PDA

View Full Version : Đồng Văn Mèo Vạc - đâu chỉ có nắng vàng!



vnvirus
13-04-2008, 08:03
Tìm Internet đỏ mắt …em tường thuật trực tiếp, offline ( 2 từ đó bác nào thấy từ nào đúng thì dùng) hành trình của đoàn
Ngày thứ 3 kể từ ngày khởi hành.
Tình hình rất ổn, mọi việc diễn ra đúng dự kiến, đi mãi mêcùng với đầy đủ đồ ăn thức uống như chả giò, mía, xoài, cơm nắm muối lạc đến hơn 9PM ngày 11/4 mới đến Hà Giang, cả đoàn lăn đùng ra ngủ khò khò sau khi ăn tối ... Quạt cho phép cvn uống được 5 ly Voka :). Mọi người đánh giá rất cao vai trò trưởng đoàn của Quạt qua hành động nhất định đòi mua một số bao…ni long cho anh em nhà chị Huệ mặc dù tài xế đã bảo trên xe nhiều vô số ..:L :L

Sáng ngày 12/4 bắt đầu chặng đường lên Lũng Cú ...mọi người vẫn ổn ...không say say xe trừ cvn có một chúng choáng váng ( không biết thật hay vờ ) mà nhất định đòi ở lại Quản Bạ chờ đoàn về ….Quạt móc ngay ở đâu đó 1 viên thuồc màu xanh ( thực sự khôg ai biết thuốc gì) cho cvn uống và ép hàng lên xe…tình hình sau đó ổn đều…không ai chơi với nhà chị Huệ….Sau khi bắn phá ầm ầm dọc đường với các loại súng hạng nặng của Bác Anton, Quạt, CVN và các loại súng nhựa của những tên còn lại thì đoàn đã chinh phục cột cờ Lũng Cú lúc 3.30PM …. CVN, em Thu Trang chinh phục nóc cột cờ và những tên còn lại chỉ chạy ngo ngoe bắn phá ( Quạt leo lên được 3 bật thang rùi cài số lùi luôn cho đến lúc vào xe).:LL

Gần 5PM mọi người đã đến nhà Vương …lại bắn phá…trên đường đi Quạt đã thu nhận thêm học trò Tũn...Rời khỏi nhà Vương gặp ngay 2 anh dân tộc rất đẹp trai đi con Suzuki 110 phân khối đứng chặn đầu xe cười rất tươi và đa tình với chị em gái … chi em rú lên thất thanh nhảy khỏi xe ôm chầm lấy anh dân tộc lái xe như bị bỏ bùa …gỡ tay mãi mới ra, nhìn mãi mới nhận ra đó là anh Hoaha… tất cả cùng về Đồng Văn, ăn chơi đập phá các kiểu và cuối cùng là chương trình karaoke thân mật với đầy đủ các giọng ca từ truyền cảm đến truyền nhiễm cộng với màn biểu diễn ấn tượng của trường đoàn Quạt qua vũ điệu “Trúc Xinh đùa với gió”…không tin hôm nào về HN mọi người bảo Quạt diễn lại…đảm bảo ai chưa được xem qua sẽ ngất.:LL(beer)

13/4 (hôm nay): sáng tùy nghi di tảng thăm thú các kiểu tại Đồng Văn …. Còn em do nghiện Net nặng quá phải kiếm quán Internet ngồi tường thuật …cả Đồng Văn có duy nhất 1 hàng cho thuê Internet …

Ảnh chụp rất nhiều nhưng phải chờ các Phượt Ảnh gia cho qua Sốp rùi mới post lên cho các bác được…
P/S to Babel: May mắn cho babel chứ đòi xách con Ma Tít đểu chạy theo thì bây giờ Babal đã đi xa lắm rồi …ngang mặt nước biển…:T :T

vnvirus
14-04-2008, 20:28
Phù, đã về đến nhà....an toàn, mạnh khoẻ...em làm tiếp phần 2 cho trọn bộ...có đầu có đuôi

13/4: 10AM bắt đầu rời Đồng Văn chinh phục Đèo Mã Pí Lèng..... đứng trên cao nhìn xuống dòng suối "Dòng Nho Quế nhé :D edited by Quạt".... ( em quên tên mất rồi mặc dù có bạn nhắc vài lần, lúc nào nhớ sẽ bổ sung ) như 1 dãi lụa ngọc bích vắt vẻo qua rừng núi, nắng vàng ươm là cảm hứng cho các cuộc bắn phá từ mọi góc độ, các loại tư thế đứng ngồi, nằm, bò.... hôhô...nói đến thế mà các bác không có ảnh post lên thì cũng khó thở lắm nhỉ hahah...Nói chung chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ Tuyệt...bts, biết thế này em đi Hà Giang từ năm 16 tuổi ... để đến bi giờ mới đi, phí quá :LL

