PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nguyên Dương - nơi sông Hồng chưa chảy vào đất Việt



Nếp
28-12-2010, 12:52
Tôi không nhớ vì sao tôi biết đến Nguyên Dương nữa. Rất nhiều bạn tôi khen ngợi ruộng bậc thang Tây Bắc hết lời, làm tôi lên kế hoạch đi Tây Bắc từ đầu năm, dĩ nhiên là vào mùa lúa chín. Sau đó thì tôi biết đến Nguyên Dương, và đưa nó vào chung với Tây Bắc. Tuy nhiên năm nay tôi thất mùa lúa, mặc dù tôi đã gieo đi gieo lại kế hoạch lúa chín đến 3 lần. Vào những ngày cuối năm, tôi thấy tôi còn một visa Trung Quốc trị giá 60usd theo thời giá và một vài ngày rảnh. Đi đâu luôn là một câu hỏi khó cho những kẻ nghèo thời gian nhưng lại giàu ham muốn lượn lờ. Nguyên Dương có thể vừa vào số ngày và số tiền, và mùa này đang là mùa nước đổ ải, mùa ưa thích của những kẻ photographer-want-to-be. Rồi một ngày trời không biếc xanh, tôi lại thấy mình đứng ở ô cửa bán vé ở bến xe thị trấn nông thôn Trung Quốc, cùng với hai đồng bọn.

Thôi ta đi kẻo muộn, các cụ

:D

yilka
28-12-2010, 13:07
Hồi hộp chờ xem ruộng lúa bậc thang đẹp bậc nhất thế giới sắp lên Phượt ^^ các 'cụ' là các cụ nào nhỉ? :D

CVN
28-12-2010, 13:57
Đã có gì đâu mà các "cụ" vào thanks tới tấp thế!

Dành bài đầu để Nếp viết cảm xúc. Mình đi trước với một số chi tiết về đường đi nước bước để các bạn có thông tin.

Nguyên Dương nằm cách Hà Khẩu khoảng 250km về phía Tây Bắc, đấy là do không có đường thẳng phải chạy vòng vèo lên phía bắc Nguyễn Dương rồi lộn xuống nên mới xa thế, chứ nếu tính theo đường chim đi 2 bánh thì chỉ có hơn 150km tý thôi. Nguyên Dương nằm ngay bên bờ sông Nguyên (tên gọi của sông Hồng phần nằm bên đất Trung Quốc), nhìn bản đồ thì chỉ cách biên giới Việt Trung có tý tẹo. Từ đó mà đi xuống A Pa Chải cũng gần, nghe nói Trung Quốc làm đường lên tận ngã ba biên giới. Mình chưa đi A Pa Chải bao giờ, khéo lần sau đi lại Nguyên Dương làm chuyến đi từ phía Trung Quốc cho nó máu cũng nên ;)

Hội mình đi từ Hà Nội tối thứ 4, sáng sớm Chủ Nhật đã lại về đến Hà Nội. Có nghĩa là bạn nào không xin nghỉ làm được lâu thì có thể lên tàu tối thứ 5, xin nghỉ mỗi ngày thứ 6 vì đến sáng thứ 2 đã có thể đi làm bình thường.

Hà Nội - Lào Cai: Từ Hà nội, bắt chuyến tàu Lào Cai xuất phát 9.50 tối. Ngủ một giấc, hơn 6h sáng hôm sau đã có mặt ở ga Lào Cai. Ăn sáng ngay đối diện ga xong chi 40 nghìn lên taxi chạy thẳng đến cửa khẩu.

Xuất cảnh: cửa khẩu mở cửa lúc 7h sáng (đóng cửa lúc 10h tối). Nếu đã xin Visa từ nhà (60 USD/visa single), thì cứ việc hiên ngang thẳng bước, không cần lăn tăn gì. Khỏi cần khai vào form xuất nhập cảnh như trước luôn. Xuất cảnh xong, đi bộ qua cầu là tới đất Trung Quốc, thủ tục xuất cảnh cũng rất nhanh. Nhân viên cửa khẩu sẽ giúp mình in form nhập cảnh bằng máy tự động, khỏi cần khai tay nữa. Mấy phút sau là đã có mặt ở Hà Khẩu.

Nếu không muốn xin Visa từ nhà, hay đến cửa khẩu rồi mới phát hiện ra cái Visa trong Hộ chiếu nó hết hạn từ đời tám hoánh nào rồi như trường hợp của cụ Y Tế đoàn mình, thì chuyến đi cũng vẫn chưa đến hồi kết thúc. Vẫn còn một cửa nữa là dùng GIẤY THÔNG HÀNH.

Giấy Thông hành thường chỉ có giá trị ở sang tới Hà Khẩu và lân cận (nằm trong vành đai biên giới), để đi được sâu vào đất Trung Quốc, tới Côn Minh, thì cần phải được một công ty dịch vụ bên phía Trung Quốc bảo lãnh. Phí dịch vụ làm giấy thông hành kiểu này là 300 Tệ, tính ra rẻ hơn làm Visa khoảng 200 nghìn đồng. Để được bảo lãnh, bạn phải đặt cọc 500 Tệ và Giấy CMT cho công ty dịch vụ Trung Quốc. Nhớ là chỉ Giấy CMT mới được chấp nhận, Hộ chiếu bị từ chối nhé :D (thế nên mới có chuyện cụ Y Tế phải đi xe ôm vào Trung Quốc mà cụ ấy CÓ THỂ chia sẻ ở phần sau).
Ở cửa khẩu bên phía Lào Cai có sẵn các đồng chí làm dịch vụ Giấy thông hành kiểu này. Thời gian làm giấy bên đất Việt là 30 phút, sang bên đất Trung sẽ mất khoảng 1 tiếng nữa. Các bạn dịch vụ sẽ dẫn mình sang tận nơi, làm thủ tục cho mình hết. Xong trả xiền.

(còn tiếp)

CVN
28-12-2010, 14:21
Hà Khẩu - Nguyên Dương: phuơng tiện duy nhất, trừ xe ôm hay taxi, là xe khách version chuồng gà. Bạn nào làm Sinh viên những năm 90 thế kỷ trước thì chắc đã quen thuộc với loại xe này. Đi xe ôm thì khổ quá :)) (và khó tìm xế), còn đi taxi thì mất toi 700 tệ, nên chắc dân Phượt ta sẽ chọn đi xe khách hết. Vé 70 tệ từ Hà Khẩu đến tới huyện lỵ mới của Nguyên Dương, tên là NanSha (em chẳng biết phiên ra theo tiếng Việt thì sẽ thành gì nên em cứ để nguyên thế, dù rằng có lộn xộn).

Xe khởi hành (nghe tài xế nói là chuyến duy nhất, tất nhiên tài xế có thể nói phét để bắt gà) lúc 10h sáng (giờ Trung quốc), nghĩa là 9h sáng giờ Việt nam, nghĩa là có 2 tiếng kể từ khi làm thủ tục xuất cảnh, nghĩa là nếu đi bằng giấy thông hành thì bạn nên chạy thật nhanh nếu không muốn lỡ xe.

Đoạn đầu xe sẽ chạy trên đường liên huyện để bắt khách dọc đường. Đường dọc sông Hồng, bên kia sông vẫn là đất Việt. Sóng Viettel bát ngát, 3G lác đác (còn lại là Edge), nói chung vẫn chat chít với em yêu ở đâu đó được. Xe chạy hết mỏm nhọn biên giới Viêt Trung thì táchkhỏi biên giới lao về hướng Bắc, rồi leo lên đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh phóng tít mù (chui qua cỡ trên 2 chục cái hầm xuyên núi, cái ngắn cũng 200m, cái dài dễ đến mấy cây số, hết hồn cái ví của các bạn Tàu). Chạy cao tốc được nhõn gần trăm cây thì lại chui xuống đường liên huyện, nhấp nhổm, uốn éo mãi mới tới NanSha. Mất toi gần 6 tiếng. Tới bến xe NanSha thì xuống tìm xe chạy đi Xinjie, là cái phố nhỏ có khách sạn, nhà nghỉ, xe pháo gần khu ruộng bậc thang. Thêm 28km uốn lượn nữa, già tiếng sau là các bác đã bò lên tới Xinjie.

Welcome to Nguyên Dương!

TYYT
28-12-2010, 16:09
Ôi, nhạc "Gửi em ở cuối sông Hồng" là nhạc karaoke. Một kênh nhạc 1 kênh lời . Báo hại tớ nổi cơn thèm hát.

Nếp
28-12-2010, 17:23
Chiếc chuồng gà di động bẩn thỉu ra khỏi bến xe Hà Khẩu và lồm cồm bò qua đoạn đường lầy lội đặc quánh bùn ngay phía ngoài thị trấn một quãng trong khi các hán nam tử thiểu số lục tục châm thuốc. Chỉ hai tháng trước đây tôi đã nghĩ phải lâu lắm nữa tôi mới có can đảm ngồi trong phòng hút thuốc đi động này. Cơn ác mộng 6 giờ đồng hồ chỉ mới bắt đầu. Tôi quay sang hai cụ đồng hành

Lần này tôi đi hầu hai cụ lão làng của cái bang hội hay được gọi là Lê La bang. Nếu lấy thang đo của Cái Bang làm chuẩn, thì một trong hai cụ cũng là đệ tử 12 túi. Cụ còn lại thì chà chà, chắc phải gọi là Bắc Cái. Cụ Bắc Cái quẩy 2 cái tay nải, một nhãn hiệu Gương mặt phương bắc, có lẽ lấy cảm hứng từ danh hiệu của cụ, một nhãn hiệu Lờ, chắc cũng liên quan đến Lê La bang. Tay cụ không rời một cây bổng đen bóng, mà cụ bảo là nó hấp thu tinh khí carbon của trời đất, có đến 3 chân. Cụ đệ tử 12 túi vai đeo balo đã cũ đến không biết nhãn hiệu gì , còn cây bổng Velbon quý đến mức cụ phải để riêng trong một cái tay nải có bánh xe to bằng cái màn thầu hạng nhất.

Yên vị ở hàng cuối chuồng gà xong, hai cụ lôi ngay ra hai cục sắt và bắt đầu luyện công đắm đuối. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết là chuồng gà chúng tôi đang di chuyển dọc sông Hồng. Dòng sông mùa này cạn trơ đáy, xe con cóc 3 bánh xuống tận lòng sông lấy cát đá. Lâu lâu hai cụ lẩm bẩm mấy câu mất mạng, có mạng làm tôi chả hiểu gì.

Nếp
28-12-2010, 17:50
Cụ 12 túi tên là Tê dự đoán như thần, xe chạy thông tầm đến 1 giờ trưa mới ngừng lại đổ nước mui xe và cho hành khách ngũ cốc luân hồi. Quãng 3 giờ chiều mới tới thị trấn Nansha, nằm lọt thỏm trong một thung lũng. Chúng tôi chuyển sang xe khác đẹp hơn đi Xinjie, thị trấn cửa ngõ đến Nguyên Dương, cách Nansha 28km, vì chuồng gà này nghỉ ăn trưa lâu quá. Ngoài chúng tôi trên xe còn có hai nàng cùng chủng tộc với Hitle, nhan sắc mặn mà và một cặp vợ Tung Quở và chồng cũng đồng hương với Hitle. Chúng tôi cảm thấy tự tin lên hẳn vì thấy người cũng trong giang hồ như chúng tôi, nghĩa là chúng tôi không đi lạc đến Côn Minh hay Quế Lâm.

Đường đi cũng vẫn toàn núi đồi và thung lũng như từ sáng đến giờ, nắng chiếu xiên khá đẹp. Trời đã xanh trong, mây trắng bồng bềnh trôi như Tibet từ quãng 11 giờ sáng, không mù mờ như buổi sớm ở Lào Cai. Hai cụ bèn đổi buồn làm vui, bởi hai cụ trông trời mấy hôm đoán rằng chuyến này đi Nguyên Dương sẽ gặp mù, đi lấy ví dụ vậy thôi. Không dè sau đợt gió mùa đông bắc trời lại sáng. Đến Xinjie thì mặt trời đã khuất sau núi. Thuê chung với 4 đồng đạo giang hồ một chiếc xe, hẹn đầu giờ Dần hôm sau đi săn.

likemoon
28-12-2010, 18:37
Cụ Tê, cụ trốn gái đẻ đi chơi một mình là ko được nhé...e hèm...cụ post hình lên đi chứ, chờ mãi...hehee...

TYYT
29-12-2010, 09:11
Đêm hôm khuya khoắt lạnh ơi là lạnh, các con giời trệu trạo nhai bánh ngọt nguội ngắt mua từ hôm trước, lọ mọ leo lên cái xe bé tí rầm rầm lao vào bóng đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48291
Ở Duoyishu gà còn chưa chịu dậy

Nếp
29-12-2010, 10:06
Gái đẻ định bế con đi với cụ Tê à :D

Gái cứ từ từ, đang thông tin thì lao vào đòi ảnh, đang post ảnh thể nào cũng có đứa hớt hải vào hỏi đi như thế nào, mà không nói phét tí thì thế nào cũng có cụ bảo dạo này diễn đàn chả có bài nào hay

:D

Nếp
29-12-2010, 11:04
Lại nói đoạn chiếc xe bé tí lắc lư trên những con đường lát đá đi đến bãi săn đầu tiên lúc gà còn vùi đầu vào cánh mà trốn cái giá rét đêm đông. Xe chở được 7 người, giá là 250Y cho trọn 1 ngày đi quanh khu vực Yuanyang, gồm 10 điểm dừng chuẩn. Để rõ khu vực gọi là ruộng bậc thang Nguyên Dương, các cụ xem bản đồ sau


https://img814.imageshack.us/img814/6791/yuanyangmap1.jpg

Nansha là Yuanyang County Seat tren bản đồ, Xinjiezhen là thị trấn có khách sạn 3 sao duy nhất Yunti.
Duoyishu là nơi đi săn bình minh, còn Bada là nơi săn hoàng hôn

no pass
29-12-2010, 11:37
Đã có gì đâu mà các "cụ" vào thanks tới tấp thế!

