PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 72h ở Campuchia



nguyen
14-04-2008, 15:28
Ngày thứ 1 : Đường tới Phnom penh hay giao thông ở Campuchia.

Qua của khẩu Bavet lúc 1h30, trên quốc lộ 1 xe hướng về Phnom penh thẳng tiến …. biết trước rõ lịch trình chuyến đi, ngay từ lúc lên xe đã lựa chọn 1 chỗ ngồi cuối mở sẵn của sổ hay tụt nhanh khỏi xe ở những trạm nghỉ, trạm xăng để ghi lại giao thông ở nơi này.

Quốc lộ 1 là con đường mới, rất đẹp do nước ngoài tài trợ với hệ thống biển báo giao thông hoàn chỉnh từ tỉnh Svay Rieng qua Pray veng nối đến Phnom peng.
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4469.jpg

…như ở VN, xe đạp, xe máy được dùng phổ biến tại đây….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3336-1.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3294-1.jpg

…. ôtô là phương tiện chủ yếu người dân campuchia dùng khi đi lại giữa các tỉnh ……
.. có 2 giá vé dành cho thượng đế .. ảnh chụp tại bến xe Neak Loeung tỉnh Svay reng….vẫn còn chưa đủ khách ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3312.jpg

… cũng tại ngã 3 này có 1 tượng đài quân tình nguyện Việt Nam .. lựa góc chụp này với suy nghĩ giống như bao người dân ở đây .. ko có những người lính tỉnh nguyện Việt Nam, Campuchia ko có 1 chính phủ như bây giờ ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4437.jpg
........

nguyen
14-04-2008, 15:33
Những thượng đế can đảm, ưa thích mạo hiểm.
…tốc độ tối đa trên đường cao tốc ở campuchia là 90 km/k nhưng lái xe có thể đạp ga thoải mái miễn là còn có thể điều khiển được ...và đây là câu chuyện của các thượng đế ..
.. trên xe khách loại lớn ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3274-1.jpg

… cô đơn trên xe nhỏ thế này cũng thích ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4390.jpg

.. nhưng đông vui thế này thì tha hồ chat chít càng tuyệt …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4392-1.jpg

… nếu trên mui hơi mạo hiểm hoặc hết chỗ … có thể ngồi thế này ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4414-1.jpg

… xe khách là thế nhưng cũng có thể tại vị trên nóc xe tải lớn ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3304-1.jpg

… trên xe tải nhỏ ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4460-1.jpg

… trên xe lam ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4422-1.jpg

…hay xe công nông cũng rứa ....
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3077-1.jpg

SonTT
14-04-2008, 15:47
Căm ơn rồi đấy, tiếp đi nào :)

nguyen
14-04-2008, 15:50
Vì sao thượng đế ưa mạo hiểm đến thế ??
.. đơn giản vì giá vé trên nóc chỉ bằng 30-50% so với ở trong ... hơn nữa trên mỗi tay lái của những chiếc xe đều có treo 1 dải băng màu đó – đó là sự may mắn yên tâm bạn sẽ an toàn về nhà …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4426-1.jpg
… nhưng có vẻ đi xe khách ở Cam vui lúc nghỉ chân ..
… bạn có thể mua đồ tại các trạm bán xăng tuyệt đẹp trên đường với phong cách phục vụ chuyên nghiệp … mỗi trạm xăng đều có 1 của hàng bán đồ phía cuối ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4417-1.jpg

… giá xăng rất cao …và tính bằng usd
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_4421-1.jpg

…. nếu dừng ở những quán ven đường hay bến phà bạn có thể dùng vài món lót dạ
… hoa quả này …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3318.jpg

… chim này …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3042.jpg

..cào cào này …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3051.jpg

… và thậm chí cả nhện .. he he …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3327.jpg
…mấy món này ngon nhưng trước khi măm măm nếu nhớ làm vài viên thuốc trước vì ta lạ nước lạ cái ..nhưng vui nhất có lẽ là làm thế này so với ngồi trên nóc cũng hồi hộp chả kém ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3331.jpg
.........

nguyen
14-04-2008, 16:07
... bạn có thể ngồi trên xe khi xuống phà nhưng nếu thích đi bộ thì nhớ chạy thật nhanh xuống nhé vì có thể nó sẽ ko đợi bạn …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3054.jpg

… lái xe qua phà nên có tiền lẻ ;) … muốn qua sông ta nên lụy đò chút chút nhưng ở đây ngoài việc dúi cho chàng soát vé để xuống nhanh bạn còn phải lụy thêm anh xếp chỗ trên phà nữa …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3059-1.jpg

..à quên còn nhà giầu đi xe ntn ..xe xịn chạy vô tư đua cũng được, xuống phà trước vvv thích lắm xe xịn ở phnom penh đây …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_30943.jpg

nguyen
14-04-2008, 16:13
Trong khi thượng đế nghèo tha hồ làm xiếc trên xe các chàng cảnh sát ở đâu ???.
.. câu trả lời hơn 1000 km rong ruổi trên các quốc lộ số 1, số 6, số 7 vvv chả thấy chàng nào chỉ duy nhất thấy cs giao thông ở Phnom penh… ko có trạm, ko có điểm bắn tốc độ vvv thích ơi là thích có lần chạy 530km mất có 8h30 kể cả tgian nghỉ ngơi ..
..đây là lần duy nhất gặp cs giao thông trước của Naga casino …anh ấy vừa thu xiền xong mệt ..bệt đít mặc kệ các em thích đi ntn thì tùy …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3129-1.jpg
(…cảnh thu xiền ở giao lộ này em cũng có và rất vui mắt 1 bên là cs một bên là hàng chục anh chị campuchia ngồi coi .. hô hố như xem kịch nhưng hơi ..nhạy cảm ).

