PDA

View Full Version : Có cụ phượt nào tin vào gọi hồn hay còn gọi là ngoại cảm không?



bvc
18-04-2008, 10:46
Có cụ phượt nào tin vào gọi hồn hay còn gọi là ngoại cảm không?

Cách đây vừa tròn 1 năm, em và Nhựa có chuyến vi hành đi Hải dương xem cô Bằng gọi hồn cho người thân quá cố, nhưng sau 2 ngày thì thật sự thất vọng về chiêu thức của cô. Em xin tường thuật như sau:

Ngày thứ nhất: Vào hồi 5h sáng tầm thời gian này năm ngoái em và Nhựa quyết định đi nhà cô Bằng-Hải dương.
Xuống đến nơi làm thủ tục ghi tên người gọi, địa chỉ,.... và tên người được gọi, nơi an nghỉ cùng một số đồ lễ đơn giản.
Ngồi chờ gọi đến lượt hồn về, trong khoảng thời gian từ 8h -10h chủ yếu là hồn ở xung quanh địa bàn nhà cô Bằng :shrug:, từ 10h trở đi bắt đầu xen kẽ có một số hồn người ở các tỉnh, trong đó có người thân của em và vợ em, khi được gọi đúng hồn tên người thân, bọn em vào điện cô và chờ đợi, theo dõi những người đã gọi trước em thấy họ lễ tiền lia lịa vào ban, em cũng làm thế, được khoảng 15' thì cô phán: Hồn người thân của em đang đứng ngoài cổng chưa vào được vì còn phải chờ hồn về điện trước. Bọn em lủi thủi đi ra và chờ đợi tiếp. Đến hơn 11h thì cô nghỉ (cô chỉ gọi vào buổi sáng từ 8h-11h). Ngày thứ nhất không đạt được kết quả.

Ngày thứ hai: Em và Nhựa lại tiếp tục đúng lịch trình và thủ tục như ngày hôm trước tại nhà cô Bằng, vẫn hy vọng gặp người thân, em và Nhựa đã chuẩn bị máy ghi âm,... (Đây là điều cấm của điện cô Bằng là không được quay phim, chụp ảnh,...trong điện). Cũng như hôm trước sau 10h thì đến lượt các hồn ở các tỉnh và hôm nay đến hồn người thân của Nhựa, Nhựa đang lang thang, mông lung suy nghĩ thì cô gọi đúng tên hồn người thân của Nhựa, Nhựa vào nhưng điện chật quá đành đứng ở cửa và trao đổi với hồn thông qua cô Bằng, rốt cuộc cũng không gặp được vì lại có hồn về trước. Đến 11h lại nghỉ. Ngày thứ hai không đạt được kết quả.

Cuộc đối thoại hơn 5' của Nhựa và hồn thông qua cô Bằng em đã ghi âm được hết (Nếu Nhựa đồng ý em sẽ upload để các bác cùng nghe), nói chung là sai bét và chủ yếu là dựa vào lời khai của Nhựa. (NT)

Đánh giá và cảm nhận:
- Cô Bằng gọi hồn dựa trên bản đăng ký của từng người và có sự sắp xếp phù hợp với thời gian hợp lý để cho người tỉnh khác mong mỏi chờ đợi và hy vọng.
- Trong quá trình gọi các hồn ở xung quanh nhà Cô thì cô luôn bới đống giấy đăng ký bên dưới và liếc đảo qua khe quạt giấy để thỉnh thoảng sướng tên hồn các người ở tỉnh khác đã về và người thân vào tiếp chuyện, tiếp lễ,....
- Không cho ghi âm chụp ảnh vì có quá nhiều lỗi xảy ra trong quá trình làm việc. (Cô gọi được cho hồn cho mht người, quá trình nói chuyện hồn chửi bậy kinh khủng, sau khi gọi xong, em và Nhựa hỏi người thân của hồn ở Cẩm giàng và được biết hồn có hơn 1 tuổi :D )

Người ta nói là phải thực sự tin thì mới gặp được hồn nhưng chứng kiến mới chỉ có vậy thì thất vọng quá. Hay cô Bằng đã hết linh. :shrug:

Thực sự em và Nhựa rất muốn gặp được hồn người thân, đó là tâm linh chứ không mê tín dị đoan và bọn em vẫn rất muốn tiếp tục lần nữa để có thể gặp được người thân. Các cụ có biết nơi nào có tín nhiệm thì chỉ giúp bọn em nhé. (c)

Anh Già
18-04-2008, 11:29
Tớ chả tin vào mấy vụ đấy. Cô mà nhảm nhí thế này thì mời thằng bếp điện nó lên đồng cho còn hay gấp mấy lần , tớ thật ! :LL

Cao Sơn
18-04-2008, 15:57
Thực ra việc gọi hồn hay ngoại cảm là có thể tin đươc. Tớ ví dụ thế này : Cái điện thoại các bạn đang dùng chỉ có tí nhựa với tí kim loại mà năm châu bốn bể vẫn nghe được giọng nhau. Một trăm năm trước nếu có ai bảo sẽ thế này chắc chẳng ai tin. Con người còn phức tạp gấp tỷ lần cái điện thoại kia, và trong cả triệu người sẽ có vài người có cơ địa hay sóng sinh học trùng với tần số của người âm chẳng hạn. Và thế là bấm số : alô ai gọi đó, hồn gọi đây.

