PDA

View Full Version : Chợ tình Khâu Vai (23-27/4/2014)



thuythu
09-03-2014, 17:32
Cả một vùng rộng lớn trải dài cả trăm km rặt một màu xám ngắt của đá. Chả phải tự nhiên mấy ông Tây ở tận xứ Tây ban Nha, nơi mà các ông Tây đặt cái trụ sở toàn cầu của cái hiệp hội các quốc gia có tài nguyên thiên nhiên , và rồi cái tên công viên địa chất toàn cầu được đặt cho vùng đất này
Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang quả không hổ danh với cái danh mĩ miều mà các ông Tây đặt và ghi danh vào bản đồ địa chất thế giới
Sự quyến rũ đến lạ kì cho kẻ lang thang trong cái chủ nghĩa xê dịch , dù đã là lần thứ bao nhiêu quay trở lại , Cái mảnh đất tận cùng miền biên viễn xa xôi, xa lắc xa lơ từ cái thời mà người ta nói với nhau rằng cho mày lên Mèo Vạc mà ở, mà khi ấy nào có biết nó ở đâu, chỉ láng máng mà rằng nó xa tận đẩu tận đâu chắc hoang vu đến độ chả có người sinh sống ngoài muông thú muôn loài ra... Ấy thế rồi kẻ lang bạt miền xuôi rồi cũng khăn gói mà tìm được về, những tưởng chẳng khi nào có thể quay trở lại vì nó quá xa xôi hiểm trở... Rồi chả hiểu duyên nợ thế nào , hay cái hồn núi cái hồn đất nó giữ chân để rồi mỗi năm một lần đến hẹn lại lên và trở về nơi ấy như kẻ tha phương trở về cố hương...
Lởm chởm những đá là đá , cái tai con mèo thế nào thì cái đá ở đây nó thế, ngút tầm mắt là những dãy núi đá sừng sững và hùng vĩ đến độ ta cảm thấy mình bỗng cô quạnh và nhỏ bé . Đất rộng là thế, núi cao là thế, bám vào núi mà sống chắc cũng có cái ăn cái để , ...dào ôi nghĩ vậy là sai đấy , rặt những đá là đá, trồng vào đâu, cấy vào đâu , đến cái nước còn chả có mà uống huống chi...Mảnh đất này chủ yếu đồng bào người Mông là nhiều, các sắc tộc khác như. Dao , Giáy, Lô Lô, ... Cũng có những chiếm số ít, Người Mông thì có tập tục sống tít trên núi cao, đầu chạm trời , đội sương đội nắng mà sinh tồn trên cái mảnh đất khắc nghiệt này.. Gùi từng gùi đất mà đổ vào cái hốc đá , rồi thả vài hạt ngô vào , đợi nó lên mầm kết trái , bẻ mang về phơi khô rồi lấy nó làm thứ để sinh tồn,.Với người miền xuôi thì cây lúa nước là linh hồn , là quốc thực , nhưng nơi đây thì là ngô, vì có nước đâu mà trồng lúa , ngô được xay ra làm thành thức ăn cho người, cho gia súc, nhưng không thể không có phần dành lại để chưng cất ra cái thứ nước sóng sánh màu trắng ngà khi đổ nó vào miệng chỉ sau ít phút khiên trời đất bồng bềnh nghiêng ngả, .... Cây cải Mèo trồng trên núi chẳng chăm bón gì mà sao nó to thế, giòn thế, ngọt lịm, ôi giời ôi , bảo sao nó được như thế , ngày nó tắm nắng , đêm nó ngậm sương, toàn những thứ tinh túy đất trời như thế bảo sao.
Khâu Vai , một nơi là tận cùng của Mèo Vạc rồi, đến được nó , tính ra mất trọn hai ngày giời đi đường từ thành phố tỉnh lị Hà Giang lên....Nó ít hơn tôi cả chục tuổi nhưng khi ngồi uống diệu với nó nó gọi mày tao , cái tục vùng cao nó thế , nó bảo vậy, tôi cũng vui vẻ mà cười rồi nâng cái cốc nhựa cáu bẩn nó đưa rồi ngửa cổ uống cạn
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này nó lại dẫn vợ về chợ, người ta đi chợ thì vui , nhưng sao nó trông nó buồn bã , đôi mắt nó đỏ sọng vì lạnh, vì rượu, ánh mắt bất động nhìn về nơi xa xăm, góc quán có một đứa con gái còn khá trẻ ngồi lặng lẽ như chờ đợi điều gì... Trời nhá nhem tối thì nó quay lại nói với đứa con gái vài lời bằng thứ ngôn ngữ nghe lạ tai mà tôi không hiểu, đứa con gái đứng dậy gật đầu chào tôi và nó rồi hòa mình vào dòng người tấp nập của đêm chợ phiên. Nó nói với tôi, vợ tao đấy, nó xuống chợ gặp người yêu nó ngày xưa đấy , tao buồn lắm nhưng cái tục của chúng tao nó vậy, nó đi sáng mai mới về, mày không xuống chợ thì ngồi đây uống với tao.... Quá nửa đêm nó khóc rồi gục xuống bàn ,, tôi trả tiền cho quán xong lấy cái chăn vợ chồng nó mang theo đắp lên người cho nó rồi đi xuống chợ..... Trong cái không khí ồn ào của phiên chợ, bỗng văng vẳng đâu xa tiếng khèn gọi bạn nghe thổn thức đến nao lòng , thấp thoáng từng đôi tách ra và dắt díu nhau mà đi về phía rừng già, ...... Khi ông mặt trời lấp ló sau dãy núi thì cũng là lúc những vòng tay bịn rịn , những giọt nước mắt của hạnh phúc, của chia tay.. Hẹn gặp lại phiên chợ tình năm sau nhé chàng ơi....
