PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Genova - Cinque Terre] cảm nhận về con người và sắc màu nước Ý



youpidou
11-03-2014, 05:50
Mình tham gia Phuot đã lâu, nhưng rất ít khi vào muc kinh nghiệm du lịch nước ngoài, vì xem ảnh sẽ thèm đi đến chết mất..

Đến bây giờ, khi thực sự có điều kiện để đi tới một đất nước khác, cảm nhận cuộc sống của những con người khác, mình mới hay lang thang đọc bài của mọi người và cũng muốn viết lại những nơi mình đã đi qua, để lại hồi ức và có thể là kinh nghiệm cho những người muốn đi :)

Mình sống ở một thành phố nhỏ miền nam nước pháp đã được 6 tháng, nhưng vừa sang đã bắt đầu chương trình học khá căng, nên ko có thời gian và cả điều kiện kinh tế để đi chơi. Tới tuần đầu tiên của tháng 3, mới được nghỉ 1 tuần, không báo trước, và thế là mình quyết định chóng vánh rồi xách ba lô lên đi :)

Nói về điểm đến, Cinque Terre của nước Ý là một địa điểm du lịch gồm năm ngôi làng nhỏ nằm sát bên bờ biển, là một trong những nơi mình muốn đến đầu tiên ở châu âu, sau khi đọc một bài báo về -Most Beautiful and Breathtaking Places in the World- .Từ pháp tới Cinque Terre, mình chọn dừng lại ở Genova vì có tình cờ quen đc host ở thành phố này. Trong một tuần được nghỉ, mình đã dừng mất hai ngày xem carnaval tại Nice- France, nên chỉ có 3 ngày tại Ý. Thực sự là ko đủ :(

https://www.dolcevita-levanto.com/images/maps/map_cinque.gif

Trước tiên về Genova (hay Genoa) – là một thành phố cảng biển ở miền bắc nước ý. Đây là thành phố cổ lớn thứ nhì ở Ý, và là nơi sinh ra Christophe Colombo. Nằm trải dọc bên bờ biển Địa Trung Hải, thành phố có kiến trúc lộng lẫy với nhiều quảng trường, bảo tàng, nhà thờ, công trình nghệ thuật có từ thời phục hưng. Thời tiết tại Genova thì tuyệt vời, ngay cả mùa đông cũng thường xuyên có nhiệt độ ở mức dễ chịu, bầu trời xanh nắng vàng. Dân cư ở đây gần như thuần người ý, khác với nước pháp, nơi hầu như các thành phố từ nhỏ đến lớn đều pha trộn dân cư từ rất nhiều nước khác nhau.

Ở châu âu, di chuyển tiện nhất có lẽ là đi tàu, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Từ Nice tới Genova, mình đi bằng Covoiturage (carpooling) hết 12e, đi hơn hai tiếng, trong khi nếu đặt vé tàu thì phải đi thành hai chặng, giá cao gấp đôi, và thời gian đi cũng dài gấp đôi luôn ==” Điểm hay của carpooling là ta sẽ có thêm bạn đồng hành, đôi khi chỉ có tài xế, đôi khi có thêm những người cùng đi khác. Nếu cũng là người đi du lịch, họ sẽ chỉ cho ta những mẹo hay, kể cho ta nghe về những chuyến đi của họ. Điểm dở là có thể - dù mình thì chưa gặp lần nào :v- có những chuyến đi ko an toàn. Và không phải lúc nào cũng có người đưa ra hành trình trùng với điểm đến và trùng thời gian như ta mong muốn. Thường thì tại pháp mình tìm chuyến đi ở covoiturage.fr, châu âu có thể tìm ở trang carpooling.com. Liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của người đăng tin thì sẽ ko mất thêm khoản phí của trang web tầm 2-4e :v Khi xem tin của người đăng thì để ý một chút về những comment của người khác đã từng đi cùng, và những thông tin cá nhân có được chứng thực hay không để lựa chọn.

https://farm4.staticflickr.com/3777/13070307145_51345329ba_b.jpg
Couple cho mình đi chung lần này cũng đi du lịch bụi, hướng từ miền tây pháp sang Florence- Ý. Họ nói tiếng pháp, anh, ý, đức, Hà Lan và một ít Tây Ban Nha. Nói chuyện dọc đường làm mình dấy lên ham muốn học thêm một hai thứ tiếng nữa để đi du lịch, và kiếm được một anh chàng và một cái ô tô cà tàng để rong ruổi cùng nhau =))))

