PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Leo Fansipan (18->23/1/2011) (Tầng 2)



Pages : [1] 2

iamvtn
19-12-2010, 12:00
Do tầng 1 tại đây: https://www.phuot.vn/threads/13131-Fansipan-19-23-1-2011-%C6%AF%E1%BB%9Bc-ao-nh%E1%BB%8F-b%C3%A9-c%E1%BB%A7a-em không thể update được trang 1 cho nên đoàn quyết định lập topic mới tầng 2 để mọi người tiện theo dõi lịch trình, danh sách thành viên chính thức và các hoạt động sắp tới của nhóm, mong mod close topic cũ lại để mọi người bắt đầu trao đổi tiếp tục ở tầng 2.

Còn sau đây là lịch trình leo Fan của chúng ta


LỊCH TRÌNH LEO FAN
CUNG CÁT CÁT – FAN – TRẠM TÔN

Do có một vài người không có nhiều thời gian nên dự tính sẽ chia thành hai đoàn.
- Đoàn 1 gồm các bạn có nhiều thời gian sẽ lên đó trước mua đồ ăn thuê porter trước.
- Đoàn 2 gồm mấy bạn không có nhiều thời gian sẽ lên đó sau, sau khi hai đoàn gặp nhau sẽ tổ chức leo Fan.

Đêm 18/1: Hà Nội - Lào Cai.
18h30: Đoàn 1 có mặt tại Ga Hà Nội (Ga B Trần Quý Cáp) đi lên tàu (S7) Lào Cai.
17:30 Tàu khởi hành đi Lào Cai.

NGÀY 19/1: Sapa
05:00 tàu tới Ga Lào Cai. Đoàn 1 ăn sáng tại Lào Cai, sau đó đi xe ô tô lên Sapa. Thăm quan nghỉ ngơi mua đồ ăn thuê sẵn porter và làm thủ tục leo Fan cho ngày hôm sau.

ĐÊM 19/1: Hà Nội - Lào Cai.
18h30: Đoàn 2 có mặt tại Ga Hà Nội (Ga B Trần Quý Cáp) đi lên tàu Lào Cai. 17:30 Tàu khởi hành đi Lào Cai.

NGÀY 20/1: Sapa
05:00 tàu tới Ga Lào Cai. Đoàn 2 ăn sáng tại Lào Cai. Sau bữa sáng cả đoàn 2 sẽ đi ô tô lên Sapa và gặp đoàn 1, sau đó sẽ tổ chức và xuất phát ở thung lũng Cát Cát (làng Cát Cát), cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 3km và có độ cao so với mặt nước biển là 1245m. Leo đến độ cao 2300m sẽ ngủ trại đêm thứ nhất

NGÀY 21/01: Phanxipang
Sáng: Sau 1 đêm ngủ ngon giấc tại núi rừng Hoàng Liên, đoàn ăn sáng rồi tiếp tục lên độ cao 2900m sau đó xuống 2700m. Hạ trại ngủ trại đêm thứ hai.

NGÀY 22/01: Chinh phục đỉnh Phanxipang
Sáng: Cả đoàn ăn sáng rồi tiếp tục chinh phục đỉnh cao Phanxipang (3143m) và chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Sapa trong màn sương mờ ảo, phóng tầm mắt chúng ta có thể nhìn thấy đất nước Lào và Trung Hoa vĩ đại, tổ chức ăn mừng chụp ảnh và cảm nhận hương vị của người chiến thắng.
Xuống đến 2000m. Ngủ trại đêm thứ ba (có thể ngủ tại lán Việt Hùng ở độ cao 2200m)

NGÀY 23/01: Sapa
Sáng: Sau bữa sáng, khoảng 7h đoàn bắt đầu xuất phát để trở về cửa rừng theo đường trạm Trọng Tôn. Đến khoảng 11-12h có mặt tại Sa Pa, ăn trưa tại nhà hàng rồi nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do dạo chơi SaPa. Chiều: Đoàn sẽ đi xe về Lào Cai. Ăn tối tại Lào Cai, 19h30: Lên tàu (S8) khởi hành về Hà Nội.

NGÀY 24/01: Hà Nội
04:05 tàu về đến ga Hà Nội, chia tay và kết thúc cuộc hành trình.




Chốt Đoàn (Không nhận thêm thành viên)

Đoàn 1 đi ngày 18
1.Nguyễn Thị Huyền Trang -trangmoon (đi ngày 18)
Y!M: huyentrang_sunflower17
FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=1805154276
SĐT: 01689947551

2. Nguyễn Mạnh Hồng- STEELH (đi ngày 18)
Y!M : nmanhong
FB : http://www.facebook.com/nmanhong
SĐT: 0932326798

3. Lê Như Nam - Darklordo0o (đi ngày 18)
Y!M : boy_di_xe_cub
FB : http://www.facebook.com/profile.php?id=100000150013065
SĐT: 0904719805

4. Đinh Văn Phương - dvphuong (đi ngày 18)
Yh : dvphuong
SĐT : 0978 033 097

5. Nguyễn Huy Toàn - Justdance152 (đi ngày 18)
Y!M : hanhphuclangthang152
FB: http://www.facebook.com/toannguyen152
ĐT : 01696649776

6.Nguyễn Thanh Hiếu (bạn iamvtn) (đi ngày 18)
Y!M: harass_vie
FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000947409365
SDT: 01237794668

7. Nguyễn Trung Hiếu - asahi1808 (đi ngày 18)
YM: asahi1808
ĐT: 0904392679

8. Nguyễn Hải Long - còla? (đi ngày 18)
Y!M: kem_que2004
Facebook:http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000118587640
ĐT: 01228344543


Đoàn 2 đi ngày 19
9. Huy Sơn - sonth87 (đi ngày 19)
Y!M & Skype : sonth87
FB : http://facebook.com/sonth87
SĐT: 01686968200

10. QuangTD (bạn Trang moon) (đi ngày 19)
SĐT : 0168977937

11.Vũ Thành Nam - iamvtn (đi ngày 19)
Y!M & Skype: iamvtn
FB: http://www.facebook.com/iamvtn
SĐT: 0932365558

12.Phạm Xuân Trường (bạn iamvtn) (đi ngày 19)
Y!M: truong_it_88
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=567124473
SDT: 0936730988

13. Nguyễn Thu Thủy- kenken (đi ngày 19)
ĐT : 01658026326
FB: http://www.facebook.com/ken.syck

14. Nguyễn Hà Trung - yytrung. (đi ngày 19)
Y!M : [email protected]
ĐT : 01999 02 9897
FB : facebook.com/yytrung

15: Bùi Thanh Long (bạn iamvtn) (đi ngày 19)
Y!M: thanhlong6981
ĐT: 0904378169
FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001578480209



Thông tin chi phí

Sau buổi offline mọi người đã thống nhất đưa ra chi phí đóng trước để iamvtn đặt vé tàu là 500k cho những ai đi ghế mềm và 800k cho những ai đi giường nằm.

Do chưa có giá vé tàu tháng 1 cho nên đoàn thu trước như vậy còn thừa bao nhiêu lên Sapa đoàn sẽ khấu trừ vào các khoản chi phí trên đó.

Vậy là chúng ta sẽ đóng tiền thành 2 lần.
- Lần 1 ở HN để đặt vé tàu
-Lần 2 ở Sapa để chi trả cho các khoản chi phí sau đây:
1. Xe bus LC –Sapa –LC : 75k/ng
2. Chi phí thủ tục tham quan :

Giấy phép tham quan : 300k - 500k cho cả đoàn
Vé : 30k
Phí môi trường : 20k
Phí bào hiểm : 20k
Ngủ rừng : 25k
Phí giám sát : 50k

3. Tiền đặt phòng khách sạn để gửi đồ trước và sau khi leo Fan : 100k
4. Tiền thuê poster (cứ 1 poster /5 người): 150k/1porter * 4 ngày = 600k
5. Chi phí thuê ôt từ Sapa –Cát cát : 15k/người
chi phí thuê oto tu Tram ton- sapa : 15 k/ng
6. chi phí thuê túi ngủ : 70k/chiếc
Chi phí thuê lều : 150k/ lều 6ng
7. Tiền đồ ăn:
3 bữa sáng và 4 bữa trưa : 7 bữa phụ * 20k = 140 k/ng
3 bữa tối chính trên rừng : 3 bữa * 60k = 180 k/ng

Và các khoản phụ phí khác: Nói chung rơi vào khoảng 1.6 triệu / người.
Chưa tính tiền các bạn mua đồ cá nhân như Balo, giầy leo núi, găng tay quần áo, thuốc men .... (sẽ có chi tiết đồ cần mua ở bài post sau)


Và sau đây là danh sách các bạn đã đóng tiền đặt cọc và chi tiêu của đoàn

Đi ngày 18/1

Nguyễn Mạnh Hồng- STEELH: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Nguyễn Thanh Hiếu (bạn iamvtn): 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Đinh Văn Phương - dvphuong: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Nguyễn Huy Toàn - Justdance152: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Nguyễn Trung Hiếu - asahi1808: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Nguyễn Thị Huyền Trang -trangmoon: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Cò lả : 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Lê Nam: 500k - 370k (vé tàu) = 130k

Đi ngày 19/1
Huy Sơn - sonth87: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
YYTrung : 500k - 370k (vé tàu) = 130k
QuangTD (bạn Trang moon) : 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Nguyễn Thu Thủy: 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Trường (bạn iamvtn): 500k - 370k (vé tàu) = 130k
Bùi Thanh Long (bạn iamvtn): 800k - 565k (vé tàu) = 235k
Vũ Thành Nam - iamvtn : 800k - 565k (vé tàu) = 235k


Thông báo giá vé tàu là: 185k ghế mềm điều hòa, 380k giường nằm.


Tổng quỹ đã thu là: (13*500)k +(2*800)k = 8100 k
Tiền vé tàu: 5940k bao gồm
- Chiều đi: 13 ghế mềm giá * 185k = 2405k + 2 giường nằm giá * 380k = 760k. Tổng là: 3165k
- Chiều về: 15 ghế mềm giá 185k. Tổng là: 2775k
----------------------------
Tiền quỹ còn lại là: 2160k

iamvtn
19-12-2010, 12:07
HÀNH TRANG, ĐỒ ĐẠC CHUẨN BỊ LEO FAN
VỀ TRANG PHỤC

Phần này mọi người chủ động trong việc đi mua, rủ nhau đi mùa cùng thì càng tốt :D.

1. Giầy bộ đội
- Loại cao cổ, chống nước (waterproof), đế cao su không quá cứng, có nhiều gai và có ma sát tốt.
- Tham khảo thêm: Mua ở Lê Duẩn, Giá tầm 50 - 60k.

2. Ba lô
- Tốt nhất là balo chống nước hoặc có áo mưa trùm balo đi kèm. Loại có dây buộc bụng
- SL: 01
- Tham khảo: Mua ở Đinh Tiên Hoàng hoặc số 88 Trần Quý Cáp, Giá tầm 120 - 200k

3. Tất
- Tất thường + tất chống vắt.
- SL: 03 - 04 đôi

4. Găng tay
- Găng tay cực kỳ quan trọng, giúp chúng ta thoải mái bám víu vào mọi nơi. Mua loại găng tay bảo hộ lao động dệt bằng vải sợi, có gai nhựa mặt trong
- SL: 02 đôi
- Tham khảo: Mua ở Yết Kiêu (số 10) hoặc siêu thị Daiso trên đường Giảng Võ, Giá tầm: 11k/đôi

5. Bọc
- Đầu gối, Gót chân. Hai cái bọc chân này đảm bảo không bị chấn thương khi va chạm, đồng thời khi xuống núi nó giữ cho khớp xoay đúng vị trí, tránh trẹo khớp
- Tham khảo: Mua ở Trịnh Hoài Đức, Giá tầm: 20k/đôi

6. Mũ bộ đội
- Loại có bọc tai để giữ ấm tai.
- SL: 01 chiếc
- Tham khảo: Mua ở Lê Duẩn, Giá >20k

7. Áo mưa
- Tốt nhất là có loại áo khoác chuyên dụng vừa là áo ấm vừa chống nước, các hãng sản xuất trang phục thể thao và dã ngoại như Northface, Eastpak, Columbia,…đều có loại áo này
- Nếu không chọn áo mưa loại tốt (có quần, có áo), và dăm ba cái áo mưa giấy.

8. Dép
- Dép nhẹ
- SL: 01 đôi
- Mục đích: đi buổi tối

9. Quần áo
- Khăn quấn cổ : Rất cần thiết lúc dừng lại nghỉ mệt thì quấn ngay để giữ ấm.
- Áo thun : Sử dụng loại áo mỏng hút mồ hôi, mặt bên trong, không ôm. Vài chiếc.
- Áo khoác : Chỉ cần áo khoác dù hai lớp là đủ, không bó chặt. Tổng cộng bạn mặt 3 lớp áo : áo thun, áo khoác và áo mưa.
- Áo khoác dầy và ấm để mặc ban đêm.
- Quần loại quần kaki túi hộp, rộng dãi dễ leo trèo mà lại ko dễ rách.

10. Đồ ăn
- Đồ ăn tự mua nên mọi người tham khảo trao đổi rồi lên Sapa chúng ta sẽ mua.
Tham khảo : Nên mua ở siêu thị Lào Cai đối diện bờ hồ Sapa, giá siêu thị hợp lý, khỏi trả giá.

VỀ DỤNG CỤ

1. Đèn pin
- Miêu tả: nên mua loại đèn pin nhỏ và có khả năng chống nước. Nên có khoảng it nhất 1 đôi pin dự phòng cho mỗi ngày leo núi
- SL: 01
- Tham khảo: Có thể mua ở chợ Đồng Xuân, Giá tầm >10k

2. Dao/dụng cụ đa năng.

3. Khăn mặt
- SL: 01
- Mục đích: thấm mồ hôi & quàng chống lạnh khi cần

4. Túi ngủ
- Cái này rất quan trọng không có là tàn đời, mua tầm 200k/túi., không thì lên đó thuê cũng được.

5. Nến.
- Đêm trời tối đen như mực, một cây nến loại lớn thắp nguyên đêm sẽ cho bạn cảm giác ấm áp hơn.

6. Túi cứu thương cá nhân
- Loại nhỏ cơ bản dùng cho cá nhân
- Mua thuốc gồm
+ Thuốc giảm sốt Efferalgan : cứ dự phòng 8 viên là đủ, vì hạ sốt nhanh. Giải quyết được tình trạng cấp bách, không dùng Panadol vì tiêu trước khi thuốc phát huy tác dụng.
+ UpsaC : 1 ngày 2 viên, để bổ sung năng lượng.
+ Viên nén Vitamin : Loại viên nén vitamin bổ sung cách chất cần thiết.
+ Thuốc rửa mắt.
+ Thuốc tiêu chảy
+ Kem chống muỗi
+ Thuốc sát trùng
+ Dầu nóng/dầu gió (Xoa bóp cơ nếu mệt mỏi)
+ Saplonpas : Sử dụng loại gel có hiệu quả nhanh. Chống nhức mỏi.
+ Băng ego các cỡ (Nếu bị rộp chân do cọ vào giày thì dán, để tránh ma sát)
+ Gông y tế
+ kéo y tế
+ Băng dính y tế
+ Gạc tiệt trùng
+ Vaselin (Bôi nẻ, bôi vào chỗ bị rộp chân)

- Lưu ý: tất cả các loại thuốc và dụng cụ y tế cần phải để trong túi nilon bên trong túi cứu thương để tránh nước ngấm vào. Nên mua trước khi đi đừng để lên Sapa mới mua là bệnh trước khi uống đó.


VỀ ĐỒ ĂN THÊM
- Tùy sở thích, nên mang gọn, nhẹ, dinh dưỡng cao.
- Ví dụ: pho mát sợi, sôcôla, Vitamin sủi (Uống tăng cường Vitamin hàng ngày).

VỀ CÁC ĐỒ DÙNG KHÁC
- Kem & bàn chải đánh răng.
- Bật lửa.
- Giấy vệ sinh (quan trọng đấy, ko lên đấy đi mà ko có cái mà ... đâu (chuckle) ).
- Nước rửa tay khô.
- Máy ảnh .
- Máy ghi âm : Bạn nên có vì khi đi về rồi bạn sẽ không thể nhớ được cảm giác mỗi lúc leo và nếu viết lại thì sẽ không còn tính sống nữa. Cũng như sẽ có những câu truyện bất ngờ thú vị mà cần có máy gi âm để lưu lại.
- Điện thoại : Mobie chắc chắn là không có sóng (miềng dùng mobi ), Vina thì hơi hiếm, Viettel là ok nhất.
- Cờ tổ quốc: SL: 01 + Loại nhỏ + Mđ: cài balo cho có khí thể.
- Túi ni lông để đựng đồ linh tinh, nhiều nhiều một chút.
- Mang nhiều tiền lẻ 20,50k.

Khuyến nghị :
- Mang càng ít đồ càng tốt
- Những người khoẻ, tháo vát, đi cuối cùng để hỗ trợ những người đi chậm
- Đồ nhờ người khuân vác mang hộ (chỉ lấy ra buổi tối) - gói gọn gàng, có nhãn tên bên ngoài.
- Những đồ buộc phải tự mang theo phòng khi cần. Ba lô nhỏ gọn, nặng < 5 Kg
- Khi leo luôn bước đều chân dù đường dễ đi bạn cũng không nên đi nhanh, vì leo núi cần sự ổn định và sức bền.
- Cố gắng tập thở ra bằng miệng hít vào bằng mũi.
- Không nên ráng sức, nếu thấy mệt thì nghỉ ngay, vì bạn đi trời lạnh rất dễ bị choáng, nếu không kiểm soát được mà lủi đại xuống vực thì toi đời.
- Nước chỉ nên uống từng ngụm nhỏ, không uống nhiều một lần. nên ngậm kẹo ngọt hoặc chocolate, hoặc bánh orion để thêm lượng đường trong máu.
-Mỗi khi dừng chân nghỉ thì nhớ quàng khăn ngay để tránh cảm lạnh, tai luôn bịt kín đường để mây vào bên này bay ra bên kia.
-Khi leo vách đá hoặc lên dốc nhớ kiếm vị trí chắc chân mới bước, đừng mạo hiểm với tính mạng, chú ý khi leo lên vách đá thì nhớ nhìn phía trên trước hẳn leo kẻo húc đầu vào đá lại khóc huhu.
-Nếu bạn khỏe quá cũng đừng đi trước đồng đội nên song hành cùng nhau sẽ yên tâm và có động lực hơn.
-Nghiêm cấm xả rác trên suốt hành trình.

justdance152
19-12-2010, 12:08
Hôm nay chạy 2 vòng về buồn ngủ quá.
Tiếc nhất là chủ nhật 26 ko đi leo núi đc, tại anh Nam lần trước hủy đi :(
Chúc mọi người tuần sau đi vui vẻ nhé.

iamvtn
19-12-2010, 12:17
Cu justdane post nhanh quá, anh còn chưa post xong :(.

Thông báo vụ đi Ba Vì nhé:

Danh sách thành viên đi Ba Vì của đoàn.

Vũ Thành Nam - iamvtn
Nguyễn Mạnh Hồng- STEELH
Lê Như Nam - Darklordo0o
Trang (bạn Darklordo0o )
Nguyễn Trường Giang -themoivui
Bùi Thanh Long (bạn iamvtn)
Huy Sơn - sonth87
Phạm Xuân Trường (bạn iamvtn)
Nguyễn Thanh Hiếu (bạn iamvtn)
Nguyễn Hải Long - còla?
Nguyễn Hà Trung - yytrung.
Đinh Văn Phương - dvphuong
Nguyễn Trung Hiếu - asahi1808


6h30' Mọi người có mặt ở Big C và đi theo cặp đôi như đã thống nhất vào buối sáng như sau:

Hiếu(asahi1808) - Long(cò lả)
Lê Nam - Trang.
NamVT - HiếuNT
Sơn - Trung.
Hồng - Giang.
PhươngDV
Long (bạn iamvtn) cùng bạn.
Trường cùng bạn.

kenken
19-12-2010, 13:06
Em vừa về đến nhà và đang ăn sáng vs ăn trưa:)Chết mệt nhưng vui!Ak,thêm cái facebook của em nữa nè:
http://www.facebook.com/ken.syck
Lần đầu tiên em chạy đk như thế...Cảm ơn anh...(em quên mất tiêu rùi;)đã chạy cùng em và đến khi em nói:"em ko chịu đk nữa rùi"thì anh đã động viên:"sắp đến rùi,sắp đến rùi.."thanks anh nhìu,suýt nữa ko qua đk bài test:)

iamvtn
19-12-2010, 13:19
Em vừa về đến nhà và đang ăn sáng vs ăn trưa:)Chết mệt nhưng vui!Ak,thêm cái facebook của em nữa nè:
http://www.facebook.com/ken.syck
Lần đầu tiên em chạy đk như thế...Cảm ơn anh...(em quên mất tiêu rùi;)đã chạy cùng em và đến khi em nói:"em ko chịu đk nữa rùi"thì anh đã động viên:"sắp đến rùi,sắp đến rùi.."thanks anh nhìu,suýt nữa ko qua đk bài test:)

Hà hà, chúc mừng em đã qua bài test, còn cái anh chạy cùng em là anh Hồng (STEEH) đó, liệu liệu mà mời đi caffe cảm ơn đi nhá :)).

Mọi người ở HCM chú ý chuyển khoản cho mình nhé, càng nhanh càng tốt để mình liên hệ mua vé tàu, tàu tết đông lắm, có một cái là phải mua ngay không thì chết dở

trangmoon
19-12-2010, 13:23
Cu justdane post nhanh quá, anh còn chưa post xong :(.

Thông báo vụ đi Ba Vì nhé:

Danh sách thành viên đi Ba Vì của đoàn.

