PDA

View Full Version : Xe đạp vượt Tây Côn Lĩnh



r0sy
17-04-2008, 17:50
Tây Côn Lĩnh, cái tên mới chỉ nghe đã thấy xa ngái núi non nơi biên cương cực Bắc tổ quốc, một thử thách và một niềm đam mê với những kẻ ưa khám phá mạo hiểm

Rời Hà Nội lúc 2h sáng trong màn đêm mịt mùng và những hạt mưa bụi li ti, bọn em chằng 6 chiếc xe đạp địa hình lên xe khách Hà Nội - Hà Giang và bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy ngẫu hứng của mình. Mọi thứ mông lung và mờ ảo, không ai biết trước sẽ có những chuyện gì nơi rừng thiêng nước độc, nhưng tất cả đều tràn đầy quyết tâm cùng chiếc ngựa sắt của mình đặt chăn lên Bốt Đen thuộc Tây Côn Lĩnh I.

Và câu chuyện bắt đầu :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848072b88d4a43.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9969)

r0sy
17-04-2008, 22:57
Sơ lược về cung đường đi:
https://www.phuot.vn/imagehosting/134848077363461f4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9981)


Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang xe khách

Ngày 2: Bắt đầu cuộc hành quân trên xe đạp
Hà Giang - CK Thanh Thủy: 20km
CK Thanh Thủy - Xín Chải: 15km
Xín Chải - Lao Chải: 10km. Đến Lao Chải lúc nửa đêm (0h10' sáng)

Ngày 3:
Lao Chải - Bốt Đen: 12km. Đến Bốt Đen lúc 7h tối
Bốt Đen - Thèng Phìn: 7km. Đến Thèng Phìn lúc 10h tối

Ngày 4:
Thèng Phìn - Tả Van (hay còn gọi là Đản Ván Thượng) - Pố Lồ: 11km
Pố Lồ - Hoàng Su Phì: 12km
Kết thúc chặng đường xe đạp ở Hoàng Su Phì, từ đó là chỉ nhảy lên ô tô về đến Hà Nội.

Tổng cộng chiều dài đạp xe: gần 90km, trong đó gần một nửa là dắt xe lên dốc

r0sy
17-04-2008, 23:22
Từ những ngày giáp Tết, rồi sau Tết, mong muốn ngắm hoa đào trên Tây Côn Lĩnh cứ thôi thúc em thực hiện chuyến đi, có lẽ bởi quá ấn tượng với những nhành hoa rực rỡ, mong manh, đượm chút "hoang dã" nơi cheo leo hiểm trở của 1 đoàn đi trước đó chụp lại. Tất nhiên xem ảnh khiêng xe máy của đoàn đi trước ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì độ khó khăn vất vả của cung đường. Thế nên ý tưởng đi bằng xe đạp ra đời, có thể chậm hơn, tốn sức hơn, đi đêm vất vả vì không có đèn, nhưng lại nhẹ nhàng, linh động, mang vác dễ dàng, và thực sự là... phiêu hơn (c) .


Ý định là vậy mà mãi cho đến gần đây mới thực hiện được do nhiều khúc mắc về thời gian, số lượng thành viên tham gia. Vậy là lỡ hẹn với hoa đào Tây Côn Lĩnh..., nhưng những cảm xúc chuyến đi mang lại, thì xứng đáng là một chuyến đi đáng nhớ để mà mỗi lần cafe tao nhã Hà Nội có thể thoải mái đem ra buôn bán dọa nạt các bạn được :D

r0sy
18-04-2008, 10:40
12h đêm, lang thang trà đá chán chê trên đường phố Hà Nội, cả đoàn xe nhằm hướng cầu Long Biên thẳng tiến. Đêm, đạp xe bên những khối sắt to sừng sững, gió sông Hồng lùa lên tóc mơn man, chợ Long Biên ở dưới chân cầu vẫn sáng đèn và tấp nập kẻ mua người bán, là một cảm giác dễ chịu khó tả.

"Hãy tận hưởng những phút thư thái này đi, trước khi bước vào chặng đường chông gai phía trước", em tự nhủ minh như thế, và dừng xe trên thành cầu, nhìn những ánh đèn nhấp nháy xa xa phản chiếu lại, nhìn những người bạn, rồi để cho lòng mình tan vào trong gió. Chà, ta vẫn còn tỉnh táo lắm hehe

Đội xe trên cầu Long Biên
https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808182b28343.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10015)

Dudi
18-04-2008, 11:38
Giời ạ, sao lại có những âm miu lãng mạn đến thế.

Ức thiệt (không được xơi cùng thì ức)

Vượt Tây Côn Lĩnh, đã có các bác đi xe máy, nay lại có các bác đi xe đạp.

Lần sau em sẽ xí phần đi bộ cho nó đủ bộ và bõ ức :D , bảo đảm nhẹ hơn vác hay đẩy xe.

Chân chọng bái phục và trúc mừng các bác làm quả đạp xe quá là hoành văn cháng.

soi7x
18-04-2008, 13:12
Về được 4 hôm rồi,đã kịp làm chuyến Sơn La,nhưng cảm giác TCL vẫn còn nguyên,nhớ cảnh đắt xe xuyên rừng trong đêm dưới trời mưa như chút,sấm chấp ầm ầm,cảm giác ăn bữa cơm với măng tươi mọc như nấm sau mưa...Đêm nay lại có dịp trở lại Hà giang với chính chuyến xe mà đội mình lỡ ở bến xe mỹ đình đó,hôm nay đi về sẽ kể cho Rosy xem xe Ơ rô spay đó ngon như thế nào,hôm đó Rosy cứ tiếc hùi hui là không đi được đành phải chuyển sang đi xe chuồng gà bên gia lâm.

Post ảnh nhiều lên đi em,đọc bài e viết hay lắm,nhớ Tây côn lĩnh e ạ.

Mà nè e,bao giờ lại có đoàn đi TCL để anh e mình gửi ảnh lên đó nhỉ???

r0sy
18-04-2008, 14:38
@Dudi: Trekking TCL thì dễ dàng quá bác ạ, với cả ko có cảm giác đổ đèo phê như tê tê :D

Khoảng 2 năm nữa, các bác có thể phi 4 bánh lên mốc được rồi

@Soi7x: có bạn Xạ Điêu còn gì :D

r0sy
18-04-2008, 15:14
2h30 sáng, xe bắt đầu chạy từ bến Gia Lâm, mang theo 6 em địa hình buộc trên nóc và những cái đầu đang phơi phới vì rốt cục cũng đã đến dịp đặt chân lên Tây Côn Lĩnh xa xôi.


Giấc ngủ chập chờn trên xe, thỉnh thoảng lại choàng tỉnh vì xe dừng, tiếng người lên xuống lao xao. Những hình ảnh không rõ ràng và lộn xộn cứ nhảy múa trong giấc mơ, trong đó em thấy đoàn xe đi mãi trong rừng rậm, phía trước sương mờ xa xa thấp thoáng nóc nhà, thế rồi càng đi thì càng thấy nóc nhà đó xa vời, đi mãi đi mãi vẫn chỉ là một chấm nhỏ thấp thoáng nơi xa. Thế rồi các bạn cứ lần lượt đạp xe lên phía trước, chỉ còn mình em cuống cuồng hì hục chạy đuổi theo. Em gọi nhưng không ai quay lại, em cứ gắng sức đạp thật nhanh, cho đến khi rơi xuống một cái vực, hun hút

Và choàng tỉnh dậy, cổ họng khô khốc và nỗi ám ảnh vẫn còn nguyên. Không hiểu là điềm gì nữa...

r0sy
18-04-2008, 15:40
Xe đến Hà Giang tầm 10h sáng, không khí trong trẻo và mát lạnh, mưa tí tách rơi, đạp xe trong thời tiết này quả lý tưởng, còn hơn phải chịu cái nắng gay gắt, rất dễ xuống sức. Các bạn bắt đầu dỡ xe, chằng buộc đồ, em thì phi ra chợ mua rau :)


Vốn lo xa, nên công tác chuẩn bị cho chuyến đi được đặc biệt chú trọng :D. Mấy em địa hình phút chốc biến thành xe thồ hàng :)) bởi 2 cái bạt to hự, 2 tấm trải, 2 con dao đi rừng, 2 cái nồi cũng to hự, rồi gần chục ký gạo, đồ hộp, bánh mỳ, xúc xích, rau củ, bánh kẹo, cà phê, trà để tao nhã trên đèo và vô số các thứ linh tinh khác. Rút kinh nghiệm các bạn đi trước chỉ có kẹo ăn tội nghiệp nên lần này em trang bị đến tận răng hí hí


Cả đoàn phơi phới nhằm hướng CK Thanh Thuỷ thẳng tiến. Đường lên CK to, rộng rãi, thoai thoải nhưng cũng đủ làm các bạn toát mồ hôi khi lên dốc. Bên đường, những cánh đồng lúa xanh mướt toả lên mùi lúa nồng nồng thơm thơm sướng cả mũi

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848085e0e3cdd0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10041)


Đâu đó lại có những cây hoa gạo đỏ rực, đặt em địa hình dưới tán cây rồi chụp thấy rõ chất làm hàng :LL

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848085e57a5ed7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10042)


Đường lên CK

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848085e7d1d9db.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10043)

alias.noodles
18-04-2008, 21:13
Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi máu lửa và trở về an toàn! Tớ ghen tức với các bạn đấy X(

Ấy là nói thế nhưng chả biết đến bao giờ mới có dịp được chinh phục, khám phá như các bạn :(

Ôi "nếu trẻ mà biết, nếu già mà làm được!"

r0sy
18-04-2008, 23:11
Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi máu lửa và trở về an toàn! Tớ ghen tức với các bạn đấy X(

Ấy là nói thế nhưng chả biết đến bao giờ mới có dịp được chinh phục, khám phá như các bạn :(

Ôi "nếu trẻ mà biết, nếu già mà làm được!"

Bác làm quả vespa lên đấy cho máu chứ :D

r0sy
19-04-2008, 01:18
Đường lên Thanh Thủy

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808e47b90393.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10071)


Bắt gặp 1 cây cầu treo bằng gỗ, mấy đứa hí hửng vác xe ra làm hàng chíu chít:D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808e4ae1f727.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10072)


Tuy nhiên vạn sự khởi đầu nan. Từ Hà Giang lên Thanh Thủy 2 lần xe bị đứt xích, mà xích của những hàng sửa xe gần CK thì không có loại phù hợp với xe địa hình, nên các bạn phải thuê xe ôm vòng lại Hà Giang mua xích mới. Từ Hà Giang khoảng 10h30 bắt đầu lên, thế mà thời gian nghỉ ăn trưa + sửa xe + đạp lên tốn tận 4 tiếng :(. Mãi 2h30 trưa cả bọn mới xuất phát đi Xín Chải... bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò pha lẫn ngạc nhiên của người dân nơi đó :D

alias.noodles
19-04-2008, 22:17
Bác làm quả vespa lên đấy cho máu chứ :D

Tớ cũng muốn như thế lắm nhưng mà có những điều không thể làm được!

Tớ mới phi được Vespa lên đến Lũng Cú thôi, đi Cà Mau thì chỉ đến Năm Căn là hết đường bộ phải ngồi vỏ lải ra Đất Mũi rồi :D

r0sy
19-04-2008, 23:42
@alias: đường không quá dốc và chỉ 1 vài đoạn phải khênh qua thân cây đổ thôi bác, đi ngon nếu có thời gian

Cái vụ đi vespa lên tận Lũng Cú, đã là đáng nể rồi (c)

r0sy
19-04-2008, 23:51
Em tiếp tục câu chuyện đêm khuya :D

Sau bữa cơm đạm bạc ở gần cửa khẩu Thanh Thuỷ, xế trưa cả đoàn mới khởi hành lên Xín Chải, cách Thanh Thuỷ 15km đường dốc

Theo dân ở đây, thì con đường từ Thanh Thuỷ đi Xín Chải, qua Lao Chải, qua Bốt Đen sang Hoàng Su Phì đang được làm từ hai đầu, khoảng 2-3 năm nữa ô tô sẽ phi thẳng được lên mốc

(tức cái gọi "huyền thoại Tây Côn Lĩnh" sắp chỉ là quá khứ rồi :D , các bác đi nhanh kẻo hết "đường huyền thoại" :D )

Đường đang được xẻ núi, san ủi khá nhiều, mặt đường to, rộng nhưng cũng vẫn lổn nhổn cát đá. Ngoại trừ những chỗ bằng bằng hoặc lên dốc thoai thoải thì xe địa hình có thể điều chỉnh số đạp ngon lành, phần lớn những đoạn dốc còn lại là... dắt cho đỡ mệt :LL

Đường lên Xín Chải
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480a22b668744.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10135)


Làm đường
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480a22f2c1882.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10136)

r0sy
19-04-2008, 23:54
Dắt xe lên dốc

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480a23794c586.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10137)


Nghỉ mệt :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480a2389579dc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10138)


Địa hình vượt ngầm nhá (c)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480a23a6c885f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10139)


Gái đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480a23bc19efc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10140)

nguyen
20-04-2008, 01:52
thật đáng khâm phục nhìn bạn mình chỉ muốn vào... đổi ngay phần gt sang male thôi... tiếp nào hóa hưc quá :P

r0sy
20-04-2008, 22:00
@nguyen: cám ơn bác, em hầu chuyện tiếp ạ :D


Cả bọn đạp xe và dắt xe hùng hục đến 7h30 tối thì đến Xín Chải, một xã vùng biên heo hút, im lìm với vài ánh đèn leo lét. Đói, mệt và khát khô cổ họng, mấy đứa định lôi bếp ga, rau gạo ra nấu cơm ăn lấy sức thì được 1 chị làm ở Bưu điện xã mời vào bưu điện, cũng là chỗ ở của chị, nghỉ ngơi và có thể mượn nhờ bếp để nấu. Mấy đứa cảm ơn rối rít và dỡ đồ, quyết định nấu mì tôm cho nhanh. Trong khi hai bạn trai chuẩn bị đồ nấu nướng thì em và các bạn còn lại ngồi xung quanh bàn nước, thở hồng hộc vì mệt :D .

Một thân một mình cô quạnh trong căn nhà giữa màn đêm mênh mông, nên có lẽ "được" một vài "vị khách" đến chơi là một điều đặc biệt với chị chủ nhà. Chị tiếp đón rất thân mật, hỏi chuyện không ngừng và cứ luôn miệng xuýt xoa các bạn trẻ bây giờ có điều kiện đi du lịch thích thật, chả bù cho chị quanh năm vò võ nơi mảnh đất heo hút này, với mây gió, núi non và sự u tịch buồn đến tê người...

