PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi cực đông ngày 29/4-4/5



tieuhoathuong
11-03-2014, 22:01
Dịp 30/4 nghỉ lễ dài mình muốn đi cực đông. Post lịch lên muốn tìm bạn đồng hành, Hiện mình và bạn mình có 03 người, mong muốn tìm khoảng 05 nữa. Mình viết lịch đi như dưới.
* Ngày 1 :
chiều tối 29 .
Lên tàu. ngủ giấc sáng hôm sau sẽ tới Đà Nẵng .
hết ngày 1 .
* Ngày 2 : Lấy xe chạy ĐN - Tam Kỳ - Bình Sơn ( ăn trưa ) - Quảng Ngãi - Bình Định . thăm mộ Hàn Mặc Tử . tối dạo chơi Quy Nhơn
Ngày 3 .Bình Định - Gềnh Đá Đĩa - Nhà Thờ Mằng Lăng - Tuy Hòa - Mũi Điện . nên ngủ hải đăng chụp choẹt hoàng hôn và bình minh trên hải đăng. Trên đường vào mũi điện mua đồ ăn nhờ nấu tại hải đăng.
* Ngày 4 :
Sáng 4h dậy đón bình minh . 7h rời mũi điện vượt đèo vào đầm môn . Chạy 1 mạnh vào nhà chú 2 gửi xe rồi đi bộ ra mũi đôi . Tối sẽ lập trại ngủ lại đây
* Ngày 5 :
Đón bình minh cực đông . 7h quay lại nhà chú 2 . Quay lại chú 2 lấy xe rồi ra đầm môn - Phú Yên - Bình Đinh - Sa Huỳnh . tối ngủ Sa Huỳnh .
* Ngày 6 : Sa huỳnh - Mộ Đức ( thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm ) - Tam Kỳ ( cơm gà trưa ) . quay về Đà Nẵng lên tàu về HN
(Về xe thì có thể gửi xe từ HN vào Đà Nẵng hoặc thuê xe) những phương án này sẽ bàn khi off
Sáng thứ 2 có mặt tại HN .
Kinh phí tạm thời tính như sau
Từ Sáng 30 tới chiều mùng 4 là 5 ngày
1 : Ăn sáng : 5 x 30 = 150k
2 : Ăn chính : 10 x 50 = 500 k .
3 : Ngủ nghỉ : 4 x 100 = 400 k . 2 tối ngủ có thể ko tốn . 1 là tại nhà chú 10 tại mũi điện thì chi phí khoảng 20k/ ng . 2 ngủ ở mũi đôi là ko mất tiền . Nhưng phải thuê sẵn lều theo .
4 : Nước uống : 100k / ng .
5 : Chi phí phát sinh : 100k / ng .
* Tổng 5 mục trên : 1400k / ng .
Khi đến đà nẵng sẽ thuê xe máy chạy, thay vì gửi xe máy cùng tàu vào, vì mình nghĩ chi phí gửi xe đi và về cũng bằng chi phí thuê xe, nên mình thuê xe cho tiện, mấy lần trước mình ở đà nẵng có liên hệ thuê xe máy, 120k/ ngày, chạy cũng ok. thêm chi phí thuê xe và xăng xe thì thêm khoảng ~500k/người.
thêm phí vé tàu đi từ hà nội vào đã nẵng. vé giường nằm khoảng ~700k/người. ( check lại khi mua vé sau a)
Tổng chi phí đi ~ 3000k/người
Lịch tạm là như thế ạ.
-Lưu ý: vì cực đông phải treck quãng đường đi bộ, chạy xe nên khá vất vả, vì vậy cả xế và ôm yêu cầu sức khỏe ạ.
Mong muốn tìm bạn đồng hành. các bác có hứng đi có thể liên hệ với mình qua face hoặc phone
phone : 0916 509 386
face : https://www.facebook.com/phucdn
Mình tên Phúc
Thanks.

xachditlenmadi
11-03-2014, 22:58
Bạn nên gởi xe ngoài đầm môn đi bộ vào nhà chú 2. Mình mới đi hôm tết đưa xe vào đến nhà chú 2 còn cực hơn là từ nhà chú 2 ra mũi đôi.Chỉ có 2km đồi cát nhưng là một cực hình.

