PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kenya - Chuyến đi của con cáy.



doun
10-03-2014, 18:08
Em nhận được trát đi Kenya vào đúng cái ngày xảy ra vụ thảm sát tại Kenya xảy ra. Khi đang lọ mọ bám đít tây trên Hạ Long

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130923/tan-cong-khung-bo-dam-mau-tai-kenya.aspx.

Một cái thằng nhát chết như em bắt đầu lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chuyến đi này.

http://farm3.staticflickr.com/2882/12905981033_52b7e16022_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12905981033/)


Cuối cùng thì sau thời gian vừa đi vừa jun nhà em cũng ngồi lên máy bay về nước. Về đến sân bay Suvarnabhumi-Bangkok đọc báo thì mới biết chuyến bay từ Nairobi của nhà em khởi hành cùng giờ (0:55 Nairobi time zone GMT+3 08 Mar.) cùng giờ với chuyến bay MH 370 của Malaysia Airlines (0:41 Kualar Lumpur time zone GMT+8) chỉ có điều lệch nhau 5 múi giờ.

ơn giời, bây giờ nhà em đang khoanh chân ở nhà gõ Rì pót cho các bác đọc.

doun
14-03-2014, 09:49
Sau 16 giờ đồng hồ vừa bay vừa vất vưởng transit tại Survanabumi airphort. Nhà em cũng đã đặt bước chân đầu tiên đến Nairobi.
Cũng may suốt quãng đường từ Nội Bài đến Nairobi có bác Đại tá bên Vietel sang bên Cameron làm quản lý mạng di động các bác ý đầu tư.
Hai anh em trò chuyện rôm rả gần ngày trời mà đến lúc chia tay tại sân bay Nairobi vẫn không biết tên bác ý.:)):))

6 giờ vật vã ở Survanabumi. Quá chán
http://farm4.staticflickr.com/3449/13038792264_9be53df80b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13038792264/)

Nhìn cái đường bay này chắc cái bác phi công gì đó thách đấu với Vietnamairline về đường bay vàng lại muốn thách đấu với Kenya Airways.
http://farm8.staticflickr.com/7361/12876751073_249e256048_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876751073/)

http://farm8.staticflickr.com/7337/13148428103_c00376ea7f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148428103/)

http://farm3.staticflickr.com/2884/12876583133_2b3bb59347_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876583133/)

doun
14-03-2014, 10:00
Sân bay Nairobi vàng rực trong nắng mai, màu vàng ấm áp.
Nhìn cảnh này lại thấy giông giống sân bay Buôn Mê Thuật nhà mình

http://farm4.staticflickr.com/3824/12876404815_8814d8cdc7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876404815/)


http://farm4.staticflickr.com/3828/12876446025_88acdb3745_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876446025/)

Nhìn mấy chú lính đen trùi trũi, ngễu nghện váng súng to tổ bố đi tuần nhà em thấy bất an.

http://farm3.staticflickr.com/2117/13148278435_6d99b0f767_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148278435/)

doun
14-03-2014, 10:10
http://farm4.staticflickr.com/3742/12876547913_3126f0de2b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876547913/)

Victor_Nguyen
14-03-2014, 10:12
Tiếp đi Bác, một topic hấp dẫn, châu Phi rất ít bài viết :)

doun
14-03-2014, 21:20
Khách sạn nhà em ở đây rồi. Vẫn như mọi lần, tiêu chuẩn: 4-5 sao. Không quá hiện đại nhưng được cái yên tĩnh, trong lành. Có bar ngoài vườn quá phù hợp với thằng nghiện thuốc như nhà em.

http://farm4.staticflickr.com/3814/13148247845_88ba13cfd1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148247845/)

http://farm4.staticflickr.com/3673/13148248203_7da11a4b98_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148248203/)

http://farm8.staticflickr.com/7317/13147798834_f0958c94f0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147798834/)

http://farm4.staticflickr.com/3734/13147828494_e7dd711cec_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147828494/)

Quan trọng nhất là lính tráng lúc nào cũng sẵn sàng, bất lỳ xe nào vào kể cả xe của khách sạn khi đi ra ngoài về cũng mang máy dò thuốc nổ vũ khí.

http://farm8.staticflickr.com/7450/13147696553_14657d76aa_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147696553/)

Chim cò nhảy như chốn không người. Tạm coi là bình yên.

http://farm8.staticflickr.com/7296/13148215255_885e61e6db_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148215255/)

http://farm8.staticflickr.com/7383/13148286133_720ffc4954_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148286133/)

Được cái mùa này là mùa mát nên dù nắng nhưng chỉ cần vào bóng râm là mặc com-pờ-lê hay áo khoác không hề nóng gì.

doun
23-03-2014, 22:30
Buổi sáng đầu tiên tại Nairobi thức dậy với đống báo ngoài của với tờ giấy dặn dò của khách sạn. Ngoài việc thông báo lịch làm việc, ăn uống là đóng khung in đậm những dòng chữ đại loại như:
- Quý khách không nên mang theo những đồ giá trị như máy ảnh, laptop khi đi ngoài đường. Không nên đi vào những đường ko phải là đường chính, không nên đi ngoài đường về đêm, không nên đi một mình.....
Khỉ gió. Thế này thì còn phượt phọt gì nữa.

Banker
23-03-2014, 22:53
Tuyệt quá. Lâu lắm rồi mới lại có thớt hay như thế này. Cụ chủ phọt tiếp đi nhé

doun
23-03-2014, 22:58
Không nhẽ ý định lọ mọ lại tan biến sao?
Quả thực là nhà em cũng có lang thang ra ngoài đường (nhưng chỉ gần Ks thôi) để ngắm nghía nắm bắt tềnh hềnh cho việc lên kế hoạch thăm thú chỗ này chỗ nọ, nhưng càng quan sát càng thấy nhụt chí.
Sơ lược tình hình chuyện đi lại ở bển như thế này:

- Taxi: Rất ít và không có taxi công ty với màu sắc hay biển hiệu như bên mềnh. Thi thoảng có cái đời 1 nghìn chín trăm bảy mươi, tám mươi ..... mấy đứng ở ngã 3 ngã 4. Không biển hiệu, không số điện thoại.
Mấy tay lái xe đen nhẻm cũng giơ tay vẫy vẫy: Hây hây, tắc xi sơ!!!.... Nhưng nhà các bác tính nhát chết như nhà em có mà cho kẹo em cũng chả dám đi cái món này.

- Xe bus: Có Nhưng ko có xe bus kiểu như nhà mình. Chính xác gọi là xe đò thì đúng hơn. Kiểu như Toyota cá mập 16 chỗ, đặc biệt thông dụng là xe tải loại Isuzu 2,5 tấn hoán cải. Cabin cho ông lái giữ nguyên, thùng đằng sau thì đóng thành thùng cho hành khách. Mỹ thuật và kỹ thuật của phần hoán cải cỡ như công nông đầu ngang nhà mình.
Mấy tay phụ xe đen nhẻm bám đu ngoài của tay vẫy người trong khi xe vẫn chạy như điên, khói phụt đen xì thằng nào bám đằng sau.
Vậy là loại phương tiện này nhà em cũng gạch nốt. Không giám thử.

- Xe ôm: Có, đặc chủng là là loại cào cào, tay thì có mũ BH, tay thì không, kiếm được ông khách thì chạy như chó đuổi.
Thôi, phương tiện này xem ra có vẻ rẻ nhưng nhà em cũng không dám mạo hiểm thử. Nhẹ thì nó cho xoè xuống đường với cái đầu không mũ bảo hiểm, nặng thì nó chở mình luôn đến một khu ổ chuột nào đó nhốt lại, dựa trên giấy tờ nhà em mang theo nó oánh một bản thông tin về cho mụ vợ nhà em và nói mụ xì ra mấy chục ngàn đô nếu như còn muốn nhìn thấy mặt ông chồng của mụ.
Mà nhà em chả chắc mụ lang trĩ nhà em có xuỳ ra cần ý tiền để lại được nhìn cái bộ mặt của nhà em nữa không:D:D:D

https://farm4.staticflickr.com/3670/13356946373_9c7c8d8196_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13356946373/)


Nên túm lại là không thử, không phượt được thì thôi đành phượt qua mạng vậy.

Thuê được quả này mà lướt thì cũng thú đấy. Xe pô lít, dành riêng cho đội trưởng hẳn hoi.
http://farm3.staticflickr.com/2398/13148135623_6c3eeae572_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148135623/)

Hehe nhưng ở bển họ lại chạy bên trái đường, mà cái món phân biệt phải trái là nhà em rất dở, mỗi lần muốn nói bên phải hay bên trái là lại phải nhìn xuống ngực xem tim nó nằm phía nào mất mấy chục giây.
Kiểu định hướng như vầy mà chạy xe bên trái đường như ở bển thì chắc mụ lang nhà em sớm được lĩnh bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn của nhà em.

doun
24-03-2014, 11:45
Ngày làm việc, tối về nằm khoèo đọc báo thấy tiếng sư tử gầm, tiếng trống của thổ dân cứ văng vẳng bên tai. Mót không chịu nổi.
Thôi nghèo thì nghèo vẫn phải cu Tèo đi phượt.
Thế là cứ hết giờ làm việc hoặc ngày nào được nghỉ nhà em lại hất hàm với chú staff điều xe ở của khách sạn.
- Cho anh chuyến đi ...... chú nhé.
- O kê sơ, sơ đi bao nhiêu tiếng?
He he... số là nếu các bác đi xe của khách sạn sẽ an toàn hơn nhiều. Lái xe đưa bác đi đến nơi, về đến chốn kèm thêm hướng dẫn cho các bác nữa. Nói chung là chu đáo và thuận tiện.

Vấn đề chỉ còn là ở chỗ bao nhiêu xiền.
Nhà các bác cứ thử tưởng tượng kêu xe con ở khách sạn Melia, Sofitel, hay Deawoo... chạy lòng vòng thăm thú Hà Nội thì rổ giá thế nào thì nhà em cũng phải theo như thế.

Dạ vâng! Dưới 3 tiếng đồng hồ 40 đô, 3-6 tiếng xin ngài 80 đô ah. Cứ thế mà phòi, chưa tính tiền típ cho lái xe.

