PDA

View Full Version : Tìm lại bầu trời Tậy Tạng 2014 khởi hành ( 31/5-15/6 )



KevinAuto
28-03-2014, 23:01
Như hẹn lại đến Kevinauto hôm nay tái xuất giang hồ cùng nhóm đồng hành đến với Tây Tạng :D

Lịch trình dự kiến ở Tây Tạng và 3 ngày ở Thành Đô Tứ Xuyên dự định đi Nga My ngủ ở Kim Đỉnh
-Day 1 (June 1st): Arrive Lhasa. Relax in hotel all day. Gorkha Tibetan style Hotel near the Barkor.***

-Day 2 (June 2nd): Breakfast at St. Regis Lhasa Resort, Tibet Musem and Norbulingkha then (some people'd like Tibet tattoo)

-Day 3 (June 3rd): Lhasa sightseeing: Potala Palace, Jokhang Temple, Bakhor Circuit,

-Day 4 (June 4th): Lhasa: around Lhasa: Sera monastery, Ganden monastery,

-Day 5 (June 5th): Morning visit Drephung Monastery and drive to Gyangtse, Yamdrok-tso lake. Gyantse. Jenzang Tibetan family style Hotel

-Day 6 (June 6th): Gyantse: Pelkhor Chode Monastery, Gyantse Kumbum, Gyantse Dzong. Sakya or Lhatse Tibetan family Hotel

-Day 7 (June 7th): Lhase: Shegar snowland hotel

-Day 8 (June 8th): Tingri and Gangar Town (Old Tingri). Lhasa Guest house .

-Day 9 (June 9th): Tingri-Shigatse. Gesar Hotel *** hotel

-Day 10 (June 10th): Shigatse: Tashilhunpo Monastery, Shigatse Dzong. Lhasa

-Day 11 (June 11th): Drive to Nam-tso lake and back to Lhasa Gorkha Hotel

-Day 12 (June 12th): Fly to Chengdu

Dự kiến chi phí tất cả tầm 2000$ nhé ! Mình đang cần các bạn nam có sức khỏe , ở SG để off lên kế hoạch cùng nhóm !
Mọi thông tin xin liên hệ về email của Kevin : [email protected]

luugi9999
29-03-2014, 11:10
Đi Tân Cuơng lun kg bạn

Mèo Bay
29-03-2014, 11:33
Bạn ơi, Tân Cương với Tây Tạng hai xứ cách nhau xa lắc lơ, làm sao mà xào chung một chảo được chứ.

Đi một chuyến 16 ngày đã mất 2000$, nếu phụ trội thêm món Tân Cương nữa... chỉ sợ là nuôi béo mấy ngân hàng phát hành thẻ VISA và Master thôi :D

Mèo Bay
29-03-2014, 11:44
Tất cả những địa điểm tham quan trong cung này đều là những điểm must-see rất phổ thông, chỉ có một điểm không hề phổ thông - có lẽ cả hội phượt chưa có mấy người đến - đó là resort ***** St.Regis ở Lhasa. Dĩ nhiên túi tiền của dân phượt không thể ở nổi cái resort có giá tối thiểu 325$/ đêm nhưng đến đó ăn một bữa sáng buffet chắc cũng không làm ai bị nghèo đi đâu nhỉ :D

Trong cái resort đó có cái bể bơi dát vàng thật, đến đấy chụp vài tấm làm hàng up lên FB hẳn là sẽ câu được không ít Like, đồng thời cũng làm cho không ít kẻ phải GATO đấy! Cái bể bơi trứ danh ấy đây:

https://cdn.media.kiwicollection.com/media/property/PR008602/xl/008602-03-Golden-Pool-Iridium-SPA.jpg

Thêm vài cái ảnh về quang cảnh long lanh của St.Regis:

https://s3.amazonaws.com/iceportaldata/starwood/3129/107923_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/iceportaldata/starwood/3129/107926_large.jpg

caheo99
29-03-2014, 14:02
Ghê thật dát vàng luôn sao kinh 325$ /đêm, phí tiền khi ở chổ này.

Mèo Bay
29-03-2014, 16:37
Chỉ đến đó ăn sáng một bữa chứ có ở đó ngày nào đâu mà sợ phí hở bạn?

Lâm Đại Ngọc
29-03-2014, 17:47
Tất cả những địa điểm tham quan trong cung này đều là những điểm must-see rất phổ thông, chỉ có một điểm không hề phổ thông - có lẽ cả hội phượt chưa có mấy người đến - đó là resort ***** St.Regis ở Lhasa. Dĩ nhiên túi tiền của dân phượt không thể ở nổi cái resort có giá tối thiểu 325$/ đêm nhưng đến đó ăn một bữa sáng buffet chắc cũng không làm ai bị nghèo đi đâu nhỉ :D

Trong cái resort đó có cái bể bơi dát vàng thật, đến đấy chụp vài tấm làm hàng up lên FB hẳn là sẽ câu được không ít Like, đồng thời cũng làm cho không ít kẻ phải GATO đấy! Cái bể bơi trứ danh ấy đây:

https://cdn.media.kiwicollection.com/media/property/PR008602/xl/008602-03-Golden-Pool-Iridium-SPA.jpg



Cái này hay nè, chị Mèo bay chơi sang quá

nguyenvantete
29-03-2014, 18:00
Ghê thật dát vàng luôn sao kinh 325$ /đêm, phí tiền khi ở chổ này.

Phí ở chỗ nào hả bạn?

caheo99
29-03-2014, 18:26
Ý em nói là nếu mình ở ks đó đấy còn đến đó ăn sáng thì em đâu có nói đâu :)

Littlefoot
29-03-2014, 21:05
Mình nghĩ ăn sáng thì OK, còn tắm thì.... sợ ốm mất.

