PDA

View Full Version : Cuba



Pages : [1] 2

netwalker
12-04-2008, 03:43
Thấy có bạn muốn tìm hiểu về Cuba mình mới nhớ ra mình cũng đã đặt chân đến, vội dùng anh gú gồ tìm lại bài viết lúc trước đăng trên báo Thanh niên đăng lại ở đây nhưng có kèm theo nhiều ảnh hơn và cả Behind the Scene cũng như các thông tin đi đứng cho bà con lượt phượt

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178225&ChannelID=100

-----------------------------------------------------------
CUBA


Cuba, đảo quốc vùng Caribbean nằm ngay sát Mỹ, chỉ cách mũi Key West ở Florida mấy chục hải lý, đã từng một thời là thuộc địa của Mỹ, nhưng kể từ khi giành độc lập năm 1959 đến nay, trải qua bao biến cố vẫn đứng vững độc lập. Tôi nhớ trong các bài học khi xưa, Cuba chính là một trong những tiền đồn xã hội chủ nghĩa quan trọng, chiến trường của cuộc chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ với đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng tên lửa, suýt nữa đưa cả thế giới đến chỗ có thể diệt vong với cuộc chiến tranh hạt nhân. Chuyện oái oăm, trái khoáy là ngay trên đất Cuba lại có căn cứ quân sự của Mỹ, căn cứ hải quân Guatanamo, nổi tiếng thế giới với các trại giam giữ không tuân thủ theo Hiệp định Geneva, tù binh chiến tranh vùng vịnh, (tù binh Afghanistan, Iraq), các phần tử khủng bố được đưa lên các chuyến bay bí mật về giam cầm ở đây. Theo bản khế ước có nguồn gốc từ cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha được ký kết từ năm 1903, Mỹ được toàn quyền sử dụng vùng đất này cũng như không phận và hải phận. Mỗi năm chính phủ Mỹ vẫn ký một tờ séc khoảng $4000 để trả tiền thuê đất cho căn cứ rộng 116 cây số vuông này cho một năm. Từ khi Fidel Castro lên cầm quyền, Cuba hoàn toàn không lĩnh số tiền đó vì không công nhận khế ước thuê đất đó với lý do vi phạm Hiệp ước Vienna. Những tờ séc trả tiền thuê đất vẫn gửi đi đều đặn để rồi nằm yên lắng bụi trong một ngăn kéo nào đó, nhưng khu đất Mỹ thuê vẫn tồn tại đó trên đất Cuba. Theo một số tài liệu nghiên cứu của Hoa Kỳ, căn cứ hải quân trên ngoài ý nghĩa chính trị, không có giá trị mấy về mặt chiến lược, quân sự và kinh tế vì chỉ cách Mỹ có mấy chục dặm, nằm ngay sát các căn cứ khác của Hoa Kỳ, trong khi chi phí bảo dưỡng rất tốn kém. Mỗi năm chính quyền Hoa Kỳ phải tiêu tốn một khoản ngân sách lớn để bảo trì căn cứ này. Nghe nói lúc trước nước sinh họat ở đây phải nhập khẩu từ Jamaica và được chở đến bằng xà lan hàng tuần để đổ đầy những bể chứa, mọi người phải dùng nước theo chế độ tiết kiệm khẩu phần sau khi Fidel Castro cho cô lập căn cứ, biến thành một khu vực chết, không người ở, không điện nước sinh hoạt. Ngày nay, căn cứ có hệ thống độc lập xử lý nước biển thành nước ngọt, trị giá nhiều triệu đô la, một trạm sản xuất điện bằng sức gió mới được xây dựng bên cạnh một trạm sản xuất điện chạy dầu diesel. Ngoài ra, thậm chí còn có một tiệm bán đồ ăn nhanh McDonald và một tiệm Subway để phục vụ lính Mỹ trong trại. Đây cũng là hai cửa hàng bán đồ ăn nhanh (fastfood) duy nhất ở Cuba. Để đi thăm quan căn cứ du lịch này không phải dễ vì nó nằm ở tận cùng phía Đông Nam của Cuba, người dân Cuba không được phép đến đây, ngoài những người có hợp đồng lao động từ trước năm 1959 và hàng ngày được chở từ nhà vào trong căn cứ qua hàng chục trạm kiểm soát của hai bên. Cho đến thời điểm hiện tại 2006, chỉ còn hai người Cuba làm việc tại căn cứ này. Hàng ngày vẫn có một chiếc xe bus chạy từ căn cứ ra có một nhiệm vụ duy nhất là chở hai công dân mang quốc tịch Cuba vào căn cứ đi làm cho Mỹ. Chiếc xe bus phải chạy bao cây số, qua một hàng rào bằng cây xương rồng nổi tiếng thế giới, từng được ví với bức tường Berlin, qua một khu vực người không được phép ở và là bãi mìn lớn thứ hai trên thế giới để vào làm việc trong khu vực do Mỹ kiểm soát này. Dân du lịch muốn đến tham quan phải mang hộ chiếu để xuất trình tại các trạm kiểm soát, rồi chỉ được phép đứng từ xa, trên một đài quan sát dùng ống nhòm nhìn vào căn cứ Guatanamo mà thôi. Nghe nói có một khách sạn ở gần căn cứ, có thể nhìn thấy rõ sinh hoạt trong căn cứ nhưng muốn đến phải qua thêm vài trạm kiểm soát gắt gao hơn, và phải có giấy chứng nhận đặt phòng từ trước và vẫn có thể bị từ chối không cho đến ở khách sạn.


Hiện tại, về mặt luật pháp Mỹ vẫn đang cấm vận Cuba và công dân Mỹ không được phép đến Cuba đầu tư cũng như du lịch. Tuy nhiên trên thực tế khi tôi tìm hiểu về du lịch Cuba thấy có một số tour du lịch Cuba trực tiếp từ Mỹ nhưng giá tour rất đắt để lấy giấy phép đặc biệt, hoặc đóng tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện, quỹ thiện nguyện nhà thờ, v…v. Một số người Mỹ gốc Cuba cũng được phép về thăm Cuba, và cũng đã có một số chuyến bay hợp đồng, bay thẳng từ Florida đi Cuba. Ngoài ra, dân Mỹ muốn tò mò đi Cuba thường đi qua nước thứ ba như Mexico, Canada hoặc các nước thuộc vùng biển Caribbean để đến Cuba. Cuba cấp chiếu khán (visa) rời với giá 15 peso chuyển đổi (Cuban Convertible Peso), khoảng 15 Euro hoặc US$20, ngay tại cửa khẩu và không đóng dấu vào hộ chiếu để hy vọng thu hút thêm dân du lịch, nguồn thu ngoại tệ quan trọng của đảo quốc đang bị cấm vận này. Ngay trên chuyến máy tôi đi có khá nhiều người Mỹ đến từ Boston, Chicago, Detroit, có cả một đoàn dân chơi motor thuộc Hell Angles phân nhánh Virginia.

Cuba là một đất nước đẹp, khí hậu tuyệt vời. Tôi đến vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, thời điểm bắt đầu mùa khô. Thời tiết ấm, hoàn toàn không có cái nóng oi bức của vùng nhiệt đới, buổi sáng và buổi chiều mát mẻ, nhiệt độ trung bình ban ngày khoảng 25 độ C, giữa trưa vẫn có những cơn gió biển mát mẻ thổi vào xua đi cái nóng do ánh nắng chói chang của mặt trời.

Kiến trúc của Cuba pha trộn giữa kiến trúc Tây Ban Nha và Liên Xô. Những tòa nhà với kiến trúc châu Âu thời kỳ thuộc địa TâyBan Nha cầu kỳ, kiểu cách được xây dựng từ hàng trăm năm trước vẫn được bảo tồn lưu giữ bên cạnh những tòa nhà thiết kế kiểu hình hộp vuông như những bao diêm để chồng lên nhau được xây dựng với kết cấu bê tông đúc sẵn. Ngoài ra, cũng có một số nhà kiểu Mỹ đặc biệt là nhà gỗ kiểu Mỹ ở một số vùng của Cuba như Matanzas, Varadero.

Cơ sở hạ tầng đường xá ở xung quanh thủ đô Habana có thể nói khá tốt trong hoàn cảnh bị cấm vận, đường cao tốc cho phép chạy 100km/h. Từ xa nhìn vào thủ đô Havana trông cũng tráng lệ không khác gì các thành phố phát triển khác của Mỹ hay phương Tây. Tuy nhiên đường xá đi các tỉnh khác có vẻ xuống cấp, khá nhiều ổ gà, ổ voi trên đường. Phương tiện giao thông công cộng chủ yếu là xe bus và thường chở kín người. Ngoài ra, còn có một loại xe đại xa giống như super bus ở phương Tây, toa chở khách đượcthiết kế dài như tàu hỏa và được kéo bằng một đầu kéo Kazma của Đông Đức cũ. Một điều kỳ thú ở Cuba là có rất nhiều xe hơi cổ của Mỹ như Ford, Chevy, có những chiếc được sản xuất từ đầu thế kỷ, chiếc mới nhất chắc cũng được sản xuất trước cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Tất cả những chiếc xe hơi Mỹ cổ lỗ này vẫn đang chạy ngang dọc Cuba ngày hôm nay trong tình trạng tốt, nhiều chiếc được bảo dưỡng tốt đến nỗi như chúng vừa xuất xưởng ngày hôm qua vậy. Nhiều chiếc được dùng làm taxi. Bên cạnh đó có nhiều xe hơi của Nga và Đông Âu như Lada, Vonga ( Liên Xô), Skoda ( Tiệp Khắc), Kazma (Đông Đức), xe máy có Minsk ( Liên Xô), ETZ ( Đông Đức), v…v. Các xe hơi đời mới hiện đại phần lớn của Hàn Quốc như Huyndai, một số xe của châu Âu như Fiat, Renault, Peugeut. Tôi có gặp một đoàn xe Mercedes đời mới được chạy hộ tống bởi xe cảnh sát chạy đến khu khách sạn nghỉ mát 5 sao ở Varadero. Trong cuộc sống thực tế hàng ngày của người dân Cuba, xe ngựa kéo, xích lô người đạp, cũng như xích lô gắn máy, xe máy ôm vẫn đóng vai trò quan trọng như phương tiện giao thông công cộng chính yếu của người dân Cuba. Taxi chỉ dành cho dân du lịch. Hiện tượng, người dân đứng vẫy xe dọc đường rất phổ biến ở Cuba.

netwalker
12-04-2008, 03:43
Đến Cuba cho ta cảm giác như đi ngược lại dòng lịch sử, sống lại với thời xa xưa, có những lúc tôi cảm thấy khung cảnh cổ kính xung quanh đưa ta lùi lại cả nửa thế kỷ, tòa lâu đài cổ kính, con đường lát gạch, xe ngựa kéo, với những hình ảnh của những năm 50 mà nay chỉ còn thấy trên phim ảnh. Khi đi vào các cửa hàng bách hóa với dăm ba món hàng, sản phẩm nhưng lại đông người đứng đợi, những quầy thực phẩm với hình ảnh người dân xếp hàng mua với tem phiếu tiêu chuẩn, hoặc khi đi qua những khu tập thể năm tầng cũ nát với quần áo treo đầy ngoài ban công, tôi lại cảm giác mình sống lại thời bao cấp. Hàng hóa ở Cuba khan hiếm, đắt đỏ, có một số cửa hàng bán đồ điện tử như TV, đầu video, DVD, xe máy nhưng bán bằng đồng peso chuyển đổi hoặc ngoại tệ, kiểu như cửa hàng Intershop ngày xưa ở Việt nam. Khi tôi đem những món quá nhỏ như bánh xà phòng thơm Zest, Fa, Camay, đồng hồ điện tử tặng cho người dân Cuba, họ rất vui mừng và cám ơn nhiều lắm vì những thứ nàylà xa xỉ ở Cuba. Nếu một người du lịch chỉ bay theo các chuyến bay hợp đồng đến nghỉ ở các khu nghỉ dưỡng (resort) theo kiểu tour du lịch trọn gói sẽ không bao giờ nhận thấy sự khác biết giữa cuộc sống bên trong khu resort và bên ngoài. Đời sống thực tế của người dân Cuba khá thiếu thốn. Tôi có đến thăm gia đình của một vị giáo sư về hưu và thấy ngoài những đồ gỗ cũ kỹ, một bức ảnh Che* treo trên tường giữa phòng khách, có chiếc TV Liên Xô là đồ điện tử có giá và không thấy bật cho nên không còn biết có chạy hay không hay chỉ là đồ trưng bày cho sang. Cuba sử dụng hai hệ thống tiền tệ, đồng peso thường chỉ người Cuba mới được dùng, đồng peso chuyển đổi có giá trị bằng một đồng Euro, cao hơn cả đồng Mỹ. Vì vậy khi người Cuba phải trả 2 peso cho ly bia, một người du lịch nước ngoài sẽ phải trả 2 peso chuyển đổi (tức là khoảng 50 peso thường, đắt gấp 25 lần giá người dân Cuba phải trả). Người dân Cuba có thể đem đồng peso chuyển đổi này đến cửa hàng Intershop để mua hàng nhập khẩu hoặc đến ngân hàng đổi lấy đồng peso thường để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Nhịp sống ở Cuba dường như chậm hơn so với thế giới. Nếu bạn đến đây, bạn sẽ cảm nhận như thoát khỏi cuộc sống quay cuồng, nhộn nhịp của các thành phố khác trên thế giới, nơi con người phải gồng mình đuổi cho kịp nhịp sống công nghiệp hiện đại chóng mặt của nền kinh thế thị trường với sức ép của đồng tiền và chi phí cuộc sống, nơi mà quần áo, điện thoại di động và các vật dụng điện tử hiện đại khác đổi mốt liên tục.

Cuộc sống ở Cuba chậm vậy nhưng con người Cuba lại rất sôi động, do đặc thù của khí hậu nhiệt đới, người dân ở đây thường hay bắc ghế ngồi vỉa hè, hóng mát, túm năm tụm ba nói chuyện rôm rả hoặc ra quán bia ngồi làm vài vại giải khát, tán chuyện vui. Bạn có cảm giác giống như đang đi giữa đường phố Sài gòn, Hà Nội vậy. Bia Cuba khá ngon và đặc biệt, bia Crital là loại nổi tiếng nhất Cuba, bia khá nhẹ có thể uống cả ngày, chắc chỉ khoảng 4-5%. Một thứ đồ uống có cồn khác cũng nổi tiếng và đặc trưng của Cuba là Mojito, một loại rượu cocktail pha lẫn rượu rum, nước chanh và lá bạc hà tươi. Một trong những điều dân du lịch nước ngoài đến Cuba là phải thưởng thức vài ly mojito cho lâng lâng lấy cảm giác để nhảy salsa bên bãi biễn cũng cô gái vùng Caribbean với làn da dám nắng xinh đẹp. Salsa là điệu nhảy phổ biến ở Cuba, người dân Cuba thích ca hát, nhảy múa, chỉ cần một bản nhạc vang lên đâu đó đã thấy người dân đi bộ trên hè phố lắc lắc đôi vai, múa múa hông bụng một cách điệu nghệ đẹp mắt. Các tour du lịch trọn gói thường chào mời khách du lịch với quảng cáo sẽ được uống bia crystal, rượu rum và học nhảy salsa miễn phí. Đi dọc bờ biển của các khu resort ở Cuba, đâu đâu cũng thấy các quán bar lợp mái lá cọ với các cô gái, chàng trai trong bộ đồ tắm tay cầm ly bia, hoặc rượu cocktail uốn mình, lắc hông theo tiếng nhạc salsa trong ánh hoàng hôn nhiệt đới quả là một cách truyền bá hình ảnh du lịch cho đất nước Cuba tươi đẹp. Đất nước của lễ hội tiệc tùng và các kỳ nghỉ tuyệt diệu.

netwalker
12-04-2008, 03:44
Con người Cuba hiền lành, tốt bụng, mến khách. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nụ cười hiếu khách nở trên mơi người dân Cuba, từ nhân viên cửa khẩu ở sân bay cho đến người nông dân ngoài đồng ruộng. Nếu bạn đỗ xe lại dọc đường và có vẻ cần tìm đường, sẽ có một ai đó đang đi xe, dừng lại, hỏi bạn muốn đi đâu và chỉ dẫn bạn tận tình đến đó, thậm chí còn lái xe dẫn đường đưa bạn đến tận nơi rồi mới đi tiếp. Trong một lần lái xe ở Cuba về phía Nam, do đường tối hoàn toàn không có đèn trên đường cao tốc, tôi ngã xe, bị thương và được một xe ô tô đi qua đường đỗ lại, đưa tôi đến một bệnh viện nhỏ thuộc tỉnh Matanzas, nằm cách Habana khoảng 100km. Bệnh viện trông rất thiếu thốn cơ sở vật chất, nhưng các bác sỹ rất tận tình, đội ngũ y bác sĩ trẻ, một số người nói tiếng Anh rất tốt đã chữa trị, chụp X-quang, khâu vết thương cho tôi hoàn toàn miễn phí. Tôi có nói chuyện với một số bệnh nhân khác là người Cuba và họ nói rằng họ không baogiờ phải trả tiền khám chữa bệnh cũng như thuốc men ở Cuba. Ngay cả chuyện học hành cũng vậy, giáo dục hoàn toàn miễn phí ở Cuba. Đây quả là một sự cố gắng lớn lao của chính phủ Cuba trong tình hình bị cấm vận, kinh tế khó khăn. Tôi để ý tất cả các phương tiện, y tế, thuốc thang đều thiếu thốn, phần lớn có vẻ sản xuất trong nước. Tôi để ý, từ miếng bông, cái gạc, đều được gói trong các gói giấy mầu nâu vàng nhỏ, như kiểu chia khẩu phần. Mọi thứ dường như rất thiếu thốn. Thuốc kháng sinh phổ biến ở đây vẫn là tetracycline. Miếng băng dán tiện dụng (bandage) là đồ xa xỉ, băng dính y tế khan hiếm. Bác sỹ rửa tay bằng xà phòng bánh mầu nâu đục kiểu nấu bằng dầu dừa (trông giống như xà phòng 72 Liên Xô phổ biến ở Việt Nam thời bao cấp). Chỉ khâu y tế là loại phải đi cắt chỉ, trong khi phần lớn thế giới đã dùng chỉ tự tiêu, còn các nước tiên tiến đã dùng công nghệ bắn ghim kim loại. Với điều kiện trang bị thiếu thốn như vậy nhưng các bác sỹ, y tá đã phục vụ bằng tất cả lòng tận tình, những nụ cười trên môi và hỏi chuyện đi du lịch thế nào, thấy đất nước Cuba ra sao. Họ rất vui khi tôi nói tôi là người Việt nam. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi trở lại thăm Cuba.



Chú thích: *Che tên thật là Ernesto Guevara de la Serna, nổi tiếng thế giới với tên gọi Che (nghĩa là Chào bạn). Một hình tượng anh hùng của phong trào cách mạng giải phóng thế giới. Che là người Argentina đã sang Cuba sát cánh cùng Fidel Castro làm cách mạng.

netwalker
12-04-2008, 03:48
Tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Havana, nhìn vào thì đẹp thế này , một công trình xây dựng từ thời thực dân thuộc địa

https://static.flickr.com/113/314572655_efbcd26699_o.jpg





còn nhìn từ trong tòa nhà quốc hội ra ngoài thấy ngay bên kia đường đối diện thẳng tòa nhà quốc hội là công trình của CNXH mà sau này đi nhiều nước Đông Âu và khối XHCN anh em ta hay nhìn thấy :))

https://static.flickr.com/113/314573337_7040402ab7_o.jpg

Chú thích thêm: Nếu các bạn để ý có cái xe bus vàng trong ảnh. Xe đó là xe bus chuyên chở học sinh đi học ở Mỹ, cái này là đặc trưng của nước Mỹ. Tôi đoán là do các hội từ thiện Mỹ tài trợ vì không có các loại xe Mỹ đời mới ở Mỹ. Xe Mỹ ở Cuba là đồ cổ thường sản xuất trước những năm 60. Còn một loạt xe con đỗ ở bên dưới là xe Lada của Liên Xô cũ sản xuất và Skodiak hay gì đó của Tiệp Khắc.

netwalker
12-04-2008, 03:56
https://static.flickr.com/107/314573957_49ff6db524_o.jpg
Một khách sạn,tòa nhà cổ với những đường nét trang trí, kiến trúc rất đẹp



https://static.flickr.com/114/314575163_32732d9706_o.jpg
Nhà thờ đức bà ở Havana

https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.gallerysaigon.com)

Toet
12-04-2008, 04:33
Hiệu xe của Tiệp là Skoda bác ạ.

Bây giờ nhãn đấy thuộc sở hữu của Tập đoàn VW (Volkswagen) - Đức, vẫn sản xuất tiếp, bán khá chạy vì giá bình dân.

netwalker
12-04-2008, 05:52
Hiệu xe của Tiệp là Skoda bác ạ.

Bây giờ nhãn đấy thuộc sở hữu của Tập đoàn VW (Volkswagen) - Đức, vẫn sản xuất tiếp, bán khá chạy vì giá bình dân.

Thanks Toét!

Đúng rồi, hãng đó là Skoda.


--------------------------


https://static.flickr.com/122/314572179_85197fd79b_o.jpg
Nhà thờ Columbus ở Cardenas, nơi đây có bức tượng đầu tiên của Christopher Columbus được dựng ở châu Mỹ.





https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.galleryhanoi.com)

netwalker
12-04-2008, 05:56
https://static.flickr.com/107/314576652_00989ee70e_o.jpg
Hàng quán vỉa hè ở Cuba, bán kiểu bánh tựa như bánh gối ở mình vậy



https://static.flickr.com/112/314574518_fea5ad9133_o.jpg
Xếp hàng mua nước mía ở cửa hàng mậu dịch


Behind the Scene:

Cửa hàng nước mía này là do nhà nước quản lý, ngoài nước mía ra còn bán các loại bánh. Dân tình xếp hàng rất trật tự và có ý thức. Cảnh này làm cho tôi nhớ cảnh xếp hàng mua kem Tràng Tiền thời bao cấp.

Lúc tôi lang thang xếp hàng mua nước mía , tôi chứng kiến một xe cảnh sát đỗ xịch lại và bắt một người đàn bà chuyên đổi đô la cho du khách, giống y hệt ở Việt nam ngày xưa.



https://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/interesting.explore/000000/ffffff/[email protected] (http://www.galleryhanoi.com)

hoangbquang
12-04-2008, 10:36
Ảnh của Net đẹp thật. Rất đẹp. Nó mịn mịn. Tuy nhiên để ý kỹ tớ thấy hơi nhoè nhoè. :D

Net ơi, viết ky kỹ về CUBA cái nhé, cho thêm ảnh nhé. Rất tuyệt với những bài viết chuyên về CUBA, BẮC TRIỀU TIÊN hoặc NAM MỸ.

---------------------------------

Nhắn "ông" Hoàn Kiếm:

Chú viết về Bắc Triều đi. Cực kỳ lôi cuốn mỗi khi đọc những bài viết về nước này. Anh thấy chú "giấu" cái chuyến đi Bắc Triều hơi kỹ đấy nhá (NO) :D

netwalker
12-04-2008, 21:01
Ảnh của Net đẹp thật. Rất đẹp. Nó mịn mịn. Tuy nhiên để ý kỹ tớ thấy hơi nhoè nhoè. :D

Net ơi, viết ky kỹ về CUBA cái nhé, cho thêm ảnh nhé. Rất tuyệt với những bài viết chuyên về CUBA, BẮC TRIỀU TIÊN hoặc NAM MỸ.


Bác nhận xét đúng!

Tôi cố tình làm nhoè những bức ảnh về những kiến trúc cổ để cho hợp với cảm nhận của tôi khi đến Cuba. Trong bài viết tôi cũng đã nói là :



Đến Cuba cho ta cảm giác như đi ngược lại dòng lịch sử, sống lại với thời xa xưa, có những lúc tôi cảm thấy khung cảnh cổ kính xung quanh đưa ta lùi lại cả nửa thế kỷ, tòa lâu đài cổ kính, con đường lát gạch, xe ngựa kéo, với những hình ảnh của những năm 50 mà nay chỉ còn thấy trên phim ảnh

Tôi cố gắng thể hiện bức ảnh của mình sao cho giống cảm nhận của tôi. Tôi có cả một verrsion đã chuyển sang Trắng đen và sepia làm giống như ảnh cổ. Nhưng những bức ảnh đó là "giả cổ" và không hợp với bài viết. Bài viết là đi du lịch mà :))

Những bức ảnh street life đâu có nhoè đâu, phải không bác :)

Hy vọng bác xem ảnh nhoè một lúc thấy phê phê như là vừa uống tequila vừa nhảy salsa ở Cuba (beer)

netwalker
13-04-2008, 00:35
Một giếng khoan dầu với kiểu giàn khoan cũ kỹ lạc hậu trên đường chạy về phía Nam, nhìn hơi giống mấy cài giàn khoan ở Texas và miền Nam nước Mỹ.

Bác GPS chuyên gia về lĩnh vực này vào xem hộ là loại gì nhé có ở "Ba Cu" không? Em đoán loại này dễ được mấy chú Liên Xô đem từ Ba Cu sang Cu Ba lắm ;)


https://static.flickr.com/104/314575967_cf06350a7b_o.jpg

netwalker
13-04-2008, 06:07
Bạn nối khố cứ bình tĩnh, đâu có đó ;)

Bạn đưa vợ con sang đây chơi đi, tớ làm tour guide Cuba cho bạn.

Đi Cuba có lẽ rẻ nhất từ Toronto , rẻ và dễ hơn từ Key West , Miami mặc dù từ Key West có thể phóng ca nô máy đi Cuba có hơn 50 hải lý :))

Đôi lúc ở đây có khuyến mãi, tour đi du lịch Cuba có $300 bao vé máy bay, bao ăn, bao ở khách sạn cả tuần luôn. Còn rẻ hơn số tiền tiêu đi loăng quăng ở Hà Nội hay Sài gòn trong 1 tuần :))

https://static.flickr.com/111/314577304_51805b011e_o.jpg

Điệu nhảy Salsa vui nhộn, đến Cuba là cứ phải làm vài ly mojito cho phê để lấy phiêu linh ra ôm một em gái Cuba da bánh mật rám nắng vùng Caribe đung đưa vài điệu salsa bên bãi biển trong buổi chiều hoàng hôn cũng là một kỷ niệm đáng nhớ lắm các bác ạ

Behind the Scene:
Để chụp kiểu này tớ phải nằm bò xuống đất cho dân tình nhảy nhót phía trên, chỉ sợ em nào lỡ chân, đạp cái trúng xxx thì đời buồn. Cho nên cũng phải nốc dăm bảy shot tequila mới dám ra chiến đấu :))

Đi Cuba nói chung cực vui, cảm giác không khí ở đây lúc nào cũng như lễ hội. Bia rượu uống bét nhè không lo như ở Mỹ hay Canada ( không dám uống nhiều sợ cảnh sát thâu bằng lái). Bãi biển ở đây cực đẹp, nguyên thủy, cát vàng, nước trong xanh như ngọc, không rác rưởi, con gái vùng Caribe thì tuyệt vời, da rám nắng, ngực to, eo nhỏ, mông nở, nhảy salsa cực sexy. Nói chung là tuyệt vời :) Xin lỗi chị em nào đọc được mấy dòng này nhé! :)

Lời tự thú trước bình mình :
"Tớ thích uống mojito cho phê phê rồi ngắm nhìn các em nằm phơi nắng hoặc đi dạo trên bãi biển trong trang phục Eva, nói chung là không khác gì thiên đường hạ giới các bác ạ" ;)

Anh Già
13-04-2008, 07:22
Ối giời nghe ham quá , Net ở đó rình được quả vé tour rẻ ta trốn đi 1 tuần nhé ! (c)

netwalker
13-04-2008, 08:31
Hơ hơ, tớ đang bị đi tù sao đi được. Muốn đi đâu ra khỏi Canada là phải sau khi mãn hạn tù , tầm này chỉ có đi trong nước thôi ;)

Bạn vào đây mà đặt này, thậm chí hiện đang có $236 thôi nhưng vào nhanh không hết chỗ đấy :))

http://ret.sax.softvoyage.com/cgi-bin/resultspackage.cgi

Chụp cái screen làm bằng chứng :))


https://www.phuot.vn/imagehosting/12184801621417190.jpg

Anh Già
13-04-2008, 12:02
Cả tax vào nữa là khoảng 450 , cũng rẻ nhỉ , nhưng ở 3 sao thì hơi chán ,hoặc đi bụi , hoặc phải kiếm cái 5 sao cho tử tế Net nhỉ?

