PDA

View Full Version : TP.HCM - Thành Đô - Lạc Sơn - Cửu Trại Câu (18/10 - 26/10/2014)



happy_farm
14-03-2014, 09:28
Hi cả nhà,

Em đã trở lại, chắc "ăn hại hơn xưa". Năm ngoái em đi tan tành lá lúa, năm nay em chưa đi đâu, "gáng " nín, nhịn để góp lúa góp gạo để đánh 1 trận cho nó hoành tráng. Group em được 3 mems rồi, tuyển thêm 3 - 5 mems nữa cùng đồng hành. Do tối nay VNA mở bán vé nên em chạy loạn như nhà cháy kêu gọi đồng bọn.
Em dự định đi từ thứ 7 tuần này (11/10) đến thứ 7 tuần sau (18/10) về tới HN, ở HN chơi 1 ngày 1 đêm, CN về lại HCM.
Chị em đi về cho em cái lịch trình rất bài bản và hoành tráng:

Ngày 1 (CN, 12/10) HN - Thành Đô


12h10 - 15h15 Hà Nội - Thành Đô
16h00 - 18h00: Nhận phòng (KS Wen Jun, 100 tệ/người/đêm). KS rất đẹp - kiến trúc như phim kiếm hiệp, hihi, đầy đủ tiện nghi, có cả máy sấy tóc, ấm đun nước,... Lễ tân có người nói được TA, toẹt!
18h30 - 20h00: Ăn tối (Lẩu Tứ Xuyên) Gần KS Wen Jun, đi ra khỏi KS, rẽ trái, gặp ngã 3, rẽ trái tiếp, đi bộ tầm 100 - 150m là có quán lẩu bên tay trái
20h00 - 22h30 :Phố đi bộ Cẩm Lý. Bắt taxi đi, tầm 16 tệ. Phố đi bộ, giống chợ đêm của mình vậy.


Ngày 2 (T2, 13/10): Lạc Sơn

7h30:Xuất phát đi Lạc Sơn. Ra bến xe để mua vé xe, hình như là 48 tệ/người/1 chiều. Có quán ăn bên hông bến xe, ăn sáng cũng ok, tầm 20 tệ
12h00: Ăn trưa
18h00: Ăn tối (Lẩu nấm). Lẩu nấm ngay đường Cẩm Đài, đối diện với KS (nhìn xéo sang bên trái), quán khá sang trọng, ăn rất ngon nhưng cũng mắc, tầm gần 100 tê/người
19h30:Xem biểu diễn múa đổi mặt. Ở bên phải quán Lẩu nấm (nhìn từ ngoài đường vào). Hỏi người ở KS, họ mua giúp giá rẻ hơn.



Ngày 3 (Thứ 3, 14/10): Cửu Trại Câu

6h30: Ăn sáng, trả phòng, Xuất phát lên Cửu Trại Câu. Nên mua vé trước lúc mua vé đi Lạc Sơn luôn vì mua ngay trong ngày thường hết vé
11h30: Ăn trưa
18h30: Nhận phòng. Dự kiến Minshan hotel. Cũng 100 tệ/người/đêm, ở 3 đêm, phòng 2 người, có máy điều hòa nóng, giường nó nệm sưởi"
19h30: Ăn tối, Đối diện KS là khu ẩm thực, thích gì ăn nấy :)



Ngày 4 (Thứ 4, 15/10) Tham quan CTC

7h00: Có mặt tại cổng Vé 310 tệ, có thẻ SVQT giảm còn 200 tệ. Tham quan CTC (nhánh phải).
19h00: Ăn tối. Hết tầm 50 tệ/người. Nghỉ đêm



Ngày 5 (Thứ 5, 16/10) Tham quan CTC

6h30 - 7h30: Ăn sáng. Bên cạnh Ks có quán ăn sáng, bánh bao và cháo.
7h30-17h30: Tham quan CTC (nhánh giữa). Đi bộ xuống thác rồi qua bên đường, bắt xe bus quay lại Hồ (hồ này lúc đi lên xe có đi qua)
13h00: Ăn trưa. Tại trung tâm chữ Y, ăn mì gói.Chiều: Thăm nhánh trái, bắt xe bus, chú ý điểm đón, khác điểm đón chở lên nhánh phải
19h00: Ăn tối. Cơm chỗ đối diện KS (bên kia bờ kênh). Nghỉ đêm



Ngày 6 (Thứ 6, 17/10) Hoàng Long :

6h30 - 7h30: Ăn sáng. Quán bánh bao và cháo bên cạnh ks.
8h00: Xuất phát đi Hoàng Long. Dọc đường có vùng tuyết rất đẹp nên thoả thuận xe quay lại chụp ảnh. Xe có dừng ở khu của người Tạng, cũng có tuyết nhưng ko đẹp bằng chỗ dọc đường (trước khi đến khu này). Dừng lại chỗ bán bò Yak của người Tạng.
12h00: Đến Hoàng Long Ăn trưa.
14h00: Mua vé lên núi.Lên núi tầm 16h, xuống núi là 19h
20h00: Về ngủ đêm ở Tùng Phan.Ăn tối xong, loanh quanh thành cổ 1 xíu rồi về ngủ.



