PDA

View Full Version : Putaleng cuộc chơi của những huyền thoại 10-13/4/2014



Kienxu
07-03-2014, 15:03
Tình hình em đang máu cung này nên muốn kiếm vài người đồng hành cũng mình cho thỏa niềm đam mê chinh phục các đỉnh núi cao :D nên rủ rê vài người kiếm 1 team chiến putaleng cho nó máu :D
Ai cùng tham gia thì ném cho em vài viên gạch để em còn xây nhà nhé

+ Cung đường khám phá: Hà Nội – Hồ Thầu – Pu Ta Leng – Tả Lèng – Hà

Nội. Lịch trình sơ bộ như sau.

Ngày 0:10/4/2014

+19h có mặt tại bến xe mỹ đình.20h xe xuất phát đi xe khách giường nằm

Hải Âu được nhiều người chọn vì giá cả phải chăng (300.000 đồng/người).

Dọc đường xe dừng cho khách ăn đêm lúc 23 – 24h.

Ngày 1:11/04/2014

- 7h30 xuống xe trước UBND xã Hồ thầu tìm porter và chuẩn bị treck

- 10h00 xuất phát từ bản Hồ thầu.

- 17h30 dừng lại hạ trại tại điểm 2380 sau khi vượt qua đỉnh 2500.

Ngày 2:12/04/2014

- 6h45 xuất phát rời 2380

- 10h45 lên đến đỉnh 2920

- 16h00 lên đến đỉnh putaleng

-17h30 dựng trại ngủ nghỉ

Ngày 3:13/04/2014

+ Ngày thứ 3 khởi hành xuống núi theo hướng Tả Lèng (cũng có thể trở về

theo lối xuất phát ở Hồ Thầu) để về Hà Nội.


+ Đồ đạc, vật dụng thiết yếu nên mang theo gồm thức ăn cho 3 ngày trong

rừng, mang rau củ chứa nhiều nước như su hào, cà rốt, củ đậu, dưa chuột.

Hạn chế mang rau vì dễ bị dập nát trong quá trình mang vác khi leo núi.

Không nên mang thức ăn đồ hộp vì không thiêu hủy được, dẫn đến việc vứt

lại gây ô nhiễm.

Bát đũa, đồ đựng bằng nhựa dùng xong sẽ được thiêu hủy. Mang theo chai

không để đựng nước vì có nhiều suối trên đường leo núi. Lều bạt, áo mưa

và trang phục chuyên dụng đi rừng, leo núi. Củi do porter kiếm sẵn có ở

trong rừng.
Chi phí tạm thời em dự tính tầm khoảng 1trt6 1 người ạ
Link fb em https://www.facebook.com/kien.xu.9 ai đi thì mess cho em hoặc ai đi rồi thì chia sẻ em ít kinh nghiệm về cung đường như này nhé

fansipan2011
07-03-2014, 21:50
Ủng hộ em dzai.

Quan_Dui_Rach
08-03-2014, 09:04
Rủ thằng Quách mà đi, 2 thằng lm 2 topic rảnh thế ko biết
:LL

HERCULES
08-03-2014, 11:55
Đã lên lever huyền thoại rồi cơ à :))

kedumuc121
08-03-2014, 20:53
2 thằng làm 2 topic.....hic
để tháng 4 đi đi em.chứ tháng 3 gấp quá

Kienxu
09-03-2014, 00:58
Ủng hộ em dzai.

Thank anh ạ mà anh là ai thế nhể

Kienxu
09-03-2014, 00:59
2 thằng làm 2 topic.....hic
để tháng 4 đi đi em.chứ tháng 3 gấp quá

Em đi tháng 4 anh quách đi tháng 3 mà

Kienxu
09-03-2014, 01:00
Rủ thằng Quách mà đi, 2 thằng lm 2 topic rảnh thế ko biết
:LL

Tháng này em bận rồi hok thể đi cùng đc nên thôi rủ rê mọi người đi tháng 4 anh ạ

GNOL_TUT
10-03-2014, 17:16
Anh 1 slot nhé Kiên đệ
A Long tà chì nhù :)

Kienxu
12-03-2014, 13:55
Anh 1 slot nhé Kiên đệ
A Long tà chì nhù :)

nhận slot gạch cứng của anh nhé

peohoi
12-03-2014, 15:06
c đặt gạch mềm nhé. để gần đến ngày xin sếp nghỉ xem, off iếc ji thì thông báo nhé

memo4148
13-03-2014, 11:50
Pú Tà Lèng là 1 trong những ngọn núi khó leo nhất ở VN

