PDA

View Full Version : Cảnh báo về lừa đảo ở Thái Lan



HoneyLee
23-12-2010, 22:06
- Nếu có bạn đã post rồi thì mod close hộ , mình không post trong về topic Thái về muốn cảnh báo cả những bạn chưa từng qua Thái .
- Mình vừa đưa mấy chị bạn thân qua Thái chơi , vì mình cũng đi Thái khá nhiều nên đặt vé máy bay tự túc cho cả đoàn chứ không đi tour. Đến ngày thứ 5 của hành trình thì mình về ChiengMai thăm gia đình bạn trai ở đó , mấy chị bạn muốn ở lại Bangkok tự đi chơi nên không về ChiengMai cùng mình .
- Tối hôm sau khi mình quay về ks ở Bangkok cùng đoàn , mình được nghe các chị kể lại 2 chuyện .
+ Việc 1 , Sáng hôm đó các chị ấy tự đi bộ ra Grand Palace chơi thì GP đóng cửa ( bọn mình đi đúng đợt sinh nhật quốc vương Thái Lan ) , lúc các chị ấy ở đó thì có 1 ông ra hỏi han quan tâm .Rồi rất nhiệt tình nói các chị ấy GP,chùa Phật Ngọc đều đóng cửa chiều mới mở , các chị ấy nên đi các chùa ở khu khác chơi , và vẽ vào bản đồ cho mấy địa chỉ chùa ở khu khác ,đặc biệt người này khuyên các bà ấy nên tranh thủ vào 1 cửa hàng export đá quý , đang sales 20% chỉ cho khách du lịch , không phải ai cũng may mắn đến Thái đúng đợt sales thế đâu.Còn gọi và mặc cả hộ 1 cái tuk tuk với giá rẻ cho .
Các bà ấy rất hứng khởi , đi qua mấy chùa , đến chùa cuối tên lái tuk tuk đưa đến 1 chùa gọi là chùa Phật Lucky ( mình nghe kể thế không biết chính xác không ) . Khi các chị ấy đến đang định bước lên tầng 2 thì có 1 người đàn ông xuất hiện gọi nói là giờ này chùa đóng cửa vì sư trụ trì đang giờ truyền đạo .Người đàn ông này rất quan tâm ,còn chủ động ngồi hỏi han tình hình này nọ , và cuối cùng người đàn ông này lại khuyên tranh thủ đến cái cửa hàng đá quý nào đó đang sales 20% mua đồ . Anh ta còn chìa ra tờ hoá đơn vừa mua hàng ở đó . Anh ta nói sales này chỉ dành cho khách du lịch duy nhất 7 ngày trong năm và hôm nay là ngày cuối cùng . Anh ta anh ta là doanh nhân ở USA và mỗi năm đều tranh thủ về Thái những ngày này để mua trang sức giá rẻ , sau đó quay lại bán cho Tiffany,...với giá lãi gấp 2
Mấy bà chị ngây thở của mình gọi ngay xe đến cửa hàng đó , được chăm sóc rất chu đáo , và quyết định mua 2 bộ trang sức Lady Diana có giá 5500usd/1 bộ, được quảng cáo làm bằng đá saphia và kim cương trắng sau khi sales còn 4400/bộ.
Điều này còn tinh vi ghê gớm hơn , đó là sau khi 2 chị mình mua hàng giao tiền , tên chủ cửa hàng còn nói 2 chị là hải quan ở Thái không cho phép mang đá quý giá trị cao như thế ra khỏi sân bay,nếu mang sẽ phải đóng thuế rất cao đến 500usd,nên ông ấy sẽ đưa 2 chị mình ra bưu điện gửi đảm bảo về thẳng VN , phí gửi do cửa hàng chuyển , và ông ấy nói khách du lịch đến Thái mua nữ trang đắt tiền đều dùng cách đó để trốn thuế . 2 bà chị của mình vốn rất ngây thơ , lần đầu sang Thái + chẳng biết u mê thế nào , đi cùng ông ấy đi gửi ở bưu điện ,ông ấy gọi taxi lên tận sân bay BKK để gửi , lý do ông ấy bảo hôm nay ngày lễ nên các bưu điện trong thành phố đóng cửa .

Việc 2, Sau khi ra bưu điện gửi đồ xong các chị ấy quay lại khu GP tham quan , sau khi tham quan Grand Palace các chị ấy đi bộ ra công viên đằng trước , có 2 người đàn bà đang cho 1 đàn bồ câu ăn , khi các chị ấy đi qua 2 người đàn bà này giúi vào tay 2 chị ấy 2 túi ngô khô , nói là Lucky for U lucky for U , 2 chị mình giật áo đi qua thì họ cứ giúi lại không cho đi .2 bà chị mình tưởng họ nói cho chim ăn cùng thế là cầm túi ngô bé tí rải cho chim ăn . 2 túi ngô được miêu tả là bằng 1/5 gói bim bim của trẻ con hay ăn. Chim ăn xong 2 mụ đàn bà kia ra dấu đòi 200bath cho 1 túi ngô , 2 túi là 400bath ặc ặc . 2 bà chị mình rút ra 100bath cho qua chuyện nhưng 2 mụ đó nhất quyết đòi 400bath . Thế là 2 bà ý bỏ ra 400bath cho xong chuyện . Đúng là trấn lột , 400bath cho 2 túi ngô khô bé tí mà lại cho chính chim của họ ăn :D:)).

