PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Tìm 1 Xế/Ôm Tết 1/1/2011 ở Huế - Đà Nẵng đê....



EmHN
16-12-2010, 22:44
Chúng em là 4 nàng le le nhí nhảnh cộng 1 chàng vịt cồ ham vui muốn thử ăn tết ở Huế mộng Huế mơ xem nó răng rứa thế nào. Em muốn kiếm thêm 1 nàng le le hoặc 1 anh vịt bầu vui tính cho anh vịt cồ có bạn.

Lịch dự kiến như sau:

Ngày 1/1/2011:
6g45 khởi hành từ TP HCM (2 bạn đi trước vào tối 31/12/2010, 3 bạn còn lại do không nghỉ sớm được nên đành chọn chuyến sớm nhất của ngày 1/1/2011)

8g30 : Đến sân bay Đà Nẵng
9g30 : Thuê xe máy, chạy theo quốc lộ 1A đến Huế ( bằng đường hầm hoặc đường đèo). Dừng chân tại Lăng Cô ảnh ọt --> (Toàn bộ đi đường đèo, cảnh rất đẹp, vắng xe dễ chạy và an toàn, có thể dừng xe dọc đường đèo để chụp hình, ghé đỉnh đèo tham quan Hải vân quan, xuống chân đèo bên Huế, dừng ngay đường sắt để chụp hình toàn bộ cảnh Lăng Cô. Dọc đường Lăng cô, bên trái có đường rẽ vào Đầm Lập An, cảnh cũng đẹp. Dọc đường qua khỏi Lăng Cô, đoạn qua đèo hình như là đèo Phú Tượng, bên phải là hệ thống đầm Cầu Hai, cảnh rất đẹp)

12g : Đến Huế, ăn trưa đặc sản Huế ( bánh bèo, nậm, lọc, bún bò Huế...). Nhận phòng trọ gởi hành lí.

14g : Tham quan "Đàn nam Giao, lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức ", quay về chùa Thiên Mụ và Đại Nội xem thắp đèn

18g : Ăn tối đặc sản Huế ( gợi ý thế thôi còn ăn gì ở đâu thì em không biết)

19g : Lang thang sông Hương, đi thuyền nghe ca HUế, dạo cầu Tràng Tiền, tiếp tục ăn khuya đặc sản Huế...và sau đó về khách sạn thăng đường

Ngày 2/1/2011
5g 30 dậy, ăn sáng tại Huế, trả phòng, sau đó chạy thẳng về Đà Nẵng. Nhưng ghé Bà Nà trước

11g : Ăn trưa trên Bà Nà

14g: về lại Đà Nẵng nhận phòng, đi tham quan bán đảo Sơn trà, có thể tắm biển tùy thích, có rất nhiều bãi tắm như Mỹ Khê, Bãi Bụt, Bãi Rạng (bác nào muốn có "làn da trâu" thì nhớ đem theo 2 mảnh)

18g: Ăn tối đặc sản Đà Nẵng: mì quảng, bánh tráng thịt heo 2 đầu da, bánh đập, bún mắm nêm
19g: Tham quan cầu Thuận Phước buổi tối thắp đèn rất đẹp.

20g: nhậu nhẹt hải sản đường Nguyễn Tất Thành dọc bờ biển

Ngắm cầu quay sông Hàn - cầu chỉ quay lúc 1.30am :) nhắm có thức nổi để ngắm hem???


Ngày 3/1/2011:
6g: Dậy trễ chút xíu vì tối qua thức khuya. Ăn sáng bún chả cá tại Đà Nẵng.( trả phòng khách sạn )

7g: Đi từ Đà Nẵng đến Hội An (30 km).
8g : Dọc đường đi Tham quan Ngũ Hành Sơn, làng nghề điêu khắc đá non nước, chùa cầu Nhật Bản, bảo tàng văn hoá Sa Huỳnh, nhà cổ hàng trăm năm tuổi...

