View Full Version : [Chia sẻ] Mùa hè sang có hoa đào anh..
Nhân dịp hoa anh đào bị vặt trụi, thắc mắc không hiểu sao người ta lại hâm mộ đến thế, thế là em xách ba lô đi bụi Nhật xem sao.
Làm visa du lịch Nhật khá là dễ dàng, miễn sao có giấy bảo lãnh của 1 người (Việt cũng được) đang học/làm ở bên Nhật. 1 tuần sau mang 420 ngàn đến nhận visa. mà đã có visa là gần như chắc chắn vào được (không như đi Mỹ, đến cửa khẩu vẫn bị quay đầu vì tao trông mày không thích hợp với việc đi du lịch ).
Khỏi cần đến Tokyo nhộn nhạo làm gì, lấy vé ASIANA đến 1 thành phố nhỏ ở Nhật. Đến Seoul lúc sáng sớm chả có ai:
https://img410.imageshack.us/img410/6884/dsc1541na7.jpg
Hoa anh đào khắp nơi
https://img410.imageshack.us/img410/1936/dsc1621mr1.jpg
Ở một thành phố khá hẻo lánh miền trung nước Nhật, nhưng rất sạch sẽ và xe hơi toàn loại bao diêm bé tí !
https://img410.imageshack.us/img410/7383/dsc1562yh1.jpg
Giữa đường gặp ngay một đám kiểu như múa lân, đám này chạy sô mấy nơi (tiếng ngắn nên không hiểu là lễ hội gì !)
https://img517.imageshack.us/img517/5803/dsc1637xn7.jpg
Hai diễn viên nhí đấu với sư tử:
https://img517.imageshack.us/img517/1466/dsc1643tr8.jpg
Cụ này oánh rất nhiệt tình, cách 2km vẫn nghe thấy:
https://img517.imageshack.us/img517/7829/dsc1649xm5.jpg
Diễn xong thì chạy tiếp sô khác:
https://img517.imageshack.us/img517/1625/dsc1658wz0.jpg
còn nữa...
Một ngôi đền hay chùa trong thành phố (tên là gì thì cũng chịu luôn vì toàn chữ giun).
https://img168.imageshack.us/img168/171/dsc1809rz0.jpg
Ở ngôi đền này, người ta liệng đồng xu vào thùng, rồi viết lời cầu cầu phúc lên cái thẻ gỗ treo lên. Định viết tiếng Việt nhưng sợ các cụ ở đây không hiểu !
https://img168.imageshack.us/img168/5900/a1pg2.jpg
Ăn mày lại gặp ngay xôi gấc: có 1 đám đang setup chụp ảnh:
https://img168.imageshack.us/img168/4561/dsc1810ng7.jpg
Em ka kỹ này có nghề hẳn hoi, kéo đàn í éo 1 bản nhạc gì, vửa kéo đàn vừa xoay tại chỗ để bác kia chụp:
https://img168.imageshack.us/img168/6650/dsc1819gb1.jpg
Các bác chụp dạo khác cũng xông vào oánh hôi:
https://img240.imageshack.us/img240/8042/dsc1835oj8.jpg
Tiếp tục post đi bạn. Rất hay và ảnh rất đẹp.
Bạn có thể kể kỹ hơn việc xin visa không. Vì đợt vừa rồi mình cũng định đi ngắm hoa anh đào, mình có vé máy bay không mất tiền thế mà vì thấy bọn đại sứ quán bảo là không thể xin visa tự đi du lịch được mà fải theo tour. Tour thì đắt mà mình lại thích tự đi, nhg chỉ vì ko xin được visa là mình fải ở nhà rụi Bạn kể kinh nghiệm cho mình đi để dịp nào đó mình sẽ đi tiếp
Chi tiết về việc xin visa:
-1 người VN (hoặc NB) đang học (hoặc làm việc) ở bên Nhật sẽ gửi về bộ giấy tờ gồm có: giấy mời, xác nhận học bổng hoặc mức lương, lịch trình dự tính.
- Ra SQ Nhật lấy tờ khai, 1 ảnh 4.5x4.5 nền trắng, điền vào, cùng với các giấy tờ chứng minh mối quan hệ của 2 bên. Cần có thêm giấy xác nhận mức lương của cơ quan người được mời (để chứng minh là đủ điều kiện kinh tế).
