PDA

View Full Version : Chuyến đi giữa Mùa Xuân Ả rập và Trung Đông luôn nóng bỏng



Những Bước Chân
27-02-2014, 16:54
Chuyến đi vừa kết thúc, những cảm xúc còn đong đầy ở một vùng bắc Phi và Trung Đông nóng bỏng. Ai Cập đã làm chúng tôi lo lắng từ ngày đầu tiên khi đặt chân đến và ngày cuối cùng khi chia tay vùng đất Pharaoh huyền bí với nhiều công trình thách thức với thời gian này. Đến Israel và Palestine, nơi được xem như lò thuốc súng ở khu vực lúc nào cũng chực chờ phát nổ mà không cần phải báo trước. Một Jordan vội vã không làm cho những du khách đam mê khám phá được tìm hiểu. Chuyến đi giữa làn sóng biểu tình rầm rộ của người dân Ai Cập theo lời kêu gọi của cả chính quyền lâm thời lẫn phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi nhân ba năm nổ ra "Mùa Xuân Arab", giữa những trạm kiểm soát gắt gao của quân đội, giữa những ánh mắt đầy dò xét của nhân viên cửa khẩu, giữa sự đối phó của du khách và người dân địa phương làm du lịch đã cho chúng tôi có một chuyến đi trãi nghiệm thật sự. Bỏ lại những âu lo là cả một bề dày lịch sử của Ai cập với những ngôi đền, những công trình hàng ngàn năm lịch sử. Một Jerusalem với những ngõ ngách đầy bí ẩn, mỗi viên đá ở đây chứa đựng biết bao nhiêu là minh chứng cho sự hình thành của những tôn giáo lớn trên thế giới. Một thành phố cổ Petra được du khách khắp nơi trên thế giới bình chọn là kỳ quan mới của nhân loại với sự tuyệt vời mà thiên nhiên đã mang lại và đặc biệt hơn chúng tôi có thêm những người bạn mới từ Ai Cập.
Topic được lập ra để chia sẻ những cảm xúc của chuyến đi và được viết như một nhật ký hành trình. Một số thông tin do cảm nhận cá nhân và thu thập trên internet cũng như những thông tin từ sự tìm hiểu thực tế của chuyến đi. Bài viết được chia làm 3 phần theo lịch trình mà chúng tôi đã trải qua...

Phần 1: MÙA XUÂN Ả RẬP Ở AI CẬP
Phần 2: TRUNG ĐÔNG NÓNG BỎNG (ISRAEL - PALESTINE - JORDAN)
Phần 3: AI CẬP VỚI NHỮNG DI SẢN KHỔNG LỒ

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến đi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109805&d=1393490580
Quần thể Đại Kim Tự Tháp Giza ở Cairo - Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109808&d=1393490580
Biểu tượng ở Sa Mạc Trắng - Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109813&d=1393490684
Mưu sinh trên sông Nile - Luxor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109807&d=1393490580
Sa Mạc Đen huyền bí - Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109794&d=1393476199
Hàng hóa được bài bán ở khu chợ cổ Khan El-Khalili - Cairo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109818&d=1393490737
Biển Chết ở Israel

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109812&d=1393490684
Những người bạn Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109822&d=1393490737
Thành cổ Jerusalem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109814&d=1393490684
Kinh khí cầu ở Luxor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109806&d=1393490580
Rừng Chà Là ở ốc đảo Baharia

Lịch trình cụ thể và thông tin sẽ được post ở bài sau!....

Những Bước Chân
28-02-2014, 20:51
Lịch trình chuyến đi 19 ngày 18 đêm như sau:

NGÀY 1: TP.HCM - CAIRO - NHÀ THỜ HỒI GIÁO - CHỢ KHAN EL KHALILI (Ngủ ở Cairo - Lotus Hotel 12 Talat Harb St.,Downtown, Cairo)
NGÀY 2: CAIRO - BÁN ĐẢO SINAI - TABA - EILAT (Ngủ ở Eilat - Corinne Hostel)
NGÀY 3: EILAT - PETRA - EILAT (Tour Petra từ Fun-Time Tour & Travel/Mizpe aviv 82 D.N. MISGAV 20187, Israel/Tel: +972-72-2222-044 /Website: www.fun-time.co.il E-mail: [email protected]/ Ngủ ở Eilat - Corinne Hostel)
NGÀY 4: EILAT - PHÁO ĐÀI MASADA - BIỂN CHẾT - ĐỒI OLIVE - BETHLEHEM - JERUSALEM
NGÀY 5: JERUSALEM
NGÀY 6: JERUSALEM - TEL AVIV - OLD JAFFA - JERUSALEM
NGÀY 7: JERUSALEM - THÁP DAVIS - EILAT (Ngủ ở Eilat - Corinne Hostel)
NGÀY 8: EILAT - TABA - SHAEM EL SHEIKH - CAIRO (Ngủ ở Barcelo Three Pyramids Hotel)
NGÀY 9: CAIRO - GIZA - MEMPHIS - CAIRO
NGÀY 10: CAIRO - ỐC ĐẢO BAHARIYA (Ngủ ở resort Bahariya)
NGÀY 11: ỐC ĐẢO BAHARIYA - SA MẠC ĐEN - SA MẠC TRẮNG (ngủ ở Sa Mạc Trắng)
NGÀY 12: SA MẠC TRẮNG - ỐC ĐẢO BAHARIYA - CAIRO - ASWAN (Ngủ Aswan)
NGÀY 13: ASWAN - ĐỀN ABU SIMBEL - CITY ASWAN - DU THUYỀN (Ngủ trên thuyền)
NGÀY 14: DU THUYỀN SÔNG NILE - ĐỀN EDFU - LUXOR (Ngủ trên thuyền)
NGÀY 15: LUXOR - KHINH KHÍ CẦU - THUNG LŨNG CÁC VỊ VUA - THUNG LŨNG CÁC HOÀNG HẬU (Ngủ trên thuyền)
NGÀY 16: LUXOR - ĐỀN KARNAK - ĐỀN LUXOR - TÀU HỎA (ngủ trên tàu)
NGÀY 17: CAIRO - ALEXANDRIA - CAIRO (Ngủ ở Barcelo Three Pyramids Hotel)
NGÀY 18: BẢO TÀNG CAIRO - SÂN BAY - DUBAI (ngủ sân bay Dubai)
NGÀY 19: DUBAI - TP.HCM

Những Bước Chân
05-03-2014, 21:13
PHẦN 1: MÙA XUÂN Ả RẬP Ở AI CẬP

Ngày 1: TP. Hồ Chí Minh - Cairo

Đi Ai Cập có nhiều sự lựa chọn. Một số bạn đồng hành của tôi con lựa hãng hàng của Ả rập Xê Út được xem là giá khá rẻ vào thời điểm book, có người book được khoảng 700 USD khứ hồi từ Hà Nội - Singapore - Riyadh - Cairo - Riyadh - Singapore - HN. Tuy nhiên, chuyến bay này thời gian transit khá dài nên phải cân nhắc thêm chi phí khách sạn, ăn uống khi ở tại sân bay Singapore hoặc Riyadh. Còn khởi hành từ TPHCM thì cũng có nhiều dự lựa chọn, đặc biệt là hãng bay 5 sao ở Trung Đông như Qatar hay Emirates. Tôi chọn hãng Emirates vào thời điểm book vé trước ngày khởi hành khoảng 2 tháng và ngay đợt khuyến mãi nên giá cũng chấp nhận được. Tổng cộng lộ trình của tôi là SGN - Dubai - Cairo - Dubai - SGN có giá 870 USD. Thời gian transit tại Dubai lượt đi khoảng 3 giờ, còn lượt về khoảng 9 giờ nên tôi nghĩ chuyến bay này khá kinh tế. Hãng cho tổng hành lý là 30 kg ký gửi và 7 kg xách tay. Hành lý trực tiếp từ TPHCM đến Cairo.

Chuyến bay của Emirates chất lượng 5 sao nên cũng khá thoải mái, cho ăn uống liên tục với những cô tiếp viên xinh đẹp luôn niềm nở với khách. Chuyến bay khởi hành lúc 1 giờ sáng, lên máy bay ổn định độ cao, tôi được phát cho một khẩu phần ăn tối khá thịnh soạn. No nê cùng với một ly rượu vang, tôi đánh một giấc tới sáng vì thực chất cũng chả ngắm được gì khi bay đêm.

Đến sân bay Dubai, quả thật choáng ngợp với cái sân bay vừa rộng và hiện đại. Bên trong là la liệt các gian hàng duty free cùng với hàng loạt các cửa hàng bán vàng rất hoành tráng. Tôi rảo bước và lấy vội máy ảnh để ghi lại một số bức ảnh đầu tiên trong hành trình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109765&d=1393475938
Một cửa hàng bán vàng ở sân bay Dubai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109766&d=1393475938
Sản phẩm lưu niệm đặc trưng vùng Trung Đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109763&d=1393475938
Lonely Planet những điểm đến của chuyến đi trong mơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109764&d=1393475938
Israel và Jordan trong đây nhé

Sau 3 giờ transit, 8 giờ 30 phút tôi tiếp tục hành trình từ Dubai đến Cairo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109767&d=1393475938
Sân bay quốc tế Dubai khi máy bay trượt trên đường băng trên đường đến Cairo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109768&d=1393475938
Hành trình hiển thị trên máy bay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109769&d=1393475938
Đây là Vịnh Aqaba, một nơi nối liền 3 nước Ai Cập bên tay trái, Jordan bên tay phải và chính giữa là Israel.

Theo Wikipidia, vịnh Aqaba là một vịnh lớn nằm ở mũi phía bắc của Biển Đỏ. Tại Israel, vịnh này thường được gọi là Vịnh Eilat do Eilat là thành phố chủ yếu của Israel. Vịnh nằm ở phía đông của bán đảo Sinai và phía tây của lục địa Ả Rập. Này và Vịnh Suez là hai vịnh kéo dài từ phần phía bắc của Biển Đỏ, Vịnh Aqaba phía đông của vịnh Suez. Ai Cập, Israel, Jordan và Ả Rập Saudi tất cả đều có đường bờ biển trên vùng Vịnh. Vịnh đạt đến một độ sâu tối đa của 1.850 m trong lưu vực trung tâm của nó trong khi đó vịnh Suez là rộng hơn đáng kể nhưng ít hơn 100 m sâu. Vịnh Aqaba dài 24 km tại điểm rộng nhất của nó và trải dài khoảng 160 km về phía bắc eo biển Tiran đối với một điểm mà các biên giới của Israel đáp ứng các biên giới của Ai Cập và Jordan.

Thành phố Aqaba là thành phố lớn nhất bên vịnh. Vịnh Aqaba, giống như các vùng nước ven biển của Biển Đỏ, là một trong những địa điểm hàng đầu thế giới cho môn lặn. Khu vực này là đặc biệt phong phú về đa dạng sinh học biển, san hô và các và chứa một số lượng xác tàu đắm dưới nước, một số tai nạn đắm tàu, những chiếc tàu khác cố tình bị đánh chìm trong một nỗ lực để cung cấp một môi trường sống cho sinh vật biển và thúc đẩy ngành du lịch lặn biển của địa phương. Ở cuối phía bắc của Vịnh ba thành phố quan trọng: Taba ở Ai Cập, Eilat của Israel, và Aqaba ở Jordan. Tất cả ba thành phố phục vụ cả hai như là thương cảng chiến lược quan trọng và là điểm đến khu nghỉ mát phổ biến cho khách du lịch tìm kiếm để tận hưởng khí hậu ấm áp của khu vực. Về phía nam, Haql là thành phố lớn nhất Ả Rập Saudi trên vịnh. Sinai, Sharm el-Sheikh, Dahab là các trung tâm lớn. ...... và ngày hôm sau, tôi sẽ có mặt ở Taba và Eilat.

nubes1002
06-03-2014, 11:47
Bạn ơi, tiếp hành trình đi :) vẫn mong ước 1 lần đặt chân đến đây, nhưng mình là nữ nên tới những vùng này cũng hơi lo lắng. Ko biết ngày nào mới có cơ hội đặt chân đến vùng đất của các vị pharaoh ở ai cập.

miscellalinh
07-03-2014, 17:11
Không biết bao giờ em mới có tiền hoặc có cơ hội đi công tác ở Ai cập :(

Những Bước Chân
09-03-2014, 20:44
Sau gần 3 giờ bay, tôi có mặt tại sân bay quốc tế Cairo Ai Cập. Tại Cairo có 2 sân bay là một sân bay quốc tế Cairo và một sân bay nội địa mà tôi có dịp sử dụng khi bay từ Cairo đi Aswan được đầu tư mới rất đẹp.

