PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hội An- Lần đầu tiên "Phượt"



yenmo
21-12-2010, 13:34
Nghe đồn Hội An đã lâu rồi mà bây giờ mới có dịp đến. Thiệt là hài lòng hết sức zậy đó. :)

Hành trình bắt đầu từ sân bay Đà Nẵng, sân bay quốc tế sao mà nhìn thảm chết, ko đúng đẳng cấp chút nào. Nhìn qua thì thấy đang xây 1 sân bay mới mà ko biết bao giờ xong. Thôi, thẳng tiến vào Hội An thôi. Cũng may, vừa đến nơi đã có anh taxi ở Hội An đón. Thiệt là sung sướng. Xài dịch vụ tốt với giá phải chăng. Tình hình là e lướt trên fb và tìm ra . Lên đó vô tình gặp 1 người Hội An, người ta giới thiệu dịch vụ xe đưa đón 1 chiều từ sân bay về thẳng KS HA giá 170K. Chia ra 3 đứa thì cũng hơi đắt tí, nhưng mà nhanh, gọn và khỏe. Nhanh nhanh đến Hội An để ăn cao lầu, nghe đồn lâu rùi:D

Còn nếu muốn tiết kiệm thì đi bus chỉ 10k/người. Muốn đón bus thì đón tại chợ Hàn cách chân cầu sông Hàn phía trung tâm khoảng 50m. Đi bus thì đi đường Điện Ngọc qua các khu dân cư cũng có một cảm giác rất lạ. Bus dừng liên tục để đón khách, khoảng 2h mới đến nơi. Đến bến xe bus Hội An thì phải đi xe ôm vào trung tâm. Gặp bác tài xế nào hiền thì 10K, còn ko thì bị chặt chem liền

Check in ks xong là bay liên. Tụi mình ở ks Đại Long đường Hai Bà Trưng, gần trung tâm, giá 300K/1 đêm. Thuê 1 chiếc xe đạp (15K/1h) vi vu phố cổ. Cảm giác thiệt là “đã”. Việc đầu tiên là ghé vào quán cao lầu 26 Thái Phiên (15K/tô). Yummy!!. Quán này toàn người địa phương ko, ngồi nghe tiếng Quảng, hiểu đc 40%. Nghe vui lắm. Mà dân ở đây thấy thân thiện, hòa nhã. Cũng may tìm đc quán Cao lầu chính hiệu, . Thế là thỏa cái sự sung sướng rồi.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/19838_287704403757_94236558757_3293192_2612999_n.j pg

Cao Lầu: Đặc sản phố hội. Làm từ nước giếng Bá Lễ và tro từ Cù Lao Chàm. Nghe đồn thế. Tên Cao Lầu là do hồi xưa món này toàn bán ở quán ở trên lầu. Lên lầu mà ăn. Nên gọi là cao lầu

Tuy ko phải là dân đam mê kiến trúc cổ, nhưng đến đây rồi thì phải vào thăm nhà cổ thui. Mua vé tham quan phố cổ giá 40 K/vé/ 3 lượt tại văn phòng hướng dẫn tham quan (đường Hai Bà Trưng nối dài). Gía hơi đắt so với các địa danh khác. Với vé tham quan này, bạn được quyền thăm viếng 5 trong 12 điểm tham quan được sắp xếp trong 5 ô trên vé. Bạn nào đi theo group khoảng 8 người thì đc free tour guide trong 2 h nha. Các pác nhớ giữ vé tham quan lại nhé, đừng có vứt, vì sẽ có người kiểm tra đó. Con bạn cùng nhóm nó mua xong, tung tăng thế nào đến nơi kiểm soát vé lại ko có. Thế là năn nỉ. May sao các a/c cho nó vào. Trên đường Trần Phú có 1 chỗ cung cấp các thông tin du lịch, các bác cứ đến đó lấy brochure rồi đi theo đúng đường trong đó vẽ. Đường xá hoi an dễ đi lắm, vì nó song song với nhau.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/149968_463233128757_94236558757_5439291_2267139_n. jpg