- Ra 1 hãng hàng không nhờ họ in cho 1 tờ booking đặt chỗ theo dự kiến (có thể xê xích cũng không sao).
- Khi có giấy hẹn thì gần như chắc chắn là sẽ có visa.
Cây hoa anh đào chắc là ưa nước nên thường được trồng nhiều dọc các con sông. Gần như bờ sông nào cũng có hoa:
https://img234.imageshack.us/img234/4691/dsc1857lm8.jpg
Nhiều người ra phục kích ở các cây cầu để rình:
https://img234.imageshack.us/img234/6975/dsc1858rh8.jpg
Thỉnh thoảng có đò dọc đưa khách đi thưởng ngoạn:
https://img74.imageshack.us/img74/8369/dsc1871wg5.jpg
Phong cách châu Âu: ở dọc các con đường đi dạo có khá nhiều bức tượng phụ nữ bán khỏa thân(có áo không váy hoặc có váy không áo).
Đợi chờ:
https://img148.imageshack.us/img148/2319/dsc1844rk2.jpg
Thiền:
https://img148.imageshack.us/img148/6964/dsc1869va4.jpg
Hình như là chữ O:
https://img148.imageshack.us/img148/5452/dsc1897cp0.jpg
Thế cái người viết thư mời mình chỉ cần là bạn bè là được à bác , có nhất thiết fải là người thân của mình ko a. Bác còn giữ nội dung thư mời không, cho em xin nội dung để bắt chước với. Thank bác nhiều
Nếu có người thân mời thì tiện hơn, không thì bạn bè cũng OK, miễn sao chứng minh được mối quan hệ: ảnh chụp chung, danh sách lớp, bill điện thoại gọi đi Nhật v.v... (tất cả chỉ để phòng xa thôi, có khi SQ cũng chẳng hỏi đến đâu). Tùy người bên NB đang đi học hoặc đi làm mà giấy tờ có khác nhau (bảo người bên Nhật ra phường hỏi là có hết !!!)
Ví dụ mấy cái giấy của người bên Nhật, kèm với 1 cái giấy mời, và 1 tờ lịch trình dự kiến, do người mời làm, ký hoặc đóng dấu. Bên Nhật ai cũng có con dấu riêng):
Letter of Guarantee
Date: ...........,
To: Japanese Immigration office
Applicants
Full name:
Nationality: Vietnamese
Address (home country): ........., Ha Noi, Vietnam
Date of birth: ..........., 1900 Age: 108
Sex (male/female): .........
I hereby declare that if the above-mentioned applicants enter Japan for the purpose of visiting my relative and sight-seeing, I shall guarantee the following items:
(1) I shall provide the necessary supervision to ensure that the applicants do not engage in activities other than those permitted for the purpose of entry into Japan and abides by Japanese laws and regulations.
(2) I shall shoulder the cost of the applicants' living expenses and return travel expenses if the applicants are unable to pay them.
(3) I shall serve as the applicants’ guarantor if the applicants in any way become involved in Japanese legal proceedings.
_________________
(Guarantor's signature)
Guarantor
Full name: ...........
Nationality: Vietnamese
Home address: .............., Japan.
Date of birth: ........ 1908 Age: 100
Sex (male/female): ...................
Occupation/Employer: ................ Japan
Tel.: +81-88-888-8888
Relationship to applicants: ................
Lịch trình (cái này chỉ để đủ thủ tục thôi, có visa rồi thì đi thế nào tùy mình):
Schedule in Japan
Date:
To: Ambassador of Japan in Vietnam
Inviting person
Full name:
Nationality: Vietnamese
Home address: ........................ Japan
Signature/Seal:
Visa applicant
Full name: .......................
Nationality: Vietnamese
Date of birth: ................ Age:
Below is the schedule of the applicants in Japan:
April 15 , 2010: Leaving Hanoi for Japan (Kansai Airport) by JAL
April 15, 2010: Arriving Kansai Airport and going to ....................
Add: ....................
From April 15, 2010 to May 1, 2010: Staying in .............
From May 2, 2010 to May 10, 2010: Going to ............
Add: Hotels in Kyoto.
From May 11, 2010 to May 20, 2010: Going to Tokyo.......
Add: Hotels in Tokyo.
