PDA

View Full Version : Chuyến Cù Lao Câu-có chuyện kể về Cổ Thạch...



nguyenduythang
13-12-2010, 11:57
Được tin báo biển động cấp 6-7 . Để đảm bảo an toàn cho mọi người chuyến CLC trở thành Cổ Thạch đáng nhớ

https://ca8.upanh.com/17.769.22159952.omy0/nen2.jpg

nguyenduythang
13-12-2010, 12:23
https://ca2.upanh.com/17.769.22159950.GIR0/nen1.jpg

nguyenduythang
13-12-2010, 12:25
https://ca2.upanh.com/17.769.22159954.cCB0/nen3.jpg

nguyenduythang
13-12-2010, 12:26
https://ca9.upanh.com/17.769.22159957.SJE0/nen5.jpg

nguyenduythang
13-12-2010, 12:26
https://ca2.upanh.com/17.769.22159962.VVw0/nen4.jpg

bebi
13-12-2010, 13:12
https://ca7.upanh.com/17.771.22162139.dKl0/nen6.jpg. Đây là nhân viên tiếp thị cho nhiếp ảnh nguyenduythang

Cụ bà này là người mang lại cảm xúc cho nhiếp ảnh gia nguyenduythang. Khi chúng tôi đến gặp rất nhiều người như bà, đi qua đi lại, bán nhang và chỉ dẫn cho du khách đường đi ... nhưng gương mặt này để lại ấn tượng hơn cả, bà cứ ngồi, cứ nhìn ... mái đầu bạc trên đôi chân trần, đôi mắt đượm buồn mong khách tấp lại mua nhang, gương mặt dáng ngồi thể hiện nét chân thật của con người miền quê nơi đây ... Cổ Thạch tuy đang phát triển đó, nhưng Cổ Thạch vẫn còn nghèo lắm bạn ơi.

nguyenduythang
13-12-2010, 13:16
Ông cụ bên kia bàn 'có mái tóc phủ một màu trắng 'có lẽ rất háo hức qua bàn bên đây chia vui ,Cuộc đời vẫn đẹp sao hình như cũng hối tiếc một thời tuổi trẻ.https://ca2.upanh.com/17.772.22163222.1rs0/nen7.jpg.Rượt ông cụ tới bến.Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng

bebi
13-12-2010, 13:17
Xin lỗi vì đã làm đứt mạch cảm xúc, em xin 1 chỗ để thông báo chi tiêu chơi bời sau chuyến đi ạ.
TÌnh hình chi tiết như sau:
Thu:
- 700k*25 người=17.500k + 500k (anh Maboo chỉ tham gia chuyến đi 1 ngày)=18.000k
- Tiền xe của những người đăng ký đi nhưng ko tham gia đc hoặc hủy=1.000k
Tổng thu: 19.000k

Chi:
- Tiền xe: 6.300k
- Thuê lều: 450k
- Rượu: 100k (rất rất cám ơn bạn Nâu nhá, mình thik rượu nhà bạn ... và mọi người cũng vậy :D)
- Trái cây + dao: 118k
- Nước: 82k+100k=182k
- Siêu thị (Bánh kẹo, dĩa, muỗng ...) : 532k
- Vé tham quan và giữ xe trong chùa: 120k
- Phí sinh hoạt: 750k (25*30 người)
- Phí cắm trại đêm 11/12: 450k (15*30 người)
- Ăn sáng ngày 12/12: 460k
- Ăn trưa ngày 11/12: 2.327k
- Ăn tối ngày 11/12: 1.650k
- Ghẹ: 5kg*80k=400k
- Mực: 4.3kg*150k=650k
- Cá đêm: 250k
- Ăn trưa ngày 12/12: 1.300k
- Ăn tối tại Vân Hương 12/12: 1.185k
- Nước uống tại Bàu Trắng: 242k
- Tiền xe phát sinh thêm 90km đi Bàu và bồi dưỡng bác tài + phụ xe: 1.000k
- Phí đậu xe tại Bàu Trắng: 20k
Tổng chi: 18.486k
Còn lại: 514k off ẹc cà phê nha mọi người (c)

Tiết mục tiền bạc đến đây kết thúc, ai có ý kiến gì xin vui lòng liên hệ theo số đường dây nóng: 0983121021 . Xin cám ơn mọi người đã úng hộ và quan tâm theo dõi. (BB)

vycoi
13-12-2010, 14:48
Mở topic từ rất lâu ( gần 2 tháng), đã trải qua rất nhiều sự kiện, vui có, buồn có. Vui vì những ngày đầu tiên topic hiện len diễn đàn đã có tới 48 người đăng ký tham gia, đến những ngày gần cuối con số lên đến 75, đó là 1 niềm vui rất lớn khi lần đầu mình chủ xi. Buồn vì kế hoạch không thành, những tính toàn ban đầu đến cuối cùng lại không thực hiện được, tâm trạng hoang mang, lo lắng. Lo lắng hơn nữa là từ 45 người khi không đi được điểm mình thích mọi người rút gạch lại từ từ. Lúc đó quả thật rất nản, nhưng rồi những người còn lại động viên, các anh chị tiếp tục ủng hộ và làm mọi thứ có thể để phụ giúp mình. Cảm ơn anh nguyenduythang đã luôn động viên, lên tinh thần cho em, cảm ơn chị HoangDung, chị Ta79...vẫn giữ lập trường từ đầu đến cuối, cảm ơn anh Phong luôn gọi điện hỏi thăm và nhất quyết theo ý chủ thớt, đạc biệt mồi chài thêm 1 anh đẹp dzai dễ thương nữa tham gia, và nhờ có anh đẹp trai dễ thương này mà mình có rất nhiều ảnh đẹp và độc, cảm ơn rkensin và anh Vũ đã rất nhiệt tình phụ Vy ký hợp đồng thuê bạc, chở đi chở về dù 3 cái bạc không nhẹ chút nào, cảm ơn Cỏ Nâu đã dành cho Vy cả 1 buổi tối để đi siẻu thị mua đồ và tay xách nách mang khuân đồ đạc lên tới tận phòng mặc dù biết là rất mệt ^_^, cảm ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt là bebi_thủ quỹ bất đắc dĩ, chuyến đi này đã làm em tổn hao tâm huyết nhiều, và là cơ hội để em nâng tầm tính toán chi tiêu. Hehe
22h tối thứ 6, mọi người tập trung đông đủ tại NVHTN, những người chưa biết nhau có người lặng lẽ 1 góc, có người râm ran trò chuyện làm quen, 1 số bé trong nhóm ra tiễn đoàn, thật cảm động!
22h30, xe tới, mọi người lần lượt xếp đồ lên xe và yên vị, xe chạy theo hướng Cầu Sai Gòn ra Xa Lộ Hà Nội để đón thêm 1thành viên nữa là chị bkuyen. Xe tiếp tục theo hướng Quốc Lộ 1A tiến thẳng về Bình Thuận.
Thị trấn Liên Hương_ cách Trung tâm TP Phan Thiết 89km, giáp với Ninh Thuận là thị trấn trung tâm của huyện. 4h30', xe dừng lại tại chợ Liên Hương để mọi người cafe, ăn sáng. Nơi đây có rất nhiều thức ăn ngon, rẻ ( bánh canh, bánh bèo, bánh xèo, bánh căn, bún thịt nướng, bánh ướt....), mỗi món tầm từ 6 -7K ( tùy người ăn là nam hay nữ), nếu bạn là nam, phần ăn của bạn là 7K/người, nữ thì 6k/người. Lý do ư??? rất đơn giản vì con gái ăn ít hơn con trai.Haha ( lời của cô bán hàng)
6h: Xe theo hướng chợ Liên Hương rẽ phải 7km là tới Cổ Thạch_đây là điểm du lịch mới chưa được nhiều du khách biết đến.Cái tên này thực tế đã được biến đổi cho phù hợp với ngôn ngữ của khách du lịch, tên thật của nó là cái tên rất mộc mạc, dễ thương mà người dân nơi đây vẫn hay gọi đó là CHÙA HANG. Vốn dĩ có cái tên này là vì những năm chiến tranh ác liệt. La Gàng ( xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bây giờ), là 1 nới trú ẩn rất kín đáo, nơi đây có nhiều hang đá với những hình thù kỳ lạ, cũng là nơi cất giữ và nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng, nơi đây đã được phong là Xã Anh Hùng, nơi đây là nơi mình được sinh ra nên có rất nhiều tình cảm với nó. Đối với mình, Cổ Thạch đã rất quen thuộc, nó dường như là 1 thói quen, cứ buồn buồn là chạy về, mà mỗi lần về chỉ có ăn hải sản tươi và ngủ thật ngon giấc, nhưng lần này mình về với 1 vai trò khác, có rất nhiều bạn bè cùng về nên cảm có cái gì đó là lạ nôn nao....

phamngoclong
13-12-2010, 15:53
Chuyến đi CỔ THẠCH đáng tiếc là cả đoàn ko ra được đảo CLC nhưng bù lại khi ra đến nơi cả đoàn được vycoi và gia đình nhiệt tình giúp đỡ tạo cho mọi người sự thoải mái nhất và được ăn những món ngon.cám ơn vycoi vì những điều ấy nhé:D

nguyenduythang
13-12-2010, 16:28
https://ca8.upanh.com/17.783.22174832.xWW0/npn1606bb.jpg

phamphong
13-12-2010, 16:30
Chuyến đi vui quá. Lúc đầu mình đi vì thấy có vụ lặn biển ngắm san hô và Cù Lao Câu thật hấp dẫn. Sau đó lại thấy Vy bảo là không đi Cù Lao Câu nữa, chuyển thành đi Bàu Trắng, mình cũng hơi thất vọng và có ý nghĩ hủy chuyến đi này vì 2 năm trước đã đi Bầu Trắng rùi.
Nhưng thấy mọi người bỏ nhiều quá, mình cũng lại bỏ thì áy náy với chủ thread quá. Thế là quyết định đi và rủ thêm ông anh cho xôm tụ
Và mình đã không phải hối tiếc vì chuyến đi này. Vui thì khỏi phải bàn (như mọi chuyến đi có anh em Phượt tham gia), tiếc nuối cũng không ít (tiếc cái kính bị sóng cuốn mất nè, tiếc vì không nghe lời Vy mang theo áo ấm nè, tiếc vì thời gian bên mọi người sao quá ít, vừa nhớ hết mọi người đã phải chia tay), biết thêm nhiều điều mới về ẩm thực miền trung, ăn những món mình chưa ăn bao giờ như cá đuối, hay gỏi cá gì gì đó, mực tươi nướng, cá chích nướng...
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh còn người Bình Thuận, tuy không giàu nhưng rất nhiệt tình, từ anh gác cổng chùa cho đến những người như bạn Diệu hay ba mẹ Vy.
Cảm ơn phượt, các anh các chị và các bạn. Đặc biệt cảm ơn Vy còi và bebi vì đã tổ chức chuyến đi này và bạn Hiền Diệu cũng như ba mẹ Vy đã tận tình giúp đỡ bọn mình tại Cổ Thạch.
Hy vọng sẽ còn được lang thang với mọi người nhiều chuyến nữa.

Thân ái,

Phạm Phong

HoangDung
13-12-2010, 17:26
Phần 1: Chợ LiênHương (Cổ thạch)

Trên chuyến xe về SG, cô bé "chủ thớt" đã bỏ nhỏ, "chị ơi chị dạy môn gì... em tưởng chị dạy Văn, về nhớ viết hồi ức nghen". Với tôi,... đã xưa lắm rồi cái thời hay "đi" và hay "thơ thẩn", cuộc sống bây giờ với những chu kỳ lặp đi lặp lại cứ luôn cuốn tôi đi, hiếm khi có thời gian "rảnh" để mà im lặng lắng nghe, im lặng nghĩ suy và cảm nhận.... Nghe "bé" nói, tôi cũng ậm ừ không dám hứa...thôi thì ... có chút thời gian "hồi ức" được chút nào hay chút nấy nha!.

Lần đầu tiên "lên đường" với Phượt, nhưng cũng lạ là tâm trạng tôi không chút nôn nao hồi hộp gì dù là "lính mới". Bình tĩnh qua Diamond gửi xe, bình tĩnh đi bộ tiến về điểm tập trung, 9h30 tôi và cô bạn có mặt ở nhà VHTN!! Nhận ra ngay thichanchay và renskin vì đứng tại sảnh NVH bên một số hành lý đáng kể (và 3 túi lều). Cô bạn đi với tôi âm thầm kiếm 1 góc ngồi, còn tôi thì không bỏ lỡ dịp làm quen với 2 người bạn mới, (hihi... đi đâu cũng kiếm 1 vài "đồng minh" mà), cảm nhận đầu tiên là... rất dễ thương, rất thành thực, khởi điểm thế là tốt rồi đây!
Lác đác 1 vài người đến, nhưng tập trung ở gần lề đường không nhập nhóm chúng tôi…. 10h cả nhóm đã gần đông đủ, tôi lần lượt cười với chủ thớt "vycoi", lần lượt nhìn xung quanh nhớ mặt 1 số nick "hơi quen quen" : keomut, nguyenduythang, toanthang, bebi... Lặng lẽ quan sát thêm 1 số đối tượng với "súng ống hạng nặng" : anh đầu đinh (sau này biết tên là Tuấn), songtinhsi (dìm hàng :) ), bác Hai (nhân vật lớn tuổi nhất đoàn- bạn anh DuyThang). 11h15 xe chạy đến ngã ba Vũng tàu... trên xe im ắng, có lẽ "ban tổ chức" cũng tế nhị để mọi người ngủ lấy sức... Xe chạy êm, hơi chật vật vì chỗ để chân hơi ngắn và ghế ngồi không ngả hẳn ra phía sau được, sau khoảng 1-2 tiếng ngồi nhìn "phố đêm" tôi cũng lim dim ...