Sân bay quốc tế Cairo là một sân bay dân sự lớn ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Đây là trung tâm hoạt động hàng đầu của hãng hàng không EgyptAir. Sân bay này toạ lạc tại Đông Bắc của Cairo, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Năm 2006, sân bay này phục vụ trên 10 triệu hành khách. Đây là sân bay bận rộn thứ hai ở châu Phi, sau Sân bay quốc tế OR Tambo của Johannesburg của Nam Phi. Tôi đáp xuống Terminal 1 được xây năm 1945. Bên cạnh đó là Terminal 2 được khánh thành năm 1986. Nhà ga này ban đầu dành cho phục vụ các hãng hàng không châu Âu, Viễn Đông và vùng Vịnh và châu Phi cận Sahara. Sau sự kiện 11 tháng 9, tất cả các chuyến bay đến Mỹ và Canada, bao gồm các chuyến bay của hãng EgyptAir, được chuyển đến Terminal 2. EgyptAir kể từ đó đã chuyển các chuyến bay đi Bắc Mỹ đến Nhà ga 1 sau khi nhà ga này hoàn thành việc nâng cấp. Các sảnh đi và đến nằm cạnh nhau trên một tầng. Ở đây có cửa hàng miễn thuế tại khu trung chuyển. Kiến trúc của nhà ga này hạn chế khả năng mở rộng, Khi hơn 3 chuyến bay làm thủ tục đi cùng lúc hoặc 2 chuyến bay đến một lục thì có sự tắc ngẽn lớn. Do sự tăng trưởng vận chuyển và sự hạn chế của Terminal 2, Terminal 3 đã được bắt đầu xây dựng và mở cửa từ tháng 3 năm 2008. Hai Terminal này có cầu nối với nhau. Terminal này rộng 164.000 m2 có 3 tầng, có 3 cổng có thể phục vụ tàu bay Airbus A380.

Tôi vội vã vào làm thủ tục nhập cảnh để tranh thủ có thể tham quan Cairo vào buổi chiều. Thủ tục khá nhanh chóng và dễ dàng. Nhà ga cũng không có gì đặc sắc nếu không muốn nói đơn giản vì đây là Terminal khá lâu ở Cairo. Sau khi làm thủ tục khá nhanh do lượng khách du lịch không quá đông và tấp nập như các sân bay quốc tế khác mà sau này khi ở Cairo một ngày sau đó tôi tự giải thích cho mình là khách du lịch nước ngoài đều được khuyến cáo không nên du lịch Ai Cập vào thời gian này. Hay cũng có thể với thủ tục đơn giản của nhân viên hải quan là có rất nhiều khách có thể lên cùng một lúc làm thủ tục, scan hộ chiếu và đóng dấu vào visa mà không cần săm soi mặt khách du lịch như tôi từng bị gặp khi nhập cảnh Israel.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109770&d=1393476004
Không thấy nhiều du khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, đa phần là khách du lịch nội địa về thăm quê hương

Nhưng sau khi làm thủ tục nhập cảnh khá đơn giản thì tôi lại bị săm soi khá kỹ về hành lý của mình đặc biệt các các câu hỏi về cái camera của tôi. Mất thêm khoảng 10 phút kiểm tra, tôi đi ra theo lối Exit và bên ngoài là cơ mang tãi đậu sẵn ngoài bãi trước mặt. Cò kè với một bác tài xế từ 200 L.E còn lại 70 L.E từ sân bay về khách sạn khoảng 22 km và tôi khá hài lòng với mức giá này. Tôi bắt đầu có cảm giác về vùng đất Pharaoh mà mình đã khám khá rất gần....

Tips:

- Bạn có thể đổi tiền trong sân bay trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Tỷ giá khá tốt và không chênh lệch nhiều nếu các bạn đổi ở downtown và nhớ lấy nhiều tiền lẻ.
- Cước taxi ở AC khá rẻ, các bạn cứ trả giá mạnh vào.
- Chuẩn bị tiền lẻ vì các bác tài taxi, đặc biệt là taxi "dù" thường không có tiền lẻ để trả lại cho bạn.

Những Bước Chân
10-03-2014, 21:27
Đến khách sạn Lotus ở ngay trung tâm thành phố tôi mừng thầm vì buổi tối có thể ngó nghiêng đây đó. Lên nhanh khách sạn nhận phòng. Tôi cùng anh bạn cùng đoàn đã đến Cairo sớm hơn tôi 3 bữa để bắt đầu chuyến tham quan trong buổi chiều.

Lịch trình chúng tôi đi là Citadel, chợ Khan El Khalili và buổi tối là xem một show biểu diễn văn hóa Ai Cập. Tôi được anh bạn bắt đầu kể về những ngày Ai Cập kinh hoàng bởi biểu tình ngay sát khách sạn mà anh ấy không thể đi đâu được kể cả Museum Cairo rất nổi tiếng khoảng vài trăm mét. Tôi thì không hình dung ra được những gì anh ấy kể, bởi xung quanh tôi, trên đường phố Cairo vẫn tấp nập xe cộ, dòng người vẫn hối hả những công việc của họ mặc dù đâu đó trên đoạn đường từ sân bay cũng có rất nhiều đoạn chốt trạm của quân đội. Sự háo hức thăm viếng Cairo làm tôi cứ chủ quan nhận định một Cairo nhộn nhịp như tôi nghĩ trước khi lên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109771&d=1393476004
Bên ngoài Citadel với cảnh sát kiểm soát nghiêm ngặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109772&d=1393476004
Bên ngoài Citadel với những kiến trúc cổ dần xuất hiện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109773&d=1393476004
Giá tham quan là 60 L.E đấy!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109774&d=1393476004
Cổng soát vé cũ kỹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109775&d=1393476004
Một góc nhà thờ hồi giáo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109778&d=1393476092
Toàn cảnh Citadel từ phía trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109777&d=1393476092
Kiến trúc đặc trưng hình vòm bên hành lang của nhà thờ hồi giáo

Những Bước Chân
14-03-2014, 12:09
Nhà thờ Hồi giáo Muhammad Ali

Vì thời gian lưu lại Cairo không nhiều, sau nhiều lần lưỡng lự, tôi chọn Nhà thờ Hồi giáo Muhamad Ali để viếng thăm như một hoài niệm về một Cairo cổ kính. Cairo vào thời gian này gặp nhiều bất ổn nên hầu như tất cả các điểm tham quan đều đóng cửa và được cảnh sát và quân đội kiểm soát chặt chẽ. Anh bạn đi đến Cairo vào ngày hôm trước cũng không thể tham quan được đành phải quay về. Tuy nhiên, lần này chúng tôi đánh liều, anh bạn chạy thẳng đến chỗ cảnh sát phân trần đại loại là "chúng tao đường xa lặn lội tới đây để du lịch, đi đến 2-3 lần rồi mà vẫn chưa được tham quan". Ỷ ôi một hồi cũng nhận được cái gật đầu ngoại lệ. Chúng tôi nhanh chóng rời taxi và tham quan nhà thờ hồi giáo được xem là lớn nhất Cairo giữa buổi chiều đông se lạnh cùng với ánh nắng chói chang đặc trưng ở vùng Bắc Phi.

Qua tìm hiểu, nhà thờ Muhammad Ali được xây dựng trong khu Citadel của Cairo trong khoảng thời gian từ 1830-1848, mặc dù đến năm 1857 nó mới được hoàn thành. Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất được xây dựng trong nửa đầu của thế kỷ thứ 19 dưới sự chỉ đạo của Muhammad Ali, để tưởng nhớ người con trai trưởng của ông là Tusun Pasha mất năm 1816. Nhà thờ quốc gia này cũng là biểu tượng cho sự độc lập của Ai Cập với đế quốc Ottoman thuở ấy.

Nằm ngay trên khu vực thành cổ của Cairo nên chúng tôi có thể nhìn thấy nó từ mọi hướng khi đến thành phố này. Từ xa đã thấy hai tháp Minaret cao vút thẳng đứng vươn lên bầu trời và những mái vòm hình bán cầu màu bạc giống công trình nổi tiếng Hagia Sophia ở Istanbul. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nhà thờ Muhammad Ali được xây dựng theo kiểu kiến trúc Ottomans dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư người Hi Lạp Yusuf Bushnak đến từ Istanbul và nguyên mẫu của nhà thờ này là nhà thờ Hồi giáo Yeni ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109780&d=1393476092
Vì nhà thờ nằm trên ngọn đồi cao, nên từ đây chúng tôi có thể phóng tầm mắt nhìn Cairo cổ kính với những công trình tôn giáo ẩn hiện trong những dãy nhà lô nhô đặc trưng ở Ai Cập.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109779&d=1393476092
Một gác chuông có kiến trúc độc đáo, từ đây du khách có thể nhìn một phần Cairo cổ kính

Vào bên trong nhà thờ, chúng tôi phải cởi giầy và gởi ở ngoài. Không gian ở khu vực bên trong thật sự rộng lớn hơn cả sự hình dung khi nhìn từ bên ngoài. Bên trong nhà thờ có tôi quan sát có màu xanh lá cây của các mái vòm - biểu tượng của đạo Hồi, màu đỏ của thảm, màu vàng dát trần và màu ngọc của đá Alabaster. Kiến trúc nội thất được tôn tạo sự hoành tráng của chiếc đèn chùm khổng lồ, xung quanh là một hệ thống đèn hình cầu treo thành hình tròn. Khu vực nội thất được thiết kế độc đáo với những lỗ thông khí nên luôn tạo cảm giác mát lạnh cho du khách lẫn những người cầu nguyện bên trong nhà thờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109782&d=1393476092
Một phiên bản theo kiểu kiến trúc Ottomans của nhà thờ Hồi giáo Yeni ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109784&d=1393476152
Nội thất cầu kỳ với chùm đèn khổng lồ cùng họa tiết độc đáo trên cột và trần nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109781&d=1393476092
Nguyên liệu chính để xây nhà thờ này là đá vôi, lúc đầu toàn bộ mặt bên ngoài và bên trong được ốp đá Alabaster, nhưng sau này bị dỡ bỏ nhiều phần để xây lâu đài của Abbas I. Phần còn lại ở mặt tiền của nhà thờ cũng như phần dưới đến 11,3m hiện vẫn được ốp với loại đá này. Chính vì vậy nhà thờ này còn có tên gọi là nhà thờ Alabaster.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109783&d=1393476092
Ấn tượng đầu tiên của tôi thật sự trọn vẹn về một Cairo cổ kính bất kể những bất ổn đang diễn ra bên ngoài của công trình kiến trúc tôn giáo này!

Những Bước Chân
14-03-2014, 14:28
Bazar Khan-El-Khalili

Ở Ai Cập, Bazar được dùng như "chợ", tuy nhiên không hẳn là một cái chợ kiểu như ở Việt Nam mà thường là cả một khu thương mại gồm nhiều dãy phố, ngõ ngách với hàng trăm cửa hàng buôn bán, các cơ sở sản xuất và chế tác thủ công mỹ nghệ, các khu bán gia vị, khu bán rau quả thực phẩm tương tự như khu phố cổ 36 phố phường ở Hà Nội hay khu Chợ Lớn ở TP. Hồ Chí Minh mà mỗi khu phố có thể người ta bày bán các loại mặt hàng đặc trưng. Vốn là người rất thích tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương nên sự ưu tiên để tham quan, khám phá một khu chợ cổ ở Cairo luôn là sự chọn lựa đầu tiên của tôi. Ở Cairo có rất nhiều Bazar, nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là Khan-El-Khalili. Sau khi tham quan nhà thờ Hồi giáo Muhamad Ali, chúng tôi vội vã bắt taxi để có nhiều thời gian tham quan khu chợ này hơn.

Khan-El-Khalili không những là Bazar lớn nhất của thủ đô Cairo mà còn của thế giới Ả Rập trước đây. Được thành lập năm 1382 bởi Quốc vương Djaharks el-Khalili và khu chợ cũng được lấy tên của ngài. Ban đầu chợ chỉ là một nhà kho lớn, nhưng dần dần mở rộng thành khu chợ sầm uất với rất nhiều sản phẩm hàng hóa phong phú và đa dạng cung cấp cho cả một vùng rộng lớn như ngày nay. Thuở đầu những ngóc ngách nhỏ được lấy theo tên hàng hóa hay các ngành nghề thủ công cũng giống như Hà Nội. Ngày nay một số ngõ nhỏ ấy vẫn còn mang tên như hàng sắt, hàng bạc, hàng đồng...