Mèo Bay
02-04-2014, 23:40
He he, hình như mọi người hơi ngại thời tiết Tây Tạng vào tháng 5-6 nhỉ? :D Hãy xem biểu đồ khí hậu Lhasa để an tâm nhé:

https://www.tibettravel.org/uploads/allimg/121108/1-12110Q1322E15.jpg

-Nhiệt độ trung bình tháng 5 khoảng 12-13 độ C, lượng mưa tháng 5 chưa tới 30mm (cỡ bằng lượng mưa tháng 4 ở TP.HCM)

-Nhiệt độ trung bình tháng 6 khoảng 16 độ C, lượng mưa tháng 6 khoảng 70mm (cỡ bằng lượng mưa tháng 12 ở TP.HCM). Lưu ý: nhiệt độ trung bình tháng 6 tầm 16 độ C là bằng nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Hà Nội nhé, nhưng phải trừ hao chuyện thời tiết ở vùng núi cao khắc nghiệt hơn và biến chuyển nhanh hơn.

-Ở những nước trong khu vực ôn đới, mùa xuân được tính từ sau ngày Xuân phân (21/3) đến trước ngày Hạ chí (22/6), vì vậy thời gian cuối tháng 5 đầu tháng 6 vẫn là dịp cuối xuân nên cơ hội được thấy hoa cỏ nở tung tóe, cây cối đâm chồi nảy lộc là rất khả quan :D

Biết như vậy để bà con chuẩn bị quần áo mang theo cho phù hợp nhé. Theo mình là nên có áo ấm dày (chịu được nhiệt độ đến 0 độ C hoặc thấp hơn), áo khoác mùa thu (chịu được nhiệt độ 10-20 độ) và áo khoác mỏng (áo gió để che gió, che bụi). Khăn quàng cũng nên có 2-3 loại dày mỏng khác nhau. Ngoài ra găng tay, mũ len, áo mưa, ô, mũ cũng nên có đủ. Nhiệt độ ở vùng núi có thể thấp nhưng bức xạ Mặt trời rất mạnh, vì vậy kính râm màu tối và kem chống nắng có độ SPF > 50 là hết sức cần thiết :) Giày cũng vậy, ít là có 2 đôi (1 ấm, 1 thường), tất thì dĩ nhiên phải dồi dào để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí :D.

Có bạn bảo như thế thì đồ mang theo khí nhiều quá; tuy nhiên giết nhầm hơn bỏ sót, thà mang đi mà không dùng hết còn hơn khi cần dùng không có phải nháo nhác đi mua - vừa bị động, vừa tốn tiền mà chưa chắc có được thứ đồ quen dùng vừa ý.

Bonus thêm cái hình mùa xuân ở Tây Tạng để làm hàng nào :D

https://www.tibettravel.org/uploads/allimg/120911/1-120911162505943.jpg

P/S: Đừng sợ mùa hè bầu trời không cao, xanh ngắt và vắng mây như mùa thu nhé, vì ở cái xứ lượng mưa trung bình năm chưa tới 500mm như ở Tây Tạng thì chuyện có bầu trời thấp đầy mây mới là chuyện hiếm lạ :D

Littlefoot
03-04-2014, 06:22
Có mấy cái thiết yếu: Cả đoàn nhớ đến Lhasa thì mua mang theo xe phích đựng nước nóng, máy sấy tóc để dùng chung. Rất quan trọng đấy.Mang theo nhiều trà và cà phê (có nhiều thì biếu các bác guide và lái xe hoặc người gặp trên đường đi, họ sẽ thích lắm). Mỗi người cũng nên mang theo một bình đựng trà kiểu bọn Tàu hay dùng để dùng hàng ngày trên xe, rồi hộp nước biển sâu để xịt mũi để tránh bị chảy máu mũi (ngày nào cũng phải xịt chứ ngay dân Tạng còn bị cháy máu cam tè le) và kem dưỡng môi (nam hay nữ ngày cũng phải bôi vài lần không thì môi khô đến mức chảy máu).

MrMilan
03-04-2014, 16:54
Vẫn khất hẹn với Tibet vậy. thèm nhưng ko làm thế nào được, tiền thì có thể có nhưng ko có thời gian

luugi9999
03-04-2014, 20:19
Đau lòng quá, phải chi cuối tháng 4 này đi thì hay bít mấy, cuối tháng 5 kg có lí do j để xun nghỉ

Mèo Bay
03-04-2014, 23:25
Lý do là do mình tạo ra mà bạn :D Phải phát huy sự năng động sáng tạo chứ :D Vấn đề là lý do đưa ra hợp tình hợp lý là OK.

Nếu cơ quan của bạn có hoạt động vào ngày lễ, ngày nghỉ thì bạn xung phong đi làm vào dịp nghỉ 30/4 và lấy ngày nghỉ bù từ 30/5 :)

Ubin
04-04-2014, 08:55
Có mấy cái thiết yếu: Cả đoàn nhớ đến Lhasa thì mua mang theo xe phích đựng nước nóng, máy sấy tóc để dùng chung. Rất quan trọng đấy.Mang theo nhiều trà và cà phê (có nhiều thì biếu các bác guide và lái xe hoặc người gặp trên đường đi, họ sẽ thích lắm). Mỗi người cũng nên mang theo một bình đựng trà kiểu bọn Tàu hay dùng để dùng hàng ngày trên xe, rồi hộp nước biển sâu để xịt mũi để tránh bị chảy máu mũi (ngày nào cũng phải xịt chứ ngay dân Tạng còn bị cháy máu cam tè le) và kem dưỡng môi (nam hay nữ ngày cũng phải bôi vài lần không thì môi khô đến mức chảy máu).

Đem theo máy sấy tóc để làm gì vậy bạn ơi. Với bình trà kiểu Tàu là bình ra sao?

Littlefoot
04-04-2014, 09:04
Đem theo máy sấy tóc để làm gì vậy bạn ơi. Với bình trà kiểu Tàu là bình ra sao?

Ở Tibet chiều tối rất lạnh, thời tiết độc, tắm gội xong cần máy sấy tóc để sấy ngay để tránh cảm lạnh. Cái này không thể coi thường.

Bình trà kiểu Tàu là cái bình trà giữ nhiệt, có nắp mà bác Tàu nào cũng xách toòng teng đó.

luugi9999
04-04-2014, 09:30
Vấn đề là đầu tháng 6 sếp về vn nên kg tài nào đưa ra đc 1 lí do nào thuyết phục để có thể vắng mặt hic...

at_dalat
04-04-2014, 13:05
Vấn đề là đầu tháng 6 sếp về vn nên kg tài nào đưa ra đc 1 lí do nào thuyết phục để có thể vắng mặt hic...

mình đi cung Lệ Giang-Sangrila cuối tháng 4, nếu bạn tham gia cùng thì alo 0912 00 44 34 Tuấn

hoặc fb: [email protected]

Mèo Bay
05-04-2014, 00:29
Không phải chỉ đi Tây Tạng, mà đi bất cứ nơi nào có khí hậu hơi lạnh hơn địa phương mình cư trú đều cần máy sấy tóc cả, thậm chí máy sấy tóc công suất lớn (máy của thợ làm tóc) càng tốt - chỉ hiềm nỗi máy loại đó thường to và nặng.

