Log in

View Full Version : Phượt : Sài gòn - khánh hòa - ban mê - pleiku - kontum - đà lạt



linhnam
05-03-2014, 21:03
Cách đây vài tuần mình Phượt cung đường như tựa, giờ mới có thời gian viết lách cách vài dòng, hầu mong cung cấp ít ỏi thông tin Cung đường này ; Mà chắc các Anh, Chị đã biết...

Bắt đầu là Bài cảnh báo trên Phượt mà Mình viết liền, vì khi vào tham quan Thác nước Draynur nổi tiếng thì thấy bảng thông báo tạm ngưng nhận khách! Không biết hôm nay viết bài này thì Thác nước Draynur đã mở cửa lại cho khách tham quan chưa???

https://www.phuot.vn/threads/138377-C%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-qu%E1%BB%91c-l%E1%BB%99-26-Ninh-H%C3%B2a-%C4%91i-Ban-M%C3%AA-v%C3%A0-T%E1%BA%A1m-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-th%C3%A1c-DrayNur-Drays%C3%A1p!

Một vài thông tin cá nhân mình muốn chia sẻ : Sự nhiệt tình và chất lượng phòng ốc ở Nha Trang, ở KonTum...Con đường dễ dàng đi vào Ngã ba Đông Dương , Khu du lịch Măng Đen, Thủy điện Ialy ( Yaly ) ở Đaklak, Các món ăn ngon mà mình có gắng cập nhật hình ảnh và bản đồ còn lưu và nhớ được, Sự thân thiện và đáng yêu của Con người Tây Nguyên...

Lịch trình mình đi:

Ngày 1 : Sài Gòn - Nha Trang
Ngày 2 : Khám phá Nha Trang
Ngày 3 : Nha Trang - Khu du lịch Hòn Bà Khánh Hòa - Nha Trang
Ngày 4 : Nha Trang - Ban Mê
Ngày 5 : Một Vòng Ban Mê
Ngày 6 : Ban Mê - Pleiku
Ngày 7 : Pleiku - KonTum
Ngày 7 : KonTum - Ngọc Hồi - Pờ Y - Măng Đen
Ngày 8 : KonTum - Ban Mê
Ngày 9 : Ban Mê - Đà Lạt
Ngày 10 : Đà Lạt - Tối về Sài Gòn

Chuyến đi theo Mình khá ấn tượng, nhưng cũng không ít trục trặc!!!

thienbao11
06-03-2014, 09:05
Chào! nhanh lên ,không chịu được nữa rồi !!!!

Nokia1202
06-03-2014, 09:11
Cập nhật hình ảnh chi tiết đi bạn ơi, mong chờ hình ảnh của bạn

linhnam
06-03-2014, 14:49
Ialy ( Yaly )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110490&d=1394093132

Pờ Y

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110491&d=1394093132

Pleiku

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110492&d=1394093132

@ Thienbao11; nokia...: Cảm ơn các Anh đã quan tâm! Em sẽ cố gắng chia sẻ tất cả!


Bắt đầu là hình ảnh nợ Bài cảnh báo Thác Draynur đang trùng tu, mà theo em cập nhật sau Bài cảnh báo thì chẳng có trùng tu gì cả, họ đang đợi tin từ dòng thác để mở cửa khách thăm lại! Chứ đóng cửa kiểu này chắc ...chết quá!

Hình cảnh báo đây ah :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110487&d=1394093132

Vào tận cổng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110489&d=1394093132

Ngày 1 : Sài Gòn - Nha Trang Và Sự Cố Đầu Tiên !!!


Vì quá quen thuộc cung đường này và dành sức cho chuyến đi nên em quyết định gởi xe máy theo xe tốc hành chất lượng "cao" ra Nha Trang! Và một sự cố đã xảy ra - Cũng vì sự cố này mà phải vi vu Nha Trang một ngày city - Nhưng bù lại khám phá ẩm thực Nha Trang khá hay!

Gọi hãng Phương Trang quen thuộc > hết vé ( Có vé người nhưng hết nhận gởi xe theo cùng ); Gọi tiếp vài hãng quen nhưng đều báo kín chổ, Cái này hơi ỷ lại vì nghĩ Nha Trang xe nhìu vậy mà!

Cận kề thì A lô cho Hãng Phương Nam cũng đường Phạm Ngũ Lão : Xe 250k, người 200k ! Mình kỹ tính nên hỏi qua điện thoại và lúc nhận vé là xe và người sẽ đi cùng hay người đi xe giường nằm còn xe theo xe hàng chạy song song? Vì mình thấy có xe tải chở hàng đậu trước đầu xe khách! Họ báo ok sẽ đi 1 xe duy nhất!

Link PN : http://phuongnamtravel.vn/index.php?Itemid=1

Đánh giá xe Phương Nam : xe hơi cũ, ghế nằm hơi ọp ẹp, thêm một kinh nghiệm là cái ghế mình mua dính ngay chổ khuynh thanh kim loại lồi ra theo kết cấu khuynh xe nên bị ăn gian diện tích, nên hơi khó xoay sở tý! Các bạn khi mua vé xe giường nằm nhớ kiễm tra chi tiết này nha! Mình thấy có 4 ghế thì phải ( ? ) dính kiểu này! Thôi kệ, do thời gian gấp rút nên chịu xui tý! Bù lại xe có wifi khá mạnh, có thể giếtthời gian trên xe; Mình đi Phương Trang hoài mà bị vụ tắt wifi hoài, có làm zì được đâu!

khoảng 8h00 sáng có mặt ở trung tâm Nha Trang, ngay góc ngã tư Nguyễn Chánh _ Trần Hưng Đạo ( sát trụ sở Phương Nam NT), lọ mọ xuống xe và nhìn vào hầm chứa hàng thì chẳng thấy con xe Mình đâu!!! Tá hỏa chạy lại Phương Nam kiểm tra - sau gần 30 phút cô nhân viên gọi về PN Sài Gòn > " Xe anh ngày mai mới ra tới Nha Trang, anh cứ về nhà nghỉ, khi nào có xe E a lô" ...Hic, Nhà đâu mà về?

Xin thề không dám đi Phương Nam một lần nào nữa! Làm ăn uy tín vậy đó!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110486&d=1394093132

( Tiếp...)

tieubao1010
11-03-2014, 17:11
Chào bá́c! Nhanh bác ơi, em đợi không kịp rồi! :D

linhnam
13-03-2014, 12:37
@ Anh Tieubao1010 ơi :

Em vừa up 171 tấm để viết thông tin chia sẻ ! Mệt quá luôn - Không biết mấy Anh, Chị khác khi chia sẻ thông tin có làm biếng như em không nhỉ : phải lọc ảnh, cắt ảnh cho vừa kích cỡ quy định diễn đàn, phải chọn lọc thông tin...

Hy vọng tuần này sẽ viết xong! Mà bài về đảo Bình Ba còn chình ình chưa viết tiếp nữa kìa! Hic

Cái Con xe đáng ghét đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110867&d=1394688993

linhnam
14-03-2014, 01:03
@ Tiếp :

Khách sạn Nha Trang mà Mình đã book trước nằm ngay gần ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Chánh trung tâm Nha Trang! Lại nằm gần bên Con xe Phương Nam đáng ghét ! Mình thấy khách sạn khá ổn cho dân Phượt nha - Không phải viết để quảng cáo đâu :

Cô chủ khách sạn rất dễ thương, sẳn sàng hổ trợ cho thuê xe máy : Xe số 70 k, tay ga 100k ( Xăng tự xử nhá ), khuôn viêb khách sạn này trong hẻm nhỏ, hẻm cụt nên dễ nghỉ ngơi! Kinh nghiệm Phượt mà Các Anh, chị đi trước chia sẻ quả không sai: Càng mặt tiền càng mắc mỏ mà lại ồn ào, không đảm bảo sức khỏe tiếp nối hành trình! Cái này lên Ban Mê mình dính đạn - Cả đêm ở Khách sạn Thành Công như cái chợ - Kết quả đuối nguyên ngày hôm sau!

Lễ tân khách sạn Friendly :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110746&d=1394687406

Thông tin và hẻm cụt bằng cách nhìn hình chụp từ phòng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110716&d=1394687026

Hướng từ phòng ra biển ( Ở khách sạn này đi bộ 3 phút là tới biển Trần Phú nhá ) :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110717&d=1394687026

Bảng giá quy định :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110715&d=1394687026

Hôm mình ở hết phòng 1 giường ( Đáng lẽ 150 k thui) nên phải ở 2 giường ( 200k ) nhưng cưới 2 ngày vẫn trả tiền tiêu chuẩn 1 người! Quá dễ thương :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110712&d=1394687026

Nữa đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110714&d=1394687026

Và cú chót - Các bạn có thể alo cô chủ và nói Phượt tử là ok :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110713&d=1394687026

Wifi mạnh cũng là lợi thế của khách sạn này - Cá nhân mình hứa với cô Chủ là sẽ quay lại!

Mấy cái ảnh và khen chê là cá nhân nhá! Các Anh, chị đừng nghĩ mình viết bài event nha! Mình cũng post ảnh hotel ở Ban Mê, Pleiku, KonTum và Đà Lạt cho các anh, chị lấy thông tin một cách khách quan nhất!

Chúc Mọi người ngủ ngon! Mai mình gáng viết điểm ăn chơi Nha Trang và Hòn Bà!

thienbao11
14-03-2014, 09:23
HÌNH !,hình đâu ?? hình đâu ? nhớ quá rồi ! cho tui xin ít hình !!!!

linhnam
14-03-2014, 16:36
@ Anh Thienbao11 : em tiếp đây ah

Ngày 2 : Khám phá Nha Trang

Mình đã đến một ít quán xá đồ ăn nổi tiếng như :

Bún cả cá Nam Beo ngay gần chợ Đầm ( đường Phan Bội Châu ), cũng con đường này theo hướng 5 Beo lên đường 2/4 buổi tối có một quán Bún, Hủ tiếu, Mỳ vịt tiềm ...rất ngon hướng phải đường không xa mà mình nhớ rất tấp nập! Các bạn có thể thử khi đến Nha Trang nha!

Thêm một địa chỉ rất nổi tiếng mà Các Anh, chị chia sẻ khi đến Nha Trang là Bò lạc cảnh cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Đi trần phú hướng lên phía Bắc chưa qua cầu Trần Phú thấy ngã ba bên trái ), bạn nào muốn ăn thử quán này nên book chổ trước! Vì quá nổi tiếng rùi...Số điện thoại Google nhá!

Quán Phở Hồng đường Lê Thánh Tôn

Món đặc trưng Nha Trang : nem nướng + Bún thịt nướng có 3 quán : Nem Đặng Văn Quyên ( quán đầu ở ngã ba Lãn Ông và Lê Lợi, quán mới đầu Phan Bội Châu gần 5 Beo ), quán Ngọc Tiên đường Lê Thành Phương và Nem Nhã Trang đường NT Minh Khai ( qua ngã 4 Nguyễn Thiện Thuật tý nha )! Theo mình ngon nhất là Đặng Văn Quyên!

Ăn hải sản có Nha Trang Sea Food ngay ngã tư Minh Khai và Hùng Vương, kinh nghiệm của mình là đừng đi xe taxi, xe xích lô đến đường Pham Văn Đồng nha, nếu không muốn dính cò kè - Dĩ nhiên trừ trường hợp các bạn đã tìm hiểu thông tin trước! Trên đó quán rất nhiều nhưng trái lại ăn uống không ngon và mắc mỏ nữa!

Hôm nay góp cho Phượt một quán mà mình nghĩ nhiều người biết - Địa chỉ đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110708&d=1394686973

Thưởng thức nào :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110705&d=1394686973


Cái hay là bánh hủ tiếu kiểu miền Nam mà màu vàng vàng chứ không trắng như thông thường hay bánh phở nhá:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110707&d=1394686973

Các quán xá Nha trang thường đi kèm trà bắc nhưng không quạu quá - rất dễ dùng vào buổi sáng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110706&d=1394686973

Bạn nào giống mình không nhỉ: Sau ăn sáng là ăn chè - Ra gần chợ Mới hỏi quán này ai cũng biết nhá :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110709&d=1394686973

cận cảnh nào :


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110710&d=1394686973

Góc nhỏ Nha Trang ngay chổ bán chè :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110711&d=1394687026

( Còn tiếp...)

linhnam
15-03-2014, 00:11
@ Tiếp :

Sau khi giải quyết khâu bao tử thì tới Cafe - Quán Hòn Chồng nằm ngay ngã ba Phạm Văn Đồng rẻ phải vào khu du lịch Hòn Chồng NHa Trang nổi tiếng :

Giết thời gian gần 2h ngắm mây trời, vịnh Nha Trang và Núi Cô Tiên hướng Bắc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110953&d=1394816297

Thông tin Hòn Chồng từ Wikipedia:

Hòn Chồng là một thắng cảnh tự nhiên ở thành phố Nha Trang, thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước. Khu vực này là một bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên, ngoài ra còn có Hòn vợ ở gần đó và Hội quán vịnh Nha Trang có dạng nhà rường Huế được xây ở phía trên.

Hòn Chồng gồm 2 cụm đá lớn nằm bên bờ biển dưới chân đồi La-san, có thể được tạo nên do sự xâm thực của thủy triều lên ngọn đồi này. Cụm đá lớn ở ngoài biển gọi là Hòn Chồng, gồm một khối đá lớn vuông vức nằm trên một tảng đá bằng phẳng và rộng hơn, phía mặt đá quay ra biển có một vết lõm hình bàn tay rất lớn. Tục truyền rằng, thuở xưa ông khổng lồ ngồi câu cá nơi đây, có một con cá cũng khổng lồ cắn câu lôi đi, ông phải kéo lại, tay cầm cần câu, tay tì vào tảng đá lấy đà khiến bàn tay ấn vào đá và để lại dấu như đã thấy. Theo một truyền thuyết khác, xưa có một người khổng lồ đến xứ này ngoạn cảnh, gặp bầy tiên nữ đang tắm, ông dừng lại say sưa ngắm và vô tình trượt chân ngã, ông vội bám tay vào núi khiến sườn núi sụp đổ, đá văng xuống để lại vết tay ông hằn trên đá. Dấu chân trượt ngã đủ năm ngón cũng để lại dấu tích ở khu vực Suối Tiên.[1]

Đi giữa bãi đá còn nhiều tảng đá chồng chất kỳ lạ như cảnh hai hòn đá dựng đứng, giữa có chẹt một hòn đá lớn như cái cổng qua một cụm đá khác. Cụm đá thứ hai có hình dáng một người phụ nữ ngồi trông ra biển - được đặt một cái tên có ý nghĩa gần gũi với Hòn Chồng - đó là Hòn Vợ, cụm đá này ít được du khách để ý hơn.

Đứng trên Hòn Chồng nhìn ra xa là Hòn Yến, quay về bên phải là Cảng Cầu Đá, Hòn Tre và bờ biển Nha Trang dài tới 6 km. Khuất bên mũi đồi Lasan, nhô ra biển là cửa sông Nha Trang, bến cá Cù Lao. Nhìn từ phía Hòn Chồng phía bên kia là núi Cô Tiên. Từ vị trí bên Hòn Chồng sẽ nhìn rất rõ Hòn Đỏ (nơi đặt ngôi chùa) ở phía xa.

Ngoài ra, ở mặt đường trên đường đi xuống Hòn Chồng còn có Hội quán Vịnh Nha Trang, nơi trưng bày nhiều tranh ảnh về Hòn Chồng và các thắng cảnh ở Nha Trang. Hội quán được thiết kế theo phong cách nhà rường Huế.

Khu nhà truyền thống trưng bày tranh ảnh Cảnh đẹp Nha Trang và bán hàng lưu niệm với tranh cát nổi tiếng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110950&d=1394816297

Áo dài Nha Trang :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110951&d=1394816297


Khuyến mãi ảnh Nha Trang mình còn trong máy >

Chợ Đầm Nha Trang :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110955&d=1394816297


Một góc khác với cầu Trần Phú - bên bờ cập biển hướng Bắc là hướng đi Hòn Chồng và rời khỏi Nha Trang về hướng Bắc :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110954&d=1394816297

Khuyến mãi một món nổi tiếng nha trang với gỏi xoài chua, rong biển, đậu phộng rang nhỏ, rau răm, nước mắm pha ngọt...Bạn rành Nha Trang phải thử món này nhá:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110949&d=1394816297

( Còn tiếp )!

RomeoHaas
15-03-2014, 07:47
sao mình ko thấy tấm hình nào vậy ?????

linhnam
15-03-2014, 12:24
sao mình ko thấy tấm hình nào vậy ?????

Vẫn bình thường mà Bác???

kingsapro
15-03-2014, 13:08
không có tấm hình nào hết bạn ơi

linhnam
15-03-2014, 13:49
@ Tiếp :

Ngày 3 : Nha Trang - Hòn Bà - Mộ Yersin Suối Dầu - Nha Trang

Đây là lần đầu mình đi Hòn Bà - trước đây cứ nghĩ Hòn Bà nằm ở phía Tây Bắc NT nữa chứ! ( Mình nghĩ đi từ Ngã ba Thành ra Phú Yên nhớ thấy một Núi cao bên trái đường là Hòn Bà !!! ) - Nhưng thật ra Hòn Bà nằm ở Tây Nam Khánh Hòa thuộc hành chánh Cam Ranh + Cam Lâm và huyện miền Núi KH giáp Lâm Đồng


Thông tin Hòn Bà - Wikipedia :

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hòn Bà là một khu rừng nguyên sinh độ cao 1.578m, mang khí hậu của vùng ôn đới, nằm trên ranh giới giữa hai xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh và xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía Tây Nam, và là nơi bác sĩ Yersin từng sống và làm việc vào đầu thế kỷ 20. Năm 1913, bác sĩ Yersin đã dựng một ngôi nhà gỗ lớn tại đây để ở và trồng cây canh ki na là cây được dùng làm nguyên liệu chế ra thuốc ký ninh trị bệnh sốt rét. Hòn Bà hiện là khu du lịch, do Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang quản lý, với ngôi nhà của bác sĩ Yesin đã được phục dựng, cùng nhà hàng, bungalow và các dịch vụ khác. Suốt chặng đường lên Hòn Bà cảnh quan thay đổi liên tục từ rừng đại ngàn, rừng lồ ô rồi tới rừng lá kim. Vượt qua hai con dốc sẽ gặp con đường bằng bám theo vách núi là nơi mặc sức cho dương xỉ và phong lan chen mọc trong sương, giữa trùng trùng cỏ xanh. Các nhà khoa học đã thống kê được tại khu vực Hòn Bà, tỉnh Khánh Hoà, có 41 loài thực vật và 59 loài động vật quý hiếm có tên trong sách Đỏ. Tại đây hiện có 559 loài thực vật nhiệt đới bao gồm 401 chi, 120 họ thực vật bậc cao và 4 lớp chim, thú thuộc 27 bộ, 88 họ với 255 loài .