tieuhoathuong
11-03-2014, 23:09
Thanks bạn, vì chưa biết quãng đường đồi cát khó đi thế nào? Nhưng nghe người đi trước nói quãng đường này khó đi lắm. Cám ơn góp ý của bạn.

tai_1004
12-03-2014, 08:30
Đi xe từ Km 0 Đầm Môn vào nhà chú Hai qua mấy đồi cát mình thấy bình thường mà. Nói chung trek cực Đông là một hành trình tuyệt vời.
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

btttbttt
12-03-2014, 09:40
Cho to dat gach men mot chan om nhe vi chua biet co xin dc nghi thu 6 ko, se bao som nhat cho ban co the (sorry vi to vao dien dan bang dien thoai nen viet ko co dau)
Ten Trang, mail:[email protected]

Hamvui80
12-03-2014, 10:08
Bạn ơi cho mình đăng ký 1 suất ôm với nhé, vừa bị lỡ mất 1 chuyến rùi, mong là đến ngày đi không có gì phát sinh.
Thông tin của mình Nữ/1980/[email protected]/o93 bốn bốn 9 1 bốn bốn bốn

tieuhoathuong
12-03-2014, 10:55
Đang thiếu xế ạ, hiện h chỉ có 1 xế thôi. nên ưu tiên tuyển xế ạ

linhmu
12-03-2014, 11:00
Đang thiếu xế ạ, hiện h chỉ có 1 xế thôi. nên ưu tiên tuyển xế ạ
Cho mình quăng 1 gạch mềm nha . Xế .

AnhsonQ
12-03-2014, 11:09
Cho mình ĐK 2ng,mình và Bà Xã ,sáng 29/ sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng ,Mình đi từ Đà lạt qua = xế 2 B ,vì từ 22/4 mình phượt từ Bình Thuận,qua ĐL = QL 28, sau đó đến Nha Trang, hy vọng tháp chung đoàn với Các Bạn
https://www.facebook.com/sonhoang.nguyen

fóthườngdânNambộ
12-03-2014, 11:54
Dịp 30/4 nghỉ lễ dài mình muốn đi cực đông. Post lịch lên muốn tìm bạn đồng hành, Hiện mình và bạn mình có 03 người, mong muốn tìm khoảng 05 nữa. Mình viết lịch đi như dưới.
* Ngày 4 :
Sáng 4h dậy đón bình minh . 7h rời mũi điện vượt đèo vào đầm môn . Chạy 1 mạnh vào nhà chú 2 gửi xe rồi đi bộ ra mũi đôi . Tối sẽ lập trại ngủ lại đây
* Ngày 5 :
Đón bình minh cực đông . 7h quay lại nhà chú 2 . Quay lại chú 2 lấy xe rồi ra đầm môn - Phú Yên - Bình Đinh - Sa Huỳnh . tối ngủ Sa Huỳnh .
Thanks.
Ngày 4 : Từ Mũi Điện vào ngả 3 Đầm Môn (ngã 3 trong) cũng gần chạy nhẹ nhàng # 1h00 nhưng từ ngã 3 Đầm Môn đẩy xe vào nhà 2 Châu hơi cực và mất thời gian cũng # 1h00 nữa. Đến nhà 2 Châu sớm có thời gian nghỉ ngơi, tắm biển, ăn trưa (nhớ đt 2 Châu trước đặt cơm và thoả thuận món ăn và giá cả); Nước uống nên mua trước mang theonếu mua ở nhà ẽ rất mắc do khó v/c. (dự fòng 4 chai LaVie lớn/người). Nên đặt cháo nhum+tôm cho dễ ăn và bổ dưỡng vì 2 Châu không có tay nghề bếp, bữa cơm sẽ khó hợp khẩu vị, nhất là leo đụm cát vào nhà 2 Châu sẽ rất mệt, ăn không ngon miệng dễ mất sức cho việc trek bải Rạng lúc 15h00. (Chứ không fải ra mũi Đôi). Bữa tối ở bải Rạng nên tự mang theo bánh mỳ + đồ hộp ăn (nếu thich lữa trại thì đặt 2 Châu vài kg nghêu sò ốc hến tôm cua để nướng), không nên đặt cơm vì chỉ là cơm nguội + 2 trứng gà luộc khó ăn.
Ngày 5 : 04h00 từ bải Rạng nhảy đá # 1km tới Mũi Đôi (#01h00) chụp choẹt, vui chơi 07h30 nhảy đá về bải Rạng; thu dọn lều balo trek về nhà 2 Châu # 2h30 => fải hơn 11h00 mới về tới nhà 2 Châu (sức voi), vs tắm rửa cũng fải hơn 1h00 nữa + ăn uống xong mới đẩy xe ra ngã 3 Đầm Môn cũng fải hơn 14h00 mới tới đường nhựa. Như vậy trong ngày 5 không cách nào chạy được tới Sa Huỳnh # 275 Km mà tới được Tp. Tuy Hoà # 60Km là tốt lắm rồi ( cẩn thận bị bắn tốc độ). Nên sắp xếp lại cung 2 ngày này.
Mộ Dức thăm BV Đặng Thuỳ Trâm; BV này do báo Tuổi trẻ vận động quyên góp xây dựng, chứ hoàn toàn không liên quan gì với nơi chị Trâm đã công tác và hoạt động, nên tới bv cũng chẵng có gì về chị, chỉ co 1 tấm bảng ghi do Báo Tuổi Trẻ tặng thôi.