….bực mình quá, 1 lần em mặc cảnh phục vào xuống xe kiểm điểm cho các chàng 1 trận, họ sợ xanh mặt hứa sẽ làm việc hăng hái hơn vvvv và còn mon men xin chụp hình lưu niệm với cấp trên trước khi về nữa .he he he ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3978.jpg

Tổng kết :
- Giao thông ở bển vui cực, là nguồn cảm hứng vô tận cho những tay máy lấy vui là chính như mình ;) ….
- Hiện tại các biển tuyên truyền giao thông như lái xe an toàn, ko uống rượu, hãy đội mũ bảo hiểm vvv đã xuất hiện ngày càng nhiều nên nếu bác nào muốn có những tấm hình thế này nên sớm qua đó … vì chắc chắn chả mấy mà hết … .và chuyện kiểm điểm police là em nổ đấy he he hình này em chụp với cảnh sát du lịch tại Siem reap.

( còn tiếp )

Anh Già
15-04-2008, 04:06
An toàn giao thông thế này thì vãi lúa thật ! Ngồi trên nóc thế mà xe phanh gấp 1 phát chả hiểu cả lũ bay đi đâu?

eskimot09
15-04-2008, 16:59
Em nhìn thấy cảnh dân Lào ngồi trên nóc xe đã rợn hết cả các loại tóc rồi, thế mà vẫn chưa ăn thua gì so với mấy cảnh bác Nguyen post, kinh vãi (NO)

bvc
16-04-2008, 11:47
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3978.jpg


Bác @nguyen có phóng sự về cambode hay quá, cảm ơn bác.

À thấy bác quen quen có phải bác là bác Cường không?

maytrangtc
16-04-2008, 11:56
Lúc ở Siem Reap em cũng gặp rất nhiều cảnh như thế này và thậm chí là còn đông hơn nữa:( , hỏi anh Tour Guide thì anh ấy có nói: "Nếu ngồi được thì sẽ chở được"(NO)

Hoá ra bác Nguyen cũng đi đợt này, gặp anh Minh cận tại sân bay ở Vien Tiane có hỏi bọn em có gặp bác không:D. Nếu gặp thì chắc là cũng nhận ra nhau bác nhỉ;)

TÍM
16-04-2008, 12:06
Tớ ko nghĩ là bạn Mây có thể nhớ được mặt bạn Mod lên chức ở vỉa hè ấy :D:D:D

Nổ!

nguyen
16-04-2008, 12:42
Tớ ko nghĩ là bạn Mây có thể nhớ được mặt bạn Mod lên chức ở vỉa hè ấy :D:D:D

Nổ!

Hi black ;) bạn đừng gato với tớ nhé cảm ơn nhìu nhìu

maytrangtc
16-04-2008, 13:11
Có 2 SMod vỉa hè làm sao mà không nhớ:D , 1 Smod 2 sao, 1 Smod PTS:LL :LL :LL, nhớ hết, :D

Nam Bự
16-04-2008, 13:30
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3129-1.jpg


Có phải Smod lên chức ở vỉa hè đây ko ạ=)) =)) =))

nguyen
16-04-2008, 13:45
Có phải Smod lên chức ở vỉa hè đây ko ạ=)) =)) =))
nói lung tung bắn 1 phát bi giờ :gun he he
@maytrang: cảm ơn bạn, ở với nhau lâu bạn sẽ thấy ko móc được 1 chữ ps nào đâu vì (NT) tớ đếch biết gì nhiều ps.

nguyen
16-04-2008, 16:33
Ngày thứ 2 : Một thoáng Phnom penh và đêm khu tây Siem Reap.

Tại sao Tp có tên là Phnom Penh?
Chuyện kể rằng vào một buổi chiều nọ bà Penh (Daun Penh) một góa phụ giầu có trong làng xuống bờ sông đi dạo thấy 1 cây gỗ to trôi dạt vướng vào bờ. Bà Penh đẩy ra xa, 1 lúc cây gỗ đó lại dạt vào chỗ cũ. Thấy lạ bà cho người xuống vớt cây gỗ lên xẻ ra thì thật bất ngờ trong khúc cây ấy có chứa những pho tượng Phật. Bà Penh mang những bức tượng đó lên đặt tại khu đất nhìn ra bến sông, ở đó bà đắp một mô đất nhỏ mà thờ phụng. Người dân trong vùng thấy vậy cũng đến đây cầu khấn và họ thấy rất linh nghiệm. Khi đến nơi linh thiêng đó, mọi người thường làm theo bà Penh mỗi người mang 1 ít đất đắp lên đó, mô đất dần cao như quả núi ( hiện tại nó cao 27m (!) ) và người ta gọi đó là núi bà Penh tiếng Campuchia là Phnom Penh.
Phnom Penh chở thành thủ đô của Campuchia từ thời vua Ponhea Yat. Năm 10 tuổi ông buộc phải chạy khỏi Angkor Thom khi bị quân Thái chiếm về thành Tuol Basan. Nhưng ở Basan luôn bị ngập lụt, sau một tgian sau ông rời đô về Chaktomuk- một phần Phnom penh ngày nay.

4h ở Phnom Penh đi được những đâu?
Theo lịch của chuyến đi ngoài 1 đêm khò khò, chúng tôi có 4h để thăm thú nơi đó. Địa danh đầu tiên chúng tôi chọn đến thăm là hoàng cung Campuchia.
Hoàng cung có 3 cửa vào , cửa chính dành cho vua, các nguyên thủ quốc gia vv, 1 cho quan lại và 1 cửa dành cho khách du lịch. 8h sáng gọi 1 cú vào mobi vua Sihamoni – vị vua 55 tuổi, từng là nghệ sĩ ballet, và chưa có vợ nhưng .. ăn chay – để hẹn 1 chuyến viếng thăm chính thức qua cửa chính nhưng rất tiếc vì King Sihamoni bận chuẩn bị cho lễ cầu mưa sẽ diễn ra vào 2 ngày sau (14/4) nên chúng tôi ko thể gặp ngài…
..cổng chính hoàng cung nơi nhìn ra quảng trường 4 mặt …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3107.jpg

… và hiển nhiên chúng tôi phải lếch thếch qua cái cổng phụ và con đường bé tẹo dành cho du khách thế này .. Cũng thú vị,thay vì 2 hàng gươm sáng loáng của vệ binh hoàng gia chúng tôi được chào đón bằng những cái chắp tay duyên dáng– lời chào của dân Campuchia – của những cung nữ có tâm hồn ….bằng đá thì phải …(chính cử chỉ thay cho lời chào này đã cứu tôi "thoát chết" trong lần trờ về từ Siem Reap.. sẽ nói ở phần sau)
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3181.jpg