+ Sau khi mình và bạn trai nghe chuyện 2 chị kể lại , vụ chim ăn kia thì đúng là bóc lột không bàn , nhưng vụ nữ trang thì bạn trai mình nói ở Thái làm gì có chương trình nào như thế ,mới lên google thử tên cửa hàng thì phát hiện bên lonely planet đã có nhiều người phàn nàn về cửa hàng này lừa đảo , bán giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực của sản phẩm . Các chi tiết về ngôi chùa Lucky , người đàn ông từ Mỹ về ,câu chuyện được kể , ... giống y hêt . Lúc này bọn mình đã hiểu 2 chị ấy bị lừa đảo mua hàng giá cắt cổ .Qủa thực bản thân mình chưa bao giờ nghe những vụ lừa đảo trang sức kiểu này ở Thái Lan, bạn mình cũng đi học xa nhà 10 năm rồi nên thực ra không rõ lắm về tình hình đất nước . Nên 2 đứa chẳng cảnh báo gì 2 chị , chỉ cảnh báo việc không cầm hộ đồ người lạ kẻo dính ma tuý thôi . Lúc đấy thì hàng đã bị gửi ở bưu điện , càng lúc càng hiểu vì sao tên chủ cửa hàng lại hướng dẫn 2 chị mình nên ra bưu điện gửi và hộ tống lên bưu điện tít sân bay Thái chứ không gửi bưu điện trung tâm cho gần .
Bạn mình gọi điện cho chú làm ở cảnh sát Thái Lan , thực tình cảnh sát Thái Lan rất nhiệt tình tốt bụng với khách du lịch nước ngoài , sáng hôm sau họ hộ tống lên sân bay để xin rút lại gói đồ kia nhưng đáng tiếc là đồ đã được gửi về VN.
Sau khi mình về VN 3 ngày thì gói hàng về đến VN , trong hoá đơn mua hàng cho phép return hàng hoàn 80% giá trị lúc mua , mình lại phải gửi ngược lại cho bạn trai để đem ra trả .Bạn mình nói lúc đem ra trả phải lên tầng 2 , phòng kín bưng nhân viên đeo kính đen ngồi lừ lừ như xã hội đen ấy , may là có cảnh sát thương mại bên đó đi cùng và họ đồng ý trả lại 85% giá trị hàng , nhưng thế là 2 chị mình vẫn mất trắng 8800*0.15%=1320usd cho 2 bộ trang sức mà giá trị đúng của nó chỉ có 1500usd/bộ tại VN , tức là số tiền chị mình mất gần đủ để mua 1 bộ khác tại VN,trong khi ở VN thì lăn tăn chưa dám mua vậy mà đem tiền ra nước ngoài để bị lừa ngon ơ đó .
Nói chung mình rất rất thích con người thân thiện hiền lành và đất nước Thái , thích cả anh cảnh sát thương mại mình được tiếp xúc hay những người trong ks khi mình hỏi cách xử lý , và đây chắc là 1 vết gợn duy nhất trong lòng mình về kỉ niệm Thái Lan , mình không biết có ai bị lừa thế chưa , nhưng mình muốn viết để nếu ai chưa đi hoặc có người nhà sắp đi thì cảnh báo để không gặp phải tình huống bị lừa đáng tiếc như chị mình . Đặc biệt là vụ lừa trang sức như là 1 đường dây lừa đảo đã được sắp xếp , kể từ tên chỉ đường , tên lái xe tuktuk đưa đến ngôi chùa xuất hiện tên đàn ông kia , ...Bạn mình do phải quay lại Úc làm việc nên không kịp viết trình báo lên sở thương mại Thái , nhưng thời gian tới bọn mình sẽ khiếu nại việc này lên sở thương mại Thái Lan để không còn nạn nhân nào bị lừa như thế nữa .
Mình post luôn địa chỉ cửa hàng đã lừa đảo chị mình để mọi người tránh ra , mọi người google sẽ thấy hoá ra đã có nạn nhân từ các nước khác cũng bị lừa đảo như thế : Erawan Lapidary, 101-103 Prachathipatai Road, Bangkhunprom, Pranakorn, Bangkok 10200

Nheva
23-12-2010, 22:26
Cảm ơn bạn đã cảnh báo. Đúng là kinh nghiệm đau thương
Đề nghị các bạn mod cứ để nguyên topic này, đừng chuyển sang mục "cảnh giác trên đường phượt" ngay.
Tết này có rất nhiều đoàn đi Thái.
Để ở đây sẽ nhiều người biết hơn
Đội ơn các mod

darkdeath
24-12-2010, 00:04
Việt Nam bây giờ thứ gì chả có. Chắc tại 2 chị bạn của bạn là dân quá nhiều tiền nên mới bỏ ra 4400USD để mua 1 bộ trang sức mà trong khi đó chưa am hiểu gì về nó. Đồ xa xỉ về VN cũng không thiếu, hàng lưu niệm thì cứ thoải mái tầm 200 - 1000 bath khối thứ để mua.

1 kinh nghiệm nho nhỏ/ Các bạn khi đi tour Bangkok - Pattaya. Đến Pattaya tour dùng ca nô đưa bạn ra 1 hòn đảo du lịch khá hầm hố ở Pattaya hình như tên là San Hô thì phải. ở đó bạn tha hồ tắm biển chơi nhiều trò khác nữa. 1 lưu ý. Lúc bạn đang tắm biển có khá nhiều thanh niên người Thái chạy môtô nước lại mời bạn chơi với giá chào là 200 bath/ 15 phút (hình như là 140k tiền Việt không nhớ rõ tỉ giá nữa). Những thanh niên đó nói rõ tiếng Việt luôn (tại các điểm du lịch có rất nhiều người Thái nói tiếng Việt rất cừ). Bạn thấy rẻ hơn VN leo lên chơi đã đời trong 15 phút. Chạy vào bờ bọn nó nói 2000 bath => bạn đứng hình => không trả tiền không cho zô bờ (lí do của bọn nó là bạn nghe không rõ, nhìn mặt coi bộ tử tế mà toàn xã hội đen trấn khách du lịch, chia băng phái hoạt động trên đảo). Bạn gặp rắc rối. 1 bạn đến công an trật tự trên đảo tố tụi nó (công an dẫn tới bạn chỉ mất tầm 500bath đến 1000 bath tuỳ thương thảo, 2 bạn cắn răng trả tiền và lầm bầm mấy câu cho qua chuyện.

Kinh nghiệm nếu bạn muốn chơi cứ lại nói hướng dẫn viên du lịch, không sao hết 300 bath/ 15 phút. Chơi đã đời không gì hết. (Thông thường trước khi lên đảo hướng dẫn viên cũng đã nói trước cho bạn rồi nhưng mà nhằm lúc biển đẹp sóng lớn, thoải chí ngồi ca nô nên không để ý) ra đó gặp chơi rẻ nên ham. Bạn làm ảnh hưởng đến đoàn, làm bạn mất vui, mất hứng, làm trễ thời gian.

(Kinh nghiệm đã từng chứng kiến cảnh này của 1 thành viên trong đoàn)

HoneyLee
24-12-2010, 13:27
Lý do vì sao 2 bà chị có thể rút tiền ra mua kiểu đó mình không lý giải nổi , mình cũng ngại tra hỏi , vì đều là thanh niên trẻ trung có học , không phải tuýp dễ bị lừa hay thiếu hiểu biết . 1 chị chỉ nói 1 được 1 câu là lúc ấy nghĩ đến cái lợi nhuận ông kia nói là sales 20% thì tự nhiên mụ mị đi , và có thể thêm vốn tiếng Anh giao tiếp bập bõm nên chắc dịch và nghĩ đó là 1 ct khuyến mại lớn cả cả nước . Chứ khi mình search google cho xem tận mắt mới hiểu cửa hàng đó chỉ là 1 cửa hàng tư nhân không có chút uy tín nào cả .Mà thêm nữa là trước khi đi 2 chị ấy cũng muốn mua trang sức ở Thái vì nghe quảng cáo đá bên đó đẹp , già tuổi hơn đá quý ở VN .Mình chỉ ân hận là mình chủ quan không tìm hiểu kĩ các vấn đề du lịch ở Thái , vì sau khi xảy ra việc này , mình hỏi lễ tân ks mình ở thì họ chia sẻ rất thật lòng là ở Thái gần đây có hiện tượng lừa đảo trang sức . Và nạn nhân đều từng được tuk tuk cho ghé qua cái chùa Lucky kia cầu may mắn , được nghe dụ dỗ về sự may mắn sắp được phù hộ , để xẩy ra việc " vô tình " gặp tên đàn ông từ nước Mỹ về Thái mua trang sức kiếm lời . 2 chị mình nói chính việc gặp tên lừa đảo đó giữa 2 ngôi chùa gọi là chùa Lucky đã thực sự làm 2 bà ấy tin may mắn đang mỉm cười với mình để vội vàng đến cửa hàng trang sức kia nộp tiền ngu .
Họ cho mình mail của giám đốc sở Thương Mại Thái , nhưng có cậy nhờ đến ông ý cũng không đòi được 100% tiền vì biên bản hợp đồng đã ghi rõ return chỉ được trả 80% giá mua , và tốt nhất là không để dính dáng vào mấy vụ ngu ngốc kiểu này . Cầu mong không có thêm nạn nhân vào từ VN bị mất tiền oan như 2 chị mình .