Và trên báo Tuổi Trẻ :

Hòn Bà cách trung tâm thành phố Nha Trang 57km. Có thể đến Hòn Bà bằng phương tiện xe máy hoặc ôtô.

Từ Nha Trang đi về hướng nam trên quốc lộ 1A, đến Suối Dầu cách Nha Trang 20km thì rẽ vào cầu Suối Dầu bên phải và tiếp tục đi theo con đường nhựa để lên Hòn Bà. Có thể thuê xe tại các khách sạn đang lưu trú ở Nha Trang. Hiện chưa có phương tiện công cộng lên Hòn Bà. Nhớ mang theo áo mưa và áo lạnh vì vào buổi chiều trên đỉnh núi hay mưa và nhiệt độ lạnh hơn cả Đà Lạt.

Có thể nghỉ tại các bungalow với giá 500.000 đồng/đêm. Hiện nhà hàng ở Hòn Bà chỉ bán thức uống và các món ăn đơn giản như mì, phở, các món xào… nên khách có thể tự mang thức ăn theo nhu cầu.



Hướng đi : Từ NT các bạn đi hướng Lê Thánh Tôn > Chùa Long Sơn > Bên xe Phía nam > Ngã Ba Thành Diên Khánh ( 12 km) > theo quốc lộ 1A về hướng Sài Gòn > qua luôn hai ngã ba đi Đà Lạt > tới ngã ba Suối Dầu ( ngã ba Thành cũ tới N3 Suối Dầu là 7 km nha, hay ngã ba đường mới đi ĐL tới SD là 6 km - Cái này mình ngừng xe lại ghi Km nên xác nhận nha ) > Quẹo phải vào Suối Dầu và Hòn Bà >35 km từ Ngoài quốc lộ sẽ tới đỉnh Hòn bà!

Vừa vào ngã ba Suối Dầu sẽ qua một cây cầu lớn nên các bạn không lẫn lộn đâu, đi tý nữa là gặp bảng này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110735&d=1394687247

02 điểm trên bảng mình thấy không quan trọng nên không vào là Nhà cổ địa phương và khu suối thạch lâm - Cũng nằm chung đường đi Hòn Bà

Trên đường đi gặp Hồ SD rất đẹp :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110734&d=1394687247

Mình thấy Hồ đã cải tạo thành hệ thống tưới tiêu cho Vùng, có cả cô dâu chúe363 đi chụp ảnh cưới ở cửa đập Hồ và trên đường đi Hòn bà

Đâu đó lưng chừng đèo :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110733&d=1394687247

1 chuyện hơi buồn cười : Mình nghĩ 37 km đường đèo không có trạm tiếp xăng nên mang theo 1 chai 3 xị đầy xăng thủ thế - Kể cả lên Ban Mê và Kon Tum - nhưng ít khi dùng đến, vì nếu Các bạn đổ đầy bình thì kể cả đi - về cũng không sợ!

Đèo Hòn Bà - nhiều đoạn phải đi số 1 nha :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110732&d=1394687247

1 góc khác gần đỉnh núi :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110724&d=1394687178

Cuối cùng cũng chạm mức :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110731&d=1394687247

Và nhận được kết quả :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110744&d=1394687406!!!

linhnam
15-03-2014, 13:50
không có tấm hình nào hết bạn ơi

Xem lại dùm mình cái nha? Sao kỳ vậy? Chắc phải hỏi Mod thui!

linhnam
15-03-2014, 23:52
@ Tiếp nha :

Chiến mã của mình đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111106&d=1394896471

Một số hình ảnh Hòn Bà -Đối diện nhà lưu niệm nơi Bác Sỹ yersin ở là khu vực để xe cho khách tham quan và trên cao là trạm biên phòng HB đó :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111104&d=1394896471

Chụp bảng giá duy nhất và cũng khó đọc nhất :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111105&d=1394896471

Riêng nhà Phượt lưu ý có 3 cách lưu lại Hòn Bà

1 là Thuê phòng tập thể - Trong hình phòng tập thể là lầu trên tòa nhà đối diện nhà Yersin - phía dưới là quán cafe, nhà hàng phục vụ khách tham quan - dĩ nhiên là Phượt nữa chứ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110723&d=1394687112

Mình nhìn trộm vào thấy Niệm khá lịch sự - Rất có cảm tình với mấy anh Yasaka Nha Trang đang quản lý và phục vụ trên đỉnh Núi - Họ rất lịch sự và cởi mở!

02 là Các bạn nào dư dả và muốn tý time cá nhân thì thuê hẳn dạng nhà nghỉ trên núi này nha - mình nhớ khoảng 8-10 nhà như vậy , khá là lịch sự và kín đáo! Vị trí ngay sau lưng khu nhà nghỉ tập thể!

Hình nó đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110728&d=1394687178

03 là Các phượt nhà ta di chuyển lên Hòn Bà và mang theo lều trại - Có thể nghỉ ngơi ngay tại khu vực Bãi xe như hình phía trên mình post hay sau lưng khu nhà nghỉ cá nhân có một khu picnic!

Chú ý là xe máy, xe ô tô con di chuyển dễ dàng nha! Còn xe lớn thì rất khó nếu không nói khó lên tới đỉnh vì đèo mới làm lại nhưng khá nhỏ, khó tránh xe qua lại!

Một lưu ý như Mình vừa đi xe máy là : Các bạn thật cẩn thận vì lúc lên hay xuống đèo phải chạy ôm cua thật chậm nha! Vì Cua đèo rất nhiều và hầu như MÌnh không thấy bất cứ tấm gương lồi nào! Rất nguy hiểm cho ai đó chủ quan!

Mình xin thông tin anh quản lý Hòn Bà cho Phượt đây : anh Tuyền 01224549950 = Theo lời Anh các Phượt có thể liên hệ trước lấy giá cả, chổ ở theo 3 hình thức và nhờ các anh trên HB chuẩn bị sẳn thức ăn và củi lửa cho các bạn một cách chu đáo!

Nhà lưu niệm Yersin :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110729&d=1394687178

Góc khác :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110730&d=1394687178

linhnam
16-03-2014, 00:06
@ Tiếp ngày 3 :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110727&d=1394687178

Một số hình ảnh bên trong nhà lưu niệm :

Bảng đo nhiệt độ - Sao nó có tiếng Tàu nhỉ???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110721&d=1394687112

Máy chụp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110722&d=1394687112

Hồ Cổ!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110720&d=1394687112

Thật sự rất ý nghĩa khi mình vào nhà lưu niệm ( Có bảng yêu cầu tháo rời giày dép ở ngoài ), đứng trước bàn thờ nghi ngút khói nhang ( Mình để ý Mấy anh quản lý vào thắp nhang trước Di ảnh Yersin rất trang nghiêm - Một hình ảnh uống nước nhớ nguồn rất đáng tự hào! ) - Đứng trước di ảnh Người ( Bác Sỹ Yersin ) để chiêm nghiệm và thắp 1 nén nhang giữa đỉnh Hòn Bà và thử suy nghĩ rất lâu trước đó - Ở một vùng hoang sơ Đông Dương - có một người đến từ Âu Châu đã dấn thân và cống hiến tài, sức ...ở một đất nước xa lạ! Đất nước mà Yersin đã nằm lại vĩnh viễn!

Thông tin Wikipedia :

Yersin là con út trong gia đình có ba người con. Họ là thành viên Giáo hội Tin Lành Cải cách bang Vaud (L'Église évangélique réformée du canton de Vaud). Mẹ ông là hậu duệ của những người Huguenot ở Cévennes phải đào thoát khỏi nước Pháp để tránh bị bức hại tôn giáo sau khi Louis XIV ra Chỉ dụ Fontainbleau năm 1685 thu hồi Chỉ dụ Nantes do Henri IV ban hành năm 1598. Lúc ấy bang Vaud còn thuộc lãnh thổ Savoie, sau giành được độc lập ngày 24 tháng 1 năm 1798 và gia nhập Thụy Sĩ ngày 14 tháng 4 năm 1803.

Thân phụ ông, giáo viên môn khoa học tự nhiên tại những trường trung học ở Aubonne và Morges, qua đời chỉ ba tuần lễ trước khi Yersin chào đời.[1] Mẹ ông một mình nuôi ba con (Emily, Franck, và Alexandre), dời đến sinh sống ở Morges.

Từ năm 1883 đến 1884, Yersin theo học y khoa tại Lausanne, Thụy Sĩ; sau đó tại Marburg, Đức, rồi đến Paris, Pháp (1884-1886). Năm 1886, ông gia nhập viện nghiên cứu của Louis Pasteur tại Trường Sư phạm Paris (École Normale Supérieure) do lời mời của Émile Roux, và đã tham gia việc phát triển huyết thanh ngừa bệnh dại. Năm 1888 ông nhận bằng tiến sĩ với luận án Étude sur le Développement du Tubercule Expérimental (Nghiên cứu về sự phát triển của bệnh lao bằng thực nghiệm) và cộng tác với Robert Koch trong hai tháng tại Đức. Ông gia nhập Viện Pasteur ở Paris mới được thành lập vào năm 1889 làm người cộng tác với Roux và hai người đã cùng khám phá ra độc tố bạch hầu (do trực khuẩn Corynebacterium diphtheriae tạo ra).

Để hành nghề y tại Pháp, Yersin đã xin lại và nhận được quốc tịch Pháp vào năm 1888. Sau đó (1890), ông rời Pháp đến Đông Dương (lúc bấy giờ là thuộc địa của Pháp) để làm bác sĩ trong công ty Messageries Maritimes (Vận tải Hàng hải) trên tuyến đường Sài Gòn-Manila và sau đó tuyến đường Sài Gòn-Hải Phòng. Quyết định của Yersin rời bỏ môi trường học thuật tại Paris để đến một xứ thuộc địa khiến bạn hữu và đồng sự kinh ngạc.

Với nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe thủy thủ đoàn và cấp giấy chứng nhận y tế, Yersin có nhiều thì giờ nhàn rỗi để học hỏi về hàng hải và hải đồ dưới sự chỉ dẫn của thuyền trưởng. Kiến thức thu lượm được trong những chuyển hải hành giúp ích cho ông trong công cuộc thám hiểm trong nội địa Đông Dương sau này.

Năm 1891, Yersin xin thôi việc ở Messageries, quyết định đến sống tại Nha Trang, và bắt đầu thực hiện kế hoạch thám hiểm vùng cao nguyên Trung Việt, khi ấy còn là một vùng đất hoang dã và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Muốn tìm một con đường bộ vào Sài Gòn, Yersin đi ngựa đến Phan Rí, thuê người dẫn đường vào rừng, ông tìm ra cao nguyên Di Linh,[5] nhưng không thể đi tiếp, phải trở lại Phan Thiết, rồi lấy thuyền về Nha Trang.[1]

Ngày 23 tháng 9 năm 1892, đoàn thám hiểm gồm bảy thành viên dưới sự lãnh đạo của Yersin khởi hành từ Nha Trang ra Ninh Hòa rồi lên Ban Mê Thuột, đến Stung Treng bên bờ sông Mekong, về Phnom Penh rồi theo đường thủy ra Phú Quốc về cảng Sài Gòn. Yersin chụp ảnh, vẽ họa đồ, và khảo sát phong tục tập quán các bộ tộc sinh sống trong vùng ông đi qua.[1]

Tháng 6 năm 1893, với sự ủy thác của Toàn quyền Đông Dương Jean-Marie de Lanessan, Yersin tổ chức đoàn thám hiểm có bốn người Việt theo đường bộ từ Biên Hòa ra Đồng Nai, lên Di Linh, cuối cùng khám phá Cao nguyên Lâm Viên. Trong nhật ký đề ngày 21 tháng 6 năm 1893, Yersin ghi nhận có vài làng của người sắc tộc D'Lat[6] nằm rải rác trong vùng, "Từ trong rừng thông bước ra tôi sửng sờ khi đối diện một bình nguyên hoang vu giống như mặt biển tràn đầy những làn sóng màu xanh lá cây. Sự hùng vĩ của rặng Langbiang hòa lẫn vào đường chân trời tây bắc tạo nên bối cảnh tráng lệ, gia tăng vẻ đẹp của vùng đất này."[7] Đến năm 1899, tại vùng đất được Yersin khám phá, Toàn quyền Paul Doumer cho thiết lập một khu nghỉ dưỡng cho người Âu châu, sau trở thành Đà Lạt.[1]

Cuối năm 1893 có thêm một cuộc thám hiểm của Yersin, khởi hành từ Biên Hòa lên Đà Lạt, đi tiếp đến cao nguyên Đắk Lắk, vào Attopeu ở nam Lào, rồi đi theo hướng đông ra biển. Yersin đến Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 5 năm 1894. Cuộc khảo sát lần thứ ba này thăm dò một vùng đất rộng lớn trải rộng từ vĩ tuyến 11 ở phía nam đến vĩ tuyến 16 ở phía bắc, và từ sông Mekong ở phía tây đến bờ biển Việt Nam ở phía đông.[7] Trang nhật ký ngày 11 tháng 4 của Yersin ghi, "Đường đi thật là khủng khiếp. Trong 4 ngày liên tiếp, chúng tôi phải vượt qua một vùng núi hiểm trở, trèo xuống, leo lên, cứ đơn điệu như thế mãi làm cho chúng tôi rất mệt mỏi. Cây cối chen chúc. Không có đường mòn. Chúng tôi phải khòm lưng chui qua các bụi tre. Vì trời mưa nên rừng có nhiều vắt không thể tả được. Những người Việt Nam đi cùng với chúng tôi bị sốt rét mặc dầu đã uống thuốc ngừa..."

Năm 1892, ít lâu sau vụ thám hiểm lần thứ nhất, theo lời khuyên của Albert Calmette, Yersin gia nhập đoàn y sĩ hải ngoại để khỏi phải lo lắng về mặt tài chính.[1] Sau 28 năm phục vụ, năm 1920 ông về hưu với cấp bậc Đại tá Quân y.

Trong khi Yersin đang chuẩn bị cho cuộc thám hiểm thứ tư thì bệnh dịch đã bộc phát ở miền Nam Trung Hoa và lan truyền xuống Đông Dương. Năm 1894, dịch phát mạnh tại Hồng Kông, gây tử vong cao. Nhà cầm quyền thuộc địa cử Yersin đến Hồng Kông để nghiên cứu bệnh dịch.[4]

Ngày 15 tháng 6 năm 1894, Yersin đặt chân đến Hồng Kông, ba ngày sau khi Kitasato đến đây cũng để nghiên cứu về bệnh dịch. Với sự hỗ trợ dồi dào từ người Anh, Kitasato lập một phòng thí nghiệm trong bệnh viện Kennedy Town, Yersin được phép đến quan sát nhóm Kitasato làm việc. Năm ngày sau, Yersin quyết định hoạt động độc lập, ông nhờ người mua tử thi để khám nghiệm, và tìm ra nguyên nhân của bệnh này.[4]

Bởi vì những tường trình ban đầu của Kitasato còn mơ hồ và đôi khi có những mâu thuẫn, nhiều người tin rằng Yersin là người duy nhất tìm ra trực khuẩn.[8][9] Tuy nhiên, một cuộc phân tích hình thái học về những gì Kitasato khám phá cho thấy "Kitasato đã khảo nghiệm trực khuẩn gây bệnh ở Hồng Kông vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 1894", chỉ một thời gian ngắn sau khi Yersin công bố khám phá của ông (ngày 20 tháng 6). Do đó, "không thể bác bỏ sự đóng góp" của Kitasato.[10] Cũng nên biết rằng, trực khuẩn gây bệnh phát triển tốt hơn trong môi trường nhiệt độ thấp, vì vậy, phòng thí nghiệm được trang bị kém của Yersin lại có lợi thế hơn trong cuộc chạy đua với Kitasato.

Ông cũng là người lần đầu tiên chứng minh rằng trực khuẩn hiện diện ở chuột bệnh và người bệnh là một, vì thế đưa ra cách giải thích phương thức truyền bệnh. Cùng năm đó, khám phá này được cộng tác viên Émile Duclaux gửi đến Viện Hàn lâm Khoa học Pháp trong bài báo nhan đề La Peste Bubonique de Hong-Kong (Bệnh dịch hạch ở Hồng Kông).

Từ năm 1895 đến 1897, Yersin nghiên cứu thêm về bệnh dịch hạch. Năm 1895 ông trở về Viện Pasteur tại Paris và cùng với Émile Roux, Albert Calmette và Armand Borrel đã điều chế ra huyết thanh chống bệnh dịch hạch đầu tiên. Cùng năm đó, ông trở về Đông Dương và lập một phòng thí nghiệm nhỏ tại Nha Trang để sản xuất huyết thanh, (năm 1905 viện này trở thành một chi nhánh của Viện Pasteur). Năm 1896, ông thành lập trại chăn nuôi Suối Dầu, nuôi ngựa để sản xuất huyết thanh. Năm 1896 tại Quảng Châu và Ma Cao, và tại Bombay trong năm 1897, Yersin đã thử nghiệm huyết thanh gởi đến từ Paris nhưng huyết thanh không có hiệu quả.
.....

Phía ngoài ngôi nhà :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110726&d=1394687178

Chụp xa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110725&d=1394687178

RomeoHaas
16-03-2014, 10:51
Thông tin chi tiết, cám ơn bạn, mình chưa đi Hòn Bà bao giờ. Sẽ ghé dịp gần nhất.

linhnam
16-03-2014, 17:02
@ Tiếp :

Ngày 3 : Hòn Bà - Mộ Yersin

Sau khi tham quan xong HB, mình quay lại Nha Trang.

Sau khi trở lại ngã ba ngoài ( Quốc lộ 1A ), thay vì quay lại Nha Trang thì Mình theo hướng Nam về Cam Ranh khoảng 1 km thì tới ngã ba nhỏ vào Mộ Yersin

Phái ngoài chổ vào rất dễ nhớ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110740&d=1394687330

Nếu các bạn đi xe từ hướng Nam ra hay Bắc vào cứ để ý cột Km 1473 là tới khu vực Mộ Yersin ở xã Suối Dầu, huyện Diên Khánh!

