PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Philippines: Donsol - Catanduanes - Caramoan



Lâm Thư Kiên
02-04-2014, 23:31
Cũng như mọi năm, cứ book đại vé rẻ đến 1 nước nào đó mình chưa đến rồi tính tiếp. Thật sự, khi book thì kinh phí cũng eo hẹp ngay sau chuyến đi Thái về nên chỉ book HCM-MNL rồi để đó. Đến khi rãnh rỗi thì đặt câu hỏi là "Bên đó có gì lạ mà VN mình không có?". Lần mò cuối cùng thì ra cái vụ ngắm cá voi (Whaleshark tên địa phương là Butanding). Rồi lại so sánh cá voi với những "thiên đường" mọi người hay đi như Boracay ; Palawan... và nhiều lần bỏ lỡ những chuyến bay khuyến mãi từ MNL đến các nơi đó. Đến khi "khoe" trên facebook là mình sẽ đi bơi với cá voi thì được bạn Thuận share thêm thông tin là ở Oslob cũng có cá voi mà lại dễ ngắm hơn vì người ta thả thức ăn dụ cá vào. Phần vì cũng máu me cái kiểu ngắm cá tự nhiên hơn là "cá nuôi" phần vì vé bay khuyến mãi đến Cebu để đi Oslob hông còn nữa. Mà từ Manila tới Donsol có thể đi tàu lửa - xe bus (xem đêm như đi Đà Lạt - Nha Trang) hoặc bay (giá khuyến mãi tầm 22$). Thế là ngồi tính xem xong Donsol thì mình sẽ đi đâu? Ngồi mò đã đời thì ra cái tên Bicol (Bicol Region) mà tìm ra những thứ hay ho để đến.
Do thông tin khá ít nên lộ trình mình thực hiện chưa được hoàn hảo lắm. Xin chia sẻ lộ trình mình đã thực hiện và thông tin chi tiết chuyến đi. Cuối bài mình sẽ chia sẻ lộ trình lý tưởng cho ai muốn đến Bicol Region của Philippines.

Ngày 1:
- Bay đến Manila 4g30 sáng.
- Đón chuyến bay kế tiếp Manila - Legaspi lúc 7:30 sáng.
- Đến Legaspi thì đi tham quan Cagsawa Ruins và ngắm núi lửa từ đây.
- Đón xe từ Legaspi đi Donsol
- Đến Donsol nhận phòng và đi tour ngắm đom đóm

https://farm3.staticflickr.com/2857/13548468355_fb8480200f_b.jpg
Cagsawa Ruins (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13548468355)

Ngày 2:
- Ngắm cá voi
- Buổi chiều nghỉ ngơi tắm biển ngay resort
- Tối vào thị trấn Donsol chơi
https://farm8.staticflickr.com/7060/13556004063_dab8bb2de3_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13556004063)

Ngày 3:
- Di chuyển từ Donsol tới Puraran beach trên đảo Catanduanes
https://farm3.staticflickr.com/2809/13559943555_073cba416f_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13559943555)

Ngày 4:
- Tắm biển Puraran beach
- Di chuyển về Virac nghỉ để kịp sáng sớm hôm sau đi tour Caramoan
https://farm8.staticflickr.com/7242/13560250403_25e1283211_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13560250403)

Ngày 5:
- Đi tour Caramoan hopping island cả ngày
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/p526x296/10172766_665894553447452_382703239_n.jpg

Ngày 6:
- Bay về Manila từ Virac
- ở Makati City
- Đi lễ và tham quan luôn nhà thờ (do ngày CN)
- Đi Mall khu vực Ayala

Ngày 7:
- Đi Mall khu vực Ayala
- Bay về.
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/p526x296/10006104_10153928320045251_1045814678_n.jpg

maximilian
03-04-2014, 00:51
Những chuyến đi kiểu "mở lối đi riêng "thế này rất bổ ích và độc ,lạ. Viết tiếp đi bạn . Trên này hầu như chỉ có Palawan và Boracay thôi à .

Pheobe_Ta
03-04-2014, 09:18
Hóng tiếp topic của bạn lắm, Mình có 3 ngày ở Manila, không biết có đủ thời gian để làm 1 tour lặn ngắm cá voi không?
Đang chờ bạn share cái lịch trình ký tưởng đây.
Thanks bài viết khai sáng cho 1 tour mới ở Phil.

Lâm Thư Kiên
03-04-2014, 10:02
Những chuyến đi kiểu "mở lối đi riêng "thế này rất bổ ích và độc ,lạ. Viết tiếp đi bạn . Trên này hầu như chỉ có Palawan và Boracay thôi à .

Tour này thích hợp cho các bạn bỏ lỡ vé bay khuyến mãi đi Palawan ; Boracay ; Cebu mà vẫn thưởng thức cảnh biển đẹp :)


Hóng tiếp topic của bạn lắm, Mình có 3 ngày ở Manila, không biết có đủ thời gian để làm 1 tour lặn ngắm cá voi không?
Đang chờ bạn share cái lịch trình ký tưởng đây.
Thanks bài viết khai sáng cho 1 tour mới ở Phil.

3 ngày dư sức đi tour Cá Voi. Nếu sung là có thể đi luôn tour Caramoan. Khi nào bạn đi? nếu gấp thì vào fb chat mình sẽ tư vấn cho lịch và lộ trình.

Lâm Thư Kiên
03-04-2014, 10:04
Chuyến bay khởi hành lúc 00:50 cũng có cái hay là có thể thoải mái giờ giấc ra sân bay và không phải chờ đợi xếp hàng check-in , qua hải quan và kiểm tra an ninh.

#Làm dáng trong khi chờ boarding
https://farm6.staticflickr.com/5328/13503091493_b9cf514568_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13503091493)

Chuyến bay khuya đến Manila thực sự không có gì hấp dẫn ngoại trừ việc ngủ. Mà ngủ cũng không được thẳng giấc vì bay chỉ có 2h30p và phong cảnh chỉ ngắm được khi cất cánh và hạ cánh.

#Vừa hạ cánh
https://farm3.staticflickr.com/2807/13597064523_55e28a1acb_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13597064523)

Trái với suy nghĩ là 4:30 sáng chắc là sân bay sẽ vắng vẻ. Nhưng thực sự, khi hạ cánh thì thấy xe chạy quá trời trên skyway, vào sân bay thì dãy nào cũng đông người check-in vì khá nhiều chuyến bay sớm. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì xách hành lý lên tầng 3 để check-in bay tiếp Legaspi chuyến 7:40. Checkin tại đây có vẻ dễ, chỉ cần đưa phiếu web-checkin thì nhân viên cho biết là đến Gate nào để lên máy bay mà không thấy yêu cầu đưa hành lý lên cân.