Trò chuyện một lúc thì món mì tôm cũng xong. 10 gói mì được nấu chung vào một cái nồi to bự, trộn với 2 mớ rau muống và... 2 hộp thịt bò kho :D , thế mà ngon ra trò. Cả lũ cắm đầu vào ăn để xoa dịu cái đói, vèo một cái đã hết nồi mì, ai cũng có vẻ tươi tỉnh hơn, lại bắt đầu trêu đùa và cười nói vui vẻ

Tạm biệt chị chủ nhà hiếu khách, cả lũ lại mò mẫm trong màn đêm đen kịt, men theo sườn núi, đi trong những tiếng thở dốc, giữa cái gió vi vu đại ngàn và cái run rẩy lành lạnh của sương đêm. Cứ 2 bạn chung nhau 1 cái đèn pin, bạn đi sau soi cho bạn đi trước, rồi dắt díu nhau lầm lũi chặng đường 10km nữa để đến Lao Chải

Đi trong đêm
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480b5a7fb8f16.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10201)

r0sy
20-04-2008, 22:23
Đường từ Xín Chải đi Lao Chải hầu hết là dốc, nên phần lớn thời gian cả bọn phải dắt bộ. Đi một mình lên dốc đã mệt, đằng này ai cũng thồ thêm 1 con xe và 1 cái ba lô cùng vô số đồ đạc lỉnh kỉnh, cái sự mệt như được nhân lên gấp bội. Trung bình cứ đi khoảng 300m lại nghỉ mệt một lần, có những lúc tưởng đôi chân không còn cảm giác gì, người như lả đi vì kiệt sức

Mệt đến mức một bạn cứ thỉnh thoảng lại làu bàu:
- Bạn Rosy chỉ cần hô 1 tiếng thôi là tớ quẳng luôn con xe này xuống vực, đi cho nhẹ, cứ như của nợ ý
- Anh em đồng loạt vứt xe đê
- Lần sau không bao giờ tớ vào blog bạn Rosy nữa :D

Thế nhưng bạn ý vẫn đi trước em cả đống. Em vốn sức yếu nhất đoàn nên cứ lết bết phía cuối, bình thường đêm tối thế này, lại đi sau cùng là sợ ma lắm ý :D , nhưng lần này thì chẳng còn sức đâu mà sợ, nghĩ bụng, con ma, mày đến bắt tao đi cũng được :D. Có những đoạn, trong khi các bạn vẫn mải miết bò lên dốc thì em mệt quá, dựng chân chống xe, ngồi phệt xuống đất, tắt đèn pin, chung quanh đen đặc lại, thấy mình như hư không, nhỏ bé, rồi miên man nghĩ về... bố mẹ ở nhà chứ. Không hiểu bố mẹ biết giờ này, giữa một khoảng không mịt mù tối đen và sương giăng, con gái đang giữa lưng chừng đèo, xung quanh không bóng người, thì sẽ sao nhỉ? Chắc là sẽ không bao giờ cho em đi đâu nữa cả he he

Ngồi 1 lúc thì có lẽ các bạn phát hiện ra sự vắng mặt của em nên hớt hải quay lại tìm, rồi giúp em vần cái xe lên dốc. Từ đấy đi đâu cũng có người kèm, đi mệt mệt là có bạn đằng sau ẩn xe giúp :).

r0sy
20-04-2008, 22:35
Có lẽ, đoạn đường đêm Xín Chải - Lao Chải để lại ấn tượng cho mỗi người không chỉ vì những mệt mỏi "vô bờ" mà cả lũ phải gồng mình dắt xe, mà còn vì những khoảnh khắc rất dễ thương

Đó là khi cả lũ đứng trên đỉnh đèo, gió lồng lộng thổi, tắt hết đèn pin, và cùng hú hét vang trời

Đó là trong lúc đang mệt vãi phở ra thì một giọng hát cất lên vời vợi, bài hát "Chuyện tình lan can" làm cả lũ quên hết mệt mỏi, cười bò. Bài ca này là nguồn động viên để cả bọn bò về đến đích...

Đó là vì những tin nhắn hỏi han, động viên của các bạn ở nhà, rất hóng hớt theo dõi tin tức của đoàn hị hị

12h10' đêm, rốt cuộc thì Lao Chải cũng đã hiện ra, cả lũ nhảy tưng tưng lên mừng rỡ, rốt cuộc thì chúng ta cũng hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay, chúng ta thật là vĩ đại há há

Ảnh chụp ở Lao Chải, nửa đêm
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480b62711bce6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10202)

Thế nhưng, cả bọn không ngờ niềm vui đó chẳng kéo dài lâu, gian khổ vẫn chưa kết thúc :(

killerhut
20-04-2008, 23:26
Hi rosy! Anh đoán thế nào nhà em cũng ở bên này, hóa ra đúng thật. Chúc mừng chuyến đi hoành tráng của đoàn. Post tiếp ảnh đi em!

r0sy
21-04-2008, 00:44
Hi rosy! Anh đoán thế nào nhà em cũng ở bên này, hóa ra đúng thật. Chúc mừng chuyến đi hoành tráng của đoàn. Post tiếp ảnh đi em!

Dạ bác nào thế ạ :)

Em tặng bác cái ảnh :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480b80b8e927d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10210)

:">

imim
21-04-2008, 08:28
Sau này mình mà có con gái, nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ, 8h phải có mặt ở nhà, 1h gọi điện 1 lần, lơ ngơ là nhốt luôônnnnn; sắm cho cái bus riêng để đi học văn hóa, học cắm hoa, học thêu thùa đàn địch, không cho dính dáng tới bất kỳ phương tiện tham gia giao thông nào ví như xe khách, xe máy, giờ cấm luôn cả xe đạp nữa; cấm lên các trang phượt phiếc, lang thang lang thiếc, vân vân và vân vân :shrug:

Rosy chót đi rồi, thì kể tiếp chuyện đi em



(beer)

Anton TRAN
21-04-2008, 10:18
Sau này mình mà có con gái, nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ, 8h phải có mặt ở nhà, 1h gọi điện 1 lần, lơ ngơ là nhốt luôônnnnn; sắm cho cái bus riêng để đi học văn hóa, học cắm hoa, học thêu thùa đàn địch, không cho dính dáng tới bất kỳ phương tiện tham gia giao thông nào ví như xe khách, xe máy, giờ cấm luôn cả xe đạp nữa; cấm lên các trang phượt phiếc, lang thang lang thiếc, vân vân và vân vân :shrug:

Rosy chót đi rồi, thì kể tiếp chuyện đi em



(beer)

Tại sao vậy? Thế đồ dùng đi phượt của mẹ nó bỏ phí à? Thế không cho nó hưởng cảm giác đã ở trên thiên đường à? :LL

:L

r0sy
21-04-2008, 10:21
Sau này mình mà có con gái, nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ, 8h phải có mặt ở nhà, 1h gọi điện 1 lần, lơ ngơ là nhốt luôônnnnn; sắm cho cái bus riêng để đi học văn hóa, học cắm hoa, học thêu thùa đàn địch, không cho dính dáng tới bất kỳ phương tiện tham gia giao thông nào ví như xe khách, xe máy, giờ cấm luôn cả xe đạp nữa; cấm lên các trang phượt phiếc, lang thang lang thiếc, vân vân và vân vân :shrug:

Rosy chót đi rồi, thì kể tiếp chuyện đi em

(beer)


Vâng, em cũng đồng í :D, sau này có con gái là cấm tiệt, chỉ có nữ công gia chánh, thêu thùa đán hát mới cả học hành nâng cao tri thức thoai :)) , phượt phiếc gì oánh ngay :T

soi7x
21-04-2008, 13:08
Hi,sau chuyến này mình chôn hết đồ nghề Phựơt rồi:LL ,chỉ giữ lại mỗi con máy để chụp ảnh cho r0sy thui,mình chụp ảnh cũng đẹp phết(c) ,giờ mới biết,ảnh đẹp-văn hay,tiếp đi e ơi(beer)

eskimot09
21-04-2008, 13:13
Sau này mình mà có con gái, nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ, 8h phải có mặt ở nhà, 1h gọi điện 1 lần, lơ ngơ là nhốt luôônnnnn; sắm cho cái bus riêng để đi học văn hóa, học cắm hoa, học thêu thùa đàn địch, không cho dính dáng tới bất kỳ phương tiện tham gia giao thông nào ví như xe khách, xe máy, giờ cấm luôn cả xe đạp nữa; cấm lên các trang phượt phiếc, lang thang lang thiếc, vân vân và vân vân :shrug:

Rosy chót đi rồi, thì kể tiếp chuyện đi em



(beer)

Nó có thắc mắc thì bảo "nhìn mẹ mày đây này" :))

Anton TRAN
21-04-2008, 14:33
Nó có thắc mắc thì bảo "nhìn mẹ mày đây này" :))

Nói thế chả khác nào khuyến khích nó trốn nhà mà đi ! =))

r0sy
21-04-2008, 15:01
Em trót đi rồi, nên đành kể tiếp vậy ạ :)

Tiếp chuyện đêm hôm ở Lao Chải. Cả lũ nhìn ngó quanh quất, thì thấy 1 hàng bán tạp phẩm còn sáng đèn nên phi xe vảo hỏi han. Chị chủ nhà nói có thể lên ngủ nhờ Biên phòng hoặc vào Ủy ban xã. Nhìn lên đồn BP thì thấy tối om, cả lũ ngại đánh thức người ta, nên lò dò vào UB xã tá túc, ai dè, đó chính là khởi điểm của một loạt những rắc rối sau này

Bạn trực UB, công an xã tên Hải, người Hải Phòng mới lên đây được 5 tháng, ban đầu thì xởi lởi mời các bạn vào nghỉ ngơi, làm ai cũng mát lòng mát dạ lắm, nghĩ, ở VN đâu cũng thấy người tốt.

Căn phòng tiếp khách của UB lim dim ánh đèn, bướm đêm và các thể loại côn trùng bay loạn xạ. Bạn Hải trước còn xộc xệch may ô thì đã vội vào bên trong thay ngay quân phục công an, oai oai vệ vệ. Em mới xuýt soa: Ôi chao, tiếp đón mấy đứa lang thang này mà cũng chỉn chu ghê ;)

Sau khi "gà" đã vào "chuồng" hết lượt, bạn Hải yêu cầu nộp chứng minh thư, lật đi lật lại xem từng cái đến mòn cả plastic, rồi bảo cả lũ đợi bạn ý đi xin chỉ thị cấp trên

Ngáp vặt 1 lúc thì 1 ông Biên phòng + 2 ông dân quân dàng hàng kéo đến, yêu cầu dỡ hết đồ đạc vào để kiểm tra, đồng thời yêu cầu cả lũ ghi đầy đủ địa chỉ gia đình, công ty, số điện thoại. Sau đó cả bọn bị điều lên phòng họp phía trên để viết bản tường trình. Đồng hồ lúc đó chỉ 1h30 sáng.

Căn phòng họp tầng 2 rộng mênh mông và gió thổi lạnh tê tái, cả lũ co ro trong manh áo mỏng, cử em chữ đẹp nhất hội viết bản tường trình. Trong lúc viết thì có 1 bạn dân quân xã ở lại canh gác, mặt mày nghiêm trọng, còn các bạn kia rút xuống hết tầng 1, rì rầm to nhỏ, giở chỉ thị nghị quyết loạt xoạt ra đọc

- QUả này 100% là phải tiền rồi chị ơi - em gái trong đoàn nói với em như vậy

Viết xong, em gái trong đoàn xuống giục các anh lên để giải quyết nốt, thì các anh nói cứ đợi trên đấy, rồi lại tiếp tục chúi đầu vào đọc đọc rì rầm. 2h15' sáng, cả bọn mệt rũ, gục đầu xuống bàn ngủ luôn

Trong lúc em đang lơ tơ mơ thì bị 1 anh lay dậy, anh ý kêu em xuống dưới làm việc. Em nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng. Chung quanh các bạn đang bò ra bàn, vạ vật trông rất tội nghiệp. Hai mắt em thì cay xè, ngái ngủ nên cứ chảy nước liên hồi, em chuyệch choạc xuống "giải quyết" nốt

Căn phòng giờ đã có 5 bạn đứng ngồi, tất cả đều nhìn chăm chăm khi em ủ rũ bước vào, nước mắt mũi giàn giụa do bị đánh thức nửa chừng.. thương tâm là thế mờ khuôn mặt không bạn nào tỏ vẻ "thương hoa tiếc ngọc" cả chẹp :T (NO)

Các bạn bắt đầu dỡ hành lý từng người ra xem xét tỉ mẩn, vừa kiểm tra vừa nói rất khó chịu, kiểu như:
- Xem nào, cái bọc này là cái gì, có ma túy trong đó không?
- Tôi mà tìm được ma túy là chết đấy
- Cái gì đây, thuốc lắc à?

Làm em điên hết cả người, đã mệt thì chớ, lê mãi mới đến Lao Chải để khỏi cảnh ngủ bờ bụi, thế mà đã hơn 3h sáng và vẫn phải thức để chịu cảnh rà soát, và tệ hơn, em cảm thấy bọn họ coi mình như tội phạm. Em mới vặc lại:

- Yêu cầu các anh nếu chưa tìm thấy bất cứ thứ gì phạm pháp thì không được ăn nói hồ đồ như vậy

Bạn Hải liền thôi không nói năng vớ vẩn kiểu thế nữa, tập trung vào chuyên môn, ghi ghi chép chép trong biên bản.

Sau khi em ký vào biên bản kiểm tra (tất nhiên chả tìm thấy gì rồi), các bạn ý mới đưa "luật" cho em xem, trong đó ghi rằng "Vi phạm nội quy vùng biên giới mức phạt từ 200 đến 500 nghìn đồng", tội danh là "Vào khu vực biên giới sau 9h tối"

- Biết ngay mà, em nghĩ

...

- Các bạn vào vùng biên giới sau 9h tối là vi phạm, lại không có giấy tờ giới thiệu

- Vâng, các anh thông cảm, bọn em quả thực không biết điều này. Hơn nữa cũng đi du lịch bụi nên không có giấy tờ giới thiệu gì.

Chưa kịp nói hết câu thì bạn Hải đã nhảy vào:

- Vậy có 2 mức phạt, bạn chọn mức nào?

- abc kiểu các anh thông cảm, bọn em dân du lịch nghèo, các anh nhìn phương tiện bọn em đi thì biết đấy, có tiền chúng em đã đi xe máy bla bla, bọn em cố đến đây cũng chỉ vì muốn có chỗ nghỉ ngơi đỡ vất vả bla bla

- Không, thế này là vi phạm nội quy. Thế nhỡ đâu các bạn bị Tàu nó bắn giết thì ai chịu trách nhiệm?

- Lại bla bla xin xỏ ỉ ôi

Nhưng vẫn không an thua, có vẻ các bạn quyết tâm phạt thật

- Đấy, có 2 mức, bạn chọn mức nào?

(Ô hay, lại còn được chọn sao?)

- 2 mức là sao ạ? Em thấy viết trong này là từ 200 đến 500?

- Thì là 2 mức, bạn không hiểu à?

(Đấy, khổ, em định cãi lý tiếp nhưng có vẻ bạn này đọc cái câu "từ 200 đến 500" thì chỉ luận ra là có 2 mức: 1 mức 200 và 1 mức 500, nên thôi im cho lành)

- Vậy thì bọn em xin chịu mức thấp nhất ạ (vẻ mặt đau đớn)

- Vậy là 200?

- Vâng

- 6 người là 1tr2

Ối ối ạch ạch X( , em suýt thì ngã ngửa ra ghế, lần này thì tỉnh ngủ thật. Cái é o gì mà 1tr2 chứ, e thì nghĩ là 200k cho cả đoàn

Trong lúc đó thì các bạn ở trên tầng cũng đã kịp xuống và "bảo vệ" em trong vòng vây "kẻ địch"

Nhao nhao lên, mong thông cảm, rồi khóc lóc năn nỉ, rồi lý lẽ... rồi cùn

- Bọn em không có tiền

- Không có tiền thì tôi thu xe, khi nào có tiền mang lên đây trả thì nhận xe về

- Bây giờ anh quy giá trị cái xe ra 200 nghìn đi, em ký luôn cho anh

Hầm hầm ra ngăn đựng tài liệu

- Tôi tịch thu xe các anh chị

Mk thế này thì chết, em thấy tình hình ban căng quá, lại phải mật ngọt chết ruồi nước mắt lưng tròng

- Thế bạn nộp được mức phạt là bao nhiêu?

- Bọn em thật sự chỉ đủ nộp được 50k một người, bọn em quả thật không đủ tiền, mong các anh thông cảm cho

Suy nghĩ đau đáu 10 phút

- Thôi, vậy 50-50

- 50-50 là sao ạ?