Rời Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc, chả có gì ngoài chợ Mèo Vạc .... cũng bắn phá và mua sắm ....ấn tượng ở đây là có chợ động vật to như bò ( 8t/con) và Ngựa ( 4T/con)..em báo giá để bác nào trên này có nhu cầu thì liên hệ...em nhé..có giảm giá...:))

Bây giờ mới hiểu thế nào là người dân tộc uống rượu bằng bát và ăn Thắng Cố...em chỉ dám nhìn từ xa khâm phục .... vợ chồng, mẹ con cùng uống và cùng say...dìu nhau về ....
Ăn trưa rối chạy về, kế hoạch sẽ về ngủ Quản Bạ ...nhưng còn sớm lượn luôn đến Hà Giang. Đường về có vài việc mà lúc đi không có
- Ba bạn Hùng, Hằng, Hà ( đều vần H cả) làm bạn với chị Huệ, em đồ rằng do chủ quan khg xin viên thuốc màu xanh của trưởng đoàn Quạt ... sau đó trưởng đoàn cứ trề môi dài đủ che mưa cho 1 người mà bảo:"...thấy chưa, tao đã biết trước và bảo có thuốc mà không hỏi..đếch thèm cho, cho chít " (quả này Quạt nói thầm vào tai em nên không có ai nghe(NT) ) ...làm bọn em cũng thấy nôn nao ..mà mà con số chỉ dừng lại là số 3 chứ không lại phải lùi xe xuống suối để rửa mất ... nói chung là nhìn các bạn đi chơi với Huệ cũng khí thế lắm ( P/S: tên nhân vật đã được thay đổi để đảm báo tính riêng tư)
- Anh dân tộc lái con hàng 110 phân khối hôm qua, đến tối qua vẫn nhất định bảo..tôi đi Du Già, nhưng hôm nay thì khác, sau khi chuyển anh dân tộc còn lại lên xe otô và thành công trong việc chuyển 1 em nữ của đoàn lên sau xe thì nhất định không đi Du Gia nữa và bảo rằng: đường này quanh co, mình cần dẫn đường cho các bạn đến Hà Giang cho yên tâm ... và quả nhiên luôn luôn cách xe ô tô 10mét từ đuôi xe tính ngược về sau...cvn chỉ định bảo em phai đưa chi tiết này lên cho mọi người biết chứ khg là ban nick...hãi phết.
- Hùng hục cả đoàn cắm đầu cắm cố đi qua bao nhiêu con núi mới về đến Hà Giang lúc mặt trời còn nửa con sào cách đất, các bác bảo rằng rành đường lắm ...và mãi đến 7.30PM mới nhập phòng được ... rồi ăn tối và nghỉ ngơi..đói mờ mắt, em chả hiểu sao lạ thật, mới ăn trưa lúc 12h mà đến 7PM đã đói mờ mắt, không biết có bệnh gì không...
- Em nọ bảo rằng, đến Hà Giang nhất định phải ăn được cháo Ấu Tẩu ...không nơi nào có ...nửa đêm nửa hôm, trời mưa tâm tả , tối đen như mực ( Hà Giang có lệnh trời mưa là tắt hết đèn đường ) ...7 tên con giời ... mà hàng ngày vẫn luôn miệng "... mình có xiền, nhà có điều kiện..sống phải sướng, đời là mất tý, phải hưởng thụ abcdf..., " lại dồn nhau leo lên chen chúc nhau trong 1 cái taxi 4 chỗ...ngồi theo kiểu xây nhà 2 tầng chỉ cần móng không cần trần bê tông ... đi đến nơi không tên nào nhớ là đi taxi phải trả tiền mà cứ lao vào gọi cháo, tý nữa bị taxi gọi hội đồng đến đánh, may mà có anh chuối nhanh tay chân quanh lại trả tiền với giọng nam cao " 12K chứ gì, anh đưa chú luôn 20K, đưa số Mobile đây tý quanh lại mang theo đồng bọn đón nhé..." đã thế mà là gì có cháo nào là Ấu Tẩu, ...bà chủ quán có nốt ruồi to bên mép hất hàm bảo...chỉ có cháo gà dai thôi, ăn không ăn thì lượn ...

Một đêm ngủ bình yên trong tiếng "ầm ầm" của mưa miền cao và cái lạnh se se ..do bật quạt... (chúng tự an ủi, Hà Nội mưa to còn gấp đôi)

14/4: dậy ăn sáng, cafe, hội nghị bàn tròn trường đoàn hát bài Lệ Thu tặng anh em và đi về... Ô Tô đi đường Ôtô về xuôi và xe máy đi đường xe máy lên lại miền ngược (thế mới thấm câu nói của cvn: Anh Hùng không qua ải...gì gì đó) theo kiểu "sugar you, you go and sugar me, me go" (tạm dịch: đường anh, anh đi và đường tôi, tôi đi). Ghé Tuyên Quang ăn trưa với món cá Chiên ở quán ăn cạnh bờ sông...ghé xem Cây Đa Tân Trào và về đến Hà Nội lúc 6PM, do nói nhiều em bị đẩy xuống xe ở Deawoo, sau đó mọi người đi đâu em không rõ ...đoạn sau các bác tường thuật

