PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi chơi cuối tuần cho người bận rộn



khongthudao
21-03-2014, 10:30
Bạn là người thích ngao du đây đó nhưng lại có qua ít thời gian hay bạn là người thích khám phá nhưng lại chỉ rảnh rỗi vào những người cuối tuần. Vậy nếu thuộc trường hợp trên, bạn sẽ đi đâu?

Thật ra không quá khó để tìm kiếm cho mình một nơi thích hợp để “rong chơi” khi bị hạn chế về thời gian và tiền bạc, bởi xung quanh ta có rất nhiều nơi để đi, nhiều điều để khám phá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số địa điểm tham quan thuộc các tỉnh lân cận xung quanh Sài Gòn, những nơi này hoàn toàn có thể đi và về trong ngày được. Các thông tin trong bài rút từ những lần đi chơi của mình và nhóm bạn, nên chắc có thiếu xót. Vì vậy có điểm nào sợ suất mong các bạn góp ý thêm.

1. Tiền Giang
Tiền Giang vùng đất như được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những bãi phù sa trù phú, những cù lao ven sông với những khu vườn trái cây sum xuê, rợp bóng cả một vùng. Nơi đây còn được mệnh danh là “Vương quốc trái cây” khi sản sinh ra những giống nổi tiếng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, trong đó phải kể đến các thương hiệu như Vú Sữa Vĩnh Kim (Lò Rèn), Khóm Tân Lập, Cam Sành, Sapoche…

Thủ phủ của Tiền Giang là thành phố Mỹ Tho nằm cách Sài Gòn khoảng 70km theo quốc lộ 1A. Các tuyến tham quan, du lịch cũng đều xuất phát từ đây. Điểm đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ Tho là tham quan cù lao Thới Sơn, nơi có những vườn trái cây nổi tiếng. Trước đây khi cầu Rạch Miễu chưa xây, muốn đến được cù lao Thới Sơn các bạn sẽ phải thuê ghe để ra đó. Ngay khu vực công viên Lạc Hồng trong trung tâm Mỹ Tho là nơi tập trung rất nhiều ghe, xuồng của người dân và các công ty du lịch, chỉ cần bước đến là lập tức có rất nhiều người đến chào mời.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/P3010097-1024x768.jpg
Tuy nhiên, hiện nay cầu Rạch Miễu đã làm xong nên bạn có thể chạy xe gắn máy thẳng qua cù lao. Đến đây sẽ có những điểm gởi xe để khách du lịch tiện tham quan. Sau khi gởi xe xong bạn hãy rảo bước vào các điểm du lịch nhà vườn để thưởng thức trái cây, nhâm nhi ly trà mật ong vừa lắng nghe những giai điệu “Đờn Ca Tài Tử”. Tiếp đến, tuỳ theo nhu cầu bạn có thể thuê ghe hoặc ghép đoàn để tham quan lò sản xuất kẹo dừa, cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, các cồn Long, Lân, Quy Phụng.


Cồn Phụng có di tích Đạo Dừa trên diện tích chừng 1.500m², hiện được bảo tồn nguyên trạng các hạng mục kiến trúc được xây dựng từ thời giáo chủ Đạo Dừa là Nguyễn Thành Nam: sân 9 con rồng; tháp Hoà bình (cửu trùng đài) – nơi ông Đạo Dừa ngồi giảng kinh pháp và truyền bá đạo giáo, toà tháp có kiến trúc lạ mắt với những mảng đắp chạm rồng, phượng được gắn bằng những mảnh vỡ của bát đĩa, ấm chén; một đỉnh lớn. Nguyễn Thành Nam tự xưng là “Sứ giả của hòa bình”, chủ trương mang lại hoà bình từ mọi tôn giáo, sống bằng hoa trái (không ăn các sản vật khác).