Ngày 7 (T7, 18/10) Về lại Thành Đô

6h30: Ăn sáng + check out
7h30: Xuất phát về Thành Đô
16h00: Thành Đô "Ngủ lại ở KS Holly's Hostel. Ks đối diện với Phố Cẩm Lý và Vũ Hầu Tự. Ngủ doom, tầm 40 tệ/người.
19h00: Ăn tối. Ăn tối quán bên cạnh KS, đi ra đường rẽ phải, cách 1-2 căn, ăn ok mà giá cả phải chăng



Ngày 8 (CN, 19/10) Thành Đô
7h00: Ăn sáng
8h00: Shopping. Thăm Thảo đường Đỗ Phủ
11h00: Ăn trưa
12h00: Check out
14h30: Xuất phát ra sân bay
16h00: Bay Thành Đô - Hà Nội.

Em định ở HN chơi luôn thứ 2 zìa.

Tổng thiệt hại khoảng: 16 -17 triệu nhé cả nhà.

Số điện thoại: 0909 62 14 17
Yahoo: phuonghuynh1985

Số mems cần tuyển thêm: 3 -5 mems.
Thấy có bạn lập nhóm đi CTC cùng ngày luôn rồi, nhưng group bên đó hình như full và chốt đoàn rồi, nên đánh lẻ qua đây ;)
Tối nay VNA mở bán vé rồi nên em cần "gạch cứng", :)

Sữa
14-03-2014, 09:54
Nếu mình nhớ không lầm thì HN _CTU không có bay ngày thứ bảy thì phải :)

happy_farm
14-03-2014, 09:58
Nếu không mình đôn ngày lên Sữa ơi, sơ sót thiệt. Hoặc không chơi ở HN là được :). Tks Sữa

hana77
14-03-2014, 10:44
Ru lại câu hò ^^

phulam1965
14-03-2014, 21:03
Vừa điện thoại cho Phương, cho anh joint group với nhé ( A Xuân)

Kana
15-03-2014, 14:03
Hi Phương,

Như vừa alo, mình đã book được vé HN - Thành đô (19 - 26 Oct) nhé (4.283k).
Mình tên Ly Na (0976 307 387) đi từ HCM, tiếng Hoa chỉ biết Xin chào, Cảm ơn...
Nhưng đây là cung đường nhiều khách Quốc Tế nên chắc chẳng đến nỗi nào.
Nhóm Phương đi thời gian này được thì mình join cùng nhé.
Rgs,
P/s: Facebook: lyna_ime

Littlefoot
15-03-2014, 23:51
Đi CTC đẹp nhất phải là từ khoảng 20 -25/10 cơ.

happy_farm
16-03-2014, 16:55
Dear Cả nhà.

Tình hình là Group có được 6 mems: CHỐT ĐOÀN luôn. Lịch đi em đã nhờ mode sửa lại ngày: Từ 19 -26/10.
Có 2 mems đã canh được vé giá rẻ, 4 mems còn lại quyết định: cứ canh, nhưng nếu không được sẽ mua vé thường đi luôn ạ.

Vì vé rẻ là hơn 4tr, vé thường là 6tr200 mà VNA hành em "sưng mắt, mỏi tay" từ đêm 14... Vì 2tr mà em sụt 2kg, còn 6 tháng nữa nên "ăn kiêng" 1 chút là để dành được. Bla bla.

Danh sách gồm:

1. Phương
2. Hana (Hạnh)
3. Mavis (Thúy Phương)
4. Mai Phương - đã mua vé
5. Kana - đã mua vé
6. Phulam165: Anh này rất "máu", đã đưa tiền cho P canh vé :).

Mavis biết chút tiếng Hoa, đọc được (nhà bạn ấy người Hoa). Phương và Hana đang đi học.

Update tình hình cho cả nhà được nắm ạh

happy_farm
16-03-2014, 16:57
Đi CTC đẹp nhất phải là từ khoảng 20 -25/10 cơ.

Tks bạn nhiều, mình đổi lịch trình 19 -26 rồi bạn. :)

HDK
16-03-2014, 21:00
CHương trình hay, các bạn đã chốt đoàn chưa?

happy_farm
17-03-2014, 14:08
Đã chốt đoàn rồi bạn nhé. :)

phulam1965
17-03-2014, 15:37
Hoan nghênh tinh thần của 2 em gái thức đêm canh vé, hy vọng không cần ăn kiêng vẫn giảm ký, kkk

happy_farm
17-03-2014, 16:18
Hoan nghênh tinh thần của 2 em gái thức đêm canh vé, hy vọng không cần ăn kiêng vẫn giảm ký, kkk

Hehe, Anh quá khen, canh vậy thôi, chứ em không mua được giá rẻ. Chắc sẽ hốt vé thường thôi anh, có hơn 1 tr thôi mà bị VNA hành lên bờ xuống ruộng. ^^. Trên tinh thần em cũng mua cho anh Xuân vé này luôn ạh.

Sữa
17-03-2014, 16:57
Hôm mình thấy để khoảng 3tr mỗi chặng thế mà lúc thanh toán lại hơn 8tr, đau lòng ghê!

happy_farm
17-05-2014, 19:27
Có 1 sự lo lắng và hoang mang không hề nhẹ cho chuyến đi lần này. Bà con ai có kinh nghiệm vào an ủi em chút với. Em ko sợ trời, ko sợ đất, cũng chẳng sợ lạc, em chỉ sợ... bom đạn không có mắt và không lấy được visa thôi ạ.

