PDA

View Full Version : Gửi lời cảm ơn đến các bác



Chitto
06-04-2008, 00:47
Tớ có người bạn thân, bạn học cùng đại học, và giờ làm cùng nơi, có con trai mới hơn 3 tuổi, mới phát hiện bị bệnh máu trắng, hiện nằm ở Singapore.

Mặc dù biết rằng diễn đàn của chúng ta không phải nơi để thực hiện công tác xã hội, nhưng vì phải cố giúp bạn, và trong lòng bất nhẫn, nên cứ viết lên đây, mong các bác thông cảm.

Bác nào có bất cứ sự giúp đỡ nào, hoặc chỉ là có chỉ dẫn, thông tin nào, hoặc chỉ đơn giản là đọc bài báo và topic này, cũng xin hết sức cảm ơn.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xa/193942/

http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Chau-be-3-tuoi-truoc-luoi-hai-tu-than/2008/4/225876.vip

Anh Già
06-04-2008, 01:54
Vợ chồng người bạn tớ cũng có cậu con trai 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo phải thay tuỷ. Bệnh cháu hiếm gặp và phát hiện muộn nên giờ rất nặng và cũng ít cơ hội.Hiẹn tại cháu cũng đang nằm bên Sing cùng bố mẹ ông bà. Tớ đưa chitto cái link để tham khảo :http://360.yahoo.com/profile-t1zqXzo_c6fS.X_WNbu5 có khi 2 cháu nằm cùng viện thì bố mẹ có thể gặp nhau , trao đổi thông tin hay tương trợ , động viên lẫn nhau được thì tốt.Bạn tớ mời cả bs bên Mỹ qua hội chẩn và chắc sẽ thay tuỷ tại Sing , sau đó tiến triển tốt thì đưa qua Mỹ điều trị tiếp ( cũng may là gia đình đại gia nên có đ/k).
Cầu mong cho các cháu tai qua nạn khỏi !

@ Són chắc biết vợ chồng Tiến Lan?

Mic71
06-04-2008, 10:16
Tôi hết sức chia xẻ với vợ chồng anh chị Trung - Thủy.
Năm 2001, cháu nhà tôi cũng bị bệnh này khi cháu gần 3 tuổi, nhưng ở thể nhẹ (L1), cháu điều trị 3 năm tại khoa A9 bệnh viện NHi , mỗi năm mất mấy tháng nằm viện, sau đó uống thuốc 2 năm, đến 8 tuổi thì dừng thuốc và ổn định , may phúc cho gia đình nhà tôi. Đến nay cháu đã học lớp 3 và sinh hoạt bình thường.
Điều trị bệnh này rất vất vả và tốn kém, thời gian đó vợ chồng tôi gần như "chuyển hộ khẩu" vào viện Nhi.
Ở viện mấy năm, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cháu ra đi, đau lòng lắm các bác ạ, có nhiều cháu cũng ở thể nhẹ, nhưng do gia đình không có điều kiện kinh tế lên không thể theo chữa trị được. Tuy nhiên bệnh này hầu hết là rất khó chữa trị nếu ở thể nặng và phát hiện muộn (sau 5 tuổi), với lại trình độ khoa học của nước ta còn nhiều hạn chế.
Với số tiền lớn như vậy thì quả thật là rất khó khăn cho gia đình anh Trung, theo tôi, bác Chitto có thể làm đầu mối kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình anh Trung, bác không lên ngại vì là bạn bè, tất cả là chia xẻ tấm lòng thôi bác ạ (trước đây, nhiều đêm thức trắng bên con, ngoài sự động viên giúp đỡ từ gia đình, tôi đã rất xúc động và biết ơn sự động viên, giúp đõ của anh em bạn bè, nhiều khi chỉ là một lời động viên bác ạ, vì việc chữa trị sẽ rất lâu dài và tốn kém).
Tôi xin được ủng hộ 500.000 đ, nhờ bác Chitto chuyển giúp nhé. Bác gọi cho tôi theo số 091.297.2468, cảm ơn bác.
Cầu mong Trời Phật phù hộ cho cháu Bùi Đức Minh chiến thắng được căn bệnh này.

SonTT
06-04-2008, 10:27
Bác Chitto rảnh cà phê để em ủng hộ tý. Vì bạn bác, vì tình cảm của bác với bạn nhé.

Chúc may mắn.