Hành trình tiếp theo là Chùa Vĩnh Tràng nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang khoảng 3km. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ 19 và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Điều đặc biệt ở ngôi chùa này chính là kiến trúc pha trộn độc đáo giữ Á và Âu của nó, nhưng đồng thời vẫn thể hiện được lối kiến trúc điêu khắc độc đáo của Việt Nam.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/P3010087-768x1024.jpg
Thời gian tham quan đến đây cũng đã xế trưa, nếu không dùng bữa tại cồn thì bạn hãy ghé vào trung tâm Mỹ Tho ăn uống. Sau đó ghé vào quán cafe Alpha trên đường Lý Thường Kiệt để nghĩ ngơi và nạp lại năng lượng.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến tham quan Tiền Giang là Trại Rắn Đồng Tâm, cách Mỹ Tho khoảng 9km. Đây là nơi nuôi các loại rắn để lấy nộc, nghiên cứu bào chế thuốc và cũng là nơi chữa trị rắn cắn nổi tiếng của cả nước. Đến đây bạn sẽ được tìm hiểu về các loại rắn khác nhau từ những loại hiền lành như rắn nước, cho đến các loại cực độc như rắn lục, hổ mang, cạp nong, mai gầm… Ngoài ra, ít ai biết rằng Tiền Giang còn có 1 chợ nổi lớn hơn chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) rất nhiều, đó là chợ nổi Cái Bè thuộc huyện Cái Bè. Đối với các bạn yêu thích thiên nhiên thì có thể ghé thăm các vườn trái cây như vú sữa Vĩnh Kim, Sapoche…

2. Thị Xã Gò Công
Một địa điểm ít được nhắc đến nhưng cũng đáng để khám phá đó chính là Gò Công. Gò Công cách Sài Gòn khoảng 60km theo hướng quốc lộ 50, cách ngã ba Trung Lương (Mỹ Tho) khoảng 25km. Nơi đây có biển Tân Thành là khu du lịch duy nhất trong khu vực. Mặc dù giáp biển nhưng Gò Công không được ưa chuộng lắm, một phần là do đặc thù của nó. Toàn bộ nước biển ở đây có màu rất đục giống như nước sông, thêm vào đó bãi biển lại không có những bờ cát giống như Vũng Tàu. Vì vậy đã làm mất đi vẻ đẹp thật sự của biển cả.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/GoCong_1a-768x1024.jpg
Tuy nhiên không phải vì vậy mà Gò Công lại kém đi phần hấp dẫn của nó.
Chạy dọc theo quốc lộ 50 vừa qua khỏi địa phận Bình Chánh để đi vào Cần Đước thuộc Long An thì chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị. Không còn cảnh tượng xe cộ đông đúc nữa, mà thay vào đó là khung cảnh yên tĩnh của làng quê Nam Bộ. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh thắm, xa xa là những luỹ tre với những con đường quanh co. Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp được vườn rau xanh mơn mởn của những người dân xung quanh.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/GoCong_4a-768x1024.jpg
Khi đã đến được trung tâm thị xã bạn sẽ càng thêm bất ngờ, bởi nơi đây rất bình yên không có dấu hiệu nào của một khu đô thị cả. Gò Công vẫn giữ được những nét cổ kính từ thời Pháp thuộc, những con đường xây dựng theo lối bàn cờ vẫn còn được giữ nguyên, những ngôi nhà mang dáng dấp thời xa xưa vẫn còn đó. Theo sử sách để lại, nơi đây là một trong những khu vực sầm uất và tập trung nhiều tầng lớp khá giả nhất thời đó (1860-1862). Chính vì vậy Gò Công được xem là địa phương có nhiều nhà cổ nhất ở cả khu vực miền tây nam bộ. Ở đây có một làng nghề khá độc đáo, đó chính là làng nghề mộc chuyên đóng tủ thờ có truyền thống đã hơn 100 năm.


Dấu tích về Nam Phương hoàng hậu – vợ vua Bảo Đại, là con gái của đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào ở Gò Công không còn nghe nói tới, nhưng khu lăng Hoàng Gia thì dân thị xã không ai không biết. Cách chợ Gò Công khoảng 4km, trên quốc lộ 50 là địa danh giồng Sơn Quy, nơi lăng Hoàng Gia được xây dựng vào năm 1826, bao thế hệ giữ gìn, được công nhận di tích quốc gia năm 1992. Đây là khu lăng mộ Phạm và đền thờ của đức quốc công Phạm Đăng Hưng, cha thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức). Người giữ đền thờ cho biết lăng được xây dựng bởi thợ địa phương nhưng thiết kế của nghệ nhân cung đình Huế, nên có nét kiến trúc Huế. Khuôn viên lăng rộng đến 3.000m2, nhưng không xây dựng cho ra vẻ đồ sộ, uy nghiêm như lăng mộ của các quan đại thần khác, còn nhà thờ giống kiến trúc của nhà ở, chính điều này khiến cho người dân Gò Công thấy lăng Hoàng Gia gần gũi đối với họ và du khách.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/GoCong_2a-768x1024.jpg
Dừng chân tại Gò Công, bạn có thể ghé vào một quán cafe nào đó, kêu một ly cafe để nhấm nháp và hít thở bầu không khí trong xanh của đô thị nơi làng quê. Còn gì thú vị bằng?