linhmu
12-03-2014, 11:54
Dự là thừa ôm thiếu xế . Chốt cho sớm nhóe !

tieuhoathuong
12-03-2014, 12:29
Cám ơn bác đã góp ý. sẽ lưu ý lại lịch trình cho phù hợp với mem sau khi off lần nữa.

DaNoVI
12-03-2014, 15:24
Mình cũng định trek cực Đông 30-4 nhưng khả năng sẽ đi xe máy vào, gửi xe máy ra. Phương án nữa là đi tàu 2 chiều nhưng là mang xe đạp đi :3 Dự kiến là xuất phát từ tối 26, có khi gặp nhau đấy :3

tieuhoathuong
12-03-2014, 16:07
Hi vọng được gặp bác, :D

nhatrang_cafe
13-03-2014, 07:07
Lịch trình trên kia hơi dày, hơi tham nên cháy Plan là khá cao nhé thớt.

Bữa cơm nhà Chú Hai là như vầy nè, 50k/người: cá + rau + trứng chiên + canh
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1977471_10202321632620681_1351986272_n.jpg

linhmu
14-03-2014, 14:41
Tình hình này chắc chỉ đi được 3 xe thôi . Chuẩn bị đặt vé tầu đi thôi

taicpt13
14-03-2014, 20:05
Cho mình đăng kí 1 gạch cứng
Nguyễn Tài - sn 89.
Sdt 0918196811
Facebook : www.facebook.com/taicpt13
Mình nghĩ là lead nên chốt đoàn sớm để đặt vé tàu.

Pamhime
14-03-2014, 22:22
Tối nay mở bán vé vietnam airline giá rẻ đi Tuy Hòa. Các bạn đặt nhé!

Tớ và một gái nữa cũng sẽ rình, nhưng chưa kịp off, chả biết ai với ai nên cứ theo lịch của lead mà tự mua vé thôi, hôm đó cũng chỉ có một chuyến bay nên cũng chả lệch nhau được đâu hehe

Bọn tớ đã đăng ký với lead join đoàn rồi. Lead cũng đã mở event trên FB để tiện liên lạc. Ở đây nhé!

https://www.facebook.com/groups/712355192128189/

vnmrbs
14-03-2014, 22:34
Mình đi cực Đông cũng ở nhà chú Hai rồi. Thấy chú bảo mấy dịp 2/9 30/4 khách đông lắm, phục vụ không kịp, mấy trăm người luôn ấy. Các bạn đi phải tính toán không là lại khổ đấy.

tieuhoathuong
14-03-2014, 22:56
Sang đầu tuần tới sắp xếp lịch off, và chốt sớm. Vì đợt này mình ko muốn đi nhiều người, mình nghĩ cung này khó. Và chốt sớm để mọi người chuẩn bị.

taicpt13
14-03-2014, 23:06
Mình nghĩ nên off sớm để thống nhất mua vé tàu , vì đợt đấy là nghỉ dài sợ hết vé

highback
15-03-2014, 16:28
Hi Tiểu Hòa Thượng!
Cho mình đặt một gạch mềm nhá, mình xuất phát từ Tuy Hòa.
Ngày 2 và ngày 3 theo lịch trình của bạn thì mình sẽ tham quan Phú Yên ở topic này: https://www.phuot.vn/threads/140113
Sáng ngày 4 mình sẽ chạy ra Mũi Đện nhập đoàn chung và trekkin cực đông cùng các bạn.

coffeethinh
16-03-2014, 13:16
tại sao bạn không đi tàu tới quy nhơn hoặc quảng ngãi. ở ĐN thuê xe rồi chạy đi đường xa (>200km) sau khi đi tàu thì hơi mệt đó :) Bạn tới QN rồi thuê xe máy đi thì hợp lý hơn

fanmanga
16-03-2014, 23:16
1) Xác nhận giá thuê xe 120k là được xe khá ngon, sẽ giao xe và nhận xe tận nơi.

