PDA

View Full Version : Phượt Noel Sài Gòn Bảo Lộc xe máy 25-26/12/2010



lonelyplanet_tam
21-12-2010, 01:02
Nội dung:
Đà Lạt bây giờ chán lắm, ai đi về cũng bảo thế, thay vào đó Bảo Lộc cũng có khí hậu mát mẻ, những đồi chè xanh ngát và nhà thờ to đùng để chơi noel, một nơi do nằm lỡ cỡ giữa đường mà ít có cơ hội đi.

Mục đích: Vác xe+ ba lô đi bụi từ HCM đến Bảo Lộc, cắm trại ở Dambri, thăm Thiền Viện Bát Nhã, dạo chơi rừng nguyên sinh, đi xe trượt và dạo chơi TP Bảo Lộc... nhiều lắm chỉ sợ ko có time.

Thời gian: 24 or 25/12-2010, ngày về 26-27/12/2010 chưa biết được.

Đường đi: lên 220km ~ 5h nghỉ 2 chặng Dầu dây và Madagoui
Đường về: 220km ~ 4h nghỉ 1 chặng, chưa biết chỗ nào. Đổ đèo nên chạy nhanh lắm.

Đoạn đường dễ đi, không quá xa nên các bác già , các bạn thanh niên, các em teen đều có thể tham gia.

Tuyển các bạn có kinh nghiệm phượt làm xế.:D

Đăng kí điểm danh tại đây, nếu đủ quân thì off, đóng tiền rồi đi, không đủ mình đi tự túc.

Tổng chi phí dự tính khoảng 500k/người.
-----------
Tình hình là quân số không đảm bảo nên mình tạm thời delay chuyến này lại, đi theo kiểu bụi và gặp người quen tại BL. Hi vọng lần sau các bạn sẽ có điều kiện hơn. Chúc tất cả giáng sinh vui vẻ và ấm áp!

Mọi người theo dõi topic và góp ý dùm luôn nhé.
nick: tamnguyen_sg
mobile: 0902 84 6166

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 01:03
https://files.myopera.com/yenkhuc/blog/IMG_0454.jpg

https://du-lich.chudu24.com/f/d/090218/thacdambri-2.jpg?c=1&w=450
Từ thị xã Bảo Lộc đi hơn 18km, qua những đồi chè xanh ngắt du khách đã đến được khu du lịch sinh thái Dambri. Thác Dambri là một thác nước đẹp, cao nhất vùng Lâm Đồng gần 70m. Một khối nước khổng lồ từ trên cao đổ ầm xuống tung bọt trắng xóa thật là hùng vĩ. Gần đỉnh thác có chiếc cầu dài 20m bắc ngang qua suối, khi đưng trên cầu này du khách có thể thấy được dòng thác cuồn cuộn chảy xuống. Du khách có thể xuống được phía dưới chân thác bằng hai con đường: thang máy và đường bộ men theo sườn núi. Thang máy cao 50m có lồng kính bao quanh, đưa khách từ đỉnh thác xuống chân thác và ngược lại. Đứng trong thang máy, du khách thưởng ngoạn dòng thác đổ. Nếu như ở dưới chân thác nhìn lên trên, nhưng hạt nước quyện với ánh sáng mặt trời tạo nên những màu sắc lóng lánh, đẹp tuyệt vời.
Thang máy
https://du-lich.chudu24.com/f/d/090218/thacdambri_dalat-full.jpg?c=1&w=450
Thang máy để du khách đi từ đỉnh thác xuống chân thác

Lên đến thượng nguồn, muốn đi sang bờ bên kia suối du khách sẽ được đi qua một chiếc cầu dây, được bện từ những dây leo có sẵn trong rừng như song, mây, giang,…rất chắc chắn. Đi qua chiếc cầu này, du khách lần vào buôn của người dân tộc Châu Mạ- một trong những làng văn hóa dân tộc ở Tây Nguyên. Vào làng khách sẽ được thưởng thức những lễ hội cồng chiêng, những sản phẩm dệt thổ cẩm rất nổi tiếng của dân tộc, và tự tổ chức những lễ trại sinh hoạt với nhau.



Xung quanh thác là một khu rừng hầu như còn nguyên vẹn , với nhiều loại cây cổ thụ quý như sao, dổi, kền kền, …Trong rừng, có một khu vực nuôi các loài thú được thả tự do sẽ khiến cho bạn luôn ngỡ ngàng, kỳ thú về nơi này. Cũng có những khu nuôi baba, cá sấu, rùa,…Rải rác trên đường tham qua, có nhưng chú ngựa, voi rất ngoan ngoãn và du khách có thể ngồi trên lưng chúng để ghi lại những khoảnh khắc này bằng cách chụp những bức ảnh. Đi trong rừng nghe tiếng thác đổ lẫn tiếng của muông thú làm cho chuyến đi bạn trở nên sinh động hơn.

Nếu như đi mệt, bạn có thể thuê một chiếc thuyền ra bờ hồ rộng hàng nghìn mét vuông để ngắm cảnh và ngắm cá sấu dưới hồ. Hoặc là ngã lưng trên thư giản trên nhưng khu nhà sàn, hay là trên những thảm cỏ xanh lắng nghe tiếng chim hót.

Bên trong khu du lịch, còn có những gian hàng bán rất nhiều quà lưu niệm, đặt biệt là những sản phẩm truyền thống dệt thổ cẩm của người dân tộc nơi đây. Du khách có thể mua làm quà cho người thân của mình.

Tham quan khu hang động cây hoá thạch nằm dưới tầng ba của thác Dambri, cách trung tâm Khu du lịch Dambri khoảng 300m. Hang sâu 50m có thể chứa được khoảng 100 người. Trên đỉnh hang là hàng loạt gốc cây hoá thạch nằm giữa những phiến đá.