Mà nhà em chịu chết chả kiếm được thằng nào đi cùng mà cam pu chia cả.

doun
24-03-2014, 11:49
Thế là em lên đường.
Sau đây là mấy cái địa điểm nhà em đến xin kể ra hầu các bác.

Đầu tiên là cái vườn quốc gia. Ngay sát nách Nairobi. Ấy thế mà đi lòng vòng cũng hụt hầu bao nhà em 6 giờ đồng hồ.

Quả này đưa nhà em đi săn sư tử đây.
http://farm4.staticflickr.com/3752/13148144944_95b515ba8d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148144944/)

doun
24-03-2014, 13:43
http://farm4.staticflickr.com/3677/13148375174_a19fa08c50_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148375174/)

https://farm4.staticflickr.com/3735/13378481385_486060fa38_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378481385/)

Cây ven đường mà tổ chim nhiều như tổ kiến
http://farm4.staticflickr.com/3745/13147985495_52baecd343_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147985495/)

doun
24-03-2014, 14:05
Ở đây ít bữa nhà em phát hiện ra dân người ta không nhậu thịt chim. Mặc dù người giàu cũng lắm mà người nghèo cũng nhiều.
Không biết lý do tại sao chứ ở quê em xã hội phát triển đến thế kỷ 21 rồi mà đồng hương nhà em vẫn xơi tuốt tuồn tuột bất kể thứ gì.

Bản thân nhà em đôi lúc cũng xơi, nhưng đều thuộc loại ăn ké, chứ để bỏ ra cả cả đống tiền bằng mụ lang nhà em cắt 2 3 cái trĩ nội mới được mấy miếng cầy hương hay vịt zời thì chả đời nào nhà em chịu

Các bác ý gọi là văn hóa. Nhưng theo nhà em thì chả phải.
Thằng Âu mũi lõ hay Á mũi tẹt, thằng Phi đen nhẻm hay Mỹ râu xồm thì cũng tiến hóa từ cái thời ăn lông ở lỗ, ăn giun ăn dế qua thời kỳ đồ đá, đồ đồng, chiếm hữu nô lộ, phong kiến.... mà phát triển lên.

Thế mà tại sao phần lớn các quốc gia họ đã đoạn tuyệt với việc săn bắn và chén thịt thú hoang dã, bằng lòng với việc ăn các thực phẩm được nuôi dưỡng riêng cho mục đích thực phẩm thì quê em lại quay lại với những thực phẩm hoang dã.

Vì em thấy mốt bây giờ là ăn động vật rừng. Mà những con càng ít nghe nói tới càng quý. Các sếp gặp nhau chả thấy bàn về chủ trương chính sách, xã hội bất cập chỗ nọ ưu điểm chỗ kia mấy. Cứ câu trước câu sau là chủ đề hôm nọ ngồi với anh X ăn con ron 4 ký, con sếu đầu đỏ 3 ký, đĩa chim sẻ chiên... với lại vật hết 2 chai ba lăng tai hăm mốt tuổi.

Hay là quê em đang đi ngược lại chu trình tiến hóa nhể, cũng có thể do quê em nhảy tắt lên XHCN bỏ qua giai đoạn tư bản.

http://farm4.staticflickr.com/3716/13148205024_d3ee605b26_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148205024/)

http://farm8.staticflickr.com/7453/13148018233_9f9bf524cc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13148018233/)

http://farm3.staticflickr.com/2596/13147914273_80d7a5971e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147914273/)

https://farm8.staticflickr.com/7170/13379752363_52cf5aecce_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13379752363/)

https://farm8.staticflickr.com/7314/13379595825_506fe5ef3a_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13379595825/)

doun
24-03-2014, 14:15
Vé vào cổng vườn quốc gia đây ạh
Ăn chơi sợ gì mưa rơi, nhà em móc 75 Ô ba ma phí săn sư tử.

http://farm8.staticflickr.com/7397/13147941893_2b81cdd076_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147941893/)

doun
24-03-2014, 14:21
Thảo nguyên mênh mang hiện ra trước mắt

https://farm8.staticflickr.com/7460/13379584605_0d5984b44b_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13379584605/)

https://farm8.staticflickr.com/7151/13378431395_7f71c0245d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378431395/)

http://farm8.staticflickr.com/7383/12906346093_825440c689_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906346093/)

http://farm8.staticflickr.com/7423/12906706264_74a369f60a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906706264/)

doun
24-03-2014, 17:59
Vợ chồng con cái nhà vịt đón chào nhà em. Yên bình chưa?
Thế này mà ở quê em thì "Đoàng" một cái, nhà vịt bổng dưng rơi vào cảnh tang tóc, vợ mất chồng, con mất cha. :((:((:((

https://farm3.staticflickr.com/2152/13147882273_a30b6cd060_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147882273/)

https://farm3.staticflickr.com/2852/13378783254_57688e540c_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378783254/)

Cậu lái xe cứ lái tiến lái lui ở cái hồ con con này để kiểm xem có con cá sấu nào không. Nhưng nhà em đoán là không có vì nếu có thì gia đình nhà vịt đã không nhởn nhơ thế kia

doun
24-03-2014, 18:53
Sa-van, nắng gió khô cháy, cây cối chả lớn được nên cứ lúp xúp thế này thôi

https://farm4.staticflickr.com/3792/13378557663_b2488a9e2d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378557663/)

Hoạ hoằn lắm dưới những vùng khe sâu, đất đai ẩm ướt hơn mới có những cái cây rậm rạp hơn thế này.

https://farm8.staticflickr.com/7276/13378349295_5f0a6c1960_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378349295/)

https://farm4.staticflickr.com/3765/13378337845_4d8b2c998e_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378337845/)

doun
24-03-2014, 22:45
Một lùm cọ đơn độc giữa đất trời.

https://farm4.staticflickr.com/3817/13382742715_54e0ef03e8_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13382742715/)

https://farm8.staticflickr.com/7158/13382751705_e0bb940c7b_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13382751705/)

doun
24-03-2014, 23:01
Ôí giời, cái gì thế này!

https://farm8.staticflickr.com/7217/13378382635_7c46b5a978_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378382635/)

Thì ra chú này, đang ngó nhìn 2 sinh vật một trắng một đen đang chui trong một cái hộp có 4 bánh, vẻ mặt rất lạ lẫm

https://farm8.staticflickr.com/7408/12906355314_c0b45b1f7d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906355314/)

https://farm3.staticflickr.com/2858/12905848585_8f4b2148d2_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12905848585/)

doun
24-03-2014, 23:08
Một chú nữa xa xa

https://farm8.staticflickr.com/7399/12906650434_32dab2d467_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906650434/)

Một chú nữa ngay sát gần.

https://farm3.staticflickr.com/2855/12906138194_7ff560228f_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906138194/)

Đây là lần đầu nhà em nhìn thấy mấy chú này bằng mắt thường. Quả thực chúng khổng lồ thật, cao lừng lững tưởng chừng chỉ cần nhấc nhẹ là có thể đặt chân lên nóc cái xe nhà em đang ngồi.

https://farm8.staticflickr.com/7337/13378297095_80a8cffd6f_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378297095/)


https://farm3.staticflickr.com/2884/13378446013_1eb4312565_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378446013/)

Rồi lại một chú nữa xa tít, em đố các bác nhìn thấy. Cái máy ảnh với len kit lởm của nhà em chỉ vít được có vậy.
https://farm4.staticflickr.com/3667/13383589203_d72799bd17_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13383589203/)

Chuyến này về phải găm mỗi tháng lương 1 ít để làm quả len như cái chầy giã cua của mụ lang nhà em chụp cho nó sướng mới được

doun
24-03-2014, 23:20
- Ở đây các lão có xơi con này không? - Nhà em hỏi cậu lái xe vì bất giác nhớ tới cái chuyện Kho báu của vua Solomon đọc cách nay đến ngót 30 chục năm. Trong chuyện ý có đoạn các chiến binh sau trận chiến ăn thịt hươu cao cổ, nhân vật chính được ưu tiên mút tuỷ của xương cổ con này.
- Không - cậu lái xe nói.
- Sao không ăn?
- Trước không ăn vì có nhiều thứ khác ngon hơn, giờ không ăn vì cấm rồi.
À ra thế. Không cấm chắc dù không ngon chắc cũng xơi rồi.

doun
24-03-2014, 23:28
Tuyệt quá. Lâu lắm rồi mới lại có thớt hay như thế này. Cụ chủ phọt tiếp đi nhé


Tiếp đi Bác, một topic hấp dẫn, châu Phi rất ít bài viết :)

Vầng, nhà các bác tín nhiệm em sẽ cố gắng. Tranh thủ lúc nào không phải chổng mông phụ mụ lang nhà em cắt trĩ em sẽ cố gắng zặn ít cảm xúc để pót bài

doun
25-03-2014, 13:39
Anh tóm được chú mày rồi nha.
Đùi lườn xào lăn, xương nấu cà ri khoai tây, còn nòng mề nấu miến.

http://farm8.staticflickr.com/7393/12932681874_b8fc23a78a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12932681874/)


Còn chú này để bữa sau tính, không nên no dồn đói góp.
http://farm3.staticflickr.com/2878/12932628784_65ed11a669_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12932628784/)

doun
25-03-2014, 13:53
- Người ta có cho sư tử trong này ăn thêm thịt không Dzốt - Em hỏi cậu lái xe, tên cậu ta phát âm là thế, chả nhớ viết như thế nào nữa.
- Khồng, thú ăn cỏ nhiều lắm, nó tự kiếm ăn mà-Dzốt trả nhời.
Thế mới gọi là tự nhiên chứ - Nhà em nghĩ thầm.
Mà quả thực những cái gì hiện ra trước mắt minh họa cho câu trả nhời của thằng cu Dzốt.

