PDA

View Full Version : Xuyên Việt - Trả hẹn miền Tây :D



hoa_tienhd
20-03-2014, 01:23
Chào các bác :D
Đầu tiên em cũng không nghĩ rằng mình sẽ viết hồi ức về chuyến đi này đâu vì văn của em dở tệ các bác ạ! Nhưng sau mấy đêm nằm nghĩ thấy mình đã đọc chùa không biết bao nhiêu bài trên này rồi nên tự nhủ cố gắng viết một bài chia sẻ, có gì viết nấy... Vậy mong các bác góp ý để bài viết thêm hoàn thiện, gạch đá gì em cũng nhận hết ạ :).
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh và buổi bảo vệ luận văn cũng kết thúc vào cuối tháng 5. Trong đầu em lúc đó không có ý nghĩ gì khác ngoài thưởng cho mình một chuyến đi chơi để kỉ niệm cuộc đời sinh viên, để thỏa sức rong ruổi trên mọi nẻo đường tổ quốc và để biết quê hương mình đẹp đến chừng nào .
Sau hơn 1 tháng chờ đợi để chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi thì ngày đó đã đến, em với thằng em trai háo hức mong chờ từng ngày. Tối hôm trước khi đi 2 anh em cứ thổn thức miết nên 3 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ, hic. Nhưng 6 giờ sáng đồng hồ báo thức kêu, không ai gọi ai, 2 anh em bật dậy chuẩn bị khởi hành chuyến đi.

Ngày đầu tiên, ngày 8-7-2013 2ae chạy một mạch theo đường mòn Hồ Chí Minh đến thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ngày này ngoài đoạn qua rừng Cúc Phương và 1 đoạn cánh đồng gần thị trấn Cẩm Thủy - Thanh Hóa thì cũng không có gì nhiều. Nhưng đối với em, được đi trên con đường mòn này đã là một niềm vui khó tả rồi, chẳng biết sao em rất thích đi trên còn đường này các bác ạ :D
Sáng 2ae bắt đầu xuất phát ra Đại Lộ Thăng Long, dự định của 2 thằng là ra Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia để chụp bức hình trước khi đi nhưng bác bảo vệ ra đuổi nên thôi . Hai thằng chạy 1 lúc thấy có đoạn đường đẹp nên dừng lại làm vài bức bù lại, tiện chụp luôn cái công tơ mét.

https://farm8.staticflickr.com/7162/13268458385_5215333f67_o.jpg

Bạn đồng hành của em: thằng em trai (HH)

https://farm4.staticflickr.com/3725/13268780224_89e2826e02_o.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3699/13268570023_ea43f01038_o.jpg

Đoạn rừng Cúc Phương cảnh vật khá đẹp, rừng còn nguyên chưa bị chặt phá nhưng đường đi khá xuống cấp không giống như đợt em đi lần trước, không biết mấy năm nữa thì thế nào nữa. Qua rừng Cúc Phương đến đoạn Thạnh Thành - TH có một cánh đồng mía + lúa xa tít tầm mắt nhìn thật thích.

https://farm8.staticflickr.com/7150/13268531173_e41c04f910_o.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3765/13268706064_706f810edc_o.jpg

Đến thị trấn Cẩm Thủy - TH thì đã gần trưa, 2 thằng vào quán cơm trong thị trấn ăn, nghỉ ngơi một lúc rồi đi. Đường vẫn cứ thẳng đẹp, nắng vẫn cứ chói chang... 2 thằng vừa đi vừa ngân nga : "Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sông còn ở lại..." Sao lúc này thấy yêu đời quá đi. Nhưng ngủ trưa quen rồi, lại căng da bụng chùng da mắt nên hơi buồn ngủ, 2ae quyết định dừng chân nghỉ ngơi tí rồi mới đi tiếp.

https://farm4.staticflickr.com/3794/13268402765_4b8c17d22e_o.jpg

Được 15 phút dậy đi tiếp...cứ thế thẳng đường gần đến Tân Kì - Nghệ An thì trời đã chập tối, lại mắc mưa nên 2ae bảo nhau bỏ qua Cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh để đi tiếp không đến nơi thì tối quá, dù khá là tiếc. Mà mưa ở đoạn đường HCM này thấy hay hay, đang đi cách Tân Kì 20km thấy cơn to đùng phía trước, nhìn rõ nó đang mưa, gió thổi mạnh một lúc thì mưa tới nơi luôn... mưa xối xả may mà kịp mặc áo mưa không thì chuột lột hết. Năm ngoái em có đi qua đoạn này, đúng vào tầm chiều chiều này, cũng mưa như thế này, không biết có phải trùng hợp không hay mùa này nơi này mưa như thế nữa.
Đoạn Tân Kì - Phố Châu đúng là khá khó khăn với 2 thằng, trời mưa lất phất, có sương mù và tối mịt cộng thêm 2 thằng bị cận nữa nên không dám đi nhanh...Lò mò miết thì cũng đến Phố Châu, 2ae vào Nhà Nghỉ Ngàn Phố qua đêm. Tắm rửa xong xuôi thì mò đi ăn, ở đây em tìm miết chả thấy quán cơm nào nên 2 thằng đành vào ăn tạm cơm rang với phở vậy.
Về nhà 2 đứa giặt giũ quần áo bị dính mưa, xong lăn ra ngủ một giấc ngon lành...