Vũ Thành Nam - iamvtn
Nguyễn Mạnh Hồng- STEEL
Lê Như Nam - Darklordo0o
Trang (bạn Darklordo0o )
Nguyễn Trường Giang -themoivui
Bùi Thanh Long (bạn iamvtn)
Huy Sơn - sonth87
Phạm Xuân Trường (bạn iamvtn)
Nguyễn Thanh Hiếu (bạn iamvtn)
Nguyễn Hải Long - còla?
Nguyễn Hà Trung - yytrung.
Đinh Văn Phương - dvphuong
Nguyễn Trung Hiếu - asahi1808


6h30' Mọi người có mặt ở Big C và đi theo cặp đôi như đã thống nhất vào buối sáng như sau:

Hiếu(asahi1808) - Long(cò lả)
Lê Nam - Trang.
NamVT - HiếuNT
Sơn - Trung.
Hồng - Giang.
PhươngDV
Long (bạn iamvtn) cùng bạn.
Trường cùng bạn.

chúc mừng mọi người đã có cuộc tổng test thể lực thành công :D.Em có ý kiến là chuyến đi Ba Vì sắp tới dù thời tiết như thế nào đi nữa mọi người cũng phải đi,đi để quen với thời tiết khắc nghiệt chỉ bằng 1 phần trên Fan ;).Bữa đó e cũng sẽ đi trekking ở Hòn Bà Nha Trang :D

iamvtn
19-12-2010, 13:30
chúc mừng mọi người đã có cuộc tổng test thể lực thành công :D.Em có ý kiến là chuyến đi Ba Vì sắp tới dù thời tiết như thế nào đi nữa mọi người cũng phải đi,đi để quen với thời tiết khắc nghiệt chỉ bằng 1 phần trên Fan ;).Bữa đó e cũng sẽ đi trekking ở Hòn Bà Nha Trang :D

Có chốt thành viên rồi, em cứ liên hệ porter đi nhé, thuê 5 người là đẹp đó.
Hồng (STEEH) sẽ phụ trách hỏi han là liên hệ với khách sạn ô tô trên đó xem thế nào nhé.
Anh Hiếu (asahi1808) xem hộ em vụ giầy dép nhé, cố gắng đi Ba Vì là có giầy test luôn.

Mỗi người một tay một chân cho chuyến đi leo Fan của chúng ta thành công tốt đẹp nhé.

Thank mọi người.

STEELH
19-12-2010, 13:32
Nhận tiền đặt cọc đến 27/12/2010 ai không đóng thì tự liên hệ mua vé tàu nhé.

"Đến 27/12/2010 ai không đóng tiền thì coi như rút lui khỏi đoàn" anh ạ!

iamvtn
19-12-2010, 13:33
"Đến 27/12/2010 ai không đóng tiền thì coi như rút lui khỏi đoàn" anh ạ!

Đã sửa. Em cố gắng hỏi han vụ khách sạn với ô tô nhé.

trangmoon
19-12-2010, 13:59
Chiều nay sau khi có DS đoàn e đã liên hệ với chú Li - poster ( ĐT: 01664 619 550 ) và hỏi các vấn đề liên quan đến chuyến đi,kết quả như sau :
- Chú poster là người bản Cát cát, chú sẽ liên hệ và tìm thêm 4 poster nữa cho đoàn.Tổng số poster là 5 người.
- Tiền công : 120k /ngày
- Chú liên hệ cho mình cái giấy thông hành để vô vườn quốc gia : 500k
- Chú ấy có thể liên hệ thuê xe từ Sapa lên Cát cát : 200k/cả đoàn
............................................ Trạm Tôn về Sapa : 250 k/cả đoàn.
E đã đặt vấn đề trước và chậm nhất cuối tháng này sẽ confirm lần cuối cho chú cũng như đặt cọc 1 ít tiền trước.Sau khi mình lên Sapa chú sẽ đón đoàn,chuẩn bị đồ ăn cho 4 hôm.Cũng hơi bất ngờ vì chú lấy công cũng rẻ,và theo bạn e giới thiệu thì chú ấy là poster rất kinh nghiệm,nhiệt tình nữa :)

yytrung
19-12-2010, 14:55
Trang hỏi chú ấy xem có thuê túi ngủ trên đấy đc ko??? thấy thông tin k cho thuê túi ngủ ý. fai mua ở nhà

congtroi2010
19-12-2010, 16:10
Trang hỏi chú ấy xem có thuê túi ngủ trên đấy đc ko??? thấy thông tin k cho thuê túi ngủ ý. fai mua ở nhà
anh cũng quan tâm đến túi ngủ lắm:D

asahi1808
19-12-2010, 19:44
Mình đã tham khảo các loại giầy để mua. Hỏi cả thằng bạn trong Quân đội.Hic! mua giầy cao cổ hơi khó:(. AE mua loại như sáng ngày mình xem là ổn. Ai có thời gian thì ra 33 Cửa Đông xem thế nào.
Ngày mai mình qua Núi Trúc xem, nghe nói ở đấy bán nhiều đồ. Có gì hay ;)

sonth87
19-12-2010, 20:28
Mình đã tham khảo các loại giầy để mua. Hỏi cả thằng bạn trong Quân đội.Hic! mua giầy cao cổ hơi khó:(. AE mua loại như sáng ngày mình xem là ổn. Ai có thời gian thì ra 33 Cửa Đông xem thế nào.
Ngày mai mình qua Núi Trúc xem, nghe nói ở đấy bán nhiều đồ. Có gì hay ;)

theo như bác nói thì có phải loại giầy này ko?https://www.has.com.vn/home/modules/Shop/trumb_pic/1216290852_giayvaibaohocaocao1.jpg
ae nào trưa mai rảnh đi cùng mình lên mấy chợ xem có ko?

kenken
19-12-2010, 21:10
Cái này em thấy có bán ở gần chỗ Yết Kiêu đoạn gần ga Hà Nội mà

sonth87
19-12-2010, 21:36
hn chỗ yết kiêu nó đóng cửa, bọn a ra lê duẩn ko kiếm đc, mà thấy có người nói đi cái đôi thấp thấp ae mình xem đấy thoải mái hơn, ko biết thế nào, mai vòng ra yết kiêu coi thử.

STEELH
19-12-2010, 22:40
Y! của em là : nmanhong chứ không phải nmanhhong nhé anh NamVT :D

asahi1808
20-12-2010, 15:15
sonth87@: Cũng giống loại như thế bạn a :D. Trong bộ đội người ta gọi là ghệt. Thường dùng đi hành quân dã ngoại :gun

darklordo0o
20-12-2010, 20:35
Tình hình là bao xiền đôi giày thế hở các tình yêu :D. Bận chả đi mua đc :(

langthangmuadong
20-12-2010, 20:43
Trang hỏi chú ấy xem có thuê túi ngủ trên đấy đc ko??? thấy thông tin k cho thuê túi ngủ ý. fai mua ở nhà

Hình như đoàn này tự đi. Theo mình biết thì sang năm 2011 tăng giá vé leo Phan nhưng không rõ tháng nào. Thế thì găng nhỉ, bọn mình cũng đi tháng 1 mà băn khoăn giá vé quá cơ.

Về túi ngủ, các bạn ko cần mua đâu vì mình cũng chỉ đi có 1 lần bỏ ra vài tăm mua túi ngủ cũng phí. Mình giới thiệu cho các bạn chị Hương trên VQG Hoàng Liên nick chat là vuonquocgiahoanglien 0988200497. Chị này trước đã từng lo cho đoàn của đứa bạn mình cũng tự đi như cho thuê túi ngủ, lều bạt, còn giúp luôn thủ tục vé nữa. Nói chung là rất tiện!

sonth87
21-12-2010, 00:59
Thứ 7 tuần này ae ai mua giầy thì ra Lê Duẩn nhé. cái loại cao cổ kia,1 là mắc, 2 là nó ko bán lẻ, hn vừa hỏi xong..

kenken
21-12-2010, 15:05
Vậy ạ:)Vậy anh em đi mua buổi chiều nhớ rủ con em này đi cùng nhé:)Mà sao thấy mấy anh bảo CN tuần sau nữa mới đi mua dụng cụ đồ đạc mà.

STEELH
21-12-2010, 15:20
Vậy ạ:)Vậy anh em đi mua buổi chiều nhớ rủ con em này đi cùng nhé:)Mà sao thấy mấy anh bảo CN tuần sau nữa mới đi mua dụng cụ đồ đạc mà.

Đi mua ngay để leo Ba Vì chủ nhật tuần này em ạ. :) Tuần trước không hỏi được là em có đi không???
P/S: Mod binhya chu đáo quá. ^^

sonth87
21-12-2010, 20:06
Vậy ạ:)Vậy anh em đi mua buổi chiều nhớ rủ con em này đi cùng nhé:)Mà sao thấy mấy anh bảo CN tuần sau nữa mới đi mua dụng cụ đồ đạc mà.

CN này ken đi ko đây??

trangmoon
21-12-2010, 21:17
Mọi người ơi,coi tình hình sao nếu mình mua nhiều thì nên mua chung đi sẽ rẻ hơn đó.Có lẽ e cũng nhờ nhóm mình mua lun ngoài đó để sau đỡ phải mang đồ lách cách lên máy bay :D

kenken
21-12-2010, 22:23
CN này em chưa biết đk,đang sợ phải họp đội bên SIFE trường em,vs lại hôm đấy là ngày quan trọng của em nên...hihi!!Trk hôm đấy 3 ngày em sẽ thông báo xem chắc chắn đi đk ko đk chứ ak

sonth87
22-12-2010, 00:49
Chiều t7 mình cũng bận đi thi rồi, nếu thế, hẹn mọi ng 9h sáng t7 nhé :)

iamvtn
22-12-2010, 20:04
Chiều t7 mình cũng bận đi thi rồi, nếu thế, hẹn mọi ng 9h sáng t7 nhé :)

Đùa chứ tớ nói thật cái giầy cổ thấp hôm nọ đi xem không đi được đâu, lởm lắm, leo làm sao được.

sonth87
22-12-2010, 20:52
Thế trưa mai cậu rảnh ko, 2 thằng đi lên chợ ,nghiên cứu thị trường. chứ tớ hỏi mấy chỗ rồi, loại có vẻ tốt, thì 400k, còn loại rẻ hơn thì nó ko bán lẻ.. :/

trangmoon
22-12-2010, 21:03
Thế trưa mai cậu rảnh ko, 2 thằng đi lên chợ ,nghiên cứu thị trường. chứ tớ hỏi mấy chỗ rồi, loại có vẻ tốt, thì 400k, còn loại rẻ hơn thì nó ko bán lẻ.. :/

hic,đôi 400k mua về chắc ở nhà ngắm lun thôi a,khỏi đi :))

kenken
22-12-2010, 21:52
400/đôi???Cái j vậy anh?Chém gì mà đắt thế,40k ak anh?

iamvtn
23-12-2010, 09:15
Thế trưa mai cậu rảnh ko, 2 thằng đi lên chợ ,nghiên cứu thị trường. chứ tớ hỏi mấy chỗ rồi, loại có vẻ tốt, thì 400k, còn loại rẻ hơn thì nó ko bán lẻ.. :/

Trưa nay thì tớ ko rảnh rồi, nhưng cũng có hỏi qua thì đúng là đôi được được 1 chút thì tầm tiền đó thật, nhưng chỉ đi 1 lần thì e "độ chơi" hơi bị cao đấy. Có khi chiều thứ 7 mấy đưa lên chợ đi, không thì cứ đi thử cái giầy bộ đội hôm nọ lên Ba Vì, nếu thấy không ổn thì tính tiếp.

sonth87
23-12-2010, 23:59
Trưa nay thì tớ ko rảnh rồi, nhưng cũng có hỏi qua thì đúng là đôi được được 1 chút thì tầm tiền đó thật, nhưng chỉ đi 1 lần thì e "độ chơi" hơi bị cao đấy. Có khi chiều thứ 7 mấy đưa lên chợ đi, không thì cứ đi thử cái giầy bộ đội hôm nọ lên Ba Vì, nếu thấy không ổn thì tính tiếp.

Thôi, trưa mai tớ lượn lên mấy chợ trước, nếu ko có thì thứ 7 đành chơi đôi kia thử vậy.


Tối mai có ai đi cafe với mình ko. Lại một mùa noel buồn :(

Chú làm j thì làm, nhưng hôm đi, đừng để thiếu thành viên là đc :))


Chắc lại bị nhả bom rồi :))

Bắt đầu cảm nhận chuỗi ngày tự do, tối mai team mình ai rảnh thì lượn bờ hồ nhé!?

trangmoon
24-12-2010, 11:04
chúc mọi người Noel vui vẻ,ăn chơi nhớ chụp hình cho e coi chút k khí ngoài đó nha :D

sonth87
25-12-2010, 00:27
chúc mọi người Noel vui vẻ,ăn chơi nhớ chụp hình cho e coi chút k khí ngoài đó nha :D

Noel trên tàu thế nào e :D
Vừa về tới nhà, chớm mốc 12h :)), mệt wá..mai mọi ng thế nào đây??

co`la?
25-12-2010, 08:48
chiều ai đi mua giày nào :)

co`la?
25-12-2010, 08:52
chúc mọi người Noel vui vẻ,ăn chơi nhớ chụp hình cho e coi chút k khí ngoài đó nha :D

noel tắc đường gần chết toàn người là người thôi nhà thờ lớn chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm bạn ah`:)

co`la?
25-12-2010, 08:55
Hội Ba vì ngày mai lên tiếng nào nghe chừng có vẻ im ắng quá nhể ;) bạn nào mua được giày ngon bổ rẻ rồi cho chút thông tin đê chiều tính làm một đôi đây hic

iamvtn
25-12-2010, 10:30
Mai vẫn cứ 6h30 là có mặt ở Big C. Đi theo cặp như lần trước họp.
Chiều ai ra Lê Duẩn làm đôi cổ thấp hôm trước đi thử xem thế nào nhé.

STEELH
25-12-2010, 12:59
Nội dung cho buổi ngày mai đây. ( Copy từ topic cũ và có edit :D )
Nội dung trekking Ba Vì như sau:
+ 6h30 Có mặt tại cổng BigC
+ 6h45 xuất phát đi Ba Vì ( Đến muộn thì đuổi theo hoặc nghỉ ờ nhà luôn :D )
+ Chiều khoảng 4h30 đánh giá nhận xét thể lực của thành viên trong đoàn và xuất phát về Hà Nội.
+ Tổng chiều dài vừa đi vừa về là 150km.

Có một vài chú ý là:
+ Chúng ta đi xe máy, ( nhớ lắp gương kính đầy đủ vì đi ra ngoài, không như nội thành HN đâu nhé ), hai người sẽ đi một xe, nếu mọi người rủ nhau được thì tốt, còn nếu không thì chúng ta sẽ kiểm xe ở BigC nếu thừa xe thì sẽ gửi xe bớt ở BigC
+ Đồ ăn trưa tự mang đi, chuẩn bị tiền nong đầy đủ để đổ xăng xe và 30k vé vào cổng.
+ Mang áo khoác dầy và khăn đi bỏ vào balo khi lên cao gặp lạnh thì lôi ra mặc vào.

yytrung
25-12-2010, 22:11
Xe em mới ngã hôm trx đầu lệch vs cả vỡ yếm, gương, hy vọng mai có thừa xe cho em gửi xe ở nhà :( hic hic

yytrung
26-12-2010, 05:05
Hjx quá muộn rồi :( thôi cứ đi

iamvtn
26-12-2010, 18:39
Vừa mua vé tàu về xong, lúc về mới nhớ mua thiếu 1 vé đi ngày 18 thế lại phải quay lại mua tiếp vé nữa, đến nhục.

Tổng đoàn giờ là có 15 người rồi. Hiện có 2 người muốn join vào đoàn nữa, mọi người tính thế nào có muốn cho tham gia không, hay chốt luôn ở đây.

Đã cầm trong tay đủ vé của mọi người rồi nhá.

Đã update tiền quỹ trên trang một quote lại đây nhá:


Thông báo giá vé tàu là: 185k ghế mềm điều hòa, 380k giường nằm.

Tổng quỹ đã thu là: (13*500)k +(2*800)k = 8100 k
Tiền vé tàu: 5940k bao gồm
- Chiều đi: 13 ghế mềm giá * 185k = 2405k + 2 giường nằm giá * 380k = 760k. Tổng là: 3165k
- Chiều về: 15 ghế mềm giá 185k. Tổng là: 2775k
----------------------------
Tiền quỹ còn lại là: 2160k

yytrung
26-12-2010, 19:24
Cảm ơn anh Nam đã mua vé. Nhưng Anh có nhớ mua vé cho em ngày 19 ko vậy ? em định gọi nhắc anh rồi cơ.

iamvtn
26-12-2010, 19:37
Cảm ơn anh Nam đã mua vé. Nhưng Anh có nhớ mua vé cho em ngày 19 ko vậy ? em định gọi nhắc anh rồi cơ.

Không nhìn danh sách anh update trang 1 à, anh mua vé 19 cho chú rồi. Chán cái thằng này.

P/S: ai có ảnh hôm nay đi Ba Vì thì upload lên Mediafire đi :D, để em chuyên ngưỡng vẻ đẹp trai trời phú của với em với :">.

sonth87
26-12-2010, 19:39
Chốt là chốt.ko hơn nhé.15ng là đẹp rồi.

yytrung
26-12-2010, 19:53
Ảnh hôm nay của chúng ta đây: http://picasaweb.google.com/nguyenhatrung89/TrekkingBaVi?feat=directlink

iamvtn
26-12-2010, 20:04
Hình ảnh cả đoàn Ba Vì của chúng ta đây:

https://lh3.ggpht.com/_Y6ilgSJ6Cuw/TRc14J47piI/AAAAAAAAMzw/Beg1OGkd7M4/s912/P1060994.JPG

co`la?
26-12-2010, 20:11
up nhanh ảnh đẹp thank bro:))

co`la?
26-12-2010, 20:26
Đoàn treking hôm nay về ngon lành cả nhể lúc về mỗi ông đi một ngả sợ quá!!!!

justdance152
26-12-2010, 20:32
Xem ảnh mọi người đi chơi trên facebook thấy vui nhỉ :D
Tiếc là mình ko đi được.

STEELH
26-12-2010, 20:43
Vừa mua vé tàu về xong, lúc về mới nhớ mua thiếu 1 vé đi ngày 18 thế lại phải quay lại mua tiếp vé nữa, đến nhục.

Tổng đoàn giờ là có 15 người rồi. Hiện có 2 người muốn join vào đoàn nữa, mọi người tính thế nào có muốn cho tham gia không, hay chốt luôn ở đây.

Đã cầm trong tay đủ vé của mọi người rồi nhá.

Đã update tiền quỹ trên trang một quote lại đây nhá:

Anh Nam vất vả rồi :)

Ý kiến của em là chốt hạ danh sách này vì đoàn phải có kỷ luật chứ. Cứ nhấn nhá mãi thì không hay tý nào.

iamvtn
26-12-2010, 20:53
Anh Nam vất vả rồi :)

Ý kiến của em là chốt hạ danh sách này vì đoàn phải có kỷ luật chứ. Cứ nhấn nhá mãi thì không hay tý nào.

OK nhất quyết là 15 người ở đây.


Đoàn treking hôm nay về ngon lành cả nhể lúc về mỗi ông đi một ngả sợ quá!!!!

Cả đoàn về ngon lành cả.
Lúc về mỗi ông một phách sợ thật đấy, mọi người chú ý những lần sau là cả đi hay về thì theo đoàn nhá. Ghê quá.

Đồng chí Thủy (kenken) và Trường liên hệ với NamVT ngay trong ngày mai để thực hiện nghĩa vụ nhá.

sonth87
26-12-2010, 23:21
Không nhìn danh sách anh update trang 1 à, anh mua vé 19 cho chú rồi. Chán cái thằng này.

P/S: ai có ảnh hôm nay đi Ba Vì thì upload lên Mediafire đi :D, để em chuyên ngưỡng vẻ đẹp trai trời phú của với em với :">.

V~ nhỉ :)), chưa = đây, cười mãn nguyện này :))
https://lh6.ggpht.com/_Y6ilgSJ6Cuw/TRcy5sMQJqI/AAAAAAAAMwk/VRcwAIDn6uo/s512/P1060907.JPG


Đoàn treking hôm nay về ngon lành cả nhể lúc về mỗi ông đi một ngả sợ quá!!!!


công nhận thế, lúc về chỉ còn lại 3 xe đi cùng nhau, còn đâu tản mát hết. hi vọng lần tới mọi người ko tách đoàn đi lẻ, để có vấn đề j, ae còn hỗ trợ nhau.

Ban chiều đi qua thiên đường Bảo Sơn, định là cuối tuần sau, ai cũng nhà quê lên tỉnh như mình thì lập hội đi cho vui :)
cùng vote nhé :D

dvphuong
26-12-2010, 23:47
lúc đi trakking thì tốc độ 40 , về lên 70 ,80 nên mỗi người 1 ngả @@!

mình 1 vote tuần sau nếu đi TDBS :))


view thêm vài kiểu lẻ :D

https://i298.photobucket.com/albums/mm260/dvphuong/SNAP0055.jpg
https://i298.photobucket.com/albums/mm260/dvphuong/SNAP0058.jpg
https://i298.photobucket.com/albums/mm260/dvphuong/SNAP0057.jpg
chất lượng hơi ko đc đẹp a

kenken
28-12-2010, 11:01
Đã thực hiện xong nghĩa vụ,tình hình là có 2 chị xinh tươi đi cùng vs chị Trang ở Sài Gòn thì ko sợ nữa roài:))

iamvtn
28-12-2010, 11:08
Đã thực hiện xong nghĩa vụ,tình hình là có 2 chị xinh tươi đi cùng vs chị Trang ở Sài Gòn thì ko sợ nữa roài:))

Hai em gái trong đoàn đi Ba Vì một em là em Trang (bạn Darklord) sau khi đi Bà Vì về thì cancel rồi không đi cùng đoàn nữa (chả hiểu vì sao nữa, con gái thật là khó hiểu:(), hai là bạn gái anh Trường (bạn iamvtn). Nên đoàn chỉ có em với Trang moon là con gái thôi he he.

justdance152
28-12-2010, 15:53
Đoàn mình hôm nào tụ tập đàm đúm phát nữa đi, vụ vừa rồi em ko join đc, tiếc :(

sonth87
28-12-2010, 19:24
Đã thực hiện xong nghĩa vụ,tình hình là có 2 chị xinh tươi đi cùng vs chị Trang ở Sài Gòn thì ko sợ nữa roài:))
H chỉ còn 2 em xinh tươi , nên khỏi phải ganh tị nhau nhé :D

Hai em gái trong đoàn đi Ba Vì một em là em Trang (bạn Darklord) sau khi đi Bà Vì về thì cancel rồi không đi cùng đoàn nữa (chả hiểu vì sao nữa, con gái thật là khó hiểu:(), hai là bạn gái anh Trường (bạn iamvtn). Nên đoàn chỉ có em với Trang moon là con gái thôi he he.
Hi vọng 2 cô còn lại ko thấy khó rồi bỏ..

