PDA

View Full Version : Cafe Hà Nội



titti
09-04-2008, 11:29
Cafe Năng ~ 6 Hàng Bạc
Cafe Năng ~ 129 Triệu Việt Vương
Cafe Năng ~ Đường Thành
Cafe Lâm ~ 60 Nguyễn Hữu Huân
---
Bên cạnh đó có cafe trứng ở Giản hoặc là Cafe phố cũ ở Hàng Gai

Cafe Mai, cafe Thái
:)
các bác tiếp tục bổ sung giùm em với
Thx ^________^(NT)



https://i35.photobucket.com/albums/d190/titti131/108952353_9f5e81cd24-1.jpg

kemdau
07-11-2009, 22:17
e bổ xung nhớ:
Cafe Chim xanh blue bird ở Khúc Hạo, yên tĩnh, thiên nhiên, rẻ, nhưng đồ uống ko ngon.Chỉ ngồi hóng mát và buôn chuyện là nhất
Cafe 1b mã mây
Nước gạo rang trên gác số 14b Đinh Liệt
Cafe Hàng hành, cả 1 dãy, nhưng e chỉ chấm hàng đầu tiên ngồi nhìn ra bờ Hồ.
Cafe Hapro ngồi ở Bờ Hồ cũng tuyệt, đồ uống tạm nhưng đc cái view đẹp nhứt Hn luôn....
Còn cafe ở Cột Cờ nè, đẹp và ngon.
Nhìu lắm, ko nhớ vì lâu rồi ko ra Hn, chuyến này e ra cập nhật tiếp rồi cho các bác vài comment nhé

Mushroom
10-11-2009, 16:07
Mùa đông này em chiến HN đây, thèm nhâm nhi café, nghe Phú Quang giữa mùa đông HN nhưng chưa tìm ra được quán :D Cho em hỏi các bác HN biết quán café nào mở nhạc Phú Quang ko ạ?

Bách Hợp
11-11-2009, 12:07
Cafe Hà nội thì kể sao cho hết, nói chung ngày càng nhiều quán
Cafe Thọ ở Triệu Việt Vương
Cafe Mai đối diện Ks Nikko
Cafe Maxx hàng Bông ( mình hay đến)
Cafe Bích gác 2 Đinh Tiên Hoàng ( thấy bảo sắp đóng cửa vì bán )
Cafe Huy ở Thái Thịnh cũng có khá lâu rồi, cafe uống dc
Cafe ở khu nhà thờ, thấy các teen nhà mình thích sohot, còn tớ thì thích ngồi vỉa hè nhìn người hơn
Cafe ở Điện Biên Phủ ( nhưng càng ngày càng chán)
Cafe ở ven hồ Trúc Bạch, thích ngồi trên sân thượng of tầng 4, ở dưới là nhà hàng, nhưng quên tên quán rồi, và ghét cafe ở Bảo Oanh
... Đó là chưa kể đến 1 loạt các quán cafe mới mở trong vòng 4, 5 năm qua, kể hết thì loạn mất ... :D, có người nói nếu mỗi quán cafe ở Hnoi là 1 chấm đỏ thì trên bản đồ Hnoi sẽ toàn màu đỏ.

tthhung124
04-12-2009, 10:18
Đợt Tết này, về quê, ghé qua Hà Nội sẽ ở chơi 1 ngày cho biết. Ở ngay gần HN mà chưa có dịp đi thăm thủ đô

L'coxt
04-12-2009, 15:23
... và ghét cafe ở Bảo Oanh
... Đó là chưa kể đến 1 loạt các quán cafe mới mở trong vòng 4, 5 năm qua, kể hết thì loạn mất ... :D, có người nói nếu mỗi quán cafe ở Hnoi là 1 chấm đỏ thì trên bản đồ Hnoi sẽ toàn màu đỏ.
Công nhận, em cũng ghét Bảo Oanh các bác ạ. Em thích Cafe Màu 17a Trúc Bạch. Em lên đó để trốn cái sự ồn ã của giao thông giờ tan sở, trốn cái lạnh của 1 buổi tối mùa đông, trốn cái cô đơn mỗi khi đi đám cưới về, hay để cả nhà thấy là: "À hóa ra nó cũng đi hẹn hò như ai đấy chứ!"...
Tuy nhiên các bác đi 2 mình cứ đến thoải con gà mái nhé. Ưu điểm (theo em thì): Nội thất, decor, đồ uống. Nhược điểm (em cho là): Không gian trong phòng hơi bị bí, nhất là khi có trên 2 người hút thuốc.

mochiko
04-12-2009, 15:50
Em thì thích ngồi Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, Quất ở Trấn Vũ, đối diện hồ Trúc Bạch, hay cafe Đinh ở Đinh Tiên Hoàng, mộc mạc thôi nhưng ngoài ban công thì đẹp thôi rồi, nhạc đúng gu em. Lúc nào nổi hứng xì tin thì ra Tjo ở Yên Ninh, cũng thích phết:)) Em cũng xin quảng cáo cho cafe Phượt của bác vuthanhminh ở forum mình:D

P/s: ngày xưa còn có Gloria Jeans ở tầng 1 Vincom, có cái khung cửa sổ kính cao chạm trần hướng ra ngoài, ngày nắng đẹp chọn một cái ghế êm ngồi lim dim ở đấy cả ngày cũng được. Phải mỗi tội giá đồ uống đắt quá đi, chẹp, bây giờ thì cũng dẹp.

mũ cối
04-12-2009, 17:47
e bổ xung nhớ:
Cafe Chim xanh blue bird ở Khúc Hạo, yên tĩnh, thiên nhiên, rẻ, nhưng đồ uống ko ngon.Chỉ ngồi hóng mát và buôn chuyện là nhất
Cafe 1b mã mây
Nước gạo rang trên gác số 14b Đinh Liệt
Cafe Hàng hành, cả 1 dãy, nhưng e chỉ chấm hàng đầu tiên ngồi nhìn ra bờ Hồ.
Cafe Hapro ngồi ở Bờ Hồ cũng tuyệt, đồ uống tạm nhưng đc cái view đẹp nhứt Hn luôn....
Còn cafe ở Cột Cờ nè, đẹp và ngon.
Nhìu lắm, ko nhớ vì lâu rồi ko ra Hn, chuyến này e ra cập nhật tiếp rồi cho các bác vài comment nhé

Tớ đi cà fê alight ở 1b mã mây rồi, không khí cực ấm áp và có nét của hà nội cổ, mùa đông ngồi nhâm nhi cacao nóng hay đen nóng thì thích phải biết. Thêm nữa làm việc cần yên tĩnh, sáng tạo rất tốt.

Góp thêm một quán: 52 Nguyễn Du, ko rõ tên:gun quán 3 tầng mát thoáng

Chitto
07-12-2009, 17:08
Với các bác trong forum, thì không thể bỏ qua "Hội quán Trung Nguyên" gần Bộ Ngoại Giao, nơi một lãnh đạo Phượt đã hi sinh cả Xương lẫn Máu.

songoku
07-12-2009, 20:07
Với các bác trong forum, thì không thể bỏ qua "Hội quán Trung Nguyên" gần Bộ Ngoại Giao, nơi một lãnh đạo Phượt đã hi sinh cả Xương lẫn Máu.

