PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Vespa Hưu trí – hành trình châu Âu: Ý – Pháp – Thụy sỹ



lamdamtrau
01-04-2014, 01:50
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?

Anh Bob bên câu lạc bộ những người bạn Dylan cứ hỏi em suốt ngày là có bao nhiêu xe mới được là thành viên rồi đi bao nhiêu chuyến mới được gọi là phượt thủ. Chơi mãi rồi anh ấy cũng tự tìm được câu trả lời là cần dek gì phải có xe, cứ đi ọp lai, chém gió rồi bia rượu rồi sẽ là thành viên. Đi bao nhiêu chuyến thì ấm vào thân thôi chứ cái danh phượt thủ, phượt thiếc, chuyến nọ, chuyến kia cũng có làm được cái gì đâu. Và chuyện đời thì cứ như nước chảy mây trôi.

The answer, my friend, is blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.

Nhưng mà đi thì vẫn cứ phải đi, lên đường thì vẫn cứ phải lên đường. Năm nay nhân có sự kiện tụ họp của toàn thể anh em giới Vespa tại Ý nên tổ Hưu trí chúng em sang châu Âu chơi mấy hôm.

Chuyến đi sẽ kéo dài trong 3 tuần từ 30/5 đến 20/6.

Vespa world Days 2014

https://i91.photobucket.com/albums/k310/lamcaumoi/Euro2014/Mantova.jpg

Cung đường dự kiến

https://i91.photobucket.com/albums/k310/lamcaumoi/Euro2014/EuroMap22Mar14.jpg

tue khanh
01-04-2014, 11:04
Vì hôm nay là 1/4 nên em cứ mạnh dạn bổ sung một chút thông tin về chuyến đi.
- Số lượng thành viên CLB Vespa Hà Nội tham gia: 10 người.
- Số quãng đường đi tại châu Âu: khoảng 5.000km.
- Thời gian: 3 tuần.
- Phương tiện đi tại các nước châu Âu: 04 Vespa cũ (sprint + PX) + 03 vespa đời mới. (tổng cộng 7 xe)
- Phương thức tiến hành: Gửi Vespa từ VN qua Italia - Đi các nước châu Âu (bằng Vespa của VN - biển số VN) - Kết thúc lại gửi xe về Việt Nam.

lamdamtrau
01-04-2014, 13:21
Lịch trình dự kiến của đoàn. Sẽ phải nhờ các bác Phượt nhiều về vấn đề ăn, nghỉ, địa điểm tại các nơi đoàn đi qua.

Em cám ơn,

Lâm,

Day 1 Friday 30-May-14 Hanoi CDG
Day 2 Saturday 31-May-14 CDG Genoa
Day 3 Sunday 1-Jun-14 Genoa
Day 4 Monday 2-Jun-14 Genoa Nice
Day 5 Tuesday 3-Jun-14 Nice Paris
Day 6 Wednesday 4-Jun-14 Paris
Day 7 Thursday 5-Jun-14 Paris
Day 8 Friday 6-Jun-14 Paris Nancy
Day 9 Saturday 7-Jun-14 Nancy Zurich
Day 10 Sunday 8-Jun-14 Zurich
Day 11 Monday 9-Jun-14 Zurich Andermatt
Day 12 Tuesday 10-Jun-14 Andermatt Milan
Day 13 Wednesday 11-Jun-14 Milan Mantova
Day 14 Thursday 12-Jun-14 Mantova Vespa World Day
Day 15 Friday 13-Jun-14 Mantova Vespa World Day
Day 16 Saturday 14-Jun-14 Mantova Vespa World Day
Day 17 Sunday 15-Jun-14 Mantova Vespa World Day
Day 18 Monday 16-Jun-14 Mantova Florence
Day 19 Tuesday 17-Jun-14 Florence Rome
Day 20 Wednesday 18-Jun-14 Rome
Day 21 Thursday 19-Jun-14 Rome
Day 22 Friday 20-Jun-14 Rome Genoa
Day 23 Saturday 21-Jun-14 Fly back to Hanoi

lamdamtrau
02-04-2014, 12:58
Lần trước đi ASEAN bọn em bị cấm không cho mang bộ đàm vào Singapore. Có bác nào có thông tin về việc này ở các nước châu Âu không ạ.

Em cám ơn,

Lâm

vandu
19-04-2014, 20:31
Chào mừng các bác sắp đến Genova, thành phố cổ thứ 2 của Ý chỉ sau Roma.

Vì thời gian các bác ở Genova ko nhiều nên việc lên lịch trình cũng khó. Còn tùy vào sở thích thăm thú của mỗi người nữa. Nếu thích đi leo núi và ngắm biển thì có thể đi Cinque Terre hoặc Portofino.

- Cinque Terre (Năm ngôi làng ven biển): Ai đã xem "The wolf of Wall Street" chắc ko thể ko ấn tượng với con tàu mang tên Naomi. Jordan và vợ trên con tàu này đang ở Cinque Terre thì nghe tin bà cô của vợ mất nên Jordan quyết định quay về Monaco. Trong phim cũng có cảnh quay cảng Portofino, đây cũng là nơi công nương Diana từng đi nghỉ trước khi quay về và mất tại Pháp. Đến đây. mọi người có thể ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên với một bên là biển xanh trong vắt, một bên là núi non với các ngôi nhà màu sắc sặc sỡ. Nhà của người Ý ở ven biển được sơn màu nổi bật vì họ có truyền thống rằng làm như vậy thì những ngư dân ra khơi sẽ nhận ra ngôi nhà của mình thông qua màu sơn.