Máy sấy tóc để làm gì?

-Dĩ nhiên là để sấy tóc: ở nơi lạnh, gội đầu xong nhất thiết phải sấy để tránh cảm mạo.

-Ở các khách sạn kha khá sao, người ta có đèn Halogen trong nhà tắm dùng để sưởi khi thay quần áo còn bạn ở khách sạn không có sao nào thì sao? Khi bạn tắm xong (dĩ nhiên là tắm nước nóng) bạn đã tắt nước nóng để lau người - phòng tắm lại không có máy sưởi - thì dù thời gian mặc lại quần áo chỉ có vài phút cũng đủ cho bạn rét cóng, lúc đó bạn rất cần máy sấy để làm ấm cơ thể cũng như mớ y phục mới được quấn vội vào người :D Tương tự như thế - khi bạn đi từ bên ngoài về phòng - mặt mũi quần áo lạnh ngắt, lúc đó cũng cần máy sấy để làm ấm.

-Chăn gối lạnh rất khó ngủ, bạn phải mất kha khá thời gian và nhiệt lượng của bản thân để sưởi ấm chúng; vậy sao không dùng máy sấy tóc thổi qua một lượt để tiết kiệm thời gian và năng lượng của cơ thể nhỉ? (nếu chỉ số BMI của bạn hơi quá cao thì có thể bỏ qua điều này :D).

-Nếu bạn giặt giũ gì đó (mấy món đồ be bé xinh xinh có thêu thùa ren rua chẳng hạn :D) mà vì thời tiết giá rét nên mãi chẳng khô => máy sấy tóc cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều - chưa kể có khả năng tiệt trùng cho mấy món đồ đó (vì đâu có nắng để phơi như ở nhà).

-Nếu bạn trót làm rơi điện thoại di động xuống nước, cách duy nhất để cấp cứu là khẩn cấp vớt em nó lên, lau khô bên ngoài, mở nắp máy ra, tháo hết những thứ có thể tháo ra được (pin, sim, thẻ nhớ...) để lau kỹ bên trong và dùng máy sấy tóc sấy nhè nhẹ thì may ra có thể cứu được. Nếu không có máy sấy tóc thì chịu, lau cách gì cũng không cứu nổi. Bạn đem ra cửa hàng sửa chữa người ta cũng dùng máy sấy thôi.

Đó là một số tác dụng cơ bản của máy sấy tóc, bạn nào đã phát huy được sáng kiến sử dụng máy sấy tóc cho những việc khác thì chia sẻ thêm nhé :)

Mèo Bay
05-04-2014, 00:40
Còn phích nước du lịch thường là như thế này:

https://i01.i.aliimg.com/photo/v0/722797973/0_75l_stainless_steel_thermos_flask.jpg

Phích này làm bằng inox 2 lớp, giữa là chân không, miệng thường hơi to hơn phích thường và có thể đựng tốt cả đồ nóng lẫn đồ lạnh; do đó còn được gọi là bình lưỡng tính. Bên ngoài sơn màu mè hay hoa văn gì hay để thép trần không quan trọng.

Dung tích của loại này từ 300ml-1.5l, giá cả vô chừng: một vài trăm nghìn cũng có mà vài triệu cũng có nốt.

Có thể đọc thêm các tác dụng khác của bình lưỡng tính ở đây:

https://www.phuot.vn/threads/24542-N%E1%BA%A5u-%C4%83n-b%E1%BA%B1ng-b%C3%ACnh-l%C6%B0%E1%BB%A1ng-t%C3%ADnh

bastinado39
06-04-2014, 00:14
Bạn ơi, đi như vầy khi mình vào Tibet là phải qua cty du lịch đúng không? Mình thấy lịch trình bạn gửi ngay ngày đầu đã Arrive Lhasa, vậy bọn mình lên đó bằng phương tiện gì? Bay qua Chengdu rồi bay đến Lhasa hay là đi tàu??? Mình cũng rất hóng Tibet mà thấy nhiều đoàn trên forum toàn bị xit! Mong mãi!

Mèo Bay
06-04-2014, 11:30
Không có ai có thể đi tự túc lên Tây Tạng cả bạn ạ. Permit vào Tây Tạng không cấp cho đương đơn cá nhân. Chúng ta phải mua tour của các công ty du lịch, trả một khoản deposit kha khá xong thì người ta mới apply permit. Travel agency bên đó nói là chứng từ chuyển tiền deposit qua ngân hàng là yêu cầu bắt buộc khi xin permit (chắc chính quyền TQ không muốn cấp permit cho khách ma :D).

Bọn mình bay sang Thành Đô hôm trước, sáng hôm sau mới bay tiếp lên Lhasa. Vì lịch trình thỏa thuận với travel agency bắt đầu từ khi gặp mặt ở sân bay và kết thúc lúc chia tay cũng ở sân bay nên ngày đầu tiên (ở Tây Tạng) mới ghi là "Arrive Lhasa".

Đi Tây Tạng không dễ như nhiều nơi khác: chi phí rất cao (2-3000$), thời gian dài (10-15 ngày), có khả năng rủi ro cao (chứng AMS), có yêu cầu nhất định về sức khỏe và thể lực... nên có được số người đáp ứng đủ các điều đó trong cùng một thời điểm là rất ít. Người càng ít thì giá tour càng cao, chênh lệch giữa nhóm 12 người và nhóm 8 người lên đến gần 200$. Nếu nhóm chỉ có 3-4 người thì giá cả còn tăng khiếp nữa. Vì vậy, khả năng bị xịt giữa chừng của các plan đi Tây Tạng lớn hơn các plan đi xứ khác rất nhiều.