Mình đi theo kiểu tùy hứng, nên ko có chuẩn bị planning kỹ càng, lại chỉ có một mình, và do cái tội đấy nên có rất nhiều kỷ niệm khó quên với nước Ý, và cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm đáng nhớ.

https://farm8.staticflickr.com/7434/13070325895_9567fc622e_b.jpg
Đầu tiên là về phương tiện liên lạc, nếu có host tại Ý thì nên viết sẵn hết các thông tin ra, điện thoại, địa chỉ, hỏi trước cách thức di chuyển và thời gian đến địa chỉ đó, và cho host biết hành trình của mình, đề phòng trường hợp sang đến nơi không liên lạc được, như trường hợp của mình :v Điện thoại của mình sang đến Ý không hoạt động, và couple cho mình đi chung thì thả mình ở một cái ga khác với ga mình đã hẹn với host. Đó là vùng ngoại thành, mình ko kiếm được người nào nói tiếng anh hoặc tiếng pháp để hỏi - làm thế nào nạp tiền vào điện thoại của mình hoặc sử dụng điện thoại công cộng. Cuối cùng, sau 1h loanh quanh, với nỗ lực sử dụng ngôn ngữ cơ thể bằng cách miêu tả động tác gọi điện thoại và cái bốt điện thoại công cộng, mình cũng mua được thẻ và gọi được cho host tới đón. Ấn tượng đầu tiên về người Ý là họ không mấy nhiệt tình giúp đỡ. Ở Pháp, ai đó trên đường nếu được hỏi sẽ sẵn sàng chỉ dẫn một cách nhiệt tình giúp bạn. Nhưng nói chung đấy chỉ là ấn tượng phiến diện đầu tiên :)

youpidou
11-03-2014, 06:06
Post trước một vài bức hình, hẹn sẽ viết tiếp cho những ai quan tâm tới hành trình và muốn khám phá thành phố tuyệt vời này

https://farm4.staticflickr.com/3592/13070354005_4754946607_b.jpg
Genova bắt đầu đổ tối

https://farm8.staticflickr.com/7432/13070500453_c928c7570b_b.jpg
Portofino, một cảng nhỏ cách trung tâm 30p đi tàu, và là địa điểm nghỉ dưỡng của những người nhà giàu là chính :v

https://farm3.staticflickr.com/2373/13070455903_5d9e02caea_b.jpg
Tại Riomagiore, làng đầu tiên ở Cinque Terre

https://farm8.staticflickr.com/7324/13070335125_501025f75c_b.jpg
Manarola, ngôi làng thứ hai khi lên đèn :)

HaHoi
11-03-2014, 08:31
Mới đoạn đầu mà đã thấy hấp dẫn rồi ! Bạn viết hay lắm - đợi được nghe kể tiếp câu chuyện của bạn.

youpidou
11-03-2014, 17:11
Gửi được vali và được host chỉ đường đi chơi xong đã 4h chiều. Địa điểm đến đầu tiên là Genova Nervi, một cảng nhỏ cách Genova tầm 15p đi tàu. Cũng như ở Pháp, việc mua vé tàu tại các máy bán vé tự động tại Ý khá đơn giản, có thể lựa chọn 6 thứ tiếng khác nhau. Vé tàu dùng được cho cả xe bus (buses, cable cars, public elevators, one water-bus line, and a short underground line), mỗi vé sử dụng được trong vòng 100phut, 1,5e/vé. Vé kiểu này tiện hơn ở Pháp, khi mỗi vé chỉ dùng được cho một voyage (đi bao nhiêu xe tùy ý giữa điểm đi và điểm đến, nhưng chỉ theo một chiều) Mình ko mua vé pass ngày vì nghĩ thời gian ở Genova trong một ngày không có nhiều,và đi bộ là chủ yếu, nhưng nếu bạn đi tham quan quanh thành phố cả ngày thì vé này sẽ tiết kiệm nhất : 4,5e/ một người, 9e cho 4 người đi cùng nhau =>> thế mới thấy đi du lịch chung rất có lợi :)) Sử dụng trong vòng 24h kể từ lúc sử dụng vé lần đầu tiên.

