PDA

View Full Version : Check Ma Thiên Lãnh - Bà Đen 12-13/4



nobita8x
02-04-2014, 22:36
Đoàn hiện có 8 người, tuyển thêm vài cặp xế/ôm đi hỗ trợ nhau cho vui.
Tập trung tại điểm hẹn tối t6 ngày 11/4, xuất phát đi Tây Ninh, tầm 12h đêm ngủ lại quán gần đường cột điện.
Sáng 5h30 dậy nấu đồ ăn sáng, sửa soạn đồ đạc 7h30 phi ra đường MTL, 8h bắt đầu check.
Dự là 7h tối lên đỉnh, ăn tối, nhậu, ngủ.
Sáng hôm sau dậy ăn uống nghỉ ngơi tầm 8h xuống núi đường cột điện.
Trưa về Tây Ninh giao lưu, nghỉ ngơi, chiều vít về SG.

Chi phí : 200k ( ăn uống )
Thành viên dự kiến : 20 người.
Gạch : tên(ko bắt buộc)/sdt/quận sinh sống ( để tiện bắt cặp xế/ôm) - ai ko muốn public thì pm cho mình. CN mình sẽ tổng hợp lại và nhắn tin cho các bạn.
Off tối thứ 3 ngày 8/4 lúc 19h30 tại quán trà thư pháp trên đường trần khắc chân ( cắt đường hoàng văn thụ - tân bình ).
Chuẩn bị cá nhân :
-Lều/võng/túi ngủ/áo mưa/đèn pin + pin/1 bộ đồ để thay trên đỉnh/balo loại tốt khoảng 30l - 45l, nữ tối thiểu 8kg, nam 12kg. ( nước nữ mang 3lit+ đồ ăn/nam mang 5lit + đồ ăn )
Chuẩn bị chung cho đoàn : phần ăn/uống của đoàn.( chi tiết phổ biến tại buổi off )

quvuthudu
02-04-2014, 23:34
Bạn ơi tớ ở Hà Nội, đúng dịp này tớ vào Tp Hồ Chí Minh. Nhưng tớ có lịch đi Nam Du, nhanh thì cũng phải tối thứ 7 tớ mới có mặt ở Tp được. Giá mà các bạn có thể lùi lịch được thì tốt quá, tớ cũng rất muốn đi treck Bà Đen nhưng chưa có bạn đồng hành. Làm sao để join được với các bạn giờ :((

nobita8x
03-04-2014, 07:50
Bạn tối t7 mới có mặt ở SG, còn phải nghỉ ngơi nữa, dành ngày CN để nghỉ ngơi tham quan quanh SG cũng được bạn :)

Hoangduy91
03-04-2014, 10:43
Hình như gần đây tháng nào cũng thấy thớt lên cung này... Hôm nào làm chuyến lên xuống MTL đi :))

nobita8x
03-04-2014, 10:52
Tổng duyệt thể lực cho đoàn riêng của mình phát cuối,định ra cực đông thư giãn mà phải hủy vì bận việc t5,t6, từ đầu năm tới h mới có 1 chuyến tháng trước thôi chứ đâu ra nhiều vậy :D
Thành viên chuyến MTL h là 10 mạng :D

nobita8x
03-04-2014, 10:54
@jun : đi vs phương luôn leo đường cột điện đêm lên đỉnh giao lưu :D

snacksocola
03-04-2014, 14:18
Bạn ơi tớ ở Hà Nội, đúng dịp này tớ vào Tp Hồ Chí Minh. Nhưng tớ có lịch đi Nam Du, nhanh thì cũng phải tối thứ 7 tớ mới có mặt ở Tp được. Giá mà các bạn có thể lùi lịch được thì tốt quá, tớ cũng rất muốn đi treck Bà Đen nhưng chưa có bạn đồng hành. Làm sao để join được với các bạn giờ :((
Thể lực rèn chưa mà đòi đi hử mợ kia? Thế Hải tặc island thì vứt xó nào :))

sakuravn2008
03-04-2014, 14:55
7h lên đến nơi sao kịp đón hoàng hôn ??? Mình đi sớm 1 chút cho trọn vẹn đi bạn ơi :)

BlackBird
03-04-2014, 15:02
Bạn ơi tớ ở Hà Nội, đúng dịp này tớ vào Tp Hồ Chí Minh. Nhưng tớ có lịch đi Nam Du, nhanh thì cũng phải tối thứ 7 tớ mới có mặt ở Tp được. Giá mà các bạn có thể lùi lịch được thì tốt quá, tớ cũng rất muốn đi treck Bà Đen nhưng chưa có bạn đồng hành. Làm sao để join được với các bạn giờ :((

Bạn Jun iê! Tớ cũng đang tìm 1 -> 3 bạn có lều đi chung (vì tớ chưa tự chuẩn bị lều được :D ) Và nếu đi thì ngủ gần đường Cột Điện để đi về, sườn đón gió (rét), tránh NH3 bên phía bên kia.

Thứ 6 tuần rồi tớ có trek Đường Đá Trắng, về đường Cột Điện với 3 bạn nữ đi xuyên Việt từ Nam Định vào, nói chung là ... lạc =)) 1 tý 11h xuất phát từ chân núi, 8h30 mới lên đến đỉnh núi.
3 nữ 1 nam nhưng team cũng khá mạnh nên đã trek thành công trong sự thơm tho của mỳ tôm và cafe sữa buổi khuya :D

Sau chuyến đi (thiếu dao mở đường), leo trèo, đu dây, nhảy đá, lom khom các kiểu quá nhiều. Giờ tớ nghĩ lại đoạn đường đi cảm thấy ... hơi sợ :| Thật đáng sợ. :|

Nên giờ muốn rũ rê đi lên đường Ma Thiên Lãnh, và đi về đường Chùa. Cũng gần như theo cung này: https://www.phuot.vn/threads/28734-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-M%E1%BB%9F-l%E1%BB%91i-ti%C3%AAn-phong/page2

Hoặc đi đường Chùa - xuống đường Cột Điện. Hình như hơi nhạt nhẽo tý, không bị lạc, vân vân và vân vân ... OK thì Cậu inbox facebook tớ nhé, chữ ký ấy? ^_^ Mình bàn tiếp :))

Chúc anh nobi8x và team đi đi về về thượng lộ bình an nhé :)

nobita8x
03-04-2014, 18:07
@sakura : 7h tối là dự khi đoàn .. không lạc :v :v
@prin : chú cứ lập thớt mà chiến, ko ai đi thì độc hành chiến sợ chi :D Đang định t7 tuần này leo đêm mtl mà để xem cv sắp xếp được ko nữa :D

sakuravn2008
03-04-2014, 22:40
Ừa ... Vậy cho mình đặt cục gạch cứng to đùng đùng :"> . Ôm xế j cũng được .
Tên : Anh Thư
Sdt : 0902511125

HailuaSG
04-04-2014, 00:09
Đoàn hiện có 8 người, tuyển thêm vài cặp xế/ôm đi hỗ trợ nhau cho vui.
Tập trung tại điểm hẹn tối t6 ngày 11/4, xuất phát đi Tây Ninh, tầm 12h đêm ngủ lại quán gần đường cột điện.
Sáng 5h30 dậy nấu đồ ăn sáng, sửa soạn đồ đạc 7h30 phi ra đường MTL, 8h bắt đầu check.
Dự là 7h tối lên đỉnh, ăn tối, nhậu, ngủ.
Sáng hôm sau dậy ăn uống nghỉ ngơi tầm 8h xuống núi đường cột điện.
Trưa về Tây Ninh giao lưu, nghỉ ngơi, chiều vít về SG.