Một con hẻm ở Hội An. Chỉ đủ 1-2 người đi. Xe máy mà chạy là chỉ còn 1 người đi đc:D

Vào nhà cổ Tấn kí mới biết đc tại sao vé tham quan lại đắt thế. Ấn tượng nhất là những ngôi nhà nằm trên đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng phải ngâm mình trong lụt hàng năm. Mỗi năm khoảng 10 lần mới khủng. Lúc đó lại hoang mang sao cái nhà này chưa sụp nhỉ. Nhà cổ, đúng là cổ thiệt. Bao nhiêu cơn lũ lịch sử đi qua mà ko hề gì. Qủa là khâm phục.


https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/HiQunQungng.jpg

Hội quán Triều Châu, gần chùa Cầu

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/155777_182518111761704_100000105499541_678680_1401 400_n.jpg

Một nhà hàng dành cho Tây

yenmo
21-12-2010, 13:51
Trưa đến, bọn mình lại vi vu qua Cẩm Nam, nổi tiếng món bánh đập, hến trộn, chè bắp. Ngon thôi rồi. Qua cầu Cẩm Nam, rẽ trái, đi 1 lúc đến quán bà Gìa. Tụi mình dừng chân chỗ này vì thấy vị trí đẹp và mát. Bánh gồm 2 lớp bánh tráng nướng, được tráng cực kỳ mỏng bằng loại gạo dẻo thơm ngon, rồi mang đi phơi khô và nướng. Khi ăn, người bán trải trên bánh một lớp bánh tráng mỏng mềm và dẻo. Nước chấm được pha từ mắm cái. Mắm cái phải là loại làm từ con cá cơm đánh bắt ở biển Cửa Đại của Hội An, pha với một chút đường, thơm bằm, và một chút dầu phi hành . Chén nước chấm chỉ đơn giản là thế, không pha thêm loại gia vị nào khác mà ngon đến lạ lùng. Vừa thưởng thức bánh đập, vừa đón những làn gió lồng lộng từ sông mát rượi. Nhìn sang bên kia bờ là những dãy bắp xanh ngút ngàn, không gì sảng khoái bằng. Thế là chúng mình đã có một bữa ăn ngon, bổ, rẻ.

https://www.google.com.vn/imglanding?q=b%C3%A1nh+tr%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%ADp&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1280&bih=666&tbs=isch:1&tbnid=OcnvCZINYaIkbM:&imgrefurl=http://muivi.com/muivi/index.php%253Foption%253Dcom_content%2526task%253D view%2526id%253D5009%2526Itemid%253D431&imgurl=http://i22.photobucket.com/albums/b311/tranai1/DSC03442.jpg&zoom=1&w=519&h=388&iact=hc&ei=tUsQTbngCoKkccK9qeUK&oei=o0sQTbmKLY7zrQeniY3JCw&esq=3&page=1&tbnh=126&tbnw=180&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:0

Bánh đập là bánh mà người ta đập cho nát trước khi ăn

Nghi ngơi tí xíu. Chúng mình thuê xe đạp phóng xuống biển Cửa Đại. Nắng, nóng, và khát...Đi đến đoạn chợ ks Trail Resort, tụi mình dừng chân nghỉ mát và uống nước mía. Cảm giác thiệt là đã.

Đạp xe thêm 10’ nữa, đã thấy biển Cửa Đại. Biển xanh, cát mịn, sạch sẽ, mát mẻ là cảm nhận về Biển Cửa Đại. Từ khách sạn Golden Sand đi xuống 1 một chút nữa sẽ có 1 dãy nhà hàng ven biển dành cho người địa phương. Hải sản tươi sống, giá rất phải chăng. Tại đây bạn có thể có 1 buổi ăn uống no nê và value money.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/img_41922.jpg

Hoàng hôn trên biển Cửa Đại. Thơ mộng...