Cách trung tâm Khu du lịch độ 8km là Đồi Cù - Đồi Sim rộng 150ha , bao gồm ba đồi cỏ nối tiếp nhau với diện tích khoảng 20ha. Trên đồi mọc rải rác những cụm thông tạo cho du khách có cảm giác như ở Đà Lạt. Qua hết Đồi Cù là khu rừng thông bạt ngàn.
https://images.hanhfuclangthang.multiply.com/image/1/photos/7/600x600/38/IMG-6309.jpg?et=B8fPgLMoPUC0nnxVBzv23Q&nmid=270479893

Dambri còn được nối với hai dòng thác khác nữa là thác Dasara cách trung tâm Khu du lịch Dambri khoảng 500m gồm 7 tầng, cao 60m và thác Daton nằm cách khu trung tâm Khu du lịch gần 700m, chiều cao thác 25m, bắt nguồn từ một dòng suối nhỏ có thượng nguồn gần khu rừng già, núi đá cao nên nước trong vắt, quanh năm mát lạnh. Sau khi tham quan hết Dambri du khách có thể ghé qua hai thác này thưởng ngoạn thêm phong cảnh thiên nhiên núi rừng.

Gần gần thác Dambri có khá nhiều tu viện, chùa chiền … mà nổi tiếng nhất là “Tu viện Bát Nhã” .
Bạn nào thích đọc thêm blog của quycoctu nha
http://quycoctu.multiply.com/journal/item/148

cơm chùa
https://images.hanhfuclangthang.multiply.com/image/1/photos/7/600x600/11/IMG-6060.jpg?et=xE92a%2CH3Rf0SDbwaMUM7hQ&nmid=270479893

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 01:05
Tham khảo


THÊM BẢO LỘC VÀO BẢN ĐỒ PHƯỢT
by Hoa Học Trò on Wednesday, August 11, 2010 at 2:30pm

Đừng quên add ngay "thành phố mới" Bảo Lộc vào list những điểm du lịch mùa hè của bạn.

Cắm trại wifi

Địa điểm cắm trại nằm trong khu du lịch thác Đamb'ri, bạn chỉ cần chuẩn bị những đồ dùng cá nhân thôi vì tất cả lều trại đã sẵn sàng đợi bạn. Này nhé: lều được dựng sẵn cực kì kiên cố; trong lều còn có điện, tủ để đồ, thậm chí cả wifi (oh lala). Ngoài ra còn có lều y tế, căng-tin được dựng theo mô hình nhà ăn dã ngoại, khu chơi thể thao... Nếu may mắn, bạn còn được tham gia đêm đốt lửa trại cùng dân tộc Châu Mạ, rất phiêu! Có thể bạn sẽ tỉnh giấc vài lần giữa đêm vì tiếng muông thú từ... đảo khỉ vọng qua hay tiếng gió vi vu (mới nghe đã... háo hức). Đừng vội run, vì khu toilet sạch sẽ hiện đại nằm ngay gần khu lều trại thôi, haha. Bật mí khu nhàtắm công cộng cũng khang trang không kém.

Đừng quên khám phá hệ thống máng trượt dài nhất Đông Nam Á(1650m) đi xuyên qua khu rừng nguyên sinh và dòng thác Dasara, "người anh em" của thác Đamb'ri.
https://www.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsImg/7_2010/64373_1-7%20dau%20tu.bmp
Ghi chú này: Đón xe bus tại danh trà TâmChâu 294A Trần Phú khởi hành lúc 6h30 và 7h30, trở lại lúc 15h30 và 17h. Giá vé là 10K.



Khám phá hồ trên núi

Hồ Nam Phương là hồ có diện tích rộng nhất thành phố Bảo Lộc nên bạn thỏa sức đạp vịt hay chèo cả ngày. Hoặc bạn có thể xin đồng hành cùng người dân địa phương đi đánh cá, một trải nghiệm thú vị vô cùng.

Đến đây vào buổi sáng bạn sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh y như một thiên đường thu nhỏ: trên mặt hồ sương phủ kín, không gian mờ ảo, từng đàn chim hồng hạc bay lượn. Đối với teen Bảo Lộc mê nhiếp ảnh thì đây làmột điểm lia máy cực-kì-kool. Đừng bỏ lỡ cảnh hoàng hôn trên hồ nhé!



Đồi ẩm thực

Đường Hà Giang chính là con đường ẩm thực của teen Bảo Lộc, vì đường nằm trên một ngọn đồi nên được teen gọi iu là "đổi ẩm thực" đấy. Người dân Bảo Lộc đa số có gốc Huế, Bình Định... nên những món ăn miền Trung nghiễm nhiên trở thành đặc sản Bảo Lộc nghen. Teen Bảo Lộc có thói quen ăn sáng cực sớm, thế nên nếu bạn lỡ ngủ nướng đến 8h thì hẹn gặp lại vào ngày mai nhá! Những món ăn hút khách nhất là mì quảng, bánh khọt, bánh quai vạc... Giá cả rất phải chăng: chỉ từ 15K đổlại thôi.

Buổi tối nếu bạn đi dạo quanh hồ Bảo Lộc đừng quên ghé qua hàng bánh tráng mắm nha. Đây là loại bánh tráng nướng được phết mỡ hành, mắm ruốc, nêm nếm thêm ớt bột nữa (ực ực). Vừamăm măm vừa suýt xoa vì cay và lạnh, ăn một cái đảm bảo xì khói luôn. Giá chỉ3K thôi nhé!