Chi phí : 200k ( ăn uống )
Thành viên dự kiến : 20 người.
Gạch : tên(ko bắt buộc)/sdt/quận sinh sống ( để tiện bắt cặp xế/ôm) - ai ko muốn public thì pm cho mình. CN mình sẽ tổng hợp lại và nhắn tin cho các bạn.
Off tối thứ 3 ngày 8/4 lúc 19h30 tại quán trà thư pháp trên đường trần khắc chân ( cắt đường hoàng văn thụ - tân bình ).
Chuẩn bị cá nhân :
-Lều/võng/túi ngủ/áo mưa/đèn pin + pin/1 bộ đồ để thay trên đỉnh/balo loại tốt khoảng 30l - 45l, nữ tối thiểu 8kg, nam 12kg. ( nước nữ mang 3lit+ đồ ăn/nam mang 5lit + đồ ăn )
Chuẩn bị chung cho đoàn : phần ăn/uống của đoàn.( chi tiết phổ biến tại buổi off )

Check liên tục vậy, định leo Everest hả em? :)) Nếu leo Eve thì cho anh đu theo với :) Chuyến trước vừa xong anh còn nhão, nên gạch mềm thôi :D Anh đi 1 mình đồ đạc tự xử hết nhá. Nước 5-6 lít tự mang, lương khô bay 2 ngày tự mang :D Còn nếu lên đỉnh được có ăn nhậu thì anh góp campuchia, mà nhắc trước là chỉ ăn nhậu chung nhóm nếu ông leader không nằm ngủ thẳng cẳng như đợt trước nhé =))

nobita8x
04-04-2014, 07:32
@Hailua : tại bụng đầy nước uống hộ bác đấy chứ :D, chứ bình thường lên đỉnh em toàn xí chỗ nướng mồi ợ.
Đợt này mang trứng cút ra quán hồi trước sáng hôm sau mới luộc mang đi, trưa thì ăn bánh mì là đẹp.

HailuaSG
04-04-2014, 12:17
@Hailua : tại bụng đầy nước uống hộ bác đấy chứ :D, chứ bình thường lên đỉnh em toàn xí chỗ nướng mồi ợ.
Đợt này mang trứng cút ra quán hồi trước sáng hôm sau mới luộc mang đi, trưa thì ăn bánh mì là đẹp.

Lần tới anh mang vừa đủ. Không uống, chỉ xách ủng hộ thôi được hem? :))
Trứng cút với bánh mì thì đẹp, nhưng không... li kì :D Hãy ăn lương khô bay =)) Đợt trước anh không nghi ngờ chuyện "lên đỉnh", nhưng chuyện ăn hết lương khô bay thì... bó tay :help Ăn 1 thỏi có 400 kcal mà 2 buổi mới hết :shrug: 1 buổi ăn hết 2 thanh mới đáng là giới hạn chinh phục bản thân =))

taymonkhanh1
04-04-2014, 15:02
Bác leader cho mình join với nha. Mình ở gần bà đen. Mọi thứ đều tự chuẩn bị giống bác HailuaSG và cũng giao lưu buổi tối giống bác Hailua luôn :D . Sáng T7 mình sẽ gặp đoàn tại quán gần chân đường cột điện (quán cô 5 sơ ri???)
(beer)

arlupin
04-04-2014, 15:27
Có thuê anh Bé hay tự mò đường vậy anh

nobita8x
04-04-2014, 17:51
@hailua : chúc bác mang đủ nước nuốt trôi mấy cái "lương khô bay" của bác, em thì em chịu :D Chuyến này chuẩn bị tinh thần ngủ đêm giữa núi nhé bác.
Để sau buổi off mình thông tin lại cho các bạn có nhu cầu đi vs đoàn mà tự chuẩn bị.( chủ yếu dành cho các bạn ở xa, các bạn ở SG mà đi ké thì nên thuê anh bé porter leo cho lẹ )
@arpulin : leo MTL Bà Đen chưa bao h hết sợ... lạc đường cả, dù sao thì đó cũng là động lực chính để mình tiếp tục leo MTL, vì mỗi lần đi là 1 đường khác nhau, ai máu liều 1 tý thì join vs mình, đi lạc rồi sáng hôm sau lết lên đến đình có thêm cái cảm giác chửi chủ thớt dẫn đường, sướng lắm lắm :D.

Hoangduy91
04-04-2014, 18:28
Like mạnh! Thế mới là leo núi, đi MTL mà không được đi lạc và tự mò đường thì còn gì vui :D
Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ! :)

arlupin
05-04-2014, 12:17
Cũng cùng ý tưởng với chủ thớt, thích tự mò đường. Nếu sắp xếp được sẽ join cung này

ptduy33
05-04-2014, 14:18
Hihi tớ cũng mún tham gia. Làm xế hoặc ôm điều ok. Phan Trường Duy SDT 01697048025 Nam SN 90

ThuPhong
06-04-2014, 12:38
Mình đăng ký 1 slot xế.
Tên: ThuPhong
Sđt: 0987.552.460.
Quận: Bình Thạnh.

CrazyPig
06-04-2014, 21:23
Thật ngưỡng mộ bạn quá! bạn có thể share kinh nghiem đá trắng cho mình không? mình cũng muốn đi mà sợ chưa đủ sức lắm


Bạn Jun iê! Tớ cũng đang tìm 1 -> 3 bạn có lều đi chung (vì tớ chưa tự chuẩn bị lều được :D ) Và nếu đi thì ngủ gần đường Cột Điện để đi về, sườn đón gió (rét), tránh NH3 bên phía bên kia.