Một ngôi làng ven biển ở Cinque Terre

https://i1178.photobucket.com/albums/x365/vanbiotech/ca6cd753-235b-4cb8-b14d-c110b28091e9.jpg (http://s1178.photobucket.com/user/vanbiotech/media/ca6cd753-235b-4cb8-b14d-c110b28091e9.jpg.html)

Portofino

https://i1178.photobucket.com/albums/x365/vanbiotech/DSC_0878.jpg (http://s1178.photobucket.com/user/vanbiotech/media/DSC_0878.jpg.html)

- Nếu chỉ muốn dạo chơi trong thành phố, có thể đến Quảng trường Piazza della Vittoria, gần đó là con đường mua sắm Via XX Settembre. Ko có nhu cầu mua sắm thì đây cũng là con đường nên đi vì trải dọc nó là những toà nhà cổ, họa tiết trang trí cầu kỳ; hết con đường này sẽ dẫn đến Đài phun nước De Ferrari, nhà thờ Lorenzo cổ kính (nhà thờ này có 2 tháp nhưng 1 tháp thấp hơn nhiều). Từ đây có thể khám phá khu phố cổ của Genova, mặc dù nhiệt độ mùa hè nhiều khi 36-37 độ nhưng đi trong những con đường sâu hun hút với những tòa nhà cao vợi, mặt trời ko chiếu đến mặt người, gió biển thổi vào vẫn có cảm giác mát lạnh.

Quảng trường De Ferrari

https://i1178.photobucket.com/albums/x365/vanbiotech/b1772a2a-6c34-4c61-a981-42c30ef6d223.jpg (http://s1178.photobucket.com/user/vanbiotech/media/b1772a2a-6c34-4c61-a981-42c30ef6d223.jpg.html)

Cảng biển Genova

https://i1178.photobucket.com/albums/x365/vanbiotech/IMG_6499.jpg (http://s1178.photobucket.com/user/vanbiotech/media/IMG_6499.jpg.html)

- Ngoài ra, ở Genova có hai con đường ven biển cho người đi bộ 1 ở Nervi, 2 là Corso Italia. Mình thì thích Corso Italia hơn vì phía cuối Corso Italia có quán kem Gelateria Antica ngon tuyệt

Cảnh quan Corso Italia

https://i1178.photobucket.com/albums/x365/vanbiotech/7b966606-ef50-4f8d-acdd-1593a92f1cea.jpg (http://s1178.photobucket.com/user/vanbiotech/media/7b966606-ef50-4f8d-acdd-1593a92f1cea.jpg.html)

tue khanh
05-05-2014, 07:45
Xin cảm ơn những thông tin bổ ích của Vandu

vandu
05-05-2014, 22:51
Mình hiện tại đang ở Genova, nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp mọi người:)

lamdamtrau
08-05-2014, 07:12
Mình hiện tại đang ở Genova, nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp mọi người:)

Hay quá. Genoa là điểm đến đầu tiên của bọn em và chắc chắn là có nhiều bỡ ngỡ. Sẽ phải nhờ vả bác Vandu nhiều.

lamdamtrau
08-05-2014, 07:14
Hôm nay đoàn bọn em đã chính thức có visa, một tronng những bước chuẩn bị cuối cùng.

Lên đường thôi.

nobiship
08-05-2014, 11:47
Chúc các anh chị lên đường mạnh khỏe.
Em cũng muốn sang Âu phượt lắm nhưng ko biết có đắt đỏ ko. Theo anh chị khi đi mang khoảng bao nhiêu $ là đủ cho cả chuyến?

lamdamtrau
09-05-2014, 13:09
Xe cộ đi chậm hơn nên phải lên đường trước các cụ ạ

:)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10247312_10200879384186982_6567880421477244213_n.j pg

lamdamtrau
09-05-2014, 13:13
Chúc các anh chị lên đường mạnh khỏe.
Em cũng muốn sang Âu phượt lắm nhưng ko biết có đắt đỏ ko. Theo anh chị khi đi mang khoảng bao nhiêu $ là đủ cho cả chuyến?

Cái này thì tùy bác ạ. Chuyến đi của bọn em tính chất nó hơi khác nên cũng khó để tham khảo.

Cơ bản bác tính dựa theo:

- Vé máy bay sang Euro
- Di chuyển nội địa (máy bay, tùa hỏa, bus, ...)
- Ăn uống
- Ngủ nghỉ
- Danh lam thắng cảnh.

lamdamtrau
10-05-2014, 16:08
Em xin tiếp tục với các bước chuẩn bị của đoàn.