…qua 1 cánh cổng nhỏ đập vào mắt bạn là cây Sala theo cuốn sách The Historical Buddha của H.W. Schumann thì đức Phật sinh ra dưới gốc cây đang trổ hoa này....
... hoa Sala ....
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3193.jpg

... cây Sala thứ nhất ....
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3194.jpg

Trong hoàng cung có 2 cây Sala cả hai đều tuyệt đẹp, đây là cây thứ 2 ở lối ra hoàng cung.
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3236.jpg

(hiện tại có sự tranh cãi về việc chính xác đức Phật sinh ra dưới gốc cây gì. Trong kinh tạng ko đề cập đến cây Sala, có sách thì ghi cây “vô ưu” (Asoka), có sách của Ấn ghi cây tạo hóa vvv nhưng sau khi xem hình này chắc bạn cũng nghĩ như tôi hình như nói đức Phật sinh ra dưới gốc cây Sala có vẻ ko đúng ..)

nếu tinh ý bạn sẽ thấy có sự khác nhau thú vị giữa 2 cây sala này ;) thử đoán xem cái này hướng dẫn viên du lịch ko thể (NT) cho ban.

……………….

SonTT
16-04-2008, 19:20
Ơ, hay phết nhỉ. Không bõ công mình nhặt ở vỉa hè :)
Lão Tinh Hoàn có hoành tráng mấy cũng không thể viết... tình được thế này :)

nguyen
17-04-2008, 11:03
… qua 1 lối nhỏ bạn đã đứng giữa sân hoàng cung …trước mặt là phòng khánh tiết,nơi tổ chức những sự kiện trọng đại của vương quốc Campuchia.
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3196.jpg

Phòng khánh tiết được xây dựng lần đầu bằng gỗ từ tk 18 hướng về phía mặt trời mọc dưới thời vua Norodom, năm 1915 vua Sisowath cho phá bỏ xây lại đến năm 1919 hoàn thành. Nhà khánh tiết mới có đỉnh tháp cao 59m với diện tích 30x60m2. Phần duy nhất còn giữ lại của tòa nhà cũ là những khung, cánh của.…hăm hở máy móc sẵn sàng tiến vào khán phòng thì mặt tớ méo .. điều tệ hại đầu tiên trong chuyến đi đến Campuchia xuất hiện …du khách không được chụp ảnh trong nội cung hixhix hứng thú như trôi từ họa tiết miêu tả truyền thuyết Reamker (st Ramayana đã khmer hóa) trên trần qua vai tượng tổng tư lệnh lẫy lừng 1 thời- người có thể sai khiến được cả vua.. qua tấm thảm mà người pháp tặng tuột ngoài ... thôi thì ra xa bái vọng lại vậy ...
... tiền sảnh đây...
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3197.jpg

... phía bên trái...
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3211-1.jpg

... phía bên phải...
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3208.jpg

Quanh nhà khánh tiết là quần thể các cung điện gồm điện “yên tĩnh”, cung điện đồng, điện phochani nhưng ấn tượng nhất là điện Napoleon III nằm bên trái -cái nhọt của hoàng cung. điện Napoleon III với vẻ bề ngoài mang phong Châu Âu qúa khác biệt với những tòa nhà khmer bên cạnh.Đây là “quà tặng” của Napoleon III năm 1876 cho hoàng gia. Công trình bằng sắt với sắc xám lạc lõng trên thực tế là công trình xây dựng vĩnh cửu đầu tiên trong khu vực hoàng cung, Những chữ N to tướng ngự trị trên “quà tặng” như là 1 dấu ấn của nước mẹ Pháp vĩ đại tại hoàng cung. .. nhưng cũng còn có sự trùng hợp may mắn người thay mặt dân chúng nhận món quà này tên cũng bắt đầu cừ chữ N - King Norodom. Ngày nay tòa nhà được sử dụng như 1 viện bảo tàng nhỏ trưng bầy các tác phẩm về hội họa ............
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3219.jpg

.. nơi tiếp theo trong hoàng cung ta phải đến tất nhiên là Chùa Bạc - chùa hoàng gia. Với du khách Chùa bạc là nơi “tổ chức các nghi lễ trang nghiêm ở đây, cũng là nơi ngài gặp các hoà thượng và nghe họ giảng đạo. Chùa là nơi lưu giữ những bảo vật vô giá của quốc gia”. Trước đây chùa ko có hòa thượng, với tôi từ khi my friend - King Sihamoni lên ngôi cách đây 4 năm nó đã trở thành 1 ngôi chùa đúng nghĩa. Lại điệp khúc “ko được chụp ảnh” nên ko thể tả hết sự lộng lẫy bên trong với những viên gạch bằng bạc dưới nền, pho tượng phật bằng vàng nạm kim cương vô giá vvvv .. mời các bác lại bái vọng bên ngoài này ...
Chùa bạc trong hoàng cung ....
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3224.jpg

.. lang thang 1 lúc rồi bạn cũng phải qua 1 căn phòng nhỏ nơi đặt những bức tượng sinh động mô tả quang cảnh buổi lễ lên ngôi của quốc vương Sihamoni (bạn lại phải tưởng tượng thôi – ko chụp ảnh) đây cũng là căn phòng cuối cùng dẫn đến lối ra cung điện.