Mèo Bay
08-04-2014, 17:44
Tây Tạng là một điểm đến không dễ dàng - dù là đi vào dịp cuối xuân đầu hè - đi nữa do vấn đề của chứng sốc độ cao AMS. Mọi người nghiên cứu về chứng này dần đi là vừa nhé (hỏi bác Gúc ấy :D). Mình đang dịch một tập tài liệu, tạm đặt tên là "Cẩm nang phòng ngừa chứng sốc độ cao AMS" gồm 12-13 bài viết ngắn và có tính thực tiễn cao về vấn đề này. Bản hard copy của tài liệu này sẽ được phân phát cho các mem trong đoàn trước ngày khởi hành (không có bản soft đâu nhé) :D

Mèo Bay
12-04-2014, 17:16
Bonus cái lược đồ thể hiện cự ly giữa các điểm đến cơ bản ở Tây Tạng. Thế mới biết tại sao các tour có điểm đến là Kailash giá lại cao như thế: Kailash cách Lhasa hơn 1300km :P

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1920197_541689159277997_1065572735_n.jpg

Bee25
14-04-2014, 17:14
Vô forum rủ rê là tui biết thế nào tui cũng tìm cái topic này ngay cho mà xem, ui đau lòng quá đi khi không thể nào đi được :((

phulam1965
15-04-2014, 14:58
Chuẩn bị lên đường thôi

KevinAuto
15-04-2014, 23:52
Hiện giờ nhóm còn thiếu 1 bạn , hix nam nữ đều được chủ yếu là đủ mười bạn để mua vé đoàn nhé ! Visa cũng đã thông nhất xong xuôi , tour và vé máy bay đặt cọc xong rồi đi ngay thôi !

Mio_Harita
16-04-2014, 13:10
Nếu nam nữ đều được thì cho Mio tham gia zới, Mio hóng Tây Tạng lâu lắm rồi mà chưa đi được, giờ chuẩn bị cuối tháng 5 đi là vừa đẹp lun heng :))

Có gì lien hệ với Mio qua skp heng: thao_nguyen111

Mèo Bay
23-04-2014, 18:38
He he, thành viên của nhóm này thật là bá đạo :D toàn dân đi tàu ngầm cả :D Trong khi các topic đi Tây Tạng khác có nhiều lượt mem vào bàn tính, thảo luận thì nhóm mình chỉ im im nộp tiền deposit, hộ chiếu để làm visa chứ không thèm comment chữ nào cả :D

Quả là đáng sợ :D :D :D

Mèo Bay
29-04-2014, 22:16
He he, vậy là đã được 12 mem rùi, đủ để mua vé máy bay giá đoàn và được hưởng giá tour tối ưu.

Visa cũng có rồi :D

Bắt đầu làm checklish để chuẩn bị lên đường thôi.

Tibet hãy đợi đấy (beer) Đoàn tàu ngầm sắp đến rùi :D

NAMLOVETRAVEL
04-05-2014, 11:55
Chúc cà nhà có một chuyến đi thành công mỹ mãng.

Mèo Bay
05-07-2014, 17:36
Tình hình là nhóm Kevinauto vừa đi Tây Tạng 12 ngày và trở về nhà an toàn. Không có thành viên nào bị AMS, kể cả một kẻ vừa già yếu vừa đau ốm dặt dẹo như mình :D Đó là kết quả của sự chuẩn bị rất tốt của mỗi thành viên và sự dẫn dắt hiệu quả của leader Kevinauto.

Everything is possible :D

Thông tin cơ bản về chuyến đi:

-Thời gian ở Tây Tạng 12 ngày (22/6 - 03/7/14).

-Vé máy bay khứ hồi SGN-NNG-CTU-LXA-CTU-NNG-SGN 720$/ người (vé đoàn 10 người) của hãng Sichuan Airlines.

-Giá tour của Cty Kawa Karpo International (tiền thân của nó là FIT Snowland) là 960$/ khách (đoàn 10 khách); bao gồm: KS 2* phòng twin, có toilet kiểu phương Tây trong phòng, có nước nóng; phí permit, phí tham quan ở các điểm đến, 3 bữa ăn trong ngày (bữa trưa và tối 40Y, khách, đoàn tự gọi thức ăn, thừa được trả lại tiền); di chuyển bằng xe bus 20 chỗ, hướng dẫn viên nói tiếng Anh...

-Lịch trình chính: cung điện mùa hè Norbulingka, điện Potala, các tu viện Yumbulakang, Deprung, Ganden, Sera, Palkhor, Sakya, Tasilungpo, hồ Yamdrok, băng hà Karola, hồ Namtso. Đi theo cung: Lhasa - Gyantse - Shigatse - Sakya -Lhatse - Tingri rồi quay ngược lại Lhasa.

Chắc chắn có bạn sẽ cho rằng lịch trình đó đi trong 12 ngày là ít ỏi, sao không đi EBC, không về đường Nepal, sao giá tour lại cao thế cho một cung đơn sơ thế...

Hai ngày đầu bọn mình gần như không có hoạt động nào đáng kể, để thích nghi với độ cao. Nhờ đó cả đoàn (6 nữ, 4 nam) không có ai bị sốc độ cao. Nếu ép thời gian xuống còn 10 ngày, dĩ nhiên chi phí sẽ giảm đi nhưng sẽ có người vì bị sốc độ cao mà phải nằm viện hay vật vã dặt dẹo thì chuyến đi liệu có thành công không?

Việc mua vé khứ hồi toàn chặng của cùng một hãng (Sichuan Airlines) làm giảm chi phí vé máy bay hơn 200$/ người. Nếu về đường Nepal thì ai bán vé đoàn cho? Nếu canh mua vé khuyến mãi HAN-CTU thì có mấy nhóm đang ôm hận đó :D Còn mua vé rẻ của AA thì có canh được 10 vé rẻ cho tất cả các chặng hay không?

Việc chấp nhận giá tour cao để có điều kiện ăn ở tốt hơn có ý nghĩa rất quan trọng. Sau một ngày di chuyển, tham quan mệt mỏi; việc có một căn phòng sạch sẽ ấm cúng, toilet vệ sinh, nước nóng không giới hạn; việc có những bữa ăn ngon, dư dả... có tác dụng hồi phục sức khỏe rất lớn. Ở xứ khác có thể phiên phiến chút cũng được nhưng ở xứ Tây Tạng, chuyện "lấy tiền che thân" là điều nên làm. Có đi mới biết điều kiện ở xứ ấy khác biệt với nơi khác đến mức nào.

