PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mình đi ngang Nha Trang, Ninh Vân, Vũng Rô, Đại Lãnh, Bình Ba



adg
27-02-2014, 15:46
Sắp xếp công việc, nghỉ bù mấy ngày trực từ Tết, rủ rê bạn bè mà chẳng ai đi, mình lại một mình một ngựa thong dong qua Cà Ná, tới Nha Trang, đêm hôm ấy thử bún cá, nem nướng, sáng hôm sau đi Ninh Phước, Ninh Vân ngang qua Hyundai-Vinashin, vẫn còn sớm nên vòng ra băng qua đèo Cả nhìn Vũng Rô rồi ghé Đại Lãnh. Sáng hôm sau về Cam Ranh, ghé Bình Ba ngủ đêm trên đảo rồi về lại Sài Gòn tiếp tục cày bừa.

Mình đi cũng không nhiều, lại mắc cái tật làm biếng viết nên ráng viết lại để chia sẻ với mọi người vài hình ảnh và thông tin những nơi đi qua, và cũng để cho chữ nghĩa thông suốt, bớt làm biếng.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/SaiGon-PhuYen_zps25113139.png

Sáng hôm ấy qua phà Cát Lái, ra Long Thành theo hướng Bình Sơn đi Cẩm Mỹ.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0005_zps7112ffb3.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0001_zps8627db6a.jpg

Cao su đang mùa thay lá dưới ánh ban mai đẹp lắm, Hương lộ 10 đoạn đi ngang rừng cao su thì hơi nhỏ và xấu, nhưng cũng ít xe qua lại, đoạn này khoảng 5-6km, còn lại thì đường rất tốt, láng o, chẳng có ai qua lại, thoải mái phóng vun vút giữa rừng cao su.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0002_zpsbb09b1bf.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0003_zps55eea835.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0004_zps7e2801d6.jpg

Qua khỏi địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận là hai bên đường đã thấy cát trắng, nghe mùi nắng mùi gió phả vào mặt vào tay nóng ran rát.

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0006_zps4e71c558.jpg

QL 1A đang mở rộng nên nhiều đoạn đầy các cột mốc, xe lu xe ủi
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0014_zpse06e497d.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0009_zps7ba3d425.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0010_zps4740c2df.jpg

adg
27-02-2014, 17:56
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0011_zpsec91595a.jpg

Hy vọng rằng sau khi dự án hoàn thành xong thì con đường Nam Bắc sẽ an toàn hơn, di chuyển nhanh hơn, theo Vietnamnet (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/158640/cat-bang-khanh-thanh-du-an-nang-cap--mo-rong-ql1a.html) thì:

"Đây là dự án đầu tiên trong chuỗi các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ theo hình thức BOT do Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện.

Đoạn QL1A được làm theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (TCVN4054-2005), đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, giải phân cách giữa, hệ thống thoát nước dọc phù hợp với quy hoạch.

Dự kiến, toàn tuyến QL1A từ Thanh Hóa – Cần Thơ sẽ hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng vào quý IV, năm 2015."

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0007_zps89673754.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0008_zpsffec56a5.jpg

Chạy ngang Cà Ná, biển vẫn trong xanh như ngày nào
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0019_zpsd0814edb.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0021_zps767023d8.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0022_zps1903b6b5.jpg

Nhớ lần đầu tiên mình chạy ngang đây rồi về thảng thốt thế này "một sự thiết kế tuyệt vời của tự nhiên và con người với biển xanh cát trắng bên dưới, cao hơn chừng 10m là đến đường QL 1A uốn cong theo quả núi, kế nữa lưng chừng núi là đường sắt Bắc - Nam, rồi đến ngọn núi, và cuối cùng là cả bầu trời xanh ngăn ngắt"
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0023_zpsb893f127.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0024_zps0b64573a.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0026_zps49757ee6.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0027_zps52fd5995.jpg

adg
28-02-2014, 19:20
Qua khỏi Cà Ná, mình cặm cụi chạy giữa nắng và gió, trên đường đi gặp một anh tài xế xe tải bị hư xe dọc đường xin quá giang, lúc ấy nhìn sơ qua thấy anh cũng hiền nên mình dừng xe lại đồng ý cho anh quá giang về Ba Ngòi. Trên đường chạy, phần vì gió thổi ào ào nói không nghe tiếng, phần vì chạy nhanh nên mình và anh cũng không nói với nhau nhiều, bất giác mình sực nhớ lại mấy chuyện báo hay đăng nên cảm giác cũng hơi sờ sợ, bèn bẻ kính lại để quan sát, chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa liếc kính vừa liếc hai cái bóng đổ trên đường.

Mà cũng phải, sáng mở mắt ra, đọc báo, lên mạng bủa quanh toàn những thông tin lừa đảo trộm cướp nên một mình giữa đường cảnh giác là đều tất nhiên. Chạy tới trạm xăng nhân lúc đổ xăng mình có dịp nhìn anh thêm, không thấy vẻ gì nguy hiểm trên khuôn mặt đen đúa chất phác nên cũng tạm yên tâm, mà lúc ấy thì đành tin vào trực giác vậy. Mình gạt ý định bỏ anh giữa đường.

Chở anh về tới Tp. Cam Ranh thì mình và anh mới có dịp hỏi chuyện, anh chỉ mình lên Mỹ Ca, đi đường Bãi Dài để đến Nha Trang cho nhanh, mình chào tạm biệt anh, cũng quên khuấy mất chuyện hỏi anh tên gì, xin chụp chung tấm ảnh vì lúc đó cũng đã gần 5g chiều mà mình chưa tới Nha Trang, cũng chưa có chỗ ngủ.

Cầu Long Hồ bắc qua đầm Thủy Triều nối liền bán đảo Cam Ranh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0032__zps7f74cf23.jpg

Trên đầm Thủy Triều
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0031__zps68506bda.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0028__zps9388e6f4.jpg

Dọc đường Bãi Dài khá đẹp, nhưng đa phần đất sát biển đều đã bị mua lại để làm resort, chủ đầu tư họ quây lô-cốt che chắn hết biển, cũng y chang như đoạn đường ven biển từ Lộc An đi Hồ Tràm, Hồ Cốc.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0037__zpsadf2c677.jpg

Nghĩ tới cảnh sau này các resort mọc lên kín hết tầm nhìn ra biển mà buồn, không hiểu tại sao các cơ quan chức năng không bắt buộc các khu nghĩ dưỡng phải xây dựng bên kia đường để giữ lại cảnh quan của con đường ven biển nhỉ!?
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0035__zpsa0a0ec8b.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0039__zpse819a26b.jpg

Trên đường Bãi Dài vào Nha Trang
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0046_zps20f5a928.jpg

Trời càng lúc càng tối dần
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0042_zpsc7832900.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0044_zpsf375aba2.jpg

KoPan
01-03-2014, 02:08
Cung dg` quen thuộc đây mà :3

adg
02-03-2014, 09:10
Nhờ Mod nào có đi ngang đây xóa giúp mình post SPAM bên trên. Cảm ơn nhiều :D

------------------------------------
Trên đường đi ngang đèo Cù Hin
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0048_zps73a992bf.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0055_zps0bfd8822.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0047_zps892351d3.jpg

Trên đèo nhìn xuống biển
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0056_zps4d0048a2.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0057_zps800f3af4.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0051_zpsfd2488b3.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0049_zps68c953dd.jpg

Có một số nơi trên đèo đang được mở rộng gia cố thêm để tăng tính an toàn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0059_zpsc2652e00.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0061_zps09bd9384.jpg

minhkhang_hng
02-03-2014, 23:23
Bài viết hay, ảnh rất đẹp, đường rất tốt. Nhưng Bạn adg viết nhanh quá nên quên cho AE thông tin chi tiết về nơi ăn ngủ các nơi bạn đã đi qua; để AE đi sau biết mà an tâm Phượt chứ.
Vì mình sắp làm một chuyến xã stresss sau Tết giống bạn adg, nên rất cần những thông tin về phương tiện đi lại (mình chọn xe giường nằm đi từ tpHCM) chổ ăn ngủ vui chơi ở Bình Ba và Nha Trang. Mong các Bạn và adg giúp đở, mình đang chờ giải quyết phép, dự tính sẻ đi trong tháng 3/2014.

kedachet
03-03-2014, 12:06
cái bức Có chiếc xuồng, và trời đang xuống dần bác chụp quá đẹp. có ng quăng lưới hay câu nửa thì hết bài của bức ảnh.

adg
04-03-2014, 12:18
Bài viết hay, ảnh rất đẹp, đường rất tốt. Nhưng Bạn adg viết nhanh quá nên quên cho AE thông tin chi tiết về nơi ăn ngủ các nơi bạn đã đi qua; để AE đi sau biết mà an tâm Phượt chứ.
Vì mình sắp làm một chuyến xã stresss sau Tết giống bạn adg, nên rất cần những thông tin về phương tiện đi lại (mình chọn xe giường nằm đi từ tpHCM) chổ ăn ngủ vui chơi ở Bình Ba và Nha Trang. Mong các Bạn và adg giúp đở, mình đang chờ giải quyết phép, dự tính sẻ đi trong tháng 3/2014.

