PDA

View Full Version : Sapa - Tủa Chùa - Sìn Hồ - Sapa (3 ngày 4 đêm)



Aresius
21-03-2014, 12:20
*Ghi chú quan trọng:
Mình không thích phóng nhanh, group này không phù hợp với những bạn thích tốc độ.

* Liên lạc:
Vũ Văn Long
ĐT: 0904.741.066
Fb: www.facebook.com/vu.vanlong.96

* Kế hoạch cụ thể:
- Ngày đi: tối thứ 5 (3/4/2014)
- Ngày về: Tối Chủ Nhật lên xe ở Sapa (về đến HN vào sáng thứ 2 để đi làm) hoặc có thể về từ chiều CN (tối CN về đến HN)
- Phương tiện: xe khách giường nằm + thuê xe máy
- Địa điểm mục tiêu:
+ Đèo Ô Quy Hồ - Sapa
+ Tủa Chùa: Chợ phiên Tả Sìn Thàng (chợ họp ngày Tý và Ngọ nên căn cung đi để đến chợ vào ngày t7 5/4/2014 tức là ngày Bính Ngọ)
+ Sìn Hồ - tắm lá thuốc, chợ phiên Sìn Hồ
+ Cầu Pá Uôn, cầu cao nhất VN và cả Đông Nam Á <3
+ 1,2 bữa nướng/lẩu dã ngoại

* Lịch trình cung đường:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/p417x417/1897697_669943776406225_1328221237_n.jpg

- Thứ 5 (3/4/2014)
19h lên xe khách tại bến xe Mỹ Đình.

- Thứ 6 (4/4/2014): Sapa - Tủa Chùa (250km)
5h: Xe khách đến sapa
5-7h: ăn sáng, nghỉ ngơi. Chuẩn bị đồ ăn trưa, xăng, nước uống dọc đường
7h-17h: Di chuyển đến thị trấn Tủa Chùa
Nếu đi chậm và không kịp về Tủa Chùa thì nghỉ đêm tại Tuần Giáo

- Thứ 7 (5/4/2014):
6-7h: Dậy vệ sinh + ăn nhẹ buổi sáng
7h-9h: Đi đến chợ phiên Tả Sìn Thàng cách Tủa Chùa 40km. Ăn bữa sáng chính ở chợ.
10h-20h: Tả Sìn Thàng - Sìn Hồ (220km) Cố gắng đi về được đến Sìn Hồ để nghỉ đêm và tắm lá thuốc dân tộc
*Note: Cung đường có thể thay đổi, dừng lâu hơn để sục sạo Tủa Chùa và nghỉ đêm ở Mường Lay (cách khoảng 130km)

- Chủ Nhật (6/4/2014): Sìn Hồ - Sapa (140km)
6h30 - 10h: Ngủ dậy, ăn sáng, mua đồ lặt vặt. Đi chơi chợ phiên Sìn Hồ.
10h: Rời Sìn Hồ đi về Sapa.
12h: Nghỉ ăn trưa.
18h: Về đến Sapa, trả xe máy, ra bến xe khách về Hà Nội.

* Dự kiến chi phí:
- Thuốc men: 50k-100k (Vẫn còn từ chuyến đi trước, mua bổ sung thêm một số loại còn thiếu)
- Tiền mua đồ lặt vặt bánh kẹo mang theo, nước dọc đường: 100k/người
- Xe khách: 300*2 = 600k/người
- Thuê xe máy: 200k*3/2 = 300k/người (xe côn tay Minski nếu thích thì cao hơn gấp 1.5 lần wave)
- Xăng xe: 200k/người
- Nhà nghỉ: 200k/2*2 = 200k/người
- Ăn: 150k/ngày/người * 3 ngày = 450k/người
Tổng chi phí dự kiến: 1tr8 tiền cụ.

* Dự kiến số người:
6 xe, mỗi xe 1 nam 1 nữ.

* Dự kiến off và thu tiền:
- Off thu tiền và chốt đoàn vào tối thứ 2 ngày 31/3/2014.
- Lúc off thu mỗi người 500k tiền mua đồ lặt vặt và đặt vé xe khách lượt đi.
- Khi xuống xe ở Sapa, thu thêm mỗi người 1tr để thuê xe máy và chi tiêu trên đường.
- Tối ở Sìn Hồ sẽ xem kế hoạch chi tiêu, nếu thiếu sẽ căn tính để thu vừa đủ cho lượt về đến HN.

nguyenvantete
21-03-2014, 23:48
Qua cầu Pá Uôn và QL6 cũ ư, Nếu bạn chưa từng đi qua thì hãy chuẩn bị tinh thần, xe máy tốt nhé, nhất là gặp trời mưa và cả những ngã rẽ mà ko bít hỏi ai

hoangtungtn1986
22-03-2014, 02:06
Cung đường đẹp và hay quá

Aresius
22-03-2014, 07:12
@nguyenvantete: hi bác. Bác đi qua đường này rồi ạ? Bác có lời khuyên hoặc chỉ dẫn đc ko?

nguyenvantete
22-03-2014, 09:09
@nguyenvantete: hi bác. Bác đi qua đường này rồi ạ? Bác có lời khuyên hoặc chỉ dẫn đc ko?