Đoàn mình hôm nào tụ tập đàm đúm phát nữa đi, vụ vừa rồi em ko join đc, tiếc :(

Đấy là tùy mọi ng, nếu đi, mình đề nghị đi Tam Đảo, quãng đường xa hơn đi ba vì 1 chút.

Giangptth
28-12-2010, 20:38
Mình vừa leo Pan về HN sáng nay. Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần..tập thở (!). Trên lán 2800 loãng không khí nên nhiều người trong đoàn mình bị tức ngực. Bên cạnh đó, thời tiết Panxipang mùa này khá lạnh và nhiều sương mù.
Từ 2800, các bạn nên leo sớm và về sớm. Đoàn mình có một tốp cuối đi chậm và phải mò mẫm trong rừng tối. Thương lắm...!;)
Nếu may mắn, các bạn có thể gặp băng tuyết. Bọn mình đã hết pin máy ảnh vì cái này!
Đường leo Pan không khó nhưng cần dai sức. Mỗi tối, các bạn chống đẩy 100 cái là ok :D
P/s: Các bạn nhớ đừng xả rác trên đỉnh Pan nhé! Nóc nhà Đông Dương mà toàn rác của người Việt thôi chứ Tây balo ý thức lắm. Mình khâm phục Tây ở khoản này:D

iamvtn
28-12-2010, 22:03
Mình vừa leo Pan về HN sáng nay. Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần..tập thở (!). Trên lán 2800 loãng không khí nên nhiều người trong đoàn mình bị tức ngực. Bên cạnh đó, thời tiết Panxipang mùa này khá lạnh và nhiều sương mù.
Từ 2800, các bạn nên leo sớm và về sớm. Đoàn mình có một tốp cuối đi chậm và phải mò mẫm trong rừng tối. Thương lắm...!;)
Nếu may mắn, các bạn có thể gặp băng tuyết. Bọn mình đã hết pin máy ảnh vì cái này!
Đường leo Pan không khó nhưng cần dai sức. Mỗi tối, các bạn chống đẩy 100 cái là ok :D
P/s: Các bạn nhớ đừng xả rác trên đỉnh Pan nhé! Nóc nhà Đông Dương mà toàn rác của người Việt thôi chứ Tây balo ý thức lắm. Mình khâm phục Tây ở khoản này:D
Rất rất rất cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, bạn có thể chia sẻ khoản quần áo mặc trên người lúc leo Fan được không, mình băn khoăn vấn đề này phết đấy, vì mùa này cũng lạnh mà sợ leo nó lại nóng.



Đấy là tùy mọi ng, nếu đi, mình đề nghị đi Tam Đảo, quãng đường xa hơn đi ba vì 1 chút.
Hay đấy hay là CN tuần sau nữa (tức ngày 9/1/2011) cả nhà mình đi Tam Đảo đi mọi người ơiiiiiiii. Vừa là đi chơi vừa là đi tập vừa là đi off nhá ..............

co`la?
28-12-2010, 22:24
Hay đấy hay là CN tuần sau nữa (tức ngày 9/1/2011) cả nhà mình đi Tam Đảo đi mọi người ơiiiiiiii. Vừa là đi chơi vừa là đi tập vừa là đi off nhá ..............

vote cho tam đảo :)

co`la?
28-12-2010, 22:26
Mình vừa leo Pan về HN sáng nay. Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần..tập thở (!). Trên lán 2800 loãng không khí nên nhiều người trong đoàn mình bị tức ngực. Bên cạnh đó, thời tiết Panxipang mùa này khá lạnh và nhiều sương mù.
Từ 2800, các bạn nên leo sớm và về sớm. Đoàn mình có một tốp cuối đi chậm và phải mò mẫm trong rừng tối. Thương lắm...!;)
Nếu may mắn, các bạn có thể gặp băng tuyết. Bọn mình đã hết pin máy ảnh vì cái này!
Đường leo Pan không khó nhưng cần dai sức. Mỗi tối, các bạn chống đẩy 100 cái là ok :D
P/s: Các bạn nhớ đừng xả rác trên đỉnh Pan nhé! Nóc nhà Đông Dương mà toàn rác của người Việt thôi chứ Tây balo ý thức lắm. Mình khâm phục Tây ở khoản này:D
Đề nghị anh em ngoài chống đẩy trăm phát nên đi tập thêm ở phòng GYm nhé !!Để chúng ta có những shot hình đẹp nhất trên đỉnh fan

iamvtn
28-12-2010, 22:28
Đề nghị anh em ngoài chống đẩy trăm phát nên đi tập thêm ở phòng GYm nhé !!Để chúng ta có những shot hình đẹp nhất trên đỉnh fan

Chú "cò lả" hôm đi Ba Vì có ý kiến anh em ta sẽ cởi trần làm một kiểu trên đỉnh Fan, anh em chịu khó tập Gym để có shot hình đẹp nhá =))

3 Vote cho Tam Đảo rồi, tiếp nào tiếp nào.

co`la?
28-12-2010, 22:29
Rất rất rất cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, bạn có thể chia sẻ khoản quần áo mặc trên người lúc leo Fan được không, mình băn khoăn vấn đề này phết đấy, vì mùa này cũng lạnh mà sợ leo nó lại nóng.


[/B]
Quần áo thì em nghĩ là ko cần phải mặc quá ấm đâu !!CHỉ những lúc nghỉ mới cần phải mặc ấm thôi !!Như hôm Ba Vì đấy mọi leo một lúc là nóng hết cả người.

sonth87
28-12-2010, 22:53
Chú "cò lả" hôm đi Ba Vì có ý kiến anh em ta sẽ cởi trần làm một kiểu trên đỉnh Fan, anh em chịu khó tập Gym để có shot hình đẹp nhá =))

3 Vote cho Tam Đảo rồi, tiếp nào tiếp nào.
Cò lả rất sáng tạo trong chuyện đồng phục mới của team mình =)) , mọi ng nếu có, thì mang theo pin dự phòng cho máy ảnh nhé.


Quần áo thì em nghĩ là ko cần phải mặc quá ấm đâu !!CHỉ những lúc nghỉ mới cần phải mặc ấm thôi !!Như hôm Ba Vì đấy mọi leo một lúc là nóng hết cả người.
Hôm đi ba vì nó khác, nhiệt độ lúc đấy khoảng 15-17 độ, nên cũng ko phải là lạnh.

Ai chưa có balo thì tuần này hẹn đi mua nhé, mình cũng đang chưa biết nên mua loại dung tích bao nhiêu cho hợp ...với 6 anh poster đây =)) Mọi ng thử tham khảo ở đây (http://umove.com.vn/San-phams/Ba-loTui-xachvali/247-318/Ba-lo.aspx?sap-xep=gia-tang-dan&trang=1) xem.

dvphuong
29-12-2010, 02:52
vote tam đảo nhá :|

kenken
29-12-2010, 09:30
Sao cancel đk nữa ak anh,tiền trao chuẩn bị leo rùi còn cancel sao được:)ÔI tình yêu Phan còn đó,cố gắng mà hít thở 100 cái vs đi bộ thui:).Chẹp chỉ còn mình em vs chị Trang à?chị Trang mà cancel thì ...hihixx

trangmoon
29-12-2010, 09:46
he he,chào cả nhà,tình hình e mới đi Nha thang về có mấy hôm mà thấy sôi nổi hẳn.E nghĩ chắc hẳn wa vụ trekking vừa rồi mọi người cũng đã có những đánh giá về thể lực của mình trâu bò đến đâu chứ :)). Riêng bản thân e,sau chuyến leo Hòn Bà thì tự hứa 1 điều nếu muốn lành lặn sau khi leo Fan về ăn tết thì phải tập luyện nhiều hơn nữa.Mặc dù cũng đã leo vài núi rồi nhưng đến khi leo Hòn Bà với độ cao 1500m- 17km đường nhựa thì e tới độ cao 800m-10km đường nhựa thì phải nhảy lên taxi của 1 chị trong đoàn lên sau,giải thoát cho 2 anh trai cùng đoàn :)).
Vậy cả đoàn ơi,e kêu gọi mọi người cùng nhau ra sức tập luyện thật nhiều và tăng cường độ để có thể chinh phục FAN :X

weekender
29-12-2010, 09:49
Không cần chống đẩy 100 cái đâu mà chỉ cần thụt dầu 100 cái mỗi lần, ngày 2 lần, liên tục 1 tuần là được rồi:))
Đồ ấm rất cần nhất là khi dừng lại trạm để ngủ đêm, đến sáng khi thức dậy vẫn cần cho đến khi tiếp tục đi 1 đoạn. Từ 2800 lên 3143 không phải mang theo đồ nhiều như từ dưới lên 2800. Đồ ấm nên sử dụng thêm theo nguyên tắc: lạnh thêm vào, nóng cởi bớt chứ không thay (vì có chỗ đâu mà thay :)) với lại đồ bên trong mặc dù thấm mồ hôi nhưng không hôi đâu). Khi về lại Sapa thì thay vẫn còn kịp mà. :)

iamvtn
29-12-2010, 10:14
Vậy là đã có iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả đăng ký đi trekking Tam Đảo rồi, còn ai nữa nào? đăng ký nhanh đăng ký nhanh.

justdance152
29-12-2010, 11:31
em vote một phiếu đi tam đảo nữa

asahi1808
29-12-2010, 12:01
Fansipan chờ ta nhé!
Sinh ra ở một vùng quê đồng bằng, đến một ngọn đồi cũng không có. Từ bé tôi sống giữa biển lúa mênh mông. Cuộc sống của tôi gắn liền với những thửa ruộng, những con mương. Với biết bao kỉ niệm đã qua nhưng nó đã ăn sâu vào trong con người tôi. Để rồi với mỗi lần khó khăn bế tắc, đau buồn hay vui vẻ, mình lại muốn trở về nơi đó. Rồi một mình một xe trở về. Không làm gì cả, đơn giản chỉ là đi trên con đường quen thuộc, một con đường nhỏ ra cánh đồng sau nhà. Nơi mà đầu đường, cứ mỗi buổi trưa hè, buổi chiều tà, có người mẹ ra gọi con về. Đứa con thì luôn mải miết bắt những con "cua mà" phụ vào bữa ăn gia đình.
Những ngày thơ dại đó đã cho tôi một thứ thật tuyệt vời, đó là tình yêu. Và tôi đã yêu nhiều. . . Đôi khi đi bắt cua, tôi lại nằm ra bờ cỏ nhìn lên bầu trời thật bao la và rộng lớn. Hay những buổi chiều hè leo lên nóc nhà và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một tuổi thơ với tôi thật tuyệt vời.
Gia đình tôi nghèo, nên nhắc tới hai từ "Du lịch" nghe xa xỉ quá. Và cho tới năm lớp 9 tôi mới được ra khỏi lũy tre làng. Tôi được lên Hòa Bình chơi vài ngày ở nhà bà con. Lần đầu tiên trông thấy núi. . .hihi chắc chỉ có hai từ mà nói "hùng vĩ". Tôi và mấy đứa trẻ lên tượng đài Bác Hồ bằng đường rừng. Lần đầu tiên leo núi thật mệt nhưng thật tuyệt. Cả thành phố, rồi đập thủy điện, hồ chứa. . . đã thu gọn trong tầm mắt của mình. Nó khác hẳn cảm giác nằm dưới cánh đồng nhìn lên bầu trời. Đúng là đồng bằng lên rừng. Và ngày hôm sau tôi đã tự mình lên gặp "Bác" một lần nữa.
Và ngày hôm nay tôi đang chuẩn bị chinh phục Fansipan cùng với những con người vui vẻ đầy nhiệt huyết. Tôi mong chờ cảm giác đứng trên nóc nhà Đông Dương nhìn ra xung quanh và để nhớ những người thân yêu. Để cảm nhận những khó khăn mình sẽ vượt qua trên đường leo núi. Và hơn nữa là vượt qua chính mình.
Anh em trong đoàn hãy cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tận hưởng những khó khăn. Hãy để những khó khăn và thử thách tạo nên sự hưng phấn cho mình. Và cùng nhau tận hưởng cảm giác khi tới đỉnh.
Chúc cả đoàn có sức khỏe tốt để chinh phục thành công Fansipan.
Đôi dòng mạo muội chia sẻ cùng anh em.:D
1 xế cho chuyến đi Tam Đảo.

STEELH
29-12-2010, 13:50
Fansipan chờ ta nhé!
Sinh ra ở một vùng quê đồng bằng, đến một ngọn đồi cũng không có. Từ bé tôi sống giữa biển lúa mênh mông. Cuộc sống của tôi gắn liền với những thửa ruộng, những con mương. Với biết bao kỉ niệm đã qua nhưng nó đã ăn sâu vào trong con người tôi. Để rồi với mỗi lần khó khăn bế tắc, đau buồn hay vui vẻ, mình lại muốn trở về nơi đó. Rồi một mình một xe trở về. Không làm gì cả, đơn giản chỉ là đi trên con đường quen thuộc, một con đường nhỏ ra cánh đồng sau nhà. Nơi mà đầu đường, cứ mỗi buổi trưa hè, buổi chiều tà, có người mẹ ra gọi con về. Đứa con thì luôn mải miết bắt những con "cua mà" phụ vào bữa ăn gia đình.
Những ngày thơ dại đó đã cho tôi một thứ thật tuyệt vời, đó là tình yêu. Và tôi đã yêu nhiều. . . Đôi khi đi bắt cua, tôi lại nằm ra bờ cỏ nhìn lên bầu trời thật bao la và rộng lớn. Hay những buổi chiều hè leo lên nóc nhà và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một tuổi thơ với tôi thật tuyệt vời.
Gia đình tôi nghèo, nên nhắc tới hai từ "Du lịch" nghe xa xỉ quá. Và cho tới năm lớp 9 tôi mới được ra khỏi lũy tre làng. Tôi được lên Hòa Bình chơi vài ngày ở nhà bà con. Lần đầu tiên trông thấy núi. . .hihi chắc chỉ có hai từ mà nói "hùng vĩ". Tôi và mấy đứa trẻ lên tượng đài Bác Hồ bằng đường rừng. Lần đầu tiên leo núi thật mệt nhưng thật tuyệt. Cả thành phố, rồi đập thủy điện, hồ chứa. . . đã thu gọn trong tầm mắt của mình. Nó khác hẳn cảm giác nằm dưới cánh đồng nhìn lên bầu trời. Đúng là đồng bằng lên rừng. Và ngày hôm sau tôi đã tự mình lên gặp "Bác" một lần nữa.
Và ngày hôm nay tôi đang chuẩn bị chinh phục Fansipan cùng với những con người vui vẻ đầy nhiệt huyết. Tôi mong chờ cảm giác đứng trên nóc nhà Đông Dương nhìn ra xung quanh và để nhớ những người thân yêu. Để cảm nhận những khó khăn mình sẽ vượt qua trên đường leo núi. Và hơn nữa là vượt qua chính mình.
Anh em trong đoàn hãy cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tận hưởng những khó khăn. Hãy để những khó khăn và thử thách tạo nên sự hưng phấn cho mình. Và cùng nhau tận hưởng cảm giác khi tới đỉnh.
Chúc cả đoàn có sức khỏe tốt để chinh phục thành công Fansipan.
Đôi dòng mạo muội chia sẻ cùng anh em.:D
1 xế cho chuyến đi Tam Đảo.

Dòng trên của anh Hiếu ạ? Em bất ngờ nhé! :)
Chúc cho team chúng ta đi tới nơi về tới chốn và tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng!

sonth87
29-12-2010, 15:08
Mọi người cố gắng luyện tập nhé, qua chuyến Ba Vì mới thấy, tuy chẳng thấm vào đâu so với mục tiêu lớn, nhưng đủ khiến mọi ng cảm nhận được sự mệt mỏi khi leo núi là như thế nào. và điều nữa, mong mọi ng đoàn kết hơn, 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người. chứ đừng mạnh ai người nấy làm như chuyến đi về hôm trước. Chúc cho ước mơ của team mình sẽ thành công tốt đẹp, tất cả trông chờ vào mỗi người :)

Đăng ký đi 3 Đảo đã có 5 đồng chí : iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152.. mọi người đăng ký nhanh..

iamvtn
29-12-2010, 15:32
Fansipan chờ ta nhé!
Sinh ra ở một vùng quê đồng bằng, đến một ngọn đồi cũng không có. Từ bé tôi sống giữa biển lúa mênh mông. Cuộc sống của tôi gắn liền với những thửa ruộng, những con mương. Với biết bao kỉ niệm đã qua nhưng nó đã ăn sâu vào trong con người tôi. Để rồi với mỗi lần khó khăn bế tắc, đau buồn hay vui vẻ, mình lại muốn trở về nơi đó........

Bác asashi viết hay quá, làm em bất ngờ đấy.

Update danh sách đăng ký Tam Đảo: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808. Vậy là có 6 người rồi, anh em tiếp tục đăng ký nào
Em kenken đâu rồi, đăng ký đi cùng đoàn đi, tập dượt leo núi luôn nào, anh là anh lo em nhất đấy.

justdance152
29-12-2010, 16:51
Bác asashi viết hay quá, làm em bất ngờ đấy.

Update danh sách đăng ký Tam Đảo: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808. Vậy là có 6 người rồi, anh em tiếp tục đăng ký nào
Em kenken đâu rồi, đăng ký đi cùng đoàn đi, tập dượt leo núi luôn nào, anh là anh lo em nhất đấy.

Em kenken trông cũng cơ bắp lắm, lo gì hả anh :D

Giangptth
29-12-2010, 18:12
Trước khi leo Pan nhóm mình cũng trekking ở Tam Đảo. Nếu các bạn dự định leo cả 3 đỉnh thì phải đi thật sớm. Từ trạm kiểm lâm đi bộ khoảng 30 phút sẽ gặp một ngã ba có cây đổ chắn ngang đường phía trước mặt. Đường mòn dẫn lên núi phía tay phải. Nhóm mình mất hơn 10 phút để tìm đường này vì nó rất nhỏ. Đường lên đỉnh Rùng Rình không khó nhưng có một số đoạn dốc ngược. Vì vậy, con gái không nên...mặc váy :D
Trên đỉnh Rình Rình khá trống trải. Mây mù dưới chân nhưng nắng gắt ngay trên đầu (nếu không mưa). Các bạn có thể mang mũ, kính râm để phòng thân và...chụp ảnh cho đẹp. :))
Đoàn tớ quên mua vé vào rừng nhưng vẫn có thể làm "thủ tục" trực tiếp với kiểm lâm (100k:15 người)
Đoạn đèo lên Tam Đảo rất dốc và nhiều cua tay áo. Các pro nhớ đừng đi quá 100km/h nhé!:))

nhocloccoc
29-12-2010, 23:03
hhuhu, cho em đi với, em cũng muốn đi mà giờ mới đọc được topic này, có thừa chân nào cho em đi với

STEELH
29-12-2010, 23:32
hhuhu, cho em đi với, em cũng muốn đi mà giờ mới đọc được topic này, có thừa chân nào cho em đi với

Tiếc quá! Đoàn chốt mất rồi em à. Chúc em sớm tìm được team để cùng lên đỉnh :D

nhocloccoc
29-12-2010, 23:51
nỗi đau.... làm sao đây. cho em xin 1 chân thui, em rất khoẻ, tập thể dục rất đầy đủ rùi mừ ( vì cứ tưởng có đoàn đi ngàyy 17/1/2011 -> ai dè người ta đi ngày 17/2/2011 ) ước mơ của em cũng như mọi người mà.

nhocloccoc
29-12-2010, 23:58
Hai em gái trong đoàn đi Ba Vì một em là em Trang (bạn Darklord) sau khi đi Bà Vì về thì cancel rồi không đi cùng đoàn nữa (chả hiểu vì sao nữa, con gái thật là khó hiểu:(), hai là bạn gái anh Trường (bạn iamvtn). Nên đoàn chỉ có em với Trang moon là con gái thôi he he.

đó đó, có 1 chị trang mới cancel kìa, cho em xin xuất của chị ấy đi mà....?

justdance152
30-12-2010, 00:45
đó đó, có 1 chị trang mới cancel kìa, cho em xin xuất của chị ấy đi mà....?