Bài học Kinh nghiệm: em học được 2 cái to
1. Tũn là từ Đối Diện với từ Dài của bạn chuoidây
2. Phong cách hát: nếu đến đọan lên cao quá cổ ta không rung để ngân được thì ta rung Micro cho tiếng chạy loạn xạ, lúc to lúc nhỏ là ok ..của trường đoàn Quạt

Chuyến đi kết thúc thành công trong tiếng cười ( trừ lúc ngủ và đang nhai) ...có một tý mệt nhưng rất vui ... cám ơn mọi người nhiều và đặt biệt trường đoàn ...lần ọp tới đề nghị các bạn ôm hôn thắm thiết ....:L :L

Em viết còn thiếu gì , các bác bổ sung....các phượt Ảnh gia sốp nhanh và post ảnh gấp nhé...(BB) (BB)

yeumaudo
14-04-2008, 20:49
Em chưa ngủ được nên cầm đèn chạy trước ô tô pot vài tấm ảnh "hoa cực nhiều bên bờ rào đá" cho các bác ở nhà thèm đã. (hí hí, súng nhựa nên em bon chen pot trước chứ đến khi súng hạng nặng tung ra là em....ở ẩn luôn).

Trưởng đoàn Quạt làm ráng cùng hoa bên bờ rào đá

https://www.phuot.vn/imagehosting/51048041fa67aa8e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9760)

Còn đây là hoa ạ. Trời đẹp, mát, ánh nắng vừa phải nên các phượt thủ cứ gọi là bắn tung toé.


https://www.phuot.vn/imagehosting/184480360a9da045.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9756)

https://www.phuot.vn/imagehosting/184480360bd2f4b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9757)

Thế đã, em đi ngủ để lấy sức mai còn đi làm.

imim
14-04-2008, 21:12
Trưởng đoàn Quạt làm ráng cùng hoa bên bờ rào đá

https://www.phuot.vn/imagehosting/1844803608b4bcd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9755)


Èo, tưởng gì, hoa này ở HN cũng có. Còn gác chân kiểu này á, buổi sáng tập thể dục ngoài công viên á, thấy đầy ra :shrug:

Trong khi các bác đi Hà Giang, ở nhà em dắt Black lên Nùng maotìn, Thủ Lệ zoo, cũng fun phải biết. Thế Hà Giang có voi, có hươu sao không? ờ :LL

Mà nói chứ, hôm nào các bạn off đãi nhau thịt trâu khô ở Mèo Vạc ấy nhỉ? Đợt rồi rét đậm, trâu bò ra đi nhiều... (NT)

Quat
14-04-2008, 21:42
Công nhận là Hà nội cũng có thật. Đây là góc bờ rào nhà em ở Định Công đây này :(



https://www.phuot.vn/imagehosting/51048036d0a9af62.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9758)

Quat
14-04-2008, 21:52
Èo, tưởng gì, hoa này ở HN cũng có. Còn gác chân kiểu này á, buổi sáng tập thể dục ngoài công viên á, thấy đầy ra :shrug:

Trong khi các bác đi Hà Giang, ở nhà em dắt Black lên Nùng maotìn, Thủ Lệ zoo, cũng fun phải biết. Thế Hà Giang có voi, có hươu sao không? ờ :LL

Mà nói chứ, hôm nào các bạn off đãi nhau thịt trâu khô ở Mèo Vạc ấy nhỉ? Đợt rồi rét đậm, trâu bò ra đi nhiều... (NT)

Ồ Imim dắt tay Black đi Nùng Máo tần cơ á :))

Dân tộc cũng ngạc CBN nhiên thế này nhá :D



https://www.phuot.vn/imagehosting/51048036f9837968.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9759)

Anton TRAN
15-04-2008, 10:01
Haha ! ku Kận GATO lộ rõ rồi !

Quả thật, mới đi Đồng văn, Mèo vạc, qua Mã Pí Lèng 1 lần nhưng tớ tự nhủ, sẽ còn trở lại vùng đất này nhiều lần nữa. Chỉ tiếc là tớ dốt văn không thể tả cái đẹp, và những cảm nhận của tớ về vùng đất này. Máy lởm, trình còi nên cũng không thể dùng ảnh để thay lời. Chi bằng khuyên mọi người tự đi, tự đến để tận mắt nhìn, tận mắt thấy, tự chiêm nghiệm về con người, khí hậu, cảnh quan ở đây. Mà đi nhiều vào nhé !

