PDA

View Full Version : Miền Tây hai ngày cuối tuần !



tranhoanne
24-03-2014, 22:19
Ngồ ngộ ghê, gái miền Tây má hây hây ! (kiss)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5740_zps1620c851.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5740_zps1620c851.jpg.html)

Nghĩ cũng hay , chúng tôi quen nhau qua diễn đàn phượt cũng chỉ tầm 2 ngày chứ mấy ! chỉ là quen thôi chứ chưa biết nhau được ! quen thì đánh máy , xì mát phone là đủ , nhưng còn biết thì ...phải gặp mặt cơ thì mới gọi là quen biết được !

VÀ CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT NHAU TRÊN CHUYẾN ĐI MIỀN TÂY 15 – 16/ 03 / 2013

SMS leader : “ 6h sáng thứ 7 ở cổng Lý Thường Kiệt đại học Bách Khoa , vui lòng mang kem chống muỗi , dầu gió , ....” ! lúc trước khi đi thì thấy mấy cái đó hợp lý thấy ớn luôn há há ! đi về mới thấy như vầy hợp hơn : “ vui lòng mang kem chống ....nhục , dầu .....nhớt ( xí xí xí ai đọc tới đây cười là miệng có ghẻ )

6h00’ sáng thứ thứ 7 chúng tôi tới trường BK, lúc này , câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là : bạn ăn sáng chưa ? bạn ăn sáng chưa ?

Sau khi sắp xếp xế ôm xong , mọi người cùng đi ăn sáng sẵn tiện có cô gái 9x nghành kế toán nên bầu cô ấy làm thủ quỷ trong đoàn luôn - mà sau này anh chị em mới biết : HUNG TỢN THẤY ỚN há há.

Lên đường nào :

Chim tung bay hót vang trong bình minh,
chân cô đơn, áo phong sương hành trình
Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, Tiền Giang
ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5755_zpsf16d2760.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5755_zpsf16d2760.jpg.html)

Vèo vèo vút vút qua cầu Bến Lức ý ý ý XXX bồ câu bắt lấn tuyến ........1km nữa lại CSGT Bến Lức lấn tuyến .... 3 km nữa lại 1 trạm lấn tuyến ( tiếc là các anh rất cố gắng điều quân hốt hụi nhưng chúng em đều an toàn lù lù đi qua hahaha )

Tới Tân An có một sự cố kĩ thuật xíu ! có 1 xế trước giờ quen xe 4 bánh nên đi 2 bánh không quen lắm nên sắp xếp lại cho kịp hành trình ! và thế là Siêu Nhân Nhím lên chiến đấu làm xế ! rất nể chị ấy ! tinh thần chịu chơi với câu nói : Một khi đã máu thì đừng nói bố cháu là ai !

Khoảng 9h15 , mọi người tới chùa Vĩnh Tràng ! Mọi người bắt đầu móc súng ống ra và bắn ! “ tự sướng nào ! có ai tự sướng với tui không hí hí” – 1 thằng khùng lộ bản chất khoái tự sướng hiện hình !
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5706_zps4e84a6e6.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5706_zps4e84a6e6.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5713_zps943978c1.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5713_zps943978c1.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5715_zpsb1241a58.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5715_zpsb1241a58.jpg.html)

Từ chùa Vình Tràng , anh chị em chuẩn bị bắt đầu hành trình về cồn Tân Phong ! bỗng chị Leader HuyenNhi thông báo có 1 xế nam đẹp zai đang chạy xuống với chúng ta ! quyết định thêm đông thêm vui , mọi người ra bờ sông ngồi chờ xế đep trai ( anh ấy tên Long )

Tranh thủ ngồi chờ làm 1 Pô
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/mientay_zps3a587392.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/mientay_zps3a587392.jpg.html)

Trong lúc ngồi chờ thì mọi người làm vài ly chanh muối ! Và tại ngay cuối con đường Lê Lợi – DT 864 , chúng tôi bắt đầu làm quen nhau , xin số điện thoại , xin số dầu số nhớt và thật sự lúc này mới cảm nhận được một điều : trong đoàn chúng mềnh toàn yêu tinh nhền nhện không há há há các vấn đề đều được nêu : cung đường , địa điểm , ăn uống nghỉ ngơi , con người miền Tây ....... xen kẽ các vấn đề ấy là những câu nói chọc ghẹo nhau , cười ha hả ! chỉ gặp nhau vài tiếng mà cả đám lộ hết nguyên hình !