Hày, dân tình đó giờ đi không sao, giờ tới em đi dính ngay quả này.

hana77
23-05-2014, 09:53
Hihi, bà chị lo nhiều quá, em thấy tình hình Thái lan nghiêm trọng mà dân mình vẫn đi ao ao ah ^^, không sao đâu bà chị, đến tháng 10 lận, hiện tại, bà chị chỉ cần mua vé & ngồi đợi ^^

HDK
23-05-2014, 19:09
Tình hình Giàn khoan HD 891 của trung quốc làm căng thẳng tình hình quan hệ giữa 2 bên. Mình đành hủy chuyến đi Trung quốc tháng 10 này cho lành

Kana
06-06-2014, 16:11
Chuyện bom đạn tái diễn ở nước mình nhanh thì cũng phải vài ba năm tới, không diễn ra ngay trong năm nay đâu.
TQ mà ngưng cấp Visa cho VN thì chắc hãng VN Airline cũng hok có cửa vào lãnh địa TQ, khi đó, vé hủy có nhà nước lo, ^^
Tình hình này chị em ta (đã có vé) vẫn vững tay chèo.
Các mem chưa có vé còn lại hạ quyết tâm trong tháng 6 nha, để:
+ Cố định thành viên (thiếu người, kêu gọi thêm) và thống nhất đặt KS, xe...
+ Tranh thủ giá tốt của các hãng bay (VN Airline: giá 6tr cũng là special deal, không biết hết khi nào, chặng nội địa SG-HN không đặt sớm giá cũng sẽ ko có giá tốt) --> Càng để lâu, áp lực đồng tiền càng lớn, hủy vì lý do này thì chuối lắm ợ, ^^

hana77
09-06-2014, 15:25
Tình hình rất ư là tình hình cả nhà mau mau book vé để chót luôn nhé :(:(

hientranan
09-06-2014, 16:21
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ

hana77
15-07-2014, 16:45
Mình vừa nhận được email chính thức của Vietnam Airlines về loại vé giá rẻ mua như sau:

Kính gửi Quý khách,
Chúng tôi xin trả lời anh/chị như sau: đối với các vé đi Chengdu do chuyến bay huỷ chúng tôi đều thông báo khách và đưa ra 2 phương án lựa chọn
- Nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng vé sẽ được hoàn miễn phí do chuyến bay huỷ(tuy nhiên phí dichj vụ không hoàn trong mọi trường hợp)
- Nếu quý khách vẫn có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ phòng vé chính gần nhất để đổi vé.
Trường hợp của anh/chị xuất vé tại Đại lý dù là loại vé siêu tiết kiệm cũng đều giải quyết được như vây.
Anh/chị vui lòng liên hệ lại tổng đài để kiểm tra lại thông tin. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ vé mua trên website Vietnamairlines.com

Trân trọng cảm ơn

Khánh Hồng Ms

--
Refund online and Websales support desk
Vietnam Airlines
25 Trang Thi str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (0)4 39381835 or 39381836
Fax: +84 (0)4 62700243
Email: [email protected]
Website: http://www.vietnamairlines.com

Group của mình vẫn tiếp tục hành chính nha. ^^

happy_farm
15-07-2014, 16:52
Cuối cùng cũng quay trở lại. :) Group cần tuyển thêm 1 anh nam cơ bắp.

happy_farm
20-07-2014, 20:14
Đã gần như chốt hết mọi thứ, visa cũng chuẩn bị xin trước luôn để an tâm mà... mua vé máy bay mới. "Đoàn" rất máu, 4 thành viên : 3 nữ + 1 nam... vẫn đi. Cuộc chiến dài hơi đến 9 ngày 8 đêm.
Có nhiều lời khuyên việc không nên đi vào giai đoạn nhạy cảm này, em cũng yêu nước ghê lắm nhưng Phượt thì không liên quan đến Chính trị, trừ khi có Chiến tranh. Đã tìm hiểu kỹ từ các thông tin khác nhau... nơi ấy vẫn bình yên và ổn định.

Em_cha
21-07-2014, 09:19
Mình cũng vừa đi CTC năm ngoái, đoàn mình có 3 ng thôi trong đó có mỗi mình biết tiếng Trung thế mà vẫn đi tốt nhé, yên tâm :)
Chúc bạn đi an toàn, vui vẻ :)

Em_cha
22-07-2014, 11:36
Hi cả nhà,

Em đã trở lại, chắc "ăn hại hơn xưa". Năm ngoái em đi tan tành lá lúa, năm nay em chưa đi đâu, "gáng " nín, nhịn để góp lúa góp gạo để đánh 1 trận cho nó hoành tráng. Group em được 3 mems rồi, tuyển thêm 3 - 5 mems nữa cùng đồng hành. Do tối nay VNA mở bán vé nên em chạy loạn như nhà cháy kêu gọi đồng bọn.
Em dự định đi từ thứ 7 tuần này (11/10) đến thứ 7 tuần sau (18/10) về tới HN, ở HN chơi 1 ngày 1 đêm, CN về lại HCM.
Chị em đi về cho em cái lịch trình rất bài bản và hoành tráng:

Ngày 1 (CN, 12/10) HN - Thành Đô


12h10 - 15h15 Hà Nội - Thành Đô
16h00 - 18h00: Nhận phòng (KS Wen Jun, 100 tệ/người/đêm). KS rất đẹp - kiến trúc như phim kiếm hiệp, hihi, đầy đủ tiện nghi, có cả máy sấy tóc, ấm đun nước,... Lễ tân có người nói được TA, toẹt!
18h30 - 20h00: Ăn tối (Lẩu Tứ Xuyên) Gần KS Wen Jun, đi ra khỏi KS, rẽ trái, gặp ngã 3, rẽ trái tiếp, đi bộ tầm 100 - 150m là có quán lẩu bên tay trái
20h00 - 22h30 :Phố đi bộ Cẩm Lý. Bắt taxi đi, tầm 16 tệ. Phố đi bộ, giống chợ đêm của mình vậy.