Tóm lại, Tây Tạng không hề là một điểm đến kiểu "ngon, bổ, rẻ", cũng không phải là điểm đến kiểu "Xách ba lô lên mà đi". Các bạn có dự tính đi xứ này cần có sự chuẩn bị chu đáo về kế hoạch, sức khỏe, tiền bạc...

Đối với mình, Tây Tạng là một chuyến đi rất đáng giá, rất đáng để tốn 50 triệu và một sự đánh liều nhất định để đi. Các thành viên khác trong đoàn cũng thấy thế, không ai tiếc cho món tiền khổng lồ đã ra đi theo những áng mây trắng trên các cung đường hoang vắng ở Tây Tạng cả :)

P/S: mình dám cá rằng chưa có nhóm nào đã đi Tây Tạng mà lại có bữa ăn ở Resort St. Regis sang nhất Tây Tạng - là 1 trong 14 khách sạn đẹp nhất thế giới cũng như chuyến đến thăm trại nhân giống chó Ngao Tây Tạng lớn và danh giá nhất xứ Tây tạng như nhóm của mình đâu :D

milovn
08-07-2014, 12:22
Giá của chuyến này cũng okays đấy chứ không cao lắm. Giá máy bay như vậy là tốt rồi. Chắc do đoàn đi nhiều nên giá ok. Mình check 4 người giá cao lắm, riêng tour 12 ngày đi theo đường 318 từ Lhasa đến biên giới Nepal đã hơn 1k, mà chưa có phí vào monastery, chưa có tiền ăn (18$/người/ngày, tính riêng).

Mèo Bay
08-07-2014, 14:52
Khi bọn mình hỏi giá, có nêu ra 2 option: đi bus và Land Cruisse; kết quả: option đi Land Cruisse bị bãi bỏ vì giá quá cao. Dù đơn sơ cách nào đi nữa, giá đi bằng xe du lịch nhỏ luôn > 1000$. Giá xe họ tính khoảng 1$/ 1km. Toàn chuyến đi họ tính bọn mình 2400km, chia cho 10 người, vụ chi mỗi người 240$. Nếu món tiền đó chia cho 4, 5 người thì :P

Bọn mình cũng thấy giá đó khá OK, vì bọn mình không phải bỏ ra thêm 1 đồng nào hết; thức ăn là mình tự chọn, hôm nào ít hơn định mức (40Y/ người) thì sẽ bù lại hôm khác hay hoàn lại tiền. Mọi chi phí tham quan tour đều chịu hết. Chỉ có khoản vé vào tham trại Ngao Tạng do ngẫu hứng đề xuất nên ko có trong hợp đồng thì bọn mình mới phải bỏ tiền túi ra mà thôi.

À, tiền tip cho guide và lái xe không tính vào chi phí đâu nhé, bọn mình góp tiền riêng.

milovn
08-07-2014, 15:03
Thanks Mèo Bay. Rảnh rỗi gặp nhau học hỏi kinh nghiệm bạn nhỉ :). Mình ở HCM. Bên agency mình contact thì họ không đề cập đến Bus. Có lẽ mình đăng kí ít người nên họ offer luôn LandCruiser cho nhanh, nhưng mà bị nhiều tiền quá.

Mèo Bay
08-07-2014, 15:20
Từ đầu bọn mình cũng không có ý định đi Land Cruise vì thật ra xe đó ngồi 5 người rất chật (4 khách và 1 guide), hành lý cũng không thể đem thoải mái được. Bạn cứ hỏi thẳng nhà tour là giá bus bao nhiêu, giá Land bao nhiêu. Nếu na ná nhau thì nên đi bus; ít người đi thì mỗi người được ngồi 2 ghế, trên xe có lối đi có thể đi lại chút đỉnh cho đỡ tù chân, thùng xe cao nên đứng lên rất thoải mái. Đi xe bus có thể đem theo nhiều hành lý, có thể dễ dàng đem theo nước (mua theo thùng cho rẻ), đồ dùng, thức ăn... thoải mái hơn.

Có bạn bảo mình để tour bao ăn làm gì, mà ăn gì đến 40Y/ bữa. Đúng là ở nơi khác, với 10 mem, một bữa mất tầm 300Y hay hơn chút là ăn rất ngon, thâm chí gọi được 8-9 món ăn khác nhau. Nhưng ở Tibet, giá sinh hoạt khá đắt đỏ: một đĩa đồ xào có thịt khoảng 30-40Y, một đĩa rau xào không thịt 20-25Y, một suất beefsteak khoai rán 45Y... nên 40Y/ bữa chỉ ăn ngon vừa thôi. Nếu các bạn tiết kiệm, vào ăn ở các quán nhỏ của người Tạng thì thức ăn có rẻ hơn thật nhưng rất khó nuốt. Các nhóm đi trước khuyên nên đem theo nước nắm, nước tương, muối tiêu, muối ớt... nhưng mình thấy người Tạng nấu ăn mặn quá, bọn mình hầu như ko có cơ hội chấm thêm bất cứ thứ gì; nước mắm, nước tương mang theo phải cho lại bạn bè ở TQ hết.

Trên Tibet hầu như mình không gọi thịt gà và thịt lợn vì xứ ấy không nuôi được gà lợn (ít nhất là bọn mình thấy như thế) nên ngày nào cũng ăn thịt bò và trứng rán cà chua. Rau thì không thiếu nhưng chủ yếu là củ quả, bắp cải - ít rau ăn lá. Thịt gà và thịt lợn trên xứ ấy 100% là hàng đông lạnh, ấm ớ ăn phải con gà con lợn bị giết từ năm ngoái thì chết toi. Dù sao ở Tibet cũng nuôi được bò nên đỡ ngại được một chút :D

milovn
08-07-2014, 16:52
Rất là informative. Cũng nghe nói là chuyện ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và khả năng chịu đựng AMS. Nhiều người do không ăn được và uống không nhiều nước làm cơ thể yếu, và triệu chứng AMS càng nặng thêm. Nếu đi lần đầu, và 1 nơi khó chịu như Tibet thì lựa chọn của các bạn là hợp lý rồi.