Thú vui dạo quanh chợ là thăm quan những ngõ ngách chằng chịt tại đây với cả cửa hàng với muôn vàng hàng hóa đặc trưng của Ai Cập. Những cửa hàng bán quần áo, thảm len, gia vị, hương liệu, đồ da, đồ lưu niệm cho du khách và tất nhiên không thiếu các cửa hàng sang trọng bán vàng và đồ trang sức. Các khu bán rau quả thực phẩm có không khí vui tươi và rất nhộn nhịp. Tại đây người ta có thể gặp những phụ nữ đội thúng mủng nặng trĩu trên đầu mà hai tay vẫn thoăn thoắt đếm tiền trả tiền, hay những em bé vẫn còn bé xíu nhưng cũng phải đội hàng ra chợ bán kiếm tiền giúp cha mẹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109795&d=1393476199
Những khu phố cổ chằng chịt với rất nhiều hàng hóa địa phương làm cho Khan-El-Khalili htu hút du khách nước ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109794&d=1393476199
Một khu Bazar đặc trưng

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những thiếu niên Ai Cập chạy xe đạp hoặc đi bộ mà trên đầu đội những lồng bánh mỳ rất to di chuyển một cách điệu nghệ trong dòng người hối hả của khu chơ. từ lúc xuống sân bay Cairo tôi vẫn chưa có gì lót bụng bởi tranh thủ thời gian ít ỏi thăm thú Cairo. Tôi bắt gặp một xe bán bánh mỳ trong khu chợ với những xâu thịt nướng gnhi nhút khói là tôi không cầm lòng được. Chỉ với 2.5 L.E tôi có được một ổ bánh mỳ kẹp thị cùng một số đồ chua được muối giống ở Việt Nam làm món ăn có phần hấp dẫn và hợp khẩu vị. Vừa ăn tôi vừa nhìn xung quanh với dòng người hối hả, âm thanh mời mọc mua hàng cùng với những tấm băng rôn nhiều màu sắc cổ động cho các phe phái chính trị làm tôi có phần lo lắng cho những ngày tiếp theo ở Ai Cập.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109792&d=1393476199
Một xe bán bánh mỳ ở Khan-El-Khalili với ông chủ là người rất thích được chụp ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109793&d=1393476199
Ổ bánh mỳ thịt với giá 2,5 L.E ngon tuyệt

Tôi tiếp tục rảo bước quanh chợ để có thể tìm kiếm cho mình những món quà lưu niệm mang dấu ấn địa phương. Khan-El-Khalili ngày nay là một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách nước ngoài khi đến Cairo. Đến đây người ta được chiêm ngưỡng cảnh các đại gia đình cùng nhau đi mua sắm thật hạnh phúc. Ở đây đàn ông thường là những người bán hàng, mời chào khách và giới thiệu sản phẩm một cách điệu nghệ. Phụ nữ ở đây thường là những người mua hàng. Không giống như một số quốc gia Trung Đông Hồi giáo khác, bắt gặp những phụ nữ Hồi giáo với trùm kín từ đầu đến chân với bộ trang phục đen truyền thống, nhưng gặp cũng không ít những phụ nữ ăn mặc hiện đại theo lối phương Tây với trang sức đầy người.

Đi Bazar ở Cairo vui nhất là được tiếp xúc trực tiếp với dân địa phương và những người bán hàng. Tiếng Anh họ khá tốt vì đây là một đất nước du lịch và cũng có thời kỳ là thuộc địa của người Anh. Đa phần họ rất vui vẻ, thân thiện và rất thích được chụp hình. Biết tôi là du khách nước ngoài, họ cũng mời chào, hỏi những câu đại loại như từ đâu đến. Và khi trải nghiệm những ngày ở Ai Cập tiếp theo, đâu đâu tôi cũng gặp những người bán hàng ở các khu Bazar khác và họ luôn hỏi tôi từ đâu đến kèm theo lời đoán mò là nào là Chinese, Korea, Japan, thậm chí Thailand, Philippines mà chẳng đoán ra tôi đến từ Việt Nam. Đến khi tôi bảo họ là đến từ Việt Nam, họ à à và tỏ ra thái độ là biết Việt Nam nhưng tôi thừa biết là họ cố lấy lòng để tôi có thể mua và quan tâm đến sản phẩm của họ. Nhưng đôi khi cũng có một vài người đoán trúng vì có lẽ du khách người Việt còn thưa người tới đây. Khi được biết là người Việt Nam thì phần lớn người có tuổi đều ồ lên thích thú và có phần khâm phục vì chúng ta luôn nổi tiếng trên thế giới qua cuộc chiến thắng Mỹ.

Một điều nhất thiết nên biết ở các Bazar là phải biết mặc cả và mặc cả cật lực. Dù chuyện trò vui vẻ nhưng họ luôn thách giá rất cao, thường gấp từ 3 - 5 lần. Thậm chí, tôi đã từng mua một miếng dán tủ lạnh ở đây với một giá rẻ hơn 10 lần so với giá ban đầu mà những người bán hàng đưa ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109791&d=1393476199
Một cửa hàng bán và trưng bày các bức tranh vẽ lên giấy Papyrus truyền thống của Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109796&d=1393476199
Hút shisha trong một nhà hàng ở Khan-El-Khalili

Trong Khan-El-Khalili còn có nhiều quán, quán cà phê hay cả người người bán nước rong với một ly nước ép khoảng 2 L.E hoặc một ly trà nóng 1 L.E để người chơi chợ hay những người bán hàng ghé qua. Quán cà phê là nơi ưa thích của dân địa phương. Tại đây vừa có thể nhâm nhi cà phê vừa có thể hút shisha và ngắm người qua lại trên phố. Lang thang đã 3 giờ khi trời Cairo đã tối hẳn, tôi chuẩn bị rời Bazar để chuẩn bị đến điểm hẹn xem một show biểu diễn nghệ thuật như đã hẹn trước với anh bạn trong đoàn....

phamhv
21-03-2014, 15:29
Ai cập trông vẫn giống như năm 2007! Mình đã thực hiện một chuyến đi đến Cairo - Luxor -Esna - Aswan rồi lại quay ngược lại Alexandra!

Quả là 1 trong những chuyến đi thú vị nhất của mình, những vùng đất, những lịch sử và những người bạn!

(Tiếc là mình chưa thể up được ảnh góp vui cùng bạn)

Những Bước Chân
21-03-2014, 16:30
@phamhv
Ai cập luôn hấp dẫn mặc dù thời gian mình đi có chút bất ổn về chính trị. Khi nào có dịp bạn hãy chia sẻ chuyến đi của mình nhé!

Những Bước Chân
21-03-2014, 16:35
Đêm đầu tiên ở Cairo, từ chợ Khan el-Khalili tôi bắt taxi về khách sạn. Nhưng chạy được nửa chừng thì mọi cửa ngõ vào khu vực khách sạn bị phong tỏa. Cảnh sát rất đông cùng với những xe bọc thép và xe tăng nối đuôi từng hàng. Tài xế phải chạy long vòng để tìm đường vào khu vực bên trong nhưng bất thành. Ông ta bảo tôi là Ai Cập hiện nay đang có vấn đề nên cảnh sát đã kiểm soát tất cả những có đường chính vào khu trung tâm. Tôi bắt đầu lo lắng và vội nhoài người ra cửa sổ để xem tình tình như thế nào. Từng tốp người mang theo cờ Ai Cập và cả hình của Bộ trưởng quốc phòng lâm thời Sisi. Trên mặt một số phụ nữ, thanh niên và trẻ nhỏ có dán cờ trên mặt tiến vào khu vực quảng trường trung tâm, nơi cách sạn của tôi chừng vài trăm mét. Làm sao về được khách sạn đây? Tôi bắt đầu đề nghị với tài xế thả tôi xuống lối vào gần nhất để đi bộ về khách sạn. Tài xế bảo rằng: ”Mày không thể tự về được, rất nguy hiểm”. Ôi chết tôi rồi, không lẻ tình hình lại ghê gớm đến thế sao, đây mới chỉ là ngày đầu tiên tôi đến Cairo mà!. Khi đó, bất ngờ có 2 thanh niên người Ai Cập, họ biết tiếng Anh và chủ động đến bên chiếc taxi đang đổ xịt nãy giờ. Tài xế giải thích với họ bằng tiếng Ai Cập, tôi cũng lo lắng và bày tỏ có cách nào để tôi có thể về khách sạn của mình được không. Hai bạn ấy cũng bảo là để họ sẽ hộ tống tôi về tận khách sạn vì tôi là người nước ngoài đi một mình vào thời điểm này rất nguy hiểm và có thể “đạn lạc, tên bay”. Tôi không do dự và vội bước theo sau họ, hỏi han về tình hình Ai Cập để cho đoạn đường về khách sạn không còn xa…. Họ đưa tôi về tận khách sạn, nhận lời cám ơn rối rít từ tôi và hòa vào dòng người biểu tình trong một không khí sặc mùi đạn cay. Bỏ qua những lo lắng trong tôi bây giờ chỉ có những ấn tượng thật đẹp về người Ai Cập đối với một du khách khi đất nước họ còn đang trong tình trạng rối rắm, bất an… Và cũng thật tiếc nuối khi chưa kịp xin địa chỉ email của các bạn ấy để có thể hỏi thăm, động viên và mong Ai Cập sẽ sớm được ổn định…

Vì biểu tình rất cam go nên tôi chả có bức ảnh nào vào thời điểm này cả, chỉ biết mong sớm về khách sạn giữa tiếng máy bay trên đầu, tiếng la hét của thanh niên biểu tình và rãi rác là tiếng súng kinh hoàng cùng khói của lựu đạn cay cả một góc thành phố.

Những Bước Chân
21-03-2014, 16:47
Ngày 2: Cairo - Sinai - Taba - Eilat

Tôi dậy rất sớm mặc dù hôm qua chợp mắt khoảng chừng 2 tiếng. Có thể do mệt mỏi sau những chặng bay dài hay chỗ ngủ chưa quen mà cũng có thể là tâm lý bất an của đêm hôm qua làm tôi trằn trọc mãi. Tôi lấy vội máy ảnh và bắt đầu xuống đường khi trời còn tờ mờ sáng. Không khí đường phố im lặng như tờ, khác hẳn với không khí đêm qua đầy hỗn loạn. Tôi tranh thủ chụp vội vài bức ảnh mà trong lòng cũng còn một nổi lo sợ cho một đất nước bất ổn trong thời điểm này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111669&d=1395393889
Khu vực phía trước là trung tâm của cuộc biểu tình. Chính nơi đây 3 năm về trước đã xảy ra cuộc lật đổ chính trị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111670&d=1395393889
Hàng rào ngăn chặn người biểu tình vào khu vực bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111671&d=1395393889
Xe tăng vẫn túc trực khắp khu vực biểu tình, bạo động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111672&d=1395393889
Đường phố Cairo vào lúc 6 giờ sáng rất im ắng. Đây là khu mua sắm sầm uất của thủ đô Cairo với nhiều cửa hàng san sát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111674&d=1395393889
Đã 7 giờ sáng nhưng vẫn rất ít người dân ra đường, chủ yếu là các xe bú và xe chở hàng hóa vào khu vực này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111673&d=1395393889
Khách sạn Lotus chỉ cách bảo tàng Cairo vài trăm mét.

daoducthu0881989
21-03-2014, 17:19
Up lên cho bà con xem

minh3331984
21-03-2014, 17:21
hay quá chủ nhà ơi!

Những Bước Chân
22-03-2014, 11:10
Theo Wiki "Mùa xuân Ả Rập" là làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễu hành và biểu tình phản đối chưa có tiền lệ tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc. Các cuộc biểu tình phản đối có chung một cách sử dụng rộng rãi kỹ thuật chống đối dân sự trong các chiến dịch bao gồm đình công, biểu tình và các cách thức khác. Các cuộc biểu tình tại Tunisia và Ai Cập đã được đề cập với tên gọi các cuộc cách mạng.

Chúng tôi đi giữa lúc người dân Ai Cập xuống đường biểu tình rầm rộ theo lời kêu gọi của cả chính quyền lâm thời lẫn phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi nhân ba năm nổ ra "Mùa Xuân Ả Rập."

Hôm nay tôi "thoát" khỏi Cairo để ra sân bay đón một nhóm từ Hà Nội sang để nhập đoàn cho chuyến tham quan này. Và tôi tự nhủ sau 1 tuần khi đoàn trở về thì Cairo có im tiếng súng chưa?!

Những Bước Chân
25-03-2014, 20:53
Chúng tôi ra sân bay Ai Cập để đón nhóm bạn từ Hà Nội bay sang để bắt đầu hành trình khám phá Trung Đông và Ai Cập trong hơn 2 tuần sắp tới. Xe 16 chỗ chúng tôi thuê đón tôi tại khách sạn và trực chỉ đến sân bay. Đường phố Cairo vẫn im ắng với các cửa hiệu khu trung tâm vẫn chưa mở cửa. Sân bay Cairo cách trung tâm khoảng gần 20 km và mất khoảng 35 phút chúng tôi đã đến và trên đường vẫn có rất nhiều chốt kiểm soát của quân đội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111677&d=1395394049
Xe 16 chỗ chúng tôi thuê từ Cairo đến thành phố Taba, biên giới với Israel

Chúng tôi lên đường và điểm đầu tiên là ghé trạm dừng chân ở Suez cách Cairo khoảng 150 km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111676&d=1395394049
Ai Cập là xứ sở của quýt với giá rất rẻ và hương vị ngọt thanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111678&d=1395394049
Điểm dừng chân ở Suez, bên trong có bản đồ du lịch và giới thiệu về kênh đào Suez, niềm tự hào và nguồn lợi kinh tế của người dân Ai Cập.