Ga đến Nervi nằm ngay cạnh bờ biển, bước xuống là thấy sóng lấp lánh ngoài xa và con đường đi bộ men theo vách đá, ko biết kết thúc chỗ nào. Thời tiết thực sự dễ chịu :)

https://farm3.staticflickr.com/2016/13080115253_c77031c932_b.jpg

Niềm tự hào của Nervi là Passeggiata Anita Garibaldi, 2 km đường đi bộ dọc theo những vách đá biển. Chỉ đơn giản ngồi trên một băng ghế ngắm bầu trời mặt biển, phơi nắng và nghe người đi qua trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng lạ lẫm cũng đủ thấy tuyệt vời.

https://farm3.staticflickr.com/2513/13080264804_170ee27bfd_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3210/13070696314_e3f582a90b_b.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2845/13080247964_c513943bfc_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7314/13079934195_56bed578b1_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3392/13080067613_15b17872fe_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3718/13070367685_5ec8234429_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7429/13080253284_3b37ac2c42_b.jpg
Cu cậu này chắc vừa thất tình =)

Công viên ngay bên cạnh ga tàu rộng khoảng 9ha, toàn một màu xanh mướt mắt với những loài thực vật điển hình của vùng Địa Trung Hải. Rất tiếc là mình không còn nhiều thời gian trước khi trời đổ tối, nên không thể thăm hết được Nervi.

flyingskyhigh
14-03-2014, 04:11
em có bf ở Ý mà lại làm freelancer nên đang đau đầu vụ làm visa qua đó đây. nhìn mấy hình này muốn khóc quá. :-(

medela
11-04-2014, 12:06
Ảnh bạn chụp đẹp lắm, tks bạn nhiều.

charmant
29-04-2014, 10:40
Mình đã đến Ý vào năm 2012, nhưng chỉ đi Rome, Florence, Venice, Bergamo, chưa có cơ hội đến Cinque Terre. Mong là 1 ngày được đến vùng đất đó Viết tiếp đi bạn.

trang_seven
29-04-2014, 19:22
Mình cũng vừa đi Cinque Terre về, Mình đang học ở Ý nên đi cũng tiện hơn. đang định viết bài chia sẻ, thấy bài của bạn hay và ảnh đẹp nha ! khi nào có dịp cùng vác balo và đi nha !

meyeu010308
08-05-2014, 18:35
Mình cũng đã tới Genoa. Ấn tượng là thành phố nhỏ nhắn, xinh xắn với những ngõ nhỏ gập ghềnh đá cổ.
Genoa ko hoành tráng như Rome nhưng có nét duyên thân thiện của 1 cô gái mềm mại, nhẹ nhàng. Nhìn lại những bức ảnh bạn chụp, lại muốn được quay trở lại thành phố này một lần nữa.

vongocuyen
04-06-2014, 23:14
Baṇ ơi, sao lại ngưng topic này rồi vâỵ. Vì topic này mà cuối tháng 6 mình skip Milan chạy thẳng sang đay đấy. Cho mình hỏi có nên ở lại 1 đêm ở đây k vì mình định visit trong ngày rồi cuối giờ chiều sang Turin thăm bạn.

noi_la_lam
16-06-2014, 17:24
Baṇ ơi, sao lại ngưng topic này rồi vâỵ. Vì topic này mà cuối tháng 6 mình skip Milan chạy thẳng sang đay đấy. Cho mình hỏi có nên ở lại 1 đêm ở đây k vì mình định visit trong ngày rồi cuối giờ chiều sang Turin thăm bạn.
hi bạn,
Mình trả lời giúp bạn kia, bạn có thể tham quan cả 5 ngôi làng trong cùng 1 ngày, nếu bạn đến nơi vào sáng sớm, còn ko thì bạn ngủ lại cũng đc, bạn có thể ngủ lại ngôi làng thứ 2, Manarola (đc xuất hiện nhiều nhất trên các postcard về vùng cinque terre này) vì nó đông vui hơn hẳn các ngôi làng khác.
Nếu chỉ tham quan trong ngày, bạn đừng nên leo núi nhé, nếu muốn đc xem cả 5 ngôi làng (tuy nhiên leo núi thì đẹp hơn, nhưng bạn sẽ mất nhiều thời gian, cái nào cũng có cái giá của nó mà:))

kenkendautroc
26-06-2014, 10:22
mình cũng đến 5 terre năm 2010, mình chỉ đi trong vòng 1 ngày thôi (đi từ Florence), mình đi trek bộ giữa 5 ngôi làng chứ ko đi tàu, công nhận là đẹp tuyệt vời :)