ngocgeisha
24-12-2010, 13:34
ừm cái này mình cũng gặp 1 lần rồi.
Sáng hôm đó mình đi khu Chinatown. Sau khi vào chùa Phật Vàng, mình đứng loay hoay 1 hồi không dò ra đường nên đành mở bản đồ ra xem. Đang xem thì có 1 ông ăn mặc tử tế bảnh bao hồ hởi chạy ra hỏi mình bị làm sao. Buồn ngủ gặp chiếu manh, mình hớn hở hỏi nọ hỏi kia, ông này trả lời rất nhiệt tình. Thi thoảng còn bồi thêm 1 số câu: "Tao làm trong chính phủ. Tao đang đi đến chỗ a chỗ b..." Rồi đến quả ông í bảo: "Mày đi Chinatown giờ này quá sớm, phải tầm 2h mới mở cửa cơ, nên bây giờ mày đi đâu đi rồi đến tầm í quay lại là đệp". Đến đây thì mình bắt đầu nghi rồi, chưa để mình kịp nói gì, y nhanh tay lôi ra 1 cái bút, hý hoáy vào cái bản đồ của mình, chấm chấm viết viết 1 chỗ rồi liến thoắng nói "đại loại là như 2 nạn nhân kia đã bị nghe". Thôi đến đây là lừa quá rõ rồi (vì bà chủ guest house mình đã cảnh báo là đừng có nghe theo đứa nào dụ tuk tuk hay chỉ đường shopping) nên mình lảng lảng đi dần. Nhưng y bám quá ráo riết nên phải mãi mình mới bỏ đi được. Đúng là 1 phen hú hồn.

Bây giờ mình vẫn giữ cái bản đồ có dấu vết của thằng cha đó.

HoneyLee
24-12-2010, 13:48
Do chị mình không giỏi TA nên uỷ quyền mình viết mail khiếu nại cho cảnh sát du lịch Thái . Và mình vừa google để lấy thêm thông tin gửi mail tố cáo đến ông Suchat ở sở Thương Mại Thái.
Mình phát hiện ra đây là 1 hiện tượng đã xảy ra ở Thái trong cả thập kỉ gần đây , đã nhiều khách report .Mọi việc đều đã được sắp xếp : bạn đến 1 nơi , gặp 1 người dân địa phương ,họ nói địa danh bạn đến đang đóng cửa chiều bạn hãy quay lại , sau đó họ ra vẻ tốt bụng chỉ ra cho bạn 1 vài địa điểm bạn nên đi , trong đó có chùa Lucky , và khi ở ngôi chùa đó bạn gặp 1 tên đàn ông lừa đảo nói về công ty xuất khẩu đá quý , trước chỉ dành cho sinh viên , giờ thì chỉ hỗ trợ khách du lịch có passport , và cuối cùng là bạn bị mất tiền ngu ở cửa hàng đá quý đó . Trong chuỗi lừa đảo này có sự góp phần của : 1 người dân địa phương " tốt bụng " + anh lái tuk tuk đưa khách đến chùa Lucky + tên lừa đảo năm nào cũng về Thái để mua trang sức kiếm lời + hệ thống các cửa hàng đá quý lừa đảo ở Thái . Cách thức lừa đảo càng lúc càng tinh vi vì trong vụ chị mình , bọn chúng áp dụng cả việc gửi CPN luôn qua bưu điện để đảm bảo khách không trả lại hàng được sau khi đã mua . TH của chị mình may có bạn bên đó nên không mất thêm tiền ngu để quay lại đó . Còn nhiều TH chắc hẳn người mua còn phải mấy tháng sau mới quay lại vạch mặt được .

nhan1980
24-12-2010, 16:01
Thật sự cảm ơn chia sẻ của bạn, rất bổ ích cho những người đi du lịch Thái sau này.
Chiêu lừa này dễ thành công do là đánh vào tâm lý hám rẻ (hay lòng tham của con người) cùng với ý nghĩ sẽ bán lại với giá lãi gấp đôi món hàng đã mua.
(Những người có thể bỏ ra 8.800USD để mua 2 món trang sức cũng không nhiều, chị của bạn đúng là lắm tiền, học được bài học với số tiền 1320USD đối với chị của bạn thì cũng không đắt lắm)

Dune
24-12-2010, 18:27
Kiểu lừa này thì mình cũng trải qua rồi khi lần đầu đến Thái Lan. Mình không phải là người ham hàng giá rẻ hay bán lại có lời đâu. Mình chỉ là một người thích đi bụi thôi. Lúc đó cũng có một người đàn ông Thái tốt bụng ăn mặc bảnh bao đến chỉ đường, sau đó là một người lái xe tuk tuk chở đi khắp nơi với giá rẻ và cuối cùng là một người gặp trong chùa. Lý do mình để cho anh chàng lái xe tuk tuk chở đến cửa hàng là vì anh ta trông tội tội và khá thân thiện (hình ảnh của những người dân quê của Thái Lan.) Anh chàng gặp trong chùa thì có thái độ rất ân cần và cảm thông. Những người bán trong cửa hàng thì nói chuyện rất có duyên và đầy tính thuyết phục. Cuối cùng mình móc tiền ra mua như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy đó. Cho dù các bạn có cảnh giác như thế nào thì các bạn cũng có lúc bị "dính chưởng" như mình đã từng bị. Tuy nhiên đây là bí quyết của mình để "gỡ chưởng" nè. Sau khi móc ra 500 eu ro để trả cho 2 bộ trang sức (có cả thẻ bảo hành như thẻ ATM có họ tên mình và hình chụp món hàng nữa nhé - trông rất pro đấy!!!) Mình bước thấp bước cao ra khỏi cửa hàng trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh và sẽ leo lên xe tuk tuk đi nếu anh chàng trợ lý của của người bán hàng cho mình không gọi giật ngược trở lại để mua hàng lưu niệm được trưng bày trong một căn phòng khác. Lúc anh ta gọi mình lại, mình chợt như tỉnh giấc ấy nên quay sang người bán hàng và hỏi địa chỉ website của cửa hàng (may là cửa hàng này không có website). Lấy cớ cửa hàng không có website, mình đòi trả lại hàng bởi vì mình nói rằng mình không tin vào chất lượng của một cửa hàng không có website. Lúc đó cả người bán và người trợ lý ngớ người ra và đang phân vân không biết giải quyết thế nào. May là lúc đó có một chiếc xe buýt chở đầy khách Châu Âu vừa đến. Mình lớn tiếng đòi lấy lại tiền vì không tin vào chất lượng của cửa hàng. Lúc đó, người bán hàng cho mình cao giọng nói như thể muốn cho những người Châu Âu cũng nghe thấy hay sao ấy. Bà ta nói: được rồi, để khẳng định chất lượng của cửa hàng. Khi khách hàng không hài lòng, chúng tôi sẳn sàng trả lại tiền ngay lập tức. Bà ta đi thẳng vào quầy lấy ra 500 eu ro và trao cho mình. Thấy lại tiền, mình mừng quá, cầm ngay và bứoc đi luôn. Lúc lên xe tuk tuk, tên lái xe nhìn mặt mình và hỏi có mua hàng không. Mình nói không. Hắn có vẻ thất vọng lắm. Khi về đến nhà trọ, mình đi thẳng đến ngân hàng đổi thử 100 eu ro xem họ trả lại tiền thật hay giả. May quá! tiền thật.
Khi về VN, mình kể chuyện cho một vài người bạn thì họ bảo ở Thái Lan có thể người bán dùng bùa mê đấy các bạn. Không biết thật hư thế nào nhưng quả thật lúc đó mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê móc một số tiền lớn ra mua mặc dù khi đi du lịch mình tiết kiệm từng đồng.
Vài lời chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm xương máu của mình khi lần đầu đến Thái Lan. Quả thật là số của mình chưa bị mất tiền. Ơn Trời!!!!!!!!!!!!!!

