PDA

View Full Version : Sài Gòn - Café trứng mang nét Việt



taybungbu
18-03-2014, 07:24
Chào mọi người, mình là Tâm, mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng bố mẹ mình người Việt :). Mình rất yêu Việt Nam và đặc biệt thích những chuyến phượt bằng xe máy xuyên Việt. Hôm qua là chặng cuối của mình từ Long Khánh lên TPHCM, tình cờ trên đường về khách sạn, mình và các xế phượt tìm ra một loại thức uống rất đặc biệt mà mình chưa uống bao giờ, đó là cafe trứng
Quán nằm trong hẽm, nhưng dễ tìm
https://farm8.staticflickr.com/7222/13231303924_f85bdc99ba_c.jpg
Lớp vàng ở trên phải nói là rất béo và ngon, nhưng nghe đồn phải khuấy lên uống thì mới đúng “điệu”.

https://farm4.staticflickr.com/3785/13230967575_f02658def5_c.jpg
Vị đắng café pha với vị béo của trứng, phải nói là khá lạ miệng và hợp khẩu vị.
https://farm8.staticflickr.com/7431/13231574283_0cf7372ee6_c.jpg
[Wooohooo, Làm phát hết luôn]
Hôm sau lại dắt vài anh bạn Tây đến, mỗi anh uống 3 ly :D, nói chung là thức uống ổn và giá cả hợp lý nên khá thu hút.
Giá cả : 20k/ly
Địa chỉ : Lưu Gia Café 08 Hoa Cúc Quận Phú Nhuận
Chỉ bán món này từ 16h – 22h
https://www.facebook.com/luugiacafe

phungmap
20-03-2014, 08:09
Ngon lắm bác, hôm qua đi theo hướng dẫn thì được nêm món cà phê trứng, bạn gái mình uống ca cao trứng (y). Nói chung là khá ngon và lạ :P. Sẽ dắt các bạn nước ngoài về đây :)

phungnguyen14
20-03-2014, 08:31
Em không ở Sài Gòn, bác chỉ đường đi cho em được không ạ, chưa có dịp ra Hà Nội nếm nó thử ?

Jinx14
20-03-2014, 09:16
Nhìn có vẻ ngon :3, nhưng ko biết có ngon thật không

buitrongdat
29-03-2014, 17:35
Cafe trứng thì ngon và ngậy thôi rồi. Ực... ưc...
Nhưng nếu bác chủ thớt không nói thì em không biết đấy là cafe trứng đâu ạ. Vì cafe trứng người ta ít khi uống với đá ạ. Hôm nào nhàn rỗi em mua trứng về làm rồi show hàng cho các bác thèm ạ. :)

bambookute489
29-03-2014, 18:56
cafe trứng - mới nghe luôn ấy, mấy bác quảng cáo dữ quá..hôm nào uống thử mới dc ah..hehe