Phần đất nơi có Mộ Yersin hình như thuộc Viện Pastuer NT thì phải? Mình thấy từ ngã ba có một cổng sắt nhỏ, nếu không chạy lại gần cứ nghỉ cổng bị khóa, không thể vào bên trong, nhưng thật ra có 1 cổng phụ có thể dễ dàng lái xe vào khoảng 600 mét thì tới phần Mộ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110739&d=1394687330

Bạn để ý thấy cột km phía sau bảng chỉ dẫn đó!

Lối chính vào phần Mộ , cũng đóng cửa - Mình thấy không một ai chăm nom khu vực này - Phải tự mở cổng đi bộ lên _ Phần mộ nằm trang nghiêm trên một ngọn đồi nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110737&d=1394687330

May mắn là cổng cũng không khóa!

Bia Mộ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110736&d=1394687247

Và

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111157&d=1394964041

Theo Wikipedia :

Tháng 7-1891 – ông đến Nha Trang lần đầu tiên. Đến cuối năm 1899 ông trở lại Nha Trang thành lập viện Pasteur. Gần 50 năm sống độc thân ở Nha Trang ông đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp khoa học, nghiên cứu thành công cho việc sản xuất thuốc chữa bệnh dịch hạch. Ông sống giản dị gần gũi với nhân dân xóm Cồn nên được mọi người quý mến.

Ngày 1/3/1943, Yersin mất tại Nha Trang. Theo di chúc, khi khâm liệm người ta đặt ông nằm sấp, đầu quay về biển để ông mãi mãi ôm mảnh đất quê hương của mình.[1] Ngôi mộ hình chữ nhật xây bằng ximăng, sơn màu xanh. Trên bề mặt có chữ Alexandre Yersin. (1863-1943).

Tỉnh Khánh Hoà có 3 khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin tại thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. Ba khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin:

Thư viện của Bác sĩ Yersin tại viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Chùa Linh Sơn, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phòng làm việc của Bác sĩ ở Suối Dầu trước đây).
Phần mộ của Bác sĩ Yersin, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Mình thấy có để sẳn nhang cho khách thăm quan có thể đốt nhưng tìm hoài không thấy bật lửa ở đâu - Mà mình không biết hút thuốc nữa - Nên đành kính cẩn nghiêng Mình thêm một lần nữa trước Người!

Phía trước Cổng chính Mộ là một không gian trầm mặc - Xứng đáng là nơi an nghỉ của Con người đáng kính !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110738&d=1394687330

Tạm biệt Suối Dầu - Mình quay lại NT!

linhnam
16-03-2014, 23:09
@ Tiếp :

Ngày 3 : Khám phá ẩm thực Nha Trang

Quay lại Nha Trang đã gần tối.

Mò mẫn vào khu Chợ Mới Nha Trang để tìm các món ăn địa phương giới thiệu cho Phượt nữa chứ! Khổ thật!

Quán đặc sản NT :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110742&d=1394687330

Đoạn đường này là góc Trần Nguyên Hãn - Trương Định nha! Quán bánh xèo Nha Trang : bánh nhỏ, không to như bánh xèo Nam bộ nên các bạn có thể ăn 5- 10 cái thoải mái!

Giá : 4.000 đ một nhân ( thịt hay tôm, hay mực...Mình thấy 3 loại nhân chính và bánh ...không nhân thui ! ); 6.000 bánh thập cẩm nha!

Không ngon đảm bảo các bạn complain Mình nhá! Mình phải mò lắm mới ra quán này đó - Cô bán hàng đã lớn tuổi, Và chú ý quán chỉ bản chiều tối thui nhá!

Người bạn và cách làm bánh rất thủ công - Quán nhỏ nhưng khá có tiếng và đông khách! Mình kêu 5 bánh xèo nhân thập cẩm phải ăn 2 bánh Cô đưa trước vì phải xoay vòng cho người mua khác nữa! Có 1 anh đợi không nổi phải tính tiền giữa chừng đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110741&d=1394687330

Tiếc nhất tấm ảnh quan trọng lại thế này - Bạn nào ghé quán chụp lại dùm mình nha :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110743&d=1394687330

Mình thấy bí quyết là : bánh xèo + nhân + đĩa rau sống + nước mắm pha đậu phộng + thêm nước chấm khác na ná như mắm nêm dùng để chấm khi dùng bánh hay chan thẳng vào chén đựng bánh rất hay ! Cái hay là bánh rất nóng và dòn vì dùng ngay khi làm!

Ăn hết 5 cái = 30.000 mà sướng như điên!!!

Mình chú ý Bánh xèo chứ không phải bánh căn nha, vì ngày hôm sau mình tìm được một quán khác ăn sáng - Quán này bán bánh căn miền Trung đây! Sẳn post chung ngày thứ 2 luôn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110718&d=1394687112

Bạn thấy không : Bột bánh có pha trứng cút + Chanh + ớt + nước mắm có hành thái nhỏ + nước chấm như mắm niêm y chang chổ bánh xèo + đĩa xoài thái mỏng ! Tới giờ vẫn thèm món ấy!

Quán này nằm góc đường Đống Đa nha! Cũng một quán nhỏ gần ngã tư nhỏ nhưng rất đông khách - Vẫn phải đợi chờ! Đoạn này có 1 quán thui! Các bạn cứ tìm sẽ thấy!

Nếu cho chắc ăn nhớ tìm...nửa mặt cô Chủ quán bánh Căn nhá :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110719&d=1394687112

Nếu bạn chưa no Mình khuyến mãi thêm tô Phở Hồng Lê Thánh Tôn NT còn lưu trong máy tính đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111158&d=1394986090

Và tặng thêm một tô phở Hòa Pastuer Sài Gòn còn lưu để so sánh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111159&d=1394986090

Mình thấy đầu đường Hoàng Hoa Thám ngay khách sạn Friendly có một quán Bún bò Huế khá đông khách và có tiếng! Nhưng mình thấy khách du lịch ăn ở đó cũng khá nhiều nên không thử! Bạn nào đã thử cho ý kiến với!

Còn mình ...sau khi nghiệm thu xong món bánh xèo thì về nghỉ ngơi, trả xe máy cho Cô chủ khách sạn và dành sức cho Chặng Nha Trang _ Ban Mê ngày thứ 4 ! Hẹn gặp Bạn nào mê ăn uống như mình ở đặc sản Ban Mê, Pleiku và KonTum - Đà lạt nha!
......

( Còn tiếp! )

tieubao1010
17-03-2014, 11:29
He he cám ơn bác, ngóng bác lên luôn, em hỏi không phải chứ con xe Giấc Mơ của Bác leo đèo ổn chứ ạ? Em đang có dự định nhỏ cho tình yêu Tây Nguyên bằng con Giấc Mơ Japan tháng tới, mảnh đất ấp ủ khi em còn học Tiểu Học cơ. . Bữa leo núi Cấm 2 người nó muốn lăn xuống núi luôn nên hơi ái ngại =))

Em có khoảng 6 ngày cho Tây Nguyên cả đi và về. Bác đi rồi tư vấn cho em với bác nhé :D
Bác ở SG thì hôm nào rảnh cho em mời bác ly cafe cái đc không bác nhỉ ^^

NET
17-03-2014, 11:33
Một chuyến đi rất tuyệt vời...

linhnam
17-03-2014, 11:34
He he cám ơn bác, ngóng bác lên luôn, em hỏi không phải chứ con xe Giấc Mơ của Bác leo đèo ổn chứ ạ? Em đang có dự định nhỏ cho tình yêu Tây Nguyên bằng con Giấc Mơ Japan tháng tới, mảnh đất ấp ủ khi em còn học Tiểu Học cơ. . Bữa leo núi Cấm 2 người nó muốn lăn xuống núi luôn nên hơi ái ngại =))

Em có khoảng 6 ngày cho Tây Nguyên cả đi và về. Bác đi rồi tư vấn cho em với bác nhé :D
Bác ở SG thì hôm nào rảnh cho em mời bác ly cafe cái đc không bác nhỉ ^^

Con Giấc mơ em là Hàng Made in Việt Nam đời đầu ấy anh! Đã dùng đúng 10 năm! Nhớ lúc mua là 15t9 thì phải? Chưa tháo máy lần nào - Chỉ thay xên, nhông, dĩa, vỏ xe và lăng nhăng hà...Em lúc đi cũng hơi lo, đó cũng là lý do thử sức Hòn Bà Trước - Còn những cung đường Tây Nguyên thì dễ dàng hơn nhiều!

thienbao11
17-03-2014, 11:59
Chào bạn ! theo dõi bài viết làm sống lại trong tôi bao niềm cảm xúc ,như mới đi ngày hôm qua vậy,những địa điểm vùng miền đã đi qua,xin phép bạn cho mình thêm chút hình ảnh để thêm phần sinh động phong phú qua một góc nhìn khác nhé !
Khách sạn Mường Thanh Nha Trang, nơi công ty mình chọn làm nơi nghỉ ngơi tham quan Nha Trang 7/2013
https://farm3.staticflickr.com/2683/13210804163_08681c3c50_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210804163/) P1050274 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210804163/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Xa xa là hòn Yến ! trong buổi bình minh !!

https://farm4.staticflickr.com/3820/13210809493_75c834c95a_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210809493/) P1050295 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210809493/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đây là con suối chảy qua trên đường đi lên Hòn Bà !

https://farm3.staticflickr.com/2788/13210836113_20453d3bbf_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210836113/) P1050346 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210836113/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đường lên Hòn Bà ,quanh co ,khí hậu càng lên cao càng mát mẻ !

https://farm4.staticflickr.com/3704/13210670455_1cbcc81dfa_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210670455/) P1050349 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210670455/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Và đây ngôi nhà bằng gỗ nơi làm việc của ông "Năm " ! một trái TIM nhân đạo và làm việc hết mình cho con người cho khoa học đã ở đây !!!

https://farm4.staticflickr.com/3742/13210679795_50c16a29e9_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210679795/) P1050377 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210679795/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
17-03-2014, 12:08
Tôi đã đi và đã đến đây !!

https://farm3.staticflickr.com/2876/13210678385_1262561a12_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210678385/) P1050376 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210678385/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Bàn thờ người dân Nha Trang lập để nhanh khói nhớ đến công đức của ông "Năm " !

https://farm4.staticflickr.com/3683/13210674085_c07e262d8d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210674085/) P1050354 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210674085/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Ngôi nhà nghỉ nhìn từ tầng một nhà làm việc của Bác Sỉ YERSIN !

https://farm4.staticflickr.com/3745/13210826633_fc6ff3d4ff_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210826633/) P1050356 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210826633/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Khúc cua quẹo cuối cùng dẩn lên khu du lịch Hòn Bà ( góc máy nầy giống bạn ! )

https://farm4.staticflickr.com/3834/13210833303_a450106c99_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210833303/) P1050355 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13210833303/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

linhnam
17-03-2014, 12:49
@ Cám ơn Anh Thienbao1165 nha!

Sẳn thấy hình anh post em hỏi luôn cái Mường Thanh NT đó giá cả như thế nào anh? Anh có hình phòng ốc khách sạn post lên đi Anh!

Ngày 4 : Nha Trang _ Ban Mê


Sau khi hoàn thành chặng Nha Trang - Hòn Bà xong, giờ là cung đường Tây Nguyên ngóng chờ! Sáng mình trả phòng , tạm biệt Nha Trang ( ăn sáng trên bài ngày 3 ) hướng về Ban Mê

Cung đường : Trần Phú > Phạm Văn Đồng ven biển ( Trần Phú B trước đây ) > khu du lịch Rusalka Nha Trang > làng cá Vĩnh Lương > Quốc lộ 1 A quen thuộc > đi ngang Khu du lịch Hòn Lao-Đảo Khỉ > Đèo Rọ Tượng > Thị Xã Ninh Hòa > Quốc lộ 26 > Đèo Phượng Hoàng ( Ranh giới Khánh Hòa và Đaklak ) >Thẳng tiến thành phố Ban Mê !

Tạm biệt Phố biển :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110747&d=1394687406

Gần ngã ba cảng cá Vĩnh Lương và QL 1A là bến tàu một trong những resort mắc nhất Việt Nam đây ( Thấy 1 trang báo xếp theo thứ tự là Six Sences + The Nam Hải Hội An và Patt Hyatt Sài Gòn ! )

Cổng vào bến thuyền :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110748&d=1394687406

Pro nào có xem phim "Để mai tính" - Một trong những bộ phim Việt rất hay, chắc liên tưởng ra nó!

Thông tin nó :

http://www.sixsenses.com/resorts/ninh-van-bay/spa

Theo trang bán phòng Chudu24 thì Phòng rẻ nhất khoản 7t6 một đêm 1 người! Mình hy vọng sẽ ở đó một ngày nào đó...trúng số! Cầu trời

Trời nắng nóng, mình cứ cắm đầu chạy thoát, đặc biệt đoạn đi ké Ql1A rất đông xe, lại kẹt cứng trên đèo Rọ Tượng nên thẳng 1 mạch gần chân đèo Phượng Hoàng mới ngừng lại nghỉ ngơi!

Khoảng cách : Nha Trang đi Ninh Hòa : 35 Km + Ninh Hòa - ban Mê : 150 km!

Như trên, ranh giới giữa 2 tỉnh là Đèo Phượng Hoàng - còn đèo dài 12 km này khá dễ di chuyển do quan sát của mình đường xá trên đèo khá tốt, có điều lúc Mình đi Ban Mê trùng thời điểm chín vụ thu hoạch Mía nên xe tải nặng chở mía về nhà máy ở Thị xã Ninh Hòa rất dày đặc; Đặc biệt xe nào xe nấy chở quá tải và phóng rất nhanh, rất nguy hiểm cho người đi xe gắn máy và dân cư vùng này!

Theo wiki : Đèo Phượng Hoàng là con đèo nằm trên quốc lộ 26 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đăk Lăk với Khánh Hòa.


Đèo có chiều dài 12 km, thuộc địa phận huyện M'Drăk, và là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đăk Lăk. Trước đây, đây là một con đèo rất nguy hiểm, nhưng hiện tại đã được cải tạo nhiều và mở rộng tầm nhìn tại các khúc quanh.

Trong những năm Chiến tranh Việt Nam, Quân đội Hoa Kỳ đã rải rất nhiều thuốc khai hoang ở đây khiến một thời gian rất lâu sau chiến tranh, các quả đồi vẫn trơ trụi cây cối, chỉ có cỏ ba cạnh và cỏ tranh ngút ngàn. Trong những năm gần đây nhờ, sự nỗ lực của những người dân M'Drăk và ngành lâm nghiệp tỉnh, đèo đã dần xanh trở lại.

Chính trên con đèo này, trong tháng 3 năm 1975 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một chiến thắng quan trọng, đánh bại cuộc nhảy dù quy mô lớn, hòng chuẩn bị cho cuộc tái chiếm Buôn Ma Thuột của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, khiến phía Việt Nam Cộng hòa phải rời bỏ Tây Nguyên, tháo chạy về đồng bằng và dẫn đến thất bại hoàn toàn.

Mình chỉ chụp 1 tấm hết đèo - Vào địa phận Đaklak :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110749&d=1394687406

Hình bóng Tây Nguyên xuyên suốt hành trình còn lại :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110754&d=1394687481

và Cây cafe đang ra hoa trắng rất đẹp :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110752&d=1394687481

cái cây có hoa vàng càng là cây Muỗng (?) chỉ trồng để che nắng cho cây cafe con nha :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110753&d=1394687481

Đâu đó 1 trường học ở thị trấn nằm ngay Ql 26:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110751&d=1394687481

thienbao11
17-03-2014, 13:17
Chào bạn !giá cả của khách sạn Mường Thanh Nha Trang chắc cao ,công ty hợp đồng du lịch với Sài Gòn Tourist nên được bố trí ở đây,nội thất đẹp (mình có chụp lại nhưng sao tìm hoài không ra ), nhưng xa đi lại không tiện cho lắm !

oakoisura
17-03-2014, 16:19
Lúc trước đi phượt Buôn Mê cũng bị trường hơp như bạn.
Ra nhà xe hỏi nó chắc chắn là sáng xe sẽ tới. Mình đi máy bay lên ( vì lúc đó mua được giá rẻ ) ra nhà xe nó mới gởi giấy tờ xe lên thôi. Không gởi xe coi chịu đời nối không?
Phải ở lại Daklak hết 1 đêm vô nghĩa vì không có xe mà cũng chẳng ai cho mướn xe.
Mình thề là sẽ không bao giờ chơi với xe Thu Đức nữa. Làm ăn không uy tín. Cái em gái nhận xe ở Sài Gòn có vẻ tưng tưng.

linhnam
17-03-2014, 23:03
@ Oakoisuka : Cám ơn chia sẻ của bạn - Giống mình rùi đó!

Mình đọc các bài Tây Nguyên của Phuot.vn và thấy Tây Nguyên quả thật khó mướn xe máy lắm - Mà cũng không hỉu rõ vì sao? Mình đưa ra 2 giả thuyết : có lẽ đường Tây Nguyên rộng, dài xa tắp và ...khá xấu và xuống cấp nên ít người cho thuê? ( Sợ hư xe?); Hay là Tây Nguyên du lịch vẫn dạng tiềm ẩn ( trừ Đà Lạt ra ) nên dịch vụ này chưa chuyên nghiệp?

Còn Nếu cho thuê mà bị...giang hồ "đua" xe hay "luộc" xe thì chắc không bằng các địa danh du lịch khác đâu nhỉ???

Các bạn Tây Nguyên nghĩ sao ah??

duonghai
18-03-2014, 12:15
Chào linhnam!Hòn Bà theo thông tin bài viết này thì cũng nằm gần Huyện Khánh Vĩnh phải ko bạn?Năm rồi mình có đi thác jangbay nằm ở Huyện Khánh vĩnh theo đường từ Nha Trang đi Đà lạt.Vậy KDL Hòn Bà có nằm gần hướng đó ko? và đi trên tuyến này có đến được ko bạn.Và quan trọng là đường có vắng vẻ như vào thác jangbay ko?(nhìn tô phở ở đường Lê Thánh Tôn-NT của bạn,mình nhớ lắm.7 đêm ở NT đêm nào cũng làm 1 tô tại quán đó.Có cô bé là chủ quán tính tiền khoảng 20t.nói chuyện rất ngoan và dể thương)

linhnam
18-03-2014, 14:09
@ Tiếp ngày Nha Trang - Ban Mê :


Chiều tối sau hành trình 185 km mình về trung tâm Ban Mê nhận phòng - đi ăn tối và khám phá Làng cafe nổi tiếng Ban Mê! Nghỉ đêm ở thành phố BM!