Bằng lái xe quốc tế: 50 đồng Obama tại http://idl-iaa.com/

Nó đây ạ:

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1240411_640811332655502_105481847_n.jpg

lamdamtrau
10-05-2014, 16:33
2 đêm đầu tiên ở Genoa, bọn em ở khách sạn này. Bác Vandu cho hỏi nên đi phương tiện gì từ sân bay Colombo cho tiện

Hotel Barone
Address Via XX Settembre 2/23
Genova, 16121
Italy
Phone +39010587578
Email [email protected]
Travel info Latitude 44.40477, Longitude 8.94404

lamdamtrau
10-05-2014, 21:04
Chắc bọn em múc taxi luôn cho tiện. 3, 4 xe cho đoàn 10 người, mỗi xe khoảng 20 - 25 Ơ rô.

http://www.numbeo.com/taxi-fare/city_result.jsp?country=Italy&city=Genoa

Estimated Trip Price
Distance: 13.1 km
Duration: 17 mins
Start Price: €5.00
13.1 km x €0.90 : €11.83
Waiting time (estimated 8.66 min): €3.90
Overall price (estimation): €20.72

lamdamtrau
10-05-2014, 21:44
Chào mừng các bác sắp đến Genova, thành phố cổ thứ 2 của Ý chỉ sau Roma.


- Nếu chỉ muốn dạo chơi trong thành phố, có thể đến Quảng trường Piazza della Vittoria, gần đó là con đường mua sắm Via XX Settembre. Ko có nhu cầu mua sắm thì đây cũng là con đường nên đi vì trải dọc nó là những toà nhà cổ, họa tiết trang trí cầu kỳ; hết con đường này sẽ dẫn đến Đài phun nước De Ferrari, nhà thờ Lorenzo cổ kính (nhà thờ này có 2 tháp nhưng 1 tháp thấp hơn nhiều). Từ đây có thể khám phá khu phố cổ của Genova, mặc dù nhiệt độ mùa hè nhiều khi 36-37 độ nhưng đi trong những con đường sâu hun hút với những tòa nhà cao vợi, mặt trời ko chiếu đến mặt người, gió biển thổi vào vẫn có cảm giác mát lạnh.



Bọn em có 1 ngày rưỡi ở Genoa và phải làm thủ tục hải quan nhận xe, kiểm tra 1 loạt các thông tin khác nên chắc là khó có thời gian thăm thú đây đó. May là khách sạn thuê đúng ở đường Via XX Settembre nên ít nhất cũng qua được 1 vài điểm bác đã giới thiệu.

vandu
11-05-2014, 15:24
Sorry bác là mấy hôm nay em bận quá nên ko đọc được tin nhắn của bác.

- Từ sân bay Colombo về trung tâm có thể đi bus (tên đầy đủ Volabus), giá vé 6eu/người có giá trị trong vòng 60 min, mất khoảng gần nửa tiếng, bus to, đẹp sạch, có gầm xe để hành lý, đỗ ngay trước cửa ra sân bay, bus chở khách về ngay ga trung tâm cách con đường có khách sạn nơi các bác ở mấy phút đi bộ thôi.

- Giá taxi ở Ý theo em là đắt, gần 3eu/km :Dam, thế nên em mới chỉ dám đi 2 lần taxi ở Ý vì trường hợp bất khả kháng ko thể bắt được các phương tiện công cộng khác. Nếu các bác đi taxi có địa điểm cụ thể nên hỏi giá cố định (tariffa fissa da A a B), A là nơi đi, B là nơi đến. Lưu ý taxi ko chở quá số người vì nếu bị cảnh sát tuýt còi sẽ bị phạt.

- Nếu các bác đến Genova vào cuối tuần, em có thể dẫn đi loanh quanh trong thành phố. Có gì các bác cứ pm cho em:D

-

lamdamtrau
12-05-2014, 08:53
- Từ sân bay Colombo về trung tâm có thể đi bus (tên đầy đủ Volabus), giá vé 6eu/người có giá trị trong vòng 60 min, mất khoảng gần nửa tiếng, bus to, đẹp sạch, có gầm xe để hành lý, đỗ ngay trước cửa ra sân bay, bus chở khách về ngay ga trung tâm cách con đường có khách sạn nơi các bác ở mấy phút đi bộ thôi.

- Giá taxi ở Ý theo em là đắt, gần 3eu/km :Dam, thế nên em mới chỉ dám đi 2 lần taxi ở Ý vì trường hợp bất khả kháng ko thể bắt được các phương tiện công cộng khác. Nếu các bác đi taxi có địa điểm cụ thể nên hỏi giá cố định (tariffa fissa da A a B), A là nơi đi, B là nơi đến. Lưu ý taxi ko chở quá số người vì nếu bị cảnh sát tuýt còi sẽ bị phạt.
-

Ối sao em thấy cái link trên đề có 1 Ơ. 3 Ơ thì phải xem lại thật vì 13 cây rồi cả mở cửa nữa là thành 50 đồng rồi.




- Nếu các bác đến Genova vào cuối tuần, em có thể dẫn đi loanh quanh trong thành phố. Có gì các bác cứ pm cho em:D

-

Bọn em tới vào trưa thứ 7 ngày 31 tháng 5 bác ạ. Muốn mời bác ly vang or bia bản địa tối hôm đó nhé.

Bọn em đang đặt mua bảo hiểm cho 3 xe vespa mang sang. Em xin địa chỉ của bác để đại lý họ chuyển tới được không ạ.

Cám ơn bác Vandu.

E Lâm,

lamdamtrau
12-05-2014, 08:54
Với tiêu chí ngon bổ rẻ nên bọn em cố gắng tự làm hết các khâu, hạn chế tối đa dịch vụ.