#Ga này đồ ăn sáng cũng không nhiều nhưng đủ các món để lựa chọn. Bọn mình chọn Wendy's cho buổi ăn sáng đầu tiên
https://farm3.staticflickr.com/2885/13597414984_09b727564c_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13597414984)

Chuyến bay Manila - Legaspi sẽ bay ngang ngọn núi lửa Mayon - núi lửa to nhất Bicol Region. Biết trước như vậy nên mình bỏ thêm 146Peso để đặt ghế A (cửa sổ bên phải) để tiện cho việc chụp núi lửa. Nhưng hôm mình đi thì trời mây nên không thể thấy được đỉnh núi.

# Mayon bị che mất đỉnh :(
https://farm4.staticflickr.com/3700/13547449913_da7df99435_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13547449913)

Sân bay Legaspi có view rất đẹp, ngay phía sau máy bay là ngọn Mayon hùng vĩ, nhớ nán lại chụp ảnh khi xuống máy bay vì hầu như là không bị ai đuổi cả.

# Sân bay Legaspi
https://farm4.staticflickr.com/3800/13547822483_c0723181c5_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13547822483)

# Tranh thủ vào Căng-tin của sân bay (Nằm phía ngoài khu check-in) để mua Sim điện thoại (Sim Global 50Peso có 34 tin nhắn free nhưng phải nạp thêm 30P mới nhắn tin và gọi được) và làm ly cafe cho chuyến bay thiếu ngủ. Cafe bên này người ta mang ra ly nước sôi và tự mình pha, với khẩu vị uống cafe đậm thì bạn nên đổ bớt nước sôi rồi mới pha vì bên này họ uống khá loãng nên cho nhiều nước.
https://farm8.staticflickr.com/7316/13547902755_26702fa34f_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13547902755)

# Hí hửng ngồi Tricyle đi Cagsawa Ruins (120Peso/xe chở 3 người) - Khoảng cách từ sân bay đến Cagsawa Ruins cỡ 8km. Nếu đi 1 mình thì trả giá <60P là vừa.
https://farm8.staticflickr.com/7104/13548275244_a098b2ce67_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13548275244)

....(Còn tiếp)

Lâm Thư Kiên
03-04-2014, 15:12
Legaspi cũng không phải là thành phố lớn, đường xá cũng khá nhỏ nhưng phương tiện đi lại rất trật tự. Xe bên nào là đi bên đó, kẹt thì chờ chớ không lấn sang phần đường bên kia mà đi cho "lẹ".

#"kẹt xe"
https://farm8.staticflickr.com/7002/13548221553_08fc503d89_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13548221553)

Đi khoảng 20 phút là tới nơi Cagsawa Ruins.

#Vé vào cổng (10 P) nhìn như con tem dán bì thư
https://farm4.staticflickr.com/3767/13548482723_8ed2e4d689_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13548482723)

Cagsawa Ruins vẫn còn sừng sững tháp chuông sau trận tàn phá của núi lửa và các bờ tường rêu phong. Nếu bạn may mắn đến đây vào ngày trời trong sẽ thấy cảnh núi lửa hùng vĩ phía sau.

#Tường đá rêu phong
https://farm8.staticflickr.com/7393/13549490044_55779b29b8_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13549490044)

Sau khi tham quan xong thì đi ra cổng đón xe Tricycles đi tiếp về Bus Terminal do xa hơn sân bay nên người ta ra giá 200 P, mình trả xuống 150P thì đi. Lúc đầu tính là đi LCC Mall ăn, nhưng bị hù xa trạm xe lắm nên thôi bấm bụng nhịn đói về Resort ăn luôn. Ai ngờ LCC ở ngay trước của bến xe, nhưng không đói lắm thế là ngồi chờ xe đi. Bên này thường gọi tắt là VAN, tên đầy đủ là UV Express. Xe này đi là chạy thẳng luôn, không đón khách dọc đường nên đi nhanh hơn Jeepney. Chỉ mất công là chờ khách đầy xe thì họ mới khởi hành, nếu chơi sang và đi nhanh thì có thể bao cả xe để đi.

Lộ trình xe sẽ đi là từ Legaspi đưa khách đến Pilar port rồi tiếp tục đưa đến thị trấn Donsol (vé 1 chiều là 75 p/người). Đường không dốc nhưng khá ngoằn ngoèo, có đoạn xe chạy mà cứ tưởng là đi một vòng trong. Đến thị trấn thì nói chỗ mình ở xe Tricyles sẽ đưa đến với giá 20 p/người, nhóm đi mấy người thì cứ nhân lên.

Chỗ mình ở là Amor Farm Beach Resort (1000 P/phòng quạt 3 người, không bao gồm ăn sáng). Resort ngay sát biển, có sân bóng chuyền, sân bóng rỗ. Wifi khu vực nhà hàng và chỉ giới hạn 5 connect nên hên xui.
#. Donsol được du khách biết đến vì Cá Voi nên trong khuôn viên resort cũng có 1 con.
https://farm4.staticflickr.com/3795/13551275565_ab80546189_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13551275565)

....(Còn tiếp)

Lâm Thư Kiên
03-04-2014, 22:02
Cứ đinh ninh là Resort (Khu du lịch) sẽ có chỗ đổi tiền nên mình cứ cầm 2000 Peso mang từ VN qua mà đến Resort rồi đổi tiền sau. Ai ngờ tỉ giá họ đưa ra cho mình làm mình bị shock.
- Tiền lẻ dưới 10$: 1 US -> 25 Peso
- Tiền lớn >10$: 1 US -> 35 Peso
Tuy nhiên, họ cũng nói là trong thị trấn có chỗ đổi tiền theo đúng tỉ giá trên internet. Và kêu ngay Tricycles chở mình vô resort chở ra lại thị trấn để kịp đổi tiền vì sợ họ nghỉ. (Tốn thêm 40 P cho lượt đi về 1 người)

Sau khi đổi tiền xong, anh chàng chạy xe nói xin lỗi phải tắp vô cây xăng đổ xăng. Xăng bên này bằng giá với VN, khi đổ xăng mới thấy họ cầm và trân trọng đồng tiền lắm. Và chỉ đổ 50P (chưa tới 1 lít, chắc sợ đổ nhiều nó bay mất).

Sau khi đổi tiền về thì hỏi tiếp tân về thông tin 2 tour xem đom đóm và cá voi. Họ nói tour đom đóm thì họ có 1 thuyền, hiện có 2 khách ở đây dự định sẽ đi. Nếu đi cùng thì cứ chia đều ra. 1 thuyền cho thuê đi ngắm đom đóm là 1250 P, tổng cộng 5 người nên mỗi người trả 250 P, nhưng phải hỏi xem 2 khách kia có đồng ý đi cùng không?.