Trước chuyến đi mình lên Phuot.vn lấy thông tin, hình ảnh khách sạn BM rất nhiều, vào phần hội Phượt BMT hỏi ý kiến xin tư vấn khách sạn ở thành phố ( kể cả gởi tin nhắn cá nhân cho các thành viên nick hội BMT nữa !) nhưng không thấy bạn nào giúp đỡ ấy - Viết dòng này mình chỉ muốn góp ý về sự "buồn tẻ " của Group Hội BMT! Bạn nào thấy phiền thì xin lỗi nha!

Mình tới Nha Trang đành gọi khách sạn Ban Mê :

1 là khách sạn Tây Nguyên vì nhiều ý kiến khách sạn này khá cũ nên mình không yên tâm lắm - nhưng vẫn alo thử 0500 3859 869 thì lễ tân báo giá 250k / ngày nên nản luôn!
2 là khách sạn Cafe Tuấn Vũ - nhờ vậy mới biết khách sạn 3 sao nên cũng không dám ở : 0500 6252 252! Được cái ban đêm mình mò mẫm ăn chơi thành phố này thì mới biết đây là 1 trong 2 vũ trường rất nổi tiếng thành phố này! Bạn nào thích sôi động, nhạc sàn...nhớ khách sạn này nha! Nằm trong 1 đường cụt ngõ cắt đường Ngô Quyền ngày trung tâm tâm thành phố!
3 Mình alo cho khách sạn Thành Công : 200k một đêm bao gồm ăn sáng, mình ngẫm ra giá phòng khoảng 170k + 30k ăn sáng nên thấy hợp lý! Check thử vị trí hotel nằm ngay đường Lý Thường Kiệt - khu trung tâm - chéo qua hotel Tây Nguyên nữa - nên ok xác nhận 2 đêm với lễ tân! Số phone đây : Thành Công Hotel 0500.3 858 243 51 Lý Thường Kiệt Nha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110780&d=1394687805

Phòng của Mình khá nhỏ - nhưng nhìn chung sạch sẽ - không quá cũ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110781&d=1394687805

Theo tìm hiểu thì đây là doanh nghiệp nhà nước - nên Họ chắc làm ăn cũng uy tín???


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110782&d=1394687805

Bữa ăn sáng bao gồm : Cafe + Hủ tiếu khô Gia Lai ( Nhìn hấp dẫn phải không? Nhưng không ngon như 2 quán Pleiku mà Mình cũng chia sẻ )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110785&d=1394687848

So sánh Tô hủ tiếu vs bún bò Huế tại Đà Lạt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110865&d=1394688546

thienbao11
18-03-2014, 15:33
@ Anh Tieubao1010 ơi :

Em vừa up 171 tấm để viết thông tin chia sẻ ! Mệt quá luôn - Không biết mấy Anh, Chị khác khi chia sẻ thông tin có làm biếng như em không nhỉ : phải lọc ảnh, cắt ảnh cho vừa kích cỡ quy định diễn đàn, phải chọn lọc thông tin...

Hy vọng tuần này sẽ viết xong! Mà bài về đảo Bình Ba còn chình ình chưa viết tiếp nữa kìa! Hic

Cái Con xe đáng ghét đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110867&d=1394688993

Chào ! muốn up hình nhanh ,bạn tạo tài khoảng ở FLICKR, bạn tải ảnh lên kho ảnh của bạn ở flickr sau đó chia sẻ (Lấy đường dẩn ,và một đường gì kế dưới ,sau đó ctrl C ,mở trang phượt đang viết chọn insert image,bấm ctrl V là OK

linhnam
18-03-2014, 16:08
@ Anh Thienbao11 : Em đã up toàn bộ hình lên Phượt Album rùi anh! Anh có thể xem toàn bộ được đó Anh!

Em có dùng Flickr khá lâu rùi , nhưng có dính dáng hình ảnh cá nhân của em nữa! Nên chỉ cám ơn anh thôi!

linhnam
19-03-2014, 00:27
@ Tiếp :

Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi tý , mình ghé quán cơm nhỏ đường Ngô Quyền - gần khách sạn Tuấn Vũ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110757&d=1394687550

Dĩa cơm rất vừa khẩu vị, chỉ có 18k thôi !

Và thẳng tiến làng Cafe : Ban Mê có 2 làng cafe lớn nhất (? ) là Trung Nguyên và Mê Hy Cô - Mình chọn Mê Hy Cô trước vì nghĩ TN nổi tiếng quá - Chừa lại ngày hôm sau

Mê Hy Cô với lối vào ban đêm :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110758&d=1394687550

Cổng làng cafe :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110759&d=1394687550

Nhìn chung giá bán cafe rất rẻ! Mình thấy có hẳn 1 khu bán cafe lưu niệm dành cho khách vãng lai tại quán! Nhưng khi vào Làng TN thì thấy hẳn ...1 siêu thị đầy đủ từ Cafe đến các mặt hàng lưu niệm Tây Nguyên được bày bán ở đây! Ghê thật

Quán rất rộng và vắng khách, nhìn sơ qua khi mình tới ( khoảng gần 20h00 ) đâu đó khoảng 4, 5 bàn gì đó...Chắc do Ban Mê nhiều quán Cafe nên lượng khách bị chia bớt! Chưa kể vị trấn Mê Hy Cô nằm cách trung tâm thành phố 1 đoạn 10 phút xe máy ( thuộc con hẻm đường Nguyễn Văn Cừ - Cũng là QL 26 đi Nha Trang, gần đoạn giao QL 14 quen thuộc )!

Hôm sau buổi tối mình vào Làng cafe Trung Nguyên ( đường lê thánh tôn ) - So với vị trí Mê Hy Cô thuận lợi hơn, gần trung tâm hơn - thì ( lúc khoảng 20h00 ) không một bóng người!!! Hỏi chú bảo vệ chổ giữ xe thì Chú nói "Chắc thời tiết Ban Mê mùa này buổi tối gió lạnh nên người dân ít uống cafe ! "

Nó đây ah :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110783&d=1394687805

Một mình 1 quán :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110784&d=1394687805

Ngồi khoảng 20 phút mới thấy 1 gia đình 7,8 người hình như cũng là khách du lịch và 1 cặp tình nhân vào uống cafe!

Mình tính tiền ra lấy xe thì thấy 1 cặp nữa đang vào!

Giữ xe ở cả 2 điểm đều miễn phí!

Thông tin TN và Mê hy cô :

Trung Nguyên : http://www.trungnguyen.com.vn/danh-sach-quan-cafe/lang-ca-phe-trung-nguyen/

Mê Hy Cô : http://mehyco.com.vn/news/Hoat-dong/Khai-Truong-Thien-Duong-Ca-Phe-MeHyCo-24/

Báo chí gọi là Thiên đường cafe Mê Hy cô gì đó...Mình thấy gọi Làng cafe hay và chính xác hơn!

linhnam
19-03-2014, 00:44
Chào linhnam!Hòn Bà theo thông tin bài viết này thì cũng nằm gần Huyện Khánh Vĩnh phải ko bạn?Năm rồi mình có đi thác jangbay nằm ở Huyện Khánh vĩnh theo đường từ Nha Trang đi Đà lạt.Vậy KDL Hòn Bà có nằm gần hướng đó ko? và đi trên tuyến này có đến được ko bạn.Và quan trọng là đường có vắng vẻ như vào thác jangbay ko?(nhìn tô phở ở đường Lê Thánh Tôn-NT của bạn,mình nhớ lắm.7 đêm ở NT đêm nào cũng làm 1 tô tại quán đó.Có cô bé là chủ quán tính tiền khoảng 20t.nói chuyện rất ngoan và dể thương)

Chào anh Duonghai - Xin lỗi em mới để ý tin nhắn của anh!

Theo em biết trước kia có 1 con đường đi Yangbay là Ngã ba Thành ( dành cho xe máy và ô tô nhỏ vì phải qua Cổng thành cổ Diên khánh ) hay từ ngã ba dưới Cổng thành ( hướng về Sài Gòn ) có ngã ba đèn đỏ đi Yangbay ( tránh cổng thành và khu dân cư, em nhớ 2 đường này đều gặp lại và đi ngang 1 di tích nhà thờ rất đẹp! Bạn nào có thông tin nhà thờ giúp mình với???) - cũng là đường qua đèo Hòn Giao đi Đà Lạt - trước khi tới đường rẽ trái vào Yangbay có đi ngang ngã ba ( hay tư ) cũng rẽ trái vào suối tiên - đường vào suối tiên đi Hòn Bà được đó anh!

Giờ có thêm con đường mới hoàn toàn song song đường cũ như trên về phía Nam đi Yangbay và Đà Lạt! Nhưng A không đi 2 đường này vì rối lắm ( em xem google earth chứ chưa đi!!!)!

Từ ngã 3 thành hay ngã ba mới ( cách nhau 1 km) anh đi hướng về Nam ( về Sài Gòn ) khoảng 5 km thì gặp ngã 3 Suối Dầu rẽ phải đi Hòn Bà đó anh!

Nói thêm từ Ngã ba này xuối 1 km về Nam sẽ gặp Mộ Bác Sỹ Yersin!

thienbao11
19-03-2014, 08:41
Chào ! lại vào xem tiếp đây !nói nhỏ nhe ,nơi nào bạn đến mà mình có hình xin phép bạn cho vào ké với nha! múa phụ họa cho thêm sinh động vậy mà ! Hi...hi !!
Cả hai vào làng Trung Nguyên ! vào tận căn cứ để xem như thế nào ! cà phê ra làm sao ! TỐT !
https://farm8.staticflickr.com/7150/13256321104_13bb3d6e15_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13256321104/) P1040279 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13256321104/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Quán vắng nhưng nhạc nghe hay ,mình yêu cầu nghe nhạc Trịnh ,mà phải Khánh Ly ca nhe !! yêu cầu được đáp ứng OK !!

https://farm4.staticflickr.com/3740/13256324234_a849a1228b_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13256324234/) P1040278 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13256324234/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

linhnam
19-03-2014, 14:44
@ Tiếp :

Ngay ngã ba QL 26 và 27 :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110755&d=1394687481

Chào BM :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110760&d=1394687550

Các chổ ăn, chơi thành thành phố BMT



Ăn uống :


Dĩ nhiên 1 trước hết là các quán cóc ( cơm, phở ) nằm ở rải rác các con đường trung tâm Ban Mê - Mang danh là thành phố lớn nhất Tây Nguyên nhưng đường xá Ban Mê rất dễ tìm - quy hoạch theo kiểu ô vuông nên nếu lạc đường các bạn cứ chạy theo kiểu vòng tròn là ra! Mình có 1 thói quen là vi vu hết phố xá lớn nhỏ ở các nơi mình tới để nhớ đường và ngắm nhìn...những gì cần nhìn!

2 là Các quán ăn trên đường Phan Bội Châu : Nếu đi hướng Ngô Quyền và Ngã 6 qua thì mình thấy rất nhiều quán cháo mắt má heo bày bán hướng phải đường ( cũng là hướng đi Buôn Đôn nha! ), giới hạn từ đầu PBC tới khúc chùa Khải Đoàn thôi! Cũng đường PBC bên trái đường là các quán cơm tấm : sườn, bì,chả, trứng...theo kiểu Sài Gòn khá nhiều! Mình thấy hàng quán 2 bên PBC khúc này khá đông khách; nhưng lưu ý Phượt là sau 21h30 thì hàng quán khá vắng vì hình như người dân đi đâu mất tiêu!

3 là góc ngã ba PBC và Mạc Thị Bưởi ( góc đình Lạc Giao ) rẽ trái vào Mạc Thị Bưởi ( theo hướng bắc > nam ) thì con đường này buổi tối bán đồ ăn vặt khá đông và nhộn nhịp cho giới trẻ và khách du lịch tại thành phố! Các bạn có thể thử tại đây!

4 là quán cơm Sài Gòn nổi tiếng đường Hùng Vương ( đoạn giữa Ngã 6 và Đinh tiên hoàng nha - bên phải nếu đi từ n6 vào! ), bạn nào chạy tới căn hộ Hoàng anh Gia Lai là ...lạc đường giống như mình đây!

Trưa hôm sau đi Bản Đôn về mình ghé quán cơm Sài Gòn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110770&d=1394687661

Quán khá rộng, hình như là 3 căn nhà liền kề nhau, bãi xe rộng rãi và bán cơm theo kiểu quán bình dân Sài Gòn - bạn có thể nhìn món gọi hay chọn những món trong thực đơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110771&d=1394687758

5 là quán hải sản góc chợ Ban Mê mà mấy bạn Phượt có đề cập - Góc ngã ba Y jut và Nguyễn Công Trứ - Mình có ghé ngang và nhìn thấy - Thật ra nó là dạng quán này trong khu chia lô của Chợ BM nhưng thấy khá vắng khách nên ....không dám vào! Nhìn giống quán nhậu hơn là quán ăn - Nên không biết gà nướng mật ong như thế nào!

6 là quán dạng KFC, lotteria...nằm trong các Trung tâm Coop mart ( Nguyễn Tất Thành - Cũng là QL 14 ) dành cho bạn nào thích an toàn nha!

Giải Trí :


1 là vũ trường Tuấn Vũ mà mình có đề cập - đường Ngô Quyền

2 là các quán cafe : Làng TN, Mê hy cô, các quán cafe sân vườn khá nhiều rải khắp thành phố - Thủ phủ cafe mà - Nên thử các quán cafe cóc khá nhiều và đông khách tại quảng trường thành phố ( 2 mặt tiền Ngô Quyền và Nguyễn Tất thành )

3 là dạng cafe nhạc sống : Mình thấy có 2 quán - một là quán thuộc khuôn viên khách sạn Biệt Điện 3* - quán này khoảng 20h00 tối thấy chơi nhạc bằng ghita điện và nhạc cụ Tây Nguyên, đặc biệt ca sỹ và người dân hát giao lưu các làng điệu TN rất đặc biệt! Mình mong quay lại BM sẽ trở lại quán này! ( Góc đường Lê Thánh Tôn nha); Cũng gần quán cafe này thấy có 1 quán nhạc dj kiểu như Sài Gòn!

Bản đồ :

Đoạn khách sạn Thành Công, Tây Nguyên...đường Lý Thường Kiệt có nhà sách bán bản đồ Ban Mê Thuột và các tỉnh thành Tây Nguyên, hay góc đường Hai Bà Trưng - Ngã 6 có nhà sách cũng bán bản đồ! Đoạn này có hotel 5* đầu tiên của BM sắp khánh thành thì phải!

Ban Mê nhìn từ Pleiku :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110795&d=1394687895

1 đoạn đường Ban Mê - Đà Lạt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110777&d=1394687758

thienbao11
20-03-2014, 10:13
Bạn nhìn từ Pleiku,mình nhìn từ Buôn Mê !

https://farm4.staticflickr.com/3780/11919799965_13d564cff4_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11919799965/) P1040293 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11919799965/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đã đến "PHỐ NÚI CAO PHỐ NÚI ĐẦY SƯƠNG.... ! "

https://farm8.staticflickr.com/7310/11920673926_753064d7c2_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920673926/) P1040302 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920673926/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Xedaumalai
20-03-2014, 13:39
Bạn nhìn từ Pleiku,mình nhìn từ Buôn Mê !

https://farm4.staticflickr.com/3780/11919799965_13d564cff4_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11919799965/) P1040293 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11919799965/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đã đến "PHỐ NÚI CAO PHỐ NÚI ĐẦY SƯƠNG.... ! "

https://farm8.staticflickr.com/7310/11920673926_753064d7c2_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920673926/) P1040302 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920673926/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr


Trang phục của anh nhìn chuyên nghiệp quá!

alonefrv1505
20-03-2014, 14:14
Lúc trước đi phượt Buôn Mê cũng bị trường hơp như bạn.
Ra nhà xe hỏi nó chắc chắn là sáng xe sẽ tới. Mình đi máy bay lên ( vì lúc đó mua được giá rẻ ) ra nhà xe nó mới gởi giấy tờ xe lên thôi. Không gởi xe coi chịu đời nối không?
Phải ở lại Daklak hết 1 đêm vô nghĩa vì không có xe mà cũng chẳng ai cho mướn xe.
Mình thề là sẽ không bao giờ chơi với xe Thu Đức nữa. Làm ăn không uy tín. Cái em gái nhận xe ở Sài Gòn có vẻ tưng tưng.

Bác đừng chơi với thằng thu đức, nó làm ăn bể bảng xưa nay, nó là chúa lề mề và chê khách thậm tệ. Nếu lần sau bác đi lên BMT thì hú e, e cho sdt nhà xe Kim Anh ở bến xe Miền Đông. Bạn e chạy xe này nên cam kết với bác nó không đưa lên đúng ngày e bù tiền bác ở lại Daklak luôn

linhnam
21-03-2014, 23:33
@ Tiếnp :

Ngày 5 : Một Vòng Ban Mê

Buổi sáng sau món Hủ tiếu khô ( dĩ nhiên không đặc biệt bằng Pleiku ) mình đi Thác Draynur như đã cảnh báo ngay ngày đầu tiên, kết quả là chỉ biết đường vào chứ không tham quan được!

Lộ trình :

Thành công hotel > ngã 6 Ban Mê > Ql 14 xuôi về Sài Gòn , rời trung tâm Ban Mê > Đường từ Ban Mê đi Đak Nông đang tu sửa, xấu khủng khiếp ( đoạn từ Đại Học Tây Nguyên đã chán rùi) > gần tới ranh giới Đaklak và Đak Nông thì rẽ trái vào đường Khu công nghiệp > Thác Draynur đang tạm ngưng tham quan > quay lại Ban Mê!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110487&d=1394093132

Chú ý :

Bắt đầu từ đường 26 Nha Trang lên Mình đã qua khá nhiều trạm giao thông Tây Nguyên - Gần như lặp lại các đoạn đi Pleiku - KonTum nên các Anh, chị Phượt bằng xe gắn máy ( hay ô tô...) vui lòng chấp hành luật giao thông một cách nghiêm túc!!! Mình thấy các trạm có trang bị máy kiểm tra tốc độ khá nhiều...nên vào các bảng báo thị trấn, thành phố lúc nào mình cũng chạy 40 km/h, chỉ trừ mấy xe ô tô bảng xanh, đỏ thì thấy chạy như điên! Chắc là mấy xe đó business lắm đây!!!

Nếu bản thân mình chấp hành đúng luật thì sẽ hạn chế rất nhiều các tiêu cực phải không ah???

