PDA

View Full Version : Hồi ức Ma Thiên Lãnh bằng hình và video Ver2



wowomisa
25-03-2014, 21:08
Sau máy ngày ê ẩm, hôm nay đã tốt hơn nhiều, thấy chưa có ai mở hồi ức, mình thay mặt mọi người tạo top nhé keke
Nguyên 1 ngày leo đá trèo cây và gặp nhiều đoàn cùng chí hướng, cuối cùng cả nhóm cũng đến được đỉnh núi.
Trên đỉnh có gì nhỉ ?
Chả có “khỉ” gì ngoài mấy thứ mà mình thấy như sau : (không biết ai thấy có gì khác mình thì bổ xung thêm nhá kaka)
Cái láng che sương hôm nào giờ đã xập, tôn thiếp nằm dưới đất tùm lum chỗ.
Gió thổi ù ù, nằm lạnh ngắt, hàm răng đánh “bò cạp” nguyên đêm
Trên đỉnh chả có tí nước gì, khô khăn cỏ cháy
Sáng sớm chẳng thấy mây bay qua đỉnh núi, cũng chẳng chụp được cảnh mặt trời mọc , vì máy dỏm quá chụp màu mặt trời lên không nổi hix hix
……………….
Ấy vậy mà kết quả sau chuyến đi mình lại thu hoạch ngoài mong đợi
Gì thế nhỉ ?
Sau chuyến đi này , mình cảm thấy thương cha mẹ nhiều hơn, có lẽ trong quá trình xuống núi, mình nghe kể những câu chuyện về tình thương cha me và phân tích chúng, trong đó có câu chuyện với tựa đề : “XIN LỖI CHÍNH MÌNH” đã làm cho mình hiểu thêm nhiều điều. Giờ đây mình rất thích nghĩ đến câu : cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm (hí hí). Ngoài ra, sau chuyến đi này mình lại có thêm nhiều người bạn vui nhộn và tốt bụng nữa chứ.
Một chuyến đi thu hoạch ngoài mong đợi.
Còn mọi người thu hoạch gì sau chuyến đi này nhỉ. Hãy kể cho mình nghe với ^_^

https://www.9mui.com/mathienlanh/nhom1.jpg
https://www.9mui.com/mathienlanh/nhom2.jpg






Link hình của mình chụp chuyến đi MA THIÊN LÃNH : nhấp chuột vào đây (http://www.9mui.com/mathienlanh/)

Video:

Nhấp Chuột Vào đây (http://www.9mui.com/mathienlanh/phimmathienlanh.htm)

wowomisa
25-03-2014, 21:12
Ta rong rủi trên đường đời vô tận
Để đi tìm lại chính bản thân ta
(Ta đi tìm ta! =)) kaka)
https://www.9mui.com/mathienlanh/taditimta1.jpg
https://www.9mui.com/mathienlanh/taditimta2.jpg
(chọn qua chọn lại vẫn không quyết được tấm nào tốt hơn nên post luôn 2 tấm vậy keke)

Thêm 1 tấm ước mơ :
https://www.9mui.com/mathienlanh/uocmo.jpg

wowomisa
25-03-2014, 21:15
Sau khi xuống núi, ôm của mình bỏ mình qua xế khác đi về rồi “bạn ơi”(ặc ặc)
Chắc có lẽ trong quá trình leo núi, mình không có quan tâm đến ôm (giống như cặp xế ôm chốt đoàn mà mọi người gọi là cặp xế ôm hạnh phúc ấy nhở). Tại mình thấy ôm của mình lúc nào cũng nằm trong top 5 năm người dẫn đầu, có lúc còn xung phong với ôm khác mở đường dẫn đoàn đi (đã vậy còn đội cái nón in logo “supper men” nữa chứ, ôi ! ôm của mình thật là mạnh mẽ), nên mình ở tuốt phía sau giúp những bạn yếu hơn mà bỏ bê ôm của mình.
Hôm nay cho mình : Xin lỗi nhé ôm (hix hix)

wowomisa
25-03-2014, 21:16
Cả nhóm bắt đầu chinh phục ngọn núi, khởi đầu cũng ư là khó khăn
https://www.9mui.com/mathienlanh/demo1.JPG

Có những người bạn luôn sát cánh giúp nhau vượt ải keke

https://www.9mui.com/mathienlanh/demo2.JPG

Diễn nhiên leo núi là sẽ mệt =))
https://www.9mui.com/mathienlanh/demo3.JPG



Trên đường leo núi, cùng gặp những người bạn cùng chí hướng
https://www.9mui.com/mathienlanh/nhomban1.JPG