trungcao
28-01-2011, 13:48
Đọc bài này mới nhớ, cách đây 2 năm mình và ông anh cũng gặp tương tự nhưng rất may là:
- Ko ham đồ rẻ, ko mê shopping
- Cái này quan trọng nè: tiền là danh từ có giới hạn - đối với mình thôi nhé!...hia hia...
Cũng là Lucky Pagoda và Grand Palace... Haizzz... Mà mình thấy nó đâu có hoàng tráng hay chuyên nghiệp gì đâu. Nhìn nó tối tối, âm u sao đó!!!
Nhưng mình hiểu đc cảm giác giống như bị bùa mê, đó là mình cứ nghĩ đến khoản chênh lệch lợi nhuận, đó là cảm giác khi mình xài tiền ngoại tệ mà ko nghĩ đến tiền Việt, đó là mong muốn mua tặng ai đó món quà thật có giá trị và ý nghĩa...Thành ra mình cứ mua như bị bỏ bùa mê vậy!!!
Lời khuyên của mình là: đừng đem theo nhiều tiền quá. Giống như khi đi chợ/siêu thị hay shopping vậy, lên kế hoạch muốn mua gì xong cầm theo dư ra chút đỉnh khoảng 10-20% thì tránh đc cả khối việc lằng nhằng. Nhất là đối với phụ nữ....He he... Mình ko có ý chê nhé! Chỉ là nói thế thôi!!!

outdoor
05-04-2011, 15:59
sang thái , vì mải mê đi mô tô nước, chỉ mặc cả là 800. hậu quả khi thanh toán nó bảo là 3000 nhưng đuôi là $ ==> 3000$.
chuyến đi nhớ đời :((

HMS
05-04-2011, 20:20
Xin chia buồn với bạn ,Đây cũng là bài học cho mọi người nếu đi bất cứ đâu cũng phải cảnh giác .Bây giờ càng ngày các nước càng tinh vi hơn trong lừa đảo , móc túi .Năm 2007 mình đi 1 mình sang BKK 5 ngày nhưng chưa gặp cảnh này , mấy lần sau đi với chồng nên chắc bọn nó không dám hihihihi

HMS
05-04-2011, 20:58
Nhớ lại lần đầu đi 1 mình sang Thái mà không cảm thấy sợ gì cả , sau khi đến nhà bạn ở tít tận ga tầu điện ngầm có tên là Bang Sue để tạm trú cùng bạn ấy , nhưng lúc đó bạn ấy đi làm ở chỗ khác nên gửi lại chìa khóa cho mình , vì thế mà không ai đi đón phải từ tìm đường đi về đó , vì tắc đường từ sân bay nên tìm đến nơi cũng gần nửa đêm , đói tự mò ra đường tìm quán , cũng may ở gần đó có cái chợ mở đêm nên không bị đói .Rồi đi về phòng lên kế hoạch cho ngày hôm sau .Sang hôm sau mò ra tìm bến xe bus , hỏi hội xe ôm đường đi lên trung tâm đường Sukhumvit , lên đó gọi điẹn cho người quen của bạn hỏi mua tour ở đâu , họ bảo vào KS mua , tìm KS thì có 1 anh ra hỏi đi đâu , mình nói tìm KS để mua tour , anh này liền bảo ở KS đắt , ra ngoài mua , rồi chỉ cho mình cái văn phòng tour gần đó , vào hỏi thì cũng may anh bạn trong này nói chuyện rất thíc Vn , nói chung trông cũng tử tế nên hỏi mua tour của anh này .Theo mình nếu đi 1 mình nên mua tour cho an toàn .Vì thế mình toàn mua tour ở chỗ đó .Vì đi tour sẽ đi cùng với những người khác mà hầu hết là người nước ngoài nên cũng an tâm .Đi tour chác chắn guider sẽ đưa vào các cửa hàng để được % nên mình cũng vào nhưng chẳng mua gì , ngó nghiêng rồi ra ngồi đợi đoàn .5 ngày mình cũng đi được Pathaya , Kanchanaburi ( chỗ này là chùa Hổ) tham quan trên sông , tham quan cung điện Hoàng Vua .vào chỗ cưỡi voi .Khi về HN cũng phải tự về vì cô bạn lại đi làm chỗ khác .Nhưng đúng là lần đầu đó thật may mắn .Có lẽ một số bạn đi tự túc nên bọn lừa đảo càng dễ hoạt động , đi theo đoàn thì chúng sẽ không co kéo được mình .

quinxi
06-04-2011, 16:14
sang thái , vì mải mê đi mô tô nước, chỉ mặc cả là 800. hậu quả khi thanh toán nó bảo là 3000 nhưng đuôi là $ ==> 3000$.
chuyến đi nhớ đời :((

$ = USD hả bác :-s

heparaki2912
12-05-2011, 23:40
mới đi Thái về giờ mới đọc đc bài này thấy mình may mắn vì không bị lừa đảo như các bạn nói. Thực ra đi tour đi theo đoàn thì đúng là không gặp phải kiểu lừa như vậy, nhg mình đi vào mấy chỗ guide dẫn đi họ ăn % mà mình cg xà vào mua thì cg thiệt lắm.
Đợt vừa rồi mình đi thái bắt taxi trc cửa ksan không thằng nào chịu chở mình ra big C vì khoảng cách gần quá. Lúc đó cũng vội nữa vì chiều phải đi san bay rồi. Các chú taxi ở thái thì cứ nhìu khi khỏi đi theo meter , hét giá ào ào. Hôm đó 2 vc đang bắt dở thì 1 anh ng thái trông có vẻ tốt bụng nói là tao sẽ chở tụi m đi ra big C với giá 30bht thôi ( trong khi taxi đòi giá 100bht) lại còn đc ngồi xe mazda 3 mới coong'. Hai vc thích quá lên xe luôn. Vào trong xe a tài xế mới bảo là giờ t chở bọn mày qua chỗ cửa hàng trang sức ngắm đồ 15 phút thôi để tao tick vào thẻ, gọi là đã dẫn khách đến cửa hàng. 2 VC vừa ít thời gian vừa đánh hơi thấy mùi lừa đảo nên xuống ngay lập tức. Nếu hôm đấy lên xe đó ko ngừng cg dính bùa mê thuốc lú mua trang sức mất. ^^ hix, du lịch ptrien nên ko tránh đc lừa đảo .
cảm ơn các bạn đã cảnh báo, để lần sau đi thái nữa k dính vào

Xoài
13-05-2011, 00:39
Uh, khi ra đảo san hô ở Pattaya chơi cũng nên cẩn thận với mấy cái trò moto nước, thuyền chuối, lặn xem san hô... Tốt nhất là có người bản xứ đi cùng để đứng ra trả giá các loại. Mình không nên trực tiếp giao dịch với chúng nó vì khi thanh toán thế nào cũng gặp rắc rối, chúng nó tìm mọi cách để tính gian lận về thời gian, tiền bạc. Lúc đầu thì thông thạo tiếng Anh lắm, nhưng khi thanh toán cứ giả vờ ngớ ngẩn không hiểu thế nào, chỉ làm sao lấy được càng nhiều tiền của mình thì càng tốt. Theo mình thì đảo này cũng chẳng có gì hấp dẫn cả, ba cái trò chơi dưới nước cũng chẳng khác gì ở VN, ăn trưa trên đảo thì quá kém, bãi tắm thì còn thua nhiều nơi ở VN. Mình đến PTA vài lần rồi nhưng chỉ duy nhất 1 lần ra đảo chơi và ăn trưa ở đấy thôi.

