein, Hohenschwangau và Linderhof ở gần nhau hết phải ko ạ. Vậy mình có thể thăm cả 3 lâu đài trong nội 1 ngày không? Hay phải chia ra? Em hỏi thế vì tính em đi đâu hay ngắm nghía lề mề lắm ạ.

Sau khi ở Mannheim thì em sẽ qua Luxembourg tầm 3 ngày. Em định đi tàu từ Mannheim -> Saarbrucken (tầm 22E) rồi đi bus CFL từ Saarbrucken sang Lux (cái này em ko rõ giá cả bao nhiêu, thấy bạn em báo chắc tầm 10E, em tìm trên mạng chả thấy giá tiền đâu , chỉ có timetable thôi). Có bác nào biết đường đi từ Mannheim sang Lux rẻ hơn thì chỉ cho em với nhé, ko thì đi thế này cũng được rồi. Lúc đầu em còn định đi đường Man - Koln - Lux còn đắt hơn :D

matador
13-07-2008, 16:15
Ồ thế ra hóa ra bác là gái :D. Thế này phải phạt ông cvn thôi, giấu hết các loại giới tính đi, tệ thật đấy :Dam

Đi Berlin nếu muốn rẻ bác có thể tham khảo trang www.mitfahrgelegenheit.de để đi nhờ xe ô tô (mình trả họ tiền xăng). Cái này bác vào trang trên rồi đưa ra route bác muốn đi chẳng hạn từ Mannheim đi Berlin vào ngày nào rồi nó sẽ hiện ra 1 loạt xe xong bác viết email hoặc gọi dt trực tiếp để thỏa thuận đi từ điểm nào ở Mannkeim đến điểm nào của Berlin (thông thường họ cũng ghi rõ ràng cụ tỉ là đi mấy giờ từ đâu đến đâu rồi). Nếu còn chỗ thì xong rồi, nhưng từ Mannheim đến Berlin cũng phải hết 35 Euro/lượt - thời buổi xăng dầu đắt đỏ mà.

Còn không đi ở Bavaria là ổn rồi. Thích nữa thì đi Köln (Cologne) cũng hay, thích thời trang thì đi Düsseldorf nhưng đừng mong đợi gì so với London, Paris hay Milano nhá.

Mấy quả lâu đài bác hỏi nó gần nhau đi 1 ngày cũng được, nhưng sợ cứ mê mẩn trong đó có khi đi 1 cái không xong. Neuschwanstein như thánh đường của các bạn Nhật bửn í, đông khủng khiếp, đoàn Nhật nào đến Đức mà không qua đây chắc coi như chưa đến Đức =)). Đến đấy tốt nhất đi ô tô, hoặc mua tour từ Munich đi, như thế tiện hơn là tự đi và sẽ đi được hết vì phải theo đoàn :)).

NATO
13-07-2008, 20:20
Tớ bầy cho một cách nhé, nếu đã ở Müchen rồi có thế đi cả Berlin và Hamburg với giá khá rẻ nhưng phải đặt vé trước 2 đến 3 tuần bằng Airberlin xem thông tin ở đây: www.airberlin.de
Müchen - Berlin bay thẳng giá 27€ cả thuế 56€, Berlin - Hamburg, ICE, 1h40, đặt trước 1 tuần có giá 29€, Hamburg - Müchen bay Airberlin thẳng giá 57€ cả thuế.

Trong trường hợp ở Manheim muốn đi Luxemburg có thể mua vé Das Rheinland-Pfalz-Ticket xem thông tin ở đây http://www.bahn.de/regional/view/rhldpfalz/bahnregional/freizeit/rhldpfalz_ticket.shtml
giá 18€ cho Single, group 26€
Ngủ lại Luxemburg thì nên đặt Hostel ở đây http://www.youthhostels.lu/?t=50&language=EN&topmenu[]=10, giá 19,7€ /người/đêm cả ăn sáng ngay cạnh trung tâm đi lại rất thuận tiện, tớ vừa ngủ ở đấy tuần trước.

matador
13-07-2008, 21:36
Đi Aiberlin đúng là thi thoảng có vẻ rẻ thật, nhưng mà rất rất hiếm, tìm mỏi mắt mới ra. Nhưng nhà bác minhchau cứ vào tra thử ngày bác định đi có vé rẻ thì cua luôn.

Hoặc bác vào trang www.germanwings.com vé có hôm chỉ có 5 Euro, cộng thêm tax vào khoảng 46 EURO, nhưng cũng hiếm như airberlin.

Không đặt được của các bọn trên thì chỉ còn cách bảo bạn bác cũng rủ thêm nhiều người cùng đi nữa (4, 5 người chẳng hạn), cứ ô tô riêng mà chiến thế cho tiện mà lại rẻ hơn tất cả các loại máy bay tàu bè.

minhchau
14-07-2008, 20:58
Cảm ơn các bác nhà Phượt mình nhiều lắm. Em xin lỗi ko post bài sớm được vì phải cày kinh quá :D

Em cũng biết cái airberlin và germanwings mà quên khuấy mất :D 2 bác nhắc mới nhớ, lại vào ngồi mò mẫm nhưng mà chả được mối nào ngon cả. Chắc là em lúc ở Dachau/Munich thì cứ loanh quanh trong Bavaria đi cho chán thì thôi (và chắc sẽ sang Salzburg nữa). Nếu có đi Hamburg thì chắc sẽ tranh thủ đi trong lúc ở Mannheim. Nhưng cái nơi book vé Mannheim - Hamburg - Mannheim nó trái khoáy lắm các bác ạ. Theo như cái bảng rate này http://www.touring.de/Rates.237.0.html?&L=1 thì vé đặt bây giờ cho đầu tháng 8 (em định 2 hoạc 3/8 đi, 5/8 về) thì vé chỉ có 9E 1 chiều thôi. Nhưng khi mình book hẳn hoi nó toàn xì ra mỗi chiều 23E làm em chả hiểu gì luôn. Bác nào không ngại thì ngó hộ em với ạ :D

Bác Matador cho em hỏi cái tour đi từ Munich đi mấy lâu đài bác đặt ở đâu thế? Em cũng ngó nghiêng mà chỉ thấy cái tour đi 1 đống lâu đài trải dài từ gần Munich đến Frankfurt trong 1 ngày, mỗi nơi được ở lại ... 10' đến 20', mà mỗi tour gần 200E hehe em sợ luôn :D

Bác Nato ơi, cái link bác đưa toàn tiếng Đức, nếu quay lại home và đổi sang tiếng Anh thì em gà mờ ko tìm lại được phần đấy. Cho vào google translate thì em thấy cái link để mua vé, và cái file pdf bản đồ đường đi, nhưng mở 2 cái đấy ra lại toàn tiếng Đức thế là em tịt luôn :D Bác làm ơn cho em hỏi vé này mình có thể mua vào đúng ngày đi được không, hay phải đặt trước ạ? Nếu bác ko khó chịu em gà công nghiệp quá thì chỉ qua cho em đi đường nào được ko bác :D Em cám ơn trước ạ.

P/S: Sao em tìm mãi ko thấy chỗ nào để đánh dấu cảm ơn bài viết của các bác thế :( Bác nào chỉ em với em tick cảm ơn hết từ trang đầu tiên luôn :D :P

NATO
15-07-2008, 13:25
Cái giá 9€ cho một chiểu đi từ Mannheim-Hamburg thực ra nó đề là Ab 9€, tức là từ 9€, một cách quảng cáo của bọn Đức chứ trên thực tế cái giá này là không có được, hoặc là với giá đó thì phải kèm một số điều kiện sẽ không thể thực hiện được do đó, giá chính thức cho hành trình Mann - Ham là 23€

Đây là bản tiếng Anh của cái vé Das Rheinland-Pfalz-Ticket http://www.bahn.de/international/view/en/prices/germany/laender_tickets.shtml
cái bản đồ mà bạn tìm được đấy là chỉ giới hạn trong vùng ma bạn có thể đi được với cái vé này, không cần phải đặt trước, mua ở Automat thì rẻ hơn trong Center được 3€, nhưng để chắc chắn thì vào Center hỏi trước là có đúng là với cái vé này tao đi từ đây đến đây có được không ? sau đó không mua mà ra Automat mua hè hè.

Ngoài ra tớ có thể tư vấn cho bạn tham khảo
Giả sử nếu đầu tiên đi đến München trước đến cuối hành trình ở München là khoảng cuối tháng 7 chẳng hạn
ngày 30/7 München - Berlin chuyến 6h25 của Airberlin có giá 27€ cả thuế là 55€ vẫn đang còn chỗ
30/7 : trung tâm berlin
31/7 : Posdam, lâu đài Sansoussi
Ở Berlin có vé ~6€/người/ngày muốn đi đâu thì đi bằng các loại phương tiện bus, s,u-bann
1/8 hoặc 2/8: Berlin - Hamburg : ICE đặt mua từ bây giờ vẫn đang còn vé 29€
2/8-4/8: Hamburg
4/8 Hamburg-Mannheim bus Euroline giá 23€
kết thúc hành trình ở Mannheim với giá tổng cộng 107€, hé hé quá rẻ

noname_nonick
19-07-2008, 00:08
Cuối tháng 7 đầu tháng 8 em cũng sang Đức chơi, đọc bài các bác hướng dẫn có ích quá. Nhân tiện em cũng đang rắc rối vụ đặt vé, thấy bác nói đặt qua ICE là chỗ nào mà em tìm không ra nhỉ? Cảm ơn các bác!

matador
19-07-2008, 01:20
ICE (Intercity-Express) là loại tầu đi nhanh nhất của Đức và giá cũng đắt nhất. Bác vào www.bahn.de mà tra giờ tầu và đặt vé.

matador
19-07-2008, 01:21
Vào đây có tiếng Anh này
http://www.bahn.de/international/view/en/index.shtml

loox600
19-07-2008, 04:36
Cuối tháng 7 đầu tháng 8 em cũng sang Đức chơi, đọc bài các bác hướng dẫn có ích quá. Nhân tiện em cũng đang rắc rối vụ đặt vé, thấy bác nói đặt qua ICE là chỗ nào mà em tìm không ra nhỉ? Cảm ơn các bác!

bác đi nhiều thì làm luôn cái Deutschland-Pass, ngang dọc nước Đức - các loại tàu ICE, IC, IRE, RE, RB... luôn trong vòng 1 tháng (299euro cho người lớn, 249euro cho dưới 26 tuổi)
Thời gian: 01.07 - 31.08
Link (http://www.bahn.de/p/view/preise/aktionspreis/deutschland-pass.shtml)

minhchau
03-08-2008, 03:22
Các bác ới ời, em đã xong thời gian ở Munchen rồi ạ :D Đã được đặt chân đến Nurnberg, Salzburg và Fussen (lâu đài Hohenschwangau và Neuschwanstein) và bây giờ đang ở Mannheim rồi. Em muốn hỏi ý kiến các bác về mấy tp xung quanh đây, theo kinh nghiệm các bác thì nên đến những nơi nào ạ? Có mấy options là Heidelberg, Weinheim, Stuttgart và Freiburg. Heidelberg thì chắc 80% là em sẽ đến, còn 3 tp kia thì đang tham khảo xem cái nào hay hơn và đáng đi hơn. Em định ở Mannheim đến hết mùng 6 hoặc 7 tháng 8 này.

@ bác NATO: em cảm ơn cái plan của bác lắm, nhưng mà kế hoạch của em đã định trước lâu rồi nên 1 số ngày đi bị fixed mất, ko theo được mặc dù rất hay ho :D Thôi biết đâu em còn có lần sau nữa sẽ như bác chỉ nhé :D

bm20042008
19-08-2008, 16:19
31 tháng 8 này, em co 5 ngày o Hamburg, các bác biết chỗ nào chơi, cảnh đẹp chỉ bảo em, với xung quanh Hamburh thi có thể đi đau chợi đươc (đi về trong ngày),
cảm ơn các bác trước

jarkko2806
24-08-2008, 20:52
mình mới bít đến website này thôi ah. cho mình hỏi là làm sao mà các bạn qua Đan Mạch or các nước châu Âu dc. vì mình nghe nói là bên đó họ khó lắm mà , họ sợ VN mình qua đó trốn luôn nên muốn qua đó du lịch phải đặt cọc, chứng minh tài sản mấy trăm triệu mà . có phải vậy không các bạn ? cho mình tí thông tin nhé. thanks nhiu nhìu.

saigonzoomtoday
30-08-2008, 16:55
Nhờ các bạn phượt tư vấn giúp.

Sau khi lượn vòng các nước ả rập còn dư lại khoảng 1 tháng 20 ngày, sẳn có visa vào Đức nên mình dành thời gian đó để long bong ở Châu Âu. Do không có nhiều thời gian và không thích những thành phố đông du khách nên lộ trình dự định của mình như thế này:

Đức - Hà Lan - Nam Pháp - TBN - Ý.

- Điểm dừng chân đầu tiên là Frankfurt/main(visa xin vào đây), tìm chổ ở và vòng vòng buổi tối.

- Từ Frankfurt mình sẽ qua Lille thăm bạn. Và theo như bạn mình nói:

I am staying in Lille (2 min walk from the train station, in the city centre). This city is a very good location:
- 1 hour from Paris,
- half an hour from Bruxelles,
- 1 and a half hour from the Netherlands,
- 1 hour from London.
(all by train)
I would be glad if you stay in my apartment (we have a room for guests).

Và theo như vậy mình có nên đi đến các điểm đó và về trong ngày để tiết kiệm được tiền phòng mà buổi tối còn có thể uống được với bạn. Có nên không?

Từ Lille mình sẽ về lại Đức và sẽ đi theo lộ trình của madam Toét ở trên.

Từ Đức sẽ đi tiếp qua Montreux Thụy Sĩ thăm bạn (nếu cho vào ngắn ngày).

Từ Thụy Sĩ sẽ bay thẳng qua TBN, chơi ở TBN.

TBN đi miền nam nước Pháp.

Từ Pháp đi qua các thành phố Ý. Ở Ý mình muốn xem được 1 trận đấu của AC Milan và xem 1 buổi Opera.

Rồi từ Ý về lại Đức để đi về, nếu còn thời gian tranh thủ ghé Áo.

Không khí chung của chuyến đi là mình thưởng thức các món ăn và miền quê của các nước đi qua (còn các tp lớn thì tham khảo thông tin các bạn đã viết). Buổi tối thì thích la cà bar, pub, cặp nách mỗi thằng 1 chai chơi ngoài đường mà không bị police bắt.

Thời gian mình đi là cuối tháng 9 tới đầu tháng 11, không biết thời điểm đó vật giá ở Âu châu khoảng ?EU/người/ngày (mình đi 2 người và không kể tiền bar, pub).

Còn về các điểm ăn nghỉ tới đâu chỉ cần tham khảo trên LP là đủ hay cần chuẩn bị trước?.

Nghe bạn nói LP (bản copy) mua khu Phạm Ngũ Lão qua Âu Châu đến sân bay là bị tịch thu, đúng không vậy.

Cám ơn các Phượt trước.

vntuyen
31-08-2008, 10:40
Nghe bạn nói LP (bản copy) mua khu Phạm Ngũ Lão qua Âu Châu đến sân bay là bị tịch thu, đúng không vậy.

Tớ không tin cái vụ này. Có mấy cái còn tày trời hơn cái này mà có đứa nào dám đụng vào hành lý của tớ.

baxu
31-08-2008, 13:39
Ừ, mình cũng nghĩ mấy cái nhỏ nhỏ này làm sao mà kiểm được, hành lý lúc ra, thông thường còn không qua máy soi, cứ thế mà ra thôi.

Chỉ có ở TS thì mình nghe nói bắt đầu thực hiện tịch thu đồng hồ Rolex rởm rồi, bạn nào ko sure về cái đồng hồ của mình thì nên tránh (vì hình như Rolex rởm cũng vài nghìn nhỉ, mua ở nhà có khi lại tưởng thật, đeo đi bị thu cũng uổng)

Nhưng mình vẫn thắc mắc, nhập lậu với số lượng lớn đã đành, đeo trên tay có 1 cái, không hiểu ai vạch ra mà sờ mà kiểm được nhỉ. Vì lúc đi ra mình có thấy ai kiểm tra gì đâu, cứ thế là đi thẳng ra cửa mà :-/

vntuyen
31-08-2008, 13:53
Nhưng mình vẫn thắc mắc, nhập lậu với số lượng lớn đã đành, đeo trên tay có 1 cái, không hiểu ai vạch ra mà sờ mà kiểm được nhỉ. Vì lúc đi ra mình có thấy ai kiểm tra gì đâu, cứ thế là đi thẳng ra cửa mà :-/
Mình cũng nghĩ thế. Buôn bán mới sợ chứ đeo mỗi cái người ấy tặng tớ mà lỡ nó rởm thì tớ vẫn vui, cớ gì các cậu đè tớ ra mà lột. Phản đối :))

Paris
31-08-2008, 14:55
Xin lưu ý là visa của khối Schengel du lịch ngắn hạn dưới 3 tháng hay thăm thân thì ko vào được Thụy Sỹ.

vntuyen
31-08-2008, 14:59
Xin lưu ý là visa của khối Schengel du lịch ngắn hạn dưới 3 tháng hay thăm thân thì ko vào được Thụy Sỹ.

Hì hì, cái này là đương nhiên rồi. Danh sách Schengel đâu có Thụy Sỹ, mà không chỉ mỗi Thụy Sỹ không có tên trong danh sách mà còn nhiều nước khác nữa như Anh chẳng hạn.
EU là EU còn Schengel là Schengel, EURO là EURO :).

Paris
31-08-2008, 15:09
Từ khi đi chơi ở Châu Âu đến nay tôi bị kiểm tra giấy tờ 3 lần:
- Một lần đi tàu TGV từ Paris sang Berne ( Thụy Sỹ), sang đến fía bên lãnh thổ Thụy Sỹ, cảnh sát Thụy Sỹ + chó nhảy lên tàu chặn 2 đầu toa, kiểm tra giấy tờ.
- Một lần đi Eurolines từ Hà Lan qua Bỉ, cảnh sát đột ngột chặn xe kiểm tra giấy tờ.
- Lần khác đi tàu từ Munich đến Chemnitz 2 cảnh sát Đức đột ngột nhảy lên toa tàu hỏi giấy tờ: đau nhất cả toa chỉ kiểm tra mỗi tôi vì là người Châu Á.
PARIS

RaidMaxx
31-08-2008, 21:18
Từ khi đi chơi ở Châu Âu đến nay tôi bị kiểm tra giấy tờ 3 lần:
- Một lần đi tàu TGV từ Paris sang Berne ( Thụy Sỹ), sang đến fía bên lãnh thổ Thụy Sỹ, cảnh sát Thụy Sỹ + chó nhảy lên tàu chặn 2 đầu toa, kiểm tra giấy tờ.
- Một lần đi Eurolines từ Hà Lan qua Bỉ, cảnh sát đột ngột chặn xe kiểm tra giấy tờ.
- Lần khác đi tàu từ Munich đến Chemnitz 2 cảnh sát Đức đột ngột nhảy lên toa tàu hỏi giấy tờ: đau nhất cả toa chỉ kiểm tra mỗi tôi vì là người Châu Á.
PARIS

Bác Paris vẫn còn may mắn hơn RaidMaxx đấy.Loanh quanh thế nào mà group của RaidMaxx bị kiểm tra giấy tờ 5 lần cơ ạ :D. (Ghi chú: RaidMaxx thì đúng là đáng nghi thật dưng mà mấy bác khả kính ở trong đoàn cũng vẫn bị hỏi han như thường (NT) )
- 2 lần ở Đức, 1 lần ở Hà Lan, 1 lần ở Pháp và 1 lần ở Ý.
- Đau nhất là ở nhà ga Dresden, cảnh sát Đức chỉ kiểm tra 1 tay "cầu bơ cầu bất" bản xứ và RaidMaxx!!!!
Thôi thì AQ 1 chút, việc hỏi là việc của mày - xuất trình giấy tờ là việc của tao, đều là công việc cả - có gì mà đau :)) :)) :)) . Cuối cùng vẫn hoàn thành Euro Trip an toàn, vui vẻ.

baxu
01-09-2008, 01:30
Há há, buôn chiện với các bác tí, dưng mà tại mặt mũi các bác trông nhanh nhẹn, lanh lợi quá nên người ta mới kiểm tra. Mà các bác cũng cẩn thận nhỉ, mình chẳng bao giờ ôm giấy tờ theo người, có đúng 1 lần ở Barcelone, mang passport theo định ra ngân hàng, bị lấy trộm mất luôn :))

Còn thì tuyệt nhiên chưa bị hỏi giấy tờ bao giờ, kể cả mấy ngày lang thang ở Mát :)

Nói chung là, cứ khi nào thấy các bác police, mình làm cái mặt ngây ngây, dáng đi lật đật, tức là kiểu Nhựt bủn, trăm phần trăm không ai hỏi giấy tờ ;)

Các bác thử mà xem (c)

baxu
01-09-2008, 13:50
Ý bạn baxu là trông cái mặt bác gian quá nên họ kiểm, chứ đoan trang thùy mị đài cát như ba xu thì khỏi nhé. Là theo tớ ý bạn baxu là vậy, hé hé :))

Úi, cái nhà bác này hiểu nhanh quá :))

Mà mình đã dùng từ ngây ngây là tránh nói xấu các bạn Nhựt, và không gây phản cảm cho các bạn iêu Nhựt nhá, ko lẽ lại dùng từ thộn thộn hay ngơ ngơ (chứ từ ngu ngu thì hơi quá đáng ;) )

Các bác ko để ý à, các bạn Nhựt đi du lịch trông ai cũng thồn thộn, nghền nghệt, dáng đi thì lật đật, lẫm chẫm. Chứ ko lanh lợi, láo liên, mồm miệng luyến thoắng như Việt or Tàu.

Còn các bạn Nhựt cao sang với đài các thì không lang thang ngoài đường để em bắt chước bác ơi, mà cũng ko bắt chước được :LL, sang quá ợ.

Các bạn thử mà xem (c)

Forza
09-09-2008, 11:09
Các bác cho em hỏi là cuối tuần bọn Đức thường có khuyến mại, tỷ dụ như 35EUR cho 1 nhóm 5 người đi bét nhè trong ngày phải không ạ? Đối tượng áp dụng có bị hạn chế không hay tất cả mọi người đều có thể mua được?

Cảm ơn các bác.

loox600
10-09-2008, 04:44
Các bác cho em hỏi là cuối tuần bọn Đức thường có khuyến mại, tỷ dụ như 35EUR cho 1 nhóm 5 người đi bét nhè trong ngày phải không ạ? Đối tượng áp dụng có bị hạn chế không hay tất cả mọi người đều có thể mua được?

Cảm ơn các bác.

Cuối tuần khuyến mãi ma trong tuần cũng thế

Cuối tuần (toàn nước Đức): http://www.bahn.de/international/view/en/prices/germany/swt.shtml
Trong tuần (vé từng bang): http://www.bahn.de/international/view/en/prices/germany/laender_tickets.shtml

Vé tàu thì cứ có đủ tiền là mua được, mua ở quầy thì đắt hơn so với ở Automats. Lưu ý là vé này chỉ đi tàu chậm RE, RB, S-Bahn ko áp dụng cho tàu nhanh IC, ICE tàu đêm D

Thông tin giảm giá, khuyến mãi chi tiết: http://www.bahn.de/international/view/en/prices/prices.shtml

saigonzoomtoday
12-09-2008, 12:51
Ngày 23/9 tới mình cùng 1người bạn định đi vòng vèo Âu Châu (1tháng đến 1thang 20ngày). Nhờ các bạn tư vấn giúp về lộ trình, nơi ăn nghỉ, điểm tham quan trên các điểm dừng chân và tính khả thi của lộ trình sơ bộ mình đưa ra.

Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Tây Ban Nha - Pháp - Ý - Đức

Lịch trình sơ lược như sau:

Ngày 1: Frankfurt am Main - Köln (Cologne)
Ngày 2: Tham quan Cologne
Ngày 3: Cologne - Amsterdam.
Tham quan: Van Gogh Museum hay Rijks Museum; Sex Museum, Erotic Museum và lượn khu đèn đỏ; nhà cửa, kênh rạch. Chơi đêm ở Ams, các bar.
Ngày 4: Amsterdam
Ngày 5: Amsterdam - Brussels - Bruges
Nghỉ đêm tại Bruges.
Ngày 6: Bruges
Ngày 7: Brussels-Lille
Ngày 8: Lille
Ngày 9: Lille-Paris
Nghỉ đêm tại Paris.
Ngày 10: Tham quan Paris với bảo tàng Louvre. Buối tối dạo bờ sông Seine.
Ngày 11: Paris.
Ngày 10: Paris - 1 miền quê nào đó ở Pháp trên đường đi Barcelona (chưa biết nên ghé chổ nào)
Nghỉ đêm ở chổ nào đó.
Ngày 11: Chổ đó
Ngày 12: Chổ đó - Barcelona
Ngày 13: Barcelona, xem đá banh
Ngày 14: Barcelona
Ngày 15: Barcelona - Avignon
Ngày 16-22: Quanh Avignon, Marseille, Nice (Nam Pháp nghe nói đẹp muốn dành nhiều thời gian, nhưng chưa biết nên đi những đâu)
Ngày 23: Nice - Florence
Ngày 24: Florence
Ngày 25: Siena
Ngày 26: Pienza
Ngày 27: Assisi (không biết có tàu lên Venice từ đây không)
Ngày 28: Assisi - Venice
Ngày 29: Venice
Ngày 30: Venice
Ngày 31: Venice - Vienna
Ngày 32: Vienna
Thăm cung điện Schonbrunn
Mua sắm ở đại lộ Mariahilfe, xem Opera.
Ngủ đêm ở Vienna.
Ngày 33: Vienna - Munich
Ngày 34: Munich
Uống beer Đức và chén thịt lợn quay với bắp cải muối chua.
Ngủ đêm ở München.
Ngày 35: Munich (München) - Berlin
Ngủ đêm ở Berlin.
Ngày 36: Tham quan Berlin
Thăm cổng thành Brandenburg, Quảng trường Parisien, Nhà quốc hội, Bức tường Berlin, Khu vực tưởng niệm các nạn nhân Do Thái, các nhà thờ khu vực trung tâm lịch sử của thành phố, quảng trường Alexandre...
Lượn bar trên phố trung tâm vào buổi tối.
Ngày 37: Berlin - Frankfurt
Ngủ đêm ở Frankfurt.
Kết thúc chuyến đi.
Chi phí dự kiến 3000EU/người (không tính vé máy bay).
Rất cám ơn mọi người.
Lộ trình có sử dụng bài viết của: Toét, Baxu, Arvil77...cùng một số thành viên khác.

Paris
17-09-2008, 14:49
Góp ý 1 tí đến Ý thì chỉ cần đến Rome-Venise không cần đến Florence, Milano....Tuy nhiên tùy thuộc vào sở thích mỗi người. Trên đường đi tàu từ Venise đến Rome nên xuống ga Pisa central khoảng vài tiếng để thăm tháp nghiêng Pise.
Ở Đức thì đến Munich và Berlin là đủ, Cologne không đẹp lắm.
Bỉ thì Bruxelles nên ghé qua ,không đến Bruges cũng được, thành phố này kênh rạch quá chán so với Ams và Venise.
Lille nếu không có người quen và cần thiết phải qua thì cũng đừng đến làm gì.
Đã đến Tây Ban Nha thì nên qua cả Madrid và Barce vì nó như Hà nội và TPHCM rất khác nhau.
Nên giành thời gian nhiều cho Paris và nước Pháp. Ví dụ như đến vùng Bretagne để xem lâu đài Mont St Michel và bãi biển ST Malo, vùng phía Nam nước Pháp Cote d'Azur thì chỉ cần đến Monaco-Nice-Cannes là đủ. Từ Nice qua Cannes có xe bus chạy đường dài ở Gare Routiere .....1Eu/1 vé
Bon courage.
Paris

anhminh
17-09-2008, 16:09
bác Paris đi xe buýt nào từ Nice qua cannes mà rẻ thế, tôi đi từ sân bay Nice qua Cannes mất 24E 1 chiều.

vntuyen
17-09-2008, 16:10
Bạn SGZoom thì sức khỏe vô tư rồi.
@Baxu; công nhựn tụi Nhựt nó thộn thật. Có nhiều tay đến làm việc mình cứ dặn là "nó số 2 thế giới đó", chứ không thì..........

saigonzoomtoday
17-09-2008, 16:27
Góp ý 1 tí đến Ý thì chỉ cần đến Rome-Venise không cần đến Florence, Milano....Tuy nhiên tùy thuộc vào sở thích mỗi người. Trên đường đi tàu từ Venise đến Rome nên xuống ga Pisa central khoảng vài tiếng để thăm tháp nghiêng Pise.
Ở Đức thì đến Munich và Berlin là đủ, Cologne không đẹp lắm.
Bỉ thì Bruxelles nên ghé qua ,không đến Bruges cũng được, thành phố này kênh rạch quá chán so với Ams và Venise.
Lille nếu không có người quen và cần thiết phải qua thì cũng đừng đến làm gì.
Đã đến Tây Ban Nha thì nên qua cả Madrid và Barce vì nó như Hà nội và TPHCM rất khác nhau.
Nên giành thời gian nhiều cho Paris và nước Pháp. Ví dụ như đến vùng Bretagne để xem lâu đài Mont St Michel và bãi biển ST Malo, vùng phía Nam nước Pháp Cote d'Azur thì chỉ cần đến Monaco-Nice-Cannes là đủ. Từ Nice qua Cannes có xe bus chạy đường dài ở Gare Routiere .....1Eu/1 vé
Bon courage.
Paris

cám ơn bạn @paris đã góp ý. Nhưng mục tiêu là tớ thích ghé làng, thôn nho nhỏ ở Châu âu nên hầu như chỉ quá cảnh qua các tp lơn như Paris..và tớ cũng không định ghé Rome, nhưng siena,assisi thi phải tới. Còn Barca tới ghé vì muốn xem đội bóng yêu thích thi đấu thôi, chứ vòng xuống luôn Marid thì xa quá xá.
Nếu ở Pháp chiến hữu biết vùng nào như thế trên lộ trình tớ đi thì ớ tớ với...
Cám ơn thông tin bạn @Paris nhé...

baxu
17-09-2008, 16:50
cám ơn bạn @paris đã góp ý. Nhưng mục tiêu là tớ thích ghé làng, thôn nho nhỏ ở Châu âu nên hầu như chỉ quá cảnh qua các tp lơn như Paris..và tớ cũng không định ghé Rome, nhưng siena,assisi thi phải tới. Còn Barca tới ghé vì muốn xem đội bóng yêu thích thi đấu thôi, chứ vòng xuống luôn Marid thì xa quá xá.
Nếu ở Pháp chiến hữu biết vùng nào như thế trên lộ trình tớ đi thì ớ tớ với...
Cám ơn thông tin bạn @Paris nhé...


Bạn Zoom thích lang thang vùng làng mạc thì những nơi như Nice, Cannes, Monaco bỏ qua luôn cũng được. Có Marseille tuy cũng là tpho nhớn nhưng là cảng, lại gần Phi nên nhiều nét pha tạp, lộn nhộn, cũng vui lắm. Tuy nhiên từ Nice, lấy tàu đi ra các làng nhỏ nhỏ xung quanh vùng Cote d Azur cũng thích lắm. Hồi đó mình đi 1 ngày Cap d Antibe, 1 ngày Cap de Ferra, thấy rất đẹp, Nice chỉ là chỗ về ngủ tối :D

Ở Pháp mình thấy có vùng Provence đồng quê cũng tuyệt vời như Toscana. Ex en Provence êm đềm, ko có gì đặc biệt lắm nhưng từ đó có nhiều bus tour đi thăm cánh đồng. Tháng 6 mùa hoa lavender và hướng dương nở, tuyệt vời.

Ở Toscana nhà zoom mà làm quen đc gia đình nào để ở nhờ thì nhớ ghi lại địa chỉ nhá, sang năm mình cũng định ở lì Toscana vài tuần. Vùng này rất nhiều farmer house (những cái nhà cổ nhìn mê luôn) cho thuê appartment nhưng khá đắt, lại theo tháng.

Tốt nhất là nhà Zoom nếu mê Toscana quá thì ở lại luôn đi, gây dựng cơ sở du kích cho Phượt làm chỗ đi lại, nhỉ :))

Paris
17-09-2008, 16:53
---@anhminh: Cái ga routiere ở Nice hay còn gọi là ga ô tô chạy đường dài nằm ngay dưới cái khu Mont-Boron ở Nice. Ở Nice chỉ có 1 cái nhà ga này nên bác hỏi Gare Routière thì dân Nice sẽ chỉ cho bác hoặc nhìn bản đồ sẽ thấy ngay. Lần đó tôi nghỉ khách sạn với 2 em bé sinh viên người Đức, chúng nó nói tôi mới biết. Ra ga đường dài này hỏi bus đi đến Cannes hoặc Monaco chúng nó sẽ chỉ line cần đứng chờ xe cho. Mua vé ngay trên ô tô ko cần mua tại quầy. 1Eu đi từ Nice đến trung tâm Cannes luôn, đỗ ở chỗ liên hoan phim. Từ Nice đi đến Monaco cũng được. Tuy nhiên vì là bus chạy chậm do dừng nhiều điểm.
----@Saigonzoom: OK nếu bạn thích thăm cảnh làng quê châu Âu thì không đâu đẹp bằng làng quê nước Pháp. Bạn hãy đến vùng Bretagne một vùng nông thôn tiêu biểu của nước Pháp:ví dụ bạn có thể đến sống tại làng Avessac( cách thành phố Rennes thủ phủ của vùng Bretagne khoảng 15km-20km ) có cánh đồng lúa mì, trang trại sữa bò...cuộc sống rất thanh bình. Gần đó lại có Mont-ST Michel và ST Malo. Đặc biệt gần đó có công viên Puy Du Fou có các màn trình diẽn nghệ thuật rất lớn. Nhưng nếu bạn không có người quen sống ở những ngôi làng như thế này thì việc đi lại, thuê chỗ ăn ở sẽ rất khó vì không có khách sạn và xe bus. Đi lại giữa các làng chỉ băng ô tô cá nhân của người dân. Có khoảng 5-7 nhà lập lại với nhau thành 1 xóm, mỗi xóm cách nhau 5km-7km. Nhưng mùa này mà đến các làng quê Châu Âu thì kể cũng hơi muộn vì Pháp giờ đã sắp sửa cuối thu. Đẹp nhất là đến vào mùa hè tháng 6-7.
Đến Tây Ban Nha bạn lại không đến Madrid kể cũng hơi tiếc vì có nhiều chỗ đẹp để xem và khác hẳn với dân Tây Ban Nha xứ Catalan. Sân Noucamp cũng rất hay đấy.
Paris

saigonzoomtoday
18-09-2008, 11:19
@paris: chiến hữu nắm rõ nước Pháp như lòng bàn tay í...nữa nữa đi, nha.!
Tớ đang lần mò theo thông tin chiến hữu vừa đề cập đây.
Bretagne có phải thuộc vùng thung lũng gì gì đó không nhỉ.
cám ơn @paris nhé.
Heya, tình hình là sáng nay mới lấy cái visa Đức, chỉ hỏi mỗi câu: "tao hẹn mày phỏng vấn thư 6 tuần trước, sao mày dời mãi tới tận hôm nay mới ló mặt lên". Thư mời nó lợi hại thế đấy các chiến hữu ah.
@all: nữa nữa đi các chiếin hữu ah,còn mỗi 5 ngày thôi

saigonzoomtoday
18-09-2008, 11:34
Bạn Zoom thích lang thang vùng làng mạc thì những nơi như Nice, Cannes, Monaco bỏ qua luôn cũng được. Có Marseille tuy cũng là tpho nhớn nhưng là cảng, lại gần Phi nên nhiều nét pha tạp, lộn nhộn, cũng vui lắm. Tuy nhiên từ Nice, lấy tàu đi ra các làng nhỏ nhỏ xung quanh vùng Cote d Azur cũng thích lắm. Hồi đó mình đi 1 ngày Cap d Antibe, 1 ngày Cap de Ferra, thấy rất đẹp, Nice chỉ là chỗ về ngủ tối :D

Ở Pháp mình thấy có vùng Provence đồng quê cũng tuyệt vời như Toscana. Ex en Provence êm đềm, ko có gì đặc biệt lắm nhưng từ đó có nhiều bus tour đi thăm cánh đồng. Tháng 6 mùa hoa lavender và hướng dương nở, tuyệt vời.

Ở Toscana nhà zoom mà làm quen đc gia đình nào để ở nhờ thì nhớ ghi lại địa chỉ nhá, sang năm mình cũng định ở lì Toscana vài tuần. Vùng này rất nhiều farmer house (những cái nhà cổ nhìn mê luôn) cho thuê appartment nhưng khá đắt, lại theo tháng.

Tốt nhất là nhà Zoom nếu mê Toscana quá thì ở lại luôn đi, gây dựng cơ sở du kích cho Phượt làm chỗ đi lại, nhỉ :))

@xu ới: xu cứ bỏ bỏ nhiều vùng như thế vào, nhá nhá...phen này tớ quyết làm nông dân Châu âu mà, không chừng xin làm chưn hái nho nếu ngay ngày mùa. Lần trước theo thằng bạn đi triễn lãm ở marseille rồi dẫn về ở nhà 1 1 người quen trong 1 ngôi làng gần đó, ngay trên quả đồi lãng mạn như fin, ôi sáng sáng cafe nghe nhạc trình phóng tấm nhìn về đường chân trời, nó cứ nhấp nhấp nhô nhô đến là thiên đường..thế là từ đó tớ hâm hấp mãi cái cảm giá đó (nhưng lần này tớ có lận theo mì tôm cho đủ bộ).
Tuscany thì tớ mới mỗi thấy trên phim cả, nên chả biết lần mò thế nào, có khi phải theo như @paris thuê 1cái ô tô (đắc khiếp) đi vòng vèo tiền trạm hông chừng.
Đấy đấy mộng tớ là thế, @xu kiếm đường mà lo liệu cho tớ nhá.!
Đất đai bên đó mà rẻ á. Tớ bán túp lều cấp 4 qua đó xây nhà nghỉ đón nhà phượt baxu về :L(wait).

Paris
18-09-2008, 17:41
---@saigonzoom: Tôi chỉ sống một thời gian dài ở Pháp thôi, chứ nước Pháp rộng lớn và còn nhiều vùng đẹp lắm tôi vẫn chưa biết hết đâu. Biết được cái gì trong khuôn khổ ,tôi sẽ chỉ dẫn cho bác. Bretagne là một vùng riêng, còn cái vùng thung lũng như bác nói có lẽ là vùng thung lũng Val de Loire nằm gần Bretagne. Nơi này có thị trấn Charte nổi tiếng vì có cái nhà thờ và một hệ thống lâu đài , gọi là các lâu đài Loire như: Chenonceau( một lâu đài xây nổi trên mặt nước), lâu đài Cherverny: nổi tiếng khi đi vào các câu truyện của Tintin.....
Nhưng có lẽ hành trình của bác không kịp qua mấy chỗ này.
Paris

Paris
18-09-2008, 18:04
----@saigon: nếu muốn bay từ Madrid sang Barca thì tốt nhất là dùng ebookers.fr : giá không đắt 40Eu thì phải( lâu rồi nên nhớ không chính xác). 2 sân bay Barajas( Madrid) và El Praf( Barcelone) đều đi lại thuận tiện do có metro chạy đến tận chân các terminal.
PARIS

saigonzoomtoday
19-09-2008, 11:40
@paris: theo như lộ trình đó, trên đất Pháp và không ghé nhiều tp lớn, bác gợi ý hộ em 1 lộ trình hợp lý hơn được không, tập trung vào các vùng avigon, thung lũng Val de Loire , Bretagne...

Vé bay 2chiều Barca-Marid thời điểm này giá khoảng bao nhiêu ban @paris có nắm không.
Cám ơn những thông tin góp ý của Paris.

Paris
19-09-2008, 20:28
----@saigon: Vé máy bay từ Madrid qua Barcelona mời bác vào trong ebookers.fr để xem và book vé.
Bon voyage.
PARIS

saigonzoomtoday
21-09-2008, 08:50
Tháng 10 tới có triễn lãm ô tô lớn ở paris...
Bạn @paris có biết vụ này không, nó triễn lãm ở đâu thế...

Paris
21-09-2008, 14:10
Cái bạn nói chắc là cái này " Le Mondial de l'Automobile 2008 ". Triển lãm này diễn ra từ ngày 4 tháng 10 năm 2008 đến ngày 19 tháng 10 năm 2008.
Địa điểm tổ chức là ở ""Parc des Exposition de la Porte de Versailles"" ở Paris. Địa điểm này rất gần chỗ tôi ở. Địa điểm này gần bến Metro "Porte de Versailles" đường 12 hoặc bạn đi đến bến " Porte de Versailles" của Tramway 3 gọi tắt là T3 . Đi Praha về tôi cũng định đi xem cái này.
Bien amicalement
PARIS

Paris
21-09-2008, 14:16
Thêm một vài chi tiết về cái này
Giá vé: 12 Eu/ 1vé giành cho người lớn, 6 Eu/1 vé cho người từ 10 đến 18 tuổi, miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi, 10 Eu/1 vé giành cho nhóm đi đông người.
Thứ 3-4-5-6: mở cửa từ 10h đến 22h.
Thứ 7-CN: mở cửa từ 10h đến 20h.
Đóng cửa ngày thứ 2.
Bien amicalement
PARIS

Paris
21-09-2008, 14:19
Đường đi đến theo các cách sau:
Bus : Ligne 39, 80 bến Porte de Versailles

Métro : Ligne 12 : bến Porte de Versailles hoặc Ligne 8 : bến Balard

Tramway : T3, bến Porte de Versailles

RER : Ligne C, bến Boulevard Victor

Bon courage
PARIS

saigonzoomtoday
21-09-2008, 22:14
@paris các thiết bị bên mình đem qua (EU) có xài được điện 230V của chúng nó không vậy, hay phải cần adapter nữa.

Paris
21-09-2008, 22:21
Xài được hết, nạp điện còn nhanh hơn là đằng khác. Nhớ mang theo cái ổ cắm tròn vì khe cắm bên này đa phần toàn chân cắm tròn.
Bien amicalement
PARIS

anhminh
22-09-2008, 09:55
và nhớ là loại phích cắm có cái lỗ nhé, hoặc loại mỏng, ko thì ko cắm được đâu. Tớ có lần phải cắt dây điện để đấu đấy :).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/French-power-socket.jpg/100px-French-power-socket.jpg
(chú ý cái que thò ra trong cái ổ :) )

Nếu đi du lịch thường xuyên thì nên đầu tư chuyển đổi đa năng.

baxu
22-09-2008, 15:54
Hí hí, đúng rồi, nên mua cái ổ cắm ở nhà đi, sang bên này cũng có nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được ngay, lại còn tức vì cũng xấu như cái ở nhà mà đắt gấp mấy lần

Tuy nhiên, sau cái lần đi Anh, mình tức điên vì cái ổ cắm nhà chúng nó (mang máy sấy mà nửa đêm phải đi ngủ với cái đầu ướt sũng :Dam).

Tức quá, hôm nọ mua luôn cái cục toàn cầu này:

Swiss travel Worldadapter (chúng nó liệt kê được hơn 150 nước)

nút của bộ phận thòi ra
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3143

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3139

chỗ để cắm vào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3142

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3140

và đây là những cái có thể thòi ra

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3141

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3138

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3137

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=200&pictureid=3136



Dimensions: 60 x 51 x 57 mm

2.5A; 110V - max. 275W; 20V - max. 550W)

Worldwide Lifetime Warranty

giá em mua là 36$ :(

saigonzoomtoday
22-09-2008, 18:11
tớ cũng mới tậu được 1cái đa năng k kém 168k
bonus: tớ mua thêm 1cái phích cắm thường như ơ nhà...cớ mà 1 đầu vào cho ra những 6...cắm cho chúng nó lổ thí xxx chúng nó luôn...ặc ặc..tội lỗi tội lỗi

nq19832005
25-09-2008, 18:49
Không biết ở Hà Lan bác họp ở thành phố nào.
Bác có thể chọn hành trình sau:
Amsterdam - Brussels - Paris đi bằng tàu Thalys (TGV) mỗi chặng chỉ hết khoảng 2h.
Tuy nhiên 4 ngày thì cũng hơi gấp, bác có thể chỉ đi Amsterdam và Paris thôi.

Paris
25-09-2008, 23:30
Đồng ý với ý kiến của nq. Bốn ngày thì quan bác chỉ nên dạo chơi ở Amsterdam và Paris thôi. Không qua Bruxelles nữa làm gì. Lần đầu đến Châu Âu mà không đến Paris là sai lầm lớn. Nên đặt tàu TGV đi như vậy cho tiện , ra cột tự động mua vé.
Bien amicalement
PARIS

Anh Già
29-09-2008, 08:22
Cái ổ cắm như của baxu thì có cô bé cùng đoàn mang đi , mà cái laptop Dell của anh cắm vào ko được vì 2 cái thanh dẹt 2 bên thì vừa mà cái thanh tròn ở giữa lại ko vừa vì lỗ bé, chứng tỏ ổ cắm dzỏm ! :LL

Pinknga
29-09-2008, 09:58
Cám ơn bác nq va Paris đã cho lời khuyên. Vậy mình sẽ chơi ở Ams một ngày một đêm rồi sang Paris chơi nốt 2 ngày còn lại. Các bác làm ơn cho tiếp lời khuyên về khách sạn ở Paris hộ với ạ. Nên ở đâu cho tiện đi lại? Lần đầu đi Paris mà lại nghe mọi người nói ở Pháp không nói tiếng Anh nên mình lo quá! Cám ơn nhiều nhiều!