Anh Già
06-04-2008, 10:30
Mừng cho cháu nhà bạn Mic71 nhé ! Nhưng hình như bạn Mic71 có nhầm chút , người bạn của chitto đang cần giúp đỡ là vợ chồng anh Trung.

Mic71
06-04-2008, 10:59
Mừng cho cháu nhà bạn Mic71 nhé ! Nhưng hình như bạn Mic71 có nhầm chút , người bạn của chitto đang cần giúp đỡ là vợ chồng anh Trung.

Xin lỗi bác, em đã sửa lại rồi ạ

trinity
06-04-2008, 19:00
Muốn chia sẻ cùng bạn của bạn chitto! Cho tớ cái hẹn cà phê hoặc số TK nhé!

eskimot09
06-04-2008, 19:47
Chitto hẹn mấy anh em cafe đi, mỗi người ủng hộ 1 ít giúp đỡ vợ chồng bác ấy

CVN
06-04-2008, 20:16
Hay mình hẹn trưa mai nhé, Chitto? Chitto cho địa điểm gặp, mấy anh em sẽ tới gặp bạn.

Linh Nguyên
06-04-2008, 21:02
E cũng muốn đóng góp 1 ít giúp đỡ gia đình a Trung ạ

Chitto
06-04-2008, 21:42
Xin lỗi mọi người vì hôm nay không ở nhà nên không trả lời các bác được.

Trước hết xin rất cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Ngày mai Chitto đi công tác ở tỉnh từ sáng sớm, nên cái hẹn café xin hẹn các bác tuần sau nữa, khi đã về Hà Nội.

Các bác có lòng giúp cho vợ chồng Trung, xin vui lòng gửi vào tài khoản của Trung - Thủy, tài khoản này có đưa trong bài báo rồi ạ.

Bùi Kiên Trung 001 100 251 2688 - Vietcombank.

Thay mặt Trung - Thủy, chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Kận
07-04-2008, 09:47
http://dantri.com.vn/Sukien/Cuoc-song-moi-cua-chau-be-bi-suc-vat-can-mot-phan-co-the/2008/4/226516.vip

Nhìn thằng bé đáng yêu quá

gianhu
07-04-2008, 10:18
Đọc bài về cu Tít xúc động quá, em cũng xin đóng góp một phần nhỏ để giúp đỡ Tít.

Chuối đây
07-04-2008, 10:35
E cũng xin đóng góp theo bác mic71, đọc xong thấy xúc động quá, ai đã từng sống định cư trong bệnh viện mới thấy nó quí thế nào....Các bác cứ chuyển qua ATM là được rồi!

TungRau
07-04-2008, 14:45
Hoàn cảnh cháu bé tội quá , làm cha mẹ mà gặp cảnh này đau quá các bác ạ.

Trên 4R , chắc cũng có bác biết bác phuongnam , bác này hiện nay có 2 đứa con sinh đôi vừa hơn 1 tuổi bị bệnh tương tự thế này nhưng nhẹ hơn , em chỉ biết là gọi nôm na là dư bạch cầu.

Rất tội 2 đứa nhỏ là cứ mỗi tháng phải vào bệnh viện truyền máu 1 lần thì cơ thể mới khoẻ được tý chút.

Hiện nay , bác phuongnam cũng tìm kiếm khắp nơi để chữa bệnh cho 2 bé.

Cám ơn các bác đã chia sẽ.

Toet
07-04-2008, 17:30
Em đã nhờ bạn em chuyển tiền ủng hộ gia đình nhà bạn Kiên Trung - ĐH Kinh tế QD HN.

Bác TungRau có thể cho biết thêm thông tin nhà bác phuongnam được không? Ví dụ như cách thức giúp đỡ, tài khoản số nào hay là chi tiết người nhận ra sao?

Em cũng nhân đây xin có ý kiến. Những cảnh ngộ khó khăn trong cuộc sống có rất nhiều, nhiều vô cùng luôn. Mà thật sự khả năng giúp đỡ của từng cá nhân đối với cộng đồng cũng hạn chế. Tuy diễn đàn này không phải là diễn đàn làm từ thiện nhưng cũng là một hình thức tương tác xã hội.
Vậy chúng mình có nên lập ra một Quỹ chung, lấy tên là Quỹ Việt Du, rồi khi có trường hợp nào cần giúp đỡ sẽ trích quỹ ra để giúp.
Quỹ gây bằng cách: tổ chức các cuộc bán hàng online (mua bán đồ nghề của phượt gia, quần áo, đồ dùng...) có thể ủng hộ toàn bộ số tiền mua bán, hoặc là một phần; viết báo và đăng ảnh để có nhuận bút, nhuận ảnh đóng góp cho quỹ...
Em xin tình nguyện đứng ra ... đề nghị bác pvc điều hành quỹ này, hẹ hẹ.