Thứ 6 tuần rồi tớ có trek Đường Đá Trắng, về đường Cột Điện với 3 bạn nữ đi xuyên Việt từ Nam Định vào, nói chung là ... lạc =)) 1 tý 11h xuất phát từ chân núi, 8h30 mới lên đến đỉnh núi.
3 nữ 1 nam nhưng team cũng khá mạnh nên đã trek thành công trong sự thơm tho của mỳ tôm và cafe sữa buổi khuya :D

Sau chuyến đi (thiếu dao mở đường), leo trèo, đu dây, nhảy đá, lom khom các kiểu quá nhiều. Giờ tớ nghĩ lại đoạn đường đi cảm thấy ... hơi sợ :| Thật đáng sợ. :|

Nên giờ muốn rũ rê đi lên đường Ma Thiên Lãnh, và đi về đường Chùa. Cũng gần như theo cung này: https://www.phuot.vn/threads/28734-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-M%E1%BB%9F-l%E1%BB%91i-ti%C3%AAn-phong/page2

Hoặc đi đường Chùa - xuống đường Cột Điện. Hình như hơi nhạt nhẽo tý, không bị lạc, vân vân và vân vân ... OK thì Cậu inbox facebook tớ nhé, chữ ký ấy? ^_^ Mình bàn tiếp :))

Chúc anh nobi8x và team đi đi về về thượng lộ bình an nhé :)

HailuaSG
06-04-2014, 22:28
@hailua : chúc bác mang đủ nước nuốt trôi mấy cái "lương khô bay" của bác, em thì em chịu :D Chuyến này chuẩn bị tinh thần ngủ đêm giữa núi nhé bác.
Để sau buổi off mình thông tin lại cho các bạn có nhu cầu đi vs đoàn mà tự chuẩn bị.( chủ yếu dành cho các bạn ở xa, các bạn ở SG mà đi ké thì nên thuê anh bé porter leo cho lẹ )
Như lần trước, nếu không đủ nước, anh sẽ xách nước giùm, nhất là cho các em nữ á :D Lúc trả lại bình nước sẽ nhẹ tênh khỏi phải mang vác nặng, quá tốt còn gì =))
Sáng nay 4h trời mưa to. Hôm leo xui xẻo dính mưa thì tinh thần đã chuẩn bị :gun À mà ngủ đêm giữa núi thường có ma đấy, phải nói cho các em nữ xênh đệp chuẩn bị tinh thần :D Hãy về đội hailua, tối nằm vây quanh hailua là yên tâm, ma rất sợ hailua, bằng chứng là hailua... chưa từng thấy ma =))

snowdrop
06-04-2014, 22:43
Thật ngưỡng mộ bạn quá! bạn có thể share kinh nghiem đá trắng cho mình không? mình cũng muốn đi mà sợ chưa đủ sức lắm

Bạn prince1919 thật là đáng sợ! :'(

@Heo điên: Hôm nào leo MTL bao đỉnh ko bao đường cho em đi chung với! :3

BlackBird
06-04-2014, 22:45
Thật ngưỡng mộ bạn quá! bạn có thể share kinh nghiem đá trắng cho mình không? mình cũng muốn đi mà sợ chưa đủ sức lắm

Thất kính Thất kính :((
Cái tôi chủ "vườn" khi đón vài người bạn đi xuyên Việt từ Hà Nội vào làm em không thể cứ đi đường Chùa hay đường Cột Điện được (Bởi vì trước đó cứ ngông nghênh bảo là "lạc làm sao được", "bác Duy (tranduykts) review nghe hãi vãi chưởng", "review gì mà toàn đánh đố trí tò mò của nhân dân, dùng từ ngữ gì mà đọc vào là thấy chả đi đc") Đó. Tính em còn trẻ trâu và bốc đồng thế.

Em, cùng 3 bạn nữ, gửi xe tại quán cô 5, đi về hướng chùa, đường bê tông, 1 đoạn nữa, có đường mòn sang trái (lúc đó tụi em không biết nó dẫn vào nhà người dân), vào đây thì được ăn xoài lượm, chìn vàng cả sân. Các bác bảo là không đi được đường này, đá nhiều lắm, "đi lạc chết", ..v...v... Nhưng có 1 Bác lớn tuổi hơn cũng nói là "đi thì được, lạc thì chắc cũng loanh quanh đó, chậm hơn bình thường nhưng chắc cũng tới. Tuổi trẻ mà. Đi còn có cái kể cho con cháu" (Em thích bác này)

Đó. Tụi em xuất phát từ vườn xoài. Cứ thế đi lên dưới những tán cây chằn chịt. Em còn chẳng biết nhiều về thực vật, cũng k biết nó là cây gì. Khá nhiều bụi rậm. Nhưng dường như đoạn đầu cũng là đường đã từng có người đi. 1 số lượng đông. Có vết dao trên thân cây to, cây nhỏ được phát rất sắt. Nhiều viên đá còn có "hướng mũi tên" - Thật ra k giống mũi tên lắm, chắc là tụi em tự nghĩ vậy để có động lực để đi thêm.

Đoạn "đá tảng lộ thiên" (tên của anh Duy gọi) ngốn nhiều sức. Nắng, ráp da, dùng lực đầu ngón tay khá nhiều để vượt qua các hòn đá, Có đoạn quăng balo trước, để balo sau, có đoạn lại chui vào bụi rậm vướn víu cái lều treo ngang balo,...

Em có cảm giác tụi em cứ đi lên trên và không theo hướng Đường Đá Trắng đã vạch ra trên bản đồ trước đó. Cũng qua những cái "hang", nghĩ chân tại một cái "hang" khác do một hòn đá to làm trần nhà. (Chổ này nằm nói chuyện ăn trưa ngủ tý mà suýt rơi mất đôi giày ) Thật ra trên đường đi có quá nhiều bóng râm quyến rũ làm suy giảm động lực, nhưng team 4 người tụi em vẫn tiếp tục cchuyến đi.

Em ĐOÁN đây là 3 điểm quan trọng mà tụi em đã dừng chân (ngoại trừ dừng chân để nghỉ ngơi uống nước)

https://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2014/04/03/14/51/1067350655_1732370065.jpg

1. CHân núi
2. 19h20 phút tối. Tay chân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Tụi em lại vừa tiếp nước tại ống nước nào đó. (Em nghĩ đó là đường ống nước, nhưng đường ống nước này dẫn đi xuống, không có ống nước nào hướng lên trạm phát sóng. Số (2) có thể ở đó. Do tụi em nghe thấy tiếng chuông chùa lúc 19h ở hướng Đông, không phải dưới chân núi. Em đã đưa ra quyết định đi theo đường ống nước lúc 19h kém. Sau 1 đoạn, bắt đầu xuống dốc, tụi em biết mình đã sai đường. Quay trở lại. Anh biết đó, mệt mỏi, đêm tối, không định hướng, bắt đầu có ý kiến được đưa ra về việc lập trại tại điểm tiếp nước. (Khá logic cho việc đi rừng thì cần cắm trại tại nơi có nguồn nước), nhưng tụi em vẫn tiếp tục. Nên em đánh dấu số (2) tại đây, vì ở đó chúng em đã ngồi lại bàn bạc ít lâu trước khi tiếp tục, động viên nhau ít lâu, tỏ tình ít lâu <3
Tiếp tục băng đoạn này em chốt team. 1 bạn nữ mở đường bằng...tay. Trước mặt là tre, gai tre, mây, gai mây, xung quanh là bóng tối, tiếng lá cây. Bear nói đúng. Buổi tối, cả rừng cây như sống dậy, sống dậy bằng tiếng động. Em chợt cười vì nghĩ mình sẽ tìm cây để ngủ tránh thú rừng như Bear. Hị hị ... Em là FAN bự của Discovery.
3. Thì nói chung là băng rừng kiểu gì, tụi em cũng đã đến được đỉnh. Băng ra từ rừng tre phía tay phải của đường Cột Điện. Chẹp. Tiếng hét vui sướng của người đi đầu khiến 2 đứa theo sau tụi em phấn chấn hẳn lên. Kết quả là em đã chạy, và ma rừng kéo rách balo :D 20h15p tụi em đã đến đường cột điện, đi khoảng 1 2 phút là đến 1 cái cổng (CẤM VÀO) >.< Đi hướng bên phải thì có 2 bãi đất trống. Nhưng ấm tượng là RÁC nhiều vãi. Tụi em bắt đầu buổi tối ấm cúng bằng việc ... đi tè :))