Nhìn xa xa, thú ăn cỏ cứ hàng đàn thế này
http://farm8.staticflickr.com/7086/13383756604_6c92748180_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13383756604/)

http://farm8.staticflickr.com/7193/13383578733_5624d81307_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13383578733/)

http://farm3.staticflickr.com/2815/13383817634_74b411db53_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13383817634/)

http://farm3.staticflickr.com/2839/13383619453_69b7726217_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13383619453/)

doun
25-03-2014, 13:59
Còn gần thì cứ thế này.

Bọn này nhìn thấy ô tô cứ như nhìn thấy một con đồng loại to hơn, chẳng biết sợ là gì.

http://farm3.staticflickr.com/2885/12906565144_e8d78b3b8c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906565144/)

http://farm4.staticflickr.com/3749/12905966505_2a7b738eb2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12905966505/)

https://farm8.staticflickr.com/7054/13402474374_cd0f600ab5_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402474374/)

https://farm3.staticflickr.com/2819/13402257813_a51cd9e7c1_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402257813/)

Chú này có vẻ là Trưởng thôn, mắt gờm gờm cảnh giới cho cả đàn

http://farm4.staticflickr.com/3672/12906534574_0388c82c43_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906534574/)

doun
25-03-2014, 14:03
http://farm8.staticflickr.com/7309/12906146183_786d382b52_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906146183/)

http://farm8.staticflickr.com/7359/12906449174_fc84843a0a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906449174/)

doun
25-03-2014, 14:07
Con này thì nhà em không lạ gì. Nhưng nghĩ đến mấy con trong sở thú Thủ Lệ hay ngay cả trong Bird Park bên Mã Lai mà thấy tội nghiệp. Nhốt trong chuồng mặc dù được ăn uống phè phỡn như lông lá chúng cứ xác xơ bẩn thỉu.

Đúng là "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

http://farm8.staticflickr.com/7324/12906414764_cd398186e9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12906414764/)

http://farm4.staticflickr.com/3750/12905819255_47f0fe2f89_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12905819255/)

Như cái con này nhà em chụp năm ngoái ở Công viên chim bên xứ Mã, lông tóc xác xơ, hôi rình

https://farm8.staticflickr.com/7170/13402759074_3b4f92c6ed_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402759074/)

doun
25-03-2014, 14:21
Một loại linh dương nữa.
Nhìn ảnh thì vậy nhưng thực tế nó to chả kém gì con bò Cao Miên. Món bít tết của con này chắc cũng được

http://farm3.staticflickr.com/2861/12905788795_99cdebc12f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12905788795/)

doun
25-03-2014, 14:49
Chú này bơ vơ lạc đàn, kiểu này dễ làm mồi cho sư tử lắm đây.
May mà giờ trưa này nắng gắt nên sư tử chốn trong lùm cây nào đó nghỉ ngơi rồi.

http://farm8.staticflickr.com/7159/13393207075_cf0ecc5080_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13393207075/)

Mà âu nó cũng lẽ thường tình của sinh vật.
Đến loài có cấu trúc xã hội cao như cái loài Humanity các cá thể còn kill cả nhau để mà tồn tại cơ mà.
Mà đôi khi cũng chả phải vì lý do tồn tại mà là vì những lý do lãng xẹt hơn như: thể diện, kinh tế, tình cảm, vị trí trong xã hội...
Cái sự ý ở quê em hình như xã hội càng phát triển thì lại càng nhiều. Kín các mặt báo ngày nào chả có vụ: "Đi đánh cá thấy xác chết không cánh tay trôi trên sông"; "Hoảng hồn vì xác chết không đầu trong vườn chuối"; "Bảo vệ chết đứng khi thấy thi thể không quần áo trong phòng nghỉ" vân vân và vân vân..........

doun
25-03-2014, 16:28
- Con này thịt thế nào Dzốt - Em hỏi ku lái xe
- Sweet, sweet. very sweet - Thằng ku Dzốt dẩu cái mỏ lên.

http://farm3.staticflickr.com/2807/13378672534_a27a0d71d5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378672534/)

http://farm4.staticflickr.com/3665/13378467853_7168bb154c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378467853/)

Kể cho vui vẻ vậy thôi chứ em thề với các nhà bác rằng em chưa bao giờ có tâm trạng muốn ăn con này con kia.
Mụ lang nhà em vẫn hay cằn nhằn về chuyện em khó tính trong ăn uống.
Mụ ấy hơi quá chứ thực ra nhà em vốn xuất thân bần cố nông, ăn uống kham khổ nó thành Gen rồi nên chỉ cần rau dưa rông dài.
Đồ ăn mặn thì chứ ba zọi muôn năm. Hôm nào có lương bổ sung thêm đĩa lòng nhợn là em thấy đời nó tươm lắm rồi.

Có lẽ em và Mụ ấy ko hạp nhau, trí ít là về đường ăn uống. Mụ ấy xuất thân từ biển đảo nên xuốt ngày cứ tra tấn nhà em bằng mấy cái đồ từ biển. Có bữa về thăm ông bà đẻ ra mụ ấy, bà hàng hàng xóm thân thiết bê sang cho rổ ghẹ xấu xấu. Nhà em ngồi nghiên cứu từ 7 rưỡi đến gần 9 giờ hết 1 con bằng con cua đồng. Mụ ấy nhìn thấy nóng mắt nhảy vào dậy em cách ăn.

Thề với các bác là nhìn mụ ý ăn mà nhà em hãi. Đút tọt nguyên con ghẹ vào mồm, nhai sầm sập một hồi phì qua bên trái 1/2 đống vỏ, nốt bên phải 1/2 nữa như cái máy gặt đập liên hoàn.

Đống vỏ ý đổ đi nói không ngoa chứ gà nó cũng lắc đầu bỏ đi.

doun
25-03-2014, 16:41
Nghỉ tí, đi è với lị làm bi, chém gió với mấy chú lính

http://farm3.staticflickr.com/2865/12932566644_00c0372185_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12932566644/)

https://farm8.staticflickr.com/7055/13402224253_6f23e0b53e_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402224253/)


Bác nhìn đẹp đới, nhưng chưa chắc đã zai bằng em.
http://farm8.staticflickr.com/7394/12876764135_290a465f1e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876764135/)

https://farm8.staticflickr.com/7353/12877211134_b83c2b9e39_c.jpg (https://flic.kr/p/kBV5eC)

doun
25-03-2014, 19:03
Loài linh dương khác. Ku Dzốt bẩu thế

https://farm3.staticflickr.com/2869/13402231883_9cd70412bd_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402231883/)

Trông thế chứ cũng to ngang con trâu chứ không bé đâu

https://farm4.staticflickr.com/3777/13402112185_c74972663b_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402112185/)

doun
25-03-2014, 19:13
Lẩn khuất trong lùm cỏ.
Con này chính là cái con hay nhảy tâng tâng trên kênh Đít-cô-ve-ry đây mà.

https://farm4.staticflickr.com/3733/13402491074_685aa7ff12_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402491074/)

doun
25-03-2014, 19:19
Chim chóc nhiều vô kể, có cái cây nào to to là tổ chim bám trĩu cành

https://farm8.staticflickr.com/7453/13378400805_b5a090d8d4_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378400805/)

https://farm3.staticflickr.com/2032/13147956244_3d4818e6ef_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147956244/)

https://farm8.staticflickr.com/7310/13147826343_8053949808_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147826343/)


Ở đây là còn có nhiều cây nên chim thoải mái có chỗ làm tổ, còn nếu không thì đúng như có báo nào đó đã đưa tin. Chim làm tổ ở cột điện, cứ tổ này chồng lên tổ kia thành những cái tổ khổng lồ.

ảnh ăn cắp
https://farm8.staticflickr.com/7204/13402914013_a7080f53ea_o.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402914013/)

doun
25-03-2014, 19:22
Tây đến thăm nhiều phết. Ta thì chả thấy mấy.
Có lẽ ta khoái đến những cái chỗ xầm uất náo nhiệt và bóng lộn hơn.
Cũng phải thôi, du lịch là tìm đến với những cái mới lạ mà lị. Chứ làm du lịch ở quê em mà cứ khách sạn 4-5 sao ở thành phố thì chả tây nào nó đến nghỉ dưỡng làm gì. Có chăng phục vụ mấy ông nhớn đến làm ăn.

https://farm3.staticflickr.com/2814/13378288595_347e22d73d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378288595/)

Cứ cách tính bần cố nông như nhà em: Bỏ rẻ mỗi ngày cũng có 500 ông đến đây thăm quan. Bình quân như nhà em là 75 ông Ô-ba-ma vị chi mỗi ngày đã có Bẩy trăm rưỡi triệu Cụ Hồ nhà mình. Chưa tính tiền bán đồ lưu niệm, Rì sọt trong lòng vườn quốc gia và linh tinh nhiều thứ khác.

Vận vào quê em, như em thấy làm cái anh du lịch là được.
Nhà em vẫn khoe với bọn tây da trắng, da vàng là quê em có mấy cái thứ mà em cho là nhất, hơn nhiều nước khác. (hè hè, em lại nhiễm cái từ nhất của các bác truyền thông, các bác ý hay nổ nào là hầm dài nhất ĐNA, cầu dài nhất đông dương, tàu ngầm hiện đại nhất ĐNA....)

Cái thứ nhà em cho là nhất ở đây là có 4 thứ: Thiên nhiên; Văn hoá; Đồ ăn và ...... Phụ nữ.
Nhà các bác có đồng ý không lai cho nhà em cái, có khi em làm hẳn cái "Chiến lược phát triển du lịch VN đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2016" để trình các bác trên Tổng cái cục Du lịch.

Em nói đến năm 2015-2016 là thực dụng đấy, vì quan điểm của các bác lãnh đạo nhà mình là nhìn gần cho rõ, vừa đi vừa dò mị. Chứ không phải quan điểm nhìn xa trông rộng.

Với lị chiến lược tầm nhìn gì đó mà dài hạn quá, kinh phí chia theo giai đoạn nó lại trèo sang nhiệm kỳ kế tiếp của bác khác/
Thì có mà ăn cám à :D:D:D

doun
25-03-2014, 20:44
Lòng vòng một hồi chẳng thấy con sư tử nào. Ku Dzốt hỏi.