hoa_tienhd
20-03-2014, 11:26
Ngày thứ 2 mới sáng sớm nắng đã lên làm tâm trạng phấn khởi vô cùng, 2 thằng đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho ngày này. Ngày hôm nay sẽ đi qua Trường Sơn Tây...Hồi hộp có, thích thú có và lo lắng cũng có. Thích thú vì được nghe kể con đường này rất đẹp, đồi núi trùng trùng điệp điệp và có những con đèo dốc tưởng chừng như không hết...Còn lo lắng vì nghe nói ở đây dân cư rất ít, không có cây xăng, quán ăn và nhất là thỉnh thoảng các xe lạ đi qua thường bị chặn lại... Đầu tiên cũng hơi chùn vì nghĩ chỉ có 2 thằng thôi, nhưng sau được bác Quỷ Cốc Tử và bác Trung Pham khuyên chỉ cần không đi đêm qua đoạn này sẽ không sao nên 2 thằng cũng tự tin mà thẳng tiến :D

Sáng 7h xuất phát tiến về Khe Sanh, đích đến của ngày hôm nay. Vượt qua đoạn đèo Đá Đẽo đến Khe Gát tầm hơn 10h, 2ae dừng lại nghỉ ngơi, đổ đầy xằng và chuẩn bị thêm 3 lít xăng vì nghe nói đoạn đường này không có cây xăng nào cả. Đến hơn 11h thì bắt đầu xuất phát...Vậy là còn khoảng 7 tiếng cho quãng đường 230km, 2ae khá tranh thủ vì cũng muốn có thời gian dừng chân chụp vài bức nhưng lại không muốn đi đêm đoạn này :)

https://farm3.staticflickr.com/2864/13280504484_3fde352089_o.jpg

Tiến về Trường Sơn Tây khoảng 20km đầu thỉnh thoảng thấy có xe du lịch chạy qua lại vì trong này có Động Thiên Đường. Nhưng tiếp sau đó là 100km sau không có một xe nào chạy qua, không có ngôi nhà dân nào, xung quanh chỉ toàn là rừng với núi đan xen nhau... Đường ở đây hầu như là đường bê tông không có đường nhựa nhiều...

https://farm8.staticflickr.com/7093/13280185643_1e6a9dbb74_o.jpg

Đèo dốc quanh co liên tục, khá là mỏi tay nhưng 2 thằng rất thích thú vì đúng như nghe nói, cảnh rừng núi ở nơi này rất đẹp... Không khí trong lành và mát mẻ dù cách đấy không xa đang là 35*C.

https://farm8.staticflickr.com/7148/13280363774_369a219098_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7018/13280035895_0889545bf2_o.jpg

Đứng trên lan can của một khúc cua cao cao nhìn xa xa khá bất ngờ khi nhìn thấy biển các bác ạ. Em đoán nó là biển Nhật Lệ, Tp.Đồng Hới vì thấy có dân cư khá đông lại cũng ngang ngang với chỗ này, không biết có đúng không.

Qua hơn 100km đầu thì đèo dốc cũng ít hơn, bắt đầu hiện ra những thung lũng với các thửa ruộng xanh mắt :)

https://farm4.staticflickr.com/3691/13280141185_b9d853e1da_o.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3784/13280294323_f8ccded69c_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7356/13280198393_9e262b68d5_o.jpg

hoa_tienhd
20-03-2014, 12:36
Trước lúc đi vì có hơi lo lắng nên 2 thằng có chuẩn bị 1 thanh sắt để phòng thân vì ông anh đã từng đi qua đoạn này bị 1 nhóm thanh niên chặn đầu ngay trước xe nhưng may mắn đã lách qua được...Hai thằng chẳng bao giờ muốn dùng đến nó cả, nhưng mang đi cho yên tâm. Trong đầu em lúc đỏ tưởng tượng ra 3 viễn cảnh :)). Thứ nhất nếu bị chặn giữa đường thì cố gắng lách rồi chạy tiếp, thứ 2 là nếu bị chặn xe lại không lách qua được mà nhóm thanh niên chặn xe chỉ có 2-3 người gì đó thì 2 thằng sẽ nói chuyện ... rồi nó có manh động gì thì mình manh động lại. Còn thứ 3 là bị chặn xe lại, không lách được và nhóm thanh niên quá đông thì...chuyện gì đến nó sẽ đến. Không biết có phải trí tưởng tượng của em phong phú không hay là do may mắn là không xảy ra cái viễn cảnh nào như thế cả.