Nghĩa là sao hả bác Chitto?

Đúng là cafe ở HN có kể đến sáng cũng ko hết.
Em xin góp 1 địa chỉ uống cafe khá thú vị là cafe Xe cổ quán ở số 13 phố Hàng Bún, em ở cũng gần quán này, bác nào đi uống thì ới em đi uống cùng cho zui. Bác nào hoài niệm về 1 HN xưa và yêu thích đồ cổ thì đây là 1 địa chỉ ko thể bỏ qua.

man00iu
14-12-2009, 12:41
kô ai nhắc đến Cộng 152D Triệu Việt Vương nhỉ ;) cũng hay đó, hoặc là 13 Đinh tiên Hoàng, gác 2 ấy, nhìn thẳng ra bờ hồ luôn, luôn luôn đông vui, mà giá thì cực rẻ, đố tìm ở chỗ nào xung quanh bờ hồ có Đen giá 7k, Nâu: 8k đó ;;)

man00iu
14-12-2009, 12:44
e bổ xung nhớ:
Cafe Hapro ngồi ở Bờ Hồ cũng tuyệt, đồ uống tạm nhưng đc cái view đẹp nhứt Hn luôn....


mấy cái trên mình vote với bạn,nhưng riêng cái hapro này :Dam:Dam hok hỉu sao mình rất ghét thái độ của bọn nhân viên ở đây, rất tỏ ra khinh người :T:T, vào 1 lần rồi từ đó kô bao giờ đặt chân lại lần 2, đồ uống thì bình thường, nếu hok mún nói là chán (lần đóa mình uống cafe thôi, chưa uống j thêm) :D

neveralone
14-12-2009, 14:47
mấy cái trên mình vote với bạn,nhưng riêng cái hapro này :Dam:Dam hok hỉu sao mình rất ghét thái độ của bọn nhân viên ở đây, rất tỏ ra khinh người :T:T, vào 1 lần rồi từ đó kô bao giờ đặt chân lại lần 2, đồ uống thì bình thường, nếu hok mún nói là chán (lần đóa mình uống cafe thôi, chưa uống j thêm) :D

Cái này mình công nhận,mình và một người bạn uống có 1 cốc cà phê đen pha sẵn và một cốc sữa chua đánh đá,nhân viên ở đây tính giá 83k,(đắt lòi mắt)mà lại còn đòi tiền trước vì lý do em sắp giao ca,quá chuối luôn,đến bó tay với nhân viên ở đây.:T

DreamVN
14-12-2009, 16:31
Cái này mình công nhận,mình và một người bạn uống có 1 cốc cà phê đen pha sẵn và một cốc sữa chua đánh đá,nhân viên ở đây tính giá 83k,(đắt lòi mắt)mà lại còn đòi tiền trước vì lý do em sắp giao ca,quá chuối luôn,đến bó tay với nhân viên ở đây.:T

Cũng phải thôi, vì bọn nhân viên ở đấy nó chủ yếu bán hàng cho KHOAI TÂY được giá hơn (NT), nên nó không thích KHOAI TA là phải rồi =))
Lần sau chớ có bén mảng lại đấy nhá nhá(c)

tulipden
14-12-2009, 21:37
Trời ơi mình kinh mấy bác phục vụ trong mấy cái quán cafe ở Hà Nội chết đi được, hình như tất cả các nhân viên trong quán đều là chủ, coi khách hàng chẳng ra trăm gram nào hết, giá cả thì đắt kinh khủng, họ đối với khách hàng bằng cơ chế xin-cho, làm ăn cái kiểu chém và đuổi khách, kinh doanh cái kiểu Kinh Kha qua sông một đi không trở lại, hix, đuối thật.

Shachou
15-12-2009, 00:26
Em cần tìm một quán cafe tại Hà Nội như yêu cầu dưới. Thêm câu là đi nhều quán, tìm hoài , tìm mãi mà chẳng thấy.

Yêu cầu: Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, rộng rãi, khách khứa vào ra trật tự, đồ uống không cần quá là cầu kỳ , giá hạt dẻ chút.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, ngồi đồng mấy tiếng cũng không bị mặt nặng mày nhẹ.

Nếu thêm tí ca nhạc nhẹ nhàng thì tuyệt cú mèo. ;)

Em đang muốn vác cuốn sách, lánh xa thế giới đến cái quán như thế này để thư thái nghỉ ngơi.

Em đọc qua mấy quán các bác đưa trên đều không đạt yêu cầu. Sẽ thanks bác nào cho em địa điểm đạt yêu cầu.

MEM
15-12-2009, 09:45
Em cần tìm một quán cafe tại Hà Nội như yêu cầu dưới. Thêm câu là đi nhều quán, tìm hoài , tìm mãi mà chẳng thấy.

Yêu cầu: Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, rộng rãi, khách khứa vào ra trật tự, đồ uống không cần quá là cầu kỳ , giá hạt dẻ chút.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, ngồi đồng mấy tiếng cũng không bị mặt nặng mày nhẹ.

Nếu thêm tí ca nhạc nhẹ nhàng thì tuyệt cú mèo. ;)

Em đang muốn vác cuốn sách, lánh xa thế giới đến cái quán như thế này để thư thái nghỉ ngơi.

Em đọc qua mấy quán các bác đưa trên đều không đạt yêu cầu. Sẽ thanks bác nào cho em địa điểm đạt yêu cầu.

Yêu cầu của bác sẽ được đáp ứng tại Tùng Book, ngõ G1G2G3 đường Thái Thịnh( đối diện BV châm cứu), không gian yên tĩnh, sách nhiều, nhạc du dương mỗi tội wifi bị mất rồi hoặc đến thư viên - cà fe Đông Tây ở gần Trần Đăng Ninh cũng hay.
Em nghĩ các bác nên phân loại quán cafe ra cho dễ lựa chọn với sở thích, chứ nói bát nháo thế này thì biết đâu mà lần. Có thể chia ra cafe sách, cafe bóng đá, nơi sang trọng, nơi có không gian đặc biệt ......

bingot
15-12-2009, 11:28
Em cần tìm một quán cafe tại Hà Nội như yêu cầu dưới. Thêm câu là đi nhều quán, tìm hoài , tìm mãi mà chẳng thấy.

Yêu cầu: Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, rộng rãi, khách khứa vào ra trật tự, đồ uống không cần quá là cầu kỳ , giá hạt dẻ chút.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, ngồi đồng mấy tiếng cũng không bị mặt nặng mày nhẹ.

Nếu thêm tí ca nhạc nhẹ nhàng thì tuyệt cú mèo. ;)

Em đang muốn vác cuốn sách, lánh xa thế giới đến cái quán như thế này để thư thái nghỉ ngơi.

Em đọc qua mấy quán các bác đưa trên đều không đạt yêu cầu. Sẽ thanks bác nào cho em địa điểm đạt yêu cầu.

Chị Shachou thử ra Chuồn Chuồn Quán - Số 5 Hội Vũ xem ạ.
Nhạc ở đây không lời, hoặc jazz... có wifi nữa chị ạ.

vuthanhminh
07-01-2010, 12:52
Em cần tìm một quán cafe tại Hà Nội như yêu cầu dưới. Thêm câu là đi nhều quán, tìm hoài , tìm mãi mà chẳng thấy.