Còn tour cá voi thì phải tự đi đến Donsol Tourist Center để đăng ký. Nên đăng ký trước để hôm sau họ sắp xếp thuyền đi trước, mà 5h chiều là đóng cửa. Thế là mình lại phải chạy đi book. Nghe nói ở "kế bên" mà lội bộ hoài hông thấy tới, có lúc cứ tưởng là đi nhầm hướng....cuối cùng kế bên cũng đi hết 800m. Vào đăng ký điền thông tin người đi rồi họ hẹn 7g30 có mặt.

Thế là đăng ký xong 2 tour chính của chỗ này. Và tới 4g kém mới ăn cơm trưa vì cái tội hông chịu ăn ở Legaspi.

# Phần cơm chiên
https://farm3.staticflickr.com/2903/13603248345_db163c4ef8_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13603248345)


Trong lúc ăn thì cô tiếp tân báo là 2 vị khách kia đồng ý đi cùng tour và báo 6g kém 15 sẽ khởi hành. Trong khi chờ đợi thì chụp ít ảnh lưu niệm lại nơi mình ở.

# Nhà mát massage hình như phục vụ tới 4g chiều. Do nghỉ rồi nên họ cất miếng nệm nằm massage
https://farm4.staticflickr.com/3755/13551638684_4445ed69cd_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13551638684)

# Sân bóng chuyền và bóng rổ
https://farm8.staticflickr.com/7153/13551670564_2bc39abc44_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13551670564)

# Cực kì thích ánh chiều lung linh tại nhà hàng bởi những vỏ ốc và đèn chùm vỏ ốc trang trí quanh nhà hàng
https://farm4.staticflickr.com/3763/13552155445_c4d78818ec_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13552155445)


# Thuyền đưa đi xem đom đóm khi trời chuẩn bị tắt nắng.
https://farm4.staticflickr.com/3729/13552678894_8ce41497c0_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13552678894)

Nếu không kịp thuê thuyền của resort thì phải mất 1 ít tiền đi trycicles hoặc 15p đi bộ đến trạm điều hành ngắm đom đóm ngay chân cầu bắt qua sông Donsol.

# Cặp vợ chồng người Úc cùng đi ngắm đom đóm
https://farm4.staticflickr.com/3741/13552460433_92756f0c18_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13552460433)

# Tập trung chụp cái ảnh này....cảm giác mình cũng "lặng" giữa không gian lướt qua cùng với tiếng xành xạch của máy thuyền
https://farm8.staticflickr.com/7173/13552446225_15cec6e9ef_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13552446225)

Thuyền đưa khách đến trạm bán tour chính thức đi ngắm đom đóm, tại đây họ đón guider để dẫn đoàn đi. Thuyền chạy dọc bờ sông và guider hướng dẫn thuyền tấp vào chỗ sẽ có đom đóm. Ngồi chờ 1 chút trời tối hẳn, các ánh đèn chớp tắt bằng đầu "bật lên". Nếu trên bờ mà chụp chắc là sẽ lung linh lắm, nhưng ngồi thuyền cứ chòng chành thì chụp cố với cái máy già nua ở ISO 1600 và tốc 4s khẩu 2.8 là cố lắm rồi.

# Ảnh này "được" người khác vô tình rọi đèn vô
https://farm8.staticflickr.com/7021/13553010525_018152c6b5_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13553010525)

Guider sẽ dẫn đi 3-4 điểm có nhiều đom đóm cho ngắm, có lúc lủi vô bụi cọ/dừa sát bờ sông. Ngồi vẫy vẫy lá làm đom đóm bay ùa ra cực thích.

# Một bầy đom đóm bay loạn xạ
https://farm8.staticflickr.com/7268/13553170155_6ec85060ca_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13553170155)

# Màu xanh là đom đóm đậu sáng cả 1 bên cây xoài, nhưng vệt trắng là sao trên trời bị vệt do máy rung.
https://farm4.staticflickr.com/3742/13553557394_a484119d6d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13553557394)

Chuyến đi kết thúc khoảng 8g kém, về đến Resort là 8g15. Cảm giác đi biển buổi tối gió thổi sóng vỗ cũng hơi ngại. Về đến là chạy vô nhà hàng order liền vì 9g tối là last call.

...(còn tiếp)

Lâm Thư Kiên
03-04-2014, 22:30
Sau một ngày vật vờ đi máy bay - Tricycle - Xe tốc hành - Thuyền....và giờ mới được một bữa ăn ra trò.

# Hop On, Hipon! (Tôm hấp với bơ - chanh - tỏi)
https://farm8.staticflickr.com/7248/13604461494_bfc8b6c0c6_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13604461494)

# Crazy curry ii (Gà cà ri). Nước cốt dừa trong cari này cũng là gia vị đặt trưng của vùng Bicol, đây gần như là vùng trồng dừa nhiều và đồ ăn đa số là có nước cốt dừa.
https://farm4.staticflickr.com/3826/13604455324_8452937612_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13604455324)

# Grilled thrilled ii (thịt heo nướng)
https://farm4.staticflickr.com/3745/13604087695_6c306ef76c_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13604087695)

So với "tiêu chuẩn" đi bụi thì bữa ăn này mắc, nhưng so với "tiêu chuẩn resort" thì mình thấy rẻ với ba phần nước, 1 phần cơm chiên tỏi kêu thêm và mỗi món ăn đều có kèm 1 phần cơm.

#Bill
https://farm4.staticflickr.com/3799/13604091953_e6b86f8b1e_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13604091953)

Xong bữa ăn + hết slot vô wifi (wifi chỉ giới hạn 5 connect) thế là đi ngủ sớm mặc dù mới có 9g30 (so với VN chỉ mới 8g30) nhưng mọi người đều quá đuối bởi cả ngày vật vờ và đặt biệt là ngày mai dậy sớm để đi ngắm cá voi.