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ ĐÃ BỎ QUA (KHÔNG THẤY TRÊN ĐƯỜNG ĐI) mà em tiếc nhất: "DỐC ĐÁ 700m", "thác nước",

Điều gì có thể share đây. Đường đi không quá khó với avatar của anh. Nhưng em nghĩ nên đi ít nhất 2 người.

Em thấy các bạn hay viết cái vụ mang theo nước gì ấy mà không nói đến thể trọng của cơ thể từng người cho từng dung tích nước khác nhau. Như em cao 1m77, 71kg thì sao có thể uống cùng 1 lượng nước giống các bạn nữ 1m60 45kg đc. :|

Kết luận của team 4 người về đoạn leo lên: Có tụi điên tụi mình mới đi đường đó :)) Cơ mà vui phết anh ạ. Em nghĩ, à, có lẻ đó là ý nghĩa của chuyến đi lần này. Có thể nó không hoàn hảo, nhưng đó là lý do 4 đứa đi chung với nhau. 4 tính cách gần như hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu xét về tổng thể, nó gần như bổ sung cho nhau.

Em ngồi type nãy giờ. Vừa inbox fb với 3 bạn kia nữa chứ :)) Đang ở bđ Sơn Trà.

Không biết có giúp anh hài lòng về những gì anh muốn biết không.

Em gần như không đi bằng đôi chân! ^_^

BlackBird
06-04-2014, 22:55
Bạn prince1919 thật là đáng sợ! :'(

@Heo điên: Hôm nào leo MTL bao đỉnh ko bao đường cho em đi chung với! :3

Thất kính. Em dở tệ.
Có lẻ em sẽ không đi lại đoạn đường đó 1 lần nữa.
1 phần vì em nhớ 3 bạn kia quá.
1 phần vì em không biết em có thể đi với ai nữa.
Kiểu như NHỚ TÌNH CŨ vậy :(( =))

nobita8x
06-04-2014, 23:08
Chiều mai tổng hợp lại rồi gửi pm cho các bạn sdt liên lạc của mình :D

pipi_iu
06-04-2014, 23:16
Thất kính. Em dở tệ.
Có lẻ em sẽ không đi lại đoạn đường đó 1 lần nữa.
1 phần vì em nhớ 3 bạn kia quá.
1 phần vì em không biết em có thể đi với ai nữa.
Kiểu như NHỚ TÌNH CŨ vậy :(( =))

Bạn chak đó là đường mà Tranduykts nói đến chứ prince1919

BlackBird
06-04-2014, 23:26
Bạn chak đó là đường mà Tranduytk nói đến chứ prince1919

Đương nhiên là không rồi. Em còn non và xanh lắm ^_^ Có thể tính em hơi bất mãn với cuộc sống thực tại, nụ cười em có thể không thích hợp với cuộc sống bao dung. Nhưng em biết mình chỉ ... đi. Đi ...

Thật ra em đang mất phương hướng trong cuộc sống. Anh/chị/aiđó muốn em nói gì đây. EM là newbie :)

P.s: Em có add friend FB anh Duy rồi hỏi thăm tý đường này. Anh cũng nói là khó đi theo cả đường này được vì đôi khi đi nhầm 1 bước, k có đá để bước qua, là thành đường khác. Và anh cũng khuyên nên tìm anh Bé vì anh đang bận gì đó không dẫn đoàn được. Và cũng không nên đi 1 mình.
Trong lúc bấn loạn về tất cả các dự án truyền thông đang làm, em unfr hơn 500 fr. Cả anh Duy. Hủy chương trình. Giờ em đang trắng tay ... Xin đừng lấy cái tôi người Việt đánh giá câu chữ non nớt của em :)

CrazyPig
06-04-2014, 23:39
hi! theo như e kể thì mình nghĩ bạn chỉ đi đoạn đầu của đường đá trắng (khúc đá lởm chởm từ nhà cô Sởri nhin thấy) còn dôc 700 thì nằm bên phía bên kia và hướng đó không hề có ống nước nào! Trần Duy rành nhất, trả lời giùm đi! và cái đường Đá Trắng thì chỉ có thể đi qua Chùa chứ không thể nào qua Cột Điện được vì khu đó cây cối rất rậm rạp, cây gai nhiều, nếu không có dao mở đường thì sẽ không đi được! và sau dốc 700 về đường ống nước thì đi rât xa + phải có dao mở đường! Bạn không thấy dốc 700 -->> bạn đã chưa tới đoạn Đá Trắng, về thác nước thì bạn phải về đường ống nước đi lên bạn mới găp được
Tóm lại: bạn đã nhảy mấy tảng đá lộ thiên, rồi bạn chếch qua trái, khu vực này có nhiều vườn cây của dân, bạn đi vào đó! chui luồn, rúc, mở đương bằng tay -->> bạn đã chui sang gần đường cột điện --->> bạn đã mở ra 1 con đường mới mang tên "đậu phộng đường" và mình thật sự rất thích được đi như bạn
Mình có nghe thông tin là hơn 1 tháng Tran Duy cũng đi lại Đá Trắng (rút khoảng cách, thời gian đi từ chùa (động kim quang qua để vào dốc 700) nhưng sau khi chinh phục dốc 700 thì trời tối, ko tìm đường và phải ngủ lại trong rừng, và hình như cũng chưa tới đỉnh tiêp, nghe nói vậy, vì có nhiều thông tin kêu là lên tới đỉnh lúc sáng, thông tin là đi xuống lại! chưa gặp Trần Duy hỏi nên mình cung ko biết chắc)
p/s: nếu bạn có ý đinh đi MTL đậu phông đường thì bạn nên có 1 con dao mang theo, vì có nhiều chỗ phải dùng dao, chui rúc cũng không được, đôi khi bạn sẽ tìm ra được đường mòn và đi tiếp, không thì cứ đậu phộng đường, phía trước là bầu trời, cứ tiến lên phía trên là găp đỉnh


Thất kính Thất kính :((
Cái tôi chủ "vườn" khi đón vài người bạn đi xuyên Việt từ Hà Nội vào làm em không thể cứ đi đường Chùa hay đường Cột Điện được (Bởi vì trước đó cứ ngông nghênh bảo là "lạc làm sao được", "bác Duy (tranduykts) review nghe hãi vãi chưởng", "review gì mà toàn đánh đố trí tò mò của nhân dân, dùng từ ngữ gì mà đọc vào là thấy chả đi đc") Đó. Tính em còn trẻ trâu và bốc đồng thế.