Mọi người vào xem xét trường hợp của bạn này đi. :D
Kể cũng khó, vì đã mua vé xong xuôi hết rồi, giờ cho bạn vào thì lại khổ anh Nam đi mua tiếp, mà chắc bạn ngồi 1 mình quá.

nhocloccoc
30-12-2010, 00:56
Mọi người vào xem xét trường hợp của bạn này đi. :D
Kể cũng khó, vì đã mua vé xong xuôi hết rồi, giờ cho bạn vào thì lại khổ anh Nam đi mua tiếp, mà chắc bạn ngồi 1 mình quá.
ko ko, nếu khó quá em sẽ tự đi mua vé tàu cũng được, vì nhà em ngay gần ga hàng cỏ mà, hehe, cho em vào đi mà, em năn nỉ cả nhà ấy, lúc đó em vừa bảo vệ tốt nghiệp xong, chỉ mơ ước đời sinh viên được làm việc điều TO LỚN 1 LẦN thui mà

sonth87
30-12-2010, 01:29
ko ko, nếu khó quá em sẽ tự đi mua vé tàu cũng được, vì nhà em ngay gần ga hàng cỏ mà, hehe, cho em vào đi mà, em năn nỉ cả nhà ấy, lúc đó em vừa bảo vệ tốt nghiệp xong, chỉ mơ ước đời sinh viên được làm việc điều TO LỚN 1 LẦN thui mà

Xin lỗi bạn, đoàn mình đã chốt danh sách rồi, việc Trang có cancel hay ko ko liên quan tới việc tuyển thêm thành viên mới. Mình thấy trên phượt này cũng có vài đoàn đi gần đợt bọn mình đi, b có thể sang đó đăng ký, chúc b may mắn :)

nhocloccoc
30-12-2010, 01:44
Xin lỗi bạn, đoàn mình đã chốt danh sách rồi, việc Trang có cancel hay ko ko liên quan tới việc tuyển thêm thành viên mới. Mình thấy trên phượt này cũng có vài đoàn đi gần đợt bọn mình đi, b có thể sang đó đăng ký, chúc b may mắn :)

híc híc, lạnh lùng quá, lạnh lùng quá. :(( em đã xem từng topic 1 rùi, nhưng chẳng có top nào đi vào thời điểm của mọi người cả mà. Tại sao lại ko thể cho em tham gia vào với, em cũng chỉ có 1 mơ ước như mọi người thui mà, em đảm bảo là sẽ ko làm phiền gì mọi người hết

nhocloccoc
30-12-2010, 02:44
híc, em đã thức đến 3h đêm để nt xin xỏ từng người 1, chẳng bít mọi người có mủi lòng cho phép ko.
Do cop - pase - sửa đổi => em đã lầm lẫn lung tung giữa em - tớ - bạn - anh - chị trong thư , viết sai cả ta trekking ( vì dốt tiếng anh đấy ạ :( )=> xin cả nhà bỏ qua
1 lần nữa, em xin mọi người cho em đi với ạ. Em thề là ngoài lòng nhiệt tình ra, em chẳng có ý gì xấu cả.

sonth87
30-12-2010, 09:32
E tính ai nữa mà 17 người thế?
Dù sao bạn này cũng ko phải người đầu tiên xin thêm vào đoàn. mà nhocloccoc là con gái thì phải, a sợ lại có Trang ver2 nữa :/
Bên mình đã không có trưởng nhóm, vậy thì vẫn cách cũ, vote xem ai đồng ý và ai ko!

yytrung
30-12-2010, 11:10
Mình cũng mới tham gia nhóm nhưng mạo muội đưa ý kiến thế này. Theo mình thì thêm bạn thêm vui thôi. Một mục đích khi tham gia cũng là thêm bạn bè xã hội mà.
Bạn nhocloccoc cũng giống mình, học xong 4 năm Đh muốn làm điều j có ý ngĩa khi tròn 22 tuổi. Mình vote cho bạn ý
Mà thực ra mình còn muốn đăng kí thêm cho thằng bạn thân của mình nữa. thân nhất hồi trung học nhưng 3 năm rồi chưa hội ngộ, hôm 11.1 này nó mới về VN. Các bạn và anh chj trong đoàn nếu đồng ý thì mình sẽ đi mua vé cho nó. Thank!

iamvtn
30-12-2010, 11:32
Nói chung là tôi muốn chốt ở đây không muốn nhận thêm thành viên nữa, nếu nhận thêm thì sẽ thành cái tiền lệ xấu của đoàn. Chúng ta đi ít nhưng chất lượng và dễ kiểm xoát nhau hơn là đông nhưng "loạn", nhất là khi chúng ta chọn con đường dài và khó khăn nhất để "bò" lên đỉnh Fan. 15 người là 15 người.

Cũng có mấy bạn gọi điện nhắn tin cho tôi xin gia nhập vào đoàn từ trước tôi cũng thẳng thừng từ chối rồi. Giờ nhận thêm thì sẽ có người bị thiệt thòi.

Giờ vote nhé:
Không đồng ý: iamvtn, sonth87 và STEELH => 3 phiếu
Đồng ý: yytrung. => 1 phiếu

nhocloccoc
30-12-2010, 11:52
E tính ai nữa mà 17 người thế?
Dù sao bạn này cũng ko phải người đầu tiên xin thêm vào đoàn. mà nhocloccoc là con gái thì phải, a sợ lại có Trang ver2 nữa :/
Bên mình đã không có trưởng nhóm, vậy thì vẫn cách cũ, vote xem ai đồng ý và ai ko!
đúng ạ, em là con gái nhưng rất '' khoẻ và nhiệt tình '' mà, không làm phiền ai đâu ạ, em hỏi thấy có bạn trangmoon ( ko bit có phải trang ver không ) cũng đi mà.

nhocloccoc
30-12-2010, 11:53
Mình cũng mới tham gia nhóm nhưng mạo muội đưa ý kiến thế này. Theo mình thì thêm bạn thêm vui thôi. Một mục đích khi tham gia cũng là thêm bạn bè xã hội mà.
Bạn nhocloccoc cũng giống mình, học xong 4 năm Đh muốn làm điều j có ý ngĩa khi tròn 22 tuổi. Mình vote cho bạn ý
Mà thực ra mình còn muốn đăng kí thêm cho thằng bạn thân của mình nữa. thân nhất hồi trung học nhưng 3 năm rồi chưa hội ngộ, hôm 11.1 này nó mới về VN. Các bạn và anh chj trong đoàn nếu đồng ý thì mình sẽ đi mua vé cho nó. Thank!
đa tạ, đa tạ, đó đúng là những điều mà em muốn nói, em chỉ có Ước mơ và lòng nhiệt tình như mọi người thôi, em ko có ý gì xấu cả

nhocloccoc
30-12-2010, 12:01
Nói chung là tôi muốn chốt ở đây không muốn nhận thêm thành viên nữa, nếu nhận thêm thì sẽ thành cái tiền lệ xấu của đoàn. Chúng ta đi ít nhưng chất lượng và dễ kiểm xoát nhau hơn là đông nhưng "loạn", nhất là khi chúng ta chọn con đường dài và khó khăn nhất để "bò" lên đỉnh Fan. 15 người là 15 người.
Cũng có mấy bạn gọi điện nhắn tin cho tôi xin gia nhập vào đoàn từ trước tôi cũng thẳng thừng từ chối rồi. Giờ nhận thêm thì sẽ có người bị thiệt thòi.
Giờ vote nhé:
Không đồng ý: iamvtn, sonth87 và STEELH => 3 phiếu
Đồng ý: yytrung. => 1 phiếu
En cung biết là đoàn mình từ chối rất nhiều ngươi, đoàn mình rất nghiêm túc luyện tập cũng như tổ chức đi.Việc em xin xỏ thế này là rất khó, và cũng chẳng có lý do đặc biệt nào để em được nhận vào. Nhưng em chỉ muốn cố gắng thử ( 1 cách hết mình, nhiệt tình hết mình và cũng hy vọng hết mình ) để biết đâu được 1 lần thực hiện ước mơ. Thôi thì cứ cộng cho em cái điểm nhiệt tình đi ạ.
híc, 3 không 1 có ( em được bạn trang moon và anh asahi1808 đồng ý nữa ạ)

nhocloccoc
30-12-2010, 12:38
Dựng trại, đóng quân, cắm cờ ở đây, hóng hớt từng giờ từng ngày 1, ngước mắt lên trời cầu khấn ( không biết có nên đi mua hoa quả về thắp hương ông bà ông vải phù hộ mình không nhỉ? ). Mở mắt ra vào diễn đàn, nhắm mắt cũng nghĩ về diễn đàn. Nếu không được đi thì cũng đành chịu, vì đã cố hết sức rùi ( hay chưa nhỉ, cần phải cố gắng thêm )

sonth87
30-12-2010, 13:50
Mình cũng mới tham gia nhóm nhưng mạo muội đưa ý kiến thế này. Theo mình thì thêm bạn thêm vui thôi. Một mục đích khi tham gia cũng là thêm bạn bè xã hội mà.
Bạn nhocloccoc cũng giống mình, học xong 4 năm Đh muốn làm điều j có ý ngĩa khi https://www.phuot.vn/newreply.php?do=newreply&p=301445tròn 22 tuổi. Mình vote cho bạn ý
Mà thực ra mình còn muốn đăng kí thêm cho thằng bạn thân của mình nữa. thân nhất hồi trung học nhưng 3 năm rồi chưa hội ngộ, hôm 11.1 này nó mới về VN. Các bạn và anh chj trong đoàn nếu đồng ý thì mình sẽ đi mua vé cho nó. Thank!

đấy, cậu thấy đấy, 1 người đc, thì cũng sẽ 2 người đc, rồi 3,4,5 người nữa cũng có bạn bè muốn tham gia, ko lẽ mình sẽ nhận hết? cái quan trọng ko phải là cậu đi mua vé hay thế nào, mà là cái tổ chức của team mình,Nam đã từ chối rất nhiều người vì lý do bọn mình đã thống nhất chốt đoàn, tức là sẽ ko nhận thêm bất kỳ thành viên nào, chứ không phải nói là việc của nói, làm là việc của làm.mình không tán thành. hết!

asahi1808
30-12-2010, 14:16
Mình thấy sự nhiệt tình của nhocloccoc cũng đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta hãy nhìn và phân tích vấn đề theo nhiều khía cạnh. Đừng để cái tôi của mình nó lớn quá. Đoàn chúng ta có em Trang nghỉ, sự bỏ dở giữa chừng cũng làm cho chúng ta thấy hơi thất vọng. Còn nhocloccoc thì lại ngược lại. Và tất nhiên chúng ta "bò" len Fan thì cũng cùng nhau bò xuống cả đoàn. Mình thấy trong đoàn chúng ta có mấy người có được tinh thần như nhocloccoc. Mọi người hãy cứ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Giúp cho cả đoàn hiểu nhau hơn và sẽ cảm thấy thú vị hơn.:)

sonth87
30-12-2010, 14:48
Dù là cái tôi hay ko cũng đều phải theo kỷ luật chứ. như e Trang, có ai nói ko nhiệt tình không?, nghe bảo bữa trước cũng thường xuyên tập luyện, và cũng rất nhiệt tình. Thử hỏi mọi người trong team mình có ai là không nhiệt tình. mình thấy nhocloccoc quả có thiệt thòi, nhưng theo như mình thấy, nhocloccoc tham gia team của langthangmuadong từ đầu, lúc đó team mình vẫn chưa chốt đoàn, chẳng có lý j lại không đk từ lúc đấy mà phải để đến bây h mới đk tham gia!? Xin lỗi nói thẳng, mình thấy giống như team mình là giải pháp chữa cháy khi team bên đấy chưa ổn định đoàn vậy.
Mình hay nói thẳng, mọi ng thông cảm nhé :)

nhocloccoc
30-12-2010, 15:06
Dù là cái tôi hay ko cũng đều phải theo kỷ luật chứ. như e Trang, có ai nói ko nhiệt tình không?, nghe bảo bữa trước cũng thường xuyên tập luyện, và cũng rất nhiệt tình. Thử hỏi mọi người trong team mình có ai là không nhiệt tình. mình thấy nhocloccoc quả có thiệt thòi, nhưng theo như mình thấy, nhocloccoc tham gia team của langthangmuadong từ đầu, lúc đó team mình vẫn chưa chốt đoàn, chẳng có lý j lại không đk từ lúc đấy mà phải để đến bây h mới đk tham gia!? Xin lỗi nói thẳng, mình thấy giống như team mình là giải pháp chữa cháy khi team bên đấy chưa ổn định đoàn vậy.
Mình hay nói thẳng, mọi ng thông cảm nhé :)

híc, em thề là lúc em lên được diễn đàn thì đã thấy các anh chị ghi đã ''chốt đoàn'' bên topic 1 rồi ấy nên em mới không dám xin vào mà đành lang thang sang bên anh langthangmuadong để xin 1 chân, nhưng bây giờ bên anh langthang ko thể nào tập hợp đủ người thì em cũng chỉ còn mỗi cách sang bên này xin xỏ làm phiền mọi người thôi. Nếu nói là '' chữa cháy '' thì em cũng đành chịu, vì em cũng chẳng có ý gì xấu mà chỉ có ước mơ và nhiệt tình mong được đi thôi, xin mọi người hãy thông cảm và cho em đi đi mà.

iamvtn
30-12-2010, 15:22
Tổng hợp phiếu bầu
Không đồng ý: iamvtn, sonth87 và STEELH => 3 phiếu
Đồng ý: yytrung, asahi1808 => 2 phiếu

Nếu giờ mà nhận nhocloccoc thì chắc chắn yytrung sẽ cảm thấy bị thiệt thòi khó chịu vì bạn mình không được nhận mà nhocloccoc lại được nhận => mất ổn định tâm lý thành viên trong đoàn. Và các bạn khác bị tôi từ chối cũng sẽ thành cái tiền lệ là lập cái nick lên đây post bài xin xỏ => cuối cùng thì chẳng bao giờ chốt nổi đoàn.

Thực sự vụ nhocloccoc này khiến tôi lo ngại các thành viên trong đoàn sẽ bị hiệu ứng tâm lý dẫn đến không còn được thoải mái với nhau như trước nữa .....

trangmoon
30-12-2010, 16:17
e cũng đã rơi vô trường hợp vé vớt nên cũng hiểu tâm lý mấy bạn,âu cũng là muốn được tham gia chuyến đi cho thoả mong ước thôi,nên e nghĩ mọi người cũng không nên phức tạp vấn đề lên,thôi thì mình làm phát bầu chọn như VNI ấy,he he,e vote 1 phiếu cho bạn nữ nè :D

asahi1808
30-12-2010, 16:34
Dù là cái tôi hay ko cũng đều phải theo kỷ luật chứ. như e Trang, có ai nói ko nhiệt tình không?, nghe bảo bữa trước cũng thường xuyên tập luyện, và cũng rất nhiệt tình. Thử hỏi mọi người trong team mình có ai là không nhiệt tình. mình thấy nhocloccoc quả có thiệt thòi, nhưng theo như mình thấy, nhocloccoc tham gia team của langthangmuadong từ đầu, lúc đó team mình vẫn chưa chốt đoàn, chẳng có lý j lại không đk từ lúc đấy mà phải để đến bây h mới đk tham gia!? Xin lỗi nói thẳng, mình thấy giống như team mình là giải pháp chữa cháy khi team bên đấy chưa ổn định đoàn vậy.
Mình hay nói thẳng, mọi ng thông cảm nhé :)
Mọi người rất vui khi bạn nói thẳng chứ ko phải thông cảm.:T
Có nhocloccoc thấy topic cua mình sôi nổi hơn nhỉ.:)) Các thành viên trong đoàn cứ thẳng thắn nói lên suy nghĩ đi. Tình hình biểu quyết bây giờ là 3 - 3.

sonth87
30-12-2010, 16:43
Mình cũng lo ngại vấn đề này, vì chỉ vừa mới từ hôm qua tới h đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nó. để tránh việc mất đoàn kết, mình đề nghị thế này, mọi người cứ xem xét trường hợp của nhocloccoc (và chỉ nhocloccoc) tới hết chủ nhật tuần này, nếu đa số tán thành việc cho nhocloccoc tham gia team, thì sẽ check bên Thống Nhất, hoặc check Tam Đảo. và điều nữa, nếu tán thành,hay việc không hoàn thành bài test thể lực, thì sẽ không có trường hợp thứ 2 xảy ra, mong mọi người lưu ý, để ko thắc mắc sao nhocloccoc đc mà ng khác lại ko được. cứ coi như nhocloccoc thế chỗ trống của Trang đi. Còn nếu đa số phản đối, thì đành xin lỗi, và hẹn nhocloccoc 1 dịp khác. Như vậy cũng coi là tạo điều kiện cho nhocloccoc theo ý kiến của mọi người rồi.
Vấn đề này mình nghĩ không nên đưa ra để bàn bạc thêm nữa.mọi người cứ suy nghĩ và vote thôi.

Thứ 7 hoặc Chủ Nhật tuần này,team mình đi mua đồ nhé, giày dép, quần áo, balo đồng chí nào chưa có thì tổ chức đi 1 buổi. :)
Best Regards!

justdance152
30-12-2010, 18:05
Mọi người xem xét đi nhé, em ko tham gia vote vì được lòng người này lại mất lòng người kia :D
Em chỉ vote đi Tam Đảo 9/1 thôi :D

nhocloccoc
30-12-2010, 18:33
Tổng hợp phiếu bầu
Không đồng ý: iamvtn, sonth87 và STEELH => 3 phiếu
Đồng ý: yytrung, asahi1808 => 2 phiếu

Nếu giờ mà nhận nhocloccoc thì chắc chắn yytrung sẽ cảm thấy bị thiệt thòi khó chịu vì bạn mình không được nhận mà nhocloccoc lại được nhận => mất ổn định tâm lý thành viên trong đoàn. Và các bạn khác bị tôi từ chối cũng sẽ thành cái tiền lệ là lập cái nick lên đây post bài xin xỏ => cuối cùng thì chẳng bao giờ chốt nổi đoàn.

Thực sự vụ nhocloccoc này khiến tôi lo ngại các thành viên trong đoàn sẽ bị hiệu ứng tâm lý dẫn đến không còn được thoải mái với nhau như trước nữa .....
híc, có vẻ em đã làm phiền mọi người và làm mọi việc rối lên. Em xin lỗi cả đoàn.

nhocloccoc
30-12-2010, 18:36
Mình cũng lo ngại vấn đề này, vì chỉ vừa mới từ hôm qua tới h đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nó. để tránh việc mất đoàn kết, mình đề nghị thế này, mọi người cứ xem xét trường hợp của nhocloccoc (và chỉ nhocloccoc) tới hết chủ nhật tuần này, nếu đa số tán thành việc cho nhocloccoc tham gia team, thì sẽ check bên Thống Nhất, hoặc check Tam Đảo. và điều nữa, nếu tán thành,hay việc không hoàn thành bài test thể lực, thì sẽ không có trường hợp thứ 2 xảy ra, mong mọi người lưu ý, để ko thắc mắc sao nhocloccoc đc mà ng khác lại ko được. cứ coi như nhocloccoc thế chỗ trống của Trang đi. Còn nếu đa số phản đối, thì đành xin lỗi, và hẹn nhocloccoc 1 dịp khác. Như vậy cũng coi là tạo điều kiện cho nhocloccoc theo ý kiến của mọi người rồi.
Vấn đề này mình nghĩ không nên đưa ra để bàn bạc thêm nữa.mọi người cứ suy nghĩ và vote thôi.

Thứ 7 hoặc Chủ Nhật tuần này,team mình đi mua đồ nhé, giày dép, quần áo, balo đồng chí nào chưa có thì tổ chức đi 1 buổi. :)
Best Regards!
Vậy cho em xin phép được đi với mọi người lên Tam đảo được không ạ, nếu không được đi nleo fan thì cũng coi như cho em đi hóng hớt và làm quen với mọi người thôi ạ.
Chứ sự việc ra thế này, em cũng thấy mình rất có lỗi vì khiến mọi người phải suy nghĩ phiền lòng trong khi đang hừng hực khí thế chuẩn bị đi chơi. 1 LẦN NỮA EM XIN LỖI CẢ ĐOÀN. NẾU KHÓ QUÁ, EM SẼ XIN RÚT LUI VÌ ĐÃ HỮA NGAY TỪ ĐẦU: KHÔNG LÀM PHIỀN ĐẾN MỌI NGƯỜI ( vậy mà mới đầu đã làm phiền rồi, đáng chết thật )

iamvtn
30-12-2010, 19:16
OK nhocloccoc muốn đi Tam Đảo với mọi người thì đoàn hoan nghiêng.

Update danh sách đăng ký Tam Đảo: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808 và đồng chí nhocloccoc . Vậy là có 7 người rồi.

Vụ đi Tam Đảo lần này là không bắt buộc nhưng mọi người nên cố gắng dành thời gian ra đi vì đây là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi cả đoàn chính thức chinh phục đỉnh Fansipan. Trường hợp cần lưu ý là em kenken nên đi để bọn anh test xem tình hình cô nàng tập luyện thế nào rồi.

Vụ nhocloccoc cứ đến tối CN là chúng ta sẽ chốt. Mọi người cứ việc vote không nói thêm gì nữa.

sonth87
30-12-2010, 19:55
Vậy cho em xin phép được đi với mọi người lên Tam đảo được không ạ, nếu không được đi nleo fan thì cũng coi như cho em đi hóng hớt và làm quen với mọi người thôi ạ.
Chứ sự việc ra thế này, em cũng thấy mình rất có lỗi vì khiến mọi người phải suy nghĩ phiền lòng trong khi đang hừng hực khí thế chuẩn bị đi chơi. 1 LẦN NỮA EM XIN LỖI CẢ ĐOÀN. NẾU KHÓ QUÁ, EM SẼ XIN RÚT LUI VÌ ĐÃ HỮA NGAY TỪ ĐẦU: KHÔNG LÀM PHIỀN ĐẾN MỌI NGƯỜI ( vậy mà mới đầu đã làm phiền rồi, đáng chết thật )

Lỗi j mà e phải xin :D Chào mừng e tới hội 3 Đảo :) trước khi đi,e nên offline giao lưu vs team mình (ai có ý kiến j về tên của nhóm ko? Theo mình làm cái tên cho nó hoành tráng chứ nhỉ.ke ke) 1 buổi,để khỏi bỡ ngỡ :DE

nhocloccoc
30-12-2010, 23:16
Lỗi j mà e phải xin :D Chào mừng e tới hội 3 Đảo :) trước khi đi,e nên offline giao lưu vs team mình (ai có ý kiến j về tên của nhóm ko? Theo mình làm cái tên cho nó hoành tráng chứ nhỉ.ke ke) 1 buổi,để khỏi bỡ ngỡ :DE
Híc, đi về đến nhà là em mò vào topic luôn thôi.Tại em làm mọi người '' phiền lòng '' nên em xin lỗi thôi. Và đáng buồn hơn, em lại phải XIN LỖI cực to hơn nữa, hu hu. Em đã làm phiền mọi người rồi mà lại còn chẳng được gì, em mới đi gặp thầy hướng dẫn tốt nghiệp về, thầy báo đổi lịch bảo vệ tốt nghiệp , đang từ 15/01/2011 bảo vệ chuyển ngay qua được 21/01/2011 bảo vệ => em không còn lời nào để nói luôn. Giá mà em biết sớm tý thì đã không làm phiền mọi người trong đoàn. Vậy là nhân tính không bằng trời tính, cái số em chắc chắn là không được đi rồi, híc, em buồn đến từng centimet luôn. Em đành ngày ngày hóng hớt mọi người và cầu chúc đoàn mình đi gặp nhiều thuận lợi và an toàn, hay chính xác hơn em xin làm NGƯỜI HÂM MỘ của cả đoàn mình, hì.
Nhưng em vẫn xin phép được đi leo đôi Ba Đảo với cả nhà ngày 09/01 được không ạ? Coi như em đi trecking trước nếu biết đâu sau này có được đi (đại loại là em quyết làm 1 chuyến sau tết luôn ).
Em xin lỗi vì đã làm phiền cả đoàn. Vậy là cả đoàn đã không còn phải khó xử về em nữa...

co`la?
31-12-2010, 01:02
Tình hình là mạng nhà em mấy hôm nay rất lởm chả vào được topic nữa !! Vừa đi cafe chém gió về giờ vào lại vào ngon rồi :) Cô bé nhocloccoc sôi nổi và nhiệt tình quá vào cái là làm cho topic nóng hẳn lên.Sáng nay cũng nhận được một phone của một anh vận động hành lang cho nhocloccoc (em xem anh nào rồi cám ơn đi nhé).Ý kiến của em thế này , nhoc đến muộn và xin vào đoàn tha thiết em cũng là người đến muộn và xin vào đoàn nên em rất hiểu tâm trạng của nhoc.Đã là dân phượt vào thì mọi người đều chào đón nhau chứ ko mấy khi xoắn đâu, nhất là những thành viên mới trẻ nhệt tình như nhóc , em nghĩ các anh em trong team cũng rất chào mừng nhóc thôi.Nhưng thiết nghĩ mỗi đoàn hay hội lập ra dù lớn hay nhỏ đều cần phải có những quy củ kỉ luật của nó , nhóc vào quá muộn quá mọi người đã chốt danh sách từ hôm 27 nên nhóc out là phải thôi em vote cho điều đó.Đây là ý kiến của riêng em chứ không phải ảnh hưởng từ một ai hay bài viết trên của nhóc, cũng chẳng sợ mất lòng ai cả vì tựu chung mọi người đưa ra ý kiến riêng cũng chỉ vì mục đích chuyến chinh phúc Fan diễn ra vui vẻ an toàn và thành công tốt đẹp.Sau chuyện này em cũng có ý kiến đoàn mình nên bầu ra một trưởng nhóm,để người đó đứng ra giải quyết những chuyện thế này để mỗi khi có chuyện nên có người có tiếng nói quyết định chứ cứ có chuyện j` là mọi người lại lôi ra vote thế này thì em e ko ổn .Có vài lời nghĩ sao nói vậy ,mọi người có j` đứng ném đá em hehe.

co`la?
31-12-2010, 01:19
Híc, đi về đến nhà là em mò vào topic luôn thôi.Tại em làm mọi người '' phiền lòng '' nên em xin lỗi thôi. Và đáng buồn hơn, em lại phải XIN LỖI cực to hơn nữa, hu hu. Em đã làm phiền mọi người rồi mà lại còn chẳng được gì, em mới đi gặp thầy hướng dẫn tốt nghiệp về, thầy báo đổi lịch bảo vệ tốt nghiệp , đang từ 15/01/2011 bảo vệ chuyển ngay qua được 21/01/2011 bảo vệ => em không còn lời nào để nói luôn. Giá mà em biết sớm tý thì đã không làm phiền mọi người trong đoàn. Vậy là nhân tính không bằng trời tính, cái số em chắc chắn là không được đi rồi, híc, em buồn đến từng centimet luôn. Em đành ngày ngày hóng hớt mọi người và cầu chúc đoàn mình đi gặp nhiều thuận lợi và an toàn, hay chính xác hơn em xin làm NGƯỜI HÂM MỘ của cả đoàn mình, hì.
Nhưng em vẫn xin phép được đi leo đôi Ba Đảo với cả nhà ngày 09/01 được không ạ? Coi như em đi trecking trước nếu biết đâu sau này có được đi (đại loại là em quyết làm 1 chuyến sau tết luôn ).
Em xin lỗi vì đã làm phiền cả đoàn. Vậy là cả đoàn đã không còn phải khó xử về em nữa...