Nhưng phần lớn bọn gọi hồn bây giờ là chỉ có cái máy điện thoại, không có sim, hoặc có sim thì hết cụ nó tiền, nên cứ alô một mình ai nghe được thì nghe. Chính vì thế tớ không tin cái bọn gọi hồn là vì thế.

Chitto
20-04-2008, 17:58
Tớ cũng đồng ý với bác Cao Sơn. Đó là bất kì sự vật nào (không chỉ con người) không bao giờ vĩnh viễn mất đi, mà thông tin nó sẽ để lại dưới dạng này hay dạng khác, chuyển hóa theo cách này hay cách khác.

Xét về khoa học nhé, khi bác nhìn thấy một người, thì thực ra không phải con người đúng lúc bác đang thấy, mà đã là con người trong quá khứ, vì ánh sáng phải đi mất một khoảng thời gian từ người đó đến bác - dù cực ngắn. Khi bác nghe thấy 1 người, thì cũng là nghe thấy quá khứ của người đó. Bác đang đọc dòng này, thì cũng là đọc cái quá khứ của cái tớ viết.

Do đó mọi thông tin, sự vật đều có tính bảo lưu, bảo tồn, có thể duy trì và phát triển trong không gian nhiều chiều.

Có điều ai là người có thể nhận được thông tin đó thôi.

Một số người có thể - tạm chấp nhận thế đi - có khả năng tiếp nhận thông tin bảo lưu bảo tồn và chuyển dịch đó, để truyền lại cho người đang sống bằng cách thức thông thường. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng truyền trọn vẹn, chính xác, đầy đủ; mà cũng đầy nhiễu loạn, ngắt mạch....

Chitto
20-04-2008, 18:02
Có một điều tớ nhận thấy (cũng do người khác nói và 2 lần đi xem bói), là hình như những người nào lạm dụng khả năng của mình thì sẽ càng mất khả năng đó sớm.

Nhiều trường hợp các ông bà bói, gọi hồn... vào thời "mới nổi" thì rất đúng, rất hay, người nghe lăn lóc kinh sợ. Nhưng cứ hành nghề và nói tràn lan, bạ ai cũng nói, thì chỉ sau vài năm là sẽ tàn dần. Khả năng bị khai thác quá mức, sẽ không thể lâu dài được.

Nhưng vì đã lao theo "nghề" đó rồi, nên cứ phải cố, cố. Bác có biết ông bà bói, gọi hồn nào mà nổi tiếng nói đúng được quá 5 năm không? Hay đoạn sau là thêm mắm thêm muối, bịa tạc đoán mò, nói chung chung, lợi dụng kẻ cả tin?

Có đôi người không phải gặp ai cũng nói, mà họ chỉ nói khi thực sự chắc chắn, và nhận thấy thông tin rõ nét, chính xác. Lúc đó có lẽ đáng tin hơn.

(Tớ hi vọng sẽ có lúc gặp người đó đây. Mấy ông bói gặp rồi chán quá, toàn phải giả lại mình tiền).

greenline
20-04-2008, 18:21
Nhiều trường hợp các ông bà bói, gọi hồn... vào thời "mới nổi" thì rất đúng, rất hay, người nghe lăn lóc kinh sợ. Nhưng cứ hành nghề và nói tràn lan, bạ ai cũng nói, thì chỉ sau vài năm là sẽ tàn dần. Khả năng bị khai thác quá mức, sẽ không thể lâu dài được.


Theo thống kê của cái trung tâm khỉ gió gì đó về khả năng con người thì tỷ lệ chỉ đúng mộ của các nhà ngoại cảm là khoảng 65%. Nghĩa là có thể rơi vào trường hợp 35% còn lại hoặc xét khía cạnh khác thì rơi vào trường hợp nhà ngoại cảm bất lực. Dân dã thì gọi là không hợp hay gì gì đó.

Nói về khoa học huyền bí này thì đúng là vô cùng. Nếu nói không tin thì nhiều trường hợp gặp phải lông chân lông tay dựng đứng, sợ thấy miẹ. Ví dụ như chuyện động mồ, động mả, chặt cây lâu năm,... Hoặc chuyện quy tập mộ liệt sĩ bên Lào, Campuchia. Nhưng xét ngược lại nhiều nơi nhà xây đè lên mộ, người sống người chết sống chung, chẳng có chuyện gì cả.

