PDA

View Full Version : Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn( tháng 4/ 2014)



vagabond2909
14-03-2014, 11:37
Xìn chào các ACE phượt thủ!:D

Mình đang có ý định "bụi " một chuyến đến Nam Ninh-Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn khoảng đầu tháng 4 sắp tới.Ý tưởng chuyến đi mới vừa ở trong suy nghĩ mình tối hôm qua khi xem lại phim Avatar, mình chợt nhớ có người nói cảnh trong bộ phim này lấy ý tưởng đến từ cảnh thật ở ngoài đời ở Trương Gia Giới-tỉnh Hồ Nam-Trung Quốc. Thú thật, mình mà đã thích đi đâu thì làm ngay và luôn nên lên nét từ tối qua và thu thật đủ mọi thông tin về 2 nơi này : Trương Gia Giới (TGG) và Phượng Hoàng Cổ Trấn (PHCT)....Mọi chuyện sẽ ko có gì phức tạp ngoại trừ một điều, MÌNH MỘT CHỮ TIẾNG TRUNG CŨNG KO BIẾT...nhưng chả lẽ mang danh dân đi bụi mà lại bị một trở ngại nhỏ nhoi cản đường nên càng quyết tâm đi...

Vào đề luôn, ai chưa có dự định đi đâu tháng 4 này thì join với mình nhé! Dự là mình cần một ai đó biết tiếng Trung (quá tốt), còn nếu không, chả sao, chỉ cần một trái tim rộng mở và một đôi chân dám đi ---> mình đã mua một cuốn "365 câu nói thông dụng tiếng Trung--có phiên âm" để sẵn sàng...đến lúc này, 90% là mình sẽ đi!(BB)

Nếu như các ACE có xem qua bài viết này, ko muốn join cũng dc, nhưng nếu đã có kinh nghiệm đi 2 nơi này hoặc Trung quốc, xin hãy cho mình vài lời khuyên.Mình cần tất cả thông tin các bạn có, và nếu có ai nghĩ đi TQ mà ko bik tiếng Trung là bất khả thi, xin hãy nói cho mình biết tại sao?

Còn điều này nữa, vì thông tin nắm chưa chặt nên chưa dám nói chắc ngày đi ngày về, nhưng dự là đi 7 ngày cho thong thả, chi phí theo mình là khoảng 2,500 tệ (6,7 triệu gì đó, nếu share còn rẻ hơn)

À quên, sơ lược bản thân :

Mình là Nam, 26 tuổi, đi "bụi" từ 5 năm nay, chủ yếu là Châu Á, nhiếp ảnh gia tự tạo, tính tình phóng khoáng tự do tự tai ko thik ràng buộc nhiều

vagabond2909
15-03-2014, 17:17
Lịch trình mà mình đã xếp, nếu có chỗ nào mà các bạn biết rõ hơn, xin cho mình biết:

Day 1 (17/4) : chuyến bay đáp lúc 11:00pm (16/4, bay tối ngày hôm 16/4 nhé, chắc ko ảnh hưởng gì đến công việc) , về Hà Nội và chờ đến 4:30 am (17/4) đi xe Hoa Thêm đến cửa khẩu Hưu Nghị Quan (khoảng 9:00am).Làm thủ tục nhập cảnh xong thì đi xe tãi về Bằng Tường (11:00am).Đi tiếp bus đến bến Lãng Đông rồi lại đi bus tiếp đến ga Nam Ninh, mua vé tàu đi Trương Gia Giới (tàu 2012) và lên tàu lúc 5:30pm (giờ TQ rồi nhé) .Ngủ trên xe , kết thúc một ngày dài di chuyển.