Em, cùng 3 bạn nữ, gửi xe tại quán cô 5, đi về hướng chùa, đường bê tông, 1 đoạn nữa, có đường mòn sang trái (lúc đó tụi em không biết nó dẫn vào nhà người dân), vào đây thì được ăn xoài lượm, chìn vàng cả sân. Các bác bảo là không đi được đường này, đá nhiều lắm, "đi lạc chết", ..v...v... Nhưng có 1 Bác lớn tuổi hơn cũng nói là "đi thì được, lạc thì chắc cũng loanh quanh đó, chậm hơn bình thường nhưng chắc cũng tới. Tuổi trẻ mà. Đi còn có cái kể cho con cháu" (Em thích bác này)

Đó. Tụi em xuất phát từ vườn xoài. Cứ thế đi lên dưới những tán cây chằn chịt. Em còn chẳng biết nhiều về thực vật, cũng k biết nó là cây gì. Khá nhiều bụi rậm. Nhưng dường như đoạn đầu cũng là đường đã từng có người đi. 1 số lượng đông. Có vết dao trên thân cây to, cây nhỏ được phát rất sắt. Nhiều viên đá còn có "hướng mũi tên" - Thật ra k giống mũi tên lắm, chắc là tụi em tự nghĩ vậy để có động lực để đi thêm.

Đoạn "đá tảng lộ thiên" (tên của anh Duy gọi) ngốn nhiều sức. Nắng, ráp da, dùng lực đầu ngón tay khá nhiều để vượt qua các hòn đá, Có đoạn quăng balo trước, để balo sau, có đoạn lại chui vào bụi rậm vướn víu cái lều treo ngang balo,...

Em có cảm giác tụi em cứ đi lên trên và không theo hướng Đường Đá Trắng đã vạch ra trên bản đồ trước đó. Cũng qua những cái "hang", nghĩ chân tại một cái "hang" khác do một hòn đá to làm trần nhà. (Chổ này nằm nói chuyện ăn trưa ngủ tý mà suýt rơi mất đôi giày ) Thật ra trên đường đi có quá nhiều bóng râm quyến rũ làm suy giảm động lực, nhưng team 4 người tụi em vẫn tiếp tục cchuyến đi.

Em ĐOÁN đây là 3 điểm quan trọng mà tụi em đã dừng chân (ngoại trừ dừng chân để nghỉ ngơi uống nước)

https://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2014/04/03/14/51/1067350655_1732370065.jpg

1. CHân núi
2. 19h20 phút tối. Tay chân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Tụi em lại vừa tiếp nước tại ống nước nào đó. (Em nghĩ đó là đường ống nước, nhưng đường ống nước này dẫn đi xuống, không có ống nước nào hướng lên trạm phát sóng. Số (2) có thể ở đó. Do tụi em nghe thấy tiếng chuông chùa lúc 19h ở hướng Đông, không phải dưới chân núi. Em đã đưa ra quyết định đi theo đường ống nước lúc 19h kém. Sau 1 đoạn, bắt đầu xuống dốc, tụi em biết mình đã sai đường. Quay trở lại. Anh biết đó, mệt mỏi, đêm tối, không định hướng, bắt đầu có ý kiến được đưa ra về việc lập trại tại điểm tiếp nước. (Khá logic cho việc đi rừng thì cần cắm trại tại nơi có nguồn nước), nhưng tụi em vẫn tiếp tục. Nên em đánh dấu số (2) tại đây, vì ở đó chúng em đã ngồi lại bàn bạc ít lâu trước khi tiếp tục, động viên nhau ít lâu, tỏ tình ít lâu <3
Tiếp tục băng đoạn này em chốt team. 1 bạn nữ mở đường bằng...tay. Trước mặt là tre, gai tre, mây, gai mây, xung quanh là bóng tối, tiếng lá cây. Bear nói đúng. Buổi tối, cả rừng cây như sống dậy, sống dậy bằng tiếng động. Em chợt cười vì nghĩ mình sẽ tìm cây để ngủ tránh thú rừng như Bear. Hị hị ... Em là FAN bự của Discovery.
3. Thì nói chung là băng rừng kiểu gì, tụi em cũng đã đến được đỉnh. Băng ra từ rừng tre phía tay phải của đường Cột Điện. Chẹp. Tiếng hét vui sướng của người đi đầu khiến 2 đứa theo sau tụi em phấn chấn hẳn lên. Kết quả là em đã chạy, và ma rừng kéo rách balo :D 20h15p tụi em đã đến đường cột điện, đi khoảng 1 2 phút là đến 1 cái cổng (CẤM VÀO) >.< Đi hướng bên phải thì có 2 bãi đất trống. Nhưng ấm tượng là RÁC nhiều vãi. Tụi em bắt đầu buổi tối ấm cúng bằng việc ... đi tè :))

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ ĐÃ BỎ QUA (KHÔNG THẤY TRÊN ĐƯỜNG ĐI) mà em tiếc nhất: "DỐC ĐÁ 700m", "thác nước",

Điều gì có thể share đây. Đường đi không quá khó với avatar của anh. Nhưng em nghĩ nên đi ít nhất 2 người.

Em thấy các bạn hay viết cái vụ mang theo nước gì ấy mà không nói đến thể trọng của cơ thể từng người cho từng dung tích nước khác nhau. Như em cao 1m77, 71kg thì sao có thể uống cùng 1 lượng nước giống các bạn nữ 1m60 45kg đc. :|

Kết luận của team 4 người về đoạn leo lên: Có tụi điên tụi mình mới đi đường đó :)) Cơ mà vui phết anh ạ. Em nghĩ, à, có lẻ đó là ý nghĩa của chuyến đi lần này. Có thể nó không hoàn hảo, nhưng đó là lý do 4 đứa đi chung với nhau. 4 tính cách gần như hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu xét về tổng thể, nó gần như bổ sung cho nhau.

Em ngồi type nãy giờ. Vừa inbox fb với 3 bạn kia nữa chứ :)) Đang ở bđ Sơn Trà.

Không biết có giúp anh hài lòng về những gì anh muốn biết không.