nguoilun
05-05-2014, 00:34
Mình thấy du lịch thì chỗ nào người ta cũng có thể du lịch được. Nhiều khi có bãi đất trống không có gì mà nhiều em cũng chạy đến rồi trải chiếu, bày đồ ăn, nhậu nhẹt, chơi đánh bài... sau đó về. Còn nếu sáng tạo hơn thì các em tổ chức trò chơi nhảy bao bố, kéo co, đốt lửa trại... Cho nên mới nói là chỗ nào người ta muốn du lịch thì vẫn du lịch được, có khi chỉ là bãi cỏ mà có hai đứa du lịch cả ngày trong bãi cỏ. :D

nguoilun
05-05-2014, 00:40
Mà thấy cái này cũng lạ đó, nhiều khi một chỗ chỉ là bãi cỏ bãi cát mà cũng xách xe hơi đến rồi bày đồ ăn, thức uống, kéo vợ chồng con cái, dòng họ ra nhăm nhi... Trong khi nhà cửa máy lạnh mát mẻ không ăn lại ăn giữa trời như thế. .. Có nhiều bạn đi du lịch hay phượt mình thấy lạ thế đó. Ăn uống thì ở nhà thiếu gí không ăn, tự dưng đến đó bày ra ăn một cách phè phỡn, thiếu thoải mái mà ko thấy tiện lợi gì. Vả lại ăn xong rồi đi đây đi đó cho biết thì không đi, trải qua một đoạn đượng dài xong thì lại thưởng thức ăn uống, nhậu nhẹt như ở nhà, đâu đó xong sui thì về. :)) Nếu rủ mình đi với các bạn này chắc mình cũng ko thích đi, vừa chán mà vừa mất thời gian, lại chẳng có ích lợi gì.

mikien
05-05-2014, 12:12
Bạn là người thích ngao du đây đó nhưng lại có qua ít thời gian hay bạn là người thích khám phá nhưng lại chỉ rảnh rỗi vào những người cuối tuần. Vậy nếu thuộc trường hợp trên, bạn sẽ đi đâu?

Thật ra không quá khó để tìm kiếm cho mình một nơi thích hợp để “rong chơi” khi bị hạn chế về thời gian và tiền bạc, bởi xung quanh ta có rất nhiều nơi để đi, nhiều điều để khám phá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số địa điểm tham quan thuộc các tỉnh lân cận xung quanh Sài Gòn, những nơi này hoàn toàn có thể đi và về trong ngày được. Các thông tin trong bài rút từ những lần đi chơi của mình và nhóm bạn, nên chắc có thiếu xót. Vì vậy có điểm nào sợ suất mong các bạn góp ý thêm.

1. Tiền Giang
Tiền Giang vùng đất như được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những bãi phù sa trù phú, những cù lao ven sông với những khu vườn trái cây sum xuê, rợp bóng cả một vùng. Nơi đây còn được mệnh danh là “Vương quốc trái cây” khi sản sinh ra những giống nổi tiếng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, trong đó phải kể đến các thương hiệu như Vú Sữa Vĩnh Kim (Lò Rèn), Khóm Tân Lập, Cam Sành, Sapoche…

Thủ phủ của Tiền Giang là thành phố Mỹ Tho nằm cách Sài Gòn khoảng 70km theo quốc lộ 1A. Các tuyến tham quan, du lịch cũng đều xuất phát từ đây. Điểm đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ Tho là tham quan cù lao Thới Sơn, nơi có những vườn trái cây nổi tiếng. Trước đây khi cầu Rạch Miễu chưa xây, muốn đến được cù lao Thới Sơn các bạn sẽ phải thuê ghe để ra đó. Ngay khu vực công viên Lạc Hồng trong trung tâm Mỹ Tho là nơi tập trung rất nhiều ghe, xuồng của người dân và các công ty du lịch, chỉ cần bước đến là lập tức có rất nhiều người đến chào mời.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/P3010097-1024x768.jpg
Tuy nhiên, hiện nay cầu Rạch Miễu đã làm xong nên bạn có thể chạy xe gắn máy thẳng qua cù lao. Đến đây sẽ có những điểm gởi xe để khách du lịch tiện tham quan. Sau khi gởi xe xong bạn hãy rảo bước vào các điểm du lịch nhà vườn để thưởng thức trái cây, nhâm nhi ly trà mật ong vừa lắng nghe những giai điệu “Đờn Ca Tài Tử”. Tiếp đến, tuỳ theo nhu cầu bạn có thể thuê ghe hoặc ghép đoàn để tham quan lò sản xuất kẹo dừa, cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, các cồn Long, Lân, Quy Phụng.