Anh Già
13-04-2008, 12:44
Tớ lại nghe tây nó đồn rằng người Việt đi Cuba từ Canada lại ko cần visa gì cả , chắc phải kiểm tra lại coi có đúng ko.

baxu
13-04-2008, 14:23
Mình được biết hiện nay chưa có công ty nào ở Việt nam tổ chức đi du lịch Cu Ba cả. Nếu tự đi, giá vé bay 2 chiều khoảng 1500$ bao gồm cả thuế. Làm Visa thì phải có confirm đặt phòng của 1 khách sạn ở Cuba, vé bay bản gốc khứ hồi Việtnam - Cu Ba, thời gian làm visa đi cuba khoảng 3-4 ngày, giá khoảng 35USD... Thêm nữa nghe nói thêm là nếu passport đã đóng dấu (visa) nhập cảnh vào Cuba; Bắc Triều Tiên hoặc Iran thì sau này xin visa nhập cảnh vào Mỹ, Canda và các nước EU sẽ có khó khăn, không biết có đúng không?
(beer) (wait) :L

Thì đến lúc bác thích đi mấy cái kia, ngại gì mà ko làm quyển passport mới.

netwalker
13-04-2008, 19:44
Sợ vợ thì đi một mình :))



Về Visa:
người Việt Nam không cần visa vào Cuba. Tớ confirrm điều này cho các bạn. Việt Nam - Cuba là cực kỳ hữu nghị, hơn cả chú Tàu. Riêng phóng viên Việt nam có thể giơ máy ảnh vào phỏng vấn Fidel thoải mái, thậm trí sờ người, nắn gân nắn tay xem Fidel còn cứng gân không, trong khi các phóng viên khác phải xem xét hành lý, khám xét cẩn thận vì sợ bị ám sát. Fidel là nguyên thủ quốc gia có số lần bị ám sát cao nhất thế giới, phần lớn do CIA tổ chức.

Bạn yên tâm, dân Mỹ mà đi Cuba mà không được phép của chính phủ Mỹ ( chỉ dành cho làm từ thiện và công tác ngoại giao) về sẽ bị phat $50,000 nhưng Cuba lại bảo với dân du lịch Mỹ, mày cứ vác đô la sang đây tiêu, tao xxx đóng dấu visa hay cái chi hết vào hộ chiếu của mày , bố tây mà biết, cho nên dân Mỹ toàn đi qua Canada, hoặc Mexico hoặc Dominica rồi đi qua Cuba. cuba cấp vísa rời. Ở Việt nam có cái hay nữa, có đóng dấu Bắc hàn vào hộ chiếu thì đổi hộ chiếu trước khi sang Mỹ

Internet
Ngay như ở khách sạn 5 sao, Internet là dial-up, giá $3/phút, ai không có kinh nghiệm, mở E-mail ra rồi mới ngồi viết E-mail đứng dậy sẽ phải trả khoảng $100. Cho nên cứ phải mở word ra đánh nội dung thư xong, sau đó mới đăng nhập Internet, máy chạy chậm phải 10 phút sau mới connect được, gửi E-mail cũng mất khoảng 3-5 phút nữa, thế là mất khoảng 15 phút để gửi, quy ra tiền 45 peso, khoảng US$55 :

Gọi điện thoại từ Cuba về Mỹ giá $ 5/ phút, nếu mua thẻ điện thoại sẽ rẻ hơn là $2/phút một cái thẻ điện thoại $10 gọi được 5 phút

Đồ handheld: GPS, DVD player, iPhone
Chú ý bác nào định đi chấm GPS hay mang mấy món đồ như handheld PC with GPS, sẽ bị tịch thu ở Cuba. Cuba cấm mang mấy thứ này vào đây, cũng như DVD player loại dùng cho traveller, cho nên mang iPod, iPhone loại có màn hình xem được video là tèo đấy :). Tịch thu :) Cất nhà.

Thể thao:

Được cái chơi thuyền buồm, lặn scuba diving ở Cuba cực rẻ, thuê một quả camataran phi ra biển chơi giá có $30/ngày, chạy tít ra ngoài xa lặn xuống xem cá san hô cực đẹp, tiếc là không dám mang máy ảnh để chụp vì biết rằng khi chơi catamaran đồ đạc sẽ bị ướt hết, hơn nữa lại thích đi nghiêng thuyền cho nên rất dễ bị lật. Nhưng đi catamaran mới đúng là chơi sông nước.

Ai không thích chơi mấy món thể thao sông nước có thể chơi bóng chuyền bãi biển cùng mấy em gái mặc bikini cũng hay lắm :)







Cám ơn bạn Net cho thêm thông tin về CUBA , Mình chỉ hơi phân vân chuyện bạn rủ vợ chồng tớ sang đấy chơi sau đó lại cài thêm quả này


Mình được biết hiện nay chưa có công ty nào ở Việt nam tổ chức đi du lịch Cu Ba cả. Nếu tự đi, giá vé bay 2 chiều khoảng 1500$ bao gồm cả thuế. Làm Visa thì phải có confirm đặt phòng của 1 khách sạn ở Cuba, vé bay bản gốc khứ hồi Việtnam - Cu Ba, thời gian làm visa đi cuba khoảng 3-4 ngày, giá khoảng 35USD... Thêm nữa nghe nói thêm là nếu passport đã đóng dấu (visa) nhập cảnh vào Cuba; Bắc Triều Tiên hoặc Iran thì sau này xin visa nhập cảnh vào Mỹ, Canda và các nước EU sẽ có khó khăn, không biết có đúng không?
(beer) (wait) :L

netwalker
13-04-2008, 21:04
Bạn quá giỏi ! Khâm phục !

Tớ rất kém khoản này. Nói thật nhé , tớ toàn mua các thứ bị đắt là đằng khác , chứ đừng nói là đi du lịch lại ra tiền. Tớ còn đang phải học hỏi Anh Già , hoankiem về mấy khoản này. Ví dụ như khi mua đồ souvenir là phải nhờ hoankiem mặc cả hộ , một lần đi xe thùng ở châu Phi, lúc chiều đi phải trả $100 chẳng hạn, đến chiều về mình và một người nữa mả cả xuống được còn có $50/người tưởng đã là rẻ về khoe hoankiem , hoankiem dội ngay cho gáo nước lạnh. "Bác trả thế vẫn đắt , tôi mất có $10 thôi"

Theo như mình được biết có một số du học sinh diện học bổng nhà nước đang du học ở Cuba , bạn có thể liên hệ với mấy người đó hoặc thương vụ Việt nam ở Cuba để biết thêm. Lúc mình sang Cuba, có mang theo rất nhiều bánh xà phòng thơm như Camay, Fa, Zest, rồi đồng hồ điện tử đeo tay, tùm lum tá lả, nhưng toàn chỉ làm quà tặng thôi.

Mình biết chắc là Cuba thiếu nhiều thứ lắm vì bị cấm vận , săm lốp ô tô, xe máy ở đây cực đắt , gần như mang cái gì sang đây cũng bán được giống như Việt nam trước khi mở cửa vậy. Chỉ có điều mình đi buôn cụt vốn, mang sang đến nơi đem cho hết chẳng lấy đồng nào :)

Đồ mang về ở Cuba theo mình có xì gà, rượu Rum Cuba nổi tiếng, có những chai rượu Rum còn đắt hơn XO nhiều. Ở Mỹ, xì gà Cu ba rất đắt, rượu Rum Cuba loại hảo hạng có những chai bán cả nghìn đô, đắt chẳng kém gì chai Louis XIV. Mình cũng có mua về nhưng lại biếu với làm quà. Thế là xong. :) Bạn có thể khảo giá ở Việt nam trước nếu thấy hời thì mua về.

netwalker
13-04-2008, 22:40
Như đã nói ở trên, xăm lốp ở Cuba rất hiếm và đắt vì vậy khi thuê xe ô tô, xe máy việc quan trọng không phải xem là xe có bị xước xát hay không mà là lốp có tốt không có mòn lắm không. Ở đây cũng có dịch vụ đắp lốp giống như ở Việt nam ngày xưa vậy. Nếu lốp xe mòn quá, mình lại thuê xe để đi chơi xa mà chẳng may bị nổ lốp là cũng phiền phức phết đấy, nhất là đang phóng ô tô ở tốc độ cao.

Ở Cuba có rất nhiều xe hơi Mỹ cổ, rất đẹp, nhìn mê ơi là mê.

https://static.flickr.com/137/328190849_384087d063_o.jpg

Vì cấm vận cho nên vỏ xe ( lốp xe) ở Cuba cực đắt, có khi còn đắt ngang với xe :) cho nên dịch vụ đắp vỏ (đắp lốp) ở đây cực kỳ phát triển,giống như ở Việt Nam lúc trước vậy, lốp ( vỏ) xe mà mòn, hỏng đem ra tiệm đắp lại rồi lắp vô chạy tiếp, con xe phía trên có lẽ chủ xe chưa có tiền đắp vỏ cho nên cho đắp chiếu :)

netwalker
14-04-2008, 01:27
Các loại phương tiện giao thông ở Cuba

https://farm1.static.flickr.com/142/328469576_ab9bfef722_o.jpg
Xe ngựa thồ ở nông thôn

https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480247daa7f02.jpg
Xe ngựa chở khách ở thành phố

https://www.phuot.vn/imagehosting/121848024d570ed6d.jpg

Xe đạp ôm


https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480247da3e98c.jpg

Ô tô đang chạy bò đi ra giữa đường, xe phải phanh nhường đường cho bò, cái này cũng giống Việt nam :))

https://www.phuot.vn/imagehosting/121848024d5775dcd.jpg


https://www.phuot.vn/imagehosting/121848024d5697e00.jpg
Còn đây là phọt Nét ( trong gương/kiếng xe gắn máy) đang cưỡi xe máy đi lượt phượt ngoài đường phố để chụp ảnh. Những người đứng trên hè đường là đang đứng đợi xe bus.

netwalker
14-04-2008, 01:36
https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480247daa5bda.jpg

https://farm1.static.flickr.com/143/328479052_76407b7e75_o.jpg

Xe Ford đời ơ kìa , có xe này chạy ở Mỹ hay Việt Nam chỉ có vào loại cực độc , cái này ở Cuba thì lại nhiều nhan nhản :)) đến phải ship một cái về chạy :))


hoặc không thì cưỡi con này cho nó máu , bảo đảm không đụng hàng :))

https://farm1.static.flickr.com/135/328494562_e61b477536_o.jpg

netwalker
14-04-2008, 01:39
https://farm1.static.flickr.com/144/328493816_b566706b45_o.jpg

netwalker
14-04-2008, 07:00
Photography

Tôi có vào một tiệm ảnh ở thủ đô Havana để xem tình hình thế nào nhưng thấy đồ đạc chán lắm, ở đây không bán film Kodak, chỉ có Fuji, Afga, máy ảnh phần lớn là loại dùng một lần vứt đi, còn máy xịn một chút là một số máy của Đông Âu, máy của Nhật cũng có nhưng chắc đắt. Tôi không thấy máy ảnh số và cũng không thấy nhận in ảnh số, chỉ nhận tráng rửa film. Vì vậy kỹ thuật số ở đây chắc chắn là không, công nghệ thụt lùi hơn thế giới cả nửa thế kỷ trong nhiều lĩnh vực. Đại loại cũng y chang Việt nam trước 90 vậy, phần lớn dân tình không biết cái máy tính là gì. Ai biết dùng máy tính, nhà có máy tính thuộc tầng lớp Elite, một cái máy tính Compaq hồi đó, công ty 3C bán đắt hơn cái xe Dream :) Hy vọng sau khi bình thường hóa với Hoa Kỳ, bà con Cuba bên kia bờ Miami sẽ đi bằng phà trở về xây dựng cố hương :lol: .

Một điều cực kỳ thú vị là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở Cuba ( tức là người kiếm sống bằng nghề chụp ảnh) chụp dạo ở những danh lam thắng cảnh như trước tòa nhà quốc hội, công viên trung tâm chẳng hạn chụp bằng máy gì các bác biết không? Nói ra bảo đảm các bác ngạc nhiên. Họ chụp bằng máy pin hole. Tôi lại khoái mới chết. Họ làm một cái thùng gỗ to, trông như máy khổ lớn, trông cực khủng, đặt trên một cái chân máy tự chế, đục đẽo bằng gỗ, bắt vít bù loong cho dính lại với nhau, chùm vải lên che chắn máy cẩn thận lắm. Bà con ai muốn chụp thì đứng vào một điểm được vạch phấn, khoanh tròn, muốn posing kiểu gì thì posing nhưng phải đứng trong điểm đó ( chắc đây chính là điểm canh nét ). Sau khi trả tiền bác phó nháy sẽ đưa cho khách một tấm polaroid nhưng chắc sản xuất tại Cuba :) Hình ảnh rõ nét, đẹp phết nhưng giá cũng không rẻ chút nào CUC$5/tấm (khoảng 6 đô Mỹ hay gần 100,000 đồng Việt Nam) :)



https://www.phuot.vn/imagehosting/121848024d570ca46.jpg

Dân photo ở Cuba toàn chơi máy khổ lớn ( Large Format) thế mới là dân chơi.

Behind the Scene:

Tôi định giơ máy lên chụp một kiểu nhiếp ảnh Cuba đang tác nghiệp về cho bà con xem thì 3-4 anh bạn nhiếp ảnh gia Cuba chạy lại chào mời chụp hình anh ta nhưng đòi tiền người mẫu. Tôi hỏi bao nhiêu, anh nào cũng đòi CUC$5 tiền công làm mẫu :)) Nếu không trả tiền nhất định không cho chụp. Cũng may máy mình có AF thế là máy cầm tay, đi qua bấm một phát các chú kia không biết gì cả vì thấy mình không có giơ máy ngắm qua view finder (c)

netwalker
14-04-2008, 07:04
https://farm1.static.flickr.com/137/328478548_383036d8ef_o.jpg

Đảng là mặt trời soi sáng đường đi của gia cấp công nông trong đêm trường cách mạng . ( trích lịch sử Đảng :)) )

Behind the Scene:

Cái này em chụp giữa trưa, trời nắng chang chang. Em đi lang thang phía ngoài nhà quốc hội ngó nghiêng, thấy mặt trời đúng đỉnh của điện Capitol cho nên nảy ra ý tưởng , để tránh bị halo quá nhiều, cháy sensor thì tiêu , em lấy cái mũ baseball cap ra che bớt ánh sáng và đo sáng vào tòa nhà, sau đó mới compose và một tay giữ mũ, một tay cầm máy chụp.

netwalker
14-04-2008, 07:12
https://farm1.static.flickr.com/125/328479639_dea0483958_o.jpg

Pháo đài Havana

netwalker
14-04-2008, 07:15
Chụp cái ảnh kỷ niệm Beeen there - done that , đúng lúc có em bé Cuba đi qua các bác thấy thế nào (NT)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1218480247d9c4176.jpg

netwalker
14-04-2008, 22:46
He he , cái đó không kể được ở đây

Cái đó để các bạn tự đi mà trải nghiệm :)

netwalker
17-04-2008, 21:09
Không chỉ có các cô gái vùng Ca ri bê đẹp mà các chàng trai trông cũng rất khoẻ mạnh, cường tráng và nam tính. Bảo đảm chị em nhìn thấy mê :L

https://www.phuot.vn/imagehosting/121848024d56956f0.jpg
Có ai muốn giới thiệu không, mình có ghi lại thông tin của chú em này thì phải

thegioixe
17-04-2008, 22:45
Bác cho chúng em mấy cái ví dụ ngược lại với trường hợp trên đi bác :D

NDT
18-04-2008, 11:40
-
Vài tấm chụp bằng máy P&S, mời xem đỡ!


https://www.phuot.vn/imagehosting/1216480825c72f423.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10024)

-



https://www.phuot.vn/imagehosting/1216480825535a6c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10023)


-

NDT
18-04-2008, 11:49
-



những cô gái chân dài...


https://www.phuot.vn/imagehosting/1216480826a1722bb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10025)



-




https://www.phuot.vn/imagehosting/1216480ad3dc052ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10199)




-



https://www.phuot.vn/imagehosting/1216480ad20cc462c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10198)

netwalker
18-04-2008, 20:53
Ồ, bác NDT chụp mấy ảnh này ở trong khu phố cổ ở Havana đúng không ạ. Phố xá ở đây nhỏ, xây dựng đúng kiểu như ở Tây Ban Nha.

Hôm đi bộ lang thang ở đây, thấy dân tình xếp hàng mua một loại bánh mì ba tê giống như bên nhà mình, em cũng vào mua ăn thử, thấy bánh mì ba tê kiểu mình nhưng vỏ bánh mì lại ngọt. Đúng là dân trồng mía :)

gps
19-04-2008, 01:29
Một giếng khoan dầu với kiểu giàn khoan cũ kỹ lạc hậu trên đường chạy về phía Nam, nhìn hơi giống mấy cài giàn khoan ở Texas và miền Nam nước Mỹ.

Bác GPS chuyên gia về lĩnh vực này vào xem hộ là loại gì nhé có ở "Ba Cu" không? Em đoán loại này dễ được mấy chú Liên Xô đem từ Ba Cu sang Cu Ba lắm ;)


https://static.flickr.com/104/314575967_cf06350a7b_o.jpg

Hèn gì hổm rày hách xì nhảy mũi lia lịa :))

Thưa các Cô, các Bác, trong ảnh là một cái bơm. Vì hoạt động của cái bơm này làm người ta liên tưởng tới một con lừa (ngựa) đang cúi xuống rồi ngẩng lên nên nó mới cái tên là nodding donkey hay horsehead pump. Loại bơm này được dùng rất phổ biến khắp nơi trên thế giới để bơm dầu. Vì thế các phượt gia có thể thấy nó ở nhiều nơi, miền nam nước Mỹ, Baku hay cả Cuba vv...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/56/Pump_jack_animation.gif

Còn cái giàn khoan thì hình thù hơi khác, đầu tiên là nó giống cái giàn, sau đó nữa thì nó khoan. :D

Em xin dừng cái giàn khoan với máy bơm ở đây ạ, không thì rác tai các phượt gia.

NDT
19-04-2008, 02:17
-
Ðúng là Old Town Havana.

Cái bơm dầu phía trên dường như có mặt nhiều nơi, tớ đã thấy vài cái ở California. Những vùng đất nhỏ có ít dầu hình như hay dùng cái bơm này.

-

arvil77
27-04-2008, 16:32
Bác Net và các bạn cho AV thêm 1 số thông tin cơ bản practical hơn về Cuba được ko. Đang tính toán xem đi Cuba hay đi lòng vòng vai nước ở châu Âu thì rẻ hơn :) Chuyến đi cho 2 người

1. Có 2 khoảng thời gian 10 và 17 ngày thì nên chọn kiểu nào, 10 ngày có đi hết Cuba hoặc những nơi đáng đi nhất mà đi kiểu thảnh thơi ko gấp gáp thì có được ko?

2. Vé tìm được hiện giờ là bay của Air France từ CDG bay 18/7 về 27/07 là 1,116e Bay thẳng

Bình thường thì giá vé thấp hơn? 700e? Có bạn nào ở châu Âu biết ko?

3. Tháng 7 & 8 là high season (giá phòng đắt hơn 20%) vì thgian này ng châu Âu nghỉ hè. Nhưng tháng 6 đến tháng 11 cũng nghe nói là hurricane season, vẫn đi tôt chứ nhỉ?

4. Chi phí trung bình 1 người/ngày là bao nhiêu US$: ăn, ở, đi lại Tiêu chuẩn ăn ở là hạng 2* hoặc 3* :)

AV cảm ơn nhiều (beer)

Toet
28-04-2008, 02:11
Toét cũng xin cảm ơn nhiều, hị hị.
Cực cần thông tin chi tiết về du lịch Cu ba.

NDT
01-05-2008, 12:51
-
Tớ chỉ đi Cuba cùng với nhóm cứu trợ nạn lụt, ngoài ra không đi nhiều lắm, và cũng không xài 1 đồng Mỹ kim nào :) , cho nên về giá sinh hoạt phần nhiều chỉ... nghe nói!

Nghe nói... Cuba là hòn đảo nhỏ, 10 ngày là đủ đi mọi nơi.

Nghe nói là... tháng nào có lẽ đi cũng được, hurricane season thường dành cho hành khách tàu du lịch. Tớ hay đi tàu gần mùa bão vì giá vé rẻ hơn nhiều. Và tránh đi high season vì giá vé đắt, khó tìm được chỗ ăn ở.

Nghe nói là... nếu nhờ các bác taxi, họ sẽ đưa đến nhà dân, có phòng cho mướn, có nấu ăn luôn, nếu muốn. Tiền ở một ngày bao ăn sáng khoảng 15 đến 25 CUC một phòng, chịu khó đi tìm có thể rẻ hơn. (1 CUC khoảng 1.20 Mỹ kim.)

Nghe nói là... những dịch vụ dành cho du khách hơi đắt. Khách sạn ở Havana đến 200 Mỹ kim một phòng. Muốn gọi điện thoại phải đi xuống dưới lầu. Thỉnh thoảng gặp cô operator dễ tính sẽ cho mã số để gọi từ trong phòng, nhưng phải hỏi như là "Hôm qua họ mới cho tôi số để gọi ra ngoài từ trong phòng được mà..." Gọi khoảng 30 phút mất từ 30 đến 40 Mỹ kim. Muốn dùng Internet phải lên phòng Internet, chỉ có vài cái máy siêu chậm dùng đường giây điện thoại dial-up, mỗi 15 phút trả khoảng 5 CUC. Một anh bạn người Nam Mỹ kể lại, vì anh trông giống người Cuba, đi đâu trong khách sạn cũng phải trình passport, vì người dân Cuba không được vào những khách sạn này.

Không thấy dân chúng dùng điện thoại di động. Cũng không thấy khách du lịch sử dụng điện thoại di động, vì các công ty điện thoại của Mỹ không được phép hoạt động ở Cuba, nên không có service. Hầu hết mọi người bỏ tiền vào máy điện thoại công cộng, hoặc gọi bằng thẻ. Nghe nói là... nếu đi các tỉnh và thành phố xa, dùng thẻ điện thoại cũng không được, vì chỉ có lỗ bỏ tiền cắc, không có chỗ để cà thẻ. Một số máy điện thoại công cộng cũ ở các tỉnh không hoạt động, bỏ tiền vào có khi mất!

Nghe nói là... di chuyển loanh quanh có thể mướn xe, mướn taxi hoặc đi bus. Có những chuyến xe bus xuyên tỉnh, ngồi mát lạnh phải mặc thêm áo ấm, giá phải chăng, có nhà vệ sinh trên xe. Thỉnh thoảng xe bus còn ghé quán trên đường cho hành khách ăn uống, nghỉ ngơi, đi vệ sinh.

Ðất nước dường như vẫn còn trong thời bao cấp, dân chúng còn thiếu thốn nhiều. Người dân Cuba không giàu nhưng rất tử tế, lịch sự và hiếu khách. Cuba có nhiều người trình độ học thức cao, có số bác sĩ nhiều nhất trên thế giới tính theo đầu người. Một số kỹ sư bỏ việc đi lái taxi, đơn giản là vì chạy taxi có tiền hơn. Thỉnh thoảng mới gặp những người thổ dân và di dân gốc Haiti đen thui hơi mánh mung, dụ khị du khách thứ này thứ nọ để kiếm tiền. Gặp những người này tốt nhất là làm ngơ.

Nghe nói từ 2007 chánh quyền đã cho phép du khách đem máy VCR và DVD vào trong nước.

Nghe nói là... đối với người ngoại quốc, giá sinh hoạt hơi đắt. Du khách không được dùng tiền bản xứ, cái gì cũng phải mua bằng CUC (Ðồng Peso chuyển đổi - Cuban Convertible Peso). Như bác Net nói ở trên, một ly nước có thể bán giá 2 peso cho dân Cuba, bán cho du khách lại thành 2 CUC, nghĩa là cao gấp 25 lần (1 CUC khoảng 24, 25 peso). Uống 2 ly nước trái cây ở Old Town Havana có thể đến 5-6 đồng CUC. Một ly cà phê Cuba ở phi trường khoảng 2-3 CUC (2,5 - 3,6 Mỹ kim), nhưng thật đậm đà đúng kiểu cà phê Cuba không đâu ngon bằng (nghe nói vậy!) Ra khỏi Cuba phải trả 25 CUC tiền thuế (30 Mỹ kim) trước khi rời phi truờng. Ði taxi từ phi trường ra phố cổ Havana khoảng 25 đến 30 CUC (30 đến 36 Mỹ kim), vừa đi vừa về đã hết 60 - 70 Mỹ kim. Cho nên ở khoảng 10 ngày là đủ... hết tiền! :D

-

NDT
01-05-2008, 13:25
-

Photography

Behind the Scene:

Tôi định giơ máy lên chụp một kiểu nhiếp ảnh Cuba đang tác nghiệp về cho bà con xem thì 3-4 anh bạn nhiếp ảnh gia Cuba chạy lại chào mời chụp hình anh ta nhưng đòi tiền người mẫu. Tôi hỏi bao nhiêu, anh nào cũng đòi CUC$5 tiền công làm mẫu :)) Nếu không trả tiền nhất định không cho chụp. Cũng may máy mình có AF thế là máy cầm tay, đi qua bấm một phát các chú kia không biết gì cả vì thấy mình không có giơ máy ngắm qua view finder (c)

Ðọc đoạn này thật tức cười! Khi qua phố cổ Havana tớ thấy một ông què đứng hút xì gà trông hay hay, giơ máy P&S lên bụp một phát rồi đi. Không ngờ một lúc sau ngoảnh lại thấy ông già đi theo phía sau. Tớ nói với anh bạn người Nam Mỹ: "Ông già này có lẽ muốn xin tiền, chắc phải cho chút đỉnh." Anh chàng gạt đi: "Chụp nơi công cộng tại sao phải cho tiền," rồi nhất định không chịu cho! Quay lại vẫn thấy ông què lẽo đẽo phía sau, tớ bảo anh bạn: "Vậy thì phải đi nhanh nhanh, kẻo ông ta đuổi kip." Vậy là 2 đứa đi nhanh, ông què đi theo gần nửa con phố rồi bỏ cuộc. Nghĩ lại cũng hơi tội cho ông què!

https://www.phuot.vn/imagehosting/1216481960a79759a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11120)

-

Sún
03-05-2008, 12:55
Hàng quán vỉa hè ở Cuba, bán kiểu bánh tựa như bánh gối ở mình vậy [/I]



https://static.flickr.com/112/314574518_fea5ad9133_o.jpg
Xếp hàng mua nước mía ở cửa hàng mậu dịch


Behind the Scene:

Cửa hàng nước mía này là do nhà nước quản lý, ngoài nước mía ra còn bán các loại bánh. Dân tình xếp hàng rất trật tự và có ý thức. Cảnh này làm cho tôi nhớ cảnh xếp hàng mua kem Tràng Tiền thời bao cấp.

Lúc tôi lang thang xếp hàng mua nước mía , tôi chứng kiến một xe cảnh sát đỗ xịch lại và bắt một người đàn bà chuyên đổi đô la cho du khách, giống y hệt ở Việt nam ngày xưa.



Bây giờ mà muốn ăn kem Tràng Tiền thì cũng phải xếp hàng đấy pác ợ :D

GauDong
27-10-2008, 09:30
Cám ơn bạn Netwalker đã cho chúng ta được biết những hình ảnh thật về Cuba.
Nhìn hình mà thấy thương cho dân Cuba: lạc hậu sau thế giới hàng 50 năm. Bạn Netwalker ơi! Nước mía của họ "có người lái" nghĩa là có đá lạnh không? (Thời bao cấp ở ta, phở mậu dịch bán nếu có thịt thì gọi là "có người lái", còn không có thì gọi là "phở không có người lái").
Cũng nhìn mà thấy mừng và vui cho dân ta: đã từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa bao cấp để chuyển sang kinh tế thị trường. Mới chỉ có "đổi mới" hơn 20 năm thôi mà chúng ta đã không quá lạc hậu so với thế giới. Thế nên các phượt nhà ta mới có điều kiện (kinh tế, phương tiện...) để đi lang thang khắp chốn.

Dudi
02-11-2008, 15:38
Em bí mật thò cái máy ảnh bé xíu xuống dưới, chụp chộm quả này. Ý định chụp cả hai cô gái ngồi cạnh không thành, chỉ thấy cái bụng bự của mình, may mà dính được một cô xinh đẹp kề bên:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00663.jpg

Đẹp đấy chứ, mấy cô nữ sinh Cuba. Dù sao cũng là hàng chọn, dẫu chưa phải là hàng "tuyển".

Ở Cuba có luật: Tất cả các xe công đều phải cho dân chúng đi nhờ xe, nếu đi cùng tuyến đường. Miễn phí!

Ai cũng có quyền làm thượng đế vì xe "biển xanh" phải phục vụ nhân dân. Nếu từ chối, sẽ bị ghi số và sẽ có người tới "làm việc".

Các bác tài cứ phải nhẫn nại làm thôi, dù gặp người đẹp hay bà béo phị hôi mù. Nhưng các bác ý luôn ý thức được tinh thần lấy của công phục vụ nhân dân. Chưa thấy ai càu nhàu về chuyện này.

Nhưng xe tư nhân biển trắng và các loại xe biển vàng, biển đỏ biển đen khác (công an, bộ đội, nước ngoài...) không nhất thiết phải cho đi nhờ.

Cái này với họ là tùy hỉ, và đã tùy hỉ thì có quyền kén cá chọn canh.