Em đừng buồn nữa cứ đi tam đảo với mọi người đi , không leo Fan đợt này còn đợt khác mà.Đoàn mình toàn superman nên cung này anh dự là còn dễ quá có lẽ ra tết mọi người sẽ chọn cung khủng hơn đấy lúc đấy leo cùng đoàn cũng chưa muộn mà .Một lần nữa Chào mừng em ra nhập đoàn :)(khổ mãi mới có một mem nữ ra nhập thì khó khăn ngang trái quá trời nhể:)))

nhocloccoc
31-12-2010, 01:39
Em đừng buồn nữa cứ đi tam đảo với mọi người đi , không leo Fan đợt này còn đợt khác mà.Đoàn mình toàn superman nên cung này anh dự là còn dễ quá có lẽ ra tết mọi người sẽ chọn cung khủng hơn đấy lúc đấy leo cùng đoàn cũng chưa muộn mà .Một lần nữa Chào mừng em ra nhập đoàn :)(khổ mãi mới có một mem nữ ra nhập thì khó khăn ngang trái quá trời nhể:)))

Em cảm ơn anh lắm.Nhưng chắc em bị quả báo vì cái tội dám bon chen làm phiền cả đoàn :(, thui, ổng ( trời ) ổng không cho thì em đành chịu :((. Nhưng mà không phá huỷ được ước mơ leo fan của em đâu, hehe.Em sẽ cố gắng giống cả đoàn bây giờ, kiểu gì chẳng có lúc được đi, mà nếu còn được đi với đoàn mình nữa thì càng mừng. Đoàn mình toàn người cẩn thận, nghiêm túc, hết mình, và em nghe nói còn hiền nữa...1 đoàn đáng tin, đáng mơ ước, ngưỡng mộ.
Đúng, em nghĩ lần sau cả đoàn có đi nữa thì cứ bầu trưởng nhóm cho nó thống nhất chỉ đạo ( hơ hơ, em người ngoài mà dám ý kiến ý cò nhỉ :"> )

nhocloccoc
31-12-2010, 01:48
Mình thấy sự nhiệt tình của nhocloccoc cũng đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta hãy nhìn và phân tích vấn đề theo nhiều khía cạnh. Đừng để cái tôi của mình nó lớn quá. Đoàn chúng ta có em Trang nghỉ, sự bỏ dở giữa chừng cũng làm cho chúng ta thấy hơi thất vọng. Còn nhocloccoc thì lại ngược lại. Và tất nhiên chúng ta "bò" len Fan thì cũng cùng nhau bò xuống cả đoàn. Mình thấy trong đoàn chúng ta có mấy người có được tinh thần như nhocloccoc. Mọi người hãy cứ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Giúp cho cả đoàn hiểu nhau hơn và sẽ cảm thấy thú vị hơn.:)
Dạ, đây chính là anh đã '' giúp đỡ em rất nhiều ''. Em không còn lời nào để nói ngoài từ '' CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM '' ạ. Chỉ tiếc là đã làm phiền anh 1 cách vô ích, em rất xin lỗi. Nhưng cũng rất vui vì được hóng hớt cùng đoàn mình từ nay đến khi đoàn đi đi rồi sẽ háo hức ở nhà đợi đoàn về show ảnh và cảm xúc của đoàn.

iamvtn
31-12-2010, 08:51
Anh nam ơi, tình hình là em có việc đột xuất, ko thể đi đc :(
Tiếc ko để đâu cho hết nữa.
Vậy em có ý kiến là cho bạn nhocloccoc vào nhóm, em nhường vé cho bạn.
Anh nghĩ sao?
Tình hình đồng chí Toàn vừa mới cancel, nhocloccoc lại không đi được nữa, vậy chúng ta sẽ tuyển thêm một thành viên nữa bù vào chỗ của Toàn.

co`la?
31-12-2010, 12:44
Tình hình đồng chí Toàn vừa mới cancel, nhocloccoc lại không đi được nữa, vậy chúng ta sẽ tuyển thêm một thành viên nữa bù vào chỗ của Toàn.
Ô thế đồng chí toàn lại từ bỏ cuộc vui nộp 500k cho đoàn ah`:)).Đặt gạch chờ hành khách cuối cùng .

sonth87
31-12-2010, 16:50
Có khi không cần thêm thành viên bù chỗ trống đâu!

STEELH
31-12-2010, 17:34
@ Toàn: Ơ cái thằng này. Sao lại có chuyện gì mà bỏ được nhờ?! Đội "Thống Nhất" bỏ mất 2 thằng rồi đó, haizz.. buồn!
@ A. Sơn : Còn tiền vé đã mua của thằng bé nữa anh ơi, khổ thân nó :))

kenken
31-12-2010, 17:39
Em vào rùi đây:)!Tại mấy ngày bận ôn thi quá nên ko vào diễn đàn,không ngờ topic lại đông vui như vậy.Ok cho em 1 xuất đi Tam Đảo naz,chekking thể lực lần cuối trk khi tạch

iamvtn
31-12-2010, 18:42
Update danh sách đăng ký Tam Đảo: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808, nhocloccoc, kenken .
Vậy là có 8 người rồi. Còn một vài đồng chí đang sắp xếp lịch, sát ngày mới confirm được.

nhocloccoc
31-12-2010, 19:16
Tình hình đồng chí Toàn vừa mới cancel, nhocloccoc lại không đi được nữa, vậy chúng ta sẽ tuyển thêm một thành viên nữa bù vào chỗ của Toàn.

tiếc đứt cả ruột, ước gì bây giờ thầy thông báo lại "bảo vệ trước 18/01 em nhé " chắc em rú ầm lên trước mặt thầy luôn :D em thấy có anh nào xin cho bạn anh ý đi du học về đi cùng kìa, cả đoàn cho anh ý với ạ

dvphuong
31-12-2010, 20:27
Mai đi mua đồ thì mấy giờ nhỉ, tập trung ở đâu

sonth87
31-12-2010, 21:20
Uh nhỉ, còn khoản mua đồ nữa,vậy mai 9h cafe Milano 70 Nguyễn Du nhé!? Nhocloccoc đi cùng cho biết mặt làm quen đoàn.

kenken
31-12-2010, 23:24
Chuẩn bị chúc mừng năm mới đó cả nhà ơi....Mai em lại ko đi được vs mọi ng rùi...Mà cả nhà ơi,mua cái giầy nào đi ok nhất nhỉ?Và giá nó tầm bnhiu?nghe sao bảo 400k em sợ quá

nhocloccoc
01-01-2011, 01:50
Uh nhỉ, còn khoản mua đồ nữa,vậy mai 9h cafe Milano 70 Nguyễn Du nhé!? Nhocloccoc đi cùng cho biết mặt làm quen đoàn.
em đi em đi, hóng hớt xem cả đoàn mua đồ thế nào nữa để sau này cũng còn chuẩn bị...hì hì. mai 9h chứ gì ạ, em sẽ có mặt.

nhocloccoc
01-01-2011, 08:44
CHÚC MỪNG NĂM MỚI cả đoàn, chúc mọi người năm mới đủ niềm vui, đủ sức khoẻ,đủ may mắn, đủ tiền bạc...vẫn 9h - 70 nguyễn du chứ anh sonth87 ơi, để em còn đi bây giờ này

STEELH
01-01-2011, 14:03
Chúc mừng năm mới cả nhà!

Năm mới, mình chuyển sang dùng số điện thoại mới. Cả nhà "tiện tay" thì save lại nha :D
0904_884_511

[SF]Feng
03-01-2011, 11:38
Cho mình đang kí với nha :
Tên : Minh Triết
Tuổi :23t
Yh :[email protected]
Sdt :01234 931988

sieta
03-01-2011, 16:01
Đến Sapa mấy người ở đó cũng có bán giày leo núi , nhớ trả giá 350k/ đôi :D
Không thì mua đôi giày bộ đội cổ cao 80k - 90k / đôi !
Mua vớ cầu thủ đi cho ấm chân : 25k / đôi !
Tất nilong chống vắt ( mặc càng mát , vắt càng không bám ) : 10k / đôi
Áo mưa : tốt nhất nên mang áo mưa bộ ( chống lạnh cũng tốt ) , mang thêm áo mưa ny lông trùm được cả ba lô phía sau !
Khăn rằn ri : dài , tiện dụng , đa chức năng ... chỗ nào cũng che được : 10k / cái

sieta
03-01-2011, 21:13
Còn suất nào không mọi người cho Si đăng kí 1 suất !
Tuần sau Si ra gặp mọi người rồi :D
Tên : Nhật Trường
Tuổi : 22
sđt : 0938228711

iamvtn
03-01-2011, 21:29
Feng;302449']Cho mình đang kí với nha :
Tên : Minh Triết
Tuổi :23t
Yh :[email protected]
Sdt :01234 931988
Welcome bạn vô đoàn. Bạn này đang ở HCM nên bé trangmoon quản lý, Có gì bạn liên hệ với trangmoon để biết thêm chi tiết.
Em Trang chú ý bạn này hộ anh, nhớ test thể lực bạn ý cẩn thận và dặn dò vài chuyện khác nhá. OK rồi thì lên diễn đàn cofirm lúc đó sẽ update danh sách bạn này vào đoàn. Nhớ là càng nhanh càng tốt nhá.
Vậy bạn này sẽ bù vào suất của justdance. Đoàn ngừng tuyển thành viên nhá.


Còn suất nào không mọi người cho Si đăng kí 1 suất !
Tuần sau Si ra gặp mọi người rồi :D
Tên : Nhật Trường
Tuổi : 22
sđt : 0938228711
Sorry bạn nhá, bạn đăng ký sau bạn trên kia rồi, hẹn bạn khi khác nhá.

asahi1808
03-01-2011, 23:40
Có ai lập kế hoạch đi Tam Đảo chủ nhật tuần này ko nhỉ?

sieta
04-01-2011, 08:14
Sorry bạn nhá, bạn đăng ký sau bạn trên kia rồi, hẹn bạn khi khác nhá.

Nếu bạn kia ko đi được thì đôn mình lên :))

iamvtn
04-01-2011, 09:33
Có ai lập kế hoạch đi Tam Đảo chủ nhật tuần này ko nhỉ?
Tình hình là có 8 đồng chí đi Tam Đảo lần này: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808, nhocloccoc, kenken.

Vậy thì mọi người vẫn cứ 6h30' có "mẹt" ở Big C rồi đi như lần trước rồi đi thôi. Nhớ là đồ ăn trưa là tự mang đi nhé.

Mà ở đây có ai biết đường không nhỉ ?

asahi1808
04-01-2011, 12:23
Đi lên Vĩnh Yên thì tương đối nhiều rồi nhưng chưa lên Tam Đảo bao giờ. Đường đi cũng dễ thôi. Hẹn nhau tại Đại học Quốc Gia thì có lẽ tiện hơn.

iamvtn
04-01-2011, 14:42
Đi lên Vĩnh Yên thì tương đối nhiều rồi nhưng chưa lên Tam Đảo bao giờ. Đường đi cũng dễ thôi. Hẹn nhau tại Đại học Quốc Gia thì có lẽ tiện hơn.

Vậy thì hẹn nhau ở Đại Học Quốc Gia lúc 6h30 phút ngày 9/1. Nghe để leo hết 3 ngọn trên Tam Đảo mất khá nhiều thời gian nên mọi người tập chung sớm và đi sớm để leo được nhiều hơn.

Cảnh báo là đoàn của lengkeng vừa leo Fan về đã có 2 thành viên bỏ cuộc mà họ chỉ đi tuyến Trạm Tôn - Fan thôi đó, nên mọi người hết sức lưu ý trong quá trình tập luyện, đơn giản nhất là mỗi ngày tập thụt dầu(đứng lên ngồi xuống) ít nhất là 100 cái để luyện cơ chân cũng như các khớp gối.

Thân.

Zin79
04-01-2011, 17:20
Leo Fansipan vất vả vô cùng đấy các bạn ạ, thế nên hãy chăm chỉ luyện tập thể lực, cả về sức bền nữa chứ ko chỉ luyện khớp gối đâu. Trong mấy lần leo núi, từ Tam Đảo cho đến Fansipan thì tôi đã chứng kiến đủ các kiểu đau: đau cơ đùi, đau bắp chân, chuột rút, đau mũi chân, bản thân tôi thì đau mắt cá và khớp đầu gối. Để chuẩn bị cho chuyến leo núi dài ngày, điều quan trọng nhất chính là luyện tập thể lực, chứ ko phải là mua trang phục. Trang phục và phụ kiện chỉ tương đối thôi, ko cần phải quá cầu kỳ đắt đỏ, ko cần phải thời trang, cứ loại nào mọi người hay dùng thì dùng thôi, vừa bền vừa rẻ. Bài tập thể lực quan trọng cho việc leo núi theo tôi là leo cầu thang. Hãy leo thật nhiều, càng nhiều càng tốt, và nhớ đeo balo khi leo. Nhớ rằng việc leo Fansipan của chúng ta chỉ là leo lên, leo xuống, leo lên và rồi lại leo xuống trong mấy ngày trời. Thế nên nếu bạn có leo cầu thang 20 tầng thì vẫn chưa ăn thua gì cả đâu. Bạn đã bao giờ leo cầu thang đến lúc có cảm giác vỡ tung cả lồng ngực ra chưa? Leo Fansipan liên tục có cảm giác đó đấy!

Vừa leo Fan về tôi có thể góp ý cho các bạn thế này về trang phục. Các thứ thiết yếu: giày bộ đội; găng tay hạt nhựa; bộ quần áo mưa; balo loại tốt; quần áo ấm vừa đủ. Nhớ kỹ 1 điều: chỉ mang những thứ thực sự cần thiết, balo càng nhẹ càng tối, giảm bớt trọng lượng của balo từng nào thì bạn bớt khổ đau đi chừng đấy. Hãy giảm bớt từng đôi tất ko cần thiết, từng cái xạc điện thoại ko dùng đến, giảm từng gram một ...
- Trong mấy cái vừa nêu thì khó nhất là tìm mua balo. Hãy cẩn thận, đừng tiếc tiền mua loại quá rẻ, đang đi mà nó đứt quai thì khổ lắm. Đoàn mình có bạn bị rồi đấy.
- Giầy thì có tiền mua loại chống thấm được thì tốt, ko có thì giầy bộ đội là ok rồi. Tất chống vắt ko cần thiết. Mùa lạnh ko có vắt. Tất nilon mình cũng ko dùng, vì lúc mình đi thì ko mưa to, mưa nhỏ ướt tí xíu chả sợ, vì lúc đi thì người cũng nóng lắm, cần 1 đôi tất khô để đêm đi ngủ là được. Tóm lại là mình chỉ đi 1 đôi tất thôi. Đi đủ các loại tất chống vắt với tất nilon chỉ làm cho giầy cộm lên và ko ôm chân, có thể làm cứng chân và chóng mỏi bàn chân, gây ra chuột rút. Tuy nhiên đây chỉ là kinh nghiệm của mình khi đi trời ko mưa thôi nhé.
- Quần áo mưa bộ nhất thiết phải có. Trên Fansipan thường có hiện tượng gọi là "quá mù ra mưa", mưa chỉ 1 tý thôi nhưng đủ làm ướt người. Trời này mà nước thấm vào người thì khổ lắm. Hôm vừa rồi thì mình mặc 1 áo lót trong cùng, 1 áo len ấm rồi mặc áo mưa ngoài cùng, vừa chống được ướt và chống gió rất tốt, lăn lê bò toài thoải mái không tiếc. Ngoài ra còn có khăn ấm và mũ len. Mình đã có được 1 kinh nghiệm, có thể nói là xương máu, là đã ko mặc ấm trong ngày đầu tiên leo núi, thế nên bị mất sức và bị cảm lạnh. Các bạn hết sức lưu ý nhé: dù có nóng mồ hôi đầm đìa thì vẫn phải mặc đủ ấm, tránh bị gió lạnh, vì chỉ dừng lại 1 cái, (đi đường dừng nghỉ liên tục đấy) là lạnh ngay, đó là lúc rất dễ bị nhiễm lạnh. Chúng ta mặc ấm cũng vì mục đích là tránh để hao phí năng lượng vô ích. Mũ len đội đầu và khăn ấm quấn cổ cũng phải có, lúc dừng chân thì cới ra cho thoáng mồ hôi rồi ngay lập tức phải đội vào.
- Và còn 1 thứ rất quan trọng nữa, đó là mỗi người cần có 1 cây gậy. Cực kỳ quan trọng đấy các bạn ạ, nếu ko có gậy thì tôi đã ko thể lết về được. Trong cả lúc lên dốc, xuống dốc và đi đường bằng, cây gậy sẽ giảm bớt sức nặng đè lên đôi chân của chúng ta. Sự trợ giúp này có khi chỉ 1 chút thôi, nhưng chính 1 chút xíu này sẽ đưa ta về đến đích đấy. Lúc đầu dùng gậy sẽ thấy nó vướng víu và vô ích, nhưng tin tôi đi, qua đến ngày thứ 2 thì đôi chân của bạn sẽ cám ơn bạn vì đã dùng gậy đấy.

darklordo0o
04-01-2011, 19:15
Tình hình là hôm đó em ko có xe, ai cho em làm ôm với đc ko. Sẽ chăm sóc và ôm nhiệt tình luôn. Hề hề :D

iamvtn
04-01-2011, 20:19
Tình hình là hôm đó em ko có xe, ai cho em làm ôm với đc ko. Sẽ chăm sóc và ôm nhiệt tình luôn. Hề hề :D
PhươngDV đèo Lê Nam nhé, có gì Nam liên hệ với dvphuong nhé.

Tình hình là có 9 đồng chí đi Tam Đảo lần này: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808, nhocloccoc, kenken, darklord.
Còn 3 đồng chí HiếuNT, TrườngPX, LongBT sát ngày mới confirm được

STEELH
04-01-2011, 21:17
Leo Fansipan vất vả vô cùng đấy các bạn ạ, thế nên hãy chăm chỉ luyện tập thể lực, cả về sức bền nữa chứ ko chỉ luyện khớp gối đâu. Trong mấy lần leo núi, từ Tam Đảo cho đến Fansipan thì tôi đã chứng kiến đủ các kiểu đau: đau cơ đùi, đau bắp chân, chuột rút, đau mũi chân, bản thân tôi thì đau mắt cá và khớp đầu gối. Để chuẩn bị cho chuyến leo núi dài ngày, điều quan trọng nhất chính là luyện tập thể lực, chứ ko phải là mua trang phục. Trang phục và phụ kiện chỉ tương đối thôi, ko cần phải quá cầu kỳ đắt đỏ, ko cần phải thời trang, cứ loại nào mọi người hay dùng thì dùng thôi, vừa bền vừa rẻ. Bài tập thể lực quan trọng cho việc leo núi theo tôi là leo cầu thang. Hãy leo thật nhiều, càng nhiều càng tốt, và nhớ đeo balo khi leo. Nhớ rằng việc leo Fansipan của chúng ta chỉ là leo lên, leo xuống, leo lên và rồi lại leo xuống trong mấy ngày trời. Thế nên nếu bạn có leo cầu thang 20 tầng thì vẫn chưa ăn thua gì cả đâu. Bạn đã bao giờ leo cầu thang đến lúc có cảm giác vỡ tung cả lồng ngực ra chưa? Leo Fansipan liên tục có cảm giác đó đấy!