Kết luận lại xét riêng trường hợp này là có tâm thì cầu, có duyên khắc gặp thôi các bác ạ.

Toet
20-04-2008, 18:22
Bác bẩu em làm thế nào để họ giả mình tiền?
Em đi coi bói là xác định giải trí, nên toàn im im đưa tiền thôi, mặc dù trong lòng thì cũng có phần hậm hực.

Chitto
20-04-2008, 19:12
Bác bẩu em làm thế nào để họ giả mình tiền?
Em đi coi bói là xác định giải trí, nên toàn im im đưa tiền thôi, mặc dù trong lòng thì cũng có phần hậm hực.

Hố hố. Tớ nhớ lần ấy có người (người ấy họ đang nhờ cậy mình) dẫn đi xem ông bói ở Nam Định, bảo là thiêng lắm, nói đúng lắm, hay lắm. Nói chung tớ cũng vẫn đầy đủ lệ bộ, có tiền để lên.

Ồi, chuyện ông ấy nói những gì, phán làm sao, mặt mũi tớ thế nào thì chả cần phải nói, vì đại khái là nó dài dòng lắm.

Sau khoảng 15 - 20 phút các kiểu lòe tòe xòe, thì lúc đưa lễ lại (chả nhớ là cái gì) thì ông ấy lấy nguyên tiền tớ đưa lúc trước kẹp vào giữa. Đưa lại thì tớ nhận thôi.

Thế là không mất đồng nào, lại được cái lễ gửi lại của ông í, và thêm 20 phút giải trí.

Hí hí.

SonTT
20-04-2008, 19:30
Bác bẩu em làm thế nào để họ giả mình tiền?
Em đi coi bói là xác định giải trí, nên toàn im im đưa tiền thôi, mặc dù trong lòng thì cũng có phần hậm hực.

Tao thì chả đi bao giờ, vợ lo việc đấy, nhưng mà số tao may mắn lắm cơ, chả hiểu sao thầy phán cái gì cũng toàn cái mình đang cần giải quyết.

Nhớ cái đận mua cái ô tô đầu tiên, chả làm sao mà thuyết phục được vợ mua ô tô cả, vì mua xong còn nhõn hơn 20M.. nhỡ làm sao thì làm sao...

Tưởng chết.
Nào ngờ vợ đi xem bói thằng thầy bói nó phán: nhà cô mà cất nhiều tiền trong nhà thì có khả năng vợ chồng chia ly...

Hai ngày sau tao lái ô tô mới đi làm=)) =)) =))

zanghoang
20-04-2008, 22:19
Hai ngày sau tao lái ô tô mới đi làm=)) =)) =))

bác Són có đi đêm trước với thầy không đấy, em nghi lắm, em có nghe kể vụ bà mẹ anh con zai không cho cưới cô gái vì thầy nói không hợp, thế là phải đi đêm, lần sau đến thầy quay ngược 180 độ nói hợp

9 tháng sau bà mẹ lên chức

banmaitoahuong
20-04-2008, 22:42
Em tin. Mặc dầu em chỉ được nghe người nhà em tường thuật lại.

netwalker
22-04-2008, 03:06
Tớ cũng chưa bao giờ gặp được thày bói nào giỏi cả. Nghe nói thì rất nhiều.

Tớ ngày xưa được mấy cô dắt đi xem bói, lần nào các thầy cũng đoán số tớ năm nay cưới được vợ và cưới vợ phải cưới liền tay, tùm lum tá lả rồi cô nào cũng thấy hợp tuổi với mình hết. Nếu đúng thế thì mình phải lấy hết mấy cô đó, nghĩ kể cũng mệt. Thế là chạy luôn. :)

Tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề đã chứng kiến mà không giải thích nổi. Đó là có rất nhiều cảnh vật lần đầu tiên mình tới nhưng rõ ràng nhớ là đã đến đó rồi trong giấc mơ của nhiều năm trước, kể cả lúc còn bé tí chưa biết nước ngoài nước trong là gì, đã mơ mình đi đến một nơi thật xa, khác lạ hoàn toàn với Việt Nam, mấy chục năm sau đi đến đó thật và nhớ rõ mình đã mơ giấc mơ đó và chứng kiến đúng những điều đã xảy ra trong giấc mơ.

Có lần thì chứng kiến cô bạn gái đi lên Yên Tử không biết làm gì mà chân tay co quắp hết cả lại, cừ thò tay vào móc mắt mình, tớ lúc đó thanh niên trai tráng, tập thể hình thường xuyên mà không có khả năng giữ nổi chân tay của một người con gái. Cả lũ bạn phải lao vào mỗi đứa một chân một tay để giữ chân tay cô ta. Sau đó phải vào bệnh viện ở Uông Bí, Quảng Ninh để trích thuốc an thần, thuốc ngủ rồi đưa về Hà Nội chữa trị tiếp. Nói chung là sợ kinh. Thật 100% chính mắt mình nhìn thấy chứ không phải nghe đồn Yên Tử thiêng nữa.

hoankiem
22-04-2008, 10:33
Ai tin thì cứ tin,lúc nào không tin nữa thì thôi. Ai đang không tin thì tiếp tục không tin cho đến lúc tin.