Nguyên Dương nằm cách Hà Khẩu khoảng 250km về phía Tây Bắc, đấy là do không có đường thẳng phải chạy vòng vèo lên phía bắc Nguyễn Dương rồi lộn xuống nên mới xa thế, chứ nếu tính theo đường chim đi 2 bánh thì chỉ có hơn 150km tý thôi. Nguyên Dương nằm ngay bên bờ sông Nguyên (tên gọi của sông Hồng phần nằm bên đất Trung Quốc), nhìn bản đồ thì chỉ cách biên giới Việt Trung có tý tẹo. Từ đó mà đi xuống A Pa Chải cũng gần, nghe nói Trung Quốc làm đường lên tận ngã ba biên giới. Mình chưa đi A Pa Chải bao giờ, khéo lần sau đi lại Nguyên Dương làm chuyến đi từ phía Trung Quốc cho nó máu cũng nên ;)



Anh CVN, có đường "thẳng" đến Nansha, cứ dọc sông Hồng mà tiến. Theo Đường Cao tốc đến ngã ba HoangBaCao thì đừng rẽ phải, đi tiếp con đường nhỏ dọc sông, thậm chí có thể lên đến Thị trấn Hong He. Tuy nhiên lúc em đi đầu năm 2010 thì đường vẫn đang làm chưa xong nên đi mất thời gian. Chờ nổ mìn phá đá mất cả 1-2 tiếng. Con đường này rất đẹp một bên là núi một bên là sông, cây cối tốt tươi như đi xuyên trong rừng. Ngoài ra còn có một con đường chạy dọc bên kia bờ sông nhưng rất xấu, chỉ có thể đi xe minsk hoặc GL được (nếu cố thì xe ô tô cũng đi được).

CVN
29-12-2010, 11:54
Anh CVN, có đường "thẳng" đến Nansha, cứ dọc sông Hồng mà tiến. Theo Đường Cao tốc đến ngã ba HoangBaCao thì đừng rẽ phải, đi tiếp con đường nhỏ dọc sông, thậm chí có thể lên đến Thị trấn Hong He. Tuy nhiên lúc em đi đầu năm 2010 thì đường vẫn đang làm chưa xong nên đi mất thời gian. Chờ nổ mìn phá đá mất cả 1-2 tiếng. Con đường này rất đẹp một bên là núi một bên là sông, cây cối tốt tươi như đi xuyên trong rừng. Ngoài ra còn có một con đường chạy dọc bên kia bờ sông nhưng rất xấu, chỉ có thể đi xe minsk hoặc GL được (nếu cố thì xe ô tô cũng đi được).Dân bản xứ bảo nó đang xây thủy điện nên không đi được. Vì thế mới phải đi vòng lên phía Bắc của Nansha rồi lộn xuống, xa hơn mất trăm cây số đấy.

Mà tóm lại là bước chân lên xe khách chuồng gà rồi thì nó đi đường nào là quyền của nó rồi. Đường cao tốc giờ đã làm xong, chạy thẳng tới tận Hà Khẩu nhưng nó có thèm đi hết đâu, mấy chục cây số đầu nó vẫn đi theo đường liên huyện bé tý, uốn éo ngay dưới gầm đường cao tốc. Lý do chắc để bắt khách và theo đúng lộ trình "phủ sóng" giao thông công cộng đã đăng ký với chính quyền.





https://img814.imageshack.us/img814/6791/yuanyangmap1.jpg

Nansha là Yuanyang County Seat tren bản đồ, Xinjiezhen là thị trấn có khách sạn 3 sao duy nhất Yunti.

Các bạn Tàu vẽ cái sơ đồ này hơi chuối nên các bác chú ý nhé. Thực tế thì "Yuanyang Country Seat" (tức Nansha) nó nằm ở phía Bắc (trên bản đồ phải vẽ bên trên) của Xinjiezheng.

no pass
29-12-2010, 12:13
Vẫn đúng đấy, bác lật ngược cái hình là OK mà. Bản đồ nó vé nhìn từ Bắc Kinh về hướng Nam mà.
Lần trước em xài cái này"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48444

likemoon
29-12-2010, 20:12
Gái đẻ định bế con đi với cụ Tê à :D

Gái cứ từ từ, đang thông tin thì lao vào đòi ảnh, đang post ảnh thể nào cũng có đứa hớt hải vào hỏi đi như thế nào, mà không nói phét tí thì thế nào cũng có cụ bảo dạo này diễn đàn chả có bài nào hay

:D

Ai ảnh cứ ảnh, ai thông tin cứ thông tin, đọc hết, xem hết ;)

Nếp
29-12-2010, 21:24
Khi đến Duoyishu thì mặc dù gà chưa dậy nhưng đã lố nhố các muốn-làm-nhiếp-ảnh-gia Tung Quở chiếm lĩnh 6 tầng cầu thang gỗ để ngắm bình minh rồi. Bọn mình chia nhau ra chen vào những khoảng sườn hở của bọn chúng. Gió thổi lạnh buốt, thế nên ảnh của tôi chỉ được thế này ;)




https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4188.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4212.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4230.jpg

Nếp
30-12-2010, 11:38
Các cụ vào post ảnh súng to hàng khủng đi nhé. Em đã đưa ảnh rung lên rồi đấy. Không post là em không nhường nữa đâu đấy

:D

zhou
30-12-2010, 22:42
Đã có gì đâu mà các "cụ" vào thanks tới tấp thế!



Nếu không muốn xin Visa từ nhà, hay đến cửa khẩu rồi mới phát hiện ra cái Visa trong Hộ chiếu nó hết hạn từ đời tám hoánh nào rồi như trường hợp của cụ Y Tế đoàn mình, thì chuyến đi cũng vẫn chưa đến hồi kết thúc. Vẫn còn một cửa nữa là dùng GIẤY THÔNG HÀNH.


(còn tiếp)

Ối giời Ông Y Tế ơi là ông Y tế, Có cái Visa hết hạn mà mang ra úp mở mấy lần :-)), Bí hiểm ủ mưu hoá ra là đi Nguyên dương ...

Nào, chờ xem ông ủ mưu ra sao nào =))

tu ấn
30-12-2010, 22:53
Trông mãi đến nay mới có chuyến đi Nguyên Dương mở đường của các bạn, chúc mừng các bạn thành công với chuyến đi cuối năm nhanh gọn, hy vọng với những thông tin chia sẻ hữu ích của các bạn sẽ giúp mình thực hiện 1 chuyến đi đến nơi này vào năm 2011, dù vùng ruộng bậc thang nổi tiếng thế giới này rất gần với Việt Nam nhưng trên các diễn đàn ở VN ít thấy thông tin chia sẻ về nơi này lắm, một lần nữa cảm ơn các bạn đã chia sẻ ảnh đẹp.

dugiang
31-12-2010, 08:16
Trông mãi đến nay mới có chuyến đi Nguyên Dương mở đường của các bạn, chúc mừng các bạn thành công với chuyến đi cuối năm nhanh gọn, hy vọng với những thông tin chia sẻ hữu ích của các bạn sẽ giúp mình thực hiện 1 chuyến đi đến nơi này vào năm 2011, dù vùng ruộng bậc thang nổi tiếng thế giới này rất gần với Việt Nam nhưng trên các diễn đàn ở VN ít thấy thông tin chia sẻ về nơi này lắm, một lần nữa cảm ơn các bạn đã chia sẻ ảnh đẹp.

Ôi! Chừng nào mr.Gentlement nhất nhà C.Class đi Nguyên Dương thì à ơi cho em bám theo với nhé.
Hôm đó ở sân bay KL nhớ là thấy anh Tu Ấn và Nếp đã bàn bạc vụ ruộng bậc thang đổ nước cuối năm rồi mà. Hóa ra lại len lén lỉnh đi với các cụ...hừ hừ.

Nếp
31-12-2010, 09:32
Dugiang, em công bố rộng rãi ở chỗ ai-cũng biết-là chỗ-nào-đấy rồi nha, không phải là lỉnh đi, hic hic.

Thấy anh Tu ấn em mới nhớ lời hẹn ở KL, cũng vì không có liên lạc với anh. Chuyến này đắc tội với anh rồi :(

Nếp
31-12-2010, 13:53
Khi trời sáng hơn chút nữa


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY022.jpg

Ariel
31-12-2010, 23:29
Dugiang, em công bố rộng rãi ở chỗ ai-cũng biết-là chỗ-nào-đấy rồi nha, không phải là lỉnh đi, hic hic.

Thấy anh Tu ấn em mới nhớ lời hẹn ở KL, cũng vì không có liên lạc với anh. Chuyến này đắc tội với anh rồi :(

Này, gái lại quên thưa chị rồi đấy, đi thế mà không biết gọi, ghét thế!

Nếp
01-01-2011, 13:18
Hehe, em đi có nhõn 3 ngày trên đất anh Đào, lại chỉ đi rình săn con nghệ thuật nên không dám mở rộng. Sợ nhọc công phu nhơn mình dây vóc liễu thôi. Mới lại em bựn quá phu nhơn ạ

:D

likemoon
02-01-2011, 11:36
Cụ Cờ và cụ Tê nhanh nhảu lên cái chứ, ngâm hàng lâu théeee... :)

Nheva
02-01-2011, 12:24
Trời 3 trang mà vẫn chờn vờn màn chào hỏi đưa đẩy!

CVN
04-01-2011, 10:51
Lọ mọ dậy từ lúc 5.30 sáng giờ Bắc Kinh (tức là khi giờ mặt trời ở Nguyên Dương mới có 4-4.30 sáng), trời tối mù, lạnh ngắt. Cả hội (3 Việt + 3 Đức + 1 Tàu) leo lên xe cúc cu nhằm hướng Nam phi tới. Trên đường đi phải qua trạm mua vé tham quan (giá nhiêu Nếp nhỉ?), có thẻ Sinh viên được giảm một nửa :D

Mất đâu 1 tiếng thì tới Duoyishu, trời vẫn tối um, gió thổi thôi rồi, lạnh tê tái. Dù đã bị teo mất một số thứ nhưng cả 3 đứa vẫn rất hào hứng nhảy xuống, dáo dác tìm chỗ đẹp (thực ra thì cũng ra vẻ tìm thế thôi chứ biết thế quái đâu là chỗ đẹp), có điều chân yếu máy bé như cụ Nếp thì lảng tìm chỗ khuất, còm mình chân đô, máy bự thì nghênh ngang cứ chỗ bọn hiếp ảnh gia lố nhố là ta đứng, ngán gì!

Dưng cuối cùng thì máy bé hay máy đô thì ảnh cũng như nhau ráo. Chắc ảnh của bọn nhếp ảnh ra kia cũng thế vì mình thấy chúng nó toàn phải lấy tay che LCD, chả do xấu hổ thì gì!

Nào thì ảnh, nói lắm quá rồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48652

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48662

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48677

TYYT
04-01-2011, 11:01
Em thì dạo này không được hứng như cụ CVN, dậy phát làm ngay mấy miếng bánh nguội, xong rồi ra đến nơi cứ thong dong mấy phút làm 1 cái ảnh, làm xong rồi lại ăn 1 cái (tại các cụ chạy đâu để đồ ăn lăn lóc-phí)

Một cái lúc còn mờ mờ này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48681

Nếp
04-01-2011, 11:49
Chào mừng hai cụ ăn tết (Tây mà, ăn to quá) đã trở lại, lợi hại gấp x lần

Súng bự có khác, ảnh đen trắng lên đẹp nhỉ cụ nhỉ. Tấm thứ 2 ấy, crop lấy phần trên ảnh thì có phải là đúng với câu "mây thẹn thùng xuống núi" không

Ảnh cụ Tê cũng sáng đấy chứ, cây bổng Velbon của cụ ít ra là không rung

:D

Nếp
04-01-2011, 11:54
Lại nói cái đoạn mua vé ạ. Đang thiu thiu ngủ thì bị dựng dậy mua vé, phòng vé đã sẵn sàng làm việc rồi. Theo trí nhớ hãy còn ngái ngủ của tôi là có loại vé vào từng điểm, có loại vé vào 3 điểm, có loại 1 năm. Chúng tôi mua loại vào 3 điểm, giá vé 60Y. Thẻ sinh viên giảm giá 50% còn 30Y. Hai cụ vì bỏ học từ sớm nên không có thẻ, phải mua giá nguyên. Loại 1 năm vào tất cả các điểm là 360Y. Thế nên tay săn ảnh nào mà còn sinh viên thì sẽ có giá tốt 180Y, quá hời

CVN
04-01-2011, 12:47
Cố thêm vài kiểu nữa rồi lôi bánh ngọt mua từ tối hôm trước ra ăn lót dạ, đoạn cả bọn lại lục tục kéo nhau lên xe, chạy ngược về phía Xinjie.

