PDA

View Full Version : Hà Nội - Sam Nuea - Luang PraBang - Xien Khoang by motorcycle.



chimxinh
19-03-2014, 18:08
Khởi nguồn từ ý định đi chơi tết,đang phân vân giữa du xuân Hà Giang hay SaPa - Y Tý thì câu chuyện 45 ngày trăng mật của đôi vợ chồng thổ tả đi ba nước Đông Dương quay lại ám ảnh thằng bé..vậy là 1 tháng trước tết quyết trí đi Laos.



Chuẩn bị rất kĩ càng từ hộ chiếu tới chọn đội hình xế - ôm kĩ càng cho một chuyến đi xuất ngoại 6 ngày song tới lúc đi vẫn gặp nhiều trục trặc ^^

Sát ngày khởi hành,tối 30 tết - mùng 1 tết vẫn có bạn ôm báo nghỉ do có chuyện gia đình..

Cả team xuất phát lúc 6h sáng ngày 3 tết âm lịch ..rong chơi trên đường qua rừng mận trắng xoá một dải Mộc Châu :) Team chuẩn bị bánh trưng,đồ ăn và cam quýt mua dọc đường để ăn bữa trưa đầu tiên ở cột cờ Mai Châu (mùng 3 tết chưa có quán cơm mở hàng).3 rưỡi chiều quyết định không chờ một đồng đội đang từ Điện Biên xuống Mộc Châu để ghép đoàn mà chạy trước cho kịp trưoc buổi tối.Qua cửa khẩu trót lọt,cả đội 5 xe hành quân qua 30km offtoad nhẹ đường đất - đá dăm tới bến phà sang thị trấn Sofbao đầu tiên bên đất Lào :) Đang ăn tối thì anh đồng đội cuối cùng,xe thứ 6 chạy đuổi đoàn tới kịp.Ăn xong bát phở anh em quyết định chạy cố tới Sam Nuea rồi nghỉ.Lại hành quân 50km offroad nặng hơn so với chặng trước,40km đèo núi...cuối cùng 11h30 cả đoàn tới Sam Nuea,te tua nhẹ :P Khách sạn đã có sẵn do một xe chạy trước tiền trạm đặt..mọi người tắm rửa,ăn với nhau bữa cơm tử tế đầu tiên ^^ Bữa cơm đầm ấm với rượu atiso và trâu gác bếp của anh bạn Điện Biên mang theo ^^ Quãng 2h sáng anh em hè nhau đi ngủ để rồi 6h30 hè nhau dậy,quãng 7h30 8h sáng cả đội hành quân tiếp trực chỉ hướng cố đô Luang PraBang.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/q77/s720x720/537106_10152364791717318_2062567100_n.jpg[/CENTER]

Bữa trưa ngày thứ hai cả đội ăn ở một thị trấn nhỏ tên Vieng Thoong cách SamNuea khoảng 120km đèo núi.Thịt dũi,thịt cáo..và bia Laos đã được gọi ra ^^ anh chị em ăn uống no say,2h bắt đầu lên đường sau giấc ngủ trên ghế,dưới đất..Tối muộn ngày đó ngủ tại một thị trấn bên dòng Nam Ou sau khi chia nhau toán loạn đi tìm nhà nghỉ do hết phòng và tới muộn quá (khốn khổ vì xăng xe,trạm xăng Laos đóng cửa từ 6h tối). Lang thang buổi đêm,đường vắng tanh và sao ngập một bầu trời..


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/q75/s720x720/1891260_10152364848732318_493853005_n.jpg

Sáng ngày thứ 3,cả nhóm ăn sáng ngon lành ở một restaurant bên cạnh nhà nghỉ với nhưngx món ăn Lào đặc sắc,ngon và được trình bầy đẹp mắt :) Ăn sáng,buộc đồ,nai nịt gọn gàng cả đoàn ra cầu chụp ảnh sông nước núi non hữu tình ^^


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q83/s720x720/1173823_10152364791042318_136792384_n.jpg

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/q77/s720x720/1525276_10152364799032318_197066715_n.jpg

Hành quân tiếp,hành quân..trưa mệt và đói song mình đã bàn với team,thống nhất là không ăn trưa mà chỉ nghỉ uống nước và tranh thủ ngủ ở lán dọc đường cho tiết kiệm thời gian cũng như đỡ mệt sau bữa trưa..cả đội chạy đều tay 60km/h tiến về Luang PraBang.3h chiều cả team về tới nơi ^^ Ấn tượng đầu tiên là bụi mù mịt :v