Gần 5h xe dừng lại ở 1 quán cafe nhỏ sát chợ Liên hương, trời đang nhá nhem giữa sáng và tối, không khí hơi se lạnh. Khoác áo khoác, bước xuống xe nhìn 2 bạn Keomut và Din mặc quần sooc mà lòng thầm “cảm phục” . Vào quán cafe, đi thẳng ra bồn nước tìm chỗ đánh răng, hehe... có nước nhưng chỉ có 1 ca múc nước. Thấy mình lơ ngơ đứng chờ cô bạn làm thủ tục trước- 1 cô bé dễ thương trong quán chạy lại đưa cho tôi một cái ca be bé. Hic, mình sợ làm phiền nên k0 mở miệng hỏi, không ngờ em ấy để ý và phát hiện ra nhu cầu của mình, nhận xét đầu tiên về dân địa phương ”nhiệt tình và nice quá”....
"Cafe của quán hơi đắng và ít sữa quá" - không kịp đá chân thì cô bạn đi cùng đã buông lời bình luận, hihi, thôi kệ, cũng được điểm "thật thà"! Sau khi được thông báo của 3 thành viên đi thám thính trước là đã có bán đồ ăn sáng, chúng tôi tiến về phía chợ (cách quán cafe chỉ 1 con đường). Không có tâm hồn ăn uống lắm vào giờ này, tôi và cô bạn quyết định chọn bánh canh chả cá và cháo lòng. Ôi trời, nhìn tô bánh canh đầy bánh của anh chàng kế bên thấy sợ quá, bèn báo động ngay với chị chủ quán "cho em tô ít bánh, bằng 1/2 bánh thôi nghen chị" . May quá, mình kịp quan sát !
10 ngàn/1tô (cháo hay bánh canh cũng đồng giá), ăn xong, đi 1 vòng dạo chợ. Quá sớm để thấy có gì ở trong chợ này, trừ 1 số hàng khô, trái cây và mấy hàng ăn, phần lớn các mặt hàng tươi sống như rau quả, cá, thịt... đều chưa thấy ai bán. Cô bạn ra yêu cầu " kiếm cho em 1 hàng bán dép", nào thì đi.... và chọn được 1 đôi dép hợp lý - khá xinh, nhưng phải đợi bác chủ quán gọi điện thoại cho Vợ 10 phút vẫn chưa biết được giá (sớm quá chỉ mới có bác ra dọn hàng, nhưng k0 biết giá bán). Gọi chán, bác ấy đề nghị "15 ngàn"! Hợp lý, thế là mua, 15 ngàn để mua sự thoải mái của đôi chân ít nhất là 2 ngày cũng không là quá đắt ! Quay lại chỗ cũ, mọi người vẫn đang ăn, hihi ... món cháo lòng và bánh canh có vẻ là lựa chọn của nhiều người.

Ấn tượng về chợ LiênHương tóm lại là... không thú vị (sorry chủ thớt nhé vì lời nói thật lòng hehe) !! Không thú vị còn ở chỗ là sau khi ăn xong đi dạo 1 vòng quanh chợ mà k0 tìm ra "chỗ đó", được một chị gợi ý "tụi em qua bến xe sát bên có đó", thế là đi bộ vòng qua bức tường tiến vào bến xe. Bến xe buổi sáng sớm ngày thứ bảy (khuôn viên khoảng 30x50m), không có 1 chiếc xe ( dù là xe honda ôm... hihi), vượt qua 1 dãy nhà bán vé và Banquảnlý nho nhỏ, phát hiện ra "mục tiêu" bé xíu nằm ở gần sát góc bến xe. Tiến về phía đó và lại phát hiện.... ôi thôi, "đồn đã có địch" !!! Nhìn kỹ, té ra hắn là "quân ta" chứ không phải địch, hehe bạn renskin nhà mình đã chiếm lĩnh "đồn" từ lúc nào, thấy lực lượng chị em hùng hậu đi đến, sợ quá chàng la lên "các chị ơi, đợi chút xíu, em xong rồi"....

Còn tiếp... bây giờ thì phải chạy đây... (BB)

nguyenduythang
13-12-2010, 18:20
https://ca2.upanh.com/17.790.22181522.TW0/nen10.jpg.
Ai cũng đẹp, quan trọng biết khai thác góc nhìn, thấy chị lẳng lặng cố bấm vài khuôn hình để làm thân!

HoangDung
14-12-2010, 01:54
Phần 2a: Chân dung các bác phó nháy của đoàn

Lướt lại từ đầu topic, thấy 2 bạn phạmphong và phamngoclong đã có lời cảm ơn..., nhưng một lần nữa mình xin thay mặt các thành viên của đoàn cám ơn 2 bạn chủ thớt_thủ quỹ (Vycoi_Bebi), cùng HiềnDiệu (bạn của Vycoi) + 2 bác Ba_Mẹ của Vycoi, những người góp công góp sức nhiều nhất cho sự thành công của chuyến đi. Không quên gửi lời cám ơn đến các bác phó nháy của đoàn, những người đã làm việc không mệt mỏi, chụp hình theo yêu cầu /lẫn không theo yêu cầu ;) của các anh chị em trong đoàn! Phải thú thật, lần này là lần mình đi mà tự "chộp" hình ít nhất, vì thấy nhiệt huyết làm việc của các bác phó nháy luôn luôn cao, hehe ... có chộp cũng không thể "chuẩn" bằng....

Hichic... buổi tối hôm nay "đột nhiên rảnh", xem đồng hồ thấy còn kịp giờ, nên chạy luôn ra cafe Bệt share hình với mọi người. Có "kho tàng" hình ảnh trong tay, hí hửng về định post đợt hình đầu tiên về các bác phó nháy, thế mà... "chán như con gián" vì chưa đủ 20 bài chưa được post hình. Huhu... đành làm nhà văn bất đắc dĩ thêm 3 bài nữa. Hehe... Mods ơi, em thề là em sẽ làm "văn đứt đoạn" cho nhanh đủ bài nè !!! (BB)

HoangDung
14-12-2010, 10:38
Trong lúc chờ đợi 500đ hình của Vycoi, mình tranh thù đi tìm mấy bài hát mà "bác già" qua giao lưu với đoàn mình ở bãi biển LaGàn "biểu diễn". Những bài bác ấy hát không mới, nhưng mới ở chỗ là lời bài hát được hát "thuộc làu làu" từ một cụ ông tóc đã bạc trắng, làm mấy anh trai của đoàn mình không khỏi... ghen tỵ, và mình cũng ngồi nhìn bác ấy không chớp mắt!! Hehe... nếu hồi xưa thì chắc cũng nhảy ra thử "so găng" rồi, nhưng lần đi này đã thể "tu" nên... im lặng. Mấy bài hát đó ai cũng nghe nhiều lần rồi nhưng không thuộc đúng không (?), hehe... hôm nay tìm và giới thiệu luôn (keke... ráng spam cho đủ 20 bài nè... hichic). Mình nhớ bác đó hát 2 bài đúng không ? (Huyền thoại Mẹ, và Cuộc đời vẫn đẹp sao)

Cụ bà vẫn đẹp sao
Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào dù thân thể nhăn nheo như là da cóc, dù cho bước đi vô cùng khó nhọc nhưng vẫn cùng hẹn nhau một ánh trăng ngần.
Một tiếng hắt hơi cụ bà tắt thở, một chiếc xe tang đưa cụ bà xuống hố thấy cụ ông vẫn đứng bên đường tay vẫn cầm lá thư tình yêu.
Ôi, trái tim cụ ông, sao nồng nàn trước ngực? Tuổi tám mươi lửa tình sáng rực, hỡi cụ bà, cụ ông...
(Theo bài "cuộc đời vẫn đẹp sao" của Phan Huỳnh Điểu )

Huyền thoại Rượu
- Ai trên đời mà chẳng sợ, chẳng sợ mẹ thì sợ ba, hồi còn bé ngán Ma, vô Bách Khoa thì sợ nợ, nhưng mà ta không sợ, nợ nhiều thì (ta) bùng luôn.
- Khi vô trường là phải học, mà đã học là phải thi, Bộ quy chế mới ra, "thi lần ba mà chẳng được", thi lần tư cũng chẳng sợ, đuổi học thì về quê.
- Khi ra trường là bỏ rượu, mà bỏ rượu là tợp bia, mình chỉ uống bia hơi, ai thảnh thơi mà tợp rượu, ta kĩ sư tiền triệu, phải bỏ rượu, tợp bia.
- Bia bao giờ chẳng có bọt, chẳng có bọt chẳng phải bia, và từ rất xưa kia, bia mà ngon là nhờ bọt, không phải chua, không phải ngọt, càng nhiều bọt càng ngon.
- Hôm nay ngồi mà nhớ lại, cuộc tình đầu ngày xưa, tình thì rất đắm say, em lại đi lấy chồng, để mình anh chờ đợi, em làm tội đời anh.
- Đêm chong đèn ngồi nhớ rượu, buộc hai cẳng phải đi, dù vợ có mắng ta, ta phải đi bằng được, ai làm chi cũng mặc, vợ không thể cản ta.
- Vui hay buồn mình cũng nhậu, mà đã nhậu là phải say. Rượu mà uống đếch say, đếch thấy hay của rượu, ai làm chi ta cũng mặc, vì đã nhậu là phải say.
- Đi mua rượu về mới nhậu, vợ cũng nhậu cùng ta, vợ cầm bát ném ta, ta cầm chai đập lại, sau trận chiến tơi bời, vợ gục dưới chân ta.
- Vợ trên đầu, vợ trên cổ, vợ làm khổ đời ta, vợ ngoan ngoãn ta thương, vợ đành hanh ta nện, có gì đâu mà sợ, vợ là vợ của ta.
- Ai trên đời chẳng lấy vợ, vợ là nợ đời ta. Thà rằng cứ như ta, ta thà ly dị vợ, để từng đêm đi nhậu, chẳng sợ vợ rầy la.
- Đêm chong đèn ngồi đếm bạc, tờ năm chục màu xanh, mẹ cầm súng đứng canh, con cầm dao ngồi cạnh, đừa nào vô thì khó chạy, mẹ là mẹ của ta.
- Ba bao giờ mà vằng mẹ thì ăn phở trừ cơm, hoặc là uống bia ôm, hay là vô sàn nhẩy, có gì đâu mà ngại, mẹ là vợ của ba.
(Theo bài "Huyền thoại Mẹ" của bác Trịnh) (BB)

mat kieng
14-12-2010, 10:38
Tuy ko được như ý muốn ban đầu, nhưng chuyến đi này thành công nhờ sự nhiệt tình chủ thớt, và tình cảm mọi người dành cho nhau. Mấy thứ này quan trọng ko kém gì cảnh đẹp, vì mỗi con người đã là 1 cảnh đẹp rồi. Tiếc qua matkieng lại kẹt công chuyện đột xuất ko tham dự được với mọi người.
Matkieng có thể bỏ ra hàng giờ ngồi 1 mình ngắm người đi qua, đi lại đấy...hihihi

Chúc mừng Vy còi nhé, mong sẽ cùng đi 1 tour với e và mọi người, vì đầu tháng lại đi Kom Tum rồi.!!!

vycoi
14-12-2010, 15:08
Trong lúc chờ anh nguyenduythang post hình lên thì mình xin 1 tý đất để post yahoo và sđt của mọi người nha:
1/ Vycoi: [email protected]
Skype:vycoi285
FB: Vy Nguyen
Sđt: 0984.149.159
2/ bebi: [email protected]
FB: Trâm Lê
Sdt: 0983.121.021
3/ C.HoangDung: [email protected]
Sđt: 0903.916.094
4/ Bích: [email protected] ( hem có sđt)
5/ bkuyen: [email protected]
Sđt: 0906.700.684
6/ Chị Din: [email protected] ( hem có sđt)
7/ la seduction: [email protected]
Sđt: 0909.813.922
8/ [email protected] ( hem biết đây là nhân vật nào, chat chit xin cai tên nhất quyết hen cho, em khai trừ ra khỏi hội đấy nhá)
9/ [email protected] ( nt )
10/ Ta79: [email protected]
Sđt: 0976.008.597
11/ songtinhsi: [email protected]
Sđt: 0988.281.845
12/ Toàn Thắng: [email protected]
Sđt: bebi post dùm anh nhé.
13/ rkenshin: [email protected]
Sđt:0907.701.903
14/ anh Vũ: [email protected]
Skype: Buckwheat219
Sđt: 0902.360.346
15/ phamngoclong: [email protected]
Sđt: .....( hem biết)
16/ a.Linh: [email protected]
Sđt:0972.744.866
17/ a nguyenduythang: thangd662yahoo.com
Sđt:0918.091.336
18/ anh Sơn: [email protected]
Sđt: 0169.433.0434
19/ happypig83: [email protected]
Sđt: 0902.529.072
20/ thelastvampire: the_last_vampire_8387
Sđt: 0908.555.181
21/ maboo: [email protected]
Sđt: 0909.993.505
22/ CoLnauX: [email protected]
Sđt: 0933.066.561
23/ Phamphong: [email protected],
Sđt: 0949.308.558
Em có nhiêu đây thôi, ai chưa có nick thì bổ sung dùm em nha.

HoangDung
14-12-2010, 15:48
Chi Dung thuộc cả bài hát của ông Bác ấy hả!!! siêu thật!!!! Ông Bác ấy là Hội trưởng Hội người cao tuổi ở khu phố 8, Liên Hương, Tuy Phong đấy mọi người ạ !!!!