https://farm3.staticflickr.com/2891/13268624685_e5b50212f0_o.jpg

Nhưng có một đoạn, lúc này vừa mới đi qua một bản làng 2 thằng dừng xe lại đổi lái cho nhau thì từ đâu có 3 anh đẹp trai đi 2 xe dừng lại... Một anh xuống xe tiến về phía mình, 2 anh kia vẫn ở trên xe, mình tiến lại mặt đối mặt với với anh trai kia. Thì ra anh ấy lại hỏi xem mình có vấn đề gì mà lại dừng xe lại, có cần giúp đỡ gì không. Mình nói là không, chỉ dừng lại nghỉ ngơi chút rồi đi và cảm ơn. Anh trai kia quay đi và lên xe đi tiếp. Nghe giọng nói chắc là người dân tộc vì giọng hơi lơ lớ, không sõi tiếng Kinh lắm. Trước lúc khi anh kia tiến lại gần mình, 2ae cũng khá lo vì nhìn mặt 3 anh trai kia không có thiện chí cho lắm nên thằng em có lùi ra sau và rút thanh sắt ra. Không biết có phải vì nhìn thấy thằng em mình rút thanh sắt ra và nhìn thấy hai thằng cũng khá cứng vì mặc quần rằn ri đi giày bộ đội mà không làm gì nữa hay là có thiện chí thật mình cũng không biết.

Xong chuyện lại lên đường tiếp... đường đi vẫn thênh thang, dường như chỉ có 2 thằng độc hành trên con đường này. Núi non vẫn trùng điệp, rừng núi vẫn còn nguyên sinh, gió vẫn thổi hiu hiu... Hơn nửa quãng đường đã đi qua, một vùng thung lũng rộng lớn với các bản làng hiện ra trước mắt...

https://farm4.staticflickr.com/3717/13280027195_09bec9dd2a_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7377/13280118645_0d7d23196e_o.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2882/13280514874_696b493ea2_o.jpg

Đi qua thung lũng một đoạn đến đèo Khu Đăng.

https://farm8.staticflickr.com/7014/13280272153_f42cdc4c8c_o.jpg

Từ đây tiếp tục thẳng tiến thì cuối cùng 2 thằng cũng đến được Khe Sanh đúng dự định: 6h tối.

Thật sự rất vui và phấn khích vì cảm thấy như vừa trải qua một cái gì đó rất đặc biệt và thích thú vậy :D

hoa_tienhd
20-03-2014, 17:51
Sáng sớm ở Khe Sanh trời se lạnh, dạo quanh thị trấn 1 vòng tìm nơi ăn sáng, đổ xăng 2ae chạy vào cửa khẩu Lao Bảo xong rồi tiếp tục lên đường đi Ngọc Hồi - Kon Tum...

https://farm3.staticflickr.com/2808/13285160694_7c856b7077_o.jpg

Ngay ở cửa ngõ vào thị trấn là tượng đài Chiến thắng Khe Sanh.

https://farm8.staticflickr.com/7028/13284974923_ecd8f5ceec_o.jpg

Từ Khe Sanh xuôi theo QL 9 hơn 10km đến ngã ba giao với đường Hồ Chí Minh rẽ phải qua cầu Đa Krông đi A Lưới. Đoạn đường này khá đẹp, hơn 10km toàn thả dốc, quanh co theo triền núi, bên cạnh là con sông Thạch Hãn đang mùa khô nên lòng sông toàn đá.

https://farm8.staticflickr.com/7093/13285177754_b8dd5167f8_o.jpg

Hầm A Roàng là con hầm xuyên núi khá dài, bên trong đường hầm tối om không có đèn nhưng lại được cái mát rượi so với cái nóng bên ngoài :D

https://farm8.staticflickr.com/7159/13284794435_532c838fa5_o.jpg

Gần trưa thì tới 1 con đèo quanh co khoảng 40km, không có nhà dân chỉ thấy có 1 trạm kiểm lâm mà hình như cũng không có người trong đấy. Điều ấn tượng với em là đoạn này dương sỉ rất nhiều và rất to, như kiểu dương sỉ khổng lồ, e chưa nhìn thấy bao giờ cả :)

https://farm8.staticflickr.com/7199/13284776005_af2788a3c6_o.jpg

Cảnh sắc ngày hôm nay chẳng kém gì Trường Sơn Tây là mấy, núi non hùng vĩ, đèo dốc uốn lượn quanh co trong những khu rừng nguyên sinh... và những dòng sông mùa cạn nước nhô ra rất nhiều những tảng đá mấp mô.

https://farm8.staticflickr.com/7095/13285105574_5fb0c98dd9_o.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2891/13284910963_1891cf120a_o.jpg

Đến Ngọc Hồi khá muộn, khoảng hơn 8h vì phải chạy gần 500km mà không nghĩ là nhiều đèo núi như vậy. Ngày này khá mệt nên tối 2ae chạy ra ăn bát phở rùi về ngủ luôn...