Hè nhau tắm rửa gột sạch bụi đường,cả nhà mang quần đùi áo cộc,đồ diện (sau 2,5 ngày đường thò giờ mới được mang quần áo sạch sẽ ra mặc ^^) rồi hè nhau đi lượn phố sá.Chẳng hiểu sao mà đi 900km không lạc nhau lần nào,lạc nhua giữa Luang bé nhỏ :)) Lúc này nhóm mình có 4 xe,quyết định để lại *bản đồ* vẽ tay loằng ngoằng chỉ ra chỗ ăn tối ven sông MeKong cả đội đã tăm được cho 2 xe lạc nhau.Đang đi ra khu nhà hàng thì mình mắt tinh,túm được hai xe còn lại trong một quán bia :v Lại dắt nhau đi ăn ở nhà hàng ven sông Mekong,gọi chục món ra chia nhau nếm thử cho biết ^^ ăn uống no say,cả team hè nhau đi chợ đêm Luang PraBang..một tối chợ đêm nhiều kỉ niệm..bị bà chị già trêu rồi nhiều kỉ niệm lắm lắm.

Mặc dù đi chơi,về ks còn nhậu tới 12h hơn anh em vẫn quyết tâm theo kế hoạch từ đầu là dậy từ 4h sáng..Lúc đầu mình lo lo mọi người dậy muộn do đã là ngày thứ 4..anh chị em ai cũng mệt.Song bất ngờ,cả đội 10 anh em còn lại dậy đúng giờ.Rất ham chơi :)) Lí do dậy sớm là để mò lên đỉnh Phu Sy đón ông mặt trời và để tiết kiệm 220 Kip tiền vé :v


Chơi bời,ăn sáng cả team bàn nhau và thống nhất bỏ thác khoangxi (đi xa,xuất ngoại,nhiều người khó có dịp quay lại nên để mọi người quyết định đi đâu chơi chứ không có chuyện lít liếc) .Bỏ thác Khoang Xi,cả đội đi thuyền dọc sông Mekong về hang Pak Ou thăm động phật.



Trở về Luang đã là 3 rưỡi chiều.Sửa xe,căng xích và cẩn thận thay dầu máy xong (bị chặt chém vụ thay dầu hai con nouvo >.< dân Lào hiền lành song vẫn có chặt chém,anh em đi sau chú ý) 5h chiều khơi hành tiếp.Tối muộn hôm đó cả nhóm nghỉ lại ngã ba Xien Khoang - Vang Vieng.

Đi tới cách Xieng Khoang khoảng 30km,đoàn bị CSGT bắt do giấy thông xe chỉ có hiệu lực tới Luang PraBang..mất tất cả 500k cho 4 xe.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/p480x480/1382894_10152364810442318_672102890_n.jpg[/CENTER]

Chơi ở Cánh Đồng Chum xong,cả nhóm đi về phía Na Mèo,lúc này cách Na Mèo khoảng 200km.Cả team chạy xe tới khu vực biên giới là 11h,lúc này rất khó khăn để tìm được một nhà nghỉ...



Ngày về..khi mà mọi người đều đã thấm mệt sau 5 ngày đường song lúc này còn cách HN khá xa (sau này tính lại là khoảng 480km bao gồm 100km đường thẳng và chỗ còn lại là đèo núi),mình và team bàn nhau quyết định 4h sáng dậy,không đánh răng rửa mặt khởi hành luôn.5 rưỡi sáng khi mà bình xăng gần cạn,lúc này may mắn dừng lại mặc thêm đồ đúng chỗ sáng đèn - cây xăng.Cô bán xăng mở cửa và,khi xăng đầy bình cả đoàn yên tâm đi tiếp tới 8h sáng.Lúc này nghỉ ăn sáng và đánh răng rửa mặt...
Hành trình ngày về vất vả...dù đã mệt song cả team vẫn chạy từ 4h sáng tới 11h đêm về tới ngã ba Xuân Mai :3

Cám ơn các bạn đồng hành Tuấn,anh Cua,chị Babol,anh Hùng,hai bạn Lan và anh Tuấn Terry,anh Lâm Trưởng bản và đặc biệt cám ơn bạn ôm Phương Nam của mình đã đồng hành một chuyến vui vẻ và cùng giúp đỡ nhau các vấn đề trên đường đi.