PDA

View Full Version : Cảm nhận khi phượt Campuchia



bachanhcs
18-03-2014, 19:46
Tự thưởng cho mình một dịp nghỉ tết kéo dài hết tháng 01, hai vợ chồng chạy xe máy dọc miền Trung vào Nam rồi xe máy qua Campuchia.
Dạo này thông tin về đánh chết người Việt ở Campuchia, thông tin về bài Việt ở Campuchia hơi nhiều nên hai vợ chồng cũng hơi chột dạ. Nhưng không sao, cha ông đã
"Từ độ mang gươm đi mở cõi
Lòng khôn nhung nhớ đất Thăng Long"

thì mình còn ngại ngần gì. Đêm trước khi vượt biên, hai vợ chồng tới thị trấn Gò Dầu vẫn lăng xăng tìm khách sạn giá rẻ nhà hàng ngon ngẻ, thong thả ngồi làm nồi lẩu bò 100k uống bia Sài Gòn xanh lùn sảng khoái.

Sáng hôm sau, sang Cam cũng hơi run. Cảm giác đầu tiên khi sang đất Cam là chả cảm thấy cái gì khác lạ. Tới Phnômpênh, ấn tượng đầu tiên là xây dựng tốt hơn - nhiều xế xịn hơn - và dân họ xấu hơn dân mình, có thế thôi. Nhưng đọc thêm cũng hơi hãi cái vụ bài Việt, đánh chết người Việt. Dù sao dân Cam cũng có tiền sử phong trào chặt đầu người Việt thả trôi sông, dân Cam cũng có lịch sử diệt chủng tàn bạo ngay đồng bào của mình.
Nằm ở Phnômpênh, vừa ghê ghê bài Việt, đọc tìm hiểu thêm thì mới biết "Youn" là cái gì, mới biết cái thuở "mang gươm đi mở cõi" đã có vụ chôn người Khmer xuống đất hở mỗi cái sọ rồi chặt đem làm củi đốt. Lịch sử, nhiều khúc ai oán bi thương quá. Nhưng mình vẫn run.

Từ Phnômpênh bắt xe khách đi Siem Reap. Xe của nhà Neak ... gì đó, chạy cách Phnômpênh chừng >100km vào đường 7, táng một chú xe đạp sang đường ẩu rồi phi vào đống đất bên vệ đường. Hai vợ chồng phơi nắng chán rồi bắt xe khách khác đi Siem Reap, tốn thêm $10. Chiều về từ Siem Reap, bắt xe khách của hãng Sokha, xe ngon hơn tưởng suôn sẻ ai ngờ về tới cách Phnômpênh ~70km em bus cũng phi vào mít một em khác, lại phải phơi năng mấy tiếng rồi tốn thêm $7 bắt xe khác về Phnompênh. Kinh hoàng với cái giao thông bên Cam, lượt đi và về Siem Reap đều bị tai nạn.

Ăn nhậu bên Cam thì quả thực tốt, ở phố tây Sisowath nồi lẩu nướng kiểu Cam có $5, hai vợ chồng ăn nhậu no nê lẩu - cơm - bia 3 lon Angkor cũng hết ~$10. Sang Siem Reap ở phố Pub Street giá cả cũng vậy. Ăn ngon, rẻ.

Tóm lại có ái tặng vé Air Plane chắc cũng sang Cam phát nữa, Angkor Wat thì không đẹp như mong đợi nhưng ăn nhậu rẻ khí hậu Siem Reap cũng mát mẻ. Hơi sợ quả bài Việt, chặt đầu Việt nhưng chắc cũng chả sao.