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 01:09
Bát nhã Noel đi chùa học Thiền á ^^
https://phusaonline.free.fr/TacGia/NhatHanh/PT58_31.jpg
Nó tới Thiền viện Bát Nhã vào một ngày đẹp của tháng 12 chỉ với một lý do là muốn đi để tìm hiểu và khám phá... Nó cũng không nghĩ rằng mình nhận được nhiều thứ như thế trong một chuyến đi ngắn ngủi, nó đã đi khắp đất nước rồi nhưng mà thật đáng tiếc là nó không đến bát Nhã sớm hơn, nhưng bay giờ không phải là quá muộn cho nó. Tới đây nó tìm lại được chính mình, nó xa cuộc sống bận rộn nơi thì thành, xa mọi thứ xung quanh, ở đây nó chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chuông và những bài Thiền Ca thật ý nghĩa, nó chưa bao giờ được nghe những bài hát như thế, đây cũng là lần đầu tiên.
Bước tới Bát Nhã các Tăng Ni ra đón từ ngoài cổng, ai ai cũng nở một nụ cười tươi như hoa, một nụ cười mãn nguyện mà không thể nào diễn tả bằng lời. Nó được ngủ tại Xóm Rừng Phương Bối, là nơi mà các sư Thầy sống, còn các bạn nữ thì ở một khu vực khác dành riêng cho các Ni cô. sắp xếp chỗ ngủ ổn thỏa nó cùng mọi người xuống suối, nó đã nghe về những con suối ở đây rất nhiều nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến, những dòng suối nhỏ trắng xóa mà nó không biết rằng sẽ chảy về đâu, những con suối nhỏ phát lên một bản nhạc "Hùng Tráng" mà không một nhạc sĩ nào có thể viết được. Tại đây nó đã chụp được khá nhiều cảnh đẹp, một cảnh đẹp yên bình...
Đã 16h00 rồi, nó phải trở lại Rừng Phương Bối cùng mọi người để tắm giặt rồi còn bắt đầu ăn tối nữa chứ.
17h00 sau khi nghe tiếng chuông thì tất cả mọi người xếp hàng và bắt đầu nghi lễ Khất Thực, tất cả mọi người đầu phải ăn chay là chuyện đương nhiên, có khoai tây, đưa leo, cà rốt và đậu phụ... Nó ít khi ăn như vậy lắm nhưng mà phải thử chứ. Sau khi đã lấy đầy đủ thức ăn thì nó và mọi người nhẹ nhàng đi lên Chay Đường để bắt đầu nghi lễ... trước khi ăn thì Thầy Pháp Tụ có giảng về thức ăn và cách ăn, cách ngồi...Nó cũng biết về những điều thấy nói nhưng mà chưa bao giờ thực hành cả. Phải ăn chậm rãi, ăn để cảm nhận và thẩm thấu từng mùi vị của món ăn, ăn không phát ra tiếng động và ăn như thế nào để cảm ơn những người đã cho chúng ta đồ ăn, đã nấu cho chúng ta những món ăn mát lành...Chưa khi nào nó ăn chậm như thế, thường ngày no ăn rất nhanh, ăn cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay nó được ăn chậm, và ăn để cảm nhận tất cả... vì đây là lần đầu nó phải làm một việc khá mới mẻ lên còn chút bỡ ngỡ, hơi buồn cười vì chỉ nghe thấy tiếng muỗng va vào chén và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chép chép của ai đó ăn phát ra tiếng, ngoài ra không nghe thấy một tiếng gì khác, nó buồn cười vì có hai cô bé ngồi ở gần cửa nhìn tất cả sự việc bằng một ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt đó cũng làm nó phải cười nhưng mà đâu dám cười to, sợ mà.... 20 phút trôi qua, nó cũng hoàn thành bữa ăn một cách xuất sắc. Sau khi ăn xong tất cả mọi người còn được học cách thở qua bài hát "Quay Về Nương Tựa" ....
Màn đêm đã buông xuống, Bát Nhã yên bình không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông và tất cả mọi chuyển động phải ngừng lại để lắng nghe hơi thở... Nó cùng các bạn của nó, có người lần đầu gặp và có người cũng đã quen đi bộ xuống Xóm Mây Đầu Núi để các Ni cô tập các bài Thiền ca và chỉ bảo cách ngồi Thiền, Thiền ca vang lên làm cho nó ấm lòng và thấy tất cả sự vật như muốn hòa quện vào nhau.
Kết thúc giờ tập mọi người xả Bụt và quay trở lại nơi mình ở, nó cũng quay trở lại Rừng Phương Bối, ngồi uống trà với một số người bạn chưa từng gặp và Thầy Pháp Cử, Pháp Diên... Người thành phố thì chia sẻ những băn khoăn, những điều đang có tại Thành phố, còn người Xuất gia thì nói về cuộc sống nơi Thiền Viện. 22h00 rồi, nó phải ngủ thôi để mai thức dậy sớm...
3h30 AM nó thức dậy mà không cần tiếng chuông báo thức "đáng ghét" hàng ngày, Buổi sáng tại Bát Nhã lạnh quá, đúng là gió Cao nguyên, nhưng cái lạnh thật dễ chịu, khoác một chiếc áo len mỏng và quảng khăn cổ để giảm bớt cái lạnh nơi núi rừng cao nguyên. Nó cùng mọi người lên Khu cánh Đại Bàng để sinh hoạt chung, sau đó trở lại chay đường để khất thực buổi sáng.... có mì có cháo và có cả rau xanh, nó chọn cháo cho dễ ăn và cùng mọi người ăn sáng tại cánh Đại Bàng, cũng bắt đầu nghi lễ như bữa chiều vừa rồi. Nhưng chỉ khác một điều là buổi chiều thì Nam,Nữ ăn riêng còn sáng nay thì tất cả mọi người dùng chung bữa. Kết thúc bữa sáng thì mọi người cùng Thiền Hành dưới sự chỉ dẫn của sư thầy, những bước đi chầm chậm, bước đi để cảm nhận hơi thở của mình....20 phút dành cho Thiền Hành trôi qua thì nó thấy dường như có một điều kỳ diệu đang xâm nhập vào trong con người nó. Giờ Thoại Pháp đã bắt đầu rồi, tìm một chỗ ngồi cho mình để có thể nghe dễ dàng hơn, nhưng nó cũng không thể nào hiểu được tất cả những điều Thầy Thượng Tọa giảng, nhưng có những ấn tượng và những lời nói mà nó mãi khắc ghi trong lòng, nhưng cũng phải xin lỗi thầy là con chót ngủ gật vài lần....Kết thúc bài Thoại Pháp thì tất cả mọi người vang lên bài hát " Xin nguyện làm dòng sông" tặng thầy:
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Trên đường về đại dương
Vầng trăng khuya sáng tỏ
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Cuốn phăng trên đường đi
Bao niềm đau nỗi khổ
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Tấu khúc nhạc hải triều
Xua tan nỗi u sầu
Cùng nhau ta múa ca
Không Sợ đường đi khó
Với tình thương bao la
Độ người không biên giới
Xin nguyện làm dòng sông
không làm hạt nước nhỏ
Mỗi bước con ta về
Đây quê hương tịnh độ../.
Lời ca kết thúc...nó cảm thấy ấm áp trong lòng.
Đi bộ khám phá từng ngóc ngách, từng vể đẹp của Bát Nhã....
Uống Trà cũng là một văn hóa và Thiền Trà cũng là một nghệ thuật,nó cùng mọi người đã được thưởng thức chén trà xanh mát lành và những chiếc bánh ngọt thơm ngon, nghe những lời chia sẻ ý nghĩa, cùng vang lên những bài Thiền Ca ấm áp....
Đến giờ phải quay trở lại thành phố rồi, thu dọn hành lý trong sự "Im lặng hùng tráng" nó tạm biệt sư thầy sư cô và hẹn ngày trở lại, lên xe nó và các bạn lưu luyến nơi này, người lên xe, kẻ ở lại, những cái vẫy tay, những lời tạm biệt....