- Bác có đi tìm sư tử nửa không?
- Thôi chú cho anh về, trên đường về chú xem có quán ăn nào mà bán đồ ăn bản địa mà các chú hay ăn hàng ngày. Anh mời chú.
- Chỉ cần nhà hàng BÌNH DÂN thôi nhé - Nhà em nhấn mạnh thêm:D:D - Anh mún trải nghiệm chứ đồ tây anh chán rồi.
- Hehe, em hiểu - Ku Dzốt nhe răng cười.

Ra đến công nhà em mới sức nhớ đích có đồng Siring nào vì từ hôm sang tới giờ em tuyền ăn ở khách sạn, bữa tối thì mì tôm nên chưa đổi tiền.

Ku Dzốt dẫn vào đây đổi tiền, nó vào hỏi nhưng không được vì hình như nhà em không mang theo hộ chiếu.

https://farm4.staticflickr.com/3800/13378626004_bd1ae1db87_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378626004/)

Vào quả căng tin này cũng ko được vì nó không nhận tiền tây
https://farm4.staticflickr.com/3675/13378635084_a7b0402892_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13378635084/)

doun
25-03-2014, 20:50
May thay căng tin đối diện nhận tiền tây.
Sau một hồi xì xồ với em phục vụ. Ku Dzốt hỏi. Sườn dê nướng được không bác?
- Món này là truyền thống hả?
- Vầng.
- Cũng được.

Thế là sườn dê nướng bê ra.
Ku Dzốt đây, ku cậu ăn nghe chừng khoái trí.
https://farm8.staticflickr.com/7309/13147920334_54c026446a_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147920334/)

doun
25-03-2014, 21:04
Sườn dê nướng chấm muối tinh + Hành củ tươi thái lát ngâm dấm + Bột gì gì đó hấp (hình như là bột mì)

Sườn dê chấm muối ăn được.

Hành tươi không xơi được, cái món này hôi miệng, đành rằng ở cái xứ này nhà em chả hôn được ai.

Còn món bột hấp, thú thật ăn như bã đậu, nhà em bạnh cổ ra nuốt mấy đỏ mới trôi được một miếng.

https://farm8.staticflickr.com/7362/13147611735_3d729a5b99_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13147611735/)

Ban đầu nó bê ra mỗi thứ một đĩa, nhà em nghĩ 2 thằng phải ăn cố mới hết được, ấy thế mà vài phút sau bê tiếp ra mỗi thứ một đĩa nữa.
Anh Ku này được thể làm bữa bán nhà và hoa màu đây.
- Em gọi nó tính theo giá cho người bản địa đới bác. Có hăm sáu đô thôi, chứ nếu tính giá bán cho khách tây là 40 đô đới bác ah.
- Ừ, cứ ăn đi, ăn ko hết đem về cho anh em ở nhà. 40 đô đây, trả tiền ăn còn bao nhiêu anh típ phờ nờ cho chú.
- Vầng, cám ơn bác.

Thằng em này lang thang đi mót đồ ăn thừa. Nhìn trên TV thấy nó dữ phát kinh mà sao lại thả rông thế này.

https://farm4.staticflickr.com/3760/13393543984_9902de1f60_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13393543984/)

doun
25-03-2014, 23:07
Vừa rồi nhà em có nói đến chuyện ăn bã đậu lại chợt nhớ đến cái thời kỳ cách đây cỡ 30 năm khi mà cả quê em đang vững bước tiến lên xã hội tiên tiến.

Chắc các bác phượt tử đời 8-9X chả tin chuyện này.
Ngài ý em chả nhớ tại sao nhưng thấy cái việc có được mấy cân gạo trong nhà là cả một vấn đề đối với ông bà cụ nhà em.
Thịt thà thì phải chờ đến cuối tháng có được cái tem thịt mới được mua, bà cụ nhà em lại phải chọn miếng nào thật mỡ để còn dán lấy mỡ ăn dần.

Nói chung là dân quê em vốn cũng thông minh, cái khó ló cái khôn. Biến một số thứ thành thực phẩm thượng hạng, trong đó có món bã đậu.
Đấy là cái còn lại từ đậu tương xay, sau lọc lấy nước để nấu thành đậu phụ còn lại cái bã đó.

Cái sáng tạo món ăn đó, giờ nói thì các bác bảo ngoa chứ
Đến chó giờ nó cũng không thèm ăn. Không tin nhà các bác cứ thử mà xem.

Ngày ý mà được thêm nhiều tóp mỡ chắc giờ nhà em cũng phải cao đến một thước sáu nhăm chứ chẳng đùa.

Banker
26-03-2014, 00:10
Bên đó công tác bảo tồn của họ tốt quá bác chủ thớt nhỉ. Ở nhà mình đến chuột cống bệnh viện còn bị cho vào xoong thì làm sao có cảnh thú hoang đi nhởn nhơ thế kia cơ chứ. Cứ chê châu Phi lạc hậu, nhà mình còn theo dài mới kịp. Em lại lót ipad ngồi hóng tiếp

Banker
26-03-2014, 00:11
Vừa rồi nhà em có nói đến chuyện ăn bã đậu lại chợt nhớ đến cái thời kỳ cách đây cỡ 30 năm khi mà cả quê em đang vững bước tiến lên xã hội tiên tiến.

Chắc các bác phượt tử đời 8-9X chả tin chuyện này.
Ngài ý em chả nhớ tại sao nhưng thấy cái việc có được mấy cân gạo trong nhà là cả một vấn đề đối với ông bà cụ nhà em.
Thịt thà thì phải chờ đến cuối tháng có được cái tem thịt mới được mua, bà cụ nhà em lại phải chọn miếng nào thật mỡ để còn dán lấy mỡ ăn dần.

Nói chung là dân quê em vốn cũng thông minh, cái khó ló cái khôn. Biến một số thứ thành thực phẩm thượng hạng, trong đó có món bã đậu.
Đấy là cái còn lại từ đậu tương xay, sau lọc lấy nước để nấu thành đậu phụ còn lại cái bã đó.

Cái sáng tạo món ăn đó, giờ nói thì các bác bảo ngoa chứ các bác cứ thử mà xem. Đến chó giờ nó cũng không thèm ăn.
Ngày ý mà được thêm nhiều tóp mỡ chắc giờ nhà em cũng phải cao đến một thước sáu nhăm chứ chẳng đùa.
Món này em cũng phải đả suốt rồi, bao nhiêu lần nghẹn suýt chết

doun
26-03-2014, 13:25
Bên đó công tác bảo tồn của họ tốt quá bác chủ thớt nhỉ. Ở nhà mình đến chuột cống bệnh viện còn bị cho vào xoong thì làm sao có cảnh thú hoang đi nhởn nhơ thế kia cơ chứ. Cứ chê châu Phi lạc hậu, nhà mình còn theo dài mới kịp. Em lại lót ipad ngồi hóng tiếp

Ồh thế bác cũng trải qua cái thời kỳ vàng son giống nhà em à?

Em nhất trí với nhà bác. "Các cụ nói câu ở nhà nhất mẹ nhì con. Ra đường mọi kẻ đều giòn hơn ta" mà lị.

doun
26-03-2014, 14:07
Một hôm không phải làm việc, nhà em lại làm 3 tiếng taxi đi thăm khu nuôi dưỡng những chú voi mồ côi.

https://farm3.staticflickr.com/2400/13147008115_2f5c27d6f6_c.jpg (https://flic.kr/p/m2KRtH)

doun
26-03-2014, 19:35
Trung tâm nuôi dưỡng những chú voi mồ côi cách cổng vườn quốc gia không bao xa. Tên đầy đủ là The David Sheldrick Wildlife Trust do 2 ông bà David và Dame Daphne Sheldrick sáng lập vào năm 1977 nhằm nuôi dưỡng những động vật quý hiếm nhỏ bị mồ côi do nhiều lý do, trước khi nó có thể tự sống độc lập trong môi trường tự nhiên

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/

Hôm nhà em đến chỉ thấy voi, còn các động vật khác không biết để chỗ nào.

Mỗi ngày Trung tâm chỉ mở cửa cho khách tham quan đến thăm đúng 1h, từ 11-12:00 vào lúc cho voi ăn bữa trưa. Còn lại voi được nuôi ẩn trong những tán cây không tiếp xúc với đông người để tránh làm xáo trộn cuộc sống của chúng.

doun
26-03-2014, 19:45
Khách khứa đến thăm cũng khá đông.

Vé thì rất dễ chịu, chỉ 7$.

https://farm8.staticflickr.com/7336/13425218204_4d1629a90e_c.jpg (https://flic.kr/p/mskKDo)

https://farm4.staticflickr.com/3720/13424681015_52a25a173b_c.jpg (https://flic.kr/p/mshZXv)

Banker
26-03-2014, 22:26
Ồh thế bác cũng trải qua cái thời kỳ vàng son giống nhà em à?

Em nhất trí với nhà bác. "Các cụ nói câu ở nhà nhất mẹ nhì con. Ra đường mọi kẻ đều giòn hơn ta" mà lị.

Dạ vâng. E nhìn ảnh của bác thì em đoán bác và em cũng same same nhau. E thế hệ 7x đời đầu, cơm độn ngô, sắn khô, hạt bo bo, bã đậu phải ăn gần hết quãng tuổi ấu thơ rồi.:D

doun
26-03-2014, 23:12
Dạ vâng. E nhìn ảnh của bác thì em đoán bác và em cũng same same nhau. E thế hệ 7x đời đầu, cơm độn ngô, sắn khô, hạt bo bo, bã đậu phải ăn gần hết quãng tuổi ấu thơ rồi.:D

Chúc mừng bác đã có những thời gian trải nghiệm văn hoá ẩm thực đa dạng của Việt Nam, tuy thời gian có hơi dài nhể.