CHI PHÍ CHO NGÀY 1:
- Ăn sáng tại Wendy's ở sân bay Manila: 216 P
- Uống cafe + mua sim tại sân bay Legaspi: 180 P
- Tricycle sân bay đi Cagsawa Ruins: 120 P
- Vé tham quan: 30 P
- 1 ly Halo-halo: 55 P
- Tricycle về Bus Terminal: 150 P
- UV Express đi Donsol: 225 P
- Tricycle vô Amor Farm Beach Resort: 60 P (bo thêm 10 P do hông có tiền thối)
- Tricycle đi đổi tiền: 40 P (bo thêm 10 P do nhiệt tình)
- Ăn trưa: 150 P
- Ngắm đom đóm: 750 P
- Ăn tối: 805 P

nguyenanhnt
03-04-2014, 23:57
Đọc một lèo hết 20p.... Vừa viết, vừa nhớ, vừa soạn hình chắc hết 2-3 tiếng hén em trai :)

Lâm Thư Kiên
04-04-2014, 20:23
Buổi sáng dậy sớm ăn sáng để đi ngắm cá voi. Dậy sớm xong hết rồi, ra nhà hàng ngồi chờ hoài chờ mãi cũng chưa thấy 2 cô bạn đồng hành ra vì còn bận trang điểm cho đẹp để cho cá voi ngắm. Rồi một cơn mưa lớn trút xuống, thầm nghĩ "thôi rồi lượm ơi!". Nhưng ngồi trong nhà hàng không thể ngồi yên với cơn mưa được vì những hạt mưa to lung linh rơi xuống dưới ánh nắng mai. Thế là chạy ra chụp mưa, nhưng điện thoại khó có thể điều chỉnh ánh sáng như lúc mình thấy. Vừa quay lưng lại định vô lại nhà hàng thì phía sau ngoài biển kia xuất hiện 1 cái cầu vồng làm mình choáng.

#Cầu vòng.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10172606_10153935175980251_683902320_n.jpg

Thầm nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ gặp may đây vì cầu vòng to và lâu.

#Cầu vòng có chân ngay tại bến tàu đi ngắm cá voi
https://farm8.staticflickr.com/7235/13553383843_28677e37aa_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13553383843)

Do trễ giờ, nên gọi 1 chiếc Tricycles tới Donsol Tourist Central và bị tính tới 15 P/người. Tới nơi, sau khi khai tên xong thì họ kêu vô phòng chờ ngồi. Tại phòng chờ họ giới thiệu về hoạt động ngắm cá voi và những điều không được phép làm khi bơi gần cá.

# Nội quy bơi với cá voi
https://farm8.staticflickr.com/7006/13553694523_3265baf8b3_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13553694523)

Sau khi xem hết đoạn clip giới thiệu và hướng dẫn an toàn khi bơi cùng cá thì nhân viên trung tâm báo là hiện chỉ có 2 khách lẻ tham gia cùng, nếu mọi người đồng ý thì chia đều tiền thuyền là 700 P/người (giá cả thuyền là 3500 P chở 6 người). Và đóng thêm phí 300 P/người. Tổng cộng mỗi người phải trả 1000 P. Đi theo tàu có 1 guider sẽ hướng dẫn ngắm cá. Khi tàu khởi hành có 1 người leo lên cao, 1 người đứng mũi để tìm cá. Họ tìm bằng cách nhìn bóng cá phản chiếu trên mặt biển. Chắc là do tìm bóng mà họ đã bỏ lỡ 2 lần thấy vây cá nổi lên :(. Hôm đó mưa rào vài nơi nên khá lạnh khi gặp mưa.

#. Những người bạn đồng hành cùng đi ngắm cá. Lúc này trời mưa, nam lạnh nên khoác áo phao :(.
https://farm4.staticflickr.com/3799/13553765093_e2f660f99a_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13553765093)

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chạy vòng vòng rảo quanh vùng biển thì phát hiện ra cá và có vài chiếc thuyền đang vây quanh khu vực đó. Tuy nội quy ghi là chỉ có 1 thuyền được tiếp cận 1 cá. Nhưng thực sự phải đi tìm kiếm khó khăn nên khi phát hiện cá là gần như các thuyền quây quanh rồi lần lượt khách của từng thuyền nhảy xuống bơi và ngắm cá.

Hướng dẫn viên đã hướng dẫn trước là khi nhảy xuống thì bơi ra sau thuyền khoảng 10m là thấy cá và lần lượt nhảy theo sau khi hướng dẫn viên nhảy. Nếu bạn không biết bơi cũng đừng lo, cứ mặc áo phao và nói là hông biết bơi thì hướng dẫn viên sẽ nắm tay bạn kéo đi.

# Bóng hình eclip là đầu cá mình chụp được do chụp bừa.
https://farm3.staticflickr.com/2822/13556150234_cb16122494_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/13556150234)

Vì không nghĩ là nước khá đục làm tầm nhìn bị hạn chế. Với lại lần đầu nhảy xuống biển mênh mông sâu hun hút nên gần như là cứ lo bơi và làm sao cho mình nổi trên mặt nước. Thêm cái nhảy xuống sau cùng, cách khá xa hướng dẫn viên nên không định hướng được cá ở đâu. Đến lần thứ 3 thì anh bạn Toby yêu cầu mình đưa máy để anh ấy quay dùm cho vì ảnh có chân vịt bơi theo cá kịp. Và lần đó mình chỉ kịp nhìn thấy đuôi cá. Đến lần thứ 4 thì bơi theo Guider, sau lần chỉ tay của guider thì chú cá xuất hiện lù lù ngay trước mặt....Cảm giác cực kì phấn khích thì thấy con vật khổng lồ như vậy (mặc dù đây chỉ là con nhỏ tầm 7m thôi)

#.Đây là 2 lần thấy cá của nhóm.

http://youtu.be/Hh-9NLgoLK0

... (Còn tiếp)

ngocnganlu
14-04-2014, 21:24
tuyệt quá(c)

Lâm Thư Kiên
16-07-2014, 21:39
Trước khi rời khỏi bến thuyền đi ngắm cá voi thì bọn mình có ghé lại mua mỗi người 1 cái áo lưu niệm. Áo khá đẹp với chất liệu cũng ổn.
# Mua xong là làm mẫu quảng cáo luôn
https://farm4.staticflickr.com/3900/14666310011_49868c8628_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/14666310011)

# Đây là bảng thông tin của các nhóm ghi lại xem hôm đó có được thấy cá voi không?
https://farm6.staticflickr.com/5545/14669180532_7a37d4060d_c.jpg (https://flic.kr/p/omgoiJ)Phil-016 (https://flic.kr/p/omgoiJ) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Sau khi ngắm cá voi về thì buổi chiều chỉ nghỉ dưỡng ở Resort thôi.

#Chocolate. Món này được làm từ hạt cacao rang rồi xay ra và trộn với đường. Nhưng mà họ rang khét quá nên ăn toàn vị đắng của khét thôi.
https://farm3.staticflickr.com/2935/14646449206_e4326f7506_c.jpg (https://flic.kr/p/ojfT5j)Phil-01920140326125947 (https://flic.kr/p/ojfT5j) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

# Buổi ăn trưa này hết 720P
https://farm4.staticflickr.com/3887/14689343973_c608f9c6c8_c.jpg (https://flic.kr/p/oo3Jcg)Phil-02320140326141203 (https://flic.kr/p/oo3Jcg) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Trước khi đi, ngoài việc ngắm cá voi và đom đóm thì nghe nói ở đây có 1 trường đá gà vào buổi chiều. Nhưng cũng làm biếng đi nên không có hỏi thăm. Sau khi nghỉ trưa thì em cũng ra bãi biển ở ngay resort để tắm xem có gì ngắm không?

