PDA

View Full Version : [ĐÃ HỦY] Tây Nguyên - Khám phá cho hết đất Cồng Chiêng (31/12 - 03/01/2011)



Pink Pro
24-12-2010, 01:02
Tết Dương Lịch sắp tới rồi, mà với cái lịch nghỉ vừa cuối tuần vừa nghỉ bù, Pink đang đau đầu không biết đi đâu cho khỏi tủi thân. Chứ ngồi nhà nhìn các đồng chí lượn lờ khắp nơi - chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến lòng em đau như cắt.:(

Em đành ngồi nhà vẽ ra 1 chuyến, mà em thực ra cũng đã mong chờ từ lâu:

Tây Nguyên.

Chuyến này em cũng không kịp chuẩn bị, nên chỉ mong kiếm được thêm chừng 3 tới 5 bạn đồng hành là đã quá tuyệt vời. 6 người là chuẩn quân số cho 1 bàn nhậu...

Cũng nói thêm, vì cũng xót xa cho con xe nếu phải gửi oto lên Ban Mê ( phải tháo bánh, tháo gương ra thì mới vận chuyển được) nên em quyết định cả chặng đường ngồi mài mông quần trên yên xe máy.

Lịch trình thì tạm tạm thế này:

31.12: Từ SG --> Đăk Lăk.

Chiều 31 Khởi hành (sớm chút vì mình sẽ ăn tối và chạy xuyên đêm)
Em bị ám ảnh bởi "Chú voi con, ở bản Đôn", nên quyết tâm đi thăm bản Đôn, Sau đó lượn lờ tới "Ngã sáu Ban Mê" đầy chất thơ, Và không thể bỏ qua Hồ Lăk thơ mộng.
Tối ngủ lại ở Ban Mê.

1.1: Ban Mê --> Gia Lai(LD)

Sẽ gắng thăm các địa điểm sau:Biển Hồ Tơ Nưng, Tới "Đất Nước Đứng Lên" - làng kháng chiến Stor để thăm lại anh hùng Núp. Vào nhà tù Pleiku nơi các chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ và tra tấn dưới mọi hình thức.
Tối ngủ ở Pleiku

2.1: Pleiku --> Kon Tum --> Cửa Khẩu Bờ Y --> Cột mốc Đông Dương --> Măng Đen.

3.1: Măng Đen --> Nhờ các bác tư vấn xem ngày 3.1 đi thế nào về SG mà không trùng đường cũ, không quá xa xôi... Cái này em vẫn đang tính ^_^

Chi phí dự kiến: 700k/người (còn tùy vào độ ăn chơi nhậu nhẹt của anh em ^^)

Hiện giờ có em, thêm 1 anh xế dập dòm, em tìm thêm 2 tới 4 anh chị em máu lửa nữa cho vui.

Moi người có góp ý gì về lịch trình, cung đường, hay có nhã ý tham gia thì ném gạch vào đây cho em với nhé. Hoặc liên hệ với em qua yahoo cũng được. Nhắn tin điện thoại cũng ok. (Nhắn thôi chứ đừng gọi nhé ^_^)

Yahoo: Sad_sonata_t3h
DT: 0979.330.813

Chờ hàng về....

Pink Pro

Lang Thang
24-12-2010, 01:49
Mở hàng cho Pink...Thấy topic này phải login ngay...Chúc chị lên đường vui vẻ...
Vác cho em được cái ngà voi về làm quà thì tốt...