Em gần như không đi bằng đôi chân! ^_^

BlackBird
06-04-2014, 23:47
"Đậu Phộng Đường" :))))) Em không thể ngưng cười ... :))))) Em sẽ chia sẽ tên đường khá hay này cho 3 bạn kia anh nhé :))))) Thật ra nếu gặp nhau thì nhìn 2 cánh tay em là anh sẽ hiểu rõ cách em mở đường bằng tay thế lào :))) Đâu lắm :(( mà k được than ....

P.s: Thật ra toàn bộ chuyến đi em chỉ nhớ lúc mọi người cùng ngồi lại động viên nhau khi trời tối mà mất định hướng thôi. ^_^ Cảm ơn anh CrazyPig vì cái tên đường :v

nobita8x
07-04-2014, 12:39
Ây da, thế chú prin vs bầy đoàn thê tử của chú có định .. đi lạc vs tụi tớ ko? :D

BlackBird
07-04-2014, 13:01
Ây da, thế chú prin vs bầy đoàn thê tử của chú có định .. đi lạc vs tụi tớ ko? :D

Nghe nói lên núi ôn bài rất dễ thuộc. Nhưng không biết xuống núi còn chữ nào không =)) Nên thôi vậy. Ngày 14 em thi rồi. :)

P.s: Anh nobi là 1 trong những người từng cmt thread của em. Theo chiều hướng "tiêu cực" - ý là khuyên không nên đi như thế :3 Đ' vui. Nhưng thanks anh :D

nobita8x
07-04-2014, 19:37
Trước anh nhắc chú vì a ko biết chú exp leo núi cỡ nào, xoay sở các tình huống phát sinh ra sao, h chú exp đầy mình thế thì a cũng xin lỗi chú vì múa rìu qua mắt thợ :D
@all : đã chuyển thông tin liên lạc tới các bạn đăng ký trên này.
Tối mai off 7h quán trà thư pháp trên đường Trần Khắc Chân( cắt hoàng văn thụ theo hướng ra công viên HVT thì rẽ phải đi tầm 200m đối diện báo tuổi trẻ thì phải )

BlackBird
07-04-2014, 20:10
Trước anh nhắc chú vì a ko biết chú exp leo núi cỡ nào, xoay sở các tình huống phát sinh ra sao, h chú exp đầy mình thế thì a cũng xin lỗi chú vì múa rìu qua mắt thợ :D
@all : đã chuyển thông tin liên lạc tới các bạn đăng ký trên này.
Tối mai off 7h quán trà thư pháp trên đường Trần Khắc Chân( cắt hoàng văn thụ theo hướng ra công viên HVT thì rẽ phải đi tầm 200m đối diện báo tuổi trẻ thì phải )

Chắc do câu chữ làm em thêm tăng lv như hack :D Do đoàn của các trưởng bối thường > 10 người. Em thì thích < 5 người. Nên không đi chung được. Thấy anh cứ lập đoàn đi cung này miết, giày dép chắc toàn mùi MTL rồi, em thì không chung tình thế được, cứ lom khom tìm người mới tình mới đi cho có cảm xúc anh ạ :D

Chúc anh nhiều sức khỏe ^_^

nobita8x
07-04-2014, 23:38
MTL là để khởi động thôi em :), lấy cảm giác chân cho những chuyến sắp tới.

HailuaSG
07-04-2014, 23:55
MTL là để khởi động thôi em :), lấy cảm giác chân cho những chuyến sắp tới.

Chỉ là khởi động thui à, anh đi về bất động luôn í =))
Chuyến tới là chuyến gì? Giấu hàng kĩ qué. Chắc có ôm xinh tươi cần bảo vệ đây :))

HailuaSG
08-04-2014, 00:31
Tối mai off 7h quán trà thư pháp trên đường Trần Khắc Chân( cắt hoàng văn thụ theo hướng ra công viên HVT thì rẽ phải đi tầm 200m đối diện báo tuổi trẻ thì phải )

Anh khỏi off nha. Tối thứ sáu xuất phát chỗ cũ? Đang phân vân đi tối thứ sáu hay sáng sớm thứ bảy. Tối T6 cố đi sớm nha em, lần trước xuất phát trễ, tới muộn ngủ không đã :))

nobita8x
08-04-2014, 09:18
Tối xuất phát sớm hay trễ phải xem off tối nay giờ giấc của mọi người thế nào mới được bác hailua ạ, có gì em sắp được xế/ôm cho bác thì hai người hẹn nhau sớm qua em lấy đồ ăn uống rồi vít về núi bà đợi mọi người ở quán cũ. H có chỗ có thể nấu nướng buổi sáng được thì khỏe rồi, cứ thế mang đồ ăn tươi sống rồi sáng sớm ae dậy làm bữa sáng + cả ngày tại luôn, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa đảm bảo ko lo thức ăn bị hỏng. Bác rảnh thì cứ qua off chơi, còn xa quá lười đi thì có gì tối nt em tiếng là được, lần này tự chuẩn bị vui lòng vác in ít đồ thôi để mấy trăm mét đầu ae còn vác hộ được, chứ như lần trước đúng là em dặt dẹo luôn ợ .
P/s :

loyal17129x
08-04-2014, 11:33
có bác nào đi tối thứ 7 hok, cho e ké với!

tony_liv
08-04-2014, 13:24
hi! theo như e kể thì mình nghĩ bạn chỉ đi đoạn đầu của đường đá trắng (khúc đá lởm chởm từ nhà cô Sởri nhin thấy) còn dôc 700 thì nằm bên phía bên kia và hướng đó không hề có ống nước nào! Trần Duy rành nhất, trả lời giùm đi! và cái đường Đá Trắng thì chỉ có thể đi qua Chùa chứ không thể nào qua Cột Điện được vì khu đó cây cối rất rậm rạp, cây gai nhiều, nếu không có dao mở đường thì sẽ không đi được! và sau dốc 700 về đường ống nước thì đi rât xa + phải có dao mở đường! Bạn không thấy dốc 700 -->> bạn đã chưa tới đoạn Đá Trắng, về thác nước thì bạn phải về đường ống nước đi lên bạn mới găp được
Tóm lại: bạn đã nhảy mấy tảng đá lộ thiên, rồi bạn chếch qua trái, khu vực này có nhiều vườn cây của dân, bạn đi vào đó! chui luồn, rúc, mở đương bằng tay -->> bạn đã chui sang gần đường cột điện --->> bạn đã mở ra 1 con đường mới mang tên "đậu phộng đường" và mình thật sự rất thích được đi như bạn
Mình có nghe thông tin là hơn 1 tháng Tran Duy cũng đi lại Đá Trắng (rút khoảng cách, thời gian đi từ chùa (động kim quang qua để vào dốc 700) nhưng sau khi chinh phục dốc 700 thì trời tối, ko tìm đường và phải ngủ lại trong rừng, và hình như cũng chưa tới đỉnh tiêp, nghe nói vậy, vì có nhiều thông tin kêu là lên tới đỉnh lúc sáng, thông tin là đi xuống lại! chưa gặp Trần Duy hỏi nên mình cung ko biết chắc)
p/s: nếu bạn có ý đinh đi MTL đậu phông đường thì bạn nên có 1 con dao mang theo, vì có nhiều chỗ phải dùng dao, chui rúc cũng không được, đôi khi bạn sẽ tìm ra được đường mòn và đi tiếp, không thì cứ đậu phộng đường, phía trước là bầu trời, cứ tiến lên phía trên là găp đỉnh

Đồng ý với anh Heo Điên! k có dao k " bựa " được đâu bạn Prince1919
Mình nghĩ bạn đi lệch sang hướng đường cột điện rồi!