JaRiMo
19-03-2014, 12:26
Văn bác tệ quá đi mất. Đọc đoạn táng thanh niên xe đạp cứ tưởng là bác táng người ta. (S)

thainguu
27-03-2014, 20:12
Sáng hôm sau, sang Cam cũng hơi run. Cảm giác đầu tiên khi sang đất Cam là chả cảm thấy cái gì khác lạ. Tới Phnômpênh, ấn tượng đầu tiên là xây dựng tốt hơn - nhiều xế xịn hơn - và dân họ xấu hơn dân mình, có thế thôi. Nhưng đọc thêm cũng hơi hãi cái vụ bài Việt, đánh chết người Việt. Dù sao dân Cam cũng có tiền sử phong trào chặt đầu người Việt thả trôi sông, dân Cam cũng có lịch sử diệt chủng tàn bạo ngay đồng bào của mình.
Nằm ở Phnômpênh, vừa ghê ghê bài Việt, đọc tìm hiểu thêm thì mới biết "Youn" là cái gì, mới biết cái thuở "mang gươm đi mở cõi" đã có vụ chôn người Khmer xuống đất hở mỗi cái sọ rồi chặt đem làm củi đốt. Lịch sử, nhiều khúc ai oán bi thương quá. Nhưng mình vẫn run.


Á chỉ có bác mới dám nêu lên những điều kinh hoàng đó, thậm chí trong vùng đồng bào Khmer chúng tôi cũng không ai muốn nhắc vì sợ con cháu không yên. Đi chơi thì cảm nhận vẻ đẹp là chủ yếu bác ơi...

Youn là gọi từ Yunan hay Yeunan, người Trung Quốc gọi người Việt. Trước giờ Campuchia vẫn gọi vậy, một cái tên để gọi bình thường, nhưng từ khi có ông Rainsy đảng đối lập lên, ổng hay dùng để gọi VN thì người ta một mực cho rằng miệt thị. Ở Phnom Penh, người Việt cũng đâu có phản đối khi gọi là Younan?

hoangvanphuong75
28-03-2014, 10:29
Tôi thì không nghĩ xây dựng ơ Phnompenh tốt hơn, Sài gòn đẹp hơn. Trong chuyến xe về Sài gòn có gặp một anh thầu xây dựng người Việt qua PP xây nhà cho người Cam nói, dân Cam thấy chung cư nào của người Việt làm chủ thầu xây dựng sẽ mua giá cao hơn là do người Cam xây. Vì tính thẩm mỹ và bền, nghĩa là kinh nghiệm xây nhà cao hơn người Cam.
Họ giỏi xây Angko Wat, điều này ai cũng biết.

vitara29y
29-03-2014, 23:22
phóng sự không có ảnh à bạn

thainguu
30-03-2014, 15:27
Tôi thì không nghĩ xây dựng ơ Phnompenh tốt hơn, Sài gòn đẹp hơn. Trong chuyến xe về Sài gòn có gặp một anh thầu xây dựng người Việt qua PP xây nhà cho người Cam nói, dân Cam thấy chung cư nào của người Việt làm chủ thầu xây dựng sẽ mua giá cao hơn là do người Cam xây. Vì tính thẩm mỹ và bền, nghĩa là kinh nghiệm xây nhà cao hơn người Cam.
Họ giỏi xây Angko Wat, điều này ai cũng biết.

Nhà thầu nước ngoài vào xây dựng ở Campuchia sẽ không dám hối lộ hay bòn rút nguyên liệu, ko kể VN hay quốc gia nào, khi họ đến Cam kinh doanh, họ phải tuân thủ luật ở đây, nên chất lượng xây dựng của họ được đảm bảo, người dân biết đc điều này và sẵn sàng chi tiền. Còn nhà thầu địa phương, vốn có mối quan hệ với một số ông quan, ở cái đất nước tham nhũng tàn bạo dưới chế độ Hunsen như Campuchia thì người dân rất ghét. Người dân biểu tình vì họ ghét sự tham nhũng, bán rẻ tài nguyên quốc gia đó!