- Tức là mỗi người nộp 100k (mia mặc cả nhau cứ như đi chợ ý )

Lại dằn vặt nhau 1 hồi, lại đau thương 1 hồi

- Thôi được rồi, tôi hết sức thông cảm với các bạn, mức phạt là 50k 1 người, các bạn ký vào giấy vi phạm này

Đồng hồ chỉ 4h sáng

Một đêm mệt mỏi và bực mình hết sức

:(

r0sy
21-04-2008, 17:42
Tuy nhiên, cũng an ủi phát là sau khi nộp phạt thì được cho ở nhờ trong 2 cái phòng. Giấc ngủ đến ngay tức khắc, không mơ màng mộng mị gì

Sáng hôm sau, cả bọn thức dậy trong bầu không khí trong trẻo lạ thường, sương đọng long lanh trên lá, xa xa sương mờ đang dần tan đi dưới những tia nắng nhấp nháy trên đỉnh núi

Mọi nhọc nhằn đêm hôm qua cũng tan biến, chả tội gì để những điều đó ảnh hưởng đến chuyến đi cả. Các bạn lại hồ hởi chăng buộc đồ, ăn sáng tán dóc và chuẩn bị lên đường

Theo lời nhắn gửi của các bạn đi Tây Côn Lĩnh lần trước, bọn em định đi tìm lán của ba anh trồng rừng để nhờ họ dẫn đường, cũng để gửi ảnh do đoàn trước gửi tặng. Thế nhưng, thật buồn là sau khi đưa ảnh mấy anh ra hỏi han dân ở Lao Chải, thì họ nhận ra ngay và cho biết chú Út (sn 1986 thôi ạ, hiền lành, tốt bụng và xinh trai lắm) đã mất do đổ bệnh nơi rừng thiêng nước độc này. Hai người anh hiện đang ở Vĩnh Phúc, không biết bao giờ quay lại nơi đây :(

Nhắn tin báo cho các bạn đi TCL lần trước ở nhà, các bạn buồn lắm :(

SonTT
21-04-2008, 21:08
Khâm phục bạn rosy này quá con phụ nữ mà vượt tcl bằng xe đạp thì nể thật mà văn của bạn cũng rất hay và nhiều cảm xúc (beer)

Chắc bạn nhầm vì cách dùng từ ngữ?
Ở đây chúng tôi tuy cợt nhả (đôi khi) nhưng tôn trọng phụ nữ.

Có lẽ bạn nợ những người phụ nữ phượt một lời xin lỗi?
Tôi ghi nhận vậy có quá chăng???

PS. Số phận bạn nằm trong tay bạn, ở đây hay bất kỳ ở đâu.

imim
21-04-2008, 22:18
Vâng, em cũng đồng í :D, sau này có con gái là cấm tiệt, chỉ có nữ công gia chánh, thêu thùa đán hát mới cả học hành nâng cao tri thức thoai :)) , phượt phiếc gì oánh ngay :T

Ừ, khi nào con gái đến tuổi đi xe đạp, nhớ gắn vào xe cái biển kiểu thế này:

Xe mẹ mua, đua mẹ đánh
Đi xe 1 bánh, mẹ woánh gấp ba
Nếu đi xa nhà, mẹ thà... coi như không có (nó)

Thế cho nó sợ, nhỉ?

Nếu có con zai, từ bé nên gửi nó sống ở trên núi, trên rừng ấy, sau nó lớn, hết vị thành niên, nó lại chán rừng, đòi về thành phố, thế có phải là cực lành ko? (chứ mà cứ thử nuôi nó ở thành phố như các bác Phượt này xem, thế nào cũng đòi ngược lại: con lên rừng cơ, con lên núi cơ, con đi chấm cơ,... cha bố chúng nó, chẳng được cái tích sự gì). :LL

Kể nữa đi nào ;)

PS: Bác SonTT xử vụ "phụ nữ" thấu tình đạt lý quá (c)

soi7x
21-04-2008, 22:28
Rosy à,nghe e kể lại thấy tay công an đó điên thật,hôm đó nó nhỡ mồm bảo lập biên bản giữ xe mình cõn cãi cùn được chứ nó mà lập biên bản giữ máy ảnh nhỉ:LL ???Nó cũng chả hiểu biết gì,may thật.

Các bác không biết thằng này nó điên thế nào đâu,dân ở đó nói có một đôi nam nữ ngồi tâm sự quá giờ giới nghiêm,nó cũng bắt phạt mà chú bị phạt đó là biên phòng ở đó hẳn hoi nhé=)) Lúc nó bắt bọn e nộp phạt e cãi mãi không được chỉ muốn nhảy lên đấm vào mồm nó(người nó nhỏ bé e xơi được các bác ạ):T

Lúc đó mình to mồm vì biết nó nói nhỡ rùi chứ bình thường tớ hiền và nhẹ nhàng lắm đấy:shrug:

killerhut
21-04-2008, 22:36
Nó mà vớ được đoàn Tây balo nhỉ, chắc 100USD/người! Thỉnh thoảng có những chuyện thế này khi phượt cũng buồn thât.

greenline
21-04-2008, 22:57
Rosy à,nghe e kể lại thấy tay công an đó điên thật,hôm đó nó nhỡ mồm bảo lập biên bản giữ xe mình cõn cãi cùn được chứ nó mà lập biên bản giữ máy ảnh nhỉ:LL ???Nó cũng chả hiểu biết gì,may thật.
Lúc đó mình to mồm vì biết nó nói nhỡ rùi chứ bình thường tớ hiền và nhẹ nhàng lắm đấy:shrug:

Tớ thì đã được nghe một số chuyện liên quan đến biên phòng và công an xã. Tóm lại là xảy ra tranh cãi giữa dân phượt và chính quyền. Có nhiều cách để hành xử lắm. Nhưng tớ thấy chính quyền cũng có lý của người ta các bác ạ. Vùng sâu vùng xa với biên giới là khu vực nhạy cảm, các bác ấy không cảnh giác thì có mà mất chỗ đội nón. Thêm một cái nữa hơi tế nhị là cái tính GATO.


Tớ nhớ hồi trên chốt HG, lần về cứ sư đoàn ngồi nghỉ chân ở một quán nước giữa thị xã nhìn các đôi trai gái ríu rít trên xe đạp, nhìn cuộc sống bán mua, mặc cả giữa phố lòng cũng bỗng nhói lên một chút tủi hờn và uất ức. Rất may, cái nhói lên ấy chỉ thóang qua, chỉ đủ để thêm yêu thương đồng đội mà thôi. May thế chứ!


Các bác thử tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh người ta, vất vả, khổ sở chỗ heo hút lương ba cọc ba đồng trong khi thiên hạ thì cứ hớn hớn hở hở tung tăng chơi bời nhảy nhót. Tất nhiên cũng tuỳ người, tuỳ nơi. Có những nơi các anh lính biên phòng thấy người đến mừng gần chết. Nhất là người cùng quê. :)

Vậy nên kinh nghiệm là đi vào vùng xa xôi, biên giới thì nên có giấy tờ. Nếu tốt hơn nữa thì có chút quà dân vận chia sẻ. Mình đi chơi cần thoải mái, vui vẻ là chính, quan hệ tốt còn được giúp đỡ hỏi han. Phải không?

r0sy
21-04-2008, 23:12
@killerhut: khu vực biên giới theo em biết thì các bạn Tây ko được đến, hoặc đến nhưng phải có giấy phép đặc biệt hay sao í. Mà thôi nói chung chuyến đi nó phải có căng thẳng hồi hộp mới hay bác ạ :D

@imim: em thích chị nhất đấy, sau này chị chắc chắn là người mẹ tốt hí hí, tặng chị (wait)

Em cám ơn các bác khác đã bảo vệ chị em nhà phượt, nhưng em nghĩ chắc bạn tinhhoa bạn í viết nhầm thôi, có thể từ "con" bạn ý type nhầm, ý bạn í có thể là "cơ" chẳng hạn

Còn nếu là "con" thật, thì em thù :D , pằng chíu :gun :gun

r0sy
21-04-2008, 23:30
Các bác không biết thằng này nó điên thế nào đâu,dân ở đó nói có một đôi nam nữ ngồi tâm sự quá giờ giới nghiêm,nó cũng bắt phạt mà chú bị phạt đó là biên phòng ở đó hẳn hoi nhé=))

Uh sáng hôm sau nghe dân ở đó "mách" lại thế mà chết cười. Thảo nào lúc mình đi đến gần Lao Chải, cách khoảng 2km, đêm tối đen như mực mà có 2 anh chị ngồi lấm lét tâm sự mới nhau. Chắc phải ra đây cho bạn Hải bạn ý đỡ phạt :D

r0sy
22-04-2008, 00:08
Đúng như bạn greenline nói, phải nén đau thương thì đi mới vui được :). Bọn em sau một hồi thẫn thờ vì tin chú Út mất, thì thuê 1 bác dân ở đấy dẫn đường lên Bốt Đen.

Tuy nhiên, qua lời các bạn ở Uỷ ban kể tối qua, cũng như qua vẻ e dè của bạn Nùng dẫn đường, thì có vẻ mốc trên Bốt Đen thật sự là nơi nguy hiểm. Bọn Tàu thường xuyên sang rình rập, bắt người. Bác người Nùng nói nếu chỉ đi 1 mình thì bác ý không đi, nhất quyết phải đi 2 người cho đỡ sợ. Trước khi đi, chị chủ quán còn với lại:

- Cẩn thận gặp bọn Tàu nhé, chúng nó có súng đấy

Ôi chao, chưa đi đã bị lên tinh thần đùng đoàng thế này thì cũng hãi thật. Cuối cùng, bọn em quyết định thuê 2 bạn Nùng dẫn đường cho "có bạn có bè" sau khi các bạn đưa ra cái giá hơi "choáng": 50k/người (e đang vểnh tai chờ nghe khoảng 200k/người, thề luôn)

Thế là đi thôi :)

Chụp lưu niệm ở Lao Chải, trước quán nước

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480cc9db1091f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10282)

Hai chị em

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480cca105ddce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10283)

batman
22-04-2008, 00:15
vớ phải mấy cha công an Hải phòng thì đúng là xui tận mạng rồi, bác sontt gọi bọn này là xxx còn hơi nhẹ, mình ở Hải Phòng đây mà mỗi lần ra đường nhìn thấy mặt chúng là muốn thoi cho mấy quả, hèm nỗi hic... hic...., xe biển số lạ lượn lờ ở phố là y rằng tuýt còi hỏi han, bới bèo ra bọ, lại 50/50, dân mình đi xa, sợ rắc rối , ok 50/50.:Dam :Dam :Dam bọn này có tật 50/50, hình như đâu cũng thế, cứ tưởng lên núi không khí trong lành thì nó phải trong sạch ra chứ, đằng này đầu nó toàn "a có bác hồ đời em đc ấm no". Cứ làng nào có tí đình chùa miếu mạo, dân chúng đến thăm là chúng bảo kê cho bọn xã lập barie (bằng tre) thu tiền , cứ đầu người mà tính, còn sở thích của xxx là núp sau bụi cây, phạt ko biên lai, thích phạt chị em đi xe máy, bắt đám cờ bạc, còn cướp giật, đánh nhau, khi nào xong thì đến... đừng bao giờ trông chờ trách nhiệm và lòng trắc ẩn ở chúng
------------------------
nếu ai có bạn trai là xxx, hoặc bà con là công an tốt cho mình sorry, vì cứ nhắc đến xxx là mình sôi hết cả tiếtX( X(

r0sy
22-04-2008, 00:22
Từ Lao Chải lên Bốt Đen, theo các bạn Nùng, đi mất 4 tiếng. Lúc xuất phát từ Lao Chải khoảng 9h30' sáng, bọn em nghĩ chắc quá trưa là đến, nên hồ hởi lắm :D

Thế nhưng ai dè hix, 7h tối mới lên đến nơi ạ, vác xe mệt vãi luôn, cụ thể thế nào mời các bạn theo dõi :D

Đường lên Bốt Đen men theo sườn núi, ban đầu thì khá to và rộng, tất nhiên là đường đất rồi ạ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccc434fd2f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10284)


Các bạn ngồi chờ 2 bác người Nùng về nhà lấy dao
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccccaa869a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10285)


Em gái nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng sức vóc thì hơn hẳn bà chị :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccd3f248da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10286)

r0sy
22-04-2008, 00:29
Những con đường "êm dịu" thuở ban đầu

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480cceb388cff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10287)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccecc8658c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10288)


Ngầm này

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccee64ba6d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10289)

r0sy
22-04-2008, 00:31
Rồi đi xuyên qua những khoảng rừng xanh mát, rất thích

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccf357b35a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10290)

Đây nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480ccf5701c17.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10291)

alias.noodles
22-04-2008, 07:59
Em trót đi rồi, nên đành kể tiếp vậy ạ :)
...

Một đêm mệt mỏi và bực mình hết sức

:(

Hic hic hết sức thông cảm và chia sẻ với các bạn :shrug:

Hôm Mùng 5 Tết vừa rồi tớ và cậu bạn cũng bị mấy anh cán bộ xã người H' Mông ở Huổi Lèng - Mường Chà củ hành cho hơn 1 tiếng vì cái tội xông vào chụp ảnh hội ném pao mà không xin phép ủy ban đấy! Trình giấy tờ ra lại càng thêm rối vì "sao nhìn không giống trong ảnh?" và "sao người trong ảnh không có râu?" =))...

Nhưng có lẽ cũng tùy người, tùy chỗ thôi, hôm tháng 1/2008 vừa rồi mình đến Lũng Cú trước bác Chủ tịch nước đúng 30' nhưng các anh biên phòng cũng rất lịch sự và đúng mức ra giải thích rằng vì lý do an ninh không thể lên cột cờ lúc này được, nếu vẫn muốn lên thì xuống dưới đợi sau khi bác chủ tịch thăm xong mới được lên :D

Túm lại tuy mình là người ngay nhưng đang đi chơi còn các anh em đang làm nhiệm vụ cho nên cách tốt nhất trong những tình huống này là nên mềm dẻo, chân tình... làm sao để công tư trọn vẹn là hay nhất :)

Thôi mời bạn r0sy tiếp tục kể chuyện cho bà con cùng thuởng thức

PS. Đọc bài của bạn mà cứ ngỡ mình đang được đồng hành TCL, người cứ lâng lâng! phê đến độ sáng CN vừa rồi vác xe đạp làm hẳn 1 vòng đường cao tốc Nguyễn Văn Linh - Phú Mỹ Hưng cơ đấy (LD)

r0sy
22-04-2008, 12:54
Ngẩn ngắm trời mây

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7d107c082.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10304)


Nếu hôm đi trời mà nắng thì chắc sẽ rất đẹp, chỉ tội hôm đó trời mờ mịt quá, cứ lúc hửng lúc mưa, được cái mát

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7d5aed156.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10305)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7d9eb352d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10306)

r0sy
22-04-2008, 12:59
Đường nhiều lúc lổn nhổn đá cũng kinh, nhưng đi địa hình qua mấy cái này thì thú phết ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7e4d661dc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10307)

Băng qua khoảng 3-4 cái ngầm nhỏ

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7e6d983cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10308)


Chắc các bác đi TCL lần trước vẫn nhớ cái cầu này, bi h nó vẫn y chang thế

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7eaf3adc3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10309)

r0sy
22-04-2008, 13:05
Thế rồi khoảng 1 lúc sau thì đến con suối to, chính là con suối nước chảy rào rạt mà các bạn trước hì hục dắt qua. Mùa này nước còn cạn, nhưng không khí quanh đấy thì thích cực kỳ, cứ mát rười rượi. Mấy đứa định làm con lười ngủ trưa ở đấy nhưng bị xua đi nhanh chóng cho kịp lịch trình :)

Đến suối
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d7feecf909.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10310)


Nghỉ mệt
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d802acd91f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10311)


Hai bạn Nùng kiên nhẫn ngồi chờ :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480d80447fd8a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10312)

virgo
22-04-2008, 14:00
Ừ, khi nào con gái đến tuổi đi xe đạp, nhớ gắn vào xe cái biển kiểu thế này:

Xe mẹ mua, đua mẹ đánh
Đi xe 1 bánh, mẹ woánh gấp ba
Nếu đi xa nhà, mẹ thà... coi như không có (nó)

Thế cho nó sợ, nhỉ?