Hehe, mấy post trên là tớ mới chạy một ngày đường thôi mà, chưa tới Nha Trang, tớ có nhận xét/ đánh giá vui vẻ về những chỗ ăn ngủ trong bài luôn. Nhưng không có nêu chi tiết về tên, địa chỉ, đt... nếu bạn cần tham khảo thì mình sẽ cung cấp.


cái bức Có chiếc xuồng, và trời đang xuống dần bác chụp quá đẹp. có ng quăng lưới hay câu nửa thì hết bài của bức ảnh.
Cám ơn bạn nhé :)

-----------------------------------


Tới Nha Trang, nhờ có sự hỗ trợ của người bạn nên mình nhanh chóng tìm được chỗ ngủ với giá khá hợp lý trên đường Hoàng Diệu, phòng rộng rãi thoáng mát sạch sẽ, tiện nghi, cách đường Trần Phú sát biển khoảng 1.5km, tuy nhiên đây là một dạng guest house và bác chủ nhà thì hay ngủ sớm nên sau khi tắm rửa mình tranh thủ dạo một vòng Tp. Nha Trang ban đêm và về ngủ lúc 11g15 thì guest house đóng cửa tắt đèn tối om, mình phải gọi cửa, hơi không thoải mái lắm.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0075_zps59b7c664.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0073_zps6d36164e.jpg

Tắm rửa xong xuôi mình đi ăn bún cá. Ngoài này hình như là ăn gì cũng có dĩa rau thái sợi hết, mình ăn tới bún sứa, bún chả cá, bún bò đều có dĩa rau này.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140222_201552_zps8ab6a822.jpg

Nước lèo ngọt ngọt, sợ bún mềm, mà đặc biệt là cá với chả cá ngoài đây mới đúng thật là chả cá, nhai một miếng nghe dai thơm và ngọt vị cá. Mình ăn tô này hết 15 ngàn, thấy rẻ mà lát nữa đi cafe với bạn kể ra còn bị chê mắc.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140222_201611_zps0481c6a8.jpg

Dạo vòng vòng mấy con đường Nguyễn Thiện Thuật, Tô Hiến Thành mình thấy Nha Trang cũng có khá nhiều quán cafe với thiết kế lạ mắt khá đẹp.
Mình ghé vào Trúc Lan Viên trên đường Tô Hiến Thành xem thử thế nào
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0067_zpsa7f9ab52.jpg

Quán cafe bao lấy căn biệt thự cổ của pháp với bàn ghế gỗ nhìn cũng hay, giá cả khá dễ chịu. Mình tò mò nên thử món Cafe Rhum với phin cafe truyền thống trên một cái ly thay vì sữa thì đó là rượu Rhum, kết quả là uống chả ngon lành tẹo nào. Chắc do mình không biết uống rượu nên cũng như 'bảo kiếm rơi vào tay kẻ phàm phu tục tử' :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0069_zpscaf2506a.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0071_zps5dfdfb15.jpg

Cafe xong còn một mình loanh quanh thấy món nem nước bèn nhào vô thử cho biết luôn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140222_225607_zps845d28e0.jpg

RomeoHaas
04-03-2014, 20:19
Trên đường đi giúp người khác quá tốt bạn ơi. Mình cũng bị hư xe 1 lần, và cũng đc giúp đỡ trong khi chỉ mới 4h sáng giữa đoạn đường vắng. Bạn đi 1 mình ah ????

Ha Sonata
06-03-2014, 17:04
Bài vuết hay, hình ảnh đẹp quá! Sáng mai mình độc hành phượt bằng KTM Duke200 theo đường của bạn! Mong hịc hỏi nhiều điều.

thienbao11
07-03-2014, 08:57
Chào bạn ! vào xem cho đỡ nhớ ,nhưng bạn viết nhanh quá ! từ từ cho nó đã thèm bạn ơi ! xin góp vài hình nhé cám ơn !!

https://farm4.staticflickr.com/3679/12981130114_6b198f0e55_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/12981130114/) P1030517 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/12981130114/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Hoàng Quý Phi
08-03-2014, 00:01
Nhìn tô bún cá mà thèm quá xá....ước gì được ăn thả ga ở SG này....^^

adg
12-03-2014, 20:08
Trên đường đi giúp người khác quá tốt bạn ơi. Mình cũng bị hư xe 1 lần, và cũng đc giúp đỡ trong khi chỉ mới 4h sáng giữa đoạn đường vắng. Bạn đi 1 mình ah ????
Mình đi một mình, thành ra chạy một hơi mới có cảm giác vậy :D


Bài vuết hay, hình ảnh đẹp quá! Sáng mai mình độc hành phượt bằng KTM Duke200 theo đường của bạn! Mong hịc hỏi nhiều điều.
GIờ này chắc bạn cũng dìa rồi, chờ chia sẻ :)


Chào bạn ! vào xem cho đỡ nhớ ,nhưng bạn viết nhanh quá ! từ từ cho nó đã thèm bạn ơi ! xin góp vài hình nhé cám ơn !!

Bạn đường của bác phải hông?


Nhìn tô bún cá mà thèm quá xá....ước gì được ăn thả ga ở SG này....^^
Ở SG chắc khó lòng kiếm được chả cá "thứ thiệt" như ở ngoài này quá :D

------------------------------------

Mình post tiếp, thêm đoạn này nữa cho xong một post rồi xuống dưới post tiếp.


Nem nướng ăn cũng ngon, có thêm một người nữa cùng lai rai thì tuyệt. Ngồi một lúc thì có mấy anh tài xế taxi chạy ca đêm về bến ghé ngang làm chai bia với mấy trứng vịt lộn.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140222_230224_zps9fea75ee.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140222_225822_zpsc44275ab.jpg

Ngồi một hơi, chưa quá 11g30 tối, mình về kêu cửa guest house :D Bác chủ nhà ra mở cửa, cũng không khó tính lắm, lý giải rằng giờ này đóng cửa ngủ là được rồi, cứ kêu cửa không sao cả, mở cửa thì cũng toàn dân gì đâu vô thuê thôi, tại nhà nghỉ cũng không phải sát biển nên ít khách đến vào lúc nửa khuya.

adg
14-03-2014, 23:24
Sáng hôm sau, mình dự định dậy sớm xuống Vĩnh Trường để coi cảng cá, mà lần lữa mấy lần báo thức mãi tới 5g hơn mới dắt xe ra nổi. Qua cầu Bình Tân quẹo vô chợ hải sản Nam Trung Bộ, tới hơi trễ nên chỉ còn vài sọt cá.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0076__zps42cdcd52.jpg

May là vẫn còn kịp ngắm bình minh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0082__zps63aa64c5.jpg

Mình vô chợ gởi xe anh bảo vệ rồi xin phép chụp ảnh, ảnh nói chụp phải có giấy giới thiệu/ giấy phép, nên mình bảo vậy cho gửi xe đi tham quan chợ thôi, cũng dễ chịu ghê.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0086__zpsd68eea21.jpg

Xong rồi mình ra quán cafe cóc ngay cổng chợ làm ly bạc xỉu. Chạy mấy trăm cây ra tới đây lại có duyên được uống cafe pha trong cái ly lùn, trong Sài Gòn toàn phải yêu cầu mới pha trong ly lùn. Uống hết cafe đá, thong thả nhấp thêm ngụm trà gừng cho ấm bụng.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_062742_zpsc55a832a.jpg

Uống xong mình mua thêm cái ly nhựa để dọc đường có uống vitamin C thì có mà dùng, hỏi nhiêu tiền cô bán cafe hông nói tiếng nào mà cười, lấy tiền có mỗi ly bạc xỉu bảy ngàn đồng.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_062328_zps4a6081e6.jpg

Con đường Nguyễn Văn Linh chạy dọc theo sông Cửa Bé nghe mát rượi mùi gió biển
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_065617_zps9ed5a6aa.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_065558_zps508e551e.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_065555_zpsbfae0b37.jpg

adg
18-03-2014, 22:28
Mấy tấm này mình chụp bằng điện thoại
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_065624_zps8745f3a9.jpg

Cà-phê xong rồi mình vòng trở ra cầu Bình Tân kiếm chỗ ăn sáng, loanh quanh mấy con đường ở khu An Viên, Vĩnh Trường thấy hàng bún bò này ngon quá, một tô vầy 20 ngàn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_071822_zps016082de.jpg

Mấy ngày ngắn ngủi ở đây, ăn qua các loại bún, từ bún cá, bún sứa, bún chả cá, bún bò... mình đều thấy có sự xuất hiện của dĩa rau thái này.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_071726_zps7b44233d.jpg

Buổi sáng ở thành phố du lịch Nha Trang cũng bình yên và nhẹ nhàng như một buổi sáng ở một miền quê nào đó, không phải chộn rộn chuẩn bị đi làm, cũng chẳng ngổn ngang đợi đèn đỏ, rồi thi nhau thúc còi.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_072853_zps7cff0b9d.jpg

Nhưng có lẽ mình vẫn thích cái buổi sáng lành lạnh, chầm chậm nhấp ngụm cà-phê rồi suy nghĩ vẩn vơ trên Đà Lạt hơn. Hình như cái lạnh của cao nguyên làm cho người ta có nhiều thời gian hơn để chậm rãi phiêu lãng trong những miền ký ức.