Auzuzi
25-11-2016, 13:48
Lang thang tìm hiểu thông tin cho chuyến đi vào hè sang năm, đọc được bài viết này hay quá. Lâu quá rồi ko biết chủ topic có còn vào forum nữa không để cho mình hỏi ít thông tin với. Với 6 ngày ở Genoa và Cinque Terre liệu có đủ ko bạn nhỉ, và chi phí du lịch ở 2 nơi đấy có đắt đỏ không? Nếu so sánh với Venice hoặc Roma. Mình đi vào đầu tháng 8, mùa cao điểm nên giá phòng check từ bây giờ đã thấy cao rồi. Nhưng cũng muốn biết trước mức chi phí để còn plan. Mình đi gia đình, có 2 vc và con gái 9 tuổi, chắc thuê căn hộ ở airbnb ở thì tiện hơn. Vì có thể tranh thủ nấu nướng được. Bạn cho mình lời khuyên xem ăn, nghỉ thế nào ở 2 nơi đấy là hợp lý, tiết kiệm chi phí trong mức có thể cho gia đình 3 người với nhé. Cám ơn bạn rất nhiều.

vandu
28-11-2016, 03:54
- 6 ngày đủ bác ạ:

+ 2 ngày ở trong thành phố Genova. Nếu cháu nhà bác và 2 bác muốn khám phá biển cả, đại dương thì có thể vào thủy cung (Acquario), đây là thủy cung lớn nhất của Ý, rất đẹp, giá vé hơi đắt nhưng là cơ hội cho trẻ con học hỏi. Link http://www.acquariodigenova.it/. Tháng 8 đi dạo trong khu phố cổ, mặt trời ko chạm tới mặt mình, gió biển phả vào người mát lạnh luôn. Trong khu phố cổ nên đi dạo ban ngày, nếu vào buổi tối chỉ nên đi dạo gần khu trung tâm, nhà thờ (khu San Lorenzo). Nervi đẹp nhưng hơi hơi buồn, có khu công viên ở gần đấy, bác cứ đi dọc hết con đường đi bộ sẽ có lối ra bắt xe buýt quay về trung tâm. Em thì thích đi dạo ở Boccadasse hơn, ở cuối khu có tiệm kem "Gelatetia antica" ngon tuyệt. Tóm lại trong thành phố có các địa điểm sau: Via XX Settembre, phố cổ (centro storico), Porto Antico (nơi có thủy cung Acquario), Via Aprile, Via Garibaldi, Castelletto (từ đây có thể view toàn cảnh thành phố. có thang máy dẫn lên bác đi với vé bus thường). Ở Genova có 2 khu dành cho người giàu là Castelletto và Albaro. Albaro gần Boccadassa. Đi dạo trong 2 khu này sẽ thấy nhiều biệt thự cổ. Dọc Via Garibaldi có 2 palazzo (em tạm dịch cung điện), Palazzo Bianco và Palazzo Rosso rất đẹp các bác có thể dẫn cháu vào thăm. Đây là 2 cung điện của tư nhân nhưng sau khi chủ nhân qua đời đã hiến tặng cho thành phố.

+ 2 ngày ở Cinque terre treking và đi vào trong các làng chơi cho thong thả. Nên mang giầy trekking loại tốt chống mỏi chân.

+ 1 ngày Santa Margherita (Portofino), đi trong ngày được. Bác có thể ở Genova rồi đi tàu đến đấy

+ Nếu bác thích đi tắm biển gần Genova có thể đi tàu đến Camogli, Cogoleto nếu ko thì đến Cinque terre tắm cũng được

- Chi phí thì tùy, bác thích ăn trong nhà hàng thì tầm 15-25 eu/người, ko cần tip vì tip đã tính trong hóa đơn, muốn ăn rẻ thì cứ mua bánh mỳ kẹp (panino) tầm 4-5 eu hoặc pizza từ tiệm pizza rồi chia nhau. Buổi chiều tối nên đi ăn aperitivo, 1 loại đặc thù của Ý bác chỉ cần trả tầm 5-6 eu gọi 1 loại đồ uống sẽ có thức ăn đi kèm.