Bô nớt mấy cái ảnh xấu để các bạn vỗ tay cổ vũ dân tiền trạm nào!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48659

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48742

TYYT
04-01-2011, 14:33
Thêm chút huyền ảo cho Tuoyishu. Trời trong và rất mát, thiếu mất vài đám mây hồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48789

TYYT
04-01-2011, 15:25
thêm mấy cái tuoyishu gợi hứng cho cụ CVN. Cụ mau phọt mấy cái đèm đẹp lên đây cho phấn khởi nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48795

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48794

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48793
(tác phẩm Rung chân)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48791
Cánh đồng bàng bạc như... muối)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48790
Lara Crop -mời các cụ xem

no pass
04-01-2011, 15:35
Ảnh đẹp lắm (Đẹp hoa cả mắt) :-)) Thanks.

Hình như là vùng này một năm có 300 ngày mây mù sương khói, chỉ có 65 ngày nắng.

Nếp
04-01-2011, 16:02
Trời mát quá mây hồng đứng dưới đất tím tái hết cả lấy đâu ánh hồng cho cụ ;)

Cụ Cờ ới, xe cào cào đang chờ cụ tung hàng rồi chạy đây, mau mau em Khuyên đang chờ kìa

:D

Nếp
04-01-2011, 17:52
Trời Sài Gòn hôm nay âm u quá, em đi đến chỗ có nắng đây. Cụ CVN toàn lo chăm sóc các phượt tử gái trẻ, chả tung hàng gì cả.

Khi trời đã hửng nắng thì chúng tôi mới lên xe đi tiếp đến điểm thứ 2.



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY030.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY031.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY029.jpg

CVN
04-01-2011, 18:04
Ảnh giống nhau ghê (hình như vì chúng tớ quấn quít nhau quá :D )

Nắng lên! Trời xanh in bóng xuống các mảnh ruộng đang để ải, tóc em Khuyên đỏ ánh lên dưới ánh nắng... Tất cả làm ta thêm phần hưng phấn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48692

Cố lệch đi tý để khỏi "đụng hàng':

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48694

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48695

CVN
04-01-2011, 18:06
À, còn đây là em Khuyên của mình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48702

CVN
05-01-2011, 13:07
Các bạn đi Nguyên Dương nên mang theo ống tele, có quả 400mm thì tốt :)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48698


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48691

Nếp
05-01-2011, 14:26
Khu vực Nguyên Dương là vùng núi thuộc dãy núi Ailao, nằm ở phía Nam lưu vực sông Hồng, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo tập hướng dẫn du lịch thì diện tích ruộng bậc thang ở đây lên đến gần 130 km2 (190.000 mu). Những mảnh ruộng bậc thang xếp lớp từ chân đến đỉnh núi, đỉnh nhiều nhất là 3.700 lớp. Ruộng thấp nhất ở độ cao khoảng 144m, và cao nhất là 2.939,6m. Đi kèm với ruộng là hệ thống 4.653 kênh tưới tiêu được xây dựng dựa vào các dòng suối có sẵn thuộc hệ thống sông Hồng. Hệ thống ruộng thang này được người Hà Nhì (53% dân số trong vùng) bắt đầu xây dựng từ đời nhà Tùy và nhà Đường, cách đây khoảng 1.300 năm.

Có thể đến Nguyên Dương bằng xe bus từ Côn Minh (Kunming, 6 tiếng), hoặc Hà Khẩu (Hekou, 6 tiếng, đi vòng do đang xây 1 nhà máy thủy điện). Giờ xe bus đi Côn Minh có thể xem trong LP China. Còn từ Hà Khẩu có thể đi xe bus đi Luchun, Honghe hay Yuanyang, 3 xe này đều cho bạn xuống Nansha, rồi bắt xe đi tiếp Xinjie, hoặc cho đến thẳng Xinjie. Xe đi Luchun xuất phát ở Hà Khẩu lúc 10h, dừng ở Nansha khoảng 1 tiếng để ăn trưa (lúc 3h chiều), rồi đi tiếp Xinjie. Vé Hà Khẩu - Nguyên Dương là 70Y, vé Nansha - Xinjie là 8Y-10Y

Từ Xinjie đi về lại Hà Khẩu thì phải đi bus đến Nansha, rồi từ đó mới có xe đi Hà Khẩu. CHuyến sớm nhất Xinjie-Nansha là 7am. Nansha - Hà Khẩu có chuyến 8am và 9:30am, giá vé (sẽ cập nhật)

Nếp
05-01-2011, 14:31
Cụ Cờ nhìn em Khuyên nghiêm nghị quá nhể, em nhìn em ấy thế này cơ mà



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY034.jpg

Em Khuyên là bạn lòng của cụ Cờ trong chuyến đi thăm lúa vừa rồi, 20+, tên chữ là Lêna, người Đức

CVN
05-01-2011, 14:38
Cụ Cờ nhìn em Khuyên nghiêm nghị quá nhể, em nhìn em ấy thế này cơ mà
Cụ cứ yên tâm đê, nhà cháu sẽ có bài tổng kết về ảnh em Khuyên! Mà thôi, nhân tiện có cụ khới lên:

Em đang lườm:


https://farm6.static.flickr.com/5284/5324389262_88fe3e2576_z.jpg


Lại tươi ngay được:


https://farm6.static.flickr.com/5209/5324394226_9f1509d601_z.jpg

CVN
05-01-2011, 15:14
Lại quay về chủ đề chính kẻo các cụ mắng:


https://farm6.static.flickr.com/5167/5323694949_3dbc5042dd_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5162/5324327742_7ee6db3d1c_z.jpg

Qua chỗ mới chưa cụ Nếp?

Nếp
05-01-2011, 15:38
Cụ cho em vớt vát tí



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY037.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY032.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY044.jpg


Rồi ta đi kẻo muộn, các cụ!

CVN
05-01-2011, 15:53
Vì núi non trùng điệp nên nhìn lên thì trời xanh ngắt, nhưng trong các hẻm núi thì vẫn mây mù giăng kín hư ảo thế này:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48703

hay thế này:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48704

Nếp
05-01-2011, 15:57
Điểm thứ 3 chúng tôi đến là nơi tôi nghĩ chụp bình minh sẽ rất tuyệt, vì nó nhìn từ trên cao xuống thị trấn Xinjie. Sau khi đứng ngắm ánh nắng phản chiếu trên nước rất lâu ở điểm thứ 2, thì lúc này ánh nắng đã quá gắt để chụp hình. Tôi đã lo là 4 bạn đồng xe không chụp hình nên sẽ không dừng 1 điểm quá lâu đủ để cho chúng tôi săn bắn, nhưng các bạn lại rất ung dung thưởng thức những mảnh gương nằm chồng chất nhau tạo nên nhưng hình thù mà trí tưởng tượng phong phú nhất có thể nghĩ ra trong nắng vàng trời xanh gió nhẹ. Chúng tôi tha hồ nhìn ngắm chọn góc, dù rằng đến điểm thứ 3 thì đã bối rối không biết cắt cúp thế nào để có con hàng "độc"

Xinjie nằm lưng chừng trời. Lần sau quay lại tôi sẽ đến đây lúc bình minh



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY048.jpg


Toàn cảnh một phát



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY050.jpg

Bây giờ nước đã có tí ánh xanh của trời



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY047.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY049.jpg

CVN
05-01-2011, 22:36
Xe cúc cu cứ tha thẩn chạy từ nguwojc về Xinjie, thấy chỗ nào đèm đẹp lại hò nhau nhảy xuống bắn phá. Mới 9h sáng (giờ Bắc Kinh), mà đã tới chỗ này (chả biết chỗ nào :D ). Theo chân Nếp, mình xin góp vài ảnh:


https://farm6.static.flickr.com/5169/5324457520_ed07f766e6_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5241/5324476842_c234b00c9a_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5006/5324481914_80443aff91_z.jpg

thangdong
05-01-2011, 22:46
Bạn Nếp giành đi ND trước mình ah :D

Nếp
06-01-2011, 09:28
Mình trình bày hoàn cảnh xô đẩy mình vào cái thế phải đi hầu 2 cụ rồi nhé bạn thànhđống. Mà mình cũng gợi ý vụ này với bạn từ tận ở bên Tàu đấy :D

thangdong
06-01-2011, 10:02
Cái này mình pờ len 1 năm rồi mà giờ chót phải cancel vì ko đc nghỉ đủ số ngày cần thiết để đi 1 vòng hehe. Thôi hẹn một dịp khác hơi xa ;))

TYYT
06-01-2011, 12:34
Hàng đụng nhiều quá, he he

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48915
Con người với thiên nhiên ở shengcun, như là bồng lai tiên cảnh vậy

Nếp
06-01-2011, 13:50
Tô màu đẹp quá cụ Tê ơi, bố cục không đụng hàng mà :D

Dưng em nhìn mãi chả thấy con người đâu, hahaha

TYYT
06-01-2011, 16:20
Tô màu đẹp quá cụ Tê ơi, bố cục không đụng hàng mà :D

Dưng em nhìn mãi chả thấy con người đâu, hahaha

ài, anh ngồi vẽ mấy hôm và tô màu mới ra được thế đấy, người thì nét lắm có muốn lên không?

Công vẽ thế mà lão CVN chê mới đau chứ, lại bảo trông như nốt ruồi của cindy Crowford.

CVN
06-01-2011, 16:22
@TYYT: Ôi cái nốt ruồi :))

Lại theo chân Yế Tế chạy ngược lại tý:


https://farm6.static.flickr.com/5285/5326870593_090b13c832_z.jpg

CVN
06-01-2011, 16:39
Chạy tới chạy lui, chờ Nếp đi tiếp sang chỗ mới!

Lại ảnh thị trấn Xinjie nhìn từ xa, trông như một cái vòi bạch tuộc vắt ngang biển mây :))


https://farm6.static.flickr.com/5203/5324467924_a208f36609_z.jpg


Những dải lụa:


https://farm6.static.flickr.com/5161/5323857663_17c93bae62_z.jpg

Nếp
06-01-2011, 16:54
Cụ CVN, tự cụ cầm súng chạy trước cào cào nhá :D

Các cụ nhớ dai nhỉ, nốt ruồi, hehehe. Mà các cụ PS trình cao nhỉ, cứ hơn ảnh cháu là sao là sao :(

Cụ Tê, cháu là cháu chả, cụ chớ có động phím

Nếp
06-01-2011, 17:01
Người nông dân Hà Nhì hình như thiếu thước thì phải


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY052.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY051.jpg


Thôi ta đi ăn trưa kẻo muộn các cụ



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY055.jpg

TYYT
06-01-2011, 17:11
Dày mặt thêm một cái ảnh xinjiezhen nhìn từ Shengcun
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48916

TYYT
06-01-2011, 17:15
Con người cần cù cùng với tạo hóa góp công cho những công trình này. Biết bao nhiêu đời người mới thành được thửa ruộng bậc thang hoành tráng thế này nhỉ. Cụ CVN khen sao cái bờ thửa ruộng nó nét thế, nó sắc sảo thế - chắc do thổ nhưỡng nó thế chứ không phải người TQ cần mẫn hơn người Việt mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48993

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48994

msblue
06-01-2011, 22:47
Con người cần cù cùng với tạo hóa góp công cho những công trình này. Biết bao nhiêu đời người mới thành được thửa ruộng bậc thang hoành tráng thế

Ảnh đẹp thế Mr. TYYT ơi...

Tưởng đi đâu, hóa ra vẫn hẹn hò với em T à? :D

CVN
07-01-2011, 13:12
Dọc đường từ thị trấn Xinjie đến các điểm chụp ảnh rải rác có các nhà nghỉ dành cho dân du lịch. Nên thay vì nghỉ ở Xinjie, các bạn có thể thuê xe đi dọc con đường đó, thấy chỗ nào muốn ở lại thì xuống thuê phòng.

Tuy nhiên, các điểm chụp ảnh không ở gần nhau, mỗi điểm thường cách nhau vài cây số, nên gân fnhuw bắt buộc phải thuê xe ô tô cúc cu để di chuyển giữa các điểm. Nếu ở Xinjie thì rất dễ thuê xe và giá cũng hạt rẻ (250 Tệ/xe/ngày, xe nhồi được 7 thằng cả Tây lẫn ta). Còn nếu ở tại các nhà nghỉ dọc đường thì chắc khó thuê xe hơn tý, hoặc giá thuê cao hơn tý.

Lúc khởi hành, 3 đứa bọn mình cũng định nghỉ ở một nhà nghỉ dọc đường như thế. Đích ngắm là Sunny Guesthouse ở ngay Duoyishu nơi chụp bình minh luôn. Nhưng rồi khi tới Xinjie thì đã muộn, lạ nước là cái, ngôn ngữ thì bất đồng nên ngại thuê xe chạy đi Duoyishu quá. Lại được dặn trước là muốn ở Sunny Guesthouse thì nên đặt phòng trước, rồi điều kiện ăn ở rất kém (vì thế bọn mình đã phải mang cả khăn tắm, giấy vệ sinh... theo). Thế là cả 3 bỏ phiếu ở lại Xinjie luôn. Thêm việc bọn mình vốn toàn người gia đình có điều kiện nên nhảy tót luôn vào cái khách sạn 3 sao duy nhất ở trong vùng cho nó đàng hoàng :)). KS Yunti, giá phòng đôi 220 tệ, mặc cả được xuống 200 tệ/đêm. Điện nước đầy đủ. Giường có đệm điện ấm thì thôi rồi!!!! Hê hê!