# Nhưng bãi này toàn là cát
https://farm6.staticflickr.com/5568/14669461875_e9a95115b1_c.jpg (https://flic.kr/p/omhPWt)Phil-3260163 (https://flic.kr/p/omhPWt) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

# Và rong
https://farm4.staticflickr.com/3849/14689355353_39e5880a14_c.jpg (https://flic.kr/p/oo3Mzt)Phil-3260135 (https://flic.kr/p/oo3Mzt) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

# Nhưng cũng có thể có ảnh "lạ"
https://farm6.staticflickr.com/5486/14482774660_64c876e390_c.jpg (https://flic.kr/p/o4N1ko)Phil-3260155 (https://flic.kr/p/o4N1ko) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

# Và cả khu resort Amor nhìn từ biển vào
https://farm6.staticflickr.com/5512/14669122572_e210193b2e_c.jpg (https://flic.kr/p/omg65q)Phil-3260173 (https://flic.kr/p/omg65q) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Lâm Thư Kiên
16-07-2014, 22:28
Buổi tối không biết làm gì nên rủ nhau ra chợ ở thị trấn xem có gì hay.
Hơn 6g tối nên chợ cũng chuẩn bị đóng cửa. Chợ cũng bày bán như các chợ ở Vn nhưng mà không biết họ giữ gìn sao mà đường ở chợ khô và sạch.

#. Các hàng quán trong chợ cũng giống ở VN.
https://farm4.staticflickr.com/3847/14689353373_fa7f435fa0_c.jpg (https://flic.kr/p/oo3LZk)Phil-3260744 (https://flic.kr/p/oo3LZk) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#. Đi 1 tí thì thấy quầy đồ chiên này nên ghé ăn thử mỗi món 1 tí ngoại trừ cái trứng vịt chiên. Tổng cộng có 25P
https://farm6.staticflickr.com/5503/14666247071_e7a33b73f4_c.jpg (https://flic.kr/p/om1mhP)Phil-3260747 (https://flic.kr/p/om1mhP) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#. Đi sâu vô cuối đường thì có quầy xiêng que nướng. Mỗi xiêng 1 que. 1 que có 5P à.
https://farm4.staticflickr.com/3874/14689349133_34c0e03140_c.jpg (https://flic.kr/p/oo3KJe)Phil-3260754 (https://flic.kr/p/oo3KJe) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

Trên bàn họ có 2 hũ gia vị, 1 là dấm với ớt và 1 là tương. Ai thích gì thì chan cái đó. Vừa đứng ăn vừa trò chuyện, khi biết bọn mình từ Việt Nam qua thế là họ cũng nói là ở đây không có du khách VN. Nhưng có 1 chị người Việt đến đây buôn và bỏ mối quần áo.

#. Quầy khô cá
https://farm3.staticflickr.com/2913/14669117472_71207c0b19_c.jpg (https://flic.kr/p/omg4yu)Phil-3260759 (https://flic.kr/p/omg4yu) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#. Quầy đồ tươi, chủ yếu là củ quả. Rau khá hiếm
https://farm3.staticflickr.com/2913/14482797629_55cec7f309_c.jpg (https://flic.kr/p/o4N8ap)Phil-3260760 (https://flic.kr/p/o4N8ap) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#. Quầy đồ khô
https://farm4.staticflickr.com/3898/14667141614_2eebdc06b9_c.jpg (https://flic.kr/p/om5WcY)Phil-3260762 (https://flic.kr/p/om5WcY) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#. Gần chợ cũng có khu "hội chợ". Nhưng vắng lắm, không biết là "còn sớm" hay là thường xuyên vắng như vậy.
https://farm4.staticflickr.com/3916/14482794599_e973d38b04_c.jpg (https://flic.kr/p/o4N7ga)Phil-3260765 (https://flic.kr/p/o4N7ga) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

#. 7 Giờ tối, đường xá thị trấn vắng vẻ và không thấy gì vui và hàng quán gì hay. Các hàng tạp hóa thì chuẩn bị đóng cửa với các song và cửa sắt chắc chắn. Nên đành quay về resort cho an toàn và kịp last call lúc 8g30
https://farm4.staticflickr.com/3853/14482992667_64fcffff5a_c.jpg (https://flic.kr/p/o4P898)Phil-3260767 (https://flic.kr/p/o4P898) by Kienmm (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

thanhha42
13-10-2014, 16:45
Mình thích cái bảng Whale shark sightseeing checking quá :) ảnh của bạn chi tiết, xem rất đã ^^ Philippine nhìn gần gũi hơn nhìu. Thanks bạn, mong bạn post tiếp

nguyenjacob
30-06-2015, 02:08
Thích quá bạn! viết tiếp đi bạn

Lâm Thư Kiên
05-07-2015, 13:26
Ngày hôm nay thì không có gì đặc biệt ngoài di chuyển với lộ trình sau:
- Đi từ Resort (khu ngắm cá voi) đến Bến xe Donsol (bên này gọi bến xe là Terminal)
- Donsol đến Legazpi City
- Legazpi City đến Tabaco City
- Đón phà qua đảo Catanduanes
- Đi xe từ cảng San Andres vào Virac (thành phố lớn trên đảo)

#. Donsol Central Terminal
https://c2.staticflickr.com/6/5561/14051981357_7b15759c57_b.jpg (https://flic.kr/p/npJ5uD)

#. Sau khi báo với nhà xe là đi Legazpi, họ sẽ phát cho "thẻ" lên xe. (vé xe Donsol - Legazpi: 75p/người; thời gian khoảng gần 2h).
https://c2.staticflickr.com/6/5197/14051916208_679d4f9b8b_b.jpg (https://flic.kr/p/npHK8o)

#. Xe ghi UV là có có các tấm màn UV chống nắng :D. Màn UV ở kính trước nó thế này.
https://c1.staticflickr.com/3/2896/14215419346_0f479784a8_b.jpg (https://flic.kr/p/nEaJV1)

Mọi người thường nói là xe bên đây hay mở máy lạnh hết công suất, nên thường là lạnh lắm. Nhưng có vẻ do trời nóng, lộ trình ngắn và nhỏ nên chỉ thấy mát. Đến bến xe tại Legazpi thì các bạn cứ hỏi tiếp xe đi Tabaco City vé xe là 50P/người. (thời gian khoảng 1h).