Mèo Bay
08-07-2014, 17:51
À, ai nói là lên Tibet không cần biết tiếng TQ, chỉ cần tiếng Anh là OK thì xem lại nhé! Trừ Guide ra và một số ít nhà hàng KS có quan hệ làm ăn với nhà tour nên thường xuyên tiếp khách nước ngoài mới nói được tiếng Anh (mà cũng ko khá mấy). Hầu hết những người buôn bán ở các shop, chủ quán ăn và các thứ tiệm tùng khác là người Hán, dĩ nhiên họ không biết (hoặc không thích) nói tiếng Anh. Người Tạng buôn bán, mở quán ăn... có nói được cũng là nói giá tiền thôi, cơ bản là đếm được tới 100 (vì tiền TQ mắc, không có nhiều món đắt hơn 100Y). Do đó, nếu không nói tiếng TQ sẽ rất khó khăn trong việc mua bán, ăn uống...

Nói tiếng Anh cũng mua bán, ăn uống bình thường nhưng nói được tiếng Trung thường mua được hàng hóa với giá tốt hơn, hàng hóa được tặng bao gói, hộp đựng đẹp đẽ, được khuyến mãi thêm thứ này thứ khác... do nói chuyện đưa đẩy, xã giao được với người bán hàng. Họ nhìn mình là đủ biết là người nước ngoài rồi, vấn đề là nói thứ tiếng họ thạo hơn thì dễ xử hơn, chứ không phải là nói tiếng gì.

milovn
09-07-2014, 14:35
Cho dù đi đâu mà biết được ngôn ngữ của local thì cũng sẽ có lợi thế nhất định, dù có nhiều nơi mình không nói được vẫn đi được như thường, nhưng cũng không thể hơn được trường hợp mình biết và hiểu. Dùng tiếng Anh thì chủ yếu gặp được người làm du lịch, nơi phục vụ khách du lịch... còn những nơi thật sự local, truyền thống thì chưa chắc...

Mình đi China 1 lần, rất ư là khốn khổ :) (Hạ Môn, Phúc Kiến). Xe bus dù biết rẻ vẫn không dám nhảy lên vì chữ không đọc được, tiếng thì chỉ biết đếm 1-100 haha, còn dân thì không biết 1 chữ tiếng Anh. Đi taxi mà còn khó khăn nữa là... lúc ở Korea cũng gặp cảnh vất vả tương tự, dù ở Seoul là big city nên các bảng hiệu đường xá còn dùng ký tự latinh, còn ở Hạ Môn thì không...

dyhi
09-07-2014, 15:52
Chuyến đi kỳ này của chị Mèo có nhiều kinh nghiệm mới lạ quá: buffet tại 5 star hotel, trại nhân giong chó ngao, vé đoàn của Sichuan Ảilines... Hay chị Mèo viết hồi ức chia sẻ với các bạn đi.

Mèo Bay
09-07-2014, 19:42
Hic, mình có đi được đủ như các bạn khác đâu, lại dùng cái máy ảnh ghẻ lở nữa nên chả có ảnh ọt gì ra hồn cả; lấy gì mà hồi với chả ức :(

Những thứ mình thấy cần thiết thì mình đã viết trong 2 topic bên box "Kỹ năng, sức khỏe, an toàn" rồi. Theo mình, vấn đề AMS quan trọng hơn vì trên phuot.vn đã có rất nhiều topic hay, dồi dào thông tin và hình ảnh về Tây Tạng rồi, như topic về Tây Tạng mùa đông của bạn Chitto chẳng hạn :D

Muốn đi ăn buffet ở resort 5*, đi xem trại nhân giống chó Ngao Tạng rất dễ: chỉ cần đưa vào lịch trình để nhà tour họ tính vào chi phí thôi. Không nói trước thì khi nào rảnh rỗi sinh nông nổi chỉ cần móc túi ra trả tiền là OK.

minh3331984
11-07-2014, 19:22
Hy vọng thấy được hình và bài viết của thành viên nhóm này trong đầu tuần sau:)

Mèo Bay
12-07-2014, 19:46
Hic, để mình hóng hớt được ảnh của các bạn trong nhóm đã bạn bạn minh3331984 nhé. Hãy đợi đấy!

Mình dùng một cái Cyber Shot bé bằng lá bài, lại là zoon điện tử 4x nữa :( nên chả có ảnh nào coi được cả :(

Mèo Bay
15-07-2014, 00:29
Topic về hồi ức của nhóm đã được post ở đây:

https://www.phuot.vn/threads/158951-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-T%C3%ACm-l%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A7u-tr%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-%C4%91o%C3%A0n-Kevinauto-T%C3%A2y-T%E1%BA%A1ng-h%C3%A8-2014?p=1144563#post1144563

Mời các bạn ghé xem :L

P/S: đúng vào ngày đầu tuần như đã mong, bạn minh3331984 nhé :D

minh3331984
16-07-2014, 13:08
Topic về hồi ức của nhóm đã được post ở đây:

https://www.phuot.vn/threads/158951-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-T%C3%ACm-l%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A7u-tr%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-%C4%91o%C3%A0n-Kevinauto-T%C3%A2y-T%E1%BA%A1ng-h%C3%A8-2014?p=1144563#post1144563


Mời các bạn ghé xem :L

P/S: đúng vào ngày đầu tuần như đã mong, bạn minh3331984 nhé :D
Cảm ơn bạn Mèo bay đã chuẩn bị đúng ngày nhé, để mình vào thưởng thức.

maxadventurer
24-07-2014, 18:57
Cám ơn bạn Mèo bay đà chia sẻ những kinh nghiệm quý giá về chuyến đi Tây Tạng vừa qua.

Xin hỏi thủ tục thanh toán tiền tour và permit với công ty Tây Tạng như thế nào? Trả trước bao nhiêu và bằng cách nào? Khi đến Lhasa thì thanh toán ngay số tiền còn lại hay là thanh toán nhiều đợt?