Nếu có con zai, từ bé nên gửi nó sống ở trên núi, trên rừng ấy, sau nó lớn, hết vị thành niên, nó lại chán rừng, đòi về thành phố, thế có phải là cực lành ko? (chứ mà cứ thử nuôi nó ở thành phố như các bác Phượt này xem, thế nào cũng đòi ngược lại: con lên rừng cơ, con lên núi cơ, con đi chấm cơ,... cha bố chúng nó, chẳng được cái tích sự gì). :LL

Kể nữa đi nào ;)
(c)

Ôi zời bạn cứ ngồi đấy mà mơ với chả mộng, con zai hay con gái mà lúc mắng nó, nó lại bỏ lên phòng chốt cửa nghéo vào không thèm nghe thì lại tức điên lên nhể :T (NT)

@Rosy: chuyện hay lắm, viết tiếp đi nhé :)

chichuot
22-04-2008, 14:47
Đường và cảnh phiêu thật, vậy là thêm một nơi tuyệt vời để dành cho bước chân lang thang. (beer)
Nhưng mà e sợ bị bắn chết lắm :((

r0sy
22-04-2008, 16:27
Trời mưa buồn đời nên lại lôi ảnh ra pốt :D

Đã gần 12h trưa thế nhưng khi hỏi các bạn Nùng là "sắp đến chưa" thì các bạn ý chỉ cười hiền lành và nói "còn xa lắm"

- Xa thế nào?

- Đi chậm thế này thì còn 3 tiếng nữa

Úi trời, bọn em cũng đã đi được gần 3 tiếng chứ ít ỏi gì. Lúc đấy cũng đói và mệt, nên cố lê thân đến gần 1h thì cả lũ dừng lại ở một khoảng rộng lớn, bằng phẳng, có suối. Tiện thể nhờ luôn 2 bạn Nùng đi lấy củi, chặt măng, nấu cơm hộ, thế mà 2 bạn ấy vui vẻ làm thật, yêu thế chứ :L

Trong lúc chờ cơm, 1 bạn thì sắp xếp lại đồ, 1 bạn tranh thủ sửa xe cho mọi người, em gái thì lăng xăng giúp mấy bạn người Nùng, còn lại 3 bạn trong đó có em trải áo mưa nằm thẳng cẳng vì mệt

Lúc sau thấy lương tâm cắn rứt nên lò dò ra ngồi cạnh bếp, cho dù cũng chỉ ngồi nhìn và chả làm gì cả

CÒn đây là gương mặt chăm chỉ, đáng được biểu dương
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480daf298734f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10325)

Bếp lửa (bạn này cũng chỉ ngồi nhìn, bụng sôi òng ọc :D )
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480daf6e1443d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10326)

Cơm trắng trên lá chuối xanh
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480daf9cca3fc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10327)

r0sy
22-04-2008, 16:36
Bữa cơm trưa đạm bạc chỉ có cơm trắng (nhưng mà gạo Nhật nhá :D ), muối vừng, măng luộc (đắng kinh, em chả ăn được miếng nào cả), dưa chuột mới cả 3 lọ thịt hộp bé tẻo; thế mà cả hội ngấu nghiến ăn. Bình thường em chỉ ăn vơi 1 bát thế nhưng đi cái này thì chén luôn 2 bát đầy ự

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480db0a5087da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10328)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480db0c2c3ce0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10329)

Bạn Nùng này ăn xong thì ngồi tự làm cái điếu cày để rít thuốc, làm rất nhanh và đẹp, nói chung là cũng có độ chơi :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480db115b4726.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10330)

À mà cũng ko phải là em ko làm gì, ăn xong thì tự động thu dọn bát đĩa mang ra suối rửa (kiểu như rô-bốt í vì ở nhà là như thế). Nói chung là vẫn đảm ghê gớm :">

soi7x
22-04-2008, 16:54
Nói về chuyện nấu cơm trong rừng,dọc đường đi em thấy nhiều măng tươi,

https://www.phuot.vn/imagehosting/1565480db6b7b0884.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10332)

với lại buôỉ sáng ngày thứ 2 từ Lao chải lên Bốt đen,đi được khoảng 30p cả đoàn ai cũng mệt mỏi cả vì sau một đêm bị chú công anh điên hành tỏi tới 4h với được đi ngủ,sang hôm sau cả đoàn ăn sáng cũng ít vì ngủ dậy muộn với lại cũng sốt ruột để đi cho nhanh,e với 1bạn nữa chén hết 2gói mì tôm sống mà cũng chỉ đi được thêm 1h nữa,lúc đó cả bọn quyết định dừng lại nấu cơm.

Mới hôm trước bọn e đi trên đó có mưa và mùa này cũng là mùa măng lên măng mọc rất nhiều,e đi cùng bạn ngưòi nùng đó chặt ít măng về làm cơm trưa,mỗi tội măng hơi đắng,chỉ tôị e Rosy+Imeoo là không ăn được mấy,may mà có rau mang theo.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1565480db6b7b4ed3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10334)



Sau bữa cơm trưa đó cả đoàn với cảm thấy đỡ hơn và tiếp tục lên đường.

r0sy
22-04-2008, 18:08
Cảnh mây núi ở chỗ ăn trưa

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dc6e06080a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10335)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dc6fa6c9f5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10336)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dc70b98269.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10337)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dc71734979.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10338)

batman
22-04-2008, 19:44
cảnh trông thật hoang sơ, vắng vẻ, không biết có rùng rợn không?
mà sao không thấy kể gì về chuyện tắm rửa như thế nào à, đi như thế chắc mồ hôi nhễ nhại, người phải khó chịu lắm chớ :D

r0sy
22-04-2008, 20:43
PS. Đọc bài của bạn mà cứ ngỡ mình đang được đồng hành TCL, người cứ lâng lâng! phê đến độ sáng CN vừa rồi vác xe đạp làm hẳn 1 vòng đường cao tốc Nguyễn Văn Linh - Phú Mỹ Hưng cơ đấy (LD)

:D ôi đây là câu khen thích nhất trong ngày í

moa moa (kiss)

r0sy
22-04-2008, 20:49
cảnh trông thật hoang sơ, vắng vẻ, không biết có rùng rợn không?
mà sao không thấy kể gì về chuyện tắm rửa như thế nào à, đi như thế chắc mồ hôi nhễ nhại, người phải khó chịu lắm chớ :D


Nói chung đi 1 mình thì sợ bác ạ, ghê bỏ xừ, nhưng đi với đoàn đông thì bình thường

À còn về chuyện tắm rửa, mấy lần suối siếc định lôi bikini ra mặc rồi hóng nắng mà cứ bị các bạn lườm nên đành thôi :)) , 3 ngày zời không tắm, chưa bao giờ thấy kinh dị thế ặc ặc

r0sy
22-04-2008, 21:37
Ăn trưa, dọn dẹp và nghỉ ngơi xong cũng đã 2h30, bọn em mới vội vàng chằng buộc lại đồ và tiếp tục con đường lên Bốt Đen

Lúc này thì bầu trời trở nên xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn, giữa trưa mà tất cả tối sầm lại, rồi những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Cả bọn trùm áo mưa và lặng lẽ dắt xe đi trong những tiếng lộp bộp của mưa và sự u tịch của núi rừng

Cũng may, cơn mưa đến rồi lại đi, nhưng trời vẫn không trong xanh hơn, mây vẫn vần vũ, báo hiệu những cơn mưa tới sẽ đến

Đường bây giờ không còn rộng rãi như trước nữa, nhiều chỗ chỉ đủ khép nép dắt xe qua, cỏ tranh và cây dại mọc kín lối đi, hai bạn Nùng đi trước phải liên tục dẹp cây mở đường.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480df7b9a47c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10346)

Cái gọi là đường

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480df80a83f3e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10347)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480df833a5d3f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10348)

r0sy
22-04-2008, 21:48
Tiếp hình ảnh về đường

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dfa5d6f605.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10352)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dfa6ecbe38.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10353)


Tây Côn Lĩnh, vẫn còn hoang sơ lắm

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dfa8abbd85.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10354)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480dfab0a6862.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10355)

imim
23-04-2008, 08:39
Hai chị em

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480cca105ddce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10283)

Ngày xưa, chị Black cũng trẻ thế này, cũng trắng thế này, cũng trót yêu bờ rào đá... (NT)

Ngày nay, VN đã gia nhập WTO.

r0sy
23-04-2008, 11:03
@imim: bờ rào đá ai mà ko yêu hả chị :D

Càng lên cao, trời càng mờ mịt sương. Không mưa nữa, nhưng sương đặc đến nỗi giầy ướt sũng. Khoảng 4h chiều, cả bọn đến một chỗ có 2 ngã rẽ.

Sương mờ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480eb35d886f5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10379)

- Đi thẳng thì đường ko dốc, nhưng rất xa, còn nếu đi lên thì gần được nhiều lắm

- Nhiều là bao nhiêu?

- Đi tắt thì bằng 1 vòng, đi thẳng thì 3 vòng

Em nhìn con đường mờ mịt đằng trước, lại xa gấp 3 lần thì cũng ngại, nhưng nhìn lên con đường tắt dốc đứng bên cạnh thì cũng ngán ngẩm. Cuối cùng thì quyết định đi đường tắt, bởi các bạn zai có vẻ háo hức với quả vác xe he he

Đội xe trước khi được vác
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480eb4d983e67.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10380)

Em gái nghỉ mệt, mờ thấy máy ảnh giơ lên là vẫn tươi như thường :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480eb522d4dd6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10381)

r0sy
23-04-2008, 11:20
Hai bạn gái sức yếu, nên khẽ khàng ra nhờ 2 bạn Nùng dẫn đường vác xe hộ, không ngờ hai bạn ý galant kinh :L , đồng ý cái rụp, chỉ nhờ các bạn gái cầm hộ con dao đi rừng, rồi hăng hái vác 2 con xe lên vai, nhìn như vác con gà, nhẹ tênh, rồi nhằm dốc mà leo băng băng

Các bạn ở dưới há mồm nhìn, ko kịp chụp ảnh :D

Thế rồi sau khi được các bạn Nùng "làm mẫu", các bạn zai trong đoàn như được tiếp thêm sức lực, cùng hò dô tá vác xe đi theo các bạn Nùng

Ảnh đây, em rảnh rang nên làm phóng viên chiến trường :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480eb84424941.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10382)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480eb87e9ea3c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10383)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480eb88dd8fd3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10384)

Qua con dốc đầu tiên ngắn ngủn này, các bạn đang sung sướng thở dốc, thì lại há mồm ra tiếp vì 1 con nữa sừng sững hiện ra, độ dốc ước chừng 60 độ, hun hút...

r0sy
23-04-2008, 17:51
Con dốc mà em kể đấy đây

Nhìn từ trên xuống
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f1441b5d11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10417)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f145a85f55.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10418)

Từ dưới lên
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f148797530.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10419)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f1495c6c9c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10420)

r0sy
23-04-2008, 17:56
Em ko biết chụp dốc nên là lấy ảnh của 1 bạn khác chụp nhé

Doạ các bác tiếp hí hí
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f15c41e734.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10421)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f15d09bcff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10422)

Trời mù lắm ạ, lại tối, nên ảnh xấu, thông cảm thông cảm :)

r0sy
23-04-2008, 18:12
Đừng tưởng trong lúc các bạn zai vác xe hùng hục thì các bạn gái chỉ chơi nhá. Đường rất dốc, trơn và nhiều đoạn ko có chỗ bám chân, thế nên 1 gái phải đi trước lấy dao khía vào đất

Tranh thủ làm hàng
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f18b1b5599.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10424)


Còn 1 gái thì thương các bạn zai vất vả, vác xe nặng nên tình nguyện bảo các bạn dỡ ba lô ra để tớ mang đi cho, bạn í đây hí hí :"> :L

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f1972d32d1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10425)

Đáng yêu nhờ :D

r0sy
23-04-2008, 22:42
Thêm vài ảnh vác xe lên dốc nữa ạ, nói chung các bạn zai lần này đi cũng khoẻ thật :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f584fc8ef0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10459)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f588c8611e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10460)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f58b720fde.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10461)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f58c965a0d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10462)

soi7x
23-04-2008, 22:49
Còn 1 gái thì thương các bạn zai vất vả, vác xe nặng nên tình nguyện bảo các bạn dỡ ba lô ra để tớ mang đi cho, bạn í đây hí hí :"> :L

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f1972d32d1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10425)

Đáng yêu nhờ
-----------------------------------------
Một cái ba lô đựng một cái chăn,một cái có một cái túi ngủ,còn một cái kia có 1 cái bếp ga...nhẹ phều,thế mà nhìn e rosy vác hoành tráng phết,:LL

Nhưng mà thế cũng thấy đáng yêu:L nhắm rùi vì dốc 60 độ cơ mà,đâu có đùa:shrug:

killerhut
23-04-2008, 22:55
Sorry ROSY, vì cả đoàn có 2 con gái nên nhầm với IME000. Chuyến đi của các bạn, nếu mình biết nhất định sẽ join. Post tiếp ảnh nhé!

r0sy
23-04-2008, 23:00
Một cái ba lô đựng một cái chăn,một cái có một cái túi ngủ,còn một cái kia có 1 cái bếp ga...nhẹ phều,thế mà nhìn e rosy vác hoành tráng phết,:LL



Bạn soi7x nói thế sai rồi hehe :T , tớ cũng khoẻ phết đới

- ba lô bên trái đựng 2 cái chăn nhé, trong đó có 1 cái bị ướt sũng
- ba lô bên phải đựng túi ngủ da cam + 5kg gạo + 1 đống quần áo ướt/ bẩn + 3 thịt hộp + bánh kẹo + bếp ga + 3 bình ga
- Còn cái ba lô ở giữa là nặng nhất, 3 bộ quần áo + 1 túi bánh kẹo to oạch + 3 lon nứơc ngọt + 1 bình ga + 2 thịt hộp + linh tinh

Hé hé, tối hôm trước em là đứa chứng kiến các bạn công an kiểm tra đồ đạc từng đứa nên em nhớ lắm

r0sy
23-04-2008, 23:32
Sau đoạn dốc bở hơi tai kia, các bạn tuy không nói ra nhưng rất mệt, ngồi nghỉ đến gần 20' mới nhấc người đi được, nhưng như thế mới có kỷ niệm nhỉ

Đường bây giờ ko còn dốc nữa, nhưng cỏ lau um tùm, xa xa thấp thoáng 1 bóng lều: cái lán của những người trồng rừng mà đoàn TCL trước đã nói đến!