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0093_zps4d0dde47.jpg

Thẳng hướng Vinpearl, mình đi ngang một cái chợ cá nhỏ, thấy có mấy vị khách nước ngoài đi với NS nhiếp ảnh nào đó đang chụp ảnh, mình cũng tò mò ghé vô. Dòm qua dòm lại, có cái bảng giữ xe mà chẳng thấy ai giữ hết trong khi xe thì dựng đầy ngoài cỗng chợ, phân vân chút rồi mình cũng tự tin dắt xe vào dựng kế bên mấy chiếc xe chắc là để chở cá của người dân rồi lon ton chạy vô coi thử.

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0096_zps838d3756.jpg

Không biết cá này tên gì nữa, cũng tính hỏi thử mà mọi người ai nấy hình như cũng đang bận rộn nên mình cũng ngại.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0097_zps00fe8a4b.jpg

Chụp vội thêm tấm nữa rồi lo chạy ra coi còn cái gì để cỡi đi tiếp không :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0095_zps23ef811e.jpg

Lúc này đã 8g sáng rồi mà mặt trời đâu mất tiêu, vẫn còn mây râm mát trên đầu
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0098_zps34723086.jpg

adg
19-03-2014, 12:22
Chạy ngang Vinpearl
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0100_zps96f0b1b3.jpg

Tàu du lịch lúc nhúc các thể loại, đứng dòm dòm chụp mấy tấm hình rồi lại chạy tiếp, chắc mọi người bảo khùng vì đi Nha Trang mà hông chịu ghé Vinpearl chơi :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0102_zpsd7407eff.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0101_zpsbd0d12ee.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0103_zpsdd07ce1a.jpg

Thôi hẹn Vinpearl vào một dịp khác có bạn bè thì đi vậy, đi ngang thấy người ta câu cá đông quá nên cũng dừng xe nhảy xuống dạo bờ biển luôn thể
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0106_zpsb1e3778a.jpg

Hướng Vinpearl mây đen vậy chứ nhích qua tí trời lốm đốm mây bông gòn xanh ngát
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0107_zps0bdfe277.jpg

Bãi biển ở tp. Nha Trang có khá nhiều du khách nước ngoài, họ ăn mặc rất mát mẻ...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0109_zpsa38d01d3.jpg

...và thường nằm phơi nắng...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0118_zpse43ae5bf.jpg

...chứ không giống như dân mình thường mặc kín đáo và ngồi tâm sự
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0117_zpsd09ab551.jpg

adg
20-03-2014, 13:01
Nhìn về hướng Vinperal, vẫn còn mây
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0112_zpsc5ad6488.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0115_zpsd98f3180.jpg

Ra sát biển tính săn "con art" nên ướt nhẹp, mang về Sài Gòn chút cát chút muối mặn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0116_zps2d994f23.jpg

Đi ngang Hòn Chồng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0119_zpsa1e546a4.jpg

Kế bên Hòn Chồng thấy có anh này ngồi câu cá, tự dưng lại nghĩ phải như ảnh chắc cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị lắm, không lo không nghĩ nhiều, cũng chẳng phải bon chen giành giựt làm gì, cứ làm việc của mình chẳng lo ai góp ý, đánh giá hay nhận xét làm chi. Cũng tính thôi dẹp quách cái bàn phím đi câu cá cho rồi nhưng mà chắc gì ảnh nghĩ thế đâu, hông chừng trong bụng đang rủa "nắng gừng chết, chả biết dính con nào không đây, chiều nay ăn cơm gí dì ta" hay "sao lại có mấy thằng dở hơi rãnh rỗi chạy nhong nhong chụp hình mình vậy ta" :D Đúng là cái thằng đứng trên bờ lại tưởng tượng cho người ngồi trên cục đá câu cá thì không được rồi.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0124_zps61896f65.jpg

Dòm qua thấy hai bạn này đang tâm sự trên cát
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0120_zpsfdd0139b.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0122_zpsb5884089.jpg

Nhìn về phía thành phố Nha Trang
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0132_zpsd1620aca.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0129_zpsbc589878.jpg

adg
21-03-2014, 12:49
Người thì dang nắng câu cá, kẻ thì chụp hình cưới
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0138_zps2fa28981.jpg

Cô dâu đi trước...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0141_zpscc3ec7f1.jpg

...chú rể theo sau...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0142_zps0d3bde2e.jpg

...có thằng tui là thấy lạ lạ đẹp đẹp nên ghé vô đứng dòm
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0143_zps4a10486d.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0139_zps462a09bc.jpg

Chạy men theo biển một hơi nữa gặp khu resort bỏ hoang, đường vào toàn cỏ cây mọc hoang dại nhìn đìu hiu quá
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0144_zpsc5348e01.jpg

Gặp tiếp một cặp đang chụp ảnh cưới
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0147_zpsa292f123.jpg

Rồi gặp mấy bạn trẻ đang chụp ảnh cho nhau
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0158_zps98ea64c4.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0146_zpsfb42a4bf.jpg

Chạy tới tx. Ninh Hòa mình theo QL 26B đi Ninh Vân
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0163__zps261791e6.jpg

adg
22-03-2014, 10:33
Mang tên Quốc lộ nhưng đường về Ninh Vân hai bên là đồng xanh, gió đồng lồng lộng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0165_zps2c141ae6.jpg

Thêm vài cánh cò trắng bình yên nữa
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0164_zpsf22a638c.jpg

Chạy ngang Huyndai Vinashin, nghe báo chí đăng nhiều rồi mà nay mới đi ngang, rất hoành tráng, cần cẩu to quá chừng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0167_zps8f940f85.jpg

Tiếp tục chạy về Ninh Phước, đường nhỏ dần và cũng không còn láng o nữa
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0170_zps5159da66.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0168_zps042494d4.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0169_zpsc36b1e7d.jpg

Nhìn về phía vịnh Vân Phong
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0171_zpscfc2e6b2.jpg

Chạy giữa mây trời
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0177_zpsd07213ad.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0173_zps8a65d232.jpg

melody89vn
22-03-2014, 16:39
viết tiếp nhé bạn . bài viết hay , ảnh đẹp .

adg
23-03-2014, 19:25
viết tiếp nhé bạn . bài viết hay , ảnh đẹp .

Cám ơn bạn, mình tự sướng trong topic này mấy nay :D
---------------------------------

Chạy chút nữa là xuống tới Ninh Vân
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0180_zps4b1ecdcc.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0181__zpse711c3fe.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0183_zpsecab6ed4.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0187_zps2cd695a1.jpg

Gặp hoa gì bên đường nhìn đẹp quá, nhìn giống giống bông mắc cỡ mà chắc là hông phải rồi :)
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0189__zps79f45450.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0190_zps79e44043.jpg

Qua khỏi eo biển xanh ngắt, phía cuối con đường độc đạo đã thấy một làng chài nhỏ
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0206_zpsc7a6b9e9.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0194_zpsd5bb2396.jpg

adg
24-03-2014, 21:28
Biển ở đây đẹp quá, xanh và trong, từng đợt sóng xô vào rồi cuốn ra để lại những hạt cát lấp lánh dưới nắng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0197__zps8acface3.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0198_zps4f58bcc9.jpg

Dọc theo con đường ven biển, từ Long Hải ra đến Nha Trang, qua nhiều bãi biển đẹp của ngày xưa mà bây giờ bãi thì đầy rác, bãi thì phủ kín bởi các resort, chỉ mong rằng sau này Ninh Vân vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có của nó, bình yên và dung dị của một làng chài...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0199_zps9b8fca9b.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0201_zpsa2a1b8c0.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0205_zpsaa72e222.jpg

Mốc tọa độ ngay cầu tàu
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/f319030a-41a7-40f3-ab48-e1046f85f893_zpse1970e49.jpg

Trên cầu tàu, dù giữa trưa nắng chang chang nhưng mọi người vẫn làm việc
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0218_zps7241fc5c.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0217__zps3f710b71.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0219_zps4a43528e.jpg

adg
26-03-2014, 23:36
Xuống biển đã rồi mình nhảy lên xe chạy tiếp loanh quanh trong làng, làng nhỏ, loanh quanh vài con đường với chừng vài trăm nhà là hết
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0220_zps17604043.jpg

Ở đây ngoài làm nghề cá thì chắc chỉ có mỗi trồng hành
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0221_zps2072d4f3.jpg

Thôi chào Ninh Vân nhé, hẹn khi nào đó sẽ quay lại miền dung dị này lâu hơn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0222_zpsa90b137e.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0232_zpsd7de7fbe.jpg

Trên đường trở ra mình có chụp thêm khá nhiều hình
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0227__zps2bd8f9ec.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0235_zps650a8bfa.jpg