Nếu gặp hôm trời mưa thì nó là ngọn khó leo nhất :)

Phải chuẩn bị thật cẩn thận về thức ăn, lều bạt và sức lực, quan trọng nhất là quyết tâm rồi mới được leo đấy :)

Kienxu
13-03-2014, 11:54
Pú Tà Lèng là 1 trong những ngọn núi khó leo nhất ở VN

Nếu gặp hôm trời mưa thì nó là ngọn khó leo nhất :)

Phải chuẩn bị thật cẩn thận về thức ăn, lều bạt và sức lực, quan trọng nhất là quyết tâm rồi mới được leo đấy :)

cảm ơn anh em xác định cung khó nên cũng chỉ dám tuyển ít mem và test thể lực kĩ mới đi đc anh ạ

Kienxu
13-03-2014, 11:55
c đặt gạch mềm nhé. để gần đến ngày xin sếp nghỉ xem, off iếc ji thì thông báo nhé

chị cho em xin vài thông tin nhé em còn biết để sắp xếp chị ạ

motminhmotxe
13-03-2014, 13:18
Chúc anh em sớm chinh phục thành công :D

Kienxu
18-03-2014, 16:13
Chúc anh em sớm chinh phục thành công :D

cảm ơn anh có hứng thú join đoàn với em thuôi

lachoa
18-03-2014, 19:55
Thích cung này rồi, nhưng tầm 30/4 đi nghỉ dài dài ms triển được :D
Theo dõi đoàn này để lấy kinh nghiệm. Hehe^^

Bụi Đường
19-03-2014, 08:50
Cũng máu quá mà lâu giơ ko chẳng leo trèo, không giám theo :(

dohongtuong
19-03-2014, 17:37
á, lùi lại 1 tuần (5-8/4) là trùng với lịch trình của nhóm e từ mNam ra rồi :))

rangia2602
19-03-2014, 20:15
Các anh cho em hỏi cung này có khó và khổ lắm ko nhỉ :(
Nếu khó leo và vất vả thì để em còn cân nhắc vì Miền bắc đang mưa lắm ợ

Kienxu
20-03-2014, 15:10
á, lùi lại 1 tuần (5-8/4) là trùng với lịch trình của nhóm e từ mNam ra rồi :))

Nhóm bạn cũng đi cung này à

Kienxu
20-03-2014, 15:11
Các anh cho em hỏi cung này có khó và khổ lắm ko nhỉ :(
Nếu khó leo và vất vả thì để em còn cân nhắc vì Miền bắc đang mưa lắm ợ

Bạn cứ xác định là đi trek chắc chắn là khổ và vất vả rồi bạn cứ suy tính rõ ràng đi nếu đi thì join đoàn cùng mình

VanBee
20-03-2014, 23:31
Chúc mọi người "chân cứng đá mềm", Vân cũng thích + đi được nếu lùi lại một tháng :(

Totthoi
22-03-2014, 13:08
m cho c dập dòm với Kiên ơi :D.
C Con Béo

Kienxu
22-03-2014, 16:35
m cho c dập dòm với Kiên ơi :D.
C Con Béo

nhận gạch cứng của chị đã add chị vào nhóm rồi theo dỗi thông tin nhé chị :*

shadowtx
22-03-2014, 18:33
Ôi zời **
Hôm qua nhìn đôi giày bộ đội, muốn đi vãi, hôm nay vào đọc cái này @@
:v đi xe ô tô nhể, thế thì ko lo xế ốm nhể, cách mấy ngày nhảy đc ko em ơi

Tê Ích

Kienxu
26-03-2014, 13:24
Ôi zời **
Hôm qua nhìn đôi giày bộ đội, muốn đi vãi, hôm nay vào đọc cái này @@
:v đi xe ô tô nhể, thế thì ko lo xế ốm nhể, cách mấy ngày nhảy đc ko em ơi