Hehe... Diệu ơi, hồi xưa thì chị cũng thuộc nhiều bài nhạc chế lắm, nhưng bây giờ "bộ nhớ có giới hạn" phải xóa những thứ đó vào "vùng ký ức" rồi em, chỉ nhớ lỏm bỏm thôi. Cái tác phẩm ở trên là do Google mà có đó em.
@Cả nhà: thế là mình đã đủ 20 bài rồi, tối nay sẽ ngồi "ngâm cứu" chuyện thêm hình vào bài và viết tiếp phần 2b , cho nó có "bằng chứng" hehe :)

songtinhsi
14-12-2010, 16:28
Theo đề nghị và cũng theo tinh thần chia sẻ với mọi người, mình xin góp 400đ hình còn 100đ còn lại tính sau nhé chị HoangDung.
Trước khi post hình, xin cảm ơn các phó nháy - những người đã rất nhiệt tình giúp cho nhà Phượt chúng mình lưu lại những khoảnh khắc - kỷ niệm đã rong ruổi theo ta trên từng mét đường, cây số.
1. Chú Hai - Thành viên lớn nhất đoàn (Nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng vì sự cố vỡ kính nên không giúp được bọn trẻ nhiều nhưng vẫn nhiệt tình, cố gắng hết sức để cho ra đứa con tinh thần cho bọn trẻ vui)
https://farm6.static.flickr.com/5121/5259695695_1195c9ae18_b.jpg
2. Anh Tuấn (Photographer) - Thành viên duy nhất vác theo cái máy tính xách tay, nhờ nó mà anh í trở thành hotboy được các em ngưỡng mộ quá chừng bu lại chỉ để thưởng thức ảnh thôi à ... keke.
https://farm6.static.flickr.com/5087/5259695187_37b621dc9d_b.jpg
3. Cùng các phó nháy pro khác rất nhiệt tình sẽ xuất hiện lần lượt sau khi chị HoangDung spam đủ bài (hi.)
4. Trong ảnh có sử dụng tư liệu của các đồng nghiệp qua cái lapi nhỏ làm đầu mối của anh hotboy.
Cuối cùng thì cũng đến nơi lại vừa đến chợ Liên Hương, 4h30 phút sáng - trời se lạnh, ngái ngủ, bụng đói đói - cảm giác ăn hàng từ tờ mờ sáng trong hoàn cảnh ấy cũng thú vị nhỉ.
https://farm6.static.flickr.com/5081/5259707121_44e0ed27c0_b.jpg
Thưởng thức Cafe & trà nóng nghe chim hót.
https://farm6.static.flickr.com/5004/5260315482_e385d5d7da_b.jpg
Sau khi được tiếp thêm năng lượng và trời cũng đã sáng, theo tinh thần nhà Phượt - hành trình khám phá Cổ Thạch được cả nhà mần ngay sau khi xuống xe, trông mọi người rất vui.
https://farm6.static.flickr.com/5001/5259707901_608b21c69a_b.jpg
Điểm dừng chân đầu tiên.
https://farm6.static.flickr.com/5001/5259694617_8c8da6e485_b.jpg
Thành kính dâng hương, cầu duyên, cầu phúc.
https://farm6.static.flickr.com/5247/5259708969_21f5a5e5ec_b.jpg
Còn tiếp ...

ta79
14-12-2010, 16:29
Dù có trục trặc ban đầu về điểm đến, xe bị bắn tốc độ trên đường đi nhưng cả nhóm ( dù tới giờ chưa nhớ hết tên, chắc do ít nhậu nhẹt, hát hò, ngủ hơi nhiều) đã đến lại trong lòng t những cảm xúc khó quên.

Vy còi: ko coi nhưng đã chết tên, quê của Vy thật yên bình, nhưng Vy thì năng động, nhiệt tình.
Bebi( Trâm): dễ thương, nhẹ nhàng đúng điệu con gái Đà Lạt, là top model của chuyến đi.
Hoàng Dung: cô giáo dạy Toán nhưng thích đi du lịch, trông giống người dạy văn chương hơn
Kẹo mút: chơi hết mình, hát hay, nhậu tốt, hot girl của chuyến đi
ColnauX: hiến lành, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, đã ủng hộ 5 lít rượu cho các bợm, hihi
Songtinhsi: đã gặp lúc đi Côn Đảo, vụ án đùi gà với bạn Hiếu
Thichanchay: năng động, suốt ngày cứ theo học hỏi anh duythang về nhiếp ảnh miết, chắc là mê máy móc lắm đây.
Nguyenduythang: gần gũi, hâm mộ tinh thần phượt của a, tạo cho người đối diện cảm giác tin cậy, chất phác của người miền Tây
Chú Hai bạn duythang: vui tính, mất cái kiếng nên dù vác theo mấy balo nặng đồ nghề nhưng ko tác nghiệp được bao nhiêu, vì chụp mà ko rõ mình đang chụp j
Phamngoclong: ít nói, dù hơi ù nhưng nhanh nhẹn, đi đâu cũng thấy đi trước.
Anh Tuấn: làm cho cảm giác trái đất này bé thật, nhớ đừng cố làm j xấu nhé a, hehe.
A Linh: đại diện từ xa xôi, sinh ra tại Sơn La, sống tại Hà Nội, làm ở Bến Tre và vào Sài Gòn hội tụ đi chơi

Còn nhiều bạn khác, hy vọng lần sau mình sẽ nhớ hết.

Chuyến đi này rồi sẽ phai dần vì chưa đi về trên xe đã thấy các bạn bàn về chuyến đi mới. Có thể ko thể nhớ hết từng chi tiết chuyến đi, nhưng những gương mặt, kỷ niệm về Cổ Thạch sẽ mãi ko quên.

@ Vy còi: 9/ [email protected]: chị Hiếu bạn Thủy, nick phượt là medieu8x: 0989.712.353

@ All: Ai có độ gì mới thì hú hú nha

songtinhsi
14-12-2010, 16:30
Tiếp theo ...
Hình như các Phật cũng thấu hiểu cho lòng thành và tâm nguyện của bọn trẻ.
https://farm6.static.flickr.com/5125/5260316354_9c8a896d0c_b.jpg
Chụp hình lưu niệm điểm dừng chân đầu tiên.
https://farm6.static.flickr.com/5287/5259706399_64ea1c26f3_b.jpg
Bài thơ Vịnh Chùa Cổ Thạch
https://farm6.static.flickr.com/5042/5259698717_50e359b1e5_b.jpg
Đường lên chùa
https://farm6.static.flickr.com/5090/5259698105_23be6fccfb_b.jpg
Tham quan Chùa Hang.
https://farm6.static.flickr.com/5206/5259697431_03c0c02dfd_b.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5125/5260307590_0c93496eb3_b.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5167/5260308658_721e62c106_b.jpg
...

songtinhsi
14-12-2010, 16:31
...
https://farm6.static.flickr.com/5084/5260309570_f04d57c8e9_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5001/5259705441_1378e047a3_b.jpg
Dâng hương.
https://farm6.static.flickr.com/5165/5259699811_d5f80308fe_b.jpg
Tiếp tục tham quan.
https://farm6.static.flickr.com/5290/5260310216_524d65212f_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5050/5259702637_56911dca97_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5045/5259703169_af76c1e458_b.jpg
...

songtinhsi
14-12-2010, 16:35
Ít nhất là phải như vậy chứ, làm người ta ngóng hàng muốn chết luôn. Giao nhiệm vụ viết bài cho chị HoangDung và post hình cho songtinhsi ( ráng post nhiều hình em rồi em cho làm hotboy luôn nhé). Hehe
Đang lúi húi post hình đã thấy mọi người comment, nhanh thiệt.
Vì một lần chỉ post được có 7 hình nên mọi người thông cảm nhé!
Hi... Viết tới đâu post tới đó.
Tiếp ...
Tháp 7 tầng.
https://farm6.static.flickr.com/5241/5259704223_1a9a02446b_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5165/5259705029_db38cb7247_b.jpg
Chụp hình lưu niệm dưới tượng phật.
https://farm6.static.flickr.com/5009/5260312712_a8486caa5e_b.jpg
Biển ở Cổ Thạch nhìn từ chùa Hang
https://farm6.static.flickr.com/5288/5260308946_73237f16eb_b.jpg
Còn tiếp ...

songtinhsi
14-12-2010, 17:27
Phản đối, đang mạch pót hình, yêu cầu các anh các chị pm riêng ... :))

[QUOTE=songtinhsi;295334]Tiếp theo ...
Chụp hình lưu niệm điểm dừng chân đầu tiên.
https://farm6.static.flickr.com/5287/5259706399_64ea1c26f3_b.jpg
Tại sao cái tấm tập thể này không có em??? tại sao không chọn tấm có em up lên mả lại chọn tấm này, anh muốn đày xuống thành badboy hở???
Hic! Hai bạn này dữ quá, thui bonus thêm cho một tấm Chùa Hang nhé!
Nhớ đừng hạ sóng xuống badboy nhé! Hạ xuống là dìm hàng nhe chưa.
Biết chưa ...
Keke.
https://farm6.static.flickr.com/5085/5260311734_941d79e7f1_b.jpg

HoangDung
14-12-2010, 17:40
Phần 2b. Chân dung các bác phó nháy của đoàn

Trong đoàn mình "né" nhất là anh chàng phó nháy này vì hắn chộp lanh ghê lắm (Tuấn - bạn của Phamphong)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47651

Phó nháy và TopModel của đoàn trên bãi đá 7 màu (nguyenduythang - bebi)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47656

Phó nháy nguyenduythang và phút suy tư sau giờ "làm việc" hehe ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47652

Làm việc hăng say cùng ghi nhận những khoảnh khắc đẹp (tại chùa Cổ thạch)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47653

Bác Hai đang trao đổi chuyên môn với phó nháy PhamNgocLong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47654

Chân dung Songtinhsi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47655

Còn một số bạn phó nháy nữa mà mình chưa tìm ra hình chân dung được... từ từ bổ sung sau nghen, phần này tốn nhiều thời gian cho việc mò upload hình quá ! Bây giờ mình phải chạy đây, đến giờ rồi, tối về viết tiếp phần 3 (Chùa Cổ thạch và ... có 1 nơi "núi thò chân xuống biển" ) (BB)

nguyenduythang
14-12-2010, 18:16
Chủ thớt đang thể dục giữa giờ https://www.upanh.com/viewupload/id=tkanaghttps://ca2.upanh.com/17.853.22246838.d6n0/nen111.jpg .Đi Bào Trắng đến nơi phải trước bình minh,nếu quá trể bề mặt làn da non của cát bị dầy xéo , muốn ghi lại vài khung hình làm hồi ức cho diễn đàng nhưng không được đành xách chủ thớt tạo dáng cho thêm phần ...ướt....https://ca8.upanh.com/17.858.22251160.n880/nen13.jpg

rkenshin
14-12-2010, 19:04
Đối với rkenshin, chùa Hang qua sự hướng dẫn của chị Vy và chị Diệu có nhiếu thứ rất đáng để khám phá mà nhựng tour bình thường ko thể nào có được.
Biển Cổ Thạch thì khỏi phải nói, trong xanh và lạ nghen, mùa này nghe nói nhiếu sứa lắm, mà đoàn mình đi lại không thấy bóng dáng con nào cả. Điều đó rất may mắn, không có bạn nào bị sứa chạm cả, tha hồ tắm biển vẫy vùng.

Có một chút nhớ nhớ vẻ cổ kính, tĩnh lặng của chùa Hang.
Có một chút iu iu cá nướng, mực nướng, ghẹ luộc. .. và vài ly rượu do anh Cỏ nâu cung cấp.
Có một chút bối rối khi không tìm ra chỗ cho tiềng gọi thiên nhiên.
Có môt chút hoang mang khi nghĩ về bức hình bà cụ.

Thôi thì cứ nhớ nhớ
Thôi thì vẫn iu iu
Sẽ là hồi ức đẹp

Rkenshin hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong các chuyến sau nữa.

kẹo mút
15-12-2010, 13:03
HIhihi chào cả nhà cổ thạch.Hôm nay mới nhất mình nổi đây , nhớ quá mấy bạn cùng chuyến đi tất cả mọi người điều đáng yêu cả .THích nhất là lên chùa xin xăm àh mà mình là người xin được xăm tốt đó nha khi mà giải xăm xong cứ nghĩ la xăm mình tốt nhất nên khoái chí ngồi cười một mình .Không ngờ là Thelastvampire nó còn tôt hơn mình thế là .khi leo núi xuống biển cứ tưởng như là đang bị cực hình đấy ôi thôi hật khổ hic hic . nhưg ko sao tất cả rồi cũng còn nguyên vẹn để xuống vời biển hihihihihi

HoangDung
15-12-2010, 13:17
Phần 3: Chùa Cổ thạch và … bãi biển dưới chân chùa

Rời chợ Liên Hương, trời trong và bắt đầu có nắng, xe thẳng tiến về Khu du lịch Cổ thạch. Xa xa bên đường là cánh đồng gió của nhà máy điện gió TuyPhong, cô bạn đi cùng đang mơ ngủ đột nhiên sinh động hẳn, ríu ra ríu rít bỏ nhỏ với bé Vycoi “tiện đường ghé chỗ đó cho tham qua quạt gió nghen” (hehe… cái tật méo mó nghề nghiệp không bỏ ). Có lẽ sau 15’, xe chạy đến cổng khu du lịch, liếc sơ toàn cảnh nhận ra ngay khung cảnh quen thuộc của các khu du lịch mới bắt đầu khai thác, nhà cửa còn thưa thớt, chủ yếu là các dãy nhà trọ ven biển, còn lại phần lớn là các lô đất trống, chỉ lác đác vài lô đang khởi công dang dở. Con đường chính to rộng và đường rẽ lên chùa đã rải nhựa hoàn chỉnh. Vé vào cổng 3000đ/người (chắc thu tiền thuế đường ??), chủ thớt Vycoi tận dụng ngay ưu thế “gà nhà” chỉ mua 20vé cho xe 33 chỗ (hihi ). Qua cổng, xe chạy thẳng chừng vài phút là đến “ngã tư trung tâm” (nơi giao nhau giữa đường lên chùa và đường cái chính thẳng xuống biển). Xe dừng lại ngay góc ngã tư… thoáng ngạc nhiên trong tôi qua nhanh vì nhận ra rằng quán của nhà của Vycoi nằm ở ngay góc ngã tư, địa điểm “đắt địa” nhất !