1 chuyện góp nhặt liên quan vụ giao thông : Khi mình tới ngã ba Đaktô - vào thăm quan tượng đài chiến thắng Đaktô thì gặp 1 nhóm 2 xe máy của mấy anh Phượt Đà Lạt chuyên chở khách Tây đi khám phá Tây Nguyên ( nhóm Easy driver Đà Lạt nổi tiếng thì phải? ) đang tham quan và 1 xe max do 1 cô gái mình đoán khoảng 20-21 tuổi! Dân phượt gặp nhau nơi xa lạ nên thân thiết và Mình và nhóm Easy Đà Lạt được biết : Từ Kontum lên cách Đaktô vài km cô gái bị bắn tốc độ, khi vào trình giấy tờ ( cách đó 1 đoạn ngắn, mình vừa qua cách cô đó chừng 10 phút mà! ) thì cô nói tiếng Anh đại ý cô mua xe này ở Sài Gòn - giờ đi dọc Nam - Bắc ra Hà Nội nên các anh giao thông dễ thương cho đi luôn!!! Có điều khi thuật lại câu chuyện với 2 anh Đà lạt và mình thì cô gái nói ...tiếng Việt do cô là gia đình gốc Việt , cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ! >>> Cô gái tinh ranh dễ sợ!!! >>>> Mình rất nể cô gái đó ! Mình nghĩ đi chút xíu Tây Nguyên đã oải rùi, Còn Cô gái này...Ghê thật!

Núp dưới gốc cây Tùng bên phải là nhóm Easy Đà Lạt ấy :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110831&d=1394688175

Quay lại Ban Mê :

Từ ngã ba quốc lộ 14 các Pro cứ chạy 1 đường thẳng qua khu công nghiệp ( cả 2 bên ) và qua các xưởng khai thác và chế biến đá ( chổ này có tượng Quan Âm xây trên cao nhìn rất rõ và đẹp - do 1 cty khai thác đá xây dựng! ), qua tiếp các đồi + dốc là gặp ngã tư này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110488&d=1394093132

Các thổ địa Tây Nguyên cho mình thắc mắc : Bảng chỉ dẫn vào thác Daynur được để ngay sau ngã tư rẽ phải vào chừng 1 km là tới thác đáng lẽ phải đặt trước ngã 4 ( hình mình chụp hướng Ql 14 vào ) mới đúng?

Đằng này rất nhiều bảng chỉ đường ở Tây Nguyên đặt vị trí rất buồn cười...mình nhớ khi trở ra quốc lộ 14 thì thấy nêu chạy từ Sài Gòn lên thì bảng chỉ dẫn vào thác Draynur được đặt sau khi qua ngã ba vào thác 1 đoạn!!!

Đường vào Draynur :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110787&d=1394687848

Đoạn này 2 bên đường là nhà sàn người bản địa rất đẹp - Tiếc là do ghét cái vụ hụt Draynur nên mình không chụp ảnh mà thẳng về Buôn Đôn!!!

1 nhà sàn "bê tông hóa " của người M'nông tại Hồ Lak tương tự tại thác Draynur - Ảnh chụp trên đường Ban Mê - Đà Lạt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110776&d=1394687758

( Còn tiếp! )

linhnam
22-03-2014, 16:06
@ Tiếp ngày 5 : Thăm Bản Đôn - Mộ Vua Voi Ama Kông và Vua Voi Khun Y Nốp


Sau khi thất bát ở thác Draynur, mình thẳng tiến Khu du lịch Buôn Đôn ( Bản Đôn - do cách gọi các dân tộc anh em tại Tây Nguyên - Cái nào cũng đúng )

Khoảng cách : Ngã 6 - Bản Đôn 45 km

Chú Ý : Hiện nay đi theo cung đường độc đạo Phan Bội Châu > Bản Đôn có rất nhiều các khu du lịch, các bạn phải đến khu Buôn Đôn có cầu treo và Mộ vua săn Voi nha - Vì trên đường mình thấy nhiều khu mới do tư nhân xây dựng : ví dụ Khu du lịch Buôn Đôn - Thanh Hà ( chú ý thêm chữ Thanh Hà), rùi các khu dã ngoại khác...

Bảng giá tại Buôn Đôn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111749&d=1395477991

1 đoạn sông Seprepkok ngay khu du lịch - Chụp ngay lúc thuyền đưa khách sang sông :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110763&d=1394687550

Mùa này là mùa khô Tây Nguyên nên sông cạn khô nước - mình cũng không vào cầu treo bắc qua sông nên đỡ tốn 30 k!

Phía trên chổ thuyền qua sông là Bến Tha Luống ( tiếng Lào nhá ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110762&d=1394687550

Sau lưng bảng Tha Luống là bến thuyền bên kia sông đấy ah!

Sưu tầm :

Là địa danh du lịch nổi tiếng, buôn Đôn và buôn Trí A, xã Krông Na cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 50 km có hai bến nước gắn với dòng Sê-rê-pốc hùng vĩ, trong đó bến Tha Luống còn gọi Bến Vua khi xưa là nơi dừng chân của vua Bảo Đại mỗi lần đi săn. Năm ngoái, hai bến này được đầu tư hơn hai tỷ đồng để xây dựng một số hạng mục như làm đường, xây kè đá, bậc thang, nhà vệ sinh... Tuy không có nét hoang sơ dân dã như những bến nước nhỏ giữa rừng cây, ruộng vườn ở nhiều buôn làng khác, song vẻ khang trang sạch sẽ, quy mô gắn liền không gian mênh mang của dòng Sê-rê-pốc của bến nước nơi đây tạo nên cảm giác thư thái, khoáng đạt và khát vọng giao hòa trời nước thiêng liêng. Ở tuổi 80, già làng Nay Kẹo Phả Lào buôn Trí A vốn gốc Lào, sang sinh sống lập nghiệp nơi mảnh đất này đã hơn sáu chục năm. Rất nhiều năm rồi già đứng chủ trì lễ cúng bến nước cho buôn làng, chứng kiến bao đổi thay của cuộc sống làng buôn và các thế hệ con cháu gắn liền với bến nước, dòng sông. Già bảo: “Bây giờ có giếng đào rồi, ít phải dùng nước sông, nhưng tập tục không thể nào bỏ được. Cùng với lễ mừng lúa mới, cúng bến nước là nghi lễ quan trọng phải giữ để con cháu biết tạ ơn Trời Đất, tổ tiên, cầu xin an lành”.
Bến nước Ê Ðê thường được xây dựng ở nơi có mạch nguồn nước sạch chảy ra. Nước pha rượu cần phải là nước “tươi” lấy trực tiếp từ bến không đun nấu gì rượu mới ngon.

1 góc khác với thuyền độc mộc :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110761&d=1394687550

Cách chổ tấm hình chụp bảng giá vé tham quan khoảng 200 mét từ ngoài vào là phần mộ vua săn voi Ama kông mới đây ah :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110769&d=1394687661

Các pro trên đường đi vào, khi gần tới khu du lịch, sau khi qua khỏi mấy khu nhà mồ và một bãi đất rộng - chính là nới diễn ra hội Voi hàng năm thì thấy phần mộ dòng họ AMA kÔNG BÊN TRÁI NHA!

Theo Wiki :
Ama Kông (1910-2012) có tên khai sinh là Y Prông Êban, tên Lào là Khăm Proong, vì có con đầu lòng tên Kông nên theo luật tục gọi là Ama Kông có nghĩa là cha thằng Kông. Ama Kông là người dân tộc M’Nông, sinh năm 1910 (theo lời gia đình hoặc sinh năm 1917 theo khai sinh), tại bản Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nơi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng nổi tiếng của Việt Nam.

Ama Kông là người săn được nhiều voi nhất ở Việt Nam (298 con).

Phân biệt vua săn voi mới và cũ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110764&d=1394687661

có 3 ngôi mộ trong hình trên, mộ ngoài cùng bên phải - mái cao bằng phẳng là mộ vua săn voi Khun Yu Nốp đó - Cái này mình biết nhiều người vào Bản lầm Mộ cao vút có tháp nhô lên là mộ Vua voi ấy!

Tham khảo wiki : Đây là khu lăng mộ của gia đình vua voi Khunjunob, một nhân vật lịch sử có đã trở thành một huyền thoại của vùng Bản Đôn nổi tiếng về truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.

Gồm 2 lăng mộ xây gạch, lăng mộ của vua voi N'Thu K'Nul do R'leo K'Nul, người kế tục sự nghiệp, cho xây dựng. Mộ có kiến trúc M'nông và Lào với mô típ hình khối đơn giản trên có trang trí hình búp sen ở bốn góc và đỉnh mộ. Mộ của R'leo K'Nul, ở ngay bên cạnh, được xây dựng rất đẹp theo mô típ hình chóp nhọn của dân tộc Campuchia; mộ do do chính vua Bảo Đại cho người sưu tầm kiểu dáng và xây dựng để cảm tạ về con voi trắng mà vua voi tặng cho ông và công xây dựng đội tượng binh. Do hai ngôi mộ liền kề nhau và kết hợp hài hòa như một nên chính là lý do vì sao người ta hay nhầm tưởng đây là một ngôi mộ duy nhất và mộ R' Leo mới là mộ vua voi Khunjunob.

Khu lăng mộ vua voi nằm trong quần thể nghĩa địa của Buôn Đôn với những ngôi mộ được trang trí bằng tượng nhà mồ, một nét rất đặc trưng của văn hoá Tây Nguyên.

Hiện tại mộ vua voi ở Bản Đôn là một điểm tham quan du lịch quan trọng trong quần thể du lịch Bản Đôn.

Mình biết phí vào mộ Vua Voi Khun Y Nốp là 5k, nhưng do đi xe máy nên thẳng tiến mà không ai bán vé, cũng không một ai kiểm soát ở lối vào khu mộ _ Còn mộ vua voi Ama Kông thì chưa thấy ai nói có bán vé hay không vì nằm ngay ngoài đường vào khu Bản Đôn

Cổng vào Mộ Khun Yu Nốp :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110765&d=1394687661

( Còn tiếp )

linhnam
23-03-2014, 17:41
@ Tiếp ngày 5 :

Định hình cho các Bạn khi vào Buôn Đôn :


Chạy thẳng 1 đường từ trung tâm Ban Mê ( Phan bội châu ), ngay trung tâm thành phố sẽ đi ngang Đình Lạc Giao và Chùa Sắc tứ khải đoan ( PBC ), qua trung tâm thị trấn thị trấn Buôn Đôn - huyện Buôn Đôn ( 30 km) chạy thẳng thấy ngã ba , rẽ trái vào Cổng khu du lịch > trước khi vào cổng chổ bảng giá dịch vụ như hình trên là Mộ Ama Kông bên trái > từ cổng có một ngôi nhà sàn nhỏ bên phải > Đây là nơi trưng bày các đặc trưng văn hóa Tây Nguyên : Cồng, chiên, dụng cụ săn bắt voi, hình ảnh xưa nay ...> theo 1 đường duy nhất từ cổng đi lên tý là thấy ngã ba vào Cầu treo Buôn Đôn ( 30 k nhá ! ) > thẳng lên khoảng 100 mét là nhà cổ Buôn Đôn ( Chính là nhà Ama kông đấy ah ) > thẳng k150 mét là gặp ngã tư cổng chào ( Một cổng chào mới đang xây dựng - kể cả xe tải lớn cũng đi qua lọt! ), từ ngã tư cổng chào này bạn rẽ phải sẽ gặp lại ngã ba mà mình rẽ trái vào khu du lịch đó! Nên 2 đường này đều vào được nhá!

Quay lại ngã tư cổng chào Mình quẹo trái khoảng 250 mét sẽ thấy 1 ngã ba nhỏ như hình :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110767&d=1394687661

Để ý xa xa thấy đó là bảng của Kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đôn nha!

Tỉnh lộ này là TL 681, từ ngã ba này đi thẳng sẽ gặp đường HCM nhánh đông ( 14 C)

Từ ngã ba này bạn rẽ trái vào 150 mét là tới mộ Vua Voi Khun Yu Nốp!

Chụp ngược lại từ Mộ đi ra ngã ba :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110766&d=1394687661

và Phần mộ nằm chơ vơ - gần như không có các cây to cổ thụ nên nắng dữ lắm :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111879&d=1395571120

Ghi dấu :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111880&d=1395571120

Cổng chào ngay ngã tư mình đề cập - Chụp từ nhà cổ ra :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111881&d=1395571120

Trái cây ngay bến Tha Luống :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111878&d=1395571120

Nhà cổ vua ama Kông 10k 1 vé nha:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110768&d=1394687661

Theo Wiki :

Nhà sàn này được làm theo kiến trúc nhà sàn của dân tộc Lào, là nhà của Khun Yu Nốb ( ? ) . Đây là nhà của một thợ săn voi nổi tiếng ở bản Đôn và được mệnh danh là vua voi. Hiện tại ngôi nhà đã có đến trên 115 năm tuổi; được làm hoàn toàn bằng các lọai gỗ tốt của rừng già Buôn Đôn như Hương, Căm xe, Cà chít...đặc biệt nhất là ngay cả mái ngói cũng được đẽo gọt công phu từng viên bằng tay từ gỗ Cà Chít.

Trong nhà còn lưu giữ rất nhiều kỉ vật về cuộc đời và đồ nghề săn bắt voi của vị vua voi Bản Đôn và những người kế tục. Giá của ngôi nhà khi xây dựng là 10 con voi lớn và mất gần 3 năm để hoàn thành. Hiện tại Nhà sàn cổ ở Bản Đôn là một điểm tham quan du lịch quan trọng trong quần thể du lịch Bản Đôn.

Nhà trước kia có ba gian, sau này bị sập một gian do cây me cổ thụ bên hông bị đổ nhưng do điều kiện khó khăn và chiến tranh nên không khôi phục được đến giờ thì giữ nguyên hiện trạng hai gian.

( Conts)!

linhnam
24-03-2014, 17:37
@ Ngày 5 :


Nhà cổ Buôn Đôn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110856&d=1394688439

Đây là nơi bán rượu Ama Kông chính hiệu và duy nhất nha các bạn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110857&d=1394688439

Toàn bộ khu du lịch bây giờ đã được trang bị sóng wifi cộng đồng khá mạnh - Quá hiện đại!

Sau khi thăm xong Buôn Đôn - mình quay lại Ban Mê!

Tiếp tục thăm bảo tàng các dân tộc Tây Nguyên - đường Lê Duẩn trung tâm Ban Mê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110866&d=1394688546

Đây là bảo tàng rất độc đáo - rất đáng để các Phượt lưu ý nếu tới Ban Mê nha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110860&d=1394688502

Một không gian trưng bày bảo tàng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110859&d=1394688439

Cái sa bàn chiến thắng Ban Mê mà các Phượt nhắc tới thật ra là 1 phần nhỏ của BT này - Mình xem trong thời gian khoảng 20 phút: Có khánh đài để ngồi như đi xem phim vậy - hệ thống điện tử đã cài đặt sẳn sẽ cho mọi người hình dung về chiến thắng và giải phóng thành phố ngày 10.3.1975, có cả xe tăng và máy bay mô hình bay qua, chạy lại...Nói chung cũng hấp dẫn! Tiếc là mình không chụp tấm nào ở đây!

Vé vào bảo tàng là 20k ah!

1 góc khác trưng bày các thương hiệu cafe nổi tiếng của Ban Mê :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110858&d=1394688439

Tạm biệt Ban Mê - Hẹn gặp Pleiku ngày mai!!!

( Conts)!

saoquay2006
24-03-2014, 19:49
Mình mới đi Ban mê về hôm qua ,thác Draynur đã mở cửa đón khách trở lại đang trong tuần lễ tri ân khách hàng nên được miễn vé .Bây giờ Ban mê đã có chỗ cho thuê xe máy ,mình thuê giá 120k/ngày ,sdt của bạn Bo ;0944070044.Mình ở nhà nghỉ Quý Đức mới xây dựng đối diện với làng cà phê Trung Nguyên ,giá phòng đơn 150k/ngày ,phòng đôi 200k/ngày .Khá sạch sẽ và rộng rãi ,có máy lạnh và cửa sổ .Nếu bạn ko bật máy lạnh chỉ cần mở cửa sổ gió vào mát lạnh.Mình được bạn Long VTF dẫ đi ăn món bò nhúng me ở CàTe quán .nằmtre6n đường lê thánh tông.Quán nhiều món lạ và ngon .Nợ hình mai rảnh mình pót sau nhé

linhnam
25-03-2014, 15:03
Mình mới đi Ban mê về hôm qua ,thác Draynur đã mở cửa đón khách trở lại đang trong tuần lễ tri ân khách hàng nên được miễn vé .Bây giờ Ban mê đã có chỗ cho thuê xe máy ,mình thuê giá 120k/ngày ,sdt của bạn Bo ;0944070044.Mình ở nhà nghỉ Quý Đức mới xây dựng đối diện với làng cà phê Trung Nguyên ,giá phòng đơn 150k/ngày ,phòng đôi 200k/ngày .Khá sạch sẽ và rộng rãi ,có máy lạnh và cửa sổ .Nếu bạn ko bật máy lạnh chỉ cần mở cửa sổ gió vào mát lạnh.Mình được bạn Long VTF dẫ đi ăn món bò nhúng me ở CàTe quán .nằmtre6n đường lê thánh tông.Quán nhiều món lạ và ngon .Nợ hình mai rảnh mình pót sau nhé

Cám ơn thông tin bạn saoquay2006 nha! Rất hay!

bạn có hình motel bạn nói không - post lên nha bạn!

linhnam
25-03-2014, 16:15
@ Ngày 6 : Ban Mê - Pleiku


Khoảng cách Ban Mê _ Pleiku : 180 km theo Google Earth!


Sáng mình rời khỏi Ban Mê, thẳng tiến Bắc lên Gia Lai > Theo Ql14 đường Nguyễn Tất Thành > vòng xoay giao QL 14 và QL 26 > huyện Cư M Gar > thị xã Buôn Hồ > huyện K rông Búk > h. Ea H'leo (Ranh giới Đaklak - Gia Lai ) > huyện Chư Pưh > h. Chư Sê > h. Chư P rông > thành phố Pleiku thủ phủ Gia Lai

Một góc trên đường :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112009&d=1395737477

Thị xã này mới có - trên bản đồ hánh chánh mình mang theo không thấy - Như huyện Chư Pah của Gia Lai cũng vậy!

Đoạn này cắm đầu chạy nên gần như không chụp hình !

Đoạn đường Ban Mê - Pleiku đi ngang qua các đoạn rất xấu, đường đang sửa chửa nên mất nhiều thời gian và mấy cái khẩu trang của mình!!!