Day 2 (18/4) : 8:30am, đến trấn Trương Gia Giới (TGG), bắt bus đi khu bào tồn thiên nhiên Vũ Lăng Nguyên (chắc khoảng 20 phút gì đó)----bắt đầu chuyến tham quan, tối ngủ trên núi luôn, nghe nói có nhà trọ người Thổ Gia

Day 3 (19/4) : dậy sớm đi chụp hình, lang thang đến Thiên Tử Sơn, tìm thăm Avatar Halleluja, TGG Grand Cayon,Cliff Corridor.... (cái này mình cũng ko rành, đến đó rồi tính, vì khu bảo tồn rất rộng). Tối về lại TGG, mình muốn xem vở diễn Thiên Sơn Hồ Tiên gì gì đó

Day 4 (20/4) Dậy sớm đi Thiên Mộn Sơn, đi cap treo, hoặc đến khe Hoàng Long gì đó (cái này có thể thay đổi bằng các alternative choices khác, đến lúc đó thấy chỗ nào đẹp thì đến thôi), miễn sao đến 5:15 pm phải có mặt ở ga TGG bắt tảu đi Cát Thủ...Đến Cát Thủ lúc 7:30 pm, rồi bắt xe đến Phượng Hoàng Cố Trấn (PHCT), đến nơi rồi thì chỉ có đi kiếm nhà trọ, đi ăn, đi dạo rồi đi ngủ sớm thôi

Day 5 (21/4): Dậy sớm (thật sớm!!!) để tham quan, chụp hình PHCT vào buổi tinh mơ, nghe nói đây là lúc trấn đẹp và thanh bình nhất...Lang thang thăm Miệu Trại, Bắc Môn Cổ Thành, Lầu Phong Thúy Hồng Kiều, Viện Bảo Tàng Cổ Thành. Tối ngủ tại trấn một đêm nữa

Day 6 (22/4) Một buổi sáng nữa ở PHCT, trưa bắt đầu tìm xe về Hoài Hóa (3:30pm), đến Hoài Hóa mua vé tàu đi Nam Ninh (lên tàu lúc 9:00pm).Ngủ đên trên tàu

Day 7 (23/4) ;8:00am đến Nam Ninh, có thể mua vé tàu trực tiếp Nam Ninh - Hà Nội hặc đi về theo cách mình đi, chiếu tối về Hà Nội là thong thả bay về, kết thúc chuyến đi .

*****một ngày để spare nếu có trực trặc gì hoặ có chỗ nào muốn đi tiếp cũng dễ***


Chi phí dự trừ : 2,500 nhân dân tệ



Mình chỉ xếp dc đến thế, nếu bạn có thêm thông tin bổ sung giúp mình điền vào chỗ trống nhé!!!

anhdung2386
17-03-2014, 11:47
Bạn share thông tin cho anh em dễ liên hệ đi :) Cho mình đặt 1 slot dự bị nhé vì nếu lên lịch chính xác thì đầu tháng 4 mình mới sắp xếp xin nghỉ phép được.
Mình tên Dũng, nam, sn 86 ở HN nhé. SDT: 0989.29.13.28

vagabond2909
17-03-2014, 17:57
Minh la Nam, 26 tuoi cho de xung ho, so DT la 0938099925, tinh hinh la da xin Sep nghi phep trc 6 ngay tu 16 den 21 roi (gan do minh se confirm lai xem co nghi them 1 ngay nua dc ko).Minh bay tu trong Saigon ra vao 23:50 ngay 15 thang 4, du dinh se khoi hanh di vao 4h30 sang ngay 16 thang 4, den TGG vao sang ngay 17 thang 4.....Lich trinh minh da seap xep lai de phu hop cho 6 ngay 5 dem

Day 1 (16/4) : chuyến bay đáp lúc 11:00pm (15/4, bay tối ngày hôm 15/4 nhé, chắc ko ảnh hưởng gì đến công việc) , về Hà Nội và chờ đến 4:30 am (16/4) đi xe Hoa Thêm đến cửa khẩu Hưu Nghị Quan (khoảng 9:00am).Làm thủ tục nhập cảnh xong thì đi xe tãi về Bằng Tường (11:00am).Đi tiếp bus đến bến Lãng Đông rồi lại đi bus tiếp đến ga Nam Ninh, mua vé tàu đi Trương Gia Giới (tàu 2012) và lên tàu lúc 5:30pm (giờ TQ rồi nhé) .Ngủ trên xe , kết thúc một ngày dài di chuyển.