Nếp
07-01-2011, 14:28
Cụ Cờ đừng chém gió cho em thế, nhà em hổng có điều kiện dư hai cụ đâu nhá :)). Đang nhịn ăn trả nợ chi phí đi lại đây :D

CVN
07-01-2011, 21:55
Ơ, thế lại đi tiếp Nếp nhé!

Thêm một điểm dọc đường nữa, tự dưng thấy chả cần phải đi ra bờ sông Đuống làm gì, ở đây cũng có hoa cải vậy :)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48713

CVN
07-01-2011, 22:03
Hứng chí mò xuống tận ruộng làm tý cận cảnh:


https://farm6.static.flickr.com/5243/5324495782_01dfe3e465_z.jpg

Và gặp người nông dân duy nhất trong cả ngày:


https://farm6.static.flickr.com/5167/5323909973_650e65611a_z.jpg

Nếp
07-01-2011, 22:26
Có hoa mấy lại người, có trâu ảnh có tình ngay cụ ạ. Cứ toàn vằn vện đường nét loằng ngoằng với nước loang loáng và màu PS ... ngán quá. Đám cải hình như cụ chụp xong cụ hái luôn hay sao mà trong ảnh em nó bé hơn nhiều ;)

Em gặp cô nàng áo tím yêu lao động này nữa cơ


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4502.jpg

Nếp
07-01-2011, 23:27
Sau khi đi khoảng 6 điểm thì trời đã trưa. Chúng tôi quay về Xinjie đi chợ vì may mắn là đúng hôm ấy người ta họp chợ ở Xinjie. Trong khu vực Yuanyang có khoảng 5,6 chợ phiên đủ loại, và cứ cách 5 ngày thì lại có 1 chợ họp. Chợ chỉ cách KS Yunti 1 con dốc và kéo dài như một vệt ruộng bậc thang chính hiệu.

Chúng tôi cùng 4 bạn chung xe đi ăn trưa, nhưng tiệm ăn được sư phụ lái xe giới thiệu đã hết chỗ. Tuy nhiên chúng tôi đã ăn ở tiệm này tối qua, nhờ con mắt nhà nghề của cụ Tê, nên chúng tôi lượn qua tiệm khác ăn. Vả lại hai cụ sau cả buổi săn bắn đã quá đói không thể hoãn cái sự sung sướng ăn bữa trưa ấy lại, kể cả vẻ e thẹn của em Khuyên của cụ Cờ. Xin chua thêm là hai tiệm ăn này đều nằm xung quanh quảng trường của làng Xinjie.

Bữa trưa làm hai cụ phê đến nỗi bỏ buổi chợ để về phòng dưỡng sức. Chắc vì thế mới có sự tích "quấn quít" ;). Còn tôi, tôi đi chơi chợ. Chợ phiên bình thường, hết sức đời thường. Người ta đi mua váy áo, thực phẩm, chữa giày, làm răng, hút thuốc lào, ăn phở. Phụ nữ vừa bán hàng vừa thêu thùa, buôn chuyện.

... hoặc bốc vài thang thuốc của ông lang vừa bán vừa tra sách



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4545.jpg


Hay làm quẻ bói ... lấy chồng được chăng



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4544.jpg



"Năm xưa em cũng xem đấy, mà giờ thế này rồi"



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4576.jpg


:D :))

xom2009
10-01-2011, 01:18
Vậy nếu đi Nguyên Dương sau Tết âm thì lên thành ruộng lúa rồi nhỉ? Vậy thì cũng hơi phí nhỉ.
Ruộng đẹp thật, nhưng chắc ảnh đẹp các bác gim hàng rồi chứ gì?

TYYT
10-01-2011, 10:03
Người nông dân Hà Nhì hình như thiếu thước thì phải



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY055.jpg

Ngon quá đi mất, em xin giới thiệu một vài món ăn vùng quê đã thưởng thức qua:

- Đùi lợn: 1,5 kg (nguyên cái chân trước) cạo sạch lông rửa nước sôi để nguội, cho vào chảo mỡ nóng chừng 20-25 phút rồi vớt ra lọc xương mà vẫn giữ nguyên hình cái chân mới được, tẩm ướp gia vị xào qua, thái ra được 1 đĩa thế kia, chấm với xì dầu hoặc ăn không thế với bia cũng quá đã rồi. Đặc điểm là da lợn giòn và thơm, thịt lợn vẫn giữ được độ mềm và ngọt.
- Nấm: Cái loại nấm gì mà to thế, thân nấm bằng cổ tay, mũ nấm bằng cái bát (rất tiếc em không chụp ảnh nấm trong tủ), là lọai nấm gì đấy nếp nhỉ??? sau đó xào to lửa rồi cho gia vị vừa miệng. Cái này bùi ngậy và giòn nữa, nhà tu hành cũng xơi được, tha hồ tụng kinh mà không sợ ô nhiễm.
- Gà, luộc thôi. dành riêng cho cụ CVN thể theo yêu cầu cụ ấy.

Đấy, cách chế biến đơn giản dân dã vậy thôi. cái quan trọng là nêm cho vừa miệng, vừa ăn vừa xùy xùy thổi cho nguội. chà chà!

CVN
10-01-2011, 10:57
vậy nếu đi nguyên dương sau tết âm thì lên thành ruộng lúa rồi nhỉ? vậy thì cũng hơi phí nhỉ
ruộng đẹp thật, nhưng chắc ảnh đẹp các bác gim hàng rồi chứ gì ?Cuối tháng 2 Dương Lịch thì ruộng vẫn đang để ải bác ạ.

Còi cọc
10-01-2011, 12:23
Thích quá!Cảm ơn các cụ trong Le La Bang.Nhất định nhà em cũng phải nhịn ăn để đi ngắm bậc thang như các cụ.Chúc các cụ năm mới ợ!

CVN
10-01-2011, 22:13
Ta đi đến đâu rồi Nếp ơi??????

Thôi còn ít sâu nốt không các bác ấy lại bảo mình ém hàng :)


https://farm6.static.flickr.com/5242/5324619566_c58a8c771e_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5204/5324614066_ec85294b4f_z.jpg

Ariel
11-01-2011, 07:26
Mấy bức "sâu nốt" này nhìn cứ như nước hồ bơi ấy, trong trẻo nhỉ! Ảnh đẹp thế thì các cụ cũng bõ công lặn lội... lão nương ngồi nhà xem, thèm nhỏ dãi.!!!!

Nếp
11-01-2011, 14:37
Vậy nếu đi Nguyên Dương sau Tết âm thì lên thành ruộng lúa rồi nhỉ? Ruộng đẹp thật, nhưng chắc ảnh đẹp các bác gim hàng rồi chứ gì?

Thấy tên bạn là nể rồi đấy :)

Nguyên Dương tháng 2 là đẹp nhất vì các cụ bảo thế (vì các cụ xem ảnh đẹp trên mạng thường là tháng 2), vẫn có nước, tháng 4 người ta mới cấy lúa. Ngoài ra tháng 2 có thể có tuyết, khi ấy bờ ruộng mà các bác trông trong ảnh kia sẽ giống như cái gì, các bác tự tưởng tượng. Thông tin này là do đại ca BM tiết lộ.

Còn ảnh đẹp có hay không thì các bác nhớ cho là bọn em là phượt tử chứ không phải xóm nọ xóm kia gì. Đi về có bao nhiêu ảnh mang ra trụng nước sôi hay nhúng dấm là khoe lên ngay, kiểu con gà đẻ quả trứng kêu cục tác cả ngày. Tịnh không biết gìm hàng là gì :D. Chưa kể còn có thể "mân mê mãi", trích lời một nữ phượt thủ khét tiếng của Lê La bang.

Thế nên các bác nào chưa hài lòng về ảnh, các bác có võ trang hiên đại, chuyên môn hóa cao độ đi về nhớ chia sẻ cho bọn em học hỏi cái. Bác nào có ghé chơi topic bọn em sau này đi Nguyên Dương, nhớ về kể dăm ba câu chuyện, up vài tấm ảnh cho bọn em thưởng lãm. Thế là quý lắm thay!

Nếp
11-01-2011, 14:50
Lại nói chiều hôm ấy tôi đi chơi chợ chả biết hai cụ "đi" đến đâu với nhau rồi. Sau này hai cụ kể lại là cà phê ở Window of Yuanyang, nhìn ngay xuống sân khách sạn rất ấm cúng lãng mạn. 4:30pm chúng tôi lại lên xe đi tiếp các điểm tham quan buổi chiều. Trời nắng vàng như mật ong, nhưng nắng vẫn gắt chưa chụp được ảnh, nếu không có filter. Chúng tôi leo xuống vài ruộng bậc thang chơi. Hai bạn Tàu + Đức còn có hứng leo xuống rất xa



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY056.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY057.jpg


Có một ít "quỹ dà"

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY058.jpg

TYYT
11-01-2011, 16:34
Làm một cú chuyên đề Bada đi nếp ơ, chỗ này ở lại lâu nhất, phong cảnh hoành tráng nhất. Bada rất thích hợp để ngắm hoàng hôn nhưng cả đội đã chọn Laohuzhui làm bãi đậu cho buổi hoàng hôn nên Bada chỉ được xếp vào buổi gần trưa.

Rất tiếc là thời tiết không ủng hộ Laohuzhui nên không thành công lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49527
Bada toàn cảnh nhìn từ Viewpint 1

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49528
Chi tiết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49529
Chi tiết

TYYT
12-01-2011, 13:57
Bada hùng vĩ nhìn từ viewpoint 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49568

June
12-01-2011, 14:14
Ôi cái màu xanh ánh lên đẹp quá, hệt như tô màu ý. Em bắt đầu tiếc lắm rồi anh BC ơi, Nếp ơi !!! Chỉ tại cái visa...

CVN
12-01-2011, 14:18
Ôi cái màu xanh ánh lên đẹp quá, hệt như tô màu ý. Em bắt đầu tiếc lắm rồi anh BC ơi, Nếp ơi !!! Chỉ tại cái visa...Mình không tin lắm là do lỗi của cái visa (K)

TYYT
12-01-2011, 14:19
Thốt nốt mấy cái Bada hiểm này để nếp Hoàng Hôn nhé. Ai mà ngã ở trên ruộng này thì không biết bao nhiêu lâu mới ngã xong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49569

Nếp
12-01-2011, 14:21
Tiếc gì không tiếc đi tiếc cái visa, bạn June này thật là. Vì cái visa trị giá 45usd mà mình đi vay thêm 200usd để đi đấy. Thế mà cũng chưa bằng cụ Tê, bỏ luôn visa, đi hoành tráng, ảnh đẹp rực rỡ mà chỉ tốn có khoảng 80Y cho cái tương đương visa thôi đấy. Thật là ngon bổ rẻ đẹp sang, nhất cụ

:D

TYYT
12-01-2011, 14:29
Một cái ảnh duy nhất tại Làng Quanfu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49583
Cjir có vạt ruộng thôi

TYYT
12-01-2011, 14:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49584
Còn cái này cũng ở Quanfu, nếp với cụ CVN có thấy cái màu cổ vị nó đẹp không? không biết là sau khi chế biến thì màu nó còn đẹp tới mức nào nữa :)

June
12-01-2011, 14:32
Mình không tin lắm là do lỗi của cái visa (K)

Hic, không phải là lỗi của visa thì hẳn là lỗi của ai đấy, phỏng ạ ?

Quả thực là chưa cần tới tháng 2 ruộng bậc thang ở Bada các bác chụp đã rất đẹp. Em từng xem bộ ảnh của bạn Namte gửi khi bạn đi Nguyên Dương vào tháng 5 nên vẫn muốn được 1 lần đến Nguyên Dương. Em up ảnh hộ Namte góp vui cùng topic này luôn, đổi tông màu tí các bác nhể... (không có ý định quảng cáo cho du lịch TQ, chỉ là 1 gợi ý cho chuyến đi 3-4 ngày thôi nhỉ ?)

Màu xanh của Laohuzui


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49585

TYYT
12-01-2011, 14:33
Thế là chấm dứt tất cả các thể loại màu xanh biêng biếc rồi đấy, bây giờ ngán màu xanh tân cổ rồi, chờ màu hoàng hôn của cụ Nếp :D

CVN
12-01-2011, 14:39
Còn cái này cũng ở Quanfu, nếp với cụ CVN có thấy cái màu cổ vị nó đẹp không? Cái màu xanh đấy tớ mới chỉ nhìn thấy ở vịt xứ lạnh thôi, vịt ở ta không thấy :D


Hic, không phải là lỗi của visa thì hẳn là lỗi của ai đấy, phỏng ạ ?
Xác định lỗi hay không lỗi là một công việc không đơn giản, và cần thời gian ;)

TYYT
12-01-2011, 14:43
Tiếc gì không tiếc đi tiếc cái visa, bạn June này thật là. Vì cái visa trị giá 45usd mà mình đi vay thêm 200usd để đi đấy. Thế mà cũng chưa bằng cụ Tê, bỏ luôn visa, đi hoành tráng, ảnh đẹp rực rỡ mà chỉ tốn có khoảng 80Y cho cái tương đương visa thôi đấy. Thật là ngon bổ rẻ đẹp sang, nhất cụ

:D

Hĩ hĩ, trời nóng mà phải trùm áo kín mít trông cho nó giống bọc hàng để bọn nó đỡ hỏi.