BlackBird
08-04-2014, 13:55
Đồng ý với anh Heo Điên! k có dao k " bựa " được đâu bạn Prince1919
Mình nghĩ bạn đi lệch sang hướng đường cột điện rồi!

Nói gì thì nói. Đừng bắt em vẽ lại bản đồ hôm trước em đi là đc. Em chịu :))

P.s: Có anh nào đợi mùa mưa đi Nam Cát Tiên cho em ké với :|

Tặng bác nào đang đọc thread: CLICK ZÔ LÀ LAPTOP NỔ CÁI ĐÙNG (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Wait-Thai-Nguyen-Niche-s-Band/IW8FOFFW.html)

nobita8x
08-04-2014, 23:08
Đoàn tạm chốt 14 mạng, danh sách và các thông tin chi tiết sẽ up vào ngày mai.
@prin : chú muốn chiến thì lập thớt đánh nhanh diệt gọn rồi viết hồi ức cho ae vào chém cho nó rôm rả.

sakuravn2008
09-04-2014, 13:36
Tình hình là ai ko có túi ngủ hay lều thì tổng hợp lại e đi thuê luôn cho . Lều thì thay phiên nhau vác cũng được . Ok mà :"> . Có chỗ thuê lều 4 người 80k 1 ngày

nobita8x
09-04-2014, 15:45
Em thuê lều nào trọng lượng dưới 2kg nhé, hơn thì rất cực cho bác nào vác lều :D
Đoàn hiện 15 mạng + bác hai lúa, tối muộn về mình sẽ cập nhật lại danh sách thành viên và thực đơn.

HailuaSG
09-04-2014, 18:40
Tình hình là ai ko có túi ngủ hay lều thì tổng hợp lại e đi thuê luôn cho . Lều thì thay phiên nhau vác cũng được . Ok mà :"> . Có chỗ thuê lều 4 người 80k 1 ngày

Anh có 2 võng mùng đơn+1 lều đơn :D Đôi thì cho xài chung rùi ;) Em nào cần anh cho mượn, khỏi thuê, chỉ cần xài xong giặt giùm thoai, vì từ hồi xài chưa từng giặt :))

HailuaSG
09-04-2014, 18:45
Sáng T7 hẹn ôm ở 1 chỗ cực kỳ lãng mạn :D 1 chỗ mà khi hẹn phải nhắn trước: "Đừng cho má biết" :)) Chỗ đó gần chỗ mua lương-khô-bò lun: bệnh viện phụ sản Từ Dũ á =))

sakuravn2008
09-04-2014, 19:39
Đoàn 16 người mà có mỗi 2 cái lều . E sợ mưa cái là ăn cho hết :)) . Nhìn chung là e là hok có j để ngủ . Nếu có thì a cho e ngủ ké :))) . E để tiền đó mua khoai lang nên nướng ăn hơi . He he

nobita8x
10-04-2014, 07:22
Một số bạn có lều cá nhân mà em :D, gì chứ em ngủ ké thì lều bác hailua ae sẽ dựng hộ cho cuối gió, an tâm.

Thực đơn :
sáng mỳ trứng cút + rau cải.
Trưa bánh mỳ gối + cà chua + dưa chuột + rau sống + xúc xích + pate + etc...
Tối mỳ xúc xích + rong biển + cà chua + dưa chuột
Đêm nhậu ( mực, cá etc... )
Sáng mỳ úp + xúc xích + rong biển + cà chua + dưa chuột.
Nước nữ tối thiểu 3 lít, nam 5 lít. Tăng lực 1 người 1 chai. 4 cân than share cho nam mỗi người 1 cục. Rượu thì 2 lít rượu ngâm. Bánh ngọt ăn nhẹ etc...
Hôm qua về muộn quá ngủ thẳng cẳng luôn :(
Tập trung buổi tối lúc 8h - 8h30 tối thứ 6, điểm tập trung cuối đường Lê Văn Khương cắt Đặng Thúc Vịnh

<a href="https://www.flickr.com/photos/36225791@N06/11375333986" title="2 by phanhung_sach, on Flickr"><img src="https://farm3.staticflickr.com/2883/11375333986_a44b05823d.jpg" width="500" height="433" alt="2"></a>

vickia
10-04-2014, 09:13
Không biết còn kịp không. Mình cũng muốn đi thử cung Ma Thiên Lãnh một lần. Mấy bữa này tìm show đi Bà Đen không thấy topic này :(

Vinh - 0 một hai 8 55 33 123 - Mình ở Quận 12.

caodeono
10-04-2014, 10:40
Mún đi quá nhưng trưa thứ 7 mới được nghỉ, có cho đi ké được không chủ thớt?

HailuaSG
10-04-2014, 11:50
Một số bạn có lều cá nhân mà em :D, gì chứ em ngủ ké thì lều bác hailua ae sẽ dựng hộ cho cuối gió, an tâm.

Thực đơn :
sáng mỳ trứng cút + rau cải.
Trưa bánh mỳ gối + cà chua + dưa chuột + rau sống + xúc xích + pate + etc...
Tối mỳ xúc xích + rong biển + cà chua + dưa chuột
Đêm nhậu ( mực, cá etc... )
Sáng mỳ úp + xúc xích + rong biển + cà chua + dưa chuột.
Nước nữ tối thiểu 3 lít, nam 5 lít. Tăng lực 1 người 1 chai. 4 cân than share cho nam mỗi người 1 cục. Rượu thì 2 lít rượu ngâm. Bánh ngọt ăn nhẹ etc...
Hôm qua về muộn quá ngủ thẳng cẳng luôn :(
Tập trung buổi tối lúc 8h - 8h30 tối thứ 6, điểm tập trung cuối đường Lê Văn Khương cắt Đặng Thúc Vịnh

Lều đơn có cái hay là không cần... cho ngủ ké :D Nhồi 2 người thì phải người trên người dưới :)) Nhưng tiêu chuẩn cao nhất cần đáp ứng là... không được ngáy =)) Ai cần võng mùng thì báo sớm anh mang lên quán, còn mang lên núi thì ai mượn tự mang lên và xuống ;) Võng mùng 900g, tấm poncho 1,1kg-chỉ có 1 tấm, ai lấy poncho thì chịu nặng, không lấy thì nhẹ nhưng lỡ mưa xuống là sẽ có kỉ niệm khó quên trong đời :))