Yamaham
03-04-2014, 17:18
Á chỉ có bác mới dám nêu lên những điều kinh hoàng đó, thậm chí trong vùng đồng bào Khmer chúng tôi cũng không ai muốn nhắc vì sợ con cháu không yên. Đi chơi thì cảm nhận vẻ đẹp là chủ yếu bác ơi...

Youn là gọi từ Yunan hay Yeunan, người Trung Quốc gọi người Việt. Trước giờ Campuchia vẫn gọi vậy, một cái tên để gọi bình thường, nhưng từ khi có ông Rainsy đảng đối lập lên, ổng hay dùng để gọi VN thì người ta một mực cho rằng miệt thị. Ở Phnom Penh, người Việt cũng đâu có phản đối khi gọi là Younan?
Người Khmer gọi người Việt theo cách khinh miệt là Duồn, còn chặt đầu người Việt là cáp duồn!
Cũng như người Việt gọi người Khmer theo cách khinh miệt là Miên vậy thôi . . .

bachanhcs
03-04-2014, 20:08
Cái vụ "ruê nán" thì em cũng đã đọc rồi, nhưng bên Cambodia nó diễn theo nghĩa khác nữa thì phải. Ở Phnômpenh cạnh chợ đêm vợ chồng em ngồi ăn "Cambodian traditional hotpot" vô tình gặp em "gái được anh trai tây lo chi phí" người Việt nói chuyện em ấy bảo lão Rainsy đi rồi chả còn chuyện gì. Lúc xe khách đi Siem Reap gặp tai nạn phải nhẩy sang xe khác đi tiếp, vợ chồng em được 2 em "hang động" người Cam trắng nhễ nhại như gái Thái cho vợ em ngồi cùng ghế (em đứng) vì xe đủ tải. Tới Siem Reap vô tình gặp lại 2 em ý quần ngắn vợt Tây ở Pub Street.

Sau nhiều nhiều chuyến đi em thấy tốt nhất là không ảnh. Chuyến đi vợ chồng em không mang máy ảnh, có mỗi con Note1 thi thoảng tự sướng với nhau. Phượt, đọc thú vị hơn ảnh. Ảnh đẹp là ảnh undocument, tự đến tự khám phá nhé.

Em chỉ ghi lại cảm nhận cá nhân, có thể không đúng lắm, các bác cứ mạnh dạn mà đi rồi cảm nhận thôi. Em lại sắp đi Lào ăn tết, đi lần 2 rồi, quả thực Lào rất thanh bình và tin cậy.

Thông tin này chắc có hữu ích với các bạn chưa đi:
- Về vụ đem xe máy qua Cambodia chạy: tới cửa khẩu Mộc Bài phía Việt Nam thì cứ dong xe vào gần lối lên đóng hộ chiếu, dựng xe ở đó, có người coi rồi một người vào đóng dấu hộ chiếu, qua cửa ra rồi quành lại lấy xe dong sang Cambodia.
- Tới cửa khẩu Cambodia thì họ sẽ hướng dẫn hoặc tự ý dựng xe gọn gọn ở chỗ trạm gác, vào đóng dấu hộ chiếu nộp tiên rồi qua cửa, vòng lại dắt xe đi.
- Khi về có ai hỏi đi đâu mà lâu thế, cả tuần mới quay lại thì cứ bảo tao đi chơi vòng vòng gần đây, họ cũng chả vặn vẹo gì
- Cửa khẩu Mộc Bài em thấy đồn cứ phải kẹp 20k, 50k vào hộ chiếu đóng cho nhanh. Em thì không kẹp, xung quanh vẫn thấy kẹp, đóng vãn nhanh như bình thường nhưng chú ý họ gộp 1 đống để đóng rồi trả 1 đống để chia nhau, không canh kỹ coi chừng bị mất