12g : Ăn trưa tại Hội An (Cao Lầu, Bánh Bao, Bánh Vạc, Hoành Thánh ) Có thể chạy xe thêm 4km ra biển Cửa Đại ngó 1 phát cho biết, Có thể tắm biển ở Cửa Đại :)

14gg : Chạy từ Hội An về Đà Nẵng

16g : Trả xe máy, lang thang mua đặc sản làm quà
21g: ra sân bay về

Lần đầu tụi em ra xứa Huế - Đà Nẵng nên dự kiến chỉ có rứa. Nhờ các "chiên da" cho ý kiến nhận xét và oánh giá cho hợp lý hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!!!
Người thì di động, điện thoại thì cố định: 0909 345 391
Có bác nào đặt gạch không??? Có thể phone trực tiếp hoặc oánh cho em cái mail: [email protected]

nhocheo
16-12-2010, 22:58
Nghe chương trình thật là hấp dẫn quá đê.....mọi người nhanh chân nhanh tay nào
(hi hi.. em đã có 1 suất trong đo)

chupy
17-12-2010, 15:00
Lâu rồi ko quay lại huế. Nhớ quá
Tiếc là thời gian này thì tớ ko đi được rồi . Thôi thì chúc chủ thớt đắt hàng vậy

Monicaj
17-12-2010, 16:44
ừm hành trình của bạn hấp dẫn quá. Cho mình hỏi thêm là: vé máy bay cá nhân tự đặt hay mình sẽ đặt theo nhóm luôn? Nếu theo nhóm bạn có thể cho mình biết chi phí? Chí phí ở là bao nhiêu? Đã book được chỗ ở chưa? Mình cũng muốn tham gia lắm và đang sắp xếp. Mình cũng lái xe được. Liên hệ với mình: 0942 386 347 - [email protected]. Cảm ơn bạn trước nhé!

titigold
17-12-2010, 17:19
Chi ui, đường đi từ DN ra Huế đừng đi đường quốc lộ. Có thể đi đường ven biển qua cửa Tư Hiền và Cửa Thuận an về Huế (đi đường này cảnh đẹp hơn) nhưng mất thời gian đó (khoảng 1 ngày, về đến Huế cũng 5 or 6 chiều).
Còn đường từ Huế về DN có thể đi qua Bạch Mã cảnh đẹp hơn đi quốc lộ là chắc rùi.
Em thấy chị nên đi Bạch Mã (bỏ qua Bà Nà) trên BN chẳng có gì.

Ăn ở Huế nếu biết chỗ ăn khá rẻ nhưng mà em ko nhớ đường hihi (sẽ tìm lại).
Cơm hến khoảng 4k
Cơm chay khoảng 7k
Bún mắm nêm 10k
Bánh Huế cũng rẻ mà giờ ko nhớ là bi nhiêu

Ra Huế đừng đi xem ca Huế nha.

Chúc chị chuyến đi vui vẻ hén.

chaubaogia
17-12-2010, 19:11
Hi EmHN,

Rủ rê đi vui quá hả, sao ko vào PDN rủ rê giao lưu buổi tối ở lại ĐN cho vui. 1/1/2011 anh phải phượt SG với ôm gẩu rồi, có gì anh sẽ rủ rê anh Po, anh Po nhờ ôm đông lạnh của anh ấy lắm đó nha :D
Anh có vài chia sẽ chổ KS rẻ mà sang:
KS ĐN: Lan Phương 1, 180k/ phòng đôi..
KS Huế: Gia Đạt, 56 TRần Thúc Nhẫn, 160k/ phòng đôi, KS này có lần 4 nem chui vô 1 phòng giá 180k :D

thienbinh_dn83
17-12-2010, 20:25
Hi EmHN,

Rủ rê đi vui quá hả, sao ko vào PDN rủ rê giao lưu buổi tối ở lại ĐN cho vui. 1/1/2011 anh phải phượt SG với ôm gẩu rồi, có gì anh sẽ rủ rê anh Po, anh Po nhờ ôm đông lạnh của anh ấy lắm đó nha :D
Anh có vài chia sẽ chổ KS rẻ mà sang:
KS ĐN: Lan Phương 1, 180k/ phòng đôi..
KS Huế: Gia Đạt, 56 TRần Thúc Nhẫn, 160k/ phòng đôi, KS này có lần 4 nem chui vô 1 phòng giá 180k :D

Chị HN, hihi
TB vote cho Gia Đạt nhé, anh chị chủ Vân-Việt cực nice đấy.
Còn Lan Phương 1 thì ... hic hic. Chị "truy sát" anh CBG để có 1 chỗ tốt hơn nhé.