Đi kug vài năm rồi đấy, quả thật nếu có dịp rất muốn quay lại cung đường này vì tương đối hoang sơ. Mỗi tội đường hơi xấu, bây giờ chắc xấu hơn rồi đấy:)) lời khuyên ư,Bạn lên mang theo xe tốt, đồ vá và 1 tinh thần lạc quan nếu gặp trời mưa,kèm theo ít lương khô là ok

Aresius
22-03-2014, 09:24
Đi kug vài năm rồi đấy, quả thật nếu có dịp rất muốn quay lại cung đường này vì tương đối hoang sơ. Mỗi tội đường hơi xấu, bây giờ chắc xấu hơn rồi đấy:)) lời khuyên ư,Bạn lên mang theo xe tốt, đồ vá và 1 tinh thần lạc quan nếu gặp trời mưa,kèm theo ít lương khô là ok
Đoạn đường bác nói nằm ở chỗ nào ạ?
Cầu pá uôn thì em muốn qua nhưng đường off road quá xấu thì em ko hứng lắm. Bác giúp em tư vấn còn đường nào khác ko?

nguyentronganhs
22-03-2014, 09:32
Đi kug vài năm rồi đấy, quả thật nếu có dịp rất muốn quay lại cung đường này vì tương đối hoang sơ. Mỗi tội đường hơi xấu, bây giờ chắc xấu hơn rồi đấy:)) lời khuyên ư,Bạn lên mang theo xe tốt, đồ vá và 1 tinh thần lạc quan nếu gặp trời mưa,kèm theo ít lương khô là ok

Anh tete ơi, đoạn cầu Pa Uôn giờ đẹp rồi, đèo Ô Quy Hồ cũng đã làm lại.
Nói chung là đi từ Sapa sang Tuần Giáo trong 1 ngày ok (có thời gian chụp ảnh ọt nhưng phải bỏ qua nhiều đoạn).
Đoạn Tuần Giáo sang Mường Lay (QL6 cũ) đường xấu nhưng cảnh đẹp; đợt 07-2013 em đi hướng ngược lại từ 4h chiều đến 11h30 đêm :D (ko có đi Tủa Chùa).

Aresius
22-03-2014, 09:44
Tk bác. Mình cũng đọc qua về cầu pá uôn rồi, mới khánh thành dc 2,3 năm chắc chưa đến nỗi :D

Aresius
22-03-2014, 21:16
Mình bị nghiện chợ phiên Tây Bắc, chợ càng hoang sơ mình càng thích <3
Cung này mục đích chính là cái chợ phiên tả sìn thàng, tính mãi mới ra đc cung đường này là phù hợp :D

Aresius
23-03-2014, 21:27
Update: Đã có 3 xế gạch cứng 2 xế gạch mềm, 2 ôm cứng.
Bạn nào hứng thú thì join đoàn nhe :D

Aresius
24-03-2014, 19:46
Mình đi đã 4 năm rồi nên ko biết có thay đổi nhiều ko. Từ trước thì vẫn họp 6 ngày 1 phiên.Ví dụ tuần này họp thứ7 thì tuần sau sẽ họp vào thứ 6 bạn ạ.Chợ bán từ Trâu, Ngựa, Dê, lợn cắp nách đến Gà, Chó và Mèo Đặc biệt là có món Rượu Ngô rất ngon. Trên đường đi cũng có một nơi gần giống với cao nguyên Đá tai mèo của Hà Giang. Đặc biệt là phải vượt qua con dốc Tà Chinh khá nguy hiểm khi đi vào trời mưa bạn nhé. Xuống hết dốc Cứt Trâu (tên gọi điạ phương ) là bạn đã đến với Tả Sình Thàng rồi đó.
Post tý cảm nhận của bro Quỷ Cốc Tử cho đỡ vã , 10 ngày nữa lên đường rồi <3

Chợ Tả Sìn Thàng theo tìm hiểu sẽ mở vào ngày bính ngọ, t7, 4/4/2014. Thấy ko nổi như chợ Bắc Hà, Đồng Văn nên chắc vẫn giữ nguyên chất hoang sơ miền núi :D