Hôm ý em đi xe biển tư nhân, nên chạy chầm chậm chọn mãi, thấy mấy cô này đèm đẹp, bèn de xe lại, mời lên... cho đi nhờ, haha...

Hơi ngại ngần một lúc, rồi các cô ý cũng lên...

Nhưng chả được tích gì, tiếng Tây Bán Nhà thì ú ớ, hỏi một thì các cô này vô tư giả nhời mười, líu lo mà nhanh như bắn súng, rốt cuộc, chỉ nhe răng ra làm hàng.

Đã mất công cho đi nhờ lại phải mất công nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nhe răng ra cho phù hợp tìn huống.

Đi chứng hai chục cây, các cô ấy xuống.

- Gở Rát Xì À (Cám ơn)- các cô ý nói khi bước xuống.

Em luống cuống, cũng: Gờ Rát Xòa.

Chỉ là phản xạ, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài vài câu học lỏm. Các cô ý nhoẻn cười, rất tươi. Cho đi nhờ, lúc xuống lại cám ơn, chắc là thoát một cái gì nặng nề lém.

Phương tiện giao thông công cộng không nhiều. Những chiếc xe bus như những con quái vật to đùng, cũ kỹ, chạy bằng dầu, xả khói mù mịt.

Chả ai quan tâm vì đã quen. Người ta xếp hàng dài, nhưng trật tự, nhanh chóng lên xuống xe theo cửa. Xe chạy ra ngoại thành thì cũng bình thường, không khói mấy khi chạy nhanh:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/PICT0040.jpg

Nhưng trong trung tâm thì nhiều lúc cũng kinh thật.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Xebus-1.jpg

Taxi thì rất vui mắt, trông như con bọ dừa màu vàng ươm. Ba bánh, ba chỗ, lái ngồi trước, hai ghế khách ngồi sau. Taxi tư nhân, kiểu như HTX, mời chào cũng vui.

- Cây Già Đít Xệ, Xinh Nho Rít Ta (Đường 16, thưa cô) - Em phang câu tiếng bồi đã học thuộc lòng để gọi taxi đến khu có nhiều người Việt.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Taxiconra.jpg

Cái cô tài xế sáng mắt lên, cười nói bi vô, nói to và dài, dù khách chả hiểu gì. Người Cuba cực nhiệt tình, đặc biệt nếu biết khách là VN. Họ có tình cảm rất đặc biệt, rất quý...

Chạy phành phạch một hồi nghiêng ngả (giảm sóc băng lò so, nên nghiêng như xe LaDalat ở mình), lạng lách ra phết, bỗng xe khự lại, tịt.

Cô này bảo bọn em xuống, móc dưới ghế xe lên một chai nước suối, nước vàng vàng: Xăng! Cổ ấy nói loằng ngoằng gì đó, chắc là thanh minh, rồi đạp nổ cái xoẹt, lại vi vu ngay...

Xe lôi, một thứ xích lô rất phổ biến ở các đô thị Cuba, rất nhiều tại trung tâm La Habana:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Xebabnhvtaxi-1.jpg

Cái này tiện, đỗ cả bến như bến xích lô ở mình, gác chân chờ khách. Cái khó là không biết tiếng, nên khó dùng.

Cao cấp là loại xe ngựa, có nhiều ở trung tâm. Xe rất đẹp, đi rất oai, nhất là những khu vực đông xe.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Xengatrongthnhph-1.jpg

Phần lớn dân chúng dùng "taxi mù", loại xe cổ, cũ, nổ to, khói nhiều, chở bao nhiêu người cũng được, chen chúc nhiều khi hơn nêm.

Loại này đi theo lộ trình, đồng giá mỗi lúc quẹo :)):

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040064.jpg

Tức là lên xe cứ chạy thẳng là một giá. Nếu xe quẹo vào đường nào (theo lộ trình) là bắt đầu tính giá lên một lần. Nhưng giá cũng khả rẻ, chỉ khoảng vài peso cho mỗi lẫn quẹo...

Ở mỗi ngã tư, có rất nhiều người đứng chờ xe. Xe được chờ nhất là xe "biển xanh", cứ việc ra hỏi về đâu, nếu cùng đường với mình là nhảy lên chễm chệ. Nếu không thì chờ xe bus, taxi mù...

Dudi
02-11-2008, 19:09
Cuba là thiên đường của xe cổ và xe cũ. Không ở đâu nhiều như vậy và cổ như vậy. Nhưng người ta có vẻ không bận tâm "độ" mấy, mà chỉ tận dụng những chức năng còn lại của nó.

Những chiếc xe cổ cong đuôi làm taxi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040196.jpg

Hay để trong vườn nhà như một vật bảo tồn bảo tàng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Xehiloinycnrtnhiu-1.jpg

Những chiếc Zil ba cầu thời Liên Xô cũ nay được dùng như xe chở du khách dạo chơi trong rừng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/XeZillmdulch.jpg

Của này hiếm, mấy chú du khách phương Tây cực khoái, lượn lờ xem chán chê, lật cả capô ra ngắm nghía. Còn ngồi trên xe thì khoái chí hò hét liên tục:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00981.jpg

Những con đường rừng được giữ nguyên, lầy lội, nghiêng ngả, tạo ra cảm giác mạnh cho du khách:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00984.jpg

Xe cũ thì hay hỏng. Bất kể chỗ nào cũng có thể "ngả bàn đèn" ra sửa, kể cả ngay giữa đường, trong khu trung tâm, nơi đông du khách. Dầu mỡ toé loe, đục đẽo rầm rầm. Vô tư đê:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Saxengaytrnngph-1.jpg

Cái lạ là cái thú. Du khách tại khu trung tâm cũng được xem các cảnh sinh hoạt thật:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/TrnphtrungtmLaHabana-1.jpg

nguyen
02-11-2008, 20:01
https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/PICT0040.jpg

Oạch mấy bác Cuba hoán cải đầu kéo container Inter. thành xe bus ... rất sáng tạo (c)(c) :shrug:.

Cảm ơn các bác đã cho thưởng thức những ảnh hiếm này.

netwalker
02-11-2008, 20:02
Bác Dudi vừa đi Cuba về ạ :)

Cái xe cũ đó không phải là để làm bảo tàng đâu bác. Em đoán chủ nhân của nó chưa có tem phiếu tiểu chuẩn để mua lốp (vỏ) và mấy cái vỏ cũ đó chắc hỏng tanh và mòn hết vải cho nên không có thể đắp lại vỏ được nữa.

Mấy em Cuba xinh tươi rất yêu Việt nam, bác chỉ cần mời đi chơi làm bạn nhậu, mấy em này uống tĩ tã, rất chi là giỏi vì vậy tửu lượng của anh em mà không cao chắc là ........sau chầu nhậu chỉ còn nằm xem menu =))

Nếu sang hơn bác đưa em nó đi chơi ăn nghỉ ở Varadero chỉ cách Havana 100km giống như chạy Saigon - Vũng Tàu vậy là thiên đường hạ giới rồi =)) Chi Phí ăn nghỉ một tuần, ăn chơi thoải mái là $200. ( một tuần nhé bác, chứ không phải một đêm :)) )

Anh Già
02-11-2008, 23:44
Bé Dudi đi chuyến này bao giờ vậy ? Viết tiếp đi bé ơi !

Dudi
03-11-2008, 11:07
@ Lét Uộc Cờ, Anh Già: Em đã khai chuyện ý ở đây rùi ạ:

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1418&page=3

Nhân tiện cho em spam hỏi tý (nếu không phải xin bỏ qua):

Em thấy ảnh bác Cờ wen wen, có phải bác tên là TVA không? Em cũng wen một bác giống vậy, làm nghề ảnh, nhưng đi Mỹ lâu gồi. Nếu đúng thì bác là thầy em ạ.

Còn bác AG thì hình như ở từ lò Kharkiv? Cũng thấy wen lém ạ.

Cái đoạn Varadero sẽ kể sau ạ. Cơ mà sẽ không kể hết... =)), giống như các bác từng bẩu: tự đi mà chải nghiệm nhá!

Bagai
03-11-2008, 11:15
BG trả lời "bé Dudi" cho: đúng đó, 2 mình cùng thầy :P. BG dọi bé Dudi là đại ca nha... Lúc đi chơi sư phụ có nhắc bé đại ca Dudi mấy lần á...

AG thì nghe đồn bị gái Nga đuổi qua Canada...từ chỗ nào của Nga thì Bg không biết :P

Anh Già
03-11-2008, 12:33
Còn bác AG thì hình như ở từ lò Kharkiv? Cũng thấy wen lém ạ.


Chính xác 100% luôn bác ạ , em cũng thấy wen wen .(beer)

Dudi
03-11-2008, 20:39
2 mình cùng thầy :P. Lúc đi chơi sư phụ có nhắc bé đại ca Dudi mấy lần á...


Chùi, được sư phụ nhớ tới là vinh hạnh cho em lém gồi.
15 năm trước, vào năm 1993, sư phụ Uộc Cờ dạy em chụp ảnh ạ. Loẹt quẹt được một tý, sư phụ biến mất, thẻo nào bi gờ chình em của em vưỡn vậy, chỉ còn nhớ lời thầy là khi nào muốn chụp thì phải vặn sang P, hehe...

Nay lại có Bagai nhựn làm muội nữa thì thích quá chời!

----
Ở trung tâm thì có cái nhà Capitolio này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00850.jpg

Ở khu phố cổ thì có cái nhà thờ này, to và cổ kính nhất La Habana:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Cuba9.jpg

Nó có vẻ được làm theo kiểu Tây Bán Nhà. Mặt xiền thì thế thôi, chỉ là làm hàng, theo kiểu õng ẹo lượn lờ. Hai cái tháp hai bên không giống nhau, dù thoạt nhỉn có vẻ rất giống.

Kiểu Tây Bán Nhà là quảng trường cứ phải là quây kín như cái sân, chứ không làm theo kiểu Ý Đại Lợi là mở ra ít nhất một phía.

Mà kiểu Tây là phải có hành lang rộng, với hàng cột, mái hiên, che nắng cho nó mát:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1030706.jpg

Phố cổ là những con đường hẹp với những dãy nhà cũ, không cây cối gì cả, nắng vỡ đẩu lúc trưa. Bóng mát chỉ đổ từ các toà nhà:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040194.jpg

Khu nhà này nằm trên đại lộ chính của khu phố cổ, trông giống như thời thực dân mới đổ bộ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00796.jpg

Trinidad, một thành phố cổ trên núi, ở miền trung Cuba có cái nhà thờ được coi là cổ nhất:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040352.jpg

Và những tháp chuông có lẽ có từ thời trung cổ cũng nên:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00948.jpg

netwalker
03-11-2008, 23:16
Nhân tiện cho em spam hỏi tý (nếu không phải xin bỏ qua):

Em thấy ảnh bác Cờ wen wen, có phải bác tên là TVA không? Em cũng wen một bác giống vậy, làm nghề ảnh, nhưng đi Mỹ lâu gồi. Nếu đúng thì bác là thầy em ạ.


Đúng em rồi bác! Em bỏ nghề ảnh lâu rồi. Bây giờ chuyển hướng chỉ chụp amateur thôi, chứ làm nghề ảnh lại cho mấy hãng tin như AP với AFP thì chạy theo tin đến những vùng nóng hổi suốt, ế vợ chết vì không cô nào dám lấy . Em bây giờ chỉ chụp khi nào thấy cô nào chân dài đèm đẹp, cần làm cái model portfolio thôi và đi đánh thuê cho mấy agent quản lý các cô đèm đẹp =)) Chụp ảnh bây giờ cũng chỉ là second job thôi ạ, chứ em cũng phải kiếm việc 9-5 cho nó giống người thường để các cô còn thấy thằng này ổn định không có lông bông lang bang như mấy thằng mà các cô gọi là "man with big camera" =))

Đấy cứ tưởng sang Mỹ sướng, ai dè toàn phải làm mấy jobs :))

Em bây giờ cũng ở Canada rồi, cố kiếm thêm cái quốc tịch nữa để sau này con cháu và các thế hệ sau nó đỡ lo. Em bây giờ chạy đi chạy lại giữa Boston và Toronto, còn sang năm chắc lại dọn về Việt nam sống một thời gian vài năm nếu chán chắc lại mua trang trại đi chăn bò hoặc mở lữ quán ở New Zealand vì nghe nói đất đai bên đó rẻ, khí hậu tốt, gần Việt nam lại có thêm cái quốc tịch nữa cho nó vui :)

Năm sau em về, anh em mình làm bữa vừa phượt vừa nhậu ha (beer) hoặc nếu Noel này bác có đi sang Bắc Mỹ sắm đồ, em lại làm tài xế cho bác hỉ (beer)

Dudi
04-11-2008, 10:12
Hị hị, em cảm động quá, mãi không viết được.

Cám ơn phuot.com chả làm được việc gì thì cũng cho em cơ hội tìm lại được sư phò sau hơn 15 năm tuyệt tích rang hồ!

Sư phò Uộc Cờ gửi mail cho em tại: [email protected] nhé, vì em chưa biết cái của sư phò.

Cám ơn sư phò từng dạy em chụp ảnh, gồi lại cũng lôi em ra khỏi cái trò này. Sau khi đọc trên phượt cái bài của sư phò về Lomography em hỉu ngay và quyết định từ bỏ "thế giới vàng" cho nó thảnh thơi :)).

Hôm nọ em cũng mới gặp Đ. Nó vẫn ảnh ọt khắp nơi tung hoành...

Khi nào sư phò về, em sẽ đưa sư phò đi "thác loạn" khắp chốn luôn ạ.

Em được mời, nhưng đã từ chối sang bển vào Noel này. Có mấy em chân rài đi, nhưng em không cho liên lạc với sư phò đâu ạ. Sư phò là sư phò mọi thứ luôn =))

Xin lỗi mọi người vì spam, mong được thông cảm vì thầy trò sau 15 năm ấy bit bao nhiêu tìn, không kìm ngay được.

Đổi lại, thay vì chỉ định viết qua loa bài Cuba này, em sẽ viết nhìu hơn để phục vụ bà con ạ.

Thanks Sư phò & All

CVN
04-11-2008, 10:36
Đổi lại, thay vì chỉ định viết qua loa bài Cuba này, em sẽ viết nhìu hơn để phục vụ bà con ạ.

Thanks Sư phò & All Ờ, được cái biết biến đau thương thành hành động cách mạng! :D

Thế thì viết tiếp đi nào bé Ruri! ;)

Dudi
04-11-2008, 12:03
Em viết tiếp, để cám ơn Sư Phò nhất tự vi sư, cám ơn phượt.com cho thày trò gặp nhau tại đây, chia sẻ với các bác về Cuba... và còn vì một lý do nữa:

Đúng vào dịp 50 năm Quốc khánh Cuba 1.1.2009 tới, EU sẽ qua mặt Mỹ tháo cấm vận với Cuba. Hòn đảo này sẽ chuyển mạnh hơn sang kinh tế thị trường và bộ mặt xã hội sẽ theo đó mà thay đổi, giống như VN trước đây từng kinh qua...

Những gì nhìn thấy hôm nay rồi sẽ chỉ là kỷ niệm, như các con tem phiếu ở VN trước kia nay chỉ còn thấy trong bảo tàng.

Đây là một cửa hàng Mậu dịch quốc doanh, loại hoành cháng nhất thủ đô:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00873.jpg

Vì nó có nhiều hàng hóa nhất, là một bộ mặt của thương nghiệp quốc doanh. Ti nhiên, hàng để đó, nhưng muốn mua vẫn phải có tem phiếu.

Còn đây là cửa hàng kiểu HTX của phường, phục vụ đời sống bà con trong khu phố:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00895.jpg

Người Cuba rất nhẫn nại và lạc quan. Ở đâu cũng sẵn sàng ca hát vui tươi, hết mình, cho nó sướng chính mình chứ chả cần phải phục vụ ai cả. Ngồi chờ xe bên lề đường cũng tranh thủ làm một bản:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040467.jpg

Cứ có nhạc là rung rinh, nhào ra ngoáy tít mù, cả ở những thôn quê hẻo lánh. Các quán như kiểu quán cafe ở mình, luôn có nhạc sống, phục vụ vô tư, theo yếu cầu hẳn hoi.

Vừa vào quán, người ta thường mời một ly cốc -tay, gọi là cho đỡ mệt khi từ xa tới. Cái ly như thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00974.jpg

Uồng nó chua chua, lại hơi hơi ngọt và có chút mùi rượu rum. Đủ loại cốc-tay, mỗi quán mỗi kiểu, nhưng vị nổi nhất là chua. Không phải ngẫu nhiên người ta làm chua, nó rất lợi ở xứ nóng, nắng.

Khách uống gì thì uống, không uống gì mà chỉ dùng miễn phí một ly ấy cũng không sao, ban nhạc vẫn cực nhiệt tình, chu đáo:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Cuba13.jpg

Thỉnh thoảng có quán mời mua đĩa CD của chính ban nhạc này, nhưng rất lịch sự, không nài ép. Nhạc hay, vừa nghe sống, lại vừa mua đĩa của họ mang về cũng thích.

Anh Già
04-11-2008, 12:19
Bác Dudi quên chưa kể sự tích liên quan đến Kharkiv của bác nhá . ;)

saigonzoomtoday
04-11-2008, 13:53
Bạn Dudi cho xin thêm tí thông tin tình hình ăn nhậu, đường đi lối về bên đó chi tiết hơn được không...

greenline
04-11-2008, 17:26
https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/Cuba13.jpg


Cái lão này có quả "so sánh" độc phết. Em suýt té ghế. :)) Nhưng ống kính sang phải một tí (hoặc chuyển cái gạt tàn sang trái) thì hay hơn nhỉ. (beer)

Dudi
04-11-2008, 22:31
@ Anh Già: Hihì, cái này là phải như Guikov ấy, "Nhớ lại và suy ngẫm" đã, chứ lâu đồi mà chí nhớ thì kém dồi. Lúc nào nhớ sẽ kể ah.


Bạn Dudi cho xin thêm tí thông tin tình hình ăn nhậu, đường đi lối về bên đó chi tiết hơn được không...

Bác Đây có thể cho biết cụ thể hơn không?

Ăn thì nó thế này ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040567.jpg

Đơn giản thôi. Thức ăn chính là gạo tẻ nấu với đỗ đen và mỳ (sắn) luộc, một ít thì bò hầm, chanh... Không phải thiếu, mà là món ăn của người ta như vậy.

Quán này là quán xịn xịn. Còn quán cơm bình dân, sinh viên cũng món như vậy, nhưng chất thì kém hơn và chỉ như cơm hộp thôi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040568.jpg

Nhậu thì có 2 loại bia chính, lon. Cristal mầu xanh (như Heineken) là loại cao cấp, nhưng loãng toẹt.

Thông dụng hơn, đậm và thơm hơn là Bocanero, lon, mầu nâu đỏ, rẻ hơn một chút, như SG đỏ vậy.

Nhưng có vẻ ít người uống bia. Phần nhiều người ta uống cốc tai pha rum, rượu quốc lủi... Uống lấy hứng, chỉ cần năm xu rượu là tưng bừng rồi, vì con người vốn lúc nào cũng đã sẵn sàng nhảy nhót.

Nếu đi Cuba, nên đi vào tháng 6. Đó là tháng ăn chơi. Cả một con đường bãi biển bao quanh như Vũng Tàu trở thành một sàn nhảy ngoài trời với đủ các trò ca nhạc nhảy nhót vui tươi, suốt một tháng.

"Đường đi lối lại" mà bác hỏi, em không hiểu lắm ý là gì, nên cứ trả lời đại: Có nhiều đường đến Cuba, có thể từ châu Âu, Pháp, Đức...bay thẳng, hãng Condom (quên, Condor chỉ khoảng 200 US)

Từ Mỹ, Gia Nã Đại... phải qua một nước thứ ba, do không có đường bay thẳng và tránh bị Mỹ cho là "cố ý làm trái", vào nước đang bị cấm vận. Thường là qua Mexico, Panama, Venezuela, Grenada...

Người có hộ chiếu VN vẫn phải cần visa. Người Mỹ và các nước cấm vận Cuba cũng phải có, nhưng đều là visa rời, không đóng dấu vào hộ chiếu, khi ra thu lại...để giúp xóa dấu vết cho khách.

"Đường đi lối lại" tại La Habana thì không khó lắm, chỉ khó là nói tên đường xong, người ta sẽ hỏi là "nằm giữa đoạn nào?" vì đường dài lại một chiều.

Trên cạc của các doanh nhân ghi địa chỉ và cũng thêm một dòng giải thích "nằm giữa..." như thế.

Cuba giống như hình một con cá sấu đang nhỏm ngồi dậy. Mắt của nó là thủ đô La Habana, nhìn chếch, ngước sang Mỹ. Hôm nào thời tiết tốt có thể nhìn thấy tầu Mỹ ngoài khơi.

La Habana như hai bàn tay xoè ra, một bên phố cổ, bên kia phố mới, nối với nhau bằng một đường hầm qua biển, bên trên là đường bờ biển bọc bê tông, có tên là Malecon (đường bờ biển)

Cuối đường này bên phố cổ là pháo đài chặn ngang:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040237.jpg

Trên đó như một bảo tàng về lịch sử thành phố này. Cứ đúng 9h tối mỗi ngày người ta lại cử hành một cái lễ truyền thống: bắn một phát thần công.

Thủ tục rất vui. Có một đội quân ăn mặc kiểu Tây Bán Nhà xưa, người cưỡi ngựa, người chạy huỳnh huỵch, hô hoán, cầm súng, gươm, khiêng đạn, thổi kèn tò te...

Đi diễu một vòng xong, hô ắc ê chán chê, rồi từng động tác theo khẩu lệnh: thông nòng, nạp đạn, đốt lửa, châm đuốc... dài dòng văn tự rồi mới bắn.

Từ pháo đài, thần công chĩa xuống về hướng thành phố, bắn ra một cục đạn giấy, nhưng lửa phụt đến vài mét và kêu to giật mình điếc tai.

Rất đông ngừơi xem mỗi ngày, xong rồi mới đi chơi trên pháo đài, ngắm thành phố trong đêm...

Nguyên gốc của cái thủ tục là thế này: Ngày xưa vùng biển này do các băng cướp biển thống trị. Các băng đảng này đánh nhau vì lợi ích, nhưng phải đoàn kết nhau trong việc cướp các tàu buôn qua đường biển trọng yếu này.

Đâm chém nhau chán, chúng phải tiến tới một thỏa hiệp: băng nào cướp đâu thì cướp, nhưng tối về phải chia chung như công đoàn.

Một thủ tục để báo tin việc chia của bắt đầu, băng nào không đến thì thiệt ráng chịu, chính là việc bắn một phát thần công to đùng, bảo đảm đang ở đâu trong thành phố cũng nghe thấy, không thể cãi là không báo.

Bao nhiêu thế kỷ đi qua, bao nhiêu cái bỏ đi, nhưng cái lệ bắn thần công vẫn giữ. Nhưng nó chẳng còn báo hiệu sẽ chia chác cho cái gì, chỉ là báo vui cho du khách tò mò và dụ lên pháo đài chơi, mua đồ lưu niệm, xem bảo tàng...

netwalker
04-11-2008, 23:11
Em cũng tính đến đường đầu tư vào Cuba trước khi Mỹ bỏ cấm vận đấy chứ vì đất đai nhà cửa ở Cuba rẻ, mang mấy cái máy tính đểu mà ở Việt nam ngày xưa gọi là hàng Đông Nam Á sang bán cũng tốt. Chỉ cần bỏ ra khoảng 100 sấp là có ngay biệt thự, nhà cửa khang trang cộng thêm cái cửa hàng ở trung tâm thành phố mà Việt Nam lại là bạn thân thiết của Cuba. Ít nữa khi Mỹ bỏ cấm vận Cuba bảo đảm đất đai lại tăng giá vù vù, các công ty vào khéo lại phải mua lại hệ thống phân phối của mình. Chỉ có điều em cần phải kiếm một cô bé thổ địa nào trông coi công ty ở Havana. Bước kiếm người quản lý này là kho khó bác ạ , hi hi =))

Cái này lại phải đợi Anhgia truyền kinh nghiệm kiếm thổ địa trông coi =))

baxu
04-11-2008, 23:32
Bé Ru Ri kể chiện hấp dẫn, lại đẩy thêm cái thông tin hàng không condom 200$, rồi thì phong phanh giang hồ đồn thổi hãng lữ hành Netwalker đang có chương trình tặng tour du lịch miễn phí 1 tuần Havana trị giá 500$ =)), em hăm hở kiếm vé sang Cà Ná, mất cả chiều bé ơi, mà không kiếm được cái nào :(

Bé có thông tin vé rẻ từ châu Âu (tốt nhất là từ Paris) thì cho em xin với, đầu năm em làm chuyến. Nhanh nhanh kẻo hết cấm vận rồi lại thay đổi chóng mặt như VN.

arvil77
05-11-2008, 05:22
Baxu lúc nào thấy Condor rẻ thì thông báo nhé :D

200$ đi Cuba thì mình cũng đi ngay ;)

Giá toàn khoảng 1000e đúng ko ?

vntuyen
05-11-2008, 09:51
Bé Ruri kể chuyện mê tơi, đi uống bia bé ơi. Chú Zum nhấp nhổm nhiều quá nhe, hết Bắc Phi đến Trung Đông rồi còn dòm qua Nam Mỹ nữa. Tội nghiệp cho cái doanh nghiệp nào cưu mang chú, làm mà cái đầu nó ở tận đẩu tận đâu??? Không biết đang ở trên đỉnh núi băng tuyết hay cái sa mạc nóng bỏng nào, hay mơ màng chân dài váy ngắn,....thiệt tội.
Em nghe nói bác Raul sư đệ của Fidel cũng có nhiều cải cách nhưng bị cái chốt chặn của ông anh nên phải tạm thời hoãn binh. Nếu đúng thế thì mừng cho anh em Cuba. Chứ ở ngay sát đại gia mà người dân khổ thế.

Bác Net nhanh chân qua đầu tư đê, để hết cấm vựn rồi thì bác khó địch lại mấy thằng Mẽo lắm. Trông bác phong độ thế kia, chỉ cần ở trần tà lỏn lượn lờ vài vòng là có người quản lý ở Havana liền. :)

Anh Già
05-11-2008, 10:01
Tưởng chú Zum hẹn Đại Vương đi Nam Mỹ cơ mà ?

baxu
05-11-2008, 14:24
Baxu lúc nào thấy Condor rẻ thì thông báo nhé :D

200$ đi Cuba thì mình cũng đi ngay ;)

Giá toàn khoảng 1000e đúng ko ?

Đúng đúng, cả chị cả AV cùng kiếm nhá. 200$ chắc khó, nhưng 400$ chắc cũng được nhỉ.

Đi nhanh, kẻo 2-3 năm nữa anh Net anh í đầu tư cao ốc với lại chung cư cao cấp, rồi lại thành Havana mùa nước nổi thì uổng :)

Zorzo
05-11-2008, 15:31
Baxu lúc nào thấy Condor rẻ thì thông báo nhé :D

200$ đi Cuba thì mình cũng đi ngay ;)

Giá toàn khoảng 1000e đúng ko ?

Vầng bác nào có thong tin về vé Cuba rẻ cũng thông báo cho tớ vào PM với.

Cách đây độ 2 tháng, tớ có xem vé bay từ London đi La Habana vào dịp Xmas, ~1400 bảng khứ hồi một người, hy vọng đi Cuba tắt phụt.

arvil77
05-11-2008, 19:18
Nhà Toét hình như cũng quan tâm Cuba, nên hiên giờ 4 người sau ở châu Âu nếu có thông tin vé đi Cuba thì ới nhau 1 tiếng nhé :D

- Baxu
- Arvil77
- Zorzo
- Toet

Xmas thì đúng là đắt rồi, cả vùng Caribean chứ ko chỉ Cuba

Max budget của mình là 500€ khứ hồi (gồm khoảng 100€ phải bay đến CDG hay UK) :D

Thấp nhất mới tìm thấy là 800e (c) của Condor bay từ FRA hoặc Air Europe bay từ CDG transit Madrid hoặc Air France từ CDG. Chưa rình kĩ :)

Chắc chọn thời điểm đi đầu mùa hoặc cuối mùa thì mới hi vọng giá rẻ cho vùng đó .

Tớ nghĩ bên UK dễ tìm được vé rẻ

saigonzoomtoday
05-11-2008, 21:58
Tưởng chú Zum hẹn Đại Vương đi Nam Mỹ cơ mà ?

Vụ này phút cuối không xin được visa và thiếu tiền AG ơi..!!:(

@dudi: bác làm em cảm động quá, trưa nay mời bia bác mà gọi mãi chả được.

Dudi
05-11-2008, 22:16
... Bé có thông tin vé rẻ từ châu Âu (tốt nhất là từ Paris) thì cho em xin với, đầu năm em làm chuyến...

Cái này đúng là em không bit ạ. Bạn đồng hành lo hết chuyện này ạ, vì có nguyên một đội quân săn vé rất giỏi, em chỉ ới cái là cắp đít đi thôi, chả bit gì.