Nghe nói trước đây, khi chưa làm con đường nhựa này, để vào xã Ninh Vân rất khó khăn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0238_zpsf0e7579a.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0247_zps581cd4e7.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0240_zps18a1852a.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0246_zps89218b1d.jpg

adg
28-03-2014, 09:57
Nhiều khi xách xe đi long nhong vầy cũng thích, có đường thì cứ chạy thôi cũng chả cần phải nghĩ chi cho nhiều, thích dừng xe là tấp vô lề dừng, đứng dòm trời dòm đất đã rồi đi tiếp, thích mặc gì thì mặc, mang gì thì mang, thích la hét thì la, chả phải ngó mặt ai, mình cứ là mình thế thôi. Nhiều khi cũng có lúc thấy đường đẹp quá, biển xanh quá, gió mát quá muốn xách đít chạy luôn tới chừng nào chán đường, thấy nhớ nhà thì về. Mà nghĩ vậy thôi chứ làm thiệt thì cũng khó, chạy quài thì lấy gì ăn, mà thí dụ như may mắn có dư tiền để đi chơi được thì tới chừng về thất nghiệp rồi lấy đâu tiền mua mì gói ăn :D Mà nói vậy chứ tiền nhiều khi cũng không phải là vấn đề của cái chuyện đi long nhong, mà còn nhiều cái thí dụ như bọn đồng nghiệp sẽ bảo mình khùng khi mình bảo mình bỏ việc đi chơi, hay tía má mình sẽ thở dài ngao ngán khi thấy thằng con đi long nhong trong khi chúng bạn đứa thì ông này bà nọ đứa thì yên bề gia thất.

Bởi vậy, ta nói nhiều khi sống thôi cũng mệt quá chừng mà.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0248__zpsd1769482.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0249_zpsd763d0ee.jpg

Qua khỏi rừng xoài này là ra tới Huyndai - Vinashin
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0252_zpse215f6ea.jpg

Ở nhà máy Huyndai - Vinashin có hàng ghế ngồi nghỉ mát sát bờ biển cũng khá hay, ngay cổng thì có hai anh bảo vệ luôn túc trực ở ngoài nên mình cũng ngại không có chụp hình nhiều
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0254_zps80cd28b9.jpg

Trở ra QL1A, lúc này cũng gần 3g, trời thì nắng quá mà mình cũng chẳng biết nên đi đâu, chưa có kế hoạch gì cả, giở bản đồ ra xem thì thấy Phú Yên cũng gần nên lên gân chạy tiếp. Và cũng do "trời ơi, sao cảnh đẹp dữ vậy nè trời, thôi ráng chạy thêm chút nữa đi" nên dẫn tới hậu quả là phải vượt đèo Cả trong đêm về Nha Trang trong đêm đầy cảm giác, hồi sau mình sẽ kể vụ này.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0260_zpsed2b3240.jpg

Tới thị trấn Vạn Giã, xe đang chạy ngon ơ bỗng xẹp bánh, cũng hên là gần chỗ sửa xe. Cán dăm thép nhỏ xíu, ban đầu cũng tính vá vì ruột mới mà, nhưng thôi thay luôn cho chắc ăn, lỡ đâu đường xa lại xì giữa đèo thì toi cơm, tốn có 65 ngàn cho một cái ruột xe mới và cả tiền công thay. Lúc này mình cũng hơi đói và thấy gần chiều nên oải, ngồi nói chuyện với anh sửa xe một hơi, ảnh nói Đầm Môn đẹp lắm, rồi chạy qua đèo Cả xuống Vũng Rô buổi chiều cũng đẹp dữ lắm, mình nghe cũng bùi tai, cảm ơn ảnh rồi lên xe chạy tiếp.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_150100_zps1ac262fc.jpg

Qua khỏi thị trấn mình không theo Quốc lộ nữa mà rẽ vào con đường cũng lớn ngang ngửa với QL, tất nhiên là nhìn trên bản đồ, chứ đã đi đâu mà biết. Đoạn đầu đường hơi nhỏ, như đường làng vậy...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0262_zpse410b6e6.jpg

...hai bên là đồng lúa đang vào mùa, mùa vàng :)
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0261__zpsbdddf986.jpg

adg
29-03-2014, 12:04
Có những mảnh ruộng vẫn đang xanh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0263_zps85a57c4c.jpg

Nếu ở đây vào buổi chiều, lúc mặt trời khuất sau núi, chắc sẽ nhìn thấy đàn cò bay về tổ, lũ trẻ dắt trâu về nhà, khói bếp nhà ai vương trong nắng chiều như những bài ca dao học thời chân đất đến trường nhỉ
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0264_zpsbdc45e40.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0268_zpse07297e2.jpg

Bún chả cá ở gần chợ Tu Bông, 15 ngàn một tô, bên dưới bún còn chả nữa đó, rau thêm miễn phí.
Tô bún này ngon dữ lắm, thứ nhứt là vì lúc ăn là gần 4g chiều, mà từ lúc bảy rưỡi sáng tới giờ đó tui chỉ cầm hơi bằng bò cụng và nước lã.
Thứ hai là chả cá, ta nói nó ngon lắm, chả biết diễn tả thế nào, nhưng nói chung là ăn vô là nghe mùi chả thiệt chứ hông phải mà ăn nghe toàn bột.
Thứ ba là cái nước lèo ngọt ngọt chua chua hơi cay cay ăn với rau sống thái nhỏ.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_154127_zpsc9cb52c1.jpg

Tới đèo Cổ Mã, có ngã 3 theo TL651 chạy hơn 20km nữa thì tới Đầm Môn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0270_zpsac4c39ef.jpg

Đường đẹp và vắng cực kỳ, có xe đem vô đây để thử tốc độ chắc được. Có một số đoạn cát bay thì phải cẩn thận không chạy vào cát thôi
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0272_zps4c8120f1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_163857_zpsc5529918.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0273__zps60547b6d.jpg

Mình chạy vào đến bến tàu Đầm Môn, trong đầu cũng chưa biết đi đâu do chưa chuẩn bị, nhìn đồng hồ thì cũng hơn 4g30 chiều, trời đã tắt nắng bụng nghĩ đã lỡ ra tới đây không lẽ không ghé hải đăng Mũi Điện nên thôi quành xe trở ra, không ghé Sơn Đừng cũng chẳng kịp hỏi đường ra Mũi Đôi.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0274_zps03977c2c.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0278__zps6c35d563.jpg

hoang7708
29-03-2014, 22:18
hay quá! up tiếp nha bạn, wai.......................t,

vgnfw490
30-03-2014, 09:22
không biết bác adg đang ở đâu rồi, có dịp thì cf tí, mình đang làm ở Cam Ranh

adg
30-03-2014, 16:01
không biết bác adg đang ở đâu rồi, có dịp thì cf tí, mình đang làm ở Cam Ranh

Cám ơn bạn, mình về SG rồi, khi nào có dịp quay lại Cam Ranh nếu có duyên sẽ kiếm bạn uống cafe.
-------------------------
Nhìn về núi Cổ Mã
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0280__zpsf7445da8.jpg

Nhìn xuống biển Đại Lãnh, chiều chiều có cái sân vầy đá banh cũng sướng ha
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0279__zps1ee9e280.jpg

Vượt đèo Cả đi Phú Yên
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0282_zps07a44382.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0286_zps8caa5758.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0287_zps7a50affe.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0288_zps3bd1177b.jpg

Đường sắt
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0290__zpsd3657610.jpg

Qua đèo Cả là tới Vũng Rô, đẹp ghê lắm, mặt biển phẳng lì lít nhít thuyền đậu uống lượn theo con đường
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0295__zps9b7931b7.jpg

Cứ tưởng là tới đây thì gần tới đường vào mũi Điện rồi nên dự định lát nữa quay trở ra sẽ chụp hình
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0296_zps4c3e5b72.jpg

Chạy hoài mà không thấy tới, cũng gần 6g chiều, mình ghé vào quán nước quen đường hỏi đường xuống mũi Đại Lãnh, gặp hai bác đang nhậu, nghe mình hỏi, ổng gân cổ lên la "mầy phải nói là đi Cực Đông của Tổ Quốc, cực đông chứ không phải mũi Đại Lãnh gì hết, chỗ mặt trời mọc đầu tiên đó mầy!", thấy ổng đỏ mặt tía tai nói mình cũng mắc cười, bác kia thì khoát tay chỉ "mầy chạy hết đường này là tới".
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0298_zps149c00e5.jpg

tammapn
30-03-2014, 22:53
nhin thích thật......hic...giờ đã 31 tuổi rùi...vợ con có cả mà chưa đi phiêu như vậy bao giờ...1 cảm giác ung dung tự tại quá bạn ơi.....hình ảnh qua đẹp

adg
31-03-2014, 10:19
nhin thích thật......hic...giờ đã 31 tuổi rùi...vợ con có cả mà chưa đi phiêu như vậy bao giờ...1 cảm giác ung dung tự tại quá bạn ơi.....hình ảnh qua đẹp

Dắt vợ theo đi chung cho vui luôn anh, em có ông anh cũng vậy, hai vợ chồng lâu lâu chở nhau rong ruổi cũng thú lắm.
---------------------------------

Tới hải đăng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0301_zpse283cd65.jpg