Ra khỏi dốc
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f63844dcf6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10463)


Cảnh xung quanh
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f63ac8e3ce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10464)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f63bb4ba4e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10465)


Hai bạn người Nùng, rất thích chụp ảnh :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f640e71a58.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10467)


Trời thoáng được 1 chặp thì lại mờ sương
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f64ac6b7c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10468)

r0sy
23-04-2008, 23:51
Mới có chừng nửa năm ko ở, nhưng cái lán giờ đã xác xơ, tan hoang :( , có lẽ sau cái chết của người em út, hai anh cũng ko muốn ở lại nữa. Gió thổi phần phật qua những tấm bạt rách, cái giường tre xộc xệch, cột nhà xiêu vẹo chực muốn đổ

Cả lũ đến đó, lòng chùng xuống, những bức ảnh các bạn đi trước rửa ra gửi lên cho các anh, giờ thì biết bao giờ gặp

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f6718ddc4a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10469)

Tiếc nuối

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f68f00f6c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10470)

r0sy
24-04-2008, 00:19
Không dám nấn ná lâu vì trời đã bắt đầu tối, bọn em rời lán và tiếp tục chặng đường lên Bốt Đen. Đã 5h chiều mà các bạn Nùng vẫn bảo còn xa lắm hic, hoá ra cái "4 tiếng" đi bộ các bạn Nùng nói ở Lao Chải bằng khoảng 8 tiếng cả lũ đi xe đạp ặc ặc

Đoạn đường giờ đây cỏ lau mọc lút người, hoang vu và um tùm dễ sợ. Đường bé xíu, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực, cả bọn lầm lũi bám vào đường và bám vào nhau, bởi chỉ cần cách nhau vài mét thôi là ko nhìn thấy nhau đâu rồi, sợ phết ạ

Đây là ảnh các bạn đi lần trước
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f6ef45ab3a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10471)

Còn lần này bọn em đi
https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f6f5f68e5b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10472)

r0sy
24-04-2008, 14:37
Vẫn là cỏ lau ngút người, chả hiểu sao đi đoạn này em cứ rờn rợn, nghĩ bụng nhỡ đâu có em hổ nào ngồi rình trong cái đám kia rồi chỉ chực nhảy xổ ra là cũng hoảng cả người, hoặc không hổ thì thằng Tàu khựa nào đó đang cầm súng ngắm. Thế nên nhiều lúc mệt phết nhưng vẫn cố cun cút bám đuôi các bạn chẹp :)

Em cho các bác xem tiếp ảnh cỏ lau và đoàn người

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484810388809418.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10531)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481038a1efc87.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10532)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481038b969bc6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10533)

r0sy
24-04-2008, 14:56
Tiếp ảnh cái đường ấn tượng này, xa phết ạ, đi mãi ko thấy hết

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848103c8403f1a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10534)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134848103d44c967e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10538)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134848103ce120382.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10536)


Cơ mà vẫn tươi :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848103d053bbaa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10537)

nguyen
24-04-2008, 15:06
..nói thật là tức ko thể chịu nổi.. nhời hay thì hay đấy,ảnh đẹp thì đẹp đấy nhưng mà cứ thế này thì bạn r0sy đã dần dập tắt mọi ham muốn ngó thử TCL của tớ ...đi thế này có mà hành xác à... em ở nhà ngủ..

alias.noodles
24-04-2008, 15:08
Tươi thật :)

Được như các bạn là đang sướng tận cùng rồi đấy! Không phải lúc nào cũng quẳng hết được mọi âu lo phiền muộn để mà "lượt phượt" đâu :D

Tiếp đi r0sy !
(sắp hết rồi, buồn nhỉ :( )

r0sy
24-04-2008, 15:31
..nói thật là tức ko thể chịu nổi.. nhời hay thì hay đấy,ảnh đẹp thì đẹp đấy nhưng mà cứ thế này thì bạn r0sy đã dần dập tắt mọi ham muốn ngó thử TCL của tớ ...đi thế này có mà hành xác à... em ở nhà ngủ..

Đúng đấy bác :)) ở nhà ngủ là sướng nhất. Cơ mà đi thế này mới thấy "nâng niu trân trọng" hơn mỗi giấc ngủ giường êm chăn ấm trong nhà của bố mẹ :D

Nói chung là giờ em chỉ thích nằm ườn ở bãi biển, gió thổi vi vu sóng vỗ rào rạt, có vài con tôm ghẹ bên cạnh + 1 quyển sách hay, hoặc là có các bạn zai ngon đi lại lượn lờ bãi biển cũng được :))

batman
24-04-2008, 17:09
cuộc đời vẫn đẹp sao.....
Dù thân thể, tay chân rã rời
Nụ cười tươi rói vẫn trên môi
Giữa rừng lau hoang dại
mịt mờ sương xám bay
trên muôn vàn hung hiểm
hoa rừng vẫn trong tay
-----------------------:Q :LL

r0sy
24-04-2008, 20:31
@greenline: ở đời phàm cái gì khó khăn mới thú bác ạ, zai ngoanh ngoách em lại càng thích :D

@yeuanhsuotdoi: em gái có thể đi cùng với bạn Xạ Điêu bên box du lịch (NT) :D , đảm bảo phiêu chả kém

@phieulinh: tuyên dương suông thế à, bấm cảm ơn tớ đi :))

@batman: em cám ơn thơ con cóc của bác, tình kinh lên được í, hay (c)

r0sy
24-04-2008, 21:10
Vần xe qua thân cây đổ

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484810952620b1b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10570)

Qua rừng, rậm rạp và âm u

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481095717b3e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10571)


Và cả lũ đến một chướng ngại tiếp theo phải khênh xe. Trước khi khênh thì chụp ảnh :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481095ae9de05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10572)

r0sy
24-04-2008, 21:29
Những thân cây đổ chồng chéo chắn ngang lối đi, rộng chừng phải 2m, cành mềm cành cứng, lại ẩm thấp trơn trượt, đi bình thường cũng dễ ngã, huống gì là vác thêm 1 con xe nặng trịch

Các bạn gái, như lẽ thường, ko fải vác xe :)

Còn các bạn zai thì lại được cơ hội chứng tỏ mình :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484810985e7bd71.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10573)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481098da34e63.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10574)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484810990711b77.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10575)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481099169123b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10576)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134848109922ab0ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10577)

Nói chung là mình phục các bạn :)

r0sy
25-04-2008, 00:27
Trời ngả dần tối sau đoạn khênh xe, ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, mưa cũng lất phất bay, không khí đã u tịch, quạnh quẽ nay lại càng âm u và bí hiểm hơn. Cả bọn vẫn lầm lũi bước đi ven theo vách núi, ống quần cũng như giầy ướt sũng, muỗi rừng bay như trấu. Em phải lấy cái xịt chống muỗi xịt lấy xịt để khắp người, thậm chí mở luôn nắp và dốc cái nước đó ra trát đẫm lên mặt thì muỗi mới tạm tránh xa. Cũng may ko có con vắt nào

Cuối ngày, sức cũng cạn, chiếc balô sau xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, bánh xe bị bùn đất bám vào càng làm chuyện dắt xe trở nên khó nhọc. Run rẩy và tê tái dưới cái lạnh, em cảm thấy thật không hiểu nổi tại sao mình lại dấn thân vào cái chốn này, đêm nay sẽ ngủ ở đâu, ăn ở đâu, và có những chuyện gì xảy ra nữa đây...

Được 1 đoạn, hai bạn Nùng dừng lại, các bạn ý nói chỉ khoảng hơn 1km nữa là đến rồi, các bạn chỉ đưa đến đây thôi vì còn phải quay trở lại cho kịp. Em chợt thấy có gì bất an, vì lúc đi đường các bạn Nùng có nói các bạn ý mai cũng định sang bên Hoàng Su Phì. Vậy nên em nghĩ các bạn sẽ đi cùng nhóm và ở lại buổi tối nay. Vậy sao các bạn cứ nằng nặc đòi quay về để sáng mai mới lên?

Hoang mang, đằng trước biết còn những gì, nhỡ đâu lạc thì không biết đường nào mà lần, nên em năn nỉ hai bạn Nùng đi cùng và ngủ lại cùng nhóm. Nhưng có vẻ các bạn ý sợ, các bạn thuyết phục thế nào cũng không ở lại. Một hồi thì các bạn đồng ý dẫn nốt lên mốc với điều kiện phải thêm tiền

- Vâng, cái chuyện đấy thì các anh không phải lo, bọn em không để các anh thiệt đâu
- Thế thì mỗi người thêm 10 nghìn, là 60 nghìn - 1 bạn rụt rè nói

(tai em đang hóng tầm gấp đôi, thề :) )

- Rồi, em biếu mỗi bác 100 luôn
- Ồ thế thì tốt quá

Thế là hai bạn hào hứng hẳn, xốc luôn xe 2 bạn gái vác lên vai rồi đi băng băng. Cả lũ hấp tấp chạy theo. Mốc ơi, chào mi :) !

r0sy
25-04-2008, 14:51
Chướng ngại vật nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848118d74bf548.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10646)


Trời ngả tối

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848118d9b0741f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10647)

r0sy
25-04-2008, 15:02
Đường lên mốc đã tới gần, mọi người như gắng nốt chút sức lực còn lại. Vậy là chuyến đi từ sáng, tưởng quá trưa là đến nhưng cuối cùng 7h tối, bọn em mới đặt chân lên mốc, gần đỉnh Bốt Đen (thực ra là ko có đường lên đỉnh ạ)

Trước lúc lên mốc con đường rẽ làm 2 ngả. Rẽ phải sẽ ra mốc, nằm giữa 2 vách núi như một cái cổng trời, gió cứ thế mà thi nhau thổi ào ạt. Đi thẳng đường này sẽ ra Thèng Phìn - rồi Hoàng Su Phì. Rẽ trái thì sẽ ra đường đi vách Tây Côn Lĩnh và con đường này các bạn lần trước đã đi

Lên đến mốc, trời tối sập hoàn toàn, ánh đèn pin bật lên loang loáng. Mưa bắt đầu rơi và gió thì thổi cuồng dại như muốn quật tung người. Không hiểu nổi ở 1 nơi hút gió như thế này mà các bạn đi lần trước dựng được lều và đốt được lửa thì giỏi quá :)

Các bạn Nùng sốt ruột đòi về, làm cả bọn cứ cuống lên theo. Sau khi nhờ các bạn ý chụp cho cả hội 1 kiểu ảnh, trả tiền, bọn em cũng nhanh nhanh chóng chóng sắp lại đồ để đi ra khỏi chỗ này... thế mà một chuyện lại xảy ra

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848118fdf6ca2a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10648)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134848118ff24b70b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10649)

baxu
25-04-2008, 15:03
Khâm phục em rOsy quá!

Lúc còn trẻ dẻo dai thì tranh thủ, kẻo như chị bây giờ, càng già càng mong manh, muốn cũng không thể đi được những chuyến thế này.

Tiếp đi nào!

r0sy
25-04-2008, 18:32
Trời mưa to sũng nước, quất ràn rạt vào mặt mấy đứa, gió thì vẫn rít lên từng hồi xung quanh, lạnh buốt. Và để làm khung cảnh thêm phần tệ hại hơn, sấm chớp bắt đầu đùng đoàng nổ ra.

Khi mọi thứ đã chằng buộc xong và mọi người chuẩn bị đi khỏi, thì em phát hiện ra xe em bị kẹt xích :(. Có lẽ lúc các bạn Nùng vác ngược xe, xích nó bị trôi xuống và kẹt cứng. Các bạn nam lại dỡ đồ, xúm vào sửa xe dưới màn mưa rền rĩ. Thế nhưng, sửa mãi, tìm đủ mọi cách mà vẫn không an thua. Mưa ngày càng nặng hạt, nước bắt đầu chảy thành dòng dưới chân, sấm chớp thỉnh thoảng loé lên, chiếu sáng bừng cả bọn và con đường trong không gian u linh, rồi tất cả lại đen thẫm.

Và em bắt đầu sốt ruột, nóng bụng... bắt đầu sợ. Sao mọi thứ lại xảy ra lúc này, sao ko thể sửa được... những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu và em bất an thật sự. Như có một điềm xấu gì đó. Đứng giữ xe cho các bạn, em lại nghĩ về hai người đàn ông trước đây bị bắn chết trên mốc, và lạnh cả sống lưng. Em gái còn lại cũng có vẻ hoảng như em, khuôn mặt ánh lên sự sốt ruột và vẻ cầu xin cho mọi thứ được fix xong.

Và mưa vẫn cứ rơi, và vẫn chờ đợi...

Đúng lúc dường như đã quá lâu và dường như không thể chịu đựng nổi, thì cái xích bung ra sau 1 cú đập. Thở phào nhẹ nhõm, mọi người hối hả đi nhanh ra khỏi khu vực này, như tránh xa một cái gì đấy đầy nguy hiểm và u ám...

r0sy
25-04-2008, 18:44
Đó có lẽ sẽ là một cuộc "hành quân" khó quên trong đêm. 6 đứa lầm lũi bước sát nhau, lại xuyên qua những rừng cỏ lau cao vút, qua những đoạn đường lổn nhổn bé xíu cỏ mọc kín lối đi (2 lần em bị hụt chân xuống hố hic). Ánh đèn pin loang loáng không đủ soi đường dưới cơn mưa tầm tã, nhiều khi chỉ nhìn vào bánh xe bạn trước mà dắt xe theo, chứ có những đoạn em thật sự không thấy rõ cái gì cả

Sấm chớp vẫn đều đều rền dứ phía trên đầu, cũng nhờ nó loé lên mà thỉnh thoảng nhìn thấy phía trước ra sao. Tuy nhiên, nó cũng làm em sợ chết khiếp hic. Ai đời trời mưa, mà 6 đứa dắt xe đi ngang nhiên giữa những khoảng không lồ lộ, em cứ nghĩ nó xẹt 1 fát là chết toi cả lũ hic

Trời vẫn mưa to, áo mưa cũng ko xi nhê gì, mấy đứa ai cũng ướt sũng, nhưng không ai quan tâm cả, tất cả chi mong nhanh nhanh chóng chóng có được chỗ ngủ đêm nay. Chỉ miễn ko fải là vực, chứ còn bùn lầy hay vũng nước cũng chả thèm tránh (chính xác hơn là ko nhìn thấy mà tránh)

Một chốc, cả bọn dừng lại trước 1 con suối để lấy nước. Nhưng cũng chỉ dám lấy thật nhanh, bởi nếu như lũ liếc gì về thì... :(

Quá nhiều căng thẳng trong chuyến đi đêm ấy, sợ sét đánh, sợ lũ, sợ lở đất, sợ Tàu bắn... tất cả như dồn nén lại làm em khốn khổ (hic em vốn nhát ạ). Giờ lại thêm nỗi lo lắng và sợ hãi khi ko biết đêm nay cả lũ sẽ như thế nào. Ròng rã mấy tiếng trời đạp xe/ dắt xe dưới mưa, tuyệt nhiên xung quanh chỉ có sự hoang vắng và màu đen thẫm của núi rừng. Ko một ánh điện lấp loáng từ xa, mà cũng ko thể dựng lều nghỉ lại.

- Này, bây giờ mọi người biết mong nhất là gì không? Là nghe tiếng chó sủa

- Này, bây giờ bọn nào nó search Google earth nó có thấy chúng mình ko nhỉ?

- Chắc nó ko tưởng tượng được có lũ điên như thế...

Câu chuyện phiếm lúc dừng chân nghỉ trên đường ko làm em khá hơn. Các bạn đói, bóc đậu phộng ra ăn. Đây vốn là món khoái khẩu của em, nhưng lúc đó em ko còn tâm trí đâu mà ăn với uống. Thậm chí còn nổi cáu với một bạn cứ năm lần bảy lượt mời ăn cho đỡ đói(sorry hehe). Em cứ nhìn thẫn thờ vào khoảng đen trước mắt, hoang mang và mong mỏi...