EmHN
17-12-2010, 22:29
Vé máy bay cá nhân tự đặt hay mình sẽ đặt theo nhóm luôn? Nếu theo nhóm bạn có thể cho mình biết chi phí?
Monicaj ở SG à? Vé máy bay thì tụi mình đã book khứ hồi SG-ĐN-SG rồi. 2 mem sẽ đi chiều 31/12/2010. 3 mem kia đi sáng 1/1/2010. Bạn có thể chọn đi xe khách hoặc đi máy bay tùy khả năng chi phí của bạn.
Chi phí dự kiến cho 1 người ăn chơi 3 ngày tại Đà Nẵng - Huế (không bao gồm chi phí máy bay, xe khách từ SG ra ĐN và quay về):

Khách sạn 2 đêm (1 ở Huế, 1 ở ĐN): 200k*2 đêm = 400k / 6 mem = 67k
Thuê xe máy 80k*3 ngày = 240k/6 = 40k
Xăng 240k/6 = 40k
vé tham quan = 50k (Đại Nội...)
Ăn uống = 300k (thoải mái luôn nhé)
Khác (nếu có) = 200k
=>> Dự kiến khoảng 700k/1mem. Các khoản này mình nghĩ mọi người có thể ăn chơi hoặc (beer) khá thoải mái hén!

Thực tế thì mình đã hỏi thăm và book KS ở Huế giá 180k/đêm. Mình đang tham khảo KS ở ĐN. Theo các sư huynh thì giá phòng đôi ở ĐN cũng khoảng đó. Mình sẽ liên hệ.
Xe máy mình thuê của người quen. Đã yên tâm về khảon này.


Chi ui, đường đi từ DN ra Huế đừng đi đường quốc lộ. Có thể đi đường ven biển qua cửa Tư Hiền và Cửa Thuận an về Huế (đi đường này cảnh đẹp hơn) nhưng mất thời gian đó (khoảng 1 ngày, về đến Huế cũng 5 or 6 chiều).
Còn đường từ Huế về DN có thể đi qua Bạch Mã cảnh đẹp hơn đi quốc lộ là chắc rùi.
Em thấy chị nên đi Bạch Mã (bỏ qua Bà Nà) trên BN chẳng có gì.

@titigold: tụi chị muốn ghé đèo Hải Vân 1 chút và dành thời gian tham quan Huế nhiều hơn. Khi về có thể đi qua BM như em nói. Xin các thành viên của nhóm cho ý kiến.


Rủ rê đi vui quá hả, sao ko vào PDN rủ rê giao lưu buổi tối ở lại ĐN cho vui?

@anh chaubaogia: tụi em có tính sẽ rủ rê các phượt gia Đà Nẵng (NT) và (beer) tới lúc cầu quay luôn. Hổng biết ý các phượt gia ĐN chịu (beer) không???? Xin cho em 1 cái hẹn nhé!!!

nhocheo
17-12-2010, 22:44
đúng là chị EmHN của em có khác,mới đăng bài là có người hướng dẫn....
@anh CGB:có thể cho em số phone và địa chỉ của ks Lan Phương ở ĐN được kg ạ,vì tối 31/12 e ra trước nên cần phải book trước,kg thì em ngủ ngoài công viên mất :(

EmHN
17-12-2010, 22:53
@ nhocheo: Chị sẽ nhờ anh Vịt cồ bảo vệ em ;)
À, chị đã tìm được 3 xe máy. Yên tâm rồi nhé!
Tks sư huynh nhiều nhiều... (c)

chaubaogia
18-12-2010, 11:02
Chị HN, hihi
TB vote cho Gia Đạt nhé, anh chị chủ Vân-Việt cực nice đấy.
Còn Lan Phương 1 thì ... hic hic. Chị "truy sát" anh CBG để có 1 chỗ tốt hơn nhé.