Hành trình tiếp theo là Chùa Vĩnh Tràng nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang khoảng 3km. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ 19 và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Điều đặc biệt ở ngôi chùa này chính là kiến trúc pha trộn độc đáo giữ Á và Âu của nó, nhưng đồng thời vẫn thể hiện được lối kiến trúc điêu khắc độc đáo của Việt Nam.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/P3010087-768x1024.jpg
Thời gian tham quan đến đây cũng đã xế trưa, nếu không dùng bữa tại cồn thì bạn hãy ghé vào trung tâm Mỹ Tho ăn uống. Sau đó ghé vào quán cafe Alpha trên đường Lý Thường Kiệt để nghĩ ngơi và nạp lại năng lượng.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến tham quan Tiền Giang là Trại Rắn Đồng Tâm, cách Mỹ Tho khoảng 9km. Đây là nơi nuôi các loại rắn để lấy nộc, nghiên cứu bào chế thuốc và cũng là nơi chữa trị rắn cắn nổi tiếng của cả nước. Đến đây bạn sẽ được tìm hiểu về các loại rắn khác nhau từ những loại hiền lành như rắn nước, cho đến các loại cực độc như rắn lục, hổ mang, cạp nong, mai gầm… Ngoài ra, ít ai biết rằng Tiền Giang còn có 1 chợ nổi lớn hơn chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) rất nhiều, đó là chợ nổi Cái Bè thuộc huyện Cái Bè. Đối với các bạn yêu thích thiên nhiên thì có thể ghé thăm các vườn trái cây như vú sữa Vĩnh Kim, Sapoche…

2. Thị Xã Gò Công
Một địa điểm ít được nhắc đến nhưng cũng đáng để khám phá đó chính là Gò Công. Gò Công cách Sài Gòn khoảng 60km theo hướng quốc lộ 50, cách ngã ba Trung Lương (Mỹ Tho) khoảng 25km. Nơi đây có biển Tân Thành là khu du lịch duy nhất trong khu vực. Mặc dù giáp biển nhưng Gò Công không được ưa chuộng lắm, một phần là do đặc thù của nó. Toàn bộ nước biển ở đây có màu rất đục giống như nước sông, thêm vào đó bãi biển lại không có những bờ cát giống như Vũng Tàu. Vì vậy đã làm mất đi vẻ đẹp thật sự của biển cả.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/GoCong_1a-768x1024.jpg
Tuy nhiên không phải vì vậy mà Gò Công lại kém đi phần hấp dẫn của nó.
Chạy dọc theo quốc lộ 50 vừa qua khỏi địa phận Bình Chánh để đi vào Cần Đước thuộc Long An thì chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị. Không còn cảnh tượng xe cộ đông đúc nữa, mà thay vào đó là khung cảnh yên tĩnh của làng quê Nam Bộ. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh thắm, xa xa là những luỹ tre với những con đường quanh co. Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp được vườn rau xanh mơn mởn của những người dân xung quanh.

http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/GoCong_4a-768x1024.jpg
Khi đã đến được trung tâm thị xã bạn sẽ càng thêm bất ngờ, bởi nơi đây rất bình yên không có dấu hiệu nào của một khu đô thị cả. Gò Công vẫn giữ được những nét cổ kính từ thời Pháp thuộc, những con đường xây dựng theo lối bàn cờ vẫn còn được giữ nguyên, những ngôi nhà mang dáng dấp thời xa xưa vẫn còn đó. Theo sử sách để lại, nơi đây là một trong những khu vực sầm uất và tập trung nhiều tầng lớp khá giả nhất thời đó (1860-1862). Chính vì vậy Gò Công được xem là địa phương có nhiều nhà cổ nhất ở cả khu vực miền tây nam bộ. Ở đây có một làng nghề khá độc đáo, đó chính là làng nghề mộc chuyên đóng tủ thờ có truyền thống đã hơn 100 năm.


http://www.thichladi.com/wp-content/uploads/2014/03/GoCong_2a-768x1024.jpg
Dừng chân tại Gò Công, bạn có thể ghé vào một quán cafe nào đó, kêu một ly cafe để nhấm nháp và hít thở bầu không khí trong xanh của đô thị nơi làng quê. Còn gì thú vị bằng?


Bạn post thêm 1 số địa điểm khác nữa nhé, thanks!