May 21, 2010: Leaving Japan for Hanoi by JAL
Bác nhiệt tình quá. Cám ơn bác rất nhiều.
LinhEvil
24-04-2008, 15:30
Người ta đang kể chuyện hoa đào anh em cứ xúm vào hỏi Visa, cú nhờ
Hì hì em cũng quan tâm đến vísa và cả vé máy bay ạ, và cả hoa anh đào lẫn chi phí nữa a...
Hay bác kể lan man thêm chuyện đi
nhocdenthui
24-04-2008, 17:56
Bác đi đợt này chắc đã qua mấy các lễ hội hanami rồi nhểy?
Bác post tiếp anh đê!
Người ta đang kể chuyện hoa đào anh em cứ xúm vào hỏi Visa, cú nhờ
Hì hì em cũng quan tâm đến vísa và cả vé máy bay ạ, và cả hoa anh đào lẫn chi phí nữa a...
Hay bác kể lan man thêm chuyện đi
Chi phí thì thế này: Tớ đi 2 người, 15 ngày, hết tổng cộng $3000. Chia ra thì $100/ngày.
- Vé máy bay 2 chiều $900
- Đi tàu cao tốc $100/lượt giữa các thành phố lớn
- Ăn uống: tùy khẩu vị, $5 cho 1 hộp cơm (bán ở khắp nơi, có sẵn lò vi sóng để hâm), $1.2 cho 1 lọ nước bán ở máy tự động.
- Ở: $20-$50 cho 1 người 1 đêm
- Đi lại trong thành phố : Ở Kyoto là $5 cho 1 vé xe buýt đi cả ngày. Tokyo thì $10 vé tàu điện ngầm cũng đi cả ngày luôn.
- Các bạn đi nhiều nên mua JR Pass (http://www.japanrailpass.net/eng/en002.html) là vé đi trên các phương tiện của JR, $280 cho 7 ngày. Mình thấy các bạn trắng rất hay dùng loại này.
- Điện thoại: Mua 1 cái thẻ ¥1000, nếu quen các bạn VN thì nhờ mua 1 các thẻ gọi quốc tế (hình như là lậu), $20 thì gọi được hơn 2 tiếng về VN.
- Internet: Rất khó kiếm chỗ để xài.
- Tiêu tiền: Nên mang thẻ tín dụng (credit thì hay hơn debit, mặc dù debit cũng tiêu được tuốt). Máy ATM để rút được tiền ở thẻ thì hơi ít (nằm trong các điểm của Japan Post), nhưng gần như tất cả các cửa hàng, điểm bán vé (có người) thì đều tiêu được. Máy bán hàng và các loại máy bán vé đều nuốt được cả tiền xu lẫn tiền giấy.
- Các điểm đi chơi tham khảo ở đây (http://www.japan-guide.com/e/e623a.html).
Tra vé tàu và giờ tàu ở đây (http://www.jorudan.co.jp/english/index.html).
Tàu ở Nhật rất tiện lợi, trung bình 1 tiếng 1 chuyến (giờ cao điểm thì 10 phút 1 chuyến chặng Kyoto-Tokyo 500km. Vì vậy không cần đặt chỗ, không cần xem giờ tàu, cứ ra ga mua vé nhẩy lên bất cứ chuyến nào.
https://img176.imageshack.us/img176/9950/img1352it9.jpg
- Các chùa thì thường phải mua vé (đền hình như không). Trung bình là $4-$6. Vào "vườn thượng uyển" ở Tokyo thì miễn phí:
https://img215.imageshack.us/img215/8351/dsc2592nk8.jpg
Internet ở Nhật ko nhan nhản như các nước ĐNA nhưng cũng nhiều, chỉ có điều hơi ngóc ngách chứ ko phơi mặt ra phố nhớn như nhà mình.
Thông thường ở khu vực xung quanh ga lớn rất nhiều hàng, mà hàng rất to (nhưng trong ngõ). Mọi người vào đây chủ yếu để chơi game online. Hoặc nhiều khi tối về mải đi uống, quá chén, lỡ chuyến tàu cuối (thường là 12 rưỡi đêm), tiếc tiền taxi, ko muốn trả tiền khách sạn, bọn thanh niên cũng hay chui vào mấy hàng game internet này, vừa được chơi, mà muốn ngủ thì ngủ.