Paris
29-09-2008, 14:08
Người Pháp nói tiếng Anh nhiều. Không quá khó để hỏi đường vì vậy Bro yên tâm chuyện hỏi đường đi và Parisien luôn hướng dẫn tận tình cho ai cần hỏi đường.
Nên chọn các khách sạn trong vùng Zone 1-2 vì nhưng địa điểm chính cần đến là ở đây.
Đi 2 ngày thì có lẽ tính toán một chút giữa carnet( 10 vé= 11Eu) hoặc vé 24h. Vé 24h giành cho 2 zone 1-2 hình như bây giờ là 7.5 Eu/ 1 vé thì phải. Còn vé lẻ là 1.6 Eu/ 1 vé.
Tùy thuộc vào bạn định đi metro nhiều hay dùng.... chân nhiều
Bon courage
PARIS

glasses
29-09-2008, 15:27
Em chào các bác,
Em sẽ sang Pháp 2 tháng (từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12). Em sẽ thuê nhà ở Paris ạ. Đây là lần đầu em sang châu Âu, nên cũng còn khá bỡ ngỡ và các ý tưởng đi đâu, làm gì, đi như thế nào v.v. vẫn còn mông lung lắm. Thế nên em muốn nhờ các bác có kinh nghiệm cho em 1 chút lời khuyên để đi đây đi đó mở rộng tầm mắt mà sao cho vừa tiết kiệm, lại vừa thăm quan được những điểm hay, điểm đẹp, không chỉ ở nước Pháp mà còn ở 1 số nước lân cận, ví dụ như từ Marseille em có thể đi Barcelona, hay đi sang Venice v.v...;)
Em cám ơn các bác.

nq19832005
03-10-2008, 22:32
Các bác cho em hỏi thế này:
1. Em chỉ có visa Schengen nhưng mà thèm sang London chơi quá ! Không biết làm liều một phát nhảy tàu hỏa từ Brussels (hoặc Paris, Ams) sang London thì có bị kiểm tra passport không ạ? Xác suất bao nhiêu %?
2. Trường hợp xấu nhất (bị kiểm tra passport) thì bị tống cổ về đã đành nhưng không biết có bị xử lý gì không ạ?
3. Ở đây đã có bác nào làm liều thế chưa ạ.

baxu
03-10-2008, 22:54
Các bác cho em hỏi thế này:
1. Em chỉ có visa Schengen nhưng mà thèm sang London chơi quá ! Không biết làm liều một phát nhảy tàu hỏa từ Brussels (hoặc Paris, Ams) sang London thì có bị kiểm tra passport không ạ? Xác suất bao nhiêu %?
2. Trường hợp xấu nhất (bị kiểm tra passport) thì bị tống cổ về đã đành nhưng không biết có bị xử lý gì không ạ?
3. Ở đây đã có bác nào làm liều thế chưa ạ.

xác suất là 100% bị kiểm tra và ... bị quay lại thôi

ngay cả đi ô tô, mọi người nghĩ xác suất ít hơn(như từ schenghen vào Thụy Sĩ đi ô tô hầu như không có ai hỏi giấy tờ), nhưng vào UK nghiêm lắm, bạn mình đã bị quay lại (dù trên ô tô có duy nhất 1 cái đầu đen).

Bạn mình sau đó đã ngây thơ giải thích là sv nên ko rõ qui định, và tất nhiên là phải quay lại Pháp. Tuy nhiên sau đó có lần nó đi xin visa vào UK, thì bị các bạn ở SQ hỏi tại sao lần trước mày lại có ý định vượt biên trái phép vào Anh, keke

nói chung đi tàu or máy bay thì tuyệt nhiên không thể.

bằng ô tô, vào TS 99% ok, vào Anh thì mình nghe nói khó lắm.

arvil77
03-10-2008, 23:45
Có qui định riêng tàu từ Paris (và chắc cũng như thế từ Ams và Brussels) vào London là hành khách phải đến sớm ít nhất trước 30 phút để lảm thủ tục boarding giống như đi máy bay vậy . Nghĩa là chắc chắn bị kiểm tra passport rồi . UK cũng đang kiểm soát dân nhập cư chặt hơn nên ko thể có chuyện họ lơ là được

LinhEvil
04-10-2008, 10:54
Có lần em cũng định bơi từ Nauy sang, vì ở Nauy bà con cứ đến cuối tuần là bơi sang London đi chợ :). sáng T7 bơi tấp nập lắm nên em cũng bơi cùng cho vui, vừa là du lịch, vừa là luyện tập

Nhưng bơi đến 1/2 đường thì gặp 1 bạn đầu đen lốm đốm tóc bạc đang bơi về. Em hỏi: Sao bơi về sớm thế, mua được bánh mỳ chưa?
Bạn ấy bảo: Sáng nay nhuộm tóc bạch kim rồi, éo hiểu sao bơi gần đến chốt kiểm soát mới biết nước biển trôi hết cả thuốc nhuộm. Thế là bị kiểm tra PP.

Thế là em cũng bơi về cùng bạn ấy. Tiền nhuộm tóc = tiền xin visa

saigonzoomtoday
08-10-2008, 14:49
@các chiến hữu,
sắp tới trên đường về từ Ý tớ muốn sang Áo, Thụy Sĩ và Czech nhưng chưa biết cách nào để vào, nhờ các chiến hữu tìm đường đi chui giúp.

Hiện tớ đang ở Barca, thấy có vé tàu 64€ đi qua Roma bằng tàu lớn mất 13h sau đó đi bus tiếp tới roma...cũng hay hay nên muốn đi, không biết bác nào đã đi tuyến này hay chưa.

cám ơn cả nhà.

Paris
08-10-2008, 16:41
Vậy hả kì này tôi cũng có việc tại Vienne( Áo) 3 ngày tù ngày 13/10 đến 16/10. Mà đi du lịch như Bro thì vào Thụy Sỹ sao được nhỉ hay xin visa Thụy Sỹ trước rồi.
Bon voyage
PARIS

nq19832005
08-10-2008, 18:56
@saigonzoomtoday:
Em thấy có quả Ryanair từ Madrid đến Rome, hình như có cả từ Barcelona, bác check lại xem chứ ngồi tàu mười mấy tiếng thế ê mông lắm :)
Loanh quanh ở Tây Ban Nha có vueling là lowcost airline đó.

Paris
09-10-2008, 23:33
xác suất là 100% bị kiểm tra và ... bị quay lại thôi

ngay cả đi ô tô, mọi người nghĩ xác suất ít hơn(như từ schenghen vào Thụy Sĩ đi ô tô hầu như không có ai hỏi giấy tờ), nhưng vào UK nghiêm lắm, bạn mình đã bị quay lại (dù trên ô tô có duy nhất 1 cái đầu đen).

Bạn mình sau đó đã ngây thơ giải thích là sv nên ko rõ qui định, và tất nhiên là phải quay lại Pháp. Tuy nhiên sau đó có lần nó đi xin visa vào UK, thì bị các bạn ở SQ hỏi tại sao lần trước mày lại có ý định vượt biên trái phép vào Anh, keke

nói chung đi tàu or máy bay thì tuyệt nhiên không thể.

bằng ô tô, vào TS 99% ok, vào Anh thì mình nghe nói khó lắm.

Không hiểu bạn đi sang Thụy Sỹ từ bao giờ chứ 100% bây giờ( mới cập nhật ngày 9/2008) đi ô tô, tàu (TGV) vào Thụy Sỹ kiểm soát hộ chiếu và giấy tờ rất ác liệt. Tôi vừa đi ô tô từ Paris sang Milan có ghé qua Geneve, kiểm tra 2 lần giấy tờ ở Thụy Sỹ bao gồm cảnh sát và hải quan. Nên không đủ giấy tờ thì tốt nhất các bác đừng đi nhé.
Bon voyage
PARIS

baxu
10-10-2008, 19:03
Chính xác thì bao giờ cầm visa Schengen vào Thụy Sỹ được các bro nhỉ?

Hoãn đi hoãn lại í mà, ai mà giả nhời bác được chứ.

hồi trước bẩu t6, rồi bảo t11, mà bây giờ còn chưa thấy động tĩnh gì, anyway các bạn í bẩu là chót chét thì t4 sang năm. Sau cái chót chét í mà chửa thấy gì thì lại nghe ngóng tiếp các bác nhá.

Mà nói thật, em thì thấy TS ko đặc sắc lắm, lại đắt đỏ. Chỉ có ai thích trekking mùa hè với lị trượt tuyết mùa đông thì lên núi rất đẹp. Dưng khổ quá, lên núi cái gì cũng đắt lè :LL

saigonzoomtoday
11-10-2008, 17:04
@all.
tớ đang tìm hostel o assisi từ ngày 16-18/10 mà chưa tìm được, vì tụi nó toàn chơi thuê toàn bộ 4 giường/1 phòng dù mình ở chỉ 1 người.

các chiến hữu nào biết chỉ giúp gấp.

cám ơn các chiến hữu.

baxu
11-10-2008, 17:15
Assisi nhỏ lắm, nếu không book được trc thì cứ đến đó tìm hotel, mà nếu ko tìm được thì quay về Firenze cũng gần.

anyway cóp tạm cho bác vài địa chỉ, bác dùng đc thì dùng, số phone có thể ko chính xác, có gì bác đến ga hỏi thêm ở quầy Info

St. Anthony Guest house
Via G. Alessi 10
Tel: 812542

Ostello della Pace
Via di Valecchie 117 (mình ko có số phone)

Hotel Sole **
Corso G. Mazzini 35
Tel: 812373

Del Viaggiatore **
Via Sant Antonio 14
Tel: 816297

Albergo Umbra ***
Via degli Archi 6
Tel: 812240

Chúc bác vui!

saigonzoomtoday
11-10-2008, 17:26
@baxu.
hiện tại tớ đang ở avignon ngày mai sẽ đi Florence. Nhưng chỉ mới hỏi được có tàu đi lúc 4h30am(mà ở đây lại k co bus hay taxi giờ đó ra ga) mà giá tàu đắt khiếp 90E, nên hiện giờ chưa tìm đươc thêm thông tin gì khả quan hơn.

Và từ florence tớ sẽ đi siena đã đặt phòng-tạm thời ở Hi hostel nếu biết chổ nào gần trung tâm hơn sẽ chuyển chổ ở (không hiểu sao tụi này k cho đặt 1 giường mà phải lấy hết 4 giường 1 phòng, nhưng chưa biết sẽ đi tới siena bằng các nào.

và từ siena đi assisi bằng cách nào tớ cũng chưa rõ, bus hay train sẽ tiện hơn.

cám ơn @baxu

baxu
11-10-2008, 17:53
hehe, bác mua vé tàu 90E chắc là lại TGV rồi. Thực ra TGV mà mua sớm cũng nhiều promotion, nhiều khi 1st class lại rẻ hơn cả 2nd class.

Mấy cái địa chỉ mình đưa bác hình như toàn ở trung tâm siena. Mà nói chung siena bé lắm, ở trung tâm tiện đi lại hơn bác nhá.

Từ Florence thì có tàu địa phương, bus đi các điểm xung quanh, mỗi ngày mấy chuyến, bác ko lo đâu. Bác xem trc bảng giờ tàu với giờ bus trên internet xem.

Tàu rất tiện và cũng nhanh hơn, nhưng recommend bác đi bus, vì cái vùng toscana rất đẹp, đi bus ngó đồi ngó ruộng đẹp hơn, đi tàu chui tunel nhiều, phí đi. Bus cũng có bus đi thẳng, đg cao tốc và bus đi đường trong, dừng các làng. Bác cứ so sánh tgian đi là biết chuyến nào đi kiểu gì.

từ siena đi assisi cũng vậy bác.

saigonzoomtoday
11-10-2008, 18:31
@baxu ơi,
chắc k phải TGV đâu @baxu ơi, từ avignon đi florence mà từ 5h đến 19h mới tới lận. và chuyển tàu rất nhiều.
ở siena tớ chỉ đặt được ở Hi hostel (tuy khá xa trung tâm) thôi vì mấy cái khác k cho đặt 1 người, còn assisi thì tớ mù tịt.

tra bus ở Ý trang nào vậy @baxu, tớ k biết.

baxu
11-10-2008, 23:00
đây, tàu thì bác xem ở cái này.

http://www.trenitalia.com

bus thì cái này

http://www.ibus.it/english/index_en.htm

Có khi tại bác mua vé thẳng từ avignon đi siena nên bị đắt chăng, vì 2 hãng đường sắt khác nhau thì không có giá promotion. Thường TGV sẽ chỉ qua ga lớn như Milan, Florence ... rồi đến đó mình mua vé tàu địa phương của Ý đi tiếp có khi rẻ hơn. Thôi, ko sao, zai Sài Thành ăn chơi có tiếng bác nhỉ.

Siena và Assisi đều nhỏ, và tiện cái là gần Firenze. nên nếu có ko có phòng trọ thì chạy về Firenze ngủ cũng được.

anyway bác tham khảo thêm ở Siena:

Ostello della Gioventu Guidoriccio (chính là Youth Hostel)
Via Fiorentina 89

Santuario Casa di S. Caterina Alma Domus (chắc của mấy bà xơ)
Via Camporeggio 37
Tel: 44177

Albergo Cannon d' Oro **
Via Montanini 28
Tel: 44321

Piccolo Hotel Etruria **
Via delle Doselle 3
tel: 288088

số phone hơi cũ, hy vọng ko thay đổi. bác hỏi số code rồi gọi thử xem.

Paris
12-10-2008, 02:11
https://farm4.static.flickr.com/3215/2931559665_3e739053f8.jpg?v=0

saigonzoomtoday
14-10-2008, 17:16
tớ ghét nước Pháp sáng chủ nhật ghê gớm.
tàu đi từ avignon sang florence đã đắt 110€
lại chuyển tàu 4 lần bắt đầu 4h30 đến 22h tớ nơi
chủ nhật xe buyt lại không hoạt động, từ hostel tới nhà ga thì thăm thẳm chiều trôi.
đoạn này cũng nhiều chuyện hay. nhưng cũng đến được florence.
giờ thì chuẩn bị lao xuống vùng quê xung quanh.

Venice tớ vẫn còn do dự giữa ở Hi hostel(25€ - đảo phụ) và hostel giá đắc nhưng đảo chính, và không hiều sao nó không cho đặt 1 giường mà bắt đặt toàn bộ.

các bạn tư vấn thêm cho tớ với.
cám ơn các chiến hữu.

baxu
14-10-2008, 18:18
Hehe, là tại Zum hoặc là không mua trước (cái này được cái không bó buộc tgian) để tìm vé promotion (như baxu đi tuốt từ Rome đến tận Paris chỉ trả có 35Eur thôi, hoặc có những cái khuyến mãi kì cục như vé Geneve-Paris 1st class có 17Eur, trong khi 2nd những 85Eur...)

Cái hostell của nhà thờ mà hôm trước baxu PM cho Zum cực cực trung tâm, chỉ 5-7' ra đến quảng trường S. Marco, cạnh sông, lại nhà cổ, nói chung là tuyệt. Vẫn có giường đơn, nhưng chắc người ta đắt hàng nên kiêu ko nhân booking lẻ tẻ, phải đến tận nơi thôi.


CSD Foresteria Valdese di Venezia
Palazzo Cavagnis
Castello 5170
I - 30122 VENEZIA

tel. 041-5286797 (9am-1pm, 6pm-8pm)
fax 041-2416238
[email protected]

Kinh nghiệm ra, nếu ko mất reservation fee thì cứ book đại 1 cái nào đó cho chắc cú có chỗ ngủ, rồi đến nơi, nếu kiếm được chỗ khác ngon hơn thì gọi điện xù cái chỗ kia.

Rất thông cảm net ở châu Âu vừa khó kiếm vừa đắt đỏ (3-5Eur/h), quên ko dặn bác Zum in ra mang theo tuốt luột các thể loại thông tin trong Phượt và trên mạng.

Anyway mùa này ko đông khách, ko cần lo lắng đâu!

nq19832005
14-10-2008, 20:02
Venice tớ vẫn còn do dự giữa ở Hi hostel(25€ - đảo phụ) và hostel giá đắc nhưng đảo chính, và không hiều sao nó không cho đặt 1 giường mà bắt đặt toàn bộ.

Đảo chính mà chiến bác ạ. Còn việc nó bắt đặt toàn bộ là vì bác chọn giường của phòng "private room", nên nó bắt bác phải "bao" cả phòng. Bác chọn phòng Dorm ý, sẽ book theo giường được.

saigonzoomtoday
15-10-2008, 21:25
@bác mì: đái ở châu âu bằng 1 chai ken ở nhà í bác ah...tạch.!!
@baxu: hôm trước nghe ấy nói của sơ nên toàn gái đến ở..làm tớ tưởng phải chuyển giới mới được vào...hèy.
@nq: tớ chả biết chiến hữu ah, tìm trên hostelworld nó toàn chơi thế.

giờ thì đã ok nhưng hơi ngậm ngùi 40E/1night ở venice fish, thấy hình cũng đẹp nhưng đắc khiếp.
đã xuống siena và qua assisi...giờ thì venice thôi.!!
cám ơn cả nhà.

saigonzoomtoday
17-10-2008, 01:15
@các chiến hữu.
Trên đường về lại Đức và trước lúc ghé Prague tớ tạt qua Vienna cho biết.
Tìm trên hostelworld thấy Hostel Ruthensteiner giá 18E/1night mà được đánh giá tốt.
Các chiến hữu đi rồi thấy chổ này được chưa, hay còn lựa chọn nào khác.
Tớ ở Vienna 2 đêm nhờ các chiến hữu tư vấn cho vài chỗ tham quan. Và tớ muốn nghe 1 buổi hòa nhạc hay 1 vở opera thì nên chon ở đâu được.
cám ơn các chiến hữu.

Paris
17-10-2008, 02:03
Tôi vừa ở Vienne 4 ngày đây. Tôi cũng đã đi khá nhiều nước ở Châu Âu , bên cạnh hostel ở Thụy Sỹ thì hostel sau đây ở Áo khiến tôi hoàn toàn hài lòng về giá cả và chất lượng phục vụ.

Vienna - Brigittenau, Autriche
Friedrich Engels Platz 24
A-1200 Vienna
Téléphone: +43-1-33282940
Fax: +43-1-3308379
E-mail: [email protected]
Đây thực sự là một cái hostel hoàn hảo, không quá xa trung tâm mà đặc biệt chỉ 2 hoặc 3 người một phòng, rất sạch sẽ.
Bon voyage
PARIS

saigonzoomtoday
17-10-2008, 02:39
@paris.
không đủ thời gian để tìm kiếm.
nhờ chiến hữu giúp luôn thông tin ở prague vì sau vienna tớ đến prague.
cám ơn chiến hữu

@paris
tên hostel là gì thế chiến hữu, tớ có tìm được trên hostelworld không, vì tớ đi tàu qua vienna từ venice (70E, sao đắt quá ta, trong khi lên thẳnng prague có 80E...nên cũng hơi phân vân vienna có nên ghé không.) Vì thế tớ cần thông tin để tìm đường mà đến trên hostelworld.
cám ơn chiến hữu.

matador
17-10-2008, 13:00
Bạn Zum đến Prague thì vào hostel Rosemary sạch sẽ mà cũng rẻ, mạng miễn phí, rất gần trung tâm đi bộ 10 phút là đến quảng trường con gà, 2 phút là đến bến tầu điện Mustek, 1 tẹo là đến nhà ga trung tâm. Tớ đang ở đấy, nhưng ngày mai lại biến về Đức rồi. Prague đi bao lần vẫn không chán. Zum vào hostelworld.com mà đặt, phòng ở trong dorm 12 giường chưa đến 15 Euro/đêm, mà dạo này vắng, dorm còn thừa hơn nửa số giường. Chúc đi chơi vui vẻ!

Paris
17-10-2008, 16:12
Bạn zoom thân mến
Nhà nghỉ tôi nghỉ ở Vienne tên rất đầy đủ và dễ tìm như ở trên
Vienna - Brigittenau, Autriche
Friedrich Engels Platz 24
A-1200 Vienna
Téléphone: +43-1-33282940
Fax: +43-1-3308379
E-mail: [email protected]
Và đây là cách hướng dẫn đến nhà nghỉ này
from Erdberg you have to take U3 to Landstraße/Wien Mitte, from there with the public train to Handelskai. From there you can walk or take Bus 11A or 5A one stop to Friedrich Engels Platz.
Tôi thường hay đặt nhà nghỉ trong trang web www.hihostel.com
Bác vào trang này sẽ thấy ngay nhà nghỉ của tôi ở Vienne.
Praha , tôi đi cũng đặt ở đây. Địa chỉ và đường đến đó như sau
Prague - Travellers Hostel, Tchèque, République
Dlouha 33, Praha 1 - Old Town
110 00
Prague
Téléphone: 420-2-24826662
Fax: 420-2-24826665
E-mail: [email protected]
Cách đi đến như sau: From the Florenc Bus Station:
take a subway, Line B, for one stop, get off at NAMESTI REPUBLIKY, use the exit to Namesti Republiky, walk on REVOLUCNI street along the tram tracks towards the river, and the second street to the left will be DLOUHA street. Hostel is located after 150 m on the right hand side, next to the Roxy club. In case you get lost, ask for Roxy, everybody knows where it is
Đến 2 nhà nghỉ này ở Vienne và Praha họ sẽ phát cho bạn bản đồ để bạn nhìn rõ các địa điểm du lịch ngay. Nhà nghỉ ở Prague cũng chỉ cách quảng trường con gà 10 phút đi bộ.
Bon courage
Paris

saigonzoomtoday
18-10-2008, 01:21
@anh mì: í em cũng đinh thế, chuyến này tiền trạm cũng hay, xe máy thì chịu không nổi rồi, lạnh và đi đứng chịu tiền không nổi đâu.
Lần sau gom đủ 4 chú, mua cái 4 chỗ cà tàn, 1 nước duy nhất, đánh Đông dẹp Bắc...đến mấy vùng quê ở các nước theo lịch trình rồi và biết quanh đó 50km rất đẹp nhưng chỉ có taxi, chịu tiền sao nổi...cứ 4 chỗ mà phan, nhà nghỉ tự phục vụ 24/24 rìa thành phố thì đầy, vừa rẻ vừa phòng riêng...
Chuyến rồi không đủ chiến hữu nên chờ chuyến khác vậy.

@matador: châu âu bữa giờ nhìn ngắm cũng phê lòi rồi...beer Tiệp thôi, nên tớ định ghé 1 đêm đi oanh tạt bia các loại, bác biết chỉ giúp cho vài địa chỉ...à mà ở 2 ngày đổi tiền bao nhiêu vừa nhỉ, hay nó xài euro thì khỏi đổi luôn...nếu bia Tiệp của cậu không ngon là tớ bỏ về munich ah...

@paris: cám ơn chiến hữu đã thông tin tận tình, vẫn tiếc vụ auto show và chưa gặp chiến hữu...

bắt đầu nhớ sài gòn rồi..thèm 1 tô phở nóng ly cafe sáng....ướp lạnh chập choạnh về chiều...và lê lêch khi đêm về....hèy....

matador
18-10-2008, 02:06
Bia Tiệp thì có mà nhất thế giới, chỗ quái nào chả xơi đươc, vào bất cứ quán nào cũng có đủ các loại bia, đảm bảo không ngon qua Đức tôi trả lại tiền keke. Ở trung tâm thì hơi đắt, ra ngoài một tí thì rẻ hơn nhiều. Trong TT một chai bia Staropramen (0.3 l) hãng bia của Prague giá 60 curon, nhưng ra ngoài một tí cốc nửa lít còn có 30 curon (khoảng 1,3 euro). Nhưng bác ít thời gian thế thì chả đi xa làm gì, thôi chịu khó mà ăn uống đắt vậy. Trong TT chỗ quái nào cũng đắt như nhau cả. Ra ngoài một tí, phía bên kia bờ sông so với Old Town í mà đi dọc bờ sông thể nào cũng kiếm được nhà hàng rẻ.
Còn tiền thì chả biết thế nào, bác ăn uống ra sao, thăm thú gì, tính bình quân tớ tiêu khoảng 1000 curon một ngày (không tính tiền phòng nhá)

Chúc bác đi vui vẻ.

saigonzoomtoday
18-10-2008, 03:10
@matdor: quên hỏi bác vừa tới ga xa lửa là đổi tiền luôn hả bác, hay đổi chổ nào tốt hơn ,tớ vừa booking rosesmary rồi...sể đến, sẻ say..nhưng thiếu bạn, nán đến 19 được k bạn, làm 1 trận trước lúc tớ về.

Paris
19-10-2008, 04:45
Đúng là bia thì mỗi người có mỗi gu. Tôi sang Praha uống Plzen hay còn tên khác là Buwenser ( tên ko chính xác) hoặc một loại bia gì nữa tôi quên mất tên rồi không thấy ngon. Sang Đức Munich uống cũng không thấy phê bằng Leffe đen 9 độ của Bỉ.
Tôi uống Leffe của Bỉ vẫn thấy thích nhất
Paris

matador
19-10-2008, 13:34
@zum: Tiếc qua đã về Đức tối hôm qua. Vì không vào lại mạng nên không đọc được lời "hẹn hò" của bác :D.