Yêu cầu: Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, rộng rãi, khách khứa vào ra trật tự, đồ uống không cần quá là cầu kỳ , giá hạt dẻ chút.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, ngồi đồng mấy tiếng cũng không bị mặt nặng mày nhẹ.

Nếu thêm tí ca nhạc nhẹ nhàng thì tuyệt cú mèo. ;)

Em đang muốn vác cuốn sách, lánh xa thế giới đến cái quán như thế này để thư thái nghỉ ngơi.

Em đọc qua mấy quán các bác đưa trên đều không đạt yêu cầu. Sẽ thanks bác nào cho em địa điểm đạt yêu cầu.

Hơ, thử tới chỗ tớ xem sao đi.

shine^^=
12-03-2010, 16:11
Em thì thích ngồi Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, Quất ở Trấn Vũ, đối diện hồ Trúc Bạch, hay cafe Đinh ở Đinh Tiên Hoàng, mộc mạc thôi nhưng ngoài ban công thì đẹp thôi rồi, nhạc đúng gu em. Lúc nào nổi hứng xì tin thì ra Tjo ở Yên Ninh, cũng thích phết:)) Em cũng xin quảng cáo cho cafe Phượt của bác vuthanhminh ở forum mình:D

P/s: ngày xưa còn có Gloria Jeans ở tầng 1 Vincom, có cái khung cửa sổ kính cao chạm trần hướng ra ngoài, ngày nắng đẹp chọn một cái ghế êm ngồi lim dim ở đấy cả ngày cũng được. Phải mỗi tội giá đồ uống đắt quá đi, chẹp, bây giờ thì cũng dẹp.


Tzo chứ có phải Tjo đâu ^^ *Mặc dù mình thấy cái bảng giống Tzi hơn* miềng thấy hình như chủ quán trán zô nên đặt quán như thế ấy =)) Tzo Yên Ninh có piano.Mình thích piano nhưng mà piano ở quán chỉ để trưng bày hay sao ý. Mỗi thứ 5 mới có bạn đến oánh mà oánh thì chán phèo *hình như đang học đánh hay sao ấy* Tzo còn một quán nữa ở gần trường PTCS Kim Liên.Quán này mở trứoc nên trang trí không đẹp bằng và không có đàn điếc gì hết cả :)

Mình thích Align ở Mã Mây nữa.Vào quán thích uống mocktail :">

So hot ở nhà Thờ cũng đẹp, thích cái WC =))

Open cafe ở Bà Triệu *hình như là 40A* thích nhạc ở đấy.Thích nghe *And I love him* của Susan Wong, cả Emotion nữa :x

Le petit trong ngõ Hạ Hồi gần Trần Quốc Toản chỗ miềng làm...thích phong cách decor của quán,nhìn là lại háo hức đi châu Âu.Có sách truyện cho bạn đọc nữa. Có bàn ngoài trời ^^ Ngõ nhỏ, tha hồ mà tưởng tượng linh tinh ^^

Lollybook ở Tô Hiến Thành có một đống truyện và sách cho bạn lun. Yên tĩnh nhưng đồ uống thì chán phèo :|[/

Đông Doãn
26-03-2010, 00:07
... chào các pác, em có cùng sở thích với "chị" (thấy pác nào ở trên gọi thế) Shachou, hơi khác chút thôi. Nhờ các pác tư vấn một quán cafe (hoặc trà) có không gian ấm cúng nhưng 0 bé quá, đồ uống giá phải chăng (hạt dẻ càng tốt) và có nhạc sống, guitar là hay nhất. Một ca sĩ nghiệp dư (học nhạc viện càng tốt) hát những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng. Mình thích không khí tương đối im lặng, có thể nói chuyện nhưng ít thôi, tôn trọng và lắng nghe ca sĩ hát. Ngồi nhâm nhi cốc cafe, nghe nhạc và ngắm phố, cảm giác tao nhã và thoải mái.

... hơi nhiều điều kiện nhưng nói chung là em thấy cũng ít thôi =)) mong các pác tư vấn hộ em (c)

Shachou
26-03-2010, 09:36
Chị Shachou thử ra Chuồn Chuồn Quán - Số 5 Hội Vũ xem ạ.
Nhạc ở đây không lời, hoặc jazz... có wifi nữa chị ạ.

Đã tham quan chuồn chuồn quán, khung cảnh cũng được nhưng hơi nhỏ.

Đồ uống bình thường, anh chủ quán đứng cạnh cái máy tính, chát chít suốt. :D


Hơ, thử tới chỗ tớ xem sao đi.

Tớ thử rồi, chỗ bác cũng bé nhỏ quá. Mà bác có vẻ gầy đi nhiều so với hồi xưa. Hay là chụp ảnh nhìn béo. Đồ uống của bác cũng tàm tạm thôi.

N2M
27-03-2010, 12:40
Mình kết nhất những quán cf mang phong cách dân dã, nhà vườn mà những quán đó thì gần như mình toàn đến 1 mình :D xin chia sẻ góc "1mình" của mình với cả nhà

Cf Sành 210 Xã Đàn, 1 quán vô tình phát hiện ra và chết ngay lần đầu mới bc chân vào. Yên tĩnh, trầm mặc và rất dân dã. Nơi đây k biết ngồi mòn mấy cái đệm rồi :)) mình kéo bạn vào đây ngồi, ai cũng chết đứ đừ quán này luôn.

Có 1 quán cf mà bước chân vào đó như có cảm giác bước chân vào 1 ngôi chùa cổ u tịch ở làng quê: bình dị, dân dã... Với bức tường gạch, cổng vào rêu phong, bụi chuối trước nhà.... tất cả khiến cho người đến như muốn thu mình lại trong cái không gian bé nhỏ ấy, để chiêm nghiệm, hòai niệm về cuộc sống. 1 quán cf rất đặc biệt, đặc biệt như chính tên của quán: Cf Cuối ngõ - 68/78 Cầu Giấy quán này đặc biệt nữa là chuyên trị Khánh Ly - Trịnh Công Sơn, tầm 8h, 8h30 là kín quán, ngày cả góc tăm tối nhất ngồi hè cũng k còn =))

Nếu vẫn muốn 1 mình nhưng k cô quạnh, muốn nhìn dòng người ồn ã, ngược xuôi để biết mình vẫn tồn tại, để bên tai vẫn còn âm thanh của cuộc sống ta lại tìm đến Zigzag số 2 Nguyễn Xí. K hẳn là biệt lập nhưng ngồi nép mình ở 1 góc sau những lùm cây cũng đủ để hồn mình "treo ngược cành cây" đi hoang 1 lúc :)

Nhìn bề ngòai mặt hồ yên bình nhưng dưới lòng có mạch sóng ngầm nào chảy hay k. Giống như ta vậy, bình thản, lạnh lùng nhưng bên trong dậy sóng. Ngồi ở Cf Phố Cổ 11 Hàng Gai nhìn thẳng ra mặt Hồ Gươm sẽ biết lòng sông hay lòng mình dậy sóng. Bên ngoài là 1 quán hàng tranh gì đó, đi thẳng vào ngõ bé tí đặc trưng phố cổ rồi phi thẳng lên gác, mội tội cầu thang xoắn ốc nên lên đc tới nơi óc cũng xoắn vào nhau luôn :D

K biết nên miêu tả về quán này thế nào, nhưng chỉ cần bước chân vào thì lập tức những ồn ào, náo nhiệt, âm thanh tạp nham của cuộc sống sẽ bị vứt lại sau lưng: Cf Đắng - Hùynh Thúc Kháng.