Em cũng tính đến đường đầu tư vào Cuba trước khi Mỹ bỏ cấm vận đấy chứ vì đất đai nhà cửa ở Cuba rẻ,... Ít nữa khi Mỹ bỏ cấm vận Cuba bảo đảm đất đai lại tăng giá vù vù, các công ty vào khéo lại phải mua lại hệ thống phân phối của mình. Chỉ có điều em cần phải kiếm một cô bé thổ địa nào trông coi công ty ở Havana.

Đầy chất Nghệ như Sư Phò thì lồm cái này thế nào được ạ. Em bit nhỉu trường hợp khôn như Sư Phò tính, rốt cuộc dở khóc dở cười. Thay vì giả nhời vứn đề Sư Phò đặt ra, em kể chiện của em, để Sư Phò có cơ tính tiếp:

"Một sáng sớm mai chúng em cùng đi chơi phố..." (lời một bài hát thời trẻ con), bỗng em thấy sao người ta xếp hàng dài quá chừng. Mà chả thấy vẻ sốt ruột, dù đang mặc đồng phục công ty, thậm chí các loại quân phục. Hàng rồng rắn dài phải đến mấy trăm mét.

Hỏi ra mới biết họ xếp hàng mua kem.

Cây kem bé xíu, cái đen thui, cái xanh xanh đỏ đỏ, ngọt lịm kiểu đường hoá học (là sau này em mới nếm thử).

Đi một đoạn nữa, lại thấy xếp hàng chen chúc đông đúc. Cứ nghĩ mình mà chui vào đó, hẳn sẽ được thưởng thức nhiều thứ mùi mẫn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040223.jpg

Hỏi ra mới biết họ xếp hàng mua vé xem phim, mà từ giữa trưa nắng để coi suất buổi tối.

Cái đầu óc "con buôn" của em bỗng nảy ra tà ý: Về rủ bà con sang đây đầu tư! Gì chứ làm cái xe đẩy với ô dù, tủ kem, chắc cũng kiếm ăn qua ngày được.

Biết đâu, lại có ông bạn nào máu, đấu thầu cái rạp chiếu phim, rồi quảng cáo, PR ỳ xèo lên, chả mấy mà thành Vua Xi nê, hốt bạc như bỡn...

Em tin là đầu óc kinh doanh nhanh nhạy như mình thế này, mài mãi, hẳn cũng có ngày nên kim. Hehe, nhìn là thấy ngay mới là thiên tài có mác TT.

Em quay ngoắt ra hỏi các thổ địa, cứ như là một nhà đầu tư tư bản kếch xù:

- Tôi sẽ mua máy làm kem, xây nhà máy kem vĩ đại, tổ chức hệ thống bán lẻ và hệ thống đại lý bán buôn khắp hòn đảo này... được chứ??

- Oh, được, được...

- Thế tôi sẽ thầu rạp xi-nê... OK? Toàn những nhu cầu thiết yếu cả

- Oh, cũng được, tại sao không!

Em mừng quá. Tự dưng thấy mình thông minh đột xuất. Hehe, đang từ một tay du lịch bụi, tác phong đi đứng của em bỗng oai nghiêm lên hẳn, chân bước như duyệt binh, tay thi thoảng chém gió phần phật...

Phen này ông quyết đi buôn kem, không thì làm chủ rạp xi-nê, mặc kệ ai cứ việc lên vũ trụ...

Em bắt đầu đi hỏi han các chi tiết chung quanh dự án đầu tư nước ngoài của mình, từ việc 100% vốn nước ngoài đến các hình thức liên doanh... thậm chí còn nghĩ đến BOT, hốt bạc rồi phượt tiếp.

- Được, nhưng ông phải liên doanh và chỉ được giữ tối đa 49%, phía Cuba sẽ giữ 51%.

Hơi ngần ngừ tý, rồi em cũng "quyết" luôn, theo tinh thần nhanh gọn, làm ăn là phải "quyết" mới là tay cừ.

- Thế ông định đầu tư bao nhiêu?

- Ah, cái này để bàn thêm, vứn đề là xem xét khả năng của đối tác, điều nghiên thị trường...

Là em nói thế thôi, chứ cũng tính cả. Mấy cái thùng kem thì bi nhiêu đâu, về rủ mấy ông cỡ SónTT hay CVN... bán mấy con máy ảnh, ô tô hùn vào cũng đủ... Hoà vốn, có tý lãi sẽ đem tiền đi phượt tiếp...

Nghĩ đến đó, em chợt nhớ ra và hỏi:

- Thế chuyển lãi về nước tôi thế nào?

- Ừm, ừm... đổi ra CUC (loại tiền chuyển đổi) rồi... tuỳ ông, mang đi đâu thì mang.

Nghĩ đến đây em bèn không dám nghĩ nữa và chột luôn ý tưởng đầu tư đang hừng hực.

Cuba có 2 loại tiền. Peso là loại tiền cỏ, trông xâu xấu như đồng riên của Campuchia, chỉ để mua rau, đi bus hoặc mấy thứ lặt vặt đợpc thôi. CUC là loại tiền đo đỏ, đèm đẹp hơn, gọi là tiền chuyển đổi. Nhưng trên thực tế nó chẳng chuyển được đi đâu.

Lãi giả sử kiếm được, sẽ chỉ lòng vòng quay trên hòn đảo, không đổi được và có mang ra ngoài cũng chỉ như đồ kỷ niệm, như một tờ giấy in đèm đẹp.

Mục tiêu phấn đấu của nhà đầu tư bị thui chột ngay từ đầu.

- Này, các ông cứ vui chơi đi, còn làm ăn nửa mùa thì đừng nghĩ làm gì- Một anh bạn thổ địa nói- Đã từng có các Soái ở Nga (kể ra một loạt tên, Nguyễn Gì Ấy, Trần Gì Đó.... em chả nhớ) đến trước lâu rồi, đến nhìều lần rồi, nghiên cứu chán rồi, lắc đầu rồi, về mất dép rồi. Các ông là cái quái gì...

Những khu đất đắc địa mơ không thấy, những khu villa bỏ hoang phế, rêu phong, những bãi biển đẹp thôi rồi Lượm ơi, nhưng chẳng thấy bóng dịch vụ nào khai thác.

Những khu phố cổ rộng lớn, kẻ ô bàn cờ, chưa thấy bóng đầu tư và bàn tay chăm sóc, cứ sắc sắc không không thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040190.jpg

Chả phải của mình cũng thấy sót ruột cho bạn Cuba.

Các bác thợ ảnh ở trung tâm thành phố:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040025-1.jpg

Bác thợ thủ công trong xưởng gốm nhỏ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040303-1.jpg

Bác nông dân ở ngoại thành:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/PICT0005.jpg

Bác công nhân xưởng in với công nghệ chắc có từ những năm 40 thế kỷ trước:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00884.jpg

Họ nhẫn nại, bình dị và hạnh phúc với niềm vui của mình như cô dâu trước lúc về nhà chồng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040501.jpg

Có thể với sự chuẩn bị còn lúng túng.

Nhưng hẳn đều là niềm vui chung:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040507.jpg

Cuba có hệ thống giáo dục, y tế, giao thông, dịch vụ công cộng được thừa nhận vào loại ưu việt và được nhà nước bao cấp. Dân chả phải lo, cũng chả phải nghĩ làm gì cho mệt, cứ vui thôi.

Cứ thử gạt được những nỗi lo ấy, con người cũng nhẹ bẫng đi ấy chứ.

baxu
05-11-2008, 22:40
càng xem ảnh của bé Ru Ri, mình càng mong đi Cuba. Không đi sớm, sẽ chẳng còn những cảnh này. Còn sau này mở cửa với lị hòa nhập, mình có quay lại, thì cũng có cái mà so sánh, ngẫm ngợi.

Đi thôi đi thôi!

netwalker
05-11-2008, 22:42
He he, bác Dudi viết hay quá ! Rất hài hước, rất dễ hiều và đầy ảnh minh họa .

Chính vì em cũng đã lượn lờ, tính toán cho nên em mới biết cái khúc mắc của em ở đâu :) Chính là ở chỗ phải kiếm một cô bản xứ . Như vậy sẽ là liên doanh trong gia đình. Đúng là đồng Cuba không phải loại tiền chuyển đổi, không tiêu được ngoài thế giới, nhưng nếu tái đầu tư lợi nhuận ngay tại chỗ, đầu tư lại vào bất động sản ở các vị trí ngon, tài đầu tư ngay tại Cuba , đợi thêm dăm năm nữa chắc chắn Fidel sẽ lên thiên đường. Lúc đó chắc chắn thời thế sẽ thay đổi. Raul sẽ chuyển hướng đất nước sang nền kinh tế thị trường, các kênh kinh tài phi chính thống sẽ phát triển, các loại tiền chung chuyển thoải mái.

Ngay cả Việt nam mình cũng thế thôi, lúc trước cấm bọn Tây cũng như nhà đầu tư Việt Kiều chuyển lợi nhuận ra nước ngoài nhưng thiếu gì kênh chuyển tiền đâu. Vì chính các quan chức cũng có nhu cầu chuyển hàng triệu đô la ra ngoài lót ổ chờ hạ cánh an toàn.

Chuyện chuyển tiền không lo. Vấn đề chính chỉ là cái cô quản lý ở đó. Nếu có thì khỏi lo là đầu tư nước ngoài. Vấn đề chắc là phải làm thủ tục kết hôn. Đến đây em tắc tị, hi hi =))

Kiếm thì dễ vì có nhiều cô cũng thích sang Mỹ, Canada lắm. ( Cái này bao giờ túng tiền, em về tàu lục địa kiếm một cô vợ hờ là cũng có được ít vốn làm ăn =)) . Nghe nói là nếu ai chịu về làm giấy tờ cho một người Lục Địa sang đây là có 80 sấp, vì 60 sấp là giá chui container chưa biết sống chết ra sao. )

Dudi
05-11-2008, 23:54
Hịhị, Sư Phò vưỡn chỉ là Sư Phò chộp ảnh thui, chưa chộp được nhà đâu. Chộm được thì nhìu thằng đã chộp dồi.

Em giả nhời nhanh cho Sư Phò nè: Nếu Sư Phò lấy cô vợ Cuba, chánh quyền sẽ giúp ngay và ô tô ma tích sau một thời gian ngắn sẽ cấp cho vợ chồng chẻ của Sư Phò một tổ ấm để mà hý hoáy hưởng hạnh phúc...

Đã chưa, cấp nhé, không mất xiền ạ.

Đó sẽ là một căn hộ nào đó, hai phòng nhỏ chả hạn, trong một khu chung cư hộp nào đó, thường là thiết kế theo kiểu Liên Xô cũ, với tiêu chuẩn chất lượng GOST những năm 70, ở trên tầng cao thứ bao nhiêu nào đó...

Không sao.

Nhưng Sư Phò sẽ chỉ có quyền sử dụng thui, không phải quyền sở hữu.

Không sao.

Nhưng Sư Phò sẽ không có quyền bán (sang, nhượng...) nó như kiểu VN, nhà chao cháo múc lấy xiền bỏ túi.

Nếu thich ở chỗ khác cho nó đàng hoàng hơn to đẹp hơn, Sư Phò phải đi tìm được chỗ đó, thỏa thuận được với chủ nhà đó, rồi tay trong tay cùng dắt díu nhau ra chính quyền xin... đổi.

Tức nhiên Sư Phò phải các thêm xiền để ra chỗ rộng hơn chả hạn, nhưng chánh thức trên giấy tờ là đổi ngang. Còn cái xiền "cạc" thêm kia phải tự biết campuchia sao đó cho nó ổn.

Vì ai cũng có quyền có nhà, và trên thực tế có nhà hoặc sẽ có nhà như vợ chồng chẻ của Sư Phò, nên không ai mua nhà làm gì.

Mà xiền ở đâu ra để mua nhà hử? (câu hỏi này mới khó giả nhời à nha).

Rất nhiều nhà bỏ hoang tàn, nhưng đó là nhà của những ngưồi đã ra đi làm Cu Kiều vạn dặm ở đâu đó zồi.

Nhà hoang, cứ khóa cửa để đấy, chục năm sau về thăm, khóa rỉ rơi ra cũng vậy, bụi có cả lớp, mạng nhện có giăng kín cũng không ai đụng tới. Chánh quyền cũng không có nhu cầu "mượn" làm gì cả.

Không được mua bán nhà cửa đất đai, nên nhà có cũng như không. Cô vợ chẻ bản xứ của Sư Phò đứng tên giấy tờ nhà còn chả có quyền này thì làm sao Sư Phò, như một công dân hạng hai ăn theo vợ (hờ hờ), lại dễ dàng có được?

Nếu được mua bán thì có khi chả còn cái nào cho Sư Phò ngắm như bi giờ đâu ạ=))

Thôi thì, trong cái rủi cũng còn có cái may. Ít nhất cũng còn cái để trầm ngâm ngắm nghía!

P/S:Em là vì tình thày trò, thương thầy mới nói đới ạ, chứ chả định nói máy chiện này lồm gì :D

matador
06-11-2008, 02:48
Nhà Toét hình như cũng quan tâm Cuba, nên hiên giờ 4 người sau ở châu Âu nếu có thông tin vé đi Cuba thì ới nhau 1 tiếng nhé :D

- Baxu
- Arvil77
- Zorzo
- Toet



Cho tớ đi Cu bốn với CC nhá - trong cái danh sách của CC có đứa sẽ không đi nếu không có tớ =)).

netwalker
06-11-2008, 03:26
Bạn Matador phải viết lại là " tớ sẽ không bao giờ được đi Cuba uống mojito ngắm gái Caribbean nếu đứa trong cái danh sách của CC không đi và cho tớ đi cùng " hi, hi =))

Anh Già
06-11-2008, 03:42
Các bạn muốn rẻ thì thử tìm vé rẻ bay sang Canada rồi đi tiếp , vừa xem thử thì tour đầu tháng 1 bay từ Toronto ở 7 ngày hotel 4 sao , all inclusive , vé , tax tất cả có 550 usd , tìm kỹ hơn chắc còn có cái rẻ nữa .( tầm 3 sao thì chỉ cỡ trên dưới 450 usd thôi , quy ra Eu thì rẻ quá rồi còn giề )

matador
06-11-2008, 03:49
Bạn Matador phải viết lại là " tớ sẽ không bao giờ được đi Cuba uống mojito ngắm gái Caribbean nếu đứa trong cái danh sách của CC không đi và cho tớ đi cùng " hi, hi =))

Đi để ngắm gái Caribbean ai lại đi với toàn gái thế hả bạn Net, bạn toàn xui dại vậy :T

arvil77
06-11-2008, 05:36
Các bạn muốn rẻ thì thử tìm vé rẻ bay sang Canada rồi đi tiếp , vừa xem thử thì tour đầu tháng 1 bay từ Toronto ở 7 ngày hotel 4 sao , all inclusive , vé , tax tất cả có 550 usd , tìm kỹ hơn chắc còn có cái rẻ nữa .( tầm 3 sao thì chỉ cỡ trên dưới 450 usd thôi , quy ra Eu thì rẻ quá rồi còn giề )

Mìn tính rồi :D Hay có vé rẻ từ châu Âu sang Mỹ và Canada nhưng cộng 2 chặng vào đắt hơn, thêm visa Canada nữa :D Đô Mỹ lên giá rồi

@C. baxu: muốn đi nhanh chắc chỉ còn lựa chọn tháng 1&2 thôi, từ tháng 5 đến tháng 10 là mưa bão. Tháng 3 và 4 mùa xuân nhiều lễ hội + lễ Phục sinh nên khó tìm vé rẻ hơn nữa.

netwalker
06-11-2008, 05:58
Đi cuối tháng 11, đầu tháng 12 cũng được mà lúc đấy vé cũng vẫn rẻ. Vé đắt kể từ 15/12 cho đến hết 10/1.

Anh Già
06-11-2008, 06:08
Cuối tháng 11 bạn Net có đi được ko ? Được thì kiếm vé mai mua luôn !

netwalker
06-11-2008, 06:22
Nếu 5 bạn 3xu, CC, Zorzo, Toét và nhà Toét sang đây tháng 11 là tớ đi đấy :)

Còn không đợi các bạn ấy sang rồi cùng đi cho vui.


Đằng nào cũng có thêm thời gian để giải quyết nốt việc tồn đọng . Bọn Beach Camera thế nào nó overcharge rồi lại còn có khoản charge mà mình không có mua gì, mình đang phải giải quyết với bọn nó là tao lấy có cái ống kính 16-35mm với cái thẻ CF card mà sao bọn mày tính nhiều tiền và nhiều lần thế. Bọn nó cũng đang điều tra ra làm sao. Mình cũng gọi điện thoại báo cho bọn ngân hàng phát hành thẻ, bọn nó bảo yên tâm có bảo hiểm, nếu bọn nó không giải quyết thì ngân hàng sẽ xử lý.

Ảnh ọt chuyến đi Nam Mỹ cũng chưa xử lý hết, bài vở còn chưa viết, đến băng ghi âm còn chưa đánh máy xong.

Nếu trong tuần tới giải quyết xong chắc kiếm vé đi đợt Noel cho vui đằng nào anh em mình chẳng có khuyến mại.

Thông báo luôn cho bạn nào thích đi bất cứ chỗ nào ở vùng Trung Mỹ Caribe là tớ có một số coupon bớt thêm $200 của Canon Pro. áp dụng cho hãng du lịch Sunquest một hãng du lịch khá nổi tiếng ở Canada và giá của họ vốn đã rẻ trung bình cũng chỉ khoảng $500-$600/người thôi.

Địa chỉ website của hãng đó ở đây: http://www.sunquest.ca

Đính chính: Vừa đọc lại là coupon hết hạn ngày 30/11/2008 nhưng có thể áp dụng cho booking năm sau trước tháng 4/2009 và $200 là cho couple nghĩa là chỉ bớt thêm có $100/người thôi :)

Dudi
06-11-2008, 11:01
Hehe, các bác chuẩn bị đi Cuba cho em xin ít xiền cò nha. Em cũng có công dụ được các bác đi, nhưng x lấy được xiền cò của các bác Cu.

Dù sao em cũng có tý công tiên triền cho ngành du lịch Cu đới ạ.

++++

Thời gian là tiền bạc, và còn hơn cả như thế. Một lúc nào đó, sống đến 70-80 rồi chả hạn, xiền bạc quanh người sẽ chả có ý nghĩa gì. Lúc ấy, con người có thể chỉ mong đổi xiền lấy thời gian, để quay lại lúc 30-40 tuổi...

Đó có thể là lý do khiến người ta cứ nhao lên vũ trụ với vận tốc lớn theo thuyết tương đối của Einstein để cho người nó chẻ lại, hay là, phượt lung tung để làm mới lại mình.

Đó cũng là một lý do nhiều người muốn đến Cuba, để sống lại với cái thời gian không bao giờ trở lại, một thời gian khó và bình lặng, sống trong những nghịch lý và thuận lý của thời bao cấp, trôi đi mà không cần lo toan, bươn chải...

Người ngòai, nhất là người chưa qua thời bao cấp nhìn vào Cuba thấy là lạ, ngồ ngộ, tò mò. Những người Việt đã kinh qua thời bao cấp, phần hiểu được và thông cảm, phần thích thú nhìn lại và so sánh cảnh của chính mình, nên có cái thú riêng.

Còn người Cuba nhìn những cái mới từ một góc nhỉn hẹp và cổ kính:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00933-1.jpg

Kiến trúc Cuba từng là một trường phái lạ và mạnh, có nhiều nét riêng và cách giải quyết rất độc đáo. Khách sạn Thắng Lợi bên Hồ Tây ở Hà Nội do Cuba giúp xây là một trong những thí dụ kinh điển ấy, từng gây thú vị sửng sốt.

Còn đây là cung đại hội ở La Habana, tương tự như hội trường Ba Đình của ta, nơi diễn ra hầu hết các sự kiện quan trọng của đất nước:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040110.jpg

Nó được thiết kế theo giải pháp rất khéo, vừa âm vừa dương, lối dẫn dắt bằng ngôn ngữ kiến trúc rất khéo, lại rất hài hòa với cảnh quan một cách có lý.

Đài tưởng niệm Hose Marti trên quảng trường chính, cũng là lễ đài chào đón các cuộc duyệt binh, mít tinh tuần hành lớn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1030631.jpg

Những công trình mang đậm nét riêng của Cuba như vậy khá ít. Chủ yếu là các kiến trúc cổ từ thời Tây:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00859-1.jpg

hay là các kiến trúc mang đậm nét của thời Liên Xô:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040115.jpg

hoặc như vầy:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00660-1.jpg

Tượng đài Che ở tỉnh Santa Clara, nơi cách nay vài năm hài cốt ông được đưa về Cuba, để trong nhà tưởng niệm dưới chân tượng đài này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040450.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC01003.jpg

Có thể nhận thấy tính hoành cháng, tính trọng thể... những đặc trưng của nền điêu khắc và kiến trúc quy hoạch tượng đài rất ... LX.

Sự pha trộn, được coi là những nỗ lực vùng vẫy trong cái thế chắp vá hơn là sáng tạo. Có thể hiểu hậu trường của nó: những khó khăn về kinh tế và kỹ thuật cản trở kiến trúc như thế nào:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00656-1.jpg

Cái mới, có thể là sự đục đẽo tận dụng cảnh quan, mầu mè..., không mấy tốn kém. Tại một khu du lịch về "dân tộc học", người ta đẽo núi để tạo ra hình ảnh ấn tượng mời gọi từ xa:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040552.jpg

Nhưng ở đó, chỉ có vài cái kios bán vài cái hàng lưu niệm.

Kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc Cuba lúc này mới chỉ dừng lại ở những nỗ lực, mong muốn bứt phá của con người, chứ chưa tạo ra một môi trường sống, môi trường nghệ thuật cho như bản chất phải có cuả các ngành nghệ thuật này.

baxu
06-11-2008, 14:24
@C. baxu: muốn đi nhanh chắc chỉ còn lựa chọn tháng 1&2 thôi, từ tháng 5 đến tháng 10 là mưa bão. Tháng 3 và 4 mùa xuân nhiều lễ hội + lễ Phục sinh nên khó tìm vé rẻ hơn nữa.

Tháng 1&2 toàn hơn 1000E thôi AV ơi, cuối t11 đầu 12 như anh Net nói, đúng là rẻ hơn chút chút, nhưng cũng hơn 800E, mà em lại mua vé đi Maroc mất rồi.


Nếu 5 bạn 3xu, CC, Zorzo, Toét và nhà Toét sang đây tháng 11 là tớ đi đấy :)

Còn không đợi các bạn ấy sang rồi cùng đi cho vui.



Có anh Net đang đợi rồi, kiếm được vé rẻ là ới nhau đi luôn các bác nhá.

@ từ VN, cái hồi năm 2002 làm chuyến bờ bụi sang Nga, em đã suýt lấy vé Aeroflot chặng Hanoi - Mát - La Havana - Mát - HN 600$, dưng cơ mà cái bạn BéTí của em bạn í không chịu đi dài nên bọn em phải cắt anh Cu.

Bác nào ở VN thử hỏi xem Aeroflot còn hoạt động ko, có khi lại kiếm được vé rẻ. Nhưng máy bay có rơi thì đừng oán em nhá ;)

vntuyen
06-11-2008, 14:41
Cái ảnh của bé Ruri giống hồ Trúc Bạch với vườn hoa Lênin. Nghe đồn sau loạt bài Cuba này, Bé Ruri bị giang hồ truy đuổi nguội, có nhiều người hỏi tớ số của bác ấy, tớ chẳng thèm khai mà không hiểu sao sau đó ai cũng cám ơn, lạ thiệt :)
Nếu có xiền cò bác chia cho em với nhá

danngoc
06-11-2008, 16:05
Xin visa đi du lịch Cu có khó lắm không bác? Ví dụ vợ chồng em buồn chân ghé LSQ Cu xin visa thì sao?

baxu
06-11-2008, 19:23
Xin visa đi du lịch Cu có khó lắm không bác? Ví dụ vợ chồng em buồn chân ghé LSQ Cu xin visa thì sao?

Chắc chắn là cực dễ.

Như ở bên này, không phải xin gì hết. Khi mua vé máy bay, hãng hàng không khi issue vé là kẹp luôn cho bạn visa (15$ giá năm 2006 - là 1 tờ giấy rời, nhằm không để lại dấu vết trong passport, sợ bọn Mỹ thù).

Tức là không làm thủ tục gì hết, mua vé là kèm luôn.

Anh Già
06-11-2008, 20:50
Mìn tính rồi :D Hay có vé rẻ từ châu Âu sang Mỹ và Canada nhưng cộng 2 chặng vào đắt hơn, thêm visa Canada nữa :D Đô Mỹ lên giá rồi

@C. baxu: muốn đi nhanh chắc chỉ còn lựa chọn tháng 1&2 thôi, từ tháng 5 đến tháng 10 là mưa bão. Tháng 3 và 4 mùa xuân nhiều lễ hội + lễ Phục sinh nên khó tìm vé rẻ hơn nữa.

Đắt hơn một tý dưng mà lại đi chơi thêm được một nước nữa , với lại tour đi từ Canada là all inclusive rồi , sang đó thích thì chỉ nằm dài phơi nắng với ăn, ngủ , ụ ị thôi , thích thì chạy vòng quanh đảo . Với lại các bạn không nhanh chân mà nhỡ đâu anh Hai Phi anh ý tạch mất thì kém thú vị đi nhiều đấy .

Dudi
06-11-2008, 22:18
Một xã hội bị bao vây, tách với thế giới bên ngoài hàng vài chục năm nay, đương nhiên có nhiều điều lạ lẫm. ĐTDD ở VN bi giờ như đồ chơi, còn ở Cuba vài tháng trước mới bắt đầu cho phép “dùng thí điểm”, làm dân chúng nổi cơn sốt xôn xao, xếp hàng ngắm nghía...

Internet vẫn còn là loại hàng xa xỉ, không phải ai cũng được dùng. Ngoài các cơ quan quan trọng, một số thành phần được phép, trong đó có bác sĩ, được quyền dùng. Lý do bác sĩ được ưu tiên là để nghiên cứu chữa bệnh...

Những cái bình thường thì qúy, những đồ qúy hiếm lại thấy bình thường. Chiếc xe này, nghe nói hãng Ford định mua lại giá nào cũng chơi, nhưng ớ thèm bán. Nó vào loại cổ bà cố luôn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040309.jpg

Máy tay kỹ sư xe hơi Ý Đại Lợi trong đoàn du khách rên xiết xuýt xoa, sấn vào chỉ chỏ vào những bộ phận, những cái mác... nói rằng nó là đồ của thế kỷ bao nhiêu ấy lựng. Em chả hỉu gì về xe với cộ, chỉ biết vậy.

Cái đàn piano này, mấy bà rành đồ cổ người Pháp cứ lăn ra mà soi, chặc lưỡi chành chạch như thạch thùng lên cơn suyễn.

Em chả bit gì về nhạc nhõi, chỉ quan tâm cái bà yểu điệu bôi nước hoa ngạt ngào, hắc khìn khịt, đánh dàn cà tưng chào khách trong căn nhà cổ, nghe nói từ thế kỷ xyz:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040287.jpg

Đồ cổ, em cũng ngố như mấy bác Cu. Còn cái này thì em biết, vì nó giống như ở VN thôi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00880-1.jpg

Trên đường phố, không có bóng quảng cáo, như một tín hiệu cho thấy nền kinh tế không phải là hàng hóa.

Nhưng khắp nơi lại thừa các khẩu hiệu. Và cả những pano đầy khí thế. Thôi, đằng nào bác Ô cũng đã lên, bác Bush sắp về vườn, em “dậu đổ bìm leo" tý, chụp cái pano bên giơ đấm bên rạch mặt này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00613.jpg

Chả mấy ai quan tâm. Cái quan tâm trên đường phố lại là các động tác lạ, bôi son trát phấn làm đẹp cho nhau ngay giữa nơi quan trên trông xuống người ta trông vào:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040163.jpg

Vô tư là nét duyên. Nhưng các cô ấy lại không biết đang khơi lên các loại vọng vọng, làm ối người như bị điện giật giật.

Điện, bác Công Tờ Điện nhà ta đừng có mờ nổi máu quen điên tờ tờ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00898.jpg

saigonzoomtoday
06-11-2008, 23:09
Nét, AG, 3xu, CC, Zorzo, Toét và nhà Toét
600$/1 người/ 1 tuần ở vn tớ ăn nhậu, tắm biển, ngắm gái thoải mái. Và ước gì đám này chưa từng tới vn.:(

3 lá coca = 3 điều ước

1. Cuba sát bên vn như tình ae, bơi xuồng cũng tới....:(

2. Mình muốn có cái nick SonTT màu đỏ có dấu gạch ngang :D....(:(!!!)

3. Anh CVN có cái $ chuyến Châu Phi vừa $ mình.

sogy @chủ topic: lên cơn!!!..:shrug:

vntuyen
07-11-2008, 16:06
@Dudi: nhìn cái táp lô điện này em thấy muốn khóc. Ai cũng nói VN xài đồng hồ hiệu con ngựa, chứ chẳng lẽ xài hiệu bọ hung hả bác.
@Zum: anh cũng muốn giúp chú cái điều ước thứ 2, nhưng mà loay hoay không làm được. Còn cái điều ước số 3 thì anh cũng ước, chẳng phải riêng chú mày.

danngoc
08-11-2008, 14:18
Các bác công dân vui tính ơi, theo em hiểu là bây giờ hai vợ chồng em ra tiệm bán răng bán tóc được khoảng 4k USD rồi ra tiệm vi tính mua 2 cái vé đi Cuba (có quá kảnh ngang đâu?) rồi ra sân bay TSN ngồi chờ là được? Bác chỉ dẫn em mới! Em thèm đi Cu lém

ViThanh
08-11-2008, 19:36
Hồi còn bé tôi đã mong ước được đến đất nước của cụ Phidel và đến nay vẫn đang là niềm mong ước.
Các bác chia sẻ thêm nhiều thông tin nữa nhé!

netwalker
09-11-2008, 00:13
Từ Việt Nam có mấy đường sau để đi Cuba.