2) Nên ăn 1 bữa nhà chú Hai thui vì bữa ăn ko chất lượng so với giá cả bỏ ra, đi check xong ra làm Hải sản cho sướng. Với lại nên chạy xe vô luôn, vì trời này nóng mà đi bộ trên cát rất khó chịu. (Mấy bác muốn tăng ma sát cho bánh xe thì cho bánh xe uống nước ^^)

Cái bản đồ nho nhỏ để dễ hình dung (bản đồ này là nhảy ghềnh, ko phải trek), tất nhiên là đi từ nhà chú Hai thì khá nhanh. trek khoảng 3 tiếng là tới nơi.

http://www.hunterist.com/trip/100290/cuc-dong-ngay-tro-lai
https://i.imgur.com/jmx0jWV.png (http://www.hunterist.com/trip/100290/cuc-dong-ngay-tro-lai)

hale
17-03-2014, 09:49
đánh dấu, nhóm mình cũng đi tầm này, chắc có gặp nhau :D

tieuhoathuong
17-03-2014, 10:18
tại sao bạn không đi tàu tới quy nhơn hoặc quảng ngãi. ở ĐN thuê xe rồi chạy đi đường xa (>200km) sau khi đi tàu thì hơi mệt đó :) Bạn tới QN rồi thuê xe máy đi thì hợp lý hơn

Mình có xem xét trường hợp như này, va muốn đi vài nơi thêm nữa mà. Nữa là xem sức khỏe thành viên ra sao thì sẽ tính trường hợp đi tàu đến đâu.

-Xem ra đợt này đi east point cũng khá đông...

tuananhtcdn
17-03-2014, 11:27
Mình đặt 1 gạch nhé. Tuấn Anh - sinh năm 89 -xế. SĐT: 0906238965. Add mình vào group nhé: https://www.facebook.com/bachelor.of.economics

November Rain
17-03-2014, 11:38
Mình đặt 2 gạch nhé (2 nữ). Bọn mình xuất phát từ HN. Nếu đoàn thiếu xế thì 2 bọn mình có thể chở nhau.
ĐT: 0902 hai sáu bẩy năm hai hai. Mình add FB nhóm nhé.

RauMuống
17-03-2014, 12:55
Mình đăng kí 1 xe full nhé . sdt 0943333 tám sáu hai

coffeethinh
17-03-2014, 17:47
Mình có xem xét trường hợp như này, va muốn đi vài nơi thêm nữa mà. Nữa là xem sức khỏe thành viên ra sao thì sẽ tính trường hợp đi tàu đến đâu.

-Xem ra đợt này đi east point cũng khá đông...

bạn nên tính lại thời gian đi :) vì đi tàu mà chiều tối thì thì tới trưa hôm sau mới tới ĐN ( SE1:10h30, SE3:12h30) lúc đó chắc chỉ kịp ăn xế chiều ở Quảng Ngãi thôi bạn :) mình ở Tam Kỳ (quảng nam) cũng xin đặt cái gạch mềm mềm bữa đó theo mấy bạn đi cực đông luôn :3 (hi vọng công việc suông sẽ. còn không thì khi nào ghé TK mình làm bữa gà chỉ với mít hông :) )
http://www.vetau.com.vn/pages/?uc=banggiotau trang h tàu chạy đây

tuyetmiennhiet
17-03-2014, 19:33
Cũng ham hố Cực Đông từ lâu. Cho em đặt 2 (nữ) gạch mềm ạ :D, link facebook bọn em, có gì bác add bọn em vào nhóm với ạ!
https://www.facebook.com/hiragana.katakana.10.10
https://www.facebook.com/mot.mup?fref=ts

tieuhoathuong
18-03-2014, 23:38
Mình đã tìm đủ người trong đoàn, mình xin closed topic. Cám ơn mọi người đã quan tâm, tư vấn, góp ý.
Thanks again.

ooohmygod
19-03-2014, 15:14
Mình đã tìm đủ người trong đoàn, mình xin closed topic. Cám ơn mọi người đã quan tâm, tư vấn, góp ý.
Thanks again.