Lúc vào bạn gặp cung nữ bằng đá giờ là lúc các cung nữ bằng pvc ăn mặc theo ngày (từ trái sáng ..thứ 2, thứ 3 .. CN) nói lời Xu xà đây – tạm biệt hoàng cung.
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3215.jpg

Thông tin thêm:
- vào hoàng cung bạn ko được mặc áo sát nách, quần và váy cao ngắn trên đầu gối, ko được mang theo ba lô cồng kềnh, cấm mang vũ khí và... súc vật ặc ặc..
- Khu đức vua Sihamoni làm việc và nghỉ nơi là khu vực cấm bạn ko nên đi vào ngó nghiêng.
..........................

nguyen
17-04-2008, 16:43
Rời khỏi hoàng cung lúc 10h, còn 2h nữa để đảo quanh Phnom penh. Các “du khách” bắt đầu nhao nhao .. ra chợ ra chợ... phần lớn các du khách VN khi đi du lịch đều mang trong đầu ý nghĩ phải mua rẻ được 1 thứ ở nơi mình đến. Khu chợ được chọn là Rosa market (!) lúc trước dân Nga mua bán tấp nập ở đây. Mọi người hỏi Kim Hai – chàng khmer hiền hậu đi cùng - có hàng Thái chứ ?? ko ít lắm từ năm 2002 hàng Thái đã bị tảy chay rồi. Chuyện là thế này, những năm đó bên Thái có 1 cô ca sĩ hát rất hay những bài hát truyền thống bằng tiếng khmer, dân Cam. thấy vậy bèn vời sang hát. Cô ca sĩ nọ vốn tính đỏng đảnh lại ưa nói chính trị bèn ngỏ ý xin lại Angkor wat cho Thái, và rằng sau khi về với đất mẹ nhất định sẽ sang Cam. hát hò say sưa. Cô nàng vừa ngỏ nhời thì bạo loạn bùng lên ở đây, các cửa hàng bán hàng Thái bị phá, hàng Thái bị loại bỏ .. biên giới đóng của, quân đội hai bên tiến về biên giới .. chiến tranh đến nơi rồi. Nhưng cũng may trong lúc nước sôi lửa bỏng cả hai bên mới nhận ra rằng oánh nhau vì 1 câu nói, nhất là câu nói của ..ca sĩ đàn bà là chuyện ngớ ngẩn ... nên thôi. Nhưng bát đã vỡ thì ... chả bao giờ lành âu cũng là cơ may vì giờ cả Campuchia ngập hàng Việt Nam ;;). Trong lúc tớ đi chợ các cậu ngó vài cái hình Phnom penh tớ chụp chiều hôm trước và sáng hôm đi thăm Phnom penh.

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3271.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3154-1.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3159-1.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3124-1.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3111-1.jpg

Đi chợ ở Phnom penh thế nào ?
Áo phông là mục tiêu hàng đầu vì trước khi đi nàng cho vào vali những chiếc áo sơ mi dài tay và phải thế ko cháy nắng cảm động quá nên nghe và hơn nữa gấu luôn2 đúng nhưng đến nơi thì ..nóng ko chịu được.
..áo AOL này giá bao nhiêu ?? vừa xem tem giá trên áo tôi vừa hỏi cô nàng cam bốt (giá ghi trên áo của hãng 38 usd )
20 $ / 1 cô chủ nhỏ trả nhời.
10$ nhé ?
no no no....
11$ nhé ? mua hẳn 2 cái.
no no .......
Thế thì mình đi ra ngoài mua bao thuốc (555 1$/1bao), làm 1 điếu thuốc 5 phút sau quay vào. Chả thấy cô chủ, vào thẳng giá treo 2 cái áo xịn bỗng mình giật mình .. lùi lại.. vâng cô nàng phải đứng hóng gió trước cái quạt duy nhất ở góc khuất và để hạ hoả cô chủ ... tốc áo lên đầu thế mới biết cam bốt nóng cỡ nào ... ngửa mặt lên trần mình thong thả hỏi 12 $ ok??
-ok ok vừa hạ sơn cô chủ luống cuống trả nhời .. xong thế là 2 cái áo nằm gọn trong ba lô của mình.
Vòng qua dãy hàng lưu niệm, cơ man là đồ cổ, giả cổ, mỹ nghệ vvvvv dân bán hàng nói tiếng anh như gió nhỏ nhẹ ru khách vào giấc ngủ mê. Lại up lại down .. lại discout or not vvvv bằng vốn tiếng Anh củ chuối + những cái khua tay cuối cùng 1 cô vũ nữ apsara trạm bằng tay tuyệt đẹp tụt từ 18$ xuống 4$ lại nằm gọn trong ba lô mình.
Thế là đủ, đóng vai gấu mẹ vĩ đại so đo đi chợ 30’ là quá đủ giờ là lúc xem dân Cambuchia ở chợ thế nào. Vòng qua khu bán hàng tạp hóa thực phẩm không khí oi bức ngột ngạt thêm bởi những mùi khó chịu mà ít khi đàn ông phải nếm. Định thần 1 lúc và chợt nhận ra ngoài cách bài trí của hàng, những thực phẩm vvvvvvvv giống hệt VN thì chợ ở đây rất yên tĩnh. Chỉ có những tiếng trao đổi mua bán khe khẽ của người Campuchia, ko ồn ào ko những tiếng rao lanh lảnh, tiếng chặt xưong như cũng nhẹ nhàng hơn ......... và câu cửa miệng mà cánh đàn ông thường đùa “2 con vịt (nhất là loại màu đen) + thêm 1 mụ đàn bà = cái chợ” chắc ở đây ko tồn tại.Và trong không gian ấy tôi đã gặp cảnh 1 người đàn bà đi bán những thước vải ca-rô màu nhỏ màu đỏ - loại vải để làm khăn đội đầu, vật bất ly thân của 1 người đàn bà truyền thống Campuchia.