Pink Pro
24-12-2010, 08:14
Hic Cưng bay vào SG đi với chị đi cưng...
Chị Có nguy cơ đi 1m quá đi thui :((

smalleye
24-12-2010, 09:31
Hic Cưng bay vào SG đi với chị đi cưng...
Chị Có nguy cơ đi 1m quá đi thui :((

Pink pro đi sớm hơn đi, tớ xe tình nguyện đu theo. Tớ cung đi Tây Nguyên nhưng lại đi từ 30 -> 1/1 :P

Pink Pro
24-12-2010, 10:47
Small: Hic hic, để tớ thương lượng lại với anh xế... Tớ sợ là không được, vì mọi người đều phải làm tới hết thứ 6 mới được nghỉ. Đi tới 1.1 về, thì phí phạm mất ngày chủ nhật, chả bít làm gì...Hay ấy cố gắng lùi lùi lại đi với tụi tớ cho vui nha ^_^

namnguyen
24-12-2010, 12:25
Thời lượng có vẻ không đủ cho quãng đường di chuyển quá nhiều.
Chuyến về nếu muốn khác thì từ Măng Đen xuống Ba Tơ, rồi đi được QL1A về qua Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Sài Gòn.

syluan
24-12-2010, 12:37
Nếu không có thêm người thì thui em cứ một ôm một xế lên đường vui vẻ thui. Có điều là bảo đảm an toàn cho xế của em nhen bé.
Bộ định luyện tay lái mà sao hành trình thấy phần nhiều là chạy xe không vậy.Đường lên BMT không biết làm xong chưa, tháng 11 chị đi thì vẫn còn xấu lắm, đi buổi tối phải cẩn thận, mấy xe lớn chạy ghê lắm.
Chủ thớt này rất dễ thương bà con nào chưa có kế hoạch thì ném gạch đi( PR giúp "_").

smalleye
24-12-2010, 13:19
[QUOTE=syluan;299351]Đường lên BMT không biết làm xong chưa, tháng 11 chị đi thì vẫn còn xấu lắm, đi buổi tối phải cẩn thận, mấy xe lớn chạy ghê lắm.

Tình hình là đường vẫn làm chưa xong các đồng chí ơi

Pink Pro: tớ không dời được lịch rồi. Thôi đành làm một chuyến độc hành vậy.hehehe

mat kieng
24-12-2010, 13:28
Pinkpro đi trùng ngày với nhóm tụi mình rồi,, hy vọng lang thang trên tây nguyên sẽ gặp nha( matkieng đã đi chugn Pinkpro chuyến Trà sư, và chuyến này thì mọi người trong đây gần như là ma củ cả) Chúc vui .

datdat
24-12-2010, 15:47
Good luck em, a sẽ cổ vũ cho e từ xa hehehehehe....

Bụp
24-12-2010, 16:18
Thời gian quá ngắn mà lại lượn quá nhiều. Chỉ tội bạn nào xế thôi, chạy xuyên đêm thì sức đâu mà chơi, với lại không an toàn tí nào cả Pink ợ. Đường Tây Nguyên được cái tối đen, đèn đuốc tuyệt nhiên ko có, đường đèo quanh co lại hẹp. Ban đêm là thời gian chạy của các xe contener chở hàng, chỉ 1 phút bất cẩn có thể bị ép xuống vực chứ không đùa đâu :help.
Anw, cứ bỏ xe lên oto, ngủ 1 giấc, sáng hum sau nhận xe máy lượn lờ ăn sáng cf Buôn Mê. Tốn thêm không bao nhiêu mà an toàn (c).
Tháng 7 vừa rồi mình đi xe Anh Khoa, bỏ xe máy lên oto, 5am hôm sau đã tới Buôn mê rồi. Xe chẳng bị gỡ bánh gì, gửi theo xe hàng của Anh Khoa nên nó cứ để nguyên xi thế, gỡ gương cho khỏi gãy thôi. Cả 5 xe đều như thế. Túm lại là lấy xe và đi luôn chẳng mất thời gian lắp ráp.
Chúc bạn enjoy với Tây Nguyên nhé.

vycoi
25-12-2010, 19:26
Hix, chị sorry em nhiều nha bé!