Ngày 2 (T2, 13/10): Lạc Sơn

7h30:Xuất phát đi Lạc Sơn. Ra bến xe để mua vé xe, hình như là 48 tệ/người/1 chiều. Có quán ăn bên hông bến xe, ăn sáng cũng ok, tầm 20 tệ
12h00: Ăn trưa
18h00: Ăn tối (Lẩu nấm). Lẩu nấm ngay đường Cẩm Đài, đối diện với KS (nhìn xéo sang bên trái), quán khá sang trọng, ăn rất ngon nhưng cũng mắc, tầm gần 100 tê/người
19h30:Xem biểu diễn múa đổi mặt. Ở bên phải quán Lẩu nấm (nhìn từ ngoài đường vào). Hỏi người ở KS, họ mua giúp giá rẻ hơn.



Ngày 3 (Thứ 3, 14/10): Cửu Trại Câu

6h30: Ăn sáng, trả phòng, Xuất phát lên Cửu Trại Câu. Nên mua vé trước lúc mua vé đi Lạc Sơn luôn vì mua ngay trong ngày thường hết vé
11h30: Ăn trưa
18h30: Nhận phòng. Dự kiến Minshan hotel. Cũng 100 tệ/người/đêm, ở 3 đêm, phòng 2 người, có máy điều hòa nóng, giường nó nệm sưởi"
19h30: Ăn tối, Đối diện KS là khu ẩm thực, thích gì ăn nấy :)



Ngày 4 (Thứ 4, 15/10) Tham quan CTC

7h00: Có mặt tại cổng Vé 310 tệ, có thẻ SVQT giảm còn 200 tệ. Tham quan CTC (nhánh phải).
19h00: Ăn tối. Hết tầm 50 tệ/người. Nghỉ đêm



Ngày 5 (Thứ 5, 16/10) Tham quan CTC

6h30 - 7h30: Ăn sáng. Bên cạnh Ks có quán ăn sáng, bánh bao và cháo.
7h30-17h30: Tham quan CTC (nhánh giữa). Đi bộ xuống thác rồi qua bên đường, bắt xe bus quay lại Hồ (hồ này lúc đi lên xe có đi qua)
13h00: Ăn trưa. Tại trung tâm chữ Y, ăn mì gói.Chiều: Thăm nhánh trái, bắt xe bus, chú ý điểm đón, khác điểm đón chở lên nhánh phải
19h00: Ăn tối. Cơm chỗ đối diện KS (bên kia bờ kênh). Nghỉ đêm



Ngày 6 (Thứ 6, 17/10) Hoàng Long :

6h30 - 7h30: Ăn sáng. Quán bánh bao và cháo bên cạnh ks.
8h00: Xuất phát đi Hoàng Long. Dọc đường có vùng tuyết rất đẹp nên thoả thuận xe quay lại chụp ảnh. Xe có dừng ở khu của người Tạng, cũng có tuyết nhưng ko đẹp bằng chỗ dọc đường (trước khi đến khu này). Dừng lại chỗ bán bò Yak của người Tạng.
12h00: Đến Hoàng Long Ăn trưa.
14h00: Mua vé lên núi.Lên núi tầm 16h, xuống núi là 19h
20h00: Về ngủ đêm ở Tùng Phan.Ăn tối xong, loanh quanh thành cổ 1 xíu rồi về ngủ.



Ngày 7 (T7, 18/10) Về lại Thành Đô

6h30: Ăn sáng + check out
7h30: Xuất phát về Thành Đô
16h00: Thành Đô "Ngủ lại ở KS Holly's Hostel. Ks đối diện với Phố Cẩm Lý và Vũ Hầu Tự. Ngủ doom, tầm 40 tệ/người.
19h00: Ăn tối. Ăn tối quán bên cạnh KS, đi ra đường rẽ phải, cách 1-2 căn, ăn ok mà giá cả phải chăng



Ngày 8 (CN, 19/10) Thành Đô
7h00: Ăn sáng
8h00: Shopping. Thăm Thảo đường Đỗ Phủ
11h00: Ăn trưa
12h00: Check out
14h30: Xuất phát ra sân bay
16h00: Bay Thành Đô - Hà Nội.

Em định ở HN chơi luôn thứ 2 zìa.

Tổng thiệt hại khoảng: 16 -17 triệu nhé cả nhà.

Số điện thoại: 0909 62 14 17
Yahoo: phuonghuynh1985

Số mems cần tuyển thêm: 3 -5 mems.
Thấy có bạn lập nhóm đi CTC cùng ngày luôn rồi, nhưng group bên đó hình như full và chốt đoàn rồi, nên đánh lẻ qua đây ;)
Tối nay VNA mở bán vé rồi nên em cần "gạch cứng", :)

Lạc Sơn ko cần đến 1 ngày để chơi đâu bạn ạ vì chỉ có Đại Phật thôi mà. Đoàn mình đi từ Thành Đô tới Lạc Sơn mất tầm hơn 2 tiếng, chơi đến trưa, ăn trưa xong thì lên xe đi Nga My luôn (mất khoảng gần 1 tiếng nữa), tối đó ngủ ở Nga My, hôm sau lên núi chơi, chiều 5h lên xe về lại Thành Đô.

happy_farm
23-07-2014, 14:54
Lịch trình tổng quát mới của nhóm đây cả nhà ơi:

Ngày 1 (18/10): HCM - CTU - Chengdu

Đạp đất Thành đô vào buổi trưa, check in hostel, sau đó tung tăng đến tối...
Nghỉ đêm tại Chengdu


Ngày 2 (19/10): Chengdu - Jiuzhaiguo (430km)