Trước khi vào chùa thì luôn có thủ tục rửa tay - uống nước:
https://img74.imageshack.us/img74/5551/dsc2243zm0.jpg
Mỗi người một ước mơ:
https://img74.imageshack.us/img74/9108/dsc2455rq0.jpg
Cụ này đang bắt nốt những cánh hoa cuối, trước khi tất cả rụng xuống nhường chỗ cho lá xanh:
https://img74.imageshack.us/img74/121/dsc2331rz4.jpg
Chuối đây
24-04-2008, 21:52
Cô đang múc nước trên là cô giáo em có phải không bác pri?
Cô đang múc nước trên là cô giáo em có phải không bác pri?
Vừng, y thị là phiên dịch riêng của em !
Tiếc là em và bác không có duyên gặp nhau. Em cũng vừa ba lô 20 ngày từ Nhật bổn về, có lẽ cũng cùng dịp với bác.
Em đi 1 mình nên hơi buồn nhưng chi phí cũng không bị cao quá. Visa đi Nhật thì cực dễ rồi, các form mẫu ĐSQ phát (kể cả mẫu thư mời) và bác Primera đã post vài thứ nên em khỏi kể cho rườm lời nhưng thực tế là em đi với giấy tờ visa 90% là tự làm chẳng cần giấy má gì của bạn bên kia trừ cái xác nhận của trường. Visa Nhật là dễ nhất rồi các bác khỏi phải lo.
Hành trang thì nên có:
Hành trang cá nhân các phượt quá thạo em chẳng cần nói chỉ lưu ý vài điểm.
JR pass (highly recommend): cực lợi hại, chỉ cần các bác đi Shinkansen 1 chuyến là gỡ tiền, rất nên mua. Em chơi loại 14 ngày 450$ mà còn tiếc là mua ít. Cái giống tàu siêu tốc này chạy giữa các thành phố kế cận trung bình chỉ khoảng 1-2h mà số chuyến rất thường. Nếu tàu/bus overnight chỉ phải trả tiền phục vụ. Ví dụ nếu nhỡ độ đường hoặc tiết kiệm tiền đi tời Kyoto, các bác chạy xe đêm không cần khách sạn. Cái JR pass này đi được tuốt kể cả 1 số loại phà ra đảo chỉ không đi được Shinkansen Nozomi thội
Nhà nghỉ (ryokan): giá mềm hơn khách sạn rất nhiều, giá từ 20$-30$. Em chịu khó ở phòng dorm với các bạn bè tây ba lô khác vừa vui vừa rẻ. Ở kyoto nhà nghỉ của em rất mới, có net cực nhanh, phòng sinh hoạt chung sạch đẹp, bếp, tủ lạnh chung... Tiện đến nỗi em lấy Kyoto làm tổng hành dinh, mỗi ngày đi một thành phố (JR pass tiện thế nào các bác biết rồi), tối lại về ngủ, trong vòng một tuần là đi được rất nhiều như đi chợ. Nên đặt trước (recommend) nhất và vào tháng 4.
Kyoto: rất nên mua cái bus ngày như bác Primera đã nêu nhưng cái tàu/bus cả ngày thì nên xem xét, nếu đi trong nội thành thì không nên.
Chắc các bác kinh nghiệm rồi nhưng em vẫn nhắc một lần nữa về đồ dùng vệ sinh cá nhân, ở nhà trọ, phòng dorm rất nên mang đủ, mang thêm áo mưa ba lô và dù, tất nhiên các bác có thể bảo là bên ấy bán đầy, nếu kể thế thì đúng thật, tài chính xông xênh em cũng chỉ cần khuyên các bác ôm tiền theo :LL
Liên tục cập nhật dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ở Nhật khá chính xác (xem trên web) trong khi đó rất nhiều nơi đi trời mưa thì chả còn gì để thưởng thức. Nếu trời mưa nơi này, đổi lịch trình lượn qua thành phố khác. Mưa khó mà trên toàn lãnh thổ được.
Thời gian nên đi: đầu tháng 4, như em đi cũng là hơi muộn.
Tiếng: nên biết chút ít tiếng Nhật - recommend (thú thật em chẳng biết từ nào). Người Nhật rất tốt tính nhưng ít nói tiếng Anh.