Ngồi 1 mình chỉ để nhâm nhi chén trà trên tay, độc ẩm, xung quanh yên tĩnh, mờ mờ, muốn ngồi xếp bằng, duỗi...tùy thích. Đó là Trà sơn nữ - Tăng Bạt Hổ. Đối diện sân bóng tennis, mới đc sửa sang và hình như đổi tên hay sao ý, h thì tầng 1 ngồi bàn cao, còn tầng 2 vẫn theo phong cách cũ, ngồi bệt. ở đây có trà hoa cúc rất thơm và món cháo ngon cực :D

Mới khám phá ra 1 quán nữa, ngồi 1 mình cũng sẽ rất tuyệt, k gian dân dã, bình dị...Cf Trịnh 101 Trung Kính. Riêng tối thứ 5 hàng tuần sẽ có nhạc sống, hôm này đến lúc 8h thì coi như đứt vì k có chỗ mà ngồi. Nên đi sớm để có chỗ ngồi đẹp mà các e tiếp ở đây toàn áo dài trắng, tay xếp trc ngoan hiền lắm khi "a/c dùng gì ạ" :))

Midikiha1086
31-03-2010, 16:49
Cafe đây cafe đây, phố cổ, vừa chật chội, vừa dùng toàn bang ghế lởm thế mà vẫn đông suốt ngày nhất là buổi sáng, Đây là nơi mà một cụ Phượt drinking every morning ( Dugia ) Em cafe này ở 61 Bát sứ foto đây nhé....

https://i818.photobucket.com/albums/zz110/Midikiha1086/IMG_0897.jpg

Một nửa Chủ quán Đây....

https://i818.photobucket.com/albums/zz110/Midikiha1086/IMG_0898.jpg

LinhEvil
31-03-2010, 17:12
Ngồi 61 thì mang theo cái khẩu trang. dân tình đốt thuốc như trong chùa ngày rằm...

redseavn
01-04-2010, 13:56
Xin giới thiệu thêm 1 cafe trong phố cổ: 2 Hàng Cá, quán nhỏ nhưng đông dã man nhất là buổi sáng hoặc cuối tuần lúc nào cũng đông nếu không đúng lúc có thể không có chỗ ngồi:)) Được cái cafe ngon, tuần không ghé qua vài lần không chịu được. Chú ý la quán này đủ loại khách nam phụ lão ấu chủ yếu khách quen và dân buôn bán phố cổ, nếu đến lần đầu bạn có thể sẽ khó chịu vì chủ quán và phục vụ hơi chảnh ( chắc do đông khách ý mà:))

out4efl
01-04-2010, 22:01
Đọc cái topic nay thấy thèm nhỏ rãi, mồm miệng nhiệt lên nhiệt xuống không dám uống cafe. Bác nào có toa thuốc chữa nóng, nhiệt miệng cho em dung khỏi em nguyện mời cafe cả tháng (dùng doctor Thanh không ổn nhé :D

shine^^=
02-04-2010, 10:16
Đọc cái topic nay thấy thèm nhỏ rãi, mồm miệng nhiệt lên nhiệt xuống không dám uống cafe. Bác nào có toa thuốc chữa nóng, nhiệt miệng cho em dung khỏi em nguyện mời cafe cả tháng (dùng doctor Thanh không ổn nhé :D
Tớ có thuốc hiệu nghiệm lắm, không phải hàng thuốc nào cũng có đâu ^^ Tính sao nhi :-"

thienbinh_dn83
03-04-2010, 13:09
Cho em hỏi tí, thế Phuot Cafe của pac Minh thì thế lào ạ? Em tính đợt này bay ra mục sở thị tí, xem hình thấy nhỏ + nghe chị Shachou bảo thức uống tàm tạm--> không biết nhạc thế nào? Em định phục kích buổi trưa, có chỗ chợp mắt không?

KK172
03-04-2010, 18:05
Vote cho 2 quán cafe liền nhau ở ngã 5 Lê Văn Hưu - Lò đúc. Một quán số 2 Lò đúc, quán bên cạnh không biết là số mấy. 2 quán đều nhỏ nhưng ngồi nhìn ra ngã 5 hơi bị thích.

Mấy năm trước, tớ viết 1 ít về 1 trong 2 quán ở đây
http://kattyko.blogspot.com/2007/11/entry-for-november-10-2007_10.html

water.peo
04-04-2010, 09:36
Bên cạnh quán Chim Xanh ở Khúc Hạo có người đã nói ở trên, có 1 quán mới hơn ạ, ở đấy có nhạc sống từ tối thứ 5 đến tối chủ nhật, mỗi tối diễn với 1 loại nhạc cụ hoặc 2 loại kết hợp. Không gian ổn, nhạc chất, giá phải chăng, còn đồ uống thì em ko sành lắm, em toàn uống nâu đá thì thấy ngon, chủ yếu em đến nghe nhạc ý mà :), à, ngồi lâu ko sao nữa!

out4efl
06-04-2010, 21:32
Tớ có thuốc hiệu nghiệm lắm, không phải hàng thuốc nào cũng có đâu ^^ Tính sao nhi :-"

Cho mình và đợi kết quả, khỏi thì cafe các quán được liệt kê ở đây! :)

mailinh06
08-04-2010, 00:32
Nếu bác nào thích dân dã 1 chút thì quán Chuồn Chuồn phía trên ngay cạnh PT2000 ở Hàng Bài rất ổn. Có 1 số món đồ uống lạ và ngon lắm;)

LinhEvil
08-04-2010, 13:37
Xin giới thiệu thêm 1 cafe trong phố cổ: 2 Hàng Cá, quán nhỏ nhưng đông dã man nhất là buổi sáng hoặc cuối tuần lúc nào cũng đông nếu không đúng lúc có thể không có chỗ ngồi:)) Được cái cafe ngon, tuần không ghé qua vài lần không chịu được. Chú ý la quán này đủ loại khách nam phụ lão ấu chủ yếu khách quen và dân buôn bán phố cổ, nếu đến lần đầu bạn có thể sẽ khó chịu vì chủ quán và phục vụ hơi chảnh ( chắc do đông khách ý mà:))

Quán nì uống cafe = cốc bán bia hơi. Dân uống thì toàn con buôn và dân cá cược bóng đá + chơi số đề, khói thuốc thì quánh sóng sánh. Nếu đi xe số như kiểu Wave hay Jupiter thì nhiều khả năng nó vứt cụ xe của mình đi đến tận hàng Cua hay hàng Tôm...chả ai trông, uống xong tự đi mà tìm. Chỉ có SH, Dyland là được dựng tử tế trước cửa,...

redhatvn
09-04-2010, 23:29
2 Hàng cá .Được cái cafe ngon thật ...Nghe đâu có tí ti chất gì đó .Đặc ,đậm và sánh sơn các cafe pha sẵn khác ..Vẫn là quán cafe pha sẵn đắt nhất phố cổ

vietnguyen
11-04-2010, 01:29
Em không thấy các bác nói gì đến vụ quán nào có wifi nhỉ?

thik_di_choi
11-04-2010, 01:41
Em không thấy các bác nói gì đến vụ quán nào có wifi nhỉ?