- Genova ở vùng Liguria nổi tiếng có pesto (ăn kèm bánh mỳ, pasta, spaghetti), foccacia, farinata

- Nếu vợ bác là tín đồ shopping có thể đi Outlet Serravalle Scrivia, đi trong ngày, bắt tàu từ Genova. Nơi đó có bán đồ hàng hiệu giảm giá

Tạm thế đã bác nhỉ

Auzuzi
01-12-2016, 10:50
Cám ơn bạn vandu, mình đã mường tượng qua được lịch trình khi đọc bài post của bạn rồi. Vì mình đã đi Ý lần trước rồi nên lần này ko nghĩ là sẽ quay lại Ý, thế mà search thấy cái ảnh Cinque terre đẹp quá nên ko nỡ lòng nào bỏ qua, đang trách bạn chồng sao lần trc đi Ý ở Florence với Pisa gần vùng này thế mà ko biết đường đi luôn để lần này phải đang tìm cách lặn lội từ Geneva sang.
Lần này mình đi từ Geneva, vì mình mua vé sớm cho hè sang năm lúc đang có promo nên mua return chứ ko phải multi city, thế nên đi đâu lại cũng phải quay về Geneva để bay về (hơi dở chỗ này, nhưng lúc book vé sớm quá nên chưa có thời gian nghĩ ra là đi đâu nên chỉ book chiều đi về từ Geneva thôi) Kế hoạch ban đầu là chơi một nửa thời gian của chuyến đi ở TS xong sẽ đi sang Pháp, đi tàu từ Geneva sang Paris và đi thêm 1 tp nhỏ nào nữa rồi quay về Geneva để về là vừa. Mà nhìn thấy cái ảnh vùng Cinque Terre xong fall in love luôn và giờ chỉ nghĩ về nó :)
Bạn mình bên đấy bảo tháng 8 là mùa hè thì vùng đấy sẽ cực cực kỳ overcrowded nên mình cũng đang lăn tăn chút, vì mình ko thích nơi đông đúc quá, nhiều khách du lịch, chả enjoy dc gì, nhưng cũng khó nhỉ vì đi đúng mùa cao điểm ở châu âu mà.
Mình có khoảng 8 ngày còn lại (kể cả thời gian di chuyển) sau khi kết thúc hành trình ở TS. Sau khi search thì mình thấy hợplý nhất là mình đi tàu từ Geneva đến Milan, từ Milan mình đi luôn đến Genoa và phân chia thời gian cho cả 2 nơi là Genoa và Cinque Terre. Nhưng cả bạn chồng và con gái đều bảo là 1 tuần cho 2 nơi giống nhau boring quá nên muốn ghé qua Paris. Vậy mình lại phải thay đổi lịch trình là đi tàu từ Geneva sang Paris, ở Paris khoảng 3-4 ngày (chỉ chơi một vài điểm chứ ko đi nhiều) sau đó từ Paris bay hoặc đi tàu đến Milan, từ Milan đi Genoa và xuống Cinque Terre. Đi tàu thì sẽ tiện hơn vì các nhà ga đều n ở trung tâm thành phố, ko mất thời gian ra sb (thường là xa) và thời gian check in check out. Nhưng nếu mình vòng qua Paris sẽ khá là lòng vòng, đang confuse quá ko biết leen lịch trình thế nào để thỏa mãn sở thích của cả nhà đây.
Bạn vandu chắc đã ở hoặc đi vùng đấy cho mình lời khuyên là p.án đi vòng qua Paris có khả thì ko, và còn cung đường nào khác hợp lý hơn nữa ko nhỉ?
Cám ơn bạn rất nhiều :)

vandu
04-12-2016, 21:48
phuot.com gặp vấn đề nên mình post trả lời rồi mà ko được, nay post lại vậy.