Một ngày ăn, ngủ, nghỉ trên xe
Chiều tối đến CTC
Tối dạo quanh vùng, ăn đồ nướng và Lẩu bò Tây Tạng. Mua thức ăn mang theo để ngày mai vào CTC


Ngày 3 & 4 (20 & 21/10): Tham quan CTC

Hồ Swan, hồ Arrow, hồ Ngũ Hoa (đẹp nhất), hồ Ngũ Sắc, Long Lake, hồ Hỏa Hoa, hồ Tiger, hồ Mirror, thác gì đấy tiếng Tàu, làng gì đấy tiếng Tàu và làng người Tạng


Ngày 5 (22/10): CTC - Huanglong - Songpang


Từ CTC xuất phát đi Hoàng Long thăm thú, nghỉ đêm tại Songpan


Chỗ này là 1 ngôi làng của người Tạng, rất đặc trưng. Tụi Tây rất thích Songpan vì có mát xa và cưỡi ngựa thảo nguyên ;)


Ngày 6 (23/10): Songpan - Lixian (240km).


Ghé tham quan Taoping Qiang Village (Nếu dư dả thời gian)
Phấn đấu đến Lixian tầm đầu giờ chiều để kịp tham quan Miyalou Scenic Resort. Nghỉ đêm tại Lixian


Ngày 7 (24/10): Lixian - Bipenggou (20km)

Chiều xuất phát từ Lixian về Chengdu (200km)


Ngày 8 (25/10): Chengdu - Leshan - Mount Emei (210km)

Nghỉ đêm tại Emei


Ngày 9 (26/10): Emei Mount - CTU (150km)

Hạ sơn và canh giờ ra thẳng sân bay về lại HCM.


Anh chị em nào có kinh nghiệm cho em xin thêm ý kiến nha. :)

SơnAnh
24-07-2014, 12:20
Book vé hãng nào vậy bạn, tụi mình đi Tibet bị hủy chặng HN-CTU, giờ phải đi tàu sang Nam Ninh :(

happy_farm
24-07-2014, 16:59
Book của China Eastern bạn ơi, hơi mắc tí. Từ HCM - CTU (Khứ hồi) 9tr200 :). Được cái giờ đẹp. Cắn răng chịu đựng chút. coi như thêm tiền vé từ HCM - HN.

SơnAnh
25-07-2014, 11:07
Núi Nga Mi nếu bạn theo đạo Phật, và có thời gian vài ngày leo bộ thăm thú thì nên đi. Chứ đc có 1 ngày cưỡi ngựa xem hoa, ngồi bus và đi cáp treo, lên đỉnh dính mưa mù (khả năng cao) như tụi mình trước đây thì phí tiền lắm, chi phí ở Nga Mi Sơn rất đắt đỏ, tiền đó dành đi chỗ khác, Tứ Xuyên nhiều option mà

lehangnna
26-07-2014, 09:27
Mính vừa đi Tibet về, còn dư một ít tiền NDT, trên 1000 tệ, nếu có bạn nào có muốn mua NDT để tiêu vặt thì liên hệ mình

hana77
30-07-2014, 08:45
Còn 2 tháng 18 ngày nữa là đi rùi, nhanh thiệt, group đã chuẩn bị trước 1 năm rồi ^^

minh3331984
30-07-2014, 20:18
Lịch trình tổng quát mới của nhóm đây cả nhà ơi:


Chỗ này là 1 ngôi làng của người Tạng, rất đặc trưng. Tụi Tây rất thích Songpan vì có mát xa và cưỡi ngựa thảo nguyên ;)


Ngày 6 (23/10): Songpan - Lixian (240km).


Ghé tham quan Taoping Qiang Village (Nếu dư dả thời gian)
Phấn đấu đến Lixian tầm đầu giờ chiều để kịp tham quan Miyalou Scenic Resort. Nghỉ đêm tại Lixian


Ngày 7 (24/10): Lixian - Bipenggou (20km)

Chiều xuất phát từ Lixian về Chengdu (200km)


Ngày 8 (25/10): Chengdu - Leshan - Mount Emei (210km)

Nghỉ đêm tại Emei


Ngày 9 (26/10): Emei Mount - CTU (150km)

Hạ sơn và canh giờ ra thẳng sân bay về lại HCM.


Anh chị em nào có kinh nghiệm cho em xin thêm ý kiến nha. :)

Mình thấy nhóm đi đến Songpan xong thì về thẳng Thành Đô mà chơi những điểm gần đó, có mấy ngày mà đi Lixian và Leshan làm gì, vừa mệt vừa không khám phá nhiều, để dành những tour sau, đâu phải "Đau một lần rồi thôi".

matnau
14-08-2014, 22:17
Cho mình hỏi còn nhận thành viên không? Nếu còn, thi mình book vé và chuẩn bị xin visa luôn.

happy_farm
19-08-2014, 16:22
Mừng quá, group pass visa hết rồi. :))

Matnau: Mình có inbox cho bạn budget, nếu bạn cân đối join được thì xin visa luôn nhé.

phulam1965
19-08-2014, 17:28
He he, cám ơn Lead happy_farm và bạn Lina nhé, he he, bây giờ happy_farm và Ha na 77 làm sao để cả bọn đừng phải nói tiếng tàu nhé, kkk

happy_farm
23-08-2014, 21:36
Tình hình là biết chút chút về cách gọi đồ ăn, hỏi giá tiền, trả giá. Chỉ sợ họ nói lại em không hiểu thôi. :)
Group thêm 1 bạn tên Bình ở Vũng Tàu cùng join rồi.