#. Mall lớn nhất ở Tabaco City.
https://c2.staticflickr.com/6/5573/14235314531_e0f65bdd43_b.jpg (https://flic.kr/p/nFVH4r)

Ngoài ra trên đường ra bến cảng để đi phà, mình thấy có khá nhiều Nhà Thờ to và cổ kính. Tuy nhiên ngồi trên xe không chụp ảnh kịp. Nhớ yêu cầu nhà xe chở ra cảng, họ sẽ chở đến ngay cổng ở cảng. đi bộ xíu là tới phòng vé

#. Một góc cảng Tabaco
https://c2.staticflickr.com/6/5499/14238625925_fc42ab8e1f_b.jpg (https://flic.kr/p/nGdFqr)

#. Giấy hướng dẫn và thông tin giờ phà chạy
https://c1.staticflickr.com/3/2932/14236383712_35dfe29302_b.jpg (https://flic.kr/p/nG2bTA)

Khi vào khu vực đi phà, bạn cũng phải qua kiểm tra an ninh như đi máy bay. Về giờ phà chạy thì buổi sáng có 2 chuyến và buổi chiều có 1 chuyến. Nếu đi được buổi sáng sẽ cập cảng Virac (ngay trung tâm thành phố) thì sẽ tiện hơn.

#. Chiếc phà chở khách qua đảo
https://c2.staticflickr.com/6/5580/14052002219_117b9e3caf_b.jpg (https://flic.kr/p/npJbGk)

#. Xếp hàng mua vé. Người già và khuyết tật sẽ được ưu tiên. Vé phà đến cảng San Andres thường là 220p vé phòng máy lạnh là 290p (Khu vực phòng máy lạnh có wifi) . đi Cảng Virac thì mắc hơn 30P mỗi vé. Ngoài ra mỗi người còn phải mua thêm vé (phí) vào cảng là 12P.
https://c1.staticflickr.com/3/2920/14258838363_766a4b669a_b.jpg (https://flic.kr/p/nJ1gSK)

Lâm Thư Kiên
05-07-2015, 13:29
#. Ghế thường trên tàu khu vực bên hành lang
https://c2.staticflickr.com/6/5556/14236414352_73fe0a9660_b.jpg (https://flic.kr/p/nG2kZS)

#. Ghế thường trên tàu, khu vực phía sau. Tại đây có quầy bán nước và mì gói. Kinh nghiệm là bạn lên trước, bạn có thể "chiếm" bao nhiêu ghế tùy thích (để tiện nằm ngủ :D)
https://c1.staticflickr.com/3/2895/14231478221_848c7706f8_b.jpg (https://flic.kr/p/nFA3Ea)

#. Hành trình ra đảo mất 4h. Nên bạn nào đi giờ giống mình thì nên chuẩn bị hoặc ăn trưa trước khi lên phà. Do sợ lỡ chuyến lên bọn mình không có ăn và khi lên phà thì mua 1 ít đồ ăn lót lòng
https://c1.staticflickr.com/3/2904/14052067270_751ba082fb_b.jpg (https://flic.kr/p/npJw2U)

#. Ngồi phà 4 tiếng thì chờ mòn mỏi luôn, cảnh quang cũng không có gì ngoài biển mênh mông.
https://c2.staticflickr.com/6/5315/14231474541_cbdc7d0943_b.jpg (https://flic.kr/p/nFA2yH)

#. Cập cảng San Andres lúc 4:40 chiều.
https://c2.staticflickr.com/6/5523/14215557616_0e54e140f3_b.jpg (https://flic.kr/p/nEbs1Y)

Sau khi cập cảng thì bạn hay đi ngay ra ngoài và tìm Jeepney để vào Virac (xe chạy khoảng 1h). Hỏi giá là 25P nhưng mình đưa 100P cho 3 người mà lơ xe có vẻ quên trả lại tiền thừa. Và cũng đưng quên leo lên mui xe ngồi cho thoáng và thử cảm giác ngồi mui (có baga trên mui nên ngồi cảm giác khá an toàn, có điều là "ông mê" khi ngồi trên các thanh sắt với đoạn đường khá dài). Đường đi hơi oanh co nên ngồi trên này ngắm cảnh đã lắm.
#. Cảm giác ngồi mui xe jeepney
https://c2.staticflickr.com/6/5475/14258891493_203b45d92d_b.jpg (https://flic.kr/p/nJ1xEM)

#. Xin lỗi, giày hồi sáng tắm biển tới giờ chưa khô :D
https://c1.staticflickr.com/3/2895/14052132427_89ff4a63d6_b.jpg (https://flic.kr/p/npJRpi)

#. Cảnh xe cộ tấp nập tại TP Virac
https://c2.staticflickr.com/6/5489/14048142589_a222e97092_b.jpg (https://flic.kr/p/npopmZ)

Lâm Thư Kiên
05-07-2015, 13:39
Vào đến TP Virac khoảng 5:15. Mình đã book khách sạn ở Puraran Beach, 1 bãi biển tư nhân nằm khá xa trung tâm Virac. Muốn đi xe đến đó thì mình phải đến Baras. Tại đây có chuyến xe đến Baras. Xuống xe tại bến xe Virac, mình đón Tricycle đến cảng Virac để tiếp tục đi. Trên đường có ghe vào ngân hàng để đổi tiền. May mắn là ngân hàng ở đây nghỉ lúc 5:30 nên mình vẫn còn kịp vào đổi tiền. Cực kỳ lưu ý là các khách sạn thường không nhận tiền đô và đổi tiền. Phải có quen biết thì khách sạn mới chịu đổi gần đúng tỉ giá của ngân hàng. Sau khi đổi tiền xong thì mình yêu cầu xe Tricycle chở ra cảng.

#. Chờ xe tại cảng Virac với ánh nắng đang tắt dần
https://c2.staticflickr.com/6/5510/14052072559_96fc624ffd_b.jpg (https://flic.kr/p/npJxB6)


Xe đi Baras chuyến cuối khởi hành lúc 6g chiều (35P/người - đi khoảng 1h30). Trời sập tối và mình khá lo lắng vì nghe nói tình trạng an ninh bên này không được tốt. Đồng thời tối rồi không biết xe đến Puraran Beach có khó khăn không? Vì nghe nói là xe chỉ đến Baras và phải tiếp tục thuê Tricycle để vào. Mình có liên lạc cô bạn mà mình đặt tour đi đảo, cô ấy nói là có quen chủ ở Puraran Beach và sẽ nhờ anh bạn đó ra đón.