Chúng tôi nhanh chóng nhận 1 phòng để dễ tập trung đồ đạc của toàn đoàn (phòng 2 gian, 2 giường đôi và 1 toilet), phòng đơn giản, mát mẽ và thuận lợi là nằm ngay đầu dãy không làm phiền “hàng xóm” nhiều. Thanks gia đình Vycoi nhiều nhiều vì đã ưu đãi không tính tiền thuê phòng mà chỉ tính chung chi phí dừng chân của toàn đoàn suốt thời gian lưu trú tại Cổ thạch ( nhớ không lầm thì 25k/người). Sắp xếp như thế là ổn vì thời gian đoàn ở phòng cũng không nhiều, lưu lại 1 đêm ở Cổ thạch nhưng có kế hoạch là cắm trại ở bãi biển rồi. “Quán nhà” có sảnh rất rộng, có 2 dãy chừng 14 chiếc võng rất tiện để mọi người nghỉ ngơi buổi trưa và 4 phòng tắm+toilet chung luôn được đoàn sử dụng hết công suất …

30’ ổn định đồ đạc cũng qua nhanh, đoàn bắt đầu hành trình tham quan “chùa Cổ thạch”. Rất nhanh, chỉ cần 5’ leo lên ngọn đồi trước mặt là đến cổng chùa. Công viên trước chùa mới hình thành, cây còn bé và hoa còn ít, nhưng đứng trên đồi nhìn xuống thấy xa xa là bãi biển Cổ thạch với bãi đá bảy màu khá đẹp. Các người mẫu bắt đầu tạo dáng, cô bạn của tôi cũng không “ngoại lệ” và các bác phó nháy bắt đầu bận rộn…

Đến cổng chính vào chùa, bên trái có ngay 1 cái miếu be bé (?), à thì ra miếu này rất linh với tiết mục “cầu duyên” đây. Mọi người đốt nhang và lâm râm … thành kính. Hầu hết các bạn nữ của đoàn đều thắp nhang (:) ) chỉ có mình “bé” keomut nhất định không thắp nhang, hông thèm quan tâm đến vấn đề “xin duyên” gì hết (ồ sao thế em??). Tôi thì… hihi… “có tin có lành”, đi chùa thì phải thắp nhang chứ …, thắp đúng 1 cây nhang tôi đi nhanh vào cắm ở chính điện rồi nhanh chóng đi dạo 1 vòng quanh miếu ….

Sau tiết mục cầu duyên, mọi người bắt đầu hành trình khám phá chùa Cổ thạch. Lúc mới gặp có nghe rkenshin bàn tán “chùa Cổ thạch rộng lắm, đi cả ngày còn k0 hết, và có thể rất dễ bị lạc”, tôi cũng khá hiếu kỳ. Hăm hở leo lên mọi hang cùng ngỏ hèm trong chùa, cũng ham vui lắc lắc ống xin xăm để xin quẻ (tiếc là 3 lần gieo đều là quẻ hạ hạ nên k0 đi nghe kỹ thầy giải), nhưng cô bạn đi cùng thì nhất quyết chờ sắp hàng để “điều tra chuyện tương lai”. Trong tiết mục xin xăm và giải xăm này, bé Keomut lại là người “thành kính” nhất…. hehe.

Chân dung thầy giải các quẻ xăm đây nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47680

Chùa Cổ thạch có đủ cả: phật Như lai nằm, phật Bà quan âm đứng nhìn ra biển, một số miếu thờ với kết cấu bằng mảnh sành ghép…, từng góc từng góc đều có bàn tay con người chăm chút… và đó chính là nguyên nhân làm tôi…. không thích !!! Có cái gì đó hơi “quá màu”, hơi nhàn nhạt - không đặc sắc vì cách sơn phết trùng tu chung của “kiểu chùa mới”! Khuôn viên chùa rất rộng, địa hình rất tốt để “dễ đẹp”, có hang có núi, có đá có cây…. nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu.! À thì ra là… thiếu nước! Có lẽ tôi đã bỏ sót chăng, 1 góc nào đó của khe suối lượn lờ, hay 1 hồ nước nho nhỏ với sen với cá??? .
Đã trót yêu những ngôi chùa với tông màu khói lam, mái chùa cong vút hình tháp, kết cấu đơn giản bằng chất mộc của gỗ của bùi nhùi rơm và sắc lạnh của đá, màu xanh mát rượi và các thế cây tĩnh lặng “kiểu Nhật”, đến chùa này tôi … thật lòng “không cảm”! Có thể có nhiều bạn trong đoàn không cùng suy nghĩ với tôi sẽ có cảm giác khác, nhìn chùa với các khía cạnh “tích cực” hơn chăng …

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47677

Đã ngắm nghía từ trước cái bãi đá dưới biển nằm bên hông chùa, khi rời chùa chúng tôi quyết định xuống núi bằng con đường núi-rừng “đâm thẳng xuống biển”. Không có đường mòn rõ rệt nhưng cũng không quá khó đi, đôi lúc cũng nhầm đường chui vào nhánh cụt phải quay lại…. Sau khoảng 15’ chúng tôi cũng xuống đến biển. Đây là địa điểm tôi cảm thấy “ưng ý” nhất trong hành trình lần này, và bây giờ ngồi đây mà tiếc thay cho 2 “bác” lớn tuổi nhất đoàn không “ham vui theo tụi nhỏ” mà lại xuống núi bằng cách quay lại đường vào chùa cũ...

Tạm mượn lời bài thơ “ Ở 1 nơi núi thò chân xuống biển” để miêu tả cảnh nơi này nhé !

"Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47676

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47678

....Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47679

Hehe... đành đứt khúc ở đây nhé, viết xong cũng chưa kịp xem lại nữa, mình hết time để "thơ thẩn" rồi, chạy đây (BB)

vycoi
15-12-2010, 13:42
Chuyến đi mang tên "Đi chùa cầu duyên" và đã diễn ra đúng theo cái tên gọi của nó. Sau khi nhận phòng để đồ, sắp xếp mọi thứ cả đoàn cùng nhau tiến thẳng lên Chùa. Từ cổng đầu tiên vào là điện chính, nơi đây tập hợp nhiều bàn thờ Phật và là nơi uy nghiêm nhất.
7h sáng, Cổ Thạch Tự vốn im lìm như đang say ngủ bổng chốc bừng tĩnh khi gần 30 con người trẻ trung đầy nhiệt huyết từng bước chậm rãi tiến thẳng vào thắp nhang cầu bình an cho gia đình và cầu phúc lành cho bản thân ( có cầu duyên hay không thì không biết). Chú tiểu đang ngủ say nghe tiếng nhôn nhao bèn tỉnh mộng chạy ra, thấy mình chú cười toe và gật đầu. Hỏi chú: " sư phụ đâu?". " Dạ sư phụ đang ở phía sau" và chú chạy vội ra sau méc với ông anh mình " anh Trường, chị Vy về, dẫn theo nhiều bạn lắm, toàn mang theo máy ảnh to không à, chắc là mắc tiền lắm". Haizzzz, mới tý tuổi mà để ý thấy ghê luôn.
Dọc qua nhưng hàng quán bán đầy quà lưu niệm, có những món hàng nhập từ nơi khác về , có những món hàng tự tay người dân nơi đây làm, rất tinh xảo và đẹp mắt. Đi thêm chút nữa là 36 bậc thang lên Chùa, mỗi người tự mình khám phá những nét rất riêng của ngôi Chùa này, một số người vào xin xăm mong mình xốc nhằm xăm tốt. Đặc biệt nhất ở chỗ xin xăm này là: nếu bạn xốc xăm " trung" hoặc " thượng", bạn sẽ được hướng dẫn đi giải xăm ngay điện kế bên bởi 1 ông thầy " đã có tuổi", còn nếu bạn xốc xin "hạ" thì bạn có quyền xốc lần 2 để tìm 1 xăm tốt hơn.
Trong đoàn, dĩ nhiên có người tin có người không tin,những người tin thì chăm chú lắng nghe vận mệnh của mình, như Vampire, xăm của nó như sau: Ehèm, mạng phép thầy con thuật lại lời Thầy: xăm này là xăm thượng, làm việc luôn có quan trên giúp đỡ, đi xa luôn bình an và sẽ có tiền. Cuộc sống sau này sung túc, có vợ đẹp, con xinh, giàu có không lo lắng....nghe mà sướng hết cả người.Hihi
Tham quan chùa 2 tiếng, mọi người tranh thủ chụp mọi ngóc ngách của chùa, bao gồm tượng Phật nằm, hang gió và 1 số nơi linh thiêng khác. Nếu chú tâm và đam mê khám phá, có thể bạn đi hơn 1 ngày mới hết mọi nơi trong Chùa, đoàn mình chỉ lướt qua nen chỉ cần 2 tiếng là xong. Sau đó, cùng nhau theo đường mòn xuống biển nào... ( xin cho 600đ hình đi sóng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii).

Hiền Diệu
15-12-2010, 13:49
Cho em tiếp vài lời về Cổ Thạch Tự nhé !!!
Núi Cổ Thạch chỉ cao khoảng hơn 60 m, nổi tiếng nhờ chùa Cổ Thạch, còn gọi là chùa Hang do thiền sư Bảo Tạng thuộc đời thứ 40 thiền phái Lâm Tế xây dựng từ năm 1835. Đây cũng là 1 di tích lịch sử văn hóa của tỉnh BìnhThuận. Chùa Hang là 1 hệ thống gồm nhiều hang thờ được xây dựng dựa vào những hang đá khổng lồ trên núi. Bàn thờ Phật đôi khi được đặt giữa 2 tảng đá lớn châu đầu vào nhau, hoặc có những điện thờ khi bước vào thắp nhang phải đi vòng qua những vách đá quanh co. Trước các điện thờ, đôi khi là 1 khoảng sân nhỏ trồng cây kiểng xanh tươi có các chú tiểu đang quét lá hay lau chùi các bức tượng. Kể từ vị thiền sư khai sơn đến nay, chùa Hang đã qua 5 đời hòa thượng trụ trì: Hòa thượng Thiện Minh (1840); hòa thượng Từ Hóa (1939-1945); Ngô Tú Đại sư (1945-1946); hòa thượng Minh Đức( 1946-2007) và từ năm 2007 đến nay là hòa thượng Từ Minh. Bài vị của những vị trụ trì này đều được thờ trong các hang động, nơi đây cũng gìn giữ được những cổ vật như hoành phi, câu đối, chuông trống... còn tồn tại qua nhiều cơn binh lửa, tính đến nay đã cả trăm năm. Trong thời chiến tranh, chùa Hang còn là nơi ẩn nấp của các chiến sĩ cách mạng, bộ đội. Nhà chùa đã giành riêng một nơi để thờ cúng các vong hồn liệt sĩ.....

phamphong
15-12-2010, 14:22
Thơ chị Dung hay quá. ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.(c)
@ VY còi : Thế nào là xăm thượng, trung hạ nhỉ? Thầy chỉ bảo mình lắc, thế là mình lắc, 2 que xăm rơi xuống. Thầy nhặt lên ghi số, đưa cho mình bào sang bên kia thầy kia giải cho. Chả thấy nói thượng hay trung gì ráo.
@ anh em : theo xăm phán thì bébi sau này làm rất to và rất nổi tiếng. Anh em nào muốn làm ông lớn thì tranh thủ vác trầu cau lên Đà Lạt xin phép bố mẹ em ấy sớm nhé không sau này lại hối tiếc.(NT)

vycoi
15-12-2010, 15:15
Thơ chị Dung hay quá. ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.(c)
@ VY còi : Thế nào là xăm thượng, trung hạ nhỉ? Thầy chỉ bảo mình lắc, thế là mình lắc, 2 que xăm rơi xuống. Thầy nhặt lên ghi số, đưa cho mình bào sang bên kia thầy kia giải cho. Chả thấy nói thượng hay trung gì ráo.
@ anh em : theo xăm phán thì bébi sau này làm rất to và rất nổi tiếng. Anh em nào muốn làm ông lớn thì tranh thủ vác trầu cau lên Đà Lạt xin phép bố mẹ em ấy sớm nhé không sau này lại hối tiếc.(NT)
Xăm trung, thượng là xăm tốt đó anh. Người xốc nhằm những xăm này thì Thầy phán tự tin hơn. Xăm hạ là xăm xấu, người ta tránh giải những xăm này vì lên Chùa cầu điều tốt mà trúng xăm hạ thì Thầy không tự tin để phán lắm. Hehe

nguyenduythang
15-12-2010, 15:40
https://ca9.upanh.com/17.901.22295165.EJ80/nen16.jpg

nguyenduythang
15-12-2010, 15:43
https://ca9.upanh.com/17.901.22295197.G5W0/dsc5937nen13.jpg

songtinhsi
15-12-2010, 15:47
Lên chùa cầu duyên,cầu phúc nhưng cũng không quên tác nghiệp. Từ người già, em bé, cô bán hàng, các thầy cho đến những gian hàng, hoa, chim, con vật ... đều không thoát khỏi ống kính của các phó nháy. Từ máy xịn cho đến máy dỏm, đủ mọi thế, đủ mọi góc nhìn đều được lưu lại - cái thú vui không thể thiếu trong những chuyến Phượt mà âu cũng là những kỷ niệm khó quên mà không một phương tiện lưu giữ nào lại nhanh mà dễ dàng hơn máy ảnh trong cuộc sống hiện đại.
Tác nghiệp trong lúc dừng chân nghỉ ngơi.
https://farm6.static.flickr.com/5010/5262561965_4b1d58ef23_b.jpg
Ngẫm nghĩ .... chụp sao nhỉ
https://farm6.static.flickr.com/5044/5263168484_098c924e94_b.jpg
Tay súng nữ đang hướng góc nhìn trên cao ...
https://farm6.static.flickr.com/5049/5262562795_a1aed2046f_b.jpg
Eh hèm! Nhìn chuyên nghiệp ghê - chắc ảnh đẹp là đây.
https://farm6.static.flickr.com/5166/5263169604_9f49c9f9f5_b.jpg
Ái chà chà! Úi! Sao ... đỡ nổi. Hehe
https://farm6.static.flickr.com/5287/5263171720_48d8d05dbd_b.jpg
Để đấy NGỘ gọi sư phụ chỉ cho cách chụp, tụi bây toàn chơi thế khó sao tao học được .... ẹc ẹc
https://farm6.static.flickr.com/5161/5262563675_2c36a5b88f_b.jpg
Cưỡi mây cũng phải xuống ... dẫn bộ nhé!
https://farm6.static.flickr.com/5204/5263128072_fc90a1f281_b.jpg
Quy định mà .... hì hì.
.... còn tiếp.