Tokyo - Shinjuku goem:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb7ff6db98.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11251)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb84277e46.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11252)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb88daf5ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11253)
(Xin lỗi nhảy vào topic của bác post ảnh, nếu bác hay mod thấy nên tách ra thì cứ xóa thẳng tay, em sẽ post lại lúc khác)
Kyoto - đền bạc Ginka
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb9847febf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11254)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb99e058a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11255)
Kyoto - đền vàng Kinka
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb9bcf238d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11256)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cb9d78c173.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11257)
Thành cổ Osaka
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cba70e9eb6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11258)
Xem tulip có thể đến Kobe hoặc Niigata
Tulip ở Gosen:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbaec44981.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11259)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbc32cf2e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11263)
Chùa ở cố đô Nara:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbb5f9f399.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11260)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbb75475e5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11261)
Hươu thả đầy đường ở Nara:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbbf47e35a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11262)
Hiroshima A-Bom Dome:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbf6f3bf4c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11264)
Hiroshima castle:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481cbf90de677.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11265)
Lần đi Nhật này em đi một mình lại đúng lúc tâm trạng nên kỷ niệm sâu sắc. Ảnh chụp cũng nhiều lắm vì em đi nhiều nơi nhưng có lẽ bận khác em sẽ kể trong topic khác, tự nhiên vào topic bác Primera post ảnh đã là bất lịch sự rồi không nhẽ lại kể lể nữa
Còn ít ảnh lương khô chụp bằng máy P/S hôm nay mới giở ra
Hết tháng 4, khi mùa hoa anh đào đã mãn, các bạn có thể tới Tonami tham dự lễ hội hoa tulip. Các con phố được trưng dụng để làm thành những vườn hoa:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18607
Ở đây có tới hơn 400 loại hoa tulip, và mỗi năm đều có thêm 1 loại hoa mơi được giới thiệu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18612
Rất tiếc là đi đúng hôm trời mưa, dù đã xem dự báo thời tiết, biết là mưa nhưng không đi không được !
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18608
Mưa to quá thì đành che ô để chụp hoa:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18609
Để làm nền cho tulip là rất nhiều loại hoa khác:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18611
Nhìn từ trên cao:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18610
Bạn Sphinx làm ơn cho cái địa chỉ dorm ở Kyodo nhé. Cảm ơn nhiều
kame kazuya
23-09-2009, 11:44
em thấy ở K House rất tuyệt :D. gần Station, đi lại tuyệt hảo :D, sạch sẽ số 1 có bar ở dưới
em thấy ở K House rất tuyệt :D. gần Station, đi lại tuyệt hảo :D, sạch sẽ số 1 có bar ở dưới
Vậy thì cho cái địa chỉ cụ thể đi bạn, cảm on bạn
kame kazuya
23-09-2009, 14:10
http://kshouse.jp/kyoto-e/index.html
418 Nayacho, Shichijo-agaru, Dotemachi-dori, Shimogyo-ku,
Kyoto city, Japan 600-8142
TEL +(81)-75-342-2444 FAX +(81)-75-342-2440
Để biết đường đi lối lại, bác vào Google map ạ.
nếu không có ai quen bên nhật có thể apply visa transit cũng được ớ 15 ngày, không cần giấy của người ở bển, chỉ cần có vé máy bay sang nước thứ 3 là ok... tui đi theo dạng này nên chỉ tốn có 110,000 VND tiền visa thôi, cheap hơn dạng kia khà khà , khi đến chỉ mang cái initiary và vé máy bay, e-ticket mua trên internet in ra cũng OK luôn
bác gì đấy spinx post hình đền vàng đẹp nhẩy, hôm em đến hình như mùa nắng nóng lá rụng hay sao mà cái "hồ gương" của đền vàng có nổi váng lều bều nâu nâu vàng vàng như đang bị phân hủy lên men này nọ bẩn bẩn ghê lắm, thiếu có tí mùi nữa là giống như cái hồ sewage roài :T ,
Một lựa chọn khác cho các bạn không đi núi Phú Sĩ:
Núi Tateyama là một trong ba ngọn núi thiêng của người Nhật. Để lên đến đỉnh núi, phải qua một chặng tàu, rồi xe buýt đưa lên độ cao 2450m, sau đó thì cuốc bộ. Đỉnh cao nhất với độ cao 3015m.