Chiều đến, mình ghé quán mỳ Quảng ông Hai đường Trương Minh Lượng. 15K/1 tô. Ngon. Chỗ này có bán Cau lầu nữa, tiện thể tranh thủ làm miếng

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/MQung.jpg

Buổi tối, mình đi trúng ngày rằm nên có Đêm phố cổ. Cảm giác như trở về thời xa xưa. Phố Hội càng thêm quyến rũ bởi ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng. Nhìn là yêu ngay. Không gian của những thế kỷ trước như tràn về trên những mái cổ rêu phong.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/hoi-an-10ok.jpg

Đi ngay đoạn chùa cầu, có quán xí mà phù. Chạy vào ăn thử 5K/1 chắn. Ngon, bổ, rẻ..Công nhận người Hội An hiền, dễ thương từ lớn cho đến bé. Vừa ăn, vừa trò chuyện với chủ quán, thật là thích

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/editedhoianatnight-Copy.jpg

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/IMG_1778.jpg

Đẹp lung linh.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/IMG_1674.jpg

Phố cổ ko có ánh đèn huỳnh quang. Nhìn đâu cũng thấy đèn lồng. Không khí thật là ấm cúng

yenmo
21-12-2010, 14:02
Ngày 2, mở mắt là chạy ngay xuống lễ tân hỏi: Ở đây có món ăn sang nào ngon. Thế là mình đc giới thiệu món bún mắm Hội An. Không phải món bún mắm miền Tây với đa sắc rau, cũng giống món bún mắm miền Nam với đầy đủ thịt heo quay, tôm, mực… chan trong nước dùng nấu mắm. Món bún mắm ở Hội An mang đậm dấu ấn miền Trung, nghĩa là sực nức mùi mắm nêm trộn với dưa leo rau ghém, đậu phộng rang và tai heo luộc…Nó nằm ngay đường Nhị Trưng, sau khi qua ngã tư Phan Châu Trinh, Nhi Trưng. Quán vỉa hè, nhưng ngon. Toàn là người địa phương ko.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/0bunmam.jpg

Nếu bạn ko biết thì hỏi người dân quán bún mắm bà Xí gần chùa Pháp Bảo ở đâu nhé.


Dạo phố lần nữa, mình chú ý thấy toàn là shop vải, giày dép mọc như nấm. Toàn là cho tây ko à. Thiết nghĩ, 1 ngày ko có Tây thì phố cổ sống như thế nào. Hiếm thấy sp nào có nguồn gốc từ HA. Phát triển thật ko bền vững..

Mình bạo dạn bước vào 1 shop vải, tò te hỏi giá may đồ. Gía trên cũng ko đắt như mình tưởng. Qua 1 hồi nói chuyện với người bán hàng, cô ấy ko hét giá nữa. Ở hội an có nhiều shop vải bành lắm. Gía rẻ (40-60K/1M). Kiểu dáng bạn chọn. Khoảng 250K thì bạn đã có 1 bộ đầm yêu thích. Tốt nhất là đem thêm mẫu để copy

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/IMG_1571.jpg

Shop Cây me, 2/6 Lê Lợi. Cô bán hàng lớn tuổi nhưng rất ư là dễ thương.

Trưa đến, cả nhóm quay lại khu vực Thái Phiên ( gần chỗ ăn cao lầu) để ăn Gio hầm đậu đen. 12k/tô. Quán này chỉ bán từ 12-3pm thôi. Bán đắt lắm, should try. Quán đông khách, lại nhỏ nên ko tiện chụp hình. Tiếc quá

Mua hàng lưu niệm. Nào là khăn choàng và lồng đèn. Lồng đèn ở đây xếp được. Gía từ 20-35K tùy từng loại. Quên ghi lại địa chỉ của quán này. Ko nói thách, bán đúng giá. Mà rẻ.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/155094_483345178757_94236558757_5704814_7952466_n. jpg

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/NguyennVo4.jpg

Ngày hôm sau có kế hoạch đi Cù lao chàm mà trúng biển động. Toàn là con gái nên ko liều. Hẹn sẽ quay lại Hội An.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/CuongTran2.jpg


https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/HuyTran.jpg

yenmo
21-12-2010, 14:13
https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/Bnhbaobnhvc.jpg