Day 2 (17/4) : 8:30am, đến trấn Trương Gia Giới (TGG), bắt bus đi khu bào tồn thiên nhiên Vũ Lăng Nguyên (chắc khoảng 20 phút gì đó)----bắt đầu chuyến tham quan, tối ngủ trên núi luôn, nghe nói có nhà trọ người Thổ Gia

Day 3 (18/4) : dậy sớm đi chụp hình, lang thang đến Thiên Tử Sơn, tìm thăm Avatar Halleluja, TGG Grand Cayon,Cliff Corridor.... (cái này mình cũng ko rành, đến đó rồi tính, vì khu bảo tồn rất rộng). Tối về lại TGG, mình muốn xem vở diễn Thiên Sơn Hồ Tiên gì gì đó

Day 4 (19/4) Dậy sớm đi Thiên Mộn Sơn, đi cap treo, hoặc đến khe Hoàng Long gì đó (cái này có thể thay đổi bằng các alternative choices khác, đến lúc đó thấy chỗ nào đẹp thì đến thôi), miễn sao đến 5:15 pm phải có mặt ở ga TGG bắt tảu đi Cát Thủ...Đến Cát Thủ lúc 7:30 pm, rồi bắt xe đến Phượng Hoàng Cố Trấn (PHCT), đến nơi rồi thì chỉ có đi kiếm nhà trọ, đi ăn, đi dạo rồi đi ngủ sớm thôi

Day 5 (20/4): Dậy sớm (thật sớm!!!) để tham quan, chụp hình PHCT vào buổi tinh mơ, nghe nói đây là lúc trấn đẹp và thanh bình nhất...Lang thang thăm Miệu Trại, Bắc Môn Cổ Thành, Lầu Phong Thúy Hồng Kiều, Viện Bảo Tàng Cổ Thành. trưa bắt đầu tìm xe về Hoài Hóa (3:30pm), đến Hoài Hóa mua vé tàu đi Nam Ninh (lên tàu lúc 9:00pm).Ngủ đên trên tàu
Day 6 (21/4) 8:00am đến Nam Ninh, có thể mua vé tàu trực tiếp Nam Ninh - Hà Nội hặc đi về theo cách mình đi, chiếu tối về Hà Nội là thong thả bay về, kết thúc chuyến đi .

Mèo Bay
17-03-2014, 18:31
Bạn muốn đi TQ mà lại không biết một chữ TQ cắn đôi thì thật sự rất khó khăn đấy, nhất là ở các tỉnh nội địa, nơi tuyệt đại đa số người dân không biết (hoặc không muốn) nói tiếng Anh. Nếu bạn không biết tiéng TQ, làm sao bạn mua vé tàu Nam Ninh-TGG, TGG-Cát Thủ, Hoài Hóa-Nam Ninh? Làm sao bạn tìm xe bus để đi từ Cát Thủ về PHCT hay từ PHCT đi Hoài Hóa? Vào quán ăn, bạn có thể dùng chiêu "Nhất dương chỉ" để mua thức ăn nhưng ở ga tàu hỏa, người xếp hàng mua vé đông như kiến, nhân viên bán vé sẽ không đủ tận tình để bán vé cho người không thể nói được mình muốn mua vé đi đâu.

Bạn cần có một bạn đồng hành biết tiếng TQ, sẽ giảm thiểu được nhiều khó khăn. Nếu không, bạn phải chuẩn bị rất nhiều mảnh giấy note nhỏ có viết sẵn (viết chữ đẹp, rõ ràng dễ đọc hoặc in vi tính) bằng tiếng TQ những câu như: "Tôi muốn mua vé tàu đi ABC, chuyến tày XYZ lúc ... giờ" hay "Xe bus đi PHCT đỗ ở đâu?" hay "Ở đây có phòng trống không? Bao nhiêu một đêm"... Sau đó người ta nói gì với bạn mà bạn hiểu hay không là do linh tính của bạn :) Giá tiền thì ít lo vì những chỗ có liên quan đến tiền nong đều có máy tính cầm tay loại to, người ta sẽ bấm số tiền đưa cho bạn xem nhưng nếu bạn muốn hỏi đường hay muốn gì khác thì... :)

Bạn cần lưu ý là vé tàu Nam Ninh-TGG không dễ mua, vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến duy nhất; mua vé nằm gần như là impossible, mua vé ngồi có thể dễ hơn nhưng nếu xúi quẩy hết cả vé ngồi thì bạn phải mua vé đứng - lên tàu vạ vật cả đêm thì hôm sau khó mà đi cả ngày được.