TheLastVampire
15-12-2010, 16:20
Em dốt văn lắm, nên nghĩ gì nói nấy nha.:)

Túm lại đây là 1 chuyến đi hưởng thụ đúng nghĩa chỉ có ăn và chơi (chơi đủ thứ :D) :D , có vài lúc mang vác nhưng ko thành vấn đề (NO) . Cảm ơn chị vycoi "dam dang" đã lo lắng từng miếng ăn chỗ ở cho cả đoàn. :) Cảm ơn lun các bác các anh phó nháy đã liên tục tác nghiệp giúp mọi người lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp.

Nhớ wá cái đêm ngồi nhậu giữa bãi biển, giữa bầu trời đêm ngàn sao, ăn mực nướng, cá trích, uống rượu của anh conau... bỗng chốc quên hết đi mọi lo toan xô bồ ở chốn đô thị phồn hoa. Quả là :


Tất bật hơn thua rồi cũng bõ
An nhàn tự tại vậy mà vui

Cảm ơn mọi người đã cho vampire thêm 1 kỉ niệm ko thể quên ;)

songtinhsi
15-12-2010, 20:14
Thành quả là đây:
Mủ Gòn màu đỏ con mủ Trôm màu vàng.

https://farm6.static.flickr.com/5124/5262473675_b9b40a99a8_b.jpg


Rong biển. (Bebi này! Rong biển nhé! Không phải tảo biển nha! Kha` kha`)

https://farm6.static.flickr.com/5008/5263083390_eb839421ee_b.jpg


Rong biển kết hợp với 2 thứ trên và một vài thứ khác nữa thành món ăn chơi không tên không phải không có tên mà là không biết tên. Hehe, chỉ biết tác dụng chính làm trắng da, dài tóc, sáng mắt ...

https://farm6.static.flickr.com/5128/5262474719_d90f3f0906_b.jpg


Cô bán Táo đôi gánh còn nguyên ... không phải ế mà cũng chẳng phải vì quá sớm không bán được. Thì ra là chưa đến giờ hoàng đạo nên không bán. Hehe.

https://farm6.static.flickr.com/5246/5262519615_86593cbec2_b.jpg


.... Hết hiệp 1 rùi, Việt Nam cố lên ...

songtinhsi
15-12-2010, 22:26
Hic! Việt Nam thua rùi! Buồn!
Post hình lấy cảm hứng tiếp thui, mà nghĩ lại Việt Nam thua có khi lại hay ... về sân nhà giá vé tăng vọt, thắng lợi 3- 0 đi bão lớn cho hoành tráng!
Nhỉ?
Lại nói chuyện về các phó nháy, dường như niềm đam mê chụp ảnh luôn online trên từng bước chân, từng mét đường Phượt. Xúc động cũng có mà phì cười cũng không thiếu, hoa lá, cây cỏ, côn trùng ... gì thấy thích là shot và shot thôi.
Mua hộ bà vài nén nhang, cháu ơi!

https://farm6.static.flickr.com/5202/5263168148_a1d0a7da5c_b.jpg


Trong lúc chờ đợi đồ thừa nóng hổi. Một con bảo:
Này nhé! Mày cứ thấy con kia mà làm gương nhe chưa? Liệu hồn đấy .... Hehe

https://farm6.static.flickr.com/5127/5263168848_927110f775_b.jpg


Ở ngoài sân là vậy, trong chùa Thầy vẫn đang miệt mài giải hạn cho bọn trẻ ... chắc xăm này của Phạm Phong quá. Hi hi, trông Thầy ngó vẻ căng thẳng quá! Chắc xăm Trung Hạ vì Hạ Hạ thì khỏi cần coi cũng biết. Ha ha ha...

https://farm6.static.flickr.com/5246/5263169162_e81afe6759_b.jpg


Ngoài sân các phó nháy vẫn tiếp tục tác nghiệp, thể loại dự thi là cây lá, hoa cỏ và côn trùng.
Đầu tiên là 2 con ket không có sự sống, nghe thấy ghê.

https://farm6.static.flickr.com/5169/5263126672_45b5c7f370_b.jpg


Đàn Kiến, trông có vẻ to nhỉ! Khá nhiều!

https://farm6.static.flickr.com/5042/5263129204_da6a7f47a0_b.jpg


Kìa có một chú bọ, không biết làm gì đây.

https://farm6.static.flickr.com/5201/5263128678_c894276b9f_b.jpg


Ối! Gì thế này ... Cái anh này kỳ ghê, mới sáng sớm mà đã ... Em ứ chịu đâu. Bắt đền đó nhe chưa.

https://farm6.static.flickr.com/5250/5262517909_c5657b7009_b.jpg


Ke ke.
.... còn tiếp.

songtinhsi
15-12-2010, 22:46
... Tiếp theo.
Hoa lá cành tí nhé!

Xương rồng hoa.

https://farm6.static.flickr.com/5002/5263128934_c609dc4855_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5169/5263129414_4d00cb62f1_b.jpg


Hoa gì nhỉ, trông ngồ ngộ. Vycoi zô giải thích giùm nhe!

https://farm6.static.flickr.com/5242/5262518111_c11f8de7ed_b.jpg


Phải cây Tứ Quý không nhỉ? ... Nghi quá! Hên xui.

https://farm6.static.flickr.com/5005/5262518357_1876410e13_b.jpg


Biết hoa gì không? Nói được ... cho kẹo mút! Kẹo mút này hay lém đó! Hehe.

https://farm6.static.flickr.com/5204/5263169852_9468afbeb7_b.jpg


Hoa gì hả? Biết chít liền! (Hổng dám nói chết sợ chết thiệt thì nguy to, em còn yêu đời lắm ... cứ kiếm ảnh dự thi đã, còn lại thì tính sau! Hì)

https://farm6.static.flickr.com/5010/5262562259_e15bd042ae_b.jpg


Cỏ dại cũng được thi luôn thì phải, mọi người ủng hộ nhé!

https://farm6.static.flickr.com/5081/5263129712_fc8302404c_b.jpg

Số tiếp theo.
.... mời mọi người cùng xuống biển.

HoangDung
16-12-2010, 00:16
Mình đang chờ songtinhsi đăng mấy tấm hình chụp ở gành đá dưới chân chùa Cổ thạch của cả đoàn, mấy cái hình bãi biển có chữ "We are the world" đó Sóng ơi...

Tình hình là đang kẹt thời gian quá, khó mà liên tục viết hồi ức được. Nhưng để mọi người chờ thì cảm xúc nó nguội mất....!!! Sau khi "xem tay xem chân" các văn sĩ của đoàn mình, mình mạo muội đề nghị dàn ý kế tiếp và người chịu trách nhiệm "sáng tác" như sau. Bạn nào trong đoàn thấy có khả năng viết và muốn đảm nhận phần nào đó mà nằm ngoài danh sách thì cũng lên tiếng giúp mình với nghen...

Bài đã viết:
+ Phần 1: Chợ Liên Hương (Cổ thạch-TuyPhong)
+ Phần 2: Chân dung các phó nháy của đoàn
+ Phần 3: Chùa Cổ thạch và ...có một nơi "núi thò chân xuống biển"

Tiếp tục theo đúng trình tự thời gian và người viết sẽ là:
- Phần 4: Quán LaGàn và tắm biển đá bảy màu -----> Hiền Diệu +Bebi
- Phần 5: Đêm bãi biển đầy sao và ... "tay anh ở đâu" !!! (hehe) -----> HoangDung + Keomut
- Phần 6: Bàu trắng và màn trình diễn võ thuật trên cát ----> Vy coi
- Phần 7: Chia tay và hẹn gặp nhé chuyến đi An giang+hòn Bà lụa ----- anh NguyenDuyThang

Chịu trách nhiệm đăng hình kèm thêm sau bài viết là songtinhsi nghen :)
Hehe....... phân chia tạm thời vậy được không? ai phản đối gì thì cho ý kiến nghen, k0 thì.... âm thầm mà thực hiện ha :)

Chú ý: trên đây chỉ là những người chịu trách nhiệm chính, còn mọi người cứ thoải mái "bàn loạn" nghen, vẫn luôn welcome bài đăng của tất cả các bạn nha....

Hiền Diệu
16-12-2010, 08:49
Phần 4: Quán LaGàn và tắm biển bải đá 7 màu.

Được sự phân công của chủ thớt vycoi : “ Diệu ui! Mi lấy xe máy chở bebi đi đặt thức ăn trưa nay nha! Làm gì thì làm những món ăn trưa nay phải có: cá đuối xối mỡ, gỏi cá suốt, có cơm và tý canh để các bác trong đoàn dùng cho mát nhá!!!”, tiếp đó em cùng bebi đèo nhau chạy về phía biển Đồi Dương, đoạn đi Gành Rái – Chí Công.

Từ xa… Ahhhh đây rùi: GIA ĐÌNH QUÁN-BIỂN LAGÀN. Mới bước vào quán thì gặp ngay người quen, tưởng ai xa lạ nào ngờ chủ quán lúc trước có nhà hàng bên Liên Hương, sau đó thì chuyển toàn bộ cơ ngơi về nơi này.

Đặt thức ăn xong đâu vào đấy thì chỉ khoảng 20phút sau xe đã đưa mọi người tới nơi rùi… Làm em sợ thức ăn làm không kịp. Nhưng nhờ các bác nhà ta có tinh thần “ đoàn kết, cùng sẻ chia” mỗi người góp công vào 1 ít nên thức ăn không lâu sau đó đã hoàn tất……… Bebi ui!!! Viết tiếp đoạn này đi nha!.....( theo sự phân công của chi HoangDung đấy) hehe

Em tiếp vài lời về Bãi sỏi 7 màu nhé! Vì lúc dưới bãi sỏi em chưa có dịp : “ giới thiệu”

Bãi sõi 7 màu dài khoảng 1,5 km, rộng 15 - 20m, trữ lượng hơn 243.000 tấn, với đủ hình dạng và màu sắc độc đáo nhờ sự “phối màu” thiên nhiên. Lớp lớp các viên đá nâu, vàng, tím, trắng, xanh lam quyện lẫn vào nhau, hoặc nằm riêng từng mảng màu. Lớp đá dày nhất có nơi đến gần 2m.

Vì chuyến đi của mọi người ở lại Cổ Thạch không lâu nên em chưa có dịp giới thiệu và làm “ hướng dẫn viên du lịch “ cho mọi người ghé vào thăm nhà Ông Phạm Quang Pháp, ông nguyên là trung tá về hưu, người cựu chiến binh này từng được mệnh danh là “người thổi hồn vào đá”.

Nếu có dịp vào nhà Bác ấy chúng ta sẽ thấy những bồn hoa được rải những viên đá được đem về từ bãi đá 7 màu theo từng ô từng màu sắc riêng thật đẹp.

Vào trong nhà là những bức tranh: bản đồ Việt Nam, chùa Một Cột, chữ Nhẫn, bức tranh phong cảnh, những viên đá tự nhiên có hình chiếc tàu, một công trình đang xây…

Đặc biệt nhất là ông dùng những viên đá sắp xếp lại thành những bức tranh mà nội dung chính là những bài thơ hay trong tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh bằng chữ Hán.

Bãi sỏi 7 màu này không những có 7 màu không đâu.! Mà theo như mọi người cùng thấy đấy, bãi sỏi còn nhiều màu khác độc đáo hơn đó là: màu xanh thì có xanh lam, xanh lục, xanh pha tím…; màu hồng có hồng đậm, hồng phấn, hồng pha tím, pha đỏ...”.

Những viên đá nhỏ bé trên tay như có sức hút lạ kỳ, trơn và sạch bóng với đủ màu sắc. Được biết, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) đã xếp bãi đá 7 màu này là bãi đá “có nhiều hình hài, màu sắc nhất Việt Nam”.

Mỗi khi có dịp tới Bãi sỏi 7 màu chơi em thường nhặt một ít đá nhiều sắc màu khác nhau về làm kỷ niệm mặc dù nhìn thấy tấm biển “ CẤM NHẶT ĐÁ” Keke… :D
Song oiiiiiiiiiiiii Cho 500$ hình điiiiiiiiiii

bebi
16-12-2010, 09:34
Thể theo phân công của chị Dung, em xin được tiếp bút một vài câu cho phần 4, Diệu và các bạn ơi, tranh thủ mà tiếp tay cho bạn nha, bạn bận quá :(

Phần 4: Quán LaGan và tắm biển đá bảy màu

Ở nơi "núi thò chân xuống biển", khung cảnh thiên nhiên thật thơ mộng. Và trên con đường đi xuống biển, có một màn "dancing" diễn ra từ một người mà ai cũng biết đó là ai (Sóng ơi, cho em ít hình minh họa nhá ... keomut: em đang PR cho chị đó ;))

Sau màn leo trèo lội sóng, mọi người tiến về bãi cát trắng để chụp hình, nào là cá nhân, nào là "hai nhân", nào là tập thể, có đủ cả ... lúc này là lúc em thật sự cảm thấy mọi người là những người thân thương của mình, cùng nhặt đá xếp chữ, cùng làm kiểu làm dáng, vừa làm phó nháy và làm mẫu thay phiên nhau, iu quá cả nhà mình :L

Mãi ham chụp hình mà quên mất nhiệm vụ chính được giao, tới lúc Diệu hối đi đặt cơm, em mới chợt tỉnh và gạt bỏ cái tâm trạng "sung sướng" hiện có và tất tả đi men theo bờ biển về lại nơi để xe ... để lại phía sau là tiếng cười nói của mọi người :gun

Diệu chở em về hướng Đồi Dương, tìm cái quán mẹ Vy nói ... xa quá là xa ... đi qua dãy quán quen mà vẫn chưa thấy tới, nói nhỏ với Diệu: "có khi nào nó nghỉ rồi hông", nhỏ nói: "ko biết nữa, đường này chạy thằng là đi ra khu vực khác rồi", 2 đứa cùng gật gù nhưng đồng tình cứ chạy thêm chút nữa coi sao ... Rồi cũng thấy được "Biển La Gàn", nhỏ Diệu giật mình khi gặp cô chủ quán, vì trước đây đã từng ăn ở quán cô nhiều lần, chỉ là địa điểm quán bây giờ khác xưa thôi.