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 01:10
Đây là bài cảm nhận của bạn Yến Tâm(công ty Kiểm toán)
Bạn bè thân hay sơ đều hay nhớ ở tôi nhất là nụ cười. Những người bạn thường hay nói với tôi như những câu đại loại như vầy:

"Thấy lúc nào cũng cười cả, chắc khỏi cần chúc vui, chỉ cần chúc mau có chồng thôi nhé!"
Hay là "Chúc nụ cười luôn mãi trên môi nhé!"

Vậy mà chuyến đi Bát Nhã vừa rồi thì tôi thật sự ấn tượng bởi những nụ cười của những sư cô, sư chú trên chùa. Không diễn tả được. Nụ cười trong trẻo từ tâm ra. Tôi ước gì mình được cười như thế.!

Chuyến đi này tui nhận được nhiều thứ lắm!

Sau khi ổn định vị trí, xe bắt đầu chuyển bánh cái suy nghĩ đầu tiên trong tôi là "Ồ, nhiều bạn trẻ hướng đạo. Nghĩa là tâm của họ rất thiện". Sau khi chị Minh- người tổ chức chuyến đi- thông báo với mọi người về lịch trình của 2 ngày, thì chị cùng mọi người hát những bài hát đã chuẩn bị sẵn. Tôi ấn tượng nhất về chị khi chị vừa hát vừa diễn tả bài "Quay về nương tựa"- bài hát duy nhất mà tôi thuộc sau 2 ngày ở Bát Nhã. Chị nói " Mấy cô trên Bát Nhã còn hát hay hơn nhiều". Còn tôi thì nghĩ sao chị dễ thương thế!

Tiếp đó những bài hát tiếp nối của các thành viên trong đoàn. Mọi người đều nhiệt tình tham gia, không khí thật là vui và dễ thương nhất có lẽ anh chàng MC với những câu chuyện hay và ý nghĩa. Và tôi lại biết vì sao người Hoa lại treo chữ "Phúc" ngược.

Và tôi lại biết thêm về Thiền. Thiền rất gần trong cuộc sống. Thiền mọi lúc. Thiền để người ta dừng lại rủ bỏ rồi lại tiếp tục đi. Thiền trong hơi thở và Thiền để người ta điều khiển được cảm xúc của chính mình.

Thích nhất khi ở Bát Nhã là tiếng chuông. Mỗi khi chuông ngân lên tôi được dừng lại, chú tâm vào hơi thở của chính mình. Chỉ hướng về tiếng chuông, không suy nghĩ về bất kì điều gì. Cái tôi không tập Thiền được là tôi không bao giờ có thể thả đầu óc để tập trung vào hơi thở. Vậy mà khi nghe tiếng chuông cảm giác thật thanh, thật nhẹ. Đối với tôi, không có tiếng chuông nơi nào ngân, vang và hay như thế.

Và tôi đã có thêm nhiều nụ cười và những người bạn trong chuyến đi. Tôi được nhận nhiều thứ từ người bạn mới. Tôi nhận được sự quan tâm và nhận luôn được tình bạn sau chuyến đi. Cái mà tôi cảm giác "lời" nhất.

Có lẽ do thấy tôi dễ thương, nhiệt tình hay cười nên bạn cũng đã nhiệt tình với tôi. Tôi kể tôi rất sợ rắn. Tôi nói rằng, dù biết là rắn giả tôi cũng cảm giác sợ. Thế là bạn hứa và đã gởi cho tôi bài kinh cầu nguyện để khắc phục nổi sợ.

Tôi nói với bạn quan điểm của tôi cách Thở mà cái sư cô đã chỉ. Tôi nói "Khi trở về với cuộc sống thường ngày, không thể nào mà dừng lại để Thở vào, Thở ra để rồi bình tâm được khi mà công việc bên đây thì sếp hối, bên là điện thoại reo, bên thì khách hàng phàn nàn. Sao mà dừng lại, sao mà từ từ, sao mà tập trung vào hơi thở để điều khiển cảm xúc".
Bạn lại nói "Thì tập bất cứ lúc nào có thể, tập trước khi ngủ, tập vào sáng mai thức dậy, tập cho nó thành thói quen, ban đầu là khó nhưng đã là thói quen thì con người sẽ tĩnh tâm hơn".