Tàu đưa khách lên núi. Do độ dốc rất lớn nên các toa tàu được chế tạo theo hình bậc thang, và được kéo bằng dây cáp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18613
Điểm tập kết ở độ cao 2450m. Từ đây có xe bus đưa khách đi lòng vòng, hoặc là bắt đầu trèo.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18649
Không leo được thì đi thử 1 đoạn cho biết
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18614
Sơ đồ toàn bộ khu vực:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18619
Nhìn ngoài thực tế:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18618
May mắn đi đúng dịp cuối tháng 4 thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tường tuyết:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18615
Tùy thuộc vào tính hình thời tiết mà bức tường này cao thấp theo từng năm, khoảng 20m là thường:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=768&pictureid=18616
kame kazuya
23-09-2009, 17:56
ôi đẹp quá, em chưa được biết cái này :D
tuyết này ở Canada riếc nhìn phát ghét, trốn ngay , tránh xa mấy chỗ tuyết này ra lol
tuyết này ở Canada riếc nhìn phát ghét, trốn ngay , tránh xa mấy chỗ tuyết này ra lol
Mình không hiểu ?!?! Mình ở riết bên châu Phi, nên mỗi khi nhìn thấy tuyết thì thích lắm.
Thế trăng ở Gia nã đại nó có tròn hơn trăng ở Việt Nam mình không hả bạn ?
Trên trái đất này, ngoài Canada của bạn thì còn có cả Xômali Xênêgan Môdămbích nữa, đâu có cái gì cũng Canada Canada Canada nghe mà phát ớn !
kame kazuya
24-09-2009, 14:16
hì hì, bình tĩnh bác, đâu còn có đó. bác khoe ảnh tuyết tiếp đi ạ. Em cũng đang muốn mua con máy ảnh chụp dẹp đẹp tí mà chưa biết mua con gì. cảnh thì đẹp mà lên ảnh chả được như ý gì cả
salemden110
11-01-2011, 14:17
Bác Primera đáng kính,
Em cũng đinh đi Nhật vào mùa hè năm nay nhưng đang phân vân mấy việc. Cảm phiền bác chia sẻ ;)
Hiện tại, e chưa có đủ money để làm visa < tài khoản tiết kiệm ít nhất là năm ngàn đô :( > nhưng khốn nỗi, giá vé máy bay cứ tăng lên từng ngày, e sợ... Bác có cách nào chỉ bảo em với.
Cảm ơn bác nhiều :)
Mình không rõ lắm về việc tài khoản phải có bao nhiêu. Tuy nhiên nếu bạn làm visa thông qua các công ty du lịch, thì hỏi họ xem họ có dịch vụ bảo lãnh (tức là họ cho mình mượn tiền để nộp vào tài khoản, làm xong visa thì lại rút ra trả họ).
Một cách khác (mình đã từng làm giúp 1 anh bạn), là mượn người quen, rồi đem nộp vào ngân hàng. Ngân hàng sẽ làm cho mình cái giấy xác nhận bạn có 1 khoản tiền gửi ở đó. Sau đó làm cái giấy ủy quyền cho người quen được rút khoản tiền đó. Thế là không phải nợ nần gì cả.
Quả thật những bức ảnh của chủ topic chất quá. Minh dang nung nấu ý định phượt Jap một lần trong đời, giờ có chủ topic chia sẻ thiệt tình là bổ ích. Hy vọng bác post thêm ảnh đi ạ :)
salemden110
13-01-2011, 14:54
Cảm ơn cao kiến của bác Primera :)
Em sẽ áp dụng cách thứ 2 của bác ạ.
@Salemden: Mình thấy bạn mình làm visa vừa rồi thì có yêu cầu tks có 2000 usd.
Nếu đi vào mùa hè:
- Đi vào tháng 7: Nên chọn khoảng giữa tháng 7 và cố gắng lên Bei (gần Asahikawa, Hokkaido), vào đúng mùa hoa oải hương. Hokkaido xa nhưng đi lại cũng không quá đắt. Nếu bạn bay bằng Skymark, mua vé sớm thì có thể chỉ mất 10,000 Yên/chiều (Tokyo - Osaka bằng Shinkansen đã mất 14,500 Yên rồi).