Biết là trễ, 2 đứa lật đật gọi món, chủ yếu tìm các món lạ lạ để các bạn có thể thưởng thức ... nhớ khi trước đặc sản ở đây là bánh tráng mắm ruốc, hỏi cô có không thì cô kêu có, mà phải ra ngoài mua ... pó tay ... thôi đành, ăn các món hải sản "dân dã" vậy, hehe

Xong xuôi đâu đó, 2 đứa tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 tí trên võng ... mới nằm chưa đc 5p, đoàn gọi báo đang chuẩn bị ra, nồi ghẹ ở nhà chín rùi ... Ặc ặc ... em thầm nghĩ trong bụng sao cái đoàn mình ham hố chuyện ăn uống kinh :LL. Thấy cô quán và gia đình cô đã tất bật, nhưng vẫn phải đành lòng hối cô làm nhanh thêm, nhào vô muốn phụ 1 tay nhưng thấy chật chội quá, sợ làm mọi người túng chân tay nên chỉ có thể ngồi nhìn ... Ít phút sau mọi người tới, chị Hoangdung là người tiên phong xấn vô bếp, được thể mình và Diệu chạy xuống theo, mọi người chung tay chung sức ... tức một cái là lúc 2 đứa còn trong đây thì mọi người ngoài đó đã "dzoooooo" 2, 3 cái ... nước mắt em hòa chung với nước rửa rau lun :Dam

songtinhsi
16-12-2010, 09:36
Tiếp theo ....
Đang say sưa chụp choẹt tha hồ, sáng tác đủ thể loại, cười nói rôm rả bỗng .... e hèm.
Thì ra là bebi, cứ tưởng ai bảo cấm chụp hình làm hết hồn. Anh Tuấn hotboy dè bỉu:
... sao người bé mà hát to thế, anh đây đẹp giai to khỏe mà còn chẳng dám ho hen ... hí hí ...
Thì ra là vycoi tuy là trưởng đoàn nhưng có được làm thủ quỹ đâu, bebi làm tay nải hết thảy nhưng lại ăn nhờ chủ thớt nên tình hình thế nào là các bạn biết rùi đấy.
Biết chưa nhỉ ... hì hì.
Em cũng chưa biết, mãi đến hôm qua xem bóng đá mới biết giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Hai cô nhỏ này hợp tác thì phải biết... chỉ có chít thui. Hehe.
Thực ra thì cũng chẳng gì to lắm, bé hạt gạo thôi! Chả là thấy mọi người hành quân, tham quan, chộp ảnh ... cũng mệt mà Vy thì còi nên đành âm mưu với bebi dù gì cũng lo cái bao tử cho mọi người trên tình thần thương xót anh em mà ra kêu gọi nhanh chóng xuống nơi " núi thò chân xuống biển ".
Hehe

https://farm6.static.flickr.com/5285/5265194654_595f10f255_b.jpg


Nhanh nhanh nào. Ai nhanh cho kẹo mút ...Hi hi.

https://farm6.static.flickr.com/5170/5264582989_952f19f1b0_b.jpg

Bạn áo đỏ trông ngó vẻ hăng hái chưa kìa, dẫn đầu đoàn luôn ....

https://farm6.static.flickr.com/5246/5264586227_51dd1ec475_b.jpg


Ẹc ... ẹc. Tưởng nhanh chân được kẹo mút ai dè ... Phó nháy đâu, làm em í một shot nào. Hà hà...

https://farm6.static.flickr.com/5244/5264585337_617b8a2a34_b.jpg


Thichanchay cố lên, sắp được kẹo mút rùi đấy. Tối về mà tha hồ " tay anh nơi đâu nhe". Hố hố ...

https://farm6.static.flickr.com/5167/5264584221_b3fca01c5f_b.jpg


Lẹ lên happybig ơi! Có thưởng có phạt nhe chưa? Mọi người xuống hết rùi đấy!

https://farm6.static.flickr.com/5248/5264588039_a70d7e977d_b.jpg


Cuối cùng thì cũng đến biển ....
Nào ta cùng vui nhé!

https://farm6.static.flickr.com/5290/5265195194_f1fdbc21d7_b.jpg

nguyenduythang
16-12-2010, 09:53
Thể theo phân công của chị Dung, em xin được tiếp bút một vài câu cho phần 4, Diệu và các bạn ơi, tranh thủ mà tiếp tay cho bạn nha, bạn bận quá :(

Phần 4: Quán LaGan và tắm biển đá bảy màu

Ở nơi "núi thò chân xuống biển", khung cảnh thiên nhiên thật thơ mộng. Và trên con đường đi xuống biển, có một màn "dancing" diễn ra từ một người mà ai cũng biết đó là ai (Sóng ơi, cho em ít hình minh họa nhá ... keomut: em đang PR cho chị đó ;))

Sau màn leo trèo lội sóng, mọi người tiến về bãi cát trắng để chụp hình, nào là cá nhân, nào là "hai nhân", nào là tập thể, có đủ cả ... lúc này là lúc em thật sự cảm thấy mọi người là những người thân thương của mình, cùng nhặt đá xếp chữ, cùng làm kiểu làm dáng, vừa làm phó nháy và làm mẫu thay phiên nhau, iu quá cả nhà mình :L

Mãi ham chụp hình mà quên mất nhiệm vụ chính được giao, tới lúc Diệu hối đi đặt cơm, em mới chợt tỉnh và gạt bỏ cái tâm trạng "sung sướng" hiện có và tất tả đi men theo bờ biển về lại nơi để xe ... để lại phía sau là tiếng cười nói của mọi người :gun

Diệu chở em về hướng Đồi Dương, tìm cái quán mẹ Vy nói ... xa quá là xa ... đi qua dãy quán quen mà vẫn chưa thấy tới, nói nhỏ với Diệu: "có khi nào nó nghỉ rồi hông", nhỏ nói: "ko biết nữa, đường này chạy thằng là đi ra khu vực khác rồi", 2 đứa cùng gật gù nhưng đồng tình cứ chạy thêm chút nữa coi sao ... Rồi cũng thấy được "Biển La Gàn", nhỏ Diệu giật mình khi gặp cô chủ quán, vì trước đây đã từng ăn ở quán cô nhiều lần, chỉ là địa điểm quán bây giờ khác xưa thôi.

Biết là trễ, 2 đứa lật đật gọi món, chủ yếu tìm các món lạ lạ để các bạn có thể thưởng thức ... nhớ khi trước đặc sản ở đây là bánh tráng mắm ruốc, hỏi cô có không thì cô kêu có, mà phải ra ngoài mua ... pó tay ... thôi đành, ăn các món hải sản "dân dã" vậy, hehe

Xong xuôi đâu đó, 2 đứa tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 tí trên võng ... mới nằm chưa đc 5p, đoàn gọi báo đang chuẩn bị ra, nồi ghẹ ở nhà chín rùi ... Ặc ặc ... em thầm nghĩ trong bụng sao cái đoàn mình ham hố chuyện ăn uống kinh :LL. Thấy cô quán và gia đình cô đã tất bật, nhưng vẫn phải đành lòng hối cô làm nhanh thêm, nhào vô muốn phụ 1 tay nhưng thấy chật chội quá, sợ làm mọi người túng chân tay nên chỉ có thể ngồi nhìn ... Ít phút sau mọi người tới, chị Hoangdung là người tiên phong xấn vô bếp, được thể mình và Diệu chạy xuống theo, mọi người chung tay chung sức ... tức một cái là lúc 2 đứa còn trong đây thì mọi người ngoài đó đã "dzoooooo" 2, 3 cái ... nước mắt em hòa chung với nước rửa rau lun :Dam

https://ca2.upanh.com/17.936.22331366.awN0/nen20.jpg
Mọi người azo ngoài bàn,các bạn làm việc trong bếp nóng lòng chạy ra vô thấy mà tội .Ghẹ thì nóng hổi mùi thơm ngùn ngụt dịch vị dạ dày càng lúc một nhiều...các chị thì tay chân thì làm bếp mà miêng lại ú a ú ới chờ nha chờ nha

songtinhsi
16-12-2010, 10:09
Mọi người biết kẹo mút chưa nhỉ?
Cái người lúc trước gọi sư phụ đó! Bebi vào nhận dạng nhá!

https://farm6.static.flickr.com/5089/5264698725_2e03f6412c_b.jpg


Kẹo mút này ngọt lắm, mọi người thường gọi là chị Trang bên lầu. Keke
Sợ ngọt thì kiến tha đi nên em chỉ chộp từ xa xa thôi.
Ấy thế mà tuy đã đề phòng rùi cũng không thoát khỏi bán kính phủ sóng của kẹo mút. Hehe.

https://farm6.static.flickr.com/5206/5265306838_e74e333274_b.jpg


Mọi người bỏ phiếu xem thử thichanchay có là người đầu tiên "thò chân xuống biển " không nhảy ...
Được thì vote cho vài phiếu để tối đến còn " tay anh nơi đâu " nhe.
Mà chơi với " ngộ " kẹo mút thì chắc chỉ có "thichanchay" mới hợp hể.
Tuy nhiên ...
(Mọi người đợi loạt bài " tay anh nơi đâu " nhé!)
Kha` kha` .

Bonus (NT)
Ở nơi ấy ...

https://farm6.static.flickr.com/5009/5264743375_b86df47d0a_b.jpg

Ngộ ơi! Con ở đâu, nhớ đừng làm hại thichanchay nghen con.
(BB)

kẹo mút
16-12-2010, 20:22
Tiếp theo
Khi tất cả mọi người điều no say va giao luu với các bô lao địa phương thi mọi người lại về nhà vycoi ngã lưng tí ,oi cả ngày đường bây giờ mới được ngã lưng thế cho nên mới thấy ko gì sướng hơn là được nằm (hihihisướng nhất có lẽ là sóng tình si , thích ăn chay )vừa nằm xuống là đã kéo tiếng hò sông hậu rồi .Cái sướng đó chưa đươc bao lâu thì đã nghe đâu đó ý ới gọi nhau tắm biển thôi , mọi người háo hức chạy nhanh ra biển ra biển mỗi người mỗi kiểu chi riêng bác hai , anh duy thắng chị hoàng dung là ko tắm bác hái hăng hái sach theo dồ để tác nghiệp vừa đi vừa thở hổn hển (thấy thương quá hiihchihi)anh sơn la thì đem theo trái banh .Bãi biển đang êm đềm và tĩnh lặng là thế nhưng khi nhóm ta vừa đặc chân xuống thì ôi thôi vui quá là vui cháy banh của anh sơn la cứ nhấp nhô trên sống để đuổi bắt banh ..... ĐẾN khi ấy anh duy thắng ko chịu nổi nữa đành xuống cùng tham gia hihi ah mà hinh như là có một màng rất hay về bé phong đã xãy ra trên biển ko biết có ai thấy ko nữa ha . các bác phó nhòm thì mặt sức chụp nhưng phô ảnh đẹp ,
biển lung linh êm đền là thế .
tôi yêu biển yêu cả con người nơi đây

songtinhsi
16-12-2010, 23:37
Đề nghị chị kẹo mút xem lại câu chữ nhe chưa? Đọc xong câu văn chỉ mong có dấu chấm là mừng mà chẳng còn thấy nội dung gì hết.
Mệt muốn xỉu ... Mà hồi giờ có thấy cái Sông Hậu ra sao đâu mà bảo hò với chẳng hát, tính dìm hàng hả? Kha` kha` !
Trước khi viết tiếp loạt ảnh và bài về nơi " núi thò chân xuống biển ", em xin phép post hình tập thể với đầy đủ thành viên trong đoàn.
Vycoi thế là mãn nguyện nhé! Coi như nguôi ngoai nỗi buồn VIệt Nam thua trận hen!
Hì hì.

https://farm6.static.flickr.com/5204/5265545981_f799bea5bc_b.jpg


Các ảnh hoa lá cành vẫn tiếp tục được gửi về dự thi:

Cây lớn lên từ khe đá, không biết lần tới về Cổ Thạch thì nó cao lên bao nhiêu cm nữa nhỉ? Có khi nó chết rùi cũng nên, thui thì cứ giữ tọa độ GPS lại, hên xui ... mai này tính tiếp.

https://farm6.static.flickr.com/5161/5265545271_8885e45c37_b.jpg


Hình như là táo rừng ... chu choa ... nhiều quá!

https://farm6.static.flickr.com/5162/5265549973_c9b391cab4_b.jpg

songtinhsi
17-12-2010, 00:02
Biển ở Cổ Thạch gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên không chỉ bởi vì nơi đây được PR quá nhiều qua giọng hót của vycoi mà còn vì nơi đây thật yên bình, sự bình yên nơi miền quê mà nếu không có mặt chúng tôi. Có lẽ ...
..... =))
Biển đây rùi, nào nào ... chia ra nhé! Tranh thủ làm vài nhát nhé! Ai có hình đẹp cho kẹo mút, cứ nhìn thichanchay được kẹo mút mà phấn đấu thôi anh em.