Có nhiều chuyện khó lý giải nên em thì kệ nó.

Đúng là có nhiều lúc mình cảm thấy lặp lại một chuyện gì đó đã qua hoặc rõ ràng là chỗ chưa đi bao giờ mà thấy quen thuộc. Người và sự kiện cũng vậy.

Kận
22-04-2008, 10:52
Đúng là có nhiều lúc mình cảm thấy lặp lại một chuyện gì đó đã qua hoặc rõ ràng là chỗ chưa đi bao giờ mà thấy quen thuộc. Người và sự kiện cũng vậy.

Cái này thì có vẻ là ai cũng đã từng gặp

greenline
22-04-2008, 11:10
Mình cũng hay gặp trường hợp này. Thắc mắc, không hiểu...Cụ Chitto mở mang kiến thức cho nhà em với
(beer) :L

Trộm vía cụ chitto trả lời bác nhá. :D Em đọc đâu đó nó giải thích là nhiều khi não của chúng ta bị overload. Thế nên hình ảnh, âm thanh truyền từ mắt đến CPU bị delay. Não đã chụp hình ảnh/ âm thanh rùi nhưng đang xử lý chậm chạp thì tín hiệu hình ảnh/ âm thanh rõ nét tiếp tục truyền lên. Nói nôm na là hình ảnh/âm thanh bị truyền 2 lần. Lần 1 CPU bị overload nên ta chưa cảm nhận hết. Đến lần 2 thì ta lại cảm thấy mình nhìn/nghe thấy ở đâu rồi. :D Nói thêm là tình trạng này diễn ra ở thời điểm cơ thể ta không khoẻ/ không bình thường hoặc đang chập cheng đâu đó mà không biết. Điều này cũng đúng với các cụ gọi hồn với gọi gió hô mây. Các bác có thấy họ không bình thường lắm không. :D

greenline
22-04-2008, 11:17
sử tô thằng greenline nhá! :T :T :T
=))

Em có ý kiến là bác pvc spam ạ. Chứ bài của em là nghiêm chỉnh đới. :) Có điều em diễn giải kiểu giỡn một tí thôi. :D

greenline
22-04-2008, 11:52
Ồ, mình tưởng đùa...thế thì mình xóa bài mình nhé ;)
(beer) :L :))

He he, đâu có gì. Vui là chính mà. Ở đây không phải mặc comple nói chuyện. Em thích. :)) Nhưng quan chức hay xoá bài em. Em cũng thích. :LL

banmaitoahuong
22-04-2008, 16:25
Thỉnh thoảng em có được nằm mộng thấy những sự việc mà sau đó ít ngày diễn ra y như thế, thậm chí cả người lẫn cảnh.
Theo thuyết tâm linh thì có người giải thích đó là những hồi ức về tiền kiếp, chúng đã từng xảy đến, có người thì được sống lại cảnh ấy, có người thì không. Em cũng còn vài giấc mơ nữa mà chưa thấy hiện thực diễn ra.

SonTT
23-04-2008, 06:15
Em cũng còn vài giấc mơ nữa mà chưa thấy hiện thực diễn ra.

Hố hố hố

Những giấc mơ đấy là ước muốn sâu xa của cô... nó... có lẽ... khó mà xảy ra được:LL :LL :LL

banmaitoahuong
23-04-2008, 22:43
@Bác Són: Em chiêm nghiệm chớ sao bây chừ
Đây là trích đoạn nhật ký em viết tháng 8 năm ngoái :

"...Mình lái xe về nhà cô Hoà, nhà cô ở mãi xã Khánh Cư, cách nhà mình hơn 10km. Mình thấy cô đang lễ tuần, mình cũng vào khấn. Nhớ lời chị Hằng dặn tháng 7 - vào dịp rằm thì có lễ tạ chúng sinh ( Người trần và người âm có thể gặp nhau lúc nửa đêm 15/07), mình vào phủ lễ, nghe tụng kinh một hồi, rồi thấy cô Hoà mặt khó đăm đăm, cô xua đuổi vài người đòi cô soi cho. Mình quyết tâm là tránh cô để cô nhìn thấy mình lúc cô đang cáu. Lòng dạ mình hơi nóng, tuy rằng lúc mình tới nhà cô còn rất sớm 9h50 sáng, thế mà đợi cô ăn trưa tới tận 12 giờ hơn, cô lên gian chính uống trà. Mình cô ngồi ở ghế băng dài, xung quanh là 14 hay 16 các bà, các cô, các bác, các chị em gái đang chờ đợi cô. Người thì muốn cô kêu chữa bệnh, người muốn cô soi cho. Cô đang kể chuyện về những trường hợp cô giúp cho chữa ra điên mà khỏi, mình không sao nhớ hết nổi những câu chuyện của cô, vì mình đã nghe quá nhiều rồi, được gặp cả những con người lặn lội từ xa xăm đến cảm ơn cô. Nhiều người đi chữa viện này viện kia hết rất nhiều tiền, nhưng khi đến lễ phủ ở nhà cô thì chỉ mất chừng vài chục đến hơn 100 ngàn là cùng, bệnh đã tiêu tan đến 7/10.