Khoảng tầm 30 phút sau ! 1 chàng trai có nước da ngăm, trên tay cầm cái bánh nhỏ , nhìn rất hầm hố nhập đoàn , một ấn tượng rất mạnh mẽ về chàng trai tên Long ! mấy chị thì mặt không cảm xúc lắm nhưng mấy anh như Tờ Rân , Dờ Ũng , Hờ Oài và Hờ Hoàn thì thèm anh Long thấy ớn luôn há há ! nhớ không lầm ý tưởng đậu bắp là của tên Hờ Hoài ! anh em nhiệt tình ủng hộ ha ha ha !

Thôi lên đường nào, đói bụng quá ! Cô thủ quỷ : TÍNH TIỀN CÔ ƠI ( good 10 điểm cho chất giọng đầy tiếng chép ).

tranhoanne
24-03-2014, 22:22
Chúng tôi đi cung đường DT 864 như anh caphao81 đã tư vấn cho chị lít đờ Nhi ! công nhận cung đường này đã ! hai bên toàn vườn trái cây ! Những cái bao tử đó bắt đầu hối thúc tay ga của chúng tôi ! và thế là mọi người quyết định sẽ không ghé vườn trái cây nào mà đi thẳng tới phà Cái Bè – Tân Hưng. Cô thủ quỹ lại rất nhanh bước xuống lao vào phòng vé , lao vào phòng tạp hóa ...... “ xuống phà mới thu vé con ơi” há há ! tiếng phà phạch phạch phạch từ từ chở mọi người qua cồn Tân Phong ! trên chuyến phà có một thứ đóng vai ác làm cho tuyến nước bọt của một số người làm việc : Mùi trái mít chín cây của ai cầm lên phà. Thơm vãi cả nước miếng ! ^^

Phà Tân Phong :
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5722_zps95d458b3.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5722_zps95d458b3.jpg.html)

Tranh thủ làm tý hình anh lái phà rất style
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5726_zps4d9fc61b.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5726_zps4d9fc61b.jpg.html)

Xuống khỏi phà , những chiếc xe lại lon ton trên con đường đặc trung của miền quê sông nước ! Lăn bánh trên những tấm đan lót đường , chỉ vừa đủ cho 2 xe máy 2 chiều ! Một sự mát mẽ đã bắt đầu bao bọc cả không khí trên cái cồn Tân Phong này ! hai bên đường trên cồn : mít , xoài , vú sữa, khóm ,điều .... thỉnh thoảng đâu đó có tiếng mẹ ru đứa con ngủ buổi trưa ( 1 xế đã nghe được , không biết mọi người có nghe không ) ! chúng tôi thì xe máy trên bờ ven theo con kênh nhỏ của cái Cồn Tân Phong.
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5736_zpsd0bcc0eb.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5736_zpsd0bcc0eb.jpg.html)
một bức tranh hiện ra nữa , có lẽ sẽ khiến những người không phải dân miền Tây rất cao trào cảm xúc vì hình ảnh ấy chỉ có trên tivi !
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5740_zps07bc6c7f.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5740_zps07bc6c7f.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5738_zps4258a4b6.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5738_zps4258a4b6.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5746_zpsaa5020a6.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5746_zpsaa5020a6.jpg.html)

" Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông "
---Nguyễn Bính---

tranhoanne
24-03-2014, 22:24
Có lẽ không khí trên đoạn đường đi tới nhà cô chú Năm On đã khởi đầu cho chúng tôi có một ngày trên còn đầy thắm tình con người trên cái cồn Tân Phong này !
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_2351_zpsc04d43f1.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_2351_zpsc04d43f1.jpg.html)

Lên món nào : Cháo gà , gỏi gà , cá lóc đồng cuốn bánh tráng, ốc bưu mỡ hành và .....lúa mạch
Lên nào
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5749_zps356f17cd.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5749_zps356f17cd.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5750_zps8ec2a8d9.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5750_zps8ec2a8d9.jpg.html)

Về miền Tây , ăn nhậu mà còn được nghe live “Từ la từ phu tướng Bảo kiếm sắc phong lên đàng......” thì ôi thôi sướng cả tin thần! Cô lái đò ơiiiiiiii !
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5752_zps7526ceec.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5752_zps7526ceec.jpg.html)

Khoảng gần 4h chiều đoàn có thêm hai người gia nhập ( đã vui nay còn vui hơn há há ) và mọi người ra bến thuyền của cô Năm On và các tiết mục hoàng hôn bắt đầu : thả diều , tự sướng , chém gió :Dam ( chém quá hết gió , diều lao xuống tắm tý sông luôn @@ )
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_2314_zps277b1e55.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_2314_zps277b1e55.jpg.html)
Hoàng Hôn
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5755_zpsf16d2760.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5755_zpsf16d2760.jpg.html)
Thả diều trên sông
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_20140315_173845_zps6ea79493.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_20140315_173845_zps6ea79493.jpg.html)

tranhoanne
24-03-2014, 22:27
Hoàng hôn hết , cũng là lúc chiếc lều biết bơi của chúng tôi xuất hiện.
Lên Thuyền nào
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5781_zps10b83398.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5781_zps10b83398.jpg.html)

Ban đầu dự tính là ai ngủ trên thuyền thì ngủ , không thì vào trong nhà Năm On. Nhưng có điều : “ Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai”
“TẤT CẢ NGỦ TRÊN THUYỀN ĐÊM NAY”
Tiết mục chính về khuya bắt đầu : Thịt chuột , thịt rắn, thịt gà và thịt “ Cọp” ( Tiger bia)
nhâm nhi cùng mấy chai rượu rắn của anh chủ Năm On.

Khoảng cách của những con người không quen biết nhau đã không còn tồn tại trên chuyến thuyền đêm khuya này – vui đến nỗi cả anh lái tàu + anh chủ Năm On chơi tới nóc quắc cần luôn : trăng sáng , thuyền neo , sông êm , mồm hát , miệng cười , rượu đào , mồi ngon.
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_20140315_182627_zps645d43cb.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_20140315_182627_zps645d43cb.jpg.html)

Trăng sáng quá
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_20140315_184419_zpsf7b4b473.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_20140315_184419_zpsf7b4b473.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_20140315_182627_zps645d43cb.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_20140315_182627_zps645d43cb.jpg.html)
Chứng minh khoảng cách không còn xa
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/mientay1_zpsd275d9e9.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/mientay1_zpsd275d9e9.jpg.html)

tranhoanne
24-03-2014, 22:29
Sau đó , mọi người tạm biệt mấy cô mấy chú ở Năm On, thật tình ! Cảm nhận chung của mọi người , các thành viên ở Năm On rất nhiệt tình và cực kì mến khách ! đặc biệt là anh Phát và anh lái tàu ! Tạm biệt cả nhà Năm On ! sẽ có ngày tái ngộ ! ( Cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Caphao đã giúp đỡ chúng tôi tới Năm On )

Tạm biệt Cồn Tân Phong , chúng tôi lên về nhà của Lead Nhi- Bến Tre theo lời mời của chị theo cung đường Chợ Lách -===> Bến Tre
Lên phà rời Cồn Tân Phong
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_2461_zps7690dc68.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_2461_zps7690dc68.jpg.html)