Trước khi vào thành phố Pleiku sẽ đi ngang Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng của HAGL! Mình không thấy ấn tượng nên cũng chẳng chụp tắm ảnh nào!

Cuối cùng cũng tới :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112010&d=1395737477

Tòa nhà cao là khách sạn HAGL 4 * cao cấp nhất thành phố Núi! Phải chi đủ "xiềng" mình cũng book hotel này!

Ngay trước mặt hotel là ngã tư - đi thẳng là Ql14 đi Kontum, rẽ trái là vào trung tâm thành phố , còn phải là đường QL 19 đi tỉnh Bình Định!

Từ ngã tư này mình theo QL 14 đi rời trung tâm thành phố 6 km ( đường Phạm Văn Đồng ) thì thấy 1 vòng xoay nhỏ ( vòng xoay đầu tiên hướng từ Pleiku đi KonTum nha ) , vòng xoay này hoàn toàn không có hệ thống đèn giao thông và bảng chỉ dẫn " Đây là lối vào Biển Hồ ,,,! " nên chắc mình giống các bạn phải mò đường vào - Sao Pleiku không làm biển chỉ dẫn nhỉ??? Báo hại mình chạy vào sân bay Pleiku - Thẽn thò hỏi mấy anh taxi Mai Linh đang tụ tập đánh bài :

- Anh ơi vào Biển Hồ lối nào??? > Mấy anh tận tình chỉ phải quay ngược ra, đụng ngã ba quốc lộ ( 5km từ thành phố ),rẽ phải 1 km thì rẽ phải tiếp ở vòng xoay > đường Tôn Đức Thắng chạy vào 1 km là tới biển Hồ!

Khi vào TĐT các bạn thấy cánh cổng trắng này nhá - Mình đi lạc khoảng 2-3km rùi mới quay lại :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110793&d=1394687895

( chụp từ trong nhìn ra - đường ngoài là TĐT ! )

Trước khi tới cổng sẽ đi ngang mà máy nước - rất gần cổng trắng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110794&d=1394687895

Từ cổng trắng các bạn chạy thẳng vô khoảng 1 phút là đến tận cùng con đường vào đài quan sát biển Hồ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112020&d=1395738732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112015&d=1395738732

Một lối rẽ nhỏ gần cổng vào - Nếu từ cổng vào bạn đi thẳng theo đường nhựa là tới đài quan sát, còn rẽ trái ngay góc hình là vào trạm bơm nươc của nhà máy nước Biển Hồ nhá:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110792&d=1394687895

Nó đây - bên xa xa là đài quan sát :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110790&d=1394687848

linhnam
26-03-2014, 22:04
@

Cảnh Biển Hồ Pleiku chụp từ đài vọng cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110791&d=1394687848

Góc khác :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112016&d=1395738732

Ngay dưới đài quan sát :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112018&d=1395738732

Hoa giấy biển Hồ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112019&d=1395738732

Mình thấy khoảng 5-6 người dân địa phương tập thể dục - chắc là nhà gần ở đây! Chứ từ trung tâm Pleiku mà tới đây tập thể dục chắc không nhiều!

Một nhóm bạn trẻ còn đồng phục cấp 3 đang tập nhảy hiphop ngay trên đền quan sát!

Có 1 quán nước cóc ngay cầu thang lên đài + dịch vụ chụp hình lấy liền dành cho ai thích ghi dấu lại cảnh biển Hồ Pleiku + khắc cảnh vào gỗ ép bán lưu niệm cũng có ngay cầu thang lên đài quan sát!

Tạm biệt Biển Hồ - Mình quay về hotel Pleiku

Khách sạn 2* Sê San nằm ngay ngã tư vòng xoay Hùng Vương- Trần Hưng Đạo 0593824843

Link hotel :

http://sesanhotel.com.vn/default.asp?type=portal&tab=contact&menu_1=160&path=Li%C3%AAn%20h%E1%BB%87

Giá Phòng : 250k( bao ăn sáng : Phở khô gia lai hay Bánh Mỳ bò kho + nước uống )

Nó đây ah:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112021&d=1395738732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112022&d=1395738757

Từ phòng khách sạn nhìn ra đường Hùng Vương trung tâm thành Phố :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112023&d=1395738757

linhnam
26-03-2014, 23:23
@ Tiếp:

khách sạn Sê San này thuộc công ty điện lực Việt Nam nên dù ngay vị trí trung tâm Pleiku nhưng các Phượt thủ có thể ở thoải mái mà không tốn nhiều "xiềng" nha!

Buổi tối mình nhớ gọi 1 ly cafe và 1 ly kem "Sê San" ngay quán cafe khu lễ tân và phía ngoài nhìn ra vòng xoay khá đẹp - Kiểu như cafe Sang SG ấy - Cô bé phục vụ bưng ra ly kem 4-5 viên to làm mình hối hận lỡ kêu cafe rùi!!! Mà giá cả rất rẻ kiểu Pleiku!

Đối diện hotel là Bưu điện Gia Lai khá hoành tráng.

Từ khách sạn Các Phượt nhà ta bước ra đường Hùng Vương - rẽ trái và đi bộ 3 phút là tới quán Phở Gia Lai nổi tiếng đó ah

Nó đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110798&d=1394687895

Đây là quán Ngọc Sơn Gia Lai nổi tiếng - Quán bán cả ngày nha! Nói là Phở nhưng thật ra là bánh hủ tiếu kiểu miền Nam ấy!

Có thể gọi phở khô Bò hay Gà tùy ý! Ai thích Phở Khô ( tô nước để riêng ) hay Phở Nước điều chấp nhận!

Quán nằm trên đường Nguyễn Thái Học gần ngã ba Hùng Vương nha.

Còn đây là quán Tàu Lý gần chợ Gia Lai - 108 đường Trần Phú nhá ( Góc Hoàng Văn Thụ - Trần Phú )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110799&d=1394687955

Hỏi ông chủ quán bán từ 5h sáng tới 22h00 tối! Phượt nên thử cả 2 quán khi tới Pleiku nha! Mình thì thích quán Tàu Lý hơn

Giá cả rõ ràng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110801&d=1394687955

Mời cả nhà :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110800&d=1394687955

Trên Phượt có giới thiệu quán Gà nướng mật ông của quán trên đường Wuu > Mình có chạy xe tới, nhìn thấy vắng hơn sự tưởng tượng nên nhại quá không dám vô thử!!! Nhưng rất cám ơn thông tin - Mình thấy con đường mang tên rất đặc biệt, đậm chất Tây Nguyên! Nếu bên đầu này con đường là các quán nhậu ( như quán Gà nướng ) và quán cafe kiểu sân vườn thì cuối đường là một nét rất Pleiku : Rất nhiều rạp chiếu phim 3-4d, hi-tech...rất đặc biệt!

Bản đồ Pleiku : Mình mua ở nhà sách nằm ngay góc ngã ba đường Hùng Vương và Lê Lợi, để ý sát bên ngay vòng xoay là quán Cafe Trung Nguyên khá lớn và đông khách! May mắn là mua bản đồ KonTum ở đây - Chứ ở KonTum rất nhỏ bé, mình cũng không thấy nhà sách vị trí nào khi lên KonTum!

Ở trung tâm thành phố là Quảng Trường Đại Đoàn Kết và công viên Bác Hồ rất lớn - buổi tối khách du lịch và dân địa phương tập trung hóng gió và quây quần rất đông! Kế bên là Bảo tàng Gia Lai.

Đặc biệt : Buổi tối ở Quảng Trường thấy có dịch vụ xe ngựa thồ chở khách dạo vòng vòng trung tâm - như xe ngựa chở khách vòng tròn Hồ Xuân Hương Đà Lạt vậy - rất tiêc mình không hỏi thử giá tiền như thế nào! Bạn nào đi Pleiku có thông tin giúp mình với!

Sân vận động Gia Lai _ HAGL nằm ngay trung tâm, đoạn giữa quảng trường và khách sạn Sê San

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110492&d=1394093132

linhnam
03-04-2014, 00:38
@ Tiếp :

Ngày 7 : Pleiku - Kontum 50 km

Sáng ăn sáng và trả phòng - Mình đi thay nhớt cho xe máy thì anh sửa xe hỏi " Sao không để còn miếng nào hảy thay luôn! " Thì ra là gần cạn nhớt - Mình có thói quen là chạy xe khoảng 3-4000 km mới thay nhớt 1 lần! Còn đi Phượt thì đáng lẽ từ ở Ban Mê phải ngay nhớt nhưng do làm biếng và chắc chiến mã của mình cũng chưa có ý kiến!

Một thiếu sót Mình đã có thông tin nhưng không ghé qua :

http://dantri.com.vn/van-hoa/ky-la-quan-ca-phe-pho-nui-vua-ban-vua-duoi-khach-670089.htm

Đó là quán cafe 66 Đinh Tiên Hoàng của chú Chín Thứ! Thôi hẹn ngày về ngang Pleiku vậy! Kể cả quán bánh xèo Pleiku Bà Tám đường Trần Bình Trọng và bún mắm cua đường quyết tiến mà các Phượt có giới thiệu rất nhiều!

Từ Pleiku theo QL 14 đi qua cổng chào kết thúc thành phố ( hướng Bắc ) đi ngang 1 cây cầu thì nhìn bên trái sâu vô phía trong 100 mét - nếu không để ý sẽ không thấy - Cái này giống cái vụ mấy bảng chỉ đường ở Tây Nguyên!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112389&d=1396459284

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110490&d=1394093132

Từ ngã ba dưới ( tính từ Pleiku - vì có tới 3 ngã ba vào thủy điện Yaly ) có 3 đường vào Yaly:

1. là ngã ba theo hình! Tức là qua cầu rùi rẽ trái - Theo hình là 30 km nhưng km xe mình là 25 km nha! Các bạn chạy vào chừng 2km sẽ gặp một ngã tư. Từ đây rẽ trái đi chừng hơn 20 km là vào cổng Yaly!

2. là từ ngã ba dưới đi theo đường 14 khoảng 5 phút sẽ gặp ngã ba lớn bên trái - Đây là đường chính vào thủy điện nên ngay ngã ba này có biểu tượng bông hoa ( ??? ) của Tập đoàn điện lực rất lớn ngay ngã ba - từ đây chạy vào cũng gặp ngã tư mình mới nói - Đi thẳng theo ngã tư này sẽ vào Yaly!

3. là từ Kontum về Nam sau khi qua cây dầu 75 bên phải thì thấy ngã ba rẽ phải vào Yaly, đi 1 đoạn 2 bên đường rừng cây cao su mới trồng rất đẹp sẽ gặp lại ngã tư trên, rẽ phải theo ngã tư cũng vào Yaly

Cây dầu trên đường 14 mình nói :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112391&d=1396459284

Có ghi cây dầu số 75 đấy nhé!

Chú ý : xe máy không cho vào tham quan, phải mướn nguyên xe ô tô của Yaly để đi vào, vì từ ngoài cổng Yaly như hình mình chụp phải đi khoảng 7 km mới tới hầm thủy điện - nơi chứa các tuabin làm ra nguồn điện, nên Họ quy định hoặc xe ô tô chạy thẳng vào ( dĩ nhiên sau khi mua vé + khuyến mãi nhân viên Tập đoàn điện đưa mình đi và giới thiệu các thông tin rất hay ) hoặc bạn phải thuê 1 xe ô tô!

Mình có hỏi và được biết gần như Họ không có ô tô phục vụ sẳn mà phải thuê lại các nhà xe gần đó và cho mình thuê lại theo bảng giá quy định!!! Khi vào gần tới cổng các bạn thấy 1 thị trấn nhỏ - Đây là nơi Họ thuê các xe ô tô cho các đoàn xe máy vào thăm đấy!!!

Bảng giá và số điện thoại trường hợp bạn muốn thuê xe ô tô khỏi đợi chờ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110804&d=1394687997

1 góc hồ thủy điện :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110803&d=1394687955

Thông tin Yaly :


Công ty Thủy điện Ialy là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chịu trách nhiệm điều hành tổ hợp kỹ thuật công trình thủy điện Yali trên sông Sêsan.

Tiền thân của công ty là Nhà máy thủy điện Yaly, được khởi công xây dựng vào năm 1993 trên cơ sở tiềm năng thủy điện của thác Yaly, một trong những thác nước lớn nhất Việt Nam với độ cao 42 mét[1]. Lòng hồ thủy điện Yaly phần lớn nằm trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, thuộc lưu vực sông Pô Kô và Đắk Bla, công suất thiết kế 720 MW. Công trình hoàn thành vào năm 2003, với nhà máy chính đặt tại xã Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Vào năm 2002, Nhà máy thủy điện Sê San 3 được khởi công xây dựng với công suất thiết kế 260 MW với 2 tổ máy. Một năm sau, năm 2003. Nhà máy thủy điện Pleikrông được khởi công xây dựng với công suất thiết kế 100 MW với 2 tổ máy. Nhà máy thủy điện Sê San 3 bắt đầu lưới điện quốc gia lần đầu tiên vào năm 2006.

Đến năm 2007, Công ty Thủy điện Ialy được thành lập và quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn trên hệ thống bậc thang thủy điện Sê San, bao gồm Nhà máy thủy điện Yaly, Sê San 3 và Pleikrông

Theo Wiki thì Yaly hay Ialy là do cách gọi của các dân tộc bản địa khác nhau, tên nào cũng đúng! Nghĩa là : " nước mắt nàng Ly (?)" trong một câu chuyện rất xúc động - Chi tiết anh Goo nha các Phượt!!!

Kỷ niệm Yaly ( Ialy ) :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112390&d=1396459284

linhnam
03-04-2014, 23:36
@ Tiếp ngày 7


Mình có hỏi và có thông tin 1 xe 16 chổ các Phượt nhà mình có thể đến liên hệ hay mướn trước khi đến Yaly ( alo theo số phone trên hình ) là 300.000 ngàn! Giá này theo mình chấp nhận được!

Trước khi vào cửa có chú bảo vệ soát vé thì thấy bên phải là nhà hàng - resort Yaly

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112392&d=1396459284

Khu này khi xây dựng công trình thủy điện Họ mở cho các Vip : kỹ sư, COCC, chuyên gia nước ngoài và khách du lịch...đến sử dụng! Nhưng sau khi Yaly xong thì nó gần như bị bỏ hoang một cách không thể nào tàn tạ hơn! Mình nhìn vào thấy cỏ cao ngút ngàn !

Đúng là tiền "Chùa"!

Gần bên là khu du lịch Thác Yaly - Sau khi xây xong cũng xóa sổ luôn! Vì thác đã bị đập nước tràn qua mất rùi! Khi các bạn đi vào Yaly ( hầm trong núi ) nghĩa là các bạn đi trên con đường bê tông chắn ngang thác khi xưa

Lưu dấu :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110806&d=1394687997

Hết bảng rẽ phải vào thác cũ sẽ thấy resort bỏ hoang rùi tơi cổng bán vé nha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110805&d=1394687997

Gần đoạn này là nhà máy, nhà làm việc, trung tâm thí nghiệm, hệ thống tải điện để đưa điện vào lưới điện quốc gia...khá lớn mà Mình không chụp tấm nào!

Mình có thấy thông tin trước khi đi vào Yaly, đã dự tính nếu không có giang xe ô tô nào vào Yaly thì sẽ bỏ tiền túi ( lúc đó chưa biết giá cả! ) vào thăm nơi đặt các tuabin tạo dòng điện; Nhưng May quá - đợi đâu chắc 20 phút thì có 1 xe 16 chổ của điện lực Yaly từ Pleiku lên - Họ chở các bác thăm lại chiến trường xưa - các bác Hà Nội thấy 1 thằng mặt mày cháy nắng nên cho lên xe khi mình mở lời! Đến giờ vẫn mang ơn họ lắm!

Thế là vào thăm Yaly - chỉ tốn 30 k tiền vé!

Xe chạy vào - đường họ làm 1 chiều vào và 1 chiều ra rất khoa học - Chạy cập theo các bờ kè tạo thành các hồ chứa nước khác nhau khoảng 15 phút thì tới bãi dừng! Từ đây đi bộ ít phút là vào hầm xây dựng trong lòng núi - Nơi đặt các tuabin tạo điện từ sức nước chảy qua các ống làm quay tuabin!


Đường hầm đây ah :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112409&d=1396542718

Hình trần hầm hơi mờ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110846&d=1394688394

Các tuabin :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112408&d=1396542718

Mình tìm ảnh thác Yaly post cho vui đây - Bây giờ là quá khứ rùi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112410&d=1396542891

nguoilun
04-04-2014, 00:53
Nghe thấy nôn quá, chỗ nào cũng muốn đi hết. He he

thienbao11
04-04-2014, 07:45
Chào ! lại vào xem và thoáng nhớ lại ,nơi bạn qua cũng là nơi mà mình cũng qua ! xin phép bạn cho nhảy vào để gọi là thỏa niềm mơ ước "Phượt " như bạn nhé ,xin cám ơn !!
BIỂN HỒ ! "EM ĐẸP LẮM PLEIKU ƠI ! TRÁI TIM ANH NHƯ VỠ TAN RỒI..... ĐÔI MẮT PLEIKU ĐẸP TUYỆT VỜI !!! "

https://farm4.staticflickr.com/3822/13397193865_44ac6b43e7_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13397193865/) P1040463 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13397193865/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

MẶT HỒ MÊNH MÔNG NƯỚC !

https://farm3.staticflickr.com/2815/10150960853_657895090b_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/10150960853/) P1040455 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/10150960853/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

CỔNG CHÀO BUÔN HỒ MÌNH DỪNG CHÂN TẠI ĐÂY GIỐNG BẠN !

https://farm3.staticflickr.com/2879/13397166645_dae3d298eb_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13397166645/) P1040289 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13397166645/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

linhnam
05-04-2014, 00:51
@ Anh Thienbao1165 : Chổ nào em có hình thì Anh cũng có - Hay thật! Cám ơn và mong anh up ảnh nhìu nhìu cho phong phú thông tin anh nha!

@ Tiếp ngày 7 : Pleiku - Kontum


Rời Yaly - Tôi quay ra đường 14 và thẳng tiến Thành phố KonTum , tỉnh lỵ xa nhất của Tây Nguyên tính từ SG, thầm nghĩ là hoàn thành nửa chặng đường rùi!