Nhìn bậc thang leo lên trên núi, cứ tưởng như Vạn Lý Trường Thành vậy đó.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0303_zps8730a693.jpg

Chạy tới đây dòm vô nhà quản lý kiếm chỗ gởi xe mà hông thấy ai hết trơn, đứng một hơi mới thấy có ông anh chạy ra, kêu em bỏ xe đại đó đi rồi chạy lên chơi :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0307_zps725d65f1.jpg


Lúc này là 6g kém 10 rồi, mình chỉ còn vừa đi vừa chạy, leo lên mấy bậc thang này mà thở hồng hộc
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0313_zpse5fe0460.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0310_zpse579a496.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0306_zps271a6042.jpg

Nhìn xuống biển, ở đây mà đi đông đông ở lại cắm trại qua đêm bảo đảm cực kỳ thú vị
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0317_zps2f2a9c31.jpg

Chiều muộn leo lên đây, mồ hôi con mồ hôi cha đổ ra, gió thổi mát lạnh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0319_zps8a8764a4.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0323_zps78ca311d.jpg

vgnfw490
01-04-2014, 09:27
ah,đọc lại trang trước mới biết bác đã về SG. tưởng bác adg đi đến đâu post đến đó:)

adg
01-04-2014, 11:12
ah,đọc lại trang trước mới biết bác đã về SG. tưởng bác adg đi đến đâu post đến đó:)

Ban đầu cũng có ý định đó, mà đi được có 4 ngày với lại thời gian chạy xe cũng nhiều nên thôi.

--------------------------
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0321_zpsc7ac8e8c.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0325_zps0e89b411.jpg

Mình xài Mobifone, leo lên tới đây chẳng thấy tí sóng gió nào, trong khi ở dưới thì sóng biển đánh ầm ầm gió thổi ào ào :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0326_zps247e91b1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0327_zpsb536e3ee.jpg

Tới cổng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0328_zpsea323c97.jpg

Mình đi tới đây phận sự là tham quan nên mạnh dạn bước dzô.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0329_zps47a869c5.jpg

Phí tham quan là 10 ngàn đồng/ lượt, cũng bằng giá như ở hải đăng mũi Kê Gà
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0330_zps5f613ce3.jpg

Ở trong hải đăng mấy chú giữ đèn nuôi tới mấy con becgie, mình vô nó sủa um trời lên
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0331_zps11543a32.jpg


Không hiểu sao tới giờ này rồi mà forum vẫn còn giới hạn 10 images trong 1 post. Ngay cả mấy cái emoticons cũng bị bắt luôn. Dở quá!

bigsiu80
01-04-2014, 14:36
30/4 mình định đi Vịnh Vân Phong-Mũi Điện.
Bọn mình định ngủ tại hải đăng để hôm sau ngắm mặt trời mọc. Bạn có số liên lạc của quản lý Hải đăng Mũi Điện hoặc thông tin ăn nghỉ gì tại chân hải đăng chia sẻ cho mình với.

adg
02-04-2014, 10:05
30/4 mình định đi Vịnh Vân Phong-Mũi Điện.
Bọn mình định ngủ tại hải đăng để hôm sau ngắm mặt trời mọc. Bạn có số liên lạc của quản lý Hải đăng Mũi Điện hoặc thông tin ăn nghỉ gì tại chân hải đăng chia sẻ cho mình với.

Bạn có thể gọi số 0983 1-tám-7 38-một (chú Mười) để hỏi thông tin về việc cắm trại, nhờ mua củi. Số này mình hỏi anh quản lý lúc mình gửi xe.

--------------------------------------------------

Trong này các bậc thang đi lên làm bằng gỗ, nhìn ngon lành hơn so với bậc thang gỉ sét ở mũi Kê Gà, tay vịn làm bằng inox bóng loáng nên đi tối lần tay theo cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói hình như mình vẫn khoái cái vẻ cũ kỹ hùng vĩ từ thời Pháp của những phiến đá rêu phong, của hàng sứ già và của cả những bậc thang hoen gỉ ở hải đăng Kê Gà hơn.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0339_zps7fad4421.jpg

Leo lên tới nơi rồi dòm xuống Mũi Rạng Đông
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0337_zps8c46c86e.jpg

Theo một số thông tin mình thu lượm được nhờ Google thì Hãi đăng mũi Đại Lãnh cũng do người Pháp xây dựng, xây hồi 1890 còn trước cả Hải đăng mũi Kê Gà nhưng do trong chiến tranh để đảm bảo an toàn cho căn cứ Vũng Rô nên phải ngưng hoạt động, mãi đến năm 1997 mới được khôi phục hoạt động trở lại.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0341_zps82afa56b.jpg

Lúc leo xuống trời đã tối rồi
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0343_zpscd4d997b.jpg

Từ trong hải đăng chạy ra chân đèo Cả phải qua một đoạn rừng tối thui, mới đầu thì cũng thấy hơi ớn ớn nhưng mà chạy một hơi rồi mất cảm giác sợ sợ bởi lẽ xung quanh toàn rừng là rừng tối đen như mực chả có thấy gì ngoài tầm nhìn vài mét từ cái đèn xe nên có thấy gì đâu mà sợ :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0345_zpse9f76be4.jpg

Tuy nói không sợ chứ trong bụng cũng nghĩ rủi mà bể bánh xe trong này chắc dắt ra toi cơm quá, cả chục cây số không có cái nhà nào hết trơn nên vừa chạy vừa vái thần rừng thần núi cho con dìa tới Nha Trang con đội ơn mấy ngài nhiều.
Dừng xe lôi lon bò cụng ra uống cho khí thế rồi bỏ cái vỏ lôn bịch chở dìa, hông dám liệng bậy xả rác sợ thần thánh quở trách "cho mầy tới chơi rồi mầy còn xả rác nữa" hông cho dìa thì thấy bà :D Chạy một hơi cũng ra được tới chân đèo Cả, thấy có ánh đèn xe Bắc Nam là cũng yên tâm rồi.

Ban ngày chạy xe qua đèo cũng khá thú vị, biển trời mây nước đan xen nhau hùng vĩ nên thơ đến thế nhưng ban đêm thì hoàn toàn trái ngược: thiệt là kinh khủng khi chạy xe máy qua đây. Mặt đường không được rộng lắm là một phần, đèn đường không có là một phần, phần nữa là nhiều cua dốc uốn lượn nối tiếp nhau hết cua này là đến cua khác, một mình chiếc xe máy với tầm nhìn xa không đến 10m chẳng thể nào bám đuôi theo nổi mấy chiếc xe khách Bắc Nam chuyên môn vượt mặt nhau. Và kinh nghiệm của mình là nên bám đuôi mấy bạn xe tải với xe căm-nhông, lên đèo mấy bạn chạy chậm chậm rề rề, mình cứ giữ khoảng cách an toàn theo sau.

Qua khỏi đèo Cả, QL 1A ngoài mấy đoạn đi ngang khu dân cư thì còn lại đều tối thui, mấy chiếc xế hộp với xe khách toàn phóng 80-90 km/h, mình đu theo mà không nổi. Mấy ông xe khách vừa phóng nhanh vừa pha đèn sáng nguyên một góc trời, đèn pha của mấy chiếc xe con lép xẹp luôn, và tất nhiên thì xe máy bèo nhèo như mình lúc đó y chang như con đom đóm bay vô ngang mấy cái đèn pha công suất nghìn watt vậy, chả thấy khỉ khô gì cả. Mai mốt mà có điều kiện sắm xe con thì cái món đầu tiên mà mình độ sẽ là đèn :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0350_zpsfaa2ab7b.jpg

Hồi chạy ngang đây thấy tên cầu Hiền Lương giựt mình cứ tưởng đi ngang sông Bến Hải chứ, nhưng mà cầu này bắc qua sông Hiền Lương luôn chứ hông phải sông Bến Hải.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0348_zps563df7ec.jpg

adg
03-04-2014, 08:56
Về tới Nha Trang mình tranh thủ tắm rửa rồi chạy ra chợ đêm cũng gần 11g, lúc này ngoài chợ vắng bóng người, còn có mấy bạn Tây với Nga là chủ yếu.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0356_zpsf428e014.jpg

Tháp Trầm Hương dối diện chợ đêm
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0073_zps6638b27f.jpg

Tối bữa hôm trước ngồi uống cà-phê với vợ chồng người bạn có nghe kể về tháp này, nghe nói trước đó là đài liệt sĩ Hoa Biển rồi công trình xây dựng gặp nhiều vấn đề nên chính quyền mới giao cho Vinpearl cải tạo lại thành tháp này, nghe đồn rằng có ma nữa. Cũng tính vô cho biết mà mình ở Nha Trang toàn ban đêm tháp tắt đèn tối thui, với lại chạy cả ngày về mệt gần chết lỡ vô chụp hình gặp ma chắc chạy không nổi :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0359_zps64a2ed41.jpg

Rồi đi ăn bún sứa, thấy lạ nên ăn thử chứ cá nhân mình thì thấy con sứa ăn không ngon tí nào cả, giòn giòn nhai sực sực như rau câu nhưng không ngọt cũng chả có thơm nữa. Ăn vài miếng cho biết mùi sứa rồi kêu thêm tí chả cá bỏ vô là ăn ngon liền.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140223_222149_zpsb92e7bad.jpg

