PDA

View Full Version : [Chia sẻ] MŨI DINH- Miền cát trắng



fxnguyen2008
11-03-2014, 15:53
Tự nhiên hứng lên ngồi coi lại mớ hình hồi tết đi hải đăng Mũi Dinh và muốn chia sẻ với mọi người về nó.
Có lẽ nhiều người cũng thắc mắc Mũi Dinh là cái quái gì và nó nằm ở đâu trên thế giới. Cũng tình cờ gần đây mình mới biết Mũi Dinh là 1 ngọn hải đăng nhỏ nằm ở Ninh Thuận (quê mình). Người trong tỉnh mới lờ mờ thì đố người ngoài tỉnh nào biết.
Chuyến đi bắt đầu
https://farm3.staticflickr.com/2510/13056708954_07c600560b_o.jpg
5h sáng, lọ mọ dậy dắt xe ra đi. Bật đèn pin lọ mò nhìn đường trong đêm tối, 5h hơn rồi mà trời vẫn còn tối như nửa đêm. Cũng may nhiều khúc đường mới làm rồi nên chạy ngon.
https://farm8.staticflickr.com/7380/13056702104_dd81876886_o.jpg
Poklong Giarai! Ngọn tháp chăm khá nổi tiếng, chạy qua chạy về Phan Rang thấy nó hoài mà chẳng lần nào muốn ghé vào xem! Mình không cảm thấy hứng thú lắm với mấy công trình kiến trúc, cũ hay mới đều z!
https://farm8.staticflickr.com/7430/13056699244_88b8cf763d_o.jpg
8am. Làng chăm Tuấn Tú. Vì trời mát, đường cũng khá nên đến Phan Rang sớm hơn dự kiến, loay hoay tìm đường, có lúc chạy lố đến hơn 2 cây chuối. 8h sáng chạy trên đường thỉnh thoảng có mưa phùn nhỏ, chán thời tiết hôm nay thật!
https://farm8.staticflickr.com/7366/13056692764_b7194af686_o.jpg
Đồi cát Nam Cương! Hầu như không hề có một bóng dáng khách du lịch nào! Chả bù cho những đồi cát bên Phan Thiết! Biết đời nào Ninh Thuận mới biết khai thác những cái cảnh trời cho như thế này
https://farm4.staticflickr.com/3722/13056492773_eef1b0a6bf_o.jpg
8h30 rời đồi cát Nam Cương! từ trên đồi cát nhìn ra tới tận biển. Vì theo bác Gút thì có một con đường dọc biển nối liền từ đồi cát đến tận mũi Dinh nên từ đồi cát cứ tìm đường lòng vòng rồi cũng gặp con đường dọc biển đó.
https://farm8.staticflickr.com/7379/13056359125_9115d1199f_o.jpg
Con đường đang làm kéo dài từ gần Phan Rang đến tận Cà ná. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn tất. cái ngọn núi thấp thấp nằm ngoài cùng là mũi Dinh- điểm đến của hôm nay. Con đường mới làm, chất lượng hơi bị đỉnh cộng với có làn gió mạnh thổi sau lưng nên mình dễ dàng đẩy tốc độ lên đến 30km/h và giữ tốc độ này cả chặng đường không khó khăn gì! Đoạn này đi hơi bị phê
https://farm4.staticflickr.com/3048/13056673774_b1efb63976_o.jpg
Chạy tầm 15km thì đến ngã tư rẽ trái vào làng chài Sơn Hải lúc 9h30!
https://farm8.staticflickr.com/7389/13056353095_a5e8010042_o.jpg
Từ làng chài phải đi men theo một con đường đất đỏ dài 5km, bằng qua một bãi cát dài 400m mới đến được ngọn hải đăng. Cảnh quan 2 bên con đường đất đỏ phải gọi là tuyệt đẹp! Bên trái là biển đang "gầm thét" trong mùa gió đông bắc! bên trái là sa mạc cát điểm xuyết bằng những bàu nước nho nhỏ, xa xa là dãy núi hùng vĩ! Vẫn có làn gió trợ giúp sau lưng
https://farm8.staticflickr.com/7365/13056350325_02956518ce_o.jpg
Một vài cồn cát lấn chiếm mặt đường nên nhiều đoạn cứ phải dắt bộ! Thỉnh thoảng còn có nhiều pha sụp ổ gà do cát phủ kín những hố tử thần. Mém trồng răng vào cát mấy lần!