MeTung
13-05-2011, 11:40
Mình định đi Thái du lịch, đọc bài này phải cảnh giác hơn, chắc là đi theo tour cho an toàn, dẫn đi đâu thì theo đó.

Stylishman
06-04-2012, 21:35
Đợt Tết mình sang Thái Lan còn 1 trò lừa đảo nữa: Khi mình vào khu trung tâm mua sắm SIAM ở Bangkok, có 1 thằng nhìn mặt giống người Ấn Độ hay Srilanka gì đấy lại gần làm quen, hỏi han xem mình từ đâu đến, rồi giở ví ra khoe mấy tờ 100 $ trong ví. Bước tiếp theo là nó hỏi mình xem đồng tiền Việt trông như thế nào, lấy ra cho nó xem với. Sau khi mình lấy ví ra cho nó xem tiền Việt Nam thì nó sẽ làm trò để ăn cắp tiền trong ví của mình. May mà mình đã được cảnh báo trước về trò này nên không bị mắc lừa!

dung_6990
06-04-2012, 22:50
cám ơn bạn, nhưng phải nói là 2 bà chị bạn cũng thiếu suy nghĩ quá.

Dungbuocgiangho
07-04-2012, 01:07
Vừa rồi trong đoàn tour đi Thái của chúng tôi cũng có 1 người do ko chịu nghe lời của hướng dẫn tự ra thuê lướt ván ở Pattaya cũng bị chém mất 500 USD. Một chiêu nữa mà ko nghe các bạn nhắc tới: là ở khu Pakpong tại BKK ( khu đèn đỏ ở đây với nhiều quán bar, sexy show). Chúng tôi đi 1 đoàn khoảng 10 người, ko có ý định coi sexy show từ đầu nhưng có mấy bạn khoe là coi show chỉ tốn có 100 baht/người, bao gồm cả 1 phần nước uống, có người Thái tới dẫn vào quán của họ. Thấy cũng rẻ nên kéo nhau đi coi thử cho biết. Tuy nhiên vào bên trong thấy ghê tởm qua nên tụi tôi bỏ ra liền, sau khi đưa tiền cho 1 số bạn ngồi lại. Mỗi người 100 baht. Nhưng khi ra cổng bị chặn lại yêu cầu trả tiền trước. Họ tính tiền ra mỗi người 1,300 baht. Gồm tiền nước, coi show, và mời nước uống cho mấy lady ( nhìn thấy ghê lắm, mà hồi nãy đi cụng ly với mình, té ra mình phải trả tiền). Chúng tôi ko chịu đòi kêu cảnh sát họ cũng ko sợ. Cuối cùng tôi mới đứng ra giải thích là tôi đưa bạn là người VN qua Thái để nghiên cứu và tranh thủ qua khu này chơi. Nếu tình huống như thế này rất khó xử cho tôi và vì họ cũng ko có tiền để trả nhiều thế ( là tôi giả bộ mình là người Thái vì tôi biết nói tiếng Thái rất lưu loát) Năn nỉ 1 hồi họ giảm cho mỗi người còn 300 baht. Thằng cha dẫn vào lúc đầu biến mất tiêu chẳng thấy đâu mà chủ quán nói ko biết. Bà con lưu ý vụ này nhé.

Fhượt
07-04-2012, 11:04
Em cũng chưa gặp tình huống khó xử nào khi đi Thái. Có lẽ em còn may mắn!
Cảm nhận riêng của em về người Thái là khá hiền lành, làm ăn kinh doanh không chụp giật. Tuy nhiên chỉ một chuyện em không thích là họ xem cái vụ gái gú, bia ôm, mại dâm là chuyện phải có khi tiếp khách. Em cảm giác họ sống bản năng quá các bác ạ. Mà trông mấy em làm gái kiểu "công nghiệp" bên đấy cũng ghê ghê.