Em sẽ tiếp tục dòm ngó các bài viết và ảnh đẹp trên diễn đàn gửi cho các bác, nhuận bút thu được sẽ gửi cho tác giả và tuỳ các tác giả đóng góp cho quỹ.

Được không ạ, cả nhà?

SonTT
07-04-2008, 17:46
Em đã nhờ bạn em chuyển tiền ủng hộ gia đình nhà bạn Kiên Trung - ĐH Kinh tế QD HN.

Bác TungRau có thể cho biết thêm thông tin nhà bác phuongnam được không? Ví dụ như cách thức giúp đỡ, tài khoản số nào hay là chi tiết người nhận ra sao?

Em cũng nhân đây xin có ý kiến. Những cảnh ngộ khó khăn trong cuộc sống có rất nhiều, nhiều vô cùng luôn. Mà thật sự khả năng giúp đỡ của từng cá nhân đối với cộng đồng cũng hạn chế. Tuy diễn đàn này không phải là diễn đàn làm từ thiện nhưng cũng là một hình thức tương tác xã hội.
Vậy chúng mình có nên lập ra một Quỹ chung, lấy tên là Quỹ Việt Du, rồi khi có trường hợp nào cần giúp đỡ sẽ trích quỹ ra để giúp.
Quỹ gây bằng cách: tổ chức các cuộc bán hàng online (mua bán đồ nghề của phượt gia, quần áo, đồ dùng...) có thể ủng hộ toàn bộ số tiền mua bán, hoặc là một phần; viết báo và đăng ảnh để có nhuận bút, nhuận ảnh đóng góp cho quỹ...
Em xin tình nguyện đứng ra ... đề nghị bác pvc điều hành quỹ này, hẹ hẹ.

Em sẽ tiếp tục dòm ngó các bài viết và ảnh đẹp trên diễn đàn gửi cho các bác, nhuận bút thu được sẽ gửi cho tác giả và tuỳ các tác giả đóng góp cho quỹ.

Được không ạ, cả nhà?

KHÔNG!

Các hoạt động gây quĩ trên Phượt chỉ được đơn thuần mang tính sự vụ và cá nhân thôi.

eskimot09
07-04-2008, 17:51
Tính tôi lười và ngại chạy ra chạy vào ATM lắm, hôm nào bác Chitto về thì alo cafe tôi chuyển tiền mặt nhờ bác đóng giúp nhé (beer)

Đồng ý với bác Sơn. Hoạt động từ thiện không phải mục đích của Việt Du, không hô hào rộng, dễ hiểu lầm lắm (NT)

CVN
07-04-2008, 17:54
Cái này nói ngay từ đầu rồi. Viet Du sẽ không đứng tên bất kỳ một hoạt động gây quỹ nào.

Em cũng ko có ATM. Ta có thể rủ nhau trưa nào đó chạy đến thăm gia đình họ và gửi quà luon thể. Em đang cầm phần đóng góp của bác sontt. Esk rảnh lúc nào mình đi nhỉ?

eskimot09
07-04-2008, 17:57
Lơ đễnh bấm nhầm mẹ nó vào thanks :D

Mai em không ở Hà Nội, thứ 4 thì có thể, sáng thứ 4 em gọi anh

CVN
07-04-2008, 17:58
Lơ đễnh bấm nhầm mẹ nó vào thanks :D Thanksssss!!!! :LL

OK thứ Tư gọi nhau. Mai tớ cũng đi công tác!

Quat
07-04-2008, 18:09
Thứ 4 ra chỗ off ấy rồi đóng góp luôn thể , thế cho nó tiện.

Toet
07-04-2008, 18:13
Cũng vẫn biết vậy, nhưng lâu mau lại có người cần giúp đỡ, mà không giúp thì áy náy, mà giúp liên tục cũng áy náy.

Ok, thế thì kêu gọi giúp từng vụ thôi. Bác pvc và các bác có món gì hay hay mang bán lấy tiền giúp người nào.
Em cũng về lục tủ lấy ít đồ trekking mang ra đấu giá.