congsangxt1983
02-05-2014, 19:48
2014 đã 2 lần đi xe máy qua Cam....Mộc Bài kẹp 10k 20k cho mấy a đóng dấu uống nước cho bớt căng thẳng quay lại dắt xe qua lun... Bavet xếp hàng hoặc cò Ng Cam đóng dấu dùm phí 50k cò pít nói tiếng việt chưa trả giá ,,tự xếp hàng đóng 20k hoặc 1 úa 2 usa tùy lòng hảo tâm.. ra exit quay lai dắt xe .vậy là bước xong .....từ Bavet đến Phnompenh 170 km ko co cong an ....chú ý phà NEAKLUONG mấy a Bảo vệ hay nhìn bản số xe VN hay vòi tiền cứ lựa chổ nào đông là chui vô êm xui liền ...còn nó làm khó thì 2 USA nha....Ở Phnompenh thì cứ chạy từ từ chú ý đèn tín hiệu thấy ng ta chạy là mình chạy nha dừng mình cũng dừng
ở -thành phố Biển Shihanulk thấy có bắt mấy ng nước ngoài chạy xe máy ...nói chung cứ thổi lại là đưa 5 usa cho nhanh đừng đưa giấy tờ gì hết đừng nói Tiếng việt lun ,,,giả câm là thượng sách ....có ng nói đưa 1, 2 usa gì đó ...nhưng ở nước ngoài chi đậm cho nhanh chứ khác ngôn ngữ khó chơi lắm ...miễn nó cho đi là ok ....chứ nó giữ bất cứ cái gì lại cũng mệt lắm
về cữa khẩu Prek Chak đóng dấu 2 đô .---hà tiên 10k cho e uống nước bò húc
cữa khẫu PhnomDen đóng dấu 30k ---tịnh Biên 10k cho mấy a uống Sting
Lưu ý đi xe mấy qua Cam k nên đi đông ăn mặc bèo nhèo giống xe ôm hay buôn bán tránh đi mấy xe ngon quá k nên đi mấy em hãng YAMAHA nhất là EX , SIRUS vì bên đó chuộng HONDA nên đi xe khác biệt là điều bất lợi và gây sự chú ý là ko nên và khó sửa khi xảy ra hỏng hóc vì tìm chổ sữa xe máy còn khó hơn tìm chổ sữa xe oto
-- qua chơi đi du lịch thì ok chứ làm ăn buôn bán ở lâu thì coi chừng nha ....( Trong thâm tâm họ không ưa ng việt mình đâu còn hỏi vì sao thì cứ ra khu bờ sông hay có mấy em miền tây làm nghề nhạy cảm và một số ng Việt làm tùm lum nghề ở thủ đô là pít liền ...còn muốn chuyển quốc tịch và tên campuchia lun thì 3000 usa nhé nghe e làm cave nói zậy ...hjhj )
bí kiếp tự học tiếng campuchia nè....chủ yếu để nói cho ng ta nghe thôi ,,,chứ họ nói là mình pó tay vì họ nói nhanh quá nghe cũng ko hiểu kịp
http://longxuyen.violet.vn/entry/show/entry_id/8689443
còn anh em nói muốn xem ảnh và hỏi kinh nghiệm thì qua face trao đổi nhé vô tình kiếm bấm Huynh Cong Sang là thay hắn liền ...

auvinhlong
03-05-2014, 19:44
Mình vừa đi Cam từ cửa khẩu Xà Xía, qua cửa khẩu đi và về nhóm mình đều không bị đòi tiền, xe thì tự nhiên dắt qua ah, không ai hỏi gì cả. Qua Cam có bị mấy anh giao thông hốt với lí do là xe chạy buổi sáng mà còn bật đèn, pó tay luôn, thôi kệ nhóm đưa 10 đô cho 3 chiếc mấy anh ấy k chịu đòi 15 đô 3 chiếc, miễn cưỡng đưa để đi cho xong, vừa đi được 5p là bị hốt lại nữa, rồi nói mới đóng phạt bên trạm kia thì cho đi và bảo chạy xe chậm lại.