Sau khi dừng chân để bước vào bán đảo Sinai, một nơi luôn được xem bất ổn và được kiểm soát gắt gao nhất Ai cập. Và nơi đây người khuyến cáo khách du lịch nước ngoài cũng không thể tự mua vé xe bus địa phương mà phải thông qua một đơn vị du lịch tổ chức và vận chuyển.

Theo thông tin tìm hiểu, Sinai là một bán đảo hình tam giác ở Ai Cập. Nó nằm giữa Địa Trung Hải ở phía bắc và Hồng Hải ở phía nam, tạo thành một cầu đất từ châu Phi sang Tây Á, rộng khoảng 60.000 km². Người Ai Cập gọi nó là Vùng đất của Fayrouz.

Ngược dòng lịch sử, bán đảo Sinai xưa được người Monitu cư ngụ và được gọi là Mafkat hay Vùng đất của ngọc lam. Kể từ thời Vương triều thứ nhất (cổ Ai Cập) hoặc trước đó, người Ai Cập đã khai thác ngọc lam ở Sinai tại hai địa điểm, nay là Wadi Maghareh và Serabit el-Khadim. Các mỏ này được khai thác không liên tục, theo mùa, trong hàng ngàn năm. Các nỗ lực hiện tại nhằm khai thác các mỏ này không mang lại lợi nhuận. Đây có thể coi là nơi diễn ra các hoạt động khai mỏ đầu tiên của loài người.
Quân Mamluk Ai Cập kiểm soát Sinai từ năm 1260 cho tới năm 1518, khi Sultan của Đế quốc Ottoman là Selim I, đánh bại họ trong các trận Marj Dabiq và al-Raydaniyya. Kể từ đó cho tới đầu thế kỷ 20, Sinai là một phần của Pashalik Ai Cập (một tỉnh Ai Cập), dưới quyền đế chế Ottoman. Từ năm 1906 nó trở thành một phần của Ai Cập dưới quyền bảo hộ của Vương quốc Anh, khi người Thổ nhượng lại bán đảo này dưới sức ép của Anh. Biên giới theo người Anh áp đặt chạy theo tuyến từ Rafah trên bờ biển Địa Trung Hải tới Taba, Ai Cập trên Vịnh Aqaba. Tuyến này được coi là biên giới phía đông của Ai Cập kể từ đó và nay là biên giới Ai Cập và Israel.

Sau cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, Sinai rơi vào tay Israel. Ai Cập bất ngờ tiến công Israel trong cuộc Chiến tranh Yom Kippur năm 1973 để giành lại Sinai, nhưng không thành công. Tới năm 1979, Israel và Ai Cập ký hiệp định hòa bình, theo đó trao trả lại Sinai cho Ai Cập, dù người ta đã phát hiện ra một lượng lớn dầu mỏ tại Sinai. Theo hiệp định này, Israel dần rút quân và hoàn toàn rút khỏi Sinai năm 1982, đồng thời dỡ bỏ thị trấn Yamit của người định cư Do Thái ở phía đông bắc Sinai. Một thị trấn khác là Ofira thì không bị dỡ bỏ, nay trở thành khu du lịch nghỉ mát Sharm el-Sheikh.

Hiện nay, bán đảo Sinai hiện được chia thành hai tỉnh của Ai Cập. Phần phía nam gọi là Ganub Sina trong tiếng A Rập, nghĩa là "Nam Sinai"; phần bắc gọi là Shamal Sina, tức "Bắc Sinai". Ba tỉnh khác tập trung bên bờ kênh đào Suez, gồm el-Sewais, tức "kênh Suez"; phần phía nam của nó kéo dài vào nội địa Ai Cập. Phần trung tâm là el-Isma'ileyyah và Port Said, nằm ở phía bắc, thủ phủ là Port Said. Có khoảng 66.500 người sống tại Ganub Sina và 314.000 người sống tại Shamal Sina. Port Said có dân số khoảng 500.000 people. Một phần dân cư el-Isma'ileyyah và el-Suweis sống tại Sinai, phần còn lại sống trên bờ tây của kênh Suez, trong nội địa Ai Cập. Tổng cộng có 1,3 triệu người sống tại Sinai.

Trong vòng hơn 30 năm qua, Sinai đã là một điểm đến của khách du lịch vì vẻ đẹp tự nhiên, nhiều bãi san hô và có những điểm lịch sử được nhắc trong Kinh Thánh. Một số lớn người Ai Cập từ thung lũng sông Nile và vùng châu thổ cũng chuyển đến đây để làm nghề du lịch, trong khi sự phát triển đô thị ở đây lại khiến người du mục Bedouin bản xứ mất đi bãi chăn thả và ngư trường đánh bắt cá. Sự xung khắc văn hóa dẫn đến việc Sinai trở thành nơi diễn ra một số hoạt động khủng bố nhằm vào du khách phương Tây và người Israeli, và nhằm vào một số người Ai Cập đi du lịch hoặc hoạt động trong ngành du lịch ở đây.

Ban đầu chúng tôi nhìn vào bản đồ và tìm thông tin trên mạng để đi đến Taba từ Cairo chúng tôi phải đi qua Suez và tiếp tục băng ngang bán đảo Sinai để đến Taba. Tuy nhiên vào thời điểm mùa đông đường băng ngang bán đảo Sinai gặp rất nhiều khó khăn do đường đèo dốc, đá lở, trơn trượt nên chúng tôi phải vòng xuống vùng Sharm El Sheikh rồi chạy lên dọc theo Hồng Hải để đến Taba và lộ trình kéo dài thêm khoảng hơn 300 km ngoài mong đợi. Vì đi vào thời điểm biểu tình ở Cairo làm cho an ninh trên bán đảo Sinai càng thắt chặt. Và điều không mong đợi đã đến khi bắt đầu đặc chân đến Sinai. Cuộc hành trình 10 giờ tiếp theo của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát, chờ đợi không biết lý do... và bản thân chúng tôi cũng không biết khi nào tới Taba khi thời gian vẫn tiếp tục trôi qua... mà khoảng đường dường như vẫn còn rất xa theo lời bác lái xe Ai Cập.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111680&d=1395394049
Đường phố trên bán đảo Sinai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111679&d=1395394049
Giao thông ở Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111675&d=1395394049
Xe tải ở Ai Cập được trang trí rất độc đáo với hoa văn và màu sắc bắt mắt

zjnh9k
31-03-2014, 21:57
Chúc mừng bạn đã có chuyến đi thành công và an toàn.

phamhv
01-04-2014, 13:28
@Những Bước Chân: Mình sẽ cố gắng spam đủ để có thể up ảnh :)

Không biết chuyến đi này của bạn thế nào nhưng trong chuyến đi của mình (từ hồi 2007) luôn có 2 chú cảnh sát (hoặc 1 lực lượng nào đó) ôm AK ngồi ghế sau cùng (đây là lính chiến thực sự - vì mình thấy cách họ quấn ngược 2 băng đạn vào nhau). Riêng chuyến đi đến Abu Sinbel thì các xe Bus phải được dò mìn và đi thành đoàn có xe cảnh sát dẫn đường nữa!

Trên Cruise dọc sông Nile cũng thật tuyệt!

Những Bước Chân
08-04-2014, 20:58
@phamhv
Mình đi khi mà người Ai cập đang kỷ niệm 3 năm lật đổ Tổng thống Morsi. Vì thế đường phố Ai Cập luôn căng thẳng vào những ngày cuối tuần. Các điểm tham quan hầu hết đều đóng cửa. Các cửa hàng ở khu vực biểu tình cũng không hoạt động. Ở khắp thành phố Cảio rất nhiều các điểm chốt chặn của cảnh sát và quân đội. Mình sẽ tiếp tục ở phần sau chuyến đi khi kể về đoàn convoy hộ tống khi đi Abu Simbel. Chờ hình ảnh của bạn nhé!

Những Bước Chân
08-04-2014, 21:24
Chúng tôi qua khỏi khu vực Suez để đến bán đảo Sinai là bước vào một hành trình đầy gian khổ. Xe chạy khoảng 40-50 km là chúng tôi gặp ngay một trạm kiểm soát của quân đội. Tất cả các xe dừng lại, anh cảnh sát đến kiểm tra, nhìn qua loa chúng tôi, hỏi tài xế là chúng tôi từ đâu đến và mỉm cười rất lịch sự. Ban đầu, chúng tôi nghỉ chỉ có một số chốt trạm và sau khi kiểm tra xong là họ cho đi. Chúng tôi niềm nở cười lại và cảm ơn rối rít. Nhưng sau khi kiểm tra và hỏi thăm thì họ bắt chúng tôi ngôi trên xe chờ đợi mà không có một lý do gì giải thích. 15 phút rồi 20 phút và 30-40 phút chờ đợi mà theo bác tài là họ sẽ quy định thời gian mình dừng rồi sau đó mới cho đi. Vài 3 chốt trạm đầu, chúng tôi còn vui vẻ chịu đựng, xem đây như là một trãi nghiệm. Nhưng không, sau trạm này lại là trạm khác. Kiểm soát liên tục khiến chúng tôi bắt đầu cáu, từ bực bội đến sốt ruột và lo lắng khi màn đêm bắt đầu buông xuống trên sa mạc bắc Phi và giờ đây chỉ còn nháo nhác tiếng quạ kêu.

Sau rất nhiều trạm, cuối cùng chúng tôi cũng tự rút ra việc kiểm soát như thế này! Họ sẽ yêu cầu các xe khi đi trên bán đảo Sinai dừng lại để kiểm soát vì khu vực này rất nguy hiểm kể cả người dân địa phương. Đối với các xe chở khách du lịch nước ngoài thì cho dừng lại, hỏi thăm tài xế, kiểm tra passport của khách, viết cho tài xế một tờ giấy ở trạm trước và sẽ được thu lại ở trạm kế tiếp trên đó gống như một công lệnh là xe này đã qua trạm kiểm soát phía trước. Khách ngồi ở trên xe và chờ đợi, mỗi trạm kiểm soát sẽ yêu cầu chờ đợi theo thời gian khác nhau, nhanh nhất là 15 phút, nhiều nhất có khi lên đến 45 phút.... Và chuyến đi trở về lại bán đảo Sinai chúng tôi còn gặp một chuyện phiền toái hơn lượt đi này... Thật sự trãi nghiệm đối với du khách nước ngoài khi qua Sinai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111682&d=1395394079
Cửa khẩu Taba lúc 12 giờ đêm. Cửa khẩu đường bộ hoạt động 24/24 giữa Ai Cập và Israel

Cuối cùng chúng tôi cũng đến Taba vào lúc nửa đêm, nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh Ai Cập và nhập cảnh Israel ở cửa khẩu Eilat. Bắt tãi về nhận phòng ở Hostel khi trời bắt đầu qua ngày kế tiếp. Một ngày quá mệt mỏi và nhiều cảm xúc.

Tip: Vì chúng tôi có visa nhập cảnh Ai Cập nhiều lần nên thủ tục khá đơn giản. Tuy nhiên nếu các bạn chỉ làm visa AC một lần thì sẽ nói với nhân viên lãnh sự tại Taba là sẽ quay trở lại AC qua cửa khẩu đường bộ này thì họ sẽ cấp visa tái nhập lần nữa cho bạn!

Những Bước Chân
08-04-2014, 22:00
Ngày 3: EILAT - PETRA - EILAT

Chúng tôi đã đặt trước một tour tham quan Petra trong vòng một ngày của một công ty du lịch ở Israel. Sau khi tìm hiểu rất nhiều thông tin để đến Petra từ một số diễn đàn trong đó có "Phượt" là việc xin visa Jordan gặp nhều khó khăn vì Jordan không có đại sứ quán ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi mua tour trong vòng một ngày tham quan Petra từ Eilat. Thật ra, du khách VN có thể tham quan Petra 2 ngày mà chỉ xin visa tại cửa khẩu khi đi từ Eilat. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có visa Israel một lần, trong khi đó quy định của Isarel là nếu bạn có visa Israel 1 lần thì bạn chỉ được quyền tham quan Jordan rồi sau đó quay lại Israel ngay trong ngày. Vì thế đây là một ngày tham quan có chi phí nhiều nhất trong chuyến đi.... 300 USD cho 1 ngày tham quan Petra... Nhưng theo chúng tôi, Petra quả rất xứng đáng!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111702&d=1395467320
Ở hostel cũng bán một tour tham quan thành phố Eilat và tour đi Petra ở Jordan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111703&d=1395467320
Làm thủ tục xuất cảnh tại Eilat

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111704&d=1395467320
HDV phía Israel dặn dò một số thông tin, lịch trình tham quan ở Petra trước khi chúng tôi xuất cảnh Israel và nhập cảnh Jordan. Họ sẽ không qua Jordan và chỉ đón đoàn khi trở về Israel.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111705&d=1395467320
Cửa khẩu Jordan phía trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111706&d=1395467320
Chuẩn bị vào khu vực hải quan Jordan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111760&d=1395493812
Trạm dừng chân trên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111761&d=1395493880
Hàng lưu niệm được bày bán bên trong trạm dừng chân

Qua đất Jordan, xe tour 45 chỗ đã đón chúng tôi ngay tại cửa khẩu ở thành phố Aqaba. Nằm sát bên Eilat, thành phố biển Aqaba của Jordan được chính phủ Jordan biến khu này thành đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư và du lịch. Tuy có rất nhiều công trình xây cất đang mọc lên, nhưng bên Jordan người ta lại ít để ý đến chuyện "cảnh quan", tức trồng cây cối cho đẹp, nên nhìn thành phố rất khô khan, toàn gạch đá trơ trụi giữa sa mạc, không có màu xanh. Trong khi đó, thành phố Eilat bên phía Israel thì xanh tươi mát mắt với đủ loại cây cảnh hoa lá.