SonTT
15-04-2008, 13:07
Ảnh đây, ảnh đây:))


https://www.phuot.vn/imagehosting/4480445f589851.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9813)

https://www.phuot.vn/imagehosting/44804461fb08e4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9814)

Quat
15-04-2008, 16:51
Trình còi , phương tiện kỹ thuật kém , sản phẩm xấu không giám post ảnh hụ hụ hụ


https://www.phuot.vn/imagehosting/510480479c621975.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9823)

Cả rào đá lẫn rào tre

https://www.phuot.vn/imagehosting/510480479ddb058e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9825)

Rất may mắn là có rẩ nhiều hoa và đá :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048047a07524b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9828)


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048047a64664f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9832)

Mầu sắc thật đa dạng


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048047a8f8b56d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9833)

Quat
15-04-2008, 17:07
Chủ định chụp thế mà :D:D:D chứ lấy nét toàn cảnh nó lộ kụ nó mất là trời nắng to và xanh thăm thẳm thì có người chít mất =)) =)) =)) =))

Đồng văn chụp từ trên cao lúc 6h30 sáng (chưa có nắng) :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/510480480e53aa5c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9834)

Quat
15-04-2008, 17:43
Một góc nhìn khác từ Đồn cao xuống Đồng Văn


https://www.phuot.vn/imagehosting/510480486c6cfd30.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9835)

Quat
15-04-2008, 17:50
Từ chỗ này thì có thể nhìn thấy KS nơi cả đoàn ở , nó là cái màu xanh bên phải nơi có 3 chiếc xe đang đỗ.


https://www.phuot.vn/imagehosting/5104804886f01a6f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9840)

SonTT
15-04-2008, 18:24
Hơ, xấu thì người ta bảo xấu, ghi nhận một vùng đất thành công nghĩa là đem được nét đẹp, vẻ độc đáo theo cách cảm nhận của mình đến với mọi người chứ....

Đi về ảnh đã như thế, lại cáu gắt nhặng xị cả lên thì... ồ, mình hiểu tâm trạng và sự thành công của chuyến đi rồi đấy :)

(à, cũng đừng đổ thừa tại thiết bị nhé)
Thêm cho ku mấy cái ảnh năm ngoái :)https://www.phuot.vn/imagehosting/448049029210d6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9858)

https://www.phuot.vn/imagehosting/448049053553b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9859)

Anton TRAN
15-04-2008, 18:34
Những gương mặt ở Hà Giang thật nhiều vẻ, và luôn để ta phải suy nghĩ.
Bà cụ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480491bc9f58e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9860)

Ông cụ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480491eed427a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9861)

Thanh niên:
https://www.phuot.vn/imagehosting/174804921b77c5a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9862)

Cô gái:
https://www.phuot.vn/imagehosting/174804924fb8c27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9864)

Em bé:
https://www.phuot.vn/imagehosting/174804927742909.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9865)

(còn nữa...)

Anton TRAN
15-04-2008, 18:35
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480493145bd87.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9866)
Tôi đã đứng rất lâu để quan sát bà. Không hiểu bà nói gì, nhưng cứ nghĩ bà đang dùng những lời lẽ dịu dàng của mình an ủi, khích lệ những người cần đến bà một chút nghị lực, lòng tin ở cuộc sống khó khăn của họ. Xin cầu cho những người dân ở mảnh đất mà tôi đã trót yêu ấy được hạnh phúc như họ mong đợi.

yeumaudo
15-04-2008, 18:58
Chụp thế này à lão Quạt :T :T :D

Welcome back các bạn từ trip Hà Giang mưa gió mù mịt, gatoOoo quá :)

Thực ra cả đoàn thống nhất là không để cho các bạn ở nhà biết là Hà Giang nắng đẹp, và thời tiết rất hiểu lòng ngươi......không thì các bạn ý Gato quá, ko tốt cho sức khoẻ.:))

Em cũng thuộc hàng văn dốt nên không thể diễn tả được cảm xúc của chuyến đi mà chỉ có thể nói lên bằng 2 từ "tuyệt vời". Em thích HG từ ngày xa xưa lắm và lúc nào cũng mong mỏi được trở lại mảnh đất này nhiều lần, ở các giai đoạn thời tiết khác nhau nhưng không ngờ chỉ trong một chuyến đi, cái ước mơ đó của em đã được thực hiện rồi.

Trên đường từ Hà Giang đến chợ Quyết Tiến. Buổi sáng mờ sương.



https://www.phuot.vn/imagehosting/1844804983d1e8e7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9867)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1844804984c525db.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9868)

yeumaudo
15-04-2008, 19:09
Say mê bắn phá tại chợ Quyết Tiến

https://www.phuot.vn/imagehosting/18448049a7a34c5f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9870)

Hình như đây là chỗ núi đôi Quản Bạ (núi đôi thì các bác chụp nhiều rồi, em chả dám đú vì là súng nhựa, em pot cái góc chụp khác) ;)



https://www.phuot.vn/imagehosting/18448049adf2a878.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9871)

Quat
15-04-2008, 19:29
Đúng là có rất nhiều gương mặt , nụ cười và ánh mắt làm chúng ta thật sự muốn hòa mình vào phiên chợ Đồng Văn. Em thực sự có ấn tượng về phiên chợ này và sẽ phải trở lại đây thêm lần nữa.