fxnguyen2008
11-03-2014, 16:02
https://farm8.staticflickr.com/7307/13056347635_8ef5de7e5c_o.jpg
Giờ thì đã biết "ốc đảo" là như thế nào! Nước cực kì trong!
https://farm4.staticflickr.com/3322/13056345035_4457e95491_o.jpg10h, nửa tiếng đạp xe trên đoạn đường đất đỏ, đích đến vẫn còn xa
https://farm3.staticflickr.com/2040/13056342365_a930358219_o.jpgTừ trên con đường đất nhìn xuống thấy chi chít vết xe, cứ tưởng đây là đường lên hải đăng, bèn ngoặt xe vào bãi cát này, dắt bộ hơn 20p qua bãi cát dài vài trăm mét, tới gần một làng chài ven biển, thấy một cụ ông đang gùi đồ trở lại làng Sơn Hải, hỏi thăm mới biết nhầm đường. Phải quay lại đi hết con đường đất mới đúng! Thôi chết mẹ con rồi, hì hục nãy giờ té ra công cốc, lại tốn thêm 20p cộng với bao mồ hôi quay về lại con đường đất! Đã đen còn lắm lông
https://farm3.staticflickr.com/2714/13056336575_4bc234266e_o.jpgÔng già gặp ban nãy vẫn đang trên đường quay về làng chài nằm xa xa cuối tấm hình! Ông cũng già lắm rồi, còn có mỗi cái răng, đang về làng mua thêm ít đồ rồi quay lại! Quãng đường về lại cũng đâu có gần, cũng 4,5km vượt qua toàn bãi cát!!! Nhìn bóng dáng nhỏ bé như đối nghịch với mấy con sóng ngoài kia
https://farm4.staticflickr.com/3271/13056465073_fae9328cac_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3627/13056462133_dfb2805187_o.jpgĐi hết con đường đất, kéo lê xe qua bãi cát dài gần 400m mới đến được con đường lên hải đăng. Có điều con đường này dốc qua, cứ nhìn 2 bánh xe trước sau là thấy rõ cái độ dốc! Vì cái bãi cát đã mệt bỏ mẹ nó ra giờ cái dốc này lại hành mình tiếp! Đi được 10 bước lại đứng thở!
https://farm3.staticflickr.com/2278/13056329775_663e13292f_o.jpg https://farm8.staticflickr.com/7448/13056640724_62af410a68_o.jpg
"Heo hút cồn mây súng ngửi trời" Mấy đoạn dốc thế này mình chỉ dắt được khoảng 3,4m là đứng thở! Mệt chết *** nó ra
https://farm8.staticflickr.com/7319/13056633944_119ee7dbf4_o.jpgĐối với những người đã đến đây thì phần lớn là đi hết đoạn đường đất rồi để xe lại cho thiên nhiên giữ hộ, vượt thêm một trảng cát dài và khoảng hơn một km dốc núi là đến hải đăng Mũi Dinh. Còn mình chơi theo cách mà bố bác nào dám chơi, dắt nguyên con xe với đủ thứ hành lý qua trảng cát rồi tiếp tục dắt nó qua cái dốc thăm thẳm để lên đến độ cao 170 nơi ngọn hải đăng ngự trị!
https://farm4.staticflickr.com/3489/13056626784_5ba849b777_o.jpgMón ăn thịnh soạn đầu tiên mà Mũi Dinh có thể "chiêu đãi" khách đầu tiên là gió, và ngắm cảnh bốn bề. Vì nằm ở vị trí có thể hứng cả gió tây nam lẫn đông bắc nên mùa nào gió kéo qua đây cũng lên đến cấp bảy.
Mình mất 2 tiếng để vượt qua quãng đường hơn 5km từ làng Sơn hải để lên đến ngọn hải đăng! Quá nhanh quá nguy hiểm!!!