Từ Aqaba đến Petra (khoảng 1 tiếng rưởi), cảnh vật bên đường toàn là sa mạc, thỉnh thoảng mới có các thị trấn nho nhỏ. Chạy xe khoảng gần tiếng xe tour dừng lại một trạm ven đường cho khách đi vệ sinh và mua sắm một số mặt hàng lưu niệm đặc trưng của xứ Jordan. Chúng tôi tiếp tục lên đường để đến với Petra, một kỳ quan mới của thế giới.

Xe đến bên ngoài Petra National Park là thành phố Wadi Musa, nơi mà hầu hết cư dân sống dựa vào dịch vụ phục vụ du khách thăm Petra. Thành phố này làm mình nhớ đến các đô thị tại Việt Nam ngày xưa. Cũng kiểu nhà phố bằng gạch, cửa sắt kéo, mạnh ai nấy xây theo đủ kiểu khác nhau, cũng dây điện căng lằng nhằng, cũng những tiệm tạp hóa, quán ăn nho nhỏ đây đó....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111762&d=1395493880
Đường từ bãi đổ xe vào khu vực bán vé vào Petra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111764&d=1395493880
Giá vé Petra là giá tham quan đắt nhất mà tôi biết khoảng 125 USD/khách... :(

Huy_Van
08-04-2014, 22:32
Lót dép ngồi hóng chủ thớt...Bác viết rất chi tiết và cẩn thận. Em đang quan tâm, phượt chuyến đến khu vực này. Bác chủ ơi, cho em hỏi chút là visa Isarel mình xin từ nhà luôn hả bác (Xin có khó khăn lắm ko Bác và Bác xin bằng cách nào ạ) . Còn visa Jordan thì tự động vào và ra trong ngày bác nhỉ? :).

Những Bước Chân
08-04-2014, 23:06
Lót dép ngồi hóng chủ thớt...Bác viết rất chi tiết và cẩn thận. Em đang quan tâm, phượt chuyến đến khu vực này. Bác chủ ơi, cho em hỏi chút là visa Isarel mình xin từ nhà luôn hả bác (Xin có khó khăn lắm ko Bác và Bác xin bằng cách nào ạ) . Còn visa Jordan thì tự động vào và ra trong ngày bác nhỉ? :).

Visa Israel mình xin từ Việt Nam, quan trọng là phải có thư mời từ Israel. Visa Jordan mình làm từ cửa khẩu. Nhưng vì visa Israel có 1 lần nên mình chỉ ra vô Israel trong ngày!

Những Bước Chân
08-04-2014, 23:44
Thành cổ Petra - kỳ quan của các kỳ quan

Nằm lọt giữa những ngọn núi ở phía nam biển Chết, thành phố cổ được thế giới biết tới bởi một nhà thám hiểm người Thụy Sĩ, Johann Ludwig Burckhardt, vào năm 1812. Petra được nhắc đến trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood cũng như tác phẩm văn học. Hiện tại, chỉ có 5% cảnh quan tại Petra được phục chế và nhiều bí mật khác vẫn chưa được khám phá. Năm 1985, khu khảo cổ Petra được xếp trong danh sách trung tâm di sản thế giơí Unesco và đến năm 2007 nó là một trong số 7 kỳ quan mới của thế giới.

Petra nằm sâu giữa những hẻm núi đá sa mạc gồ ghề Wadi Araba và nhiêù dãy núi dọc theo con đường buôn bán giưã Ả Rập, Ai Cập và biển Địa Trung Hải. Nó được bao quanh bơỉ những đôì sa thạch cao ngất, địa hình tự nhiên có lơị thế ngăn chặn sự tấn công của kẻ xâm lược. Trải qua nhiêù thế kỷ, thành phố này là con đường huyết mạch của những lái buôn chuyên dùng lạc đà làm phương tiện chuyên chở các loại gia vị xuyên vùng Địa Trung Hải, Ấn Độ và châu Phi.

Vào thế kỷ thứ VI, người Ả Rập Nabataean và ngươì Semitic kiến lập Petra nhưng ngươì Semitic có công lập xúc tiến việc buôn bán đến tận lãnh thổ nước Syrie. Petra từng là trung tâm thương mại sầm uất và thủ phủ của đế chế Nabataean giưã năm 400 trước chúa Kitô và năm 106 sau Công nguyên. Người buôn kẻ bán tấp nập, những vườn cây hoa trái sum suê tươi tốt và tòa nhà tráng lệ, nhiều khu chợ chất đầy hàng hóa du nhập từ Ấn Độ, Ai Cập và Ả Rập biến Petra trở thành chốn phồn vinh nhất thời bấy giờ.

Nhiều thế kỷ trôi qua, Petra không ngừng phát triển ngay cả sau khi bị đế quốc La Mã chiếm đóng. Cũng vào năm 106, hoàng đế La Mã Trajan sát nhập lãnh thổ vương quốc Nabataean thành một phần của địa phận Ả Rập.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111765&d=1395493880
Bắt đầu điểm này, chúng tôi cưỡi ngựa khoảng 1 km đi vào hẻm Sig, con đường tham quan chính vào khu vực thành cổ Petra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111766&d=1395493880
Cưỡi ngựa bao gồm trong tour, nhưng bạn được HDV yêu cầu tip cho nài ngựa 5 USD/khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111767&d=1395493880
Bạn có thể đi xe ngựa trong hẻm Sig để đến khu Al Khazneh, khu đền đài chính của Petra

Mặc dù dưới thời một thời xa xưa người ta có thể đến Petra từ phía Nam (qua Ả Rập Saudi trên một tuyến đường vòng qua Jabal Haroun, Núi của Aaron, đi xuyên qua vùng đất Petra), hoặc có thể từ các cao nguyên tới phía Bắc, nhưng phần lớn các du khách hiện đại đến với khu vực cổ kính này qua cửa ngõ phía Đông. Lối vào từ phía Đông phải đi qua một hẻm núi dốc đứng vừa tối vừa hẹp, nhiều nơi chỉ rộng 3–4 m, gọi là hẻm Siq, một thành tự nhiên được tạo thành bởi một vết nứt sâu trong các phiến đá cát kết và là cửa ngõ tiến vào Wadi Musa. Cuối đoạn đường này là công trình có giá trị nhất ở Petra, Al Khazneh có nghĩa là kho báu, tạc dựng ngay vào sườn núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111768&d=1395493961
"Kho báu" đang dần hiện ra trước mắt du khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111769&d=1395493961
Kiến trúc độc đáo vĩ đại của "Kho báu" Petra

Những Bước Chân
09-04-2014, 16:14
Điều làm Petra trở nên độc nhất vô nhị, lý do chính để nó có thể đứng trong danh sách 7 kỳ quan mới trên thế giới chính là kiểu kiến trúc khắc trên đá. Có hơn 800 công trình được khắc lên đá hoa cương, gồm có đền thờ, tu viện, hầm mộ, nhà tang lễ, những dãy cột lớn trên phố và nhà tắm, với phần mặt tiền rất công phu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111775&d=1395494002
Một số khu vực thành cổ đã được trùng tu rất cẩn thận

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111770&d=1395493961
Hàng lưu niệm được bày bán trong khu vực thành cổ Petra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111771&d=1395493961
Vì là một đất nước có sa mạc sahara rộng lớn với rất nhiều loại cát sa mạc tự nhiên khác nhau nên nơi đây cũng có rất nhiều sản phẩm lưu niệm được làm từ cát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111772&d=1395493961
Du khách có thể thuê cưỡi lạc đà, cưỡi ngựa hoặc thậm chí là những chú lừa, giá cả tùy thuộc vào khả năng thương lượng của du khách :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111773&d=1395493961
Ngắm thung lũng Petra từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111776&d=1395494002
Cái tên Petra có nghĩa là “đá” trong tiếng Hi Lạp nhưng đây không phải là tên gốc của quần thể này. Vào thời cổ đại, nó được biết đến với cái tên Rekem và là con đường thông thương dẫn đến các thành phố như Gaza, Damascus, Bosra và Aqaba.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111774&d=1395493961
Kiến trúc độc đáo được xây trên vách núi cao làm cho Petra trở thành kỳ quan của các kỳ quan

Đặc trưng nôỉ bật của thành cổ Petra là hệ thống lăng mộ có kiến trúc đồ sộ và ấn tượng, những đền đài mang tính tôn giáo cao cùng nhiều di tích khảo cổ khác. Phổ biến nhất là kiến trúc hợp nhất có nguồn gốc từ Hy Lạp với mặt tiền bằng đá đẽo như ngôi đền cổ truyền Nabataean, lăng mộ Urn, Palace, Corinthian và Deir. Nhiều di tích khảo cổ và công trình kiến trúc có từ thơì tiền sử đến trung cổ cũng là chứng tích của những nền văn minh đã mất vẫn có giá trị cho đến ngày nay.

Chúng tôi tham quan Petra khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, thật sự quá ít để tìm hiểu một kỳ quan thế giới. Nhưng trời cũng đã về chiều, chúng tôi vội vã trở ra bãi đổ xe theo lịch hẹn với HDV địa phương. Lang thang trở lại hẻm Sig, không gian bây giờ yên tĩnh hơn, những vách đá dường như cao hơn và tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi một lần trong đời có thể đến với Petra. Petra theo tôi hoàn toàn xứng đáng được gọi là ký uan của các kỳ quan.

Tip: Các du khách nên trả giá khi cưỡi lạc đà, ngựa hay lừa. Nếu du khách muôn chụp hình với những người Jordan hóa trang bạn cũng nên hỏi giá trước khi chụp hình. Khi chúng tôi trở ra, một vài anh nài ngưa ra giá là 2 usd/khách cùng với lộ trình mà tiền tip cho nài ngựa thôi đã là 5 USD/khách theo gợi ý của HDV.

Huy_Van
10-04-2014, 06:56
Bác chủ ơi cho em hỏi thăm nhờ chút là sao mình không bay đến Jerusalem hoăc Tel Aviv trước và thăm quan khu vực trên đó sau đó mới xuống Eilat rồi sang Jordan và Cairo có phải đỡ ngược đường, mình tiết kiệm được chi phí và thời gian, đồng thời đõ mất công vòng đi vòng lại, trong khi Visa mình đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà rồi... Chắc đoàn cũng tính như thế nhưng vì lý do nào đó mới phải đi hành trình như trên, bác chủ có thế làm ơn cho em được không?

Huy_Van
10-04-2014, 06:58
Lịch trình chuyến đi 19 ngày 18 đêm như sau:

NGÀY 1: TP.HCM - CAIRO - NHÀ THỜ HỒI GIÁO - CHỢ KHAN EL KHALILI (Ngủ ở Cairo - Lotus Hotel 12 Talat Harb St.,Downtown, Cairo)
NGÀY 2: CAIRO - BÁN ĐẢO SINAI - TABA - EILAT (Ngủ ở Eilat - Corinne Hostel)
NGÀY 3: EILAT - PETRA - EILAT (Tour Petra từ Fun-Time Tour & Travel/Mizpe aviv 82 D.N. MISGAV 20187, Israel/Tel: +972-72-2222-044 /Website: www.fun-time.co.il E-mail: [email protected]/ Ngủ ở Eilat - Corinne Hostel)
NGÀY 4: EILAT - PHÁO ĐÀI MASADA - BIỂN CHẾT - ĐỒI OLIVE - BETHLEHEM - JERUSALEM
NGÀY 5: JERUSALEM
NGÀY 6: JERUSALEM - TEL AVIV - OLD JAFFA - JERUSALEM
NGÀY 7: JERUSALEM - THÁP DAVIS - EILAT (Ngủ ở Eilat - Corinne Hostel)
NGÀY 8: EILAT - TABA - SHAEM EL SHEIKH - CAIRO (Ngủ ở Barcelo Three Pyramids Hotel)
NGÀY 9: CAIRO - GIZA - MEMPHIS - CAIRO
NGÀY 10: CAIRO - ỐC ĐẢO BAHARIYA (Ngủ ở resort Bahariya)
NGÀY 11: ỐC ĐẢO BAHARIYA - SA MẠC ĐEN - SA MẠC TRẮNG (ngủ ở Sa Mạc Trắng)
NGÀY 12: SA MẠC TRẮNG - ỐC ĐẢO BAHARIYA - CAIRO - ASWAN (Ngủ Aswan)
NGÀY 13: ASWAN - ĐỀN ABU SIMBEL - CITY ASWAN - DU THUYỀN (Ngủ trên thuyền)
NGÀY 14: DU THUYỀN SÔNG NILE - ĐỀN EDFU - LUXOR (Ngủ trên thuyền)
NGÀY 15: LUXOR - KHINH KHÍ CẦU - THUNG LŨNG CÁC VỊ VUA - THUNG LŨNG CÁC HOÀNG HẬU (Ngủ trên thuyền)
NGÀY 16: LUXOR - ĐỀN KARNAK - ĐỀN LUXOR - TÀU HỎA (ngủ trên tàu)
NGÀY 17: CAIRO - ALEXANDRIA - CAIRO (Ngủ ở Barcelo Three Pyramids Hotel)
NGÀY 18: BẢO TÀNG CAIRO - SÂN BAY - DUBAI (ngủ sân bay Dubai)
NGÀY 19: DUBAI - TP.HCM

Bác chủ ơi cho em hỏi thăm nhờ chút là sao mình không bay đến Jerusalem hoăc Tel Aviv trước và thăm quan khu vực trên đó sau đó mới xuống Eilat rồi sang Jordan và Cairo có phải đỡ ngược đường, mình tiết kiệm được chi phí và thời gian, đồng thời đõ mất công vòng đi vòng lại, trong khi Visa mình đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà rồi... Chắc đoàn cũng tính như thế nhưng vì lý do nào đó mới phải đi hành trình như trên, bác chủ có thế làm ơn cho em biết được không?