Bảo hiểm đã mua của AIG, đầu tuần nhận hàng. Thẻ sinh viên thì đã gửi ra HN làm (Mr Phulam1965 vượt tuổi ko làm dc :D)
Phòng đã book 1 ngày đầu tiên ở Thành Đô (Wenjun Mansion Hotel - Ksạn như mấy cái tửu lâu, thanh lâu gì đó trong phim kiếm hiệp ấy)
Đã gửi email cho khách sạn hỏi về vụ vé đi CTC và cho xe ksạn đón mình ở sân bay. :D

https://china.individueel-reizen.nl/CN_1053_PT.jpg

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/e5/7b/7d/wenjun-mansion-hotel.jpg

binh_ng
23-08-2014, 22:56
Em vào điểm danh đây. Do 2 ngày cuối tuần bận học thêm nhìu quá nên t2 e sẽ tranh thủ làm hết các thủ tục cần thiết.

happy_farm
04-09-2014, 10:49
Cập nhật thông tin: Đoàn có thêm 1 mems: Em Bình (Vũng Tàu), hôm nay mới lấy visa của em ấy về :). Danh sách nhóm:

1. Phương (Happy_farm)
2. Tuyết Hạnh (Hana)
3. Anh Xuân (phlam1965)
4. Lyna
5. Phương Bình (binh_ng)

Vé máy bay, khách sạn, visa, thẻ svqt đã xong. Chờ ngày lên đường thôi ạ.

Lịch trình:

Day1 (Oct 18, 2014): HCM - CTU - Chengdu
Đạp đất Thành đô vào buổi trưa, check in hostel, sau đó tung tăng đến tối...
Nghỉ đêm tại Chengdu

Day2: Chengdu - Jiuzhaiguo (430km)
Một ngày ăn, ngủ, nghỉ trên xe
Chiều tối đến CTC

Day 3 + 4: Tham quan CTC

Day 5: CTC - Huanglong - Songpang
Từ CTC xuất phát đi Hoàng Long thăm thú, nghỉ đêm tại Songpan

Day 6: Songpan - Lixian (240km).
Ghé tham quan Taoping Qiang Village (Nếu dư dả thời gian)
Phấn đấu đến Lixian tầm đầu giờ chiều để kịp tham quan Miyalou Scenic Resort. Nghỉ đêm tại Lixian

Day 7: Lixian - Bipenggou (20km)
Chiều xuất phát từ Lixian về Chengdu (200km)
Day 8: Chengdu - Leshan - Mount Emei (210km)
Nghỉ đêm tại Emei

Day 9: Emei Mount - CTU (150km)
Xuống núi và canh giờ ra thẳng sân bay về lại HCM.

Khách sạn và xe thì Phương đã được 1 chàng đẹp trai cực nhiệt tình bên Thành Đô lót đường, mọi người yên xách đít lên mà đi.

HT_Photography
06-09-2014, 08:17
Mừng quá, group pass visa hết rồi. :))

Matnau: Mình có inbox cho bạn budget, nếu bạn cân đối join được thì xin visa luôn nhé.

Chúc mừng em nhé. Năm nay không thu xếp đi chung với mấy đứa được, ở nhà gato ghê luôn

happy_farm
06-09-2014, 09:34
Tưởng chuyến này đi chung với Anh HT, mừng hụt. Thấy cảnh đẹp dã man, anh mà qua đó là quên lối về.
Sang năm vẫn còn cơ hội, em đang định chuyến Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Đi đường bộ, về máy bay). Nếu join được thì anh em mình tái ngộ. :)


Chúc mừng em nhé. Năm nay không thu xếp đi chung với mấy đứa được, ở nhà gato ghê luôn

dyhi
06-09-2014, 21:58
Chị happy_farm cho em hỏi nhóm đã chốt đoàn chưa?
Sắp tới sếp em về nước ngay đúng lịch của nhóm nên em đang mún xin nghỉ phép để tham gia cùng đoàn.
Em đã học tiếng Hoa 3 năm nên chắc có thể giao tiếp dc.

happy_farm
07-09-2014, 12:39
Group đang là 5 mems, welcome em, 5 hay 6 thì vẫn là số đẹp và kết thúc ở đây. Chị học tiếng Hoa giao tiếp được gần 6 tháng rồi áh, mấy cái đơn giản chỉ trỏ chắc cũng ổn :). Tình hình chị đã sắp xếp xong cho group, cần thêm gì em alô cho chị theo số điện thoại trang 1.

Em_cha
08-09-2014, 09:12
6 hay 8 ng môt đoàn là vừa đẹp 1 phòng dorm luôn nhé :)

dyhi
08-09-2014, 09:42
Group đang là 5 mems, welcome em, 5 hay 6 thì vẫn là số đẹp và kết thúc ở đây. Chị học tiếng Hoa giao tiếp được gần 6 tháng rồi áh, mấy cái đơn giản chỉ trỏ chắc cũng ổn :). Tình hình chị đã sắp xếp xong cho group, cần thêm gì em alô cho chị theo số điện thoại trang 1.

Chị happy_farm thân mến, sau khi trao đổi qua fone với chị, em đã check thử air ticket, giá đã lên hơn 10tr. Liên lạc với dịch vụ visa thì họ báo làm visa đoàn thì giá rẻ hơn, còn làm cho 1 cá nhân thui thì fai hơn 85usd. Sau khi cân nhắc thì em đành lỡ hẹn Tứ Xuyên kỳ này.
Cảm ơn chị happy_farm đã tư vấn rất thân thiện.
Chúc đoàn 1 chuyến đi thuận lợi và vui vé.

happy_farm
08-09-2014, 11:33
Hẹn em những chuyến đi sau, chuyến đi này group hoàn toàn bị động vụ VNA huỷ vé (Nếu VNA còn chặng Thành Đô, nếu ko km thì giá vẫn đỡ chát hơn vé hiện nay). Lần đó tưởng đâu đã chuyến hướng đi Hờn Quốc với chi phí hiện nay :D.