Tôi lấy tiền ngay ở nhà ga bằng thẻ EC, nhưng cũng có thể dùng các loại thẻ khác như Visa, Master etc. Còn không vào TT đổi tiền cũng được, giá cũng na ná nhau.

Còn muốn ăn ngon và rẻ thì bác đến quán Nová Paluba trên đường Korenskeho ở quận 5. Nghe quận 5 có vẻ xa nhưng nó sát ngay quận 1. Nếu bác tiện đường đến xem nhà dancing building thì đi qua cây cầu (nhà dancing building nằm cạnh cầu luôn) sang bên kia sông thì phố đấy gần ngay đầu cầu (về phía tay phải, phố thứ hai sau phố đầu cầu). Muốn đến dancing building thì đi tầu điện số 17 từ bến Malostranska về hướng old town í tức là hướng không có lâu đài, đi 1 lúc (chắc 6, 7 bến gì đó, quên tên rồi) sẽ nhìn thấy cái nhà này nằm ngay bên tay trái.

Ở quán này thức ăn ngon, quán nhỏ, vắng người, phục vụ nhanh, giá rẻ bất ngờ, nhất là giá bia so với trong trung tâm chỉ bằng khoảng 1/3. Tất nhiên không rẻ bằng tự đi siêu thị mua ;).

Thế nhé, chúc bác say thật nhiều ở Praha.

saigonzoomtoday
19-10-2008, 14:18
@paris: đồng ý với chiến hữu vụ bia Bỉ, đi khắp nơi uống đủ loại, bia Bỉ vẫn thấy ngon hơn...ngoài Leffe còn có 7 loại bia của các cha nhà thờ vừa nặng vừa ngon...để xem bia tiệp thế nào...chứ Đức thì chưa ấn tượng lắm.
Sao cả ngày hôm qua em k vào phuot được ta.

bluesky85
08-11-2008, 16:56
Em vừa phát hiện ra là vé đi từ Bangkok sang Munich rẻ cực, chắc hè năm sau em làm chuyến châu Âu hoành tráng, ghiền quá! Các bác tư vấn giúp em cái lịch trình xuất phát từ Munich nhé! Lần đầu sang châu Âu, chắc em phải tìm những nơi kinh điển mà đi: Rome - Venice - Paris - Brussels - Brugge - Amsterdam và một số làng quê nhỏ thơ mộng tí. Tks các bác nhiều!

Xí quên, em đi được khoảng 15-20 ngày, và xiền có cỡ >=3 khìn Euro...

minhchau
05-12-2008, 06:43
Bác bluesky ơi, nếu đã định đến Munich rồi thì nên đi cả 1 vài nơi gần đấy nữa, nhất là những tp trong cùng bang Bayern, đẹp và đáng yêu lắm. Nhớ đi thăm lâu đài Neuschwanstein (bác nào ở Đức check lại chính tả cho em với :D), và tiện thì qua cả Salzburg là tp âm nhạc của Áo. Nếu được thì canh đúng ngày 26/7 hãy đi Salzburg bác ạ, lễ hội âm nhạc, đi đâu cũng vang lên tiếng đàn, hát, tuyệt vời lắm !

Tiện đây cho em hỏi các lão làng luôn, tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì nên đi đâu trong Châu Âu (đúng hơn là trong Schengen) cho đẹp ạ? Tầm đấy năm ngoái em đi Bỉ, HL và Pháp, nói chung cũng được mở mắt nhiều nhưng thời tiết không đẹp (hồi đấy biết là chưa đẹp nhưng vẫn ham hố). Năm nay em định đi xuống phía nam cho ấm, định đi TBN. Em có khoảng 1 tuần hoặc hơn 1 chút. Nhưng vừa check trên web, thấy nhiệt độ trung bình ở Barca lúc đấy là tầm 11-14 độ (http://www.iberianature.com/material/spainclimates.html) nên chạy lên đây xin thỉnh giáo các phượt gia. Em thì ko sợ lạnh, nhưng thời tiết thế có vẻ cũng ko đẹp cho lắm.
Em còn 2 options nữa là đi Ý hoặc Đức. Ý thì đến Rome còn Đức thì đến Frankfurt.

Các bác tư vấn giúp e sớm nhé, ko thì Lufthansa nó lại hết mất vé sale thì em lại ngồi tiếc đau đớn :D Em cám ơn trước (wait)

baxu
05-12-2008, 21:21
Đầu tháng 4 ở dưới miền nam Ý với TBN cũng chửa đẹp lắm, tức là vẫn lác đác ngày mưa ngày nắng, hoa hoét cỏ cây chưa nhiều, trời cũng lành lạnh.

Đẹp nhất mình nghĩ là khoảng đầu tháng 5 đến giữa tháng 6. Dưng nếu bó buộc thời gian thì đành vậy, may rủi thôi, keke.

nq19832005
10-12-2008, 18:22
Các bác cho em lời khuyên với:
Số là em đang lăn tăn chọn 2 trong số 4 thành phố sau để đi chơi : (Lisbon hoặc Porto), (Barcelone hoặc Madrid). Thời gian là vào giữa tháng 2/2009 tới.
Em là em trông cậy cả vào các bác đó !

Paris
13-12-2008, 12:15
Đến Madrid đi nhiều thứ hay đấy.
Paris

fresh_air
13-12-2008, 18:51
Các bác cho em lời khuyên với:
Số là em đang lăn tăn chọn 2 trong số 4 thành phố sau để đi chơi : (Lisbon hoặc Porto), (Barcelone hoặc Madrid). Thời gian là vào giữa tháng 2/2009 tới.
Em là em trông cậy cả vào các bác đó !

tháng 2 Madrid nghe nói vẫn khá lạnh, lại còn mưa nhiều nữa.

JazzyQ
14-12-2008, 13:32
Các bác cho em lời khuyên với:
Số là em đang lăn tăn chọn 2 trong số 4 thành phố sau để đi chơi : (Lisbon hoặc Porto), (Barcelone hoặc Madrid). Thời gian là vào giữa tháng 2/2009 tới.
Em là em trông cậy cả vào các bác đó !

Barcelona vs Madrid : Tất nhiên là Barca rồi! Barcelona sôi động, tràn đầy nắng mặt trời. Madrid buồt tẻ, trời đất dường như lúc nào cũng u ám. Tuy nhiên đến Madrid bạn lại có thể xem đấu bò tót vào cuối tuần(c). Cực kỳ ấn tượng, giá vé lại rẻ nữa!!!

Lisbon vs Porto : Porto đẹp hơn với khu phố cổ thuộc di sản văn hóa UNESCO. Lisbon cũng đẹp. Nhưng nếu phải chọn 1 trong 2 thì bạn nên đến Porto.

JazzyQ đã đến cả 4 thành phố này. Nếu bạn nói rõ thời gian và sở thích của bạn hơn một chút nữa thì JazzyQ sẽ tư vấn được nhiều hơn.

Chúc vui!!!

oldhanoi
11-01-2009, 11:35
Chào các bạn,

Hôm trước tớ post hỏi về Praha. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ thông tin. Chỉ tiếc chưa kịp cảm ơn thì fải đi công tác mấy tuần, khi về ko tìm thấy topic của mình đâu để nói lời "Thanks". Tớ là lính mới của phuot.com nên còn lúng túng lắm. Thông cảm nhá. Nhân thể hỏi luôn, sao tớ PM cho 1 vài người mà ko được nhỉ?

Hnay tớ muốn hỏi về:
1/ Madrid. Tìm mãi trong này chưa thấy các bạn nói cụ thể về Madrid, chỉ thấy nói nhiều về Baca và nạn trộm cắp.
2/Athens.

Ở 2 thành phố trên thì nên đi những điểm nào và cần lưu ý những gì.
Tớ sẽ đi từ Berlin, vào weekend only

Mong sự chỉ giáo.:)

bathanh53
11-01-2009, 15:09
đến madrid thì bạn vào thăm cung điện hoàng gia, khu quảng trường Grand Via, khu phố tứ xứ La Latina, đi xem đấu bò tót, và vào các bảo tàng

Mình đã đến đó, đi lại cũng thuận tiện, mỗi cái là nhà trọ giá cũng hơi cao. Mình ít có kiến thức về kiến trúc, danh nhân nên cũng chỉ lượn & chụp ảnh thôi, nên cũng chẳng biết khuyên bác cái gì nữa.

nếu vào cuối tuần (sáng chủ nhật) có một khu chợ trời họp đông khủng khiếp, kéo dài mấy con phố (ở gần khu La Latina), thứ gì cũng có ...

Vài ý tham gia cùng bạn

Toet
11-01-2009, 16:05
Ở Madrid nạn trộm cắp móc túi có phần đỡ hơn Barca tí tí, nhưng cũng nên đề cao cảnh giác. Phố lớn, ngừoi đông, thể nào chả có kẻ gian.

Bác có thể bỏ qua điểm này điểm nọ ở Madrid nhưng nhất thiết không nên bỏ qua Bảo tàng Prado - nơi trưng bày tranh của chi chít các danh họa. Tôi cực mê bảo tàng này, xem tranh ở đấy cảm giác rất thư thái. Mỗi tội các bảng thông tin chỉ có tiếng Tây Ban Nha.

Athens thì ngoài Acropolis, nên thăm Bảo tàng Khảo cổ học, Đền Thần Zeus, dạo chơi ở khu Plaka, xem lính canh đổi gác ở Syntagma Square (họ đổi gác mỗi tiếng 1 lần, nhưng có 1 lần dài hơn vào buổi trưa và nếu may thì bác có thể thưởng ngoạn lễ đổi gác trọgn thể vào buổi trưa Chủ nhật, khoảng 11.00am, có đến hơn trăm Evrones tham gia trong tiếng kèn trống hùng tráng của quân nhạc, một cảnh tượng rất .... ấn tượng, keke), Đồi Lycabettus, Công viên Quốc gia.

Chơi chợ Athens cũng là một điều thú vị. Xuống Acropolis có 1 khu chợ bán đồ cũ cả tuần. Các chợ xanh bán rau quả và thịt tươi thì cứ một ngách phố lại có một khu, giống kiểu chợ 19-12 nhà mình ở HN.

Từ Athens nên đi đảo Hydra và Poros bằng phà hoặc tàu cao tốc. Hydra là hòn đảo như trong mơ í, đừng nên bỏ lỡ.

Angela82
12-01-2009, 01:13
Chao ca nha, cac ban co quen ai dang song o madrid khong,neu co ai do xin hay tra loi cho minh biet voi nhe,minh dang song o madrid neu ai muon hoi gi xin cu lien lac voi minh nhe....

Toet
12-01-2009, 04:59
Xin chào Angela82 lời chào từ diễn đàn dành cho người Việt thích du lịch!

Mong bạn cho biết thêm thông tin về những chốn thú vị ở Madrid mà chỉ có người sống ở đó mới hiểu và biết rõ, chứ khách du lịch cưỡi ngựa xem hoa như bọn tôi mới biết tới những danh lam nổi tiếng, mà chưa có cơ hội hòa với cuộc sống của dân địa phương.
bạn có thể gợi ý giúp nên ăn ở nhà hàng nào vừa tầm tiền 10 - 15EUR/người mà có món đặc trưng Tây Ban Nha hoặc Madrid đuọc không?

Và mời bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cách gõ tiếng Việt theo tùy chọn ở ô phía dưới phần trả lời nhanh (quick reply).

Nếu bạn tiếp tục gõ tiếng Việt không dấu, chúng tôi buộc phải treo nick của bạn một thời gian.

Chúc bạn sống vui ở thành phố Madrid sôi động!

Toét

oldhanoi
13-01-2009, 15:47
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ về thông tin.
Tớ hỏi thêm 1 chút. Search trên Yahoo thấy ở Madrid có những điểm như thế này: Paseo del Prado Madrid 28014 Spain, Plaza Mayor Southwest of the Puerta del Sol
Madrid 28013 Spain, Palacio Real (Royal Palace) Calle de Bailen
Madrid 28013 Spain....Tớ thấy có điểm chung là số 28013--> như thế có fải là những điểm tham quan này ở cùng 1 khu không? Nếu ko thì nên đi như thế nào để xem được nhiều mà tiết kiệm tgian và di chuyển bằng phương tiện gì cho hợp lý?

Toet
13-01-2009, 17:12
Đi bộ bác ạ! Hoặc là nhảy xe bus, chứ trèo xuống rồi lại trèo lên bến Metro thì thà đi bộ còn hơn, còn ngắm nghía cảnh trên phố. Nhiều nhà đẹp cực!

Angela82
15-01-2009, 01:20
That long xin loi, may vitinh cua minh chang co chuong trinh de ma go bang tieng Viet nen minh khong the nao chu that ra cung chang muon viet tieng Viet ma khong dau. Neu co the thi ban chi giup minh.Thank you so much.

Pinkyhcm
17-01-2009, 01:12
Các bác cho em tí kinh nghiệm với, chả là em sẽ ở Hamburg vài ngày, rồi thì free thêm 1 tuần. Em định đi barce 3 ngày rồi về Paris 3 ngày, và bay thẳng VN. Nhưng cái đoạn HAM-BARCE mà ko biết book bằng gì cho nó rẻ. Còn ko thì em định đi Zurich - cái này lại phải hỏi vụ visa á, schengen có vào dc Zurich chưa ạ?

Các bác cho em tí ý kiến với.

Mẹ Mìn
17-01-2009, 05:52
Bác đặt vé sớm đi nè. AirBerlin đi rất thích, bay thẳng từ Hamburg đến Barca International Airport; không như RyanAir thường trú ở những sân bay địa phương (giá đi bus đôi khi đắt hơn giá vé máy bay, chưa kể bọn RyanAir không cho dân Non-EU check in online nên lại phải đóng phí sân bay - đúng là rip off !).

http://www.airberlin.com/

Chúc bác tới thăm xứ sở tràn ngập nắng an toàn nha. Đó là cách đi rẻ nhất mà nhanh nhất đấy!

Còn nếu bác đổi ý, muốn đến Thụy Sỹ thì bay tới Basel nè (phượt ở Basel cũng đáng giá lắm), rồi lượn sang Zurich bằng tàu ngắm cảnh cho sướng.

http://www.easyjet.com/

Pinkyhcm
17-01-2009, 14:05
Hì hì, em đã quần nát cả mấy aiberlin, ryanair, easy jet, vueling hehe, cơ mà giá airberlin rẻ thì cũng 150E/ng, mà em sóng đôi nên cũng hơi chát. Post lên đây xem có bí mật nào nữa ko ý mà.

Cơ mà bác nhắc đến Basel thì em cũng hỏi thêm luôn là có gì hay thế bác, kiểu kiến trúc cổ hay đô hội náo nhiệt ạ? Với từ Zurich về Paris em nên đi bằng tàu hay airline nào rẻ? Em cũng đang ngắm nghía thêm Prague hehe...

Paris
18-01-2009, 03:28
Cái này chắc cũng giống bên Pháp vàc các quận ở Paris nó gọi là Code postal. Có lẽ là cùng 1 khu nhưng một khu cũng không gần nhau lắm đâu. Ở Madrid đi chơi cứ mua loại vé ngày đi cho tiện và được nhiều nơi. Tôi cũng đã ở Madrid 10 ngày và sau đây là địa điểm tham quan cho bạn
Quảng trường Mayor( Plaza Mayor).

- Cung điện hoàng gia ( Palais Royal). Bạn chú ý nhé ở cung điện hoàng gia mặt bên cứ 1h lại có cảnh tượng đổi gác 1 lần.

- Nhà thờ trung tâm ( Nằm ngay bên cạnh cung điện hoàng gia)

- Quảng trường Opera.

- Quảng trường Espana.

- Quảng trường Cibles . Đây là một quảng trường rất đẹp ở Madrid.

- Khu phố mua sắm Grand- Via

- Trường đấu bò tót ( Plaza de Toros). Vào xem đấu bò tót rất hay. Mua vé ở mấy ông già nghiện bia xung quanh trường đấu nhé . Sẽ rẻ hơn, các cuộc đấu bò bắt đầu từ 19h.

- Quảng trường trung tâm ( Sol) và khu phố đi bộ ở xung quanh

- Quảng trường Independence ( nơi có cổng khải hoàn môn như ở Paris)

- Nếu bạn yêu thích bảo tàng thì hãy đến bảo tàng Prado nổi tiếng của Madrid. Nhưng thú thật với bạn đọc khi đã tới bảo tang Louvre của Paris thì tôi đã bị ngộ độc bảo tang và miễn dịch với tất cả các bảo tang khác trên thế giới. Hơi có thiên vị với Paris một chút nhưng đối với tôi thì bảo tang Louvre có lẽ là nhất thế giới mất rồi.

- Hoà mình vào thiên nhiên thì bạn phải đến công viên Madrid nằm ngay cạnh bảo tàng Prado.

- Sân vận động Santiago de Bernabeu của siêu CLB Real Madrid



Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ về thông tin.
Tớ hỏi thêm 1 chút. Search trên Yahoo thấy ở Madrid có những điểm như thế này: Paseo del Prado Madrid 28014 Spain, Plaza Mayor Southwest of the Puerta del Sol
Madrid 28013 Spain, Palacio Real (Royal Palace) Calle de Bailen
Madrid 28013 Spain....Tớ thấy có điểm chung là số 28013--> như thế có fải là những điểm tham quan này ở cùng 1 khu không? Nếu ko thì nên đi như thế nào để xem được nhiều mà tiết kiệm tgian và di chuyển bằng phương tiện gì cho hợp lý?

Đảo
18-01-2009, 06:48
Pinkyhcm thử cái này cho chặng Hamburg-Barcelona nhé: www.germanwings.com
Chặng Zürich-Paris xem thử vé tàu xem sao nhé: www.tgv.com

JazzyQ
19-01-2009, 00:26
Mọi người đã nhiều lần nhắc đến bảo tàng Prado với tranh của Goya. Tuy nhiên còn 1 bảo tàng rất hay nữa chưa thấy ai nói đến: Reina Sofia Museum. Bảo tàng này nổi tiếng với tranh của các họa sĩ hiện đại như Picasso, Miro, Dali... Đặc biệt, ở đây có bức Guernica nguyên bản của Picasso. Xúc động, thảng thốt, rùng mình, đó là cảm giác của JazzyQ khi xem xong bức tranh này. :)

arvil77
19-01-2009, 01:53
TGV Zurich-Paris 33CHF promotion (http://www.tgv-europe.ch/fr/Promotion/?rfrr=FormulaireStandard_header_promos)

Mình thử xem đại ngày 18/3, giá chừng đó, chỉ khoảng 4h thôi nên theo mình đi tàu hơn

Hamburg đến TS đi thế nào rẻ nhất thì mình ko rõ, nếu máy bay đắt thì xem xét đi coach Eurolines hoặc tàu đêm (hệ thống giá và các khuyến mại tàu ở Đức mình chưa ngâm kíu)

TS tháng 3 chưa chắc vào xuân ? Ko rõ interlaken có nên đi ko ? Các chỗ ngoài thành phố với cảnh thiên nhiên thì lúc đó chắc vẫn toàn tuyết ? Vậy với 4 ngày có thể đi 2-3 thành phố gần gần nhau Zurich, Luzern, Stein am Rhein

Gần Lucern có đỉnh Pilatus 2132m (có thể đi trong ngày) nghe tả cảnh dãy Alps từ đó hùng vĩ lắm (nếu trời ko nhiều mây). Cách đi: đi boat từ Luzern đến Alpnachstad, đi tàu chạy bằng răng cưa dốc nhất thế giới (cogwheel train) lên đỉnh. Khi quay xuống thì đi cáp treo (cable car) xuống Kriens rồi bắt bus số 1 trờ lại Luzern. Giá vé tổng khoảng 60e/người.

Nói chung TS thì phải hỏi thêm chiên gia baxu hoặc birdy, mình mới đảo qua thôi

baxu
19-01-2009, 02:50
Hehe, AV còn đi nhiều ở TS, chứ mình chỉ loanh quoanh cái hồ. Cũng có đi Luzern, Interlaken, Berne ... nhưng toàn cuối tuần đi trong ngày, ngó qua cho biết chứ chưa khám phá núi non sông hồ gì. Để khi nào sẽ đi Luzern theo gợi ý của AV :)

Đẹp và rất đặc trưng Alpes thì đi Zermatt, rồi mua vé tàu Glacier Express (7 tiếng) lượn trong dãy Alpes từ Zermatt đi St. Moris (nghe nói đẹp hơn Davos).

Tháng 3 chắc chắn vẫn chưa xuân. Thực ra tháng 3, cho đến giữa tháng 4 là chuyển giao giữa 2 mùa, tuyết cũng không nhiều ko đẹp như mùa đông, lại bắt đầu tan lép nhép, cỏ cây hoa lá thì chưa xanh, theo mình oánh giá là không đẹp bằng các thời điểm khác trong năm.

Mẹ Mìn
19-01-2009, 05:46
Hì hì, em đã quần nát cả mấy aiberlin, ryanair, easy jet, vueling hehe, cơ mà giá airberlin rẻ thì cũng 150E/ng, mà em sóng đôi nên cũng hơi chát. Post lên đây xem có bí mật nào nữa ko ý mà.

Cơ mà bác nhắc đến Basel thì em cũng hỏi thêm luôn là có gì hay thế bác, kiểu kiến trúc cổ hay đô hội náo nhiệt ạ? Với từ Zurich về Paris em nên đi bằng tàu hay airline nào rẻ? Em cũng đang ngắm nghía thêm Prague hehe...

Thế thì chắc ngày Pinkyhcm muốn đi rơi vào ngày nghỉ thì mới đắt vậy. Một cách rẻ nhất đi từ Hamburg đến Basel, nếu bác đi vào cuối tuần thì chắc chắn đi vé tàu wochenende rẻ bèo rồi, tàu chạy từ Đức sang tận Basel. Nếu không phải cuối tuần thì thử đi nhờ (có trả tiền xe) mitfahren, khối bọn Đức hàng ngày sang Basel làm việc (vì ở đó lương trả cao hơn nhiều bên Đức). Nếu bác cần thông tin về Mitfahren thì ới 1 câu, các đại gia ở Đức sẽ lên tiếng ngay?

Basel thì là TP nhơ nhỡ, nói chung giống TP của Đức nhưng sạch hơn nhiều (mặc dù Đức cũng khá sạch so với nhiều nước khác). Nhưng Mẹ Mìn rất thích Basel, chơi ở đó cả tuần mà vẫn muốn ở tiếp. Cũng có thể do người Đức ở Basel rất khác dân Đức Germany (rất thân thiện, và lịch sự), nên Mìn có cảm giác vậy.

PS: bác lượn ở Hamburg, nhớ chụp cái ảnh cái toilet công cộng miền phí cho bà con chiêm ngưỡng nha. Nó nằm ở ngay bên ngoài ga tàu hỏa, sát tourist infor. Độc đáo lắm!

oldhanoi
19-01-2009, 14:00
Hì, tớ cũng vào Louvre rồi và cả bảo tàng VanGogh ở Ams nữa. Nhưng cái bệnh mê bảo tàng hành hạ nên sẽ vẫn vào những bảo tàng các bạn gợi ý.
Cho tớ hỏi cái này nữa: Press Card có được giảm giá hay miễn vé vào cửa các địa điểm nói trên ko? hì

arvil77
19-01-2009, 19:22
Hồi mình đi tháng 5, vẫn lạnh lắm. Zermatt thì vắng tanh vì mùa đông (tháng 11 đến tháng 3) mới là mùa du lịch và cho dân trượt tuyết. Zermatt là 1 trong những điểm mình thích nhất hồi đó

Vụ Pilatus thì đọc thêm ở đây MySwitzerland: Luzern & Pilatus (http://www.luzern.com/en/navpage-ExcursionsLU-ExcursionLU-72145.html) và Pilatus (http://www.pilatus.ch/default-n7-sE.html) Các bạn TS làm du lịch rất chuyên nghiệp về mặt quảng bá trên net, mình thích nhất.