Bánh bao bánh vạc. Đường nhị trưng nối dài.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/2658410262_16150c40cd.jpg

Sông hoài thơ mộng

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/40738_463233153757_94236558757_5439293_3893047_n.j pg

Hội An chiều mưa sao mà đẹp một cách quyến rũ. Nhớ cảm giác đó....Khó tả

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/6770_1205276972693_1251698430_30604702_6107016_n.j pg

Ui trời, ngon ko thể tả. Gần trường Lễ nghĩa, gần hội quán Phúc kiến có quán vỉa hè. Chỉ bán buổi chiều

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/24412_10150148937315704_655130703_11529157_4660065 _n.jpg

Trên đường đi ra làng rau Trà Quế. Bình yên...

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/Phuot/155777_182518108428371_100000105499541_678679_1807 607_n.jpg

Ấn tượng...

yenmo
21-12-2010, 14:14
Chuyến đi này mình có dịp thưởng thức các món ăn của người địa phương là nhờ vào www.hoian-tourism.com. Các bạn admin này rất nhiệt tình. Pác nào mún ăn ngon, rẻ, đúng chất Hội An thì cứ hỏi các admin. Ko thì vào fb cho nó lẹ http://www.facebook.com/HoiAnTourism. Hôm bữa tớ mới post câu hỏi, cách 1h là có người reply liền. Lẹ thiệt.

Littlefoot
22-12-2010, 09:58
Cho mình hỏi cái dịch vụ đưa đón từ sân bay về KS ở Hội An thế nào nhỉ? Mình đi cuối tháng 11 thì giá taxi Mai Linh từ ĐN vào Hội An là 350k/chiều, taxi Cát Tiên Sa là 290k/chiều, còn đi xe hợp đồng từ Hội An ra sân bay rẻ cũng là 250k rồi.

Hiền Diệu
22-12-2010, 10:49
Chuyến đi này mình có dịp thưởng thức các món ăn của người địa phương là nhờ vào www.hoian-tourism.com. Các bạn admin này rất nhiệt tình. Pác nào mún ăn ngon, rẻ, đúng chất Hội An thì cứ hỏi các admin. Ko thì vào fb cho nó lẹ http://www.facebook.com/HoiAnTourism. Hôm bữa tớ mới post câu hỏi, cách 1h là có người reply liền. Lẹ thiệt.
Mình đã có dịp ra Hội An rồi. Vào tháng 7/2010. Mình thấy người dân xứ Hội rất hoà đồng và gần gũi, có điều hình như họ khá ít nói với dân phượt bọn mình. Có lần mình vào 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm dự định sẽ mua vài món nhưng thấy anh bán hàng không chào hỏi gì mình hết nên mình cũng thấy mất hứng luôn.hehe :D

Mình khoái nhất là lồng đèn ở nơi này. Kết quả là mình đem về hơn 4 cặp lồng đèn các loại với đủ màu sắc, về tới nhà mình treo lồng đèn lên thì thật sự " không đụng hàng " lun. keke

yenmo
22-12-2010, 23:43
@ Littlefoot: Hi bạn. Hôm bữa mình lên http://www.facebook.com/HoiAnTourism hỏi thì admin book giùm. No agent fee. Cái trang này hình như hợp tác với chính quyền để quảng bá du lịch. Mà cũng ko rõ nữa. Hôm bữa mình đi 170k/1 chiều. Bạn hỏi thử đi.
@ Hien Dieu: Nguoi Hoi An hien thiet, doi luc hien den muc kho hieu, lam minh cung hay nghi ngo:) Mình cũng gặp tình trạng như bạn, nhưng mình có hỏi người bạn ở Hội An. Bạn ấy nói cái tính của người Hội An nó vậy. Bán hàng mà kiểu VIP thế. Ko chèo kéo như các tp khác. Thích thì mua, ko thích thì thôi, để mình tự do lựa. Mà khi bạn bắt chuyện thì người ta nhiệt tình lém, có khi còn giảm giá nữa:D

tannin
23-12-2010, 00:59
Hội An ngày rằm lung linh quá.Ảnh đẹp lắm bác à

yenmo
23-12-2010, 08:42
Pác tannin đi chưa. Đẹp lắm. Đi với người yêu thì nảng mạng nhỉ. :D

Hiền Diệu
23-12-2010, 14:32
@ yemo: đường nội đô ở Hội An khá hẹp, mình thích nhất là đi bộ dạo phố Hội vào ban đêm khi các gian hàng thắp lồng đèn, tạo cho mình cảm giác ấm cúng và nhẹ nhàng.