ĐN còn 1 KS sát cầu quay luôn, đó là KS Bưu điện giá 200k/ phòng 2 người.
TB_dn83: Lan Phương 1 ko tốt hả em, thế mà lâu nay anh cứ giới thiệu cho rất nhiều bạn bè, haizz

EmHN
18-12-2010, 14:13
Anh CBG & TB_dn83 có biết chỗ nào khác rẻ hơn không ạ? Cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn nha. Tks nhiều ạ

thaophuongdl
18-12-2010, 14:33
Ố là la, dậy là yên tâm rùi, đã có chỗ để ăn, để ngủ, có phương tiện đi lại. Haizz giờ chỉ còn lo cái khoản làm sao để không bị ăn " đậu phộng" đường thui.

EmHN
18-12-2010, 16:02
Anh CBG ới ời ơi!!!
Cho em xin số điện thoại và địa chỉ chính xác của KS Gia Đạt được ko anh?
Em search ko ra. Gọi tổng đài hỏi cũng ko biết luôn. Hix
Tks anh!

Lenhankiet
19-12-2010, 13:57
Khách sạn 2 đêm (1 ở Huế, 1 ở ĐN): 200k*2 đêm = 400k / 6 mem = 67k

Cái này hay nè!
Sắp xếp thế nào dzậy bạn? :">

EmHN
19-12-2010, 15:12
Binh pháp Tôn Tử có câu: Tùy cơ ứng biến!
Và tùy vào người thứ 6 là ai!
Mình cũng hy vọng người thứ 6 là xế cho dễ xử

yanakanj
19-12-2010, 17:12
Chúc đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ về xứ mộng mơ đó nha. Huế nghe tên là đã thấy thích lắm rồi, nếu mà ghé đc Vỹ Dạ thử 1 lần thì càng tuyệt hơn hoặc thả thuyền ngắm sông Hương đêm mơ màng. Em mới đến đó có 1 lần nhưng vẫn thèm đc hơn 1 lần trở lại nữa có điều đợt này chưa có dịp : (

EmHN
19-12-2010, 22:35
Trời ơi cái mô cũng thích hết rứa, làm sao bi chừ???

chaubaogia
20-12-2010, 00:39
Anh CBG ới ời ơi!!!
Cho em xin số điện thoại và địa chỉ chính xác của KS Gia Đạt được ko anh?
Em search ko ra. Gọi tổng đài hỏi cũng ko biết luôn. Hix
Tks anh!

Thiên Bình có số đó em, hôm trước anh cho TB xong bị mất DT rồi, em hỏi Thiên Bình nha

Monicaj
20-12-2010, 08:57
Hi....emHN (ko biết phải chào là em hay chị nữa), ừm mình ở Sài Gòn, để mình kiếm vé máy bay, ngày mai sẽ trả lời chắc chắn. Chưa chắc nhưng cho mình ý kiến nhé?! Mình cũng mê được ghé Bạch Mã 1 lần, nghe lâu rồi mà ko kế hoạch gì được. Thanks!

ndbaoanh
20-12-2010, 14:02
Bạn nên bỏ qua Bà Nà, vì mắc (1 vé 200K để dc lên Bà Nà, mà cũng k có gì trên đó. Mà đến Ba Nà mà ko lên đỉnh BN thì đi làm chi, bỏ quách.

Cung đường từ DN ra Huế thì k có gì phải bàn, nhưng mà nhớ đừng đi hầm nha , vì...mất thú vui vi vu xe máy qua đèo rồi hiii, với lại, người ta k cho xe máy qua hầm, mà bắt bỏ xe máy lên xe tải chở qua hầm, tất nhiên lục tốn rồi. Bạn chuẩn bị cái bịch xốp/giấy kiếng màu vàng để phòng trường hợp mù sương trên đèo HVan nhiều quá thì bọc cái đèn xe lại thì sẽ thấy rõ hơn. Có một số xe tải k qua hầm dc, mà phải đi đèo, bạn đừng có vượt xe tại ở khúc cua nha, coi chừng xe tải nó lật bánh, với lại giữ khoảng cách nhất định nếu đang đi sau xe tải lúc đang leo đèo, đề phòng xe tải mất thắng
Cung đường từ Huế vào Qnam của bạn trùng lắp với cung di ra hôm trước thì phí quá, ... mình nghĩ bạn nên thay đổi cung đường này: Huế chạy ngang ra huyện A Lưới 70km, rồi quay về Quảng Nam bằng đường Trường Sơn, đến huyện ... gì đó ở QN quên rồi, bạn rẽ vào thị xã Tam Kỳ, ăn cơm gà Tam Kỳ phát rồi chạy ra Mỹ Sơn, rẽ qua Hội An, xong lại quay về Đà Nẵng, như thế phải thơm hơn ko?
ĐươngTruong Sơn thì đi sướng phải biết: đường sạch, uốn lượn như mơ, mà lại an toàn vì k có xe khách, lâu lâu mới có 1 xe máy, đi mệt quá thì dừng chân ven đường, hứng nước suối trong đá chảy ra rửa mặt cho mát, đi tiếp