Đêm cuối ở Nha Trang, tranh thủ đi loanh quanh cho biết, sáng mai là chạy sớm rồi
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0071_zpsf5d5c537.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0367_zps4da4271b.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0365__zpscfb06010.jpg

adg
04-04-2014, 15:07
Thành phố biển về đêm, trên con đường Trần Phú tấp nập nhất mà cũng thấy yên tĩnh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0364_zps421a8708.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0361_zps62ca3104.jpg

Sáng hôm ấy, dậy sớm gom đồ đạc rồi chuẩn bị tạm biệt Nha Trang. Giá 120 ngàn cho một đêm ở thành phố du lịch Nha Trang thì như vầy cũng không tệ.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0371_zpsf1ae155c.jpg

Trên bancon nhìn ra
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0369_zpsdbd6d125.jpg

Vác balo xuống thanh toán tiền phòng, định chào bác chủ ngủ sớm mà không thấy bác ấy đâu, chỉ có chị phụ giúp cười tươi nhắn mình khi nào rãnh rủ bạn bè ra đây chơi. Hy vọng là sau này bác cũng bớt đề phòng hơn với dân đi bụi sáng xách balo đi sớm tới tối mịt về ngủ :D

hangjapon
07-04-2014, 23:16
Chủ topic ơi, có thể cho tớ xin số điện thoại hoặc email/nick chat gì đó để tớ hỏi thăm kinh nghiệm chuyến đi này của bạn với đc không? Tớ đang lên plan cho đợt 30/4 này và cũng muốn đi cung đường như chưa bạn nhưng chưa biết đường đi cụ thể như nào. Đọc bài và xem ảnh thấy mê quá. Chờ tin của chủ thớt!

adg
09-04-2014, 01:00
Chủ topic ơi, có thể cho tớ xin số điện thoại hoặc email/nick chat gì đó để tớ hỏi thăm kinh nghiệm chuyến đi này của bạn với đc không? Tớ đang lên plan cho đợt 30/4 này và cũng muốn đi cung đường như chưa bạn nhưng chưa biết đường đi cụ thể như nào. Đọc bài và xem ảnh thấy mê quá. Chờ tin của chủ thớt!

Mình có PM cho bạn nhưng do inbox của bạn đầy rồi không thể nhận thêm PM được nữa.
-----------------------------

Ngày 3: Có duyên đi Bình Ba

Thanh toán tiền phòng rồi mình chạy xuống cảng cá uống ly bạc xỉu nữa rồi tạm biệt Nha Trang, trở ra theo hướng đường Bãi Dài về Cam Ranh.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140224_072748_zpsa7fb8eaf.jpg

Đường Bãi Dài, qua đèo Cù Hin rất đẹp
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0378_zpsb36108ab.jpg

Đường rộng, láng tốt, có đèn đường
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0377_zps6b03748f.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0376_zps319e92d0.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0379_zpsfd2d202c.jpg

Cầu Long Hồ
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0380_zps1d94a4a6.jpg

Chạy một mạch tới tp. Cam Ranh, quẹo vô Cảng Đá Bạc để ăn sáng. Mình có nghe thông tin về đảo Bình Ba nhưng cũng chưa kịp tìm hiểu luôn nên mới quẹo vô đây định bụng vừa ăn vừa hỏi thử coi đường đi nước bước ra làm sao, nếu thấy khó khăn quá thì thôi đi dìa luôn hay chạy lên Đà Lạt chơi mai dìa.

Chạy vô trong cảng mình gửi xe rồi ngồi ăn sáng, vô tình gặp hai bác đang ngồi uống cà-phê đợi tàu qua đảo, mình lân la lại bắt chuyện, hỏi tàu qua đảo chạy mấy chuyến, hỏi qua bển có chỗ ngủ không, rồi nói đủ thứ trên trời dưới biển hết trơn. Nói một hơi hai bác hỏi mình ở đâu, mình nói quê mình ổng vỗ đùi hỏi tới huyện rồi cười khà khà nói 'tao cũng tới đó rồi'. Chắc dòm mặt mình nhà quê quá với cũng không có vẻ gì nguy hiểm nên một bác kêu 'mầy qua nhà ổng ngủ đi' rồi dòm bác kia, bác kia suy nghĩ một hơi rồi kêu 'có qua chơi thì ngủ nhà tao đi, thấy mầy đi một mình coi mầy như con cháu trong nhà thôi'. Mình nghe tới đây mà mở cờ trong bụng, vậy là đỡ lo rồi. Thế là vác ba-lô lên ngồi đợi tàu cùng bác già luôn.

Vựa cá ngay cảng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0393_zps6ed217f5.jpg

Nhìn ra biển
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0391_zps956fc59b.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0398_zps6fefa1b0.jpg

Mình tuy cũng ít say tàu xe nhưng tàu từ đất liền ra đảo chạy tới gần 1g30 phút mới tới nên cũng lo lo trong bụng, định đi kiếm vài lát gừng cho ấm bụng mà trong cái bến cảng nhỏ xíu mấy hàng ăn không có hàng nào còn nên thôi, đi đại...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0392_zpsa520fdcf.jpg

adg
09-04-2014, 22:30
Nhờ các mod có đi ngang thì xóa giúp post SPAM bên trên. Cảm ơn :)
---------------------------------------

Hàng ngày sẽ có 4 chuyến tàu từ đất liền ra đảo để chở hàng hóa, chủ yếu là nhu yếu phẩm, thức ăn nuôi hải sản, nước đá... Theo mình nhớ thì lịch trình của 4 chuyến sẽ là 5g sáng, 10g, 14g, 17g. Thường thì có thể sẽ xê xích khoảng 15p để đợi chất hàng và đủ khách lên tàu. Do Bình Ba là đảo quân sự nên khi tàu chuẩn bị rời cảng có anh biên phòng đến kiểm tra số lượng người trên tàu, áo phao, và nghe nói là người nước ngoài thì không được lên đảo.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0394__zps1ea84e11.jpg

Việc kiểm tra cũng khá nhanh chóng rồi tàu rời bến.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140224_095723__zps316f1668.jpg

Hầu hết hành khách qua tàu đều là dân trên đảo hoặc qua đảo để buôn bán nên sau khi kiểm tra xong thì ai cũng cởi áo phao ra hết trơn, mà thiệt là mặc áo phao ngồi trong khoang một hơi hầm quá trời quá đất nên mình cũng bò ra ngoài
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0400_zps04ffc76a.jpg

Nhìn lên trên nóc tàu, lá cờ đã ngã màu vì nắng gió vẫn kêu hãnh bay phần phật
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0405_zps96040c49.jpg

Hồi trước mình chỉ nghĩ mấy cái vỏ xe treo hai bên mạn tàu chỉ nhằm mục đích để hãm lực va chạm nhưng nay mới biết là nó còn dùng để tạo cân bằng cho tàu nữa, hễ mà nghiêng bên nào thì lấy vỏ xe bỏ qua phía ngược lại để cân bằng, vụ này nhờ về nhà kể lại chuyến đi cho một người bạn cũng là dân miền biển mới biết
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0402_zpsfcd7e732.jpg

Đứng chụp hình một hơi xung quanh mênh mông biển trời xanh ngắt, mình quay qua bắt chuyện với anh này, nghe ảnh kể chuyện qua đảo buôn bán, ảnh nói hồi xưa còn khó khăn qua bên đảo toàn phải ngủ lại đến hôm sau mới về được, chứ đâu có nhiều chuyến tàu ra vào đất liền như bây giờ
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0403__zps8b9fc1ac.jpg

Tàu bạn
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0407_zpsa4e9faa9.jpg

Mọi người hầu hết đã cởi áo phao ra
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0408_zpsb38e9a7d.jpg

Anh chủ tàu đi thu tiền vé mọi người, 20 ngàn một lượt đi
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0411_zps0c574059.jpg

adg
10-04-2014, 11:23
Chạy ngang mấy hòn đảo nhỏ, nhỏ ở đây là theo con mắt mình định nghĩa chứ leo lên đó chắc cũng nửa ngày mới đi hết quá.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0427_zps86e726d8.jpg

Đi ngang các bè nuôi hải sản của người dân
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0431_zpsd366384e.jpg

Nghe nói ở đây nuôi tôm hùm xuất khẩu là chủ yếu
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0432_zpsf39fa501.jpg

Ngồi trên con tàu dập dình theo nhịp sóng, nhìn mấy cái đảo mình đi ngang xa dần rồi nhỏ xíu tới mất hút giữa biển khơi bỗng thấy con người sao nhỏ bé quá, mênh mông sóng nước bàn bạc
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0433_zps55319f52.jpg

Cầm máy chụp một hơi là hơi nước biển, tinh muối bám đầy ống kính mặc dù không hề bị văng nước trúng. Mình vội cất máy, không cầm đón gió nữa.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0429_zps5286ed6d.jpg