Tụi này nhóm 4 người từ Saigon đang có kế hoạch đi Tây Tạng, Kailash từ 30/8 đến 14/9/2014, và đang thương thuyết với TibetFIT, nhưng không rỏ thủ tục như thế nào cho hợp lý. Thêm nữa, ai có muốn đi chung với nhóm mình thì liên lạc với mình qua email [email protected]

Cám ơn bạn

milovn
25-07-2014, 06:10
Hi maxadventurer. Mình cũng đang deal với TibetFIT package đi Kailash đầu tháng 10. Thấy giá khá cao. Cho group 5 người khoảng 1450$/ng (tour, xe, permit, food, monasteries), chưa tính Yak, Porter, Ngựa... Nếu 4 người thì tăng thêm 100$/ng. Start từ Lhasa, kết thúc ở biên giới Nepal. Mình ở SG. Rảnh gặp trao đổi và làm quen nhé. Đã email cho bạn. Thanks.

maxadventurer
25-07-2014, 11:28
Chào milovn. Nếu nhóm bạn có thể thu xếp để đi chung với nhóm mình thì giảm giá được nhiều vì nhóm từ 8 tới 10 người là được giá tốt nhất. Đoàn trên 10 người thì theo thông tin giấy phép vào Tây Tạng hồi tháng 6 cần phải có 2 HDV, tức là phải thêm chi phí.

Đã gửi thông tin để liên hệ vào email cho bạn

Mèo Bay
26-07-2014, 00:28
Thanh toán cho nhà tour là một vấn đề không đơn giản. Nếu muốn gửi tiền cho pháp nhân ở nước ngoài qua ngân hàng, bắt buộc phải có hợp đồng hợp lệ và nhiều thủ tục phức tạp có liên quan. Nếu nhờ qua dịch vụ chuyển tiền (người trung gian có tài khoản ngân hàng bên TQ) thì người ta chỉ có thể chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chứ không chuyển tiền vào tài khoản pháp nhân được. Thương lượng đến đoạn đó thì may FIT có một đoàn khách VN, có một khách vui lòng cho họ mượn TK VCB nên họ bảo mình chuyển tiền vào đó, rồi khách đó rút bằng thẻ tín dụng đưa tiền mặt (bằng RMB) cho họ. Vì vậy bọn mình không có cơ hội thử giải pháp chuyển tiền vào TK cá nhân thì FIT có chấp nhận hay không.

Tiền tour bọn mình thanh toán làm 3 đợt: deposit 4000$/ 9600$. Khi đến Lhasa thanh toán tiếp 4000$. Đêm cuối trước khi về thanh toán 1600$ còn lại. Món tiền thanh toán trên đấy họ chấp nhận tiền USD nên không cần đổi ra RMB cho nặng người. Tỉ giá USB-RMB của họ cũng rất tốt: 1$=6.1Y. Thanh toán bao nhiêu đợt, tỉ lệ deposit bao nhiêu là do trình độ thương thảo của bạn chứ không cố định đâu.

Nếu không biết, mình nghĩ cứ mạnh dạn hỏi thẳng họ "Các nhóm khác chuyển tiền cho các vị bằng phương thức nào thế?" Chắc họ ko hà tiện chỉ dẫn cho bạn đâu.

Đoàn > 10 người mà được giá tốt là đi bằng xe bus cơ, chứ rồng rắn mấy cái Land Cruise giá cũng trên mây như thường. Họ tính chi phí xe cộ (xe, xăng, lái xe) khoảng 1$/1km. Cự ly di chuyển tổng cộng của toàn hành trình là bao nhiêu km thì bấy nhiêu $. Lấy con số đó chia cho số người ngồi trên xe thì sẽ hiểu ra ngay tại sao những nhóm nhỏ giá tour lại cao khiếp như vậy. Do đó, chỉ quãng đường từ Lhasa đến Kailash đã khoảng 1400km rồi, chưa tính đường về, chưa tính chuyến đi hồ Namtso khứ hồi khoảng 500km nữa, chưa tính những chuyến tham quan loanh quanh khác (tu viện Deprung, Ganden, Sera, Samye, Yumbulakang...) Vì vậy, giá đi Kailash luôn rất cao, một chuyến đi Tây Tạng có 3 ngày Kora quanh Kailash cần gần 20 ngày và > 3000$. Tiền vé máy bay và tiền tour chỉ chiếm hơn 50% chi phí thôi đấy! Các chi phí khác trên xứ ấy cao hơn hẳn nơi khác (mua quà lưu niệm chẳng hạn).

P/S: Mình khuyên các bạn đừng cố hà tiện việc mua những đồ lưu niệm đặc sắc (và khá đắt đỏ) của Tây Tạng, chỉ việc lỡ mua hơi ít mà về nhà cũng đã tiếc chết đi được rồi, đừng nói đến chuyện không mua gì cả :D Trong một đời người có khi chỉ có một cơ hội duy nhất để đến Tây Tạng thôi đấy!

milovn
26-07-2014, 00:56
Thanh toán mà coi bộ cũng lằng nhằng nhỉ? Nhưng mình nghĩ có nhiều nhóm đi lắm rồi, chắc cũng có giải pháp. Xấu lắm thì chuyển MoneyGram hay là mấy cái dịch vụ gì đấy, phí hết vài chục $ cho 1 transaction khoảng vài ngàn. Hôm rồi Tùng nhóm của Mèo Bay cũng có kể phần thanh toán của nhóm bạn.

Phần quà cáp, sao lại kinh dị vậy nhỉ? Các nhóm khác không thấy đề cập hihi... Thật ra thì có rất nhiều nơi mình sẽ chỉ đi 1 lần trong đời, cơ mà lần nào cũng một đống tiền quà như vậy không có cơ hội đi nhiều đâu ;).

Thanks Mèo Bay rất nhiều, thông tin bạn rất chi tiết và helpful.

Mèo Bay
26-07-2014, 01:48
Thật ra trên Tây Tạng, đồ lưu niệm giá cả vô chừng, cỡ nào cũng có. Cùng một loại, giá tính bằng chục (RMB) đến trăm, đến nghìn, đến vạn đều có. Những thứ rẻ tiền, khả năng là phải thuyết phục khá lâu người ta mới tin thứ đó là đồ Tây Tạng chứ không phải đồ Quảng Châu :D

Một phần quà đơn sơ (một hộp trà hoa cúc tuyết và một hộp bánh sữa làm bằng sữa bò yak) đã hơn 50Y. Một món trang sức, đồ lưu niệm có chút độc đáo, tương đối đẹp không dưới 50Y. Những món đẹp, độc thì vô chừng...