Anh Vinh Inox, 1 thành viên của đoàn, cứ như dân chuyên nghiêpk


https://i537.photobucket.com/albums/ff340/stainlessman_album/1EA3nh2_zps5912650b.jpg (http://s537.photobucket.com/user/stainlessman_album/media/1EA3nh2_zps5912650b.jpg.html)

Đóng cái đinh cuối cùng

https://i537.photobucket.com/albums/ff340/stainlessman_album/1EA3nh3_zpsa38a9f0d.jpg (http://s537.photobucket.com/user/stainlessman_album/media/1EA3nh3_zpsa38a9f0d.jpg.html)

Dao sắc không bằng chắc kê

https://i537.photobucket.com/albums/ff340/stainlessman_album/1EA3nh22_zps8a20472e.jpg (http://s537.photobucket.com/user/stainlessman_album/media/1EA3nh22_zps8a20472e.jpg.html)

Input to container

https://i537.photobucket.com/albums/ff340/stainlessman_album/1EA3nh21_zpsdc5a02e8.jpg (http://s537.photobucket.com/user/stainlessman_album/media/1EA3nh21_zpsdc5a02e8.jpg.html)

Phun trùng

https://i537.photobucket.com/albums/ff340/stainlessman_album/1EA3nh31_zpscc510db7.jpg (http://s537.photobucket.com/user/stainlessman_album/media/1EA3nh31_zpscc510db7.jpg.html)

Kẹp chì

https://i537.photobucket.com/albums/ff340/stainlessman_album/1EA3nh5_zpsbc98d4a7.jpg (http://s537.photobucket.com/user/stainlessman_album/media/1EA3nh5_zpsbc98d4a7.jpg.html)

lamdamtrau
12-05-2014, 17:23
Mobile in Euro: Anh bạn ở Pháp mua giúp mấy cái SIM của LycaMobile của Pháp. Giá gọi nội mạng ở Pháp hay roaming với các nước châu Âu cũng same same nhau, khoảng 0,3 Ơ / phút. Mỗi tội gọi về nước đắt quá. Chắc mua cái SIM data phát chung cả đoàn rồi chơi Viber vậy.

http://www.lycamobile.fr/en/roamingrates

lamdamtrau
12-05-2014, 18:45
Ngày đầu tiên bọn em chạy chặng Genoa - Monaco, đây là đoạn đường chạy men biển Địa Trung Hải và được xếp trong số 50 con đường đẹp nhất châu Âu dành cho xe máy

http://www.motorbikeeurope.com/en/routes-map/monaco-genova-italy

https://i91.photobucket.com/albums/k310/lamcaumoi/Euro2014/Genoa-Nice.jpg

vandu
13-05-2014, 03:51
Ối sao em thấy cái link trên đề có 1 Ơ. 3 Ơ thì phải xem lại thật vì 13 cây rồi cả mở cửa nữa là thành 50 đồng rồi.

Gần 3eu/km taxi là everything is included rồi bác ạ, nếu đoàn đi đông người có lẽ taxi tiện hơn là bus. Được cái ở Ý cũng hay có kiểu everything included, ví dụ các bác vô nhà hàng, hóa đơn đã bao gồm tiền tip nên các bác ko cần trả tip (nếu bác nào hào phóng thì cứ vô tư:D), còn như hồi em ở Áo là tip 10% tổng hóa đơn, bạn em ở US là 15% hóa đơn.

Khách sạn mọi người ở gần trung tâm nên tối có thể thong dong khu phố cổ, 31/5 lại là thứ 7 thì khu ấy càng đông vui nhộn nhịp.

lamdamtrau
13-05-2014, 08:46
Bọn em sẽ tránh tất cả các đường cao tốc ở các nước trên đường đi. Đoạn ở trên bọn em sẽ đi đường SS1 (Strade Statali), chạy song song với 2 đường cao tốc A (Autostrade) và E80.

Khách sạn được chọn cũng nằm ngay gần đường SS1 để tiện di chuyển.

lamdamtrau
13-05-2014, 08:58
Gần 3eu/km taxi là everything is included rồi bác ạ, nếu đoàn đi đông người có lẽ taxi tiện hơn là bus. Được cái ở Ý cũng hay có kiểu everything included, ví dụ các bác vô nhà hàng, hóa đơn đã bao gồm tiền tip nên các bác ko cần trả tip (nếu bác nào hào phóng thì cứ vô tư:D), còn như hồi em ở Áo là tip 10% tổng hóa đơn, bạn em ở US là 15% hóa đơn.

Khách sạn mọi người ở gần trung tâm nên tối có thể thong dong khu phố cổ, 31/5 lại là thứ 7 thì khu ấy càng đông vui nhộn nhịp.

Em sẽ thử chơi bài tariffa fissa của bác xem sao. Thử nghiệm mặc cả ở Ý đại lợi.

:)

lamdamtrau
13-05-2014, 13:07
Làm tý video cho nó sinh động các cụ nhé.



http://www.youtube.com/watch?v=ZfQy4J6oQ6M

Bố Khỉ
14-05-2014, 11:06
Lần trước đi ASEAN bọn em bị cấm không cho mang bộ đàm vào Singapore. Có bác nào có thông tin về việc này ở các nước châu Âu không ạ.