Mình là dân nghiên cứu khoa học, mình biết là khi mình nói chuyện này, ối người sẽ không thể hiểu được vì sao mình theo dõi và tin vào chuyện 1 số người có khả năng đặc biệt, họ phát ra những nguồn năng lượng từ trường đặc biệt để giúp đỡ người bệnh. Nếu có tâm sự chuyện mình đang tìm hiểu và có phần thán phục cô Hoà cho bố mình nghe ( một chuyên viên về khoa học công nghệ) chắc ông sẽ tống mình đi trại thương điên hoặc ít ra mình sẽ bị nghe tổng sỉ vả là điều chắc chắn. Thế nên mình sẽ không bàn luận nhiều ở đây mà làm gì. Vì trong số tất cả các bạn của mình, duy có chị Hằng và mẹ chị, mẹ của Vân Anh (cô bạn thân) là những người đã từng gặp cô Hoà. Họ cũng có những suy nghĩ giống mình hiện nay. Mình không phủ định về thuyết luân hồi, chuyện về người âm, người trần, chuyện về tu tâm tích đức của con người..v.v.

Trong số những người chờ đợi cô Hoà ghi tên để lên kêu Thánh, có một cô có khuôn mặt theo mình tả là : đôi mắt sắc, có ánh lạnh, gò má cao, mũi khoằm, miệng rộng, khi cô ấy nhìn mình thì thật lạnh sống lưng, mình đã phán đoán người đàn bà này không có hiền từ, không có tâm tính tốt, không phúc hậu...Cô ấy quay sang hỏi mình từ đâu tới, mình trả lời xong thì cô ta lẩm bẩm gì đó...Bỗng cô Hoà đứng phắt dậy: "Cút, mày đi ra khỏi nhà tao ngay, tao đang nói cho mà nghe, mà hiểu mà còn không tiếp thu, cái loại mày không có đạo đức, tao không soi cho. Đi về ngay đi. Mày đừng có mà ăn gian bán lận nữa, thì Thánh còn xá tội cho mày...". Cô này còn để 1 chân bó gối lên ghế, miệng cười nhăn nhở: "Con cũng biết lỗi rồi, mong cô tha tội cho con..." Mọi người nhắc cô ấy thả chân xuống ghế, cho nghiêm túc và thành kính. Thực ra, dù không phải là đi nhờ Thánh soi cho đi chăng nữa, chẳng ai có cảm tình với một vị khách không có tư thế đoàng hoàng đĩnh đạc. Mình bỗng buồn cho người dân quê, học hành chẳng được là bao, đến ngay cả những phép xã giao đơn giản ấy mà còn không rõ, đến bao giờ họ mới ngẩng đầu lên được! Người đàn bà có đôi mắt sắc lạnh ấy cũng thú nhận với mọi người là cô ta từng đi buôn hàng xáo (buôn gạo) dối trá cân điêu để lãi hơn.

Mình rất thích môn khoa học nhận dạng và mình đọc được một số cuốn sách xem tướng đàn ông, đàn bà từ tủ sách của bố mình, của bác sĩ Khánh (chủ tịch hội đông y NB), của một vài người bạn cho mượn. Nếu mình được gặp nhiều những con người giỏi ở lĩnh vực này, nhất định cách nhìn người của mình sẽ chuẩn xác hơn".

Ps: Cô phán chồng con em hai lần y chang nhau, nhưng em chưa có thấy linh.

netwalker
24-04-2008, 06:52
@Bác Són:
Ps: Cô phán chồng con em hai lần y chang nhau, nhưng em chưa có thấy linh.


Nghĩa là sao mình không hiểu, BMTH phiên dịch giùm hoặc nhờ cô phán lại hộ nhé !:))

banmaitoahuong
24-04-2008, 09:25
Hai lần đi xem, cô phán là lão chồng người đậm đậm, mặt nhìn ít tuổi, con trưởng, da ngăm ngăm, rất hãy cãi vợ, tu chí làm ăn, có quyền chức,...
mà chưa thấy.

greenline
24-04-2008, 10:20
Hai lần đi xem, cô phán là lão chồng người đậm đậm, mặt nhìn ít tuổi, con trưởng, da ngăm ngăm, rất hãy cãi vợ, tu chí làm ăn, có quyền chức,...
mà chưa thấy.