Wifi thì nó khoe ngay ở cửa ấy. Đi cafe thì vứt cụ nó cái laptop ở nhà đỡ được việc cầm quả tạ hơn 1kg . Thư giãn lại còn vẽ. Sao phải wifi. Mấy cái quán window cafe có wifi thì chỉ là cái xưởng "cưa" gái, "cưa" giai chứ đéch gì

N2M
11-04-2010, 20:30
Wifi thì nó khoe ngay ở cửa ấy. Đi cafe thì vứt cụ nó cái laptop ở nhà đỡ được việc cầm quả tạ hơn 1kg . Thư giãn lại còn vẽ. Sao phải wifi. Mấy cái quán window cafe có wifi thì chỉ là cái xưởng "cưa" gái, "cưa" giai chứ đéch gì
E khiếp với từ "vứt cụ nó" của bác thik_di_choi quá :)) mà nhiều khi ng ta muốn yên tĩnh làm việc hay gặp gỡ khách hàng mới phải mò tới mấy quán đó thì sao hả bác :D

CF vỉa hè HN có đc gọi là "đặc sản" k nhỉ :D e kết ngồi quán vỉa hè Milano ở số 70 Nguyễn Du, ngồi mùa hè sướng chết được, lại thêm cái giá rẻ (c) mỗi tội là con nhà chủ quán là bạn e e, nó rỉ tai bảo là "đừng bao h uống nước ở nhà tao, bẩn lắm" =)) k biết thế nào

Còn ra chỗ Nhà Thờ thì hay gặp tây 3 lô, chịu khó ngồi đó trình tiếng Anh cũng được cải thiện đôi chút :))

thik_di_choi
12-04-2010, 08:01
E khiếp với từ "vứt cụ nó" của bác thik_di_choi quá :)) mà nhiều khi ng ta muốn yên tĩnh làm việc hay gặp gỡ khách hàng mới phải mò tới mấy quán đó thì sao hả bác :D



Thực ra làm việc thì về văn phòng. Mobile office thì ở nhà làm. Gặp gỡ khách hàng thì cứ kè kè cái laptop cũng chẳng hay. Tớ cho rằng là tạo dáng là chính. Cũng chẳng bận đến mức đấy đâu. Dơn giản cafe là đi tán gẫu để xả stress

vis-à-vis
29-04-2010, 13:56
Cafe MỸ Hào ở Ngã 6 :D Chợ Gạo, Đào Duy Từ, Hồng Hà, ... e ko nhớ nổi tiếp.. Chỗ này Cafe ngon, ngồi vỉa hè, nhiều dân "anh chị", buôn bán hay ngồi... Cơ mà e dân văn phòng vẫn nhào vào vì cafe nó ngon :d chẹp, thèm quá.. Có bác nào ghé đây chưa nhỉ?

zanghoang
02-05-2010, 16:27
Nếu bác nào thích dân dã 1 chút thì quán Chuồn Chuồn phía trên ngay cạnh PT2000 ở Hàng Bài rất ổn. Có 1 số món đồ uống lạ và ngon lắm;)

quán này nhỏ, tối vì nằm trên tầng 2 của 1 cái nhà cổ, cũ, cũng hay hay nhưng em thấy có vẻ thích hợp với việc ngồi ít người nói chuyện tâm sự hơn là đi đông tán phét.

đặc điểm của quán là lúc nào quán cũng có không khí mờ tỏ, thâm trầm, vì ánh sáng yếu, quán không có cửa sổ.

biển quán hơi nhỏ, lối đi lên cũng rất nhỏ nên nhiều khi ít người để ý.

đồ uống em thấy bình thường phải cái hơi đắt.

em làm đối diện đấy, cũng thi thoảng mới ngồi, chủ yếu ra mấy quán càphê đường Lý Thường Kiệt.

Xu_iu
22-05-2010, 15:40
E khiếp với từ "vứt cụ nó" của bác thik_di_choi quá :)) mà nhiều khi ng ta muốn yên tĩnh làm việc hay gặp gỡ khách hàng mới phải mò tới mấy quán đó thì sao hả bác :D

CF vỉa hè HN có đc gọi là "đặc sản" k nhỉ :D e kết ngồi quán vỉa hè Milano ở số 70 Nguyễn Du, ngồi mùa hè sướng chết được, lại thêm cái giá rẻ (c) mỗi tội là con nhà chủ quán là bạn e e, nó rỉ tai bảo là "đừng bao h uống nước ở nhà tao, bẩn lắm" =)) k biết thế nào

Còn ra chỗ Nhà Thờ thì hay gặp tây 3 lô, chịu khó ngồi đó trình tiếng Anh cũng được cải thiện đôi chút :))

Hồi trước mình cũng kết CF vỉa hè trên Nguyền Du lắm, thoáng, mát...hê hê....Nhưng một lần bi nghiện xin tiền....sợ chạy mất dép.... :)).
Bạn tớ làm phục vụ trong mấy quán CF cũng bảo đi uống nước thì đừng bao giờ uống sinh tố, bẩn lắm.....he he chả bít thế nào...Khuất mắt trông coi thôi...

titibiti
25-05-2010, 21:14
Café 84 Nguyễn Du, Hà Nội.
Và cũng 84 Nguyễn Du, nhưng ở Tp.Hồ Chí Minh… cũng có một quán Café.
2 năm trước, tình cờ mà tớ đã tới 84 Nguyễn Du, HCM, café và nghe nhạc một tối, cảm thấy rất thú vị vì nét tương đồng có lẽ là ngẫu nhiên ở hai điểm cách nhau đến gần 2.000km như vậy. Ở Sài Gòn khi đó, lại nhớ về Hà Nội, nhớ về quán 84 mà mình thường hay tới rất nhiều khi không phải vì café, mà đơn giản chỉ là để nghe nhạc, để được ngồi ở cái góc quán quen thuộc nghe những điệu nhạc bay bổng của Violon hòa tấu với Guitar.
Cũng một không gian thoáng đãng ngoài trời, với những giàn hoa, ở 84-Sài Gòn, tớ đã được nghe những bản nhạc rất hay bằng Guitar và Violon, và nhâm nhi cái thú vui ngắm nhìn những người nhạc công say sưa với cây đàn của họ.

Không biết quán Café ở 84 Nguyễn Du, SG bây giờ có còn không? Và có thường chơi loại nhạc đó nữa không? Bạn nào ở SG biết thì thông tin lại giùm tớ với.