Mình đi TQ 2 lần, nhận thấy rằng: nếu bạn nói được chút tiếng Trung, dân tình sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn, thậm chí tán thưởng bạn nhưng nếu không nói được, bạn sẽ gặp vô số khó khăn vì mọi thông tin, bảng tên đường... đều không có tiếng Anh và ngay cả người ta muốn giúp bạn cũng rất khó khi không biết bạn muốn gì.

vagabond2909
18-03-2014, 16:48
Bạn Mèobay chắc đi TQ rồi nên biết nhiều, thanks vì những chia sẻ cua bạn, thú that mình rất cần những lời cảnh báo kiểu ngày, giúp cho đầu óc mình tỉnh táo hơn vì mê mẩn quá nên có khi phớt lờ tất cả. Mình có mang một cuốn sách song ngũ Trung Việt và mình cũng biết dc phiên âm nên có thể dùng khi lâm vào thế bí dc, còn về người TQ, mình nghĩ họ sẽ rất sẵn long giúp đỡ người ko bik tiếng Trung, cũng như người Việt sẵn lòng giúp đỡ người nc ngoài...Nghĩ nhiều qua 1 sẽ đâm sợ, sợ thì sẽ nhụt chí, ko dám đi thì mãi mãi chẳng đi đâu dc....CHẳng phải tinh thần của Phượt là Road les travelled hay sao??

daugaunhoibo
18-03-2014, 21:11
Bạn Mèobay chắc đi TQ rồi nên biết nhiều, thanks vì những chia sẻ cua bạn, thú that mình rất cần những lời cảnh báo kiểu ngày, giúp cho đầu óc mình tỉnh táo hơn vì mê mẩn quá nên có khi phớt lờ tất cả. Mình có mang một cuốn sách song ngũ Trung Việt và mình cũng biết dc phiên âm nên có thể dùng khi lâm vào thế bí dc, còn về người TQ, mình nghĩ họ sẽ rất sẵn long giúp đỡ người ko bik tiếng Trung, cũng như người Việt sẵn lòng giúp đỡ người nc ngoài...Nghĩ nhiều qua 1 sẽ đâm sợ, sợ thì sẽ nhụt chí, ko dám đi thì mãi mãi chẳng đi đâu dc....CHẳng phải tinh thần của Phượt là Road les travelled hay sao??


Mình cũng đồng ý với Meobay. Nghĩ nhiều chút là để chuẩn bị kỹ càng hơn, sẵn sàng cho nhiều tình huống cả thuận lẫn bất lợi để chuyến đi được "possible" hơn là cần thiết mà bạn. Nhất là khi bạn có khả năng độc hành -> lại càng cần sẵn sàng hơn.

Một anh bạn người TQ làm du lịch của mình nói cung này là vùng núi/dân thiểu số ở Hồ Nam nên cũng ko "lành" lắm đâu. Nhóm mình đi TGG-PHCT năm 2012 có một cô tiếng Bông rất tốt nhưng có 4 female, dù trước đó đã từng tự đi một số vùng khác của TQ rồi, vẫn hơi ngại Hồ Nam bên cuối cùng đi tour cung này luôn cho yên tâm. Được cái tour có 10 người nên rất dễ chịu và khá như ý, không bị lùa vội lùa vàng. Hơn nữa, khu công viên TGG-VLN rất rộng, có hướng dẫn sẽ đi được nhiều chỗ với cung đường hợp lý hơn tự mày mò.

Mình nghĩ, như meobay đã gợi ý bên trên, bạn nên chuẩn bị sẵn nhiều mẩu giấy nhỏ viết/in sẵn những câu như "tôi muốn mua... vé đi đến...." để khi mua vé tàu, xe đưa ra thì thuận lợi hơn.