Cái màu xanh đấy tớ mới chỉ nhìn thấy ở vịt xứ lạnh thôi, vịt ở ta không thấy :D

Cụ thật là ... thịt nướng xứ lạnh lại khác thịt nướng xứ nóng ư. Thể loại này phải bọc bùn nướng bằng rơm tại ruộng nhể :D

Nếp
12-01-2011, 14:57
Bạn June, tháng 5 thì không có nhiều màu bằng các tháng có nước được nhể, không có gương mà

Em cũng có cổ vịt nhá ;)

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/IMG_2654resize.jpg

June
12-01-2011, 15:06
Bạn June, tháng 5 thì không có nhiều màu bằng các tháng có nước được nhể, không có gương mà



Cũng tùy khu vực thôi Nếp. Xem ảnh của Namte thấy ruộng ở Bada và các khu vực khác cũng đầy màu sắc


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49593

Nếp
12-01-2011, 17:37
Hôm ấy chúng tôi đã may mắn có một ngày có nắng và trời xanh trong, tuy mặt trời vừa lên thì bị mây che mất. Vẫn hy vọng có được một hoàng hôn rực rỡ, chúng tôi hăm hở đến Laohuzui khi mặt trời bắt đầu ngả về tây. Không biết các cụ thế nào chứ tôi thì hầu như chả chuẩn bị gì về các điểm đến trước khi đi, chỉ giắt theo vài các bản đồ. Khi chọn đi chung chiếc cào cào với các bạn khác, tôi hỏi thì được biết là xe sẽ đưa chúng tôi đi đến 10 điểm tiêu chuẩn, thế là tôi yên chí nhớn. Vậy nên tôi chẳng có hình dung cụ thể gì về điểm đến tiếp theo. Xuống xe, chúng tôi mua vé (30Y/người, SV 15Y) và đi theo những bậc thang bằng đá và gỗ không chê vào đâu được, như thường thấy ở các điểm du lịch TQ, xuống đến đài quan sát.

Đi đến nơi mới nhớ ra vì quá hăm hở đi mà đã quên 3 cái ba cẳng ở trong xe. Cụ Cờ không hổ danh là sao Bắc Đẩu, đã liều mình như chẳng có, trèo lên lấy ba cẳng cho cả bọn, sau khi đã giao phó cuộc đời (dưới dạng cái chiếu khán và súng ống) cho chúng tôi. Khinh công kiệt xuất của cụ Cờ đã giúp cụ phi thân qua hơn ba trăm bậc thang trong vòng 11 khắc. lại chia nhau ra chiếm lĩnh những vị trí hiểm yếu, chúng tôi bắt đầu cuộc đi săn


Hư chiêu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY059.jpg


Vô chiêu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY060.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY061.jpg

BM
12-01-2011, 17:44
Cá nhân mình vẫn để dành 1 chuyến đi đến đây vào tầm tháng 2, khi tuyết rơi trắng xóa làm nổi bật các bờ bao, cả một sườn đồi trãi dài như xương của một loài rồng trong huyền thoại. Cảm ơn các bạn chia xẻ!

Nếp
13-01-2011, 09:56
Đại ca đi về nhớ khoe ảnh cho bọn em thèm nha, đền đáp cho những kẻ hy sinh đi vào mùa xấu chút :))

Nếp
13-01-2011, 13:22
Và mặt trời đã ngả về tây ...


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY066.jpg

TYYT
13-01-2011, 14:04
Sau bữa ăn quá sức là ngon miệng với những nấm, thịt chân giò để tẩm bổ, cụ CVN thì đi "làm việc", cụ Nếp cũng tác nghiệp :)) em về chui vào chăn nằm ngủ. Tới 4 giờ chiều nắng bớt gắt, người ngợm thấy khoe khỏe, cả 7 bạn lại cùng nhau chui vào cái xe bé tí tưng tưng lên đường. Dọc đường đến Laohuzhui có khoảng 3-4 điểm dừng với những ruộng bậc thang đổ ải vẫn còn gốc rạ, với những lợn bò gà cùng với cột điện và dây điện.

Bạn TQ thì đúng là gặp gì cũng chụp, cụ CVN với cụ Nếp thì khinh khỉnh "dây điện thế kia thì chụp choạch gì". Cho đến một điểm thì cụ nếp biến đi đâu mất, mọi người chụp hết cả điện rồi í ới gọi vẫn không thấy. Thế là cả nhóm quyết định lên xe đi tiếp cho dù cụ nếp có phải đi bằng xe trâu đi nữa. Đi được dăm trăm mét thì lại thấy cụ nếp vẫy xe, ý chừng xe trâu xóc quá không đi được :))

Tới được Laohuzhui, lái xe giục nhanh lên không thì mặt trời lặn mất lại phí tiền, cả nhóm lại lao xuống cái dốc mấy trăm bậc chả nhớ nữa, chỉ biết là rất xa và nếu xuống rồi thì yên vị cho hết buổi chiều ngày hôm nay. Thế mà nhờ trời hay là bữa trưa quá đủ chất mà cụ CVN lại lao lên ô tô lấy xuống được cả 3 cái chân , cứ tưởng chuyện đùa, cầm cái chân của mình mà như nằm mơ. Tiếp tục chụp ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49801

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49803

TYYT
13-01-2011, 14:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49800
Bớt xanh, có thêm tí ánh vàng của buổi chiều tà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49802
Từ viewpoint của Laohuzhui nhìn sang panzhihua? em không chắc lắm vì bản đồ chả thấy laohuzhui ở đâu cả.

Thế là em hết hàng rồi đấy, mời cụ CVN với lại cụ Nếp.

CVN
13-01-2011, 14:27
Hề hề, chỉ vì phải lộn ngược lên đỉnh núi cao mấy trăm mét để lấy chân với cẳng cho các cụ mà nhà cháu chả có cái ảnh lung linh nào như mấy cái bên trên của bác cụ :(

TYYT
13-01-2011, 14:48
Hề hề, chỉ vì phải lộn ngược lên đỉnh núi cao mấy trăm mét để lấy chân với cẳng cho các cụ mà nhà cháu chả có cái ảnh lung linh nào như mấy cái bên trên của bác cụ :(

Thề với cả nhà là thấy cụ CVN chúi vào ống ngắm suốt cả tiếng đồng hồ, không biết ngắm cái gì qua cái ống dài thườn thượt như thế?!!!

Nếp
13-01-2011, 15:09
Cháu chả cho cụ mượn cẳng với remote được vài tấm còn gì, hehe. Cháu cũng đồng ý với cụ Tê, có cẳng rồi cụ ngắm mãi qua cái ống và thở dài thườn thượt nữa kia. Dễ thường săn con khác chứ chả phải con nghệ chi mô

Mà cháu bảo hai cụ nhá, hai cụ trông dư lày



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4534.jpg

Trong khi cháu dư lày ...



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/IMG_4602.jpg

mà cứ gọi cháu là cụ là sao là sao sao sao ...

:D

danngoc
13-01-2011, 16:57
Giời ơi cụ Nếp ơi!

no pass
13-01-2011, 22:37
Cá nhân mình vẫn để dành 1 chuyến đi đến đây vào tầm tháng 2, khi tuyết rơi trắng xóa làm nổi bật các bờ bao, cả một sườn đồi trãi dài như xương của một loài rồng trong huyền thoại. Cảm ơn các bạn chia xẻ!

Trời, lại có cả tuyết rơi nữa thì chắc đẹp đến nổi da gà mất thui.

Anh BM có thời gian thì đi tìm một ngôi làng ở vùng đó. em quên mất tên rùi, sẽ kiếm lại tên sau. Nó được đánh giá là 1 trong 10 ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc. Lần trước em đi tìm 3 ngày mà chưa tìm thấy.

AH, tên làng đây rùi: Dayangiu (大羊街). Tọa độ trên google earth (tương đối thôi nha): Long: 102.196518°; Lat 23.370573°

Nếp
13-01-2011, 23:04
Anh Không đậu teen nhỉ, nhí nhảnh phết. Anh khoe ít ảnh Nguyên Dương và hành trình đi tìm 3 ngày cho em xem tí đi (cười cầu tài :D)

Nhân có mợ moon loanh quanh ở đây, search tên ngôi làng của anh thì nó ra cái flickr này (làng Dayanjie). Mời các cụ xem và mơ tiếp

http://www.flickr.com/photos/poorfish/page19/

Cụ Danngoc gọi gì, bảo cháu gì cháu không hiểu ạ, khoảng cách thế hệ nó thế thì phải.

Nếp
13-01-2011, 23:12
Ngày dài nào rồi cũng đến lúc tàn, tôi đi nhặt lại mình trên ruộng nước



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY065.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY063.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/YY/YY070.jpg

CVN
13-01-2011, 23:50
Hê hê, hôm nào có cụ nào đi Nguyên Dương nhớ ới tớ với nhé. Tớ ở Hà nội đi Nguyên Dương quá tiện rồi :D

no pass
14-01-2011, 10:26
Anh Không đậu teen nhỉ, nhí nhảnh phết. Anh khoe ít ảnh Nguyên Dương và hành trình đi tìm 3 ngày cho em xem tí đi (cười cầu tài :D)

Nhân có mợ moon loanh quanh ở đây, search tên ngôi làng của anh thì nó ra cái flickr này (làng Dayanjie). Mời các cụ xem và mơ tiếp

Cụ Danngoc gọi gì, bảo cháu gì cháu không hiểu ạ, khoảng cách thế hệ nó thế thì phải.

Dạ, anh teen x 3 rùi em.

Cái flickr của em chẳng có gì. Xem trên Google Earth hoặc mấy trang web tiếng Trung Quốc mới có hình vùng đấy.


Ảnh Yuanyang thì chụp không có cái nào đẹp nên không thích post. Đợt đó anh đi mang theo Cannon Powershot thôi à.

Anh biết Nguyên Dương cũng khá tình cờ, mà cũng lâu lâu rùi nên không nhớ rõ lắm. Ban đầu tính đi một tour Gejiu, Jianshui, rồi Yuanyang, mấy nơi gần gần nhau. Thời điểm đó thông tin rất ít nên đi luôn có cảm giác là không biết hình dung điểm đến sẽ thế nào. Cuối cùng Yuanyang là đẹp nhất, Jianshui là vui nhất còn Gejiu chẳng có gì.

Hình ruộng bậc thang tháng 5 đại khái là như thế này (version khác đã post lên google earth)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49846

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49847

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49855

no pass
14-01-2011, 10:31
Vốn thích làng người Hani từ ngày tham quan bảo tàng dân tộc học, thế là đầu năm rồi kết hợp làm chuyến tìm ngôi làng dayangjie (theo China National Geographic Magazine là 1/6 ngôi làng đẹp của Trung Quốc). Đi mất 3 ngày mà nghĩ là chưa tìm thấy hoặc gần tìm thấy vì vậy cũng chẳng có gì để kể nhiều. Lý do chính là vì có không ít hơn 2 ngôi làng dayangjie ở khu vực đó, nên khá hên xui. Hơn nữa thông tin về nó rất ít, chủ yếu tiếng Trung Quốc.

Sau gần 3 ngày tìm (mất gần 1 ngày ở Honghe chỉ để hỏi và sàng lọc thông tin) thì thu được mấy cái hình và một ít trải nghiệm về đám cưới trong làng Hani.

Đường về làng là phải đi trên những con đường đất nhỏ bên núi, bên vực, chưa đi thì chắc không ai nghĩ xe khách liên thôn/liên xã vẫn chạy hàng ngày:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49852

Đang chơi ở Làng thì bị kéo vào một cái đám cưới Hani. Ăn, uống, cười và nói nhưng không hiểu gì. Vì cái đám cưới này quá hay nên chết dí ở đó chẳng đi đâu tiếp được:
Nấu & ăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49853

Uống & hút (cô dâu chú rể đấy)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49848

Ngày hôm sau đi nhờ được một cái xe tải nhỏ tiếp tục tìm kiếm:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49851

Đường đi là con đường chạy trên các đỉnh núi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49850

Đang đi thì thấy cái làng rất đẹp nằm bên dãy núi bên kia. Nghĩ chắc có thể là ngôi làng dayangjie mình cần tìm, nên rủ vợ nhảy xuống xe đi bộ qua (tài xế nói không có đường cho xe tới đó). Vợ sợ quá, quyết không chịu đi nên đành phải thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49849

Càng đi xuống cảnh đẹp càng ít dần, làng người Hani dần bị thay thế bởi làng người Thái. Vậy là tìm không thấy, lỗi hẹn với Dayangjie. Nhưng lại bắt đầu cuộc khám phá mới: Người Thái ở Xishuanbanna.

Vậy đó bác nào khùng khùng như mình thì thử đi tìm tiếp xem sao. Còn ít thời gian thì cứ Nguyên Dương thẳng tiến cho nó chắc ăn.