Mọi người tiếp tục lầm lũi đi, cứ đi mà không biết sẽ ra sao. Đã hơn 9h rưỡi tối, tức đi được khoảng hơn 2 tiếng từ mốc, thì đột nhiên

- Có ánh đèn

Một chấm sáng bé xíu loé lên từ phía rất xa, nhưng cũng đủ nâng tinh thần cả bọn lên vời vợi. Mọi người hò reo và huýt sáo

- Suỵt, ko được nói to, Tàu nó bắn bây h :))

Nói thế nhưng ai cũng phấn khởi, quên hết mệt nhọc tiến lên phía trước. Vậy là đêm nay có chỗ ngủ rồi... vậy là ta còn sống :). Tuy đến được cái chấm sáng ấy cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng đoạn đường đấy thật lạ là ko còn mỏi mệt... cái cảm giác mừng mừng tủi tủi, thân thương như được trở về nhà

r0sy
25-04-2008, 22:32
Gia đình người Mông rất ngạc nhiên khi thấy 6 đứa lù lù xuất hiện, nhưng cũng rất tốt bụng, đồng ý cho mấy đứa nghỉ nhờ:)

Cái thời khắc quây quần bên đống lửa, là một cảm xúc kỳ lạ. Không chỉ là sự ấm áp, mà còn là một sự bình an trong lòng. Đúng như cảm giác trở về nhà như em nói, một sự thư thái, dễ chịu và thân quen :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484811f8a9b2b47.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10673)

Các bạn sau 1 đêm mệt mỏi
https://www.phuot.vn/imagehosting/13484811f8c709cb4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10674)

Gia đình bạn Mông này còn nấu giúp cơm, luộc rau và tráng trứng cho bọn em ăn nữa (cho dù bọn em hỏi mua thêm gà/ vịt nhưng họ ko bán chẹp). Bữa ăn đến vào lúc 11h đêm, có cơm trắng, rau cải và trứng tráng, nhưng ngon tuyệt. Bình thường em ăn nửa bát giảm eo nhưng hôm đó chén 2 bát ô tô :))

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484811f97657670.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10675)

Đêm, 6 đứa cuộn tròn trong túi ngủ. Em ngủ rất say, ko mộng mị

batman
26-04-2008, 00:07
càng kể càng hồi hộp, bạn kể giống stephan king quá :(

r0sy
26-04-2008, 00:16
Hết hồi hộp rồi bạn batman ơi hí hí, bi h là Tây Côn Lĩnh - ngày về thơ mộng :D

Cả ngày hôm trước mệt mỏi là thế mà hôm sau gần 6h sáng em đã dậy. Cái lạnh vùng cao làm em khẽ rùng mình, nhưng không khí thì thích vô cùng. Chung quanh, các bạn vẫn đang khò khò say sưa :)

Nhà bạn Mông này mọi người cũng đã dậy, phụ nữ thì cọ rửa xoong nồi, bắc bếp nấu cơm sáng; đàn ông thì bổ củi; trẻ con thì quây bên đống lửa sưởi ấm

Em thì lang thang ra ngoài hít thở không khí trong lành :) , thấy mây bay lờ lờ 1 đám trắng xốp bên những thửa ruộng bậc thang, cảnh thật là đẹp :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481211a1c1d5d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10682)

Mây sà xuống nhà (cái cảnh này giông giống ở Y Tý :D )

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481211ce48639.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10683)

r0sy
26-04-2008, 00:25
Đây chính là Thèng Phìn, cách Hoàng Su Phì chỉ còn khoảng 25km nữa. Vậy là chuyến đi đã gần như thành công, trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ dễ chịu, liệu đây có phải sự "đền bù" cho cái ngày ghê sợ hôm qua? :)

Cạnh nhà bạn Mông này, ruộng bậc thang rất đẹp, mùa lúa thì tuyệt vời

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481213dfbc156.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10684)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481213f56751e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10685)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481214060b4ca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10686)

Cho ảnh em gái xinh tươi vào cho sinh động :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812141f73f94.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10687)

Anton TRAN
26-04-2008, 00:36
Có lẽ đây là topic hay nhất Phượt gần đây. Làm sao để cảm ơn đây?!

Chúc R0sy và các bạn có nhiều chuyến đi đáng nhớ như vậy nữa.

r0sy
26-04-2008, 09:52
Có lẽ đây là topic hay nhất Phượt gần đây. Làm sao để cảm ơn đây?!

Chúc R0sy và các bạn có nhiều chuyến đi đáng nhớ như vậy nữa.

Em cám ơn, bác cứ bấm Thanks là được mà :))


@batman: :D hình như cái này bạn vẽ cho các bé tin tin đi phượt hí hí

r0sy
26-04-2008, 10:20
:D động viên tinh thần nhau mà bác

Em kể tiếp chuyện

Hôm ấy, cũng chính là sinh nhật lần thứ 22 của em gái trong đoàn :L , hẳn đó là một chuyến đi "mừng sinh nhật" đáng nhớ đối với cô bé ấy. Phải nói rằng cũng nhờ em í mà em mới đi được chuyến này, chứ thân gái 1 mình thì em chã :)

Đó là một cô bé vui tươi, sinh động và đáng yêu. À cả chăm chỉ nữa vì em í cũng chịu khó nấu cơm nước cho mọi người :D. Núi rừng hoang sơ, chỉ có những bông hoa dại cài trên xe, như một lời chúc mừng tới tuổi mới của cô bé

(beer)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848129f60f3b10.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10705)

Happy B-day :bd
https://www.phuot.vn/imagehosting/134848129f838f1be.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10706)

Xì tin :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134848129f924b852.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10707)

galama
26-04-2008, 10:22
Phải nói giọng văn của nàng Roxy đọc lôi cuốn thât. Mình cũng đi cũng cảm nhận, cũng nhớ như in cái cảm giác ấy dưng mà để tả lại truyền đạt lại thì lại vừa phô vừa lòi

há há, trông mấy nàng bảnh bao thế mà sợ ma phết Nhớ lúc đó mình giở giọng đọc Nguyễn Ngọc Ngạn ra cho đỡ vui :"... Tối hôm đó Đào trở về nhà, trong đầu Đào vẫn luôn ám ảnh với những gì xảy ra ở nghĩa địa hồi chiều..." mấy nàng ré lên

chuyến đi đáng nhớ thật

r0sy
26-04-2008, 17:02
@galama: tớ là hâm mộ bạn lắm đấy. Vừa vác nặng nhất đoàn vừa lo sửa xe cho mọi người, rồi cơm nước, rửa bát bạn cũng lo cả :D . Đã thế lại còn lạc quan tếu táo cho chị em đỡ buồn chẹp. Ai cũng được như bạn thì tốt :))

Ngày về là một ngày "rong chơi" dễ chịu đối với mấy đứa, bởi phần lớn thời gian là xuống dốc. Cái cảm giác đổ đèo bằng xe đạp phê hơn xe máy nhiều (c). Chỉ khổ thân 2 bạn bị hỏng phanh cứ phải đi hình zic zac, rồi cứ nhè chỗ nào hiểm nhất là phi vào để kìm xe lại :D , ko thưởng thức được cái thú đổ đèo, tiếc thay hí hí

Cả bọn vừa đi vừa nhẩn nha ngắm cảnh, chụp ảnh trong thời tiết dễ chịu, lòng thì hân hoan vì đã thực hiện được mục đích của mình. Đoạn đường 25km ấy bọn em mất khoảng 5h để về đến Hoàng Su Phì. Gần đến HSP thì người ta làm đường to, trải nhựa ngon lành rồi, ô tô xe máy đi véo véo.

Buồn cười có 1 bạn công nhân làm đường lúc em hỏi đường về HSP

- Anh ơi đường nào về HSP nhỉ?
- Đường này
- Cám ơn anh
- Chị là người nước nào thế? =))
- Người Việt 100% :D, chả lẽ từ nãy đến giờ em nói tiếng tây à?
- Không, rồi cười toe toét

Hehe, chả lẽ chỉ các bạn tây mới đi kiểu này. Bi h thời đại giá cả đắt đỏ leo thang, ngồi nhiều bụng béo :D , nên có lẽ phượt bằng xe đạp sẽ trở nên phổ biến ở VN. Hy vọng thế :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fdc044eae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10775)

r0sy
26-04-2008, 17:06
Những bức ảnh trên đường về Hoàng Su Phì

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fe3b7b88f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10776)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fe4887cc3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10777)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fe5bcf4bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10778)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fe68bad89.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10779)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fe7df07e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10780)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fe9353341.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10781)

r0sy
26-04-2008, 17:12
Những bức ảnh trên đường về HSP (tiếp)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812ff5b1a5c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10782)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812ff6fa0570.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10783)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484812fff545c85.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10784)


Nghỉ mệt bên suối
https://www.phuot.vn/imagehosting/13484813000a22416.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10785)

r0sy
26-04-2008, 17:16
Tây Côn Lĩnh - Behind the scenes :D

Xe bạn này bị hỏng phanh, nên xuống dốc mà cứ phải dắt, khổ thân :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481300a4d28c8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10786)


Mệt bỏ cha ra

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481300cfe303a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10787)


Ko hiểu bạn này tìm gì:LL

https://www.phuot.vn/imagehosting/134848130100b4687.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10788)

alias.noodles
26-04-2008, 21:32
Đẹp quá đi mất, chả biết nói gì ngoài câu "ngất ngây"

:)

soi7x
27-04-2008, 00:00
...Và em bắt đầu sốt ruột, nóng bụng... bắt đầu sợ. Sao mọi thứ lại xảy ra lúc này, sao ko thể sửa được... những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu và em bất an thật sự. Như có một điềm xấu gì đó. Đứng giữ xe cho các bạn, em lại nghĩ về hai người đàn ông trước đây bị bắn chết trên mốc, và lạnh cả sống lưng. Em gái còn lại cũng có vẻ hoảng như em, khuôn mặt ánh lên sự sốt ruột và vẻ cầu xin cho mọi thứ được fix xong.

Và mưa vẫn cứ rơi, và vẫn chờ đợi...
--------------------------------------------
Lúc sửa xe cho rosy là đang mưa,vậy mà mình không có cảm giác là mưa nữa,mãi khi mọi việc ngon lành với thấy người ướt đẫm,thời điểm đó mọi người đều sốt ruột cả,đúng là ông trời thêm một lần thử thách cả đoàn TCL...
@rosy:giặt quần cho anh đi,toàn dầu mỡ của xích xe thui,hehe...

chauphuc
27-04-2008, 01:24
Bạn Hồng RoXy kể chuyện hay thật, tớ đọc hết luôn 11 trang liền củ ti. Ngày mai ảnh của tớ về HN rồi không biết có văn vẻ kể nữa không bịt (beer)

r0sy
04-05-2008, 22:25
@chauphuc: Bạn Phúc đi về thì kể chuyện cho mọi người nghe xem nào, một mình đi TCL, máu quá :D

Câu chuyện xe đạp leo Tây Côn Lĩnh em kể đến đây là hết rồi ạ, nhường đất cho bạn nào đi TCL thì về kể tiếp cho bà con nghe

Kết thúc câu chuyện bằng quả ảnh ở Km 0 - Hà Giang


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481dd5433fa9d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11303)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348481dd55f1f94f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11304)

r0sy
05-05-2008, 11:46
Bạn r0sy có thể kể khi về nhà, đc thầy me mừng mừng tủi tủi "hỏi thăm" một chút có đc ko?:D

Thực ra bố mẹ em cũng quá quen với việc đi lại của em rồi, nên dù có đi gì đi nữa thì cứ về nhà đúng giờ là "êm xuôi" :D

Lần này đi về thì có thế này:
- Đi về rồi đấy hả con, vui ko?
- Vui mẹ ạ
- Có mệt ko?
- Trời mệt chết luôn
- Thế tắm rồi nghỉ ngơi đi, mà đạp xe thế có giảm cân tí nào ko?
- Không mẹ ạ, càng đi càng béo mới chết chứ
- Thế thì thôi lần sau đi làm gì, ở nhà tập còn hơn
- Vâng, ít nhất là vài tháng tới ko đi xe đạp núi niếc gì cả :D

zanghoang
05-05-2008, 22:45
kinh nghiệm của em khi đọc những bài này là chờ cho khổ chủ up hết toàn bộ rồi đọc 1 thể, chứ cứ đọc từng hồi một khó chịu lắm, em vừa đọc hết 11 trang, không biết làm thế nào để thank chị cho nó hoành tráng nhể

em gái đi cùng chị quá hay, chị cho em số liên lạc, em biết ngày sinh nhật em ấy rồi, năm sau em phone chúc mừng sinh nhật em ấy

chị cho cái link blog chị vào phần chữ kí để em chạy vào ngó blog chị với, chắc trong đó còn hay ho hơn chị nhể...

bao giờ có cơ hội leo Tây cho bằng chị bằng em nhể...

r0sy
05-05-2008, 23:09
kinh nghiệm của em khi đọc những bài này là chờ cho khổ chủ up hết toàn bộ rồi đọc 1 thể, chứ cứ đọc từng hồi một khó chịu lắm, em vừa đọc hết 11 trang, không biết làm thế nào để thank chị cho nó hoành tráng nhể




Dễ lắm í, em cứ nhấn thanks như súng liên thanh là hoành tráng mà :))

iris1404
06-05-2008, 23:44
hì, đọc chuyện của chị rosy kể hay quá, hii lại nhớ chuyến đi rồi, dưng mà cũng sợ đi thế lắm rồi ạ

r0sy
06-05-2008, 23:46
Hôm nay ngồi đọc báo mới ra 1 loạt các bài viết về cái này của bọn em

Xuất phát là từ đây
http://www.vtc.vn/gioitre/phongcachtre/179107/index.htm

Rồi lan truyền ra đây
http://www.suctrevietnam.com/Web/Content.aspx?distid=51514

http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Du-lich-bui-dip-304/75180775/475/

http://netlife.vietnamnet.vn/vn/nhipsongtre/25803/index.aspx

và 1 vài báo nữa

Nói chung là thấy làm báo sướng thật, ngồi nhà cắt gọt 1 chút là ra ngay 1 bài mà chẳng tốn tí công nào X( .

Bạn N.T, tác giả bài báo ạ, tớ ko biết nick bạn trên này là gì, nhưng việc bạn lấy ảnh của tớ mà ko hỏi tớ được 1 câu là 1 việc làm ko đường hoàng và làm tớ ko vui tí nào cả. Những báo tớ liệt kê trên đều là những báo mà một số người, những người tớ-không-muốn-họ-biết-tớ-đi-như-thế-này hay vào đọc. Chưa kể ý kiến của các thành viên khác trong chuyến đi nữa. Nếu bạn hỏi tớ, chắc chắn tớ sẽ ko đồng ý cho bạn đăng những ảnh trên

Nếu bạn NT có vào đây, và đọc được cái này, và bạn có ý thức, thì bạn trả lời cho tớ...

SonTT
06-05-2008, 23:47
Madam Toét đi kiện cái đi nào :)

iris1404
06-05-2008, 23:54
Thực sự là thấy ko vui chút nào khi tác giả đưa hình nhóm lên báo mà ko hỏi ý kiến. Yêu cầu tác giả vào giải thích rõ ràng.

NuiRung06
07-05-2008, 00:37
Gửi chú N.T:
1. Chú (cô) chỉ vì chút tiền nhuận bút và bài viết nộp Tổng Biên tập, mà làm việc này sao, anh em nó khinh. Nhục lắm !

2. Tây Côn Lĩnh nói riêng, hay bất cứ cung đường nào của dân đi lai. Việc public đó như là một nhu cầu chia sẽ. Chúng tôi sẽ ko hẹp hòi khi ai đó cần tư liệu để viết. Nhưng cái cách chú làm, quả là Nhục. nhục lắm.

Nếu chú còn muốn anh em chia sẽ thông tin cho mà đọc, và nghiên cứu. Thì có lời đi nhé. Nên tắm trước khi trình bày.

Tất cả đang chờ .

SonTT
07-05-2008, 01:13
Chúc mừng tác giả đạt giải của nhà tài trợ SonTT



Vụ hồi ức cái giải 500K của anh tài trợ anh sẽ trao cho Xe đạp Tây Côn Lĩnh.

Bài này hay mới bị chôm đăng báo chứ, đỡ phải chấm, với lại coi như bù đắp cho cái sự ấm ức của tác giả.

Toet
07-05-2008, 01:48
Các báo điện tử, báo giấy, tạp chí... nói chung là các thể loại ấn phẩm lưu hành rộng rãi, có thể bán lấy tiền hoặc miễn phí đủ mọi hình thức phát hành, khi sử dụng bài vở hình ảnh trên diễn đàn Việt Du (Phượt) nên hỏi ý kiến tác giả hoặc thông qua người đại diện của diễn đàn là Toét để có được bài vở hấp dẫn với nội dung tốt nhất, hình ảnh hiệu quả nhất.
Chứ đừng lén lút trộm chữ, trộm ảnh rồi phải ký tên tắt như thế cho nó tội cái thân người xào bài ra.

Biết trước tình huống này thể nào cũng xảy ra, Toét đã có một topic thông báo về việc sử dụng bài vở trên diễn đàn, mời cả nhà vào đây đọc:
Chú ý về bản quyền của bài và ảnh trên diễn đàn (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=604)

Và đã nhận được sự ủng hộ của một số tờ báo như Hà Nội Mới (báo giấy), Sài Gòn Tiếp Thị (báo giấy và báo điện tử), Tuổi Trẻ ((báo điện tử), bán nguyệt san "Thế giới Tiêu dùng"...