Ngoài Pilatus còn có thể xem xét Titlis 3020m nữa (có khi cái này hơn), cũng gần Luzern . Cứ vào các links tớ đưa, tìm mục How to get there rồi chiến thôi

Túm lại, phải đi Luzern
Excursions around Luzern (http://www.luzern.com/en/navpage_list-ExcursionsLU-ExcursionLU.html)

Mẹ Mìn
19-01-2009, 19:55
@ Pinkyhcm

Úi, cái wochenende thì chắc được các đại gia tại Đức giới thiệu từ lâu rồi đới. Cũng từ "die Bahn" mà ra chứ có gì mới đâu bác. Bác mua vé khoảng 30 Eu, đi được 1 trong 2 ngày cuối tuần khắp nước Đức (cho tối đa 5 người). Tất nhiên là không đi được ICE rồi. Nếu bác có thời gian thì làm 1 chuyến xuống Basel, trên đường đi lượn qua một số TP khác của Đức cũng hay chứ? Bác ghé qua Fulda, Heidelberg, Tuebingen, Freiburg chưa? Trên đường đi từ Hamburg đấy!

Nếu không rơi vào cuối tuần thì mua vé bang, cũng cho 5 người, nhưng phải đi sau 9h sáng hay sao đó.

Đơn giản hơn, bác cứ nhảy lên tàu, ko cần mua vé vội. Lượn 1 vòng ở tàu, thấy ai đó đi nhóm nhỏ hơn 5, chạy vào hỏi đi cùng (share vé). Rất hay tìm được đấy. Nhưng nhớ nhanh nhanh nha, nếu ko tìm được ai share vé thì tìm cái automat trên tàu mua tạm 1 vé chặng gần nhất cho rẻ, rồi tính tiếp :D. Hoặc trước khi lên tàu, lò dò bắt chuyện với nhóm nào còn dư chỗ. Cũng có thể mua lại được vé wochenende của ai đó.

À, cái WC ở Hamburg free cho Giai nha. Độc đáo nhất đới (độc đáo nhì là cái WC di động cho giai thôi, bé tí xíu, không che chắn gì, ở Belfast - chỉ xuất hiện thỉnh thoảng, ngay cạnh 1 quán Bar sát cái TV công cộng quảng cáo).

Paris
20-01-2009, 16:02
Tôi cũng không để ý đến cái này nhưng chắc bảo tàng nào mà được giảm thì người ta sẽ chú thích ở dưới ngay.
Bien amicalement
Paris

Pinkyhcm
20-01-2009, 16:02
Keke, vậy em ko đủ tiêu chuẩn vào cái công cộng đấy rồi:D

Cám ơn các bác đã tận tình giúp đỡ thông tin, nhà em đã quyết định Ham về Paris, sau đó Vueling đi Barcelona. Tạm biệt Thụy Sĩ - đành hẹn lần sau, em sẽ làm một quả TS với Prague luôn (ko biết đến khi nào:)):)))

Có cái là em chỉ có khoảng 1 tiếng transit ở Charles de Gaule để lên Vueling thì có kịp ko các bác nhỉ? chuyến sớm hơn thì lại hết chỗ rồi... nếu ko lại phải đợi tới từ 12h tới 4h chiều ở CDG..hichic

Nhân tiện hỏi luôn ở Paris book vé xem opera ở trang nào nhỉ, hình như online tuyền tiếng pháp - bác nào biết chỉ giùm với..

Đảo
20-01-2009, 17:23
@Pinkyhcm: 1 tiếng ở Roissy phải đổi hãng máy bay mà lấy hành lý ra rồi gửi vào nếu mà thêm phải chuyển Terminal thì chắc không kịp đâu. Nếu mà không gửi hành lý thì chắc chạy sẽ kịp.

Bạn có thể đặt vé xem opera + ballet + hòa nhạc ở đây (https://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/site/billetterie/index.php?lang=en).

Đảo
20-01-2009, 21:10
Hahhahaha ;)
Khổ thân avril77, quảng cáo bao nhiêu cho Thụy Sĩ mà cuối cùng chẳng nên cơm cháo gì.

Tớ yêu Thụy Sĩ lắm, nhất là mấy vùng đã đi như Zürich và Luzern. Đi tàu trên hồ Vierwaldstädter đẹp và thích vô cùng. Lên núi Rigi ở vài ngày và đi phượt ngắm cảnh là thứ tớ làm mỗi mùa hè đến Thụy Sĩ.

@ Mẹ Mìn: Heidelberg và Freiburg thì còn đáng dừng lại để ngắm nghía chứ Fulda với Tübingen thì xin can.

Bigbird
21-01-2009, 15:44
Thế bác quần nốt www.edreams.es với www.rumbo.es với www.clickair.com xem có cái nào rẻ hơn không đi. Mấy cái bác quần em thấy hoặc quá xa trung tâm hoặc quá đắt.

beam
21-01-2009, 23:51
Hai vợ chồng em chuẩn bị đi Châu Âu vào tháng 2 này (lạnh cũng không hay lắm nhưng mà có dịp thì tranh thủ :) )

Hành trình của em thế này:

2/3/2009 22:00 6:00 VN Frankfurt
2/4/2009 23:00 6:00 Frankfurt Praha (tàu đêm)
2/7/2009 8:00 12:30 Praha Vienna (bus)
2/8/2009 20:00 8:00 Vienna Venise (tàu đêm)
2/10/2009 7:55 8:55 Venise Rome (máy bay Ryanair)
2/12/2009 Rome Florence (dự kiến: chưa mua vé vì không biết sẽ ở Rome 2 hay 3 ngày)
2/14/2009 20:00 9:55 Florence Paris (tàu đêm)
2/19/2009 6:00 10:00 Paris Frankfurt (tàu cao tốc)

Tất cả hành trình em đã đặt vé, bus, máy bay, train theo thông tin em cóp nhặt được của các bác ở đây :">

Nhưng mà em mới đặt vé và hành trình nhưng còn khách sạn và đến những điểm này tham qua gì thì em mù tịt :(

Mong các bác chỉ giáo cho em thêm về những điểm tham quan, thuê khách sạn đâu vừa rẻ, tiện, gần ga, phương tiện đi lại tại những thành phố sau:
- Frankfurt (em có 1 ngày),
- Praha (em đã coi của bác Matador - em cám ơn bác)
- Vienna (em có 1 ngày rưỡi)
- Venise (2 ngày)
- Rome (2 hoặc 3 ngày)
- Florence (1 hoặc 2 ngày, tùy thời gian ở Rome)
- Paris (4 ngày)

Em cũng xin nói đây là lần đầu tiên VC em đi bụi Châu Âu, nhưng mà đã từng đi bụi nhiều nơi nên có khả năng sức khỏe tốt, ở đâu cũng ok, có thể ngủ trên xe hàng Bắc Nam cũng được chỉ tội đường đi thì mù tịt nên rất lo :) )

Mong các bác chỉ giáo giúp em

Toet
22-01-2009, 16:06
Frankfurt không có gì đặc biệt để xem. Bác nghiên cứu xem có bay chuyến nội địa Frankfurt - Dresden, của các hãng Lufthansa, Air Berlin hay là TUI Fly gì đấy, xem hãng nào rẻ. Dresden là thành phố cổ kính bên sông Elbe thơ mộng, được mệnh danh là Florence bên dòng Elbe của Đức.

Vì sao lại khuyên bác đi đến thành phố này, vì từ đây bác đi tàu sang Prag cực gần (cách có 160km) thôi à. Vé tàu mua trước chỉ 19EUR/lượt/người, tàu EC.

Tham quan ở Dresden cũng thú vị, nếu bác khoái nghe nhạc cổ điển hoặc xem Opera, Ballet thì nhà hát Semper Oper là địa chỉ đỏ đấy bác.

Xem thêm ở đây
Nhà thờ Đức Bà ở Dresden (http://diaoc.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=287875&ChannelID=452)

Tráng lệ nhà hát Semper Oper (http://diaoc.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=281224&ChannelID=452)

loox600
22-01-2009, 18:26
Mong các bác chỉ giáo cho em thêm về những điểm tham quan, thuê khách sạn đâu vừa rẻ, tiện, gần ga, phương tiện đi lại tại những thành phố sau:
- Frankfurt (em có 1 ngày),


Bạn có thể tham khảo trên Frankfurt-Hostelworld (http://www.hostelworld.com/pdfguides/generatePDF.php?PDFCity=Frankfurt&free=yes) hoặc trong thư viện của Phượt-Flyer Frankfurt Sightseeing 2009 (https://www.phuot.vn/local_links.php?catid=4#linkid54)

beam
23-01-2009, 17:56
Cám ơn bác Toet nhưng em lịch trình em đã fix rồi, không thay đổi được

@loox600: Em đã vào xem nhưng mà sao mấy cái link bị error hết :(

Các bác tư vấn cho em đi Vienna nên chơi ở đâu ah, em có 1,5 ngày ở đó

Mẹ Mìn
08-02-2009, 05:55
@ Mẹ Mìn: Heidelberg và Freiburg thì còn đáng dừng lại để ngắm nghía chứ Fulda với Tübingen thì xin can.

Oh, thế mà Mẹ Mìn lại ấn tượng với Tübingen lắm, bé xíu nhưng thanh bình ghê. Fulda thì cũng nhỏ tẹo, nhưng đang mùa hè nóng nực, ghé vào Fulda mát rượi sướng hết cả người. Ở Fulda có ít khách du lịch hay sao (ít dân Á?) nên dân địa phương thân thiện thế ko biết?

CHIPCHIP
05-03-2009, 16:23
Hi các bác,

Tháng 5 này em tự vác ba lô hành trình như sau:

21.5: Paris - Nice

21.5 - 23.5: Nice, Monaco, Cannes

24.5 - 25.5: Venice

26.5: Florence (Pisa)

27.5 - 30.5: Rome

Các bác xem hộ, hành trình như vậy có OK hok?

Có 1 điều làm em nhức đầu lắm lắm, đó là việc transport giữa các nơi. Nhất là từ Paris - Nice, em ko biết fải đi như thế nào.

Em prefer là đi tàu. Mà em search thử thì ko có cách nào book vé tàu online được. Web như bị lỗi gì đó. em search cảu TGV và Eurostar.

Các bác advise các đi cho em với!

Cảm ơn nhà mình nhiều...

cho em hỏi luôn, là cái Eurolines Pass xài có ok ko các bác? Nên mua eurolines pass hay là đi đến đâu mua vé đến đấy ạ? Thanks !

CHIPCHIP
05-03-2009, 16:26
Àh, cho em hỏi luôn, em đang lên cái budget cho trip.

Với plan như trên thì budget khoảng 850E có đủ hok nhỉ?

Food một ngày khoảng bao nhiêu hả các bác?

Thanks.

baxu
05-03-2009, 21:41
Có 1 điều làm em nhức đầu lắm lắm, đó là việc transport giữa các nơi. Nhất là từ Paris - Nice, em ko biết fải đi như thế nào.

Em prefer là đi tàu. Mà em search thử thì ko có cách nào book vé tàu online được. Web như bị lỗi gì đó. em search cảu TGV và Eurostar.


cho em hỏi luôn, là cái Eurolines Pass xài có ok ko các bác? Nên mua eurolines pass hay là đi đến đâu mua vé đến đấy ạ? Thanks !

TGV rất hay có vé online giảm giá, đặc biệt là tuyến paris-nice thì thường xuyên, rẻ nhất có khi chỉ 17e, rồi nhiều khi 1st class lại giảm đặc biệt, rẻ hơn cả 2nd class ... Những giá đặc biệt này chủ yếu chỉ có online, ra ga mua 99% là không có đâu ;)

Bạn chịu khó vào đây mà tìm (mình để ý là thường để nguyên site tiếng pháp đôi khi nhiều promotion hơn tiếng Anh)

http://www.voyages-sncf.com/leisure/fr/launch/home/

Tuy nhiên phải đọc kỹ các điều kiện, vé rẻ đặc biệt (thường tô màu vàng là loại rẻ nhất kèm các đk) chắc chắn sẽ không được đổi giờ, cũng như không được trả lại, mua rồi không đi cũng chịu, không được hoàn tiền như những vé bình thường.

Đi tiếp sang Nice cũng nên mua của TGV luôn!

Trong nước Ý thì vào www.trenitalia.com mà mua online, Ý ít khi có giảm giá, mình thấy mua online or đến nơi mua đều thế cả, nhanh thì đắt mà chậm thì rẻ. Mua tại máy tự động cho khỏi phải xếp hàng!

@tip: nhiều khi đi từ Milan đến Rome, mình mua vé của TGV Paris-Rome (có 30eu), rồi canh giờ tàu đến Milan thì trèo lên, rẻ hơn mua tàu Ý eurostar Milan-Rome nhiều nhiều ;)

850eu là cũng xông xênh rồi!

CHIPCHIP
06-03-2009, 11:11
Cảm ơn Baxu nhiều lắm!

Tớ vào link của baxu search vé, trời ơi... nó ... mắc kinh khủng khiếp í... hix hix ...

Rẻ nhất là 472E/4 người, tức mỗi người fải 118E :-O

Kinh wá! huhu...

Mà duration của nó những 6 tiếng cơ. Hôm trước em đọc ở đâu bảo TGV đi từ Paris - Nice có 3hours thôi nhỉ???

___________________

Còn cái link www.trenitalia.com tớ vào , chọn Nice - Venice xong, nó ra thế này:

http://orario.trenitalia.com/b2c/nppTravelSolutions.do

Thấy có rất nhiều options nhưng mà nó lại hiện ra chỗ Price (1st class, 2nd class) lại là NA :( Nghĩa là hok có vé hay ... hết vé nhỉ??? hix hix...

Tớ biết hỏi những cái này khá là... annoying :( Nhưng vì hok có xíu kinh nghiệm nào nên chai mặt hỏi vậy, bà con thông cảm chỉ giùm nha! :)

Thanks nhiều :)

CHIPCHIP
06-03-2009, 11:30
Àh, cho Chip hỏi 1 câu nữa.

Nếu từ Paris tớ đi Nice bằng tàu này mà vào ban đêm thì có nên không?

Nó có loại buồng 4 người , có cửa riêng, có thể khóa lại được không? Vì nghe bảo đi tàu đêm thì mất đồ là chuyện... thường. Nghe vậy cũng ngán!

duongdo001
13-03-2009, 12:28
Em tính đi Châu Âu vào cuối tháng 8 mà chưa biết book vé máy bay của hãng nào vừa tốt vừa rẻ , hihihi tham thiệt, vậy có bác nào có kinh nghiệm bay của hãng nào thì share dùm em nhé. Em đang tính book của Malaysia airline nhưng còn phân vân. Em cám ơn ạ.

khanhnguyen
19-03-2009, 08:32
Thực sự mình chưa đi nhiều nên chưa biết vé đi châu Âu của mình có rẻ thực sự không. Sai Gòn - Paris khứ hồi hết độ 950-1.000 USD (bao gồm cả thuế và phí) của hãng Quatar hoặc Cathay. Của VNA hết khoảng 1.100-1.200 USD. Tùy bạn chọn, nhưng phải đặt sớm một chút (bọn mình đặt trước 2-3 tháng)

Nói chung mình thấy dưới 1.000 USD là tốt rồi. Vì chả thấy ở đâu tốt hơn cả. Hic.. Hôm rồi mình mua của Quatar hết 920 USD

Toet
27-04-2009, 18:31
Cuối tháng 5 ( 23/5) mình có việc đi Đức, dự định kết hợp tham quan mấy nước lân cận, nhờ bạn tư vấn giúp một lịch trình và phương tiện di chuyển cho phù hợp với nhé. Mình chưa đi một mình bao giờ, lần này muốn liều một chuyến mong bạn Toet giúp đỡ.
Ngày 1+ 2+3: Brandenburg
Ngày 4: Cologne
Ngày 5+6: Amsterdam.
Ngày 7: Bruges ( mình đã đến đây một buổi chiều nhưng chưa đã, muốn quay lại)
Ngày 8: Lille
Ngày 9: Paris ( mình không cần ở Paris nhiều)
Ngày 10+11: Nice
Ngày 12: Florence
Ngày 13: Venice
Ngày 14: venice - rome
Ngày 15: Về Hà Nội
Cảm ơn bạn Toet nhiều


Có bạn gửi PM cho Toét như trên. Toét xin đưa lịch trình của bạn ra đây để cả nhà cùng gợi ý cho bạn.

Theo lịch trình bạn đã phác ra sơ sơ thì thấy tuyến đường đi là rất ổn rồi, và có thể đi tàu để di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác cũng như là sang các nước. Nếu đi lại trong nước Đức vào dịp cuối tuần, nên đi vé cuối tuần, chỉ có 37eu/ngày, vé dùng đợc cho 5 người. Còn mua vé tàu rẻ thì có thể mua truoc 3 ngày, càng sớm thì khả năng mua vé càng cao.

Bạn vào www.bahn.de để tra giá vé và giờ tàu.

Vé ở Ý thì cứ ra ga mà mua, vì mua trước cũng chả rẻ hơn được.

Chương trình tham quan tại các địa danh trong lịch trình dự kiến của bạn thì bạn có thể tham khảo tại topic này và các topic khác theo chủ đề cụ thể. Có thể dùng từ khóa để search nội dung cần tìm. Forum đã tích hợp công cụ tìm kiếm với Google ngay đầu trang.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

matador
27-04-2009, 20:12
Bạn nào đấy có tất cả 14 ngày (thực ra là có 11 ngày) mà muốn đi 5 nước / 9 thành phố thì quá mệt, cuối chuyến đi có khi chả còn nhớ cái gì với cái gì.

Nếu đã đến Bruges và Paris rồi thì theo tôi để các bạn í ra một bên, dành nhiều thời gian hơn cho các thành phố khác (chứ đến nhoắng một cái lại đi gọi là đặt chân đến thì không nên). Hai ngày ở Nice cũng k hợp lý (trừ trường hợp có người quen đến đấy thăm người ta), ở đấy chả có gì đặc sắc mà ở lâu thế. Nên dành nhiều thời gian cho các bạn Ý thì hay hơn.

kelly_T
16-05-2009, 19:16
Mình muốn đi 1 tuor tự túc khoảng 7 - 10 ngày, nơi muốn đến nhất là Rome, ngoài ra là các t/p quanh đó như Paris, Venice, xem ở đây thấy rất nhiều tuor nhưng hông thấy đề cập đến chi phí, mà cái đấy thì mình rất quan tâm, híc híc, nhờ các bạn thiết kế cho mình 1 tuor nhé, với lại cho mình biết chi phí khoảng bao nhiêu (vé máy bay, khách sạn, đi lại trong t/p, ăn uống) không bao gồm chi phí mua sắm nhé. cám ơn các bạn rất nhiều, à mình dự định đi vào cuói tháng 1 năm sau, hỏi trước để còn để dành tiền.

Bố Khỉ
16-05-2009, 20:32
Mình muốn đi 1 tuor tự túc khoảng 7 - 10 ngày, nơi muốn đến nhất là Rome, ngoài ra là các t/p quanh đó như Paris, Venice, xem ở đây thấy rất nhiều tuor nhưng hông thấy đề cập đến chi phí, mà cái đấy thì mình rất quan tâm, híc híc, nhờ các bạn thiết kế cho mình 1 tuor nhé, với lại cho mình biết chi phí khoảng bao nhiêu (vé máy bay, khách sạn, đi lại trong t/p, ăn uống) không bao gồm chi phí mua sắm nhé. cám ơn các bạn rất nhiều, à mình dự định đi vào cuói tháng 1 năm sau, hỏi trước để còn để dành tiền.

Gợi ý của bạn quá rộng, anh em khó tư vấn cho bạn được. Cần thiết nhất là ngày dự kiến đi/về, địa điểm xuất phát, muốn đi. Tốt nhất là bạn tự lập kế hoạch của mình đi, sẽ có người góp ý.

Về chi phí, nhất là vé máy bay low-cost, tôi tin rằng chẳng có ai dám đưa ra con số cụ thể được đâu. :)

Pinkyhcm
19-05-2009, 23:58
Đọc mấy bài hỏi thông tin của các bác em thấy buồn cười quá, các bác hỏi mình sẽ đi đâu làm gì trong bao nhiêu ngày mà chả cho thêm tí thông tin gì, làm sao trả lời được? Ít nhất cũng có tí thông tin bác thích du lịch kiểu gì, sở thích thế nào chứ? Nếu chỉ đi cho nhiều nơi thì cứ canh bản đồ đi cho đủ nước thôi, chả cần hỏi làm gì.

Emma
22-05-2009, 18:15
Du lịch UK

Các bác nào có ý định đi du lịch UK trong hè này và cần dịch vụ hỗ trợ về đặt hotels, mua vé xem theatre shows hoặc lên chương trình đi lại, thăm thú các thành phố, địa danh thì liên lạc với em nhé.

Em sẽ cố gắng tìm được best deals theo yêu cầu. Transparent service charge, 10% trên chi phí gốc.

Bác nào cần reference của em để có thể tin tưởng được thì hỏi qua SonTT.

Cám ơn cả nhà.

Anh Già
27-05-2009, 09:23
Bạn nào biết thì cho tớ cái website để book hostel hay hotel bên mấy nước châu Âu mà sau đó cancel không bị mất tiền (tớ cần booking để xin visa thôi)

anhlasit
27-05-2009, 12:51
Bạn nào biết thì cho tớ cái website để book hostel hay hotel bên mấy nước châu Âu mà sau đó cancel không bị mất tiền (tớ cần booking để xin visa thôi)

Bác cứ vào đây www.hrs.com
Bác chỉ cần cancel booking trước khi check in 24h là ok. Nói chung qua mấy lần đi Châu Âu thì em thấy hài lòng với site này ạ.

matador
27-05-2009, 12:55
Bạn Già vào www.booking.com mà đặt, sau cancel thoải mái chả mất xu nào, đặt luôn khách sạn 5* cho máu.

Mà bạn có đến Đức hay Thụy sĩ không? Nếu đến Thụy sĩ vào đầu tháng 6 có khi gặp nhau bên đấy được í nhỉ, còn sang Đức thì đến Dresden chơi đi rồi đi Praha, gần cực.

Jenny_ba bị
29-05-2009, 00:49
em đang muốn quay lại Rome và đi 1 số đảo chơi , mà ngại nhất cái khoản đi xin visa quá , bác nào có kinh nghiệm xin Visa ở ĐSQ Ý ko , share cho em với . Vì năm ngoái em đi công việc , làm bên ĐSQ PHáp , năm nay đi du lịch tự túc theo diện bạn người Ý mời , nên em ko biết có dễ cấp visa ko .

Về chuyến bay cũng ko có chuyến bay thẳng sang Rome , bác nào biết đường bay nào của hãng nào hợp lý nhất để bay từ HN sang Roma thì share cho em nhé . Em cảm ơn nhiều nhiều ạ!

Jenny_ba bị
29-05-2009, 01:18
[/QUOTE] Trong nước Ý thì vào www.trenitalia.com mà mua online, Ý ít khi có giảm giá, mình thấy mua online or đến nơi mua đều thế cả, nhanh thì đắt mà chậm thì rẻ. Mua tại máy tự động cho khỏi phải xếp hàng!