Tự thưởng mình một đĩa cơm đối diện Ủy ban nhân dân thành phố KonTum (?) để lấy sức Phượt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110808&d=1394687997

Mình thấy rất nhiều Gia đình các dân tộc thiểu số ( Nhưng thật ra là chiếm đa số ở các tỉnh này so với người Kinh! ) vừa ăn cơm bụi như mình, mà sau lưng là một em bé nho nhỏ nằm gọn gàng với 1 tâm vải to trên lưng mẹ! Nhìn rất đặc trưng Tây Nguyên mà không bắt gặp hay thấy dọc đường Ban Mê, Pleiku...

Định đưa máy chụp mà thấy ngại ngại, nên giờ không có ảnh nào!

Sau khi ăn trưa xong, đã để ý một quán cafe khá "sang" trên đường tới quán cơm - Từ đường 14 các Phượt qua cầu Đakla là vào trung tâm thành phố KonTum! Tiếp tục chạy cập phải theo bờ sông cùng tên cầu là đường Bạch Đằng, thẳng khoảng ít phút gặp 1 ngã tư nhỏ > Từ ngã tư này rẽ trái ít mét theo hướng ra quốc lộ 14 là quán cơm mình nói, đối diện là ủy ban nhân dân thành phố

> ngã tư này chạy cập phải khoảng vài phút là tới Nhà Thờ Gỗ Kontum

> Đối diện nhà thờ Gỗ là Tòa Giám Mục KonTum , nằm trên đường trung tâm song song con đường có nhà thờ Gỗ

> Từ Tòa giám mục rẽ trái ( từ trong Tòa Giám Mục nhìn ra ) đi thẳng, qua 1 ngã tư đèn giao thông ( ngã tư này rẽ trái sẽ gặp quốc lộ 24 đi Măng Đen , đi Quảng Ngãi ) chừng 7 phút là gặp Cầu treo Konlor bắc qua dòng Đakla nổi tiếng

Quán cafe nằm gần cầu Đakla - sát vách khách sạn Đông Dương 3 sao cao cấp nhất Thành phố Kontum

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112432&d=1396633253

Quán làm theo kiểu "Gió và Nước " Bình Dương ấy!

Cảm thấy xấu hổ vì quán rất đẹp mà mình chụp chẳng ra gì - Phượt tham khảo web quán nha:

http://www.indochinehotel.vn/vn/indochinehotel/bar-cafe/

Thực đơn "bèo" :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112434&d=1396633253

Góc khác:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112433&d=1396633253

Sau khi nghỉ mệt, mình về khách sạn nhận phòng. Cám ơn 1 bạn có nick Una đã gởi tin cho mình tên và phone khách sạn:

" Sorry, bây giờ mình mới thấy. Tham khảo ở đây nha:
Khách sạn Thịnh Vượng :
- Địa chỉ : 16B Nguyễn Trãi - TP. Kon Tum.
- ĐT: 060.3914729 "

Tối mình có uống thêm 1 quán cafe rất đẹp và lãng mạn ( nhưng ngồi 1 mình lãng xẹt hà ) tên là I Love Kontum nằm đối diện khách sạn Thịnh Vượng luôn! Cám ơn bạn Una lần nữa!

Nó đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110830&d=1394688175

Phòng rất tinh tươm và sạch - khi đặt phòng cô chủ hỏi mình : " có lấy phòng có máy tinh không?" mình mới hiểu Họ trang bị computer cho khách xài nữa! Hiện đại thật, dĩ nhiên mình không cần máy, khỏi tốn thêm 50 k!

Phòng 200 k 1 đêm nhá!

Khách sạn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110827&d=1394688175

tiếp :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110829&d=1394688175

linhnam
05-04-2014, 01:04
@ Tiếp ngày 7 :

Phòng có bồn tắm luôn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110828&d=1394688175

Nhớ lại khách sạn Thành Công ở Ban Mê, mình không dám than phiền : nhưng tối ở Thành Công mình rất khó ngủ vì phòng không kín, có thể nghe âm thanh phía ngoài vọng vào, đặc biệt nhất là 1 đoàn hình như Sài Gòn ăn nhậu gần như cả đêm, cười nói, chuyện trò, ca hát...âm ĩ mà mình biết là Họ mặc kệ sự nghỉ ngơi của cá nhân khác ở chung với Họ! Ý thức vậy đó! Chắc Phượt bị như Mình rùi nhỉ? Hya tại mình khó tính?

Phòng Thịnh Vượng theo mình yên tĩnh - như sự yên tĩnh đến buồn chán của thành phố Kontum vậy! Wifi của khách sạn khá tốt! Mình thấy các xe ô tô biển Lào, Cambodia đậu chung trong khách sạn, chứng tỏ hotel này khá có tiếng! Cá nhân mình thấy hoàn toàn cho Phượt an tâm ở hotel nào!

Quảng cáo không cò kiết zì đâu nhá!!!

Thói quen sưu tầm các khách sạn, sẳn tặng Phượt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110809&d=1394687997


Hotel Trúc Hoàng Hà nằm ngay gần Thịnh Vượng! Nhìn khá to theo tiêu chuẩn Kontum

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110821&d=1394688120

Hotel Xanh nằm gần cầu treo Konlor, hơi xa trung tâm ( 07 phút ! ) nhé! Chắc dành cho tây ba lô!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110820&d=1394688120

Sát cạnh và đối diện Xanh hotel là Konlor hotel nha! Nhìn thấy trong hình luôn ây!

Các điểm tham ở trung tâm

Sát 2 khách sạn Xanh và Konlor là cầu treo Konlor + nhà rông Tây Nguyên được xây lại sau khi bị 1 học sinh đốt ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110819&d=1394688120

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110854&d=1394688439

Cầu treo đấy ah! Nó nổi tiếng vì là cầu treo cốt thép thuộc dạng đầu tiên của Tây Nguyên thui...

KonTum xưa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110850&d=1394688394

Ngủ ngon cả nhà - Còn tiếp!

buonnon
05-04-2014, 09:56
@ Linhnam; Mình cũng rất gét sự vô ý thức của các đoàn vào lúc đêm- chỉ biết tự sướng và ko quan tâm đến ai xung quanh cả.

linhnam
05-04-2014, 14:18
@ Linhnam; Mình cũng rất gét sự vô ý thức của các đoàn vào lúc đêm- chỉ biết tự sướng và ko quan tâm đến ai xung quanh cả.

Vậy là nick : Buonnon khó tính giống mình rùi!!!

duonghai
06-04-2014, 16:49
Cám ơn linhnam. về sự hướng dẫn đường đi Hòn Bà.Năm nay nếu có dịp trở lại NT,mình sẽ đi Hòn Bà theo hướng của bạn.Còn điều nữa mình cũng cám ơn bạn là.Nếu ko có bạn chỉ rõ,thì cho đến nay,mình vẫn chưa đưa hình vào bài viết được.Vì cứ đưa vào ALBum rồi,nhưng ko chọn puplic và cứ xóa AB. Cho nên đến nay làm theo linhnam mới được.!!!

( Re: Chuyến đi miền đông và miền trung lần 2 bằng xe gắn máy)

Đăng những hình ảnh này lên cùng bài viết.Mỉnh rất cám ơn bạn linhnam,anh tuan_coi,bạn SaLeOff 247,bạn thinhduyquach và sangntag.Cũng như các bạn khác đã hướng dẫn trên D.Đ.Chuyến đi cũng ko có gì quan trọng lắm trong cuộc sống đời thường.nhưng đó cũng là một kỷ niệm đẹp.nếu mình biết trân trọng nó .Một lần nữa xin cám ơn, và chúc các bạn đã giúp đở mình, gặp nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Thân Chào! )

Last edited by duonghai; 03-04-2014 at 22:42.

linhnam
08-04-2014, 10:31
@ Duonghai : Dạ đâu có gì đâu anh! Em vừa trải qua 1 tuần đau đầu! Hy vọng trong tuần này sẽ chia sẻ xong bài này!

Chúc anh thành công và nhiều niềm vui trong ngày Giỗ Tổ tới nha!

linhnam
13-04-2014, 10:44
@ Tiếp :

Nhà thờ Gỗ KonTum

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110817&d=1394688079

Góc bên hông nhà thờ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110818&d=1394688120

Thông tin wiki :


Nhà thờ chính tòa Kon Tum hay còn được gọi là nhà thờ Gỗ, là một nhà thờ Giáo hội Công giáo nằm ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1913 do các linh mục người Pháp khởi xướng, hiện nay dùng làm nhà thờ chính tòa, nơi đặt ngai tòa của vị giám mục giáo phận Kon Tum.
Nhà thờ này theo kiến trúc Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na - sự kết hợp giữa phong cách châu Âu và nét văn hóa của Tây Nguyên Việt Nam.
Nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là gỗ cà chít. Các bức tường của nhà thờ đều được xây bằng kiểu vữa trộn rơm, một kiểu làm nhà truyền thống ở miền Trung Việt Nam.
Ngoài ra trong khuôn viên nhà thờ còn trưng bày các sản phẩm dân tộc và tôn giáo, các cơ sở may, dệt thổ cẩm, cô nhi viện.

Bên hông phải nhà thờ có một cánh cửa nhìn tưởng khóa trái, nhưng các Phượt cứ mở cửa là vào được bên trong nha - Lúc mình vào có các Anh, chị công giáo đang cầu nguyện nên không dám chụp hình bên trong!

Tiếp theo là Tòa Giám Mục KonTum : Chủng viện Thừa Sai Kon Tum hay còn được gọi bằng tên gọi khác là Tòa giám mục Kon Tum được xây dựng vào năm 1935 và hoàn thành vào năm 1938. Chủng viện tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn, bốn phía được bao bọc bởi những bức tường cao, mặt chính trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum.

Bài viết: http://news.zing.vn/Diem-du-lich-hap-dan-tai-vung-dat-Nga-ba-Dong-Duong-post307193.html

Nguồn Zing News


Nhìn từ trong ra ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110811&d=1394688079

Khuôn viên Tòa Giám Mục

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110812&d=1394688079

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110816&d=1394688079

Một góc nửa tòa nhà :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110815&d=1394688079

Góc giữa khối nhà - Giữa 2 bậc cầu thang lên và xuống là hình ảnh Đức Mẹ Mang Gùi theo truyền thống Tây Nguyên rất đặc trưng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110810&d=1394687997

linhnam
14-04-2014, 13:40
@ Tiếp ngày 7 :


Ngay sau lưng tượng Đức Mẹ đeo gùi là 2 bậc cầu thang lên, xuống dẫn vào phần kiến trúc chính khối nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112686&d=1397457505

Một bảo tàng văn hóa các dân tộc anh em ở Bắc Tây Nguyên rất đặc trưng - nếu vào Tòa giám mục mà bỏ qua bảo tàng này là một thiếu sót rất lớn

Ngôn ngữ các dân tộc anh em :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110814&d=1394688079

Lưu ý bảng thông báo thời gian nha:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110813&d=1394688079

Hình ảnh phía trong Phòng truyền thống :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110850&d=1394688394

Dụng cụ đồng áng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110849&d=1394688394

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112683&d=1397457505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112685&d=1397457505

thienbao11
15-04-2014, 09:20
Cho mình "ĐU "theo với !!
https://farm3.staticflickr.com/2884/11920270494_27440d91ab_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920270494/) P1040314 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920270494/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm3.staticflickr.com/2844/13861733295_40c25ff816_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13861733295/) P1040323 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13861733295/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Vòng xoay ngay cầu Dak' Bla !!

https://farm4.staticflickr.com/3702/13861820393_0cc58b0e23_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13861820393/) P1040343 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13861820393/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

huyensau
16-04-2014, 02:10
Chào anh linhnam ạ, cảm ơn anh rất nhiều về bài chia sẻ chi tiết cho cung đường này. Đọc bài của anh em chỉ mong chóng đến 30.4 để đi thưởng thức đồ ăn :D vâng, đợt này nhóm em cũng chạy một nửa phía Bắc Tây Nguyên, từ Ngọc Hồi (Bờ Y) xuôi xuống BMT. Hóng kinh nghiệm Bờ Y của anh :)
P.S: cho em hỏi một chút về đường xá ạ, từ Ngọc Hồi đi BMT - đường QL14, ngoài việc bị Hugo bắn tốc độ, thì đường đã làm xong hết chưa anh? Bạn em đi cuối năm 2013 khi đường đang dang dở, 150km từ Pleiku về BMT đi hết gần 1 ngày :|

thienbao11
16-04-2014, 07:15
Chào !theo những thông tin gần đây đường 14 te tua ,những cơn mưa đầu ở Tây Nguyên càng làm 14 khó đi chưa đâu vào đâu cả !bạn hãy tìm thông tin qua số đt sở gtvt dak'lac thử xem ,Thân !

TANSPACE
17-04-2014, 15:30
chúc mừng các bạn, nhớ Nha Trang quá rồi

linhnam
19-04-2014, 17:21
@ Ngày 8 : Kontum - Pờ Y - Măng Đen - KonTum

Buối tối ở thành phố "buồn" Kontum theo hướng dẫn của cô chủ khách sạn, mình ra ăn quán bún cua khá đông khách ngay trung tâm thành phố! Từ cầu Đakla vào trung tâm Kontum các Phượt nhà mình rẽ phải vào đường Bạch Đằng, qua khỏi quán cafe Đông Dương một đoạn là thấy một quán duy nhất bên trái đường, gần đoạn cong rẽ trái đi Nhà thờ Gỗ nha!

Quán này thấy khá đông khách buổi chiều, vì chổ ngồi nhìn ra bờ sông Đakla hay vì Món bún cua ngon ??? ( Nhưng sẽ khó ăn nếu các Phượt không quen mùi Cua! )! Mình gọi 1 tô bún cua ít bún + 1 đĩa gỏi gồm : chuối cây ( hay bắp chuối non) + rau gia vị thơm nồng + da heo giòn ngọn + ăn kèm bánh đa kiểu miền Trung + chén mắm chấm rất đặc trưng của quán ...Nghĩ giờ còn thấy thèm! Không uổng công quên ăn món này ở thành phố Pleiku!

Tiếc là không còn pin để chụp ảnh - Định hôm sau quay lại lấy ảnh và thưởng thức lần nữa nhưng không dự trù được chuyến đi Măng Đen kết thúc trễ vậy!

Sáng mình tạt ngay chợ Trung Tâm mua 1 bao tay mới, vì cái cũ đã bốc mùi rùi!

Rời trung tâm sau khi dùng điểm tâm nhẹ với bún bò Huế trên đường QL 14 chạy ngang thành phố Kontum! Từ đây đi thẳng huyện Ngọc Hồi!

Vòng xoay theo hướng từ Măng Đen - Ql 24 Quãng ngãi gặp Ql 14 : Nếu rẽ phải là đi Pờ Y!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110826&d=1394688175

Đoạn đường này như đã cánh báo; Mong các Phượt di chuyển đúng tốc độ quy định, vì mình có chia sẻ đoạn gặp các "Anh" gần tượng đài chiến thắng Đak Tô - Tân Cảnh!

Nhà rông Tây Nguyên ngay bên trái tượng đài chiến thắng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110832&d=1394688233

Tượng đài ;

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110831&d=1394688175

Cận cảnh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110833&d=1394688233

Và 1 nòng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112797&d=1397902868


Theo wiki :

Chiến dịch Đắk Tô, thường được biết đến là trận trận Đắk Tô - Tân Cảnh là trận đánh mở màn cho Chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1972 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 1972 trên địa bàn Đắk Tô và Tân Cảnh thuộc tỉnh Kon Tum. Đặc biệt trong chiến dịch này, Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam đã sử dụng xe tăng hạng trung T-54 và tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka (AT-3 Sagger) của Liên Xô gây nhiều thiệt hại cho đối phương.

Cũng theo anh Google thì có tới 2 chiến thắng Đak Tô - Tân Cảnh nha :

Chiến dịch Đắk Tô-Tân Cảnh hay Trận Đắk Tô - Tân Cảnh năm 1967, là một trận đụng độ trực tiếp giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ, diễn ra từ ngày 3 dến 22 tháng 11 năm 1967, tại cứ điểm E42 (còn gọi là đồi Charlie) gần quốc lộ 14, thuộc xã Tân Cảnh cũ, nay thuộc địa bàn thị trấn Đắk Tô huyện Đắk Tô tỉnh Kon Tum.

Từ ngã ba tượng đài theo ql 14 đi tiếp thì gặp ngã tư này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110834&d=1394688233

Từ đây nếu rẽ phải theo hướng Bắc sẽ đi tiếp lên Đak Glei - rùi rời KonTum đi Quãng Nam - Đà Nẳng và các tỉnh Bắc Trung Bộ!

Nếu rẽ trái sẽ theo Ql 14c quay trở lại Nam Tây Nguyên!

Từ ngã tư này đi thẳng 1 đoạn sẽ gặp "Ngã ba Đông Dương của Việt Nam" :

Chú ý là hình này mình chụp hướng từ cửa khẩu Pờ Y về Ngọc Hồi nha!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110845&d=1394688312

thienbao11
21-04-2014, 14:05
BẮC TÂY NGUYÊN ! ĐẾN VỚI TAM BIÊN
https://farm3.staticflickr.com/2924/13964725193_75051ed17d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13964725193/) P1040355 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13964725193/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Vào thăm cao điểm 601 ,án ngự bắc KONTUM ,khống chế con đường 14 chiến lược vùng 2 chiến thuật ,địa bàn chiến lược của sư đoàn 23 quân lực VNCH " NAM BÌNH ,BẮC PHẠT, TÂY NGUYÊN TRẤN " !

https://farm8.staticflickr.com/7333/13941562172_7963693d70_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941562172/) P1040363 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941562172/) thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
21-04-2014, 14:23
" Ôi !Tu Mơ Rong, ĐakTo, Presk ,Snoun,trưa Khe Sanh gió mù, đêm Hạ Lào thức sâu ! vâng chính anh vừa ở lại một mình Charlie tên vẩn chưa quen người dân thị thành !"

https://farm6.staticflickr.com/5218/13941581711_07be4eb03a_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941581711/) P1040374 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941581711/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Trận địa nơi giao tranh ác liệt ,hai bên tổn thất nặng nề, Một thời gian " Nồi da xáo thịt " .