Lịch chạy tàu, xe cụ thể ở TQ bạn có thể tham khảo ở hai link này:

Bus: http://www.chinabusguide.com/fenghuang-intercity-bus/zhangjiajie.html
Tàu: http://www.chinatrainguide.com/ (nhập tên ga đi và ga đến để xem lịch chạy tàu chi tiết)

MrMilan
19-03-2014, 13:41
Chưa gì chị Mèo đã dọa bạn ấy rồi, ko biết tiếng trung vẫn đi được, hơi vất vả tí thôi.
Cứ chuẩn bị tốt ở nhà, sang đấy là đi được tuốt, hơn nữa chỗ này cũng dễ đi lại mà

Nheva
19-03-2014, 17:15
Mình đi TQ 15 lần , trong đó đã từng đi Trương Gia Giới , Phượng Hoàng, Hành Sơn (thuộc Hồ Nam).
Mình cũng biết chút tiếng Hoa, mà lần nào đi cũng phải câu thêm 1 bạn giỏi tiếng Hoa nhé.
Nói chung muốn chuyến đi ngon lành thì cố mà rủ thêm "cái lưỡi", ko thì mệt lắm. Mèo Bay nói đúng đấy.
Vùng Hồ Nam càng mệt vì ít khách ngoại quốc lắm

vagabond2909
19-03-2014, 20:15
Dear ban daugaunhoibo, cám ơn ban nhiều vì chia se của ban, mình se look up giờ xe bus để chuẩn bị tốt hơn...Cho mình hỏi, hình như TQ ko có website bán vé tàu lửa ư???

Dear anh Milan, bạn Nheva, điều mà mình concern nhất là vé tàu đi Trương GIa Giới, nếu đến Nam Ninh mà hết vé thì that tệ, vì mình ko muốn phí một ngày ở Nam Ninh làm gì, nếu có ai đó ở Nam Ninh mua giùm vé tàu thì quá tốt...còn vè guide, mình cũng nghĩ khi đến khu du lịch vũ lăng nguyên cũng sẽ thuê một guide địa phương để hướng dẫn mình walk around

vagabond2909
19-03-2014, 20:36
Mình đã kiềm ra một trang web cho phép book vé tàu online từ Nanning đến TGG rồi, mình vẫn đang tìm kiếm bạn đồng hành nên nếu có ai quan tâm thì pm nhé

http://www.chinatripadvisor.com/train/TrainOrderConfim.aspx

MrMilan
19-03-2014, 21:39
Dear ban daugaunhoibo, cám ơn ban nhiều vì chia se của ban, mình se look up giờ xe bus để chuẩn bị tốt hơn...Cho mình hỏi, hình như TQ ko có website bán vé tàu lửa ư???

Dear anh Milan, bạn Nheva, điều mà mình concern nhất là vé tàu đi Trương GIa Giới, nếu đến Nam Ninh mà hết vé thì that tệ, vì mình ko muốn phí một ngày ở Nam Ninh làm gì, nếu có ai đó ở Nam Ninh mua giùm vé tàu thì quá tốt...còn vè guide, mình cũng nghĩ khi đến khu du lịch vũ lăng nguyên cũng sẽ thuê một guide địa phương để hướng dẫn mình walk around

Thực ra đi đông thì mới lo hết vé, chứ bạn đi 1 mình thì luôn có vé cho bạn, nếu bạn ko đi vào mùa du lịch, mùa sinh viên nhập trường thì vô tư.
Nếu không biết tiếng Trung thì thuê tour guide làm gì cho phí tiền, vì bạn nói nó ko hiểu, nó nói bạn không hiểu, khu vực Hồ Nam này làm gì có tour guide nói được tiếng Anh.
Nếu bạn biết tiếng anh thì mình có thể gửi cho bạn bản pdf lonely planet của tỉnh Hồ Nam, nghiên cứu kỹ thì đi được, Tây nó chả biết tiếng Trung mà vẫn đi ầm ầm.

Mèo Bay
19-03-2014, 22:17
còn về người TQ, mình nghĩ họ sẽ rất sẵn long giúp đỡ người ko bik tiếng Trung, cũng như người Việt sẵn lòng giúp đỡ người nc ngoài??