Chị happy_farm thân mến, sau khi trao đổi qua fone với chị, em đã check thử air ticket, giá đã lên hơn 10tr. Liên lạc với dịch vụ visa thì họ báo làm visa đoàn thì giá rẻ hơn, còn làm cho 1 cá nhân thui thì fai hơn 85usd. Sau khi cân nhắc thì em đành lỡ hẹn Tứ Xuyên kỳ này.
Cảm ơn chị happy_farm đã tư vấn rất thân thiện.
Chúc đoàn 1 chuyến đi thuận lợi và vui vé.

ngocthuy_nana
11-09-2014, 21:31
Nàng ơi, vé cảu đoàn nàng đổi như thế nào? nàng bay từ đâu đến Thành Đô thế ?

minhchienhn
12-09-2014, 01:56
VNE noếu hủy rồi, các bạn vào ctrip mua vé KM bay khứ hồi NAM NINH- THÀNH ĐÔ giá cũng rất rẻ đó, chỉ phải đi đường bộ từ HN qua NAM NINH, nhưng đi theo hướng này cũng rất nhiều trải nghiệm thú vị, các đây 2 năm mình đi CỬU TRẠI CÂU cũng đi như vậy, rất tiết kiệm.

happy_farm
12-09-2014, 10:40
Đoàn P huỷ vé toàn bộ của VNA, mua của China Eastern (vì giờ bay đẹp hơn China Southern và rẻ hơn Cathay).

Chuyến đi: 2h30 sáng thứ 7 (18/10) bay từ TPHCM - Thượng Hải - Thành Đô (Tự nó nối chuyến), đến Thành Đô là 12h trưa ngày 18/10 luôn (ngay giờ nhận Phòng).
Chuyến về: 17h30 ngày 26/10 bay về - 1 giờ khuya tới TPHCM (Được chơi trọn ngày)



Khi huỷ group P cũng tính: Giá ai đã đặt vé giá rẻ của VNA từ HN - CTU (khoảng 4tr400), vé thường 6tr300 (khi chưa huỷ chuyến) + Giá vé khứ hồi HCM - HN (khoảng hơn 2tr nữa), nhưng phải transit 2 lần nếu đi từ HCM (Hà Nội - Hong kong), giờ bay dài và không đẹp.
Giá vé group P mua là 9tr600 nàng nhé. Đã cân đối, tìm hiểu kỹ các cách, thời gian bay, ngày nghỉ... mới quyết định mua.


Nàng ơi, vé cảu đoàn nàng đổi như thế nào? nàng bay từ đâu đến Thành Đô thế ?

Em_cha
12-09-2014, 10:40
VNE noếu hủy rồi, các bạn vào ctrip mua vé KM bay khứ hồi NAM NINH- THÀNH ĐÔ giá cũng rất rẻ đó, chỉ phải đi đường bộ từ HN qua NAM NINH, nhưng đi theo hướng này cũng rất nhiều trải nghiệm thú vị, các đây 2 năm mình đi CỬU TRẠI CÂU cũng đi như vậy, rất tiết kiệm.
Chuận ợ ! Chơi 1 đêm ở Nam Ninh cũng rất hay ! Còn nhớ lần đầu đi TQ của e chính là Nam Ninh, lần đó lượn phố ẩm thực của nó và lần đầu ăn đậu phụ thối..:)) phê luôn..đến h vẫn chưa có dịp ăn lại.

happy_farm
12-09-2014, 11:02
Do group mình chưa có kế hoạch ở Nam Ninh, đi từ HCM, bằng cách này phải bay ra HN, đi tàu lửa từ ga Nam Ninh hết gần 12 tiếng 21h40 tối - khoảng 9h sáng hôm sau), từ Nam Ninh bay đi CTU thêm 2 tiếng nữa nhưng đến 22h mới có chuyến bay giá rẻ đi CTU (685 NDT/vé/chặng bay = 2tr500), nếu đi sớm hơn khoảng lúc 13h cùng ngày là hơn 900 tệ/vé/chặng bay = 3tr500) => Khứ hồi vé máy bay rẻ nhất cũng khoảng 5 -6tr500 rồi (NNG - CTU) + thời gian chết + tiền vé xe lửa/ bus. Hehe, mình không rành phương tiện đi từ HN - Nam Ninh - nhưng khứ hồi chắc khoảng 1tr nữa nhỉ.
Phương đã cân đối tính toán khá nhiều phương án + ngày phép => Quyết định đi máy bay :)




VNE noếu hủy rồi, các bạn vào ctrip mua vé KM bay khứ hồi NAM NINH- THÀNH ĐÔ giá cũng rất rẻ đó, chỉ phải đi đường bộ từ HN qua NAM NINH, nhưng đi theo hướng này cũng rất nhiều trải nghiệm thú vị, các đây 2 năm mình đi CỬU TRẠI CÂU cũng đi như vậy, rất tiết kiệm.

tranvuhoang2005
12-09-2014, 11:55
Đký 2 ng nữa đc k bạn?

minh3331984
12-09-2014, 23:27
Bạn Phương ở Tphcm nên tính như vậy là đúng rồi, đi từ Hà Nội thì mới qua Nam Ninh.

happy_farm
04-10-2014, 20:51
Tèn ten, đúng 2 tuần nữa là xách đít lên mà đi. Đang lo lắng và lăn tăn vụ ngủ trên Kim Đỉnh (Emei Shan) để ngắm hoàng hôn và sáng ngó bình minh. Pác nào có kinh nghiệm tạt ngang qua góp ý giúp em nên ở ksạn nào ạ, vì không có link để booking trước, sợ ngủ... lang.