Mong các biên tập viên và những người viết bài cho các báo cũng nên làm những gì cho tất cả mọi người đều thoải mái và vui vẻ.

soi7x
07-05-2008, 08:14
Ngại nhất là xếp mà thấy cái mẹt mình ở trên báo mà lại đi như vậy thì coi như đi luôn,
Chả còn gì để nói nữa...

TÍM
07-05-2008, 09:09
Rosy có thể viết email hoặc gọi đthoại đến VTC để hỏi vì sao xâm phạm bản quyền ảnh

ĐT nè, gặp luôn bác nhà báo Lưu Vũ Hải hỏi sao báo Online của bác lá cải thế 04-6367727. Or xin gặp thư ký tòa soạn.

Email: [email protected]

Làm cho ra lẽ chứ, chứ cứ ở trong Phượt mà tức giận thì lần sau cũng vậy mà thôi.

Mở ngoặc là mình có chút tư thù cá nhân trong vụ này, đang định nhờ Em Rosy gọt giũa thành một bài để đăng báo, thì bạn NT_VTC đã gọt giúp rồi, chậc chậc!

nguyen
07-05-2008, 10:04
Chúc mừng bạn r0sy.... các bạn trên báo nhìn rất oách xà lách.... (c) (c) (c)

r0sy
07-05-2008, 10:44
Vâng, cái này em đã imeo phản hồi đến địa chỉ nói trên, để xem họ trả lời ra sao.

@nguyen: ạch e ko thích xà lách kiểu này bác ạ. Bác chúc mừng chả hợp gì cả X( , em vote trừ bác :))

Toet
07-05-2008, 19:41
Tốt nhất là em r0sy ở HN thì gọi điện trực tiếp làm ầm lên, họ mới giải quyết.
Tớ định viết mail rồi, nhưng biết chắc bọn nó chả trả lời đâu.
Gọi điện đi nhé, rồi có gì báo kết quả lại cho bà con biết với.

baxu
07-05-2008, 21:03
Đúng rồi, gọi điện đi, mình cũng khoái phải làm ầm lên, ko có lần sau các bàc í lại tiếp tục kiếm tiền kiểu này thì chán lắm.

nguyen
08-05-2008, 09:26
@nguyen: ạch e ko thích xà lách kiểu này bác ạ. Bác chúc mừng chả hợp gì cả X( , em vote trừ bác :))

.....chúc mừng r0sy thêm 1 lần nữa (c) (c).... khối thằng đợi "được" ăn cắp mà có được đâu.... trong đó có mình (NT)... chúc mừng chúc mừng (beer) (beer).........

SonTT
08-05-2008, 09:29
.....chúc mừng r0sy thêm 1 lần nữa (c) (c).... khối thằng đợi "được" ăn cắp mà có được đâu.... trong đó có mình (NT)... chúc mừng chúc mừng (beer) (beer).........

Mình nhớ lần trước có thằng ăn cắp ảnh mình in lịch, chúng nó tổ chức kiện cái... còn mình thì âm thầm... sướng và tìm cách liên hệ để... mua lịch về tặng... cả họ:)

r0sy
08-05-2008, 14:06
Hôm nay bên VTC đã gọi cho em xin lỗi và nói sẽ gỡ bài báo đó ra khỏi trang web của VTC :)

Nói chung là em cảm thấy hài lòng với thái độ và cách giải quyết của họ, ko cần gì hơn :D

Tks mọi người đã chia sẻ (beer)

nguyen
08-05-2008, 14:10
Hôm nay bên VTC đã gọi cho em xin lỗi và nói sẽ gỡ bài báo đó ra khỏi trang web của VTC :)

Nói chung là em cảm thấy hài lòng với thái độ và cách giải quyết của họ, ko cần gì hơn :D

Tks mọi người đã chia sẻ (beer)

....xoá??? :shrug: :shrug: thôi để mình qua bên đó chụp lại phát đã.. hixhix tiếc... hồi xưa khi vnex. chôm hình tết mình chỉ bảo "lần sau chôm xong nhớ ới e tiếng để e còn biết mà khoe và khao ạ" hixhix mình làm luôn đây...

soi7x
08-05-2008, 14:34
Ơ,bạn mình bên VTC vừa gọi điện nói là bài đó đã xoá roài,bài này do một cộng tác viên viết,nói chung thế là xong,không cần gì nữa.

hehe,ai muốn đọc bài đó qua blog của mình nha,ở đây vô tư luôn.

phoenpro
11-06-2008, 14:13
hoành tráng ko còn rì để nói!<:-p

xxhuy
24-06-2008, 12:55
Bạn Rosy phải trình MOD thêm chức năng post bài ở chế độ file PDF( có mấy chức năng chống sao chép, copy) lên diễn đàn í nhỉ.

Hoặc đi về khoe ảnh với nhau xuông vậy.

Chuối đây
24-06-2008, 13:34
Bạn Rosy phải trình MOD thêm chức năng post bài ở chế độ file PDF( có mấy chức năng chống sao chép, copy) lên diễn đàn í nhỉ.

Hoặc đi về khoe ảnh với nhau xuông vậy.

Cần gì, cứ post ở dạng ảnh có đóng dấu mộc là được chứ gì?:)

Toet
01-07-2008, 15:13
Mời cả nhà theo dõi câu chuyện của R0sy và các bạn được đăng dài kỳ trên Kênh Du lịch www.travellink.vn:

Xe đạp địa hình chinh phục Tây Côn Lĩnh (http://travel.channelvn.net/home/tintuc/18/2008630143153582/Tham-quan/Dien-Bien/Xe-dap-dia-hinh-chinh-phuc-Tay-Con-Linh.chn)

soi7x
17-08-2008, 23:26
Nhớ phượt,thèm đi,nhớ rừng,nhớ những con đường.Mưa lũ mãi mà chưa hết để lên đường nào.

Mooncry
03-09-2008, 19:03
hihi tớ đọc một mạch. Thấy fục r0sy quá

Mic71
05-09-2008, 14:48
Cảm phục các bạn lắm. Cảm ơn Rosy vì bài viết quá hay.

chipcoi
30-12-2008, 15:24
Trên cả tuyệt vời! Thank r0sy nhiều lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

soi7x
12-04-2009, 00:49
6 ngày nữa là lên đường đi TCL một năm về trước, đội TCL bây giờ tan tác, nhớ rừng nhớ mọi người quá.

r0sy
12-04-2009, 23:54
6 ngày nữa là lên đường đi TCL một năm về trước, đội TCL bây giờ tan tác, nhớ rừng nhớ mọi người quá.

Hí hí chờ đấy, khi nào về có cung hay lắm :D

barandom
14-04-2009, 01:36
Tây Côn Lĩnh, cái tên mới chỉ nghe đã thấy xa ngái núi non nơi biên cương cực Bắc tổ quốc, một thử thách và một niềm đam mê với những kẻ ưa khám phá mạo hiểm

Rời Hà Nội lúc 2h sáng trong màn đêm mịt mùng và những hạt mưa bụi li ti, bọn em chằng 6 chiếc xe đạp địa hình lên xe khách Hà Nội - Hà Giang và bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy ngẫu hứng của mình. Mọi thứ mông lung và mờ ảo, không ai biết trước sẽ có những chuyện gì nơi rừng thiêng nước độc, nhưng tất cả đều tràn đầy quyết tâm cùng chiếc ngựa sắt của mình đặt chăn lên Bốt Đen thuộc Tây Côn Lĩnh I.

Và câu chuyện bắt đầu :)



Chào bạn R0sy, đã từng nghe tiếng bạn là người đã vạch cung đường Xuyên Việt cho bạn Còi To (đã đến Sàigòn và đã gặp bọn tớ) , nay lại thấy bạn vượt Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp, vô cùng bái phục.
Bao giờ có dịp đến Sàigòn, thông báo một tiếng bọn tớ sẽ đón bạn. Rất mong được gặp bạn.

r0sy
15-04-2009, 12:04
Chào bạn R0sy, đã từng nghe tiếng bạn là người đã vạch cung đường Xuyên Việt cho bạn Còi To (đã đến Sàigòn và đã gặp bọn tớ) , nay lại thấy bạn vượt Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp, vô cùng bái phục.
Bao giờ có dịp đến Sàigòn, thông báo một tiếng bọn tớ sẽ đón bạn. Rất mong được gặp bạn.

Ôi tớ chỉ giỏi vẽ mồm thôi chứ đã đi được khối :D. Khi nào chính thức thực hiện được chuyến đi xuyên Việt ấy, tớ rất vui nếu được chạm chén cùng ace Sài Gòn (beer)

chuotchitxu
16-04-2009, 14:15
Đường từ Xín Chải đi Lao Chải hầu hết là dốc, nên phần lớn thời gian cả bọn phải dắt bộ. Đi một mình lên dốc đã mệt, đằng này ai cũng thồ thêm 1 con xe và 1 cái ba lô cùng vô số đồ đạc lỉnh kỉnh, cái sự mệt như được nhân lên gấp bội. Trung bình cứ đi khoảng 300m lại nghỉ mệt một lần, có những lúc tưởng đôi chân không còn cảm giác gì, người như lả đi vì kiệt sức

Mệt đến mức một bạn cứ thỉnh thoảng lại làu bàu:
- Bạn Rosy chỉ cần hô 1 tiếng thôi là tớ quẳng luôn con xe này xuống vực, đi cho nhẹ, cứ như của nợ ý
- Anh em đồng loạt vứt xe đê
- Lần sau không bao giờ tớ vào blog bạn Rosy nữa :D

Thế nhưng bạn ý vẫn đi trước em cả đống. Em vốn sức yếu nhất đoàn nên cứ lết bết phía cuối, bình thường đêm tối thế này, lại đi sau cùng là sợ ma lắm ý :D , nhưng lần này thì chẳng còn sức đâu mà sợ, nghĩ bụng, con ma, mày đến bắt tao đi cũng được :D. Có những đoạn, trong khi các bạn vẫn mải miết bò lên dốc thì em mệt quá, dựng chân chống xe, ngồi phệt xuống đất, tắt đèn pin, chung quanh đen đặc lại, thấy mình như hư không, nhỏ bé, rồi miên man nghĩ về... bố mẹ ở nhà chứ. Không hiểu bố mẹ biết giờ này, giữa một khoảng không mịt mù tối đen và sương giăng, con gái đang giữa lưng chừng đèo, xung quanh không bóng người, thì sẽ sao nhỉ? Chắc là sẽ không bao giờ cho em đi đâu nữa cả he he

Ngồi 1 lúc thì có lẽ các bạn phát hiện ra sự vắng mặt của em nên hớt hải quay lại tìm, rồi giúp em vần cái xe lên dốc. Từ đấy đi đâu cũng có người kèm, đi mệt mệt là có bạn đằng sau ẩn xe giúp :).

Mơi mốt tớ đi đâu thì tớ lại làm quả thế này. (c) :D

thanhphong00
02-05-2009, 00:35
Đọc quả bài về đi Trường Sa, thấy giới thiệu đến bài này. Mình cũng đọc 1 lượt hết luôn.

R0sy viết hay thật.

Chivas18
11-05-2009, 12:47
Phải nói giọng văn của nàng Roxy đọc lôi cuốn thât. Mình cũng đi cũng cảm nhận, cũng nhớ như in cái cảm giác ấy dưng mà để tả lại truyền đạt lại thì lại vừa phô vừa lòi

há há, trông mấy nàng bảnh bao thế mà sợ ma phết Nhớ lúc đó mình giở giọng đọc Nguyễn Ngọc Ngạn ra cho đỡ vui :"... Tối hôm đó Đào trở về nhà, trong đầu Đào vẫn luôn ám ảnh với những gì xảy ra ở nghĩa địa hồi chiều..." mấy nàng ré lên

chuyến đi đáng nhớ thật

Mình cũng có cùng cảm nghĩ như vậy,Rosy viết lôi cuốn-hấp dẫn quá,mình cứ ngỡ như đang đọc 1 quyển truyện phiêu lưu vậy.Thật tuyệt vời!!

huydn
10-07-2009, 03:22
Đọc ngấu nghiến hết 11 trang của chị Rosy viết mà thèm quá, mê mẩn quá, dớt dãi chảy lênh láng bàn phím rồi :))

thyme
24-07-2009, 16:14
em rất muốn cảm ơn chủ đề hay này mà số bài viết chưa đủ nên mạn phép vào đây nói vài lời
em thực sự khâm phục mọi người tham gia chuyến đi này đặc biệt là hai chị gái xinh xinh. ( thiệt là mát mặt cho chị em phụ nữ, không như em chỉ biết nằm nhà sợ sệt hihi)
Mong anh chị tiếp tục những cuộc hành trinh và tiếp tục chia sẻ để em được mở mang tầm mắt ^^ thank nhìu nhìu

iris1404
03-08-2009, 16:49
6 ngày nữa là lên đường đi TCL một năm về trước, đội TCL bây giờ tan tác, nhớ rừng nhớ mọi người quá.

Hơn 1 năm , đọc lại topic kí ức lại ùa về:):). Vẫn ngày ấy, 1 chuyến đi đặc biệt, 1 sinh nhật đặc biệt(beer)(beer)(beer)

NguyenPhuongNam
05-08-2009, 18:03
Xin chào bạn r0sy, tôi rất kính phục bạn đã đi Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp, bạn đi đến Bốt Đen thì quả là đáng nể thật. Đúng là 2,3 năm nữa dự án xây dựng QL4 đoạn nối Hà Giang (cửa khẩu Thanh Thủy)- Lào Cai (ngã ba Mường Khương của QL4D) sẽ được thi công xong, lúc đó sẽ đi được bằng ô tô. Cung đường bạn đi đúng theo hướng tuyến của dự án đấy, chỉ có điều đến Hoàng Su Phì tiếp tục đi theo đường Bắc Quang - Xín Mần, đến Cốc Pài rồi sang Mường Khương. Cách đây 2 tuần tôi đi lên Tây Côn Lĩnh, từ HN đi đến Hà Giang rồi đổi xe đi bằng xe U oát, đến Lao Chải là phải đi bộ (đi kiểm tra hướng tuyến tránh TCL), lên đến cao độ khoảng 1400m rồi xuống (chưa đến đỉnh), thấy đã mệt lắm rồi. Vì vậy xem đường bạn đi rất phục bạn, cám ơn bạn.

soi7x
06-08-2009, 00:42
Hơn 1 năm , đọc lại topic kí ức lại ùa về:):). Vẫn ngày ấy, 1 chuyến đi đặc biệt, 1 sinh nhật đặc biệt(beer)(beer)(beer)
=============

Ôi e đây à, lâu quá a với vô topic này, đọc cũng có cảm giác như e. Cung đường này theo bạn jjj nói ở trên thì sắp có đường ô tô, may mắn cho bà con dân tộc quá rồi nhưng lại qua tiếc cho một cung phượt fiêu mà sẽ khó tìm ra được. Thôi cùng đành vì cái sự nghiệp chung cả...E bao giờ ra vậy??? Đi lại e nhỉ? lần này đi bình bình đi chứ ko chơi hai cẳng nữa, vác mệt lắm rồi(BB)

iris1404
06-08-2009, 21:37
=============

Ôi e đây à, lâu quá a với vô topic này, đọc cũng có cảm giác như e. Cung đường này theo bạn jjj nói ở trên thì sắp có đường ô tô, may mắn cho bà con dân tộc quá rồi nhưng lại qua tiếc cho một cung phượt fiêu mà sẽ khó tìm ra được. Thôi cùng đành vì cái sự nghiệp chung cả...E bao giờ ra vậy??? Đi lại e nhỉ? lần này đi bình bình đi chứ ko chơi hai cẳng nữa, vác mệt lắm rồi(BB)

Hiii, cái sinh nhật ấy sẽ khiến em nhớ cả đời đấy(c)(c). Hii, e sắp ra rồi, hi vọng cuối năm (dịp tết Dương lịch) sẽ đc bám càng anh (beer)(beer).
ĐI lại TCL ạ, hii em vẫn chưa hình dung ra, chắc để đg oto đi ngon rồi đi anh nhỉ:D:D.

gaxuatgia
10-08-2009, 17:25
cho e hỏi các bác vừa đi về,tình hình đường xá thế này thì có đi được xe máy ko ạ.E biết đã có phượt gia đi rồi nhưng mà xem ảnh e thấy không chắc lắm :)

dlnguyen
25-09-2009, 02:09
cho e hỏi các bác vừa đi về,tình hình đường xá thế này thì có đi được xe máy ko ạ.E biết đã có phượt gia đi rồi nhưng mà xem ảnh e thấy không chắc lắm :)

Xe máy cũng đã đi cung này rồi. Đến & về được bạn ạ. CÓ ĐIỀU...KHIÊNG nhé. :D
Nếu đi xe máy,cách đây 1 năm mình đếm, tổng cộng có khoảng 20 điểm phải khiêng + nhiều điểm kéo đẩy.
Còn đường sâu bên trong rừng,theo mạch nước chảy, kinh nghiệm là, đề số 1,một thằng ngồi, một thằng đẩy, một thằng kéo. (NT)
Ngoài ra, cuốc,xẻng,dao búa kéo,lều, xong nồi... cần mang theo là vô đối. :)Đặng sẽ...tha hồ dùng tới.