Em cám ơn,

Lâm

Bộ đàm của đoàn sử dụng tần số nào? Nếu bạn dùng (hoặc chuyển sang) PMR446 hoặc CB thì ok. Trong Châu Âu có Áo không phê chuẩn tần số free kể trên nhưng hành trình không ghé qua nên khỏi lo. Nếu dùng VHF/UHF thì phải đăng ký.

lamdamtrau
14-05-2014, 14:39
Bọn em dung dải V cao (150 – 170 thì phải). Nếu phải xin phép thì căng quá bác nhỉ.

Em hỏi đội vespa bên Pháp thì thấy nói là không cần. Lần trước ở Sing là vì bọn em đeo luôn trên người khi đi qua cửa khẩu Mã – Sing.
Nếu không kịp xin giấy thì chắc có lẽ cứ cho vào hành lý mà đi chui vậy.


Bộ đàm của đoàn sử dụng tần số nào? Nếu bạn dùng (hoặc chuyển sang) PMR446 hoặc CB thì ok. Trong Châu Âu có Áo không phê chuẩn tần số free kể trên nhưng hành trình không ghé qua nên khỏi lo. Nếu dùng VHF/UHF thì phải đăng ký.

Italia
14-05-2014, 22:17
đọc bài post của mọi người mún chảy nước miếng quá:(

tue khanh
15-05-2014, 20:23
@ Nobiship: Còn tuỳ vào phương án mà bạn lựa chọn:
1. Nếu gửi xe máy sang thì rất mất công, phải làm nhiều thủ tục, và chi phí cực cao.
2. Chi phí vé máy bay thì không đắt: Khéo mua thì khứ hồi chỉ 15-17tr.
3. Chi phí ăn ở thì tuỳ vào nhu cầu và mối quan hệ. Nếu ngủ nhờ nhà người quên hoặc ngủ bụi thì giá đắt hơn VN 1 tý.
4. Chi phí đi lại bằng phương tiện công công thì cũng như đi tầu Thống nhất thôi.
Túm lại đặt chân được ở châu âu cứ có cái thẻ Visa khoảng 50tr là tự tin mà tung hoành

lamdamtrau
16-05-2014, 06:23
Napoleon route

Chặng này chạy từ Nice tới Greenoble, thung lũng phần mềm, Silicon valley, của Pháp. Các bạn đấy bảo rằng đây là con đường mà 200 năm trước (1815), bạn Nã phá luân phượt cung này trên đường về Paris để tiếp quản bạn Louis. Đây cũng là lần đầu tiên bọn em sẽ chạy trên dãy Alps.

http://www.ultimatedrives.net/top-10-roads/details.php?route_ID=100009

lamdamtrau
16-05-2014, 06:30
Hình ảnh sinh động em thuổng trên Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=rDnwRs7JEq8

lamdamtrau
16-05-2014, 06:44
Có mấy ngày ở Paris thì em kiếm được cái tour này nên cứ thế bọn em diễn theo thôi. Các bác nghía qua xem có ổn không ạ.

http://parisbyscooter.com/paris-in-a-day-tour/


Lịch trình ngắm sơ qua cũng đi đủ Eiffel Tower, mộ bác Napoleon, Champs-Elysees, Khải hoàn môn l’Arc de Triomphe, bảo tang Louvre, đền Pantheon, nhà thờ Notre-Dame.

Thời gian không có nhiều nên chỉ cưỡi vespa xem Paris hoa lệ thôi ạ

lamdamtrau
16-05-2014, 11:11
Logo của chuyến đi

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10371378_671290192940949_3268327188362464084_n.jpg[/QUOTE]

tue khanh
16-05-2014, 14:53
Khách sạn mọi người ở gần trung tâm nên tối có thể thong dong khu phố cổ, 31/5 lại là thứ 7 thì khu ấy càng đông vui nhộn nhịp.

Bạn cho bọn mình xin thêm địa chỉ email để hỏi han cho tiện được không?
Taxi ở bên đấy tối đa chỉ chở 3 người thôi hả bác?
Thanks
Mail của mình là: [email protected]

vandu
17-05-2014, 01:17
Bạn cho bọn mình xin thêm địa chỉ email để hỏi han cho tiện được không?
Taxi ở bên đấy tối đa chỉ chở 3 người thôi hả bác?
Thanks
Mail của mình là: [email protected]

Nếu bạn ko dự định đến Genova hoặc lân cận vùng Liguria (nơi mình đang ở) mà chỉ đến Ý hoặc châu Âu nói chung thì có lẽ nên post câu hỏi trên forum vì có nhiều người có thể trả lời cho bạn hơn, nếu mình biết mình cũng sẽ sẵn sàng giúp:).

Không chỉ Taxi mà cả ô tô ko được chở quá số người theo quy định, ví dụ taxi 4 chỗ chỉ chở 3 khách+1 tài xế:D. Có lần bọn mình ngồi ô tô, ô tô là của 1 đứa bạn chỉ có 2 chỗ, mà bọn mình có 3 đứa đi lúc nửa đêm, nhưng cũng cố ních cả 3 vào xe, đang đi gặp cảnh sát tuần tra, sợ hú hồn, may mà toàn đứa thấp bé nhẹ cân nên cúi người thấp, rốt cục ko sao cả=)), nếu bị phát hiện chắc bị phạt nặng(NT).