@tip: nhiều khi đi từ Milan đến Rome, mình mua vé của TGV Paris-Rome (có 30eu), rồi canh giờ tàu đến Milan thì trèo lên, rẻ hơn mua tàu Ý eurostar Milan-Rome nhiều nhiều ;)

850eu là cũng xông xênh rồi![/QUOTE]
------------------


Ối , thế mà năm ngoái em ko biết , cứ ra ga mua ở máy tự động , giá từ Paris đi Rome đúng 112E , em ko mua thử ra đứng xếp hàng ở quầy hỏi xem có vé nào rẻ hơn ko , thì mua được vé rẻ hơn 12 E là 100E từ Paris đến Rome . Lúc về mua từ ga tàu ở Venice về Paris cũng đúng 100E .
Mà các bác để ý vụ này nhé :
hôm đó mua vé ở ga tàu Venice ( em ko nhớ tên ga) khi quẹt thẻ visa lần đầu tiên , thẻ ko nhận . Thế là ông bán vé hỏi em có quẹt lần 2 ko , em ko còn cách lựa chọn nào khác vì em ko mang nhiều tiền mặt theo người , em gật đầu . Ông quẹt thẻ lần 2 thì Ok . Xong , em tung tăng cầm vé đi chơi 1 ngày ở Venice rồi tối hôm sau back Paris . Em chả buồn check lại TK của mình nữa là thẻ bị trừ đi bao nhiêu .
thế là đến khi về Viet Nam , khoảng 1 tháng sau tự nhiên 1 hôm em thấy TK của em ở Vietcombank báo có 2,3tr VNĐ vào TK , em ớ người và nghĩ mãi ko biết số tiền ấy từ đâu ra . Em gọi hỏi ngân hàng thì ngân hàng trả lời chung chung là tiền từ Venice chuyển về , theo công văn số ....

Em càng ngạc nhiên vì em chẳng quen ai ở Venice mà gửi tiền cho em cả ...về sau em mới nhớ ra vụ quẹt thẻ 2 lần , chắc là thẻ của em đã bị trừ tiền lần đầu tiên mà ko ra hóa đơn , sau đó sau 1 tháng họ kiểm tra lại thì thấy chỉ xuất 1 vé mà lại thanh toán 2 lần cùng 1 số TK , nên họ gửi trả lại cho em .
Em lại gọi lại ngân hàng VCB và hỏi lại rõ hơn về cái công văn ấy , hóa ra đúng như em đoán . Phù , em thấy thật tuyệt vì tiền mình được trả lại , và số tiền được tính theo tỉ giá VNĐ đúng ngày hôm em mua vé , vì nếu như họ chuyển về 100E theo giá vé thì ở thời điểm em nhận lại tiền đồng Euro xuống giá tận 200K cho 100Euro . Nhưng số tiền VNĐ vào tài khoản của em được tính theo tỉ giá 100E ngày em mua vé . Thật tuyệt phải ko ạ !

Em tự hỏi rằng nếu ở VN em mua vé tàu bằng thẻ như thế , trưởng hợp tương tự như thế , ko biết em có được trả lại như ở Venice ko nhỉ :)

Nên các bác để ý vụ quẹt thẻ visa nhé tốt nhất là sau khi mình thanh toán gì bằng thẻ nên check lại số tiền dư trong TK của mình luôn . ( cái này em ko check được số dư TK tại các máy ATM bên Châu Âu ) để tránh trưởng hợp rủi ro bị mất tiền 2 lần như em , e, may mắn là được trả lại chứ ở 1 số nước khác như ở Châu Á thì em ko sure sẽ có vụ hoàn lại tiền như thế này đâu ạ !

Rome
29-05-2009, 04:06
em đang muốn quay lại Rome và đi 1 số đảo chơi , mà ngại nhất cái khoản đi xin visa quá

Kô lo đâu bạn, ĐSQ Ý (ở HN) là 1 trong vài ĐSQ xin visa Schengen dễ và nhanh nhất.

Website của ĐSQ Ý tại HN: http://www.ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi

Link download form xin cấp thị thực:
http://www.esteri.it/visti/index_eng.asp

Bạn gọi điện đến sứ quán ở số điện thoại +84.4.38256246 / 256
hỏi về thủ tục làm visa.



Về chuyến bay cũng ko có chuyến bay thẳng sang Rome , bác nào biết đường bay nào của hãng nào hợp lý nhất để bay từ HN sang Roma thì share cho em nhé .

Người VN ở Rome từ HN sang Rome thường bay nhất là của Thai Airways. Giá vé thường rẻ nhất (nếu mua sớm, dĩ nhiên) và thời gian bay ngắn nhất (13-15 tiếng gì đó kô nhớ rõ). Sau đó đến Malay và Cathay.

Về vé mình và 1 số bạn bè ở Rome hay mua của Sakura ( http://www.sakuravietnam.com/ ). Người phụ trách đường bay Ý là chị Kiều Hường. Nhớ nói rõ là kô có visa sinh viên.

SAKURA TRAVEL AND TRADING Co.,LTD
Address: 80 Ly Thuong Kiet , Ha Noi , Viet Nam
Tel: 84.4.942.5340 / 942 5341 / 942.6372 / 942.4493 Fax: 84.4.942.5339

Mình cũng hay quét giá vé trên trang này (nhưng kô mua bao giờ, chỉ vào so giá vé rồi check trên website của hãng hàng kô hoặc đến văn phòng đại diện): www.bravofly.co.uk .

Jenny_ba bị
29-05-2009, 10:20
Ôi cảm ơn bạn Rome nhiều lắm ý :)
À mà tớ được một anh bạn người Ý mời sang , anh ấy bảo tớ là anh ấy sẽ đóng cái bảo hiểm gì đấy cho tớ là 350E cho nhà nước Italia , và phải đóng cả cái bảo hiểm Y tế gì gì nữa ấy . Anh ấy hỏi tớ là có mua cái bảo hiểm y tế ở VN được ko , và bảo hiểm của VN có được chấp nhận ko .
Hai là hỏi nốt bạn Rome là nếu đi theo diện thư mời thì họ có bắt mình chứng minh tài khoản ngân hàng nữa ko nhỉ .
Một lần nữa cảm ơn bạn Rome nhiều nhiều lắm !

Rome
29-05-2009, 19:36
Ôi cảm ơn bạn Rome nhiều lắm ý :)
À mà tớ được một anh bạn người Ý mời sang , anh ấy bảo tớ là anh ấy sẽ đóng cái bảo hiểm gì đấy cho tớ là 350E cho nhà nước Italia , và phải đóng cả cái bảo hiểm Y tế gì gì nữa ấy . Anh ấy hỏi tớ là có mua cái bảo hiểm y tế ở VN được ko , và bảo hiểm của VN có được chấp nhận ko .
Hai là hỏi nốt bạn Rome là nếu đi theo diện thư mời thì họ có bắt mình chứng minh tài khoản ngân hàng nữa ko nhỉ .
Một lần nữa cảm ơn bạn Rome nhiều nhiều lắm !

Đi theo diện thư mời mình kô có hiểu biết bạn ạ.
Mình chỉ biết xin visa du lịch rất đơn giản, mà phí visa hình như tầm 100 EUR thôi.
Bảo hiểm y tế do các hãng bảo hiểm của VN cung cấp có đc chấp nhận. Mình hồi xưa mua loại dành cho đi nước ngoài ở Bảo Việt (trên đường Trần Nhật Duật) nhưng sau này các em khác bảo mua ở Bảo Việt là đắt, có mấy hãng khác rẻ hơn, trong đó có AIG.

Pisces
31-05-2009, 13:41
Có lần em cũng định bơi từ Nauy sang, vì ở Nauy bà con cứ đến cuối tuần là bơi sang London đi chợ :). sáng T7 bơi tấp nập lắm nên em cũng bơi cùng cho vui, vừa là du lịch, vừa là luyện tập

Nhưng bơi đến 1/2 đường thì gặp 1 bạn đầu đen lốm đốm tóc bạc đang bơi về. Em hỏi: Sao bơi về sớm thế, mua được bánh mỳ chưa?
Bạn ấy bảo: Sáng nay nhuộm tóc bạch kim rồi, éo hiểu sao bơi gần đến chốt kiểm soát mới biết nước biển trôi hết cả thuốc nhuộm. Thế là bị kiểm tra PP.

Thế là em cũng bơi về cùng bạn ấy. Tiền nhuộm tóc = tiền xin visa

Mà bọn cửa khẩu có quyền ko cho mình vào mặc dù có visa nữa đấy. Cái này tớ có kinh nghiệm 1 lần đi bus từ Pari sang London rồi. 1 anh zai (tớ chẳng nhớ đầu đen hay đầu trắng nữa) có visa rồi, sau 1 hồi hỏi han bọn nó bắt quay trở lại Pháp. Nên đến lượt tớ là tớ phải cảnh giác ngay. Tớ đi chơi nhưng visa của tớ xin là visa công việc, ứ phải du lịch vậy mà chúng nó cứ hỏi mày lad sinh viên đi du lịch à (lúc ấy mà thật thà ừ thì có khi cúng nó cũng tống cổ về Pháp), may tớ quách tỉnh nói là tao đi công tác nên chúng nó cho qua luôn. Nói chung cứ phải cẩn thận

tsunami
02-06-2009, 10:59
Úi vậy bác Jenny_ba_bi gặp may rồi, em mua vé tàu ở Rome để đi Venise, quẹt thẻ rồi máy báo lỗi , phải sang máy khác mua, lúc về thì thấy bị trừ tiền của lần mua hụt đấy mà chẳng thấy được hoàn lại tiền hic

Jenny_ba bị
04-06-2009, 12:55
Úi vậy bác Jenny_ba_bi gặp may rồi, em mua vé tàu ở Rome để đi Venise, quẹt thẻ rồi máy báo lỗi , phải sang máy khác mua, lúc về thì thấy bị trừ tiền của lần mua hụt đấy mà chẳng thấy được hoàn lại tiền hic

Chắc bạn mua ở máy tự động phải ko ? Tớ may mắn là tớ chịu khó xếp hàng mua tại quầy . Vì nhiều khi vé ở máy tự động báo hết , nhưng ra quầy hỏi lại còn xót 1-2 vé . 2 là mua ở quầy tốn thời gian tí nhưng thỉnh thoảng mua được rẻ hơn chút . Như lần ở Paris mua vé sang Rome mình check ở máy là 112E , cùng hạng ghế như vậy mà khi mình xếp hàng ở quầy chỉ 100E .
2 là vì mình mua tại quầy nên mới được hoàn lại tiền như vậy , vì chính nhân viên quet thẻ chứ ko phải mình quẹt . Vì vậy đi đâu mà thừa thời gian thì tớ chịu khó xếp hàng 1 chút .

xuxu49
04-07-2009, 20:14
Chào các bác phượt gia, phượt thủ, em đi tìm thông tin vô tình biết được trang này, thôi thì ko vào thì chớ, chứ vào rùi thì thật khó lòng đi ra.
Em có 1 câu muốn hỏi kinh nghiệm các cao thủ phượt: hè này tầm tháng 8 và tháng 9 em có ý định làm 1 tour khám phá Châu Âu, hành trình thì cũng chưa xác định, em có nghe nói đến european train là 1 kiểu vé ticket mua sẵn trả trước và valide trong hơn 20 nước ở Châu Âu. Vấn đề là giá khá chát tùy theo thời gian valide là khoảng bao lâu. Trung bình là từ 300 đến 500€ tùy theo hãng. Hơn nữa là có mục chú thích tùy từng nước có thể phải trả thêm supplement.
Em muốn hỏi xin kinh nghiệm bác nào đã đi cái này rồi hay bác nào cho em lời khuyên nên tự đi mua vé hay lấy cái này thì rẻ hơn.
Ah em đang ở Pháp ạh. Chắc hành trình sẽ qua Ý-Croitia-Autria-Germanie-Denmark-Amsterdam-Belgium-London và về lại Pháp ah. Bác nào cố vấn hộ em xem hành trình có ổn ko nhé.
Em cảm ơn các bác rất nhiều ah. (beer)(beer)

kelly_T
06-07-2009, 12:29
Em dự định đi Honey Moon vào tháng 2/2010 ở Châu Âu, thời gian là từ khoảng 16/2 đến cuối tháng. Em có khoảng 13,14 ngày. Anh xã tương lai của em làm VNA nên bọn em sẽ mua được vé dành cho nhân viên bay đi Paris hoặc Frankfurt. Bọn em muốn đi Ý, Tây Ban Nha, Pháp và/hoặc Đức. Em có theo dõi các topic trong diễn đàn thấy rất nhiều nơi nên đi nhưng ko biết nên chọn nơi nào. Với thời gian 14 ngày có lẽ bọn em chỉ nên đi khoảng 3 nước. Nhờ các bác tư vấn cho em 1 tuor nhé. Vé máy bay của bọn em sẽ là khứ hồi nên đi 1 vòng sẽ vẫn phải quay lại Paris hoặc Frankfurt.Em xin cảm ơn.

danngoc
09-07-2009, 15:40
Các bác thân mến,

Nhà chúng em chưa từng ló mặt ở Châu Âu, nay đang có cơ hội. Lộ trình dự kiến của chúng em như sau:

8-8 Berlin
9-8 Copenhargen
10-8 Praha
11-8 Budapest
12-8 Vienna
14-8 Venice
15-8 Florence
16-8 Bern
17-8 Geneva
18-8 Marseille
19-8 Barcelona
20-8 Madrid
22-8 Bordeux
23 tới 25-8 Paris
26-8 tới 27-8 Rome


Các bác tư vấn cho biết ăn đâu chơi đâu xem đâu ngủ đâu ạ... Nhà chúng cháu biết ơn vô cùng.

Mến.

Hoàng Tử bé
09-07-2009, 15:48
Các bác thân mến,

Các bác tư vấn cho biết ăn đâu chơi đâu xem đâu ngủ đâu ạ... Nhà chúng cháu biết ơn vô cùng.

Mến.

Em nhìn cái list ngày của bác mà chẳng biết nói gì. Chắc bác phải ăn đồ ăn nhanh mua ở nhà ga, đi toilet ở các trạm xăng khi xe nghỉ, tham quan các cửa hàng miễn thuế ở sân bay, và ngủ trên xe khách liên thành phố quá.

Nheva
13-07-2009, 09:54
Các bác thân mến,

Nhà chúng em chưa từng ló mặt ở Châu Âu, nay đang có cơ hội. Lộ trình dự kiến của chúng em như sau:

8-8 Berlin
9-8 Copenhargen
10-8 Praha
11-8 Budapest
12-8 Vienna
14-8 Venice
15-8 Florence
16-8 Bern
17-8 Geneva
18-8 Marseille
19-8 Barcelona
20-8 Madrid
22-8 Bordeux
23 tới 25-8 Paris
26-8 tới 27-8 Rome


Các bác tư vấn cho biết ăn đâu chơi đâu xem đâu ngủ đâu ạ... Nhà chúng cháu biết ơn vô cùng.

Mến.
Đi thế này mệt quá Dân ơi. Có 20 ngày mà e đi tham thế. Theo c , em nên đi kỹ vài nơi thì sẽ ấn tượng hơn

imim
13-07-2009, 10:22
Các bác giúp em di nào, plz

Theo mình, đi như thế, thì chỉ nên ở Paris và Rôme mỗi nơi phân bổ 1 ngày thôi, những ngày còn lại, còn thành phố nào của Châu Âu chưa liệt kê, bác liệt nốt vào cho hoành tráng. Đi lại như thế, chắc cứu được ngành giao thông đang sắp sập tiệm của các bạn Âu Châu đấy. Mình nhiệt liệt hoan hô bạn danngoc vì đã có tinh thần chuyển cái lạm phát từ VN sang Âu Châu cho chết cụ bọn nó đi.

Bác hỏi không nghiêm túc, nên nỏ giúp.

Nheva
14-07-2009, 18:15
Mình thì định đi Đông Âu tháng 3 năm sau đấy , vé book rồi, bạn Imim giúp đê.
Thực ra mình chỉ muốn hỏi xem xin visa vào nước nào trong đám Đông Âu như : Hung, Sec, Balan thì dễ nhất, thủ tục thế nào?
Hay là xin vào Tây Âu như Hà lan, Ý rùi lượn sang Đ Â thì hơn

Zorzo
14-07-2009, 21:24
Chị Nheva, em không biết xin Visa của các nước Đông Âu thì thế nào, chị thử kiểm tra xem họ có cấp Visa du lịch không. Theo em, nếu có người mời và có bảo lãnh, xin sẽ dễ dàng hơn khi mình tự xin. Còn thủ tục thì em thấy giống như nhau thôi vì cùng trong hệ thống của Schengen, khác nhau chút ít không đáng kể, chủ yếu vào việc sử dụng tiếng gì làm ngôn ngữ chính.

Các nước Pháp, Ý có cấp visa du lịch. Nhưng nếu chị không có ý định sang đó thì có lẽ không nên xin. Em đã xin Visa châu Âu của DSQ Ý, em đang tính phải cố đi Ý một phát trước khi hết hạn kẻo lần sau xin họ lại gây khó dễ, rằng xin bọn nó mà chẳng thèm đi :P

@ bác danngoc: em chân thành khuyên bác là thử mở bản đồ ra rồi bớt đi khoảng một nửa đến 2/3 số thành phố bác dự kiến đi. Bây giờ chưa đi thì 20-30 năm nữa châu Âu vẫn không thay đổi mấy đâu mà lo. Cơ hội còn dài dài, biết đâu vài năm nữa nước mình đc như Hàn, Mã, cứ thế cầm cái hộ chiếu sang Âu chẳng phải xin ai.

Đi để chụp cái ảnh như thế, phí cái công sức của bác đi.

danngoc
15-07-2009, 05:35
Khổ, em có phải là người lập cái lịch đó đâu????!

imim
15-07-2009, 08:50
Khổ, em có phải là người lập cái lịch đó đâu????!

@bác danngoc: Thế "nó" là đứa nào? Thật, nói bác đừng tự ái, chẳng thà mình lập ra rồi bị ném đá còn hơn là mình chỉ làm "tay sai" cho người khác. May người ta vẽ ra có từng bấy nước, chứ vẽ nữa bác cũng post lên luôn à? Việc đầu tiên bác có thể làm là mở cái bản đồ ra xem các thành phố nó cách nhau gần hay xa, thuận đường hay ngược đường, tự cân đối trước, thấy thế nào hợp lý đã rồi hẵng quẳng ra cho mọi người giúp. Với cái lịch trình ấy, bác mua DVD về các thành phố mà xem cho nó lành, vừa chi tiết, lại vừa đỡ tốn công, tốn của. Bác có giận em cũng đành nói vậy.

@chị Nheva: Em cũng chưa xin thử visa Đông Âu bao giờ, hình như HCCV được miễn visa ở một số nước trong list của chị hay sao ấy ;-) Nhưng tốt nhất nên tránh Séc, có đợt họ còn từ chối cấp visa cho người VN cơ mà. Hay chọn Hung đê. Em nghĩ là nước nào cũng có visa du lịch thôi, HC của chị đi nhiều nước thế, chắc nó ko nỡ từ chối đâu. Em ko có nhiều thời gian, nên mỗi thành phố chỉ ở được chừng 3 ngày, vẫn thấy thòm thèm đấy. Chị hỏi thêm bạn baxu xem, bạn ấy chỉ máu các nước vùng biển ĐTH kiểu như Croatia thôi, think bịch phải thế :) Nhưng sao lại chọn đi Châu Âu tháng 3? bạn baxu vẫn oán em từ dạo đó đấy.

danngoc
15-07-2009, 10:48
Sao vậy các bác? Em tưởng nếu đã là dân thích du lịch thì suy nghĩ phải rất thoáng, dễ dàng chấp nhận suy nghĩ sở thích của người khác? Trong 100 ngàn cáy bút chì ở nhà máy thì chắc chắc không bao giờ có 2 chiếc giống nhau. Sở thích và phong cách của mỗi người cũng vậy thôi! OK, có thể là lịch trình của em không hay, nhưng em rất muốn có lời khuyên về các địa điểm tham quan. Còn những vấn đề khác em xin được tôn trọng cá nhân em. Plz.

Nheva
15-07-2009, 10:58
Tớ sẽ sang Anh 1 tuần, sẽ thăm bạn Zo đấy, he he

Zorzo
15-07-2009, 16:28
Tớ sẽ sang Anh 1 tuần, sẽ thăm bạn Zo đấy, he he

Hay quá. Nhưng chị xin cái visa UK mất toi 60 bảng, sang được có 7 ngày phí ghê.

Em không biết chắc sang năm em sẽ ở đâu :shrug:, nhưng nếu em vẫn còn ở chỗ này, mời chị đến chỗ nhà em ở. Rất trung tâm London nhé, công viên Regent là vườn sau, đi chơi đâu cũng thuận tiện vì rất gần các ga tàu.

Tháng 3 rét lắm ạ.

Tennis
15-07-2009, 16:43
Các bác thân mến,

Nhà chúng em chưa từng ló mặt ở Châu Âu, nay đang có cơ hội. Lộ trình dự kiến của chúng em như sau:

8-8 Berlin
9-8 Copenhargen
10-8 Praha
11-8 Budapest
12-8 Vienna
14-8 Venice
15-8 Florence
16-8 Bern
17-8 Geneva
18-8 Marseille
19-8 Barcelona
20-8 Madrid
22-8 Bordeux
23 tới 25-8 Paris
26-8 tới 27-8 Rome


Các bác tư vấn cho biết ăn đâu chơi đâu xem đâu ngủ đâu ạ... Nhà chúng cháu biết ơn vô cùng.

Mến.

Xét theo lịch trình này thì điểm khởi đầu của bác ở Châu Âu là Berlin? Nếu đúng vậy và đúng là em em sẽ đi thế này:
8-10: Berlin
10-11: Lượn sang Praha. Nếu bác thích thì có thể chạy sang một vài thành phố của Ba Lan chơi (ví dụ như Poznan) nhưng em khuyên thật Ba Lan xấu, chỉ có người đẹp thôi. Vác-sa-va thì hãy tránh xa. Ở Ba Lan chỉ có hai thành phố đáng đi là Krakow và Gdansk(tiếng Việt hình như là Danzig). Tính theo lịch trình tốc hành của bác thì ở Praha một ngày là đủ nếu tiêu chí của bác chỉ là đến thăm quan các địa điểm chính, chụp ảnh, uống bia Tiệp :D
12-13: Viên. Từ Viên nếu bác thích có thể chạy sang Bratislava(cách Viên 60km). Bratislava không có gì nhiều để xem, cần vài tiếng đến nửa ngày là đủ.
13-15: Budapest. Chắc chắn không nên bỏ qua Budapest. Warning là đợt này ở bên phần Buda người ta đang xây một tuyến đường cho tàu điện mới nên hơi ầm ĩ và bẩn. Còn lại nói chung là đẹp.
15-16: Chạy sang Ý. Bác không nên tham nhiều Ý quá. Ví dụ nếu bác đến Florence và Pisa thì có thể thôi Venice và ngược lại. Thời gian còn lại bác thăm Rome.
16-18: 2 ngày cho Rome là quá ít. Lần trước em đi 5 ngày mà vẫn chưa đi hết được.
18-20: Ở Thụy sĩ nên đến Basel và Lucerne. Thụy Sĩ bé tẹo, đi 1 ngày có khi hết cả đất nước. Hoặc nếu tiện đường hơn thì bác đến Basel rồi tới Geneve. Tuyệt đối tránh Zürich
20-21: Lyon. Bác nên bỏ qua cả Bordeaux lẫn Marseille mà nên từ Lyon tới thẳng Paris. Giữa đường bác cũng có thể dừng lại ở Dijon một ngày. Dijon nghe nói cũng rất thú vị mặc dù em chưa tới.
21-23: Thưởng thức Paris.
Từ 24 đặt vé một chiều tới Madrid hoặc Barcelona. Rồi sau đó quay lại Berlin.

botram
15-07-2009, 17:27
Em thấy lịch của bác danngoc hơi bị bánh dày. Chị nhà chắc gì đã đủ sức để tham chiến hết các thành phố đấy. Em đi 1 tháng nhưng lịch chỉ bằng 2/3 của bác thôi.
Em đi Paris - Carcassonne - Barca - Madrid - Milan - Venice - Florence - Rome - Franfurk - Prague. Chỉ chừng đấy là cũng thấy hơi bị overload rồi ạ. :D

kephieulang
16-07-2009, 13:43
Dạ, em sẽ cố gắng thuyết phục trưởng đoàn. Cám ơn các bác. Các bác cố cho em lời khuyên về các điểm tham quan chính.
Sau khi bác fix được lịch của trưởng đoàn, và có lộ trình cuối cùng, mọi người sẽ tư vấn cho bác các điểm cần đến

Cá nhân em thấy ko phải là chuyện sức khỏe, mà đi lại giữa các thành phố, quốc gia thực sự là cũng ngốn nhiều thời gian trong ngày, chưa kể là thời gian bác dành cho mua vé, di chuyển giữa các đường khi đổi tàu cũng sẽ mất thời gian
Thêm nữa, ở Châu Âu dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn hơn ở Nhật.
Ví dụ, kẹt tàu, đình công, trộm cắp,...