CVN
14-01-2011, 10:49
Cảm ơn no pass! Mình hứng rồi đấy!
Anh em nào máu ta làm một tour đi tìm làng Dayangjie đê!

Nếp
14-01-2011, 11:21
Anh Bất quá, lúc đi tìm anh có đi đến huyện Honghe không. Cái flickr kia nói nó ở Honghe. Em nghĩ là dân chụp ảnh Tàu đi đến đó thì nó cũng là điểm du lịch rồi, vì cái flickr của Cá Nghèo kia đủ hết các nơi phải đi của bọn mê nhiếp ảnh

Liệt kê ra mấy cái cho các cụ thèm chơi:
- Yuanyang
- Honghe
- Luoping: ruộng hoa cải
- Yangshuo (Quế Lâm)
- Dongchuan (Hongtudi): cái này vừa rồi định đi trong chuyến ND mà không đủ thời gian
- Daocheng - Yading: đầm cỏ đỏ, mùa thu lá vàng, Shangrila, núi/hồ thiêng người Tạng, khu bảo tồn, trekking (cháu vừa đi T10)
- Langmusi, Sichuan/Gansu: tu viện Tạng, thảo nguyên (cháu đã đi)
- Xiahe, Gansu: tu viện Tạng, thảo nguyên
- Zhongdian (một cái Shangrila khác)
- Lhasa-Namtso, Tibet: tham khảo phượt thì biết, hehe
- Yushu (Ngọc Thụ), Thanh Hải: đua ngựa/văn hóa Tạng, sông Mekong
- Qamdo, Shiqu, Derge: chắc là đẹp
- Xinjiang: xem Con đường tơ lụa
- Sanshui
- Wuyuan: xem Giang Nam thập nục ký

:D

no pass
14-01-2011, 11:43
Có, anh đến Thị trấn Honghe, nơi đó chẳng có gì trừ nổi tiếng về sản xuất/trồng thuốc lá chất lượng cao.

Từ đó mới bắt đầu bắt xe đi lên cái làng đó. Thời gian đi mất khoảng 3-4h.

Điểm đến của dân nhiếp ảnh chưa hẳn đã là điểm du lịch (cho đến khi nó có dịch vụ du lịch). ANh còn nhớ Yuanyang lúc anh đi chỉ có dân nhiếp ảnh và dân nhiếp ảnh thôi, từ Mỹ, Đức, Nhật và Trung Quốc, không có khách du lịch. Mấy anh Nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì thường đi một mình hoặc một đôi thôi.

Lúc đó chẳng có dịch vụ gì, nhà nghỉ thì của dân thường TQ. Có cái nhà khách chính quyền thì chắc mấy anh em ở đấy đúng không (ngay "quảng trường trung tâm"). Ăn thì chỉ có 1 cái nhà hàng nằm sau cổng chợ, còn lại tất cả phải ra chợ ăn lề đường/vỉa hè. Uống thì chỉ có 1 cái trà lầu trên tầng 2 của cổng chợ (anh chủ là nghệ sĩ phiêu bạt từ Thượng Hải). Vừa rồi bọn em đi chắc cũng không có gì khá hơn.

Mà Nếp, bộ sưu tập điểm đến mà em đi nhìn hoành tráng quá.

Nếp
14-01-2011, 12:11
Ấy, em mới đi có vài cái thôi, cái nào không nói đã đi là chưa đi, hehe. Còn mấy cái còn lại là đã/vừa biết, đưa vào tầm ngắm 3 năm nữa :D. Xem nào, em đã đi Wuyuan, Yuanyang, Daocheng/Yading, Tibet, Langmusi. Ôi còn nhiều, thích thế, hehe

Yuanyang thì là điểm du lịch rất phát triển rồi anh ạ, chỉ chưa có dorm thôi chứ nó có trong LP, mà LP có là có khoai tây. Vừa rồi bọn em đi chung với 2 em khoai tây đi chung với 1 cuốn LP. Tài xế bảo là tết DL/AL thì đông khách lắm, tất nhiên là dân chụp ảnh vẫn nhiều hơn bọn phượt. Dịch vụ thì nhan nhản, nhà hàng ở Xinjie, đúng nghĩa nhà hàng ít nhất 5 cái (xung quanh quảng trường). Có quán cafe chủ quán nói tiếng Anh như tiếng Hà Nhì. Còn đi chợ á, các cô dân tộc Hà Nhì mặc đồ truyền thống vào ngân hàng dùng ATM nhoay nhoáy.

likemoon
14-01-2011, 12:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49847



Thấy hình này của bạn Nopass giống hình trong lịnk này đấy chứ :

http://www.how-china.com/tag/yuanyang-hani-minority-villages-in-yunnan/

trekasia
15-01-2011, 15:29
Có phải hình này không bác no pass ?
https://travel-china.net/imagesen/new/1/dayangjie-hani-village2.jpg

no pass
16-01-2011, 22:16
Có chút thông tin này chia sẻ:

Blog về chuyến đi của 1 cậu Tây đi Dayangjie: http://orientaldiscovery.com/10/html/2009101904462493-6674.html

Dayangjie: http://www.impressivechina.com/Dest/Yunnan/Honghe/17185192.html

Blog về vùng này: Yuanyang & Yuanjiang: http://www.travelblog.org/Asia/China/Yunnan/blog-503271.html

https://www.impressivechina.com/UpFiles/Picture/200909/200991114527173.jpg

Nếp
16-01-2011, 23:01
Em phượt bằng chuột một lúc thì ra được một cái địa chỉ cụ thể hơn của cái làng này. Công nhận phượt bằng chuột mà có đồng bọn cũng vui hơn các cụ ạ.

Dayangjie township lies at the south suburn of Kaiyuan city, borders with Gejiu in the west and Mengzi city in the south

Cái ảnh trong link này đẹp quá ạ.

http://www.66tly.com/en/displayproduct.html?proID=1893090

Theo thiển ý của em thì làng nằm ở gần thị trấn Kaiyuan chứ không phải Honghe county, nơi anh No pass đi kiếm. Lý do là nguyên các khu vực bao gồm Kaiyuan, Yuanyang, Honghe county và Luchuan được gọi là Honghe perfecture (lưu vực sông Hồng). Hầu hết các link khi mình search bằng Dayangjie đều nói chung chung là Dayangjie, Honghe làm mình nhầm. Cũng vì anh Nopass tìm không thấy nên em mới nghĩ nó ở Kaiyuan.

yilka
16-01-2011, 23:55
Em vào hóng hớt với các bác xíu ạ :D thú thực là e cũng nhắm Nguyên Dương đã lâu, kẹt vì làm xa HN nên khó mà vù đi ngay được, chung quy cũng vì xem National Geographic, ảnh dưới:

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/210/cache/terraced-rice-field-china_21087_990x742.jpg

Nguyên Dương (Yunyang) nói riêng và Vân Nam nói chung rất 'hot' với các bạn thợ ảnh, ví dụ như từ Sing hay Mã rất hay tổ chức tour ngắn ngày để đi chụp ảnh vùng này, mùa đi ND tầm cuối tháng 2, đầu tháng 3, e post thử cái lịch trình họ hay đi để mọi ng tham khảo thêm:

===

Day 1 (22 Feb) Overnight in Kun Ming

Arrive in Kun Ming. Transfer to hotel. Introduction of places, workshop briefing, photo sharing / clinic.

Day 2 (23 Feb) Overnight in Luo Ping

After breakfast, drive to Luo Ping.
Photography Interest: Sunset shoot of the Rooster peak (喀斯特地貌金鸡峰峰林), Seas of Fowers, Village shoot.

Day 3 (24 Feb) Overnight in Luo Ping

Photography Interest : Sunrise over the Golden Rooster peak amidst a beautiful Sea of (Mustard) Flowers. Afternoon shoot of the Niu Jie Luo Si Mustard Flowers (牛街螺丝田油菜花)

Day 4 (25 Feb) Overnight in Yuan Yang, Sheng Chun (胜村)

Morning Drive to Yuan Yang, Sheng Chun
Photography Interest along the way:
Sunset shoot of the Scenic Dam Rice Terrace.

Day 5 (26 Feb) Overnight in Yuan Yang, Sheng Chun (胜村 )

Photography Interest : Sunrise over Duo Yi Rice Terrace (多依树梯田)
Shooting of Rice Terraces / Cloud Terrace from various angles and locations : Ai Chun (爱村), Luo Ma point (倮马点), Ma Li Chai Tea Factory (麻栗寨茶厂),Quan Fu Zhuang 全福庄, Sunset shoot of the Tiger Mouth (老虎嘴)

Day 6 (27 Feb) Overnight in Yuan Yang, Sheng Chun (胜村 )

Day 7 (28 Feb) Overnight in Kun Ming

Photography Interest: Qingkou Rice Terracce, Old Town on the way back to Kun Ming. (建水朝阳门、古城一条街)

Day 8 (1 Mar): Transfer to airport for flight back to Singapore after lunch.

===

no pass
17-01-2011, 12:08
Nếp, trước anh cũng đã đọc cái thông tin của em nhưng mà anh cho rằng trang web đó nhầm. Tuy nhiên cũng không nên loại bỏ giả thuyết đó :-)

Làng Dayangjie là người Hà Nhì (hani hoặc Yiche) mà phân bố sinh sống của họ nằm ở bờ Tây-Nam của sông hồng: Honghe County <> Honghe Perfecture. Honghe county thuộc HH Perfecture.

Bản đồ phân bố dân tộc Hani/Yiche của Vân Nam:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50458

Có link này của Chính quyền Hồng Hà về du lịch bằng tiếng Việt (lần trước đi cũng đã tham khảo): http://www.hh.cn/vn/

TYYT
17-01-2011, 13:13
Cảm ơn no pass! Mình hứng rồi đấy!
Anh em nào máu ta làm một tour đi tìm làng Dayangjie đê!

Đăng ký 1 suất. (đặt cục gạch)

no pass
18-01-2011, 19:38
Thôi tóm tắt lại cái làng Dayangjie này để mọi người tiếp tục với Yuanyang.

Xem lại hình flickr của bạn Nếp post, nhận ra là mình đã đến cái làng thằng cha đó đến vì thấy cái ảnh panorama về cái chợ trung tâm.
https://farm4.static.flickr.com/3424/3388803765_ea86422c89_b.jpg

Nếu đúng là cái làng đó thì qua khảo sát 1 buổi chiều ở đó trong bán kính 1km không có cái ruộng bậc thang và cái làng nào đẹp như trong Chinese National Geography Magazine. Có thể mình đã đi xung quanh chưa đủ xa (vì mệt do nhậu xỉn trong cái đám cưới kia, nhậu cả trưa và cả tối).

Còn đây là mấy cái hình sưu tầm được từ lần trước và mới đây nữa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50666

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50671

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50669

Trên đường đi về xuống phía dưới Sông Hồng (phía Yuanjiang) mình cũng thấy mấy cái cảnh như thế này nhưng không dừng lại. Tuy nhiên dọc con đường này chỉ phía trên là có ruộng bậc thang và làng hani, còn càng xuống dưới thấp thì chỉ thấy ruộng mía.

Do vậy nếu ai đi lại thì nên đi tiếp lên trên núi về phía Tây như mấy cái post trên google earth/panoramio. Hy vọng khả năng tìm thấy sẽ cao hơn.

Còn đây là một tuyến đi của các bạn TQ, đường vẽ màu đỏ dẫn tới Dayangjie, mời các bạn tham khảo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50668

no pass
22-01-2011, 12:50
Post 2 tấm này tạo cảm hứng cho các bạn đi Vân Dương tháng 2. Bác nào đi thì cho em cái lịch để em xem có ké được không :-)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50727

https://ngmchina.com.cn/download/contest2010/12-1600.jpg

theogionganbay
24-01-2011, 00:51
Khu vực Nguyên Dương là vùng núi thuộc dãy núi Ailao, nằm ở phía Nam lưu vực sông Hồng, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo tập hướng dẫn du lịch thì diện tích ruộng bậc thang ở đây lên đến gần 130 km2 (190.000 mu). Những mảnh ruộng bậc thang xếp lớp từ chân đến đỉnh núi, đỉnh nhiều nhất là 3.700 lớp. Ruộng thấp nhất ở độ cao khoảng 144m, và cao nhất là 2.939,6m. Đi kèm với ruộng là hệ thống 4.653 kênh tưới tiêu được xây dựng dựa vào các dòng suối có sẵn thuộc hệ thống sông Hồng. Hệ thống ruộng thang này được người Hà Nhì (53% dân số trong vùng) bắt đầu xây dựng từ đời nhà Tùy và nhà Đường, cách đây khoảng 1.300 năm.