Anw email của mình đây: [email protected]. Lúc email thì bạn cứ giới thiệu 1 tiếng cho mình biết là ai=).

lamdamtrau
17-05-2014, 08:34
Nếu bạn ko dự định đến Genova hoặc lân cận vùng Liguria (nơi mình đang ở) mà chỉ đến Ý hoặc châu Âu nói chung thì có lẽ nên post câu hỏi trên forum vì có nhiều người có thể trả lời cho bạn hơn, nếu mình biết mình cũng sẽ sẵn sàng giúp:).


Báo cáo bác Vandu, bác Tuệ Khanh là thành viên đoàn em ạ



Bạn cho bọn mình xin thêm địa chỉ email để hỏi han cho tiện được không?
Taxi ở bên đấy tối đa chỉ chở 3 người thôi hả bác?



Báo cáo bác Tuệ Khanh. Em đã liên lạc với bác Vandu và bác Vandu chính là người sẽ nhận bảo hiểm xe máy và chuyển lại cho đoàn vào 31/6 hoặc 01/6 (đúng 2 tuần kể từ hôm nay).

lamdamtrau
17-05-2014, 16:06
Em xin tiếp tục với phần chuẩn bị.

Để được phép lái xe trên đất Âu thì ngoài giấy tờ xe, bằng lái quốc tế thì bọn em cần phải mua bảo hiểm cho xe trong toàn bộ hành trình.

Các bạn Ý hướng dẫn mua tại http://www.ucimi.it với giá 100 Ơ cho 1 xe trong 1 tháng. Qua diễn đàn http://www.advrider.com em được giới thiệu mua của 1 bạn người Bulgaria tại http://motosapiens.org/ với giá đẹp giai hơn là 60 Ơ, coi như tiết kiệm được 120 Ơ tiền bia bọt.

Bác Vandu giúp chúng em nhận bảo hiểm từ bạn Bulgaria và chuyển lại cho đoàn ở Genoa.


:)

lamdamtrau
17-05-2014, 16:17
Khách sạn của bọn em ở Pháp, quận 10 thì phải.

Address 204 Rue La Fayette
10. Gare du Nord
Paris, 75010
France
Phone +33146077269
Email [email protected]
Travel info Latitude 48.88132, Longitude 2.36501
(N 048° 52.879, E 02° 21.901)

kimvanchinh
17-05-2014, 20:49
Cảm phục các anh em CLB. Tôi cứ hình dung đoàn phượt Vespa Việt Nam chạy trên đường phố châu âu cũng thấy tự hào cho những người khám phá và dũng cảm.

lamdamtrau
17-05-2014, 21:47
Cảm phục các anh em CLB. Tôi cứ hình dung đoàn phượt Vespa Việt Nam chạy trên đường phố châu âu cũng thấy tự hào cho những người khám phá và dũng cảm.

Cám ơn bác đã động viên. Những thông tin và hướng dẫn của các bác ở đây đã giúp bọn em rất nhiều trong khâu chuẩn bị cho chuyên đi.

E Lâm,

vandu
18-05-2014, 04:38
Bác Vandu giúp chúng em nhận bảo hiểm từ bạn Bulgaria và chuyển lại cho đoàn ở Genoa.



Ok, e vừa mở hòm thư dưới nhà thì chưa thấy, hy vọng họ gửi chuyển phát nhanh.

thanh_vinh
18-05-2014, 06:43
Chú Lâm đâm trâu với Tuệ Khanh làm anh cụt hứng rồi nhé, đã bẩu là anh đu theo với, vạy mà am thầm lặng lẽ di nhá,

lamdamtrau
18-05-2014, 08:17
Chú Lâm đâm trâu với Tuệ Khanh làm anh cụt hứng rồi nhé, đã bẩu là anh đu theo với, vạy mà am thầm lặng lẽ di nhá,

Sorry cụ nhé. Anh em họp theo ngày nên hơi khó để cụ tham gia.

:)

lamdamtrau
18-05-2014, 08:23
Ok, e vừa mở hòm thư dưới nhà thì chưa thấy, hy vọng họ gửi chuyển phát nhanh.

Bác Vandu cho em hỏi luôn mấy điểm sau với ah:

- Có chỗ đỗ xe máy gần khách sạn: Free, charge fee, ... hay không? Bọn em có 6 xe ah.
- Đi lại xe máy có cần lưu ý gì không?
- Tình hình ăn uống, bia bọt thế nào bác ơi. Tham khảo wiki travel thì có các quán sau, bác cho ý kiến giúp em.

http://wikitravel.org/en/Genoa

Budget

Pasta e Birra Take It Easy [36], Piazza Ferretto 10 rosso - Close to Magistrato Di Misericordia Church and the Genova Cathedral. Great, fresh pasta on a budget - less than 5 euro for a pasta and drink. Try the regional 'trofie with pesto sauce'. No reservation.

Trattoria Da Maria, Vico Testadoro 14 - ph. +39 010 581080 - Close to Piazza de Ferrari, traditional regional cuisine and a practical and crowded atmosphere. Possible opening for lunch only, no reservation.

Osteria La Lanterna, Via San Siro 12R - ph. +39 010 2461608 - Close to Via San Luca and Museo del Risorgimento, this restaurant offers mainly fish dishes.