fxnguyen2008
11-03-2014, 16:13
https://farm4.staticflickr.com/3819/13056619384_3f3dd21f36_o.jpgHải đăng Mũi Dinh- Được Pháp xây dựng vào năm 1904, cao 16m nằm ở độ cao 170m, trước kia bóng đèn 1000w có thể chiếu xa 33 hải lý (1 hải lý =1852m), gần đây đã được thay bằng bóng đèn 100w nên tầm chiếu rút xuống còn 26 hải lý.
https://farm3.staticflickr.com/2035/13056612054_cacf15a53c_o.jpgĐể duy trì cho "mắt biển" này hoạt động 365 ngày trên năm, 6 người đàn ông thay nhau sống và sinh hoạt ở đây! Mỗi lần trực 2 người thay phiên nhau! Lúc mình lên thì gặp 2 bác, 1 bác 50t và một bác đã gần 70t đã canh hải đăng hơn 30 năm nay!
https://farm8.staticflickr.com/7380/13056420613_e984a79496_o.jpgNăng lượng dùng cho sinh hoạt và cho ngọn hải đăng hoạt động đến từ mấy cái này và một quạt gió gần đó!
https://farm8.staticflickr.com/7394/13056417773_2ec20cf489_o.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7395/13056412123_191b7c5a6b_o.jpg Nhìn từ đường lên hải đăng xuống phía dưới trảng cát!
https://farm4.staticflickr.com/3488/13056262625_ab9bfd16e3_o.jpgHòn chồng (trước kia mình cứ nghĩ hòn chồng là phải có hòn vợ, gần mới biết hòn chồng có nghĩa là những tảng đá chồng lên nhau) trên Việt Nam có rất nhiều địa danh mang tên Hòn Chồng như thế này! Nha Trang cũng có 1 cái.
https://farm4.staticflickr.com/3620/13056405753_bab019d9cc_o.jpgNgư cụ của một số ngư dân ở đây, tuy nhiên đang mùa biển động nên phần lớn ngư dân trở lại làng Sơn Hải, chỉ có rất ít người ở lại sát biển Mũi Dinh này!
https://farm8.staticflickr.com/7460/13056571374_63c81bcb12_o.jpgBờ cát dài khoảng 400m nhưng thấy biển ở đây hơi dốc chẳng biết có tắm được hay không nữa nhưng nghe mấy bác ở đây nói hay có nhiều người tới cắm trại qua đêm ở đây lắm! Có ai muốn lập kèo overnight ở đây ko bít!
https://farm3.staticflickr.com/2757/13056247415_5095efd675_o.jpgMột số hòn đá ở đây cứ kiểu như "Hòn Vọng Phu"!https://farm4.staticflickr.com/3003/13056560834_911a958092_o.jpg

Baogiant
11-03-2014, 16:19
Địa điểm này cách tp Phan Rang bao nhiêu km vậy fxnguyen, cảnh đẹp quá cám ơn fxnguyen đã post hình.