Cho tớ phán nhá. Bạn banmaitoahuong không phải người miền Bắc hoặc nếu là người ăn rau muống thì chỉ thích đồ luộc, không thích xào nấu hoặc tỉa hoa mất thời gian. :LL

gecko
24-04-2008, 16:12
Mình chưa đi gọi hồn bao giờ nhưng cũng rất tò mò muốn kiểm nghiệm xem có đúng không. Trước tết có mấy bà con đi tìm gặp người nhà dưới cõi âm ở số 1 Đông Tác (chỗ cái chợ nối khu Kim Liên và Khương Thượng) nói là như thât. Đã có bác nào đến đó ngó chưa?
hôm nào đi nhớ rủ với nhé!

bagia_sieuquay
29-04-2008, 14:07
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Tim-hai-cot-nho-goi-hon/50774201/407/
mấy pacs vào đây tham khảo nhá

banmaitoahuong
29-04-2008, 15:10
Tin này thì quá chuẩn nhé. Tuần trước, một chị xem bài Tây đã nói với em cần đi khám bệnh nếu năm sau không bị ăn dao mổ xẻ. Rốt cục thì sáng qua, em đã ăn dao ngay rồi. Dao này tuy hơi sớm nhưng cũng diệt trừ mối hiểm hoạ to sau này cho em.
Từ Tết tới giờ có quá nhiều dập vùi dành cho em rồi. huhu

Cao Sơn
29-04-2008, 17:58
Tin này thì quá chuẩn nhé. Tuần trước, một chị xem bài Tây đã nói với em cần đi khám bệnh nếu năm sau không bị ăn dao mổ xẻ. Rốt cục thì sáng qua, em đã ăn dao ngay rồi. Dao này tuy hơi sớm nhưng cũng diệt trừ mối hiểm hoạ to sau này cho em.
Từ Tết tới giờ có quá nhiều dập vùi dành cho em rồi. huhu

Bị cắt một vú đúng không. Thành thật chia buồn với em

SonTT
29-04-2008, 18:07
Bị cắt một vú đúng không. Thành thật chia buồn với em

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

greenline
06-05-2008, 11:06
Các bác rảnh đọc chơi:


Đây rồi. Lũ người điên bắt đầu xuất hiện. Có người nuốt cả một hòn than đang hồng rực vào trong cuống họng. Có người đi chân không trên lưỡi dao mài sắc. Thế mà không cứa đứt một giọt máu tươi. Có người ngồi trên một mâm gai nhọn. Trên gai nhọn có phủ một tờ giấy mỏng. Họ khoanh chân ngồi theo kiểu kiết dzà. Không những ngồi im mà họ còn nảy cong cả người lên, lấy đà rơi xuống. Phập! Lại có người nhảy ào một đống than lửa đang cháy rực. Dùng cả hai tay bới lửa lên tung tóe. Nhưng tuyệt nhiên trên người họ không hề có vết bỏng. Chỉ thấy trên tóc, trên vai áo có bụi tro và tàn lửa rơi lốm đốm. Khi người đóng vai cha tôi xuất hiện. Ông lừng lững bước vào khuôn cửa. Những người điên nhất loạt đứng đâu ở yên đó. Không ai dám ho he nhúc nhích. Cha tôi cất tiếng gọi từng người. Họ khoanh tay vâng dạ. Ba mươi phút sau, họ hoàn hồn. Thu hết thần cuốn hết vía. Các ông thày tào bà bụt lại ngồi đàng hoàng uống rượu, bỏm bẻm nhai trầu và nói chuyện mùa màng.

Link: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/4896/index.viet

banmaitoahuong
28-05-2008, 13:48
Cuối tháng 12 năm 2007, em nằm ngủ trưa và nằm mộng một giấc mơ rất khủng khiếp, sau đó em đã ghi lại, vì giấc mơ ấy em nhớ rõ mồn một từng chi tiết.
Mãi cho tới tận tháng 5 năm nay, ngồi xem tivi rất nhiều, nhìn những cảnh người chết được xếp hàng dài, chôn tập thể tại Tứ Xuyên, mới nhớ lại giấc mơ ngày nọ, em đã nhìn thấy những cảnh ấy!

Xin đăng lại bài viết trước đó:

"Mei nằm ngủ trưa, mơ thấy một giấc mộng lạ kỳ và rất thương tâm, bèn ghi lại để sau này đối chiếu nếu có thể xảy ra trong tương lai.