Còn 84 Nguyễn Du Hà Nội thì vẫn phong cách như vậy. Nhạc không lời (Guitar và Violon) rất thư thái. Tớ không biết cố định thứ mấy thì chơi nhạc cụ gì, nhưng hầu như lần nào tới cũng được nghe 2 loại nhạc cụ này. Bạn thích bản nhạc gì, có thể ghi vào một mẩu giấy nhỏ và chuyển lên cho người chơi nhạc. Có dạo tớ thấy chơi cả Flamenco với 2 cây guitar và một trống, cũng khá hay. Trừ tối thứ 7 là có ca sĩ hát.

Tối qua mới lại đến 84 ở Hà Nội, lâu không tới quán, lần này tớ thấy có hai người chơi Guitar và Violon mới. Người chơi Violon đứng tuổi hơn cái anh tre trẻ ngày trước vẫn hay kéo Nhị Tây ở đó. Tiếng đàn của người đứng tuổi này nghe hay hơn, êm hơn, truyền cảm hơn, chín hơn và vẻ chơi đàn cũng say sưa và đam mê hơn.

Axon_Edwards
18-06-2010, 09:49
Cà phê thì nhiều lắm. Nhưng kết mỗi Nhĩ ở Hàng Cá thôi, sao mà nghiện thế. Cốc thì to đùng = vại bia dưng có chén hạt mít cà phê với sữa đá, quậy đánh tưng bừng, rồi mút từng viên đá cho hết vị béo béo của sữa cho tan chảy.

ke_du_ca
23-08-2010, 17:03
E thì hay ngồi lê ở Café Ng Du. Từ 70 cho tới Milano cho tới 84 ... Không khí thoáng đãng, café ko quá dở, ghế thấp lại thỉnh thoảng có mấy e mặc váy ra ngồi --> view không tệ, giá cả hợp lý. Chỉ mỗi tội có một lần đi vào cái Wc đằng sau để giải quyết nhu cầu, thấy từ đấy uống café mất ngon hẳn.

Thỉnh thoảng cũng chạy lên Align Mã Mây. Ngồi đấy cũng được. Nhưng cảm giác cái không khí không đủ thoáng đãng vì thiết kế rườm rà quá.

Nghĩa café gần chợ Hàng Da cũng là quán khá hay, với đặc sản caramen. Hơi đắt tí. Nhưng lên tầng 2, tầng 3, ngồi nhâm nhi với ly đen đá, cũng không phải là quá tệ.

Có một địa chỉ nữa. Café Sành đường Kim Liên mới. Chỗ ngồi trong nhà khá rộng rãi, yên tĩnh, không có điều hòa, wifi phập phù. Chỉ mỗi cái là dạo này chất lượng phục vụ xuống cấp. Cả nhân viên và chủ quán thiếu sát sao, không còn nét chỉnh chu như hồi đầu mới mở.

À, còn mấy cái serial quán café chuồng hay café nằm nữa. Đặc điểm: Đồ uống bình thường. Nhân viên bình thường. View xấu. Giá chát. Chỉ được 2 cái ưu điểm là (i) Vắng; (ii) Kín. :D

PhieuUuDai
09-09-2010, 18:54
Mình là người con sinh ra ở HN, nhưng đã xa quê lâu rùi.
lần nào mà về mình sẽ ghé thăm quán này mới được.

thanks bạn đã chia sẻ

UMOVE
14-09-2010, 16:21
Alight 10 Khúc Hạo, rất ổn và có gu. Đồ ăn và giá ok, đồ uống thì hơi đắt

Hoàng Phong
14-09-2010, 17:13
"Đi mô" - nghe lạ nhỉ. Nhưng em thik ghé quán ni cực. Trên đường Lương Đình Của. Thích nhất là cái bàn ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường và đặc biệt là được thỏa thuê nghe giọng nói quê nhà iem. :))

Long Kurt
14-09-2010, 17:31
Cafe để uống thì em hay ngồi Lân 35 Lê Đại Hành và 70 Nguyễn Du (cafe 70 chứ ko p Milano nhé)...
Cafe ngắm cảnh thì lên Yên Phụ (có quán Cổ Ngư rất đc) hoặc Cafe gì đó 7 tầng ngay cạnh Bảo Oanh, nằm góc đường Thanh Niên và Trúc Bạch...
Cafe nghe nhạc thì có Holyland (Trung Tự), Heresy (Đặng Tiến Đông), Tara (Văn Quán) chơi Rock và Flamenco, Cuối Ngõ và Trịnh Ca (Nguyễn Khang) chơi Nhạc Trịnh, Vô Thường (Hoàng Hoa Thám) thì chỉ bật nhạc Trịnh... Polygon ở Núi Trúc thì có mấy tầng và mấy loại nhạc (có cả piano)...

cacom
14-09-2010, 18:17
Tớ đi cà fê alight ở 1b mã mây rồi, không khí cực ấm áp và có nét của hà nội cổ, mùa đông ngồi nhâm nhi cacao nóng hay đen nóng thì thích phải biết. Thêm nữa làm việc cần yên tĩnh, sáng tạo rất tốt.

Góp thêm một quán: 52 Nguyễn Du, ko rõ tên:gun quán 3 tầng mát thoáng

Cà phê alight có phong cách phục vụ tốt,chỗ ngồi tầng trên thoải mái.đồ uống tạm vì không chỉ chuyên cafe,ở đó thích hợp với những đôi đang yêu hay để tổ chức sinh nhật,rất ấm cúng và có nét hoài cổ của Hà Nội Xưa. Có một điều lưu ý là các bạn đến đông nên đặt bàn trước vì ở đó không gian không được nhiều cho lắm.

cacom
14-09-2010, 18:22
Có một quán cà phê chuyên chơi ghi ta-flamenco... Mình nhớ là nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh thì đúng,có cái cổng với bảng hiệu caphe rồi đi sâu vào tít trong.(bên phải tính từ La Thành Xuống thì đúng).ở đó phục vụ số đông,có chỗ để xe rộng rãi,khung cảnh thoáng mát vì rộng.đồ uống tạm,nghe nhạc là chính,giá phù hợp với sinh viên thôi.

UMOVE
15-09-2010, 14:15
Mong khỏi cái chứng nhiệt lưỡi để được uống hàng ngày, có thời gian các bác đến Umove dùng cafe ( 3in1) và trà miễn phí nhé, đặc biệt ở Phạm Huy Thông ngồi bên ngoài cảnh hồ rất đẹp

N2M
15-09-2010, 22:34
Quán Sohot số 2 Nhà Thờ, nằm giữa quán cf Kinh Đô và trường học em k nhớ tên, đồ ăn khá ngon, giá lại phải chăng, riêng đồ uống thì em cạch sinh tố mãng cầu (món tủ số 1 của e :( ) riêng cf nâu đá thì uống cũng được. Quán mang phong cách rất Châu Âu, phục vụ tốt, không gian thoáng. Các bác thử xem ^^

Chin
11-10-2010, 17:30
Em cần tìm một quán cafe tại Hà Nội như yêu cầu dưới. Thêm câu là đi nhều quán, tìm hoài , tìm mãi mà chẳng thấy.

Yêu cầu: Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, rộng rãi, khách khứa vào ra trật tự, đồ uống không cần quá là cầu kỳ , giá hạt dẻ chút.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, ngồi đồng mấy tiếng cũng không bị mặt nặng mày nhẹ.