Nhìn từ xa xa ... Đoàn người trên mỏm đá.

https://farm6.static.flickr.com/5242/5265349502_89686b455c_b.jpg


Trước biển.

https://farm6.static.flickr.com/5001/5266161416_d7408c3858_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5170/5265542161_f1f634fff3_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5161/5266151472_e1910b5174_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5128/5264742467_cd60f844a9_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5202/5266161088_eaece440cb_b.jpg

....

songtinhsi
17-12-2010, 00:17
Tranh thủ chộp nào!

https://farm6.static.flickr.com/5049/5265547175_d9a7c55b49_b.jpg


Chú không có máy ảnh xịn thì dùng điện thoại xịn nhé! Anh có mỗi con 7D Canon cùn cùn này thui.
Hê hê.

https://farm6.static.flickr.com/5208/5265546735_2f95ea98fd_b.jpg


Đá hòn to, viên nho nhỏ.

https://farm6.static.flickr.com/5170/5266153240_4429807838_b.jpg


Bảy màu ...

https://farm6.static.flickr.com/5130/5265560975_8351490ac3_b.jpg

Tiếp tục ...

https://farm6.static.flickr.com/5241/5266150696_00c11ecf28_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5128/5266168028_ed79df003f_b.jpg


Một thoáng từ xa, làng ven biển.

https://farm6.static.flickr.com/5244/5266150006_d9931cb48e_b.jpg

songtinhsi
17-12-2010, 00:33
...
Lão tiều phu.

https://farm6.static.flickr.com/5089/5266150358_b32d8a26d1_b.jpg


Tĩnh lặng và soi nghiêng.

https://farm6.static.flickr.com/5164/5265547717_1a39164c27_b.jpg


Cầu Gai nhìn từ trên xuống và nhìn từ dưới ... lên.

https://farm6.static.flickr.com/5003/5265548349_528b842b80_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5007/5266155742_b006a0a288_b.jpg


A .. a..a..a.a...
Nhìn kìa, cái gì ngộ nhảy, mà kỳ kỳ sao đó ta ơi!
Để đó đi hỏi ... "ngộ" là biết ngay mà. Ngộ ơi! Ngộ ơi!

https://farm6.static.flickr.com/5207/5265550333_d57c7572d4_b.jpg


To chưa kìa. Hề hề ...

https://farm6.static.flickr.com/5127/5266156064_fe24ae64e9_b.jpg


Show hàng nè! Thích không .... khủng chưa ....

https://farm6.static.flickr.com/5046/5266148586_1831963740_b.jpg


... còn tiếp.

HoangDung
17-12-2010, 08:15
Xin phép cắt ngang mạch topic chút xíu nghen!!!
Như đã bàn sơ trên xe, chuyến đi An giang + đảo Bàlụa dự định sẽ xuất phát vào tối thứ sáu 28/1/2011 đi đến tối chủ nhật 30/1/2011 về, sáng thứ hai đi làm tiếp. Welcome các thành viên cũ của đoàn mình tái ngộ trong chuyến đi mới này!!! Thời gian đó cũng trùng khoảng 25-26 tháng Chạp (Âm lịch), nên tình hình vé xe sẽ khó khăn nếu không đặt trước, bạn nào tham gia thì nhanh chóng quăng gạch để "ban tổ chức" chốt đoàn sớm rồi tính chuyện đặt mua vé xe nha!
Tham khảo topic: "An Giang xuôi kinh Vĩnh Tế - đến Kiên Giang lửa trại hòn Bà Lụa 29-30/01/11" do anh nguyenduythang làm "chủ thớt"

vycoi
17-12-2010, 09:16
Hình như là táo rừng ... chu choa ... nhiều quá!

https://farm6.static.flickr.com/5162/5265549973_c9b391cab4_b.jpg[/QUOTE]

Trái táo tiêu trời ạ. Rừng đâu mà rừng! trái này ăn được, chua chua ngọt ngọt, nhắc tới là muốn chảy nước dãi. Hồi nhỏ hay trốn ngủ trưa đi hái trái này.

Hiền Diệu
17-12-2010, 09:26
Phần 4: Quán LaGàn và tắm biển bãi đá 7 màu ( tt )

Sau phi vụ ăn uống no say ( bác nào cũng than “ no quá trời” ) đoàn xe đưa cả nhà về “chốn cũ”.

Nằm đung đưa trên võng nghỉ ngơi chưa bao lâu thì mọi người lại rủ nhau cùng đi tắm biển bãi sỏi 7 màu.

Nhìn mọi người nối nhau đi em chợt nghĩ < sao các bác nhà ta “hăng” thế nhỉ?hehe >
Đi xuống mấy bậc nền của các quán ăn dọc bờ biển thì trông xa xa…. Bãi sỏi kia rùiiiiii.

Bãi sỏi 7 màu uốn cong theo bờ biển xanh, có lúc bãi sỏi bị đức đoạn bởi những khối đá lớn ven biển…

Các bác phónháy tha hồ chụp ảnh và tạo dáng nửa chứ!! nhất là anh tuấn hotboy ấy…
Thoáng 1 cái mọi người đã ra tới bãi sỏi 7 màu rùi… Này thì tha hồ tắm biển nha!!......

Hiền Diệu
17-12-2010, 19:40
Phần 4: (tt)

Nhìn mọi người tắm biển em đây mới thấy thích làm sao...

Nhìn qua nhìn lại...Ah mình có đồng mình rùi! chị HoangDung kìa. Chạy lên ghế đá đặt trước quán " Bãi sỏi 7 màu Minh Thư " ngồi "tám" với chị chỉ được mấy câu thì thấy chị "keomut" chạy vào quán mua thuốc lá.

Thì ra trong đoàn có bác "bị đánh lạc hướng" tắm nhầm nơi bãi đá lộ thiên gần bờ nhưng không sao cả, vết thương chỉ trầy sơ ở ngoài thui... ( thấy thương nạn nhân quá trời.hehe )

Dưới bãi sỏi 7 màu, đoạn đối diện với quán " Minh Thư " có mấy phiến đá lô nhô nhưng nếu ta không chú ý thì sẽ bị va vào đó ngay.....

Lần sau các bác có dịp ra nơi này tắm thì nhớ chú ý giùm em nhé!!!!!

Dưới bãi biển mọi người tha hồ tắm và chơi trò tung hứng bóng...làm trên bãi đá các " quan sát viên " cùng phì cười theo mỗi lần tung bóng trên sóng...:LL

Sau màn tắm biển đầy vui nhộn ấy, mọi người vác "súng " đi về nhà nghỉ của vycoi tắm nước ngọt. làm vệ sinh, khổ nổi chỉ có 2 nhà tắm có nước ngọt mà có tới hơn 20 " mạng " nên có bác chơi trò " tắm bên hồ ".. :D.......

songtinhsi
18-12-2010, 10:07
... tiếp theo.

"WE ARE THE WORLD"
Người lúi húi vẽ vời thì đã có, còn chủ nhân của nó!
Ai vậy nhỉ? Vycoi lần off tiếp theo chú ý nhé!
Nhưng lần này không thưởng kẹo mút nữa đâu. Đổi gió chút xíu đi.
Hehe.
Công đoạn ban đầu.

Giám sát thi công.

https://farm6.static.flickr.com/5046/5265555335_631e5ce449_b.jpg


Hoàn thành bước đầu.

https://farm6.static.flickr.com/5247/5265555939_30e6169cf4_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5043/5265555617_60fcdab82e_b.jpg


Lao động khổ sai.

https://farm6.static.flickr.com/5205/5266163768_673f41762e_b.jpg

Nhanh chân lên.

https://farm6.static.flickr.com/5081/5266164222_d34e0fffa0_b.jpg

Quan ... í quên! Trưởng thớt vycoi là con của muôn ... dân. Không làm hả, muốn chít à!!!

https://farm6.static.flickr.com/5241/5266164664_70b2d61215_b.jpg

....

songtinhsi
18-12-2010, 10:18
....
Thi công khẩn trương.

https://farm6.static.flickr.com/5083/5265556657_9140a27443_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5204/5265556247_f994916c7a_b.jpg

Vừa làm vừa ngắm nghía .

https://farm6.static.flickr.com/5246/5265550927_b3ff1f5022_b.jpg

Đố biết PhamPhong đang làm gì! Đoán trúng có thưởng nhe!

https://farm6.static.flickr.com/5081/5266163366_23eb17efb9_b.jpg

Cuối cùng thì công việc thi công cũng đã xong.

https://farm6.static.flickr.com/5245/5266157906_df89088061_b.jpg

Chuẩn bị đem vào khai thác.

https://farm6.static.flickr.com/5121/5266159670_6f4c5f6fcf_b.jpg

....

songtinhsi
18-12-2010, 10:26
....
Hưởng thụ thành quả!

https://farm6.static.flickr.com/5201/5265551673_e037f52a8c_b.jpg

Tạo dáng.
https://farm6.static.flickr.com/5008/5266165052_e675cdf92e_b.jpg

Cho hotboy 1 tấm nào, bắt chụp hoài à!

https://farm6.static.flickr.com/5049/5266165806_20434de9ab_b.jpg

Nào mình lên ... yomost !!!

Ốh ồh!

https://farm6.static.flickr.com/5042/5265560145_be554bd270_b.jpg

... Còn nữa.

Phần tiếp theo ... La Gàn quán!

nguyenduythang
18-12-2010, 15:09
https://ca2.upanh.com/18.36.22459534.Jb0/nen19.jpghttps://ca2.upanh.com/18.36.22459553.Lv90/dsc5935nen17.jpg
Có những địa danh không phải là mới,mà chính con người đến đây đem lại niềm vui mới, rồi lại chia tay để lại sau lưng nhiều kỉ niêm mới

nguyenduythang
20-12-2010, 17:10
https://ca9.upanh.com/18.160.22586756.Cxv0/nen21.jpghttps://ca2.upanh.com/18.160.22586749.2tq0/nen22.jpg.
Chộp được hai em lở dại ở Bàu Trắng,máu nghề nghiệp...vội để balo máy ảnh xuống chỉ cần một chút thao tác gơi ý là chộp,mình bảo họ tay chỉ con chim mà họ cứ chỉ đâu đâu, mắt xoe tròn nhìn thẳng đúng chổ của mình...không chim khôn chim đậu trên cành ...

songtinhsi
21-12-2010, 12:21
Dance các kiểu, đùa vui thỏa thích, quậy phá, tung tăng ... rùi cũng đến cái lúc phải chăm cái bụng, lo cái khát, thèm cái hương vị biển. Cả bọn kéo nhau rời khỏi nơi kịch chiến trên biển để tiếp tục tiến về địa điểm tập kết nhà vycoi, sau đó là La Gàn quán thẳng tiến với chiến dịch mới - chiến dịch bia và những người bạn.
Anh toàn thắng sau khi trách được cú về nhất với thichanchay trong cuộc tranh đua tới danh hiệu kẹo mút giờ là người bách bộ tiên phong, không biết là do anh sơ ngọt hay vì ... He he he. Dù thế nào thì cũng trông anh thật vui tươi, như vừa trút được gáng nặng trên vai, anh toanthang nhỉ!!!

https://farm6.static.flickr.com/5128/5266168618_f2e42f8a66_b.jpg

Về đến khu du lịch.

https://farm6.static.flickr.com/5284/5265562639_2ce189e8ee_b.jpg


La Gàn quán đây rùi!!!

https://farm6.static.flickr.com/5087/5278821297_8c4e42b63c_b.jpg

Giá bình dân, kính mời! Mọi người ủng hộ nhé!

https://farm6.static.flickr.com/5085/5278822859_9a15b25af8_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5284/5279427408_31efb420dd_b.jpg

Xuống xe thoai mọi người ơi!

https://farm6.static.flickr.com/5250/5270219465_c2b300e49a_b.jpg

Và đây là món đầu tiên ... rất quen thuộc.

https://farm6.static.flickr.com/5248/5270243031_428228e8fe_b.jpg

.... còn nữa

songtinhsi
21-12-2010, 12:46
... tiếp theo.
Bia và những người bạn.
Cận cảnh món 1, rất ngon. Cả hội ăn xong mà tặc lưỡi ... ngày mai mỗi người 2 con vycoi nhé!

https://farm6.static.flickr.com/5127/5270221961_8b1914222f_b.jpg


Món số 2, rất ngon và cũng khá là lạ, dùng ăn với bánh tráng hoặc sang thì cứ nguyên y là chén! Tươi sống luôn nghen. Hi

https://farm6.static.flickr.com/5002/5270857554_0a7663dc62_b.jpg


Nào anh em, 1...2...3 .... zô zô zô ...

https://farm6.static.flickr.com/5202/5270828416_5d1c2e9055_b.jpg

Vị khách già zui zẻ ... chủ nhân bài hát GOC : Cụ bà vẫn đẹp sao + Huyền thoại rượu.

Hát rùi uống ... uống rùi hát!

https://farm6.static.flickr.com/5086/5270220205_f68400dc15_b.jpg

kakathinh
21-12-2010, 23:04
Moị người tham khảo và nắm thông tin nhé.