Vừa leo Fan về tôi có thể góp ý cho các bạn thế này về trang phục. Các thứ thiết yếu: giày bộ đội; găng tay hạt nhựa; bộ quần áo mưa; balo loại tốt; quần áo ấm vừa đủ. Nhớ kỹ 1 điều: chỉ mang những thứ thực sự cần thiết, balo càng nhẹ càng tối, giảm bớt trọng lượng của balo từng nào thì bạn bớt khổ đau đi chừng đấy. Hãy giảm bớt từng đôi tất ko cần thiết, từng cái xạc điện thoại ko dùng đến, giảm từng gram một ...
- Trong mấy cái vừa nêu thì khó nhất là tìm mua balo. Hãy cẩn thận, đừng tiếc tiền mua loại quá rẻ, đang đi mà nó đứt quai thì khổ lắm. Đoàn mình có bạn bị rồi đấy.
- Giầy thì có tiền mua loại chống thấm được thì tốt, ko có thì giầy bộ đội là ok rồi. Tất chống vắt ko cần thiết. Mùa lạnh ko có vắt. Tất nilon mình cũng ko dùng, vì lúc mình đi thì ko mưa to, mưa nhỏ ướt tí xíu chả sợ, vì lúc đi thì người cũng nóng lắm, cần 1 đôi tất khô để đêm đi ngủ là được. Tóm lại là mình chỉ đi 1 đôi tất thôi. Đi đủ các loại tất chống vắt với tất nilon chỉ làm cho giầy cộm lên và ko ôm chân, có thể làm cứng chân và chóng mỏi bàn chân, gây ra chuột rút. Tuy nhiên đây chỉ là kinh nghiệm của mình khi đi trời ko mưa thôi nhé.
- Quần áo mưa bộ nhất thiết phải có. Trên Fansipan thường có hiện tượng gọi là "quá mù ra mưa", mưa chỉ 1 tý thôi nhưng đủ làm ướt người. Trời này mà nước thấm vào người thì khổ lắm. Hôm vừa rồi thì mình mặc 1 áo lót trong cùng, 1 áo len ấm rồi mặc áo mưa ngoài cùng, vừa chống được ướt và chống gió rất tốt, lăn lê bò toài thoải mái không tiếc. Ngoài ra còn có khăn ấm và mũ len. Mình đã có được 1 kinh nghiệm, có thể nói là xương máu, là đã ko mặc ấm trong ngày đầu tiên leo núi, thế nên bị mất sức và bị cảm lạnh. Các bạn hết sức lưu ý nhé: dù có nóng mồ hôi đầm đìa thì vẫn phải mặc đủ ấm, tránh bị gió lạnh, vì chỉ dừng lại 1 cái, (đi đường dừng nghỉ liên tục đấy) là lạnh ngay, đó là lúc rất dễ bị nhiễm lạnh. Chúng ta mặc ấm cũng vì mục đích là tránh để hao phí năng lượng vô ích. Mũ len đội đầu và khăn ấm quấn cổ cũng phải có, lúc dừng chân thì cới ra cho thoáng mồ hôi rồi ngay lập tức phải đội vào.
- Và còn 1 thứ rất quan trọng nữa, đó là mỗi người cần có 1 cây gậy. Cực kỳ quan trọng đấy các bạn ạ, nếu ko có gậy thì tôi đã ko thể lết về được. Trong cả lúc lên dốc, xuống dốc và đi đường bằng, cây gậy sẽ giảm bớt sức nặng đè lên đôi chân của chúng ta. Sự trợ giúp này có khi chỉ 1 chút thôi, nhưng chính 1 chút xíu này sẽ đưa ta về đến đích đấy. Lúc đầu dùng gậy sẽ thấy nó vướng víu và vô ích, nhưng tin tôi đi, qua đến ngày thứ 2 thì đôi chân của bạn sẽ cám ơn bạn vì đã dùng gậy đấy.

Kinh nghiệm "xương máu" đó. Cả nhà cố gắng chăm chỉ tập luyện để chúng ta cùng lên đỉnh và phê nào! ^^

Cảm ơn anh Dương nhé! :)

kenken
04-01-2011, 22:01
Kiểu này mình dễ tạch giữa đường lắm...thui vào nhà đứng lên ngồi xuống 100 cái đây,bb cả nhà:(

sonth87
04-01-2011, 22:45
Theo kinh nghiệm của b' Dương thì mọi người ráng luyện tập, quan trọng nhất là sức bền, tiếp đó là tập các động tác cho cơ quen dần vs việc vận động để giảm rủi ro căng cơ, đau nhức.. "chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.." :) hi vọng cả nhà mình đi đến nơi về đến chốn, không ai lâm phải hoàn cảnh giữa đường đứt gánh như vậy thì thật đáng tiếc.

asahi1808
04-01-2011, 23:23
Hành trình chúng ta chọn là khó nhất. Rất mong mọi người tập luyện thật nghiêm túc. Tất cả các thành viên đoàn kết cùng nhau lên tới đỉnh. Mình vì mọi người, mọi người vì mình.:L

hummer2008
05-01-2011, 01:07
Chào các bác! Em cũng vừa xong cung Cát Cát - Sín Chải 3 ngày 2 đêm vào dịp tết DL.
E tham gia tý ti:
1. Treck 3 Đảo: Nên bố trí xuất phát vào 1- 2 h chiều và ngủ 1 đêm trên rừng để tích cóp kinh nghiệm ngủ đêm. Bọn em treck 3 Đảo như sau: 5 giờ chiều xuất phát từ 3 Đảo và đến gần 9h đêm đến đỉnh 1 (Quá muộn và rất đói, hôm đó may là trời không mưa), hôm sau treck nốt đỉnh 2 và 3 thì đến 7h tối về đến 3 Đảo. Mang đủ vật dụng như định mang lên Fan để còn biết xem nên và không nên mang những gì.
2. Treck Fan: Đoàn e đã treck Cát Cát - Sín Chải như sau: 10h30 ngày 1 bắt đầu xuống xe đi vào làng Cát Cát, sau khoảng 10' bắt đầu bỏ áo rét, mũ, tất đi mưa vì quá nóng và đeo tất rất trơn (áo rét nên buộc sau ba lô để lúc nghỉ mặc ngay), 16h30 đến điểm nghỉ đêm 2200 - 2300 (Porter làm hết: kiếm củi, dựng trại, nấu ăn còn ta thì chơi không), 6h sáng sau dậy đi đến 2700 - 2800 ngủ đêm thứ 2. Đến 9 giờ kém hôm sau là ôm cái chóp 3143 đó rồi. Phi một mạch xuống 2200 ăn trưa và 6h30 chiều đến chỗ đợi xe.

15 người thì ít nhất là 5 porter nếu không ai gửi đồ để porter gùi hộ.

Theo hành trang tại trang 1 e thấy nên có chút thay đổi:

3. Tất
- Tất thường + tất chống vắt.
- SL: 03 - 04 đôi
Không cần tất chống vắt vì mùa này chẳng có một con nào. Tất phải cao cổ để giữ ấm và có thể lồng ra ngoài quần cho đỡ vướng.

4. Găng tay
- SL: 02 đôi
Mỗi ngày 1 đôi, vô phúc gặp trời mưa thì còn tốn nữa đấy

8. Dép
- Dép nhẹ
- SL: 01 đôi
- Mục đích: đi buổi tối
Cái này ít dùng lắm, cả đoàn 2 đôi là vừa

9. Quần áo
mặc: áo coton trong cùng, 2 - 3 áo thun có cúc cổ, 01 áo len, 01 áo mặc ngoài đủ để chui rúc (tốt nhất là áo rằn ri), áo rét buộc balo, 01 quần ngủ kaki (đoàn e 2 tay rách đũng vì mặc quần gió đấy). Tối nguyên bộ đó chui vào túi ngủ.

5. Nến.
- Đêm trời tối đen như mực, một cây nến loại lớn thắp nguyên đêm sẽ cho bạn cảm giác ấm áp hơn.
Không cần vì đã có một đống lửa to đùng rồi

Khối lượng đồ để trong balo tính cả nước nên ~5kg là vừa.

Kinh nghiệm đi đường thì như bạn Zin79 (trang 14). Lưu ý là phải giữ ấm. Đi mà thấy lạnh và chảy nước mũi thì đừng có tiếc mà khịt vào, phải xỉ ra bằng hết và dùng khăn che mũi một lúc để lấy hơi ấm. Nên ít nghỉ thôi, lúc nào thấy mỏi chân thì dừng tại chỗ, nghỉ nhiều mệt lắm.

Đoàn e treck 3 Đảo: http://ttvnol.com/f_233/1276441/page-19

iamvtn
05-01-2011, 08:33
Thank bạn hummer2008 và Zin79 rất rất nhiều nhé.

Tình hình là chúng ta đi Tam Đảo trong 1 ngày thôi, không còn thời gian để chuẩn bị đi qua đêm đâu, vậy thì mọi người tập chung sớm là 6h sáng để đi cho sớm còn kịp leo ít nhất là 2 đỉnh. Mọi người thấy thế nào?

Hay là đoàn ta đổi lịch trình Cát Cát - Sín Chải đê mọi người ơi :)).

dvphuong
05-01-2011, 18:53
6h có hơi sớm quá không , anh 6h hơn mới đi đc
Còn việc fan thì đường nào cũng chơi ;))

kenken
05-01-2011, 19:13
Ec,em đang sợ chết khiếp đoạn đường Cát Cát-Trạm Tôn này đây,Cát Cát-Sín Chải thì em đứt gánh giữa đường mất:))!Cát Cát-Trạm Tôn vẫn như cũ đi....
Còn vụ Tam Đảo,em thấy 6h30 vẫn hơn

sonth87
05-01-2011, 20:51
Lịch trình Fan thì ko cần thay đổi j.chắc chẳng ai muốn đi lên trạm tôn,xuống cũng trạm tôn rồi,còn sín chải khó đi,chắc cũng ko ai muốn lần đầu đi phải mạo hiểm.
Tam Đảo đúng 6h30 khởi hành nhé! Mọi ng cố gắng đi đúng h nhá.có đồng chí nào xung phong làm xế cho e Thủy tập ôm đi chứ :) ko để e ý đi 1 mình đc :/
mọi ng ai có cặp hay chưa thì thông báo để còn sắp xếp xe.

1.sonth - Nam đen tối (darklord) :D

iamvtn
05-01-2011, 22:24
Danh sách hiện tại đi Tam Đảo: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808, nhocloccoc, kenken, darklord.

OK vậy là cứ 6h30 phút ở Đại Học Quốc Gia nhá. Mọi người mặc áo rét đầy đủ nhá, dự báo thời tiết là rét đậm đến sang tuần sau đấy. Và nhớ là đồ ăn trưa tự mang nhá.

Mà mọi người nhận cặp đi nào.
Đã có 1 cặp sonth - darklord rồi. Cò lả với anh Hiếu asahi1808 vẫn đi cùng nhau chứ ?
Mà thu xếp xế cho em Thủy cái nhẩy, ai xung phong làm mẫu cho em Thủy tập ôm thì dơ tay nhanh :)).
À mà còn bé nhocloccoc nữa :))

sonth87
05-01-2011, 22:40
Ah uh,còn nhocliccoc. Nhà đồng chí nào gần hồ tây thì xếp cho qua đón kenken nhé :)

kenken
05-01-2011, 22:52
Hix,thanks cả nhà:)!

asahi1808
05-01-2011, 23:21
Chào cả nhà. Tình hình là ông anh Dê nhà mình rất muốn tham gia đi Tam Đảo với đoàn mình. Mình xin đăng kí một suất cho anh ấy. mong nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn!

nhocloccoc
06-01-2011, 00:43
Danh sách hiện tại đi Tam Đảo: iamvtn, sonth, dvphuong, cò lả, justdance152, asahi1808, nhocloccoc, kenken, darklord.

OK vậy là cứ 6h30 phút ở Đại Học Quốc Gia nhá. Mọi người mặc áo rét đầy đủ nhá, dự báo thời tiết là rét đậm đến sang tuần sau đấy. Và nhớ là đồ ăn trưa tự mang nhá.

Mà mọi người nhận cặp đi nào.
Đã có 1 cặp sonth - darklord rồi. Cò lả với anh Hiếu asahi1808 vẫn đi cùng nhau chứ ?
Mà thu xếp xế cho em Thủy cái nhẩy, ai xung phong làm mẫu cho em Thủy tập ôm thì dơ tay nhanh :)).
À mà còn bé nhocloccoc nữa :))
Oa, lâu không vào, đã lên đến trang này rùi. Hihi, vậy là có bạn đã được đi thêm theo đoàn rồi, tiếc cho mình quá. Đúng rồi, còn em nữa chứ, em không có xe nên em chỉ nhận làm chân ôm được thôi, làm sao đây. Mà cho em hỏi, có phải mang theo ba lô nặng nặng cho quen không ạ? Rồi tới đây chắc đúng đợt rét nên chắc là sẽ giống trên Fan lắm đây. Yêu cầu cả nhà không được bỏ cuộc nha.

iamvtn
06-01-2011, 08:09
Chào cả nhà. Tình hình là ông anh Dê nhà mình rất muốn tham gia đi Tam Đảo với đoàn mình. Mình xin đăng kí một suất cho anh ấy. mong nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn!
Càng đông càng vui anh ạ. Thềm người thêm vui thêm cả xế nữa hí hí.

Thôi được rồi không ai nhận mình sẽ phân công nhá.
Đồng chí Long Cò lả cao to đẹp zai chém gió giỏi nhất nhà sẽ đón em kenken.
Còn anh Hiếu asahi1808 quý em nhocloccoc nhất nhà sẽ nhận trách nhiệm đón em ý.

Vậy đã có các cặp đôi như sau:
1. sonth - darklord
2. Cò lả - kenken.
3. asahi1808 - nhocloccoc.

Mình nghĩ đoàn nên tập chung ở Big C như mọi lần cho quen với cả thừa xe còn đi gửi xe được. Mọi người thấy thế nào?

justdance152
06-01-2011, 09:00
Chào cả nhà, lâu rồi ko vào, thấy vẫn đông vui quá, em xin lỗi vì đã cancel vụ leo Fan nhé. :( CN này cho em tham gia vụ đi Tam Đảo với đc ko.

co`la?
06-01-2011, 14:30
. Bạn đã bao giờ leo cầu thang đến lúc có cảm giác vỡ tung cả lồng ngực ra chưa? Leo Fansipan liên tục có cảm giác đó đấy!

.
Bác ZIn 79 tả kĩ lại cho em đoạn này với nghe phê quá !!hichic

co`la?
06-01-2011, 14:37
Chào cả nhà. Tình hình là ông anh Dê nhà mình rất muốn tham gia đi Tam Đảo với đoàn mình. Mình xin đăng kí một suất cho anh ấy. mong nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn!

Càng đông càng vui anh ơi :))

asahi1808
06-01-2011, 14:42
Hôm qua vác 20kg Leo lên tầng 6. Cực phê luôn. Ai muốn biết cảm giác thì cứ thử. Nhớ là Leo một mạch nhé.

STEELH
06-01-2011, 14:43
Chào cả nhà, lâu rồi ko vào, thấy vẫn đông vui quá, em xin lỗi vì đã cancel vụ leo Fan nhé. :( CN này cho em tham gia vụ đi Tam Đảo với đc ko.

Vẫn có trong danh sách đó em. Đọc lại bài của anh NamVT đi.

co`la?
06-01-2011, 14:51
Càng đông càng vui anh ạ. Thềm người thêm vui thêm cả xế nữa hí hí.

Thôi được rồi không ai nhận mình sẽ phân công nhá.
Đồng chí Long Cò lả cao to đẹp zai chém gió giỏi nhất nhà sẽ đón em kenken.
Còn anh Hiếu asahi1808 quý em nhocloccoc nhất nhà sẽ nhận trách nhiệm đón em ý.

Vậy đã có các cặp đôi như sau:
1. sonth - darklord
2. Cò lả - kenken.
3. asahi1808 - nhocloccoc.

Mình nghĩ đoàn nên tập chung ở Big C như mọi lần cho quen với cả thừa xe còn đi gửi xe được. Mọi người thấy thế nào?

Anh nam ghép chuẩn quá nhể:)) ken với nhoc đâu rồi lên xem thế này có được không nào ??

sonth87
06-01-2011, 21:03
Lưu ý Long vs a Hiếu, thực hiện đúng và tốt nghĩa vụ chuyên chở, nhưng không được cưa bom nhé :))

sonth87
06-01-2011, 21:06
e mới thử vs 10kg, cũng thú vị lắm :))

kenken
06-01-2011, 21:41
Ok:)Thế nào cũng ok ạ,nhưng đi ntn đây các anh

asahi1808
06-01-2011, 23:37
Lưu ý Long vs a Hiếu, thực hiện đúng và tốt nghĩa vụ chuyên chở, nhưng không được cưa bom nhé :))

Ui! A đang cô đơn, phải tạo điều kiện cho anh chứ. A thành xế chuyên nghiệp rồi, đang chờ ôm đẳng cấp nữa thôi.hehe
Nhà kenken ở Tây Hồ thì ta nên tập trung ở cầu Thăng Long, ko lại khổ chú Long. Vòng lại một vòng đến bigC cũng mệt đấy.:D

nhocloccoc
07-01-2011, 01:07
Anh nam ghép chuẩn quá nhể:)) ken với nhoc đâu rồi lên xem thế này có được không nào ??

Em không có ý kiến ngoài việc nhấn '' like '' mạnh.

sonth87
07-01-2011, 01:16
Mình ko chờ nhau ở bigC, như thế nhiều ng sẽ phải đi vòng vèo lắm, tốt nhất là cứ thống nhất xe trước, rồi hẹn nhau ở trên trường sư phạm.
Tình hình là mình đang có chút chuyện, không chắc chủ nhật có đi được không nữa, có gì mọi ng cứ bố trí xe cho darklord trước, rồi mình cf lại sau vậy..sr cả nhà :)

iamvtn
07-01-2011, 09:48
Vậy mọi người hẹn nhau lúc 6h30 ở trường ĐH Sư Phạm nhá. Nhớ sắp xe trước, lên đó không có chỗ gửi xe thì phải.

Chiều thứ 7 tuần này NamVT, TrườngPX, LongBT với HiếuNT đi mua đồ ai đi cùng thì liên hệ nhé.

kenken
07-01-2011, 12:04
Nhà em ở gần Hồ Tây thì đúng hơn:)
@thứ 7 em đi được,mọi ng định mua đồ ở đâu ạ?

nhocloccoc
07-01-2011, 17:09
Tình hình là rất tình hình, khéo em cũng không đi được vì cái tội " đồ án phải nộp vào mùng 10 '' => mùng 9 phải đi in và lo lung tung beng nữa, giờ phút ấy mà đi chơi em thấy áy náy lương tâm quá. Làm sao đây?

dvphuong
07-01-2011, 20:18
Tình hình là mình không đi mua đồ thứ 7 được rùi ,nếu tiện đường thì mọi ng mua giúp đôi giầy nha , chủ nhật mình gửi :)
thanks na.

co`la?
07-01-2011, 21:30
Tình hình là em thấy có nhiều xế chuyên nghiệp quá , chỗ trống còn nhiều nên cho em xin làm chân ôm,vì xe em cũng lôm côm đi xa không ổn lắm .Ken với em đi theo anh hiếu với anh dê cảu anh hiếu là chuẩn luôn mọi người thấy ok ko ah.

kenken
07-01-2011, 21:42
Mai mọi ng định ntn đây ak

asahi1808
07-01-2011, 22:35
Hic! ông anh dê của a chỉ muốn làm ôm, thế mới khổ. Anh đang bảo nếu làm ôm thì cho ở nhà. Long có thể lên nhà anh, a mượn xe cho. Mọi người nên đi Tam Đảo chuyến này đi. Đợt này lạnh, chắc chắn chuyến đi sẽ rất bổ ích.

STEELH
07-01-2011, 22:48
Mình đã liên hệ với bên Phong Lan và đoàn mình sẽ sử dụng các dịch vụ của họ. Đây là bảng báo giá.


Chào bạn.

Đón ga 2 lần. 1 lần 8, 1 lần 7 vào 2 ngày. Bên mình sẽ lo đi xe ghép tour chi phí là 35k/1 người/1 chuyến.

Còn xe riêng ford 16 Lc-Spa là 450k/1 xe/1 lượt.

Mình gửi bạn báo giá dịch vụ:

-Túi ngủ: 50k/1 người/1 đêm.

- Lều trại: 100k/1 lều 6 người/1 đêm.

- Tấm bạt: 10k/1 đêm

- Xe Sapa - cátcát 200k/1 xe.

- Xe Đón trạm tôn - Sa Pa là 300k/1 xe

- KSạn 200k/1 phòng đôi 4 người ở & 250k/1 phòng ba 6 người ở được.

- Thuê xe máy thì 100k/1 xe /1 ngày.

- Porter là 150k/1 người/1 ngày.

Để được leo núi bạn cần: Giấy phép vào rừng ngòai (chi phí dưới đây) còn phải có 1 porter có giấy chứng nhận được làm hướng dẫn vào rừng. (Nếu bạn book dịch vụ bên mình sẽ miễn phí dịch vụ giấy phép)

vé:30k/1 người/1 ngày

Bảo hiểm: 10k/1 người/1 ngày

Vệ sinh: 10k/1 người/1 ngày

Phí ngủ: 25k/1 người/1 ngày.

Giám sát: 50k/1 người/1 ngày


Lưu ý: đoàn là 15 người nên đưa cát cát & đón từ trạm tôn về - Sa Pa phải 2 xe. Vì ngòai số người + porter còn đồ đạc, túi ngủ, lều và mỗi porter phải có 1 cái thồ to.
Trân trọng!