Nếu bạn thấy cảnh người bạn thân của mình khi nhận được quà tặng là một chuỗi phật châu đáng giá có 100Y đã rất cảm động và cũng rất lo lắng (vì sợ bà mẹ già của người ấy - cũng rất mộ đạo- sẽ xin mất chuỗi hạt của mình) mà bạn không còn chuỗi nào khác để tặng thêm thì bạn sẽ thấy tiếc như thế nào!

Những món quà từ Mỹ, châu Âu chưa chắc được bạn bè thân hữu đón nhận như quà từ Tây Tạng vì những thứ Âu Mỹ, chỉ cần có tiền là có thể mua được, còn một món đồ chính gốc Tây Tạng, có tiền cũng không dễ có được đâu.

Nếu có nhu cầu tặng biếu, nên lập trước danh sách và ngân sách dự kiến cho mỗi phần quà và mua dôi ra vài suất nữa. Nếu không có kế hoạch chu đáo, khả năng phải hối tiếc về sau hoặc bị thân nhân hờn mát hoàn toàn có thể xảy ra :D

milovn
06-08-2014, 17:52
Được bạn Tùng giới thiệu Mèo Bay là chuyên gia về ẩm thực Tây Tạng. Đây cũng là 1 trong 5 cái khó mà chú NTB đã đề cập, vì đồ ăn Tây Tạng khó ăn. Nếu được Mèo Bay support thông tin và kinh nghiệm thì rất cảm kích.

1. Các món ăn nên chọn ở nhà hàng Tibet mà có thể ăn được.
2. Các món nào có thể nhờ đầu bếp "modify" để có thể ăn ngon (giảm dầu, muối, ớt,...).
3. Các loại đồ ăn nên mang theo để ăn kèm theo, khi mà nhà hàng không có gì có thể ăn được.

Cảm ơn rất nhiều.

Mèo Bay
06-08-2014, 23:11
1. Các món ăn nên chọn ở nhà hàng Tibet mà có thể ăn được.

-Không nên gọi thịt gà, thịt lợn vì xứ đó ko nuôi được gà lợn nên các thứ thịt đó là đồ đông lạnh từ nơi khác đưa tới.

-Nên gọi canh, rau xào, trứng rán, trứng xào cà chua, thịt bò xào rau, thịt bò rán.

-Hạn chế gọi đồ nướng vì họ ướp hương liệu mùi rất khó ăn.

-Hạn chế gọi các món nấu với khoai tây, thịt dê cừu, đồ ăn thuần chủng Tây Tạng, đồ ăn Nepal... vì thường bỏ cà ri.

-Quán TQ thường bán đồ ăn Tứ Xuyên, không khó ăn nhưng hơi cay; có thể bảo người ta cho ít dầu mỡ (jingdan) và không bỏ hoa tiêu.

-Beefsteak khá ổn nhưng nước sốt của họ rất mặn.

2. Các món nào có thể nhờ đầu bếp "modify" để có thể ăn ngon (giảm dầu, muối, ớt,...).

-Khả năng bảo đầu bếp Tây tạng nấu ít mặn chắc khó xảy ra :D Người Tạng ăn mặn kinh khủng khiếp, không thể tưởng tượng được là nước sốt beefsteak của họ mặn như nước mắm.

-Nếu khéo gọi thức ăn thì cũng không có vấn đề gì đáng kể, bà con nhóm mình vẫn ăn ngon miệng, vẫn sống tốt đấy thôi.

-Người gọi thức ăn nên cơ bản đọc được tiếng TQ vì rất nhiều nơi ko có thực đơn tiếng Anh hay thực đơn bằng hình.

-Đừng bao giờ gọi món yogurt nhé! Nếu muốn ăn phải đi siêu thị mua loại đóng hộp như bên ta ấy. Sữa chua truyền thống của Tây tạng người khác ko thể nuốt trôi đâu.

-Họ có một món trà gọi là trà muối (Tibetan salt tea) đừng bao giờ thử nhé. Thật là một thứ thức uống quá mức tệ hại, nói khó nghe chứ mùi vị nó giống như nước tiểu súc vật vậy! :( Trà bơ cũng thế, có nhiều chỗ hình như pha bằng bột béo chứ ko phải bằng bơ. Tốt nhất là cứ trà đen (black tea - hongcha) cho nó lành. Nạp nhiều bơ vào lại đầy bụng khó tiêu.

3. Các loại đồ ăn nên mang theo để ăn kèm theo, khi mà nhà hàng không có gì có thể ăn được.

-Cơ bản chỉ có thể đem chà bông thôi. Cũng có thể đem mì gói nhưng tốt nhất là mì ly. Nhiều bạn vì hà tiện chỗ trong vali nên đem mì thường; kết quả là ko có đồ để đựng mì. Nếu đem mì thường, đừng quên đem chén đũa muỗng.

-Nên đem và ăn đồ ngọt (bánh, kẹo, xi rô, mật ong...) càng nhiều càng tốt, hạn chế ăn béo và ăn nhiều thịt vì những thứ đó khó tiêu, sẽ lấy đi nhiều oxy của cơ thể. Ko uống cà phê, hút thuốc lá, uống rượu bia... vì có khả năng làm phát sinh hay làm tăng sự tệ hại của chứng AMS.

-Phải uống ít nhất 3-4 lít nước/ ngày nên phải có chai đựng biết rõ định lượng để đong nước.

-Nên chăm nấu nước sôi để nguội mà uống, mỗi ngày mua 4 lít nước đóng chai là ối tiền đấy!

P/S: bạn Kevinauto bảo mình là chuyên gia à? :D He he, chẳng qua vì mình tuổi chó nên có khả năng cảm nhận về món ăn tốt hơn thôi :D À, ngoài ra nếu biết nấu ăn - tốt hơn nữa là nấu ăn ngon thì khả năng gọi được bữa ăn tươm tất, cân đối, đủ chất sẽ đảm bảo hơn.

LanYau650l
07-08-2014, 00:32
Link: W88 (http://www.w88vi.com/) - Đăng Ký ******** (http://www.********.tv) - Fun88 (http://www.fun88.tv/)