Ánh mắt

https://www.phuot.vn/imagehosting/51048049f293a5f4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9872)

Gương mặt

https://www.phuot.vn/imagehosting/51048049f3c9a12a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9873)


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048049f7815b98.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9874)

Nụ cười


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048049f9c8b2e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9876)

Quat
15-04-2008, 19:34
Thực ra cả đoàn thống nhất là không để cho các bạn ở nhà biết là Hà Giang nắng đẹp, và thời tiết rất hiểu lòng ngươi......không thì các bạn ý Gato quá, ko tốt cho sức khoẻ.:))

Em cũng thuộc hàng văn dốt nên không thể diễn tả được cảm xúc của chuyến đi mà chỉ có thể nói lên bằng 2 từ "tuyệt vời". Em thích HG từ ngày xa xưa lắm và lúc nào cũng mong mỏi được trở lại mảnh đất này nhiều lần, ở các giai đoạn thời tiết khác nhau nhưng không ngờ chỉ trong một chuyến đi, cái ước mơ đó của em đã được thực hiện rồi.

[/url]


Tớ đồng ý với bạn vì trong một chuyến đi khó khi nào ta có thể được hưởng một lúc từng ấy thay đổi của thời tiết , Có sương mù dày đặc, có nắng vàng rực rỡ , cái mát mẻ của thời tiết Đà lạt , cái se lạnh của thời tiết mùa đông và hơi nóng khi về gần đến Hà nội. Tuyệt vời thật

TÍM
15-04-2008, 23:30
Đúng là có rất nhiều gương mặt , nụ cười và ánh mắt làm chúng ta thật sự muốn hòa mình vào phiên chợ Đồng Văn.

Nụ cười


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048049f9c8b2e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9876)


Cho biết thế nào là nắng vàng với trời xanh đi, để Black em xót ruột vì đáng lẽ được đi HG FOC hic hic :((

@Quạt săn được em bé này xinh wa' (c)

yeumaudo
15-04-2008, 23:41
Cho biết thế nào là nắng vàng với trời xanh đi, để Black em xót ruột vì đáng lẽ được đi HG FOC hic hic :((

@Quạt săn được em bé này xinh wa' (c)

Nắng thế này đã được gọi là vàng chưa nhỉ????



https://www.phuot.vn/imagehosting/1844804da9b8d158.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9885)

yeumaudo
15-04-2008, 23:46
Trẻ thơ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1844804dbd79a762.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9886)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1844804dbe835d1a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9887)

TÍM
15-04-2008, 23:51
Đang kể chuyện chợ Đồng văn, cớ sao nắng trèo sang tận lán Nà lừa thế hả bạn YMĐ???

Anyway, tớ xin bày tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ các bạn vì đã leo núi Đồn Cao trước cả h ăn sáng ! Quả là ngưỡng mộ tinh thần kỷ luật thép của các bạn:D. Tớ với imim đi từ sáng đến chiều vẫn chưa hết một vòng quanh Nùng mao tìn hì hì.

Bờ ráo đá đầy hoa đẹp nhở, ko có mẫu nào diễn à, có hoa với đá độc diễn thôi à? Nao cho tớ gặp các anh dân tộc đẹp zai đi Suzuki 110 mới :D

Quat
16-04-2008, 08:40
Cho biết thế nào là nắng vàng với trời xanh đi, để Black em xót ruột vì đáng lẽ được đi HG FOC hic hic :((

@Quạt săn được em bé này xinh wa' (c)

Ở bắn em này mất mẹ nó mất 15 phút chạy loanh quanh vì nó biết nó xinh nên cứ giấu mặt , mình cứ quay ống kính đi chỗ khác thì nó lại quay ra cười duyên , lộn hết cả ruột:)). Đến lúc mình bỏ đi rồi bất thình lình quay phắt lại dí vào mặt pẹt pẹt pẹt làm cho 3 phát thì được mỗi phát nhưng vẫn bị out nét. Tạm chấp nhận được :D.

Bạn Bờ Nhách ko tin là có nắng vàng tại chợ Đồng văn thật à??? Mình là mình không định cho tý nắng nào lên đâu đấy nhưng do các bạn Gato quá nên cho một chút lên vậy :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048055e714f805.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9890)

vnvirus
16-04-2008, 09:47
Các bác không show ảnh thì em show súng các bác hahaha...các bác trình cao cứ chụp ảnh, em trình còi chỉ chụp các bác...

Súng cối đang bắn này

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494805665c5d6e7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9898)

https://www.phuot.vn/imagehosting/149480566935c119.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9899)

https://www.phuot.vn/imagehosting/149480566ea59c83.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9902)

Súng cối dạy súng nhựa..dạy rất máu, thu nhận đệ tử ngay trên đường đi

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494805674dd150d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9905)

Súng nhựa bắn...tư tế nhìn thẳng thóm ngay không giống súng cối bắn, khom khom nấp nấp khổ quá

https://www.phuot.vn/imagehosting/149480567a80bbfa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9906)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948056825150e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9908)

...Và bắn tập thể

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494805685892ee6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9909)

Quat
16-04-2008, 11:07
Nghe văng vẳng đâu đây câu nói của bậc phụ huynh nào đó hỏi con mình " Con có thấy quê hương mình đẹp không?"