Khi Mei tới một triển lãm đồ uống lớn, hàng Việt Nam chất lượng cao, thì có một đồ uống giá là 1$ của mấy người bạn quen, thuộc một công ty khác sản xuất. Mei tới để tham quan và chuẩn bị dùng thử đồ uống của họ thì mắt bỗng nhiên dừng lại trước màn hình của tivi. Một cảnh quay ở góc ngang, rồi đi cao lên hạ xuống thấp như vượt những bức tường rào của các ngôi nhà chia lô kế bên. Những nấm ụ xếp thành hàng dài, xung quanh là những đống cát tươi, ướt, chặn lại hai bên, có tới hàng vài chục cái ụ như vậy. Mà theo quán tính của Mei thì đó là thi hài của người vừa mới mất. Sợ hãi quá, Mei đi hỏi chị bán hàng nước cũng đang dõi theo tivi cùng Mei thì hay vụ chết hàng loạt ấy là những người tử nạn do sóng biển dìm chết.

…Rồi tiếp theo, Mei đi về miền duyên hải có những nạn nhân xấu số ấy, thấy người dân khóc lóc, những người đàn ông muốn ra ven biển xem tình hình, người chở xe ái ngại nên có người thay phiên anh ta, nói với lại một câu: “khi chở xe ra đó, nên dừng lại trước mô đất đê bên trong, chứ không nên đi xa quá, nước biển có thể dâng lên, đất biển có thể lún lúc nào không hay…”.

Không nhìn thấy hình dạng của những người chết, nhưng những ụ thi hài luôn ám ảnh Mei sau khi tỉnh dậy. Bây giờ hãy cùng Mei phân tích nhé: Người xưa vẫn nói: “Sinh dữ, tử lành” có nghĩa là khi gặp mơ sinh nở thì đó là điềm báo dữ, nếu gặp mơ có tử nạn thì sẽ báo hiệu điềm lành. Chuyện chết trong giấc mơ cũng không nên đáng ngại đối với mình vì trong giấc mơ, Mei không thấy gia đình mình có tang thương gì cả. Nhưng có thể sự việc ấy sắp xảy ra ở một vùng biển nào đó của VN, vùng biển ấy giáp Trung Quốc nữa. Kể cũng lạ, những người dân đi biển có nhà cửa rất khang trang, tường xây bao kín mỗi nhà, liệu đó là nhà họ hay gia đình của những người cứu vớt xác họ? Giữa tháng 1 năm 2008 này sẽ có hội chợ Expo, hàng VN chất lượng cao. Liệu lúc đó có phải thời điểm xảy ra câu chuyện trên không?... Tất cả còn nằm trong sự phỏng đoán.

Những bạn đọc đã theo dõi những entry của Mei thì sẽ biết rõ, thi thoảng Mei được nằm mộng những sự việc xảy ra ở thời điểm gần, sự việc chính xác so với hiện tại khiến Mei lưu tâm mỗi giấc mơ của mình, bởi vì có giấc mơ, mơ xong thì chỉ nhớ mang máng, không nắm rõ, nhưng lại có giấc mơ nhớ rõ mồn một từng chi tiết như nhà cửa, vỏ chai, vỏ lọ, ô then cửa sổ, những tấm chiếu một màu đã ngả cũ, những đụn cát tươi còn ướt, gương mặt có phảng nét sợ hãi của người lái xe…

---

Trong thời gian qua, tuy Mei không ghi chép lại một số lần nằm mộng báo điềm cho mình sau đó ít lâu, và coi là điều bình thường rồi, bởi những năm qua, việc được báo mộng của Mei không còn là sự việc lạ nữa, còn Mei chắc là nhiều bạn đang đọc những dòng này không tin nổi và không muốn tin.

Nhớ lại năm xưa, khi kể những điều này cho một số người có khả năng tiên tri tại VN biết, họ bảo là nếu Mei ăn chay, tụng kinh, thiền tịnh siêu thoát nhiều thì sẽ tăng khả năng tiên tri, báo mộng của mình lên nữa. Nhưng cuộc sống của Mei chi phối rất nhiều điều trần tục, nên có những khoảng thời gian, chẳng hề có được báo mộng điều gì cả.

Bây giờ thì Mei đang quan tâm, nếu mình được biết một sự việc thiệt hại về người như vậy, thì mình phải làm gì đây? ".

Especen
12-07-2008, 23:58
Em là thằng không tin vào gọi hồn hay ngoại cảm. Nhà em cũng đã từng nhờ chị Hằng gọi hồn, kết quả cực kỳ thất vọng. Nhưng cái vụ ngoại cảm chữa hóc xương thì em vẫn choáng đến giờ.