He he, bạn sang đấy xem thử xem người ta có nhiệt tình với người nước ngoài không nói được tiếng Trung không nhé :) Có thể có, nhưng không dồi dào đâu :)


Chưa gì chị Mèo đã dọa bạn ấy rồi, ko biết tiếng trung vẫn đi được, hơi vất vả tí thôi.

Đó là trong trường hợp mọi chuyện đều ổn bạn Milan ạ, chỉ cần có chút chuyện gì bất thường một chút (bị mát cắp, bị ốm, bị lạc đường... ) thì bạn sẽ thấy chuyện cần biết chút tiếng tăm nó như thế nào. Bọn Tây nó đi ầm ầm vì nó mắt xanh mũi lõ :) Dân da vàng có truyền thống ngại dân mũi lõ nên khả năng nó bị rủi ro không cao như chúng ta :)

Mình kể một chuyện này thôi: khi ở Côn Minh, mình dẫn một mem trong đoàn đi mua thuốc (vì người ấy đánh rơi mất vỉ thuốc huyết áp), người đó là BS, quả quyết đó là một loại thuốc rất phổ thông, ở đâu cũng mua được nhưng ở ngay cả nhưng hiệu thuốc rất lớn, đưa tên thương mại của thuốc đó ra người ta cứ ngớ ra, bảo không biết; mình bảo anh kia nói tên hoạt chất gốc của thuốc ấy ra, họ vẫn bảo không biết. Họ hỏi thế thuốc đó là thuốc gì, mình nói đó là "Gao xue yao" (thuốc huyết áp) họ dẫn mình đến trước một tủ thuốc rất lớn, bảo đó là tủ thuốc tim mạch huyết áp và bảo mình tự tìm. Hic, chỉ một phần rất nhỏ thuốc ở đó có in chữ Latinh :( Họ cũng rất muốn giúp đỡ vì biết thuốc huyết áp rất quan trọng nhưng mình không biết tên thương mại/ tên hoạt chất gốc của thuốc đó bằng tiếng TQ nên họ cũng chịu thôi.

Nên nhớ, cả thế giới đều gọi là Coca Cola, chỉ có TQ gọi là Kekou Kele đấy :D Nếu không gọi đúng cái tên họ dùng, mua 1 chai Coca cũng khó, nếu như không dùng "Nhất Dương chỉ" :D

vagabond2909
20-03-2014, 19:04
Cám ơn bạn Meobay đã nhắc nhở, điều đó ko phải là ko thể xảy ra, du lịch mà, kiểu nào cũng có rủi ro, lớn nữa là đằng khác...Nhưng rủi ro ấy có đáng không? Đáng chứ...Mình muốn biết từ kinh nghiệm thực tế các ACE từng đi Trung Quốc là thế nào, có ai đã từng độc hành hoặc đi mà ko biết tiếng Trung chưa?

MrMilan
21-03-2014, 07:48
Cám ơn bạn Meobay đã nhắc nhở, điều đó ko phải là ko thể xảy ra, du lịch mà, kiểu nào cũng có rủi ro, lớn nữa là đằng khác...Nhưng rủi ro ấy có đáng không? Đáng chứ...Mình muốn biết từ kinh nghiệm thực tế các ACE từng đi Trung Quốc là thế nào, có ai đã từng độc hành hoặc đi mà ko biết tiếng Trung chưa?

Mình ko biết tiếng Trung, đã từng đi Vân Nam và Tứ Xuyên gần như là 1 mình trên suốt hành trình, đôi lúc có xảy ra nhiều tình huống bất ngờ nhưng đều trót lọt hết.
Cái chính là chuẩn bị cẩn thận trước mỗi chuyến đi, may mà tính mình cũng cẩn thận cho nên cũng ok