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3254.jpg

...dạo thêm chút nữa ..hết giờ, 12h trưa chúng tôi lên xe đi măm măm chuẩn bị lên đường thẳng tiến Siem Reap.

nguyen
18-04-2008, 13:24
Rời Phnom penh lúc 13h20’, xe chúng tôi theo quốc lộ 6A đến ngã 3 Skun , rẽ trái ngược quốc lộ số 6 hướng về Siem Reap. Con đường mới ở đây thật đẹp, vào dịp tết truyền thống mật độ xe cộ có đông hơn (lái xe cần cẩn trọng hơn vì có thể đằng sau vô lăng là những bác tài say say, chưa có bằng trong dịp tết). Duy trì vận tốc khoảng 80km/h xe vùn vụt lao đi chả mấy chốc đã nuốt gọn hơn 200 km đúng 5h55’ chúng tôi dừng lại tại cây cầu Kongpong Kdei.
Nằm tại ranh giới giữa 2 tỉnh Kongpong Thom và Siem Reap, cầu đá ong cổ Kompong kdei có 22 nhịp, dài 72m và cao 16m. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 đầu tk 13 đây là cây cầu cổ nhất, nổi tiếng nhất Campuchia. Cầu được làm hoàn toàn bằng đá ong, ko vật liệu liên kết. Hơn 700 năm dưới tác động của thiên nhiên, của con người thật ngạc nhiên nó vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Nhằm bảo tồn 1 di sản của quốc gia, khi làm mới con đường 6A chính phủ Campuchia đã xây dựng 1 đoạn đường vòng tránh qua cây cầu này, cấm mọi loại phương tiện qua đây trừ xe máy.
….hoàng hôn trên cầu Kongpong kdei ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3409.jpg

….đầu rắn naga …..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3387.jpg
… tượng naga được trang trí làm lan can cầu …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3389.jpg

…bên tay phải ngay cạnh cầu là cây Cha (!) được trồng từ thế kỷ 16….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3383.jpg

…ở 2 bên ngay dưới naga 9 đầu có treo cờ và những miếu nhỏ nơi cầu kinh của sư sãi và phụng của dân làng trong vùng….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3386.jpg

Tại sao cây cầu linh thiêng đến vậy ?
Ngoài vẻ đẹp,sự cổ kính thật ra sự linh thiêng lại bắt nguồn từ chính thiết kế của cây cầu “đá ong” không biết có phải do ngẫu nhiên mang lại. Các bạn đều biết Campuchia quốc gia có 6 tháng bị ngập lũ, dọc trên 2 bờ sông rừng rậm rất nhiều. Vào mùa mưa, nhất là khi có lũ lớn, nước chảy xiết dưới cầu, đục ngầu cuốn theo những khúc cây khô to, cây nhỏ …….và đôi khi cuốn theo cả những con thuyền nhỏ của dân địa phương. Cây cầu do làm bằng đá ong nên phải có đến 22 nhịp, những vòm nhỏ dưới cầu chua đến 2 m những vật bị cuốn lẽ ra sẽ bị mắc ở đó ..nước sẽ tràn qua cầu cuốn phăng lan can và có thế cả những nhịp cầu bằng đá ong nữa nhưng … lạ thay phần lớn những khúc cây hay thuyền bè khi bị cuốn gần đến chân cầu đều từ từ xoay dọc, và nếu có bị mắc ngang ở dưới chỉ 1 lúc thôi những gợn nước manh sẽ từ từ kéo chúng lại, xoay dọc ra và ..trôi qua cầu. Dân trong vùng thấy vậy đều nghĩ có những vị thần che chở và nơi đây rất linh thiêng.
… vòm cầu đá ong ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/cambodia/IMG_3385.jpg

Khi chúng tôi đến cầu mặt trời đã xuống hết, các nhà sư và những bà lão khmer đi “tĩnh tâm” ở đó đã trở về làng. Hãy thử tượng tượng bạn sẽ được ngắm cảnh những chiếc áo cà sa vàng nổi bật trong ánh hoàng hôn đỏ rực, những bà lão trùm khăn đỏ theo sau trờ về nhà bên kia cầu ….để có được những bức ảnh đó bạn nên đến cầu trước 5h chiều trong những ngày trọng đại nhé.

Tiếp tục lên xe chúng tôi còn gần 70 km để đến TT tỉnh Siem Reap. Trời bắt đầu tối, chỉ có những ánh nến le lói trong những căn nhà sàn người dân hai bên đường. Con đường sáng mờ bởi những vệt đèn pha xe qua lại. Gần đến Siem Reap xe bắt đầu đông hơn nhưng tốc độ xe ko giảm chúng tôi sẽ đến Siem Riep muộn hơn dự kiến. Đang ghi lại địa danh những nơi mình đã qua vào cuốn sổ nhỏ bất chợt xe lạng sang phải, chúi xuống vì phanh … tiếng mama chăn dắt chúng tôi cả chuyến đi – đang ngồi đầu hét lên .. tôi đứng bật dạy .. xe ngoặt nhẹ sang phải.. một vệt sáng vụt qua bên hông.. xe lượn mạnh sang trái .... vượt qua chiếc camry đã đứng khựng bên phải.. xe lại thẳng tiến tốc độ cao dần dần ... Bác tài già người Cambốt mặt đen xì lạnh te, nhẹ nhàng tắt hết đèn trên trần.. Hóa ra thủ phạm cái vệt sáng vụt qua hông trái đó là ánh sáng đèn pha cực mạnh của chiếc Lexus ngược chiều của 1 thằng ranh nào đó đang đi pha mà ko giảm cốt làm chói mắt bác tài Camry đằng trước .. hoảng hồn bác Camry ấy đạp chết phanh.. xe chúng tôi lao đến… 2 ngày sau lúc nói lời tạm biệt tại cửa khẩu Bavet tôi đã xiết thật chặt tay bác tài Cam thay cho lời cảm ơn và thầm nghĩ nếu ko có sự điệu nghệ, chuyên nghiệp đến lạnh lùng của anh chắc chắn còn rất lâu chúng tôi mới đến Siem Reap lúc 7h15 pm.

chieuha
18-04-2008, 16:29
THẬT LÀ HOÀNG TRÁNG !!

hay lắm ợh, típ đi anh dzai...
(phải cổ vũ thế mới chịu vít típ) :D

nguyen
22-04-2008, 15:39
... cơm nước, nhận phòng tại Casa Angkor Hotel nhìn đồng hồ đã hơn 10h .. mở cửa ra ban-công… một không khí rất tĩnh lặng làm liên tưởng đến Huế Tp … ko đây có lẽ ko phải Siem Reap…. quay vào phòng vớ lấy túi máy ảnh, bản đồ Siem Reap in sau tờ quảng cáo hotel, chỉ cầm theo 30$ lẻ... xuống lễ tân hỏi thêm thông tin …đường từ phố Oum Khun đến phố tây ko xa nhưng theo lời khuyên của lễ tân tôi lên tuk tuk đến đó.
“Phố Tây” đây rồi, ngay từ đầu khu phố 2 chiếc môtô Lifan của cảnh sát HG Campuchia chặn ở lối vào, trả cho anh tuk tuk 3$ xuống xe và cuốc bộ từ đây…
…những chiếc xe tuk tuk đợi khách đầu “Pub Street” ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3587.jpg