Cũng chính vì thế mà mỗi lần đi Tây thứ đầu tiên nhà em nhà em quan tâm chuẩn bị trong hành lý là thế này.

https://farm3.staticflickr.com/2862/12833570894_f08158696a.jpg (https://flic.kr/p/ky4pvG)

Chớ bác tính qua bển, ở KS mấy sao liền. Trưa và sáng nó nấu cho ăn, tối thì tự túc.
Xuống bếp của nó mà kêu đồ thì ít nhất nhà bác cũng phải xuỳ ra 25 Đô. Đúng là Rét - Tận - Răng.
Sô tiền ý ông bà cụ nhà em có mà ăn cả tuần.

doun
26-03-2014, 23:24
Đến giờ ăn, những chú voi được lùa ra bãi cho uống sữa, tắm và cho khách du lịch xem.

https://farm8.staticflickr.com/7063/13424761333_3437f3cd41_c.jpg (https://flic.kr/p/msipQi)

https://farm8.staticflickr.com/7241/13425140644_d510dafa75_c.jpg (https://flic.kr/p/mskmA9)

doun
26-03-2014, 23:36
Cái bình sữa cỡ 5 lít mà chú em này hít chưa đầy phút là sạch bách

https://farm8.staticflickr.com/7043/13430287645_e6064147d9_c.jpg (https://flic.kr/p/msMJBx)

Đúng như các cụ nhà mình bảo "Voi uống thuốc gió"

https://farm8.staticflickr.com/7243/13424661625_aa05b89cfa_c.jpg (https://flic.kr/p/mshUcc)

doun
26-03-2014, 23:45
Chúng đùa nghịch như những đứa trẻ con

https://farm6.staticflickr.com/5179/13425092454_282635188b_c.jpg (https://flic.kr/p/msk7gh)

Chú này hết giờ chơi rồi mà vẫn mải mê nghịch bóng, chưa chịu về

https://farm8.staticflickr.com/7453/13424808843_50955c52d6_c.jpg (https://flic.kr/p/msiDXr)

doun
26-03-2014, 23:47
Hai cô cậu này mới nứt mắt ra đã chơi trò người lớn.

Chắc sống gần loài người nên bị nhiễm đấy mà

https://farm4.staticflickr.com/3767/13425069694_24c9143fde_c.jpg (https://flic.kr/p/msjZuS)

doun
27-03-2014, 00:01
Chú bé này mới 3 tháng tuổi. Hình như mẹ chú chết do rơi xuống hố sâu.

https://farm8.staticflickr.com/7405/13424874543_c31bf515f4_c.jpg (https://flic.kr/p/msiZuc)

Được dẫn đi vòng quanh hàng rào, các ông bà tây mũi lõ cố chạm vào lưng, cứ xuýt xoa "Sâu kiu"

https://farm4.staticflickr.com/3666/13425110334_be96aba9b1_c.jpg (https://flic.kr/p/mskczy)

Có vẻ các bác tây này khoái thực sự, nghe giới thiệu đến đoạn mẹ chú bị ngã xuống hố sâu, người ta tìm thấy chú nằm trên miệng hố trong tình trạng rất yếu nhiều bà mắt đỏ hoe, xem ra thưởng cảm lắm lắm.

Có mỗi nhà em gốc Việt chứ thêm một tay đồng hương nữa thể nào 2 thằng cũng quay sang hỏi nhau. Mấy con này nuôi độ bao năm thì lấy được ngà nhể? hay chú xem rứt trộm cái lông đuôi về làm nhẫn:):)

doun
27-03-2014, 00:04
Cậu này cao hơn người nhớn nhưng hình như mới có 17 tháng

https://farm8.staticflickr.com/7237/13424721865_21fe20c818_c.jpg (https://flic.kr/p/msid6P)

doun
27-03-2014, 00:10
Nghe tiếng ông bác này giới thiệu đến 30 phút về các loại thông tin mà nhà em cứ ngỡ tiếng băng ghi âm ở đâu phát ra. Chỉ đến khi nghe tiếng "Các quí vị có câu hỏi gì không?" nhà em mới biết là đang nói live show chớ không phải bật băng

Cũng chỉ tại cái màu da của các bác ý lẫn với màu đất và màu voi

https://farm4.staticflickr.com/3720/13424681015_c42284847b_c.jpg (https://flic.kr/p/mshZXv)

doun
27-03-2014, 00:16
Nhìn thấy quả máy chộp này mà xèm (K)(K)(K)

https://farm4.staticflickr.com/3735/13424751793_86819fb4f8_c.jpg (https://flic.kr/p/msimZP)

https://farm3.staticflickr.com/2909/13430295115_cbf9f88670_c.jpg (https://flic.kr/p/msMLQk)

doun
27-03-2014, 00:23
Một chú bạch tượng đi lạc ngoài hàng rào

https://farm8.staticflickr.com/7234/13424992344_c5bba07d52_c.jpg (https://flic.kr/p/msjAvf)

Thêm chú nữa, sao lại nhiều voi lạc thế

https://farm8.staticflickr.com/7326/13146907405_549bf3d81a_c.jpg (https://flic.kr/p/m2Kkxk)

doun
27-03-2014, 00:28
Nhà em cũng làm tí

https://farm3.staticflickr.com/2624/12972300883_f0aa566c6a_c.jpg (https://flic.kr/p/kLjr74)

Banker
03-04-2014, 07:16
Bác chủ thớt để topic mốc xanh mốc đỏ vậy à? Tiếp đi bác, đang hay mà.

noivoiai
08-04-2014, 14:26
Món này em cũng phải đả suốt rồi, bao nhiêu lần nghẹn suýt chết

Nhà em cũng thế, nhưng em hãi nhất là món bo bo mốc.

noivoiai
08-04-2014, 14:47
Em nhận được trát đi Kenya vào đúng cái ngày xảy ra vụ thảm sát tại Kenya xảy ra. Khi đang lọ mọ bám đít tây trên Hạ Long

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130923/tan-cong-khung-bo-dam-mau-tai-kenya.aspx.

Một cái thằng nhát chết như em bắt đầu lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chuyến đi này.

Cuối cùng thì sau thời gian vừa đi vừa jun nhà em cũng ngồi lên máy bay về nước. Về đến sân bay Suvarnabhumi-Bangkok đọc báo thì mới biết chuyến bay từ Nairobi của nhà em khởi hành cùng giờ (0:55 Nairobi time zone GMT+3 08 Mar.) cùng giờ với chuyến bay MH 370 của Malaysia Airlines (0:41 Kualar Lumpur time zone GMT+8) chỉ có điều lệch nhau 5 múi giờ.

ơn giời, bây giờ nhà em đang khoanh chân ở nhà gõ Rì pót cho các bác đọc.

Ghen tỵ với bác quá, Bác được mời đi xem trym còn chả ai mời em đi xem trâu cả chán thật. Bác được giai cấp thống trị đào tạo cơ bản nên được đi đây đi đó, chả bù cho lúa nhà em đi đâu thì phải có sự đồng ý của con Sư tử. Bác Tuan coi bảo em viết bài cứ nói xấu vợ, đọc mấy topic của bác em thấy thế gian này chả phải mình em.

doun
08-04-2014, 14:54
Nhà em cũng thế, nhưng em hãi nhất là món bo bo mốc.

Hehehe, cánh già X ôn nghèo kể khổ.

Nhà em lại tiếp tục

noivoiai
08-04-2014, 14:56
Vừa rồi nhà em có nói đến chuyện ăn bã đậu lại chợt nhớ đến cái thời kỳ cách đây cỡ 30 năm khi mà cả quê em đang vững bước tiến lên xã hội tiên tiến.

Chắc các bác phượt tử đời 8-9X chả tin chuyện này.
Ngài ý em chả nhớ tại sao nhưng thấy cái việc có được mấy cân gạo trong nhà là cả một vấn đề đối với ông bà cụ nhà em.
Thịt thà thì phải chờ đến cuối tháng có được cái tem thịt mới được mua, bà cụ nhà em lại phải chọn miếng nào thật mỡ để còn dán lấy mỡ ăn dần.

Nói chung là dân quê em vốn cũng thông minh, cái khó ló cái khôn. Biến một số thứ thành thực phẩm thượng hạng, trong đó có món bã đậu.
Đấy là cái còn lại từ đậu tương xay, sau lọc lấy nước để nấu thành đậu phụ còn lại cái bã đó.

Cái sáng tạo món ăn đó, giờ nói thì các bác bảo ngoa chứ
Đến chó giờ nó cũng không thèm ăn. Không tin nhà các bác cứ thử mà xem.

Ngày ý mà được thêm nhiều tóp mỡ chắc giờ nhà em cũng phải cao đến một thước sáu nhăm chứ chẳng đùa.

Cái món này em phải xơi kinh niên, giờ nghĩ lại còn sợ, nhưng em sợ nhất là món bo bo và sắn khô mốc. Bác nói đúng chó bây giờ nó thèm vào ăn, chỉ có nhợn là vẫn ăn thôi.

doun
08-04-2014, 17:19
Vầng, nhà em mấy đời bần cố nông nên em cũng kinh cái sự nghèo lắm rồi.

Nhờ ánh sáng ơn trên, đến đời ông cụ em có ruộng để mà cày. Lọ mọ cũng có được bơ gạo nấu cơm dù nhiều lúc gạo làm gia vị cho nồi sắn.

Mấy năm trước, trên oánh công văn thu hồi gần hết ruộng của ông cụ nhà em, thửa thì chia đất ở tiêu chuẩn cho cán bộ huyện, thửa thì cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giờ nhà em chắc sắp quay lại thời kỳ cụ nội, ông nội nhà em rồi.

Âu cái đó nó cũng là hợp với cái anh triết học của cái cụ gì gì râu rậm um tùm mãi tận bên nước Anh Cát Lợi mà nhà em nhớ lâu lâu rồi đựoc học.

Ngày ý em còn nhớ vì nhà em thuộc loại cán bộ lớp, hay được các bạn tín nhiệm cử đến nhà thầy đề "Quan hệ". Thế nên phần lớn được các thầy biết mặt. Trong cái giờ triết học, bọn chúng ngủ gần hết, còn trơ lại mấy thằng cán bộ chả dám ngủ, dù có díp hết cả mắt lại.

Thi thoảng thầy giáo lại gõ kịch kịch viên phấn vào bẳng hỏi "Có phải không anh Doun???". Ngủ làm sao được cơ chứ.