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048057b155ad61.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9911)

Thằng bé trả lời "Cũng bình thường " Phải mẹ nó chụp mới đẹp =))=))=))


https://www.phuot.vn/imagehosting/51048057b6c847d1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9912)

Chuối đây
16-04-2008, 11:55
Đang kể chuyện chợ Đồng văn, cớ sao nắng trèo sang tận lán Nà lừa thế hả bạn YMĐ???

Anyway, tớ xin bày tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ các bạn vì đã leo núi Đồn Cao trước cả h ăn sáng ! Quả là ngưỡng mộ tinh thần kỷ luật thép của các bạn:D. Tớ với imim đi từ sáng đến chiều vẫn chưa hết một vòng quanh Nùng mao tìn hì hì.

Bờ ráo đá đầy hoa đẹp nhở, ko có mẫu nào diễn à, có hoa với đá độc diễn thôi à? Nao cho tớ gặp các anh dân tộc đẹp zai đi Suzuki 110 mới :D

ANh đẹp giai đó đây, sozi mình phải cắt cúp thế này :shrug: :shrug:
https://img212.imageshack.us/img212/5448/img0199hk2.jpg

Quat
16-04-2008, 16:11
Ảnh Quạt đẹp, súng ống như thế, thời tiết ra vậy mà ảnh thế có thể nói là trình quá cao :) Hơn Babel là cái chặc

Hố hố hố

Lãnh Tụ không nhất thiết phải thổi bong bóng kiểu kiểu Nghĩa lộ như lày :LL :LL vì dù LT có chê ảnh xấu đến đâu thì em cũng vẫn post cơ mà :D

Cụ này nhìn cũng duyên nhé

https://www.phuot.vn/imagehosting/5104805c18c5e00d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9913)


Dân chợ đồng văn gọi ông này là Ông Rồ


https://www.phuot.vn/imagehosting/5104805c1c04baca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9914)

Cô bé này đang đứng ngơ ngác ko hiểu là chờ ai đấy


https://www.phuot.vn/imagehosting/5104805c2008a38c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9915)

Hút thuốc phê tóp má


https://www.phuot.vn/imagehosting/5104805c2c4cf6eb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9919)

Anton TRAN
17-04-2008, 20:20
Đâu đó gần Quản bạ thì phải:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1748074dcc559a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9972)

Núi đôi Quản bạ một ngày u ám:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1748074e053be48.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9973)

Một góc cao nguyên Hà Giang :
https://www.phuot.vn/imagehosting/1748074e4cac774.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9974)

hoaha
17-04-2008, 22:52
Hà Giang lần này em bị hỏng máy, thỉnh thoảng chụp được một cái. Có cái này em ưng nhất vì k mất thời gian chào hỏi xin phép và lại không phải nghe "cho tình đi"


https://www.phuot.vn/imagehosting/18848077254560b1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9980)

vnvirus
18-04-2008, 01:07
Đến lượt em phọt ảnh nao..chụp mà không được phọt phí cả công chụp... quyết tâm, quyết tâm... phọt spam cho trang này đủ trăm ảnh...Vài chục năm tuổi mới đi được chỗ đẹp thế này....

Này thì núi chồng núi và bạt ngàn là núi

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078ca9f02ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9987)

Rồi thì nương trên núi..

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078d0d6835d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9989)

Nhìn từ trên cao

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078d2f33cda.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9990)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078dd327d3c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9991)

Đường vắt qua núi

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078e238037d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9993)

Dòng Nho Quế ( chụp chả lên màu gì hết)...

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078f0f6d454.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9996)

Núi Đôi này mới giống 1 ngày u ám nè bác AnTon...Bác làm quả màu sắc sặc sỡ, nắng vàng thế mà u ám sao được hahha

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948078ff9ae916.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9997)

Hồ nước trong khu vực cây Đa Tân Trào..tương truyền các Bác tắm ở đây trước khi tụ về cây đa để họp...