Tôi nói " Ở đây nghe các sư chỉ bảo thế, hiểu thế nhưng về lại quên hết cho mà xem rồi đâu cũng vào đấy, tiếc thật".
Bạn lại bảo tôi " Về nhớ ghi ra liền đi, ghi ra rồi sẽ nhớ, có quên đọc lại cũng sẽ nhớ. Bạn hỏi tôi đã nhớ những gì? Đọc lại xem và bạn lại nhắc tôi những chỗ tôi đã không nhớ"

Sẳn tiện tôi lại kể về cái dốt tiếng Anh của mình. Tôi bảo tôi học hoài mà không khắc phục được cái dốt. Bạn lại hướng dẫn cho tôi cách học. Mặc dù những cách học đó thì tôi đã nghe rất nhiều nhưng dường như sự nhiệt tình của bạn khiến tôi tự nhủ phải cố gắng để khỏi phụ lòng của bạn. Và sau 2 lần chat với nhau thì bạn bảo tôi lần sau chỉ chat bằng tiếng Anh thôi nhé! Tôi thấy mình "lời" nhiều lắm cơ!

Và cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi đi chùa nhưng chẳng hề thắp 1 nén nhang để cầu xin điều gì vậy mà khi về tôi lại được nhiều thứ. Mọi người hỏi tôi "Đi chùa vui không?". Tôi bảo " Vui chứ!". Hihihihi... Đi chùa mà vui cơ đấy!

Và bài hát mà tôi thích nhất và cố công học thuộc cả lời lẫn điệu bộ diễn tả

Quay về nương tựa hải đảo tự thân
Chánh niệm là bụt soi sáng xa gần
Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là Tăng phối hợp tinh cần
Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang.

--------

Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mĩm cười
An nhiên trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời.

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 01:16
Nhà thờ Bảo Lộc hiện nay là nhà thờ có sức chứa lớn nhất trong các nhà thờ ở Việt Nam, khả năng chứa khoảng 3000 giáo dân.

Theo thiết kế ban đầu để xây dựng nhà thờ Bảo Lộc năm 1993 của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là phần nhà thờ có diện tích 60mx60m=3600m2, không kể công trình phụ là tháp chuông nằm bên cạnh. Nếu thực hiện đúng thiết kế thì nhà thờ Bảo Lộc sẽ là nhà thờ lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Nhưng mới chỉ thực hiện được 1/20 thì linh mục Vương Văn Điền qua đời, do đó không có khả năng để tiếp tục.

https://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/4-2010/images/2010-11-29/1290992279-nha-tho.jpg

Đến năm 1997, bản thiết kế được điều chỉnh thu gọn trong diện tích 42mx42m=1764m2 và chiều cao chỉ còn 31m so với thiết kế ban đầu.

Phần trần nhà thờ với một mái vòm tròn đường kính 36m, được chia thành 12 cánh ôm lấy vòng trung tâm (đường kính 6m), bằng chất liệu thạch cao với những nét khắc tinh tế, cũng là một điểm nhấn của công trình nội thất. Trong nhà thờ có bộ tranh kính màu có diện tích 66m2 gồm 33 bức, đây cũng là bộ tranh kính màu lớn nhất trong các nhà thờ của Việt Nam.

Xin giới thiệu đây là đề xuất kỷ lục Việt Nam đang trong quá trình xác lập.

Nguồn: Nhà thờ Bảo Lộc - Nhà thờ có sức chứa lớn nhất VN
http://www.click49.net

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 10:09
Hôm nay mình sẽ liên hệ xem nơi ăn ở. ^^

nthn1989
21-12-2010, 11:28
Đi lên Bảo Lộc để đi chơi thì không nên đi QL20 mà đến Tân Phú (hay Phương Lâm tớ quên mất rồi) rẽ về Tánh Linh. rồi theo QL55 lên mới hấp dẫn. Thời gian đi có thể kéo dài thêm khoảng 4h00 nhưng bù lại những cái hiện có ở Bảo Lộc chẵng thể so được với những cái có trên đường từ Tánh Linh - Tà Pao - Đạ Mi - Lộc Nam - Bảo Lộc . Đường theo bạn Nguyễn Hoàng Hà vừa post thì rất đẹp (nhưng cũng mất đi một phần thú vị so với con đường đất củ rồi).

lonelyplanet_tam
21-12-2010, 17:03
Mình cũng nghe nói đoạn này đẹp mà đường tốt nữa, nhưng mình tham khảo thì hình như là ngược hướng đi Bảo Lộc, chỉ dành cho các bác đổ đèo đi VT ngắm biển thôi phải không ban?

sungtim
21-12-2010, 18:08
Sao không thấy ai đăng kí hết thế nhờ.

nthn1989
21-12-2010, 18:54
Mình cũng nghe nói đoạn này đẹp mà đường tốt nữa, nhưng mình tham khảo thì hình như là ngược hướng đi Bảo Lộc, chỉ dành cho các bác đổ đèo đi VT ngắm biển thôi phải không ban?

Từ Dầu Giây với cao độ khoảng 50 - 100m bạn lên Bảo Lộc với cao độ khoảng 1.000 - 1.200m thì tất nhiên là phải đi lên rồi, dù là đi đường nào đi nữa thì cũng phải lên đèo, bận về sẽ đổ :D .