Cũng nhờ có vậy, mà nhà em nhớ thầy giáo nói cái gì đó mâu thuẫn là động lực của sự phát triển, cái sau sinh ra tiến bộ hơn cái cũ nhưng lặp lại theo một vòng xoáy trôn ốc. Ví như hạt thóc nảy ra cây mạ - cây mạ trở thành cây lúa - cây lúa đơm đòng lại sinh hạt thóc nhưng hạt thóc sau tiến bộ hơn hạt thóc cũ.

- Kiểu như thế này. Kịch kịch kịch... Thầy giáo gõ phấn vào bảng sau khi vẽ xong làm nhà em tỉnh cả ngủ.

https://farm3.staticflickr.com/2939/13713607165_11265484dc_o.jpg (https://flic.kr/p/mTPPCR)

Thế nên đến đời nhà em mà có lại thành bần cố nông như cụ nội, ông nội nhà em thì cũng là lẽ hợp với cái anh triết học duy vật vật gì đó nhể.

doun
08-04-2014, 18:17
Ghen tỵ với bác quá, Bác được mời đi xem trym còn chả ai mời em đi xem trâu cả chán thật. Bác được giai cấp thống trị đào tạo cơ bản nên được đi đây đi đó, chả bù cho lúa nhà em đi đâu thì phải có sự đồng ý của con Sư tử. Bác Tuan coi bảo em viết bài cứ nói xấu vợ, đọc mấy topic của bác em thấy thế gian này chả phải mình em.

Bác nói thế phải tội nhà em chết.

Em thi thoảng cũng được sử dụng cái bát-bót cũng là do nhờ thừa hưởng cái gen của các cụ, trình chém gió nhà em cũng vào hàng có số má nên bọn tây nói hay hay gọi sang mấy nước quanh quanh để quạt cho các bác bên ý mát thôi.

Chứ cái nghề nhà em có liên quan gì đến thống chị thống em đâu. Vưỡn thuộc giai cấp thống khổ mờ

doun
08-04-2014, 18:34
Nhà em lại tiếp cái trại nuôi thú mồ côi.

Cái bác áo xanh cầm mi cờ rô nói như đài ý nói có đoạn là nếu bác nào cam kết tài trợ mấy nghìn đô hàng năm hay nửa năm gì đó cho trại thì sẽ được đặt tên cho một chú voi hoặc được lấy tên mình đặt tên cho 1 chú (đoạn này em nghe lùng bùng không rõ, đại loại là thế).

Kể cũng lạ, thằng thì luôn tìm cách bắn giết, thằng thì lại bỏ tiền để bảo vệ, nuôi dưỡng

Bọn trẻ con được các thầy cô giáo đưa đến tham quan khá đông, chắc chúng được dạy là phải yêu thương động vật, đừng có mang súng đi mà săn bắn.
https://farm4.staticflickr.com/3798/13714484895_f49c28f4c8_c.jpg (https://flic.kr/p/mTUjy8)


Tào lao với chúng cũng vui, mấy cu cậu này thuộc diện con nhà giàu đấy. Học trường quốc tế hẳn hoi, nói tiếng tây nhoay nhoáy
https://farm8.staticflickr.com/7393/12973169294_8234c3a09f_c.jpg (https://flic.kr/p/kLoTfE)

Chớ con nhà giai cấp cơ bản chắc cũng thò lò mũi xanh, quần thủng đít chả khác gì ở quê em như này
https://farm3.staticflickr.com/2824/13714984214_27d6f4e56b_c.jpg (https://flic.kr/p/mTWSZ5)
Chụp 30/4/2012 ở A Lù - Bát Xát - Lào Cai by: Doun

doun
08-04-2014, 18:37
Cái thằng người này giống gì mà trắng trắng là:D:D:D

https://farm8.staticflickr.com/7338/13013093175_d94218d579_c.jpg (https://flic.kr/p/kPVver)

Mèo Bay
10-04-2014, 13:00
Như cái con này nhà em chụp năm ngoái ở Công viên chim bên xứ Mã, lông tóc xác xơ, hôi rình

https://farm8.staticflickr.com/7170/13402759074_3b4f92c6ed_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402759074/)

Con này là con Emu, đà điểu của xứ chuột túi; còn mấy con ở Kenya là con Ostrich, đà điểu của châu Phi. Hai giống này chả có bà con gì với nhau cả đâu :)

doun
11-04-2014, 23:22
Con này là con Emu, đà điểu của xứ chuột túi; còn mấy con ở Kenya là con Ostrich, đà điểu của châu Phi. Hai giống này chả có bà con gì với nhau cả đâu :)

Kekeke, Bác tài quá(c)(c)(c)

Mèo Bay
12-04-2014, 13:30
Hic, tài năng gì hở bác, chẳng qua ngày xưa mình học khoa Địa lý nên có một số chuyện không muốn biết cũng chẳng được.

thinhduyquach
13-04-2014, 00:24
Hic, tài năng gì hở bác, chẳng qua ngày xưa mình học khoa Địa lý nên có một số chuyện không muốn biết cũng chẳng được.

Lâu thấy cô giáo '' Mèo Bay '' lên Phượt quá hè.

doun
14-04-2014, 13:12
Một đêm, nhà em ngồi uống diệu sếch vời 2 em đồng nghiệp.
Diệu ngon mang tận Kyrgyzstan quê các em sang uống cứ gọi là xoắn cả lưỡi. Giá có đĩa lạc rang hay nhòng nhợn thì tuyệt.
3 thằng vít hết chai cô nhắc lấng khấng, thế là nhà em dụ 2 nàng hôm su đi chơi.
Đưa ra 1 loạt danh sách những nơi mà nhà em khoái như bảo tàng quốc gia, công viên rắn..... cuối cùng 2 nàng chỉ chịu đi mỗi đi Boma of Kenya

https://farm8.staticflickr.com/7377/13147338174_91cf7e7691_c.jpg (https://flic.kr/p/m2MxAo)DSC_1246 (https://flic.kr/p/m2MxAo) by doun123 (https://www.flickr.com/people/82584846@N03/), on Flickr

Hehe... thế cũng được, quan trọng là đã có thằng căm pu chia lộ phí.

manhhieu
08-05-2014, 16:51
Văn bác hài quá. :)

doun
11-05-2014, 11:32
Vẫn anh cu Dzốt đưa 3 đứa đi. Khoảng cách không xa lắm chắc cả đi cả về tầm độ 20 chục cây số. Tíc kít cho xe là 80 Ô ba ma cộng 10 ông nữa Típ - phờ - nờ cho thằng cu Dzốt. Sót hết cả ruột

Xuất phát
https://farm8.staticflickr.com/7317/13147798834_f0958c94f0_c.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3735/13378481385_486060fa38_c.jpg

doun
11-05-2014, 12:03
Trung tâm thành phố nhá. Một điều đặc biệt là phần lớn không có vỉa hè. Người đi bộ thì cứ men đường mà đi.

https://farm4.staticflickr.com/3670/13356946373_0a8b4ddd01_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3831/13357198714_facaf87d62_c.jpg


Cũng có điểm gì đó khác xa với văn minh xe máy quê mình nhể
Đúng là văn minh xe hơi nó khác văn minh xe máy, có tắc đường ngồi trong xe máy lạnh tinh thần nó cũng không cáu bẳn như ngồi xe máy chống 2 chân chờ đèn đỏ.
https://farm8.staticflickr.com/7389/13356917473_c873810e20_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7386/13357155664_e774a0c840_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3709/13356739015_ec0da6a235_c.jpg

doun
11-05-2014, 12:23
Đói qua, nhà em nghỉ tay ăn cơm trưa đã
https://farm4.staticflickr.com/3426/13013094645_699fb95ce1_c.jpg

doun
13-05-2014, 19:00
Thêm quả chuồi.

Giờ em mới biết chuồi tây nó cũng không to như mình nghĩ.

https://farm4.staticflickr.com/3797/13268261234_58cf27fe84_c.jpg (https://flic.kr/p/mdtiNJ)

doun
15-05-2014, 19:04
Mấy nay, tình hình Biển Đông căng và thẳng các bác nhể.

Cứ theo tinh thần tự do ngôn nuận mà phát biểu thị em đếch thích bọn tàu khựa. Các bác có lườm nguýt nhà em vì tội ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em 16 chữ vàng thì nhà em cũng cứ nói.

Mà em lại càng cú bọn này từ ngày em bị thằng tàu choai choai trợn mắt quát bên Kualar Lumpur năm ngoái. Cái vụ ấy em đã kể với các bác ở đây.

https://www.phuot.vn/threads/91451-China-Town-Kuala-Lumpur-Forget-it-now/page3

Anh em cái gì? 4.000 năm lịch sử tẩn nhau trên bờ xuống ruộng. Cú nhất là ngày xưa bao nhiêu gái đẹp, thợ giỏi, nho sinh văn hay chữ tốt nó bắt hết về bển.

Nên giờ còn lại tuyền thằng ngơ ngơ.

vicliciouss
23-05-2014, 11:42
Tiếp đi cụ chủ ơi, đang hay (beer)

doun
26-05-2014, 09:50
Tiếp đi cụ chủ ơi, đang hay (beer)

Vầng, nhà em sẽ cố gắng bốt hầu các bác.

Dưng chuyện cơm áo gạo tiền nó bịt hết các lỗ thành ra cảm hứng chả phọt ra được mấy các bác ạ

tranminh3
26-05-2014, 09:56
Vầng, nhà em sẽ cố gắng bốt hầu các bác.

Dưng chuyện cơm áo gạo tiền nó bịt hết các lỗ thành ra cảm hứng chả phọt ra được mấy các bác ạ

Văn của anh hài & dí dỏm quá. Cố gắng post bài cho tụi em coi nha. Ngóng bài của a lắm!

doun
26-05-2014, 10:23
Các bác thấy nhà em tuyền chụp ảnh tự sướng mình đều mặc áo có cờ đỏ sao vàng với lị chữ VIỆT NAM to tướng.

Chuyện yêu nước, tự hào dân tộc gì đó nhà em không bàn ở đây :):).

Nhưng cái lý do nhà em hay mặc những cái áo ý vì em sợ bị bắt cóc tống tiền.