Từ Paris bạn có thể bay đến Genoa (tiếng Ý Genova) bằng Airfrance, mình check cho tháng 8 năm sau chỉ 50 euro/người, tiện hơn nhiều là bay ryanair hay easyjet đến Milan rồi đi tàu đến Genova. Từ sân bay Milan bạn phải đi bus đến Milano centrale (1h) rồi đi tàu đến Genova (2h).
Khi đi tàu vùng (Regionale) ở Ý bạn phải dập vé trước khi lên tàu vì vé có giá trị sử dụng trong 3 tháng, nếu ko dập bị kiểm tra sẽ bị phạt (mình nhớ ko nhầm thì gần 50 euro).
Tàu IC thì ko cần dập vì đã in ngày giờ.

Tháng 8 nắng nóng, nên bà con hay lên núi hoặc xuống biển, cả nhà bạn dự định trekking ở cinque terre thì có thể bỏ ra 1-2 ngày xuống biển, được ngâm mình trong nước biển, nổi bồng bềnh ngắm trời ngắm đất cũng thỏa mà chứ chạy qua chạy lại các thành phố cũng mệt. Chú ý là ra biển Ý nếu sợ bị đen da thì bôi kem dưỡng da loại chống UV tốt chứ ko nên mang cả áo chống nắng hoặc mũ che mặt xuống tắm biển (hè vừa rồi mình thấy mấy chiến sĩ da vàng tóc đen xuống biển kiểu này, mình đoán là Tàu). Ở châu Á đen cháy nắng thí bị chê xấu nhưng ở bên này thì được khen vì sống biết hưởng thụ, có điều kiện đi du lịch, tắm nắng.

Auzuzi
05-12-2016, 19:07
Cám ơn bạn Vandu, uh đúng là mấy hôm nay phuot bị làm sao ý mà mình cũng ko vào đc. Mình chưa check air france, tí sẽ thử check xem thế nào, hno search trên skyscanner thấy đi đến Genoa hình như có 1 stop nên mình mới bảo bay qua Milan là vậy.
Ý mình đã đi rồi, đáng lẽ lần này ko đi qua Ý nữa mà đi TS và Pháp thôi mà cuối cùng tại vì nhìn cái ảnh Cinque Terre đẹp quá mà mới quyết định phải đi đến đấy.
Mình ko ở Vn nên ko bị ảnh hưởng bởi cái mốt trắng xóa của các bạn gái ở nhà hehe. Con bé nhà mình mới 9t nhưng bơi nhiều nên da rám và săn chắc, nhìn thế mới thấy đẹp kiểu khỏe mạnh.
Nhà mình 3 người mỗi thằng một phách, bạn chồng thì thích đến chỗ nào ngắm công trình kiến trúc, con gái bắt đầu vào tuổi tiền teen nên khá có chính kiến trong việc đi đâu làm gì, mà mình thì chỉ thích chỗ nào đồng quê yên bình để ngắm cảnh hoặc biển đẹp đồ hải sản ngon để enjoy, chứ ko thích thành phố lớn hoặc đô thị lớn. Thế nên để balance đc cả 3 thằng cũng phải chấp nhận đi lại nhiều ;) Nhưng nhà mình đi chơi kiểu gọn nhẹ cũng quen rồi nên cứ đồ đạc ba lô trên vai thích đi đâu là nhổ neo đi đấy thôi. Chuyến này mình book vé hơi vội nên ko book multi trip đâm ra tính toán cung đường đi hơi đau đầu chút.

Mình plan tiếp, chỗ nào cần hỏi lại vào hỏi tiếp nhá, bạn vandu nhớ canh forum trả lời mình nha :))

Auzuzi
05-12-2016, 22:35
Hic ko hiểu sao Air france lại charge tiền hành lý riêng nhỉ, mình check cho chặng Paris - Genoa vé 50euro mà hành lý tận 25eur/kiện. Lạ thật, tưởng chỉ budget airlines mới charge hành lý riêng thôi chứ. Hay bay nội địa châu âu nên nó khác nhỉ?

vandu
05-12-2016, 23:05
Với giá rẻ của các hãng lớn (ko phải hãng hàng ko giá rẻ) thì họ làm vậy bạn ạ, để cạnh tranh cũng như tạo sự thuận tiện cho hành khách ko mang hành lý cồng kềnh. Nếu bạn chỉ có 1 vali hành lý xách tay thì sẽ ko bị charge thêm (hạng Economy light) nếu ko thì Economy standard (giá vé cao hơn nhưng bạn được mang cả hành lý xách tay lẫn hành lý gửi).