Hungbkct
05-12-2012, 11:44
Haha, nhờ có các bạn trên này cảnh báo trước nên vừa qua vợ chồng mình đi honey moon đã lừa lại chúng nó. Vợ chồng mình đi Phuket chơi mấy hôm rồi mới về Bangkok. Ở Patong và Phuket town thì rất tuyệt, con người hiền hòa thân thiện, cuộc sống yên ả. Về Bangkok thì mọi thứ thật ồn ào và lộn xộn, mấy tay tuk tuk thì như xe ôm ở ta vậy nói thách loạn lên, một tay taxi đưa vợ chồng mình từ sân bay về khách sạn ở Khao san hết hơn 200bath, mình đưa tờ 500bath hắn trả lại 100bath rồi kêu hết tiền không có tiền trả lại định ăn của mình gần 200bath, may mà khi đó có anh cảnh sát đứng gần đó nên mình nhờ can thiệp, hic. Quay trở lại vụ exprort center mà các bạn đang nhắc đến. Hôm đó là ngày thứ 2 mình ở Bangkok, vợ chồng mình đang đi đến golden mountain, khi gần tới nơi vợ chồng mình dở bản đồ ở ipad ra xem. Ngay lúc đó có một lão khoảng trên 40 tuổi rồi, tới bắt chuyện tự xưng là giáo viên lớp 5 của một trường gần đó. Lão nói tiếng anh rất lưu loát, sau màn giới thiệu về một vài ngôi chùa, lão chỉ ra những ngôi chùa mình nên đi và y rằng có lucky budda, export center. Sau đó hắn kêu là dịp này đang khuyến mại nên có government tuk tuk màu xanh dương và vàng đi cả ngày chỉ có 20bath/person. Hắn vừa dứt lời thì có 1 cái tuk tuk như vậy xuất hiện (từ sự cảnh báo của anh em trên phượt kết hợp với sự quam sát của mình về các sự việc vừa diễn ra, mình khẳng định 100% đây là lừa đảo, trong đầu nghĩ tới việc nó bảo 2 chồng đi tuk tuk hết có 40bath thôi. Em bảo vợ lấy điện thoại ra bí mật quay clip và em nói tiếng anh với lão già và thằng tuck tuck để khẳng định lại việc đi tuk tuk xả láng hết 20bat/person nhằm lấy chứng cứ nếu nó có lừa thì tới nhờ touris police can thiệp). Sau đó vợ chồng em lên tuck tuck dạo phố, hehe. Nó đưa đi đến mấy chỗ như mọi người trên này bảo, sau khi từ chỗ chùa đi vợ chồng em chỉ đến các chỗ khác thì nó kêu là chưa tới giờ mở cửa, em bảo nó là muốn đi tới export centre để mua đồ trang sức quá để tặng vợ mới cưới nhưng thẻ tín dụng một anh nữa trong đoàn đang cầm nên tiền mặt mang theo không đủ tiền mua mà anh ấy đang đi chơi ở mấy điểm thăm quan bây giờ phải tới đó lấy thì mới đi được. Sau đó vợ em bắt chuyện hỏi hắn về cái export centre quái quỷ kia, còn em giả vờ gọi điện, em nói tiếng Việt và nhắc lại nhiều lần từ Vimanmek (em đang muốn đi miễn phí tới cung điện vimanmek mà, đõ phải đi taxi) xong rồi em quay ra bảo nó là đến vimanmek để lấy thẻ master, hehe, vậy là hắn đưa vợ chồng em tới vimanmek palace và hắn ngoan ngoãn đợi bên ngoài. Vợ chồng mình vào chơi chán ở đây ra thấy hắn ngồi trời nắng tội ghê nhưng cứ tới hắn đang ủ mưu lừa mình lại thấy cay, vậy là "chơi" hắn tiếp. Vợ chồng mình hội ý rồi ra, tay mình cầm thẻ master nhưng ra bảo hắn rằng trong thẻ này chỉ có khoảng hơn 2000 USD mua được ít qua muốn kết hợp mua tặng 1 món và mua thêm vài món nữa về để bán lại kiếm lời nhưng đoàn du lịch đi cùng mình chia làm 2 nhóm. 1 nhóm ở đây thì họ không đồng ý cho mình mượn thêm thẻ, nhóm kia có 2 người cho mượn thẻ Visa và master nhưng họ đang ở bên Jim Thompson house cơ, đưa qua đấy đi để lấy thẻ. Mặt hắn tỏ ra hơi khó chịu nhưng cố nhịn để đưa đi, hehe, qua jim thompson vợ chồng mình lại thăm quan chán ở đây rồi ra, lúc này vợ mình cầm thẻ visa để hắn nhìn thấy. Mình to mồm kêu đi đến export centre đi. Hic, bọn này đểu thật, đi trên xe tuk tuk hắn hết sức ca ngơi chỗ export centre quái quỷ này, rồi nói về cái gọi là tuk tuk chính phủ, làm mình đau cả đầu nói nhiều như bọn kinh doanh đa cấp ở ta vậy nhưng ối trời khi đến export centre đâu có phải là trung tâm thương mại đâu nó là cửa hàng kinh doanh vàng bạc thôi. Vợ chồng mình vào, lão chủ đon đả ra chào mời rồi hỏi mình từ đâu tới mình kêu Hà Nội, nó kêu là mấy đại lý ở Trần Nhân Tông chuyên sang đây buôn vàng của nó (thằng cha này nhìn mặt đã thầy khôn) vợ chồng mình đi ngắm một vòng rồi làm ra vẻ mặt ngu ngu kiểu nhà nghèo nhưng hỏi han nhiều thế là nó từ chối khéo mình đi, hehe. Ra ngoài bảo thằng tuk tuk đi chỗ khác. Thằng tuk tuk vừa đi vừa ngạc nhiên hỏi sao không mua gì, mình ra vẻ khó chịu kêu là chỗ này hàng không cao cấp, chủ hàng là người của phe áo vàng (lúc vào mình thấy hắn mặc áo so mi vàng trong bộ comple nên hỏi hắn là phe áo vàng à, hắn cười hả hê rồi kêu người cao quý toàn phe áo vàng) mình thích thaksin nên thái độ khó nói chuyện. Thằng tuk tuk bảo phe áo đỏ ở bangkok bị ghét lắm nên đừng kêu mình yêu thaksin kẻo bị đánh (chột dạ thấy mình hơi ngu, động vào chính trị, phe phái nó oách mất xác thật ý chứ, thôi tránh xa). Tuk tuk đưa mình tới chỗ thứ 2 to hơn môt chút bán cả hàng lưu niệm, vào xem rồi mua 2 gói móc chìa khóa hết 130bath và 1 cái đĩa bạc lưu niệm giá 170bath, gói vào túi đàng hoàng rồi đi ra cười phớ lớ. Hehe, hắn tuk tuk tưởng mình mua vàng, ra hỏi đi đâu tiếp mình kêu về golden mountain (chỗ này đi bộ về khao san không xa), lên xe vợ cắm đầu vào ipad còn mình cắm đầu vào điện thoại mắc kệ hắn nói hắn hỏi. Hắn hỏi là thấy cửa hàng thế nào, mua hêt bao nhiêu, mình kêu đợi một chút đang nhắn tin về Việt Nam có chút viêc. Em xem bản đồ trên ipad thấy gần tới golden mountain rồi, mình mới bảo hắn là sao khuyến mại sale off kèm miễn thuế mà sao vẫn đắt hơn Việt Nam, vừa đi mua trang sức cho đám cưới nên nắm giá trang sức rõ lắm. Hắn kêu không phải đâu mình nhầm đấy, rồi mình khăng khăng với nó và ra vẻ khó chịu vì vàng đắt, không như lời giới thiệu và vào mất công chỉ mua được vài trăm bath đồ lưu niệm. Khi biết mình chi có 300bath mua hàng lưu niệm hắn cằn nhằn bằng tiếng Thái (theo mình đoán có vẻ là chửi, hic hic) cũng vừa lúc tới golden mountain, hehe, mình kêu hắn rời đây sẽ đi tiếp nhưng ở đây lâu đấy vì còn ăn trưa, mặt hắn lộ rõ vẻ bực mình. Hai vợ chồng thấy chột dạ hơi sợ nên đi nhanh vào chùa, chơi chán một lúc xuống thấy hắn đi đâu mất, 2 vợ chồng bảo nhau té khỏi đây nhanh đề phòng hắn quay lại giở trò. Hehe, thế là vợ chồng em có tron một buổi sáng từ lúc 9h kém tới hơn 1h được tuk tuk đưa đi chơi miễn phí (nghĩ lại thấy liều quá, nếu bọn lừa đảo đó phát hiện mình chơi xỏ nó và giở trò trả thù thì nguy). Nói chung là du lịch Thái Lan rất hay, người dân bình thường rất thân thiện, giúp nhiệt tình nếu mình tìm họ đề nghị họ giúp. Taxi đi rất rẻ, mua sắm ở chợ Jatujak và portunam rất rẻ. Ở Patong và Phuket town thật tuyệt vời, bãi biển đẹp cuộc sống đảm bảo độ sôi động vừa đủ để không mất đi sự yên bình của một kỳ nghỉ tại bãi biển. Lời khuyên cho các bạn là không cứ gì đi ra nước ngoài mà ngay cả du lịch trong nước thôi, chúng ta cũng gặp rất nhiều chiêu trò, cuộc sống luôn có kẻ xấu đan xen trong cộng đồng tốt nên chỉ cần bạn dành thời gian tìm hiểu chi đáo nơi mình tới (qua internet và gọi điện trực tiếp tới Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để hỏi xem cần cảnh giác điều gì tại nước bạn) vậy là bạn sẽ có một chuyến đi an toàn.

Mèo Bay
06-12-2012, 01:23
Đợt Tết mình sang Thái Lan còn 1 trò lừa đảo nữa: Khi mình vào khu trung tâm mua sắm SIAM ở Bangkok, có 1 thằng nhìn mặt giống người Ấn Độ hay Srilanka gì đấy lại gần làm quen, hỏi han xem mình từ đâu đến, rồi giở ví ra khoe mấy tờ 100 $ trong ví. Bước tiếp theo là nó hỏi mình xem đồng tiền Việt trông như thế nào, lấy ra cho nó xem với. Sau khi mình lấy ví ra cho nó xem tiền Việt Nam thì nó sẽ làm trò để ăn cắp tiền trong ví của mình. May mà mình đã được cảnh báo trước về trò này nên không bị mắc lừa!