- Đi qua Nga, giá rẻ nhưng nhớ mua thêm thuốc ngủ, đồ bịt tai và thuốc hỗ trợ thần kinh vì máy bay Nga không phải là ồn mà rất ồn, rất khó ngủ và nếu có lỡ đang bay mà một bên động cơ không hoạt động nữa thì lấy thuốc bổ thần kinh ra uống để hòng nghĩ xem có cách gì bay lượn được như chim không

- Đi qua Mễ ( dễ xin visa) nhưng cũng phải bay khá vòng vèo

- Đi qua Canada ( khó xin visa hơn chút) giá vé từ Việt Nam quá Canada khoảng $1500-$1800 ( khứ hồi) + $500 trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi từ Canada đi Cuba và 1 tuần khách sạn resort, bao ăn thoải mái, trái cây, nước uống cả ngày, thích lúc nào uống lúc đấy, rượu bia uống cả ngày cho đến nỗi không biết xỉn là gì nữa. Trung bình một ngày tớ uống như sau: Sáng ra ăn sáng, uống 1 cốc nước cam, 1 cốc nước hoa quả tổng hợp sau đó chạy ra biển chơi, chạy lòng vòng ngắm các em, tắm biển, phơi nắng, hoặc chơi windsurfing, catamaran ( chẳng biết tiếng Việt là gì thyền buồm hai mảnh hay buồm đối xứng ?), snorkeling (lặn ngụp), sau đó lên phơi nắng làm vài vại bia hoặc bắt đầu thử đủ các loại rượi cocktail với mojito. Một ngày tọng đến cả mấy chục ly rượu với chục vai bia chứ chẳng đùa. Ấy vậy mà tất cả gói gọn trong có $500. Thế có phải là quá rẻ không? Ở các nơi khác trên thế giới có thể rẻ hơn nhưng bảo đảm không thể có dịch vụ tốt như thế. Dân trí của Cuba cực cao, người dân lịch sự và hiếu khách. Nói chung tớ cực kỳ recommend mọi người nên đến đây một lần cho biết. Đấy là bây giờ chứ chắc ít nữa khi Cuba chuyển sang nền kinh tế Tư bản, chắc cũng chả kém gì Little Cuba 50 dặm bên kia bờ biển. Tổng chi phí chỉ nằm trong khoảng $2500 đổ lại nhưng được đi 2 nước. Nếu có thêm thời gian thì đi chơi thêm 1-3 tuần ở Canada nữa thì càng vui.

Anh Già
09-11-2008, 00:40
Hãng Aeroflot của Nga giờ bay quốc tế , nhất là những chặng dài cũng dùng máy bay Boing hay Airbus mới rồi Net

chaubathong
10-11-2008, 11:13
Mấy bác đi ác quá! Hic, ghen tị quá đi mất. KHông biết có ráng đu gió theo nổi không đây :-)

Anh Già
10-11-2008, 11:20
Máu thì đi cùng luôn đi Châu Bá Thông , nghĩ nhiều làm gì .

chaubathong
10-11-2008, 11:32
hihi, em đi chậm lắm với lại kinh tế và thời gian cũng có hạn, vì thế đành hóng chuyện của mấy bác rồi xem có chuyến nào thích hợp mới xin nhào vô ăn ké. Không được thì cũng học tập kinh nghiệm để sau này tự đi đỡ bỡ ngỡ. Thật sự kinh nghiệm của các bác giúp em rất nhiều. Em nói thật đấy :-)

fresh_air
10-11-2008, 12:07
$500 trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi từ Canada đi Cuba và 1 tuần khách sạn resort,

rẻ đến choáng váng. cho e hỏi đây là giá đại trà hay là sao? bay 2 chiều từ Mĩ [NYC] xuống Cancun đầu năm sau đã là $400 rồi, bay qua Nassau [bahamas] thì rẻ hơn $300.

Anh Già
10-11-2008, 12:10
Giá đại trà thì tầm hơn 600 bạn à , còn 500 thì chịu khó tìm một chút .

Toet
10-11-2008, 16:44
Thế tóm lại là đi vào tầm nào? Và nếu đi từ châu Âu thì đi kiểu gì tiện? Em dạo này là lười lên lịch trình lắm, bác nào quyết đi, nhà em theo. keke Tháng 1 hoặc tháng 2 múc hết.
Arvil với baxu, các nàng ơi, chúng mình cùng đi xem Cu ...ba nhé.

danngoc
10-11-2008, 18:02
Em bàn xong với mẹ mướp ở nhà thì rất có thể năm sau đi Cu đấy

netwalker
10-11-2008, 19:52
hihi, em đi chậm lắm với lại kinh tế và thời gian cũng có hạn, vì thế đành hóng chuyện của mấy bác rồi xem có chuyến nào thích hợp mới xin nhào vô ăn ké. Không được thì cũng học tập kinh nghiệm để sau này tự đi đỡ bỡ ngỡ. Thật sự kinh nghiệm của các bác giúp em rất nhiều. Em nói thật đấy :-)

Châu bá thông bảo thời gian có hạn là nói đùa à. Mình một năm chỉ có 2 tuần phép, ăn bớt ăn xén, cộng ăn cắp mới được hơn tháng, đi đâu chơi toàn phải đi vào chiều thứ Sáu ( về sớm đi luôn =)) ) để có thêm mấy ngày thứ Bảy , Chủ Nhật.

Đằng này ChâuBáThông đi mỗi từ Puno đến Machu Picchu đã mất mấy tuần, đi mỗi Peru mất 2 tháng rồi thì mình thấy CBT đúng là tỉ phú thời gian chứ đâu phải đùa.

Dudi
10-11-2008, 22:30
Sư Phò Uộc Cờ đã giới thiệu sơ Varadero rồi, một nơi ai cũng khuyên đi. Nó là một bãi biển “sân sau” của thủ đô La Habana, có vai trò tương tự như Đồ Sơn đối với Hà Nội hay Vũng Tàu đối với Sài Gòn vậy.

Nếu Cuba là một con cá voi, La Habana là con mắt, thì Varadero là cái tia nước mảnh mai phụt trên đầu cá voi, một tín hiệu vui sống.

Đó là một dải đất rất hẹp và dài, ngóc chéo lên, vươn ra biển:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/varadero-1.jpg

Chiều rộng của nó, có lẽ chỉ bằng 2-3 con phố, với một con đường như cột sống và những con hẻm xương cá rộng và thoáng.

Trừ một vài khách sạn gần đất liền còn cao, hầu hết chỉ là những cửa hàng 1-2 tầng bán đồ lưu niệm.

Ở đó có một cửa hàng nhỏ mang tên Hà Nội, bán sách và văn phòng phẩm, các cửa hàng khác bán móc khóa, áo phông...

Có cả những mũ bêrê đen kiểu như Chê vẫn đội. Lật ra bên trong, một cái mác nhỏ màu tráng, thô, sơ sài ghi: Made in Vietnam.

Biển cũng giống như ở Phú Quốc hay Bataya ở Thái: cát trắng, mịn. Bờ biển không thoải,mà hơi hụt như ở Nha Trang. Nước hơi mặn và không lạnh lắm, như Cửa Lò.

Nhưng khác ở chỗ biển màu xanh thẫm chen những vệt mầu xanh ngọc, cẩm thạch, màu rỉ đồng... rất thơ mộng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/varadero-beach-wallpaper.jpg

Bọn em ở cái khách sạn này: Cuatro Palmas (Bốn cây cọ). Giống như các khách sạn khác ở đây, chỉ có khách nước ngoài.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00652.jpg

Nhận phòng, người ta đeo vào tay một cái vòng nhựa và mọi thứ trong ấy, cứ việc chìa cái tay ấy ra là ... xơi.

Trọn gói: $ 35 /ngày/người, bao gồm:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00622-1.jpg

+ Phòng 3* nhưng các khách sạn 4-5* cũng không hơn như thế. Sạch sẽ thơm tho. Làm phòng sạch đến mức không chỉ lau nhà bằng nước thơm mà còn lật cả giường lên lau gậm giường.

Thật tình em khuyên bà dọn phòng không cần thiết phải như vậy, nhưng bà ấy không nghe, cứ dỡ hết giường ra lau bóng loáng rồi lại xếp giường lại, mà cái đệm thì nặng cực vì rất dày và êm, mọi thứ trắng toát, ủi (là) thẳng đơ...

+ Ăn ba bữa, búp-phê no xôi chán chè, cả rượu vang lẫn bia:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00633.jpg

+ Tắm các loại, biển, hồ, bơi đủ kiểu:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00629.jpg

+ Vườn mát nhạc hay, đánh cờ uống rượu cả ngày:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00625-1.jpg

+ 2 show diễn thời trang ca nhạc, các em chân dài múa may quay cuồng, xem mỏi mắt. Nhảy vô tư. Được dạy Salsa tận tình (có lớp học, thày cô dạy hẳn hoi).

+ Bar uống 24/24, kính thưa các loại rượu Cuba. Cocktail có cả trăm loại và sẵn sàng làm theo ý khách.


Cái này với em là đáng kinh ngạc nhất và khoái nhất. Cứ việc ngồi uống tỳ tỳ, huýt sáo là có người pha, mang đến tận nơi.

Em còn bày trò bắt pha theo kiểu của mình. Chẳng hạn, lấy rum pha với Coca, nước ngọt địa phương, chanh, cam, đá... sóc tung lên. Cứ chỉ thôi, không cần hiểu, không thích thì mình nhào vào tự làm lấy cho khoái.

Tại bàn có ghế ngồi ngả ngốn, lại có một bác ảo thuật gia phục vụ tận bàn mua vui. Bác này phải nói là đại tài, có thể làm rất nhiều trò đáng phục ngay trước mắt, tại bàn mình.

Cuối cùng, bác ấy bảo:

- One dollard.

Hơi ngơ ngác một tý, em hiểu là bác ấy bảo bo $1, bèn móc ra đưa. Bác ý xua tay xin lỗi rối rít, ra hiệu tới lui. Em phẩy tay, bảo bác ấy lui. Hóa ra bác ý chỉ mượn thôi.

Và trò ấy là xé toạc tờ $1, vo vo rồi xòe ra lại còn nguyên. Em bảo bác ý làm lại. Bác ý đưa cho em 1 cái như cái đũa, ra hiệu rạch. Thì rạch, thế mà nhoằng một cái thế nào, lại còn nguyên.

Bác ý cúi rập đầu chào để đi bàn khác, trả lại $1. Em lại phẩy tay, bảo bo luôn, cười và vỗ tay khen bác ý. Thấy bác ý cũng có vẻ hài lòng ra mặt.

Cái ảnh phòng ăn em bốt ở trên, xin các bác nhìn lại một tý: phòng ăn có cả một ban nhạc sống hẳn hoi, oánh những bản êm dịu, rất ... khai vị.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00636-1.jpg

Họ hát rất hay, nhiều khách khoái đến mức nhiều khi ngưng ăn để tập trung nghe nhìn.

Bọn em nổi máu rang hồ, nhờ người hỏi xem sau khi ăn trưa xong, muốn nghe ban nhạc này biểu diễn riêng có được không?

Trả lời: được.

- Nhưng đem ra bãi biển, chỉ đánh riêng cho bọn tôi thôi, không cho khách nào xem ké, được không?

- Được.

- Giá bi nhiêu?

- Tuỳ!

- Tuỳ là tuỳ thế nào?

- Chúng tôi có 8 người, đánh bao lâu cũng được, các ông muốn nghe bài gì đánh bài đó...

- OK. Nhưng sau đó sẽ đưa cho các ông bao nhiêu tiền?

- Thì tuỳ, thông thường ... mỗi người $1.

- Hả, $1 cho mỗi người? Đúng không? Tức là 8 người $8 ??

- Đúng rồi!

- Thôi...À...

- Thôi hả?

- Thôi, $10 cho cả nhóm, OK? Cho nó chẵn!

Thế là cả nhóm tươi cười vác đàn luần quần đi theo bọn em. Lòng vòng một lúc, cốt để tìm chỗ riêng cho hai khán giả, nhưng lại muốn gần sát biển cho nó có cả tiếng sóng biển.

Rồi em chỉ đại một mái hiên rộng, kê cái bàn với 2 cái ghế xa lông, đặt chân máy ảnh với cả video, ngả ngốn ra rồi búng tay cái tách:

- Bề Da Mề Mút Chô, pls!

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00643-2.jpg

Cả ban nhạc đánh dập dìu, trầm bổng, bè pha hơi bị chuẩn. Giọng cực hay.

(Không biết phượt có cho bốt video clip không thì em bốt cho bà con nghe mấy cái giọng này để thấy cái chất giọng cigar nó hay hơn thuốc lào nhiều).

- Oăn Ta Ra Mê Ra, pls!

Các bác ý nhún nhẩy bập bùng, say sưa như đang bỉu riễn trên Nhà hát Nhớn ý. Còn bọn em, hai thằng, lim dim, gật gù, ra cái điều cũng biết thưởng thức lém.

Nghĩ ra bài nào thì xướng lên bài ý. Rồi cũng tịt vì hết bài để nói cho người ta hiểu, bèn bảo qua một người thông dịch:

- Thôi, các ông thích hát bài nào thì hát, hát đại đi cho nó vui!

- Dân ca Cuba nhé?

- OK, rất tốt - (thế mà mình không nghĩ ra, tệ thật)

Thế là tưng bừng tiếp, sòn sòn sòn đô sòn... cà tưng, cà tưng...Rồi hai khán giả nhảy lên hát chung với ban nhạc, hát lại liên khúc quen thuộc từ Oăn Ta Mê Ra tới Bê Da Mê Mút Chô...

Chơi vui một hồi, em thấy tội các bác này quá, bèn bảo ngưng, thế đủ rồi. Trả tiền, mình thấy hài lòng vì chơi vui, rồi lại thấy thương thương, trong khi các bác nhạc công thấy hả dạ...

$10 đó là số tiền tiêu thêm trong khách sạn này, ngoài số tiền trọn gói ăn ở ngủ nghỉ đã trả.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00621.jpg

Có lẽ đó là $10 xứng đáng nhất đã chi từ trước tới nay cho mục đích “nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Anh Già
10-11-2008, 23:09
Bác Dudi viết hay quá cơ , làm em thèm đi Cuba kinh , bác up quả video kia lên youtube rồi cho lên đây đi bác !

PS : bạn lào nập hội đi Cuba với tớ đê ,vừa check giá đi từ chỗ tớ trọn gói ngày 7/12 , khách san 4* , all inclusive là dưới 500 usd 1 tuần nhá :D

chaubathong
10-11-2008, 23:44
à, có lẽ bác netwalker hiểu nhầm ý em. Em nói thời gian có hạn tức là em còn đang học, nên thời gian của em không thể linh động để đi bất cứ thời điểm nào được. Em chỉ có thể tranh thủ đi vào dịp hè mà thôi. Như chuyến đi Nam Mỹ vừa rồi của bác là ngay thời điểm em đi học, làm sao em có thể đu theo được.

saigonzoomtoday
10-11-2008, 23:58
đi thì đi, không đi thì thôi...nghỉ vậy. Nhưng sao cứ mò vào đây hóng hớt mãi...chẹp :'( !!!
@dudi: giận mà.... thương, về rồi hử Bác.


Bác Dudi viết hay quá cơ , làm em thèm đi Cuba kinh , bác up quả video kia lên youtube rồi cho lên đây đi bác !

PS : bạn lào nập hội đi Cuba với tớ đê ,vừa check giá đi từ chỗ tớ trọn gói ngày 7/12 , khách san 4* , all inclusive là dưới 500 usd 1 tuần nhá :D

Thêm vé từ vn sang thời điểm đó chắc +2000$ hả anh, em hỏi thật.

raklei
11-11-2008, 00:26
PS : bạn lào nập hội đi Cuba với tớ đê ,vừa check giá đi từ chỗ tớ trọn gói ngày 7/12 , khách san 4* , all inclusive là dưới 500 usd 1 tuần nhá :D

Giá đấy có phải thuế má nữa không hả bác, em xem mấy cái tờ quảng cáo tour chỗ em giá 5-600 đều có in chữ nhỏ đóng thêm 200 đồng tiền thuế.

Anh Già
11-11-2008, 00:26
Thêm vé từ vn sang thời điểm đó chắc +2000$ hả anh, em hỏi thật.

Cái này thì thú thực là tớ chịu , phải hỏi chuyên gia Hoàn Kiếm thì mới đúng chỗ !

r0sy
11-11-2008, 00:33
Thích nhỉ, giá mà em đu theo được :((

Anh Già
11-11-2008, 00:35
Giá đấy có phải thuế má nữa không hả bác, em xem mấy cái tờ quảng cáo tour chỗ em giá 5-600 đều có in chữ nhỏ đóng thêm 200 đồng tiền thuế.

Chú vào www.sunquest.ca mà check nhé , ngày 7/12 resort BRISAS GUARDALAVACA 4* all inclusive , giá 447 cad chưa thuế ,phòng hai người , sau thuế là 646 cad = 547 usd , bạn Net bảo là có coupon bớt được 100 cad /người thì chả thành dưới 500 usd là gì ?:LL Chú có đi thì chạy lên anh rồi đi luôn ( vì bay từ Toronto )
PS : nếu đi ngày 12/12 , resort 3* thì còn rẻ hơn mà những tận 10 ngày cơ !

Anh Già
11-11-2008, 00:36
Thích nhỉ, giá mà em đu theo được :((

Em đu một phát qua Bali , rẻ , đẹp , bền :LL và bọn anh cũng Gato =))

Bagai
11-11-2008, 01:07
AG đi ngày nào cho vợ chồng em nhỏ theo với hí hí... :L

Anh Già
11-11-2008, 01:09
AG đi ngày nào cho vợ chồng em nhỏ theo với hí hí... :L

Chồng em xin nghỉ phép được ko ? ( đi với chồng thì okey , hí hí hí ... :LL)

netwalker
11-11-2008, 01:13
Anhgia mới sau một trận đã sợ te tua, nghe đến bagai là nổi hết gai ốc :LL

Đi Cuba chứ có phải phượt Nam Mỹ với châu Phi đâu, đi resort với va ly chứ có phải phượt với ba lô đâu :LL

Nhưng anh thì cũng muốn ngắm dung nhan của ông xã em xem chú nào tốt số thế ...... =))

Nếu định đi thì đi vào tuần trước Giáng Sinh, báo ông xã xin nghỉ việc đi rồi sang Tổ Rồng thăm quan luôn cho biết (beer)

aivoges
11-11-2008, 04:25
Chú vào www.sunquest.ca mà check nhé , ngày 7/12 resort BRISAS GUARDALAVACA 4* all inclusive , giá 447 cad chưa thuế ,phòng hai người , sau thuế là 646 cad = 547 usd , bạn Net bảo là có coupon bớt được 100 cad /người thì chả thành dưới 500 usd là gì ?:LL Chú có đi thì chạy lên anh rồi đi luôn ( vì bay từ Toronto )
PS : nếu đi ngày 12/12 , resort 3* thì còn rẻ hơn mà những tận 10 ngày cơ !

Em thấy ở www.escapes.ca ngày 7/12 có $308 + $205 tax cho 1 tuần ở Havana thôi. Mà là CAD nhé chứ không phải USD. Nếu anh Net có coupon bớt được $100/người thì đổi lịch đi tầm Christmas đi em đi với :)

netwalker
11-11-2008, 09:35
X-mas chơi luôn.

raklei
11-11-2008, 10:40
Học kỳ này em phải depôt initial rồi không còn rảnh chứ không cũng tham gia với các bác, giá đi từ chỗ bác già rẻ hơn hẳn chỗ em. E vừa check thử sang năm cả nhà e mà đi kiểu bác nét kể xách vali nằm phơi nắng uống rượu cho 4 người thấy tổng cộng tạm tính tất tần tật chưa đến 1500.

aivoges
11-11-2008, 10:42
Em mới để ý là đi tầm X-mas giá $600-$800 all inclusive hình như không có ks 4* đâu nhé. Không biết các bác có thoải mái không :) Anh Net check lại thông tin ở link em gửi xem. Giả sử đi ngày 23/12 đi.

Anh Già
11-11-2008, 11:12
Thôi tớ dạng thất nghiệp , chả đua được với các bạn đi dịp Xmas đâu , giá chát mà lại đông đúc , dịp đó tớ đi shopping vui hơn =))

aivoges
11-11-2008, 13:36
Thế thôi Anh Già đi với anh Nét đi. Em không vào phá đám nữa :Dam Đi tầm Xmas vé cũng đắt hơn nhiều mà ks lại không ngon bằng, em như các bác cũng chẳng tội gì mà lùi lại vài ngày cho đắt. Biết đâu dịp Xmas anh Nét lại kiếm được vé rẻ đi Alaska chụp bắc cực quang nhỉ. Em xem thử trên viptravel thấy vé nội địa đi Yellowknife mà đắt kinh.

Dudi
11-11-2008, 17:51
Bác Dudi viết hay quá cơ , làm em thèm đi Cuba kinh , bác up quả video kia lên youtube rồi cho lên đây đi bác !


https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/DSC00643-2.jpg

- Oăn Ta Ra Mê Ra, pls!

TvwQkehWuYU

banmaitoahuong
13-11-2008, 02:56
Trong Nam thì những Cuban, và những người Việt từng sinh sống bên ấy có nhiều không anh Dudi? Ở ngoài này thì em cũng có gặp 1 số. Họ rất thân thiện và vui vẻ lắm.

Anh Già
13-11-2008, 03:26
Em nói thật là em cực thán phục bác Dudi , sang đến đấy mà bác vẫn còn tỉnh táo để quay phim chụp ảnh được thì quá tài rồi !(c) (beer) Phải là em ấy à, từ lúc vừa xuống sân bay em đã ôm chai Rum rồi nhá , cho đến lúc lên máy bay về vẫn còn cầm chai Rum , miệng lại còn ngậm điếu Cohiba phì phèo nhả khói chả kém gì bạn Mỳ . :D

chaubathong
13-11-2008, 09:48
Đi Cuba nói chung cực vui, cảm giác không khí ở đây lúc nào cũng như lễ hội. Bia rượu uống bét nhè không lo như ở Mỹ hay Canada ( không dám uống nhiều sợ cảnh sát thâu bằng lái). Bãi biển ở đây cực đẹp, nguyên thủy, cát vàng, nước trong xanh như ngọc, không rác rưởi, con gái vùng Caribe thì tuyệt vời, da rám nắng, ngực to, eo nhỏ, mông nở, nhảy salsa cực sexy. Nói chung là tuyệt vời :) Xin lỗi chị em nào đọc được mấy dòng này nhé! :)

Lời tự thú trước bình mình :
"Tớ thích uống mojito cho phê phê rồi ngắm nhìn các em nằm phơi nắng hoặc đi dạo trên bãi biển trong trang phục Eva, nói chung là không khác gì thiên đường hạ giới các bác ạ" ;)

Bác kể làm em thèm quá. Phải ráng làm 1 quả Cuba mới được :D

chaubathong
13-11-2008, 10:07
Mấy em Cuba xinh tươi rất yêu Việt nam, bác chỉ cần mời đi chơi làm bạn nhậu, mấy em này uống tĩ tã, rất chi là giỏi vì vậy tửu lượng của anh em mà không cao chắc là ........sau chầu nhậu chỉ còn nằm xem menu =))

Nếu sang hơn bác đưa em nó đi chơi ăn nghỉ ở Varadero chỉ cách Havana 100km giống như chạy Saigon - Vũng Tàu vậy là thiên đường hạ giới rồi =)) Chi Phí ăn nghỉ một tuần, ăn chơi thoải mái là $200. ( một tuần nhé bác, chứ không phải một đêm :)) )

Hihi, lúc đầu cũng định rủ bạn gái đi Cuba chơi, nhưng nghe bác kể vậy, chắc phải đi solo quá, hihi. Khi nào đi, em pm hỏi kinh nghiệm của bác nhe :D

Bagai
13-11-2008, 10:14
Anhgia mới sau một trận đã sợ te tua, nghe đến bagai là nổi hết gai ốc :LL

Đi Cuba chứ có phải phượt Nam Mỹ với châu Phi đâu, đi resort với va ly chứ có phải phượt với ba lô đâu :LL

Nhưng anh thì cũng muốn ngắm dung nhan của ông xã em xem chú nào tốt số thế ...... =))

Nếu định đi thì đi vào tuần trước Giáng Sinh, báo ông xã xin nghỉ việc đi rồi sang Tổ Rồng thăm quan luôn cho biết (beer)

Đang chờ nhà sư phụ + nhà AG đây (wait)

netwalker
13-11-2008, 21:57
Thế em đi một mình hay đi với chồng. Nếu đi với chồng thì báo chồng chuẩn bị tinh thần nghỉ làm tuần trước Noel đi, còn đi một mình thì bow chắc cũng đi một mình đấy, có gì hẹn bay cùng nhau cho vui.

@ chaubathong

Cuba đi một mình hay hai mình đều có cái hay của nó. Đi hai mình có cái hay của hai mình, còn đi một mình có loại single package rất vui mà thanh niên bên này rất hay đi. Một lũ con trai rủ nhau đi SP, và người ta sẽ đưa mình đến một khách sạn ở đó cũng có một lũ con gái rủ nhau đi và tất nhiên là từ đủ các nơi trên thế giới. Ở trong cái khu resort dành cho SP đó có chuyện gì diễn ra thì có trời, biển và các anh chị kia mới biết :)) . Cái đó đúng là 5S :)

Anh Già
13-11-2008, 22:10
Các bạn có định đi Cuba vào mùa đông chớ có đi Vadadero vì ở đó mùa này nước khá lạnh .

Toet
13-11-2008, 22:43
Thế em đi một mình hay đi với chồng. Nếu đi với chồng thì báo chồng chuẩn bị tinh thần nghỉ làm tuần trước Noel đi, còn đi một mình thì bow chắc cũng đi một mình đấy, có gì hẹn bay cùng nhau cho vui.

@ chaubathong

Cuba đi một mình hay hai mình đều có cái hay của nó. Đi hai mình có cái hay của hai mình, còn đi một mình có loại single package rất vui mà thanh niên bên này rất hay đi. Một lũ con trai rủ nhau đi SP, và người ta sẽ đưa mình đến một khách sạn ở đó cũng có một lũ con gái rủ nhau đi và tất nhiên là từ đủ các nơi trên thế giới. Ở trong cái khu resort dành cho SP đó có chuyện gì diễn ra thì có trời, biển và các anh chị kia mới biết :)) . Cái đó đúng là 5S :)

Trùi ui, sao mình thích làm một cái single package ở Cuba thế không biết, chẹp chẹp. Các bạn đi X-mas lần này, năm sau lại làm chuyến khác cho Toét join với nha. hị hị

baxu
13-11-2008, 23:00
Trùi ui, sao mình thích làm một cái single package ở Cuba thế không biết, chẹp chẹp. Các bạn đi X-mas lần này, năm sau lại làm chuyến khác cho Toét join với nha. hị hị

nhà matador có đi X-mas sang năm không để mình còn sắp xếp :))

matador
13-11-2008, 23:24
nhà matador có đi X-mas sang năm không để mình còn sắp xếp :))

đi chứ, nhưng chúng mình đi riêng chỗ khác, nhớ :D

Bagai
13-11-2008, 23:27
Em định mua vé tặng chồng sinh nhật, giữa tháng 12. Mua xong đi không đi thì thôi hehe... đi trước Noel là đẹp (về khoảng trước 22/12).

"Hồi hộp và chờ đợi" :P. Nếu Bow đi em mua vé cho em trai em đi luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi :P

Anh Già
13-11-2008, 23:42
Dưng bow nghe nói sợ '' mưa rơi '' dồi ! =)) j/k

netwalker
14-11-2008, 00:35
Em định mua vé tặng chồng sinh nhật, giữa tháng 12. Mua xong đi không đi thì thôi hehe... đi trước Noel là đẹp (về khoảng trước 22/12).

"Hồi hộp và chờ đợi" :P. Nếu Bow đi em mua vé cho em trai em đi luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi :P

Em trai em có thẻ xanh chưa? Còn chưa có thẻ xanh, vẫn là visa du học thì phải đi xin visa Canada đi để còn dễ lượn lờ .