Còn chuyện hướng thì đã đi chơi thì làm gì có hướng, chuyện chấp nhận đi thêm vài chục Km để đạt mục đích chuyến đi là chuyện thường, tôi chẵng đã bảo bạn là phải đi thêm 4h00 đồng hồ là gì? :D

lonelyplanet_tam
22-12-2010, 00:56
Ý em là thế này: thời gian thì ok, nhưng lúc lên, ko biết đèo nào dễ đi hơn để mà còn leo vì lần phượt trước đi chiếc wave lên ĐL lên tới đỉnh đèo Bảo Lộc nó im re luôn vì quá nóng.
https://wecfuq.blu.livefilestore.com/y1pJMMGTZek5l9UyyefNZ0Trkx4YwwjgQOXHsETh9VtPwFzo09 vKvy_XaK_tOmCsUG6pk8iIqtI9-URmCGWdV5yLpDk1cSbQsEj/IMG_0240.jpg?psid=1

lonelyplanet_tam
22-12-2010, 00:59
@sung tim: chắc gấp quá các bác ấy ngại. ^^

dovesky
22-12-2010, 07:44
@sung tim:you đi chuyến này hả

beheou83
22-12-2010, 09:37
Bác chủ top ơi, nếu bác đang ở HCM thì pm mình, mình tặng bác 1 số vé đi máng trượt ở Đambri nè, KDL Đambri gửi tặng mình đâu cũng gần 10 vé hay sao đó, chưa check nữa, vé đi máng trượt miễn phí, cuối tháng 12 là hết hạn rùi. Nếu mọi người đi dịp Noel thì còn dùng kịp đó. Cty mình ở Q5. Tối mai 23/ 12 thì mình lên xe đi Phú Yên rùi, thế nên trong ngày mai bác ghé lấy là okie. Hum nay mình đi làm nên ko mang theo.

Thác Đambri đẹp lắm, cắm trại, dã ngoại thì tuyệt. Qua khỏi Tu Viện Bát Nhã thì có cái chùa Di Đà cũng hay lắm, nằm ở thôn Đăng Đừng đó.

Bao Bao
22-12-2010, 18:24
mình đặt cọc 1 chân nhé

lonelyplanet_tam
22-12-2010, 22:50
Ok Bao Bao, bạn có thể cho biết bạn là Nam/Nữ, bao nhiêu tuổi, có xe chưa hay đi 1 mình?

lonelyplanet_tam
22-12-2010, 23:20
He he, cái này hơi bị hay nữa nè
Chương trình lễ hội trà B'Lao 2010 (25-27/12/2010)

for everyone
Một chút giới thiệu về quê hương:

Chương trình Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - Năm 2010.
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

1. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là một sự kiện kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhằm quảng bá thương hiệu trà của tỉnh, đặc biệt là thương hiệu trà B’Lao và các địa phương vùng trà lân cận, là vùng đất nổi tiếng trên cả nước về diện tích trồng trà, chất lượng sản phẩm trà và số lượng doanh nghiệp kinh doanh ngành trà, đồng thời cũng là cơ hội quảng bá cho ngành trà Việt Nam.


2. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là ngày hội lớn gắn với niềm tự hào của những người trồng và chế biến, kinh doanh trà, đặc biệt chú ý đến việc tôn vinh đối tượng nông dân ở các làng trà; công nhân ở các cơ sở, đơn vị sản xuất; các doanh nghiệp kinh doanh trà.

3. Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần III - 2010 là dịp để các làng trà, doanh nghiệp, cá nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu, quảng bá thương hiệu trà; tạo môi trường thuận lợi hợp tác đầu tư để ngành Trà Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.



CHỦ ĐỀ:
- Chủ đề hoạt động của lễ hội văn hóa trà lần thứ III - 2010: “Bay xa hương trà B’Lao”

THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Từ ngày 25 đến 27 tháng 12 năm 2010, từ thứ bảy đến thứ hai (3 ngày).

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC:
Thành phố Bảo Lộc và các địa phương huyện Bảo Lâm, Di Linh và Tp. Đà Lạt trong đó Thành phố Bảo Lộc là trung tâm của lễ hội.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Lễ hội văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - năm 2010 kết cấu với 3 chương trình lớn:
- Chương trình chính (gồm 5 hoạt động).
- Chương trình hưởng ứng (gồm 7 hoạt động).
- Chương trình mở (gồm 8 chương trình).



1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:
Bao gồm các hoạt động: Lễ khai mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổng kết lễ hội, Hội thảo khoa học, triển lãm, lễ tôn vinh người làm trà, diễu hành xe hoa đường phố, cụ thể như sau

1.1. Lễ khai mạc:
- Thời gian: Lễ khai mạc lúc 20 giờ 00 tối 25/12/2010 (thứ bảy).
Lễ khai mạc có gắn với chương trình tôn vinh người làm trà của địa bàn Bảo Lộc.
- Địa điểm lễ khai mạc: Quảng trường 28/3 Thành phố Bảo Lộc.
* Chương trình biểu diễn nghệ thuật và tổng kết lễ hội:
- Thời gian: Lúc 19 giờ 30 tối 27/12/2010.
- Địa điểm: Quảng trường 28/3 Thành phố Bảo Lộc.

1.2. Chương trình lễ tôn vinh người làm trà:
* Nội dung:
- Tôn vinh Nông dân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trà Lâm Đồng trong năm 2010.
- Động viên phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thông qua quá trình lao động, sáng tạo, khuyến khích mọi nhân tố, nguồn lực góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành Trà Việt Nam.
* Chủ đề: Chương trình trao “Kỷ niệm chương vì sự phát triển của ngành Trà Việt Nam năm 2010”.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình lễ tôn vinh người làm trà sẽ tổ chức độc lập ở bốn địa phương: Thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh và Thành phố Bảo Lộc.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: Do các địa phương Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lâm xác định thời gian cụ thể trong những ngày diễn ra lễ hội.
- Địa điểm: + Thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh do UBND các địa phương chọn và thống nhất địa điểm.
+ Đối với thành phố Bảo Lộc tại Sân khấu Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc vào tối ngày 25/12/2010 và gắn với chương trình khai mạc lễ hội.

lonelyplanet_tam
22-12-2010, 23:21
1.3. Hội thảo khoa học:
* Nội dung:
- Định hướng xây dựng thương hiệu Trà B’Lao, phát triển ngành Trà tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.
- Tập hợp sự đóng góp của nhiều giới, nhiều ngành, đặc biệt là ý kiến của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh ngành Trà nhằm tìm các giải pháp đưa sản phẩm Trà đến gần hơn với cuộc sống hiện đại, thúc đẩy ngành trà phát triển bền vững và mở ra cơ hội giao thương, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
* Chủ đề: “Những biện pháp và điều kiện để ngành Trà Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập thành công”.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: Sáng ngày chủ nhật, 26 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm: Khu du lịch Hoa Tài Ngọc Châu (Xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc)
* Hình thức thể hiện:
- Hội thảo tọa đàm, báo cáo tham luận và tổng kết bế mạc. Ban soạn thảo sau đó hoàn thành các báo cáo chuyên đề, đề tài khoa học.
* Quy mô hội thảo: Từ 160 - 180 đại biểu là đại diện các địa phương làm trà, các doanh nghiệp kinh doanh ngành trà trong và ngoài tỉnh.