Đường vào nhà Lead Nhi , mùi kẹo dừa thơm phức ! trời trưa nắng 10h30 , bụng thì đói mà nghe cái mùi beo béo của kẹo dừa mà nước miếng đầy cả họng !
Bắt đầu càng quét nhà Lead với các món : sữa chua , cơm trắng , cháo gà , gà bóp bắp chuối , cá kho , khổ qua rừng !
Sau khi bữa trưa đã xong , tiếp tục theo Lead đi thưởng thức mấy loại dừa : dừa dâu , dừa lửa , dừa dứa , dừa nước !
Cùng bắt tay vào cho bữa chính tại nhà Lead
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/mientay4_zpse25beb53.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/mientay4_zpse25beb53.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/mientay6_zps6a92d4a2.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/mientay6_zps6a92d4a2.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/mientay5_zps131a2c4f.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/mientay5_zps131a2c4f.jpg.html)
Nhậu dừa nào các bác hehe
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_2485_zps52bc9ee1.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_2485_zps52bc9ee1.jpg.html)
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/mientay2_zps8e0536ec.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/mientay2_zps8e0536ec.jpg.html)

tranhoanne
24-03-2014, 22:30
Cuộc vui nào , cũng có lúc tàn ! Chúng tôi tạm chào gia đình nhà Lead , và tạm biệt nhau với những tiếng cười y như hôm trước ! Trở về Sài Gòn , mỗi người trong chúng tôi lại một công việc hằng ngày ! nhưng thay vì bắt đầu công việc thứ 2 đầu tuần với những lo âu, ngán ngẩm thì sau chuyến Miền Tây cuối tuần vừa rồi , chúng tôi lại bắt đầu công việc thứ 2 ấy với tinh thần tốt nhất , nặng động nhất. Nhưng vang đâu đó là tiếng zô zô đậm tình anh em trên chiếc thuyền trăng khuya!
Hình ảnh đầy đủ diễn viên nhất của cả đoàn
https://i256.photobucket.com/albums/hh167/tranhoanne/IMG_5781_zps10b83398.jpg (http://s256.photobucket.com/user/tranhoanne/media/IMG_5781_zps10b83398.jpg.html)
Diễn viên : Lead HuyenNhi , A. Trân , A. Dũng , A. Long . A.Toàn, C. Nhím , C Trang, C. Tú , A.Hoài , C. Kim , A. Hoàn.

Cả Đoàn cũng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến với diễn đàn phượt . vn , anh Caphao81 , gia đình Năm On, anh tài xế lái tàu , gia đình Lead huyennhi ,bô5 Giao Thông Vận Tải và ông chủ các cây xăng đã giúp đoàn chúng tôi có 1 chuyến đi tốt đẹp!
Ghi chú : Vì lần đầu viết report , có điều gì thiếu xót hoặc góp ý gì ! mong các phượter bỏ qua và em xin sẵn sàng tiếp thu góp ý !
Chúc anh em luôn có được sức khỏe thật tốt nhé !
THE END

HuyenNhi
24-03-2014, 22:42
Thân mời các phượt thủ tham gia cung đường khám phá Madagui với nhóm Ăn chơi nhảy múa chúng tôi.
Một góc nhìn khác, một cảm nhận khác mà chắc chắn chưa ai từng trải qua với đủ trò relax.


Chào thân ái,

Osin nhà Nham nhở.

HuyenNhi
24-03-2014, 22:45
Thời gian: 29-30/3. Xuất phát lúc 5h30 ngày 29/3.
Địa điểm tập trung: metro an phú quận 2.
Off: 19h thứ 5 ngày 27/3 tại cafe Đông Hồ, q10.
Chủ xị: 0989603279.

tranhoanne
25-03-2014, 08:28
HuyenNhi tranh thủ thấy ớn chưa kìa ha ha ha