Bow chắc đi đấy, không những đi Cuba mà bow bảo đi Cuba chỉ để ngồi uống mojito, hút cohiba, ngắm gái Ca-ri-bê để bàn về hành trình Maya Route của National Geographic sắp tới :)) Gấu chưa? (c) (beer)

baxu
14-11-2008, 00:40
TW giao nhiệm vụ cho gái bagai:

- Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ cao cả của người phụ nữ - chiều zai!

- Đối tượng zai: chồng

- Mục tiêu: làm cho AG và anh Net ... lòi mắt

Bagai
14-11-2008, 14:37
Tuân lệnh chị Xu.

Bow đi chuyến này về xong xịn hẳn ra...Hàng lên giá vù vù...các em vnphoto xếp hàng không biết giãy sao cho hết :LL Nói gì thì nói vụ Maya route nhớ cho em theo 1 đoạn nha...khi nào mấy anh mệt thì đuổi em về (wait):L

chaubathong
15-11-2008, 08:37
Hic, cái vụ Maya route này là sao? Cho em biết cụ thể với. Các bác định khi nào đi, em định hè năm sau đi đấy, các bác chơi nghiệt quá, đi hết trơn rồi, còn chỗ nào cho em đi đây? :(

Anh Già
15-11-2008, 08:46
Bọn tớ đi ngắm Inca rồi thì giờ phải đi Mễ ngắm Maya cho đủ bộ , tính là cuối tháng 1 , đầu tháng 2 năm tới là đi đấy , bạn Trâu Bá Thông ( có thân mật mới gọi tên kiểu ấy:D ) có đi cùng ko ? À bạn Trâu đang sống ở đâu vậy ?

Bagai
15-11-2008, 12:30
Chắc ảnh CBT đang ở VN, làm cho TT thì phải anh hả (wait)... Nếu BG đi mà có anh CBT đi nữa Bg sẽ vui mừng lắm tại vì BG khóc mấy ông kia hết chịu dỗ rồi hê hê...

chaubathong
16-11-2008, 11:00
Em đang học ở Houston ạ. Tháng 1 em phải vào học rồi, sao mà đi được? :(. Em đã có dự định là hè này sẽ sang Mễ lấy summer class 1 tháng, rồi lại đi lang thang 1 tháng. Đành vậy, mấy bác đi rồi truyền kinh nghiệm lại cho em cũng được. Cũng may, mấy bác không viết báo, chứ nếu không thì em...ăn cám :D

netwalker
16-11-2008, 11:02
Viết báo không được trả nhiều tiền bằng nhuận ảnh em ơi :)

chaubathong
16-11-2008, 11:10
Viết báo không được trả nhiều tiền bằng nhuận ảnh em ơi :)

Hihi, cũng may, nhờ vậy em mới còn chuyện để làm chứ. Bác mà vừa chụp ảnh, vừa viết báo thì em...chết :D
Bác netwalker bi giờ làm phóng viên ảnh cho báo nào thế? Em đang học journalism ở đây, cũng đang mon men tập chụp ảnh cho nó bài bản tí. Bác có kinh nghiệm gì, chỉ em với :)

netwalker
16-11-2008, 11:14
Mình đang làm phóng viên ảnh cho Báo Hại =))

Đùa thôi, mình làm phóng viên ảnh khi Vinh ông chủ của tạp chí Đẹp còn đang làm cho VIR. Trong này cũng nhiều cao thủ viết bài lắm đó em, chỉ có điều ẩn danh thôi.

Nếu em không phải là nhân viên chính thức phải trả bài cho Tuổi trẻ mà là dân Freelance thì em có thể chọn báo nào mà em thích. ( Freelance) Ví dụ mình thích đăng bài trên tạp chí của Vinh vì in nhiều ảnh hơn, tạp chí in chất lượng đẹp hơn là báo nữa.

Ngoài đi chụp ảnh viết bài, em có thể kết hợp chụp ảnh các thể loại khác để bán ảnh hoặc làm tư liệu sau này, ảnh ngoài bán trong nước, có thể bán trên các site bán ảnh. Tuy nhiên đòi hỏi ở đây cao, vì ảnh mấy site này bây giờ yêu cầu ít nhất 50Mb, ngày xưa thì dễ hơn.

Còn em chụp thế là đẹp lắm rồi, mình cũng vẫn lượn lờ các site ảnh để ngắm ảnh của mọi người và học hỏi thêm đấy chứ. Có ti tỉ thứ để học, mình còn đang nhờ bow dạy thêm về PS.

Mình còn đặc biệt đang phải học bạn Tể tướng chụp ảnh bằng mồm nữa, cái này khó học lắm.

chaubathong
16-11-2008, 11:18
hihi, bác net là photographer chuyên nghiệp mà, sao lại nói thế :D
Thấy bác đi kinh khủng quá, em cũng khiếp. Mà em hỏi thiệt bác, những chuyến đi như thế này, làm sao để bác "gỡ vốn"? Chỉ em với :)

netwalker
16-11-2008, 11:40
Thật ra khi xác định làm phóng viên không bao giờ giàu về tiền bạc cả chính vì vậy bỏ nghề =)) Ngày xưa hồi mới chụp ảnh, hội phóng viên ảnh nước ngoài hồi đó khuyến khích kinh lắm, nào là mày có tố chất đấy, thế nọ thế kia nhưng cuối cùng mình tự đánh giá lại bản thân mình là thích tiền hơn cho nên chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở thành một nghệ sỹ thực thụ. Nghệ thuật là phải vị nghệ thuật chứ đầu óc còn mê tiền thì làm sao có thể trở thành nghệ sỹ được. Cho nên mình xác định ảnh chỉ là thú chơi.

Đi như chuyến vừa rồi chắc chắn là còn lâu mới gỡ lại vốn. Nếu đi để gỡ lại vốn thì phải đi kiểu khác. Bài vở của Việt nam thì em biết giá rồi đấy, đăng cho vui thôi. Bán ảnh tốt hơn viết bài. Máy 5D là OK rồi đấy nhưng khi mà hình không cần PS nhiều quá vỡ hình và khi enlarge phải khéo để ảnh lên đến 50Mb nhưng không vỡ hình. Em thử viết lại bài theo khẩu vị bên này và gửi cho mấy báo địa phương ở Houston xem sao. Bán ảnh qua mạng nữa.

chaubathong
16-11-2008, 11:55
Thật ra khi xác định làm phóng viên không bao giờ giàu về tiền bạc cả chính vì vậy bỏ nghề =)) Ngày xưa hồi mới chụp ảnh, hội phóng viên ảnh nước ngoài hồi đó khuyến khích kinh lắm, nào là mày có tố chất đấy, thế nọ thế kia nhưng cuối cùng mình tự đánh giá lại bản thân mình là thích tiền hơn cho nên chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở thành một nghệ sỹ thực thụ. Nghệ thuật là phải vị nghệ thuật chứ đầu óc còn mê tiền thì làm sao có thể trở thành nghệ sỹ được. Cho nên mình xác định ảnh chỉ là thú chơi.

Đi như chuyến vừa rồi chắc chắn là còn lâu mới gỡ lại vốn. Nếu đi để gỡ lại vốn thì phải đi kiểu khác. Bài vở của Việt nam thì em biết giá rồi đấy, đăng cho vui thôi. Bán ảnh tốt hơn viết bài, bán ảnh ở bên này tốt hơn nhưng yêu cầu cũng cao hơn. Em thử viết lại bài theo khẩu vị bên này và gửi cho mấy báo địa phương ở Houston xem sao. Bán ảnh qua mạng nữa.

Dĩ nhiên, với thực tế của nước mình hiện nay, phóng viên đường xa không thể nào mong giàu được. Những chuyến đi của em, đều có tài trợ của TT (dĩ nhiên là không bao giờ đủ ;) ), nhưng sau mỗi chuyến em cố gắng viết bài kiếm nhuận bút rồi cộng với số tiền tài trợ thì...huề vốn. Nhưng cái em được qua những chuyến đi, em nghĩ lớn hơn tiền bạc rất nhiều đó là vốn sống, là sự trải nghiệm. Chính vì vậy mà em vẫn thích đi (dù em có thể làm cái khác kiếm tiền dễ hơn :D). Em chưa bao giờ được đăng bài trên báo nước ngoài, hihi, vì nói thật là em đã đọc nhiều báo nước ngoài viết về du lịch và tự cảm thấy mình còn quá kém và không có gì mới so với tụi nó cả nên không dám nghĩ đến viết bài gởi cho nó. Nhưng thấy anh động viên như vậy, chắc thử viết lại, gởi vài tờ báo địa phương nho nhỏ xem sao :D )
Cái vụ bán ảnh là sao vậy? bữa nào anh pm hướng dẫn em kĩ hơn nhé (hihi, dĩ nhiên là bây giờ chắc chưa đủ trình đâu, nhưng biết đâu những chuyến sau, anh nhỉ :) )

netwalker
16-11-2008, 12:02
Em dạy cho anh làm thế nào mà TT lại cho em tài trợ đi thế, đi về bài viết lại được trả nhuận bút chứ không phải trả bài. Em dạy luôn cho anh làm sao điều binh khiển tướng nữa. Tây anh có thể làm việc ngon lành nhưng mỗi lần động đến việc nhờ vả sứ quán với lãnh đạo anh thấy khó lắm chứ không được như em đâu. Đi về chỉ cần viết bài cho TT mà huề vốn là quá giỏi rồi. Em dạy lại anh đi.

Em xem nghiên cứu xin luôn tài trợ vụ đi Vòng quanh thế giới đủ cả 7 kỳ quan mới bình chọn, hai anh em mình cùng chiến, anh về sẽ viết bài, trả bài ảnh đầy đủ không lấy thêm nhuận bút.

Nếu cần reference về viết bài và ảnh anh có thể gửi portfolio, bài viết tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả, từ đầu tư, kinh tế, tài chính cho đến du lịch .

chaubathong
16-11-2008, 13:47
hihi, tiền tài trợ luôn...thiếu mà :D. Còn anh hỏi làm sao để có tài trợ thì em cũng chẳng biết nói làm sao. Em nghĩ anh cũng biết mà, đâu có ai dễ dàng bỏ tiền ra cho không mình, đúng không anh? Người ta phải được cái gì thì mới dám như vậy chứ. Trước đây (hồi còn SV) em cũng đã phải tự bỏ tiền túi đi nhiều, viết nhiều. Có lẽ người ta thấy ít ra những chuyến đi của em cũng mang lại "một cái gì đó", nên tài trợ thôi :).

Vụ "điều binh khiển tướng": đây là lần đầu tiên khi đi nước ngoài em liên lạc với "chính quyền". (Những chuyến đi trước của em chưa bao giờ phải dính líu đến "chính quyền" cả). CHuyện em được người ta giúp có lẽ vì ba lí do. Thứ nhất: đại sứ quán VN ở Chi Lê thật sự rất tốt, rất nhiệt tình (không phải chỉ với pv, mà còn với những người VN khác). Thứ hai: Năm nay Peru tổ chức APEC 2008, em đi viết bài về nơi họ đang phụ trách, đó cũng là một cách "quảng cáo" trước thềm APEC thôi. Thứ ba: cơ quan nhà nước cũng thường thông cảm với nhau. Hơn nữa, TT cũng là một trong những tờ có uy tín nhất. Chẳng qua là em làm cho TT, nên họ dễ tạo điều kiện hơn thôi.

Vụ huề vốn: đâu phải chỉ viết cho TT không là em đủ gỡ vốn đâu anh. Em còn phải "thâm canh" cho những tờ khác (như Nhà Đẹp chẳng hạn), mới từ từ gỡ vốn được chứ :)

alias.noodles
19-11-2008, 10:02
http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=288121&ChannelID=100

Bé Dudi không vào được diễn đàn nên có nhờ tớ post cái link này vào đây để bà con biết tìm đọc chơi.

netwalker
19-11-2008, 10:47
Sao lại Bài Mai Thế Đào, ảnh Du Di nhỉ.

Bé Du Di đúng là xì tin thật, bài đó giống như phóng sự ảnh và phần viết giống như lời dẫn và chú thích ảnh vậy.

Bạn Châu Bá Thông có biết bé Du Di không? cao thủ ẩn danh đấy :) Đợt tới mình cũng phải mang rượu thịt, bút nghiên đến học lớp writing :)

Bagai
19-11-2008, 11:20
Tình hình có nhà nào đặt vé đi Cuba chưa (wait)

chaubathong
19-11-2008, 11:28
Bạn Châu Bá Thông có biết bé Du Di không? cao thủ ẩn danh đấy :) Đợt tới mình cũng phải mang rượu thịt, bút nghiên đến học lớp writing :)

Hihi, trên này biết bao nhiêu là cao thủ, hỏi thế, em biết đâu mà lần. Em mới ra giang hồ thôi mà :-D

ViFiMan
19-11-2008, 12:35
--------------------------------------------------------------------------------

Ảnh sa mạc của anh Net post trông rất giống cảnh sa mạc trong Quantum of Solace(tranh thủ khoe khoang đã đi xem 007 ), nhất là cái đoạn anh Net bảo là xe nào đi chẳng long lên xòng xọc, vì khi xem phim em ngỡ đó là cảnh dàn dựng ở phim trường. Hóa ra là có cảnh thiên nhiên như vậy thật

Nhân tiện anh cho em thắc mắc nhỏ, rằng thì là muối ở cánh đồng muối đó hình thành thế nào ạ? Có khi nào hết muối không trong khi dân tình xúc muối đem bán và xây nhà hết cả? Cám ơn anh bằng vại bia Hà Lội ạ

netwalker
29-11-2008, 00:02
Bagai

Anh đã trả tiền cho X-mas vacation đi Cuba . Anh cũng giữ cho em 2 chỗ cuối cùng với giá rẻ cho dịp X-mas. Giá bây giờ leo lên cả nghìn cho khách sạn 4 sao đổ lên rồi.

Cái này bao ăn, bao ở một tuần, bao vé máy bay từ Toronto đi Cuba, khu resort 4 star ở ngoài đảo Cayo Coco. Rượu bia uống 24/24 có thuyền buồm, lặn biển, show ca nhạc, v...v.

Em gọi điện thoại miễn phí Toll Free cho số sau: 1866-573-3824 Extention 2079 gặp Julie.

Anh có viết E-mail cho em rồi đấy cho cả thông tin thêm về tài chính và số Confirmation number của cái booking.

Em đọc cho nó cái số booking là nó hiểu và book cho em đúng như của anh và ở cùng chỗ với anh.

Happy Turkey Day! (beer)

---------------------------

Thông tin thêm về Christmas vacation

LOCATION
Beachfront • Approximately 15 minutes from the Cayo Coco airport

Suite Emperador: air-conditioning • 2 double beds • Full bathroom • Hairdryer • TV • Mini-bar • In-room safe • Living area with ceiling fan • Maximum occupancy 3 adults (or 2 adults and 2 children)



SERVICE & ACTIVITIES
Restaurants including 5 à la carte (Italian, Cuban, Seafood, Steakhouse and Gourmet V.I.P.) • Pools (including children’s pool) • Whirlpool • Bars • Café • Disco • Snorkelling • Pedal boats • Catamaran • Kayaking • Volleyball • Tennis • Pool tables • Bicycles • Gym • Spanish lessons • Dance lessons • Games room

YOUR PACKAGE
• Buffet breakfast, lunch and dinner
• À la carte dining
• 24-hour snacks
• Unlimited local and international drinks (house wine included)
• Daily activities program
• Nightly entertainment
• Introduction to scuba diving in pool

YOUR INCLUSIONS IN SUITE EMPERADOR
Your all inclusive, plus
• Buffet breakfast, lunch and dinner
• 5 à la carte dinners/week
• 1 à la carte dinner at Gourmet Restaurant
• 24-hour snacks
• Admission to the disco (drinks included)
• Private pool and exclusive section on the beach
• One bottle of rum and bag of Cuban coffee in the room
• Bathrobes and deluxe amenities in the room
• Unlimited local and international drinks (house wine included)
• Mini-bar (water, soft drinks and beer)
• Separate check-in/check-out
• Manager’s weekly cocktail party
• Welcome drink and cool towel upon arrival
• Concierge service
• Turn-down service
• Daily activities program
• Nightly entertainment
• Introduction to scuba diving in pool

YOUR INCLUSIONS IN VILLA LAGUNA
Your all inclusive, plus
• Mini-bar (water, soft drinks and beer)
• 1 à la carte dinner at Gourmet Restaurant
• Pool towels in the room


LITTLE EXTRAS
Cigar lounge • Horseback riding • Scuba diving centre • Banana boat • Massages • Beauty salon • Gift shops • Internet


USEFUL INFORMATION
Dress code in effect at dinner • Christmas and New Year’s Eve gala dinners included

Birdy
29-11-2008, 02:15
damn.. thèm được vacance ở Cuba quá. Package hấp dẫn nhỉ.. chẹp chẹp.. Dịp Xmas thì ở Cuba nắng đẹp chứ anh? Năm nay nhà em đón năm mới ở Amsterdam, not too bad either ;)

Anh Già
29-11-2008, 02:18
Nhớ cho chồng đi khu Đèn Đỏ nhá Trym :LL

Birdy
29-11-2008, 02:27
há há... bác ko biết là vợ chồng em sang đấy theo lời mời của Sex Museum biểu diễn how to make baby để ra sản phẩm chất lượng cao à :LL

Bagai
29-11-2008, 05:07
Hồi hộp và chờ đợi..xem cuối cùng mình được đi Cuba với ai ...:((

Birdy
29-11-2008, 05:39
Hồi hộp và chờ đợi..xem cuối cùng mình được đi Cuba với ai ...:((

how about đi Cuba với ba cu nó ?;)

Bagai
29-11-2008, 09:47
Nhưng ba cu nó đi với mẹ cu nó rồi... mình phải đi với cu mình :D...Mình cũng có "...." chứ bộ hê hê...Nhớ lại thời oanh liệt đi Nam Mỹ, 1 mình mình đi với 3 x ba cu nó luôn..phê lòi :P

(Chắc sẽ nhiễm chị birdy sớm quá, cái vụ "c.." "c..") :D

Bagai
02-12-2008, 08:57
Em gửi AG với anh Net lịch bay của em rồi nha... đừng để chị em của em gái chân ngắn ngủ lăn ngủ lóc ở sân bay nha :((

netwalker
22-12-2008, 22:37
Tớ và Anhgia vừa đi Cuba về, nói chung là tuyệt vời và mãn nguyện. Hai thằng lúc nào cũng tây tây từ hôm đi đến hôm về.

Mục đích là đi chơi, ăn nghỉ, nằm resort tắm biển nhưng cuối cùng hai đứa cũng không chịu được, máu phượt lại nổi lên và cuối cùng lại mướn xe đi từ bên bờ này của Cuba sang bờ bên kia của Cuba, gọi là đi hết chiều ngang đất nước cho nó oách ( thật ra đi một chiều chỉ hết có 3 tiếng rưỡi =)) đi chơi cả đi cả về cũng chỉ mất 1 ngày =)) )

Xe mướn ở Cuba có lẽ đắt nhất ở châu Mỹ và cũng là lần đầu tiên mình được đi xe ô tô mang nhãn hiệu Samsung =)) Xe mướn ở Cuba cũng không có được bảo hiểm lốp, vì lốp ở Cuba rất đắt =)) cũng may xe mình mướn đời mới 2008, lốp còn mới coong cho nên không lo lắng lắm.

Vừa nên mạng xem lại mới biết thêm về hãng xe Samsung này, lúc trước Anhgia nói mình còn mắt tròn mắt dẹt bảo chưa bao giờ nghe nói đến hãng xe ô tô Samsung cả, chỉ biết bọn đó bán TV, điện thoại và mới đây là máy tính. Mình ngô nghê thật :))

vntuyen
22-12-2008, 22:53
Ngưỡng mộ hai anh em nhà Net-Trâu quá:)
Mình cũng viết báo nhưng mà báo chuyên ngành, gọi là cho đủ số chứ chả có nhuận nhiếc gì là mấy :(

Anh Già
23-12-2008, 13:04
Cuba : tản mạn về một chuyến đi .


1. Rời sân bay Pearson lạnh lẽo , chỉ sau hơn ba giờ bay chúng tôi đã tới sân bay Cayo Coco ấm áp , bên ngoài là 9 giờ tối và 24 oC .

Cayo Coco là hòn đảo nằm ở miền trung Cuba , cách thủ đô La Havana hơn 500 km . Hòn đảo này còn có tên gọi theo tiếng địa phương là Jardines del Rey : Những khu vườn của nhà Vua . Đảo dài chừng hơn 40 km , chiều ngang cỡ 10 km và được nối với đất liền bằng một con đường độc đạo dài 34 km chạy cắt ngang eo biển :


https://farm4.static.flickr.com/3202/3129463161_9390d70290_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3078/3130320102_de7530974e_o.jpg

Trên đảo Cayo Coco không hề có người dân sinh sống mà chỉ có những khu resorts dành cho du khách nước ngoài .


2. Tới cửa NH Krystal resort , cùng với bầu không khí ấm áp của vùng biển Caribe là cả một đội vũ công nhún nhảy theo điệu nhạc salsa chào đón du khách :


https://farm4.static.flickr.com/3098/3130145058_28d4977472_o.jpg


Nhảy nhót thì mặc nhảy nhót , package là all inclusive nên check-in xong là tớ cứ ngả luôn bàn đèn , làm điếu Cohiba với vài ly cocktail cho đỡ vật :


https://farm4.static.flickr.com/3213/3130144778_9d493b5280_o.jpg



3. Bãi biển ở đây thật tuyệt , đặc biệt là màu xanh của nước rất hợp với cát trắng và nắng vàng :


https://farm4.static.flickr.com/3131/3129314095_f717b386d8_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3130/3128254925_d22ddb7859_o.jpg


nên tớ tranh thủ làm hàng ngay một phát :


https://farm4.static.flickr.com/3285/3129083738_bd6561800c_o.jpg

nguyen
23-12-2008, 13:14
Nhớ chọn pót cho em 1 khúc toàn xe cổ nhé Anh Già :D, tks!

Anh Già
23-12-2008, 13:20
Sẽ có , sẽ có mà Nguyên :))

Anh Già
24-12-2008, 13:21
4. Nói chung cuộc sống ở Cayo Coco của bọn tớ cũng không đến nỗi vất vả cho lắm , resort tuy chỉ thuộc loại 4 * nhưng cũng đầy đủ cả , phòng ốc là loại suite nên có phòng ngủ lớn và một phòng khách nhỏ riêng biệt . Sáng đầu tiên ở đây đúng hôm gió to nên ngại tắm biển :


https://farm4.static.flickr.com/3125/3128255251_af533d32cc_o.jpg


thì cả lũ kéo nhau vào swiming pool để ... ngồi uống Rhum và cocktail


https://farm4.static.flickr.com/3084/3129326233_3da36124c6_o.jpg


Uống chán thì vác vợt ra sân oánh te lít , vừa oánh lại phải vừa uống beer cho đỡ mất nước . Gặp anh instructor tớ thẽ thọt hỏi xem bao tiền một giờ , ảnh bảo sân free và dịch vụ Xuân tóc đỏ cũng free luôn , cho tiền típ bao nhiêu thì cho . Đang sống ở cái xứ mà đi đâu cũng phải cho tiền típ ( không cho chúng nó kéo cbn áo lại ) tớ nghe mà thấy Cuba quả thật dễ thương . Oánh xong tớ cũng có tip mấy đồng tử tế để nâng cao tình đoàn kết giữa hai dân tộc VN và Cuba anh em .


5. Lại nói đến chuyện ăn uống thì ngày ăn ba bữa , hai bữa sáng trưa búp-phê , thức ăn thì cũng như mọi nơi ,không có gì đặc sắc nên bữa trưa tớ thường làm mấy món chủ đạo là dăm con mực tươi áp chảo và đôi chục con tôm rán với vài thứ lặt vặt , cuối bữa không quên chốt hạ bằng đĩa ổi đào thơm phức cho yên tâm với nhà anh Tháo họ Tào . Tối tối thì ăn tại mấy restaurants như Ý tà lồ ,Cubana , hải sản , steak ... có dàn nhạc sống phục vụ đàng hoàng .
Đồ uống ở đây thì tất cả các loại nội địa do Cuba sản xuất , từ rượu , bia , nước ngọt cho đến các loại cocktail đều miễn phí và phục vụ 24/24 , ngay cạnh bờ biển cũng có quầy bar, chỉ cần gọi là có người mang đến tận nơi :


https://farm4.static.flickr.com/3296/3132721036_2a9208b1e4_o.jpg

Rượu ngon lại có bạn hiền nên ngày nào tớ cũng uống từ sáng đến tối và ở trạng thái '' tây tây '' , sau 2 ngày uống đủ các thứ thì sau chuyển ra chung thuỷ với em Margarita . Tối tối hay tập trung ở quán bar đông đúc này vì có chú bartender hay biểu diễn tài nghệ tung hứng ngoạn mục :


https://farm4.static.flickr.com/3264/3132706274_aec5035f3c_o.jpg


Tối nào cũng có show do các em gái Cuba xinh tươi bốc lửa nhảy nhót hát hò cùng đám giai trẻ khoẻ và mỗi hôm một ban nhạc : jazz , pop , classical thay nhau biểu diễn :


https://farm4.static.flickr.com/3289/3131879049_f34eba0e11_o.jpg


6. Nói chung resort thì đâu cũng giống nhau cả , nhưng có một điểm đặc biệt mà tớ rất mê là thái độ phục vụ nhiệt tình và chu đáo của người Cuba . Đồ uống bao giờ cũng được mang đến tận bàn , bạn có cho tiền tip hay không cho đi nữa thì người phục vụ cũng vẫn tươi cười và không hề tỏ thái độ khó chịu .Hàng ngày tip cho cô dọn phòng có 1 CUC hay 1$ mà cô ta còn viết giấy lại cảm ơn , xếp hinh chim cò bằng khăn tắm ...phòng ốc luôn được dọn sạch tinh tươm .


7.Những trò chơi ngoài bờ biển như chèo thuyền, đạp vịt , đi thuyền buồm ( có người lái ) hay chơi wind surfing cũng đều miễn phí :


https://farm4.static.flickr.com/3221/3126784953_b965e3bb67_o.jpg

Chiều chiều chả biết làm gì thì cứ 5 CUC ( Cuban convertible Peso ) một người là cưỡi xe ngựa đi lòng vòng quanh đảo :


https://farm4.static.flickr.com/3110/3129326377_efffef5305_o.jpg


8. Sau hai ba ngày ăn ngủ ụ ị , bọn tớ nhận ra rằng quả là chỉ ăn với ngủ cũng không hề đơn giản vì ... chóng chán , nên tính đường đi phượt để được cảm nhận một đất nước Cuba và cuộc sống thực thụ của người dân Cuba .

alias.noodles
24-12-2008, 13:56
Nhảy nhót thì mặc nhảy nhót , package là all inclusive nên check-in xong là tớ cứ ngả luôn bàn đèn , làm điếu Cohiba với vài ly cocktail cho đỡ vật :


https://farm4.static.flickr.com/3213/3130144778_9d493b5280_o.jpg



Bạn Anh Già bận quần ô với áo khoác màu xanh trứng sáo hợp cực (c)

Nom trẻ trung và rất phởn nhá, tối nay tớ cũng phải diện thử bộ quần xanh lơ áo kẻ carô ra phố xem có bắt được em tin tin nào không ;)

Anh Già
24-12-2008, 14:09
Bạn Anh Già bận quần ô với áo khoác màu xanh trứng sáo hợp cực (c)


Tớ còn áo màu da cam với cà áo nõn chuối nữa cơ , hôm nào có dịp sẽ đề mô xem có giống 9X không nhá .=))=))

baxu
24-12-2008, 15:37
https://farm4.static.flickr.com/3221/3126784953_b965e3bb67_o.jpg



Trời! Đẹp như ... lịch!

Với tông trắng muốt như tiên nì, nếu set-up cho bagai với chồng xinh của bagai, em đảm bảo sẽ là bộ lịch bán chạy nhứt 2009 :)

bagai ơi là bagai :(

@ à, với lị hình như in lịch nhà mình vẫn phải mặc quần áo cơ, ko được hở lưng hở tí đâu ạ :D

netwalker
24-12-2008, 21:24
Chú thích:

Mẫu ở trên chính là Anhgia nhà ta với quả quần kẻ ca rô đấy :)

Bạn Mỳ nên mua quấn ngố kẻ ca rô mặc ra đường với áo nõn chuối nhé vì thấy Anhgia mặc sang Mỹ thì các em 9x Mỹ huýt sáo, còn mặc sang Cuba thấy có em Cuba đi đường cũng vẫy .........."lại" xin đi nhờ =))

netwalker
24-12-2008, 22:29
Đi tìm mấy cái ảnh model Anhgia đang làm mẫu với quần ngố kẻ ca-rô trên bãi biển cho bạn Mì nhưng tìm mãi không thấy, giờ mới nhớ ra là chụp trên máy của Anhgia =))

Bạn Anhgia còn một mớ ảnh sáng tác "lady on the beach" quảng cáo cho resort đâu rồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=347&pictureid=6955

Anh Già
24-12-2008, 23:17
Để mấy chục cái ảnh chụp cuối cùng ở cái thẻ dỏm Adata rồi cắm vào desktop thế nào mà lại tèo hết rồi bạn Net à , may phần chính vẫn còn đủ cả .