Em_cha
05-10-2014, 10:50
Tèn ten, đúng 2 tuần nữa là xách đít lên mà đi. Đang lo lắng và lăn tăn vụ ngủ trên Kim Đỉnh (Emei Shan) để ngắm hoàng hôn và sáng ngó bình minh. Pác nào có kinh nghiệm tạt ngang qua góp ý giúp em nên ở ksạn nào ạ, vì không có link để booking trước, sợ ngủ... lang.
Ui..ks trên Kim Đỉnh có nhưng ít và đắt lắm, đặc biệt bạn đi vào mùa cao điểm thế này :)

Shirleytran
11-10-2014, 12:24
Mình cũng đã đặt vé đi Thành Đô ngày 15-23, không biết có thể ghép chung với nhóm bạn để lên Jiuzhaikou ngày 19-22 được ko? Nhóm mình chỉ có 2 người thôi. Mình ở hcm, 3 ngày nữa là đi rồi, nếu ok thì reply giúp mình nhé.

HDK
11-10-2014, 21:14
Nhìn thấy mọi người đi Thành đô thấy thèm quá. Lịch cũng định tham gia với mọi người, lâu chưa quay lại TQ, nhất là cảnh mùa thu lá đỏ. Có lẽ phải 2016 mới đi được. Chúc mọi người đi vui vẻ

happy_farm
13-10-2014, 08:54
Hi bạn,

Welcome chặng này, đông vui.

Ngày 19/10 group mới tới CTC (Đi xe bus từ sáng, dự là khoảng 18h đến). Khách sạn tụi mình ở là:
Angelie Hotel
Pengfeng Village
Jiuzhaigou
China

Đêm thứ 2 tụi mình ở trong làng người Tạng trong CTC luôn, đêm thứ 3 mới "chạy ra ngoài" ở Angelie Hotel lại.



p. +86-8377764973
f. +86-8377736169
email: [email protected]

Mình cũng đã đặt vé đi Thành Đô ngày 15-23, không biết có thể ghép chung với nhóm bạn để lên Jiuzhaikou ngày 19-22 được ko? Nhóm mình chỉ có 2 người thôi. Mình ở hcm, 3 ngày nữa là đi rồi, nếu ok thì reply giúp mình nhé.

Thuhuyen
14-10-2014, 23:09
Bạn ơi cho mình hỏi với, ở trong làng tạng bạn có contact hotel/nhà dân gì k hay cứ vào tìm rồi có thì ở thôi, nếu có contact cho mình xin với vì 24 mình đến CTC và cũng muốn trải nghiẹm 01 night trong làng Tạng đó, gọi là trải nghiệm nhưng thực ra là tiết kiẹm để hôm sau đỡ phải mua vé vào lần nữa, cảm ơn trước nhé

Shirleytran
15-10-2014, 01:35
Hay quá, cho mình hỏi kỹ hơn:
1- sáng 19 mình sẽ ở Wenjun, hình như bạn đi bằng xe riêng, vậy bọn mình có thể kết hợp đi xe chung với nhóm luôn được ko? Nếu ko thì 2 bọn mình sẽ tự đi xe đến CTC
2- các bạn đã book ks Angelie và nhà người tạng chưa? Mình sẽ book Angelie luôn cho đômg vui, còn nhà người tạng thì nhờ bạn advise cách book thế nào với
Cám ơn bạn, háo hức quá, sáng mai mình bay rồi.

happy_farm
15-10-2014, 21:04
Trưa ngày 18 tụi mình đã tới Flip Flot Hostel rồi. Sáng 19/10 tụi mình có mặt ở Xin Nan Men Bus Station đi bus đi CTC luôn (ko có thuê xe).
Nhà người tạng trong CTC thì được Dự tiên sinh chỉ Phương, Phương biết ở khu vực đó rồi nên sẽ vào hỏi (he makes sure là có). Do ngủ nhà người Tạng là bất hợp pháp (theo thông tin P đọc được) nên người ta không lộ liễu cho contact và quảng bá :).
Phương đã booked Angelie rồi nhé.





Hay quá, cho mình hỏi kỹ hơn:
1- sáng 19 mình sẽ ở Wenjun, hình như bạn đi bằng xe riêng, vậy bọn mình có thể kết hợp đi xe chung với nhóm luôn được ko? Nếu ko thì 2 bọn mình sẽ tự đi xe đến CTC
2- các bạn đã book ks Angelie và nhà người tạng chưa? Mình sẽ book Angelie luôn cho đômg vui, còn nhà người tạng thì nhờ bạn advise cách book thế nào với
Cám ơn bạn, háo hức quá, sáng mai mình bay rồi.

Shirleytran
16-10-2014, 18:06
Ok Phuơng, vậy mình sẽ gặp bạn ở Xiananmen bus station vào sáng 19 nhé. Cho mình thời gian nhé.

happy_farm
17-10-2014, 08:50
Ok Phuơng, vậy mình sẽ gặp bạn ở Xiananmen bus station vào sáng 19 nhé. Cho mình thời gian nhé.

Theo như vé xe Phương nhờ người mua trước thì 7h50 xe chạy. Khoảng 7h - 7h30 Phương có mặt ở bên xe. :)