Nếu thêm tí ca nhạc nhẹ nhàng thì tuyệt cú mèo. ;)

Em đang muốn vác cuốn sách, lánh xa thế giới đến cái quán như thế này để thư thái nghỉ ngơi.

Em đọc qua mấy quán các bác đưa trên đều không đạt yêu cầu. Sẽ thanks bác nào cho em địa điểm đạt yêu cầu.

Bạn thử qua Hoa cafe - 168 Yên Phụ bé xem. Quán có view ra mặt hồ khách sạn Thắng Lợi, gia đình làm nên nhỏ và vắng khách lắm. Giá rẻ & Cực kì dễ chịu.

buoonf
14-10-2010, 11:08
thanks cả nhà, đọc bài của các bác tự nhiên lại muốn đi cafe, dạo này tự nhiên muốn tìm 1 chỗ yên tĩnh, tách biệt với cuộc sống, vào đấy để ko phải suy nghĩ gì
mình thì mới bắt đầu uống cafe từ hôm kia =)) trước đó cũng đi với ông anh vài lần nhưng cũng khá lâu rồi và ko có hứng, giờ tự nhiên hâm hâm, vẫn đang tìm quán nào có không gian yên tĩnh, tách biệt một chút, riêng tư một chút, ít người một chút, một chút nhạc nhẹ nhàng, phục vụ tốt, còn giá cả và đồ uống thì ko quan trọng, ai biết thì chỉ mình biết nhé

buoonf
15-10-2010, 16:09
up ... up...
ai vào chỉ giùm cái

neo0
15-10-2010, 17:16
Em hay xem review về các Cafe quán của hội "Ghiền Cà Phê". Phải nói đây là một trong những thư viện địa chỉ quán cafe phong phú nhất mà em được biết. Bắc Trung Nam đủ cả. Đặc biệt có những đánh giá hết sức chi tiết, ảnh chụp của quán...
Trang chủ: http://www.ghiencaphe.com
Facebook: http://www.facebook.com/GhienCaPhe

hoangbazen83
18-10-2010, 14:29
Quán nì uống cafe = cốc bán bia hơi. Dân uống thì toàn con buôn và dân cá cược bóng đá + chơi số đề, khói thuốc thì quánh sóng sánh. Nếu đi xe số như kiểu Wave hay Jupiter thì nhiều khả năng nó vứt cụ xe của mình đi đến tận hàng Cua hay hàng Tôm...chả ai trông, uống xong tự đi mà tìm. Chỉ có SH, Dyland là được dựng tử tế trước cửa,...

Bác nói thế nào ý chứ, em là khách ruột quán này chẳng bao giờ thấy phải tự đi tìm xe cả, đến dựng xe có người mang đi cất, đứng lên xe nào nó dắt về tận nơi còn quay xe cho đúng đường mình đi (bất kể khách nào cũng thế) chắc bác vào khệnh khạng thế nào nó mới ghét. Em đi con dream kà tàng, có hôm còn đi con Jupiter biển nhà quê của ông bạn có sao đâu, còn cafe thì ở đâu mà chẳng có đủ loại thành phần ngồi, mà cafe phải đi chung với thuốc lá là đương nhiên chẳng nhẽ vào uống cafe lại mang thêm kẹo mút.


Thực ra làm việc thì về văn phòng. Mobile office thì ở nhà làm. Gặp gỡ khách hàng thì cứ kè kè cái laptop cũng chẳng hay. Tớ cho rằng là tạo dáng là chính. Cũng chẳng bận đến mức đấy đâu. Dơn giản cafe là đi tán gẫu để xả stress

Bác này nói chuẩn không cần chỉnh tí nào cả hehe


Quán Sohot số 2 Nhà Thờ, nằm giữa quán cf Kinh Đô và trường học em k nhớ tên, đồ ăn khá ngon, giá lại phải chăng, riêng đồ uống thì em cạch sinh tố mãng cầu (món tủ số 1 của e :( ) riêng cf nâu đá thì uống cũng được. Quán mang phong cách rất Châu Âu, phục vụ tốt, không gian thoáng. Các bác thử xem ^^

Nghe bạn bè nói quán này nhiều lắm rồi mà chưa lên lần nào cả, sẽ lên để giải ngố 1 tí, thank bác

buddyphuong
18-10-2010, 17:04
(1) Pho Cu - Phan Bội Châu (đối diện với Toà nhà Paciffic)
(2) Ciao Cafe (Hàng Bài) - Phục vụ rất chuyên nghiệp, giá hơi đắt chút

N2M
20-10-2010, 11:48
thanks cả nhà, đọc bài của các bác tự nhiên lại muốn đi cafe, dạo này tự nhiên muốn tìm 1 chỗ yên tĩnh, tách biệt với cuộc sống, vào đấy để ko phải suy nghĩ gì
mình thì mới bắt đầu uống cafe từ hôm kia =)) trước đó cũng đi với ông anh vài lần nhưng cũng khá lâu rồi và ko có hứng, giờ tự nhiên hâm hâm, vẫn đang tìm quán nào có không gian yên tĩnh, tách biệt một chút, riêng tư một chút, ít người một chút, một chút nhạc nhẹ nhàng, phục vụ tốt, còn giá cả và đồ uống thì ko quan trọng, ai biết thì chỉ mình biết nhé

vậy thì bạn nên đến các quán trà đạo :D mình có mấy quán này:

_Thiên sơn trà: 88 Thanh Nhàn, quán rộng, ngồi bệt, nhạc nhẹ nhàng, nhân viên "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" :d cho bạn tha hồ mà ngồi, có hôm trưa k về nhà qua đó rồi nằm ngủ luôn :)) tất nhiên là phải ngồi góc khuất nhất rồi hì hì, bạn ngồi cạnh che cho hí hí

buoonf
25-10-2010, 16:20
:| trà đạo à, cụ ở nhà pha trà suốt mà từ bé đến giờ chưa thử ngụm nào :)) ko biết có khác j trà xanh ko =))
mình chưa đi uống bjo nên ko biết, nên uống loại nào bạn nhỉ

happyy
04-11-2010, 10:28
trong khuôn viên Cung văn hóa hữu nghị trên đường Trần Hưng Đạo có quán cafe không gian thoáng đãng lắm các bác ghé thử xem nhé.

sweet_girl
05-11-2010, 21:23
E thích quàn trà Hoa Bùi Thị Xuân
Và ko gian sáng tạo cf Trung Nguyên - Điện Biên Phủ;)

huyleck
06-11-2010, 19:00
cafe Audiophile trên đường, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân cũng rất hay có bác nào thử chưa !

lengkeng1minh
02-12-2010, 08:15
Nhờ các bạn tư vấn dùm quán cà phê nào có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ Hoàn Kiếm hay Trúc Bạch? Có thể ngồi đồng lâu lâu 1 tí.

tuancamau
03-12-2010, 12:14
Nhờ các bạn tư vấn dùm quán cà phê nào có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ Hoàn Kiếm hay Trúc Bạch? Có thể ngồi đồng lâu lâu 1 tí.