#. Cảnh đêm trên xe
https://c1.staticflickr.com/3/2902/14258898893_0063a827cb_b.jpg (https://flic.kr/p/nJ1zSn)

Đến Baras thì tối thui, không thấy ai đón. Đành tự thuê 1 chiếc Tricycle chở 4 người (lúc này có quen thêm 1 cô bạn người Pháp có cùng hành trình từ Tabaco City) hết 200P. Mất thêm 30 phút đường đèo dốc, có đoạn dốc cao phải ngồi dồn tới trước, có đoạn phải xuống đi bộ.
Cuối cùng thì đến 20:00 mới check-in được, sau khi lấy phòng xong thì ra thưởng thức chai beer vị chanh và kêu cơm với gà và cá chiên (những món mà họ có thể phục vụ giờ này).

#. Bữa ăn sau 1 ngày hành trình mất 12h với đủ thể loại phương tiện
https://c1.staticflickr.com/3/2913/14052120220_10be23b33c_b.jpg (https://flic.kr/p/npJMLQ)

#. Những món đồ chiên được ăn với tương chuối (thay vì tương cà) và nước tương. (Kinh nghiệm nhỏ khi đi Phil là nên mang theo muối tiêu)
https://c1.staticflickr.com/3/2918/14215584696_020934a6a0_b.jpg (https://flic.kr/p/nEbA4S)

#. Bên trong Bugalow mình đặt.
https://c2.staticflickr.com/6/5498/14235444751_119012a1bf_b.jpg

Thường thì muốn ăn uống buổi tối thì phải đặt trước, còn không thì tự phục vụ như nhóm khách bên cạnh mình. Lúc mới tới thì thấy họ đi soi ngoài biển, khi chuẩn bị đi ngủ thì thấy cảnh này.

#. Nhum (cầu gai)
[url=https://flic.kr/p/nG2EW9]https://c1.staticflickr.com/3/2896/14236478052_7e9249cf31_b.jpg (https://flic.kr/p/nFWnLB)

#.Hải sâm
https://c2.staticflickr.com/6/5486/14215589046_7615bde735_b.jpg (https://flic.kr/p/nEbBmS)

Bonus:
- Mình có hỏi qua 1 anh chạy Tricycle là xe này anh chở được bao nhiểu người?
- Xe chở được 8 người.
Và đây là 1 ví dụ về sức chở của Tricycle.
https://c2.staticflickr.com/6/5473/14048182240_46f0e0f4fa_b.jpg (https://flic.kr/p/npoB9C)

Tip:
Do chưa biết rõ hành trình và cũng sợ "mệt" nên thật sự sau chuyến đi mình thấy phí nguyên buổi chiều và tối tại Donsol. Thời gian này có thể đủ để di chuyển đên Tabaco City để có thể kịp tham quan một vài nhà thờ và sáng hôm sau dậy sớm đón phà qua Catanduanes và có thêm được nữa ngày tìm hiểu hòn đảo lớn này.

Lâm Thư Kiên
05-07-2015, 19:43
Puraran Beach là 1 bãi biển nhỏ ở phía Đông của đảo Catanduanes. Bãi biển này nằm gần như biệt lập với khu dân cư. Cả bãi biển rộng lớn được quản lý bởi "1 đại gia đình" vì ở dây có 2-3 resort với tên gọi khác nhau. Nhưng hỏi ra thì họ nói là bà con với nhau, chia mỗi người 1 phần làm resort riêng. Với những nơi khác ở Phil thì ta thường thấy nhà cừa được rào hoặc gia cố sắt thép ở cửa. Còn khu này thì không, thậm chí cửa phòng "Bugalow" của mình chỉ là cái ổ khóa nhỏ như khóa vali và buổi tối dạo biển tới chán thì thôi.

#. Cái cửa sổ màu xanh lá là phòng mình thuê ở. Phòng quạt 1 giường đôi và 1 giường đơn (3 người ở). Nhà vệ sinh riêng. Sàn nhà là các thanh gỗ.
https://c2.staticflickr.com/6/5537/14055518057_587692d488_b.jpg (https://flic.kr/p/nq3cQe)

#. Tên của resort bên cạnh
https://c2.staticflickr.com/6/5075/14218950486_2f0839c753_b.jpg (https://flic.kr/p/nEtQAJ)

Giá và các loại phòng tại đây: http://www.puraransurf.com/category/beach-resort/

#. "Hòn non bộ" này có vẻ là đặt điểm dễ nhận dạng nhất ở bãi biển này
https://c2.staticflickr.com/6/5499/14262287373_aab04d49d7_b.jpg (https://flic.kr/p/nJiX9r)

#. Phía trên bờ là bãi cát như vậy
https://c1.staticflickr.com/3/2936/14262318213_c7abed8887_b.jpg (https://flic.kr/p/nJj7ja)

#. Xuống nước thì bắt đầu là sỏi đá. Nên tốt nhất là nên mang giày.
https://c1.staticflickr.com/3/2933/14238493644_ac3c7e656d_b.jpg (https://flic.kr/p/nGd16J)

#. Bên cạnh đó là 1 con suối nhỏ
https://c1.staticflickr.com/3/2917/14262348673_d720b7aa15_b.jpg (https://flic.kr/p/nJjgnk)

#. Phía trên là một vài thửa ruộng bậc thang nhỏ
https://c1.staticflickr.com/3/2907/14055595707_67d9e7cf78_b.jpg (https://flic.kr/p/nq3AV2)

#. Một kiểu bàn ghế độc tại resort
https://c1.staticflickr.com/3/2913/14239948482_52b28211d8_b.jpg (https://flic.kr/p/nGksz9)

#. Dạo bãi biển xong rồi, về kêu đồ ăn sáng ra ăn
https://c2.staticflickr.com/6/5560/14052158690_aa41cb8980_b.jpg (https://flic.kr/p/npJZd7)

Lâm Thư Kiên
06-07-2015, 21:46
Xong buổi sáng thì đi ra biển ngắm san hô thôi. 2 ngày ở Donsol, ngoài ra voi ra thì biển không có gì cả ngoài cát biển. Nên qua đây phải tranh thủ bơi lặn ngắm san hô và chụp vài pose ảnh.