________________________________

Theo đó, đoàn mình sẽ :
_ Thuê xe đưa đi và đón về tại các địa điểm.
_ Thuê túi ngủ, lều bạt
_ Thuê Khách sạn
_ Thuê xe máy đi chơi ( nếu cần )
...............................................
- Còn Porter và các phí bảo hiểm, vệ sinh.... thì Trang đã thuê trước đó
- Các giá tính theo 1 ngày đêm chứ không phải là giá toàn bộ nên mọi người tham khảo, nhất là khoản túi ngủ. Nếu ai cần dùng nhiều dịp thì nên mua 1 cái :D

co`la?
07-01-2011, 23:51
Hic! ông anh dê của a chỉ muốn làm ôm, thế mới khổ. Anh đang bảo nếu làm ôm thì cho ở nhà. Long có thể lên nhà anh, a mượn xe cho. Mọi người nên đi Tam Đảo chuyến này đi. Đợt này lạnh, chắc chắn chuyến đi sẽ rất bổ ích.

ok anh được thế thì còn j` bằng !!chả phải lăn tăn j` nữa cả:))

co`la?
08-01-2011, 19:06
Ôi Fan ơi xót tiền quá Fan ơi:((

STEELH
08-01-2011, 23:36
Trong TP HCM khăn rằn chuẩn hơn nên Trang có thể mua cho cả đoàn để làm đồng phục được không nhỉ?! Anh em thấy thế nào?

asahi1808
08-01-2011, 23:42
mọi người nghỉ sớm mai còn đi nhé!

nhocloccoc
09-01-2011, 07:51
chắc giờ này mọi người đã lên đường đi tam đảo rồi, thèm quá... Chúc cho chuyến trecking hôm nay thành công tốt đẹp, cả đoàn hân hoan, leo núi khoẻ re, về nhà vui vẻ ( ui, đáng nhẽ là mình cũng được đi rồi đó, híc )

kenken
09-01-2011, 18:18
Mệt quá:((

iamvtn
09-01-2011, 21:36
Theo bảng giáo của Hồng và Trang thì mình tính ra tổng chi phí cho cả đoàn như sau
- Porter 6 người cho 4 ngày: 150*6*4 = 3600k
- Vé tham quan: 30 k/người /1 ngay: 30*15*4 = 1800k
- Bảo hiểm: 10k/1 người/1 ngay: 10*15*4 = 600k
- Vệ sinh: 10k người /1 ngay: 10*15*4 = 600k.
- Giám sát kiểm lâm 50k/1 người/1 ngày = 50*15*4 = 3000k.
- Lều trại: 100k/6 người/1 ngày: 17*15*4 = 1020k.
- Túi ngủ: 50k/1 người/1 đêm = 50*15*3 = 2250k.
- Đồ ăn
+3 bữa sáng và 4 bữa trưa : 7 bữa phụ * 20k = 140 k * 15 = 2100k.
+3 bữa tối chính trên rừng : 3 bữa * 60k = 180k *15 = 2700k.
- Phòng khách sạn:
+ 2 phòng đôi cho 8 người ngủ đêm ngày 19 = 800k.

- Phương tiện đưa đón:
Lao Cai-Sapa-Lao Cai: 35k/người/2 chuyến = 35*15*2 = 1050k
Sapa - Cat Cat: 200 k/xe = 200*2 = 400k (15 người phải đi 2 xe)
Tram Ton - Sapa: 300 k/xe = 300*2 = 600k (15 người phải đi 2 xe)

Tổng chi phí dự trù cho cả đoàn là: 20520k
=> 1370k cho mỗi người đi ngày 18.
=> 1270k cho mỗi người đi ngày 19.
(chi phí sẽ được khấu trừ vào tiền đóng lần 1 của đoàn, đoàn ta có 1 người rút nên quỹ đoàn sẽ có thêm 130k nữa ;)))

Dự phòng trường hợp đoàn đi nhanh ko phải ngủ lại đêm thứ 3 trên rừng thì phải ngủ ở khách sạn đêm ngày 22 thì thêm
+ 4 phòng đôi cho 15 người ngủ đêm ngày 22 = 1600k.
Nếu rơi vào trường hợp này thì chi phí cho mỗi người khoảng
+ 1470k cho mỗi người đi ngày 18.
+ 1370k cho mỗi người đi ngày 19.

Đấy là riêng tiền chi phí cho leo Fan còn ai tính chuyện ăn chơi mua sắm thêm ở Sapa thì mang dự trù thêm nữa nhá.

P/S: Riêng khoản túi ngủ thuê khá là đắt 150k cho 3 đêm, vậy thà thêm 50k nữa mua mới con ngon hơn, nếu ai có rồi thì không phải thuê nữa.

STEELH
09-01-2011, 22:15
1. 1 phòng đôi, 1 phòng ba anh ạ. Nếu không thì mấy anh em tranh nhau ngủ với Trang mất! ^^
2. Anh ơi, phải trả lại tiền thằng bé chứ. Mà em tưởng có một người vào thế chỗ của Toàn rồi??? Nếu không anh đưa vé cho Toàn nó đi trả lại, vớt vát được nhiều tý :D
3. Bên Phong Lan yêu cầu tiền đặt cọc là 1 triệu. Mai anh Nam chuyển tiền tới họ nhé!

Bạn vui lòng đặt cọc 1 triệu:

Thanh tóan: (Ra chi nhánh ngân hàng BIDV gần nhất và y/c gửi tiền)

Khách hàng thanh toán phí dịch vụ bằng thẻ ATM hoặc lại chi nhánh ngân hàng BIDV yêu cầu gửi tiền vào một trong các tài khoản sau:

+ Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển SaPa (BIDV – Phòng giao dịch SaPa).

+ Tên Tài Khoản: Nguyễn Minh Tuấn.
+ Số Tài Khoản: 3761 00000 17531

Trân trọng!

Nguyễn Minh Tuấn : 0983 644 588

iamvtn
09-01-2011, 22:40
1. 1 phòng đôi, 1 phòng ba anh ạ. Nếu không thì mấy anh em tranh nhau ngủ với Trang mất! ^^
2. Anh ơi, phải trả lại tiền thằng bé chứ. Mà em tưởng có một người vào thế chỗ của Toàn rồi??? Nếu không anh đưa vé cho Toàn nó đi trả lại, vớt vát được nhiều tý :D

Anh bàn với Trang rồi, Trang bảo vô tư không ngại đâu, anh chỉ lo anh em mình thiệt thôi :">, mà chỉ ngủ 1 đêm ngày 19 thôi mà. Phòng ốc cứ như vậy đi không phải thay đổi.

Anh trả vé tàu cho Toàn rồi, còn tiền quỹ là không có rút đâu ;). Còn người thêm vào sẽ tự túc lên Sapa vào ngày 18.

Còn vụ chuyển xèng để nhóm offline lần cuối thông báo rõ ràng rồi mới tiến hành.

Mọi người xếp lịch offline lần cuối nào.

langthangmuadong
09-01-2011, 22:55
Theo bảng giáo của Hồng và Trang thì mình tính ra tổng chi phí cho cả đoàn như sau
- Porter 6 người cho 4 ngày: 150*6*4 = 3600k
- Vé tham quan: 30 k/người /1 ngay: 30*15*4 = 1800k
- Bảo hiểm: 10k/1 người/1 ngay: 10*15*4 = 600k
- Vệ sinh: 10k người /1 ngay: 10*15*4 = 600k.
- Giám sát kiểm lâm 50k/1 người/1 ngày = 50*15*4 = 3000k.
- Lều trại: 100k/6 người/1 ngày: 17*15*4 = 1020k.
- Túi ngủ: 50k/1 người/1 đêm = 50*15*3 = 2250k.
- Đồ ăn
+3 bữa sáng và 4 bữa trưa : 7 bữa phụ * 20k = 140 k * 15 = 2100k.
+3 bữa tối chính trên rừng : 3 bữa * 60k = 180k *15 = 2700k.
- Phòng khách sạn:
+ 2 phòng đôi cho 8 người ngủ đêm ngày 19 = 800k.

- Phương tiện đưa đón:
Lao Cai-Sapa-Lao Cai: 35k/người/2 chuyến = 35*15*2 = 1050k
Sapa - Cat Cat: 200 k/xe = 200*2 = 400k (15 người phải đi 2 xe)
Tram Ton - Sapa: 300 k/xe = 300*2 = 600k (15 người phải đi 2 xe)

Tổng chi phí dự trù cho cả đoàn là: 20520k
=> 1370k cho mỗi người đi ngày 18.
=> 1270k cho mỗi người đi ngày 19.
(chi phí sẽ được khấu trừ vào tiền đóng lần 1 của đoàn, đoàn ta có 1 người rút nên quỹ đoàn sẽ có thêm 130k nữa ;)))

Dự phòng trường hợp đoàn đi nhanh ko phải ngủ lại đêm thứ 3 trên rừng thì phải ngủ ở khách sạn đêm ngày 22 thì thêm
+ 4 phòng đôi cho 15 người ngủ đêm ngày 22 = 1600k.
Nếu rơi vào trường hợp này thì chi phí cho mỗi người khoảng
+ 1470k cho mỗi người đi ngày 18.
+ 1370k cho mỗi người đi ngày 19.

Đấy là riêng tiền chi phí cho leo Fan còn ai tính chuyện ăn chơi mua sắm thêm ở Sapa thì mang dự trù thêm nữa nhá.

P/S: Riêng khoản túi ngủ thuê khá là đắt 150k cho 3 đêm, vậy thà thêm 50k nữa mua mới con ngon hơn, nếu ai có rồi thì không phải thuê nữa.

Chào cả nhà, tham quan nội dung của cả nhà mình có một vài thông tin về chi phí các bạn tham khảo mà mình cho là bổ ích. Sorry spam nhé!
Nhom mình cũng đã từng tự đi và thuê các dịch vụ qua chỗ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, liên lạc chỗ chị Mai 0988 200 497 mình thấy chi phí trên đó hợp lý hơn các công ty du lịch rất nhiều, vì các công ty du lịch có làm vé đi Phan cũng đều phải qua Vườn nên kênh giá lên rất nhiều:
- Túi ngủ: 100k/lượt 3 - 4 ngày
- Lều ngủ: 200k/lượt 3 - 4 ngày
- Phòng khách sạn: 280k/phòng 4 người
- Porter: vẫn thế
- Thủ tục vé:
+ Tiền vé: 30k/khách/ngày (chỉ tính cho khách)
+ Bảo hiểm: 10k/người/ngày (cả khách + porter)
+ Vệ sinh: 10k/ngừoi/ngày (cả khách + porter)
+ Ngủ: 25k/khách/đêm (chỉ tính cho khách)
+ Giám sát: chỉ có 50k/ngày/cả đoàn (chứ o phải 50k/người/ngày đâu, thế thì lạm phát quá)
+ Còn tiền giấy phép: khỏi mất nếu đi quan Vườn
- Xe:
+ Xe đón, tiễn Lào Cai: 400k/1 chiều/ xe 16 chỗ, 350k/ 1 chiều/ xe 7 chỗ
+ Xe đưa Cát Cát: 200k/xe 16 chỗ
+ Xe đón Trạm Tôn: 300k/xe 16 chỗ, 250k/ xe 7 chỗ

STEELH
09-01-2011, 22:55
Quỹ anh em đóng tiền Cafe còn thừa ạ? Em cứ tưởng... :D

Bên Phong Lan mới góp ý cách tính tiền Vệ sinh, bảo hiểm... như thế này:
Vệ sinh = (porter+ khách)* số ngày * 10k.
Bảo hiểm = (porter+ khách)* số ngày * 10k.
Phí ngủ =Vệ sinh = (porter+ khách)* số đêm * 25k.
Giám sát = 1 đoàn * số ngày * 50k. (ko phải từng người)
...
Nếu thuê 2 đêm nghỉ tại KS thì giá là 180K

Nhưng mà cũng không chênh lệch mấy. Túm lại 1400k là ok rồi! ^^

trangmoon
09-01-2011, 22:56
@ a Hồng : ka ka,e chỉ sợ ngủ 1 mình buồn thôi =)) ,nói chung mà tìm được cái phòng nào ngủ cả đám thì vui hơn :">
@ a Nam : yên tâm là a ko thiệt đâu ;;)

iamvtn
10-01-2011, 11:05
Thông báo offline lần cuối.


Hi all.
Vậy là còn 9 ngày nữa là hành trình chinh phục đỉnh Fansipang của chúng ta bắt đầu, chắc giờ này mọi người đang háo hức lắm nhỉ :)).

Cuối tuần này đoàn sẽ tổ chức offline lần cuối trước khi hành trình bắt đầu.

Thời gian: 2h chiều ngày 15/01/2011 tức chiều thứ 7 tuần này.

Địa điểm: Do offline lần 1 và lần 2 đều ở phố Trần Đại Nghĩa nên đoàn sẽ quyết định tổ chức offline tại Tầng 2 Maxx Cafe số 89 Trần Đại Nghĩa
https://i220.photobucket.com/albums/dd226/iamvtn/MaxxCafe.png

Nội dung:
- Thông báo các khoản chi tiêu, dịch vụ khi lên Sapa.
- Thu xèng những thành viên đi ngày 19 là 1.3M (chưa trừ tiền còn lại qua lần thu tiền lần 1).
- Phát vé tàu.
- Nhắc nhở lịch trình.
- Và tiết mục cuối là ....... chém gió =))
- Đi tăng hai nhậu nhẹt nếu có nhu cầu.


P/S: Tất cả các thành viên phải thu xếp thời gian tham gia, 3 thành viên ở HCM sẽ cầu truyền hình với HN qua skype giống lần offline 1 :)).

iamvtn
10-01-2011, 11:14
À mà quên, mọi người up ảnh đi Tam Đảo đi nào :))

kenken
10-01-2011, 12:21
Sao nhanh thế nhỉ?chưa gì đã chỉ còn 9 ngày chưa sao???Vừa lo lắng vừa háo hức:)

co`la?
10-01-2011, 21:22
chuẩn bị xiền thứ 7 đi off nào:)

co`la?
10-01-2011, 21:23
À mà quên, mọi người up ảnh đi Tam Đảo đi nào :))

ảnh giờ lưu hành nội bộ những người ko đi sẽ không được xem:))

mechi
10-01-2011, 21:23
cho chị spam nhé: Chị là Giang ( và cháu Chi) hôm trước đã được đi cùng các em lên Tam đảo. Rất rất cảm ơn các em. Chúc các em trèo Fan khỏe và thật vui nhé. Mong tin thành công!

iamvtn
10-01-2011, 21:33
cho chị spam nhé: Chị là Giang ( và cháu Chi) hôm trước đã được đi cùng các em lên Tam đảo. Rất rất cảm ơn các em. Chúc các em trèo Fan khỏe và thật vui nhé. Mong tin thành công!

Nghe đồng chí Long cò lả tả, hai mẹ con chị leo phăng phăng khỏe nhứt đoàn, làm em nể quá hi hi. Thế này leo Fan thì muỗi chị nhỉ :)).
Mà chị có ảnh ko share đi :D.

thanthanh
10-01-2011, 22:11
Mình vừa leo Fan về tối hôm kia. Chia sẻ chút kinh nghiệm còi và trấn an mấy bạn đang hoang mang.

Hành trình của mình:

- 20h30 ngày 06/01 cả đoàn lên tàu, phi lên hướng Lào Cai
- 05h30 ngày 07/01 đến Lào Cai, xe đón đoàn lên Sa Pa
- 06h30 đến Sa Pa, 09h00 xe đưa đoàn vào cửa rừng. Phát hiện ra đưa đoàn lên Trạm Tôn (đoàn mình đi Sín Chải - Fan - Trạm Tôn), cãi nhau một hồi, xe chuyển hướng đi Sín Chải.
- 11h30 xe đến Sín Chải, xuất phát, 16h00 đến lán ở độ cao 2.200m
- Ngủ tại lán 2.200; ăn tối (có cả Café và Lipton)
- Sáng 08/01, cả đoàn dậy 6h00, vệ sinh (có nước nóng đánh răng) ăn sáng (Mỳ nấu thịt bò). 7h10 đoàn xuất phát, 9h55 mình đến lán ở độ cao 2.800m. Nghỉ 10', đi tiếp, đến 11h50 mình đến đỉnh đầu tiên. Sau 30', đội mình đến đủ hết.
- 13h45 đội mình rút quân, 15h00 đến lán 2.800, 17h10 đến lán 2.200. Sau khi hội ý, đoàn quyết định ăn tối xong xuống Sa Pa. 18h45 đoàn xuất phát, mình phải đi chốt đoàn. Đường lầy lội kinh hồn, 21h20 đoàn ra đến Trạm Tôn, 22h00 đến khách sạn (Sau đó rượu say khủng khiếp, vì uống nhiều).

Một số kinh nghiệm:

- Trang phục mặc trên người (cần thiết):
+ Mũ len che tai, mũ tai bèo
+ Khẩu trang y tế (chống lạnh, chống ẩm, khi nào đến đường thoáng lại kéo xuống)
+ Áo phông tay dài, áo khoác gió
+ Găng tay hạt nhựa
+ Quần bó, quần gió
+ Giày, tất: trong cùng tất cotton, sau đến ủng nilon, rồi đến bó gót, và xỏ vào giày. Giày bộ đội Cụ Hồ là hàng đầu, bá cháy luôn. Ủng nilon sẽ trùm lên quần gió, gần đến đầu gối, che đỡ bẩn. Tất chống vắt ko cần chút nào, vì lũ vắt đi ngủ đông lâu rùi

- Đồ dự bị:
+ Khẩu trang y tế (03 chiếc)
+ Áo phông tay dài 03 chiếc, áo khoác gió 01, áo len 01
+ Găng tay hạt nhựa 02
+ Quần bó 01, quần gió 01
+ Tất cotton 03, ủng nilon 03.

Lưu ý:
Đồ ướt khi đến chỗ nghỉ cởi ra, phơi cho se. Mặc đồ ấm đi ngủ
Hôm sau, mặc đồ hôm trước đi đường (hơi lạnh chút nhưng chỉ 3' sau sẽ nóng người ngay). Đồ ấm cất tối mặc tiếp.

- Nội dung khác:
+ Nước: cần mang thêm vì porter chỉ mang cho mỗi người 1 chai 0,5l/ngày; Nếu có thể nên pha thêm chút muối để dùng.
+ Trước khi xuất phát, nếu có thể thì ăn và uống sớm để cơ thể chuẩn bị sẵn sàng, tránh vừa ăn xong đã đi luôn.
+ Đồ ăn ngọt tuỳ mỗi người, chủ yếu sôcôla và kẹo béo Apelibe
+ Gậy chống: rất cần thiết, cực hiệu quả khi lên và xuống dốc. Nên chọn cỡ 2,5cm, dài tới ngang ngực.
+ Đèn pin: của các chú Tàu, loại dùng sạc điện, bóng đèn led
+ Thở đừng gấp và dốc: cả lúc đi và nghỉ, hít vào từ từ, căng lồng ngực, rồi nhẹ nhàng thở ra, sẽ đỡ mệt rất nhiều
+ Gần cuối đỉnh Fan, đường cực kỳ lầy lội.

Mới nghĩ ra chừng đó. Có gì anh em thông cảm.
Thêm gì sẽ chém gió sau nha

iamvtn
10-01-2011, 22:23
Tình hình là đồng chí Thủy kenken lại cancel rồi, mình đã tuyển một bạn trong danh sách waiting list của mình thế vào chỗ Thủy.


Hoàng Mai Dân (đi ngày 19)
ĐT : 0972972925
Y!M: danhm1980
Bạn này đã chuyển khoản 1.8M cho mình và thứ 7 sẽ offline cùng nhóm qua skype (bạn ý ở Hạ Long), vậy là đoàn vẫn 15 thành viên. Dù hơi buồn là em Thủy lại cancel thế này, haizzzzzz.

Em Thủy liên hệ với anh để lấy lại chi phí nhá.

trangmoon
10-01-2011, 23:02
ak ak,sao bé Thủy hăng hái nhất đoàn mà lại cancel thế ? Em nó ra đi bỏ lại mình bơ vơ rùi :((

nhocloccoc
11-01-2011, 14:05
ảnh giờ lưu hành nội bộ những người ko đi sẽ không được xem:))

Không được xem thật sao, vậy mà em cứ hóng hớt mãi đợi ảnh, chắc hum đó đi vui lắm ha. Cả đoàn mình sắp được leo fan rồi, thích thế. Thế tình hình thể lực hôm ấy của mọi người thế nào ạ. Sao bạn kenken lại cancel rồi? Ước gì em được đi thế chỗ, huhu. Vậy đoàn mình ít con gái nhỉ. Đợt này rét đậm rét hại, chắc đoàn mình phải chuẩn bị thêm nhiều áo ấm hơn thôi.

STEELH
11-01-2011, 15:51
Dự báo thời tiết khoảng 20 hoặc cùng lắm là 21 hết đợt rét đậm này. Suýt soát nhờ?! Theo lịch trình thì sáng ngày 22 chúng ta lên tới đỉnh.
Hy vọng hy vọng hy vọng...!!!

fingerdance
11-01-2011, 19:13
Em là Hiếu bạn anh Nam :D. Vào hóng tí không là bị chê trách không update thông tin ^^!
Hôm vừa rồi không đi 3 Đảo được cùng mọi người tiếc quá :). Ai đi share em tí ảnh ngắm đỡ buồn nào <3

kenken
11-01-2011, 20:53
Hĩ,bi h mới lên được,bị bố mẹ cấm net luôn,bi h em mới trốn lên được.Thực sự là rất xl mọi người lần này...Đúng là ngay sát ngày đi lại xảy ra chuyện làm em chẳng biết ăn nói sao nữa...Đành phải hẹn Đoàn lần sau sẽ đi vs mọi ng...Đi đâu cũng đk,ko đi leo Phan đk quả thật làm em rất rất buồn.Thực sự cũng xl chị Trang-bi h chỉ còn mình chị là girl trong Đoàn:(...Em thực sự rất tiếc...Họp hôm 15 em sẽ đến kiểm điểm vs mọi ng...
@anh Asahi:Thực sự lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ đk nhìu:)Chỉ là biết đã đi là ko còn đường về nữa,dù có nản đến mức nào cũng ko đk mn nản theo:)!Thấy vui khi nhìn 2 thầy trò đánh nhau.Thấy bé Minh hỏi mãi:"có lạnh ko?"mà vẫn kêu ko lạnh thì em sao thể lạnh đk chứ:)Bé Minh về sau sẽ là 1 phượt tử kiệt suất cho mà xem:)Khi nào đi phượt tiếp cả nhà nhớ rủ em...Thực sự rất gắn bó vs đoàn phượt của mình mà phải từ bỏ ntn thật chẳng biết nói j hơn:((

trangmoon
11-01-2011, 22:56
@ Thủy : hy vọng chuyến này ko đi đc với e thì sẽ có cơ hội nào đó đi Tây Bắc đoàn mình sẽ tụ họp :). Ah,mà thằng cu trong ảnh là ai thế,bé thế mà khỏe nhờ :-s , lại rõ xinh trai nữa :D ,đúng là có tố chất phượt thủ chuyên nghiệp lắm :))

binhya
12-01-2011, 08:39
Chào cả nhà, những hình ảnh về chuyến đi Tam Đảo của các bạn mình đã chuyển về topic hồi ức rồi nhé, các bạn có thể xem ở đây: https://www.phuot.vn/threads/14971-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-Tam-%C4%90%E1%BA%A3o-c%E1%BB%A7a-nh%C3%B3m-Leo-Fansipan-(18-23-1-2011)

Zin79
12-01-2011, 09:31
Leo tháp truyền hình ở Tam Đảo thì ăn thua gì. Mình thấy các bạn nên cân nhắc lại đường đi của chuyến leo Fan sắp tới, đường Cát Cát gian nan lắm đấy.

langthangmuadong
12-01-2011, 09:40
Leo tháp truyền hình ở Tam Đảo thì ăn thua gì. Mình thấy các bạn nên cân nhắc lại đường đi của chuyến leo Fan sắp tới, đường Cát Cát gian nan lắm đấy.