Zdreamer
13-07-2008, 00:13
tớ nghe nhiều về vụ chữa hóc xương nhưng theo tớ biết thì đó là chiêu dân gian, từ khi bé tẹo teo đã nghe bà tớ kể rồi, ko thấy nói liên quan đến vụ ngoại cảm.
tớ năm nay cũng tập tọe xem bói, thấy phán cũng 10 phần đúng 7, nhưng nói chung, tâm lý người đi xem về, nếu mà tin thì tự khắc cứ làm theo. Ví dụ thầy bảo tháng 8 con làm ăn được, nên đầu tư, thế là cứ tháng 8 ai mời gọi gì là đầu tư làm ăn ngay, xong rồi lại bảo, công nhận thầy phán đúng, tự dưng lại đầu tư tháng 8, kiểu kiểu thế.
mấy vụ gọi hồn với lên đồng tớ chưa được xem bao giờ, nhưng mà xem múa đồng thì cũng hay phết, rất là gìn giữ văn hóa dân tộc nhá! :P

Especen
13-07-2008, 03:22
tớ nghe nhiều về vụ chữa hóc xương nhưng theo tớ biết thì đó là chiêu dân gian, từ khi bé tẹo teo đã nghe bà tớ kể rồi, ko thấy nói liên quan đến vụ ngoại cảm.
Ko. Chữa hóc xương qua điện thoại mới hiểm cơ bác ạ. Ai hóc xương thử call bác Đoàn Văn Nhâm, xóm Bắc Sơn, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. ĐT: 038.3631.809.
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/35/126420/
Em bị hóc mất 2 hôm, lại đúng weekend nên bệnh viện dưới quê em không làm việc, hỏi toán loạn bên otofun thì được 1 bác giới thiệu cho cái nhà bác Đoàn Văn Nhâm kia, em cũng chả tin đâu nhưng cũng muốn thử phát xem sao, ai ngờ gọi xong vừa đặt điện thoại xuống thì khỏi hóc... chả giải thích nổi nữa.

kimduy0312
21-06-2011, 10:16
Cái bạn Mei kia đang định pi - a hay là lốp - bi trước khi hành nghề thầy bói hay sao ý nhở =))

saosala
21-06-2011, 13:44
nhà ngoại cảm có thật 100% và các bạn cứ đến chổ chị Phan Thị Bích Hằng hay gọi cho nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã (0903.905.957) bạn sẽ rõ thôi mà, bàn tán chi cho mệt vậy ta.

nguyenhoangha
21-06-2011, 15:43
Nhà ngoại cảm là có thật và cực kỳ chính xác, chính nhờ nhà ngoại cảm mà vụ vớt xe ở Hà Tĩnh năm ngoái mới thành công vậy đó, và mới đáy nhất là nhờ nhà ngoại cảm mà một gia đình ở Tân Kỳ(Nghệ An) đã tìm thấy hài cốt cha mình là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ!!

shogun
21-06-2011, 17:54
Đồng ý với pác saolala và pác Hà là nhà ngoại cảm có thật không phải bàn cãi, nhà nước cũng đã phong tặng danh hiệu cho khoảng 13 nhà ngoại cảm của VN. Tớ cũng đã liên lạc với Nguyễn Văn Nhã để nhờ giúp khi tìm mộ người thân nhưng pác ấy khuyên không nên tìm mà để cho hồn siêu thoát (NO)(NO)(NO) . . . . . Pó tay.
Đây là vấn đề mà chúng ta chưa lý giải được nên riêng về bản thân tớ tôn trọng nhưng không bàn tới, nếu ai nghĩ có thì sẽ là có còn nghĩ không có sẽ là không có ;)

@ Pác Hà theo thông tin em biết thì vụ lật xe năm ngoái ở Hà Tĩnh nhà ngoại cảm đoán sai vi trí ạ :D

nguyenhoangha
21-06-2011, 18:24
@ Pác Hà theo thông tin em biết thì vụ lật xe năm ngoái ở Hà Tĩnh nhà ngoại cảm đoán sai vi trí ạ

Em biết và em theo dõi vụ này từ đầu tới cuối và bỏ ra 3 ngày vào đó mà bác, thôi thì bác đã nói là họ sai thì em đưa dẫn chứng luôn chứ cãi nhau vụ tâm linh này biết bao giờ mới thôi.

Cực kỳ chính xác nhé.

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=219088

Một gia đình ở Nghệ An tìm thấy mộ người thân ở Quảng Trị nhờ ngoại cảm này.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/25459/tin--nha-ngoai-cam---boc-nham-mo-nguoi-khac.html

Sở dĩ em quan tâm vụ này vì hiện giờ đây(ngày bây giờ ) bà xã em và họ hàng đàng ngoại đang gọi hồn cho bác vợ liệt sĩ năm 1968 . Cơ sở này ở tại xã Diễn Thái , Diễn Châu , Nghệ An.Bây giờ là 6h30 chiều mà vẫn chưa về. Còn nói có vụ lợi không? Có chứ, sau khi ra về thì bỏ phong bì "tùy tâm" và cũng chẳng thấy ai trả lại. "tùy tâm" nên mới ăn chứ ra giá thì ...thường quá!!!!Nếu các bác quan tâm thì em sẽ cập nhật tiếp vụ này nhé!

thanh1985
22-06-2011, 15:32
thấy gọi hồn vài lần, cứ như thiệt