Mềnh mà cứ đứng giang tay ra như thế này thì đó ai mà qua ải được:T keke
https://www.9mui.com/mathienlanh/nhomban2.JPG

Tranh thủ tác nghiệp
https://www.9mui.com/mathienlanh/nhomban3.JPG
https://www.9mui.com/mathienlanh/nhomban4.JPG

wowomisa
25-03-2014, 21:17
Suy Tư :
Xuôi xuống cánh tay gầy
Xương chìa ra nhánh củi
Bao nhiêu việc trong ngày
Tôi ngồi đây lầm lũi,

Đường về đâu, chiều nay
Gió lay từng chiếc lá
Tôi vẫn người khách lạ
Đi giữa cuộc đời này.

Từng chiếc lá bay bay
Có bao giờ trở lại
Cành cho cây lá sai
Khi gió nguồn nắng dãi.

Tôi bỗng thấy lòng tôi
Hóa ngày mai mất rồi
Có con chim dang cánh
Theo dòng sông đang trôi.

Dòng sông như dòng đời
Cuốn trôi về biển cả
Mộ buồn, tôi nằm đó
Ngao ngán, sầu chơi vơi!

Trả hết lại trần gian
Những ảnh hình vay mượn
Trả hết lại trần gian
Những tâm tình cao thượng.

Trong cuộc đời hữu hạn
Tôi, hạt cát mong manh
Nghe khô dòng tim cạn
Nên khao khát màu xanh.
https://www.9mui.com/mathienlanh/suytu.jpg

wowomisa
25-03-2014, 21:19
Dành cho SoiKun

http://www.youtube.com/watch?v=77cCE7x2apY

Friend
25-03-2014, 21:57
Ủa đâu thấy được tấm hình nào đâu anh?

Soikun
25-03-2014, 23:43
up up a ơi hóng mấy tấm nóng bỏng của e qá :))

wowomisa
26-03-2014, 09:19
Ủa đâu thấy được tấm hình nào đâu anh?
Bạn bấm F5 và chờ 1 phút, tại hình hơi năng nên nó tải về hơi lâu


up up a ơi hóng mấy tấm nóng bỏng của e qá :))
Đang up ây nầy , mạng anh up lên có 32k ah, 1 tấm hình đến 2Mb = 2000Kb ..up mòn mỗi hix hix

HailuaSG
26-03-2014, 10:10
Bạn bấm F5 và chờ 1 phút, tại hình hơi năng nên nó tải về hơi lâu

https://i74.photobucket.com/albums/i251/tchawx_92/upanh_zpseea8f173.jpg
Đừng up ảnh gốc em, 10 lần nó lên được 1 lần. Em mở ảnh gốc bằng MIcrosoft office picture manafer chẳng hạn, resize ảnh về 800x600 là vừa, up lên đâu đó (photobucket là ngon), quăng link vào đây là xong.

HailuaSG
26-03-2014, 10:39
Còn mọi người thu hoạch gì sau chuyến đi này nhỉ. Hãy kể cho mình nghe với ^_^
Thu hoạch thẹo chứ còn gì nữa =))
Bọc gối không bọc ống đồng kết quả là vầy:
https://i74.photobucket.com/albums/i251/tchawx_92/MTL_IMG_1996_zps5e0c2390.jpg

Cái quần kaki đã sexy hơn nhiều :D Không cho coi :LL

Cẳng tay mất vài miếng da. Đau nhất là bọc chỏ cũng nát và không thể "lành" lại được =))
https://i74.photobucket.com/albums/i251/tchawx_92/MTL_IMG_2000_zps67f1ebcd.jpg

wowomisa
26-03-2014, 10:57
Chết mất, hồi nẫy xóa mấy thư mục rác ...quên bến thư mục chứa hình và video đi Ma Thiên Lãnh, giờ nhìn lại nó mất tiêu rồi. Thế là công sức hình up mấy hôm nay bay mất rồi, tạm thời máy hình trước không vào xem được do bị lỡ tay xóa, để em up lại từ từ , huhu



Thu hoạch của anh HailuaSG kinh quá hix hix

Friend
26-03-2014, 11:45
Up hình lên mediafire đi anh. Up trên Forum mọi người không down ảnh size lớn được.

wowomisa
26-03-2014, 17:36
Up hình lên mediafire đi anh. Up trên Forum mọi người không down ảnh size lớn được.