Tê Ích

nhận gạch của chị nhé hôm nào quyết đinh báo em nhé :D

casamia
27-03-2014, 09:58
Chị cũng máu đi, nhưng sức hơi yếu liệu có được k e :(

nguoidumuc29
27-03-2014, 17:50
Cung này mình leo rồi, đợt leo may mắn ko bị mưa nên cảm thấy nhàn (thực sự thì thấy thế :D). Ngày đầu leo lên đến 2380m cắm trại ngủ nghỉ (leo từ 8h thì khoảng 17h đến). Ngày 2 lên đỉnh rồi về 2380m nghỉ (8h30 đi thì 15h quay về đến nơi). Có thể ngủ 1 giấc dậy nấu ăn :D. Hôm sau 8h15 xuất phát đi xuống thì khoảng 16h về đến Hồ Thầu. Tất cả thời gian tính cho người chậm nhất đoàn, đoàn đi 6 người + 2 dẫn đường. Vì thấy lịch của bạn ngủ ngày 2 khác ngày 1 thì sẽ rất bất tiện. 1 là sáng đi sẽ phải dọn dẹp đồ rồi vác theo 1 đống lỉnh kỉnh. 2 là ở điểm 2380m có suối to ngay cạnh chỗ cắm trại. Ngày hôm sau về cũng khỏe hơn. Với lại có 1 cái thú cực kỳ hay là đi câu Nòng Nọc (vụ này các bạn bảo ông dẫn đường chỉ). Nòng Nọc ở đây to cực, mang về nướng nhậu thú vị lắm :D. Có vài chia sẻ cho anh em đi thuận lợi hơn. Cái quan trọng nhất là mong trời ko mưa. Gặp mưa thì đi đâu cũng nhục :D

Kienxu
01-04-2014, 11:29
Chị cũng máu đi, nhưng sức hơi yếu liệu có được k e :(

Có quyết tâm là đi đc hết mà chị

Kienxu
01-04-2014, 11:30
Chị cũng máu đi, nhưng sức hơi yếu liệu có được k e :(


Cung này mình leo rồi, đợt leo may mắn ko bị mưa nên cảm thấy nhàn (thực sự thì thấy thế :D). Ngày đầu leo lên đến 2380m cắm trại ngủ nghỉ (leo từ 8h thì khoảng 17h đến). Ngày 2 lên đỉnh rồi về 2380m nghỉ (8h30 đi thì 15h quay về đến nơi). Có thể ngủ 1 giấc dậy nấu ăn :D. Hôm sau 8h15 xuất phát đi xuống thì khoảng 16h về đến Hồ Thầu. Tất cả thời gian tính cho người chậm nhất đoàn, đoàn đi 6 người + 2 dẫn đường. Vì thấy lịch của bạn ngủ ngày 2 khác ngày 1 thì sẽ rất bất tiện. 1 là sáng đi sẽ phải dọn dẹp đồ rồi vác theo 1 đống lỉnh kỉnh. 2 là ở điểm 2380m có suối to ngay cạnh chỗ cắm trại. Ngày hôm sau về cũng khỏe hơn. Với lại có 1 cái thú cực kỳ hay là đi câu Nòng Nọc (vụ này các bạn bảo ông dẫn đường chỉ). Nòng Nọc ở đây to cực, mang về nướng nhậu thú vị lắm :D. Có vài chia sẻ cho anh em đi thuận lợi hơn. Cái quan trọng nhất là mong trời ko mưa. Gặp mưa thì đi đâu cũng nhục :D

Em sẽ tham khảo í kiến của bác và đang khoái chí cái vụ câu nòng nọc ngồi ăn đây anh

Kienxu
03-04-2014, 12:53
up lên nào :))

Rocky84
03-04-2014, 23:16
Vãi level huyền thoại =)) Để anh cân nhắc xem có đủ sức leo cái đỉnh này ko nhé. Inbox cho a sdt của Kiên. A. Vũ - Fansipan

Kienxu
05-04-2014, 12:39
Vãi level huyền thoại =)) Để anh cân nhắc xem có đủ sức leo cái đỉnh này ko nhé. Inbox cho a sdt của Kiên. A. Vũ - Fansipan

okey man 0969002514 giờ chắc anh hok đủ sức đu bám đâu em giờ khỏe như poster rồi

yasakamv
07-04-2014, 16:15
Chị cũng máu đi, nhưng sức hơi yếu liệu có được k e :(

Theo mình góp ý, yếu thì nên ở nhà, vì mùa này ngày nào cũng có mưa, mà mưa thì tất nhiên sẽ lạnh. Khi yếu lại gặp mưa lạnh thì không đi nổi, mà phải lết bằng tay, sẽ làm chậm thời gian của cả đoàn. Kể cả có ý chí và sự tự giác mà sức không đủ thì cũng không nên đi. Một lời góp ý chân thành cho bạn Casamia .
To chủ topic : tại sao lại là cuộc chơi của những huyền thoại ? mình chưa hiểu rõ ý này lắm.

shadowtx
08-04-2014, 11:41
Hè, các bạn đề phòng tắc đường, đoàn Sài Gòn hôm đi xe lên 12h trưa mới đến Hồ Thầu nhé