Và phiên chợ năm nay bạn có cùng tôi đi về nơi ấy,
Lịch trình cho một chuyến đi xa và dài về cao nguyên đá
Ngày xuát phát 23 tháng 4 năm 2014 , ngày trở về, 27 tháng 4 năm 2014
Ngày 1 , 4 giờ sáng xuất phát tại nhà hát lớn Hải Phòng, { các bạn đầu Hà Nội sẽ tập trung đón đoàn tại BigC Thăng Long lúc 7h } ăn trưa tại Tuyên Quang, xong nghỉ chút và cả đoàn đi chơi và chụp ảnh tại cửa khẩu THANH THỦY Thanh , thò chân sang đất lão láng giềng xấu bụng , đêm đầu tiên , đoàn nghỉ nhà sàn , thưởng thức đặc sản địa phương, và giao lưu với nhau giữa các thành viên của chuyến đi,
Ngày 2 , sáng đoàn xuất phát đi về hướng bắc , trên đường đi sẽ qua những địa danh nổi tiếng, Phố Cáo, Phó Bảng,Núi Đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh,thăm nhà Nhà Vua Mèo Vương Chí Sình, Tối đoàn nghỉ tại phố cổ Đồng Văn, đêm muộn lang thang caphe phố cổ nghe cái lạnh đêm cao nguyên ngấm vào da thịt mà như thấy mình đang sống trong khoảng thời gian mấy mươi năm về trước....
Ngày 3 , Đoàn sẽ đi cực Bắc với địa danh Lũng Cú nổi tiếng thiêng liêng nơi địa đầu của tổ quốc, chiều đoàn xuôi về qua đèo MÃ PHÌ LÈNG , con đèo khủng bậc nhất VN, ,tận hưởng cái thú tắm tiên , hòa mình vào dòng nước mát lạnh nơi thượng nguồn ... rồi về nhanh cho kịp đêm quan trọng nhất của chuyến đi. Đêm chợ tình Khâu Vai.. các bạn có thể cả đêm lang thang chơi chợ , hay vào đền miếu ông miếu bà nghe hát đối, uống rượu giao lưu cùng đồng bào bản địa , nghe họ kể về chuyện tình, kể về tất cả những gì thuộc về nơi đây, mảnh đất tận cùng còn nhiều hiểm bí, hay , lần mò trong rừng tối xem những đôi tình nhân đang say chìm trong men rượu , men tình sau một năm gặp lại, chợ tình cũng là nơi trai gái làm quen và yêu nhau, nhiều cặp vợ chồng cùng về với nhau từ đây...
Ngày 4 đoàn về qua quốc lộ 34 vòng qua địa danh DU GIÀ , MẬU DUỆ Na Hang, vòng qua Hoàng Su Phì nơi có cảnh đẹp tựa chốn thần tiên dưới nhân gian ...
Ngày 5 Đoàn vòng lên Bắc Hà chơi Bắc Hà, thăm Dinh Hoàng A Tưởng.ông vua vùng Tây Bắc , với biệt thự có tuổi hàng trăm năm.. Và xuôi về ...Đoàn về đến Hải Phòng, anh chị em chia tay kết thúc chuyến đi , hẹn gặp nhau trên những cung đường sau.
Đăng ký tại đây nhé các bạn
Kinh phí cho chuyến đi đây các bạn, với tiêu chí chơi hết mình , an toàn , vui vẻ , tiết kiệm... Tổng km cho chuyến đi cả đi và về khoảng 1500 km,
Phương tiện di chuyển là xe máy, không đi xe ga các bạn nhé
A ; 10 bữa ăn chính, 100k một bữa = 1000 k
B ; 5 Bữa sáng 30 k một bữa =150 k
C ; 4 Đêm nghỉ 100 k một đêm = 400 k
D ; 100 k phí mua đồ chung cho cả đoàn , bao gồm , thuốc dự phòng, vài chục săm xe thay thế, phản quang , cờ giây co buộc đồ, găng tay, ủng đi mưa .... nước uống trên đường đi.
Như vậy tổng chi phí cho chuyến đi của bạn sẽ là 1650 k ; thừa trả lại.
Ngoài ra xăng xe ôm và xế chia đôi, tổng số tiền đổ xăng vào khoảng 800 k , xế ôm mỗi bạn 400 k,
Vài quy định nhỏ các bạn cần chú ý nhé; không tuyển xế nữ, không tuyển ôm nam,
Chỉ tuyển những xế cứng có kinh nghiệm và chịu được gian khổ, vì chuyến đi dài ngày, di chuyển qua nhiều địa hình khủng , đòi hỏi tinh thần vững , tay lái cứng, tuy nhiên sự vui vẻ đoàn kết của anh chị em trong đoàn là yếu tố thành công cho chuyến đi
Các bạn đăng ký tại đây , để lại số đt, hoặc liên hệ với ad qua số đt 0928888 Bốn 99. Thân