Nếu đã chốt đoàn rồi bạn cập nhật danh sách thành viên chuyến đi theo đúng nội quy.
Trước khi đóng topic chủ top nên tham khảo nội quy diễn đàn để tránh sai phạm nhé
https://www.phuot.vn/announcement.php?f=160&a=6

fanmanga
19-03-2014, 23:45
Hết được đăng ký rồi ah, nếu thêm 1 xe nữa (có xế, ôm) thì được ko bạn?

bonbon85
20-03-2014, 14:24
Ôi đã đóng cửa rồi, buồn quá

sophie_orion
20-03-2014, 18:54
Nhóm c tuyệt đối không nên mang xe máy đi đồi cát, chưa kể là xe ga nữa, nhóm mình đi rồi....cực lắm...phá sức cực kì luôn....k còn sức mà mang đồ băng rừng ra chỗ cắm trại đâu.

tieuhoathuong
20-03-2014, 21:42
Thông báo chốt đoàn.
Sau buổi off ngày hôm nay 18/03, nhóm chốt danh danh sách thành viên những mem sau.
1. Phúc
2. Nguyễn Tài
3. Tuấn
4. Tuấn Anh
5. Mr Hung
6. Ms Thu
7. Ms Pam
8. Ms Hoa
9. Ms Thảo.
10. Ms Nhung.
11. Ms My
12.Chú tèng
Lần off 2 sẽ thông báo chi phí cụ thể và chi tiết hơn. Và sẽ bắt đầu thu quỹ và đóng trước để chuẩn bị mua vé tàu

Cám ơn mọi người đã quan tâm

mrlonely909
21-03-2014, 19:50
Cứ chạy xe vô nhà chú 2 đi bạn, trekking đường cát 1 lần cho mọi người biết, lâu lâu mới dc trải nghiệm mà, bảo đảm ko mệt đứt hơi ko lấy tiền nhưng sẽ rất vui...:).
Mình đi 1 lần vào ban đêm đoạn đường ấy, vừa sợ vừa mệt..:)

chanh ngọt
22-03-2014, 18:38
haiz, đã chốt đoàn rồi sao :(( :(( :((

tuongchinsu
22-03-2014, 22:17
cho mình tham gia với.mình hiện tại cũng đang ở Đà Nẵng.:)

saczin
23-03-2014, 16:04
Hi, còn ai đi cực Đông đợt 30/4-1/5 này không nhỉ, hiện tại mình đang ở Nha Trang và 1 cậu em nữa ở Sài Gòn có kế hoạch đi đợt này, mọi người ai có hứng thú inbox nhé :D

tuongchinsu
23-03-2014, 16:19
Lập team mới đi bạn.:)

Pamhime
23-03-2014, 23:13
Đoàn mình đi Cực Đông đợt 30.4 này, đang thiếu 2 xế, xuất phát từ Hà Nội hoặc hẹn nhau ở Quy Nhơn. Bạn nào join được nhắn tin cho mình số 0903 4989 sáu chín. Ngày mai bọn mình off mua vé!

Phan
24-03-2014, 01:59
Đoàn mình đi Cực Đông đợt 30.4 này, đang thiếu 2 xế, xuất phát từ Hà Nội hoặc hẹn nhau ở Quy Nhơn. Bạn nào join được nhắn tin cho mình số 0903 4989 sáu chín. Ngày mai bọn mình off mua vé!
Đặt gạch cứng nghen bạn :), hẹn gặp ở Tuy Hòa (beer)
FB: phan.huy.39

Wirie
24-03-2014, 13:26
Hi, còn ai đi cực Đông đợt 30/4-1/5 này không nhỉ, hiện tại mình đang ở Nha Trang và 1 cậu em nữa ở Sài Gòn có kế hoạch đi đợt này, mọi người ai có hứng thú inbox nhé :D

Tớ đi cực Đông dịp này, xuất phát từ Sài Gòn tối 30/4, hội quân với team HN ở Nha Trang. Ai đi dịp này thì liên hệ nhé!
Wiri (0906.288.357)

linhmu
24-03-2014, 13:34
Chuyến này tha hồ đông vui . Cả nhà đi bình an may mắn nhóe.