Nheva
21-03-2014, 12:15
Đi thì kiểu gì cũng trót lọt được.
Nhưng cái chính là câm điếc thì mất vui, nhiều lúc bực mình, tốn thời gian, lỡ kế hoạch thôi.
Chuyện thuốc thang ở TQ bạn Mèo bay nói hoàn toàn đúng.
Đố bạn tìm thấy thứ thuốc thông dụng nào trên toàn thế giới nhé.
Chính hồi đi Trương Gia Giới mình cũng bị 1 vố.
Do trời lạnh mình bị đau họng, càn mua thuốc chống phù nề Alfa Choay.
Mình biết chút tiếng Hoa, bạn mình giỏi tiếng Hoa, 1 bạn khác là bác sĩ , cả 3 bổ đi tìm, giải thích đủ kiểu, nhưng các hiệu thuốc bó tay ko tìm ra.
Mua vé tàu từ VN thì khó như lên trời, mình phải nhờ 1 bạn ở NN mua trước mấy tuần.
Túm lại nhóm nào đi mà ko có người biết tiếng Hoa thì "khổ nhục" vô cùng :)

minh3331984
23-03-2014, 09:25
Nếu bạn ở tp HCM,mình có thể đặt vé trước dùm bạn, đến ngày ra ga, bạn chỉ cần đến quầy lấy vé là được.

-sky-
25-03-2014, 04:05
Mình hơi tiếc vì bạn bay ra HN hơi muộn, lúc 23h lận, trong khi tàu HN đi NN xuất phát lúc 21h40.
Đi tàu thì đến thẳng ga và đi 1 mạch luôn, chưa kể nếu đến sớm, trong trường hợp bất khả kháng ko mua đc vé tàu NN-TGG thì vẫn có thể lên kế hoạch cho phương án 2, 3 như bắt tàu đi Liễu Châu, rồi từ Liễu Châu đi TGG hoặc ra bến xe mua vé đi TGG nếu có.
Thực tế đi tàu như thế này thì khoảng trưa hôm sau tới nơi rồi, nhanh chậm là ở khâu làm thủ tục ở Pingxiang. Vì vậy nếu cho là lãng phí thời gian ở NN thì chắc chỉ lãng phí chỉ độ 4 tiếng đồng hồ, nhưng an tâm hơn.

Còn đi xe hoa Thêm, xuất phát từ lúc 5h sáng, tính thêm 1 tiếng chênh lệch múi giờ, thời gian làm thủ tục, bắt xe, nhảy xe tới bến xe, rồi từ bến xe đi ngược sang nhà ga nữa, thì cũng đã 4h chiều bên TQ. Lúc đó chắc may còn vé ngồi, xui thì vé đứng hoặc hết vé. Tầm 4h chiều mà muốn lên kế hoạch cho các phương án khác sợ hơi trễ. Chưa kể lạ nước lạ cái, lạc đường hoặc bắt trúng Dache nó vừa đi vừa đón khách cho đủ người thì hỏng luôn. Đợt mình đi Quế Lâm đã bị 1 vố, đến nơi trễ 5' tàu đi luôn rồi.
Còn có xe của Vận Đức - Xuân Cương đi thẳng tới bến xe, mình cũng hỏi đc giá khoảng hơn 400k 1 chiều, tránh đc việc nhảy xe nhưng xe của họ tận 7h mới xuất phát, mà xuất phát ở bến xe chứ ko qua tận nhà đón. Vì vậy tính ra vẫn ko sớm hơn đc chút nào.

Trong 2 cách đi trên thì cách đi tàu còn 1 vấn đề là dạo này hình như tàu HN-NN đang giảm chuyến đi thì phải, có nghĩa là có 1 vài ngày trong tuần ko có tàu.

Ngoài ra khi nc với bạn, bạn cũng bảo là mua vé 50$ qua hệ thống đặt vé online, so với giá gốc 200 tệ thì quá đắt, mình nghĩ ko nên phí tiền cho những dịch vụ bắt chẹt khách du lịch của các bạn Tàu. Nếu là mình thì thà đi xe còn hơn là mất mấy trăm k cho cái dịch vụ đặt vé này, vì họ chỉ đơn giản sử dụng thẻ nội ngân hàng TQ thanh toán online, rồi gửi số booking cho mình sau khi mình gửi tiền qua cho họ, quá chát cho vài thao tác đơn giản.

sungnv
06-04-2014, 21:28
Bạn chủ thớt ơi, Chương trình của bạn như thế nào rồi. Mình cũng đang quan tâm cung này. Có gì add FB mình cho dễ nói chuyện www.facebook.com/sungsung.sung.31
P/s: mình cũng không biết một chữ tiếng Trung nào đâu. hic