phamgiaquang
09-03-2014, 18:38
kê dép hóng. Cuối tháng 3 có đủ gạo sẽ đi.

nhung160
10-03-2014, 15:41
oánh dấu, nhưg e ở HN ạ

Sonvc
10-03-2014, 16:37
Nhà cụ này, bao lần Hà Giang mà vẫn chưa có cái tềnh nào đeo bám để đến phiên lại loi doi đi lên...
Em xin hóng, vì chẳng có thời gian...chỉ nhớ cái bóng...người đàn ông hát rong trong chiều ở chợ xa nơi ấy thôi...

thuythu
10-03-2014, 16:41
oánh dấu, nhưg e ở HN ạ
Mình ở Hải Phòng nhưng khi tìm bạn đồng hành lại chủ yếu ở Hà Nội là chính , vì trên HN bao giờ số lượng các bạn cũng đông hơn ,
Một chuyến đi xa và dài ngày cũng có đủ các bạn từ mọi miền tham gia chứ không hẳn chỉ HP hay HN bạn ạ, nếu bạn muốn đồng hành cùng nhà mình thì đăng ký nhé. Thân

thuythu
10-03-2014, 16:44
Nhà cụ này, bao lần Hà Giang mà vẫn chưa có cái tềnh nào đeo bám để đến phiên lại loi doi đi lên...
Em xin hóng, vì chẳng có thời gian...chỉ nhớ cái bóng...người đàn ông hát rong trong chiều ở chợ xa nơi ấy thôi...
Tớ đi chơi vì yêu cái mảnh đất và con người Hà Giang thôi bạn Sonvc à , còn nhân tình thế thái tớ chả dám đâu:LL ,

thuythu
10-03-2014, 16:50
Sơ bộ danh sách đã đổ bê tông
1 Bạn Trung HP , 1 xe full
2 Bạn Hậu HP - ÔM
3 Bạn Hương HP- ôm
4 Bạn Phúc HN - xế
5 Bạn Hưng HN - xế
6 Bạn Quỳng Hương HN - ôm
7 Bạn Hùng HN - xế
8 Bạn Linh Biên Hòa - ôm
Tiếp tục tuyển xế và ôm cho chuyến đi Hà Giang

thoakoi
13-03-2014, 09:59
Dập dòm 1 suất được không bạn. Mình chưa có lịch chính xác nhưng cũng máu đi lắm.
mấy lần định đi HG mà lại không đi được, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội.

phamgiaquang
15-03-2014, 17:23
Năm nay kỷ niêm 60 năm chiến thắng Điện Biên, cung này kéo dài tới điện biên thì hay quá. Đi hết 1/5 về. Tình hình là mình vẫn hóng đã, chưa chốt được.

beeq90
16-03-2014, 23:35
Em là mem mới, muốn đi muốn trải nghiệm nhưng ngạt nỗi cv bận tối ngày. Oánh dấu! Tính làm đơn xin nghỉ phép với cty. \m/
Xin nửa viên gạch [nữ, ôm, ở HN] :D

anhdung2386
17-03-2014, 11:21
Cho em đặt 1 viên gạch. Muốn đi lắm nhưng gần đến ngày em mới biết có sắp xếp được cv xin nghỉ phép để đi được không nữa >.<

hongtrang
18-03-2014, 23:22
Đọc chương trình hay quá. Mình đặt gạch một suất ôm, nữ, HP nhé. Nhưng công việc mình bận rộn, không biết có xin nghỉ được tầm đó không. Gần đến ngày khởi hành mình mới chắc chắn được.