Cẩn thận khi phượt những nơi hoang vắng và nguy hiểm, mặc dù Cù lao câu rất đẹp.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/416810/Lan-bien-hai-du-khach-tu-vong.html

vycoi
23-12-2010, 11:18
Sau những món ăn lạ thường chỉ có ở xứ biển, cả đoàn nhìn mặt ai cũng biến sắc, người thì da mặt từ vàng chuyển sang đỏ, người thì trở nên tái xanh như món gỏi cá mai vừa nhét vào bụng, tất cả lâng lâng cùng với bia, mơ màn cùng với đồ nhấm tạo nên 1 cảm giác mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ăn uống no say, bây giờ là mong 1 giấc ngủ bình yên thế là đoàn lại trở về nơi bắt đầu ra đi :)), về tới nhà người thì lăn đùng ra ngủ trên những chiếc võng đã mắc sẵn, người thì tiếp tục rôm rả trò chuyện.
2h30' đang lơ mơ thì nghe tiếng ý ới gọi nhau đi tắm biển. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển nhưng điểm yếu của mình là không biết bơi ( nhục thế chứ). Nhưng không thể vì vậy mà bó gối nằm nhà được nên huy động mọi người nhanh chân xuống biển để vùi mình vào làn nước mát rượi ( thật ra là rất lạnh ). Vượt qua 1 đoạn đường khá là....ngắn ^_^, mọi người đã đến được nơi tập kích, lần lượt "cởi" những thứ còn vương vấn trên người để nhảy ùm xuống biển, tha hồ lặn, tha hồ ngụp và tha hồ phô diễn những kỹ thuật bơi lặn đã học của mình, như cá gặp nước, các anh dzai chơi trò bóng nước, các chị gái tha hồ diện bikini xinh tươi, 1 số em thì xúng xinh làm mẫu ngay bãi sỏi 7 màu. Thêm 1 lần nữa, Cổ Thạch bình yên bị khuấy động bởi tiếng reo hò của đám người chơi bóng nước, tiếng "chỉ đạo" của các phó nháy " em nhìn về phía này, đấy đấy, tư thế như vậy được rồi. Nhìn thẳng đi em nhìn thẳng, xa xăm nhé! nghiêng, cười mỉm nào....bla blaaa"
Chộn rộn tới 5h chiều, lũ lượt kéo nhau về để chén bữa cơm chiều ba mẹ chuẩn bị. Nào là lẩu cá bớp, nào mực xào, gỏi óc...Đột nhiên có người muốn mua khô mặn, thế là các anh chị lại được dịp ý ới gọi nhau mua đặc sản về biếu bạn bè: cá bớp khô nè, mực tẩm ngon và rẻ, nước mắm nhỉ, mắm ruốc, chả cá chiên.... được dịp bày ra. Ai có nhu cầu mua gì thì ới 1 tiếng, mẹ ù mình dẫn đi mua. Hehe! lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại cảnh tượng này.
Cảm ơn mọi người lần nữa nhé!

bebi
23-12-2010, 12:09
Giữa thời gian "lũ lượt kéo nhau về để chén bữa cơm chiều ba mẹ chuẩn bị" và "ý ới gọi nhau mua đặc sản về biếu bạn bè" là một không gian khác, nơi đó các anh chị và các bạn tranh nhau chỗ tắm và khoe "..." kekeke ... các bác phó nháy vốn đã rất nhạy giờ lại còn nhạy hơn ... 1,2,3 ... chụp hình lúc mọi người không có khả năng chống chế và làm dáng nè ... ấn tượng lúc này của em, đó chính là các anh trai nhà mình bụng bia kinh khủng, còn các chị gái thì minhon không thể tả :D (hotboy dìm hàng, cho em ít hình ảnh minh họa nào)

HoangDung
25-12-2010, 11:48
Phần 5: Đêm bãi biển đầy sao và ... "tay anh ở đâu"
- Karaoke chờ giờ G
- Lửa trại:
+ 10' xe đêm và anh phụ xế dễ thương
+ Nào cùng nổi lửa lên và màn múa lửa xuất thần của ThíchAnChay
+ Nào ta cùng ... nhậu !
- Đêm bãi biển đầy sao và "tay anh ở đâu"
- Bình minh trên bãi biển đá bảy màu

Mình chỉ mới có thời gian lên dàn ý sơ lượt, tạm giành đất chỗ này nha. Hẹn sẽ có bài trong thời gian sớm nhất

@Vycoi: em dự thảo xong phần BàuTrắng chưa em , chuẩn bị nhanh lên sắp tới em rồi đó

sutubien
25-12-2010, 21:28
Đêm bãi biển hôm đó, lúc đầu mình không ra ngoài được mà nằm ở võng nhưng sau đó lạnh quá cũng đàng chạy ra đống lửa và đi tìm cửi đốt lên.

Đêm đó hình như mình bị lạnh thì phải.

( Dem bai bien hom do, luc dau minh khong ra ngoai duoc ma nam o vong nhung sau do lanh qua cung danh chay ra dong lua va di tim cui dot len. Dem do hinh nhu minh bi lanh thi phai.)

songtinhsi
27-12-2010, 09:07
... tiếp theo.
Bãi đá 7 màu và hoạt động vui chơi trên biển!
Với tiêu chí ăn chơi là chính và ít nhiều cũng phê phê sau cuộc nhậu, cả nhóm hành quân xuống biển.
Thời tiết xấu chút chút, nhiệt độ hơi thấp, biển động nhè nhẹ, sóng to ti tí. Công việc thì cũng không nhiều, nhóm chia ra rất chi tiết:
Ai có bóng dùng bóng ... để chơi bóng nước trên biển.
Ai có súng dùng súng ... săn art ... dìm hàng ... ka ka.
Ai lười và sợ lạnh + không thèm tắm lắm ... ngồi ngó bà con chơi, lâu lâu chỉ huy dìm hàng.
Ai sợ lạnh nhưng siêng hơn tí ... lượm đá ... mặc dù có cái biển cấm lấy đá ... he he.
Ai vẫn sợ lạnh nhưng không lượm đá, chịu khó siêng năng thêm một tí .... làm mẫu ... khỏi lo dìm hàng nhưng rút cục cũng bị ... dìm hàng. Kha` Kha`!!! Rùi thì cũng có mem thích bị dìm hàng ...
Sau khi phân chia khá kỹ ... he he. Toàn đội xuất phát ...

Hội trên bờ ...

https://farm6.static.flickr.com/5081/5285281270_b00c7f72cb_b.jpg

Phường ảnh ...

https://farm6.static.flickr.com/5006/5285280494_8d98a82aea_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5210/5285281464_13d87a3d69_b.jpg

Hội bóng là đông nhất! Dân Việt Nam mê bóng đá có khác. Tiết mục đa thu hút rất đông người tham gia và các cổ động viên - lười, không thích tắm và sợ lạnh cùng các phó nháy ... hehe.

Nào ta cùng ... tung bóng nhé!

https://farm6.static.flickr.com/5242/5285281676_11b20943ba_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5086/5284684785_189f8693ee_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5001/5284683683_b82399f1c2_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5282/5284684015_46783554c4_b.jpg

songtinhsi
27-12-2010, 09:16
....
giải lao hiệp 1.

https://farm6.static.flickr.com/5165/5285280726_8851c7870a_b.jpg

Sôi động ...

https://farm6.static.flickr.com/5050/5284683871_6c2b249251_b.jpg

Pha tranh chấp ... và đợi tí ... nhanh thôi ... để anh kéo cái quần sọt cái ...Hi

https://farm6.static.flickr.com/5244/5285281790_812c85c359_b.jpg

Chơi xí ...đề nghị xử lý! Mọi người theo dõi tình hình rất đông ...

https://farm6.static.flickr.com/5250/5285282296_c2883013b8_b.jpg

Có người cứu ...

https://farm6.static.flickr.com/5210/5285282406_b9a5855acb_b.jpg

Ôi thôi ... rồi! Đúng là đánh hội đồng mà ... hahaha ... xí quá! Xí quá!

https://farm6.static.flickr.com/5249/5285282648_4c5c102aa3_b.jpg

Hậu quả rất thê thảm ... Hic hic hic ...

https://farm6.static.flickr.com/5207/5284684463_8fb644f7ea_b.jpg

vycoi
27-12-2010, 12:40
Trời trời. Chịu hết nổi, chuyến này mình làm oín trăm họ thật, toàn bị bắt nạt, khi thì lấy roi quất, khi thì đánh hội đồng. Hức hức

diengiadung
27-12-2010, 19:54
Có lẽ các bạn đi trong ngày thường nên vắng người, không xô bồ. Dính vào thứ 7 dịp hè hay lễ thì kinh khủng lắm: bãi đậu xe chật cứng, các xe 45, 50 chỗ đậu tràn lan mép đường kéo dài cả cây số. Xe nhiều, người đông trong khi diện tích bãi biển có hạn nên nhìn quanh chỉ thấy người với người, phòng trọ hét ra lửa, hê hê.

Cổ Thạch cũng có đồi cát, tuy đồi cát không bao la như Mũi Né nhưng cũng khá đẹp. Sáng sớm leo lên ngồi, vùi chân trong cát mát lạnh ngắm biển ngắm trời cũng tuyệt lắm. May mắn một tý thì các bạn cũng sẽ thấy những chú cá voi vui đùa ngoài kia, thỉnh thoảng phun lên những cột nước trắng xóa.

Cái nữa không thể quên là món Sò Điệp nướng (cũng đôi khi là sò Quạt - rẻ hơn, không vân xà cừ phía trong... nhưng cũng ngon), nướng xong nghi ngút khói, rưới mỡ hành = dùng tâm xỉa một nhát rồi đưa mồi bằng ngụm bia, chẹp! đê mê một cõi trời...

songtinhsi
28-12-2010, 14:45
... serie vycoi và bãi tắm di động bất đắt dĩ.

Vycoi để lại trong lòng bạn đọc dưới con mắt châm biếm của người viết toát lên vẻ đẹp rất hồn nhiên ... kha` kha` kha` ...
Ai chọc thì khóc, khóc rùi thì hổng chơi nữa ... nhưng mà chỉ nghỉ chơi buổi chiều thôi, tối lại chơi tiếp. Đàn ông trong đoàn thiếu gì, he he ... không chơi anh này ta lại cày ... í ... ta lại cài anh khác. Ố là ... lá ... la ...

https://farm6.static.flickr.com/5001/5285282820_5157d9bf81_b.jpg

Lại anh khác ...

Lần này thì 2 anh luôn, thix quá hà ...

https://farm6.static.flickr.com/5043/5284684899_ef6990108a_b.jpg

Ứ ... ứ ... sướng ...

https://farm6.static.flickr.com/5166/5284685017_9408931782_b.jpg

Mặc dù bị phát hiện nhưng vẫn cố níu kéo ... hehe.

https://farm6.static.flickr.com/5001/5284685113_be7c98f41a_b.jpg

Chơi chán chê chè cháo .... cả cụm cũng chán ... cuối cùng ... céo (kéo) chân cẳng cùng cực cuốc ... dìa.

https://farm6.static.flickr.com/5282/5284685953_fdfe920d99_b.jpg

Theo như lời kể của một mem trong đoàn thì đây đích thị là màn tắm lộ thiên trong buổi chiều hôm ấy có điều màn show hàng hoành tráng do một số yếu tố khách quan không được phát sóng rộng rãi và cũng vì một phần lý do tế nhị ... nhị ... he he.

https://farm6.static.flickr.com/5041/5285283132_4fba980706_b.jpg

Chân dung happypig ...

https://farm6.static.flickr.com/5046/5284686313_77ba1c3af9_b.jpg

....

tiếp theo ...
Đang chờ nội dung.
Nhậu khởi động ... và karaoke ... cũng ... lộ thiên.

Hiền Diệu
01-01-2011, 15:49
Cũng vì mãi mê tắm biển rồi là tung bóng, chụp hình tay hai tay ba gì gì đấy nên Anh phamphong đã " gửi" lại biển bãi sỏi 7 màu cái kính cận luôn rùi. hehe

Kết quả là em với anh phamphong cùng nhau chạy ngược về Liên Hương đo cặp kính khác đẹp hơn.:D

Cứ tưởng không có kính anh í sẽ chạy từ từ, nào ngờ gặp phải tay lái lụa, đua với cảnh sát giao thông luôn.:LL

songtinhsi
07-01-2011, 09:15
Để topic lâu quá sắp mốc meo lên rùi! Để hâm nóng cho chuyến đi An Giang sắp tới và cũng vẫn tiếp tục chờ ... chờ ... chờ bài viết của mọi người, xin phép được cùng bà con cô bác anh chị em giải trí chút ... chút ... xíu ... xíu.
Gặp lại kẹo mút nè! Liếc đến mém rớt ...

https://farm6.static.flickr.com/5090/5331355025_aff2203a99_b.jpg

Nghệ thuật ... đêm.

https://farm6.static.flickr.com/5044/5331352457_a4949a94e7_b.jpg

Nghệ thuật ... chiều.

https://farm6.static.flickr.com/5123/5331356279_6a80cb879d_b.jpg

Hãy để ý anh chàng này nhé! Hehe, không khéo lại hiểu ... nhầm. Hehe.

Liếc ... hổng giống kẹo mút tí nào.

https://farm6.static.flickr.com/5088/5331355785_398e7741bb_b.jpg

Thichanchay ... mời gọi. Nhiệt tình lắm í. Nhớ để ý anh chàng đằng sau nhe.

https://farm6.static.flickr.com/5128/5331968452_3219651eeb_b.jpg

Anh í ... Liếc ... Liếc ... rùi kìa. Kha` kha` ...

https://farm6.static.flickr.com/5286/5331354385_315cd9c46a_b.jpg


Nhớ bình chọn danh hiệu vô địch về ... "LIẾC" ... nhé!
:LL

Cứ cái đà này thì chẳng cần đến tiếc mục " Tay anh nơi đâu " chắc mọi người cũng đã hiểu sơ sơ ...

Hố hố ...

bebi
12-01-2011, 11:01
Trời trời, cuối cùng thì bác Sóng cũng tái xuất, làm em quên luôn là mình còn đang có 1 cái hồi ức dỡ dang :)) ... làm ăn "rốt roẻng" nào anh, pót hình nhanh nhanh để mọi người còn có tinh thần tiếp chuyện :)

songtinhsi
17-03-2011, 11:21
Móc cái topic mốc meo này lên cái.
Tặng thichanchay cái hình off ra mắt ipad 2 tại tinhte.vn, còn hình cù lao câu thì chat yahoo messenger cũng nick này để liên hệ lấy hình nhé!
Hy vọng mọi người vẫn còn hồi ức xưa để chuẩn bị tiếp sức cho chuyến đi cù lao câu năm nay nhé! Vy còi xem thử kế hoạch mình có đi được không vậy.
Hi, tự nhiên thèm đi đảo chơi quá!
thichanchay: hình nè!

https://photo.tinhte.vn/attach/public_image/btv/3/tinhte.vn_4d7ee97cd6fc6__NNS6985.jpg

https://photo.tinhte.vn/attach/public_image/btv/3/tinhte.vn_4d7ee961b7052__NNS6980.jpg