Có thể đến Nguyên Dương bằng xe bus từ Côn Minh (Kunming, 6 tiếng), hoặc Hà Khẩu (Hekou, 6 tiếng, đi vòng do đang xây 1 nhà máy thủy điện). Giờ xe bus đi Côn Minh có thể xem trong LP China. Còn từ Hà Khẩu có thể đi xe bus đi Luchun, Honghe hay Yuanyang, 3 xe này đều cho bạn xuống Nansha, rồi bắt xe đi tiếp Xinjie, hoặc cho đến thẳng Xinjie. Xe đi Luchun xuất phát ở Hà Khẩu lúc 10h, dừng ở Nansha khoảng 1 tiếng để ăn trưa (lúc 3h chiều), rồi đi tiếp Xinjie. Vé Hà Khẩu - Nguyên Dương là 70Y, vé Nansha - Xinjie là 8Y-10Y

Từ Xinjie đi về lại Hà Khẩu thì phải đi bus đến Nansha, rồi từ đó mới có xe đi Hà Khẩu. CHuyến sớm nhất Xinjie-Nansha là 7am. Nansha - Hà Khẩu có chuyến 8am và 9:30am, giá vé (sẽ cập nhật)


Nếu đi gần như thế thì có thể tự thuê xe ở Hà Khẩu cho chủ động, thuê 1 cái xe 7 chỗ đi từ HK lên ND, xe cho thuê như thế ở HK đầy các bác ạ. Dạo trước em với chị bạn chỉ làm chuyến HK_HH_KM_BK thui, em ko hề biết về Nguyên Dương này. Chắc đây ko phải là đi đường cao tốc mới rùi, em nhớ là có đoạn đường mà sông Hồng nhập dòng để chảy sang VN ấy, đẹp dã man, 2 con sông 2 màu, 1 màu xanh trong vắt, 1 màu hồng thắm từ từ chạy nhập vào nhau, làm 1 đoạn sông song song 2 màu tương phản. Em ấn tượng mãi, nhưng vì ngồi xe khách nên chỉ ngẩn ngơ ngoái cổ ngắm, hic. Vẫn ao ước có cơ hội đi lại. Công nhận Vân Nam nhiều cảnh hoang sơ, vùng đồi núi Vân Nam trập trùng này hình như chính là vùng mà Khổng Minh 7 lần bắt , 7 lần tha Mạch Hoạch đấy.

Chi phí cho 1 chuyến Nguyên Dương này chắc nhiều bác sẽ đi, nên bác nào có kế hoạch thì ới em với nhé, em thích rồi đấy.

Em sửa lại chút nhé, ko có TP Hồng Hà, chỉ có châu Hồng Hà và các TP trực thuộc là MT, CC, KV hình như Hà Khẩu cũng mới lên Tp nữa thôi. Vùng giáp VN này như bác Nếp nói ở trên thuộc châu HH, thủ phủ HH. Mách với các bác là đi tuyến này thì qua Mộng tự ăn bún và xem cái trung tâm hnàh chính thủ phủ của nó nhé, lên báo chí thế giới về qui mô to và đẹp, các bác xem cái trung tâm hành chính này xong về sẽ chê cái Mĩ Đình của mình mất thôi.


Em phượt bằng chuột một lúc thì ra được một cái địa chỉ cụ thể hơn của cái làng này. Công nhận phượt bằng chuột mà có đồng bọn cũng vui hơn các cụ ạ.

Dayangjie township lies at the south suburn of Kaiyuan city, borders with Gejiu in the west and Mengzi city in the south

Cái ảnh trong link này đẹp quá ạ.

http://www.66tly.com/en/displayproduct.html?proID=1893090

Theo thiển ý của em thì làng nằm ở gần thị trấn Kaiyuan chứ không phải Honghe county, nơi anh No pass đi kiếm. Lý do là nguyên các khu vực bao gồm Kaiyuan, Yuanyang, Honghe county và Luchuan được gọi là Honghe perfecture (lưu vực sông Hồng). Hầu hết các link khi mình search bằng Dayangjie đều nói chung chung là Dayangjie, Honghe làm mình nhầm. Cũng vì anh Nopass tìm không thấy nên em mới nghĩ nó ở Kaiyuan.

Bác ơi, nó ko ở Khai Viễn được đâu, Khai Viễn xa hơn, phải đi qua Thành phố HH mới đến Khai Viễn, KV là 1 tp công nghiệp, ô nhiễm kinh khủng, khói bụi, nhưng ấn tượng là cái bệnh viện của 1 tp xa xôi hẻo lánh như thế mà hoành tráng, hiện đại hơn nhiều bv thủ đô ta nhiều.

Thế này thì em hiểu rồi, nó nằm phía nam của Khai Viễn, gần với phía tây của Cá Cựu (hay đọc là cơ chiêu)và phía nam của Mông Tự. Mấy chỗ này đều chả có gì hay trừ mỗi món bún qua cầu nối tiếng của MT, và đặc sản lựu và dâu tây, dương mai, nho

TYYT
24-01-2011, 15:30
Ài, hóa ra Vân nam lại quá đẹp thế này, vừa gần lại dễ đi. Chỉ phải chịu khó ngồi xe chở gà vì các tuyến xe địa phương không có xe lớn :(

Cụ nào lập trình ới em một phát để ké cẩm nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49804
Sáng sớm ở Duoyshu

Nheva
24-01-2011, 16:38
Châu Hồng Hà, trên đường qua Mông Tự còn có một đặc sản nữa là quả tỳ bà.
Công nhận cái thủ phủ của châu HH thật là hoành tráng kinh khủng.
Cả 1 thành phố rộng lớn, đường phố thênh thang, nhà cửa khang trang được dựng sẵn đợi người đến ở.
Hiện giờ đi ngang qua hầu như chưa nhìn thấy người (ở khu hành chính mới xây)

Nếp
24-01-2011, 18:30
Em thấy cái ảnh panorama chợ trung tâm kia giống cái quảng trường ở Xinjie, hihi. Mà hầu hết các bài về làng đẹp, nêu tên Dayangjie nhưng ảnh thì hầu hết đều là ảnh Yuanyang, chỉ có cái link nói Dayangjie ở ngoại vi Kaiyuan là có ảnh khác, không phải mấy chỗ chụp ảnh phổ biến ở khu vực Yuanyang

Bạn theogio, châu Honghe còn có một thị trấn/thành phố tên Honghe, bạn cứ đến bến xe Hà Khẩu mà hỏi. Công nhận là dễ nhầm :D

theogionganbay
24-01-2011, 20:19
@Nếp: Nếu nói là châu HH, thủ phủ HH thì có, còn thị trấn/tp HH thì mình khẳng định là ko có. Đi qua HK, sâu hơn 1 chút giáp VN thì có cái huyện gì như Quan Bình ấy, qua HK, là đến Mông Tự, Khai Viễn, Cá Cựu là các Tp lớn của châu HH rùi bạn ạ, sang tp khác thì thuộc châu Văn Sơn liền kề, châu Vân Sơn( Văn Sơn?) này cực kỳ nhiều ng Hoa gốc Việt, nhưng mình chưa có cơ hội đến.

Nếp
24-01-2011, 20:22
Ừ, cái làng Honghe ấy nó nhỏ thôi, không to như mấy cái kia đâu

xom2009
25-11-2011, 14:48
[QUOTE=no pass;308570]Dạ, anh teen x 3 rùi em.



Hình ruộng bậc thang tháng 5 đại khái là như thế này (version khác đã post lên google earth)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49847

Vùng này của bạn no pass là vùng chụp buổi sáng tết âm. Tôi đi vào khu này mất 132 tệ tiềng vé thắng cảnh, nếu có thẻ sinh viên được giảm 50%

xung quanh khu chợ có 1 ks đẹp nhưng giá đắt lòi, lên hôm sau chúng tôi nghỉ những nhà nghỉ đằng sau ks đó dành cho dân đi chợ nghỉ đêm.
kết lại cái là bọn tàu nó làm dịch vụ tốt thật,

likemoon
17-04-2012, 17:27
Tiếp theo chuyến đi La Bình cùng nhóm bạn Zhou, vợ chồng tớ tiếp tục đi từ La Bình đến Nguyên Dương. Vì tuổi già sức yếu, nhắm không kham được vài chuyến bus từ La Bình đến Kaiyan - Gejiu - Xinjie tổng thời gian khoảng 8 tiếng nên tớ chọn đi tàu từ La Bình đến Côn Minh ( 11.30am-3.02pm ), định là đến Kun thì ghé vào công viên chụp choẹt tý hoa anh đào, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ ý định vì loằng ngoằng đi tìm bến xe đi Nguyên Dương mất thời gian quá.

Số là trên mạng đâu đâu cũng nói bến xe Nanyao ( khá gần ga tàu ) là bến xe sleeper bus đi Nguyên Dương, cho nên lúc nhà tớ đến nơi họ nói không có xe đi Nguyên Dương thì tớ choáng quá, chuyến này cậy đi với bạn Zhou nên chả mang theo từ điển tiếng Trung nào, vốn tiếng tàu học 3 tháng cách nay 3 năm đã không sử dụng giờ nó rụng sạch, khoa tay múa chân với mấy bác phòng vé một hồi bác chỉ cho cái xe bus nội thành đậu trong bến xe, bảo lên xe đấy đi Nguyên Dương, mình nghĩ bụng không ổn rồi, xe kia có phải xe đường dài đâu. May mà máy bạn Duke có roaming, nên trong lúc thất vọng tràn trề tớ ngồi lướt web thì mới túm được thông tin là bến xe Nanyao đã ko còn xe sleeper bus đi Nguyên Dương cách đây cả năm trời rồi, giờ họ chuyển qua bến xe mới xây là South Bus station cách ga tàu và bến này 40Y tiền taxi.

Bọn tớ tót lên xe taxi, ra bến xe mới thấy cái local bus ở bến Nanyao chạy tới đây, nhưng vì dốt tiếng tàu tốt nhất cứ đi taxi cho nhanh và lành :D. Mua vé tàu xong bọn tớ lượn lờ kiếm phòng trọ thì gặp chị cò mồi, giá phòng 40Y, đi theo chị đấy được cho lên một cái xe 7 chỗ và chở đi xa tít mù khơi vào trong thị trấn, phòng trọ thì tồi tàn, được cái có nước nóng, đến giờ ra tàu họ lại oánh xe chở mình ra ga.

Bến xe phía Nam khá to, biển điện tử chạy loằng ngoằng ở cửa có báo ký hiệu xe và giờ xe xuất phát, nhà tớ rung đùi ngồi nhìn biển báo xem xe mình ở cửa nào, chờ mãi sát đến giờ chạy rồi chả thấy đâu, ôi giồi thôi cứ phi ra cửa mà hỏi cho lành, biển mới chẳng báo.

Xe hôm nay vắng người, sạch sẽ, bác lái xe đi qua đi lại nhìn mọi người trìu mến, hehe, tớ hết hỏi xin đổi chỗ này, rồi lại chuyển sang chỗ kia đều ok, xe vắng mà lại không bắt khách dọc đường mà. Xe này có cái bất tiện là thay vì 3 dãy giường tách biệt nó lại có 2 dãy dính vào nhau, nếu mà đi một mình có nguy cơ phải nằm rất sát một người lạ, còn không thì một mình 2 giường tha hồ thoải mái.

Cuối xe có 2 bạn Tây, chúng tớ gạ 2 bạn ấy đi Duoyishu cùng cho đỡ tốn tiền, nếu thuê xe nhỏ đi ngay thì 80Y/xe, mỗi bạn 20Y, còn đi xe bus thì 7Y một bạn thì phải, bọn kia tiếc tiền nên cả bọn đi bus, phải chờ ở bến cả tiếng cho đủ người ( và gà ) rồi mới được đi, vừa đi mình vừa tiếc rẻ, thuê xe thì có phải là kịp đến Qingkou và dừng lại chụp bình minh rồi không, thôi đành đi vậy.

Ku Jan có địa chỉ nhà trọ Sunny bẳng tiếng tàu, thế nên chúng tớ được bác lái xe thả xuống đúng nơi, đó là một bãi đỗ có tiếng Anh đàng hoàng ( car park ) , nhưng nhìn quanh chả thấy cái nhà trọ nào, đường xuống dưới sâu hun hút, may gặp 1 đứa tây đi lên mới biết cứ đi xuống cái con dốc ấy là tới.

likemoon
18-04-2012, 08:39
Xuống dốc và đi hết từ nhà nọ qua nhà kia trên các thửa ruộng bậc thang bọn tớ tìm được Jacky Guest house trước, nhà trọ mới xây sạch đẹp nhưng giá đắt quá, 180Y và không có dorm, anh Jacky biết tiếng Anh thì đi vắng chiều mới về, hai bác ở nhà thì không nói được tiếng Anh, chúng tớ đi tiếp sang Sunny, nhà trọ này xây đã lâu không khí ấm cúng và có dorm, các phòng đôi cũng rẻ hơn bên kia ( của đáng tội chất lượng chắc chắn kém hơn rồi ). Thế là chúng tớ quyết định ở đây.

Ở bàn reception là một cụ bà nhỏ bé tầm 60t ( trông giống người Nhật hơn người tàu ), mình hy vọng là còn có ai khác ngoài cụ và có thể nói tiếng Anh, sau này mới biết, chả còn ai nữa, có mình cụ là chủ nhà kiêm luôn reception và...không biết tiếng Anh. Nói chung các từ cơ bản thì cụ biết ( vì trên sổ của cụ có sẵn các từ song ngữ đấy để giao tiếp ).