milanista
24-03-2014, 17:49
Mình đăng kí 1 xế nhé / Cho mình xin chút thông tin, kế hoạch chuyến đi/ FB : https://www.facebook.com/tran.nam.31924

Banh_bao
24-03-2014, 21:14
cho minh dang ki 1 chan om dot nay. minh tu HN vo. hen gap moi nguoi o DN nha

linhmu
29-03-2014, 13:33
Chủ thớt đâu rồi mà thấy im ắng thế nhỉ ?

highback
29-03-2014, 13:48
Đoàn đã đổi lead, đổi plan và đã tuyển đủ mem rồi, mong mọi người chú ý!

linhmu
29-03-2014, 15:58
Đoàn đã đổi lead, đổi plan và đã tuyển đủ mem rồi, mong mọi người chú ý!
Thế mà ko thấy thông báo trên này làm cứ hóng hớt mãi .

Pamhime
06-05-2014, 21:25
Cảm ơn lead hụt Phucdn đã khởi nguồn cho chuyến đi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng và giữ vững hành trình xuôi chèo mát mái.

Nếu các bạn cần potter dẫn đường thì mình giới thiệu bạn Thớ Tự, 25 tuổi, thường chạy xe ôm cho nhà chú Hai và dẫn đường nhé. Làm trực tiếp với bạn ý luôn vì nếu qua chú Hai thì bạn ấy còn lại chẳng bao nhiêu.

Bạn này rất nhiệt tình, nhiều đoạn đường khó toàn là bạn ấy lấy chính chân mình làm điểm dẫm cho bọn con gái đi qua đấy. Cảm động phết.

Tel của bạn ấy: 01867 122 551.

Có một Cực Đông tôi đi
May 6, 2014 at 9:17pm

Cực Đông Việt Nam (Mũi Đôi) từ vài năm nay đã trở thành điểm mốc cho nhiều đoàn ham hành xác, thích chụp ảnh và mê "đánh dấu" điểm đến. Nhiều đoàn đi lắm rồi. Người ta đi phát chán ra đến nỗi các đoàn sau chỉ còn kể lể chương trình bằng vài cái gạch đầu dòng, vì mọi thứ dường như không còn gì mới. Này thì đồi cát không một bóng cây, với những kẻ dở hơi giữa trưa nắng điên cuồng đến thở vào lồng ngực cũng nóng rát mà lại lê lết chân trên đoạn cát bỏng rẫy, nặng trình trịch hút hết sức lực người ta qua mỗi bước đi. Này thì rừng (hơi) rậm với lối đi bé xíu luồn lách giữa cây, đá, cát, hết lên đỉnh lại xuống, chóng cả mặt, thở không ra hơi, tim đập thình thình, chân vấp đá, tay quệt cành gai, đầu va thân cây mà tốc độ không dám giảm vì sợ trời tối, vì sợ chậm lại so với đoàn. Này thì ghềnh đá hòn to hòn nhỏ, lúc thì nhảy như khỉ, khi thì bò như thằn lằn hốc đá, trườn lên trườn xuống, chưa kể màn chó chui gầm chạn dưới mấy hòn đá tảng, rồi đến cả màn đu dây như Người Rừng lên ôm cái Nón Inox bé tí xíu mà mọi người gọi là điểm Cực Đông. Ờ thì đoàn nào đi cũng thế cả, ai cũng than khổ, nhưng mà rồi thì ai cũng tự hào (chứ chả nhẽ nhận mình dở hơi sao đi hành xác chi cho dữ :v ).

Nhưng Cực Đông với tôi đâu chỉ có vậy.

Cực Đông ấy là khi thuê được em xe Mio bé xinh để phóng vèo vèo trên đường quốc lộ, dẫn một đoàn lô nhô cả bắc lẫn nam, trai gái, già trẻ, single lẫn couple tìm đường ra Cực; ấy là khi bon bon trên con đường nhựa thênh thang chẳng có một bóng người, chỉ có những đồi cát trắng, những cây thông, cây bụi lưa thưa, và màu xanh kỳ diệu lấp lánh nắng của biển, cũng cái cao vời vô tận của trời mây; ấy là khi gió và da mặt, da tay chợt nóng lên râm ran dưới cái nắng chói lòa, hay căm căm dưới cơn mưa khi mau khi lâu của cái xứ sở toàn đá và cát này; và ấy là khi miệng đớp thấy vị tanh nồng của những đìa tôm, của lưới đánh cá phơi ngang đường, của giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo.