Trattoria Sa Pesta, Via Giustiniani 16r - ph. ++39 010 2468336 - In the old town, this restaurant offers traditional regional cuisine.

lamdamtrau
18-05-2014, 08:31
Tương tự như thế ở Nice, France, các bác giúp em với ạ. Cơ bản là ăn no, có 1 vài cốc bia hoặc vang là quá oách. :)

http://wikitravel.org/en/Nice

Budget

Cheap & cheerful food in Nice is hard to come by if you don't take your time to look for it, though a baguette with different fillings range from €4-6, which is very reasonable by Nice standards.

The best deals in the center can be found in the port area.

Old Nice and all along the sea front the prices cannot be described as budget.

However, lunch-time set menus are certainly good value, if not 'cheap' per se. €10-12 should get you two courses, often with coffee and wine, and like much of continental Europe lunches can drift happily into the afternoon.

Restaurant Le Lodge, 14 Rue Halévy, 06000 Nice, +493884189 If you're watching your budget but want to have a gourmet, healthy meal, this is the place to go for lunch. For €11 you get a main course, a drink such as wine, beer or soda and after the meal, a coffee. Try the trio of fish. For €13, add the dessert of the day. Hopefully it's cinnamon creme brulee. Don't be put off by the one waitress to a full restaurant ratio, the chefs get the food to you quickly. The meal deals are more expensive during the night, starting at €19.

Lou Pilha Leva, place Centrale, Old Nice. Local dishes including the best tasting Socca, which only costs €2.50. Locals (and the lots of French tourists) seem to love this place and it is often quite busy. Order your food at the counter and take it with you to sit at the benches outside. Try Daube pasta/polenta and soupe au pistou, and socca. Very nice atmosphere and very decent price. For example, big plate of daube pasta costs €7 as well as chicken and fries and a side salad. Worth a try, even though the baked food can be somewhat soaked in oil. Avoid red wine at this place, though, as they serve it chilled rather than warm.

lamdamtrau
18-05-2014, 09:18
Chưa đi châu Âu bao giờ nên cả đoàn ngoài hồ hởi, phấn khởi ra thì rất lo lắng.

Em xin hỏi tiếp các bác vấn đề điện đóm. Google electric, power, plug, converter thì ra loằng ngoằng quá nên em chuyển sang từ khóa "Ổ cắm điện châu Âu". Kết quả đây, rất dân dã mà dễ hiểu.

Các bác xác nhận giúp em với.

http://thietbidienthongminh.com/O-cam-dien-da-nang-du-lich-TA1

Hình ảnh

https://thietbidienthongminh.com/image/cache/data/Phu%20Kien/o-cam-du-lich-ta1%202-500x500.jpg

Video cho nó sinh động


http://www.youtube.com/watch?v=HRRpQCTHtTs

vandu
18-05-2014, 19:47
- Có chỗ đỗ xe máy gần khách sạn: Free, charge fee, ... hay không? Bọn em có 6 xe ah.
- Đi lại xe máy có cần lưu ý gì không?
- Tình hình ăn uống, bia bọt thế nào bác ơi. Tham khảo wiki travel thì có các quán sau, bác cho ý kiến giúp em.



- Đường ở Genova nhỏ hẹp, dốc, ko dư dả chỗ để xe, bác nên hỏi khách sạn chỗ để xe trước xem sao, muốn để free thì phải tìm chỗ có đường ô kẻ màu xanh, còn chỗ để tính phí sẽ tính theo giờ (e nhớ ko lầm thì là 1h/2-3eu, cái này e ko chắc), nếu để quá giờ quy định sẽ phải nộp phạt.

- Mấy nhà hàng bác đưa ra ở trên e đều ko biết, chắc tại tụi e toàn chọn chỗ bình dân tiêu chí ngon bổ rẻ, vui là chính nên e ko có ý kiến gì.

- Genova nổi tiếng nhất là pesto (http://en.wikipedia.org/wiki/Pesto) dùng để ăn kèm với bánh mỳ/pasta/spaghetti và focaccia (http://en.wikipedia.org/wiki/Focaccia). Các bác nên thử 2 món này, e thì cực thích ăn focaccia. Gần nhà em có chỗ bán focaccia cực ngon nên tuần nào cũng phải lê la ở đấy ít nhất 1 lần=)).

- Ở Ý nói chung có kiểu ăn Apertivo rất hay, giá từ 5-10 eu, bác vào chọn loại đồ uống mình thích rồi họ sẽ phục vụ riêng đồ ăn (pizza, bánh mỳ, oliu có các loại paste đi kèm), tầm 6-7h tối là họ phục vụ, sau khoảng 8-9h tối thì ko.

- E ko uống được cồn nên mù tit về đồ uống, bọn bạn em thì khen các loại như bia Moretti (http://en.wikipedia.org/wiki/Birra_Moretti), vang của vùng Toscana (Tuscany), Sicilia (Sicily), hay Piemonte, limoncello (độ cồn xấp xỉ 30%), limoncello uống ngon nhất khi để lạnh cùng với cốc nhỏ cũng để lạnh trước, limoncello ko chỉ nổi tiếng ở Ý mà còn ở các nơi khác nữa.

lamdamtrau
19-05-2014, 13:05
- Đường ở Genova nhỏ hẹp, dốc, ko dư dả chỗ để xe, bác nên hỏi khách sạn chỗ để xe trước xem sao, muốn để free thì phải tìm chỗ có đường ô kẻ màu xanh, còn chỗ để tính phí sẽ tính theo giờ (e nhớ ko lầm thì là 1h/2-3eu, cái này e ko chắc), nếu để quá giờ quy định sẽ phải nộp phạt.