Btw, đoàn hiện có 4 xế cứng, 3 ôm 1 cứng 2 mềm. Tìm đồng hành cả xế lẫn ôm <3

paparotti
25-03-2014, 14:11
Cho e gạch ôm mềm nhé bác chủ top. Nếu không tìm đc xế cho cung Apachai trùng lịch thì e xin jion cùng đội. Nghe lịch trình thèm quá đi cơ

Aresius
25-03-2014, 22:18
Cho e gạch ôm mềm nhé bác chủ top. Nếu không tìm đc xế cho cung Apachai trùng lịch thì e xin jion cùng đội. Nghe lịch trình thèm quá đi cơ
Ok bạn, bọn mình cũng đang hơi thiếu ôm :D
Đến thời điểm này cũng hòm hòm 4 xe rồi, hy vọng tìm đc đủ đoàn tầm 6 xe :D
Add fb của mình vào nhe

nguyenthunga88
26-03-2014, 09:39
Cung đẹp quá <3

nguyenthunga88
26-03-2014, 09:48
Cho e gạch ôm mềm nhé bác chủ top. Nếu không tìm đc xế cho cung Apachai trùng lịch thì e xin jion cùng đội. Nghe lịch trình thèm quá đi cơ

Bắt được mụ Paparoti dập dòm :))

paparotti
26-03-2014, 10:06
đang định hỏi nguyenthunga8 là "con" nào ??? hoá ra là ng quen :)))) . Tên và ng # quá ha ??? :D

minhminhxinh
26-03-2014, 10:16
Toàn Người quen ạ :)), Bà Nga ngố có định đi không thế

vchi280
26-03-2014, 18:23
Bạn ơi, cho mình đăng ký 1 slot xế với nhé, lâu chưa đi tây bắc rồi :)
sdt: 0972112690

Aresius
26-03-2014, 20:36
Bạn ơi, cho mình đăng ký 1 slot xế với nhé, lâu chưa đi tây bắc rồi :)
sdt: 0972112690

Đã nhận ạ.
Bác cho e xin fb hoặc add fb của em ở post #1 vào để e còn add bác vào group.

Aresius
28-03-2014, 10:08
Update tình hình:
5 xế 3 ôm.
Ai có hứng thì join nhe.

Aresius
30-03-2014, 00:16
Kéo lên nào.
Vừa có 1 xế rút.
Tình hình là còn 4 nam, 3 nữ.
Bọn mình vẫn muốn tìm thêm đồng hành với mục đích đi 5-6 xe cung này.

Aresius
31-03-2014, 17:23
Tối nay bọn mình off nhóm đi cung này ở quán cafe skyline 27 Thái hà lúc 8h.
Các bạn nào có hứng thú join cung hoặc làm quen group thì đến giao lưu luôn nhé.

Bọn mình hiện có 4 xe và vẫn muốn tìm thêm đồng hành :D

Aresius
08-04-2014, 17:35
Đã đi và trở về an toàn :D
Báo cáo tài chính:

------
Tổng thu: 1,850,000*8= 14,800,000 VND
Tổng chi: 14,870,00 VND
----------------------
Danh sách chi tiền:
- 4480k: Tiền xe khách 2 chiều.
- 1440k: Thuê xe máy
- 410k: Tiền nước off tối thứ 4
- 250k Tiền mua đồ lặt vặt
- 600k: Ngân mua đồ ăn dọc đường
- 350k: phở sapa sáng thứ 6
- 100k: áo mưa + dây buộc + băng dính (Minh mua)
- 250k: Cafe + nước khoáng mang theo. (200+50)
- 350k: xăng lần 1 (Sapa)
- 80k: chị Nguyệt mua áo mưa lần 2 (8310k)
- 270k: xăng lần 2 (Than Uyên)
- 130k: ăn cam + bò húc + trứng ven đường.
- 250k: Thuyền qua sông
- 280k: Xăng lần 3 (Tuần Giáo)
- 600k: Ăn tối
- 680k: nhà nghỉ Tủa Chùa
- 200k: phở sáng Tủa chùa
- 100k: Minh mua bổ sung thuốc.
- 900k: ăn trưa Tủa Chùa
- 100k: Chị Nguyệt mua bổ sung đồ + nước
- 300k: xăng lần 4 (270k + xe Long mua 30k khi ở đoạn lên Tả Sìn Thàng)
- 350k: Ăn tối Mường Lay
- 270k: Ăn phở sáng Mường Lay
- 200k: sửa xe sáng Mường Lay
- 240k: Xăng lần 5 (Mường Lay)
- 800k: Nhà nghỉ Mường Lay
- 40k: Mua bổ sung áo mưa (Minh)
- 140k: ăn trưa ở Lai Châu (chè + bánh? rẻ vãi)
- 250k: Xăng lần 6 (Lai Châu)
- 460k: ăn tối Sapa