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494807907e7d9b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9998)

Và đây..cây Đa lịch sử ( chèn ảnh em tý chứ không chúng bạn bảo em lấy ảnh người khác)...

https://www.phuot.vn/imagehosting/149480790e1302bb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9999)

Cuối cùng..những gương mặt thẫn thờ...vì đói... đã bảo ăn sớm đi không chịu, cứ ham chơi...chả thấy ai cười cả....

https://www.phuot.vn/imagehosting/14948079138ed732.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10000)

Quat
18-04-2008, 10:09
Một số cảnh nhìn từ Cột cờ Lũng cú

https://www.phuot.vn/imagehosting/51048080f9bc2296.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10006)


https://www.phuot.vn/imagehosting/5104808109c88037.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10007)

Đường ô tô lên cột cờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/510480810b259dcd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10008)

Các công trình kiến trúc nhìn tử trên cao

https://www.phuot.vn/imagehosting/510480810c4bb8cd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10009)


https://www.phuot.vn/imagehosting/510480810d1939b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10010)


https://www.phuot.vn/imagehosting/510480810e73bb5b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10011)


https://www.phuot.vn/imagehosting/510480810f74f8b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10012)


https://www.phuot.vn/imagehosting/510480811036afda.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10013)

Quat
18-04-2008, 10:46
Ngay sau qua mây mù ở cổng trời Quản Bạ , thời tiết đẹp hẳn lên , dân tình ào ào bắn phá thể hiện cảm xúc cho ông sontt xem =)) =)) và chờ ông ấy khen còn mình em thì bắn để mình em xem nên chả có tý cảm xúc nào :D:LL :LL :LL


Tao xóa đi 1 tấm vì chả khác đ. gì nhau;) Cảm xúc mỗi tấm nó khác nhau :shrug: =))

https://www.phuot.vn/imagehosting/51048082410da26d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10022)

SonTT
18-04-2008, 11:26
spam nốt rồi mai chuyển 1 thể :).

Vẫn chưa ra khỏi bước này hả lãnh tụ ơi, sao lãnh tụ ko thử mix giữa ảnh gốc và cái này đi, dùng thử các transfer mode khác nhau, sẽ ra nhiều thứ thú vị hơn đấy. :)

Vấn đề làm thế nào mà mix mới là cái vấn đề:))

Tặng thằng Quạt thêm bức "Quạt vứt đi ở đầu hè":LL


https://www.phuot.vn/imagehosting/4480822cfa9d86.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10021)

Quat
18-04-2008, 11:40
Tóm lại là mệt với LT lắm í :D topic của người ta là về HG thì kệ cứ để cho người ta làm gì thì làm vào chế xấu với đẹp làm gì cho mệt :D chẳng nhẽ lại phải đề " ảnh chỉ mang tính minh họa nhở " Mà thôi em không đùa nữa hố hố hố chêu LT vui phết

hoaha
18-04-2008, 11:51
Cuối cùng thì cũng tìm được lối ra cho tốp pics. Hoan nghênh tinh thần trưởng đoàn.

Thấy các bác cứ vật nhau để bọn trên bờ nó vỗ tay làm ké em phát hoảng

Hà Giang của em có nước này! (Đã Hà rồi lại còn Giang , bác Chitto và giải thích cho em phát)

https://www.phuot.vn/imagehosting/188480828c64eaa6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10028)

https://www.phuot.vn/imagehosting/188480828d88e29f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10029)

hoaha
18-04-2008, 17:17
Oài, đi suốt chiều về vẫn thấy trơ ra mỗi mình. Hay là các bác nhường nhau thì để em làm thay công tác xã hội phục vụ cộng đồng cho

Máy em hỏng Focus trên điểm tiếp xúc ống kính nên mỗi mỗi lần lấy máy ra rất nhẹ nhàng và luôn chụp wide tại 17 và cài chế độ P. Cứ tháo ra lắp vào 3 lần thì có một lần được. Chụp mấy cái thì lại hòng vậy nên k có nhiều ảnh phục vụ các bác hoặc cũng có lúc k làm sao mà chụp được, thôi thì coi như lần này đi ngắm cho sướng mắt vậy !

Đến Quyết Tiến thì các bác đã đi và chợ đã tan, mưa thì vẫn tiếp! dò dẫm trong đường trơn chụp được hai cái thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/188480875205eace.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10044)

Anton TRAN
18-04-2008, 22:02
https://www.phuot.vn/imagehosting/174808b7bd344b5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10054)

CVN
19-04-2008, 15:41
Các cô gái dân tộc trước khi tới chợ thường tạt vào chỗ vắng, thay quần áo đẹp rồi mới tung tăng dắt nhau vào chợ:


https://www.phuot.vn/imagehosting/84809b02268352.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10092)

https://www.phuot.vn/imagehosting/84809b0226aa61.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10093)

https://www.phuot.vn/imagehosting/84809b0226d171.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10094)

vnvirus
19-04-2008, 16:17
Còn các chàng trai dân tộc trước khi vào chợ thì sẽ ngồi thế này., chả biết phải lệ trên đó là thế khg hahah... em ứ biết là ngồi để làm gì....chỉ biết sau đó ai cũng mặt mày tươi rối, dáng điệu hớn hở, thoải mái vào chợ đánh chén....:)) :))

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494809b84d86ce6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10095)

Chuối đây
19-04-2008, 20:10
Còn các chàng trai dân tộc trước khi vào chợ thì sẽ ngồi thế này., chả biết phải lệ trên đó là thế khg hahah... em ứ biết là ngồi để làm gì....chỉ biết sau đó ai cũng mặt mày tươi rối, dáng điệu hớn hở, thoải mái vào chợ đánh chén....:)) :))