Vì vậy, nếu có thể bác rút ngắn hành trình lại nhé. Để còn có thời gian mà enjoy nữa

Lúc đầu đi Châu Âu, em cũng cố gắng đi nhiều vì sức ép "must see" ở những thành phố lớn, quốc gia nổi tiếng , nhưng chỉ thực sự khi em có 3 ngày ở Porto, cảm giác enjoy mới trở lại với em

Anyway, welcome bác to Châu Âu.

matador
16-07-2009, 14:04
Bỏ bớt non nửa các điểm trong list đi Danngoc ơi !

Bạn Anh Già nhá, phải động viện các bạn khác đi nhiều hơn nữa chứ! Rang hồ đồn bạn đi 4 thành phố trong một ngày cơ mà =))

vntuyen
16-07-2009, 15:59
Bạn Anh Già nhá, phải động viện các bạn khác đi nhiều hơn nữa chứ! Rang hồ đồn bạn đi 4 thành phố trong một ngày cơ mà =))

Mình đi 4 nước trong 1 ngày này, nhưng chỉ toàn ngồi trên máy bay. Sáng sớm ngồi tàu từ Thụy Điển về Đan Mạch rồi leo lên máy bay về Munich. Lại lên máy bay cho kịp tắm ở Pisa. =))

Trưởng đoàn là danngoc chứ ai :LL

Đi như thế vừa vất vả, vừa không phòng rủi ro tàu xe, đau bụng nhức đầu và cũng không đi xem được cái gì thật thoải mái. Đánh 1 tour từ Nam Âu (Ý) lên Bắc Âu (Đan Mạch), từ Tây Âu (Đức) sang Đông Âu (Budapest) rồi lộn về Trung Âu (Vienna) chịu sao thấu. Tập trung vào Tây Nam Âu đê, Đông & Bắc Âu tính cho chuyến khác.
(NT) Anh hứa sẽ plan cho chú

kelly_T
17-07-2009, 16:52
Mình đi 4 nước trong 1 ngày này, nhưng chỉ toàn ngồi trên máy bay. Sáng sớm ngồi tàu từ Thụy Điển về Đan Mạch rồi leo lên máy bay về Munich. Lại lên máy bay cho kịp tắm ở Pisa. =))

Trưởng đoàn là danngoc chứ ai :LL

Đi như thế vừa vất vả, vừa không phòng rủi ro tàu xe, đau bụng nhức đầu và cũng không đi xem được cái gì thật thoải mái. Đánh 1 tour từ Nam Âu (Ý) lên Bắc Âu (Đan Mạch), từ Tây Âu (Đức) sang Đông Âu (Budapest) rồi lộn về Trung Âu (Vienna) chịu sao thấu. Tập trung vào Tây Nam Âu đê, Đông & Bắc Âu tính cho chuyến khác.
(NT) Anh hứa sẽ plan cho chú

Bác ơi, thế bác tư vấn cho em với, em dự định đi khoảng 2 tuần. Sau khi xem 1 lượt và nghe lời khuyên 1 vài bạn học ở Châu Âu em nghĩ em chỉ nên đi 2 nước là Pháp (đương nhiên vì em sẽ bay HN - Paris) và Ý. Em dự kiến đi 4 thành phố mỗi nước 2 t/p. Pháp thì Paris là đương nhiên, em chưa biết lựa chọn t/p thứ 2 là j. Tương tự Ý thì em sẽ đi Rome (niềm mơ ước của em) còn lại em đang chưa biết nên đi đâu Venise hay Florence hya là thành phố nào nữa. Bố em đã đi Rome, MiLan và Venise chỗ nào cũng bảo đẹp nên em ko biết đi sao ạ. Bạn em ở Paris thì khuyên là nếu 1 tuần ở Pháp em chỉ nên đi Paris, 1 tuần còn lại ở Ý thì đi Rome và Vatican nhưng em nghĩ thế thì tiếc quá, dù sao cũng đã đến Châu Âu rồi, nên cố gắng phấn đấu đi được 4 nơi. Ngày xưa mama em còn đi 10 ngày 4 nước hehe. Tuor mà đi như ăn cướp, em thì ko muốn cưỡi ngựa xem hoa như thế. Mọi người tư vấn cho em với. Em sẽ đi vào giữa tháng 2 ạ. Em xin cám ơn.

baxu
17-07-2009, 17:21
Nếu là chị, chị sẽ bay đến Rome, dành cho Rome 3-4 ngày, 1-2 ngày ở Florence, 2 ngày Venice, đi tàu sang vùng miền nam Pháp 2 ngày (có thể chọn hoặc Nice, hoặc Marseille, hoặc vùng Provence), còn lại dành cho Paris rồi bay về từ Paris.

Rome, Florence, Venice đều rất đẹp, chẳng thể bỏ qua cái nào!

kelly_T
19-07-2009, 12:14
Nếu là chị, chị sẽ bay đến Rome, dành cho Rome 3-4 ngày, 1-2 ngày ở Florence, 2 ngày Venice, đi tàu sang vùng miền nam Pháp 2 ngày (có thể chọn hoặc Nice, hoặc Marseille, hoặc vùng Provence), còn lại dành cho Paris rồi bay về từ Paris.

Rome, Florence, Venice đều rất đẹp, chẳng thể bỏ qua cái nào!

Em cám ơn chị tư vấn ạ, nhưng em chắc chắn sẽ bay tới Paris (hoặc là Frankfurt) vì anh xã tương lai làm VNAirline nên bọn em sẽ mua được vé nhân viên cho những đường bay thẳng. Vì thế em sẽ phải đến Paris rồi lại quay lại Paris rồi mới về VN. Vậy thì em sẽ nghe chị tư vấn về lộ trình ở Ý Rome, Florence và Venice, sau đó quay lại Pháp và về HN. Em sẽ nghiên cứu thêm, có gì chị tư vấn tiếp cho em nhé. Em cám ơn chị nhiều.

voicoi
20-07-2009, 09:08
Kính chào các bác, em là lính mới tò te trên diễn đàn này. Lần đầu lên đây mong các bác thỉnh giáo. Là vì em định đi châu Âu tầm đầu tháng 8 này. Thời gian 2 tuần, dự kiến đánh 1 dọc Geneve-Munich-Vienne-Budapest-Berlin.
(i) Các bác tư vấn cho em phương tiện đi lại thế nào là rẻ nhất. Đi tàu liên vận hay đi bus hơn hả các bác ? Kinh nghiệm mua vé tầu thế nào ợ. Vì em thấy ở ĐỨc có vé Schönes-Wochenende-Ticket cuối tuần đi rất chi là tiết kiệm, mỗi tội là tàu chậm thôi.Chặng Budapest-Berlin chắc e sẽ đi máy bay cho tiết kiệm thời gian.
(ii) Các bác chỉ cho em những gì đáng xem nhất ạ.
(iii) và dừng chân ở mối điểm thế nào cho hợp lý, nếu có nhà trọ rẻ, sạch sẽ, an toàn thì các bác cho em địa chỉ luôn với ah.
(iv) Theo các bác liệu em có quá tham lam không (em còn gà mờ lắm, mong bác Toet chỉ giáo chứ đừng mắng mỏ em, tội nghiệp !!!keke) ? Và nếu như cắt bớt chương trình để đi ngắm cảnh cho được thoải mái mà không quá mệt thì em nên bỏ bớt điểm nào ah.
Em cảm ơn các bác nhìu nhìu.

thieu_anh
20-07-2009, 18:22
nhiều người cứ tham đi nhiều nước cùng một lúc nhưng như vậy thì chỉ đến, chụp vài bô ảnh là thôi à. Nên dừng lại ở mỗi thành phố ít nhất là 3-4 ngày, vậy thì sẽ tự mình biết và thuộc được vài nơi đẹp (mà bản thân tự nhận thấy), chứ không phải chỉ chạy theo nhưng nơi nổi tiếng, có nhiều người xem.

Thà đi ít nhưng mình thích, mà thấy đúng là : du lịch , còn hơn đi nhiều mà như đi đày.

:D

Jolie Nguyen
01-08-2009, 08:32
Chào cả nhà thân mến,

Em đã từng đi đến Paris, Rome, Venice, Berlin... Tuần sau em lại có 4 ngày holiday. Suy nghĩ mãi nhưng không biết chọn nơi nào trong số 3 thành phố sau: Barcelona, Praha, Brussels. Mong các bác tư vấn và giúp đỡ cho em chọn nơi nên đi nhất.

Cảm ơn các bác.

Anh Già
01-08-2009, 09:13
Tớ mới đi Praha và Brussels, ví dụ cho chọn 1 trong 3 thành phố trên thì sẽ chọn giữa Praha và Barcelona

loox600
01-08-2009, 14:56
Với thời gian 4 ngày, theo cá nhân mình bạn nên chọn Barcelona.

Phượt - Tìm kiếm nhanh - Brussel: 33 kq
Phượt - Tìm kiếm nhanh - Praha: 56 kq
Phượt - Tìm kiếm nhanh - Barcelona: 138 kq

Rome
01-08-2009, 16:46
Chào cả nhà thân mến,

Suy nghĩ mãi nhưng không biết chọn nơi nào trong số 3 thành phố sau: Barcelona, Praha, Brussels.

Nếu chỉ ở Brussels mà đến tận 4 ngày thì kô biết phải làm gì đâu bạn ạ.

Barca hoặc Praha đi.

narr
30-12-2009, 14:41
Chào mọi người, em là thành viên mới, lướt phượt forum cũng chán chê rồi nhưng giờ mới đăng ký vào :D
Em đang học ở Montpellier pháp. Đợt rồi bạn gái mới xin được visa Schengen để wa thăm em mùa đông cho no ấm áp :"> , nhưng mà em í cũng muốn tranh thủ đi chơi Châu Âu luôn cho biết. Em tính dắt em í đi Paris chơi 4 ngày, xem tháp Eiffel, Louvre, maybe Disneyland... nhưng còn sau đó thì mù tịt:help... mọi người góp ý cho em với nhé :D, em xin cảm ơn trước :)

p.s.: Em cũng xin luôn góp ý về các travel agency ở châu Âu, vì có thể sẽ có lúc e bận học và bạn gái e đi chơi một mình thì không được yên tâm lắm... có agency đỡ hơn phải không ạ?

thik_di_choi
30-12-2009, 14:49
Chào mọi người, em là thành viên mới, lướt phượt forum cũng chán chê rồi nhưng giờ mới đăng ký vào :D
Em đang học ở Montpellier pháp. Đợt rồi bạn gái mới xin được visa Schengen để wa thăm em mùa đông cho no ấm áp :"> , nhưng mà em í cũng muốn tranh thủ đi chơi Châu Âu luôn cho biết. Em tính dắt em í đi Paris chơi 4 ngày, xem tháp Eiffel, Louvre, maybe Disneyland... nhưng còn sau đó thì mù tịt:help... mọi người góp ý cho em với nhé :D, em xin cảm ơn trước :)

p.s.: Em cũng xin luôn góp ý về các travel agency ở châu Âu, vì có thể sẽ có lúc e bận học và bạn gái e đi chơi một mình thì không được yên tâm lắm... có agency đỡ hơn phải không ạ?

Em ở trên cây lại hỏi dưới đất là quả nào chín, quả nào xanh. Nói vậy thôi, chứ 24 ngày thì thăm được nhiều lắm. Cứ thành phố lớn, thủ đô mà tương. Mùa này thì trung Âu và Nam Âu là Ok. bắc Âu vừa lạnh vừa đắt. Em đọc lại các topic châu Âu và lên lịch điểm đến (TP). Các đại cao thủ sẽ góp ý cho. Hay bạn gái qua thì kiếm chỗ nào lãng mạn ấy (Las Palmas hoặc Salamanca chẳng hạn) mà ôm nhau tiền tuần trăng mật cho nó trải nghiệm=))

Chitto
30-12-2009, 17:23
Bạn hãy xem qua một số topic này

Những ngả đường châu Âu, chọn ngả nào (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1446)

Thông tin du lịch xuyên quốc gia ở châu Âu (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=739)

Hoặc topic của bác Danngoc đang viết.

Với thời gian dài như thế, mà bạn hỏi chung chung như vậy thì chắc không ai trả lời được. Bạn hãy lên lịch trình sơ bộ, đối chiếu với các bài viết, chuyến đi của người khác đã viết, và trình bày lịch trình, một số người có kinh nghiệm có thể đóng góp ý kiến vào lịch trình của bạn, thế thôi.

narr
30-12-2009, 20:25
Cám ơn gợi ý của 2 bác, dựa vào các bài của chị Toet và bác Chitto em có soạn ra một lịch trình cơ bản, các cao thủ vào góp ý giúp em nhé :

Ngày 1 (t3): đi Paris tu Tp HCM
Ngày 2 (t4): den Paris, an uong va nghi dem.
Ngày 3 (t5): Sáng: tham quan nha tho Duc ba, Dai Lo Chams Elyssee. Chieu + toi: Thap Eiffel va Khai hoan mon.
Ngày 4 (t6): Tham bao tang Louvre den chieu. Buoi toi di long vong shopping trong trung tam. (neu e nho ko nham thi Paris co khu Galleries Lafayette la lon nhat phai ko a?) va dao song Seine.
Ngày 5 (t7): Sang: tham Cung dien Versaille. Chieu tham Basilique du Sacré Coeur.
Ng6: (CN): Bay Paris – Rome. Nghi dem tai Rome.
Ng7: (t2): Tham Colloseum, den Patheon, nha tho st Peter.
Ng8 (t3): Tham Tp Vatican, Sistine chapel. Thoi gian con lai di thuong thuc café va pizza.
Ng9 (t4): Dap tau di Venice (e nghi khoang cach hon 500km chac di tau cung mat nua ngay dung ko a?). Nghi dem, an uong tai Venice (co bac nao goi y cho an uong noi tieng o day ko a?)
Ng10 (t5):Di thuyen vong quanh Venice. Dap tau hoac may bay di Prague. Ngu dem tai Prague.
Ng11 (t6) Tham lau dai Pra Skyhrad, nha tho St. Vitus, cau Charles Prague Bridge.
Ng12 (t7) Dap may bay hoac tau di Amsterdam. Tham bao tang van gogh, bao tang Rijks. Di dao pho den do. Ngu dem tai ams.
Ng13 (CN): di tau ve Paris, va tu Paris ve Montpellier.
Ng14 (t2): long vong tham quan Montpellier, dao Comedie va shopping o Odysseum.
Ng15 (t3): tham mot so bao tang o Montpellier.

Em cũng muốn đi thêm TBN vào cuối tuần này, nhưng chưa tìm hiểu nên cũng chưa có ý kiến thế nào, cũng có thể sẽ đi Las Palmas như bác Thik_di_choi gợi ý :D
Em dự định các phương tiện di chuyển bằng tàu là chủ yếu, kết hợp với xe Eurolines. Khách sạn thì co lẽ sẽ tham khảo trên hostelworld và easytobook.com
Bọn em còn gà lắm về khoản du lịch, nhất là mới chân ướt chân ráo đến châu âu, các bác thấy có điểm nào không ổn thì góp ý cho em nhé, cám ơn các bác nhiều:)

thik_di_choi
31-12-2009, 10:48
Cám ơn gợi ý của 2 bác, dựa vào các bài của chị Toet và bác Chitto em có soạn ra một lịch trình cơ bản, các cao thủ vào góp ý giúp em nhé :

Ngày 1 (t3): đi Paris tu Tp HCM
Ngày 2 (t4): den Paris, an uong va nghi dem.
Ngày 3 (t5): Sáng: tham quan nha tho Duc ba, Dai Lo Chams Elyssee. Chieu + toi: Thap Eiffel va Khai hoan mon.
Ngày 4 (t6): Tham bao tang Louvre den chieu. Buoi toi di long vong shopping trong trung tam. (neu e nho ko nham thi Paris co khu Galleries Lafayette la lon nhat phai ko a?) va dao song Seine.
Ngày 5 (t7): Sang: tham Cung dien Versaille. Chieu tham Basilique du Sacré Coeur.
Ng6: (CN): Bay Paris – Rome. Nghi dem tai Rome.
Ng7: (t2): Tham Colloseum, den Patheon, nha tho st Peter.
Ng8 (t3): Tham Tp Vatican, Sistine chapel. Thoi gian con lai di thuong thuc café va pizza.
Ng9 (t4): Dap tau di Venice (e nghi khoang cach hon 500km chac di tau cung mat nua ngay dung ko a?). Nghi dem, an uong tai Venice (co bac nao goi y cho an uong noi tieng o day ko a?)
Ng10 (t5):Di thuyen vong quanh Venice. Dap tau hoac may bay di Prague. Ngu dem tai Prague.
Ng11 (t6) Tham lau dai Pra Skyhrad, nha tho St. Vitus, cau Charles Prague Bridge.
Ng12 (t7) Dap may bay hoac tau di Amsterdam. Tham bao tang van gogh, bao tang Rijks. Di dao pho den do. Ngu dem tai ams.
Ng13 (CN): di tau ve Paris, va tu Paris ve Montpellier.
Ng14 (t2): long vong tham quan Montpellier, dao Comedie va shopping o Odysseum.
Ng15 (t3): tham mot so bao tang o Montpellier.

Em cũng muốn đi thêm TBN vào cuối tuần này, nhưng chưa tìm hiểu nên cũng chưa có ý kiến thế nào, cũng có thể sẽ đi Las Palmas như bác Thik_di_choi gợi ý :D
Em dự định các phương tiện di chuyển bằng tàu là chủ yếu, kết hợp với xe Eurolines. Khách sạn thì co lẽ sẽ tham khảo trên hostelworld và easytobook.com
Bọn em còn gà lắm về khoản du lịch, nhất là mới chân ướt chân ráo đến châu âu, các bác thấy có điểm nào không ổn thì góp ý cho em nhé, cám ơn các bác nhiều:)

Bạn này toàn thich những chỗ mình thích nhỉ. Góp ý chút xiu nhé. Mỗi điểm bạn nên ở 2 ngày vì bạn tương đối nhiều thời gian. Couple thì đến Ý phải thăm Romeo & Juliet chứ. Đến Prague mà ko uống bia với xúc xích nướng à. Đi bus hoặc tàu qua Đức (Berlin & Hamburg chẳng hạn, tớ thích 2 chỗ này) rồi sang Hà lan. Chú ý cheap airlines thường hoạt động ở các sân bay nhỏ xa trung tâm rất tốn t/g và tiền taxi nên nếu tiện thì 500-1000km cứa bus với train mà tương bạn ạ

danngoc
31-12-2009, 10:59
Romeo và Juliet ở Verona nhé các cụ
:D
Em thấy train là tiện

thik_di_choi
31-12-2009, 11:21
Romeo và Juliet ở Verona nhé cụ

Em thấy train là tiện

Em biết cụ ạ. Em khuyên các bạn ấy đến Verona thăm R&J. Ngày xưa bà cụ nhà em có một người bạn ở Bologna. Em đi Bologna xong hỏi đi thăm R&J bà ấy cười phá lên rồi bảo con trai lấy ô tô chở đi. Xe bên ý của anh FIAT bé tí tẹo ngồi oải lắm

danngoc
31-12-2009, 11:24
Cụ lại làm em thèm rồi...

Xe Lu
06-01-2010, 13:34
Mình chưa đi bus đường dài nhiều nhưng nghĩ là ngồi không thoải mái bằng tầu, chỗ nào có tầu (và không đắt) thì nên đi tầu.

Trên đường từ Rome đến Venice bạn có thể ghé thăm Florence là quê hương của nghệ thuật phục hưng và đi Pisa thăm tháp nghiêng, nếu không nhiều thời gian ở Florence 2 ngày 2 đêm là đủ.

Nếu có khuyến mại thì bay xa thường rẻ hơn tầu (có thời điểm, điểm đầu, điểm cuối thì có thể so sánh). Các hãng hàng không giá rẻ ở các sân bay xa trung tâm nhưng đều có shuttle bus đưa đón từ trung tâm, rất thuật tiện, giá vé không đắt (VD bus từ Paris đi sân bay giá rẻ Beauvais giá 13E, vé tầu đi sân bay Charle de Gaule cũng mất tầm 7-8E, chênh không nhiều). Các chuyến ngắn thì không nên đi máy bay sẽ tốn thời gian vì phải đến sớm check-in, đi tầu thì được cái là nhà gare thường ở trung tâm nên tiện đi lại, và hành lý thoải mái.

Xe Lu
06-01-2010, 13:41
À quên, mình có một gợi ý là bạn vào trang của hàng không giá rẻ (như Ryan Air, Easy Jet chẳng hạn), ngó các chuyến bay từ Paris, Marseille, chỗ nào có giá rẻ và bạn thấy hấp dẫn thì đi. :D:)

Bằng RyanAir bạn có thể bay Paris - Barcelona - Rome, hoặc Paris - Barcelone rồi đi đường bộ về Montpellier chẳng hạn...

Mình hay lên lịch đi chơi dựa vào khuyến mại kiểu thế. (c)

Gattuso
22-01-2010, 15:31
Em có vài điều muốn hỏi, nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ dẫn
Em sẽ sang Hà Lan vào đầu tháng 3, có nhõn 2 ngày nghỉ cuối tuần nên dự định đi mấy nơi như sau: Vienna, Madrid hoặc Barcelona. 3 địa điểm này nên chọn địa điểm nào với tiêu chí: cảnh đẹp, các dịch vụ rẻ và đi lại thuận tiện? Trong trường hợp không book được vé của KLM bay chuyến tối muộn tối thứ 6 sẽ hủy vụ này và chuyển sang đi Bỉ bằng train.
Nếu đi Bỉ, em dự định đi từ Roosendaal (Hà Lan) sang Antwerp, chơi ở Antwerp 1 ngày rồi lên Brussel sau đó quay về Amsterdam. Bác nào có kinh nghiệm đi Antwerp và Brussel thì chỉ dẫn cho em với, đặc biệt là các địa điểm nên đi ở 2 thành phố này.
Madrid em ưu tiên hàng đầu vì từ Ams sang rẻ và tiện, Barcelona cũng máu nhưng giá vé hơi đắt nếu đi từ Ams, Vienna là lựa chọn cuối. Bỉ là phương án dự phòng nhưng lại tương đối khả thi.
Trong 4 nơi trên em không biết có dễ tìm hostel hay không, an ninh và dịch vụ thế nào. Rất mong các bác chỉ giáo.
@danngoc: có phải bác cũng dùng nick này bên TTVNOL và QSVN không?
cảm ơn mọi người nhiều

danngoc
22-01-2010, 16:28
Dạ, là 1 danngoc thôi bác ạ :)

Gattuso
23-01-2010, 14:06
Vẫn chưa có ai giúp miềng hỉ, đợi thêm vậy

Humboldt
23-01-2010, 18:22
@ Gattuso: nên đi Barcelona bạn ạ, vui nhộn, sặc sỡ và lạ mắt (các công trình của Gaudi), hợp với người mình nhất. Nếu bạn chỉ có 2 ngày, e rằng khó đi hết và xem được hết, nên Barcelona là lựa chọn để có những bức ảnh đẹp, cảm giác vui vẻ, thoái mái...