Ở thị xã Tam Kỳ thì khách sạn vô cùng nhiều.
Ở Huế, nếu bạn muốn kiém phòng rẻ mà lịch sự (như em nghỉ có 80k/đêm) thì đến ga Huế rồi đi 50m theo hướng ra cầu Bạch Hổ có khoảng 5 cái nhà nghỉ 3 4 tầng khá lịch sự mà lại bình dân

azang
20-12-2010, 16:52
Mình cũng đồng ý bỏ qua BANA . Đi lên đó phải đi hết 1 ngày và ngủ lại mới cảm nhận được hết sự thay đổi của thời tiết mới thấy thú vị. Còn nếu đi lên cho biết rồi xuống thì không được gì hết. Chúc chuyên đi vui vẻ

2LúaMiềnTây
20-12-2010, 20:10
EmHN, Lúa có vài ý kiến như sau.
Nên bỏ qua Bà Nà, vì không có nhiều thời gian...và rất tốn tiền như các bạn ở trên đã nói
Cũng k vào Bạch Mã luôn, vì không đủ thời gian, vào Bạch Mã thì không thể chạy xe máy lên đỉnh được...để sau này có nhiều thời gian thì lên đỉnh Bạch Mã ngủ 1 đêm rồi hôm sau đi thác Đỗ Quyên và Ngũ Hồ thì mới thú vị.
Nên đi đèo Hải Vân 2 lượt đi và về (chỉ dừng ở đỉnh đèo 1 lần để chụp ảnh), đừng đi hầm.
Vì bỏ Bà Nà nên ngày 2/1 không cần về ĐN sớm, dành buổi sáng đi thăm Ngọ Môn, Tử Cấm Thành. Nói chung là tham quan kỹ mọi thứ trong Đại Nội, vì tối hôm trước chỉ cưỡi ngựa xem hoa.
Trưa về ĐN thì trên đường về ghé bán đảo Sơn Trà luôn, chụp hình biển chiều cũng đẹp. Sau đó về phòng ks thay bikini đi tắm biển ở bãi Phạm Văn Đồng cho gần. Tắm xong đi quán TRẦN ăn bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da.
Trưa ngày 3 từ ĐN đi Hội An tham quan rồi chiều về là ổn, vì HA nhỏ, trên đường đi ghé tham quan Ngũ Hành Sơn, vào HA đi tham quan vòng vòng phố cổ, rảnh thì ra cửa Đại (Đợi) ngắm biển...về lại ĐN ăn tối, đi dạo phố đêm rồi ra sân bay về.
Đừng tham đi nhiều nơi quá mà không chơi chỗ nào được nhiều hết...
Ở Huế thì đi ăn bánh bèo, nậm, bột lọc trong hẻm 42 Lê Lợi (gần cầu Đập Đá), sau đó đi ăn chè Huế 20 món ở bên trái cầu Trường Tiền nha, gần nhà sách Phú Xuân, trong đại nội có quán bánh canh cá lóc Thủy Dương 8000k/tô ngon, có bánh flan nữa.
Rảnh thì xem thêm trang 29 này
https://www.phuot.vn/threads/6628-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-xe-m%C3%A1y-(3-2010)-H%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-chi-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%AB-trang-17/page29
Vậy nha, chúc chuyến đi vui vẻ và thành công.

ndbaoanh
20-12-2010, 20:36
EmHN, Lúa có vài ý kiến như sau.
Cũng k vào Bạch Mã luôn, vì không đủ thời gian, vào Bạch Mã thì không thể chạy xe máy lên đỉnh được...để sau này có nhiều thời gian thì lên đỉnh Bạch Mã ngủ 1 đêm rồi hôm sau đi thác Đỗ Quyên và Ngũ Hồ thì mới thú vị.