… không khí đã ngoặt 180 độ, trên 1 con phố ngắn hàng 100 quán bar, quá ăn … nằm kề nhau .. tiếng ồn ào của những âm thanh của nhạc giậm giật, những tiếng “chiz” vv từ những quán bar đầy màu sắc mở toang cửa như bóp nghẹn lời của 1 bài hát truyền thống làm nền cho điệu múa apsara…ồn ào hệt khu Phạm ngũ Lão…bỏ qua sự một số lời chào mời, đi nhanh cho hết con phố ..bỗng 1 đám đông ở góc đường khiến tôi tò mò …
….góc phố …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3559.jpg

… vắt cái túi máy ảnh ra đằng trước (đề phòng móc túi he he) .. mon men lại gần hóa ra đám nhóc và cả thanh niên nữa đang chơi 1 trò truyền thống của Cam bốt...đang ngó xem chơi thế nào thì bỗng giật mình vì bất ngờ của 1 vòng tay ..và 1 câu hỏi “đi chơi chứ ?” .. ặc ặc vừa né vừa no no tao chỉ thích xem những trò trẻ con ...mời mời mọc mọc no no một lúc chả ăn thua ... ngạc nhiên chưa ??!! con bé sặc mùi son phấn nhớn mắt rồi hình như vớt vát nó hỏi mày từ đâu đến?? từ VN .. VN hả? gud gud thủ đô VN là Hà nội ( tự hào quá chắc chỉ có 1, 2 “thằng” láng giềng ăn nói tử tế thế này) …mày tên gì tôi hỏi ? Rose gọi tao là Rose.. Ok! .. mày chơi ko ??? … chơi chứ .. thế là tôi bắt đầu nhập với cả đám ... trò chơi thế này chia người ra làm 2 đội, dùng hạt của 1 loại cây nào đó nhìn như hạt hoa phượng nhưng to hơn ( tên riêng Cam. dài ngoằng chả biết viết thế nào ) màu đen để chơi …đầu tiên xếp 3 hạt như thế này xuống đất …
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3511.jpg

…đối phương đứng xa khoảng 15m, mối đứa dùng 2-3 hạt như thế để ném với mục đích làm đổ 3 cái hạt ở trên, nếu đổ hết thì thắng, hết hạt mà ko đổ thì xếp 3 hạt xuống để đội còn lại chơi ... làm 1 hai vòng bỗng Rose đi vào nhà bên đường lúc đi ra thì ... một thứ âm nhạc nửa truyền thống nửa nhạc sàn với tiết tấu nhanh nổi lên .. Rose hét lên chơi cái này phải có nhạc mới vui .. Rose mày bao nhiêu tuổi ? tao 18 vừa lắc lu nó vừa trả nhời.. ờ ờ mày 18 (cười đểu 1 cái nghĩ bụng biết thừa chúng mày - bên mày muốn “lao động” cứ phải trên 18 .. cái điệp khúc I’m 18 tao lạ quái gì he hé)….tiếng nhạc và tiếng cười đùa vui vẻ làm tớ thấy tự tin hẳn lên ..tao chụp hình được chứ Rose (vừa hỏi vừa liếc nhìn 2-3 anh mặt rô đi cùng 2 đứa) … Ok chụp đi ko sao đâu, bạn tao … thế là mình bắt thỏai mái bộp …

nguyen
22-04-2008, 15:41
… Rose và các bạn cùng nghề cùng đùa vui trên đường phố ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3527.jpg


https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3154.jpg

...thi thoàng đám đông gây ra sự tò mò của 1 số khách du lịch chơi đêm ..Rose or bạn nó lại bỏ dở cuộc chơi quay ra uốn éo mồi chài ….
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3536.jpg

.. nhưng hình như sự có mặt của chiếc Canon 30D làm cho các thượng đế hoảng sợ …bỏ đi hết… áy náy quá ..
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3529.jpg

…..thôi mày khỏi cần mời mọc, giá bao nhiêu ?? .. 15$ á - thản nhiên nó trả lời ..…

TÍM
22-04-2008, 23:39
Theo cách cực kỳ thú vị (c)

Lần này thì tớ Gato thật sự, nhân thể cho tớ hỏi, nếu đi xe đò của Sapaco với Mai Linh gì đó từ PNP tới Siem Riệp thì có thể dừng lại ở cây cầu đá ong cổ linh thiêng trong câu chuyện mà Mod 2* đã kể không ạ? :)

nguyen
23-04-2008, 08:41
Theo cách cực kỳ thú vị (c)

Lần này thì tớ Gato thật sự, nhân thể cho tớ hỏi, nếu đi xe đò của Sapaco với Mai Linh gì đó từ PNP tới Siem Riệp thì có thể dừng lại ở cây cầu đá ong cổ linh thiêng trong câu chuyện mà Mod 2* đã kể không ạ? :)

cty bọn tớ thuê xe đi nên có thể thăm thú những nơi mình thích còn đi xe đò chắc ko dùng lại ở đây vì ... nhằm bảo tồn 1 di sản của quốc gia, khi làm mới con đường 6A chính phủ Campuchia đã xây dựng 1 đoạn đường vòng tránh qua cây cầu này, cấm mọi loại phương tiện qua đây trừ xe máy....
còn chữ Mod2* cậu cứ nhầm lẫn thế lại có bạn giật mình (NT) , PS chứ he he :))