Toet
29-12-2008, 02:24
Trời ơi, cứ nghe thấy tung hứng tung hiếc ở bar rồi thì là tây tây cả ngày, rồi thì là margarita là em muốn rít nhà anh Cuba ngay.
Nhất định năm nay choén xong!

baxu
29-12-2008, 04:28
Dạ, là em thì nếu đi Cuba em sẽ liên hệ ở nhà dân chứ không ở rì-zọt theo mô hình chụp lịch như kiểu đại gia đình các dân tộc Nét+Già đâu :D. Nhà dân là những nhà có đăng kí làm divu cho ngoại quốc ở, nghe đâu 22$/phòng, cũng không rẻ vì hình như bị nhà nước oánh thuế gần hết - nhà cổ, đồ cổ, người cổ, em xem bộ ảnh đen trắng của con bạn mà thèm ;) (bạn nì anh Net cũng quen :D)

Rì-zọt ý, đẹp thì đẹp thật, ngon cũng ngon thật dưng cơ mà chỉ 2-3 hôm hết đi ra ăn rồi lại đi vào ngủ, em thật, cuồng hết cả chân. Cái đận đi Sham El Sherk ở Ai cập nhá, rì-zọt cũng 4*, biển đỏ đẹp thôi rồi nhưng ngày nào cũng như ngày nào, tắm biển rồi lại buffet, 3 hôm chán quá em lại phải lượn đi Cairo với Luxor dù package rì-zọt đã mua cho cả tuần ;)

Dưng cơ mà bọn anh đi bầy đoàn người già trẻ nhỏ, nghỉ ngơi với lị thư giãn là chính thì ở vậy là hợp lí rồi ạ ;)

Anh Già
29-12-2008, 08:51
Xu em cứ bình tĩnh nào , sẽ có Phượt chứ lị , thiếu thế nào được . Nhưng vừa phượt vừa ở resort , vừa ôm đôi chục em margarita một ngày với phượt bằng taxi thì cũng cứ sướng đã chứ tội gì nhể :LL Hành xác lúc nào chả kịp :D

r0sy
29-12-2008, 11:30
Anh Già cho tiếp ảnh lịch lên đi ạ :)

Anh Già
29-12-2008, 12:51
9. Cuba như một viện bảo tàng lớn cho những chiếc xe cổ , tuy nhiên nếu ở trên đảo Cayo Coco là nơi chỉ dành rêng cho du khách nghỉ ngơi mà không hề có người dân sinh sống thì gặp một chiếc xe cổ quả là hiếm :


https://farm4.static.flickr.com/3113/3145946675_46e4826e1d_o.jpg


Nhưng chỉ cần đi ra khỏi đảo là bạn đã có thể gặp ngay những chiếc xe kiểu này chạy đầy trên đường , đa số đều mang biển số màu vàng ( dành cho xe tư nhân ), tuy xe đã dăm chục năm tuổi nhưng vẫn phóng bay bay trên đường với vận tốc gần 100 km/h :


https://farm4.static.flickr.com/3264/3146667002_f2ea7b58c4_o.jpg


Ở Cuba xăng chỉ có thể mua tự do được bằng đồng tiền CUC , giá 1,1 CUC 1 lít xăng , tương đương với 1,375 usd hay là khoảng 1/15 tháng lương của người lao động bình thường . Không hiểu những con '' khủng long '' này ngốn xăng như vậy mà họ vẫn còn dám xử dụng thì chắc người dân cũng có nguồn mua xăng với giá rẻ hơn chăng ?


https://farm4.static.flickr.com/3196/3145836083_5e6fc18547_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3208/3146667694_0ec53a02b4_o.jpg


Đa số là những chiếc xe sản xuất tại Mỹ từ những thập niên 40-50 :


https://farm4.static.flickr.com/3214/3145835717_4d9219dfdf_o.jpg


Xen kẽ là những chiếc xe Lada , Volga do Liên xô sản xuất , chiếc Lada 2106 này đứng cạnh cô gái Cuba trông cũng khá hợp về màu sắc :


https://farm4.static.flickr.com/3242/3145835633_d22d681cc9_o.jpg


Và sự kết hợp khá hài hoà theo kiểu Cuba : chiếc xe ngựa tư` thời thuộc địa Tây Ba Nha , chiếc xe khách được chế từ chiếc đầu kéo Mỹ và chiếc xe bus đời mới made in China cùng kề vai sát cánh làm nhiệm vụ chuyên chở nhân dân Cuba anh hùng :


https://farm4.static.flickr.com/3229/3145835685_bae3d13fbb_o.jpg

susu
29-12-2008, 13:07
Bạn AnhGia cho em hỏi mấy !!

Có ảnh nào của bạn Net cửi trừn phơi nắng (watch)
.. ba mảnh carô ... (watch)
...mặc đồ xiu pơ men lái xe cổ ... (watch)
hay ..lê tê phê .. (watch) gì ko ? (wait)

Anh Già
29-12-2008, 13:22
Thỉnh thoảng bạn còn gặp cả những thanh niên '' rân chơi '' Cuba sành điệu , độ xe gắn mác Ferrari trông bóng nhoáng , anh chàng chủ xe ăn mặc giày đỏ , áo đỏ chả kém gì chú Schumacher thời còn đang phong độ . Chỉ tính riêng bộ lốp, vành xe này đối với người dân Cuba đã là cả một gia tài :


https://farm4.static.flickr.com/3199/3146667812_5af8840793_o.jpg


Dân trung niên đứng đắn , sang trọng thì chơi dòng xe được coi là ông nội của những chiếc Ma Tịt ngày nay :


https://farm4.static.flickr.com/3082/3146668396_deac14a62a_o.jpg



Thấy tớ ham chụp hình xe , có bác tài còn nhiệt tình mở cả nắp ca pô ra cho ngắm máy :



https://farm4.static.flickr.com/3107/3145835061_27055eb256_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3080/3146667706_fc4d1a77d4_o.jpg


Độc đáo hơn cả là chiếc xe Ford sản xuất từ năm 1935 . Mặc dù xe từ thời '' ơ kìa '' nhưng không hiểu được bảo quản , sửa chữa , thay thế ra sao mà khi bác chủ xe quay chìa khoá , máy nổ ngay tức thì và nghe cũng còn rất êm tai :



https://farm4.static.flickr.com/3267/3146668914_94445b3476_o.jpg


Tranh thủ tớ chụp quả ảnh làm hàng cho Lét Oắc Cờ , giá mà tay Net không ôm quả 1Ds III thì trông cũng giống như '' Back to the past '' về những năm 39-40 ra phết :


https://farm4.static.flickr.com/3088/3146668892_51e7176dce_o.jpg


Nhưng tớ vẫn kết nhất là con xe độ màu nâu bóng , không hiểu trong điều kiện bị cấm vận và phong toả kinh tế như thời bao cấp của VN xa xưa mà bác chủ làm cách nào để có thể độ được một con xe ngon lành như vậy ?



https://farm4.static.flickr.com/3209/3146667062_446f8df902_o.jpg

Anh Già
29-12-2008, 13:24
Bạn AnhGia cho em hỏi mấy !!

Có ảnh nào của bạn Net cửi trừn phơi nắng (watch)
.. ba mảnh carô ... (watch)
...mặc đồ xiu pơ men lái xe cổ ... (watch)
hay ..lê tê phê .. (watch) gì ko ? (wait)

Đã bốt ngay 1 ảnh theo yêu cầu của em 2su (beer) , nếu còn nguyện vọng nữa , TW sẽ cố gắng thu xếp để đáp ứng :D

baxu
29-12-2008, 15:20
Hihi, nay AG được TW giao nhiệm vụ:

- Pót ảnh phượt phục vụ baxu
- Ảnh lịch Bờ Hồ phục vụ r0sy
- Ảnh anh Net lăn lộn 36 tư thế phục vụ em Su

susu
29-12-2008, 15:29
Đâu đâu đâu đâu ??
Có mỗi cái ảnh "tè he" chứ có lăn lộn gì đâu ?(NO)

em thích ảnh trang bìa playboy cơ .. :((

p/s :"Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường
Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương
Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại
Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương"

TW koo có ảnh xếch xì thì em đành chờ mía xoài cam vậy !!:shrug:

imim
29-12-2008, 22:16
https://farm4.static.flickr.com/3221/3126784953_b965e3bb67_o.jpg



Dạ, cho em xin 2 xu ảnh đàng trước để xem cái ống nó ra làm sao, đồn thổi mãi thôi, em là em tò mò (wait)

Ảnh lịch... hi hi... ảnh lịch...=))

netwalker
29-12-2008, 22:23
Anh chụp nhiều lắm!

Nhưng Anhgia tịch thu ngay từ Cuba vì sợ hàng tuồn ra ngoài mất =)) =)) =)) còn bây giờ hỏi lại thì bảo thẻ hỏng mất hết ảnh =))

baxu
29-12-2008, 22:41
Anh Net làm tan nát giấc mơ triệu phú của 3 chị em em rồi :Dam

Em đang định xin vài tấm rồi đì zai 1 bộ ảnh chủ đề "đôi tình nhưn giấu mặt", gửi sang cho r0sy in ứn tại Đài Loan, oánh công ten lơ về cho Susu chở ra Nguyễn Thái Học, đặng kịp vụ Tết con trâu này :D

vntuyen
29-12-2008, 23:34
đúng là topic về cuba có khác :))
Các phượt nữ cứ gọi là cực kỳ quan tâm =))

Anh Già
06-01-2009, 05:40
Bạn này toàn giục mình mua máy mới để chụp hình làm hàng :D


https://img370.imageshack.us/img370/3128/netbc8.jpg (http://imageshack.us)

susu
06-01-2009, 08:19
Ối chị Baxu ơiiiiiiiii ....

(watch)Trắng gì mà sáng thế !!(watch)

Bagai
06-01-2009, 12:58
Wow... nguyên cây trắng nhìn giống ca sĩ Lý Hải ghê... =))

CVN
06-01-2009, 16:30
Topic này tràn ngập các Phượt nữ chen nhau lách lên trên nhìn AG và Net cho rõ! Chẹp!

baxu
06-01-2009, 21:58
Ối chị Baxu ơiiiiiiiii ....

(watch)Trắng gì mà sáng thế !!(watch)

Trắng thì sáng chứ có gì mà bịt mắt, nhảy nhót dựng ngược lên thế :T :))

Toàn người mẫu chụp catalogue có khác, đúng như em hình dung: quần áo vải linen trắng, chân đi tông lòi ngón sệch xì :)

Ngực hở cúc trễ nải, lòi ra vài cái hair tơ ;), cổ đeo xích bạc lấp ló - AG cho em 1 ảnh chính diện em ngắm cái :D

netwalker
06-01-2009, 22:02
Ối giời ơi, một ngày không vào Phượt đã thấy bạn già treo cái hình mặt phẹt lên rồi.

Không hiểu sao mỗi lần đi Cuba mình ăn ngủ khỏe thế. Ở nhà thì ăn vẫn khỏe nhưng không ngủ được cứ nhìn thấy mớ bill trả tiền, rồi đủ các vấn đề khác, không thể ngủ được. Đi Cuba hình như quên hết được sự đời, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, sáng ngủ đến 9h mới dậy, ra đi ăn sáng về nằm phơi nắng ngủ tiếp, chán phơi nắng lại về phòng ngủ máy lạnh, lúc nào cũng buồn ngủ thế mới kỳ lạ. Ngủ nhiều đến nỗi mặt phệ ra .

co_mem
07-01-2009, 10:04
Topic này tràn ngập các Phượt nữ chen nhau lách lên trên nhìn AG và Net cho rõ! Chẹp!

CVN cho em xin 5 xu ảnh :)

để đỡ ghen tỵ với Net và AG :D

ơ, mà e tưởng Net đang bị tù...

iso9002
31-01-2009, 22:16
Hè này làm quả Cu Ba nhỉ.

chaubathong
28-05-2009, 11:43
Tui định mua vé đi Cuba ở www.escapes.ca, có bác nào đã từng mua vé ở trang này bao giờ chưa? Cho tui cái review về trang này đi. Cần gấp lắm. Thanks!

Anh Già
28-05-2009, 11:52
Anh mua ở chỗ khác nhưng biết trang này làm ăn đàng hoàng, cứ yên tâm mà mua Trâu à .

bow
05-06-2009, 19:27
Bạn này toàn giục mình mua máy mới để chụp hình làm hàng :D


https://img370.imageshack.us/img370/3128/netbc8.jpg (http://imageshack.us)

hahaha cười đau bụng với cái ảnh này, gong kính cũng trắng.. đại ca làm hàng ớn lạnh quá hahaha

justme
08-09-2009, 08:03
Em ngồi đọc một lèo từ đầu đến cuối, hay quá ạ...Thanks các bác đã chia sẻ

Nhớ ra là có hãng giá rẻ đi CuBa của Ý nên em post lại luôn đây
http://www.blu-express.com/cgi-bin/airkiosk/I7/81015lfa
Tháng 7 vừa rồi có promotion: Rome-Santiago: 499 EUR (return, all)
Hiện tại thì: Rome-Havana: 650 EUR

Mgz
22-09-2009, 07:10
an-nam-mít từ Canada có xin được cuba visa/tourist card ko nhỉ ?

Anh Già
22-09-2009, 09:00
Không phải xin, cứ mua tour của hãng là họ phát card trên máy bay .

pretty_HN
24-09-2009, 13:28
Các bạn có định đi Cuba vào mùa đông chớ có đi Vadadero vì ở đó mùa này nước khá lạnh .

Bác ơi, vậy đi Vadadero đi vào mùa nào (tháng nào trong năm) là hợp lý nhất ạ? Hợp lý về khí hậu, giá cả,....và nếu đi từ Việt Nam thì thế nào hả các bác. Em thấy các bác nói bay qua TOronto sau đó từ Toronto sang Cuba, em ko hiểu lắm ạ. Mong các bác trả lời giúp, em cũng hí hửng muốn đi nhưng chưa biết phải làm thế nào ạ.

Hoan Kiem
24-09-2009, 20:38
Bác ơi, vậy đi Vadadero đi vào mùa nào (tháng nào trong năm) là hợp lý nhất ạ? Hợp lý về khí hậu, giá cả,....và nếu đi từ Việt Nam thì thế nào hả các bác. Em thấy các bác nói bay qua TOronto sau đó từ Toronto sang Cuba, em ko hiểu lắm ạ. Mong các bác trả lời giúp, em cũng hí hửng muốn đi nhưng chưa biết phải làm thế nào ạ.

Varadero, ở tỉnh Matanzas, cách Havana 100km. Bác đi mùa nào cũng được nhưng đẹp nhất là mùa hè t5-t9.
Bác đi không em cũng đang máu đây.

Anh Già
24-09-2009, 21:30
Riêng Varadero đi vào mùa đông (tháng 12-tháng 2 ) thì nước biển hơi lạnh một chút nhưng vẫn tắm tốt . Hay nói chuyện bay từ Toronto qua Cuba vì tuyến đó có nhiều tour giá rẻ nhất, bạn mua cả tour khách san 3-4* cả tuần all inclusive giá cũng chỉ xấp xỉ như giá vé máy bay, sang tới đó thích ở một chỗ thì ở, không thì tự đi chơi lang thang cũng được .

pretty_HN
24-09-2009, 22:29
Riêng Varadero đi vào mùa đông (tháng 12-tháng 2 ) thì nước biển hơi lạnh một chút nhưng vẫn tắm tốt . Hay nói chuyện bay từ Toronto qua Cuba vì tuyến đó có nhiều tour giá rẻ nhất, bạn mua cả tour khách san 3-4* cả tuần all inclusive giá cũng chỉ xấp xỉ như giá vé máy bay, sang tới đó thích ở một chỗ thì ở, không thì tự đi chơi lang thang cũng được .

Bác AnhGia ơi, em hỏi hơi ngu chút :D bác thông cảm. Tức là, em sẽ đặt vé máy bay đến Toronto, sau đó book 1 tour đi Cuba từ Toronto. Điều này có nghĩa là: coi như em xin visa qua Canada chơi và nhân tiện đi Cuba (visa cty du lịch bên đó sẽ lo toàn bộ?). Vụ book vé như thế nào bác giúp em với ạ.
Ah, vụ đi Châu Âu hồi tháng 5 của em thành công bác ạ, srry vì ko phản hồi lại cho các bác ở đây, chỉ giỏi hỏi thôi ko chịu share. Nhưng cơ bản là em ko biết chụp ảnh, em chụp bằng máy du lịch và ... toàn chụp hình của ...em thôi nên ko tiện public ạ.

Cuối năm nay nhất định em sẽ đi Cuba. Các bác cho em thông tin chi tiết hơn về cách đặt vé, đặt tour,...để em book sớm cho rẻ, các bác nhỉ?

Anh Già
24-09-2009, 22:37
Tớ nghĩ xin visa qua Canada thì hơi khó ( và phải là visa nhiều lần), nhưng cũng tùy người, còn mua tour từ Can đi Cuba thì quá đơn giản, ai làm cũng được, chuyện đó không có gì đáng lo . Bởi vậy cứ coi như là làm chuyến du lịch Canada đi, còn Cuba là bonus thêm :)

Mgz
25-09-2009, 00:21
chắc trước khi tếch về VN cũng đáp máy bay từ edmonton qua Cuba 1 chuyến, ủng hộ vài đồng đôla cho đồng chí Fidel. =))

nghĩ cũng tội nghiệp, nước nó cũng khổ không thua gì nước mình hồi 1980s, nghe bố mẹ bảo em đẻ 1986 toàn phải uống sữa quá đát mốc meo từ đời nào, thế mà vẫn ko sao may thế.

Chú ý viết đúng chính tả : đầu câu, tên riêng phải viết hoa

Pisces
25-09-2009, 20:19
chắc trước khi tếch về VN cũng đáp máy bay từ edmonton qua Cuba 1 chuyến, ủng hộ vài đồng đôla cho đồng chí Fidel. =))

nghĩ cũng tội nghiệp, nước nó cũng khổ không thua gì nước mình hồi 1980s, nghe bố mẹ bảo em đẻ 1986 toàn phải uống sữa quá đát mốc meo từ đời nào, thế mà vẫn ko sao may thế.

Chú ý viết đúng chính tả : đầu câu, tên riêng phải viết hoa

Uống sữa quá đát mốc meo nên bây giờ nói giọng trịch thượng, nhiễm độc não rồi

netwalker
25-09-2009, 20:20
Em Pretty cho Anhgia xin 5 xu ảnh khéo Anhgia lại tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí nhiều thứ cho em ở Cuba ý chứ :)


Bác AnhGia ơi, em hỏi hơi ngu chút :D bác thông cảm. Tức là, em sẽ đặt vé máy bay đến Toronto, sau đó book 1 tour đi Cuba từ Toronto. Điều này có nghĩa là: coi như em xin visa qua Canada chơi và nhân tiện đi Cuba (visa cty du lịch bên đó sẽ lo toàn bộ?). Vụ book vé như thế nào bác giúp em với ạ.
Ah, vụ đi Châu Âu hồi tháng 5 của em thành công bác ạ, srry vì ko phản hồi lại cho các bác ở đây, chỉ giỏi hỏi thôi ko chịu share. Nhưng cơ bản là em ko biết chụp ảnh, em chụp bằng máy du lịch và ... toàn chụp hình của ...em thôi nên ko tiện public ạ.

Cuối năm nay nhất định em sẽ đi Cuba. Các bác cho em thông tin chi tiết hơn về cách đặt vé, đặt tour,...để em book sớm cho rẻ, các bác nhỉ?

Mgz
26-09-2009, 03:09
Uống sữa quá đát mốc meo nên bây giờ nói giọng trịch thượng, nhiễm độc não rồi

just kidding, chill lax bro.
đùa tí làm gì dữ vậy (NO)

:(

Anh Già
26-09-2009, 03:15
Em Pretty cho Anhgia xin 5 xu ảnh khéo Anhgia lại tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí nhiều thứ cho em ở Cuba ý chứ :)

Thấy ảnh rồi, vừa trẻ vừa xinh mới hot chứ Net :D

netwalker
26-09-2009, 14:16
Wow, bạn già đã tư vấn qua Già hú với "wet kem" rồi à! Nhanh thế ! :)

haonam3000
24-03-2010, 16:06
em là lính mới cũng mê phượt lắm ah
bên hội nhà e có bác vừa đi cuba về nhưng mà đi kiểu công vụ
e tính đi nên hỏi các bác tí thông tin làm thế nào để đi cuba nhanh mà rẻ ah
cám ơn các bác nhiều

thik_di_choi
24-03-2010, 18:28
em là lính mới cũng mê phượt lắm ah
bên hội nhà e có bác vừa đi cuba về nhưng mà đi kiểu công vụ
e tính đi nên hỏi các bác tí thông tin làm thế nào để đi cuba nhanh mà rẻ ah
cám ơn các bác nhiều

Đi Cuba thì không có rẻ đâu vì vé máy bay đắt lè. Theo tớ biết thì Air France là ổn nhất cũng hơn 3000USD rồi. Cũng dập dòm từ lâu vụ này rồi mà chưa có cơ hội

hightech_vn
30-03-2010, 18:21
kính thưa các bác,
đầu tháng 5 này em sang Canada, sau đó định book tour đi Cuba như bác Anh Già và bác Dudi từng hướng dẫn, khổ nổi em nghe nói Cuba xài tiếng Tây Ban Nha, thế thì em giao tiếp thế nào đây các bác ơi?
Rồi còn shopping, nhảy múa nữa. Lăng tăng quá.
Em định sang Varedero sau đó thuê xe về La Havana thì làm thế nào hử các bác??
Giúp em phát với

Humboldt
31-03-2010, 04:04
kính thưa các bác,
đầu tháng 5 này em sang Canada, sau đó định book tour đi Cuba như bác Anh Già và bác Dudi từng hướng dẫn, khổ nổi em nghe nói Cuba xài tiếng Tây Ban Nha, thế thì em giao tiếp thế nào đây các bác ơi?
Rồi còn shopping, nhảy múa nữa. Lăng tăng quá.
Em định sang Varedero sau đó thuê xe về La Havana thì làm thế nào hử các bác??
Giúp em phát với

Bạn có thể nói tiếng Anh vô tư, các bạn Cuba cũng giỏi tiếng Anh lắm, mời chào khách du lịch ngọt ngào cực, không lo. Chỉ lo không có tiền CUC để bo cho các bạn ấy thôi. ;)

Từ Varadero có bus Viazul chuyên dành cho khách du lịch đi Habana, ngày 4 chuyến, vé 10 CUC cho chặng Varadero - Habana hoặc ngược lại. Chặng này chỉ khoảng 140km thôi nhưng các bạn Cuba đi mất trên dưới 3 tiếng. Đường khá đẹp nhưng xe bus đa phần nhập khẩu từ TQ và HQ nên chất lượng khá thôi (có điều hòa). Phòng vé Viazul ở Varadero nằm trên (đường) Calle 35 hay 36 gì đó.

Website để xem giờ và book vé bus: http://www.viazul.cu/asp/reserva/ruta.aspx?id=20

Ở Varadero có thể thuê xe máy chạy dạo phố, khoảng 25 CUC/ngày (hơn 25 US$, gần 25€), từ ngày thứ 3 trở đi thì 18 CUC, đặt cọc 50 CUC. Xăng đắt như ở các nước Tây Âu và khan hiếm như châu Phi ;). Không đề phòng mà giữa đường hết xăng thì có cơ dắt xe trên đường quốc lộ cả chục cây số mới có trạm xăng. Lưu ý nữa là xe máy toàn made in China thôi, không được SH hay Dylan đâu nhé!

Thuê auto thì phải đi đông người và túi nằng nặng tý hãy thuê, chừng 150 CUC/ngày, chưa kể tiền xăng, không biết phải đặt cọc bao nhiêu nữa :shrug:

Hy vọng đã giúp được bạn ít nhiều để vươn đến giấc mơ Cuba :)

hightech_vn
31-03-2010, 09:50
Cám ơn bác Humboldt đã tận tình hướng dẫn. Bác cho mình hỏi thăm nếu ở La Havana 1 đêm thì ăn chơi nhảy múa ở đâu là tiện? Khách sạn nào ổn cho du khách mù tịt như mình?
Cám ơn bác lần nữa nhé

petedy
02-04-2010, 13:40
Chĩ trong khu vực HotelResort ở những nơi như Havana, Varadero, Santiago, Cienfuegos thì nhân viên có thể nói tạm tiếng Anh thôi bạn ạ, còn ra ngoài TP thì hầu như đa số ko biết, chỉ Spanish ( tiếng TBN tại Cuba rất khó nói và hiễu nếu bác đã quen với lại giọng TBN của Mễ ) và theo thông tin mình mới biết được bắt đầu từ giữa tháng 5/2010 tất cả mọi du khách kể cả người gốc Cuba sống ở nước ngoài đều phải mua bảo hiểm sức khỏe (medical insurance) khi đến Cuba, (chưa thông báo giá tiền) nếu tính bằng tiền CUC , với tình trạng kinh tế cũa Cuba hiện nay (quá thiếu thốn) mình nghĩ ko rẻ đâu . :T

Humboldt
05-04-2010, 02:13
Chĩ trong khu vực HotelResort ở những nơi như Havana, Varadero, Santiago, Cienfuegos thì nhân viên có thể nói tạm tiếng Anh thôi bạn ạ, còn ra ngoài TP thì hầu như đa số ko biết, chỉ Spanish ( tiếng TBN tại Cuba rất khó nói và hiễu nếu bác đã quen với lại giọng TBN của Mễ )

@ petedy: bạn hightech định đi loanh quanh Varadero - Habana thôi mà. Varadeo là khu resort, ai không biết tiếng Anh thì khó mà làm ăn được. Habana thì không chỉ trong hotel người ta mới biết tiếng Anh đâu, đi dạo ngoài phố nghe các bạn bắn tiếng Anh như gió ý (tất nhiên là các bạn trẻ thôi). Dĩ nhiên là không phải gặp 10 người thì cả 10 đều biết tiếng Anh nhưng cũng đến 5-6 người có thể chỉ đường giúp bạn, mời chào bạn mua rum, cigar, áo phông Che và có người còn nhắc nhở cẩn thận với túi xách...

@ hightech: Habana có 3 quận lớn là Habana Vieja (Habana Old town), Habana Centro và Habana Vedado.

Danh lam thắng cảnh, bar pub nổi tiếng thường nằm cả ở Habana Vieja, khu Capitol thì nằm ở khu vực giữa Habana Vieja và Habana Centro. Tượng đài Jose Marti và tòa nhà Bộ Nội vụ Cuba có hình Che Guevara to đùng nổi tiếng (trên postcard nào cũng có) thì nằm ở Vedado.

Thuê nhà thì nên thuê ở Habana Centro, vừa rẻ vừa gần Vieja. Bạn có thể book phòng ở www.hostelbookers.com, các hostel ở Habana thường có địa chỉ luôn trên đó, bạn có thể nhìn google map để lựa chọn cái nào có vị trí tốt và giá cả hợp lý. Tuy nhiên book phòng online cho Habana (và cả ở Cuba nói chung) phải lưu ý là internet ở Cuba rất chậm và đắt, 2-3 ngày nhà chủ mới check, nhiều khi phòng còn trống hay không không được update kịp thời. Bạn có booking confirmation nhưng đến chưa chắc còn phòng, nhưng cũng đừng lo. Khi đó họ sẽ giới thiệu bạn sang nhà khác.

Hostel ở Cuba khá đặc biệt so với những nơi khác, vì những lý do sau:

1. Hostel ở Cuba thường là family hostel, tức là một số gia đình có nhà rộng, thừa ra vài ba phòng, họ sửa sang lại và cho thuê kiếm thêm tiền. Vì thế hostel bị overbooked là chuyện không hiếm, nhưng các gia đình làm hostel cũng có 1 mạng lưới quen biết rộng, họ có thể sẽ tìm cho bạn nhà khác. Khi ở trong những hostel này, tiện nghi sẽ không được như ở các nước tiên tiến nhưng bù lại, bạn có cơ hội sống cùng nhà chủ, được trải nghiệm cuộc sống thật của người dân ở đây (như được sống lại những năm 80 ở VN vậy (c)), dù rằng những gia đình đã có thể cho khách du lịch thuê phòng là cũng khá giả hơn đa số khác rồi.

2. Ở Cuba chỉ có những hostel được cấp giấy phép của nhà nước và có treo biển xanh ngoài cửa mới được phép cho người nước ngoài thuê. Để nhận được giấy phép này họ cũng mất khá nhiều tiền cho nhà nước và khi có khách thuê phòng thì họ cũng phải đóng thuế cao nên giá thuê phòng không thể rẻ được, khoảng từ 25-35 CUC/phòng đôi. Giá như thế này so với các nước phương tây vẫn là ổn, nhỉ? Nhưng nếu so với lương của một người Cuba khoảng 40-50 CUC/tháng thì hiếm người dám đi ở hostel (chưa nói đến hotel)

3. Du lịch Cuba bằng tourist card (tương đương như visa du lịch) đồng nghĩa với việc bạn PHẢI thuê và sống trong khách sạn hoặc hostel loại treo biển màu xanh. Nếu không sống đúng nơi quy định thì khi xảy ra chuyện gì (như mất cắp, trấn lột) bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chính vì thế có thể hoàn toàn yên tâm khi ở trong hostel được cấp phép. Họ rất thận trọng và quan tâm đến các khách hàng của mình. Vì nếu bạn là khách du lịch, sống trong hostel của họ mà bị mất cắp, họ có thể gặp rắc rối và bị mất giấy phép.