Đây là danh thiếp của nhà trọ, nếu các ấy đi nhớ in ra đưa cho lái xe để họ đưa tới nơi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81198&d=1334658423


Sunny Guest house chỉ cách Jacky GH vài phút đi bộ và muốn vào Sunny phải đi qua nhà Jacky, tớ thì rất thích 2 bác chủ nhà bố mẹ bạn Jacky, hai bác hiền và tốt, tớ cứ xin lỗi mãi vì chúng tôi không ở đây được chúng tôi qua bên kia rẻ hơn nhưng 2 bác cười và gật đầu liên tục: không sao không sao :)

Giũa 2 nhà trọ này có 1 quán ăn, highly recommend các bạn ra đây gọi đồ mà ăn, họ nấu ngon, giá rẻ nếu mình biết cách gọi, chúng tớ 4 mạng, ăn cơm với rau xào, thịt bò xào mỗi em hết 13Y, các bạn tây gật gù rất là ưng ý, lúc đầu nhìn thực đơn chúng nó bỏ ra vì kêu đắt quá, toàn 30Y/dish. nhưng mà đi đông share nhau thì lại thành rẻ, hehe. Vấn đề nữa là đồ ăn trong nhà Sunny nấu đắt lòi mà lại tệ, mỗi bữa ăn ( phải đăng ký và trả tiền trước ) là 30Y/em, mà ăn dở chết lên được.

zhou
18-04-2012, 10:12
Khổ thân nhà bạn Moon ,từ lúc bạn đi ND chúng tớ cũng có nhiều thời gian hơn nên ăn uống tử tế hơn rất nhiều , Bữa thì gà luộc nguyên con , bữa thì ăn cơm kiểu Việt Nam vì tớ tự mò vào bếp xào xào nấu nấu :-)). Nhưng tớ cũng đồ chắc là ở ND sẽ nhiều món ăn ngon hơn , thấy bao nhiêu mushroom house là đủ ghen tị rồi !!

likemoon
18-04-2012, 12:19
@Zhou: Ở Nguyên Dương nhìn chung ăn ngon hơn bên La Bình, dân cũng giàu hơn, bên trồng cải, bên trồng lúa nhưng bên trồng lúa giàu có hơn nhiều lắm, nhà cửa to, đẹp, quán ăn nấu ngon, chỉ có chỗ nhà trọ bác Sunny ấy là tệ thôi :D

likemoon
19-04-2012, 10:05
Đi ăn về nhà tớ gạ mấy đứa ở nhà trọ thuê xe đi một vòng, cuối cùng gom được 6 em tống cộng, nhờ mama chủ nhà trọ gọi điện và thuê xe giá 200Y, nhưng ko đi hết chữ y ( như bản đồ mợ Nếp hay ai đấy post lúc đầu ) mà chỉ đi một vòng 2 đầu của chữ Y ( nghĩa là bỏ qua Xinjie và Qingkou). 2 em đi cùng từ Kunming là Jan và Cami, còn 2 em cua thêm được là Sam và Thobi, Sam nói được tiếng Tàu vì đã học 6 tháng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, mừng hơn bắt được vàng :)), tống luôn em lên ngồi với Tiền sư phụ để em còn phiên dịch cho cả đoàn ( mình đỡ phải xoắn não - hoặc tay chân để nói hi hi... ), Sam đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đoàn rất tốt chịu khó dịch cho cả bọn và thương lượng với mình về các điểm sẽ đi.

Trên đường đi ngang qua chợ đang họp lại có thêm 1 đám ma nên rất đông, tắc đường phải 20p, nhờ thế nên bọn tớ chụp được ít ảnh ở chợ:


Hai chị em:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81258&d=1334730392

Chia sẻ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81259&d=1334730392

Tâm sự:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81261&d=1334730392


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81260&d=1334730392

DukeSG
19-04-2012, 15:11
@Moon: Sao lại ký tên là Zhou nhỉ? :T

Đôi bạn già:
https://farm6.staticflickr.com/5240/7052590297_934715bfd0_c.jpg

Bé gái Hana
https://farm8.staticflickr.com/7041/7095234361_b1dde8c8c7_z.jpg

likemoon
20-04-2012, 14:14
@duke: ôi he he...hôm nọ làm đóng khung hình của bạn Zhou nên quên mất ko gỡ chữ ký ra :D
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói đến chuyện bọn tớ đi giời xấu, cảnh vật cứ mù mù xám xám nên cả bọn đi hết điểm nọ đến điểm kia đều thấy chán, mới đi có 2 tiếng đã thấy chuẩn bị đến điểm cuối để chụp sunset là Laohuzhui ( Tiger Mouth ), còn sớm chả biết làm gì, đi dọc đường thấy có biển đề Làng Văn Hóa, thế là tớ đòi xuống. Ở ngoài công làng trong biển giới thiệu viết rõ " Dân làng rất giàu...họ nuôi cá trên các ruộng bậc thang và mở hàng ăn...". Phải vào trong làng mới hiểu biển báo bên ngoài nói dân làng "rất giàu" là không ngoa. Nhà thường xây to, trong nhà đồ đạc toàn thứ xịn ( phòng khách có tivi LCD 40" và dàn máy hoành tráng... ), và đặc biệt họ nấu ăn rất ngon.

Vì Sam là đưa "have to eat every hours" nên bọn tớ lại được ăn vào lúc 3h chiều, cả bọn ngồi ở chòi lá trên sân thượng quán ăn, vừa phơi nắng, vừa ngắm cảnh, trong lúc ăn nhân chúng nó hỏi về VN và TQ có khác biệt nhiều không, bọn tớ nói giống nhau rất nhiều, TQ đô hộ VN 1000 năm, nhưng bọn tao chiến đấu liên tục nên cuối cùng không thể chiếm được, lịch sử hàng nghìn năm của bọn tao chỉ toàn là đấu tranh, Thành Cát Tư Hãn chiếm hết cả Châu Âu rồi mà đánh bọn tao không được đấy, Mỹ Pháp cũng thế ( nhân trời có gió phải chém tý cho chúng nó sợ =)) )

Thời gian ở trên chòi lá thật là êm ả và thoải mái, vét sạch bát đĩa và mỗi em 1 chai bia to tổ chảng rồi mà chả đứa nào muốn đi, phải hô hào mãi, đi thôi cho kịp hoàng hôn ở Laohuzhui.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81395&d=1334900533


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81396&d=1334900533

likemoon
24-04-2012, 12:28
Hoàng hôn Laohuzhui theo lời Tiền sư phụ là 5h ( đúng phóc không sai ) nhưng giờ này chắc sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, các ấy nên đến sớm hơn 5h ( khoảng 4h ) vì mặt trời sẽ chạy một dọc theo các ruộng bậc thang, càng muộn thì nó càng tiến sát về chân núi, lên cao và biến mất. Nhà tớ đến chắc cũng hơn 5h rồi, mặt trời đã gần về phía chân núi.

Đến Laohuzhui nhóm tớ chia làm 2, các em có máy mua vé vào cổng để chụp, 3 em khác quyết định tiếp tục xem cảnh miễn phí, nghĩa là đi vòng ra bên ngoài và đi xuống theo triền núi, lúc chúng tớ đi ra gọi mãi chúng nó mới chui lên, mỗi đứa tay cầm một chai bia, mặt mũi rất là phởn chí, kể ra thế cũng hay, ngồi uống bia trên ruộng bậc thang ngắm cảnh hoàng hôn, thật là tự do thoải mái :)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81542&d=1335243483


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81543&d=1335243483


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81541&d=1335243483

DukeSG
02-05-2012, 11:30
Thích nhất là cái khoản uống bia thôi. Công nhận dân TQ làm marketing beer rất là tốt :D

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/554312_10150778170964817_692364816_9003905_1334851 375_n.jpg

Nếu bạn cắm hoa vào nước, hoa sẽ héo. Nếu vào beer Hoa sẽ tươi --> Có thể hiểu là: Beer rất tốt để duy trì sự sống :))

likemoon
02-05-2012, 12:37
Tối ở nhà Sunny ăn cơm phải theo giờ, đúng giờ các cháu bị lùa ra ngồi vào bàn như ở mẫu giáo, một bàn 6-7 em, sau đó đồ ăn được nấu đưa lên một lượt luôn, trong đó ku Sam đã ở Châu Á nhiều nên nó ăn chẳng khác người...Việt Nam, gần hết bát là nó vét bát quèn quẹt nhanh như chớp, sau đó nó bảo, khi tao ở Thái, ăn không nhanh là hết, thế nên giờ tao quen rồi. Đang choáng với bạn Sam thì ngẩng lên thấy ku người Đức tên Jan mồm đang ngậm tăm =)), buồn cười quá mà phải nhịn, công nhận các em hòa nhập văn hóa rất nhanh, cháu nào cháu nấy ăn xong là xỉa răng như ai nhé :)).

Nhà bác chủ có rượu gạo nấu lấy, rảnh rỗi chả làm được gì ( vì xung quanh toàn đồng lúa ) cả bọn mỗi đứa làm một cốc, các zai đang uống nắn nót thì gái người Pháp làm rẹt rẹt cái hết một cốc mặt tỉnh bơ. Uống xong thằng Cami bắt đầu rền rĩ: I'm down, bọn còn lại bảo nhau: nó ốm thì phải, thằng kia lại điệp khúc I'm down, I'm down....mãi sau cả bọn mới hiểu, uống ít quá nên down, thế là lại rượu tiếp để nó up lên một tí.

Tối ở đấy chỉ có thú vui trong nhà là bia rượu và buôn dưa lê, còn ngoài trời thì đi bắt ốc sên ở ruộng cạnh nhà, rồi mang vào bếp xào lên ăn, túm lại là bia rượu và ốc sên đến 2h sáng.


Nhà tớ ít thời gian nên chỉ ở 1 buổi chiều, sáng hôm sau chụp bình minh xong rồi là về luôn, mấy đứa kia lúc đầu mỗi đứa một dự định nhưng sau thấy thế lại quyết định đi cùng không ở nữa, có em Cami định về VN cùng nhưng hộ chiếu mai mới được vào VN nên đành ngậm ngùi ở lại. Đi thế này mới biết, không phải những người đi bụi một mình chỉ thích đi một mình, chúng nó cũng thích đi chung cho vui đấy chứ, mà đông thì có cái lợi là ăn uống rất hoành tráng nhưng tiền có khi lại còn rẻ hơn đi một mình, hehe....

Có một vấn đề là tớ và cả mấy đứa không thích bác chủ nhà Sunny cho lắm, bác ấy cái gì cũng tiền tiền, cứ hở ra là tiền đâu, lại hay dỗi, già rồi mà như trẻ con, mệt với cụ ấy lắm :)).

Bình minh chụp trên sân thượng và phía trước nhà Sunny, màu hồng rất đẹp, nhưng chắc chắn ở Duoyishu viewpoint còn ấn tượng hơn nhiều, vì sẽ thấy toàn cảnh cánh đồng rộng mênh mông, còn ở đây chỉ thấy tí thế này thôi :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81741&d=1335935668


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81742&d=1335935668

likemoon
02-05-2012, 12:56
Lúc đầu cả bọn định thuê tiếp xe đi từ nhà trọ ra bến, sau bác chủ nhà nói không cần để tao gọi xe khách cho chúng mày, thực ra cũng không cần nốt, cứ đứng trên đường mà vẫy xe, xe các nơi chạy về Xinjie rất nhiều. Giờ xe từ Xinjie đi Hà Khẩu là 10h30, 11h00 or 11h30 và 1h00, xe 24 chỗ, đi mất 5 tiếng không dừng ăn trưa. Xe này chắc không đủ tiêu chuẩn đi đường cao tốc nên đi đường ven sông, đường này đã trải nhựa xong xuôi, đẹp như đường...Việt Nam, đường vắng xe chạy nhanh nhưng do xe lởm nên xóc, cửa mở toang hoác nên bụi, mua vé xong phải lên mà chiếm chỗ chứ không ngồi cuối xe xóc nảy tưng tưng. Nếu ko đi public bus mà có đông người thì thuê xe 7 chỗ giá hình như 280Y ( nhóm e Tabi bên topic La Bình đã đi ), đi đường cao tốc hết 3h thôi, đường đẹp đi khỏe.

Confirm với các ấy về giờ check in ở Cửa khẩu Việt Nam là 11h đêm - TQ là 10h nhé. Giờ ở Lào Cai có nhiều hãng sleeper bus, trông xe sạch đẹp, giá bằng nữa giá vé tàu có vẻ khá ổn.

Chuyến đi của bọn tớ khép lại ở đây, kết luận là bình minh và hoàng hôn ở Nguyên Dương rất ấn tượng, nếu ban ngày thời tiết xấu thì có thể vớt vát lại 2 thời điểm này, bỏ qua ko chụp Xinjie trong sương thật là một điều đáng tiếc :).

Bụi Đường
13-12-2012, 09:19
Bạn Like moom ơi cho minh xin cái lịnh trình cụ thể đi La Binh va Con Minh voi,mình dự định đầu sang năm sẽ đi và vườn cải Ở La bình thì vào tháng mấy thì có nhiều hoa bạn nhỉ?

Bonne
14-12-2012, 12:37
Em đánh dấu để hóng, ảnh đẹp quá :)

chuotlang
16-12-2012, 00:27
Duoyishu các bác ít mây quá

Em góp tấm nhiều mây nhé, em chụp bằng máy Compact

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/DSCF2090.jpg

chuotlang
16-12-2012, 00:29
Thêm 1 cái nữa ánh nắng tràn vào thung lũng Laohuzui

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/DSCF2037.jpg