- Mấy nhà hàng bác đưa ra ở trên e đều ko biết, chắc tại tụi e toàn chọn chỗ bình dân tiêu chí ngon bổ rẻ, vui là chính nên e ko có ý kiến gì.

- Genova nổi tiếng nhất là pesto (http://en.wikipedia.org/wiki/Pesto) dùng để ăn kèm với bánh mỳ/pasta/spaghetti và focaccia (http://en.wikipedia.org/wiki/Focaccia). Các bác nên thử 2 món này, e thì cực thích ăn focaccia. Gần nhà em có chỗ bán focaccia cực ngon nên tuần nào cũng phải lê la ở đấy ít nhất 1 lần=)).

- Ở Ý nói chung có kiểu ăn Apertivo rất hay, giá từ 5-10 eu, bác vào chọn loại đồ uống mình thích rồi họ sẽ phục vụ riêng đồ ăn (pizza, bánh mỳ, oliu có các loại paste đi kèm), tầm 6-7h tối là họ phục vụ, sau khoảng 8-9h tối thì ko.

- E ko uống được cồn nên mù tit về đồ uống, bọn bạn em thì khen các loại như bia Moretti (http://en.wikipedia.org/wiki/Birra_Moretti), vang của vùng Toscana (Tuscany), Sicilia (Sicily), hay Piemonte, limoncello (độ cồn xấp xỉ 30%), limoncello uống ngon nhất khi để lạnh cùng với cốc nhỏ cũng để lạnh trước, limoncello ko chỉ nổi tiếng ở Ý mà còn ở các nơi khác nữa.


Cám ơn bác Vandu. Bọn em đang email hỏi khách sạn về chỗ đỗ xe. Nhất định sẽ thử các món và bia mà bác gợi ý ở trên.

Lâm,

lamdamtrau
19-05-2014, 13:18
Sau Paris bọn em sẽ tiếp tục di chuyển tới Nancy và Zurich với tổng lộ trình khoảng 700km chia đều cho 2 ngày. Chặng Nancy - Zurich tạt qua Freiburg để gọi là checkin nước Đức cộng với xin thùng bia, con gà của anh bạn ở đây.

https://i91.photobucket.com/albums/k310/lamcaumoi/Euro2014/Paris-Nancy-Zurich.jpg

lamdamtrau
22-05-2014, 13:12
Xin tiếp tục gửi các bác 1 sô khâu chuẩn bị cho chuyến đi.

Đồng phục đoàn

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10262225_242905782577096_8870812092189689179_n.jpg

Logo dán xe cho nó máu lửa

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10294491_243161752551499_3355665290730177843_n.jpg

Logo dán xe cho nó máu lửa

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10299940_243161749218166_8064748306482091956_n.jpg

Cờ lưu niệm cho các đoàn bạn

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1377605_242905752577099_3019348873542758296_n.jpg

Tieuphuonglm
23-05-2014, 21:16
Chưa đi châu Âu bao giờ nên cả đoàn ngoài hồ hởi, phấn khởi ra thì rất lo lắng.

Em xin hỏi tiếp các bác vấn đề điện đóm. Google electric, power, plug, converter thì ra loằng ngoằng quá nên em chuyển sang từ khóa "Ổ cắm điện châu Âu". Kết quả đây, rất dân dã mà dễ hiểu.

Các bác xác nhận giúp em với.

http://thietbidienthongminh.com/O-cam-dien-da-nang-du-lich-TA1

Hình ảnh

https://thietbidienthongminh.com/image/cache/data/Phu%20Kien/o-cam-du-lich-ta1%202-500x500.jpg

Video cho nó sinh động


http://www.youtube.com/watch?v=HRRpQCTHtTs

Mình đang dùng cái này nhưng chất lượng thường lắm, dùng tạm thì chắc ko sao.

Trong các nước châu Âu thì có Đức dùng ổ cắm chuẩn Schuko thì sẽ hơi khó, các nước còn lại như Ý, Pháp (vài nơi như Paris thì cũng dùng chuẩn Schuko) thì ko thành vấn đề :)

Các bác đi tour xuyên châu Âu lần này mà ko tranh thủ tuyên truyền về biển đảo ah ?

lamdamtrau
02-06-2014, 04:59
Thay mặt đoàn Hưu trí, cám ơn bác Vandu đã hướng dẫn đoàn có 1 buổi đi chơi vui vẻ. Hẹn bác ngày mai ở Cinque terre.

kimvanchinh
02-06-2014, 17:25
Thấy TV giới thiệu đoàn với bác Lâm trưởng đoàn. Thật tự hào vì người Việt mình có đoàn vespa đi du hí tận trời Âu, đi những 4 nước toàn núi đèo nhiều. Vespa mà leo đèo Thụy Sỹ thật là ngoạn mục.

kimvanchinh
02-05-2015, 08:38
Mấy bác Vespa chuẩn bị rõ kỹ mà chưa thấy post bài đi thế nào nhỉ? Thành hay bại cũng nên chia sẻ cho anh chị em với

Bella1111
18-05-2015, 20:21
Các bác tuong thuat chuyen đi ra sao đi ah!