Đính chính cho chú là sau khi vào chợ chứ ko phải trước khi vào đâu nhé, còn làm gì hả? Xem thêm cái này cho chi tiết:LL :LL :LL


https://www.phuot.vn/imagehosting/8480b823a255aa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10211)

CVN
19-04-2008, 20:22
Ảnh này thì đóng khung làm đ é o gì cho nó mất công hả Chuối :)


https://www.phuot.vn/imagehosting/84809f21907b08.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10105)

CVN
19-04-2008, 22:46
Nụ cười sơn cước:

https://www.phuot.vn/imagehosting/8480a13b7e14e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10123)

CVN
19-04-2008, 22:58
https://www.phuot.vn/imagehosting/8480a168f5abf1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10132)

CVN
19-04-2008, 23:12
Nụ cười sơn cước


https://www.phuot.vn/imagehosting/8480a19ee3194f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10133)

Anton TRAN
20-04-2008, 01:43
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480a3d1f3b8b2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10186)

hoaha
20-04-2008, 09:07
@Chitto, bác giải thích Hà Giang cho em đi!

Ảnh đẹp, ảnh đẹp! "Núi non Hà Giang" là thế nào hả cụ! Núi đá vôi Hà Giang phải là núi "cụ" vì nó cũng phải 500 triệu năm rồi, nó thuộc kỷ Devon thì phải bác Chitto nhỉ? =))

Bây giờ em đâm tên ảnh , ứ đâm bài nữa ! :Dam

Chitto
20-04-2008, 09:12
Chịu bác ạ. Iem chưa tìm thấy thông tin ở đâu nói cái í cả. Cái tên Hà Giang cũng không phải tên cổ, mà là đời Nguyễn mới đặt ra. Mà các ông đời Nguyễn thì đôi khi không dựa trên lịch sử cũ.

Xưa kia đây là vùng đệm giữa VN và TQ, mang tính tự trị nhiều hơn. Các ông "thổ ti" nơi này thần phục vua nào (VN hay TQ) thì đất thuộc nước đó. Đến thời Pháp mới chính thức là thuộc xứ Bắc Kỳ (Tonkin) của liên bang Đông Dương (Indochina).

Cũng không nhìn thấy bản gốc chữ Hán nào của cái tên Hà Giang, nên không biết chắc hai chữ đó có đều là "sông" hay không, vì cùng âm Hà có đến gần chục chữ với nghĩa khác nhau, chỉ có 1 nghĩa là sông thôi, chữ Giang cũng vậy.

hoaha
20-04-2008, 09:23
Cảm ơn bác, em phân vân trong suốt cả chuyến đi trên đất Hà Giang mà hỏi dân bản địa nhưng không ai biết cả. Nhớ có lần xem "Dư địa chí truyền hình" về các vùng đất biên cương tổ quốc có nói đến nhưng lâu năm rồi cũng quên mất. Tiếc thật, trí nhớ tệ quá!
Không biết có bác nào lamg truyền hình xem lại được nhi?

Cách đặt vấn đề Hán tự của bác cũng đáng để đỡ phân vân về tên gọi Hà Giang

hoaha
21-04-2008, 01:08
Các bác đâu hết rồi nhờ?

Người ta đang phá Đồng Văn của Black này !

https://www.phuot.vn/imagehosting/188480b85a00ecb3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10214)


https://www.phuot.vn/imagehosting/188480b85ca08583.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10215)


Mấy cô bán rượu sáp phải đong vào chai rôi đi đổ buôn rồi

https://www.phuot.vn/imagehosting/188480b86480756c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10216)

https://www.phuot.vn/imagehosting/188480b8658dfed2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10217)

Đến mùa Khâu Vai các bác lên có thể sedan lượn quanh chợ phiên như bên Mèo Vạc rồi

hoaha
21-04-2008, 01:14
Công trình kỷ niệm 116 năm??? có thể chỗ này thành "cafe' đờ la hiên" cho các bác đỡ phải đi lại chụp vất vả nhỉ?
https://www.phuot.vn/imagehosting/188480b87e4dd859.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10219)

Chuối đây
21-04-2008, 09:01
Các bác đâu hết rồi nhờ?

Người ta đang phá Đồng Văn của Black này !
Bác hoaha không thấy có biển "Quyết tâm xây dựng" rồi còn gì!!!:D

https://img248.imageshack.us/img248/9164/hagiang009ya7.jpg

Anton TRAN
22-04-2008, 23:03
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480e0c603b352.png (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10357)

Đoạn này nhìn rõ 2 vạch tracklog, đi và về :

https://www.phuot.vn/imagehosting/17480e0e348e98e.png (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10358)

chantam
15-09-2015, 11:20
phong cảnh miền Bắc thật đẹp. và lạ lẫm đối với người con miền nam như tôi. mong sẽ một lần có cơ hội khám phá miền đất này