Thông tin đường xá mới đây nhất của đoàn mới đi lại khoảng 1 tháng trước,thì so với đoàn gần nhất vào hơn một năm trước, đường cả bên ngoài rừng lẫn trong rừng,hiện tại sạt lở rất rất nhiều. Và nhiều vị...sau khi về,thường..."thề chết" cũng ko vác xe vác cộ chui vào nữa. Me too.. :)) :T

Mờ, MeoIris nó lại chuồn về HN định cư chơi bời rồi, hôm này Off TCL phát anh Soi, chị Sy nhỉ. Lần trước rượu thịt em đến muộn nhạt quá. Chị Rosy cho cái ý kiến để ace làm cái "đại hội" tưởng niệm TCL đi, đường mới vào đến cửa rừng rồi kìa. ;)

r0sy
27-09-2009, 19:36
Chẹp chị lại tiếp tục đi cày ở xứ khác rồi. Cả nhà cứ ọp ẹp đi, show ảnh nhé ;)

heomoi13
30-09-2009, 00:46
Bội phục bội phục....Chỉ bik xem...thèm...Và muốn thực hiện 1 chuyến như rứa T_T

davidd
07-10-2009, 15:36
lần thứ 3 đọc bài đi phượt của r0sy, nói chung rất là ấn tượng, xứng đáng 1 chữ "棒"

iris1404
10-10-2009, 00:06
Mờ, MeoIris nó lại chuồn về HN định cư chơi bời rồi, hôm này Off TCL phát anh Soi, chị Sy nhỉ. Lần trước rượu thịt em đến muộn nhạt quá. Chị Rosy cho cái ý kiến để ace làm cái "đại hội" tưởng niệm TCL đi, đường mới vào đến cửa rừng rồi kìa. ;)[/QUOTE]


hí hí, ko chuồn về thì có mà ở đấy phát điên lên rồi:shrug::shrug:. Mùa phượt đến rùi, tranh thủ đi nốt vài tháng nữa nào(c)(c). BẠn nhớ cho tớ bám nan hoa nhé(NT).

IEM khuyên thật ai định đi TCl thì thui ở nhà mà ngủ cho sướng, đi chỉ tội tàn phai nhan sắc thôi:shrug:

rubido293
23-10-2009, 16:40
chỉ dám nói hay và thèm! :)

iris1404
07-11-2009, 23:03
lâu rồi mở lại photobucket, hiện ra 1 đống ảnh lại nhớ:D:D. Nên em lại mạn phép pọt thêm cái ảnh nữa.:D:D
https://i238.photobucket.com/albums/ff255/hoadienvi1404/TCL/IMG_0194.jpg

6 thành viên.
Hị hị, xem lại ảnh sao nhan sắc iem tàn phai nhanh quá=))=))

soi7x
22-11-2009, 22:31
Meo, hôm rồi anh trekk Yên tử theo dãy Đông triều, ý tưởng trekk Tây côn lĩnh ra đời e ạ, nghiên cứu a e mình làm quả trekk đê, lần này đi đông không sợ Hải điên nữa đâu, mà dạo này e lang thang vùng nào thế??? Hôm nào cafe đê?

Có bạn nào trùng máu Trekk TCL với tớ không nhỉ???

Show hàng trekk Yên tử tí

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/IMG_0047.jpg

ongxabeo
23-11-2009, 17:32
Nhìn ảnh thấy có mỗi bác Cường là quen :). Nhóm 6 người mà có 2 bạn gái, đường đi như thế là khá vất vả mà giọng văn và ánh mắt vẫn vui được thì quả là đáng nể.

Hy vọng chuyến đi sắp tới của các bạn sẽ mở rộng để mình có thể tham gia. :)

hanhbiker
04-12-2009, 13:50
Xin chào các cyclists, cho phép tôi được gọi các bạn như vậy. Tôi cũng là một người đam mê xe đạp và đã chinh phục gần như tất cả các ngọn đèo của Việt Nam thân yêu bằng xe đạp, và lần này tôi thấy bái phục các bạn thật nhiều vì.....các bạn liều hơn tôi.
Tôi không biết các bạn đã chuẩn bị ntn cho chuyến đi này nhưng có lẽ là hơi so sài, đặc biệt là về safety....
Nhưng dù sao cũng chúc mừng các bạn đã hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp.
Nếu đam mê xe đạp thì alo đạp chơi nhé

nhailong
30-12-2009, 21:49
nhớ dán bản quyền cho mỗi bức anh trên mạng là dù người ta co lấy cũng bít lấy từ đâu giống như blog quachdaika day

sang30tet
05-01-2010, 12:23
Xe máy cũng đã đi cung này rồi. Đến & về được bạn ạ. CÓ ĐIỀU...KHIÊNG nhé. :D
Nếu đi xe máy,cách đây 1 năm mình đếm, tổng cộng có khoảng 20 điểm phải khiêng + nhiều điểm kéo đẩy.
Còn đường sâu bên trong rừng,theo mạch nước chảy, kinh nghiệm là, đề số 1,một thằng ngồi, một thằng đẩy, một thằng kéo. (NT)
Ngoài ra, cuốc,xẻng,dao búa kéo,lều, xong nồi... cần mang theo là vô đối. :)Đặng sẽ...tha hồ dùng tới.

Thông tin đường xá mới đây nhất của đoàn mới đi lại khoảng 1 tháng trước,thì so với đoàn gần nhất vào hơn một năm trước, đường cả bên ngoài rừng lẫn trong rừng,hiện tại sạt lở rất rất nhiều. Và nhiều vị...sau khi về,thường..."thề chết" cũng ko vác xe vác cộ chui vào nữa. Me too.. :)) :T

Mờ, MeoIris nó lại chuồn về HN định cư chơi bời rồi, hôm này Off TCL phát anh Soi, chị Sy nhỉ. Lần trước rượu thịt em đến muộn nhạt quá. Chị Rosy cho cái ý kiến để ace làm cái "đại hội" tưởng niệm TCL đi, đường mới vào đến cửa rừng rồi kìa. ;)

Chào bạn ! Bọn mình 2 xe 4 người toàn con trai vừa đi TCL 1 hôm Noel 2009 vừa rồi. Thấy đường tuy khó đi thật nhưng không đến nỗi ...chắc do thời tiết đẹp. Từ Xín Chải vào đang làm đường, bắt đầu từ cửa rừng vào có 3 chỗ phải khiêng xe qua cây, 1 chỗ người điều khiển xe + người giữ trước + người giữ sau xe qua vực đường đất rộng khoảng 0,6m dài tầm 15m một bên vực một bên núi (có mưa thì chắc :( ), xuống đẩy xe thi hầu như xuyên hết rừng ( mình ngồi sau mà mệt ...luôn)

Chắc bọn mình chạy hăng quá nên trời vừa tắt nắng đã vượt qua rừng luôn (Quên không đi mốc 11), không có dịp để cắm trại mặc dù đã thuê trại và đồ ăn đầy đủ.
Chưa off được nên chưa có ảnh

r0sy
13-01-2010, 00:42
Bạn sang30Tet đã có ảnh chưa, share cho mọi người điiiii ...

Đội TCL ơi ọppppp đê, giữa tuần sau nhá, tối thứ 5 (21/1) nhỉ??? :)

voòng ngẩu pín
13-01-2010, 01:41
chuyến đi of r0sy thật ghê hồn,xin cảm ơn nhiều,2 cô gái có tập võ ở đâu ko mà sao khỏe thế????

sang30tet
13-01-2010, 14:55
@r0sy Bạn sang30Tet đã có ảnh chưa, share cho mọi người điiiii ...

Sorry bạn và mọi người, mình vừa lười lại ngại viết văn. Chiều nay mới lấy được ảnh :)

Đọc đến đoạn các bạn bị mấy chú biên phòng phạt tiền, thật không tưởng tượng được... đã không giúp đỡ lại còn hành nhau quá. Bọn mình cũng 1 lần bị bộ đội biên phòng đồn Đức Hạnh kiểm tra hành lý, nhưng họ rất vui vẻ kiểm tra xong còn mời bọn mình ở lại ăn cơm. Những lần gặp khác toàn được họ "tặng hoa" ( "Tặng hoa" là mời chén rượu, câu này mình học được của mấy chú biên phòng ở cửa khẩu Xín Mần).
Mình chỉ sợ CSGT ! Vừa bị phạt 450K 3 xe ở ĐBĐ vì tội xe không chính chủ...:T

Khâm phục các bạn !

linhlap
19-02-2010, 14:49
rất khâm phục các bạn, đặc biệt là các bạn nữ (beer)

chichuot
21-02-2010, 22:25
Mùng 5 tết, ham muốn vượt Tây Côn Lĩnh chợt bùng lên trên đường phiêu du, hai người một xe lao đầu vào vùng mây mù giá lạnh. Nỗi sợ lạc sang đất Tàu bị bắn chết tươi, trượt bùn lao xuống vực và dầm mưa với sương đêm trong giá lạnh kinh hồn đã làm em dừng bước. Đi được hơn 7km từ đồn biên phòng Lao Chải mất đến 1h30', đã gần 4h chiều, chỉ biết hình như còn khoảng 15km với nhiều thử thách cao hơn. Đường đi không có ai để hỏi, không chuẩn bị đồ qua đêm, với hai người từ xa đến thì nơi đây quả là quá sức. Vô số những đoạn trơn trượt, dốc cao trong màu sương trắng hoang liêu ma quái trên con đường khi xuyên qua những bãi cỏ xanh mướt, khi lai qua những khu rừng già âm u tre gỗ đổ ngang đường... Đi mới được non nửa nhưng cảm giác đọng lại vẫn còn quá phiêu linh, em góp ké mấy cái ảnh Tây Côn Lĩnh I trong ngày xuân này để mọi người hồi tưởng về một thời nhé...!

https://c.upanh.com/upload/3/193/AL0.7300323_1_1.jpg

https://c.upanh.com/upload/3/193/2C0.7300328_1_1.jpg

https://c.upanh.com/upload/3/193/GB0.7300332_1_1.jpg

Bắt gặp vài bãi cỏ xanh và rộng

https://c.upanh.com/upload/3/193/6A0.7300334_1_1.jpg

Rừng âm u

https://c.upanh.com/upload/3/193/ZF0.7300335_1_1.jpg

Trơn trượt khủng khiếp

https://c.upanh.com/upload/3/193/BZ0.7300339_1_1.jpg

Khe hẹp, đến đây thì dừng chân, nghỉ ngơi, phân tích tình hình với những giả thiết mơ hồ...

https://c.upanh.com/upload/3/193/AB0.7300319_1_1.jpg

r0sy
07-03-2010, 11:02
@chichuot: lần sau đi thì chuẩn bị kỹ vào em ạ, chứ đến nơi rồi mà không qua đc cũng phí ra. Thêm người là vác được xe thôi. Ko biết đường thì phóg xe lại Lao Chải ngủ 1 đêm, rồi hôm sau thuê ng dẫn đg là ngon mà :)

Công nhận đọc lại thấy phục mình ghê :)), bi h có cho tiền cũng em chã (NO)

meo_beo
06-05-2010, 01:02
Thật là khâm phục, híc, giờ iem mới đoc bài nè, choáng toàn tập. . .
@chị r0sy, đọc văn chị em thích mê tơi. . .

Tiểu Long
29-07-2011, 20:53
Bài viết này của chị khiến em liên tưởng tới chị chipchina bên ttvnol. Thấy 2 người có tính cách khá giống nhau :D.

Tháng 9 này em cũng dự định làm 1 chuyến giống như thế, ^^ nhưng hiện tại thì đang ngổn ngang quá. Thôi thì sẽ cố gắng hết sức vậy ;)

cuongvq
29-07-2011, 23:34
Chuyến đi của các bạn thật tuyệt. Mình cũng đang nghiên cứu về vùng này và dự định khám phá vào tháng 10 khi mùa lúa chín.
Đọc một lèo hết 11 trang, đọc xong thấy iu R0ssy quá :D

nqvietx1
01-08-2011, 16:01
Buồn cười có 1 bạn công nhân làm đường lúc em hỏi đường về HSP

- Anh ơi đường nào về HSP nhỉ?
- Đường này
- Cám ơn anh
- Chị là người nước nào thế? =))
- Người Việt 100% :D, chả lẽ từ nãy đến giờ em nói tiếng tây à?
- Không, rồi cười toe toét

Hehe, chả lẽ chỉ các bạn tây mới đi kiểu này. Bi h thời đại giá cả đắt đỏ leo thang, ngồi nhiều bụng béo :D , nên có lẽ phượt bằng xe đạp sẽ trở nên phổ biến ở VN. Hy vọng thế :D
Đợt bọn mình đạp xe cung Hà Nội - cảng Cái Rồng cũng thế, mọi ng 2 bên đường toàn hello, dường như trong tiềm thức của đa phần người Việt Nam mình chỉ có Tây mới đap xe đi du lịch. Buồn cười nhất là có 2 e học sinh đi ngược chiều nhận xét một câu "hình như không phải Tây" :D
Nhưng buồn một cái là gặp các bạn thanh niên tóc xanh tóc đỏ dọc đường cứ nghĩ bọn mình là người nc ngoài nên hello xong liền văng ra 1 tràng tục tĩu. (NO)

thangio55555
01-08-2011, 17:10
phê quá.thanks các bác.iu rossy quá cơ(wait)(beer)

Can Khuong
04-08-2011, 23:03
Tuyệt cú mèo! Khá khen cho các bạn, đặc biệt là hai bạn gái. câu chuyện cách đây đã 3 năm, ngày xưa mình có xem đôi ba trang đầu rồi bỏ vì công việc bận quá không còn nghĩ gì đến phượt nữa, nay mới xem lại thấy vẫn nóng sốt. dạo này hai bạn gái trong đoàn còn phượt nữa không? chúc các bạn vui vui vui trong cuộc sống!

quanco87
28-11-2011, 11:18
Cảm ơn anh cường và chị R0ssy : Em sẽ đón giao thừa ở TCL vào năm nay (Tết T ;)))

Bass
09-11-2012, 01:17
Giữa đi trekk với đạp xe TCL thì cái nào nhanh hơn nhỉ

tavantuan1988
18-11-2012, 10:11
Các bạn đặc biệt là hai bạn gái xinh đẹp mình không bết nói gj ngoài câu...!!:D..!!
..vãi luyễn...!!>>....:L..tặng hai bạn gái nè..(wait)

7777777
08-12-2012, 11:09
Cảm ơn tác giả về hồi ký trong chuyến đi. Rất ấn tượng