Đã up hình lên rồi nha mọi người, link để ở trang 1 ấy, còn video quay cảnh leo núi thì chắc ngày mai sẽ xong keke

chocobo11
26-03-2014, 23:08
Tặng bác wowomisa tấm ảnh " Chụp và bị chụp "

đã xóa

wowomisa
27-03-2014, 09:17
Đã có vài video, link để trang 1 nha mọi người kaka

Soikun
27-03-2014, 16:48
anh misa ưu đãi e nhiệt tình thế tặng hẳn 1 video dìm hàng cho e :gun

wowomisa
27-03-2014, 19:04
Cảm ơn chocobo11 :)


anh misa ưu đãi e nhiệt tình thế tặng hẳn 1 video dìm hàng cho e :gun

:D:D:D


Mình đã post xong toàn bộ video, linh để ở trang 1 nha mọi người (beer)

HailuaSG
28-03-2014, 10:12
Thu hoạch của anh HailuaSG kinh quá hix hix

Anh cố tình thu đó :)) Lần trước không có bọc gối chân lảo đảo đập vài phát là đơ, sau đó run thiệt =))

wowomisa
28-03-2014, 11:16
Anh cố tình thu đó :)) Lần trước không có bọc gối chân lảo đảo đập vài phát là đơ, sau đó run thiệt =))
=))
Sau chỉ có 1 mình anh HailuaSG "kê khai tài sản" ah` nhĩ. Mọi người đâu hết rồi. vào kê khai i nào hehe :T

Friend
28-03-2014, 18:54
Rách quần, chưa vá :T .

wowomisa
28-03-2014, 19:26
Rách quần, chưa vá :T .

He he, hình như mình nhớ có 1 bạn khi xuống núi nói rằng : "thật sai lầm khi mặc quần mới mua, giờ nó rắch te tua"
=))

HailuaSG
06-04-2014, 23:02
Tối thứ Sáu, gần giờ xuất phát, đồ ăn và nước uống được chia đều. Lúa lấy 4,5 lit nước suối, thêm 2 hộp đồ ăn, 1 hộp tăng lực, cái ba lô căng đét ra, không phụ đoàn thêm được kg than nào hết, nhưng trong ba lô có 1 thứ còn quý hơn vàng giữa đường leo.
4,5 lít nước suối mang theo coi như lên đỉnh có cái mà nhắm nháp, chứ lúa thích nước lã hơn :)) Vì ba lô tự dưng nặng thêm 5kg nên sau 1 đoạn, nghe leader "năn nỉ" xách giùm ba lô lúa cũng siêu lòng :LL Xách giùm 1 đoạn thì mọi người cũng phát hiện secret weapon trong ba lô: 1 cái can 5 lit thường dùng đựng rượu, nhưng giờ là nước. Thế là cả đám hè nhau "uống cho nhẹ bớt" =))

Hôm đó có cả ông Chán đủ thứ-nghe nói đi lạc tùm lum-leader nhóm này là chuyên gia đi lạc nhưng phải nhường cho Chán phần đáng chán nhất :D Thêm 1 nhóm thuê anh Bé dẫn đường nữa, nhóm này đi xen lẫn với nhóm mềnh. Lúc đó chỉ biết bước và bước, lát sau nhìn quanh toàn người lạ nhóm kia, lạc nhóm mềnh rùi =)) Theo lời anh Bé thì nhóm mềnh còn ở phía sau, vậy là ngồi nghỉ chung nhóm kia ở đoạn 4/10. Nghỉ thật lâu, tê cả chân mà chẳng thấy đồng đội đâu. Lôi tu huých ra thổi, thổi điếc cả tai nhưng không có hồi âm. Vài đứa nhóm kia nói chen vô: Giờ còn lạc hậu không chơi còi anh ơi, hãy dùng... tiếng thú và húúúhú lên đê :gun Nhóm anh Bé lại lên đường. Ngồi ngay đoạn khó nên đưa tay đẩy phụ hết người này đến người khác, mà nhóm đó... ác, không cho miếng nước nào (nhóm này lòi ra 5 lít nước coi như vàng thì nhóm kia không có "nước trên trời rơi xuống" lấy gì cho :LL) Lúc đó tự dưng nhớ cái ba lô da diết, có nó thì đã "xách ba lô lên và đi" theo nhóm anh Bé rùi :) Nhưng nhớ câu "đừng chết vì ham đi" thì vậy là may :D Đợi lát sau thì cũng thấy nhóm, ba lô và can nước về lại chủ cũ. Cái can 5 lít vét được còn đúng 0,5 lít =))