Zin
23-04-2008, 10:58
Bác Nguyên ơi, iem đồ rằng bác thích e Rose này rồi. Cái khách sạn mà bác ở, e nghe trên Travel Asia thông báo rõ ràng là: Casa Angkor Holyday, thế mà Bác gọi là "... cơm nước, nhận phòng tại Rosa Angkor Hotel " là sao?;)

greenline
23-04-2008, 11:06
Bác Nguyên ơi, iem đồ rằng bác thích e Rose này rồi. Cái khách sạn mà bác ở, e nghe trên Travel Asia thông báo rõ ràng là: Casa Angkor Holyday, thế mà Bác gọi là "... cơm nước, nhận phòng tại Rosa Angkor Hotel " là sao?;)

Há há. Bác này đâm đúng huyệt rồi. Lão nguyen mau vào cải chính đê. :))

nguyen
23-04-2008, 12:06
Bác Nguyên ơi, iem đồ rằng bác thích e Rose này rồi. Cái khách sạn mà bác ở, e nghe trên Travel Asia thông báo rõ ràng là: Casa Angkor Holyday, thế mà Bác gọi là "... cơm nước, nhận phòng tại Rosa Angkor Hotel " là sao?;)

ờ cảm ơn bạn ZIn đã nhắc nhở he hé vẫn cầm cái card của nó ở đây định viết phần cuối tổng kết thông tin cam bốt...sửa sai ngay.. tks 1 phát nữa keke nhưng mà đúng là Casa Angkor Hotel đừng đùa tớ nữa mà (NT) ...

r0sy
23-04-2008, 22:00
Bác Nguyên kể chuyện tiếp đi. Năm ngoái em đi Campuchia, bị cả nhà em ngăn cản quyết liệt vì sợ nạn buôn người với bạo loạn, nhưng em vẫn quyết chí ra đi :D. Hôm ở Siem Reap, 11h30 tối em mời mò từ hàng net về nhà nghỉ (cách khoảng 2km), đi bộ cùng 1 đứa bạn, mà ko thấy sao cả...

r0sy
23-04-2008, 22:16
Tặng bác mấy cái ảnh ở Biển Hồ - Siem Reap :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f527fb6160.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10448)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f52a4d6cdc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10450)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348480f52bb27fc3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10452)

Toet
23-04-2008, 22:19
Em rất thích cái Casa Angkor mà bác nguyen nghỉ lại. Vườn thơ mộng và rất xinh. Em ăn tối ở ngoài vườn một lần, hồi nó mới khai trương. Lại còn được một giai Khmer nói được tiếng Pháp, tiếng Anh dìu dặt kể chuyện tình, eo ôi, nhã.

greenline
23-04-2008, 22:55
Bác Nguyên kể chuyện tiếp đi. Năm ngoái em đi Campuchia, bị cả nhà em ngăn cản quyết liệt vì sợ nạn buôn người với bạo loạn, nhưng em vẫn quyết chí ra đi :D. Hôm ở Siem Reap, 11h30 tối em mời mò từ hàng net về nhà nghỉ (cách khoảng 2km), đi bộ cùng 1 đứa bạn, mà ko thấy sao cả...

Tớ thì nghe kể mấy chuyện này thôi. Truyện kể về vùng nào gần biên giới Thái đó, thời gian nào đó tớ không rõ.

1. Một đồng chí nguyên là bộ đội bên Cam phục viên mấy chục năm quay trở lại kiếm chuyện làm ăn. Việc đầu tiên khi đăng ký mở shop là được khuyên nên thuê cảnh sát bảo vệ. Đồng chí nhà ta đồng ý cái rụp vì đất có thổ công, sông có hà bá. Sáng hôm sau khi mở tiệm có 2 ảnh cảnh sát vác súng đến bảo vệ. 1 ảnh vác AK, đồng chí nhăn mặt. Nhìn sang ảnh kia, vác B.40. Đồng chí tá hoả bảo chúng mày làm thế thì tao mất miẹ nó khách. 2 ảnh cảnh sát kêu, ở đây vưỡn thế. Đồng chí bó tay. Mấy hôm sau đồng chí nhà ta đi ra ngoài gặp vụ giang hồ xử nhau. Cả căn nhà lãnh nguyên 1 trái B.40 tan tành. Đồng chí nhà ta không nói không rằng về tranh thủ bán tống bán tháo gỡ vốn... Chuồn luôn!

2. Đồng chí nhà ta lỗ vốn chán đời nhủ thầm đi ngao du thăm lại chiến trường xưa cho đỡ buồn. Lang thang khắp nơi thì lại gần biên giới Thái Cam. Ngồi nhậu nhẹt gặp bạn cũ, người quen rồi lính Cam tá lả. Chợt thấy có chiếc jeep chở mấy người như dân Thái chạy qua. Đồng chí khen xe đẹp. Thế là có quan chức gạ mua, đồng chí khen rẻ nửa đùa nửa thật đồng ý. Sáng hôm sau xe phanh cái két trước cửa nhà. Đồng chí ngậm ngùi xìa tiền ra trả. Trả xong mới giật mình vì sao giống cái xe hôm trước thế. Ngồi cầm vô lăng thì thấy dinh dính ở phía dưới vô lăng. Giơ tay lên thì thấy đo đỏ. Đồng chí nhà ta lặng người phi thẳng xe vào sâu trong nội địa Cam. Bán xe xong đồng chí nhà ta hú hồn dông một mạch về HCM.

Xong phim. :D

Chitto
23-04-2008, 23:34
Nghe hấp dẫn như chuyện lính miền nam ngày xưa ăn gan người tươi í nhờ. Sợ thế.

greenline
24-04-2008, 06:05
Nghe hấp dẫn như chuyện lính miền nam ngày xưa ăn gan người tươi í nhờ. Sợ thế.

Bạn Chitto thân mến, chuyện của tớ có thể dở/ bốc phét. Bạn cũng có thể không thích/ không tin. Tớ rất chân choọong quyền tự do ngôn nuận của bạn. Nhưng bạn nỡ lòng nào lại đi sau tớ nhổ phẹt một phát như thế.