Những Bước Chân
10-04-2014, 12:48
Bác chủ ơi cho em hỏi thăm nhờ chút là sao mình không bay đến Jerusalem hoăc Tel Aviv trước và thăm quan khu vực trên đó sau đó mới xuống Eilat rồi sang Jordan và Cairo có phải đỡ ngược đường, mình tiết kiệm được chi phí và thời gian, đồng thời đõ mất công vòng đi vòng lại, trong khi Visa mình đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà rồi... Chắc đoàn cũng tính như thế nhưng vì lý do nào đó mới phải đi hành trình như trên, bác chủ có thế làm ơn cho em biết được không?

Do chi phí bạn ạ. Thông thường đường bay tới Cairo sẽ rẻ hơn và có nhiều sự lựa chọn hãng hàng không hơn so với bay đến Tel Aviv. Mặt khác, nếu bạn book đi một đầu và về một đầu thì vé máy bay sẽ rất cao. Ví dụ: TP.HCM-Tel Aviv, Cairo-TPHCM giá sẽ rất cao hơn là SGN-Cairo-SGN hoặc SGN-TEl Aviv-SGN. Mình chọn đi về Cairo vì giá vé rẻ hơn và visa Ai cập ra vô nhiều lần sẽ dễ làm hơn rất nhiều so với Visa Israel nhiều lần. Vào thời điểm mình đi, lịch trình đó là tối ưu cho cả chi phí và thủ tục hồ sơ :)

Huy_Van
10-04-2014, 14:28
Do chi phí bạn ạ. Thông thường đường bay tới Cairo sẽ rẻ hơn và có nhiều sự lựa chọn hãng hàng không hơn so với bay đến Tel Aviv. Mặt khác, nếu bạn book đi một đầu và về một đầu thì vé máy bay sẽ rất cao. Ví dụ: TP.HCM-Tel Aviv, Cairo-TPHCM giá sẽ rất cao hơn là SGN-Cairo-SGN hoặc SGN-TEl Aviv-SGN. Mình chọn đi về Cairo vì giá vé rẻ hơn và visa Ai cập ra vô nhiều lần sẽ dễ làm hơn rất nhiều so với Visa Israel nhiều lần. Vào thời điểm mình đi, lịch trình đó là tối ưu cho cả chi phí và thủ tục hồ sơ :)

Sáng nay em alo lên sứ quán Israel, nhân viên phụ trách Visa khuyên em nên từ bỏ ý định du lịch Isarel. Gần như họ sẽ không cấp visa cho cá nhân đi du lịch cho dù là chứng minh các kiểu là tôi sẽ không trốn ở lại đâu... haizz. Đợt bác chủ xin bằng cách nào mách dùm em với.
Với Visa Ai Cap thì họ cho mình nhập cảnh lần 2 với Single entry visa thì xin Multi visa làm gì bác nhỉ? Sứ quán Ai cập trả lời em là cấp Multi Visa khó khăn hơn Single nhiều lần. Đợt bác làm thế nào? bác có thể chia sẻ cho em 1 chút thông tin nữa được không ạ? Xon cảm ơn bác chủ nhiều nhiều :)

hoanganh_nenp
10-04-2014, 17:14
Với Visa Ai Cap thì họ cho mình nhập cảnh lần 2 với Single entry visa thì xin Multi visa làm gì bác nhỉ? Sứ quán Ai cập trả lời em là cấp Multi Visa khó khăn hơn Single nhiều lần. Đợt bác làm thế nào? bác có thể chia sẻ cho em 1 chút thông tin nữa được không ạ? Xon cảm ơn bác chủ nhiều nhiều :)
Visa Egypt chỉ cho 1 lần, nhưng visa on arrival được (ít nhất là ở sân bay, land border mình ko biết). Visa single entry thì nhập cảnh 2 lần kiểu gì? OP nhập cảnh 2 lần cùng ngày dùng single entry ở Israel là điều ngoại lệ, lần đầu mình biết.

OP đi vào tháng năm nào thế? Mình đang ở Egypt đây mà ko thấy căng như vậy.

Huy_Van
10-04-2014, 20:28
Visa Egypt chỉ cho 1 lần, nhưng visa on arrival được (ít nhất là ở sân bay, land border mình ko biết). Visa single entry thì nhập cảnh 2 lần kiểu gì? OP nhập cảnh 2 lần cùng ngày dùng single entry ở Israel là điều ngoại lệ, lần đầu mình biết.

OP đi vào tháng năm nào thế? Mình đang ở Egypt đây mà ko thấy căng như vậy.

Dạ ý em là mình có Single entry visa thì khi đi ra rồi nhập lại thì nói với mấy bác đóng dấu là em sẽ quay lại để lần sau bác ý sẽ thu tiền tiếp :), nên em nói nhanh là 2 lần thì theo lịch trình của bác chủ thì bác ấy cũng nhập cảnh Ai Cập 2 lần và bác có Multi visa xin từ ở nhà.

Những Bước Chân
11-04-2014, 22:11
Sáng nay em alo lên sứ quán Israel, nhân viên phụ trách Visa khuyên em nên từ bỏ ý định du lịch Isarel. Gần như họ sẽ không cấp visa cho cá nhân đi du lịch cho dù là chứng minh các kiểu là tôi sẽ không trốn ở lại đâu... haizz. Đợt bác chủ xin bằng cách nào mách dùm em với.
Với Visa Ai Cap thì họ cho mình nhập cảnh lần 2 với Single entry visa thì xin Multi visa làm gì bác nhỉ? Sứ quán Ai cập trả lời em là cấp Multi Visa khó khăn hơn Single nhiều lần. Đợt bác làm thế nào? bác có thể chia sẻ cho em 1 chút thông tin nữa được không ạ? Xon cảm ơn bác chủ nhiều nhiều :)

Mình xin visa Ai Cập nhiều lần cho chắc chắn. Khi mình xin visa AC từ VN thì cần có thư mời từ công ty tour bên AC và lịch trình của chuyến đi, trong đó mình nói rất rõ là mình đi tham quan Israel trước sau đó lại quay về Cairo nên cần phải xin visa nhiều lần. Mình nghĩ xin visa AC không khó đâu bạn, đừng quá lo lắng :)

Huy_Van
12-04-2014, 15:38
Mình xin visa Ai Cập nhiều lần cho chắc chắn. Khi mình xin visa AC từ VN thì cần có thư mời từ công ty tour bên AC và lịch trình của chuyến đi, trong đó mình nói rất rõ là mình đi tham quan Israel trước sau đó lại quay về Cairo nên cần phải xin visa nhiều lần. Mình nghĩ xin visa AC không khó đâu bạn, đừng quá lo lắng :)

Vâng ạ, Visa Ai Cập thì không có vấn đề gì, nhưng quan trọng nhất là visa Israel, có visa Israel thì vào được Jordan. Hỏi sứ quán Israel thì được trả lời là ko được, muốn đi israel thì ra các công ty du lịch mà hỏi... huhu.. quá buồn :(

Nheva
12-04-2014, 23:20
Vâng ạ, Visa Ai Cập thì không có vấn đề gì, nhưng quan trọng nhất là visa Israel, có visa Israel thì vào được Jordan. Hỏi sứ quán Israel thì được trả lời là ko được, muốn đi israel thì ra các công ty du lịch mà hỏi... huhu.. quá buồn :(

Mình là người đi xin visa cho nhóm của bạn chủ thớt đây.
Nhưng mình cũng khuyên là bạn đừng mất công xin visa Israel làm gì, khó hơn lên trời, nhất là sau vụ nguyên cả đoàn khách VN 17 người đi DL trốn lại.
Cùng lúc với khi mình xin visa (Nov - Dec /2013) có mấy bạn đã phải thuê qua dịch vụ (120$) mà vẫn bị từ chối, thế là đành bỏ vé (HN - Tel Aviv) đã mua.
Gần đây nhất, kể cả có giấy mời, mà có bạn cũng bị trả lại hồ sơ với lý do: bên phía mời phải lên xin code của Bộ Ngoại giao bên kia gửi sang thì họ mới giải quyết.
Bọn mình xin được cũng là chuyện hy hữu đấy, giờ mà đi lại mình cũng ko dám chắc đâu :D

NangCaoNguyen
13-04-2014, 09:44
Visa Egypt chỉ cho 1 lần, nhưng visa on arrival được (ít nhất là ở sân bay, land border mình ko biết). Visa single entry thì nhập cảnh 2 lần kiểu gì? OP nhập cảnh 2 lần cùng ngày dùng single entry ở Israel là điều ngoại lệ, lần đầu mình biết.

OP đi vào tháng năm nào thế? Mình đang ở Egypt đây mà ko thấy căng như vậy.
Bạn đang mang Quốc tịch gì mà có thể Visa on arrival tại Egypt đc. Mình nhớ là phải xin từ Việt Nam mà.

Huy_Van
13-04-2014, 10:49
Mình là người đi xin visa cho nhóm của bạn chủ thớt đây.
Nhưng mình cũng khuyên là bạn đừng mất công xin visa Israel làm gì, khó hơn lên trời, nhất là sau vụ nguyên cả đoàn khách VN 17 người đi DL trốn lại.
Cùng lúc với khi mình xin visa (Nov - Dec /2013) có mấy bạn đã phải thuê qua dịch vụ (120$) mà vẫn bị từ chối, thế là đành bỏ vé (HN - Tel Aviv) đã mua.
Gần đây nhất, kể cả có giấy mời, mà có bạn cũng bị trả lại hồ sơ với lý do: bên phía mời phải lên xin code của Bộ Ngoại giao bên kia gửi sang thì họ mới giải quyết.
Bọn mình xin được cũng là chuyện hy hữu đấy, giờ mà đi lại mình cũng ko dám chắc đâu :D

Hu hu...Chị ơi, thế là tan giấc mộng Israel và Jordan của em rồi. Em cũng đã liên lạc với mấy công ty du lịch họ bảo, mang hồ sơ lên cho họ coi, phải có giấy mời từ bên Israel, họ hỏi có nhà ko, có xe ko, có tiền ngân hàng ko, hộ chiếu đã đóng dấu nhiều chưa, công việc ở Việt Nam là gì, và nộp trước 220USD, được visa hay ko thì vẫn chưa biết được. Ôi đi Israel mà còn hơn cả đi Mỹ, khiếp quá ... :(

Huy_Van
13-04-2014, 10:51
Bạn đang mang Quốc tịch gì mà có thể Visa on arrival tại Egypt đc. Mình nhớ là phải xin từ Việt Nam mà.