Gần một tiếng rưỡi ngồi trên tàu thì cuối cùng cũng tới cảng Bình Ba, đập vào mắt mình đầu tiên là căn nhà lầu bốn tấm nhảy xổ vào mắt lữ khách, nhìn chẳng có tí nào mỹ quan cả
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0441_zps4101d1ba.jpg

Mấy con thuyền nhỏ đậu lích nhích bên những ngôi nhà con con nép mình dưới chân núi tự dưng lại có một cục bê tông thù lù chắn ngang tầm nhìn thì đúng là không hay thiệt
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140224_111722_zps9d7e57a6.jpg

Chợ nhỏ ngay bến cảng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140224_111739_zps818c4736.jpg

Áo phao cho khách du lịch, mình nghe ông bác già nói rằng cuối tuần lúc này nhiều người qua đảo chơi lắm, mình đi trúng ngay đầu tuần nên mới vắng vẻ vầy đó, kể ra cũng hên
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140224_111743_zps15fa363f.jpg

Rồi bác alo cho anh con trai chở mình và bác vào nhà, nghe bác kể nhà bác cũng có 1 căn nhà của người con gái cho thuê nhưng mà mình đi một mình nên kêu mình ngủ với vợ chồng già bên nhà bác luôn.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/IMG_20140224_112341_zps248a8ca2.jpg

namchinh
12-04-2014, 16:11
<Sáng hôm ấy, dậy sớm gom đồ đạc rồi chuẩn bị tạm biệt Nha Trang. Giá 120 ngàn cho một đêm ở thành phố du lịch Nha Trang thì như vầy cũng không tệ>
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0371_zpsf1ae155c.jpg

Bạn thuê khách sạn ở khu vực nào mà giá có 120.000 đ/ đêm, rẻ vậy ! Có thể cho biết địa chỉ được không ? Mình ghé Nha Trang, nằm ở khu Nguyễn Thiện Thuật - Hùng Vương mà giá rẻ nhất cũng tới 150k rùi ! :(

adg
13-04-2014, 19:04
Bạn thuê khách sạn ở khu vực nào mà giá có 120.000 đ/ đêm, rẻ vậy ! Có thể cho biết địa chỉ được không ? Mình ghé Nha Trang, nằm ở khu Nguyễn Thiện Thuật - Hùng Vương mà giá rẻ nhất cũng tới 150k rùi !
Tớ ở nhà nghỉ Quỳnh Trang, 167D Nguyễn Thị Định, Tel 085 388 2425, Mobile 0914 031 400. Bác chủ nhà tới chừng 11g tối là đóng cửa ngủ mất tiêu, về trễ phải kêu cửa nha :D


---------------------------------------
Account Photobucket của mình hết băng thông nên những hình ở các trang trước không xem được, bạn nào cần xem thì reply nha để mình sửa link khác, còn không thì hơn 10 ngày nữa mới coi được.

Tới nơi tắm rửa xong rồi đang ngồi miên man coi lát kiếm cái gì ăn thì được bác mời ăn cơm chung, bữa ăn đậm chất miền biển với hầu hết các món cá khá ngon và lạ miệng, kể ra thì chuyến đi này của mình cũng khá là may mắn có duyên gặp bác Mười. Mình ngủ ở nhà bác, sáng hôm sau dậy thì bác trai bác gái đi đâu hết trơn, có mình mình ở nhà.

Ăn cơm xong rồi mình đi bộ ra Bãi Nồm
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0444_zps3c7cd42f.jpg

Thấy cái chai bỏ không đứng dòm dòm một hơi tưởng tượng coi có bức thư nào ở trỏng hông
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0449_zps96e1a87f.jpg

Đang lơn tơn đi ngang mấy cậu thanh niên trẻ trên đảo ngồi nhậu, thấy mình đi một mình nên mấy cậu hú vô làm ly rượu cho ấm bụng rồi nhờ chụp mấy tấm hình để đăng lên Facebook, mình cũng hơi ngạc nhiên và sẵn tiện cũng vui vui nên nhập bọn luôn. Ngồi nói chuyện linh tinh mới biết mấy cậu này cùng tuổi nhau hết, đều làm nghề cá, tháng này biển động nên không có đi biển, không đi biển nên ở nhà, ở nhà ngoài việc đến tiệm Internet hay chơi bi-a thì thú vui còn lại là uống rượu. Mình cũng ngạc nhiên khi nghe mấy cậu nói về Facebook, trên đảo cũng có một tiệm Internet, hồi trước có tới mấy tiệm lận nhưng mà nay dẹp bớt rồi, theo mình đoán chắc do dân số trên đảo vòng qua vòng lại cũng có mấy người xài nên trụ không nổi.
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0450__zps76aa3cba.jpg

Nhân nhắc đến cái chuyến uống rượu, phải nói là mấy cậu này uống kinh khủng thiệt, mình làm có vài chung là mặt đỏ gay rồi trong khi chả ai xi nhê gì cả, mà chắc cũng không phải mấy cậu này là ngoại lệ mà dân miền biển chắc ai cũng rắn rỏi hào sảng thế cả
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0457_zpsa69c411f.jpg

Biển Bãi Nồm, nước biển trong vắt, cát trắng
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0459_zps57ca5a4a.jpg

Biển đẹp nhưng vẫn có sóng gió đầy đủ nhé
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0461__zps3def9ca8.jpg

Sóng thì sóng nhưng vẫn bình yên
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0465_zps84d7ae33.jpg

Ngồi với mấy cậu thanh niên xong một hơi hứng lên mấy cậu rủ mình đi vòng vòng tham quan đảo luôn, mình cũng hơi ngại, nhưng mấy cậu rất nhiệt tình 'không đi biển thì tụi em rãnh lắm'
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0468_zpsafe342f4.jpg

Thế là theo mấy cậu leo lên ngọn núi đá trước mặt, mình thì ì ạch hè hụi đeo bám mới lên tới trong khi mấy cậu này cứ thoăn thoắt thoăn thoắt trèo lên
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0470_zps41a19c05.jpg

adg
14-04-2014, 09:37
Đứng trên này nhìn xuống biển, ta nói nó đẹp gì đâu á
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0469_zps48283e08.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0467_zps5b2ef650.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0476_zpsf8129fa3.jpg

Toàn cảnh Bãi Nồm
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0477_zpsc0ad16fd.jpg

Trời đã về chiều, mình tranh thủ leo xuống rồi kiếm bác Mười nhờ thuê giùm chiếc xe máy để chạy loanh quanh đảo
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0472__zpsc0b74caf.jpg

Trên Bãi Nồm
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0482_zpsdb8af503.jpg

Gặp mấy đứa trẻ đang ngồi chơi. Ở trên đảo chỉ có tới trường cấp 2, còn nếu muốn học cấp 3 thì phải vô đất liền học. Nên thường thì thanh niên học xong cấp 2 nếu không đi biển thì cũng vào đất liền học rồi sau đó ở lại đất liền làm ăn luôn, cũng giống như anh con trai bác Mười hay anh Đỏ mà mình có duyên gặp tối hôm ấy
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0484_zps43062abd.jpg

Chiếc xe mình thuê được nhìn khá tội, một chiếc Wave a đời đầu bửng bị cắt cụt, không kèn, không kiếng, không đề, dòm cũng hơi oải. Cầm chìa khóa dắt xe qua nhà kế bên nhà bác Mười mua một lít xăng đổ vô, mình phân vân không biết một lít đủ chạy không, tại thấy toàn là đường núi lỡ hết xăng mà dắt qua núi chắc chết queo, anh bán xăng cười bảo dư sức cho đi hết đảo luôn.

Thấy dáng vẻ vậy chứ đạp máy nổ giòn còn ầm ầm, chạy đồi núi ngon lành, với em nó quen với việc này hàng ngày nên chạy không xót tí nào.

Có xe rồi mình với mấy cậu trai nhiệt tình đánh một vòng đảo nhỏ.
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0487_zps35e74a49.jpg

Đẹp lắm, đơn giản vậy thôi, mình cũng chẳng biết diễn tả thế nào trước cảnh núi chập chùng núi, biển thì mênh mông xanh ngát xa xa lô nhô mấy hòn đảo nhỏ nhỏ xanh xanh.
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0486_zps3c00445f.jpg

Nói chung thì giống như mình với ông anh cũng yêu du lịch đã từng tán dóc với nhau nhân lúc trà dư tửu hậu "phải tự mình đi tới đó, tự mình cảm nhận cái đẹp thôi"
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/Group0-DSC_0493_DSC_0498-6images_zpse8706133.jpg

adg
14-04-2014, 13:18
Lô cốt từ thời Pháp, trên đảo bạn có thể nhìn thấy rất nhiều lô cốt bỏ hoang
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0501_zps7821701c.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0492_zps5c74ca8b.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0510_zps7026f815.jpg

Theo con đường ngoằn ngoèo để lên Bãi Chướng
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0517_zps0b0cdc9a.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0521_zps61f49747.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0518_zpse1085fc1.jpg

Dáng xiêu vẹo
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0523_zps303a79b2.jpg

Chạy ngang cái lô-cốt thế là cả bọn dựng xe rồi lội bộ xuống coi thử
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0526_zps21b60639.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0528_zpseff86e82.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0527_zps0b5d7928.jpg

adg
15-04-2014, 12:26
Đây là cái lỗ châu mai
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0532_zpsbeecc339.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0541_zpsc008206d.jpg