Hôm đầu tháng 9 mình đưa ông cụ đi Thái chơi cũng gặp 2 thằng lừa đảo với thủ đoạn y như thế, cũng ở Siam Paragon luôn. Có điều nó định lừa ông cụ chứ không lừa mình :D Mình cũng đã viết bài cảnh báo bên topic "Cảnh giác trên đường phượt" rồi. Hóa ra Siam Paragon là đất làm ăn của chúng nó.

Nguyên tắc của mình khi đi nước ngoài là "Không tin bố con thằng nào cả", không làm quen với người bản địa, không tin vào bất cứ sự giới thiệu, chỉ vẽ nào; cố tận dụng thông tin từ bản đồ, LP, thông tin lấy từ website chính thức của nhà nước/ Bộ Du lịch sở tại... chứ không nhờ vả, hỏi han người bản địa; nếu có hỏi thì hỏi những người có chức năng (cảnh sát, bảo vệ các tòa nhà, quầy Information...) hay ít nhất là hỏi những người buôn bán có cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng chứ không hỏi người đi đường. Biết là như thế sẽ bị hạn chế, bị thiệt thòi nhưng thà vậy còn hơn.

Thái Lan có tiếng về các thứ bùa ngãi, dù thế kỷ 21 nói mấy chuyện ấy có vẻ buồn cười nhưng không thể không đề phòng; cũng như chuyện tống tiền khách du lịch ở sân bay Suvarnabhumi ấy, cứ tránh mấy cửa hàng miễn thuế cho nó lành.

Kể ra không thạo ngoại ngữ cũng có lợi, nếu có kẻ nào muốn quảng cáo giới thiệu gì thì mình cũng đâu hiểu hết, vậy thì khó mà dụ dỗ được :D

P/S: sao các bạn vẫn cho là người Thái thân thiện, mến khách nhỉ? Chủ quan mình cho là người Thái khá là đạo đức giả; họ vui vẻ thân thiện là để dễ buôn bán thôi, chứ thực tâm thì... :D

PHAM-PEK
13-12-2012, 12:25
Ôi Mèo, vừa cảm ơn bài viết bên kia, lại gặp ngay nói các bạn Thái là đạo đức giả ở đây, oan cho vô số bạn mình quá. Ở đâu chẳng có người xấu người tốt, thế này thế kia.

Nếu chỉ vì vài người lừa lọc khách du lịch tại Hồ Gươm và cướp giật trên đường mà nói là 90 triệu dân Việt mình không mến khách thì cũng oan lắm, nhỉ!

Mèo Bay
15-12-2012, 22:32
Mình nói người Thái đại đức giả không phải là nói họ lèo lá lừa lọc; mà họ đạo đức giả vì họ nói rằng họ tôn trọng truyền thống, rằng đạo Phật là quốc giáo... nhưng kinh doanh tình dục công khai thuộc loại hàng đầu thế giới, sexshow thì đầy những trò quái đản bệnh hoạn, sau buổi biểu diễn các vũ công chuyển giới ra đứng trước nhà hát ai muốn chụp ảnh chung hay sờ đùi nắn vú gì đều được, cứ trả đúng bảng giá là OK... Nếu sùng đạo Phật sao dân Thái thích xem chọi gà và đấu Muay Thái đến thế? Còn cá độ cho nó máu nữa...

Dân Thái thì mụ mị vì tư tưởng tôn sùng hoàng gia, ảnh họ hàng hang hốc hoàng gia trưng đầy đường đầy chợ mà hỏi "Đó là ai thế?" thì dúm cả người lại không dám trả lời. Buồn cười chết đi được.

Táo Cắn Dở
23-01-2013, 09:53
Haha, nhờ có các bạn trên này cảnh báo trước nên vừa qua vợ chồng mình đi honey moon đã lừa lại chúng nó.

Em nể phục bác ghê, đọc mà em khoái chí :)

Ở Bangkok em cũng gặp trường hợp tham quan chỗ này thì có "thầy giáo địa phương" tiếp chuyện và thông báo hôm nay là ngày lễ gì đó nơi này đóng cửa và chỉ ra nơi khác để tham quan, nhưng có vẻ tụi em nghèo và bụi quá nên chẳng có Tuk Tuk nào tiếp đón cả.

Mà không lừa được cá lớn thì người kẻ gian ở Thái cũng chẳng chừa cá bé, tụi em nhìn "cái bang" đến vậy mà đi đến đâu tham quan cũng bị đùn đẩy, chỉ cái này, dắt tay kéo chỗ kia. Tụi em chỉ muốn đi phà để qua Wat Arun thôi mà mém nữa bị dụ dỗ chèo kéo mua mấy cái tour thuyền trên sông mắc òm rồi.

Kyo_Rain
23-01-2013, 16:46
sang thái , vì mải mê đi mô tô nước, chỉ mặc cả là 800. hậu quả khi thanh toán nó bảo là 3000 nhưng đuôi là $ ==> 3000$.
chuyến đi nhớ đời :((

Nghe mấy bác nói sao mà thấy sợ quá :(

phanchotan
21-05-2013, 20:29
Thông thường như ACE nhà phuot ta nếu có đi DL tự túc qua Thailand hoặc là đi theo đoàn ( mua tour ) thì thực sự cũng ít ai mang quá 3000 Dollars Mỹ ... chỉ có những người có ý định đi mua sắm vàng bạc nữ trang đá quý thì mới mang đi cà chục nghìn đô ! Cho nên nói về chuyện bị lừa đảo với số tiền lớn như thế thì ACE nhà Phượt có lẽ cũng hiếm gặp.... Nhưng qua loạt bài viết này thì ACE nhà Phuot cũng ghi nhớ và trang bị thêm cho mình một ý thức cảnh giác..... ACE du lịch bụi mà bị lừa cỡ 100 đô là rớt mồng tơi rồi !!!

trangha2410
07-07-2013, 06:18
Năm ngoái 2 vợ chồng em đi cũng gặp tên lừa đảo kiểu này. vừa đi từ watpho sang Grand palace thì trời mưa..đang giở bản đồ ra ngó thì có 1 ông chạy đến cũng dụ dụ và vẽ vào map đến 1 trung tâm mua đá quý, 1 cửa hàng đá quý sale 20%, và đến chùa Lucky. nói là chiều Hoàng cung mới mở cửa lại trưa nó đóng. Nghĩ lại vẫn thấy may vì ngay từ đầu 2 vợ chồng đã xác định sang đấy là ko có trang sức gì hết chỉ tham quan là chính thôi nên đc tuktuk chỉ đi lòng vòng vậy cho biết đường phố luôn :)) đến chừa Lucky gặp 1 ông tư USA về bảo là dân gốc Thái thỉnh thoảng dịp này về mua đồ trang sức rẻ lắm xong còn giơ tay lên chỉ đồng hồ, vòng vèo nói mới mua giá rẻ bảo vợ chồng em đến mua ngay hnay là ngày cuối cùng rồi. lúc đó em cũng ham nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến xem cho biết thôi ko mua gì :D em còn có ảnh của ông USA đó nữa cơ :))
Xong, đến vụ đi thuyền sang watarun..ban đầu cũng bị ông tuktuk đưa đến 1 bến tàu trông kinh khủng lắm nhếch nhác bẩn thỉu bảo đi tour trên sông ChaoPhraya hết 2400thb xong chỉ chỉ mấy thuyền đang lượn lượn ngoài sông. chồng thì máu bảo đi cho biết nọ kia may e thấy tiếc tiền nên kiên quyết đi ra ngoài vào 7/11 hỏi bến tàu đi watarun thì ngta chỉ tận tình lắm đi lên khoảng 20m nữa là đến luôn. đi thuyền hết có 3thb hay 6thb gì đó em ko nhớ chính xác( nhưng rất rẻ). đi sang vào chùa mất vé 100thb nữa thôi.
Phew, xong chuyến đi thấy trong cái rủi có cái may, bị lừa nhưng k dính^^
đầu tháng 8 này 2 vợ chồng lại đi Thái tiếp ko biết có nên chơi lại nó như anh Hungbkct ko nhỉ? :)) hehe