Hình như ... bạn nhớ nhầm mất rồi :)

NangCaoNguyen
13-04-2014, 12:40
Hình như ... bạn nhớ nhầm mất rồi :)

Mình không rõ. M mới search đc cái này

Citizens of the The rest of Asian citizens. are required to be in possession of a pre-arrival visa to Egypt and they CANNOT get a visa upon their arrival

Nheva
13-04-2014, 15:18
Hu hu...Chị ơi, thế là tan giấc mộng Israel và Jordan của em rồi. Em cũng đã liên lạc với mấy công ty du lịch họ bảo, mang hồ sơ lên cho họ coi, phải có giấy mời từ bên Israel, họ hỏi có nhà ko, có xe ko, có tiền ngân hàng ko, hộ chiếu đã đóng dấu nhiều chưa, công việc ở Việt Nam là gì, và nộp trước 220USD, được visa hay ko thì vẫn chưa biết được. Ôi đi Israel mà còn hơn cả đi Mỹ, khiếp quá ... :(

Khiếp lấy giá những 220$ á, quân giết người :D
Chị mà thế thì thèm vào đi, đợi khi nào ổn mình tự xin.
Nhưng vẫn có cách khác cho em đây:
Hãy liên hệ mua tour của cty bên Israel nhé. Em nêu các điểm muốn đi, họ sẽ lên plan cho em và tính tiền, bao gồm cả tiền làm visa (chỉ 25$ thôi).
Theo chị em chỉ nên mua tour từ Eilat đi Petra (Jordan) - giá 260$ hoặc Massada- giá 80$ thôi (chủ yếu để có cái visa) còn lại tự đi vừa rẻ vừa thoải mái
Nhưng quan trọng là em phải từ Ai Cập tự đi lên biên giới chỗ cửa khẩu Eilat nhé, khi đó nhà tour bên Israel sẽ ra đón và đưa visa rời cho em.
Cứ yên tâm kiểu gì cũng có lối thoát, chỉ có điều phải chịu khó deal vụ này qua mail từ mấy tháng trước nhé.
Chúc em thành công, tội gì mà làm dịch vụ VN cho nó bắt chẹt

Huy_Van
13-04-2014, 15:40
Khiếp lấy giá những 220$ á, quân giết người :D
Chị mà thế thì thèm vào đi, đợi khi nào ổn mình tự xin.
Nhưng vẫn có cách khác cho em đây:
Hãy liên hệ mua tour của cty bên Israel nhé. Em nêu các điểm muốn đi, họ sẽ lên plan cho em và tính tiền, bao gồm cả tiền làm visa (chỉ 25$ thôi).
Theo chị em chỉ nên mua tour từ Eilat đi Petra (Jordan) - giá 260$ hoặc Massada- giá 80$ thôi (chủ yếu để có cái visa) còn lại tự đi vừa rẻ vừa thoải mái
Nhưng quan trọng là em phải từ Ai Cập tự đi lên biên giới chỗ cửa khẩu Eilat nhé, khi đó nhà tour bên Israel sẽ ra đón và đưa visa rời cho em.
Cứ yên tâm kiểu gì cũng có lối thoát, chỉ có điều phải chịu khó deal vụ này qua mail từ mấy tháng trước nhé.
Chúc em thành công, tội gì mà làm dịch vụ VN cho nó bắt chẹt

Ôi ... Chị ơi, em đã sáng ra cách làm là gì rồi chị ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Những Bước Chân
13-04-2014, 21:24
NGÀY 4: EILAT - MASADA - DEAD SEA - BETHLEHEM - JERUSALEM

Hôm nay chúng tôi thuê xe đi theo lịch trình trên để tham quan các điểm nổi bật của Israel: Thành cổ Masada, Biển Chết phía Israel, nhà thờ Bethlehem ở lãnh thổ Palestin và trở về thành cổ Jerusalem.

Xe đón chúng tôi tại hostel ở Eilat và bắt đầu lăn bánh đến Masada. Đường phố buổi sáng sớm rất yên ắng và tôi cũng chợt nhận ra thông qua phố sá, cây xanh và cuộc sống ở đây không khác gì ở Úc hay ở Mỹ. Trước khi đến với Israel, tôi cũng đã tìm hiểu sơ lược về đất nước Trung Đông đầy rẫy "kẻ thù" xung quanh có một nền kinh tế phát triển. Khi làm thủ tục visa Israel đầy phiền toái, tôi cũng đã đôi lần "dọa" là không thèm đến với đất nước này vì nghĩ dù họ có giàu có nhưng với khí hậu khô nóng, đường phố bề bộn theo kiểu Trung Đông hay là các điểm du lịch cũng còn khá xa lạ đối với khách Việt Nam. Nhưng với những gì Israel đang hiện ra khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Israel có diện tích rất nhỏ, trên 20.000 km2, tức là chỉ lớn hơn tỉnh Nghệ An của Việt Nam chút ít. Tuy nhiên Israel lại được mệnh danh là “thung lũng Silicon” của thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ nước. Chỉ với 2,5% dân số làm nông nghiệp nhưng mỗi năm Israel xuất khẩu chừng 3 tỷ USD nông sản, là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. Ít ai biết rằng, những sản phẩm rau quả từ Arava – một trong những nơi khô cằn nhất thế giới – lại chiếm tới trên 60% tổng sản lượng xuất khẩu rau của Israel và 10% tổng sản lượng hoa xuất khẩu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112624&d=1397397035
Sa mạc đặc thù ở Trung Đông đang dần hiện ra khi mặt trời nhô cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112627&d=1397397035
Bác tài kim HDV, Bác ấy thuyết minh rất chi tiết những thông tin trên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112626&d=1397397035
Trạm dừng chân trên đường. Ở đây bác lái xe bảo có rất nhiều người VN lao động trong các đồn điền gần đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112625&d=1397397035
Mua vội một vài thức ăn nhẹ để tiếp tục hướng đến Masada

AprilBlue
17-04-2014, 23:38
Ai Cập là niềm mơ ước của em nhưng chưa biết bao giờ mới có dịp đi. Cám ơn bác Những Bước Chân, bài viết rất hay và ảnh rất đẹp (c). Tạm thời em đành du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy :).

Những Bước Chân
18-04-2014, 21:25
Pháo đài Masada

Sau khi nghỉ ngơi ở trạm dừng chân, chúng tôi tiếp tục thẳng tiến đến Masada, pháo đài cổ của Israel và là di sản văn hóa thế giới. Được bác tài xế hướng dẫn mua vé, chúng tôi lấy vội một số brochure và theo bảng chỉ dẫn để sử dụng cáp treo để tham quan Masada. Thật ra, trước khi lập kế hoạch tham quan Masada, chúng tôi đã nghiên cứu một số thông tin và được các bạn phượt Tây xếp Masada là một trong những nơi ngắm bình minh đẹp trên thế giới. Muốn vậy chúng tôi phải khởi hành thật sớm từ Eilat. Tuy nhiên, do dành trọn một ngày tham quan Petra muộn, chúng tôi buộc phải quyết định không leo núi để tham quan Masada để ngắm bình minh từ đây. Du khách không có sự lựa chọn nào khác khi muốn ngắm bình minh duy nhất chỉ có leo đường mòn lên núi vì hệ thống cáp treo 8 giờ sáng mới làm việc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112631&d=1397397151
Cáp treo có thể chứa đến 30 khách cùng lúc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112629&d=1397397035
Bản đồ được phát cho du khách từ phòng bán vé về pháo đài cổ Masada

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112630&d=1397397035
Hệ thống cầu dẫn từ cáp treo để tham quan Masada

Theo Wiki, Masada nguyên là một pháo đài của người Do Thái nằm trong nước Israel, về phía tây nam của Biển Chết. Pháo đài này phần lớn là do vua Herod Đại đế (Herod I) xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 40 TCN đến 30 TCN trên một pháo đài nhỏ hơn đã có trước đó nhiều thập niên. Thời đấy pháo đài được xem là bất khả xâm phạm. Nằm trên một vùng đất cao có vách đá thẳng đứng, pháo đài chỉ có 3 con đường mòn để đi lên. Về phía đông pháo đài nằm ở độ cao 400 mét so với Biển Chết, về phía tây dốc có độ cao là 100 mét.

Chỉ nhờ vào vị trí và tầm nhìn bao quát, mảnh đất rộng 300 m × 600 m có hình thoi này đã có thể được phòng thủ rất tốt. Vua Herod I cho xây dựng hòn núi này thành một pháo đài: bao bọc lấy vùng đất cao này là một đường hầm công sự chắc chắn với đến gần 40 tháp. Bên trong bức tường thành là nhiều công trình xây dựng như nhà kho, chuồng ngựa, nhà ở và lâu đài, trong đó có Cung điện Bắc có nhiều bậc được xây bằng cách khoét vào vách núi.

Ngoài ra, để có thể phòng thủ được lâu dài trong trường hợp bị vây hãm, trong pháo đài có nhiều kho dự trữ lương thực và 12 bể nước có thể chứa hằng chục ngàn mét khối nước mưa...

redfox86
19-04-2014, 04:38
Khách sạn bạn ở bao $ 1 ngày vậy :D

Những Bước Chân
20-04-2014, 08:15
Khách sạn bạn ở bao $ 1 ngày vậy :D

Hostel ở Israel khoảng 20 USD cho một dorm, còn ở AC chỗ hostel mình ở khoảng 10USD.

Những Bước Chân
07-05-2014, 15:03
Một số hình ảnh trên pháo đài MASADA

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113673&d=1399771459
Pháo đài Masada nằm trên vùng đất cao có vách đá thẳng đứng, chỉ có 3 con đường mòn để đi lên. Phía đông, pháo đài giáp biển Chết có độ cao 400 mét so với mặt nước Biển, phía tây có độ cao hơn 100 mét.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113674&d=1399771459
Vua Herod Đại đế đã nghiên cứu rất kỹ trước khi chọn địa thế này để xây dựng pháo đài, bởi nếu đứng tại đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh với tầm nhìn khá xa, trải rộng đến nhiều km. Trên thực tế pháo đài được xây dựng từ một ngọn núi chứ không phải pháo đài dựng trên ngọn núi. Toàn bộ pháo đài gồm nhiều công trình như nhà kho, chuồng ngựa, nhà ở, lâu đài…trong đó 1 số công trình được xây dựng khắc sâu vào đá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113671&d=1399771459
Vua Herod Đại đế tính toán rất kỹ trường hợp lâu đài bị vây hãm nên đã cho xây dựng nhiều kho lượng thực dự trữ, cộng với 12 bể nước có thể chứa hàng chục ngàn mét khối nước mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113672&d=1399771459
Mặc dù bị bỏ hoang trong một thời gian khá dài nhưng pháo đài vẫn giữ được khá nhiều công trình kiến trúc đặc sắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113676&d=1399772306
Và những lữ khách phương xa như chúng tôi đang lang thang trên những vết tích năm xưa của Masada huyền thoại.

Những Bước Chân
11-05-2014, 08:36
DEAD SEA

Rời Masada, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với Biển Chết bên khu vực của Israel. Khi đến Israel, chúng tôi có kế hoạch dành hẳn một khoảng thời gian để thư giãn ở Biển Chết. Đối với một du khách như tôi cần thực hiện sớm điều này vì đúng theo nghĩa đen biển Chết sẽ dần mất đi vì khí hậu nóng sa mạc làm nước bốc hơi nhanh so với lượng nước được cung cấp từ sông Jordan.
Thật ra là biển Chết là một hồ nước có diện tích hơn 1000 km2 và nằm dưới mực nước biển đến 417 mét. Nằm ở biên giới khu vực Bờ Tây, Israel và Jordan. Biển Chết được xem là nơi có độ mặn cao nhất trên thế giới bởi thế nơi đây hầu như không có bất kỳ thủy sinh vật nào có thể tồn tại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112628&d=1397397035
Ngã rẻ vào khu vực Biển Chết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112635&d=1397397151
Biển Chết có diện tích khoảng 810km vuông với đội sâu trung bình 200m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112634&d=1397397151
Biển Chết là nơi thấp nhất trên bề mặt Trái Đất

Chúng tôi tham quan biển chết từ Masada, Israel. Quả thật, ngành du lịch nơi đây phát triển với hàng loạt các khu resort cao cấp được xây dựng sang trọng xung quanh khu vực này. Các bãi tắm được đầu tư và xây dựng một cách bài bản, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi cho du khách. Chúng tôi được bác lái xe giới thiệu đến tham quan nơi sản xuất, trưng bày và bán một số sản phẩm từ thương hiệu hóa mỹ phẩm AHAVA được sử dụng các thành phần khoáng chất có lợi cho sức khỏe của con người từ biển Chết. Đến đây, chúng tôi được nhân viên giới thiệu nước biển Chết chứa khoảng 21 khoáng chất, bao gồm magiê, canxi, brôm và kali. Mười hai trong số các khoáng chất này không tìm thấy trong các biển hay đại dương khác, một số trong chúng được ghi nhận là có ảnh hưởng tới cảm giác thư giãn, bổ dưỡng da, hoạt động của hệ tuần hoàn và làm giảm nhẹ bệnh thấp khớp. Người Israel đã biết tận dụng những khoáng chất từ biển Chết để tạo ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hết sự độc đáo và nổi tiếng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112637&d=1397397151
Biển Chết có độ mặn nằm trong khoảng 30-40% và vì thế muối được tích lũy, bao bọc cả những tảng đá xung quanh bờ.