Trong cái thời gian ở bên này, vốn tiếng Anh của nhà em lại được bổ sung thêm 1 từ, ấy là từ Kidnap:D:D:D. Thú thực là mười mấy năm từ khi tốt nghiệp trường thuốc ra chả học thêm được tí từ vựng nào. Cứ một nhúm từ học trong trường ra đem ghép vào với nhau để chém gió với tây thôi. Thế nên nhà em có nhời khuyên các bác có học ngoại ngữ thì học cái lúc còn trẻ trẻ, chứ có tí tuổi rồi không nhét chữ vào đầu được đâu. Khi ý trong đầu tuyền bia, rượu, với đáo nợ ngân hàng, chuyển nhà, nhảy việc.

Em sợ bắt cóc là vì theo cái suy nghĩ nông cạn của nhà em, mấy cái nước Châu phi nầy là hợi lộn xộn. Cứ nhòm nhòm thấy mấy ông mũi tẹt da vàng là các bố ấy bắt, cướp hoặc đòi tiền chuộc, hoặc là kill luôn.

Vì theo em nghĩ: Cái giống mũi tẹt có thể là anh Nhật, anh Hàn: 2 anh này giầu có, bắt các anh ý gỡ gặc trên người cũng được khúi tiền. chưa tính làm tí tiền chuộc.
Còn anh Tàu thì bắt và có khi kill liền, vì em đọc báo thấy mấy tay chủ người Hoa qua bên này bòn rút tài nguyên lục địa đen cũng dữ, nhất là mấy món sừng tê giác, ngà voi nên dân Phi có phần ghét.

Chính vì thế trước khi đi em lạy lục các mối quan hệ, xin mấy bác có vai vế trong cái diễn đàn phượt nầy mấy cái áo cờ đỏ sao vàng.

Để thông báo với mấy chú có ý định kidnap em bên này rằng. Anh mày không phải Nhật Hàn, cũng không phải Tàu Khựa nhá. Đừng có mà ham.

Bắt anh thì trên người có cái áo ba lỗ to, nhiều lỗ nhỏ, cái quần đùi bộ đội thôi.
Đại Sứ quán nước anh còn chờ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng, công văn đi, công văn đến thì thời gian đấy các chú ốm tiền nuôi cơm anh.
Còn mụ vợ anh các chú đừng hi vọng mụ ý chuyển tiền chuộc đâu nhá.

Ấy thế mà nhiều tay nó cứ chằm chằm nhìn em, ếch biết VN là cái nước gì, ở đâu nó mới bực chứ. (NO)(NO)(NO)

doun
26-05-2014, 21:57
TIẾP Ạ

Boma of Kenya đại loại là cái khu làng văn hóa các dân tộc Kenya. Kiểu như cái làng gì đó ở trên Hòa Lạc. Nhà em đoán thế vì chưa đến cái làng trên Hòa Lạc bao giờ.

Vé vào miễn phí luôn. Không tận thu như quê em.

Trong khi chờ xem Sâu nhạc dân tộc, nhà em lướt qua xem khu thể hiện nhà ở của các bộ lạc

https://farm8.staticflickr.com/7049/13714867254_6f59849967_c.jpg

doun
26-05-2014, 22:03
Trời thì nắng, nhà em cũng muốn chụp tí ảnh có chữ nghĩa thuyết minh tí để về kể hầu các bác. Hiềm nỗi cô đồng nghiệp bên xứ Ka - zắc -tan như con voi còi này cứ luôn mồn gọi. Doun - Làm cho tao kiểu.
Thế là cứ phải bấm máy phành phạch hầu cổ.

Rung nham cổ đơi
https://farm8.staticflickr.com/7429/13147018614_acea59cc11_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2158/13146818643_92893d2b5c_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3750/13146752213_90bbbe5201_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7358/13146788153_2de1e4b9ca_c.jpg

Quá nhục cho cái thói nịnh đầm.

https://farm3.staticflickr.com/2829/13147046844_0eb930c81e_c.jpg

lucbinhm
24-06-2014, 06:40
Cuoi sang sac, thu gian dau oc doc bai bac chu thot. biet on.

thuyc8
10-09-2014, 16:08
Cảm ơn anh về bài viết rất thú vị này.

Doidepda
24-09-2014, 09:42
Bác Doun có bài viết về châu Phi thú vị thật, nhưng lâu rồi không thấy bác viết tiếp nhỉ ?

doun
15-10-2014, 11:24
Bác Doun có bài viết về châu Phi thú vị thật, nhưng lâu rồi không thấy bác viết tiếp nhỉ ?

Vầng, các quan bác thông cảm cho. Nhà em lu bu quá, hết giờ làm về phải chổng mông hầu mụ lang nhà em nên nó tịt hết cả cảm hứng. Em cố gắng khi nào ló ra được ít nào nhà em sẽ biên tiếp ạ.

doun
15-10-2014, 11:43
Kém miếng khó chịu. Nhà em cũng xí xớn làm quả với giai đẹp

https://farm3.staticflickr.com/2806/13013095965_8b4e894d8d_o.jpg

doun
17-10-2014, 17:16
Mấy bữa nay đái bào, à em nhịu, Báo đài đang đưa tin ì xèo về sự vương giả của nước Việt mình, xây hẳn 1 cái làng làng văn hóa 3 ngàn mấy trăm tỉ cho mấy chú ngiên Hê rô in vào chích choác, em lại thương cho cái đất nước Kenia nghèo nàn nầy. Có mấy túp lều tranh, vách đất mà tiếc rẻ tỉ mẩn chăm sóc. Chứ như quê em cả công trình mấy trăm triệu đô còn cho các chú nghiện mới lị cho bò trú mưa.

https://farm4.staticflickr.com/3956/15354328580_d1108419a6_o.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3929/15516254906_ceedfbfa01_o.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3934/15353336779_d82287faff_o.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3938/15353941977_b9dc89b42c_o.jpg

Thế mới biết không đâu như quê mình, quá sung túc

linhnam
17-10-2014, 18:52
Mấy bữa nay đái bào, à em nhịu, Báo đài đang đưa tin ì xèo về sự vương giả của nước Việt mình, xây hẳn 1 cái làng làng văn hóa 3 ngàn mấy trăm tỉ cho mấy chú ngiên Hê rô in vào chích choác, em lại thương cho cái đất nước Kenia nghèo nàn nầy. Có mấy túp lều tranh, vách đất mà tiếc rẻ tỉ mẩn chăm sóc. Chứ như quê em cả công trình mấy trăm triệu đô còn cho các chú nghiện mới lị cho bò trú mưa.

https://farm4.staticflickr.com/3956/15354328580_d1108419a6_o.jpg (https://flic.kr/p/poNWX7)yZ1RwuEZ (https://flic.kr/p/poNWX7) by doun123 (https://www.flickr.com/people/82584846@N03/), on Flickr


https://farm4.staticflickr.com/3929/15516254906_ceedfbfa01_o.jpg (https://flic.kr/p/pD7S1j)tqWH6LBR (https://flic.kr/p/pD7S1j) by doun123 (https://www.flickr.com/people/82584846@N03/), on Flickr


https://farm4.staticflickr.com/3934/15353336779_d82287faff_o.jpg (https://flic.kr/p/poHS86)timthumb (https://flic.kr/p/poHS86) by doun123 (https://www.flickr.com/people/82584846@N03/), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3938/15353941977_b9dc89b42c_o.jpg (https://flic.kr/p/poLY2x)mmXIiLKn1 (https://flic.kr/p/poLY2x) by doun123 (https://www.flickr.com/people/82584846@N03/), on Flickr

Thế mới biết không đâu như quê mình, quá sung túc

Đọc gần hết bài kết nhất đoạn ...đá cánh này của Bác! Cảm ơn bài viết rất bổ ích! Thèm 1 lần tới Phi Châu!

remimotao
19-10-2014, 21:08
mấy anh đi thế này chi phí cho mỗi chuyến đi có cao không ? thấy nhiều b bè họ có thời gian đi mà mình ko có thời gian

doun
20-10-2014, 16:10
mấy anh đi thế này chi phí cho mỗi chuyến đi có cao không ? thấy nhiều b bè họ có thời gian đi mà mình ko có thời gian.

Hehehe, Bác hỏi em câu này cũng hơi khó giả nhời.

Em bốt bài cho nó có phong trào chứ nói là phượt phọt xấu hổ chết. Nhà em đi công tác mờ.

Tiền máy bay, ngủ, ăn 3 bữa một ngày khoai tây nó chi hoàn toàn.

Em chỉ dám hạ mình xin mụ vợ ít xèng để kêu taxi đưa đi chụp mấy cái ảnh khoe với các bác thôi.

doun
20-10-2014, 16:13
Ơ mà bác nào làm MỐP ở cái chỗ này cho nhà em hỏi sao tự dưng bài của em nó nhiều đoạn viết về thuốc trị sẹo, trị tàn nhang với lị lông nách thế ạ?
Em viết bài quảng cáo về thuốc trị trĩ nội, trĩ ngoại ở đây được không ah.:):):)

https://farm4.staticflickr.com/3938/15396339100_40f5dc9790_o.jpg

doun
20-10-2014, 18:03
Hôm nay 20/10, em chốn việc cơ quan năm nhà, rỗi rãi để em kể tiếp chuyện bên cái xứ "Voi và người đi giữa đất trời" này ạ.

Nhà em thì ít tuổi thôi, nhưng rất khoái cái anh tìm hiểu văn hóa xứ lạ. Đến nước nào là cũng chăm chăm đến bảo tàng với lị mấy cái khu văn hóa dân tộc.

Em là em không thích mấy cái anh sốp - ping, phần là vì em chả có tiền.:)

Lần này đến với cái khu Boma of Kenya này, thấy mấy ổng bên này đối xử với văn hóa dân tộc của các ổng ý em đánh giá là được. So với văn hóa quê em thì cũng chả có gì đặc sắc hơn là mấy vì quê em những tận 4.000 năm văn hiến chứ ít đâu. Ấy thế mà chả biết các bác quản lý văn hóa, giáo dục quê em truyền bá cho tây thế nào chứ truyền bá cho ta thì người lớn trẻ em có khi khối vị nghĩ hát xoan ghẹo có khi ở Thái Bình, Dân tộc Hà Nhì nghe đâu phân bố ở gần dân tộc Vân Kiều:):):).