nataktvn
25-12-2010, 19:45
mình là dân tây nguyên chính gốc, đang ở pleiku, hjx, xem qua thì cái lịch của bạn cũng hay ho, nhwng k thực tế tẹo nào. Chỉ 3 ngay mà thăm TN thì nhw đi mây về gió, mà TN k fai như nơi khác, lắm nguy hiểm, thế mới gọi là TN. Thôi thì mjh chúc b may mắn, nếu cần hướng dẫn ở 2 tỉnh Gia lai - Kon Tum, mjh tình nguyện giúp các bạn

ham_vui
25-12-2010, 22:04
Mình rất muốn tham gia, nhưng hiện tại ko có xe.
Bác nào có xe ko, cho mình tham gia ké với.
Mình tình nguyện làm xế, cho các bác ngồi ôm.
Nếu được, xin vui lòng pm hay sms cho mình: 0919 310 369
Cám ơn các bác.

vantruongvpc
26-12-2010, 00:05
ghóp ý: chiều ngày 31/12 xe về Tỉnh rất nhiều, nên có thể sẽ kẹt xe
2/ đi đêm lên DL luôn thì nguy hiểm -->> tốc độ chậm.
3/ chiều về sg ngày này cũng đông xe, đi 1 ngày cung Gia Lai -> SG thì hơi bị nhọc đấy. (theo mình: từ Daklak, ko đi Gia Lai mà nên vòng về Lâm Đồng - Langbiang. ngày 3/1 Lâm Đồng -->> Sg... như vậy coi có vẻ ổn hơn ko các ace cho ý kiến nha)

Pink Pro
27-12-2010, 08:25
Cảm ơn các bác rất nhìu. Em vừa đi đón Noel trên núi xuống, nên bây giờ mới được đọc comment của các bác.
Em cũng đang nghiên cứu lại cái bản đồ và sửa lại lịch trình cho hợp lí. Em thì đi được 5 ngày luôn, nhưng chỉ sợ các bác khác không nghỉ mà theo em được. Nên đành cố rút ngắn...

Em sẽ sửa lại lịch trình, tối nay sẽ poz lại để bác nào có nhu cầu thì lên đường cùng em nhé.

mixaogion
27-12-2010, 11:15
Mình là dân mới tinh, thấy cái chủ đề này liền "log inh" ngay^^. Hân hạnh làm quen với các "chuyên gia phượt"
Mình cũng muốn đi Tây Nguyên từ lâu, chờ cái lịch của chị Pink Pro như thế nào rồi sẽ quyết định!!!!hihi

cogaichandat
27-12-2010, 13:28
Ca nha oi, cho iem dang ky di Tay Nguyen cung nhe!
Iem cung dan phuot (chua du pro) nhung bao dam tham gia duoc cung moi nguoi.
Iem o Hn.

Lien lac voi em theo so: 0976 201 099

Pink Pro
27-12-2010, 13:44
Chào bé. Chị rất hoan nghênh các bạn Hà Nội vô đây chung vui...cũng nhớ HN lắm rồi... huhu

Pink Pro
28-12-2010, 10:04
Xin lỗi các bạn. Bàn bạc với anh Xế xong, và cũng nghe lời khuyên của mọi người, mình quyết định Tạm Thời Hoãn.
Hoãn cung này tới sau tết âm, mình sẽ mở lại và làm đúng 1 vòng tây nguyên luôn. Còn lần này, mình sẽ tham gia với nhóm "Lên Rừng xuống biển" của Kiến Gió, đi thăm cực Đông.

Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp em. Chắc chắn topic này sau tết Âm Lịch sẽ được mở lại.

Cô Gái Chân Đất ơi, em cứ vào đây rồi liên lạc với chị nhé. Nếu em vẫn hứng thú thì thử gọi cho Kiến gió hỏi xem có thể thêm người được không? Sorry em nhìu nha...

deny
28-12-2010, 10:52
Hoãn là đúng đó, mình lượn Tây Nguyên cả tuần còn chưa hết, chì 3 ngày thì sao mà đi đc.