Dịp ra Hội An lần trước khi mình đi bộ lòng vòng ở các con phố ( vào buổi sáng sớm) thì mình giật bắn người khi nghe tiếng xe máy rú ga phía sau, vội nhảy lên vỉa hè gần đó và quay lai nhìn xem " chủ nhân " là ai?

Thì ra là mấy tay đi xe máy choai choai nhưng thích " làm nổi ". Làm mình 1 phen hú vía. Cứ tưởng ai định " ám sát " mình không hà.keke

Thử nghĩ, nếu như không có những việc tưởng chừng như thật nhỏ kia thì phố Hội sẽ yên bình hơn và du khách cũng như dân phượt bọn mình cũng an tâm hơn bạn nhỉ.!!!!

yenmo
05-01-2011, 14:23
Tình hình là Tết sắp đến rồi, ngồi ôn lại kỉ niệm cũ. Năm ngoái mình đi Hội An, thời tiết se lạnh. Thật sướng, thật đã. Share vài tấm với bà con

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/DSC01500Guijpg.jpg

Đường phố chỉ có lồng đèn và hoa

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/DSC_2975.jpg

Không khí rất tuyệt!

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/cho-hoa-tet-6.jpg

Hoa là bán đắt nhất, ai cũng mua hoa về cúng giao thừa và 3 ngày tết. Chợ Hội An vui phết

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/418634307_c282873cf9.jpg

Chó xì tin dâu, kaka

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/418633033_dc810447cd.jpg

Lồng đèn Hội An khắp mọi nơi

yenmo
05-01-2011, 14:32
https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/418632583_ab7545fff6.jpg

Mặt hàng bán chạy nhất chợ. Đầu heo:D

Thấy ai đi chợ cũng rinh 1 cái về, nên tò mò, len lỏi vào chợ xem. Hình này khó chụp vì chợ đông, chụp đi chụp lại mới dc. May mà cô bán thịt ko chửi ^^

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/418632484_147f6b68ac.jpg

Mấy cô hàng rau bán đắt lắm. Nhà nhà đi chợ, ai ai cũng mua rau. Người ta bảo mua trữ 3 ngày tết.

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/1448694_3S.jpg

Chơ ẩm thực

https://i1102.photobucket.com/albums/g453/Hoiantourism/03NgocSonTempleHanoiVietnamJan.jpg

Cầu trời năm nay cả gia đình mình gặp may mắn

Các bác xem them hình ở Facebook (http://www.facebook.com/HoiAnTourism) này nha

yenmo
05-01-2011, 14:38
Năm nay có bắn pháo hoa đó các bạn, rồi còn có lễ hội lồng đèn nữa. Thi gói bánh chưng bánh tét. Hoạt động rầm rầm.

Xem thêm các hoạt động nổi bật khác ở Hội An trong dịp Tết tại Hội An Tourism

http://hoian-tourism.com/vn/#Tet%20Celebrations%20in%20Hoi%20An

vicky_bramme
05-01-2011, 15:46
Ngày Tết, Hội An đúng là khác thật.