vietnguyen
06-05-2014, 17:05
Em mới đi đợt 30/4 bằng Sirius, qua phà Neak Leoung bình thường, không bị làm khó dễ, vòi vĩnh gì. Những gì em gặp là con người Campuchia thân thiện dù biết em người Việt, em hỏi đường toàn ký hiệu múa may họ cũng rất nhiệt tình trả lời.

vietnguyen
08-05-2014, 21:51
Mình vừa đi Cam từ cửa khẩu Xà Xía, qua cửa khẩu đi và về nhóm mình đều không bị đòi tiền, xe thì tự nhiên dắt qua ah, không ai hỏi gì cả. Qua Cam có bị mấy anh giao thông hốt với lí do là xe chạy buổi sáng mà còn bật đèn, pó tay luôn, thôi kệ nhóm đưa 10 đô cho 3 chiếc mấy anh ấy k chịu đòi 15 đô 3 chiếc, miễn cưỡng đưa để đi cho xong, vừa đi được 5p là bị hốt lại nữa, rồi nói mới đóng phạt bên trạm kia thì cho đi và bảo chạy xe chậm lại.

Bác bị phạt dữ thế. Em không đội mũ bảo hiểm người lái, xe chưa làm thủ tục khi đi ở Siẻm Reap bị đòi 3.000 Ria thôi :|

auvinhlong
09-05-2014, 00:13
Bác bị phạt dữ thế. Em không đội mũ bảo hiểm người lái, xe chưa làm thủ tục khi đi ở Siẻm Reap bị đòi 3.000 Ria thôi :|

1 chiếc 5 đô, nó đòi 10 đô 1 chiếc cũng ráng đưa, đưa tiền qua cho khỏe thân.

Chidzung
09-05-2014, 21:20
Người Việt gọi Miên: Thời mở cõi, người Việt vào làm ăn vùng rừng núi miền tây, cứ chỗ đất trũng là khai khẩn, người Khmer thì thích ở vùng gò cao, người Kinh đến hỏi mượn dụng cụ, người Khmer trả lời Mien là có, ót mien là không có, riết rồi quen gọi những người Khmer là Mien. Tiếng Khmer, chữ mien cũng có nghĩa quả nhãn, chẳng có tính khinh miệt đâu. Tuy nhiên nay không nên dùng chữ này nữa,

vietnguyen
09-05-2014, 21:47
1 chiếc 5 đô, nó đòi 10 đô 1 chiếc cũng ráng đưa, đưa tiền qua cho khỏe thân.

May nó không đòi 100 hay 1.000$, lúc đó e là thân khó khỏe :v

toanhoang
12-05-2014, 12:59
Cái vụ đưa tiền bôi trơn em cũng nghe nói nhiều nhưng thấy vô lý quá thể, chẳng có văn bản nào yêu cầu cả. Đợt đoàn em đi 30/04 vừa rồi thì đi của Hoàng Gia nên đến các điểm làm thủ tục, nhà xe họ thu passport rồi làm cho hết, bọn em chỉ lên trình diện rồi đi qua, khỏe re. Không mất đồng nào, khả năng là cái phí đó đã bao cả trong vé xe rồi (190k SG-PP).

thainguu
24-06-2014, 03:33
Người Khmer gọi người Việt theo cách khinh miệt là Duồn, còn chặt đầu người Việt là cáp duồn!
Cũng như người Việt gọi người Khmer theo cách khinh miệt là Miên vậy thôi . . .

Bạn điên à? Gì mà duồn vời chả duôn? Người Khmer gọi người Việt là Yunan, Yunn, là từ tiếng Hoa mà ra. Jun jeat Yunn nghĩa là dân tộc Việt, vậy chắc bọn tàu trên đầu bạn đều kêu bạn bằng giọng khinh miệt hàng ngày rồi, sao ko qua đó mà chấn chỉnh