Anh đăng kí ăn tối T7 nhé. Sáng CN thì ăn mì gói và xúc xích tự mang có từ chuyến trước =))

sakuravn2008
10-04-2014, 12:24
Những điều e muốn hỏi :
1. Trong lúc leo nắng nhiều ko ợ
2. Mua thêm khoai lang mag mỗi người 1 củ lên nướng ăn cho ấm bụng
3. Nước uống và nưỡ tăng lực e tự đem theo ở nhà hay đến nhà a phát cho mọi người nhỉ
Đợt này có e đi chẵ trời đẹp , ko mưa đâu . E hên lắm :3 . Mọi người ko phải lo :)))

vickia
10-04-2014, 13:03
alo chủ thread ơi :|

nobita8x
10-04-2014, 21:43
@caodeomo : em đu theo được thì cứ tự nhiên, cơ mà trưa ra chỗ làm, vít lên núi Bà cũng 3,4h chiều, em nhắm đuổi theo đoàn kịp ko? :D
@hailua : bác cứ mang hết đồ nghề theo, ae ai mang được thì mang ko mang được thì bỏ lại xe :D Ăn uống vào tay em thì an tâm.
@sakura : nắng mới thích chứ mưa leo nhục lắm em, chỉ mong có nắng. Khoai thì có, khoai ngon luôn, mang tới chỗ ngủ sáng mượn nồi luộc luôn :D. Còn nước uống nữ tối thiểu 3lit+ tăng lực,nam 5 lít + tăng lực, cái này có trong chi phí đoàn rồi em, an tâm là sẽ dư vì a mua thêm, ai vác được thêm cứ vác, như a thì 8lit, kiểu gì lên đó ae trong đoàn cũng chia nhau mà dùng thôi em.

chutiendung
11-04-2014, 14:02
Giờ mình đăng ký còn kịp không???? Đang ở Tây Ninh rảnh quá mà 2 ngày cuối tuần không biết làm gì!
Sdt; 0988860386

trta
11-04-2014, 15:05
Đoàn có ai từ SG join thêm ko ạ, e ké với! :)

sakuravn2008
14-04-2014, 10:32
https://www.facebook.com/profile.php?id=1625630828&sk=photos&collection_token=1625630828%3A2305272732%3A69&set=a.10202807495701551.1073741847.1625630828&type=1
mọi người vào fb cua e xem hình nhé .add vào vì e để chế độ friends . hònhchưa retouch đup75c do mọi người hối quá :))

buituht
14-04-2014, 11:45
Có em hên thật đấy :v

HailuaSG
14-04-2014, 12:41
Up ảnh nhanh dị! Tưởng xì tin, xì dâu hôm nay còn xì khói chứ :))
Nhóm nữ này đúng là đội siêu mạnh (c) Toàn đi trước anh theo sau hụt khói :help Anh mém lọt hố 2 lần mà bò lên tới đỉnh là nhờ các em cổ vũ: "Hay là mình cứ bất chấp tất cả và leo đi anh!" =))

nobita8x
14-04-2014, 16:05
Bác Hailua dẫn đường cho đoàn thật là vãi quá đi :D

vickia
14-04-2014, 18:17
Tui là vickia nguyen ở trên Facebook, avatar là cái hỉnh không có đầu mọi người có thấy friend request nhớ accept nhen. Hình gần 1GB nên up tốc độ rùa leo núi, chắc mai là có. Nhiều hình vui lắm :)

imonion
14-04-2014, 18:37
Tui là vickia nguyen ở trên Facebook, avatar là cái hỉnh không có đầu mọi người có thấy friend request nhớ accept nhen. Hình gần 1GB nên up tốc độ rùa leo núi, chắc mai là có. Nhiều hình vui lắm :)

Ra là chú Trung hả. Ae có FB vào add FB Thư rồi tìm add nhau mà hẹn hò chém gió nhá. Hình như có vụ trek tiếp tuần sau của chú Trường thì phải nhỉ, ae có làm phát nữa ko :))

vickia
14-04-2014, 18:40
Ra là chú Trung hả. Ae có FB vào add FB Thư rồi tìm add nhau mà hẹn hò chém gió nhá. Hình như có vụ trek tiếp tuần sau của chú Trường thì phải nhỉ, ae có làm phát nữa ko :))

chú Vinh ba lô tím mới đúng :))

imonion
14-04-2014, 18:50
chú Vinh ba lô tím mới đúng :))

Vừa sực nhớ ra, chắc phải OFF làm quen lại đoàn thôi =)))))))

HailuaSG
15-04-2014, 10:42
https://www.facebook.com/profile.php?id=1625630828&sk=photos&collection_token=1625630828%3A2305272732%3A69&set=a.10202807495701551.1073741847.1625630828&type=1
mọi người vào fb cua e xem hình nhé .add vào vì e để chế độ friends . hònhchưa retouch đup75c do mọi người hối quá :))


Nội dung này hiện không khả dụng.
Trang bạn yêu cầu không thể hiển thị ngay bây giờ. Có thể nội dung này tạm thời không khả dụng, liên kết bạn đã nhấp vào có thể đã hết hạn, hoặc có thể bạn không có quyền xem trang này. Trở về trang chủ?
Không có ảnh dìm hàng ta là được :))


Bác Hailua dẫn đường cho đoàn thật là vãi quá đi :D
Chuyện! Còn phải nói. Đoạn cuối đèn pin yếu chứ thấy ngã rẽ là dẫn cả đám chui vào rầu :D Hỗ trợ nhâu cũng tốt. Ôm nữ động viên: "Hay là mình cứ bất chấp tất cả (liều mạng) và leo tiếp đi anh!" :)) Anh động viên lại khác em, không bảo "lên đỉnh trong 5 phút" mà bảo "các em sẽ được "lên đỉnh" trong 30 phút" =)) Các em đều khoái và leo khí thế. Nhớ nghen, 5' ít lắm, phải là 30' :))

sakuravn2008
15-04-2014, 13:57
Chuyện lên đỉnh có vẻ bác hailua hứng thú lắm :))
Có ảnh dìm hàng bác nhiều lắm . Thong thả vào xem ạ .
Thân. !

HailuaSG
15-04-2014, 19:13
"Lên đỉnh" ai chả hứng :)
Hàng chìm không sợ dìm :D Háo hức vào xem chớ không thong thả :)) Đã thấy ảnh 1 nhóm người xơi "mít chùa", trong đó em nổi bật nhất :LL Không có "tang chứng, vật chứng" nào cho thấy anh tham gia chôm mít hay "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" lun. "Luật pháp trong tay ta". Ha ha :))