lechan
15-07-2013, 17:01
Hài, em thì bị vụ móc túi trong khu Indra Mall ở ngay gần chân tháp Baiyoke. Đau xờ cau mà không biết nó lấy lúc nào. Bụng bảo dạ lần sau một tay ôm túi (túi đeo trước ngực đó ) và luôn luôn chú ý ... đen ơi là đen...

maximilian
03-10-2013, 04:49
Mình nói người Thái đại đức giả không phải là nói họ lèo lá lừa lọc; mà họ đạo đức giả vì họ nói rằng họ tôn trọng truyền thống, rằng đạo Phật là quốc giáo... nhưng kinh doanh tình dục công khai thuộc loại hàng đầu thế giới, sexshow thì đầy những trò quái đản bệnh hoạn, sau buổi biểu diễn các vũ công chuyển giới ra đứng trước nhà hát ai muốn chụp ảnh chung hay sờ đùi nắn vú gì đều được, cứ trả đúng bảng giá là OK... Nếu sùng đạo Phật sao dân Thái thích xem chọi gà và đấu Muay Thái đến thế? Còn cá độ cho nó máu nữa...

Dân Thái thì mụ mị vì tư tưởng tôn sùng hoàng gia, ảnh họ hàng hang hốc hoàng gia trưng đầy đường đầy chợ mà hỏi "Đó là ai thế?" thì dúm cả người lại không dám trả lời. Buồn cười chết đi được.

Vì sao bên đó tôn sùng phật giáo mà lại có nhiều gái mại dâm và ladyboy múa hát cho sờ mó kiếm tiền ?? Vì Thái là phật giáo nguyên thủy ( Nam Tông, Tiểu Thừa) , lí thuyết phật giáo đó rất khác với cái phật giáo Bắc Tông-phật giáo China cải cách (kết hợp Nho Giáo) cổ hủ của China để lại ăn sâu vào đầu của dận VN . Phật giáo đó nó có kết hợp của cả Hindu nữa nên mấy cái sex là tự nhiên như cân đường hộp sữa , chứ không phải cấm đoán cái nhu cầu cơ bản của con người như mấy anh ăn theo phật giáo China . Bạn thấy mấy cái hình tượng dương vật âm đạo nó khắc lên đá , lên tượng , lên tùm lum tùm la chỗ công cộng, được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới đó.vậy Unesco mù à ? nó đâu có gì bậy bạ . Vụ sex này Nhật Bản hay phương Tây còn pro hơn Thái nữa nhưng nhìn đi dân người ta có lừa đảo , có mất văn hóa hơn chúng ta không ? Kinh tế văn hóa của họ có suy đồi nghèo nàn như ta không ? Họ có phải là những dân tôc mất văn hóa không ? Cá độ chọi gà thì VN cũng y vậy à . Còn vụ ladyboy thì truyện cổ tích Thái đã nói đến mấy người này và dạy co nít là kiếp trước họ làm điều ác và bị trả giá ở kiếp này , sinh ra là người như vậy thì họ đã trả xong tội lỗi và người Thái coi như họ trả xong tội và không còn gì để phải khinh ghét hay chối bỏ ra ngoài xã hội như những lý thuyết Nho giáo nhảm nhí mà VN bị China nhồi nhét vào đầu . đến giờ bảo ghét China mà nhìn kĩ đi , văn hóa cái gì cũng sao chép của China , hèn gì bên China dạy học sinh của nó là : VN đã , từng , và sẽ là của China . Vụ ảnh Hòang Gia thì cũng như ảnh bác Hồ ở VN thoai !!!!

drhoon63
10-10-2013, 18:23
Vì sao bên đó tôn sùng phật giáo mà lại có nhiều gái mại dâm và ladyboy múa hát cho sờ mó kiếm tiền ?? Vì Thái là phật giáo nguyên thủy ( Nam Tông, Tiểu Thừa) , lí thuyết phật giáo đó rất khác với cái phật giáo Bắc Tông-phật giáo China cải cách (kết hợp Nho Giáo) cổ hủ của China để lại ăn sâu vào đầu của dận VN . Phật giáo đó nó có kết hợp của cả Hindu nữa nên mấy cái sex là tự nhiên như cân đường hộp sữa , chứ không phải cấm đoán cái nhu cầu cơ bản của con người như mấy anh ăn theo phật giáo China . Bạn thấy mấy cái hình tượng dương vật âm đạo nó khắc lên đá , lên tượng , lên tùm lum tùm la chỗ công cộng, được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới đó.vậy Unesco mù à ? nó đâu có gì bậy bạ . Vụ sex này Nhật Bản hay phương Tây còn pro hơn Thái nữa nhưng nhìn đi dân người ta có lừa đảo , có mất văn hóa hơn chúng ta không ? Kinh tế văn hóa của họ có suy đồi nghèo nàn như ta không ? Họ có phải là những dân tôc mất văn hóa không ? Cá độ chọi gà thì VN cũng y vậy à . Còn vụ ladyboy thì truyện cổ tích Thái đã nói đến mấy người này và dạy co nít là kiếp trước họ làm điều ác và bị trả giá ở kiếp này , sinh ra là người như vậy thì họ đã trả xong tội lỗi và người Thái coi như họ trả xong tội và không còn gì để phải khinh ghét hay chối bỏ ra ngoài xã hội như những lý thuyết Nho giáo nhảm nhí mà VN bị China nhồi nhét vào đầu . đến giờ bảo ghét China mà nhìn kĩ đi , văn hóa cái gì cũng sao chép của China , hèn gì bên China dạy học sinh của nó là : VN đã , từng , và sẽ là của China . Vụ ảnh Hòang Gia thì cũng như ảnh bác Hồ ở VN thoai !!!!
Em thích cách suy nghĩ của bác, em đã từng đi Thái và rất thích văn hóa cũng như con người ở Thái, một đất nước tự do nhưng không lộn xộn như ở Việt Nam.

Tho_bong
24-03-2015, 13:26
Bác nói hay quá :))) like mạnh ^^

ThuyHong85
01-05-2016, 11:53
Mình có bà Chị mua tượng phật 4 mặt ở Thái cũng có sư thầy tụng kinh giá tiền Việt là 13tr,khi về Việt Nam tượng phật bị rớt mẻ 1 xíu mang ra tiệm vàng họ thu 200k tiền việt
Hihi , mình thấy trong nuoc ko thiếu thứ gì hết ra nước ngoài chỉ ngắm và tìm hiểu cho biết thôi . Nhất là mấy chị mua rồi cứ tin nó là của Phật ban phước