1.4. Triển lãm:
* Nội dung:
- Triển lãm giới thiệu các Thương hiệu Trà; những đặc trưng về Văn hóa Trà của các Danh Trà, Làng Trà; các dự án, mô hình phát triển ngành Trà; các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất Trà…
- Trưng bày và bán sản phẩm Trà, các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến ẩm thực Trà sản xuất trong nước hoặc liên doanh sản xuất giữa Việt Nam với nước ngoài.
* Chủ đề: “Triển lãm ngành Trà Việt Nam, Lâm Đồng 2010”.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: Khai mạc vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2010 và duy trì đến hết ngày 29/12/2010.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ & kinh tế Bảo Lộc.
* Hình thức thể hiện:
- Ban tổ chức mời gọi các Danh Trà, Làng Trà, các đơn vị sản xuất và kinh doanh Trà trên phạm vi cả nước tham gia triển lãm giới thiệu các Thương hiệu Trà, những đặc trưng về Văn hóa Trà cũng như các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất Trà…; hình thành các khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Trà, các mặt hàng tiêu dùng liên quan đến ẩm thực Trà sản xuất trong nước hoặc liên doanh sản xuất giữa Việt Nam với nước ngoài.
- Các địa phương như thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt tổ chức trưng bày các sơ đồ qui hoạch tổng thể ngành Trà, các dự án, mô hình phát triển ngành Trà và các hoạt động nổi bật của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương.

Photobucket

1.5. Diễu hành đường phố:
* Nội dung:
- Tổ chức vận động sáng tác mẫu xe hoa, thiết kế và thực hiện xe hoa chào mừng Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần III - 2010.
- Tổ chức chương trình diễu hành xe hoa giới thiệu về các đơn vị, doanh nghiệp, các làng Trà và cổ động tuyên truyền cho Lễ hội. Quy mô số lượng từ 30 - 40 xe hoa.
* Chủ đề: “Trà Việt: phát triển bền vững - Hội nhập thành công”.
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: tổ chức các chương trình diễu hành từ ngày 24 đến 27 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm: Các tuyến đường trung tâm Tp. Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt.



2. CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG:
2.1. Chương trình tham quan vùng nguyên liệu trà:
* Nội dung:
- Tổ chức các đoàn tham quan cho đại biểu và du khách nhằm giới thiệu thế mạnh và tiềm năng phát triển của vùng nguyên liệu Trà tỉnh Lâm Đồng cũng như công nghệ sản xuất Trà của một số đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu tại tỉnh lâm Đồng.
* Chủ đề: “Hương sắc Trà B’Lao ”
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: ngày 26 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm:
Tại thành phố Bảo Lộc: Công ty Trà & cà phê Tâm Châu, Cty Trà Phương Nam.
Tại huyện Bảo lâm: Công ty cổ phần Chè Minh Rồng .
Tại huyện Di Linh: Công ty TNHH VinaSuzuki.
Tại thành phố Đà Lạt: Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20Bao%20Loc-Nguyen-29042010/BaoLoc-290420106.jpg

2.2. Hội thi hái trà:
* Nội dung:
- Tổ chức “Hội thi hái Trà” trên các nông trường, các đơn vị sản xuất nguyên liệu Trà của tỉnh nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong Nông dân -những người làmTrà, các doanh nghiệp và trong nhân dân.
* Chủ đề: “Nụ cười bội thu”
* Địa điểm:
- Vòng sơ khảo: tổ chức tại các địa phương.
- Tại thành phố Bảo Lộc: Công ty Trà & cà phê Tâm Châu và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Tại huyện Bảo Lâm: Công ty cổ phần Chè Minh Rồng và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Tại huyện Di Linh: Công ty TNHH VinaSuzuki và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Tại thành phố Đà Lạt: Công ty cổ phần trà Cầu Đất - Đà Lạt và một số Làng Trà tiêu biểu.
- Vòng chung khảo: tổ chức tại Nông trường ĐamB’ri - Công ty Trà-cà phê Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/UOng%20tra%20voi%20chi%20Tran%2014072010/Tradao5.jpg
2.3. Chương trình trực quan “Phố trà mến khách”:
* Nội dung:
Hình thành phố trang trí trực quan chủ đề “Hương Trà B’Lao” với sự tham gia của các danh Trà nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động này diễn ra trên các tuyến đường có nhiều hiệu Trà, danh Trà thuộc các địa phương thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm Di Linh và thành phố Đà Lạt.
* Chủ đề: “Hương Trà B’Lao”
* Thời gian và Địa điểm:
- Thời gian: từ ngày 20 - 29 tháng 12 năm 2010.
- Địa điểm:
+ Tại thành phố Bảo Lộc: Tuyến đường Trần Phú từ hiệu Trà Tứ Hải (Ngã ba Trần Phú - Nguyễn Văn Trỗi) đến hiệu Trà Tiến Đạt (khu vực Trần Phú - Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến).
+ Tại các huyện Bảo lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt: Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức trang trí trực quan tại các đơn vị, cơ sở sản suất và kinh doanh Trà trên địa bàn các địa phương.
* Hình thức thể hiện:
- Tổ chức trang trí trực quan bằng Lồng đèn hoặc Biểu trưng theo mẩu của Ban tổ chức, thống nhất về các yếu tố thẩm mỹ, đặc trưng văn hóa…đảm bảo tính đồng bộ trên suốt tuyến đường, trong từng khu vực.
- Tập trung trang trí đậm đà bản sắc Văn hóa tại các hiệu Trà, danh Trà trên phạm vi Phố Trà, đặc biệt chú trọng các yếu tố đồng phục nhân viên, tác phong phục vụ…Cần thiết nhân rộng mô hình tiếp thị thân thiện, gần gũi theo phong cách mời Trà như danh Trà Trâm Anh đã áp dụng từ lâu, mà nay đã trở thành nét văn hóa thương hiệu khá thành công.