Chỉ chừng mới mấy chục năm đây thôi ở đây ì đùng tiếng súng mà giờ thanh bình sóng vỗ
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0545_zpsf9aae200.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0537_zps41984833.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0553__zps6660d79b.jpg

Chạy xuống Bãi Nhà Cũ
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0561_zps7e542da5.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0573_zpsededf673.jpg

Biển ở đây cũng rất là đẹp, cát trắng và mịn có thêm một ít san hô nữa
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0585__zps9329951e.jpg

Mình và mấy cậu trai chui vô vườn nhãn hoang này ngồi đợi mặt trời lặn
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0606_zpsc7179074.jpg

adg
16-04-2014, 17:18
Ngồi đợi mặt trời lặn lâu quá cũng oải, tự sướng phát :D
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0598_zpsc0e5667c.jpg

Bãi san hô
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0597_zps87f5a24c.jpg

Có mấy bạn trẻ đang chụp ảnh, mấy ngày nay có bộ ảnh cưới cũng chụp trên đảo được quá trời báo chí khen ngợi thấy đảo bắt đầu có nhiều người biết đến, cũng vui mà cũng sợ sắp sửa mất đi vẻ thanh bình vốn có
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0588_zpsef87b063.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0621_zpsad850f03.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0619_zps5b1d13bb.jpg

Mặt trời sắp khuất núi
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0638_zpsd24ba805.jpg

Trời ngã chiều, mấy bạn này vội về
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0641_zps472bf19c.jpg

Cuối cùng thì cũng được thấy cảnh hoàng hôn trên biển, mặt trời từ từ khuất sau rặng núi trong tích tắc. Mấy cậu trẻ đi với mình cũng chịu khó ngồi đợi với một anh chàng cả đời mới thấy mặt trời lặn trên biển được vài ba lần.
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0646__zpsd77b5c6a.jpg

adg
19-04-2014, 00:05
Mặt trời lặn rồi mình vẫn nán lại chụp thêm một số ảnh
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0675__zpse7847d4a.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0664__zps96bb9355.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0672__zpsda9ec456.jpg

Nhìn cảnh người ngư dân lên thuyền chuẩn bị cho một ngày làm việc khi đêm chuẩn bị buông xuống thấy thân phận con người sao nhỏ bé mong manh khổ cực quá
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0676__zpscb6708be.jpg

Đứng nhìn ráng chiều một hồi lâu, suy nghĩ vẫn vơ thì mấy cậu trẻ giục về nhà. Mình cũng về nhà bác Mười tắm rửa rồi đi bộ loanh quanh xem đêm trên đảo có gì vui không
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0698__zps0320d33a.jpg

Ban đêm nhộn nhịp nhất trên đảo có lẽ chỉ có nhà lồng chợ, ngoài này bán đủ thứ đồ ăn, mình làm một tô bún bò chất lượng với 20 ngàn
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140224_193245_zps9f0b7c56.jpg

Tối đó mình với mấy cậu trẻ dự tính "đi uống cà-phê" mà cuối cùng không có ai cà-phê hết nên thôi xuôi theo số đông đi nhậu vậy, có nhiêu đây mồi mà làm hết 5 chai vodka lớn, nói vodka là để có cái mà ước lượng chứ rượu thì rót từ can bự vô, mình hớp với nhấm môi có mấy ly mà quay quay. Lát nữa mấy cậu trẻ với ông anh còn rủ nhau kiếm chỗ làm tiếp tăng hai, mình kiếu trước về ngủ sớm.
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140224_211234_zpsd9d9c060.jpg

Về nhà bác Mười đặt báo thức để mai dậy sớm đi coi mặt trời rồi mở hết cửa sổ ra nhảy lên giường đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng, quá sướng. Mặc dù phòng có máy lạnh luôn nhưng ra ngoài này lại khoái mở cửa sổ hưởng chút gió trời :)

adg
19-04-2014, 14:18
Đang ngủ ngon lành thì chuông báo thức kêu, mình lồm cồm bò dậy thấy bác Mười đã ngồi uống trà từ khi nào rồi, chào bác xong dắt xe chạy lên bãi Chướng chờ mặt trời mọc.

Sáng sớm trên đảo vắng hoe, một mình đi giữa đất trời trăng trên đầu, quá tuyệt
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0700__zps887d9b3f.jpg

Ngồi ở đây đợi trời sáng yên bình lắm, gió biển thổi lành lạnh nhâm ly thêm ly cà-phê nữa rồi hít đầy bụng cái hơi thở trong lành của sáng sớm miền biển. Trong suốt chuyến đi này điều mình cảm nhận nhiều nhất là sự bình yên, dù rằng cũng có vài lần cảnh giác khi đi chung với người lạ.
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0701__zps536c253c.jpg

Chân trời bắt đầu ửng hồng
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0704_1_zpse41b57c5.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0706__zps9a928ff1.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0718__zpsd6f3898b.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0726__zps8733f136.jpg

Quá tuyệt
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0725__zps2b611ac5.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0736_zpsb677c53b.jpg

adg
21-04-2014, 08:34
Tranh thủ chạy thêm vài vòng trên đảo rồi đón tàu về
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0735_zps41c61142.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0731_zps08857f24.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0740_zps0e908ca7.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0739_zps5785826e.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0743_zpsbbab53f8.jpg

Lần đi này ngoài những cảm nhận mình thu lượm được trên đường đi thì còn mang về một cái quần jean đầy cát và thấm đẫm mùi muối biển
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0776_zpsb1b25ae9.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0778_zps16716e24.jpg

Sáng dậy sớm chạy lòng vòng nên đói quá tấp vô đây làm tô bánh canh chả cá ngon quá sức
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0788_zps5396ca3d.jpg

Vẫn còn khá sớm nên mình tấp vô quán nhỏ ngay cảng làm ly cà-phê sữa đá, ngồi tán dóc với anh chủ quán đang trông con
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/DSC_0791_zpsa49c8854.jpg

adg
22-04-2014, 17:55
Uống cafe xong mình về nhà bác Mười, chào hai bác rồi sửa soạn lên đường, bác lấy xe đưa mình ra tận bến cảng, còn dặn khi nào quay trở ra chơi, có đi thì nhớ rủ ai đi cho vui, "đi một mình chi cho buồn mậy!"
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_084925_zps080f6295.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_084442_zps30b75ea8.jpg

https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_101015_zps06a15f88.jpg

Bận về tàu chạy hơi chậm, cũng hơn 1 tiếng 30 phút mới vô tới cảng Đá Bạc. Nếu bạn nào muốn rủ rê bạn bè ra đây chơi thì có thể bao luôn nguyên chiếc như thế này, mắc hơn một chút nhưng sạch sẽ hơn so với đi chung với tàu chở hàng ra đảo, bù lại thì chắc không có nhiều điều kiện để 'đi và sống như một người dân địa phương'
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_101408_zpse2061708.jpg

Đường chạy về nắng quá chừng
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_162252_zps2139f803.jpg

Mình phải dừng lại nghỉ mấy chập đợi vỏ xe nguội với máy bớt nóng mới chạy tiếp
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_145924_zps589d5a1d.jpg

Kết thúc chuyến hành trình 4 ngày
https://i987.photobucket.com/albums/ae358/mienque/IMG_20140225_191133_zps47cf6c44.jpg

Vậy là kết thúc một chuyến hành trình ngắn với nhiều cảm xúc: lúc phập phồng lo sợ khi đi chung với người lạ, lúc bồn chồn chưa biết tối nay ngủ ở đâu, lúc thì lảm nhảm inh ỏi 'đẹp quá, đẹp quá'... tất cả đều tận hưởng một mình.

Đầu tháng 4 thấy thông tin về việc "Không khuyến khích hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba và Bình Hưng (www.baokhanhhoa.com.vn/du-lich/201404/khong-khuyen-khich-hoat-dong-du-lich-tai-dao-binh-ba-va-binh-hung-2303817/)" trên báo Khánh Hòa Online và cũng nghe một số nhận xét thất vọng của bạn bè trên Facebook về giá cả các dịch vụ du lịch tự phát ở Bình Ba. Hy vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn, Bình Ba vẫn là Bình Ba của ngày nào đó thanh bình và chưa có khái niệm 'du lịch' để mình, để mọi người yêu thiên nhiên yêu du lịch còn một nơi chờ quay trở lại...


Sài Gòn, một ngày nắng nóng tháng tư.

LYHUNGMT
03-10-2014, 11:16
Bài của bạn viết hay quá, hình ảnh đẹp quá. Những nơi bạn đến, mình đã đi qua cách đây 5 năm. Đặc biệt là ở đảo Bình Ba trong 1 ngày mình đi bộ đến 3 bãi biển đẹp trên đảo hoang sơ ( vì lúc đó chưa có cho thuê xe và đường đi chưa có bê tông ). Giờ xem lại cảm xúc của bạn giống mình lúc đó quá. Cảm ơn bạn cho mọi người 1 bài viết hay.