Nếu bạn có người quen ở Cuba và muốn ở nhà họ trong thời gian ở Cuba, bạn phải xin visa thăm thân chứ không được phép vào Cuba bằng tourist card.

Một vài địa chỉ hostel ở La Habana, bạn có thể e-mail đến để hỏi trước xem họ còn phòng không. Vì tình hình internet chậm chạm ở Cuba, họ sẽ không trả lời ngay được. Nếu gấp quá thì book tạm trên www.hostelbookers.com.

Lic. Carlos Luis Valderrama Moré
Neptuno #404, 2do piso
e/ San Nicolás y Manrique
Centro Habana
La Habana
Telf.: ++53 (7) 867 9842
E-mail: [email protected][email protected]
(nhà này biết tiếng Anh + TBN)

Elizabeth y Güicho
Galiano #307
e/ Neptuno y San Miguel
Centro Habana
La Habana
Telf.: ++53 (7) 861 6798
E-Mail: [email protected]
(nhà này biết tiếng Anh + TBN)

Lic. Marilys Herrera Gonzalez
Concordia No. 714 (altos)
e/ Soledad y Aramburu
Centro Habana
La Habana
Tel. +53 (7) 870 0608 / 878 1653
E-mail: [email protected]
(nhà này biết tiếng Anh + Nga + TBN)

Manuel D'Armas
Concordia No. 364 Apto 5.
e/ Lealtad y Escobar
Centro Habana
La Habana
Tel. +53 (7) 830 5694 / 860 2580
Mobil. +53 (0) 5281 5708
E-mail: [email protected]
(nhà này chỉ biết tiếng TBN, nhưng mail bằng tiếng Anh thì chắc anh này vẫn đưa đi dịch được :D. Mình ở nhà này và rất hài lòng (c))

Lưu ý: địa chỉ ở Cuba hay có thêm dòng "e/ A... y B..." có nghĩa là chú thích nhà trên phố ấy, số như thế, nằm ở quãng căt với phố A và B. Với chú thích ấy, tra google map dễ lắm. Thích cái văn minh này của các bạn Cuba (c)

netwalker
05-04-2010, 05:18
Đi đi dễ ấy mà không cần phải lo lắng quá!

hightech_vn
05-04-2010, 10:54
Rất cám ơn bạn (anh) Humboldt đã tận tình hướng dẫn

halangirl
09-05-2010, 15:56
Không chỉ có các cô gái vùng Ca ri bê đẹp mà các chàng trai trông cũng rất khoẻ mạnh, cường tráng và nam tính. Bảo đảm chị em nhìn thấy mê :L

https://www.phuot.vn/imagehosting/121848024d56956f0.jpg
Có ai muốn giới thiệu không, mình có ghi lại thông tin của chú em này thì phải

Mê thật, ko ngờ dzai Cuba lại Ngon thế! Hic

fresh_air
15-06-2010, 12:15
em mới đi về, ở 10 ngày, chỉ quanh quẩn trong Havana. Nhận xét: xem đời sống dân tình cũng khá thú vị, có vẻ giống Sài gòn ngày xưa. Cái gì của nhà nước dành cho dân Cuba thì rẻ như bèo, cái gì dành cho khách du lịch tính giá CUC thì đắt khiếp (đối với em). Đi lại ra các vùng lân cận rất khó khăn (nếu dùng phương tiện dành cho người Cuba): vé xe buýt phải đặt trước 3 tháng, vé tàu đặt trước 15 ngày!!!

em đóng góp 1 clip quay trên xe buýt (gọi là guagua) ở thủ đô havana (nên xem bản HQ)
http://picasaweb.google.com/113556368915102885391/CubaJune2June122010#5482857482186971250

TieuThieuGia
19-07-2010, 04:12
Em là thành viên mới, xin cho em hỏi các anh và chị 1 vài câu về du lịch o Cuba, vì em cũng định đi qua Cuba chơi.
1. Em dang là du học sinh ở Canada, nếu em đi Cuba có cần xin Visa không?
2. Nếu qua được Cuba rồi khi trở vô lại Canada có bị khó khăn gì không? vì em la du học sinh nên vần còn quốc tịch việtnam.
3. Nếu mình đi Cuba mà đã có bạn bè bên đó thì khi đi mình chỉ cần mua vé đi thôi phải không? không cần đặt khách sạn ăn ở nhưng các anh chị nói về package như những bài post ở trên đúng không?
4. Nếu em đi Cuba về, nữa xin Visa đi du lịch Mỹ co dễ dàng hay bị khó khăn gì không?

Mong các anh chị giúp em trả lời những câu hỏi này, vì em mới qua Canada du học nên không rành về những giấy tờ rắc rối này. Thanks alot.

fresh_air
21-07-2010, 21:17
1. Có hộ chiếu VN thi` ko cần visa vào Cuba :)
2. Chắc là ko, vì Canada đâu có vấn đề gì đặc biệt với Mĩ đâu.
3. Hồi đi Cuba em cũng ở nhà người quen (người Cuba), nhưng chỗ đại lí vé nó vẫn đưa cho em 1 cái tờ đặt phòng khách sạn giả, bảo nhỡ đến nơi hải quan hỏi thì có cái mà nói, vì hình như người Cuba không được cho người nước ngoài ở nhờ (kiểu như VN). Nếu bạn anh/chị là người VN thì chắc sẽ đơn giản hơn.
4. Cái này ko chắc, em xin visa đi Mĩ trước khi đi Cuba. Lúc bay đến Mĩ thì cũng chỉ có tờ khai hải quan là mình phải khai đã ở Cuba, nhưng đến sân bay đưa tờ đấy ra thì người ta cũng chả nhìn đến cho đi thẳng thôi.

Nếu là SV bạn thử hỏi international student advisor ở trường xem sao.

SonTT
01-08-2010, 11:01
May quá, vẫn log vào Phượt được, đang định đi Cuba với nhà Toét tháng 12.
Vào đây vớ được cái này của bạn Nét.

Ai có thông tin gì cập nhật và chỉ điểm hộ cái nhé.
Thanks

hoanglz
13-10-2010, 16:44
em nghe nói Cuba sắp mở cửa (chắc phải sau khi cụ Fidel nới lỏng) => thiên đường tắm nắng, casio.
chắc cũng phải sắp xếp đi Cuba 1 chuyến vừa du lịch, vừa kiếm cơ hội làm ăn :D

Ngố Rừng
08-11-2010, 12:15
cho em xin hỏi với, có bác nào đi du lịch bụi Cuba chưa ạ ? Em đang là du học sinh ở Canada, đi theo tour sang Cuba thì đắt quá, mà lại ko có bạn bè hay người thân nào ở Cuba hết, em có khoảng 2 tuần nghỉ, ko biết nên đi đâu làm gì ở Cuba, có bác nào có kinh nghiệm thì chỉ em với ạ

Em xin cảm ơn.

Anh Già
05-12-2010, 07:14
Đi du lịch bụi ở Cuba khá đơn giản, nhất là đi từ Canada thì vé rẻ, nhưng chi phí cho du lịch bụi ở Cuba không hề rẻ vì khác quốc tế toàn phải tiêu bằng tiền CUC .
Có 2 tuần đi Cuba thì nên ở tối thiểu 5-6 ngày tại La Havana, còn lại đi các thành phố khác hoặc đi tắm biển .

holland2006
07-04-2011, 01:22
Gửi anh già,
Em định đi Cuba vào tháng 6 này qua dường canada, em vẫn phải xin visa quá cảnh canada đúng ko anh? Nếu có visa mỹ rồi thì có phải xin visa canada nữa ko anh?
Cảm ơn anh!

Anh Già
10-04-2011, 14:56
Qua Canada bạn vẫn phải xin visa Canada khi transit để tới Cuba .

holland2006
29-04-2011, 02:12
Gửi anh Già,
Cảm ơn anh nhé!

Tuanbeo
14-05-2011, 00:33
Các bạn cho hỏi nếu là người Việt nam, và đi từ Việt nam sang Cu Ba thì phải chuẩn bị những gì (vé máy bay, lịch trình, giấy tờ...)
Xin cảm ơn trước

Anh Già
26-05-2011, 13:42
Bạn chỉ cần passport, vé máy bay và .. xiền :)

Sunrise
27-06-2011, 09:10
Mới vào diễn đàn, đọc cái thớt này thấy nhớ Cuba ghê. Cảm ơn các bác Dudi, NDT, netwalker với lại Anh Già vì đã phác họa quá ngon về Cuba. Nhân có ảnh giai ngon gái ngọt Cuba của các bác để mồi chài dân phượt ta, mới có chuyện rằng các bác trai phượt về thì bảo rằng tình hình cu-ba căng thẳng quá, trong khi đó các bác gái thì nhất định cho rằng tuy cu-ba như vậy dưng cơ mà hai-ti còn căng hơn nhiều.

Có một điểm tôi nhận thấy là dân du lịch Châu Âu sang Cuba rất hay kiếm bạn là các cô gái da đen tuyền (nhiều lúc ta nghĩ có thể mang các cô này về Việt Nam, bán vé cho trẻ em vào xem cũng được khá xiền, hic), điều này cho thấy không phải cái nết mà cái lạ mới đánh chết được cái đẹp, các bác nhỉ. Nhưng có lẽ các chàng trai cô gái da nâu (Tiếng Tây Bán Nhà gọi là mù la tồ/mù la tà) mới là đặc sản của Cuba, họ đẹp, phom chuẩn, da không tì vết (điều này thì hơn hẳn dân da trắng rùi), tính tình thì các bác đã kể rồi. Chỉ có điều khi các bác sang Cuba mà tập nhảy Salsa thì phải cẩn thận, vì hậu quả của nó có khi còn trầm trọng hơn cả Lambada kia đấy, nhiều bác chỉ nhảy Salsa có vài lần mà sau này phải lặn lội đi tìm của để rơi mãi đấy.

Bãi biển Cuba thì thôi rồi, tôi đi khá nhiều biển tại Mỹ nhưng chưa thấy bãi biển nào đẹp như Varadero. Mấy cài "hòn" như Hòn Dừa (Cayo Coco), Hòn Dài (Cayo Largo)... cũng rất tuyệt.

Thế mà cũng đã lâu lắm rồi, hy vọng sớm có dịp quay lại Cuba.

lanlimitless
11-09-2011, 14:14
Winter này em định đi Havanah, các package em thấy tầm 750, tính vé máy bay và tiền khách sạn 7 ngày, nhưng em thì muốn ở nhà dân hơn. Đợt trước em search thử vé máy bay đi riêng Cuba thì thấy vé 2 chiều tầm 600, tức là bằng tiền cả package luôn :( Cho em hỏi là các anh chị đi ở nhà dân thì làm thế nào ạh, có phải mua cả package rồi sau đó ra ở riêng nhà dân vài đêm phải không ạh?

Em cám ơn

vanphan0409
25-09-2011, 23:27
Cho mình hỏi các bạn có biết hãng hàng không nào cung cấp chuyến bay từ TP HCM đi Cuba ko? hàng không giá rẻ càng tốt ;) Cảm ơn các bạn nhiều nhiều :)

vanphan0409
25-09-2011, 23:32
Bạn kiếm được package ở trang web nào vậy? bạn chia sẻ mình với! bạn xuất phát từ đâu? Hà Nội hay Hồ Chí Minh?

Cám ơn bạn nhiều nhé!

caramel
06-10-2011, 04:39
Nhìn sơ qua thì e thấy là Cuba cũng yên bình mỗi tội độ phát triển thì chắc thua xa mình roài

YaGP
19-10-2011, 22:05
...cảm giác để nhảy salsa bên bãi biễn cũng cô gái vùng Caribbean với làn da dám nắng xinh đẹp...

@:netwalker : nhìn hình thấy trắng tươi chứ đâu có rám nắng bác...

Chje Chan
31-10-2011, 09:53
Winter này em định đi Havanah, các package em thấy tầm 750, tính vé máy bay và tiền khách sạn 7 ngày, nhưng em thì muốn ở nhà dân hơn. Đợt trước em search thử vé máy bay đi riêng Cuba thì thấy vé 2 chiều tầm 600, tức là bằng tiền cả package luôn :( Cho em hỏi là các anh chị đi ở nhà dân thì làm thế nào ạh, có phải mua cả package rồi sau đó ra ở riêng nhà dân vài đêm phải không ạh?

Em cám ơn

Em cũng muốn lượn nửa vòng trái đất xem các bác Cuba sống ra sao. Mà nghê giang hồ, các bác nhớn đi Cuba rùi khen nức nở, nhất là Salsa :( Em cũng muốn ở nhà dân, bác lanlimitless đã tìm được thông tin chưa

rebel
08-11-2011, 14:54
[QUOTE=Anh Già;81012] Nhưng tớ vẫn kết nhất là con xe độ màu nâu bóng , không hiểu trong điều kiện bị cấm vận và phong toả kinh tế như thời bao cấp của VN xa xưa mà bác chủ làm cách nào để có thể độ được một con xe ngon lành như vậy ?

QUOTE]

chính vì cấm vận nên dân Cu ba tự tay sửa chữa, bảo dưỡng xe để đi lại 1 cách tốt nhất. Thiết nghĩ hết chính sách cấm vận thì sẽ không còn nhiều xe cổ nữa (nhiều nhà sưu tầm thèm muốn các loại xe này).

long_ku3
17-11-2011, 11:18
Có bác nào thật sự có quyết tâm đi Cuba ko, em xin tư vấn free cho các bác vì em học ĐH 6 năm + 1 năm công tác ở bên đó.
Thuê nhà dân để ở, e có thể cho các bác email để liên hệ (20-40 cuc = 25-50 usd/ ngày là có thể ở tốt).
Về đường bay, có rất nhiều lựa chon: HN (SG) - paris - la Habana (AirFrance): tốt nhất, transit nhanh nhẩt và đăt nhất
HN (SG) - Bankok (VNA; Thai; AF....) -> Bankok - Madrid (Comet, Thai, ...) -> Madrid - Habana (Comet, Europa,...): Hạt dẻ nhưng khá vất vả.
Hoặc HN-Hongkong- San Francisco-Miami-Habana: Rẻ nhưng cũng phức tạp và yêu cầu có visa vào Mỹ. Bạn e cũng bay tuyến này rùi.
Email của e là [email protected] (Mr. 30 tuổi)

long_ku3
17-11-2011, 11:21
to lanlimitless: cho tôi xin thông tin gấp về giá vé đi Cuba nhé. Tôi cũng sẽ đi công tác tháng 12 này.

lanlimitless
17-12-2011, 11:52
@Long_ku3: Chào anh, em là du học sinh ở Mỹ nên em mua package đến Cuba từ một agent ở CAD. Em đi từ ngày 8/1-15/1 :)

capthoibao
23-12-2011, 22:06
https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Cuba/P1040223.jpg
Đông đúc quá nhỉ

lanlimitless
22-01-2012, 01:44
Đã đi Cuba và đã về. Ai muốn đi thì hỏi em, em sẽ cố gắng trả lời

Link: http://www.vietpsy.com/2012/01/chuyen-e-cuba-vi-sao-chung-toi-i-cuba.html

Trong tháng 1/2012, hai thành viên của VIET Psychology đã có chuyến du lịch đến Cuba trong bảy ngày. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chuyên đề đặc biệt về Cuba trên VIET Psychology. Các chủ đề sẽ được tiếp cận bằng phương pháp "nhân chủng văn hóa" (Cultural Anthropology & Field method). Chúng tôi sẽ chuyển tải chân thực những gì đã trực tiếp cảm nhận đồng thời cố gắng phân tích theo góc nhìn đặc trưng từ chính đối tượng được tiếp cận (Cuba). Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!


https://2.bp.blogspot.com/-JGZrXy8rk0s/Txov5m_8EaI/AAAAAAAABUs/9qPWMY5urmw/s1600/IMG_2201.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-JGZrXy8rk0s/Txov5m_8EaI/AAAAAAAABUs/9qPWMY5urmw/s1600/IMG_2201.JPG)
Một góc Cuba nhìn từ cửa máy bay

Có nhiều phản ứng khác nhau khi bạn bè biết tôi đi Cuba: người thì phấn khích, người thì e ngại, nhưng phần lớn là cảm giác ngạc nhiên xen lẫn một chút tò mò: chính xác thì ở Cuba có gì mà đi? Tôi cũng từng như vậy. Trước chuyến đi, tôi hoàn toàn không biết nhiều về đất nước này trừ một số thông tin cơ bản lượm lặt qua Phượt.com hay thông tin về phương thức kinh doanh tại Cuba (http://negotiation.pbworks.com/w/page/47233216/Cuba) tôi làm bài tập cho một lớp tại trường. Hơn cả sự mong đợi, bảy ngày tại đất nước Cuba xinh đẹp và mến khách để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, niềm vui và cả bài học về thái độ đối với cuộc sống nhiều hơn hết bất kỳ chuyến đi nào.

Để có chuyến du lịch Cuba kéo dài trong bảy ngày ngắn ngủi, tôi đã có ý tưởng từ nửa năm trước đó. Chính xác là khoảng tháng 3/2011, tôi học lớp "Cultural Anthropology" (Văn hóa nhân chủng), một lớp về các nền văn hóa trong tương quan lịch sử, xã hội, địa lý, v.v. đặc trưng của chính nền văn hóa đó (historical particularism). Cuốn sách phải đọc khi đó là "In search of respect: Selling Crack in El Barrio" của Philippe Bourgois. Tác giả, một học giả "da trắng mắt xanh" thuộc tầng lớp được nể trọng trong xã hội, đã dành đến ba năm để thâm nhập vào thế giới của những người dân nhập cư người Mễ tại khu vực East Harlem (New York) đầy tệ nạn và tội phạm. So sánh gần gũi thì Bourgois xem như Nam Cao còn dân East Harlem xem như Chí Phèo: Bourgois hướng đến việc giúp cho người đọc hiểu về nền văn hóa đặc trưng tại East Harlem (băng đảng, hiphop, sự chống đối xã hội, v.v.) và những khó khăn mà người East Harlem trải qua do sức ép và sự phân biệt xã hội. Tôi đặc biệt đánh giá cao tinh thần của tác phẩm này. Chúng ta cần phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu chứ không thể dùng những chuẩn mực riêng lẻ của bản thân để đánh giá người khác.

Với tinh thần tìm tòi về những nền văn hóa "chịu nhiều sức ép", tôi tình cờ đọc được bài viết về Du lịch Cuba và du lịch Bắc Triều Tiên tại Phượt. Theo như lời kể từ những người đã từng đi,Cuba sạch, đẹp, rẻ, và quan trọng hơn hết, người dân có một lối sống thoải mái và dễ chịu - những điều không ngờ đối với những gì tôi đã hình dung trước đó về một đất nước đang bị Mỹ cấm vận. Thiếu thốn về vật chất nhưng lại giàu có về tinh thần - điều này có vẻ khó tin. Cùng thời điểm đó tôi cũng đang học về tháp Maslow, mô hình cho rằng nhu cầu cơ bản ăn no mặc ấm vẫn nằm rất thấp trong tháp hạnh phúc (http://www.vietpsy.com/2011/08/tam-ly-hoc-marketing-thap-maslow-va-nhu.html). Dựa vào những điều kiện tác động nào mà người Cuba vẫn có thể cảm thấy thoải mái khi họ thiếu thốn quá nhiều thứ? (Ở thời điểm hiện tại, họ vẫn thiếu giấy vệ sinh trầm trọng, bởi thế khách du lịch đến đây cũng có dịp trải nghiệm với văn hóa đi vệ sinh công cộng - tôi sẽ kể sau). Tôi quyết định: mình cần phải đi Cuba, để thấy, để nghe, để cảm nhận, để một lần tập làm một nhà nhân chủng học đi thực nghiệm (field method) như Bourgois đã làm với East Harlem.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch, kêu gọi người tham gia. Sau khá nhiều thủ tục rắc rối lằng nhằng với Canada và nỗi sợ hãi thường trực - mình có thể bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau chuyến đi, chiều ngày 8/1/2012, tôi và hai người bạn đã đáp xuống sân bay quốc tế Jose Marti tại thủ đô Havana. Và chuyến hành trình của chúng tôi chính thức bắt đầu ...

(Còn tiếp)


Một số hình về Cuba trong ngày đầu tại Havana

https://4.bp.blogspot.com/-5bRKSLYFWUw/TxoytSFHUvI/AAAAAAAABU0/H-R10BccMkE/s640/IMG_2304.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-5bRKSLYFWUw/TxoytSFHUvI/AAAAAAAABU0/H-R10BccMkE/s1600/IMG_2304.JPG)

https://1.bp.blogspot.com/-g2HFlWb__XY/Txoyu3BJFvI/AAAAAAAABU8/XACqq8_oQKY/s640/IMG_2318.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-g2HFlWb__XY/Txoyu3BJFvI/AAAAAAAABU8/XACqq8_oQKY/s1600/IMG_2318.JPG)

https://2.bp.blogspot.com/-jDMXZ0FuQbg/TxoywJTIQSI/AAAAAAAABVE/ihpc94zzWDM/s640/IMG_2350.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-jDMXZ0FuQbg/TxoywJTIQSI/AAAAAAAABVE/ihpc94zzWDM/s1600/IMG_2350.JPG)

https://4.bp.blogspot.com/-Th-om1OCCNw/TxoyxAQE1AI/AAAAAAAABVM/_tqjJ3L2XHg/s1600/IMG_2354.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-Th-om1OCCNw/TxoyxAQE1AI/AAAAAAAABVM/_tqjJ3L2XHg/s1600/IMG_2354.JPG)

https://1.bp.blogspot.com/-XzGD4pctdWU/Txoyx_5PqgI/AAAAAAAABVU/j0rAQsiORfQ/s640/IMG_2363.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-XzGD4pctdWU/Txoyx_5PqgI/AAAAAAAABVU/j0rAQsiORfQ/s1600/IMG_2363.JPG)

https://4.bp.blogspot.com/-VonAzgxnyVk/TxoyzqaogjI/AAAAAAAABVc/Tj1lVHsx5B0/s640/IMG_2427.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-VonAzgxnyVk/TxoyzqaogjI/AAAAAAAABVc/Tj1lVHsx5B0/s1600/IMG_2427.JPG)

lanlimitless
24-01-2012, 12:54
Thêm mấy cái hình nữa ... mỗi post ở Phuot chỉ cho post 7 hình híc



https://3.bp.blogspot.com/-zynjBpRcZdE/Txoy4A8WrsI/AAAAAAAABVs/RoJfKJ3f728/s640/IMG_2440.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-zynjBpRcZdE/Txoy4A8WrsI/AAAAAAAABVs/RoJfKJ3f728/s1600/IMG_2440.JPG)

https://2.bp.blogspot.com/-AZFqR-qVMes/Txoy6_VzYtI/AAAAAAAABV0/8PO6UaVfTy8/s640/IMG_2485.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-AZFqR-qVMes/Txoy6_VzYtI/AAAAAAAABV0/8PO6UaVfTy8/s1600/IMG_2485.JPG)

https://1.bp.blogspot.com/-wySJ0HQXn-g/Txoy8kmuYCI/AAAAAAAABV8/GuNBJGq5fYc/s640/IMG_2557.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-wySJ0HQXn-g/Txoy8kmuYCI/AAAAAAAABV8/GuNBJGq5fYc/s1600/IMG_2557.JPG)

https://4.bp.blogspot.com/-WuNXVMpZiRM/Txoy_xSgmUI/AAAAAAAABWE/2ieeDKuB1Zw/s640/IMG_2565.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-WuNXVMpZiRM/Txoy_xSgmUI/AAAAAAAABWE/2ieeDKuB1Zw/s1600/IMG_2565.JPG)

https://1.bp.blogspot.com/-t5wSlaUkGe0/TxozA4NGRmI/AAAAAAAABWM/0VcCD5cxIS4/s1600/IMG_2585.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-t5wSlaUkGe0/TxozA4NGRmI/AAAAAAAABWM/0VcCD5cxIS4/s1600/IMG_2585.JPG)

https://3.bp.blogspot.com/-Wc9tO3jzX7M/TxozBz-HmuI/AAAAAAAABWU/hoW3ONpaeOk/s1600/IMG_2594.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-Wc9tO3jzX7M/TxozBz-HmuI/AAAAAAAABWU/hoW3ONpaeOk/s1600/IMG_2594.JPG)

https://4.bp.blogspot.com/-Riws044e82A/TxozCy3rajI/AAAAAAAABWc/3b2E4lm-ncs/s640/IMG_2596.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-Riws044e82A/TxozCy3rajI/AAAAAAAABWc/3b2E4lm-ncs/s1600/IMG_2596.JPG)

lanlimitless
04-02-2012, 12:35
Về chuyến đi CUBA thì Lan sẽ chuyển qua post hết ở thread này, còn ở đây sẽ post thông tin cụ thể về Cuba nhé! https://www.phuot.vn/threads/33276-Cuba-n%E1%BA%AFng-v%C3%A0ng-bi%E1%BB%83n-xanh-2012-)?goto=newpost

Về vé máy bay: Thường nếu mua trọn gói du lịch từ các công ty Canada (Lan đi của Redtag.ca) thì vé máy bay và khách sạn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ vé máy bay từ Cubana Airlines. Cả gói máy bay hai chiều và tiền khách sạn 7 đêm của Lan là khoảng $550 trong khi Lan đã tìm thử vé máy bay rẻ nhưng mà thấy toàn cỡ trên $1000 (bay từ Toronto). Sở dĩ Lan muốn tìm vé máy bay riêng là vì hồi đấy không muốn ở khách sạn mà muốn ở mấy cái nhà dân cho thuê để có trải nghiệm gần gũi hơn ... nhưng mà rốt cuộc thì 7 ngày ở Cuba hôm nào cũng đi từ sáng đến khuya, về đến nhà chỉ có ngủ lấy sức. Thế nên thật ra việc ở nhà người dân hay không cũng không quan trọng lắm, đặc biệt nếu bạn không biết tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn ở nhà dân thì nên mua trọn gói từ công ty Canada để có giá máy bay rẻ rồi bỏ khách sạn ra ở nhà dân vài đêm cũng được.

Visa: Việt Nam và Cuba có thỏa thuận miễn visa cho nên công dân Việt Nam không cần bỏ tiền ra mua visa Cuba như khách du lịch các nước khác. Hầu hết các gói của công ty du lịch sẽ bao gồm visa này - tuy nhiên lưu ý là lúc nhập cảnh bạn phải nói rõ ra là mình là công dân Việt Nam, nhân viên sẽ đưa cái giấy màu vàng gì đấy, mình điền vào, người ta đóng dấu, sau đó mình phải giữ cho đến khi lúc xuất cảnh. Lúc này thì cái visa mà công ty du lịch đưa không còn giá trị - cái này không phải nhân viên nào cũng biết nên mình phải yêu cầu họ đưa cái giấy màu vàng đó ra. Lúc Lan đi thì nhân viên không biết nên không đưa giấy màu vàng, lúc xuất cảnh đưa cái visa chuẩn thì nhân viên không chịu và yêu cầu đi điền giấy vàng - nói chung là cũng không lằng nhằng lắm, chỉ có điều mất thời gian xếp hàng lại từ đầu (lưu lượng khách du lịch đến Cuba khá đông nên phải xếp hàng khá mệt) ---> nên đến trước giờ bay tầm 4h thì mới chắc ăn.

Goodwill
13-02-2012, 16:26
@long-ku3: Có phải trước em làm cho PVN tại Cuba không?

long_ku3
24-02-2012, 14:26
Long PVN là Long "4"
E là Long_ku2 bác ah:)

T20
02-03-2012, 11:50
@lanlimitless, anhgia, netwalker... đọc suốt topic thấy các phượt gia, phượt tử nói về Cuba vô cùng hấp dấn, nên định làm 1 chuyến. Trường nhiếp ảnh California sẻ tổ chức 1 chuyến photo trip chính thức được Bộ Ngoại Giao Mỷ ký giấy cho phép chính thức cho phép đoàn sang Cuba, vào tháng 6 này, khởi hành từ Los Angeles sang Havana. Chuyến đi kéo dài 8 ngày bao cả vé máy bay, chuyên chở, khách sạn 3 sao, hướng dẩn viên, ăn sáng và trưa ( không có ăn tối) giá trọn gói là 2800 USD.

Nghe Netwalker thông tin rằng đi từ Canada sang Cuba cả tuần lể, all inclusive chĩ có 500 hay 600 USD. Đang phân vân không biết đi theo phái đoàn nhiếp ành hay đi chui bằng ngả Cânda. Cái nào ngon, bền, vui rẻ.? Xin các phựot gia chỉ giáo. Đa tạ