Hì hì a lengkeng đã lang thang đến Hà Nội rùi à. E mạo muội tư vấn cho a vài điểm nhé :
- Cape HighLand ... view cực đẹp luôn, nhìn toàn cảnh Hồ Gươm từ trên cao; hồ Trúc Bạch thì thoãi mái hơn, do có nhìu quán cape, a tha hồ mà chọn. Hồ Tây thì a cứ đi thôi, thấy chỗ nào đẹp đẹp thì dừng, khu đấy cape cũng nhìu lắm. Mà a nếu ra Hà Nội thì phải trà nóng vỉa hè, giữa trời se se lạnh như lày, sướng lắm ....
- Riêng e thì tư vấn riêng cho a vài điểm nhóm bọn e hay ngồi, nếu có duyên e chạy sang giao lưu luôn ạ. Bọn e hay ngồi trà nóng khu Bờ Hồ (đối diện đền Ngọc Sơn í), khu đấy nếu a ngồi tầm 22h trở đi thì tuyệt vời lắm, cảm nhận về một Hà Nội yên bình, chậm chậm ... rõ nét lắm. Hoặc trà nóng cầu Long Biên (có điều mùa này hơi lạnh lạnh, nhưng ngồi trên cầu cũng thích); a cứ thử xem sao ....

Bách Hợp
15-12-2010, 19:14
Lãng Bạc cafe bác ạ, 52 Yên Phụ ạ. Em thik ngồi ở trên tầng 4, ngoài hiên sau ngồi nhìn ra hồ Tây, chiều hoàng hôn mà ngồi đó thì ... chẹp chẹp
Mà ngồi ở đây tầm nhìn rất rộng ( hồ Tây mà), bác cứ đến 1 lần đi cho biết ạ, buổi sáng or chiều nhé!

mr.hoang
18-12-2010, 11:17
Cafe chuon chuon ở Hàng Bài

mr.hoang
18-12-2010, 11:17
Lãng Bạc cafe bác ạ, 52 Yên Phụ ạ. Em thik ngồi ở trên tầng 4, ngoài hiên sau ngồi nhìn ra hồ Tây, chiều hoàng hôn mà ngồi đó thì ... chẹp chẹp
Mà ngồi ở đây tầm nhìn rất rộng ( hồ Tây mà), bác cứ đến 1 lần đi cho biết ạ, buổi sáng or chiều nhé!

Lên đó còn có rạp chiếu film nữa đó các bác ah

life_04go
18-12-2010, 15:29
Nhờ các bạn tư vấn dùm quán cà phê nào có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ Hoàn Kiếm hay Trúc Bạch? Có thể ngồi đồng lâu lâu 1 tí.
Bác Lengkeng tạt qua Cổ Ngư nhá! http://www.vnnavi.com/restaurants/conguhn/
Ngay chỗ đường Thanh niên rẽ vào Yên phụ ấy ạ. Bác nhớ lên tầng 3, đợt e ngồi là toàn ghế nhựa như quán bia hơi ấy, nhưng view đẹp + nuột! :D
Bác đại gia thì phi lên Sofitel, em chả nhớ tầng bao nhiêu nữa chọn bàn gần cửa sổ view cả HN luôn! ^^

life_04go
18-12-2010, 15:37
Bác Lengkeng tạt qua Cổ Ngư nhá! http://www.vnnavi.com/restaurants/conguhn/
Ngay chỗ đường Thanh niên rẽ vào Yên phụ ấy ạ. Bác nhớ lên tầng 3, đợt e ngồi là toàn ghế nhựa như quán bia hơi ấy, nhưng view đẹp + nuột! :D
Bác đại gia thì phi lên Sofitel, em chả nhớ tầng bao nhiêu nữa chọn bàn gần cửa sổ view cả HN luôn! ^^
Em đã check lại là tầng 20 bác ạ: Summit Lounge
Còn Hồ Hoàn Kiếm bác ngồi Hàm Cá Mập nhé. Chỗ đường Đinh Tiên Hoàng ạ. Hoặc quán cafe Bích nữa, cũng ở gần đấy. (Quán này bụi bặm + hẹp + khó tìm nhưng là quán tủ của em)

Zin79
19-12-2010, 13:44
Nhờ các bạn tư vấn dùm quán cà phê nào có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ Hoàn Kiếm hay Trúc Bạch? Có thể ngồi đồng lâu lâu 1 tí.

Hồ Hoàn Kiếm hay hồ Trúc Bạch bé tý tẹo, để ngắm cảnh hoàng hôn nên ra hồ Tây, nhưng cũng chỉ ngắm được vào mùa hè thôi vì mua đông trời âm u và tối rất nhanh. Tốt nhất là cụ kiếm 1 cái xe máy rồi lượn vòng vòng cả 3 cái hồ, chọn chỗ nào đẹp thì đỗ. Đường kè quanh hồ Tây đẹp nhất, dài tầm 15km, có rất nhiều chỗ đẹp.

tiki
07-01-2011, 15:33
Uhm, để ngắm hồ HK có quán Avalon, lối lên ở đường Cầu Gỗ, view đẹp lắm đóa bạn

chjmku
13-01-2011, 14:23
Nói chung là anh chị em nên kể những quán độc đáo chứ còn ko thì vô cùng lắm ^_^

armyman
25-01-2011, 12:41
Quán Xuân Lộc ở ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành, ngồi vỉa hè cũng ổn, mỗi tội cf vỉa hè trời này ngồi.... hơi bị lạnh
Quán Design ở Đỗ Hạnh, thiết kế đẹp, yên tĩnh và có món bánh cuốn Phủ Lý...Hợp lý :))

loay_hoay
13-03-2011, 13:50
Mùa đông em thích ngồi quán cafe bên cạnh Hale Club ở Nguyễn Du, có ca sỹ hát nhạc sống, nếu may mắn có thể xí được bàn sát cửa kính nhìn xuống hồ Thiền Quang. Bàn nào cũng có nến và hoa, phục vụ tốt, giá hơi cao một chút nhưng đồ uống khá ngon, nhạc hay và không gian đẹp. Còn mùa hóng gió, sẽ vào quán cafe cạnh Bách Thảo, ngồi giữa không gian trong lành của cây lá và nếu muốn có thể đi lòng vòng trong bách thảo một lúc (có điều đi nhiều trong đó dễ bị loạn thị lắm, hì hì hì). Những lúc cần một nơi để trốn stress, em hay đến trà đạo ở Tô Hiệu. Có hai bức ảnh chụp bằng điện thoại, em mún post lên đây nhưng mà loay hoay mãi không được ... hị hị hị ...

Huong-Trang
10-04-2011, 16:15
Hồi trước mình cũng kết CF vỉa hè trên Nguyền Du lắm, thoáng, mát...hê hê....Nhưng một lần bi nghiện xin tiền....sợ chạy mất dép.... :)).
Bạn tớ làm phục vụ trong mấy quán CF cũng bảo đi uống nước thì đừng bao giờ uống sinh tố, bẩn lắm.....he he chả bít thế nào...Khuất mắt trông coi thôi...

khiếp thế, ngồi vỉa hè đông ng mà cũng bị xin thế à? ek, sinh tố bẩn thế uống mỗi cafe là sạch hả bạn, chứ uống gì nhẩy?