#. Cảnh em lội nước ra "hòn non bộ"
https://c2.staticflickr.com/6/5589/14062401358_eda0d6cf8d_b.jpg (https://flic.kr/p/nqDtZQ)

#. Một thảm xanh với con cá ẩn mình
https://c1.staticflickr.com/3/2936/14246739742_c515f2d5ea_b.jpg (https://flic.kr/p/nGWgnQ)

#. Nước trong nên chụp ảnh tưởng chụp tại hồ thủy sinh
https://c2.staticflickr.com/6/5541/14225860656_0c041bbd30_b.jpg (https://flic.kr/p/nF6fKA)

#. Sau "hòn non bộ" là 1 bãi cạn
https://c1.staticflickr.com/3/2904/14245803151_eb16d2fa54_b.jpg (https://flic.kr/p/nGRsXH)

#. Vô tình phát thiện ra "bữa trưa"
https://c2.staticflickr.com/6/5513/14249036935_c088ecce8e_b.jpg (https://flic.kr/p/nH93fB)

#. Sau khi biết chỗ của những con nhum (cầu gai) ẩn nấp, thì bọn mình bắt được nhiêu đây
https://c2.staticflickr.com/6/5075/14269283993_ed0be06d4d_b.jpg (https://flic.kr/p/nJVNZP)

Sau khi tắm chán chê, mang nhum vào bếp nhờ họ chế biến thì nhận được câu trả lời "ở đây chúng tôi không có ăn con này nên không biết làm", tuy nhiên sau đó lại mang dao ra chỉ cho mình cách chẻ đôi con nhum ra. Do lạ chỗ, và cò 1 đoạn hành trình vào trung tâm Virac cho nên không dám ăn sống. Tiếc là không có bếp than để nướng ăn nên mình quyết định xin gạo để nấu cháo.
#. Cháo nhum mình nấu, hơi nhiều gạo nên hơi loãng :(.
https://c1.staticflickr.com/3/2939/14238504894_d2d223cf4a_b.jpg (https://flic.kr/p/nGd4rG)

Khi đọc thông tin về chỗ này, anh bạn viết blog nói là nếu bạn gặp may mắn bạn sẽ mua được tôm hùm do vài người dân ở đây bắt được. Lúc sáng, có thấy 1 người bắt được vài con tôm hùm. Khi đứng trong bếp nấu cháo thì thấy đầy vỏ tôm nên nghĩ là "hết hy vọng" thưởng thức tôm hùm. Sau khi dọn nồi cháo ra bàn, mình hỏi các món ăn thì lại được chỉ cho tôm hùm. Hơi ngạc nhiên và cũng kêu thử 1 đĩa.

#. Gọi tôm hùm, nhưng lại kèm 1 con tôm mũ ni. (giá 230P)
https://c2.staticflickr.com/6/5541/14052145679_bcb2624968_b.jpg (https://flic.kr/p/npJVkM)

Đến khi thanh toán vô tình thấy đầy tôm đầy trong ngăn đá. Tuy là sản phẩm của công ty, không phải đánh bắt tại biển nhưng khá là tươi ngon, không phải kiểu tôm đông lạnh mà mình đã từng ăn. Không biết họ có bỏ đường vào luộc tôm hay không mà thấy vỏ tôm hơi ngọt ngọt.
Do chỗ này ỏ xa trung tâm, lại không có đủ phương tiện công cộng để đi sớm về Virac, mà mình đã đặt tour đảo đón từ 6g sáng. Do đó phải bỏ 1 đêm ở đây (book Agoda 2 đêm) nên mình báo với chủ resort là đêm đó mình cho lại cô bạn người Pháp mới quen.

Lâm Thư Kiên
26-02-2016, 22:32
Bill 2 bữa ăn ở Puraran (Bữa tối và sáng)
https://farm6.staticflickr.com/5560/14236574372_6a826bc697_b.jpg (https://flic.kr/p/nG3ayQ)[/url] by Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/nG3ayQ)

Bên ngoài, 1 nhóm khác đang bắt đầu học lướt ván.
https://farm3.staticflickr.com/2912/14052155448_18f30b5fe4_b.jpg (https://flic.kr/p/npJYfd) by Kienmm (https://flic.kr/p/npJYfd)

Chi phí học lướt ván cũng rẻ, tầm 200k vnđ cho 1 giờ dạy và chơi. Nếu đã biết thì chỉ cần thuê ván ra chơi thôi.
Tham khảo thêm tại: http://www.puraransurf.com/

Sau đó xe Tricycle đến đón ra bến xe Baras để đi Jeepney về trung tâm Virac.
https://farm6.staticflickr.com/5312/14247055952_9e1897cafe_b.jpg (https://flic.kr/p/nGXTnJ) by Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/nGXTnJ)

Từ bãi biển phải lên con dốc cao mới ra đường chính vòng quanh đảo. Từ đây nhìn xuống thấy bãi biển Puraran.
https://farm6.staticflickr.com/5235/14062606799_d5eec00f33_b.jpg (https://flic.kr/p/nqEx4V) by Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/nqEx4V)

Khởi hành từ khoảng 3h ở bãi biển và đến khách sạn cũng khoảng 6g kém. Mình ở Marem Pension House đây thuộc dạng xịn nhất đảo và đây là giá phòng.
https://farm3.staticflickr.com/2916/14052422767_b62f715411_b.jpg (https://flic.kr/p/npLkHa) by Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/npLkHa)

Mình ở Family Deluxe (3 giường đơn) máy lạnh loại 1 cục, tivi 14 inch với vài đài địa phương. Bao gồm ăn sáng.
Có 1 điều may mắn nhỏ là cô bạn mình book tour đi đảo có quen với chủ khách sạn, nên khi hết tiền PHP mà giờ này ngân hàng đã nghĩ nên cô bạn đó nhờ chủ ks đổi tiền cho mình (tỉ giá 1USD=43 gần như bằng ngân hàng 44.6).

Sau đó hỏi thăm xem ăn ở đâu ngon thì được chỉ ra Jolibee. Nói là không thích đồ ăn nhanh thì được chỉ đến nhà hàng Sea Breeze, kế bên cảng Virac luôn.
https://farm3.staticflickr.com/2896/14259031723_24021d8353_b.jpg (https://flic.kr/p/nJ2gmx) by Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/nJ2gmx)

Nhà hàng rất đông khách, phải chờ mới có chỗ ngồi. Chỗ ngồi cũng như trong ảnh ở bìa menu, nhưng buổi tối thì không thấy gì và được kéo màn để che gió biển thổi vào.
Giá trung bình 1 món là 180PHP
Đây là món cá ngừ nướng
https://farm3.staticflickr.com/2896/14238918275_e5c41f7430_b.jpg (https://flic.kr/p/nGfbjX) by Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/nGfbjX)

Rồi gọi thêm cơm chiên tỏi và súp bò. Có món mực thì hết rồi. Ai mà tiết kiệm tiền nước uống thì khỏi gọi nước, nhà hàng họ có mang ra bình nước đá và ly cho đủ khách. Nhóm mình không biết nên gọi thêm 1 bình ice tea
Bill ở Sea Breeze
https://farm6.staticflickr.com/5509/14052343387_bbdfd3c804_b.jpg (https://flic.kr/p/npKW7x) by [url=https://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/]Kien Lam Thu (https://flic.kr/p/npKW7x)

Xong rồi ghé siêu thị mua thêm kem chống nắng rồi về ngủ sớm. Bên này không dám lang thang khuya.