Cái khu làng văn hóa này, ngoài cho khách du lịch ra, trẻ con các trường học được đưa đến xem đông ra phết

https://farm8.staticflickr.com/7019/13714867034_4a1cb7c1ee_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7319/13714507223_632ee67c14_c.jpg[/IMG]

Hôm em đến có duy nhất nhà em và cô bạn Trung Á là người nước ngoài, còn lại đều là tụi con nít bản xứ.

https://farm3.staticflickr.com/2839/13714867974_e7f7b44e08_c.jpg

doun
20-10-2014, 22:52
Tụi trẻ con ở đâu cũng đáng iu nhỉ các bác

https://farm3.staticflickr.com/2429/12971987845_ca0365dc25_c.jpg


https://farm3.staticflickr.com/2144/12972164653_91273268c0_c.jpg

Tụi này trông già này nhưng thực tế chỉ độ 6-7 tuổi thôi

Schweini
24-10-2014, 16:04
[QUOTE=doun;1087932]Nghỉ tí, đi è với lị làm bi, chém gió với mấy chú lính



https://farm8.staticflickr.com/7055/13402224253_6f23e0b53e_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/82584846@N03/13402224253/)


Bác nhìn đẹp đới, nhưng chưa chắc đã zai bằng em.
http://farm8.staticflickr.com/7394/12876764135_290a465f1e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/82584846@N03/12876764135/)



Bác mặc quả cờ đỏ sao vàng này trông nổi thật.
Em Land Rover trông hấp dẫn quá. Giá mà được cưỡi em ấy đi 1 vòng Châu Phi

Banker
02-07-2015, 14:59
Bác chủ thớt bỏ topic lâu quá rồi nhỉ, mốc rêu xanh hết cả. Nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 8 em đi kenya 1 tuần, bác có lời khuyên gì cho em không?

itboy
04-07-2015, 10:32
Bác chủ thớt bỏ topic lâu quá rồi nhỉ, mốc rêu xanh hết cả. Nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 8 em đi kenya 1 tuần, bác có lời khuyên gì cho em không?

Bác có đi nhớ post nhiều hình và chi tiết cho anh em đc biết nha Bác, cám ơn Bác nhiều :)

thunhimpro
24-07-2015, 22:53
Bác chủ thớt bỏ topic lâu quá rồi nhỉ, mốc rêu xanh hết cả. Nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 8 em đi kenya 1 tuần, bác có lời khuyên gì cho em không?

Bác Banker này sang với bác nhunnhun đi Kenya tháng 8 kìa. Nhunnhun ở bên ấy cũng đang lọ mọ một mình đi châu Phi.

Em tới tận tháng 10 mới tới lượt, chắc cũng sẽ phải kêu gọi nhóm đi cho nó an toàn mà lại ngon bổ rẻ. Chả biết có được không. :D

doun
27-07-2015, 15:59
Bác chủ thớt bỏ topic lâu quá rồi nhỉ, mốc rêu xanh hết cả. Nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 8 em đi kenya 1 tuần, bác có lời khuyên gì cho em không?

Chào bác!
Dạo này hứng của em nó suy giảm trầm trọng nên chưa rặn thêm được gì.
E cũng có ở Kenya khá khá ngày nhưng nhát gan, tuyền đi phượt bằng oder xe khách sạn nên không tư vấn nhiều cho các bác được. Chỉ có mấy điểm thế này mong giúp ích được cho bác.

1. Vụ vắc xin gì đó em không thấy nói, mà cũng không bị hỏi gì.

2. Visa có thể xin tại sân bay Narobi, trước khi đi em có mail cho ĐSQ Kenya tại Bangkok kèm theo thư mời, bác bác bên Bangkok mail lại là OK, em có thể xin visa tại sân bay, em in cái mail đó ra, kèm thư mời. Đến cửa nhập cảnh (của riêng cho Visa on arrival) đưa cho các bác ý nhưng hình như các bác ấy không thèm cả xem thư mời lẫn email. Đóng mộc luôn, phí 51$.

3. Taxi từ SB về thành phố không đắt. Đi ngang qua Vườn quốc gia Narobi, bác có thể thỏa thuận thăm quan vườn luôn nếu chuyến bay của bác đến vào sáng sớm. (lý do: Đi thăm vườn quốc gia nên xuất phát sớm, vì đó là lúc thú đi kiếm ăn, được xem nhiều loại, đặc biệt là Sư tử). Nếu tiết kiệm bác có thể đến cổng vườn quốc gia sớm, mua vé ghép đoàn: 4-6 chú 1 xe của vườn đi thăm. Nếu ko ngại chuyện các bạn du thủ du thực lột đồ bác nên mang theo ống tele chụp sẽ được nhiều hơn.

4. Đi lại ngoài đường: Xe ôm, xe đò, taxi dù có hết, nhưng bác đừng nên mang những thứ có giá trị bên mình kiểu như: Đồng hồ hịn, ai-pét, ca-mờ-rờ to oành.... dễ làm các bạn ý tò mò mượn dùng thử.

5. Có một số điểm bán hàng lưu niệm cũng khá đẹp nhưng trình nói thách của các bạn ý đến ta và tàu còn phải thua.

6. Một số thứ lưu niệm liên quan đến sách đỏ (xương, răng... con gì đó) thì bác đừng nên mua. Kẻo qua sân bay lại bị các chú hải quan giữ lại làm tiền. (Vụ này em đã gặp và kíu 1 cu cậu VN từ Angola về transit ở Nairobi đeo cái răng báo, bị HQ giữ lại và em thò vào lôi bí kíp của VN mình ra, 100$ mời các chú cốc nước thế là OK).

7. Các điểm thăm thú chắc bác cũng có lịch trình roài. Nếu có thời gian bác nên làm chuyến qua hồ Victoria (một hồ to của Châu Phi) vé máy bay nội địa đến đó đâu hơn 40$/chiều.

Chúc bác 1 chuyến đi vui vẻ.

doun
13-04-2016, 16:00
Cái não thẩm âm nhạc và nghệ thuật của nhà em thì cũng như trâu bò nghe đọc tấu guitar thôi, nhưng đã cất công đến cái xứ này thì cũng thử xem nó thế nào các bác nhỉ? Thế là em xuống tay mua cái vé xem Sâu nhạc dân tộc của Kenya.

Kể ra thì để trở thành cái thằng người sang trọng đi tìm hiểu cái văn hóa xứ lạ nó cũng không tốn kém lắm các bác ạ
https://farm8.staticflickr.com/7304/13356839805_18af3e7ac2_c.jpg


Nhà em hào hứng đi xem, đến sớm quá có mỗi mình.

https://farm3.staticflickr.com/2852/13356827715_8aa2136b9d_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2613/12972851133_b57917e3cb_c.jpg

Cô đơn mình em!
https://farm3.staticflickr.com/2777/12972492204_63a28db61a_c.jpg

Hehehehe... em trưng cái ảnh này lên phây búc, mụ vợ ở nhà nhẩy vào còm men
- Lão làm gì mà ngồi ngây như tây dẫm phải ...ứt thế?
- Nhớ mụ chứ còn sao nữa?
- Lão nhiễm Ê-bô-la hay sao mà nói sảng thể? Nhớ đếch gì tôi các em rực lửa bên đó tôi cấp phép cho thoải mái. :D:D:D:D

doun
13-04-2016, 16:29
Vầng, các em bốc lửa đây. Văn công chính phủ hẳn hoi.

https://farm8.staticflickr.com/7453/12972379924_7eb5de0c3c_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3789/13714867634_e65d5e36ca_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2461/12971408304_3a651d8a7d_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7221/13714867014_7d4b9cdb39_c.jpg

doun
13-04-2016, 16:39
Phải công nhận là cái anh âm nhạc châu Phi nó bốc thật các bác ạ. Chỉ có mấy cái trống vỗ tay với tiếng hú hít của nghệ sỹ thôi mà cái thằng người em thấy rạo rực. Hay là cái thứ nhạc này nó có tác dụng kích thích tinh thần như kiểu màu đỏ nó kích thích con bò tót nhỉ?

Diễn viên của đoàn văn công trung ương nhẩy quá sung

https://farm8.staticflickr.com/7299/12971185523_0527a050cc_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2148/12971315513_25f267d38a_c.jpg

Có 1 cái điều mà đến đây em mới được tận mắt chứng kiến về cái máu âm nhạc của người phi. Rất tiếc tới đây cả quả điện thoại lởm và máy ảnh đều hết pin nên không ghi hình lại được.

Số là đoàn chủ nhân tương lai của đất nước được các cô giáo dẫn đi xem văn nghệ, các đồng chí này chắc cũng tầm 6-7 tuổi. Khi mới đến thì dũn dĩn như đàn gà con cô giáo bảo đứng thì đứng, ngồi thì ngồi. Ấy vậy mà tiếng khi tiếng nhạc nổi lên các cô cậu đứng đồng loại dậy nhảy tại chỗ rất sung.

https://farm8.staticflickr.com/7019/13714867034_4a1cb7c1ee_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7304/13013486484_61c76b5487_c.jpg

doun
14-04-2016, 15:51
Hôm nay chợt nhìn thấy 2 người đẹp cưới từ Nairobi về, bổng dưng nhớ tới những cái ngày rực lửa ở bển. Nhà em biên nốt mấy bài để kết thúc cái tốp píc này ở đây. Hehehehe. có lẽ đây là cái tốp píc duy nhất nhà em có mở bài, thân bài và kết luận. Còn lại tuyền bỏ của chạy lấy người.

https://farm8.staticflickr.com/7405/12954578483_0b529bf906_c.jpg

Con Lạc Đà
21-08-2016, 08:52
Nhà bác close thread sớm thế, vẫn đang đọc đây mà :(

phuongphuong1996
22-11-2016, 21:52
trông qua ảnh thấy bình thường mà gặp thật sự thì thấy khá là sợ :)) nhất con cao cổ, trông dị vãi