HoangHong
24-03-2014, 23:24
Mình cũng đi Hà Giang đợt chợ tình. Đang định đi xe đò bụi đời từ Hà Nội lên Hà Giang. Đọc chương trình đi của bạn thật sự rất thích. Nhưng sau Hà Giang mình sẽ đi Cao Bằng, không biết có thể tham gia từ Hà Nội đến hết mấy ngày ở Hà Giang?

Nếu không được thì mình sẽ thuê xe máy từ Hà Giang để tham gia đoàn mấy ngày ở đó? Nếu được mình sẽ alo bạn hỏi thêm về chỗ ở của đoàn nhé.

Cảm ơn bạn nhiều.

thutrunganh
25-03-2014, 16:29
Mình tên Trung, cho mình 1 suất xế nhé bạn ^^ mình ở Khánh Hoà

thutrunganh
25-03-2014, 18:22
Mình cũng đi Hà Giang đợt chợ tình. Đang định đi xe đò bụi đời từ Hà Nội lên Hà Giang. Đọc chương trình đi của bạn thật sự rất thích. Nhưng sau Hà Giang mình sẽ đi Cao Bằng, không biết có thể tham gia từ Hà Nội đến hết mấy ngày ở Hà Giang?

Nếu không được thì mình sẽ thuê xe máy từ Hà Giang để tham gia đoàn mấy ngày ở đó? Nếu được mình sẽ alo bạn hỏi thêm về chỗ ở của đoàn nhé.

Cảm ơn bạn nhiều.
Hi bạn, bạn đi Cao Bằng là đi công việc hay du hí thế :D nếu du hí thì cho mình bám theo nhé ^^

hoangtungtn1986
26-03-2014, 09:14
O ngon cho mình hóng ké zới nhé

Hy Vọng
27-03-2014, 09:07
e đăng kí ôm từ đầu . Ko thấy có danh sách . Bị làm ôm dập dòm rùi . hic

tranquocvan
30-03-2014, 23:42
Chiều 23/4 mình mới tới Hà Nội, dập dòm nhé thớt. Có thể join cùng đoàn ở Khau Vai :)

nguyentuantstn
31-03-2014, 12:48
Cho mình đặt gạch một xế nhé. Mình ở QN có tham gia được ko?

thuythu
31-03-2014, 23:06
Mình tên Trung, cho mình 1 suất xế nhé bạn ^^ mình ở Khánh Hoà

Bạn để lại số đt cho mình nhé, mình sẽ gọi cho bạn

quyetnguyensmile
01-04-2014, 11:50
Muốn đi lắm cơ mà e thấy thừa ôm thì phải. :v

hongtrang
01-04-2014, 21:33
Ôi bạn bạn ơi, mình ko xin nghỉ được tầm đó rồi. Tiếc quá T.T

HoangHong
02-04-2014, 23:38
Hi bạn, bạn đi Cao Bằng là đi công việc hay du hí thế :D nếu du hí thì cho mình bám theo nhé ^^

Hi bạn,

Mình đi bụi thôi. Vậy có thể gặp nhau ở Hà Giang heng. Bạn để lại sđt nhé. Có gì mình sẽ alo.

hiep tranminh
07-04-2014, 08:08
Năm ngoái cung vào khoảng này mình đang bồn chồn cho lần đầu tiên đi Khâu vai.Bao kỷ niệm lắng đọng lại trào lên khi đọc vào topic này và lại muốn trở lại một lần nữa nhưng có lẽ là ko được. Chúc bạn và cả đoàn vui vẻ thành công!

shmily632005
10-04-2014, 13:59
Ôi đang thèm được đi Hà Giang 1 lần quá, đọc lịch trình mà đã thấy thích thú rồi.
Nhưng do còn bận công việc nên cho mình đặt trước nửa viên gạch nhé ( nữ, ôm, hanoi)

nguahoang_29
11-04-2014, 01:48
Mình XẾ cứng rùi , nhưng không biết có thu xếp đc ko , muốn đi quá rùi huuuu

Sonvc
12-04-2014, 15:48
Mình XẾ cứng rùi , nhưng không biết có thu xếp đc ko , muốn đi quá rùi huuuu

Bạn là xế cứng thì than thở nhiều lên, chủ thớt động lòng biết đâu xem xét chiếu cố không chừng đấy...mình chỉ là xế mầm non, yếu tay không đi được đâu xa nên hông dám đu...

kỉn_hoang
15-04-2014, 14:29
Nhấc điện thoại lên, xin nghỉ. Và chuẩn bị đồ đạc, sách ba lô lên và đi, he he!