Bạch Mã hiện nay không khai thác du lịch vì họ đang làm rat nhieu hạng mục, nghe 1 anh ngồi trong đó nói, ít nhất 2 năm nữa moi khai thác du lịch hehe

EmHN
20-12-2010, 22:27
Xin chân thành cảm ơn ý kiến nhiệt tình của các bạn cho cung đường của nhóm mình. Và cũng xin các bạn khác tiếp tục hướng dẫn để nhóm mình có được 1 cung đường tốt nhất.
Hiện tại nhóm đã có đủ thành viên. Vì đều là lần đầu đến H-ĐN-HA nên nhóm cần phải thống nhất và chuẩn bị kỹ hơn, nhất là dịp nghỉ lễ cuối năm, giá cả leo thang từng giờ và sẽ không còn chỗ như việc ăn ở, ngủ nghỉ, đi lại,... Ngoài ra thời gian không còn nhiều, công việc cuối năm bận rộn nữa nên mình cũng xin thông báo chốt đoàn luôn.
@all: nếu có ai ra H-ĐN-HA vào những ngày này thì có thể a lô lang thang chung cho vui!!!
@ Jamaicaj: Bạn có thể rủ rê thêm được 1 ai không? Nếu được thì xin thông báo cho mình sớm nha. Mình sẽ cố hỏi thăm thêm 1 chiếc nữa. Mình chưa đi Bạch Mã, khi nào đi có thể báo mình biết được không?

2LúaMiềnTây
20-12-2010, 22:38
Hôm bữa có bạn nào ở Huế tình nguyện làm hướng dẫn viên free và cho ở homestay nữa đó...các bạn tìm lại topic đó đọc và liên hệ bạn đó xem sao?
Đây nè tìm được rồi
https://www.phuot.vn/threads/14012-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-vi%C3%AAn-du-l%E1%BB%8Bch-Hu%E1%BA%BF-mi%E1%BB%81n-ph%C3%AD

thienbinh_dn83
21-12-2010, 12:22
Thiên Bình có số đó em, hôm trước anh cho TB xong bị mất DT rồi, em hỏi Thiên Bình nha

KS Gia Đạt 054.3.832.869 hay gọi anh Việt 0913.458.463.

EmHN
21-12-2010, 23:15
Ây da, may quá đi à, cứ như bắt được vàng í! Đang tính a lô cho TB mà bận việc lại quên hoài. Tối về nhà trễ lại không dám gọi. Hix...
Cám ơn TB nhiều nhiều nha (c)
Em sẽ liên hệ hỏi thăm thử
Ở Huế thì yên tâm rồi . Chỉ còn ở ĐN là chưa book được phòng thôi! Xin giúp cho trót nhé!

Monicaj
22-12-2010, 08:57
=| sory mình ko tham gia được rồi. Tiếc quá =( Các bạn đi vui nhé! (vé thì book được nhưng đệ tử ở nhà nghe chạy xe qua đèo Hải Vân thế là ko cho đi! Tức! Biết thế ko kể!!!) Đi chơi vui vẻ!

EmHN
22-12-2010, 22:31
Mọi người cũng có khuyên cái nên và không nên khi leo đèo HV. Mình nghĩ nhóm mình đi thong thả để thưởng thức, chỉ cần cẩn trọng thêm 1 chút là được.
Mình đang tính đi "tu" ở Huế. Và Bà Nà nữa. Chắc sẽ còn quay lại vài lần.
Mong gặp Monicaj trên đường phượt nha!

Ối_zời_ơi
11-01-2011, 13:19
Mời các bạn chia sẻ thông tin về chuyến đi với AE trong box Hồi ức nhé. nice