- Đi vào tháng 8: Có rất nhiều lễ hội pháo hoa, nhiều nhất thì ở Tokyo, không các địa phương khác cũng tổ chức nhưng nhỏ hơn
Nhìn chung, mùa hè ở Nhật nóng, oi bức lắm. Không phải best season đâu, cả về thời tiết lẫn cảnh sắc.
salemden110
14-01-2011, 11:16
@Kilotu
Thứ nhất là em thích nóng hơn lạnh, thứ 2 là em thấy phê topic "mùa hè sang có hoa đào anh..." quá và thứ 3 là chỉ có mỗi mùa hè là em có thời gian đi lâu lâu một tí ;)
Nhân tiện đây thì bác cho em thông tin cụ thể hơn về việc làm visa được k ạ? Ở tất cả những nơi em tìm hiểu thì họ đều nói là cần Min 5000usd trong tài khoản saving và phải gửi trước khi làm visa là 6 tháng cơ ạ. Vì vậy nên em đang cố gắng thúc bách đây ạ. Em cũng định đánh liều đến ĐSQ Nhật, cơ mà lại sợ mình chưa đủ tiêu chuẩn, vừa k làm được visa lại vừa bị người ta nhớ mặt rồi ghét thì chết ạ. Em toàn bị như vậy thôi :(
Cảm ơn bác trước nhá :)
Bạn chủ topic nói là mùa hè sang, nghĩa là đầu tháng tư. Nếu bạn đi vào đúng hè thì cảnh vật sẽ khác nhiều.
Về visa thì mình không biết rõ vì chưa tự làm kiểu du lịch bao giờ (cty xin hộ), nhưng tháng 10 có hai người bạn VN sang đây chơi, khi làm visa thì bọn mình có đọc trên này, tìm được TST ở Sài gòn, họ làm dịch vụ. Không may là tháng trước có bạn contact với TST thì được biết họ tạm dừng dịch vụ Visa Nhật. Bạn search thử địa chỉ và hỏi TST lại xem họ có làm tiếp không.
Về giấy tờ thì vẫn những thứ yêu cầu trên website của lãnh sứ quán thôi.
Tài chính thì bạn mình được yêu cầu mở tài khoản USD, có 2000 trong đó, không rõ có yêu cầu về thời gian mở từ bao giờ không.
Sorry là không giúp được gì nhiều. Gud luck
Cả năm nay không đi đâu, lại gặp lúc vửa mưa vửa rét thế này, buồn phết.
Đền Minh Trị ngày mưa.
Đền Minh Trị thờ vua Minh Trị, tất nhiên rồi. Mới đầu thì cũng nghĩ là một ngôi đền như nhiều ngôi đền khác, hóa ra không phải vậy. Tối hôm trước nhầm tàu điện, thấy tàu đi qua chỗ rừng rậm mãi không hết tưởng ra tận ngoại ô Tokyo rồi. Đến hôm sau mới biết là đi ngang qua khu đền Meiji. Nguyên cả cánh rừng các bác ạ, giữa Tokyo thế có phí đất không.
Ngay ngoài cổng có quầy rượu của nhà nấu rượu bên Pháp tặng. Nếu trong đấy vẫn còn rượu từ thời Minh Trị thì khiếp:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50143
Đối diện bên kia là quầy sake, cũng khiếp:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50151
Cổng chính vào đền, thấy bảo là 2 cây gỗ Ngọc am nguyên chất:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50144
Từ cổng vào đến đền dễ đến gần cây số đi bộ, hoàn toàn rải đá dăm:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50145
Nước Nhật tân tiến, trong đền thờ một vị vua cũng tân tiến, nhưng lại toàn làm thủ công mới lạ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50148
Đền Meiji là nơi các cặp sắp cưới hay đến làm lễ, dính đúng này mưa buồn:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50150
Ngày đẹp trời chắc cũng đông, chứ như hôm này thì buồn quá:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50147
Nhìn hình bác chủ thớt chụp ở Nhật mà mình thấy hâm mộ quá. Hình chụp rất đẹp!
Nhật là đất nước mình muốn đi nhất, và trước giờ vẫn chưa đi được. Nhưng chắc cũng sắp được rồi. Nếu tài chính ok và xin visa thuận lợi thì mình sẽ đi Nhật vào cuối tháng tư :).
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.