Mic71
07-04-2008, 19:00
Các bác đi thì alo cho em với nhé, em đến đóng góp luôn

TungRau
07-04-2008, 21:02
Bác TungRau có thể cho biết thêm thông tin nhà bác phuongnam được không? Ví dụ như cách thức giúp đỡ, tài khoản số nào hay là chi tiết người nhận ra sao?



Bác PN thì em nghĩ không cần giúp đỡ về mặt tài chính đâu ạ.

Chỉ cần mọi người cảm thông và cùng chia sẻ , nhất là tìm và giúp đỡ thông tin về y học cũng như bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho con bác í thôi

Cám ơn cả nhà phượt nhé :L

SonTT
09-04-2008, 17:54
Vụ này kết thúc ở đây, ai có ý định chia sẻ hoặc hỗ trợ bác bạn bác Chitto thì PM cho bác ý nhé.

Đọc, nghe, xem... mấy cái này nhiều... không hay lắm.

Chitto
14-04-2008, 08:56
Ieem mới đi công tác về chiều hôm qua.

Topic bên kia Lão gia Són đã khóa (lại còn treo lên xong rồi mới khóa chứ lị) nên xin tạ lỗi với các bác bằng việc xin các bác cái hẹn café vào sáng thứ năm, tại quán Avatar Trần Huy Liệu.

Ieem Chitto khoảng 10 rưỡi là có mẹt ở đó, mà mẹt iem thì nói chung là cũng cũ lắm rồi, các bác biết cả.

Không dám hẹn sớm các bác, vì hôm nay các bác vi vu Hà Giang mới về, ngày mai phải bù đắp cho chồng con, mà sáng thứ tư thì ieem lại bận tít rồi, nên đành để sáng thứ năm vậy

Thế ạ.

Thế ạ. :) :)

SonTT
14-04-2008, 09:15
He he, sáng thứ 5 thì sáng thứ 5.

Hai việc khác hẳn nhau, treo lên để mọi người cùng biết mà chia sẻ chuyện riêng tư :) khóa lại để đỡ bàn tán...

hamvui
14-04-2008, 16:42
Em là thành viên mới có được tham gia ko vậy?
Tính thì hamvui, mà thấy ăn ăn uống uống thì cứ 'noạn cả nên'.

SonTT
14-04-2008, 17:01
Em là thành viên mới có được tham gia ko vậy?
Tính thì hamvui, mà thấy ăn ăn uống uống thì cứ 'noạn cả nên'.

Cà phê đáp lễ cơ mà.:LL Chứ có phải cà phê cam pu chia đâu:Dam

Mic71
14-04-2008, 19:50
Em hỏi ngu tý, phố Trần Huy Liệu ở chỗ nào bác nhỉ??????

SonTT
14-04-2008, 19:55
Vòng quanh hồ Giảng Võ... cái Avatar nằm ở cuối (hay đầu) đoạn cắt với phố Kim Mã ấy

Chitto
16-04-2008, 21:33
Sáng mai các bác nhá. Chờ các bác đấy

Chitto
17-04-2008, 13:31
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm, chia xẻ với Chitto.

Cảm ơn các bác (zai và gái).

Chitto
18-04-2008, 10:40
Xin thông báo với các bác là những gì các bác gửi gắm đã đến tận tay người cần nhận.

Một lần nữa chân thành cảm ơn.

Chitto
06-01-2009, 18:11
Tám tháng qua rồi, xin thông báo với các bác đã từng quan tâm đến topic của này của Chitto là cháu Minh đã được ghép tủy thành công, hiện trong giai đoạn theo dõi, nhưng khả năng bình phục hoàn toàn là rất cao.

Trường hợp của cháu Minh, bệnh viên bên Singapore cũng phải đi tìm (mua) tủy để thay thế mất hàng tháng trời, cho nên mới chỉ ghép tủy cách đây khoảng 2 tháng. Nay đang trong giai đoạn theo dõi.

Nếu không có gì đặc biệt, cháu Minh có thể về nhà ăn Tết.

Một lần nữa, thay mặt bạn tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác đã chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm đến cháu Minh.

Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với tất cả mọi người trong năm mới và trong các năm sau.

netwalker
06-01-2009, 22:11
Chúc cháu Minh nhanh chóng bình phục và mọi sự tốt lành!