fxnguyen2008
11-03-2014, 16:22
https://farm8.staticflickr.com/7459/13056233605_dccb832629_o.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7413/13056357433_a3daf4a6c3_o.jpg
Toàn cảnh hải đăng Mũi Dinh
https://farm4.staticflickr.com/3010/13056539424_6b6f2fdf72_o.jpghttps://farm3.staticflickr.com/2393/13056530094_4cd75fe7e2_o.jpg
Vẻ đẹp bị lãng quên! Hải đăng từng là thứ đặc biệt quan trọng đối với các ngư dân ven biển, hầu như mọi ngư dân không dám đánh bắt xa quá tầm chiếu sáng của hải đăng. Thế nhưng từ khi công nghệ GPS ra đời, chỉ cần chấm tọa độ là biết tàu mình đang ở đâu, cách bờ bao nhiêu km. Thế nhưng 79 ngọn hải đăng vẫn đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam! Nó đã trở thành một biểu tượng cho những vẻ đẹp xa xôi nhất, đã bị nhiều người lãng quên!
https://farm3.staticflickr.com/2751/13056339033_d26722c68f_o.jpg
Hoàng hôn trên mũi Dinh, đứng từ trên ngọn hải đăng
https://farm4.staticflickr.com/3397/13056524134_f1ceb9fe30_o.jpg
100W- 26 hải lý
https://farm8.staticflickr.com/7316/13056521094_a3a44c7c20_o.jpg
5.22pm. Bữa cơm tối đạm bạc của 2 bác canh hải đăng và một thằng lang bạt xin ngủ nhờ đêm nay! à quên. có thêm 3 lon 333 chưa cho zô hình nữa. Cũng ra dáng một bữa nhậu nhỏ. Rất sòng phẳng, cơm nước xong, người cho chó ăn, người dọn dẹp người rửa chén! Mình khoái cách sống của những người đàn ông ở đây, ai cũng có công việc cụ thể!
Nói thêm về nơi ăn chốn ngủ ở đây! Vì trên ngọn hải đăng có tòa nhà rất rộng mà thường trực chỉ có 2 người gác hải đăng nên nếu ai có nhu cầu ngủ lại qua đêm ở đây thì cứ yên tâm, có phòng ốc, chăn gối cho khoảng 5,6 người và mấy bác ở đây cũng rất là thoải mái đối với ai muốn ngủ lại! Có điều là cần phải chuẩn bị trước thức ăn kẻo nửa đêm đói bụng là phải mò xuống dưới chân hải đăng (có một số hàng quán nhỏ ở đây, có mì gói) hoặc là 5km để ra làng Sơn Hải
https://farm3.staticflickr.com/2014/13056517574_0d3e1a3c96_o.jpg
6pm. Ngọn đèn hải đăng được bật tắt tự động dựa vào ánh sáng, bật khi hoàng hôn buông xuống (tầm 5h30) và tự tắt khi mặt trời ló ra sau đường chân trời
https://farm4.staticflickr.com/3612/13056196945_20cd7d7b9c_o.jpg
Cơm nước xong xuôi mình vào phòng khác xem thời sự với 2 bác! Ngồi chém gió một hồi đến 7h một bác xin kiếu vào ngủ! Ngủ sớm thì thôi ák! 7h15 một chú khác "Con cứ xem tivi đi, lát đi ngủ tăt, chú ngủ trước g9" Cả tòa nhà rộng lớn chỉ có 3 người ngủ nên tha hồ mỗi người một phòng rộng! ngoài trời gió vẫn đang rít từng cơn, thỉnh thoảng có vài con gió phiêu du đến tận hành lang dài bên trong tòa nhà gây nên những tiếng hú nghe rất là kinh dị! 8h mình cũng theo chân 2 chú. Lên giường và chúc bé ngủ ngon! Lấy sức cho ngày mai trở về nữa

fxnguyen2008
11-03-2014, 16:28
https://farm4.staticflickr.com/3729/13056509544_41be235a9d_o.jpg5h30, đón bình minh cũng mũi Dinh. Sau đó thì ăn sáng, nói lời tạm biệt với 2 chú gác hải đăng. Được khen là rất tốt, "con là người đầu tiên đến đây bằng xe đạp, lần sau nhớ rủ thêm bạn gái lên đây nữa nha, đi một mình buồn lắm"
https://farm4.staticflickr.com/3605/13056318693_21e8982ff9_o.jpgCũng muốn có một người bên cạnh đề cùng ngắm cảnh này
https://farm4.staticflickr.com/3607/13056183435_bd040e66e4_o.jpg6h30 bắt đầu dắt xe xuống lại. Bờ biển sáng bừng trong ánh nắng sớm. Làng chài nhỏ ven biển. Chỉ có khoảng chục căn nhà tạm ở đây! Dân cư ở đây là người ở Sơn Hải nuôi dê cừu và đánh bắt hải sản.
https://farm4.staticflickr.com/3547/13056492864_b389d30a72_o.jpgPhương tiện di chuyển chính là xe máy, tuy nhiên moi người luôn phải xả hơi xe trước khi lái (tăng diện tích tiếp xúc) Còn xe đạp thì đơn giản hơn: dắt bộ. https://farm8.staticflickr.com/7364/13056301933_86773e929a_o.jpghttps://farm8.staticflickr.com/7331/13056482824_590086e03d_o.jpgTrên con đường trở về
https://farm8.staticflickr.com/7337/13056282593_3ab5d0dcec_o.jpgTạm biệt mũi Dinh hẹn ngày gặp lại cùng một người bạn đồng hành! Hành trình trở về cũng dài bằng hành trành đi (65km) với gió ngược. Vận tốc lúc đi nhiều đoạn là 30km thì lúc về chỉ có lê lết được 12,13km/h. Cuối cùng cũng lết được về nhà lúc 1h chiều.
https://farm3.staticflickr.com/2057/13056149615_1211596b1c_o.jpg
Sẽ hẹn hò tiếp với vùng đất nào đó tiếp theo!!!