-sky-
07-04-2014, 15:18
Bạn chủ thớt ơi, Chương trình của bạn như thế nào rồi. Mình cũng đang quan tâm cung này. Có gì add FB mình cho dễ nói chuyện www.facebook.com/sungsung.sung.31
P/s: mình cũng không biết một chữ tiếng Trung nào đâu. hic

Bạn ý định chuyển sang tháng 6 rồi vì tình hình vé máy bay ra HN loằng ngoằng ko khớp đc với lịch trình đưa ra.
Mình cũng đang hơi tiếc vì t6 cty mình nhiều việc, khó mà xin nghỉ.

snacksocola
08-04-2014, 13:25
Lót dép ngồi hóng. Mình muốn đi chỗ này từ rất lâu r nh lại ko sắp xếp đc, mà năm nay thì chủ đích là cai Tung Của ^^. Nhưng chắc chắn sang năm ko để nó thoát. Mình xin suất theo dõi từ đầu chí cuối :)

szz2268
16-04-2014, 10:43
Mình đã kiềm ra một trang web cho phép book vé tàu online từ Nanning đến TGG rồi, mình vẫn đang tìm kiếm bạn đồng hành nên nếu có ai quan tâm thì pm nhé

http://www.chinatripadvisor.com/train/TrainOrderConfim.aspx

http://www.travelchinaguide.com/china-trains/
Em thấy có trang này cũng cho book online này, mà giá rẻ hơn 5$ so với trang bác đưa.(10$ so với 15$)
Bác thử nghiên cứu xem, em cũng tính đi cung này, nhưng chưa sắp xếp đc.
hoặc bọn http://www.china-diy-travel.com/en do 2 đứa người Úc ở TQ làm, mua hộ mình, cũng tính phí tầm 10$.
Mấy cái trên được bọn Khoai Tây http://www.tripadvisor.com/ đánh giá khá tốt.
Bác đi làm chuột bạch mấy cái vé tàu online này đi :P

tibet
22-04-2014, 13:15
xin hỏi nhóm đã đi trương gia giới chưa???
Nếu chưa đi thì có đi vào dịp 30/4 này ko, có gì thông tin cho tôi vao email: [email protected] nhé, Tks

quangminh9b
19-03-2015, 11:11
Đồng ý với MrMilan, mình đã đi TQ 3 lần rồi,lần nào cũng đi 1 mình và mình chẳng biết 1 chữ tiếng Trung nào. Tháng 1 vừa rồi mình đi Cáp nhĩ tân, còn đi tiếp xuống Snowtown mà cũng ok hết.

lathuylinh
19-03-2015, 13:56
Dear ban daugaunhoibo, cám ơn ban nhiều vì chia se của ban, mình se look up giờ xe bus để chuẩn bị tốt hơn...Cho mình hỏi, hình như TQ ko có website bán vé tàu lửa ư???

Dear anh Milan, bạn Nheva, điều mà mình concern nhất là vé tàu đi Trương GIa Giới, nếu đến Nam Ninh mà hết vé thì that tệ, vì mình ko muốn phí một ngày ở Nam Ninh làm gì, nếu có ai đó ở Nam Ninh mua giùm vé tàu thì quá tốt...còn vè guide, mình cũng nghĩ khi đến khu du lịch vũ lăng nguyên cũng sẽ thuê một guide địa phương để hướng dẫn mình walk around

TQ có trang web bán vé tàu lửa b nhé. http://www.travelchinaguide.com/china-trains/ tuy nhiên nó sẽ thu từ 7 - 10$ tiền dịch vụ đấy b ah... b scan hộ chiếu đặt vé và lấy vé tại ga luôn, đc cái rất tiện mỗi tội dịch vụ hơi chát thôi ah

candyhoang
19-03-2015, 18:17
Chào
Mình đã đi cung này năm ngoái, mình sẽ ngồi vớt vát lại thông tin để gửi cho bạn nhé, (thấy bạn ko biết t trung nhưng rất quyết tâm nên muốn ủng hộ). Email cho m nhé - [email protected].