2.4. Chương trình văn nghệ “Sắc màu Nam Tây nguyên”
- Thời gian: Sáng và Chiều 03 ngày từ 25/12 đến 27/12/2010.
- Địa điểm: Khu du lịch Thác Damb’ri (thôn 14 Xã DamB’ri - Bảo Lộc).
- Đơn vị thực hiện: Cty Trà Cà phê Tâm Châu.

2.5. Chương trình Ca nhạc tổng hợp “ Đêm trà Tâm Châu”
- Thời gian: 19 g 30 đêm 26/12/2010
- Địa điểm: Khu vực ngoài trời Nhà hàng Tâm Châu - đường Trần Phú Bảo Lộc
- Đơn vị thực hiện: Công ty trà - cà phê Tâm Châu.


2.6. “Hội thi kiến thức Trà & cuộc sống”
- Thời gian:
+ Sáng 26/12/2010 khai mạc.
+ Chiều 26/12/2010: chung kết, bế mạc.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bảo Lộc.
- Đơn vị thực hiện: Doanh nghiệp Trà - cà phê Trâm Anh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Kinh tế, Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân thực hiện.

2.7. Chương trình “Công bố Nhãn hiệu chứng nhận Trà B’Lao” (gắn với chương trình biểu diễn nghệ thuật):
- Nhằm giới thiệu các văn bản của nhà nước đối với “nhãn hiệu chứng nhận trà Blao”, quyền sở hữu, logô biểu trưng và các quy định cấp nhãn hiệu chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu và tổ chức cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho một số doanh nghiệp.
- Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp trà, Các cơ quan quản lý nhàn nước.
- Đơn vị tổ chức: Sở ngành liên quan, Phòng Kinh tế và tiểu ban thông tin tuyên truyền BTC Lễ hội trà.
- Thời gian: 19 giờ 30 tối ngày 26/12/2010.
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 28/3, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
- Hình thức: Chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn kết với chương trình công bố nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm trà B’Lao.


3. CÁC HOẠT ĐỘNG MỞ:
3.1. Liên hoan văn nghệ “Giọng hát hay xứ Trà năm 2010”: do Trung Tâm VHTT Thành phố Bảo Lộc, Huyện Di Linh, Huyện Bảo Lâm phối hợp với Doanh nghiệp Trà Cà phê Trâm Anh thực hiện gồm 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo tại Huyện Di Linh: ngày 18/12/2010.
+ Vòng chung khảo tại DNTN Trà Trâm Anh: Tối 26/12/2010.

3.2. Giải bóng đá mini các Làng Trà & Doanh nghiệp Trà Lâm đồng - 2010 tại Huyện Bảo Lâm do UBND huyện Bảo Lâm chủ trì thực hiện.
+ Thời gian: cả ngày 26/12/2010 tại sân vận động huyện Bảo Lâm.
+ Các Làng trà, các đơn vị kinh tế tại thành phố Bảo Lộc, các huyện bảo Lâm, Di Linh và thành phố Đà Lạt tham gia.

3.3. Hội thi vẽ tranh Thiếu nhi, chủ đề “Nét đẹp quê em” tại Công viên trước UBND Thành Phố Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Nhà Thiếu nhi Tp Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Sáng 27/12/2010.

3.4. Hội thi cắm hoa chủ đề “Mùa xuân hạnh phúc” tại Công viên trước UBND Thành Phố Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Sáng 26/12/2010.

3.5. “Vũ Hội Hiphop Thành Phố Bảo Lộc mở rộng lần thứ 2” Tại sân khấu Quảng trường 28/3 do Trung tâm VHTT phối hợp với Thành đoàn và Nhà Thiếu nhi Tp Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Chiều 26/12/2010.

3.6. “Các hoạt động trò chơi dân gian, trò chơi vận động” tại khu vực Quảng trường 28/3 do Trung tâm VHTT phối hợp với Thành đoàn Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: Chiều 26/12/2010.

3.7. Đêm biểu diễn nghệ thuật pha trà và hội uống Trà chủ đề “Trà với cuộc sống”do Công ty Trà-cà phê Trâm Anh thực hiện tại khu triễn lãm.
+ Thời gian: Tối 26/12/2010.

3.8. Tổ chức triển lãm “Ảnh nghệ thuật Bảo Lộc ngày mới” tại Trung tâm VHTT Bảo Lộc do Trung tâm VHTT phối hợp với Chi Hội 2 NSNA Việt Nam và CLB Nhiếp ảnh Thành phố Bảo Lộc thực hiện.
+ Thời gian: khai mạc sáng 25/12/2010, đến hết ngày 27/12/2010.
* Các hoạt động khác trong khuôn khổ Lễ hội Trà:
- Hội chợ thương mại do Cty TNHH Đông Á (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức.
- Thời gian: Từ 22/12/2010 đến 28/12/2010
- Địa điểm: Khu vực đường Nguyễn Công Trứ nối dài, phường 1

Về phố núi tin rằng bạn sẽ tìm được chút bình yên.

pennoob
23-12-2010, 11:54
@beheou : phone của U de chu thot lien lac di mấy h di len xe Phu Yên nèo.
@ chủ thớt: bác lên hẳn lịch trình ngày giờ cụ thể đi ah. noel gấp rồi.

Ối_zời_ơi
11-01-2011, 13:18
Mời các bạn chia sẻ thông tin về chuyến đi với AE trong box Hồi ức nhé. nice