Đanh đá quá thể. :LL

nguyen
24-04-2008, 08:02
Tặng bác mấy cái ảnh ở Biển Hồ - Siem Reap :)

cảm ơn r0sy, ảnh cuối đẹp quá nhưng gợi lại những cảnh.........ở nơi này...:((

nguyen
24-04-2008, 09:48
… tao có đủ tiền tôi nói… con bé cười cười rồi trò chơi lại tiếp tục … nhìn cả lũ chúng nó hồn nhiên chơi đùa, xuýt xoa mỗi lần ném hụt .. cười rạng rỡ, ăn mừng mỗi lần chiến thắng theo phong cách rất “tây” ..tự nhiên thấy nhớ những những đứa bạn, trò chơi hồi bé ....
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3523.jpg


…phần thưởng cho đội chiến thắng cũng vui vui .. nếu thua thì đề nghị dơ chân ra bên thắng sẽ dùng chính 2 cái hạt đã dùng để ném đó gõ vào đầu gối ...cũng có trốn, có chạy, có né .. những tiếng cốp cốp phát ra từ những cái gõ nghe rất vui tai .. là newbie nên tôi thường được châm trước khi thua lúc đầu chỉ bị chúng nó gõ nhẹ 1 cái cho lấy lệ .. . dần dần mới bị gõ thực sự (đấy hấp diêm chuyên nghiệp mà còn cư xử thế ai như mấy .. trên này mới vào là ủn xuống bùn luôn he hé j/k) …
. phần thường cho người chiến thắng đây …..

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3521.jpg

... mày làm nghề về ảnh hả? ko tao chỉ thích ghi lại những nơi đã từng đến, tên gọi của trò này là gì thế ? trò này là “an kun” .. mày ghi ra hộ tao nhé vừa nói vừa chìa cái bút và cái card khách sạn ra …và con bé bắt đầu lúng túng ..nó cầm cái bút viết nguệch ngoạc vào đó 1 đoạn chữ Cam…. mày nhờ ai đó biết tên trò chơi bằng tiếng Anh ấy hộ tao nhé, vừa muốn biết vừa gỡ bí cho Rose tớ nói …chạy đi chạy lại 1 lúc thì cuối cùng dòng chữ Ankunh cũng “hiện ra” …. chúng mày có thường xuyên chơi thế này ko ? ..cũng thường nhưng sắp đến 14/4 chơi nhiều hơn ..nếu mày thích chụp ảnh trò khác tao đưa mày đi gần đây thôi … ok … quay sang nói với lũ bạn 1 câu Rose ngoắc tay…đi nào .. chào cả bọn tôi cùng Rose đi ngược lại …

nguyen
28-04-2008, 20:18
… đã gần 12h, phần lớn những quán massage, quán bar vvv đã kéo cửa…những chiếc xe tuk tuk, xe city không người nằm dọc 1 dãy phố … lòng đường giờ đã thành 1 sân chơi cho bạn trẻ… từng nhóm, từng nhóm nô đùa tiếng cười lanh lảnh thật hồn nhiên ……….

…lái xe ôm và những cô gái mặc xà rông – đồng phục nhân viên của những quán masage theo phong cách truyền thống – từng cặp nắm tay nhau chơi trò “vòng quanh” …..

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3571.jpg

…ở góc khác là nơi những cô nhóc tóc vàng, tóc đỏ… những đứa trẻ bán bán hàng rong … chơi trò đuổi bắt……..

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3621.jpg

.… mày nói tiếng Anh giỏi nhỉ - tôi bảo Rose … tao ở đây 3 năm rồi mà … mày sinh ra ở đâu ? .. ở Kongpong Cham .. hình như Hun-sen quê cũng ở đó .. tao ko biết nó nhún vai ….sự có mặt của tôi ko làm ai chú ý, chắc có Rose đi cùng …

…thi thoảng bọn nó lại đổi trò .. giờ là trò hát đối ….

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3591.jpg

...hay từng cặp nhảy .. với sự cổ vũ nhất nhiệt thành của những đứa còn lại …

https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_3613.jpg

…cuộc vui dường như còn kéo dài … mày ở gần đây ko ? cũng gần tao thuê nhà ở khu Top town (!) cách đây khoảng 2km.. ờ ờ ..mày có đến chỗ tao chơi ko? tao thường ở nhà cả ngày … mai tao đi cùng đoàn ko đi được …cứ thế vừa đi tôi và Rose vừa buôn chuyện …
….quá nửa đêm …thôi tao phải về, mai còn đi sớm ... vừa nói tôi vừa nhìn quanh, gần 1h chắc chắn ko còn tiếng mời chào của tuk tuk ...cảm thấy hơi lo giờ này cuốc bộ về ks mặc dù gần nhưng cũng hơi ngại .. thấy vẻ mặt lo lo của tôi Rose bảo đợi tao .. nó chạy đến nhóm đang chơi …làm vài câu với 1 thằng trong đó, gật gù một lúc ..chiếc city chờ tới Rose nhảy khỏi xe ..lên đi nào … đợi tao trả tiền cho mày.. vừa lục túi vừa lúng túng tôi nói … tiền gì ???? àhhhh thôi khỏi … nhớ trả nó 1$ nhé con bé hất hàm…byeee nó vẫy tay, bước đi … tôi đỏ mặt leo lên xe … xe chạy được 1 đoạn tôi vẫn dõi theo Rose … con bé bước nhanh về phía cuối đường … rồi ngoặt vào ngõ nhỏ ko một lần ngoái lại.

nguyen
28-04-2008, 20:51
(đặt cục gạch ở đây... mai viết tiếp he hé )
Ngày thứ 3 : Angkor Thom, Angkor Wat nơi chuyện trò của member,admin và mót...

glory-esg
30-06-2008, 10:47
Giao thong o CPC kinh khung qua! Chang co LLGT gi ca.

anhminh
30-06-2008, 11:18
(đặt cục gạch ở đây... mai viết tiếp he hé )
Ngày thứ 3 : Angkor Thom, Angkor Wat nơi chuyện trò của member,admin và mót...
đâu ??????????????????????????

nguyen
30-06-2008, 11:23
đâu ??????????????????????????

... hỏng hd đang nhờ lấy lại hàng ...:)

melody89vn
17-12-2013, 12:01
hóng tiếp review của bạn