Cực Đông là những đêm xua muỗi từng đàn vồ vập lấy mấy con mồi 50kg máu ngọt lịm đang loay hoay xoay xở trong cái xứ mà điện và nước ngọt là đồ khan hiếm, còn cát và đá thì nhiều vô biên. Cực Đông là những lúc hì hụi kiếm củi, dựng lều, phì phạch ngồi quạt lò và đi mót cơm nguội nấu cháo. Cực Đông là khi cả lũ nằm úp thìa như cá mòi trong lều, người cũng tanh rình y như cá, nghe mưa rơi lộp độp trên mái lều và cả trên mặt mình mà ngủ không được, bật dậy ôm balo chờ trời sáng.

Cực Đông cũng là khi lao ra biển để sóng trắng xóa từng cơn xô mình nghiêng ngả, hay nằm dài trên đá tảng ngắm sao trời thấy gió biển mơn man trên má, nghe thiu thiu ngủ trong tiếng sóng đều đặn đổ bờ.

Cực Đông trong tôi không phải là những chú Mười, chú Hai, chú Ba ..., mà là cậu thanh niên 25 tuổi Thớ Tự da đen giòn với nụ cười lành lấp lánh nắng, bắp tay cuộn chắc, chân cứng như đá (chưa soi xem bụng mấy múi :3 ) đã làm xe ôm cho đoàn, rồi dẫn đoàn vượt rừng, nhảy ghềnh. Nhiều đoạn khó đi, chân cậu đã là đá cho chúng tôi dẫm vào mà bước, tay cậu đã là dây cho chúng tôi bám vào mà đu. Lúc leo lên tảng đá dốc đứng cuối cùng, cậu chỉ chúng tôi từng điểm đặt chân, thứ tự phải trái, kiên nhẫn hướng dẫn từng người một. Nhờ thế mà ghềnh đá trở nên dễ dàng hơn, đoàn chúng tôi không ai phải bỏ cuộc khi đã đến sát cái cục Inox bé tí teo ấy chỉ vài bước chân. Dẫn nhiều đoàn trong nhiều ngày liên tục, đặt mình lên tảng đá lớn ven biển là cậu ngủ ngon, và ngủ say đến nỗi lăn mấy vòng từ trên đỉnh đá xuống cát mà vẫn tiếp tục ngủ đều không tỉnh cho đến khi trời mưa mới chạy vào hốc đá gần đó để ngủ.

Cực Đông trong tôi còn là phái đoàn 13 + 1 tên nhí nhố. Tên thứ 13 là dân Tuy Hòa nhảy dù vô đoàn từ Tuy Hòa, đã đăng ký trước. Còn tên thứ 14 không biết từ đâu ra nhảy tọt vào đoàn ngay ngã ba Đầm Môn. Tứ hải giai huynh đệ. Mình thích câu nói ấy nên chỉ đôi khi cũng dễ tin người. Phái đoàn này trong 5 ngày trời đã dành nhau từng miếng ăn, tranh nhau từng miếng nước, chí chóe chỉ vì cái bếp chưa sôi, bát cháo hơi mặn hay cái lều hôi rình mùi tôm, cá. Nhưng cũng phái đoàn này đã dìu nhau từng bước len lỏi giữa cây và đá, lên và xuống, đã hát vang động viên nhau dưới ánh đèn pin nhập nhoạng trong đêm vượt rừng, đã kéo tay nhau qua từng phiến đá, và chia nhau ôm cái nón bé tí trong buổi bình minh đầy mây.

Cực Đông trong tôi là những tiếng cười không dứt, là những phút rên rỉ vì lạc đường, vì đói, cũng như những phút hân hoan khi kết thúc một chặng đường.

Ấy thế nên cái nón inox đấy, kể ra cũng xứng đấy!

Vì hạnh phúc là con đường chúng ta đi, không phải là cái đích chúng ta đến. (Happiness is a journey, not a destination - Che Guevara.)

Pam.
05.05.2014

https://www.facebook.com/notes/pam-hime/c%C3%B3-m%E1%BB%99t-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng-t%C3%B4i-%C4%91i/670825876300412