The bac nay chang hieu gi ve Phan. Cung Cat Cat khong bao gio la gian nan ca.

Bạn viết bài có dấu nhé.

iamvtn
12-01-2011, 17:10
Mọi người chú ý, thứ 7 này đi offline thì mang Chứng Minh Thư Nhân Dân đi, để mình làm thủ tục bảo hiểm cho đoàn.
Và ai đi ngày 19 thì đóng 1,3M còn ai đi ngày 18 thì đóng 1,4M.
Ai không có mặt là coi như out khỏi đoàn vì tối thứ 7 mình sẽ làm tất cả thủ tục cho đoàn thông qua bên Vườn Quốc Gia Hoàng Liên.

dvphuong
12-01-2011, 18:47
Mọi người chú ý, thứ 7 này đi offline thì mang Chứng Minh Thư Nhân Dân đi, để mình làm thủ tục bảo hiểm cho đoàn.
Và ai đi ngày 19 thì đóng 1,3M còn ai đi ngày 18 thì đóng 1,4M.
Ai không có mặt là coi như out khỏi đoàn vì tối thứ 7 mình sẽ làm tất cả thủ tục cho đoàn thông qua bên Vườn Quốc Gia Hoàng Liên.

Tối thứ 7 anh thi rồi ,hôm trước nhớ là hẹn 2h chiều thứ 7 mà
Cái nữa bằng lái xe thay CMND đc không nam

iamvtn
12-01-2011, 19:09
Tối thứ 7 anh thi rồi ,hôm trước nhớ là hẹn 2h chiều thứ 7 mà
Cái nữa bằng lái xe thay CMND đc không nam

Ơ cái ông này ko đọc gì cả, vẫn chiều thứ 7. Tối thứ 7 em đi làm thủ tục chứ ko phải đi off, bó chiếu chưa già đã lú lẫn.

Phải có CMND, ko có thay bằng lái xe được đâu.

dvphuong
12-01-2011, 21:58
Ơ cái ông này ko đọc gì cả, vẫn chiều thứ 7. Tối thứ 7 em đi làm thủ tục chứ ko phải đi off, bó chiếu chưa già đã lú lẫn.

Phải có CMND, ko có thay bằng lái xe được đâu.

Xong , a mất ví mấy tháng trước rồi @@!
Còn ảnh CMND thôi @@!

nguyenvantete
13-01-2011, 14:03
[QUOTE=langthangmuadong;307293]nay chThe anbac g hieu gi ve Phan. Cung Cat Cat khong bao gio la gian nan ca.

1.Bác ZIN79 nói đúng đó.Nếu bạn leo đường trạm tôn thì ko nói làm gì,nhưng nếu đi theo cát cát thì trekking Tam Đảo đúng là ko ăn thua gì đâu = khoảng 1/20 so với cát cát.
2.Đoàn bác thuê 1 poster/5 người thì theo mình thấy là ko ổn,đi theo cát cát tốt nhất là 2 người/poster,cùng lắm 3 người/poster.Chúc đoàn bác thành công

iamvtn
13-01-2011, 14:24
1.Bác ZIN79 nói đúng đó.Nếu bạn leo đường trạm tôn thì ko nói làm gì,nhưng nếu đi theo cát cát thì trekking Tam Đảo đúng là ko ăn thua gì đâu = khoảng 1/20 so với cát cát.
2.Đoàn bác thuê 1 poster/5 người thì theo mình thấy là ko ổn,đi theo cát cát tốt nhất là 2 người/poster,cùng lắm 3 người/poster.Chúc đoàn bác thành công

Cảm ơn bạn thực ra bọn mình thuê 6 porter cho 15 người. Và đường Cát Cát chỉ dài ngày chứ không hề khó đi nhưng bù lại cảnh sắc thì đẹp tuyệt với, đường Sín Chải hay Trạm Tôn còn khó đi hơn rất nhiều so với đường Cát Cát vì nó rất dốc. Với cả mùa này khô nên đi Cát Cát không có gì là khó khăn cả.

iamvtn
13-01-2011, 19:11
Tại sao dạo này đoàn mình trầm thế nhỉ, mình nhắn tin thông báo offline cho cả nhóm thì nhận được có 2 reply conifirm lại.
Lên topic thông báo thì cũng chỉ có mỗi Thủy, Trang với Hồng trả lời.
Sắp đến ngày đi rồi sao không ai sốt sắng hỏi han gì là sao ?
Tủi thân vãi.

nguyenvantete
13-01-2011, 21:04
Cảm ơn bạn thực ra bọn mình thuê 6 porter cho 15 người. Và đường Cát Cát chỉ dài ngày chứ không hề khó đi nhưng bù lại cảnh sắc thì đẹp tuyệt với, đường Sín Chải hay Trạm Tôn còn khó đi hơn rất nhiều so với đường Cát Cát vì nó rất dốc. Với cả mùa này khô nên đi Cát Cát không có gì là khó khăn cả.

Bạn nói đúng đi theo cát cát là cung đường đẹp nhất vì nó đi qua 2 rùng thông lá kim và qua 1 chiếc suối rất đẹp,hãy cố gắng để dành pin để chụp ảnh nhé ko thì lại hối tiếc....

sonth87
13-01-2011, 21:24
Còn theo mình đi cái mùa này + vs thời tiết thế này thì chẳng có cái quái j đẹp.chắc cũng chỉ có mọi ng ngắm nhau thôi :))

iamvtn
13-01-2011, 21:29
Còn theo mình đi cái mùa này + vs thời tiết thế này thì chẳng có cái quái j đẹp.chắc cũng chỉ có mọi ng ngắm nhau thôi :))

Cứ đi rồi biết ;), ko được ngắm hoa "Đỗ Quyên" thôi chứ mảng thực vật vẫn phong phú lắm.

nguyenvantete
13-01-2011, 21:45
Cứ đi rồi biết ;), ko được ngắm hoa "Đỗ Quyên" thôi chứ mảng thực vật vẫn phong phú lắm.

Nếu may mắn các bạn vẫn có thể được ngắm hoa Đỗ Quyên đỏ nở sớm ở độ cao 24oom tới 2800m(mà cháy rừng tết năm kia cũng đỡ còn nhiều hoa rồi,,,,)

co`la?
13-01-2011, 22:01
Chắc mọi người để hôm off ý kiến cho nó sôi nổi:)

co`la?
13-01-2011, 22:04
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuyet-Trang-Do-Quyen-Do-Ngu-Cung.IW6W8008.html
Box đìu hiu em up bài rock cho khí thế, (em nghe bài này nên muốn leo Fan đấy) hi vọng ko đỗ quyên thì chúng ta có cũng có tuyết...

Huệ Chuông
13-01-2011, 22:06
Mình đã leo Fan vào tháng 4 nhưng vẫn khá rét, nhất là khi lên đến đỉnh, phải mất một lúc co ro tê cứng cả người mới mò lên chạm vào cái mũ inox. Vì thế mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi khá căng. Khi lên được đến đỉnh thì quên hết tất cả mệt nhọc thôi mà. Chúc mọi người thành công!

co`la?
13-01-2011, 22:13
Mình đã leo Fan vào tháng 4 nhưng vẫn khá rét, nhất là khi lên đến đỉnh, phải mất một lúc co ro tê cứng cả người mới mò lên chạm vào cái mũ inox. Vì thế mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi khá căng. Khi lên được đến đỉnh thì quên hết tất cả mệt nhọc thôi mà. Chúc mọi người thành công!

Leo tháng 4 nhiều vắt không bạn ??bạn đi cung nào thế ?nghe bạn tả co ro tê cứng nghe chừng vụ ảnh nude của đoàn mình phá sản:))

co`la?
13-01-2011, 22:18
ak ak,sao bé Thủy hăng hái nhất đoàn mà lại cancel thế ? Em nó ra đi bỏ lại mình bơ vơ rùi :((
Ước gì mình được như cô ấy nhưng mà phải ngược lại đoàn mình toàn nữ có mình là zai (kiss)

kenken
13-01-2011, 22:21
He,chắc mọi người hồi hộp đi quá ý mà:)Ko sao đâu anh:)đừng tủi thân naz ko làm em tủi thân theo mất:(

asahi1808
14-01-2011, 00:40
Tại sao dạo này đoàn mình trầm thế nhỉ, mình nhắn tin thông báo offline cho cả nhóm thì nhận được có 2 reply conifirm lại.
Lên topic thông báo thì cũng chỉ có mỗi Thủy, Trang với Hồng trả lời.
Sắp đến ngày đi rồi sao không ai sốt sắng hỏi han gì là sao ?
Tủi thân vãi.
Hihi!
Mấy hôm a bận quá, bật máy lên rồi lại có việc.
Mà công nhận dạo này đoàn nhà mình hơi trầm. Thứ bảy off rồi lại khí thế ngay ấy mà.

asahi1808
14-01-2011, 00:49
Có thời gian một mình lang thang trong giá rét. Đi để cho vơi đi nỗi buồn rồi sau đó đi để tìm hiểu và đi để tìm cảm giác trong con người mình. Càng khó khăn lại càng thấy đam mê. Càng khó khăn lại càng đâm đầu vào:(
Cảm giác lạnh trên đỉnh fansipan thế nào nhi?
Cảm giác như lồng ngực sắp vỡ ra như thế nào?
Ngày trước tôi chỉ có một mình, chinh phục fansipan tuy rất khó khăn nhưng tôi rất yên tâm vì được đi cùng các bạn, những con người trẻ trung và nhiệt tình.
Sắp đến ngày đi rồi, các bạn chuẩn bị thật tốt nhé.:L

iamvtn
14-01-2011, 11:08
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuyet-Trang-Do-Quyen-Do-Ngu-Cung.IW6W8008.html
Box đìu hiu em up bài rock cho khí thế, (em nghe bài này nên muốn leo Fan đấy) hi vọng ko đỗ quyên thì chúng ta có cũng có tuyết...

Bài này hay vãi lọ, nghe xong anh chỉ muốn sách balo leo Fan luôn ý. Nhanh nhanh lên nào, còn 6 ngày nữa thôi.

Ngày mai mọi người nhớ đi off đúng giờ nhé.

Huệ Chuông
14-01-2011, 21:46
Mình đi Trạm Tôn nên ko có vắt. Nếu đi Cát Cát mà trời mưa thì xác định 100% sẽ gặp vắt bạn ạ. Nếu thấy trời mưa mọi người nên bôi Dep cẩn thận một chút. Mình chắc chắn các bạn ko thể nude trên Fan được. Bình thường đã nhiều người bị viêm phổi khi làm thế rồi thì trong thời tiết ntn tốt nhất đừng có thử. Mà nude trên đó không đẹp bằng các bạn mặc áo có cờ đỏ sao vàng, ý nghĩa hơn nhiều mà lại an toàn (nhưng mặc trong rồi chụp ảnh xong thì nhớ mặc vào ngay bạn nhé). Good luck!

asahi1808
15-01-2011, 00:39
Mọi người vào xây dựng chuyến đi Ba Vì của đoàn mình
https://www.phuot.vn/threads/15067-Chuyến-đi-Ba-Vì-của-nhóm-leo-Fansipan(18-23-1-2011)?p=309160#post309160

iamvtn
15-01-2011, 08:10
Mình đi Trạm Tôn nên ko có vắt. Nếu đi Cát Cát mà trời mưa thì xác định 100% sẽ gặp vắt bạn ạ. Nếu thấy trời mưa mọi người nên bôi Dep cẩn thận một chút. Mình chắc chắn các bạn ko thể nude trên Fan được. Bình thường đã nhiều người bị viêm phổi khi làm thế rồi thì trong thời tiết ntn tốt nhất đừng có thử. Mà nude trên đó không đẹp bằng các bạn mặc áo có cờ đỏ sao vàng, ý nghĩa hơn nhiều mà lại an toàn (nhưng mặc trong rồi chụp ảnh xong thì nhớ mặc vào ngay bạn nhé). Good luck!

Uầy giời này vắt ngủ đông hết rồi bạn ạ.


Mọi người vào xây dựng chuyến đi Ba Vì của đoàn mình
https://www.phuot.vn/threads/15067-Chuyến-đi-Ba-Vì-của-nhóm-leo-Fansipan(18-23-1-2011)?p=309160#post309160

Uầy giờ mới lấy được ảnh độc từ máy anh Hiếu hê hê.

co`la?
15-01-2011, 12:24
Chiều 2h ra Max cafe nào!! Cả nhà ơi!!:gun

kenken
15-01-2011, 12:32
Lên đường thui:)

asahi1808
16-01-2011, 01:40
Ui!off xong vào mà không thấy ai có ý kiến zee
thấy có cái hay hay a e vao xem
http://www.vtc.vn/2-204994/xa-hoi/hoa-do-quyen-co-thu-tuyet-dep-o-sa-pa.htm
http://www.laocaitravel.com/phat-hien-30-loai-hoa-do-quyen-trong-vuon-quoc-gia-hoang-lien-sa-pa.travel

iamvtn
16-01-2011, 11:47
Ui!off xong vào mà không thấy ai có ý kiến zee
thấy có cái hay hay a e vao xem
http://www.vtc.vn/2-204994/xa-hoi/hoa-do-quyen-co-thu-tuyet-dep-o-sa-pa.htm
http://www.laocaitravel.com/phat-hien-30-loai-hoa-do-quyen-trong-vuon-quoc-gia-hoang-lien-sa-pa.travel

Chắc mọi người cười nhiều quá, sái cả quai.... tay nên không vào topic được =)).
Tiếc là mùa này không phải mùa hoa Đỗ Quyên ...

Mọi người chú ý chuẩn bị đủ đồ đạc nhé, lên Sapa miềng sẽ kiểm tra ai không đủ đồ là miềng cho ở lại đấy.
Chú ý quần áo chuẩn bị cho ấm, đêm ngủ sẽ rất lạnh, găng tay gai đèn phin, ủng ni long, dép nhựa .... nhớ chuẩn bị cho đủ.

co`la?
16-01-2011, 12:16
Em sửa soạn đồ đạc rồi tối up cái list lên trên này để mọi người cùng góp ý !!

co`la?
16-01-2011, 12:18
Ui!off xong vào mà không thấy ai có ý kiến zee
thấy có cái hay hay a e vao xem
http://www.vtc.vn/2-204994/xa-hoi/hoa-do-quyen-co-thu-tuyet-dep-o-sa-pa.htm
http://www.laocaitravel.com/phat-hien-30-loai-hoa-do-quyen-trong-vuon-quoc-gia-hoang-lien-sa-pa.travel
Nhìn mấy cái cây đỗ quyên cổ thụ choáng thật !!

co`la?
16-01-2011, 12:21
Chắc mọi người cười nhiều quá, sái cả quai.... tay nên không vào topic được =)).
Tiếc là mùa này không phải mùa hoa Đỗ Quyên ...

Mọi người chú ý chuẩn bị đủ đồ đạc nhé, lên Sapa miềng sẽ kiểm tra ai không đủ đồ là miềng cho ở lại đấy.
Chú ý quần áo chuẩn bị cho ấm, đêm ngủ sẽ rất lạnh, găng tay gai đèn phin, ủng ni long, dép nhựa .... nhớ chuẩn bị cho đủ.

Gần tết là có hoa đỗ quyên mà , tết nào nhà em trả mua vài khóm chơi tết!!Ah` mà mình có gửi đồ lại khách sạn ko anh ??

iamvtn
16-01-2011, 13:27
Gần tết là có hoa đỗ quyên mà , tết nào nhà em trả mua vài khóm chơi tết!!Ah` mà mình có gửi đồ lại khách sạn ko anh ??

Tất nhiền là có phòng khách sạn để gửi đồ mà em.

asahi1808
16-01-2011, 20:28
Tình hình là đồng chí Triết ( Đồng Nai) vừa đi Mộc Châu về. Chắc bị lạnh quá đang nằm trong cả đống chăn. Không biết là đồng chí ấy có đi được không. Ôi, nghe thời tiết thấy ở sapa có nơi đóng băng mà muốn đi ngay quá. Trang ơi, anh với e đi trước đi?

nguyenvantete
16-01-2011, 20:53
Tình hình là đồng chí Triết ( Đồng Nai) vừa đi Mộc Châu về. Chắc bị lạnh quá đang nằm trong cả đống chăn. Không biết là đồng chí ấy có đi được không. Ôi, nghe thời tiết thấy ở sapa có nơi đóng băng mà muốn đi ngay quá. Trang ơi, anh với e đi trước đi?

ĐC Triết này chịu lạnh kém thật đi MC với đồng chí ấy mà nhìn th..ư..ơ..ng quá...chịu lạnh kém quá..

iamvtn
16-01-2011, 21:12
ĐC Triết này chịu lạnh kém thật đi MC với đồng chí ấy mà nhìn th..ư..ơ..ng quá...chịu lạnh kém quá..

Đồng chí ấy ở miền Nam không quen chịu lạnh như dân miền Bắc mình nên chịu lạnh kém là phải.

Nhắc lại phát nữa là mọi người xem lại list trang 1 rồi sắm đồ cho đủ nhá, lên đấy đồ ai người đấy dùng không có mượn mõ gì đâu đấy.

sonth87
16-01-2011, 21:28
Tình hình là đồng chí Triết ( Đồng Nai) vừa đi Mộc Châu về. Chắc bị lạnh quá đang nằm trong cả đống chăn. Không biết là đồng chí ấy có đi được không. Ôi, nghe thời tiết thấy ở sapa có nơi đóng băng mà muốn đi ngay quá. Trang ơi, anh với e đi trước đi?

đồng chí này chịu rét kém nhỉ, vậy cũng tốt, để biết lượng sức cho vụ tới, không lên đấy mới làm quen thì muộn quá rồi. đề nghị a Hiếu làm mát từ xa cho e Trang để kiểm tra sk :D

còn 2 hôm thôi, mọi ng chuẩn bị đồ đạc kĩ càng nhé. để cho chắc thì cứ post lên đây cho mọi ng xem thiếu j, để bổ sung.

kenken
16-01-2011, 21:34
Còn mỗi 2 hôm nữa thui....Từ cái dạo miền Bắc lạnh kéo dài,rèn luyện thể lực chẳng thấy ốm hôm nào mới hay chứ:))Cố leo lên Phan xong ko bi h sợ ốm vs cảm lạnh nữa nhé cả nhà;)

co`la?
17-01-2011, 14:52
Nhà vắng vẻ quá, không biết đồng chí Triết đã hoàn hồn chưa nhỉ?

asahi1808
17-01-2011, 20:07
Sau một đêm ngủ li bì, hnay đồng chí Triết đã được một cô gái xinh đẹp đón đi rùi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Trời ngày càng lạnh. Chuẩn bị Chu đáo các bạn nhé.

iamvtn
17-01-2011, 20:44
Thông báo lại là ai trong danh sách đoàn 1 đúng 18h30' ngày mai (18/01/2011) có mặt ở Ga B Trần Quý Cáp. Và liên hệ với Trang: 01689947551 hoặc A Hiếu: 0904392679.

Ai trong danh sách đoàn 2 thì cũng đúng 18h30' ngày kia (19/11/2011) có mặt ở Ga B Trần Quý Cáp, và liên hệ với NamVT: 0932365558.

Mọi người nhớ ăn tối trước khi lên đường, vì thức ăn trên tầu không ngon lại còn đắt nữa, thủ thêm chai nước để đêm trên tầu khát thì uống, không nên mua cái gì trên tầu cả.

Và cuối cùng là chuẩn bị đồ đạc cho đủ (xem list trang 1).

kenken
17-01-2011, 21:58
Mọi ng mai đi mạnh khỏe nhé,em gọi điện liên lạc vs mọi ng thường xuyên:)Nhớ mang quà trên đấy về đó nhé,mang cục sắt về cho em cũng đk

asahi1808
17-01-2011, 23:06
Trưa mai mọi người bớt chút thời gian đi họp nhóm và ăn trưa trước khi lên đường nhé.

asahi1808
18-01-2011, 00:11
Mọi người tranh thủ đọc cái này nhé!
https://www.phuot.vn/threads/14503-Chinh-phục-Fansipan-trong-giá-rét./page4

co`la?
18-01-2011, 02:11
Mọi người tranh thủ đọc cái này nhé!
https://www.phuot.vn/threads/14503-Chinh-phục-Fansipan-trong-giá-rét./page4

Hãi hùng :)) Đoàn mình đông vui hơn nhiều:)

[SF]Feng
18-01-2011, 11:00
Chuẩn bị chiến.......:D

darklordo0o
18-01-2011, 16:23
Chuẩn bị lên đường thôi mọi người ơi :D

sonth87
18-01-2011, 18:03
Moi ng lên đường thuận lợi nhé ;) hẹn hội ngộ vào ngày mai!!

iamvtn
18-01-2011, 21:01
Đoàn 1 đã lên đường. Đây là hình ảnh NamVT chụp được lúc tiễn đoàn lên đường. Đoàn 1 sẽ được vui chơi ở Sapa một hôm (híc gen tị quá :( )
Đoàn 2 tối mai sẽ lên đường hẹn hội ngộ vào sáng ngày 20.

https://i220.photobucket.com/albums/dd226/iamvtn/IMG_2868.jpg