Chúng tôi đến khu vực bãi biển và cảm thấy thật thú vị khi được các nhân viên ở đây hướng dẫn cho cách tắm biển chết cũng như một số thông tin mà được bác lái xe hướng dẫn như tắm khoảng 15 – 20 phút thôi, đừng nên bơi vỉ cơ chế tự nổi bạn sẽ rất khó thực hiện điều đó, hay đừng để nước bắn vào mắt, miệng hoặc đại loại là đừng dạy dột mà nếm thử nước biển Chết. Một điều thú vị mà tôi chờ đợi là được tắm ở biển chết để tự mình trãi nghiệm là tôi có thể tự nổi dễ dàng trên mặt biển vì nồng độ muối rất cao, có thể lên đến 40 %. Chúng tôi thoa vào người những lớp bùn khoáng đen được chuẩn bị sẵn ở bãi biển, phơi nắng và lại hòa vào dòng nước biển mát lạnh để cảm giác thư thái nơi khí hậu Trung Đông khá nóng và khô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112636&d=1397397151
Cổng bán vé vào khu vực bãi tắm ALOHA

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112638&d=1397397194
Biển này được gọi là "Chết" do độ mặn quá cao của nó làm cho cá hay các thủy sinh vật lớn không thể sống trong nước của nó, mặc dù một lượng rất nhỏ vi khuẩn và nấm mốc có thể tồn tại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112633&d=1397397151
Những sản phẩm từ muối Biển Chết

Biển Chết luôn là một điểm đến đặc biệt để thu hút du khách nước ngoài. Vì thế chính phủ Israel cũng đưa ra một số giải giáp để cứu biển Chết như dự án dẫn nước từ Địa Trung Hải vào. Tuy nhiên với số vốn đầu tư rất lớn được xem là những cản trở nhất định cho dự án này trong tương lai gần. Vì thế, được thư giản trên mặt biển chết, tận hưởng thiên nhiên bao la, kỳ lạ là một khoảnh khắc đáng nhớ và may mắn của chúng tôi. Và riêng tôi tắm ở biển Chết thật ra là một sự trải nghiệm hơn là sự thưởng thức đúng nghĩa.

Những Bước Chân
15-05-2014, 15:33
PALESTIN - BETHLEMHEM

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào Israel và điểm dừng chân cho ngày hôm nay là nhà thờ Bethlehem thuộc Palestin.

Bethlehem là nơi sinh của Chúa Giêsu thành Nazareth. Thành phố này có một cộng đồng Kitô hữu thuộc loại lâu đời nhất cư ngụ. Tuy nhiên, trong các năm gần đây cộng đồng này đã giảm bớt do tình trạng di cư, cùng với việc quân Israel chiếm đóng liên tục Bờ Tây, và bức tường ngăn cách thành phố với khu Đông Jerusalem do Israel chiếm đóng đã buộc các Kitô hữu bỏ chạy sang các thành phố Israel lân cận an toàn hơn hoặc ra nước ngoài. Bethlehem cũng là nơi sinh của David và là nơi ông ta đăng quang làm vua Israel.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113837&d=1399954200
Trái cây được bày bán trên đường phố Palestin, giá rẻ hơn Israel rất nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113913&d=1400141369
Đường phố Palestin dẫn vào khu Bethlehem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113914&d=1400141369
Một khu phố của người Palestin gần ngay trung tâm du lịch Bethlehem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113915&d=1400141369
Phía trước nhà thờ Bethlehem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113929&d=1400141564
Quảng trường trước nhà thờ Bethlehem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113909&d=1400141369
Một kiến trúc cổ kính trên nhà thờ Bethlehem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113840&d=1399954200
Bên trong nhà thờ với dòng người chen chuc vào khu vực nợi Chúa GiêSu sinh ra đời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113839&d=1399954200
Ngôi sao bằng bạc chỉ nơi Chúa Giêsu sinh ra, theo truyền thống Kitô giáo

Hai truyện kể trong Tân Ước mô tả Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Theo Phúc âm Luke, cha mẹ chúa Giêsu sống tại Nazareth nhưng phải tới Bethlehem theo lệnh điều tra dân số của Quirinius (năm 6 sau Công nguyên) và chúa Giêsu được sinh ra ở đây, trước khi gia đình trở về Nazareth.

Phúc Âm Matthew ngụ ý rằng gia đình chúa Giêsu đã sống tại Bethlehem khi sinh chúa Giêsu, sau đó mới dọn về sống tại Nazareth. Matthew kể rằng Herod Đại đế, được nghe nói về một 'vua Do Thái' đã sinh ra tại Bethlehem, liền ra lệnh giết tất cả các trẻ em trong thành phố và các vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống (để trừ hậu hoạn). Các trẻ em bị thiệt mạng được Kitô giáo gọi là các thánh Anh Hài. Cha nuôi của chúa Giêsu là thánh Giuse được thiên thần báo mộng đã đưa gia đình trốn sang Ai Cập, và chỉ trở về khi Herod đã chết. Nhưng lại được báo mộng khác là không được trở về xứ Judea, nên Giuse đưa gia đình về xứ Galilea, và tới sống tại Nazareth.

Trời về chiều khiến chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhà thờ Bethlehem, tạm biệt Palestin trong một chuyến tham quan vội. Chúng tôi không quên ghé một vài cửa hàng lưu niệm trên phố Palestin và mua một vài hoa quả tươi ngon mà giá cả đựoc khuyến cáo là rẻ hơn Israel mà thực chất về khoảng cách địa lý không xa lắm. Hẹn một lần khác đến tham quan Palestin nhiều hơn.

Những Bước Chân
15-05-2014, 15:50
NGÀY 5: THÀNH CỔ JERUSALEM

Chúng tôi dành phần lớn thời gian ở Israel để tham quan Jerusalem cổ kính. Jerusalem được cho là thành phố cực thánh của ba tôn giáo chung gồm: đạo Do Thái, đạo Cơ đốc và đạo Hồi. Jerusalem có lịch sử từ rất lâu đời. Theo thần thoại và truyền thuyết Do Thái, Jerusalem được xây dựng bởi David, tổ tiên của thánh tổ Abraham. Theo như những di vật khảo cổ học được tìm thấy thì sự sống ở Jerusalem bắt đầu tồn tại từ 3 nghìn năm trước Công nguyên. Những tài liệu lịch sử được lưu trữ cho đến nay thì cho biết thành phố được nhắc đến lần đầu tiên trong lịch sử vào khoảng những năm 2000 trước Công Nguyên. Đến với Jerusalem bất kỳ ai cũng cảm thấy như mình đang lạc vào một thánh địa bí ẩn bởi mỗi viên đá trên đường cho đến những bức tường rêu phong đều ghi dấu ấn lịch sử hàng nghìn năm của thánh địa cổ kính này. Lạc vào đây, chúng tôi cứ say mê theo những con phố nhỏ có lúc rất yên tĩnh và đôi khi nhộn nhịp bởi lối sống pha trộn của rất nhiều tôn giáo ở đây.

Theo thông tin tôi tìm hiểu, Jerusalem là do người Canaanite xây dựng và sáng lập nên thành phố, tuy nhiên cũng có tài liệu lại ghi là người Jebusite. Thời kỳ đó thành phố là thủ đô của các vương quốc Do Thái gồm: Israel, Judah và Judea. Đến thời kỳ các Ngôi đền ( Ngôi đền thứ nhất và Ngôi đền thứ hai) Thành phố tiếp tục giữ vai trò quan trọng là Đất Thánh trong thời kỳ thống trị của người Hồi Giáo. Cho đến tận ngày hôm nay sau mấy nghìn năm Jerusalem vẫn là thành phố linh thiêng nhất của người Do Thái và có ý nghĩa đặc biệt với đạo Cơ đốc và đạo Hồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113916&d=1400141463
Một ngõ vắng nơi chúng tôi thuê trọ trong những ngày khám phá Jerusalem.

Những Bước Chân
03-07-2014, 14:04
Thông thường, bạn có thể tham quan Jerusamlem ít nhết trong vòng một tuần mới cảm nhận về khu thành cổ một cách trọn vẹn. Cô bạn trong đoàn đã đến với Jerusalem là lần 2 mà cảm giác thời gian vẫn còn khá ít để có thể trải nghiệm thành cổ với quá nhiều chi tiết lịch sử này. Thành cổ Jerusalem được chia thành bốn khu vực: Khu Hồi giáo, Khu Kitô giáo, Khu Do Thái, và Khu Armenia. Mỗi khu đều thể hiện rõ văn hóa và lối sống đậm chất của người dân nơi ấy. Khi bạn dạo bước trên phố, bạn biết chắc chắn rằng mình đang bước qua những nơi mà rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thế giới đã từng diễn ra. Những nền văn minh rực rỡ, những đội quân dũng mãnh hay những nhà truyền giáo huyền thoại đã từng có mặt ở nơi này. Và đó chỉ là một vài lý do khiến thành phố nhỏ này trở nên hấp dẫn, khiến mọi người trên khắp thế giới này lay động. Nếu bạn muốn tìm hiểu về con đường khổ nạn của Chúa Jesus, bạn có 2 cách: Một là tự mình khám phá các ngõ ngách với xấp bản đồ trên tay được bày bán phổ biến trong khu phố cổ; Hai là bạn có thể tham gia một tour miễn phí do hội những người truyền giáo hướng dẫn cho bạn đi theo con đường khổ nạn khi xưa và thuyết minh rất rõ về các điển tích này. Tour này bạn có thể đến cổng Java vào buổi sáng sớm và sẽ nhìn thấy anh hướng dẫn viên trên lưng mang bảng hiệu "Free Tour" rất rõ ràng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113935&d=1400141692
Một cổng thành ở Jerusalem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113934&d=1400141692
Phổ nhỏ trong Jerusalem kích thích bước chân khám khá của du khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113923&d=1400141564
Các mặt hàng lưu niệm liên quan đến Chúa Jesus được bày bán trong khu vực Kito giáo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113941&d=1400141774
Những chiếc đĩa bằng sành sứ đưa vẽ những hoa văn tinh xảo với mức giá không hề rẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113925&d=1400141564
Một cửa hàng bán bánh mỳ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113921&d=1400141463
Một khu chợ của người Hồi giáo

Những Bước Chân
08-09-2014, 14:01
Jerusalem có quá nhiều điểm để chúng tôi cần tìm hiểu, mò mẫm dần với những giá trị lịch sử mà không nơi nào trên thế giới hội tụ đầy đủ như thế. Khi quỹ thời gian không nhiều, tính tới tính lui để chúng tôi không để phí phạm một tích tắt nào khi ở Jerusalem huyền thoại này. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phải cố gắng lắm để "giải quyết" một số nơi quan trọng ở thành cổ Jerusalem như Bức tường than khóc, đền thời Hồi Giáo trung tâm và nhà thờ Mộ Chúa cùng với việc thăm dò một số ngóc ngách mà dường như thấm đẩm những giá trị lịch sử qua hàng ngàn năm.

Bức Tường Than Khóc

Nằm ở phía tây thành phố cổ Jerusalem, bức tường than khóc là một trong những thánh địa cổ nhất và là một trong những địa điểm cầu nguyện thiêng liêng nhất của người Do Thái giáo. Tại đây các tín đồ Do Thái giáo có khuynh hướng thành kính viết một lời nguyện cầu trên một mảnh giấy và đặt giấy này trong một khe nhỏ nào đó trong bức tường.

Bức tường này có tên là Bức tường phía Tây, do vua Herod Echo xây dựng vào đầu thế kỷ I TCN, trên một đoạn đường chống của ngôi đền do vua Salomon xây dựng cách đây 3000 năm. Vào năm 70 Công Nguyên, người La Mã đã phá hủy ngôi đền này. Bức tường cao khoảng 49m, dài 12m, gồm 28 khối đá khổng lồ xếp thành hàng. Dưới chân bức tường, người Do Thái thường tới cầu nguyện và than khóc tiếc thương cho ngôi đền đã bị phá hủy và cho những nỗi bất hạnh mà họ đã gặp phải trong cuộc sống. Đến đây, các bạn sẽ dễ dàng nhìn những bản chỉ dẫn trong khu phố cổ con đường dẫn đến Bức Tường Phía Tây linh thiêng của người Do Thái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113917&d=1400141463
Lối nhỏ vào khu vực quảng trường trung tâm của bức tường than khóc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113929&d=1400141564
Quảng trường trung tâm trước khu vực bức tường than khóc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113918&d=1400141463
Quầy kiot này sẽ phát những mẩu kinh nhỏ, phục sứ gồm dây đeo và nón cho người hành lễ kể cả khách du lịch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113919&d=1400141463
Người Do Thái giáo đang đọc kinh, cầu nguyện bên bức tường than khóc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113920&d=1400141463
Ngày nay bức tường được chia thành 2 bên dành cho Nam và Nữ riêng khi vào cầu nguyện

Trải qua bao nhiêu thế kỷ, người Do Thái bị phân tán khắp nơi trên thế giới nhưng dù ở bất cứ nơi nào họ vẫn duy trì tôn giáo của họ. Khi nào đến Israel du lịch thì địa điểm hành hương chính của người Do Thái chính là Bức Tường Than Khóc hay Bức Tường Phía Tây (Western Wall) .