Littlefoot
05-01-2011, 16:50
Hôm qua Hội An trời mưa như trút, bọn tớ đội mưa đi tìm chí mà phù của ông già người Hoa ở cửa Nhà thờ thì chỉ có cháu gái của cụ bán. Sang quán cao lầu bà Thanh, rồi cơm gà bà Buội thì đều đóng cửa. Hóa ra người Hội An ngày mùng 1 ăn chay nên chỉ có các quán chay mở nhiều và đông khách. Các quán bán đồ ăn có thịt ở các phố dành cho dân địa phương hầu hết là đóng cửa không bán hàng.

tracyowen
05-01-2011, 19:36
Mình cũng muốn vào trang http://hoian-tourism.com/vn/#Tet-co-truyen-o-Hoi-An mà các bạn chỉ nhưng nó nhảy liên hồi, load đi load lại mà ko thể nào vào được.
Mình cũng sắp đi Hội An, có khoảng hơn 1 ngày ở Hội An (chính xác là ngày 22/1 và sáng 23/1) , các bạn đã từng đi và nhất là vào dịp giáp tết có cao kiến về các điểm tham quan, các nơi ăn uống xin chỉ giáo.Bọn mình có 2 mem nữ, nên hoan nghênh dân phượt cùng join cho vui.
Xin đa tạ các phượt thủ.

yenmo
05-01-2011, 21:21
Bạn xem thử link này thử http://hoian-tourism.com/vn/#Tet%20Celebrations%20in%20Hoi%20An

Mình dùng trình duyệt internet explore xem bình thường.

Bạn vào hỏi các mem ở đây nè, dân hội an nhiều lém. Facebook Hoi An Tourism (http://www.facebook.com/HoiAnTourism)

Hôm bữa mình ăn cao lầu ở đường Thái Phiên. Còn mỳ quảng thì ăn ở đường Trương Minh Lượng, gần shop vải yaly. Bánh bèo thì ăn chỗ ngõ 3, gần hội quán Dương Thương

Nhớ ăn bánh mỳ nghe. Bánh mì ở đây ngon. nhân pa tê ngon lắm. Bánh mỳ bà Phượng, nằm cái đường gì mà ngày đồn công an đi thẳng xuống. Cái đường ấy gần chợ Hội An. Ko biết thì hỏi người dân, họ chỉ liền. hihi

yenmo
05-01-2011, 21:31
Hi. Lần sau bạn vào mấy nhà hàng cho Tây. Chất lượng nhưng giá ok. Giá ở đây khá mềm , rẻ hơn so với các thành phố lớn.

Nhưng dù sao thì ăn đồ ăn local vẫn ngon, bổ, rẻ. Nhưng quán nào cũng đóng cửa thì phải ghé vào nhà hàng cho tây thôi. Còn đỡ hơn đi về mà chưa ăn được đặc sản phố hội :D

Big Daddy
12-01-2011, 17:20
Chuyến đi "Phượt" của bạn yenmo còn lãng mạn hơn cả chuyến Trăng mật.
Bữa nào thử sức "Du lịch bụi" ở Quảng Bình xem cảm giác thế nào nhé. Bạn sẽ có bộ ảnh theo phong cách khác đấy!

thienbinh_dn83
13-01-2011, 13:47
Mình cũng muốn vào trang http://hoian-tourism.com/vn/#Tet-co-truyen-o-Hoi-An mà các bạn chỉ nhưng nó nhảy liên hồi, load đi load lại mà ko thể nào vào được.
Mình cũng sắp đi Hội An, có khoảng hơn 1 ngày ở Hội An (chính xác là ngày 22/1 và sáng 23/1) , các bạn đã từng đi và nhất là vào dịp giáp tết có cao kiến về các điểm tham quan, các nơi ăn uống xin chỉ giáo.Bọn mình có 2 mem nữ, nên hoan nghênh dân phượt cùng join cho vui.
Xin đa tạ các phượt thủ.

Mình có hướng dẫn bạn 1 ít bên topic kia, bạn vào xem nhé

yenmo
20-01-2011, 12:38
Hihi. Hội An vốn đã lãng mạng. Cảnh nó thế thì người nó phải thế:D

Châu Thiên Ân
26-01-2011, 11:27
Hiii
Mình đi Hội An nhiều nhưng chứ đi vào dịp tết. Đệp thật. Thanks nhé.
Hôm nào bạn thử Phượt ở Quy Nhơn xem sao.