Câu chuyện kết thúc ở đây! Cám ơn mọi người đã chịu khó theo dõi :D

fxnguyen2008
11-03-2014, 16:47
Địa điểm này cách tp Phan Rang bao nhiêu km vậy fxnguyen, cảnh đẹp quá cám ơn fxnguyen đã post hình.
http://ridewithgps.com/routes/4196821 Hướng dẫn đường đi ở đây, cũng ko quá khó để đi. Mũi Dinh nằm cách Phan Rang khoảng 30km á Bác BaoGiant!

pibebong
13-03-2014, 13:51
cảnh đẹp quá. nhưng ninh thuận chưa ai biết đến do mảng du lịch chưa phát triển

toilabomb
13-03-2014, 22:28
trừ mấy bịch rác ra còn lại cảnh rất đẹp và hoang sơ bác ợ.

Capy
24-07-2014, 13:29
Cảnh đẹp quá ấy, biển thật hoang sơ, nhìn ảnh là biết đầy ắp gió rồi :D Em thấy đoạn đi lạc cũng hay đấy chứ, ảnh chụp ông lão rất đẹp :) Đang ấp ủ đi Ninh Thuận ( hi vọng là có thể đi vào cuối tháng 9 này) nên bài này rất hữu ích với em, many thanks to you :D

fxnguyen2008
25-07-2014, 23:33
Cảnh đẹp quá ấy, biển thật hoang sơ, nhìn ảnh là biết đầy ắp gió rồi :D Em thấy đoạn đi lạc cũng hay đấy chứ, ảnh chụp ông lão rất đẹp :) Đang ấp ủ đi Ninh Thuận ( hi vọng là có thể đi vào cuối tháng 9 này) nên bài này rất hữu ích với em, many thanks to you :D
:) Mũi Dinh - Địa điểm nên ghé. Và bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vì trên đường đến Hải đăng vắng tanh, cứ như lạc vào một hành tinh khác. Vì máy ảnh mình cùi bắp nên ko lưu lại được tốt nhất những gì mắt thấy. Nếu bạn đi vào 1 ngày trời trong xanh sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.

trangiabao163
27-08-2014, 09:59
Bài viết hay quá bác ơi!!em định cắm trại trên biển, chỗ cắm trại bác nói cách Hải Đăng xa không??và không biết an ninh khu này có ổn không nữa :(

fxnguyen2008
29-08-2014, 22:26
Bài viết hay quá bác ơi!!em định cắm trại trên biển, chỗ cắm trại bác nói cách Hải Đăng xa không??và không biết an ninh khu này có ổn không nữa :(

Hi. Nếu ngủ trên Hải đăng thì luôn có chỗ. Còn cắm trại trên biển thì mình chỉ chắc chắn an toàn khoảng 99% ( Có những chuyện bất ngờ có trời mới biết) :) Ở dưới biển có một số nhà tạm của những người ở làng Sơn Hải ra nuôi cừu. Mình cũng có nói chuyện với một số người ở đấy. Thấy họ khá là chân chất, hiền lành, nên nghĩ nếu cắm trại ở biển cũng ko sao. :D

tranquocduy1204
06-10-2016, 16:07
Đành phải đào mộ topic, nhưng quả thật chuyến đi của chủ thớt phiêu linh quá. Không kiềm đc hứng thú nên phải comment thôi.

Mình thèm nhất mấy chỗ hoang vắng như thế này, một mình một ngựa ta bà gió cát, không cảm giác nào sướng bằng.

Cám ơn chủ thớt đã chia sẻ nhé, nhất định phải làm một chuyến.

csm
14-10-2016, 20:30
Bữa rồi em cũng bị lạc y như bác . Nhg kịp hỏi đường quay ra . Sau chạy thêm về phía Cà Ná đoạn nữa thì thấy mũi Dinh nằm ngay bên trái . Có dịch vụ cho thuê máy cầy để lên hải đăng . Có nhà quán bên đường để nghỉ ngơi và gửi xe máy