20 năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ một rừng xương khô ,gia tài của mẹ một núi đầy mồ !!

https://farm8.staticflickr.com/7447/13941574032_df4d2a4621_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941574032/) P1040381 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941574032/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Ngọc Hồi tọa độ chết ! vùng đánh phá ác liệt,vùng tự do oanh tạc

https://farm8.staticflickr.com/7227/13941592911_c5c663e106_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941592911/) P1040393 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941592911/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Tôi và bạn đã đến đây !

https://farm3.staticflickr.com/2905/13964747333_6936dbd93e_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13964747333/) P1040390 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13964747333/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr



Cột mốc thời gian không thể nào quên ,đúng 9:36 am ngày mùng 3 Tết 2013 chúng tôi đã đạt chân đến TAM BIÊN !

https://farm6.staticflickr.com/5548/11920318984_90740669cf_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920318984/) P1040412 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11920318984/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Nơi biên cương TỔ QUỐC !

https://farm8.staticflickr.com/7010/13965202123_23292b8bc7_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13965202123/) P1040410 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13965202123/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7183/13941589512_cc2b6f27cb_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941589512/) P1040414 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13941589512/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

linhnam
22-04-2014, 00:43
@ Anh Thienbao : Thật ra dự tính lúc đầu chuyến đi là sau khi kết thúc chặng Kontum với Pờ Y và Măng Đen em sẽ theo ql 14c về lại Nam Tây Nguyên : Từ Plei Kần sẽ về Vườn quốc gia Chư Mom Ray, rùi theo đường 14c Gia Lai - Đaklak về kết thúc ở Đak Mil hay thành phố BMT! Nhưng phát sinh công việc nên em phải quay đầu xe lại đường 14 chính đã đi để về Đà Lạt! Đây chắc là tiếc nối lớn nhất và quan trọng của chuyến đi !

Hứa sẽ quay lại ngã tư này và rẽ trái về Ban Mê!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110834&d=1394688233

Xin mượn link tuyến đường này của anh nguyenhoangha :

https://www.phuot.vn/threads/28758-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8F

thienbao11
22-04-2014, 08:46
@ Anh Thienbao : Thật ra dự tính lúc đầu chuyến đi là sau khi kết thúc chặng Kontum với Pờ Y và Măng Đen em sẽ theo ql 14c về lại Nam Tây Nguyên : Từ Plei Kần sẽ về Vườn quốc gia Chư Mom Ray, rùi theo đường 14c Gia Lai - Đaklak về kết thúc ở Đak Mil hay thành phố BMT! Nhưng phát sinh công việc nên em phải quay đầu xe lại đường 14 chính đã đi để về Đà Lạt! Đây chắc là tiếc nối lớn nhất và quan trọng của chuyến đi !

Hứa sẽ quay lại ngã tư này và rẽ trái về Ban Mê!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110834&d=1394688233

Xin mượn link tuyến đường này của anh nguyenhoangha :

https://www.phuot.vn/threads/28758-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8F
Lần sau nếu có đi hú mình ,làm bạn đồng hành 1 chuyến nhé !!

thenorth
22-04-2014, 14:12
mong chờ thêm nhiều hình ảnh của bạn nữa hình đẹp vô cùng






balo the north face (http://balothenorthface.net/) | balo north face (http://balothenorthface.net/)

linhnam
22-04-2014, 23:36
@ Thenorth : Cám ơn bạn nha!

Tiếp hành trình tại ngã ba Đông Dương :


Từ trung tâm thành phố KonTum đi Ngã ba Tượng Đài chiến thắng Đak Tô - Tân Cảnh khoảng 40 km, đường ql 14 đoạn này khá ít xe hơn các đoạn 14 Nam Tây Nguyên và cũng không bị trình trạng "sửa và chửa " cầu đường nên dễ đi ( Tính cập nhật lúc mình đi nha! ), chạy thẳng 1 lèo sẽ đến Ngã ba này!

Từ ngã ba Chiến Thắng Tân Cảnh rẽ trái đi khoảng 20 km tới ngã tư giao nhau quốc lộ 14 đi tiếp hướng Bắc và ql 14 c về vườn quốc gia Chư Mom Rây và Nam Tây Nguyên; Từ đây các Phượt nhà mình cứ thẳng hướng Tây là lên cửa khẩu quốc tế Pờ Y.

Từ Plei Kần ( ngã từ 14 và 14 C ) đi hướng Tây khoảng 12 km sẽ tới " ngã ba Đông Dương " như hình mình post - Nếu rẽ trái là đi Cambodia , còn đi thẳng là về cửa khẩu Pờ Y nha ( 5 Km )

Pờ Y chụp từ xa - Vì sợ các bảng cấm chụp ảnh nên không dám "ngang nhiên " chụp cận cảnh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110844&d=1394688312

Hình này chụp sau khi mình rời cột mốc ra Pờ Y

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110838&d=1394688272

Trước mặt hàng xe tải đang đậu chờ qua nước bạn chính là cửa khẩu Pờ Y:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110843&d=1394688272

Quay lại " ngã ba Đông Dương " có 2 con đường đi Pờ Y:

1. Là theo 1 bài trên Phượt thì từ ngã ba này rẽ trái hướng đi Cambodia sẽ tới cột mốc 3 nước! Mình đã đi Cột mốc bằng con đường này : Tới ngã ba mình chưa dám chắc nên quay đầu xe 1 đoạn ngắn hỏi thăm đường vào cột mốc - Một chị nhà ngay gần đó nói: " cứ đi khoảng 5,6 km gì đó sẽ tới!" > Mình liền hùng dũng thẳng hướng Cambodia mà đi! Má ơi con đường đi từ ngã ba vào toàn là đèo dốc và đất đỏ - Cảm giác rất hoang vắng vì 2 bên đường gần như là dốc núi , rất dễ té ngã nếu không chạy ôm cua; Đặc biệt khi có xe tải chở hàng bò một cách chậm chạp thôi nhưng bụi và đất đỏ bốc lên làm Mình muốn ngộp thở! Các bạn Phượt theo đường này phải cực kỳ cẩn thận nha! Từ ngã ba vào thẳng cứ chạy 1 đường duy nhất, không hề có ngã rẽ khác nên không sợ lạc > đúng 8 km sẽ thấy đồn Biên Phòng bên tay phải đường!

Mình vừa tới đồn Biên Phòng thì gặp 1 anh biên phòng vừa đi đâu về - liền hỏi : " anh ơi cho em hỏi đường vào cột mốc?" - Anh biên phòng còn khá trẻ nhìn mình như dò xét - hỏi mình có mang theo chứng minh thư không? Sau đó chỉ mình rẽ phải ngay ngã ba trước cổng đồn Biên Phòng đi thẳng 7 km thì tới một ngã tư nhỏ - Từ ngã tư này rẽ trái 1 km lên đoạn đường dốc là tới cột mốc 3 nước!

Các khoảng cách mình vừa ghi được đo bằng km xe máy mình ấy! nên khá chính xác các Phượt yên tâm nha!

Các phượt nhà mình nhớ mang giấy tờ cá nhân đầy đủ khi vào thăm các vùng biên giới nha!

Đây là con đường đất đỏ 8 km từ ngã ba Đông Dương vào đồn Biên Phòng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110835&d=1394688233

Phải xắn quần và cởi giày khi qua ngầm này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110836&d=1394688233

Từ ngã ba rẽ phải 7 km đồn Biên Phòng tới cột mốc là đường bê tông hoàn toàn, xe 4-7 chổ có thể đi thoải mái , Mình đoán là Nhà nước xây dựng khi các Bác lãnh đạo vào khánh thành cột mốc!!!?

Cận cảnh cột mốc Đông Dương :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110837&d=1394688272

Lối lên cột mốc phải leo một dốc nhỏ!

Và rùi :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110839&d=1394688272

linhnam
23-04-2014, 00:04
@ Cột mốc Đông Dương :



3 mặt của Cột Mốc :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110840&d=1394688272

2 nước Anh Em:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110841&d=1394688272

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110842&d=1394688272

Từ ngã tư nhỏ Mình vừa ghi trên là cách thứ 2 đi Pờ Y - Mình mong các Phượt chinh phục Pờ Y có thể đi con đường này - Đỡ nguy hiểm và thêm 1 đoạn đường mới cho tuyến Pờ Y - Kon Tum! Dĩ nhiên có thể đi Pờ Y ( cột mốc theo đường 1 và về lại thành phố Kontum theo đường 2 )!

2. là từ ngã tư nhỏ rẽ trái 1 km đường dốc ( bê tông hoàn toàn ) sau khi thăm xong cột mốc ĐD các Phượt quay lại ngã tư này - Tại đây có 1 trạm gác của Biên Phòng - Mình vào hỏi thăm 2 anh đang trực ở trạm mà thật ra chỉ là một mái nhà tạm bợ thì các Anh rất nhiệt tình chỉ mình đừng quay về bằng đường cũ - Cứ từ ngã tư thay vì rẽ trái lên cột mốc thì đi thẳng sẽ găp cửa khẩu quốc tế Pờ Y! Mình mừng húm và quyết định đi con đường mới này - vừa đỡ nguy hiểm - vừa tới ngay cửa khẩu Pờ Y mà không cần đánh vòng lại "Ngã ba Đông Dương!"

Đoạn ngã tư nhỏ này tới Pờ Y chỉ có 9 km, đoạn này bê tông khá giống đoạn 7 km từ đồn Biên Phòng vào cột mốc! Theo con đường mới này chạy cứ thấy thấp thoáng tòa nhà và khu kinh tế cửa khẩu, kể cả con đường nhựa thông thương giữa 2 nước Việt và Lào mà chạy tới 9 km mới tới cửa khẩu!

Đi hết 9 km là gặp hàng rào kim loại bên phía Việt Nam ( nằm giữa 2 khối nhà đóng mộc xuất nhập cảnh 2 nước nha! ) để Hải quan cửa khẩu kiểm tra xe và hàng hóa. Mình ngừng lại nghĩ mệt, định chụp 1 tấm ảnh nhưng khá ngại - kết quả là nói chay cho Phượt ráng hiểu dùm!

Nói thêm là : Theo lời hai anh Biên Phòng thì trên đoạn 9 km ra cửa khẩu có hai ngã ba bên phải đi đường mòn của người dân địa phương có thể ra lại đoạn ql 14 giữa cửa khẩu Pờ Y và ngã ba Đông Dương nha! Mình không thử gợi ý này của các Anh vì muốn biết cảm giác qua cửa khẩu như thế nào!

Tự làm bản đồ nhờ anh Google vậy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112873&d=1398185979

Sau khi rời hàng rào thông quan mình chạy thẳng rời tòa nhà cửa khẩu bên Việt Nam ngược hướng về Ngọc Hồi mà không bị ai "hỏi thăm"; Sực nhớ không biết các Phượt nhà mình có được đi thăm cột mốc bằng đường này không ( nghĩa là phải chạy xe qua khỏi tòa nhà làm việc phía Việt Nam - đến hàng rao thông quan kim loại thì rẽ trái vào Pờ Y - chứ không được qua khỏi hàng rào! ) >>> thì anh Biên Phòng cửa khẩu trả lời Mình các Phượt nhà ta hoàn toàn có thể di chuyển đường này vào Pờ Y nha!

Tạm biệt Pờ Y - Mình quay lại Măng Đen!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112682&d=1397457505

thienbao11
23-04-2014, 08:13
Chào ! lại lên để xem bài viết đây ! đúng là khi vào từ Ngọc Hồi đến một ngã ba có một vòng xoay to : nếu rẽ trái vào thì đó là hướng đi Cambodia,hướng nầy đường đất đỏ rất khó đi,nhất là mùa mưa , các bạn muốn đi phải có 2,hoặc 3 xe để hổ trợ lẫn nhau ! ,nếu quẹo phải các bạn sẽ đi qua một trạm thu phí bỏ trống ,đây là đường vào cửa khẩu Pờ Y ,trước khi đến cửa khấu sẽ gặp một ngã 3 nhỏ (không có vòng xoay ),theo hướng dẩn của người dân ,mình quẹo trái tại đây theo một đường đất khoảng 1km vòng qua một hồ nhỏ thấy một trụ tháp nước cao ,khi đi lên hết dốc đất sẽ thấy đường bê tông ,đó là đường tuần tra biên giới ,rẽ trái trên đường bê tông đi lên cột mốc,khi gần đến ta gặp một căn nhà nhỏ đó là chổ nghỉ ngơi của các chiến sỉ trực bảo vệ cột mốc ,phải leo lên một đoạn bậc thang là gặp CỘT MỐC TAM BIÊN !
Đây là đường đất đi tắt lên đường bê tông tuần tra ! hình chụp khi mình đi xuống (cái hồ nước các bạn thấy đó !)

https://farm3.staticflickr.com/2897/13977153574_ea5592c9f5_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13977153574/) P1040394 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13977153574/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đường bậc thang lên cột mốc !

https://farm8.staticflickr.com/7451/13973557342_0cdb640e8e_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13973557342/) P1040398 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13973557342/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đây ! cột mốc chủ quyền biên giới ! ( ĐẤT NƯỚC TÔI , ĐẤT NƯỚC TÔI ,ĐẤT NƯỚC TÔI !!!HẠT MUỐI CHIA ĐỀU ,DẪU NO DẪU ĐÓI,TA BẠN VẸN TÌNH ĐẮNG,NGỌT CÙNG VUI )

https://farm8.staticflickr.com/7010/13965202123_23292b8bc7_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13965202123/) P1040410 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13965202123/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
23-04-2014, 08:27
Gặp một toán chiến sỉ Lào lên kiểm tra cột mốc, làm một tấm hình kỷ niệm VIỆT LÀO HAI NƯỚC CHÚNG TA , TÌNH SÂU HƠN NƯỚC HỒNG HÀ CỬU LONG ! ( khi chụp mình kêu các bạn Lào qua đứng trước quốc huy VN,do thuận sáng ,nhưng các bạn Lào tù chối ,mình hiểu ngay,thế là vi phạm chủ quyền VN,vì khi chụp như thế bạn chưa được phép và một lý do tế nhị bạn đang có vũ khí trên tay )

https://farm3.staticflickr.com/2907/13996751463_fae8241790_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13996751463/) P1040409 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13996751463/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đường bê tông tuần tra biên giới và đất trời biên giới quê hương !!

https://farm6.staticflickr.com/5148/13973568262_7cc2491f32_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13973568262/) P1040417 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13973568262/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm3.staticflickr.com/2902/13976762335_71d13f7647_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13976762335/) P1040413 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13976762335/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Cửa khẩu Bờ Y !

https://farm3.staticflickr.com/2914/13996758383_3cab99d6e4_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13996758383/) P1040422 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/13996758383/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Cửa khẩu Lào !

https://farm8.staticflickr.com/7310/11942141335_fb62bfd8f1_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942141335/) P1040442 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942141335/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Qua thăm đất nước Triệu Voi !!

https://farm6.staticflickr.com/5496/11942585144_810d8f4294_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942585144/) P1040429 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942585144/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Quảng cáo viên BEER LAOS !!

https://farm3.staticflickr.com/2894/11942989736_228f4b8a5d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942989736/) P1040436 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942989736/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

VIỆT NAM !

https://farm4.staticflickr.com/3757/11942592044_1b93fc98be_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942592044/) P1040448 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942592044/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

LAOS !!

https://farm8.staticflickr.com/7382/11942997116_18ea04275c_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942997116/) P1040449 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11942997116/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

linhnam
23-04-2014, 09:17
@ anh Thienbao : bia lào uống ngon lắm anh ơi, bạn em vừa mở 1 quán bán bia lào nhập về tại cầu ông Tạ đường Trường Sa ấy! Bữa nào rảnh làm ít ít anh?
Em có bài chia sẻ Lào ấy anh! Đang dùng phone nên không post link được! Nhớ bữa ở Vangvieng uống bia lào và thử tiết canh vịt rất ngon + bia lào ở viêng chăn...chèm chẹp!

linhnam
25-05-2014, 13:03
@ Tiếp - Sau cả tháng mới quay lại Web :


Sau khi thăm ngã ba Đông Dương - cột mốc 3 nước và cửa khẩu, mình quay lại ngã ba Đak tô ăn trưa và thẳng tiến thành phố KonTum > Khu du lịch Măng Đen

Bữa ăn hoành tráng với dưa giá + cà pháo + cá chiên ngay gần ngã ba Tượng đài:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114487&d=1400996859

Và về lại quốc lộ 24 đi Quảng Ngãi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110822&d=1394688120

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110823&d=1394688120

Một Kn rất đáng nhớ - ngay đoạn mình ngừng lại chup ảnh cột km trên là ngay trên đèo Măng Đen ( thật ra đường 24 từ Kontum đi Măng Đen qua rất nhiều đèo - dốc chứ không chỉ có 1 đèo MĐ nha - các Phượt cẩn thận xăng dầu đầy xe vì khó tìm cây xăng đoạn này! ) thì thấy rất lạnh - mưa nhỏ nhưng ướt áo khoát do chênh lệch độ cao đèo - nên mình lạnh run mà không có mang áo mưa! Lúc này thấy một gia đình ngược chiều di chuyển bằng xe máy hướng Măng Đen > Kontum đang cởi áo mưa vì Họ vừa qua khúc mưa trên đèo - Mình thấy thế quay lại nói :

- Anh chị làm ơn bán lại em chiếc áo mưa nha! Em lạnh quá
- Trả Lời : Đây, anh cứ mặc vào ( cô vợ )

không bị mất tiền, thêm một kn rất đáng nhớ về người dân địa phương!!!

Thế là mình mặc áo mưa - dù vẫn lạnh và ướt quần jean nhưng cảm thấy vui chừng nào!

Cuối cùng cũng thấy Măng Đen:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114489&d=1400997711

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110825&d=1394688175

Trên là hình đài Đức Mẹ Măng Đen nổi tiếng - từ ql 24 lên măng đen gặp ngã ba bên trái có bảng chỉ dẫn vào chứng 05 phút là thấy Đài Đức Mẹ bên trái đường nhựa ( xe ô tô lớn có thể vào thoải mái)! Ngã ba này xem như cũng là đi gần hết khu MĐ rùi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114490&d=1400997711

Nguyenan09
03-10-2015, 08:39
Tôi đã đi khắp Việt Nam và phải nói rằng đây là khách sạn có địa điểm lý tưởng nằm ngay trung tâm đường Trần Phú. Mường Thanh Nha Trang Centre Phòng rất rộng nhiều thang máy rất thuận tiện cho gia đình có trẻ nhỏ. Ăn sáng buffet rất đầy đủ đánh giá rất cao.Bãi biển riêng có dù bằng tranh rất thích chỉ cần đi bộ ngang qua đường là có thể tận hưởng.Điều quan trọng là giá cả cực kỳ hợp lý so với các khách sạn khác tôi thấy đó rất tuyệt. Mình rất hài lòng với khách sạn. Mình lên mạng tìm khách sạn trước khi đi du lịch thì tình cờ thấy được trang YESGO.vn mình thấy củng OK. Các bạn tham khảo thông tin trang mà mình đặt phòng: http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang/muong-thanh-nha-trang-centre-10106.htm