Madrid ít cảnh đẹp (độc đáo, khác lạ) hơn, nhưng nhiều bảo tàng thú vị. Nếu bạn thích xem bảo tàng thì nên đến Madrid. Vienna đẹp sang trọng, cổ kính và cũng nhiều bảo tàng nghệ thuật rất đáng xem. 2 ngày e rằng hơi ít để enjoy được hết các bảo tàng quý ở 2 thành phố này.

Đến Brussels thì nên đi dạo khu phố cổ xem thằng bé đứng tè (Manneken Pis) + con bé ngồi tè (trong 1 ngõ cụt nhỏ, khá khó tìm), quảng trường trung tâm (Grand Place), khu EU Parliament, Atomium và đặt biệt chú ý những bức tranh comic trên tường ở Brussels - thứ mình thích nhất ở đây, giống như 1 nét riêng phân biệt Brussels với các thủ đô châu Âu khác.

Về các thành phố bạn muốn đi đều đã có info trong các topic ở đây. Bạn nên tự tìm đọc thì sẽ có hình dung cụ thể hơn. Đi chơi châu Âu thì tìm hostel luôn dễ dàng, dịch vụ và an ninh tốt (trừ nạn trộm cắp ở Barcelona đã được cảnh báo rất nhiều trong các topic ở đây). Bạn đặt câu hỏi kiểu thế này khó có người trả lời lắm! Đơn giản vì tất cả các câu tương tự thế này đã được hỏi và trả lời hết rùi.

Chúc một chuyến đi vui vẻ!

loox600
24-01-2010, 01:31
Nếu đi Bỉ, em dự định đi từ Roosendaal (Hà Lan) sang Antwerp, chơi ở Antwerp 1 ngày rồi lên Brussel sau đó quay về Amsterdam. Bác nào có kinh nghiệm đi Antwerp và Brussel thì chỉ dẫn cho em với, đặc biệt là các địa điểm nên đi ở 2 thành phố này.


Vé tàu của Bỉ khá rẻ, khoảng cách từ Antwerpen den Brussel ko xa, khoảng 40-50' đi tàu thì phải, giá 6,60euro (http://hari.b-holding.be/hafas/bin/query.exe/en?seqnr=3&ident=ba.0758014.1264271227&newrequest=yes&)
Ở Antwerpen bạn đi xem 1 trong những nhà ga cổ nhất thế giới, khu phố đi bộ-quảng trường (cái này bạn tìm thêm trên Net), và một loạt các cửa hàng bán kim cương gần ga.

Các điểm khác bạn có thể tham khảo thêm từ hostelworld.com, hoặc lonely planet

Gattuso
27-01-2010, 23:28
Cảm ơn các bạn nhiều, mình sang Bỉ sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi sẽ post lên đây

LinhThúy
28-01-2010, 13:59
Gattuso, bạn đừng đi Antwerp hay Brussel, nên đi thêm tí xíu nữa tới Bruges hay hơn nhiều. Từ Amsterdam đi tàu tới Bruges (transit ở Antwerp), chơi ở đó 1 hoặc 2 ngày, rồi trở lại Amsterdam.

Bruges cổ kính và lãng mạn lắm, giữ nguyên vẹn từ thời Trung cổ đến nay. Nếu bạn có xem phim "In Bruges" của Collin Farrel thì sẽ thấy.

Thông tin thì bạn tìm trên tripadvisor hoặc cần thì PM cho mình.

Gattuso
01-02-2010, 13:00
@Linh Thúy: mình ở thành phố Nijmegen của Hà Lan, sang Antwerp hoặc Bruges qua ngả Roosendaal gần hơn nhiều so với đi từ Amsterdam.
Cho mình hỏi sao lại không nên đi Antwerp hoặc Brussel nhỉ, mình thấy mấy thành phố đó cũng đáng để đến thăm đó chứ.

LinhThúy
02-02-2010, 18:18
À, mình nói vậy tại vì nghe bạn nói là chỉ có 2 ngày để đi chơi nên mình khuyên là đi Bruges, chứ dĩ nhiên Antwerp và Brussel cũng đáng để thăm.

kelly_T
05-03-2010, 17:09
Mình dự định đi Châu Âu vào cuối tháng 4, từ 22/04 - 09/05 (17 ngày), bay VNA. Lịch trình của mình dự kiến như sau;
- 22/04: Hà Nội - Paris
- 23/04: Đến Paris lúc 6h sáng
- 24,25/04: Paris
- 26/04: Paris - Bacerlona (bay)
- 27,28/04: Bacerlona
- 29/04: Barcelona - Rome (bay)
- 30/04, 01,02/05: Rome
- 03/05: Rome - Venice (tàu)
- 04,05,06/05: Venice
- 07/05: Venice - Paris (bay)
- 08/05: 12h trưa bay Paris - Ha Noi
- 09/05: đến Hn lúc 6h sáng

Tham khảo topic du lịch Ý thấy mọi ng nói Florence đáng để đi, tuy nhiên mình sợ không kịp, liệu mình có thể chen Florence vào giữa chặng Rome - Venice không? Lộ trình của mình như vậy đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi thế nào? Many Thanks

milandini
12-03-2010, 04:12
Theo lịch trình của bạn:
1. Paris: khoảng 2,5 ngày -> hơi ít
2. Venice: khoảng 3,5 ngày -> quá nhiều. Thực ra chỉ cần khoảng 1,5 ngày là bạn có thể đi được đảo chính và một số đảo phụ: Lido, Burano và Murano rồi
3. Florence: rất đẹp, đáng để cắt 2 ngày của Venice dừng lại ở đây lang thang
GL

pitovi
21-03-2010, 03:16
không có thời gian nhiều thì trên đường tầu từ Rome-Venice xuống ở Florence đi thăm tháp nghiêng đi bác, ở đó chơi 2h rồi nhảy tầu đi Venice vẫn ok. Có tuyến xe bus đi từ bến tàu đến tháp nghiêng tiện lắm.

pitovi
21-03-2010, 03:20
Ở Venice mua vé bus thủy cả ngày, xong nhảy lên đi chơi vòng vòng thành phố cả ngày muốn nhảy lên nhảy xuống chỗ nào cũng được, khỏi mất tiền ngồi thuyền mũi cong hoặc ca-nô (bây giờ chắc phải hơn 100E ?). Vé bán tại trạm bus thủy chính của Venice và các trạm khác.

Phuthuyxinhdep
28-03-2010, 16:36
Phuthuyxinhdep em sẽ có khoảng 7 tuần lang thang một mình ở châu Âu, ngày 5 tháng 4 đã lên đường rồi mà em mãi đến giờ mới sắp được một cái lịch sơ bộ thế này. Mong nhà Phượt góp cho em mấy ý kiến ạ.
Ngày 5/4: Beijing - Munich
6/4-8/4: Munich – Vienna (train)
11/4- 18/4: Vienna – Italy (ferry)
18/4 – 25/4: Italy – Spain (car or train?)
25/4 – 28/4: Bern – Holland (train?)
29/4 – 1/5 Holland – Berlin (train?)
1/5-5/5 : Berlin – Greece (easyjet air) Athens
5/5- 12/5: Greece – Prague (air or train?)
12/5 – 16/5 Prague - Paris (Smartwings air)
16/5 – 20 /5: Paris – Denmark (maybe not – optional – air or train?)
20/5-23/5: Denmark - Twistringen
23/5 – 28/5 : Twistringen - Munich
29/5 Munich – Beijing


Em thì muốn đi Holland vào dịp Queen's day và Greece thì đi vào tháng 5, còn lại là optional hết. Em chưa đặt vé tàu xe hay hostel gì cả. Mong các bác xem hộ em lịch trình sơ bộ thế đã ổn chưa, các địa điểm sắp thế có bất hợp lý quá không ạ? Ôi, budget của em rất có hạn mà ham muốn của em là vô hạn nên em đau đầu quá.
Với nữa, không biết có bác nào đi chơi châu Âu cùng thời điểm này với em không? Mình hẹn nhau chơi chung cho vui ạ. Em thì chẳng được gì ngoài chuyện ham vui. hehe...
Đa tạ các bác!!!
À, phương tiện di chuyển trong ngoặc của em là dành cho nơi đến tiếp theo. Ví dụ như
6/4-8/4: Munich – Vienna (train)
11/4- 18/4: Vienna – Italy (ferry)
18/4 – 25/4: Italy – Spain
thì có nghĩa là từ Vienna đi Italy là by train, còn từ Italy di Spain là bằng ferry đấy ạ.(beer)
Còn đi Đan Mạch là có thể không đi cũng được, nếu không đi Đan Mạch thì em định sẽ dành thời gian nhiều hơn cho nước Pháp, mong các bác cho ý kiến. Tại em nghe bạn em bảo Đan Mạch sẽ có festival gì đó 4 năm mới có một lần vào ngày 20-23 tháng 5 nên em mới định đi (em ham vui mà!!! Nghe có festival là mặt mày sáng lên liền à:D). Các bác vui lòng confirm giùm em vụ festival với, vì em check google thì em không thấy.

thik_di_choi
29-03-2010, 15:03
Em thì muốn đi Holland vào dịp Queen's day và Greece thì đi vào tháng 5, còn lại là optional hết. Em chưa đặt vé tàu xe hay hostel gì cả. Mong các bác xem hộ em lịch trình sơ bộ thế đã ổn chưa, các địa điểm sắp thế có bất hợp lý quá không ạ? Ôi, budget của em rất có hạn mà ham muốn của em là vô hạn nên em đau đầu quá.
Với nữa, không biết có bác nào đi chơi châu Âu cùng thời điểm này với em không? Mình hẹn nhau chơi chung cho vui ạ. Em thì chẳng được gì ngoài chuyện ham vui. hehe...
Đa tạ các bác!!!
À, phương tiện di chuyển trong ngoặc của em là dành cho nơi đến tiếp theo. Ví dụ như
6/4-8/4: Munich – Vienna (train)
11/4- 18/4: Vienna – Italy (ferry)
18/4 – 25/4: Italy – Spain
thì có nghĩa là từ Vienna đi Italy là by train, còn từ Italy di Spain là bằng ferry đấy ạ.(beer)
Còn đi Đan Mạch là có thể không đi cũng được, nếu không đi Đan Mạch thì em định sẽ dành thời gian nhiều hơn cho nước Pháp, mong các bác cho ý kiến. Tại em nghe bạn em bảo Đan Mạch sẽ có festival gì đó 4 năm mới có một lần vào ngày 20-23 tháng 5 nên em mới định đi (em ham vui mà!!! Nghe có festival là mặt mày sáng lên liền à:D). Các bác vui lòng confirm giùm em vụ festival với, vì em check google thì em không thấy.

Đi 7 tuần mà toàn đi chơi mà không đi hết thì phí quá.
bạn nên mention thế này thì dễ hiểu hơn. Có nghĩa là bạn đi đúng chặng đấy bằng phương tiện gì

11/4- 18/4: Vienna – Italy (train)
18/4 – 25/4: Italy – Spain (ferry)

Riêng từ Áo sang Ý, tớ khuyên bạn nên đi ô tô vì đường đi qua dãy Alps cực đẹp nhất là mùa bạn đi. Điểm dừng chân ở Ý đầu tiên là Verona đi để thăm Romeo & Juliett.

Ở Tây ban nha, nếu không có ấn tượng đặc biệt với Madrid hoặc Barcelona thì đi Salamanca, Malaga hoặc Las Palmas nhé

Phuthuyxinhdep
29-03-2010, 16:04
Đi 7 tuần mà toàn đi chơi mà không đi hết thì phí quá.

Ở Tây ban nha, nếu không có ấn tượng đặc biệt với Madrid hoặc Barcelona thì đi Salamanca, Malaga hoặc Las Palmas nhé
Dạ đa tạ bác đã chỉ giáo. Em sẽ cố gắng làm ra cái list các nơi tham quan cụ thể sớm nhất để các bác có ý kiến giùm em nhé. (beer)
Thế, bác nghĩ là 7 tuần để đi những nơi như vậy là phí, có thể đi được thêm một vài nước nữa phải không ạ? Vậy theo bác em có thể đi thêm nơi nào nữa? Tại em thân gái đi một mình lang thang mà lại có ít tiền nữa nên em cũng hơi ngại ngại. Với lại, trước chuyến đi em cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu chỗ này chỗ nọ. Nên nếu bác bảo chỗ này chỗ kia hay lắm thì em cũng máu lên, hehe, bác thấy Bồ Đào Nha sao ạ? Em nghĩ tới Bồ Đào Nha chỉ tại vì hồi trước đã thử qua một ly rượu Porto thấy thơm thơm ngon ngon. Phía đông thì em còn muốn tiến về Ba Lan, ngược lên mạn bắc em lại muốn lên tới North Cape (không biết em viết vậy có đúng không nữa). Thậm chí là em còn muốn được đến nhúng chân vào biển Đen cái cho thỏa.
Ôi, ít tiền mà nhiều ham muốn chính là Phuthuyxinhdep em đây....

Humboldt
30-03-2010, 05:37
Thế, bác nghĩ là 7 tuần để đi những nơi như vậy là phí, có thể đi được thêm một vài nước nữa phải không ạ? Vậy theo bác em có thể đi thêm nơi nào nữa? Tại em thân gái đi một mình lang thang mà lại có ít tiền nữa nên em cũng hơi ngại ngại. Với lại, trước chuyến đi em cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu chỗ này chỗ nọ. Nên nếu bác bảo chỗ này chỗ kia hay lắm thì em cũng máu lên, hehe, bác thấy Bồ Đào Nha sao ạ? Em nghĩ tới Bồ Đào Nha chỉ tại vì hồi trước đã thử qua một ly rượu Porto thấy thơm thơm ngon ngon. Phía đông thì em còn muốn tiến về Ba Lan, ngược lên mạn bắc em lại muốn lên tới North Cape (không biết em viết vậy có đúng không nữa). Thậm chí là em còn muốn được đến nhúng chân vào biển Đen cái cho thỏa.
Ôi, ít tiền mà nhiều ham muốn chính là Phuthuyxinhdep em đây....

7 tuần là khá nhiều thời gian đấy, cứ nhìn bác danngoc 20 ngày mà đi được bao nhiêu (NT)
Tất nhiên là không khuyên bạn đi như thế, nhưng cố gắng tận dụng được thời gian mình có được càng nhiều càng tốt.

Bồ Đào Nha rất dễ thương :L, từ Tây Ban Nha có thể đi tàu hoặc bus sang đó dễ dàng. Lisbon và Porto không long lanh như các thành phố lớn châu Âu kiểu Paris, London, Rome,... nhưng người dân rất thân thiện, du lịch bụi chi phí thấp (ăn ở, đi lại khéo rẻ khoảng 1 nửa đến 2/3 so với ở TBN và Italia). Mình rất thich những tàu điện cổ ở Lisbon, thích ngồi hóng gió bên sông ngắm những con thuyền buồm chở rượu vang ở Porto. Đặc biệt vùng Algarve dưới miền Nam BĐN biển đẹp vô cùng. (c) Nếu có thời gian thì nên đi qua.

Đông Âu đã qua Prague thì có thể bỏ qua Ba Lan, buồn tẻ và kém thân thiện ghê gớm, nhất là Warzsawa. Ba Lan nên đến nhất là Krakow, thành phố cổ hiền hòa, xung quanh khu phố cổ có rất nhiều bar, pub trang trí đẹp mà không phá vỡ không gian khu phố cổ. Gần Krakow có khu di tích trại tập trung Ausschwitz của Đức quốc xã trước kia và mỏ muối Wieliczka (14€/ vé vào cửa nếu không có thẻ SV quốc tế và quá 26 tuổi). Rất chán Warzawa nhưng mình thích không khí ở Krakow. Chí phí ăn ở đi lại ở Ba Lan cũng rẻ so với các nước Tây Âu.

Nếu lên được North Cape thì hoành tráng quá, nhưng gian khổ và tốn kém lắm bạn ạ. Bắc Âu không phải nơi dành cho những túi tiền nhẹ và Norway thì càng không. Giá máy bay nội địa trong Norway rất đắt. Còn đường tàu (train) của Norway chỉ chạy đến Bodo, từ đó đi lên phía bắc phải đi bus hoặc phà. Một đường train khác để lên phía Bắc Norway là đi train của Thụy Điển từ Stockholm đến Narvik (Norway). Narvik là điểm cuối cùng của tuyến đường sắt Thụy Điển. Narvik nằm phía bắc Norway, trên cả Bodo, cách Bodo 4h đi bus (khoảng 60€/ vé bus Bodo-Narvik, có thẻ sv quốc tế ISIC và dưới 31 tuổi được giảm 50%). Nếu chọn đi tàu thì nên đi tàu Thụy Điển, rẻ hơn và Narvik gần North Cape hơn Bodo. Sơ qua thế để bạn hình dung về giá cả và việc di chuyển lên North Cape khó khăn thế nào. Tất nhiên có tiền thì cứ bay vèo cái đến nơi, tốn kém nhưng nhanh gọn. North Cape hay biển đen nên để dành lần sau (BB)

eq1983
02-04-2010, 23:36
Mình có chuyến du lịch bụi châu Âu từ 25/6 đến 12/8. Đi cùng 1 người bạn bên Bỉ. Vé máy bay, vé tàu, lịch trình đã có. Giờ lăn tăn nhất khoản book phòng ăn ở, các điểm tham quan, vui chơi... Mình muốn tìm phòng giá phải chăng (40EU đến 50 EU/phòng đôi, có máy lạnh, phòng tắm riêng...). Khách sạn, hostel gần các khu trung tâm mua sắm, thắng cảnh...
Di chuyển từng điểm tham quan trong 1 nước nên mua vé bus trọn gói 3 ngày - 1tuần hay mua lẻ hơn nhỉ? Rất buồn là đã trên 26 tuổi để hưởng các loại ưu tiên. [:D]
Rất mong được các bạn tư vấn giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều nhiều.
Lịch trình của mình như sau:
- 1/7 đến 6/7: từ Brussels (Bỉ) đi Paris: Ở Pháp 6 ngày 5 đêm.
- 6/7 đến tối 10/7: từ Paris đi Bacerlona: Ở Tây Ban Nha 4 ngày 4 đêm.
- Tối 10/7 đến 12/7: từ Bacerlona đi Geneva: Ở Thụy Sỹ 2 ngày 2 đêm.
- Tối 12/7 đến 13/7: từ Geneva về Bỉ.
- Từ 13/7 đến 15/7: từ Bỉ đi Berlin: ở Đức 3 ngày 2 đêm.
- Từ 15/7 đến 18/7: từ Berlin đi Parague: ở Séc 4 ngày 3 đêm.
- Từ 18/7 đến 19/7: từ Parague đi Bratislava: ở Slovakia 2 ngày 1 đêm.
- Từ 19/7 đến 20/7: từ Bratislava đi Budapest: ở Hungary 2 ngày 1 đêm.
- Từ 20/7 đến 21/7: từ Budapest đi Vienna: ở Áo 2 ngày 1 đêm.
- Từ 21/7 đến 27/7: từ Vienna đi Rome: ở Rome 6 ngày 6 đêm.
- Từ 27-28/7: đi Florence, Venice.
- 29/7: Từ Ý bay về Bỉ.
- Đầu tháng 8 sẽ sang Hà Lan, Luxembourg...
Các bạn cho ý kiến nhé. Thanxxx.

bomby
09-04-2010, 16:03
Dear mọi người,
Cho mình hỏi phát, nếu phải lựa chọn hoặc Praha hoặc Vienna hoặc Budapest, thì địa điểm nào nên đặt chân đến nhất ạ?
Với lại nghe bạn mình nói Marlloca ở Tây Ban Nha đẹp hơn Barcelona, có anh chị nào đã đi cho mình xin ý kiến với. Nếu đi Marlloca rồi thì có nên lượn qua Barcelona không ạ?
Thks mọi người

THG
14-04-2010, 13:44
Dear mọi người,
Cho mình hỏi phát, nếu phải lựa chọn hoặc Praha hoặc Vienna hoặc Budapest, thì địa điểm nào nên đặt chân đến nhất ạ?
Với lại nghe bạn mình nói Marlloca ở Tây Ban Nha đẹp hơn Barcelona, có anh chị nào đã đi cho mình xin ý kiến với. Nếu đi Marlloca rồi thì có nên lượn qua Barcelona không ạ?
Thks mọi người

Cùng câu hỏi với bác Bomby này nhưng chỉ chọn hoặc Praha hoặc Vienna thôi thì nơi nào nên đến (Khoảng 3 ngày và xuất phát từ biên giới Pháp-Đức). Các bác Phượt tử cho vài lời khuyên quý báu với nhé. Thanks!

danngoc
14-04-2010, 14:15
Em chọn Praha, mật độ kiến trúc cổ dày đặc hơn, sinh hoạt phong phú hơn, có cả khu Sapa người Việt.

habibo
20-04-2010, 06:02
Chào mọi người. Minh hỏi cái này với. Tháng 5 mình sẽ đi sang Vienna ngay 21 đến ngày 25, đi bằng eurolines nên di chuyển hơi bị lâu. Mình định dành 1 ngày đi sang Budapest, không biết đi bằng phương tiện gì thì ok nhỉ?

Mình nghe nói có thể đi tàu trên sông Danube từ Áo đến Hungary. Không biết đã có bác nào đi bằng cách này chưa? Nếu có thì mua vé như thế nào, ở đâu? Các bác đã đi Áo và Hung rồi có thể suggest cho em vài địa điểm must see không ạ? Đội ơn các bác.

sweetlemon
04-07-2010, 23:20
Tình hình là em đang lên lịch trình cho 4 ngừoi đi Pháp và Ý trong vòng 9 ngày. Sau khi nghiên cứu các bài viết ở đây, em dự tính là bay đến Rome, ở đó 2 ngày. Sau đó đến Venice trên đường đi thì ghé ngang quá thăm tháp nghiêng Pisa. Ở Venice 2 ngày rồi đến Paris và ở đó cho đến hết thời gian còn lại. Em đang băn khoăn xem nên đi từ Rome đến Paris qua Venice băng tàu hay bằng xe ô tô. Đi tàu thì sẽ nhanh hơn nhưng ko biết việc đi tàu với thuê xe ô tô cái nào sẽ đắt hơn và tiện hơn. Mọi người cho em biết ý kiến với.

Lịch trình của em có vội lắm ko ạ?

phuonganh
05-07-2010, 01:29
Mọi người cho hỏi. Nếu phải lựa chọn giữa Vatican và Paris thì mình nên chọn nơi nào. Và nên đi vào mùa nào trong năm. Thank mọi người

kephieulang
05-07-2010, 10:43
Đi bằng máy bay giá rẻ bạn ạ.
Từ Rome đi Venice mà ghé Pisa e rằng hơi mất thời gian

Ko rõ bạn xuất phát từ đâu nhưng nên bay Rome-Venice-Paris thì tốt hơn là tàu và ô tô

Check easyJet hoặc Ryal Air nhé

kephieulang
05-07-2010, 10:45
Mọi người cho hỏi. Nếu phải lựa chọn giữa Vatican và Paris thì mình nên chọn nơi nào. Và nên đi vào mùa nào trong năm. Thank mọi người

Vấn đề là bạn đi từ đâu, thời gian thế nào?

Việc lựa chọn tùy thuộc vào bạn thôi, nếu có thời gian nên đi cả 2 nơi.
Nếu đi Vatican thì đi Rome luôn